Góc khuyến cáo cảnh giác. ( Siêu thị Metro Hà Đông)
Lúc 20h30 tối nay mình có vào siêu thị Metro Hà Đông mua hàng. Lúc 21h30 xuống hầm lấy xe máy để đi về. Thì một nhân viên quẹt thẻ xe mình không thấy mặc đồng phục, một nhân viên bảo vệ có mặc đồng phục đứng phía bên kia của xe mình nói cộc lốc:
- đưa 10k
- tại sao phải đưa tiền ạ?
- tại đi chơi *mặt vênh, trợn mắt với mình*
- em mua đồ * giơ túi đồ lên*
- đi đi * cầm xấp tiền phẩy phẩy*
Mình chỉ muốn các bạn cảnh giác thôi. 10k thì không lớn nhưng mỗi người 10k là tiếp tay cho nhân viên bảo vệ có thể kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Mà chưa kể đến là nhân viên quẹt thẻ thì xăm trổ, không mặc đồng phục. Nhân viên mặc đồng phục thì đứng thu tiền như thằng du côn. Thiết nghĩ bạn nào đi mua đồ ở Metro Hà Đông nên cảnh giác nhé, vì ở đây gửi xe free. xem tiếp
Tóm lại là set lẩu giảm giá 40% nên giá rất là ngon bổ rẻ. Kiểu đáng đồng tiền bát gạo cơ mà mình thấy ăn ngon nên có không giảm giá thì vẫn đáng. T nghĩ các ông nên đến ăn trong khi vẫn còn khuyến mại. Ăn thử cho biết xem tiếp
[Góc chê bai]
Gongcha Hàng Đậu đang có khuyến mãi giảm 50% nhma các cậu đừng ham rẻ :(( của rẻ là của ôi
6r chiều đến đây với ý định ngồi uống cho mát, order xong các chị nhân viên mới bảo 7h mới được ở lại, mà ngồi lại thì không được hưởng km (?) "Km chỉ cho take away thôi bạn ạ"? Hic chắc là do mình không để ý nên hơi xui
Vì chưa có kem mặn nên bọn mình order 3 cốc : 2 panda ô long kem sữa + 1 matcha kem sữa, topping tcđ + pudding. Khoảng 1h sau mang được cốc ts về thì kem hoà hết vào trà rồi nên chả biết kem sữa có vị gì nữa.
Nhưng mà 3 cốc trà sữa này ấy...
RẤT RẤT CỰC KÌ VÔ CÙNG NHẠT!!!!
Nguyên đường mà như nước ốc các cậu ạ :((
Topping thì quá bình thường, mình thuộc thành phần cuồng pudding mà còn không hút hết
Nếu không phải vì có km thì cái giá 76k cho một cốc trà sữa nhạt toẹt không có gì đặc sắc thì quá lãng phí. Không bao giờ quay lại xem tiếp
Ps: Cái này không liên quan đến những nội dung đánh giá phía trên, hiện tại sau 2 tiếng kể từ lúc ra khỏi quán. Trong 3 đứa chỉ mình tôi có biểu hiện đau bụng nhẹ trong toilet )). Không rõ có phải do chất lượng đồ ăn ở đây không nên tôi không dám đổ thừa. Những người nào bụng yếu nên cân nhắc. xem tiếp
Ảnh dưới up lâu rồi bây giờ mới bới lên làm minh hoạ tạm ạ, tên quán là Bún cá cay Hải Phòng nha, có cơ sở ở Trương Định (cạnh cổng vào chung cư Nam Đô, đối diện chỗ rẽ vào Giáp Bát) và đầu ngã 4 Nguyễn Chí Thanh và 1 cơ sở nữa em quên mất rồi. Nhìn chung thì em ăn uống dễ tính thì thấy nước dùng ngon, đậm, cá giòn và có dồi cá đi kèm ăn ngon vãi Một bát thường rơi tầm 25k nhưng theo bạn em ăn khoẻ nhận xét thì là bị ít bún. Không gian quán khá thoáng, bên Nguyễn Chí Thanh có điều hoà, nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, đặc biệt là nhìn rau sống không mất cảm tình Em review sơ qua vậy thôi ạ, các bạn có thời gian thì toạt qua trải nghiệm thử ) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Nằm vùng đã lâu nay mình mới rì viu 1 bài về bún đậu cho các b
Nghe đồn HN đang nóng lắm, có ai cứ nóng là mò đi ăn bún đậu như m k
Tớ vs cả gấu nghiện bún đậu luôn ấy, ăn ti tỉ nơi toàn đi theo review trên foody, lozi, fb các thứ các thứ thôi mà chưa thấy chỗ nào ưng nhất
Dạo gần đây ăn quán này, thấy ngon nghẻ nên rv cho các b thích bún đậu như tớ. 1 suất 2 người ăn như hình, hihi tớ ăn 5-6 lần ở đây r, lần nào cũng rất ok k biết có phải do hợp khẩu vị k. Hihi. Đúc kết điểm cộng như sau:
- quán rộng, mát,
- anh chủ cả nhân viên hiền mà nhiệt tình lắm lắm
- hết bún đc gọi thêm miễn phí hehe.
- quan trọng nữa là suất đầy đủ như hình chỉ có thôi. 2 người 60k ấy hihi. Đầy đủ dồi, chân giò, chả, đậu, nem. Đồ tươi, mới, ngon
Giới thiệu các cậu thôi chứ tớ k phải PR cho qán này nọ đâu thề đấy
À quên địa chỉ là số 3 ngõ 259 yên hoà. Gần đó có mấy quán cũng cón bún đậu nhưng cá nhân tớ thấy ở đây đồ tươi nhất. Hì
Lần đầu viết hơi lủng củng các c thông cảm nhé! xem tiếp

[ GÓC CHÊ BAI ]
Vì trời nắng nóng mà không biết ăn gì vừa ngon vừa có điều hòa, lòng vòng mãi gần nhà thấy có pizza hut thế là em quyết định vào :((((
Em gọi combo 2 người: 339k
- 1 salat cá ngừ
- 1 pizza thập cẩm viền phô mai
- 2 coca
Tổng quan thì nhân viên lễ phép, nhiệt tình mỗi tội pizza mặn vcđ m.n ạ :((((( em cứ cắn 1 miếng là phải uống một ngụm nước >< đây chính là cái pizza mặn nhất cmn cuộc đời em =.= salat có lẽ do e không quen ăn nên thấy tanh tanh. Lần đầu cũng là lần cuối ahuhu xem tiếp

Tối ngồi ôn thi thèm bún đậu quá không biết làm sao phải ngắm tạm ảnh )
Bún đậu Lệ Quyên khu Đại học Thương Mại, em không rõ địa chỉ ở đâu vì được đưa đi nhưng khung đấy nhiều hàng ăn lắm
Không gian quán: Khá nhỏ, bàn ghế kê hơi sát nhau,
Thái độ phục vụ: tương đối ổn, nhiệt tình vừa đủ
Bún đậu:
- Bún cắt hơi dày nên khó gói cùng với rau để chấm. Chắc tại em ăn bún lá mỏng quen rồi
- Mắm tôm: Ngon
- Rau sống ăn kèm: có mỗi kinh giới, vì em thích rau sống nên không ưng khoản này lắm. Dưa chuột tươi
- Đậu: đậu mỏng, không quá giòn
- Thịt chân giò + chả cốm(?)+ dồi rán ngon
- Nem: ngon kinh khủng chỉ muốn đổi hết mấy cái ở trên để lấy nem ))
60k cho mẹt này 2 người ăn không hết phải cố ăn nốt thịt thà các kiểu bỏ lại bún. Mỗi người 1 khẩu vị khác nhau nhưng em siêu thích hàng này và chắc chắn sẽ quay lại
8.5/10 cho tất cả và 10/10 cho nem )) xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn]
Review bánh hamburger và trà đào + nước gạo của @dbe.store (instagram)
Điểm cộng: với mức giá 39k cho 1 bánh + 1 nước size vừa và 48k cho 1 bánh + 1 nước size lớn thì quá là phù hợp cho 1 bữa ăn no và ngon miệng luôn, chưa kể còn ship đến tận nhà thì quá là toẹt vời cho cái thời tiết hâm dở ntn đây bánh to, nhiều nhân nhiều sốt, nước để trong túi zip loại 500ml thì phải, ncl đúng tiêu chí ngon - bổ - rẻ luôn )
Điểm trừ: menu không đa dạng, đồ ăn cx kphai dạng ngon xuất sắc và đặc biệt ship rất lâu rút kinh nghiệm của những lần mua đồ ăn online trước, mình dự định ăn lúc 12h kém nên direct từ lúc 9h, thế mà tận 10h mới rep ib rep xong hỏi địa chỉ liên lạc các thứ xong, mình hẹn ngta 11h15 đến, chị chủ cx oke các thứ rồi, thế mà 12h vẫn k thấy đâu , gọi cho shipper thì ko nghe máy 12h hơn mình ib hỏi c chủ thì c bảo là vì có đơn mới ở linh đàm tiện đường hơn nên đơn e xếp ngay sau nhé chốt lại 12h30 mới có đồ ăn, đói mốc đói meo, bánh ko được nóng nhưng bù lại anh shipper có gửi lời xin lỗi nên mình cũng bỏ qua trà đào đậm, đc 3 lát đào mỏng dính nước gạo thì pha nước thường nên hơi nhạt . À đúng r rõ ràng c chủ bảo 15k ship mà a shipper lấy lên 20k nhưng thấy trời nắng cx tội a shipper nên mình cx ko ý kiến gì vote 6.5/10 xem tiếp
[Góc salad- holic]
Cuối tuần rảnh rỗi ra ecopark cho gần gũi với thiên nhiên tiện tạt vào Ciao cafe nổi tiếng một thời.
Đồ uống pha vẫn ngon tuyệt, kem thì bt. Giá 40-70k. Nhân viên mát tính ) quan trọng là một đĩa salat gà to bự đủ các loại topping chỉ 75k, 2ng ăn no luôn cho bữa phụ, đĩa sốt mù tạt ở giữa pha rất khéo, yêu cầu thêm 1 loại sốt khác đc mang cho sốt blue cheese hảo hạng luônnnn
Nchung ra đây ăn nhẹ là quá tuyệt, không gian thoáng, trong nhà cũng rộng, tay nghề đầu bếp chuẩn luôn.
Chốt: chắc chắn sẽ quay lại
xem tiếp
Có điều ship về 25k hơn nửa giá bánh rồi, cứ ship vài bữa chát quá. Mà nắng lười ko đi mua nổi xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

mọi người ai biết quán cơm nào ở quanh khu đống đa ngon ngon , giá tầm 60k đổ xuống ko ạ , chỉ giúp em với , em cảm ơn trước ạ xem tiếp
[góc tàm tạm]
Em đi bộ lượn gần nhà thấy có quán này khai trương 2 tuần. Em gọi bún mắm nêm và mì quảng. Bún mắm nêm 35k ngập thịt, ăn khá vừa, ắn đến cuối hơi ngấy vì nhiều thịt quá. Mì quảng 40k chồng em bảo ăn giống hôm ăn ở hội an. Quán ở số 23 ngõ 135 đội cấn. Nóng thế này ăn mấy món này cũng tạm ạ.
xem tiếp

Các chế cho em xin mấy cái địa chỉ lẩu ngon-bổ-rẻ quanh khu vực minh khai-hbt vs ạ.... Em đi tầm 3ng ạ! xem tiếp
(Góc phàn nàn)
Hôm nay là lần đầu t vào ngồi Circle K, nhìn chung thì mọi thứ đều ổn cho đến khi tớ thấy một nhóm sinh viên đi vào ăn xong bày bừa ra hết đấy rồi chuyển sang bàn khác ngồi. Một gia đình Tây đến ngồi thì phải dọn hết cái đống ấy của các bạn.
Mình chỉ muốn mọi người khi đi ăn ở những chỗ không có người thu dọn như thế này thì hãy có ý thức một tẹo, tự bày ra thì cũng có ý thức dọn đi. Mình hơi thất vọng, nhưng rất may là nhìn quanh đa phần đều có ý thực dọn đồ.
Mình không chụp lại ảnh đấy nên chỉ để ảnh ntn lên thôi. xem tiếp
[Góc phàn nàn]
Hnay mình vừa mua 1 cốc bobapop này ở cơ sở lê đại hành. Hồng trà ceylon 50 đá đường bình thg. Vì mình uống vị này ở cơ sở thái hà 1 lần cũng lâu r, thẩy ổn nên lần này mua về k giảm đường đá gì cả
Và ôi thôi, húp ngụm đầu tiên mình đã thấy sai sai rồi. Nó ngọt, rất ngọt, cực ngọt như uống nước đường vậy Xong mình phải bóc nắp ra để đổ thêm 1 đống đá vào cho loãng bớt =='
Hic bobapop bây h ngọt tnay sao ạ hay từ trc đã thế r Càng ngày càng ngọt quá thể đáng ý ạ nhân viên ở đây k tiếc đường sao xem tiếp
Góc review
Cơm tấm 94 Vũ Trọng Phụng
Hôm nay mới có thời gian ngồi viết review
Em chỉ muốn nói là e lại tìm đc hàng cơm tấm ngon - bổ - rẻ yêu thương nữa rồi . Quan trọng hơn là lại gần trường nữa.
Chả là hôm nọ trong lúc chả biết ăn gì, em tạt bừa vào quán này thôi. Bước vào quán điều hoà mát lạnh, điều hoà đúng là chân lý của cuộc đời mà )
Chị chủ quán người miền nam luôn, đúng chuẩn cơm tấm miền nam, bàn ghế sạch sẽ lắm, trà đá vs canh lại còn free luôn. Yêu chưa ?
H e sẽ vào phần quan trọng luôn nhé. Các bác nhìn bát canh cua đi. Đẫy cua đẫy rau, mình e ăn hết 2 bát canh luôn, mà gạch cua hịn chứ không phải bã đậu tẩm gia vị đâu
Các bác thử tưởng tượng xem. Giữa cái trưa mùa hè nóng muốn bốc hơi mà ngồi điều hoà húp trọn bát canh cua mát lành mà xem
Gạo ở đây chuẩn gạo tấm miền nam, hạt gạo mini, nếu ai k ăn đc gạo này chắc k thích lắm đâu. Trong hình là e gọi suất thập cẩm, có sườn non, sườn miếng, chả, bì, kim chi. Miếng sườn ướp nhìn k đc vàng ruộm đẹp mắt như trên quán thánh nhưng miếng sườn ngấm vị lắm, không hề bị khô luôn, cắn miếng nào sướng miếng ấy. Sườn non ngon, nướng vàng ruộm, ăn đẫy mồm luôn. Bì thái mỏng tí nữa thì tuyệt vời. Chả hơi mềm với hơi nát xíu nhưng vị ngon lắm. Cá nhân e thì e thích chả ở đây hơn quán thánh.
Ở đây còn có sữa chua hạt đác nữa mà e không thích hạt đác lắm nên ăn mỗi mấy hạt với múc sạch sữa chua. Chị chủ quán bảo đác chị ấy lấy tận trong đà lạt ra rồi tự làm, ăn tốt với đẹp da lắm, thế là e lại ngồi lại ăn hết cho đẹp các bác ạ )
Mà rẻ vãi luôn ý, lúc ăn 2 đứa đoán chắc suất này phải 50-60k. Lúc ra tính tiền có mỗi 40k/ suất . Mà no kinh khủng, e phải vừa ăn vừa nghỉ mới ăn hết . Chị chủ quán thì đáng yêu, cứ hỏi e ăn có vừa miệng không, chị lấy thêm canh nữa cho e nhé
Sẽ gắn bó dài dài xem tiếp
Mn ơi cho em hỏi với
Kem cốc 10k/ cốc ở lotteria có phải là họ dùng cốc 1 lần không ạ? Hay cốc đó họ tái sd?
Hnay em ra lotteria tránh nóng, gọi đồ xong muốn ăn thêm kem nên ra gọi 2 cốc
Lúc nv bỏ kem từ máy vào cốc em đã thấy cái cốc dính cái gì lạ lạ rồi nhưng lại nghĩ là cái tem gì đó họ bóc không hết
Nhưng lúc cầm vào thì n là 1 sự đáng sợ, kem cũ dính ra cả cốc bên ngoài be bét làm em lau bằng giấy 2 lần mới hết, tay thì dính dính đầy kem. Còn bên trong cốc thì đúng là kem cũ thật, 1 vệt dài luôn. Bạn đi cùng em nhìn cũng ra
Đành rằng hnay trời nóng, khách đông nhưng anh chị nv cũng phải để ý 1 tí chứ ạ :(((( xem tiếp
[Khen hết lời ]


Cũng là vô tình ghé vào đây thôi nhưng cực kỳ ưng
Đồ uống ngon , cực thích dừa xoài đá xay này
Nhân viên siêu nhiệt tình luôn ay
Chào đón niềm nở , ra về cũng chào khách cẩn thân
Nước lọc thi khách cứ hết là rót ạ ...
Tầng 1 Richland Southern ngõ 181 xuân thủy ạ ...
Chỉ cần mua nước o dây sẽ nhận 1 voucher mua 2 tặng 1 đấy ạ.... xem tiếp

Biết là mọi người đang bị dị ứng với review trà sữa và bltm nhưng thấy quán này đang bị oan ức quá nên lên tiếng rửa oan hộ dù chẳng quen đâu
Hôm nay khai trương GongCha 26 Hàng Đậu giảm 50% mình đi uống thử. Trước uống Gong Cha LTK thì mình không thích tí nào, không hợp khẩu vị gì cả. Nghe mọi người cứ râm ran cái này fake nọ kia, với cả không giống LTK nên mình thử xem sao. Khẳng định luôn là không phải fake nhé. Vì mình mới đi du lịch Trung Quốc về, bên ý kiểu cuồng Gong Cha, đâu đâu cũng có. Cái cốc của Gong Cha Hàng Đậu nó đẹp và chất lượng giống y bên ý. Cái này ngon hơn Gong Cha LTK. Thật lòng
Không quen biết gì chủ quán hay pr trá hình nhé. Nhưng thề là nó y hệt trà sữa mình uống bên TQ. Lúc uống bên ý mình còn thắc mắc sao không giống Gong Cha Việt Nam cơ. Hỏi chuyện chủ quán thì anh ấy bảo không bao h fake, tất cả mọi thứ đều là hàng nhập ( cái này công nhận ), kiểu thời gian sẽ trả lời tất cả ý . Điểm 10 cho cái cốc, trà sữa đậm vị, ngon nhưng giống y hệt TQ một điểm là quá nhạt so với mình. Đợt uống bên TQ lần nào uống cũng bị nhạt, toàn đi một đoạn xa xong cuốc bộ lại xin thêm đường. Thấy bảo tại vì là đường hoa quả chứ không phải đường mía. Hảo ngọt cần xin thêm đường. Như mình chắc là 300% đường
Giá hơi chát ))) chát hơn bên TQ
Điểm trừ là ngồi tại quán không được giảm giá. Giữa trưa nắng mò mẫm đi nghĩ được ngồi điều hoà nhưng lại buộc phải mò về xem tiếp
( Góc thèm thuồng )
Dạo gần đây mới được bạn dẫn đi hốc ở quán này ngay gần nhà. Ngon kinh các chế ạ :">
Tên quán là gì mình cũng ko nhớ rõ nữa, nhưng do 2 anh chị từ Nghệ An mở thì phải, nên đồ ăn ở đây chuẩn vị Nghệ An luôn. Mình đến đây mấy lần nhưng lúc nào cũng gọi món cháo canh trộn thập cẩm và yêu em nó ngay từ miếng đầu tiên. Miếng nào ngon ra miếng ấy, sốt, cháo canh trộn ngon kinh khủng. Bây giờ ngồi đây review lại mình vẫn còn thèm :((
Cũng phải đợi mất khoảng sơ sơ 10p, vì lúc mình gọi các anh chị mới bắt đầu cắt cháo canh, nên đảm bảo sạch sẽ luôn. Mà anh chị nhiệt tình vô cùng ý, lúc nào cũng hỏi mình ăn vừa miệng ko, cần thêm sốt ko, rồi giải thích món ăn cho cái đứa lđt được thử món Nghệ chính gốc như mình
Địa chỉ ở : kiot số 6, đường cốm vòng, dịch vọng hậu, cầu giấy.
xem tiếp
[Lần đầu review]
Mình thấy nhiều bạn review các quán steak nhưng chưa nhắc đến Hanoi steak nên hnay mạn phép post bài. Tất nhiên mỗi người một khẩu vị nên đấy chỉ là bài nhận xét theo sở thích của mình thôi, và cũng thêm 1 gợi ý cho các bạn lựa chọn khi đi ăn ))
Đây là quán ruột của mình từ hồi còn ở dốc Lapho. Bây h quán chuyển về đường Láng r, mình não cá nên ko nhớ rõ địa chỉ, xin update sau.
Trong ảnh là suất combo bò - bí, bò 150g. Ở đây bạn có thể chọn suất 150 hoặc 250gr tuỳ sức ăn, nhưng với đứa ăn khoẻ như mình thấy 150gr cũng đủ tầm r:D ngoài ra độ chín của thịt cũng do bạn chọn, và sốt ăn kèm thì thoải mái luôn, bạn muốn chọn mấy vị cũng được. Mình suggest là nên thử sốt kem nấm và tiêu nấm nhé.
Súp bí đỏ ngon, thơm mùi kem, rất mịn và sánh.
Thái độ phục vụ tốt, lần nào đi ăn cũng được anh quản lý hỏi thăm xem các em dùng bữa có ngon miệng ko, có góp ý gì không
Mỗi tội giờ hơi xa nên ít khi đi ăn đc thèm quá
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình muốn tìm quán ăn buffet mở buổi trưa giá ổn ổn đầy đủ chứ k chỉ lẩu nướng, đọc trên nhóm toàn review buffet lẩu nướng :(( b nào biết giới thiệu mình với.
Ngoài ra có quán chân gà nướng nào mở buổi trưa chiều không ạ?
Có con nhỏ nên phải đợi cu cậu đi học mới đi ăn đc
xem tiếp
[GÓC KHÓ CHỊU !!!]
Các cậu ạ, mình biết là mùa du lịch thì rất đôong và không tránh khỏi sai sót khi làm đồ cho khách nhưng làm sai đến 5/12 cốc trà sữa lad không thể chấp nhận được. Đây là quán trà sữa Nhật Bản Kodo ở khu phố cổ Hạ Long, lớp mình hôm đó đi chơi về mệt lử nên vào đây uống. Quán khá nhỏ nên bọn mình ngoan ngoãn xếp hàng và gọi đồ, thậm chí bọn mình còn yêu cầu đọc lại thực đơn để tránh sai sót. Sau khi gọi đồ xong thì bọn mình lên tầng trên chờ trà sữa. Sau khi nhận trà thấy sai món mình gọi bọn mình xuống yêu cầu đổi thì nv quá có thái độ khó chịu và thậm chí đổi lỗi do bọn mình k để ý. Thôi thì đằng nào cũng đổi được ts. Gìơ bàn về chất lượng trà thì k thể k chê. Trà đen đào của mình thì k có vị đào tý nào, đào thì có vị thiu khó chiu. Trà ô long kem sữa của bạn mình thì đâng k chịu đựơc. Trà trưyèn thống thì xin phép là trà đâ còn ngon hơn. Mà giá mỗi côca lại khá đắt, từ 50k trở lên nhưng chất lượng lại k xứng. Nói chung là mình vẫn khuyên mn nên uống dingtea, chattime, toco vừa rẻ mà lại còn ngon hơn ạ!!!! xem tiếp
Trưa nay được dịp qua Al fresco's ở Trần Thái Tông.
Nghe giới thiệu ở đây nổi tiếng Pizza này, thèm nên bỏ qua Company và phi thẳng đến Al fresco's.
Em gọi một pizza bò, xúc xích, dứa và seafood deluxe gì đó. Em là thằng không ăn được hải sản. Nhưng review tạm pizza thì pizza không được nóng lắm, hơi ấm xíu thôi, cũng ngon không có nhiều ấn tượng bằng company hay hut lắm.
Thay vào đấy khá ấn tượng với pasta cabonara, vị kem ngậy đậm ăn rất sướng mồm. Ngoài ra dẻ sườn cũng ngon. Thịt mềm, cắn là tan, vị vừa, và có một mùi nướng rất là nướng, rất lạ miệng và ngon. Vẫn bị điểm trừ là nguội chứ không nóng. Khoai tây ăn ngon.
Đặc biệt cái nước sốt đi kèm món sườn ngon hơn hẳn lọ tương cà. Vừa chua chua ngọt ngọt, khi ngấm nó cay cay nhè nhẹ. Chấm pizza, mỳ hay sườn lẫn khoai đều ngon.
Suất này thực ra hơi quá với 3 người, nhưng do em ăn khỏe. Chứ trên bàn em nghĩ 5 người ăn vẫn ngon, no, đủ.
Nhân viên hôm nay nhanh nhẹn nhưng mặt mũi hơi căng thẳng.
Giá trung bình khoảng 200k/ người.
xem tiếp
Em ở Tây Sơn, gần ngã tư sở. Cần tìm đồ ăn trưa. Mọi người biết chỗ nào ship chỉ em với
Em cảm ơn ạ
xem tiếp
Cả nhà cho e hỏi: Đi máy bay có được mang thắt lưng có kim loại trên người hay bỏ vào hành lý xách tay k ạ?
E cảm ơn xem tiếp
- Nem chua viên chiên cổng trường THCS Thăng Long. Quán quen của mình từ cấp 2 đến tận bh tốt nghiệp ĐH luôn ) có 2 cô bán, ăn của hàng nào cũng được. Các cô đều rất vui vẻ nhiệt tình, có 2k/xiên, có nhiều loại lắm luôn, có kem chanh cũng 2k/cốc. Hè này hs nghỉ các cô vẫn bán nhé, bán tầm chiều đến tối thì phải. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cho em hỏi mạn Khâm Thiên Đống Đa có chỗ nào bán cháo mà nhận ship không ạ. Đau dạ dày không ra ngoài được nên muốn mua ăn ở nhà. Em cần gấp xin hãy giúp em plz xem tiếp
[góc khen ngợi ]
Nghe dân tình review nhiều về bánh vinmart quá nên e cũg đi mua thử xem tn. Thấy mn khen bánh nho nên cũng ra tìm nhưg ở vinmart định công lại k có :((( E mua 1 bánh phô mai 8k và 1 hộp mufin trà xanh 24k như trong ảnh. Về Bánh phô mai thì k có gì đặc sắc , vị bánh ăn cũg được, vỏ bánh thì giống vỏ bánh sừg bò, nhưg hôm e ăn thì k đc giòn lắm hơi dai nhưng với giá 8k nên cũg ok chấp nhận được. Còn hộp bánh Mufin trà xanh thì phải nói là đáng khen ngợi ạ. Cốt bánh mềm, ẩm, ăn vào là tan trong miệng, vị trà xanh đặc trưng, thơm lắm luôn ạ. Bánh có hsd là 3 ngày mà đến ngày t3 e lấy ra ăn bánh vẫn mềm như lúc mới mua k hề khô chút nào cả
Bắt đầu cảm thấy yêu Vinmart rồi các bác ạ
Tiện thể ở vinmart có bánh gì ngon và k ngon mn cho e xin cái review hnao e ra mua tiếp với ạ
À cái hộp mufin là có 6c nhưg e ăn mất 1c rồi mới chụp ạ ))) xem tiếp
Nhớ hôm ăn bún chả Hàng Mành chán chết ăn ở đất Việt mà bọn nó tính giá như ở Tây ) Lần đầu tiên ăn bún chả 2 đứa ăn 2 suất 2 cái nem cộng trà đá hết hơn 150K hình như 155 hay 160 gì đó ))
Lsau cho phắn trong từ điển luôn )) Còn đchi nào ăn ngon k ạaaa À quán này ở trong ngõ 74 Hàng Quạt nhá mn Ngồi hơi chật tí nhưng vẫn OK đáng để thử ạ )
xem tiếp
Tổng thiệt hại hôm qua hết 1tr8/4nguoi , nhà em chọn gói 349.000₫ ( chưa bao gồm thuế ) , cả nhà em đều hài lòng về món ăn cũng như cách phục vụ .
Cảm ơn 500 ace trên hội đã tư vấn cho em xem tiếp
Nóng nực như này thì ăn chè là lựa chọn không thể không kể đến rồi.
Hôm nọ thấy có người bảo , đợt nọ thèm ăn chè cô liên chị bay tận vào Đà Nẵng để ăn cho đỡ thèm ( nghe hơi phi lý )
Nhưng nay đã được thưởng thức. Chè cô liên chắc nhiều người biết rồi. Chè ăn khá ngon, cốt dừa thơm ngậy, các loại thạch rau câu ăn giòn giòn, mình thích nhất là hạt đác, có cả mít nữa. Đặc biệt , là thêm chút sầu riêng vào lại càng tuyệt hơn. Bình thường mình là đứa ko ăn đc sầu riêng, nhưng sầu riêng ở đây cho vào mùi vị thơm ko bị nồng quá nên ăn rất thích Còn ai vẫn ko ăn đc thì cứ bảo ko cho sầu riêng là đc ( nhưng khuyên là ăn thử đi r mê ngay )
Note : nhớ cho đá vào nhé ko sẽ ngọt quá, cho đá vào ăn vừa mà lại mát nữa
Ngoài chè thái ra ở đây còn có rau câu sâm dứa phô mai cũng ngon ko kém. Rau câu thơm, pho mai ngậy béo ăn kèm nc cốt dừa ngọt ngọt thanh thanh
Địa chỉ : Chè cô liên - 36 Hàng Cót xem tiếp
Giữa t7 m có đi cửa lò. Chiều đi m dự định bằng ô tô. Chiều về bằng tàu hoả. Nha m có 6ng lơn và 6trẻ con. Bác nào đi rùi cho e ít kn. Nhân tiện ai có vé tàu ở e ah. E đi tối t4về tốicnhaatj ah xem tiếp
Có ai đi Ninh Bình đợt vừa rồi không ạ, có mấy homestay ở đấy, mọi người cho em xin ít ý kiến vứuiiii xem tiếp
Địa chỉ quán là 42 Yên Phụ. Mng có thể đến quán thử hoặc gọi ship về nhà. Chỗ này e mua hết 240k cả ship ^^ xem tiếp
Góc Chê Bai thái độ phục vụ
Chào các bác hnay em lần đầu tiên vào circle K mua đồ uống
Hnay do trên đường đi mua quần áo vs anh chồng mệt nên có đòi uống nc đoạn xuân thuỷ có CCK nên 2 vợ chồng vào
Vào vẫn lớ ngớ kb gửi xe ở đâu thì có hỏi bve lần 1 ko trl
Lần 2 bve quay ra lườm và nói để cạnh kia kìa ... Ok!!! Trời nắng nóng có thể bỏ qua
Khi bước vào quán có nv đi qua đáng nhẽ ra nv phải là ng nhường đường cho khách nhưng ôi ko khách phải nép vào cho nv đi qua
Vào vẫn chưa biết uống gì vì lần đầu vào ôi mẹ ơi em có hỏi nv là : Bạn ơi ở đây có nước gì ngon ....
Bạn í quay ra nói : tuỳ khẩu vị của c .... ok câu trl rấy rất bthg nhưng cái mặt đéo thể bình thường đc các bác ạ
Đứng hồi lâu phân vân bạn nv thu ngân cất tiếng : chị ơi chị gọi đồ nhanh đi ạ nếu c vẫn ko biết uống gì thì mời c ra ngoài
Ôi chao ôi bực các bác ạ từ bảo vệ đến nv chả ra đâu vào đâu em định chửi mà chồng em lại ngăn cản nên thôi
Ncl 1 lần và mãi mãi em sẽ kbg bc chân vào CCK Xuân Thuỷ xem tiếp
{Lần đầu làm chuyện đó hihi}
Chẳng là em tham gia group lâu rồi nhưng tận hôm nay mới thử nghiệm viết review ạ. Địa chỉ số 28 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch
Quán gồm có đồ ăn vặt và Lẩu. Hôm nay em và bạn đi thử nghiệm lẩu. Em gọi lẩu hải sản biển đông còn bạn em là lẩu bạch tuộc. Nước lẩu của quán không khá bình thường. Không rõ vị. Với em thì hơi nhạt chút vì có thể do em ăn mặn. Nhưng bù lại thì đồ ăn khá tươi. Ghẹ hơi bé nhưng chắc thịt ạ. Bạch tuộc cũng còn tươi lắm. Ăn ngọt. Sật sật khá thích. Và đặc biệt em sẽ quay lại quán kha khá không phải vì hợp vị hay đồ ăn xuất sắc gây ấn tượng mà vì chị chủ và nhân viên quá đáng yêu luôn. Chưa có quán nào tận tình nhẹ nhàng như thế. Canh bọn em có hết cồn không ? Có bị nóng không? Đi chỉnh quạt các kiểu vì quán chưa có điều hòa. Và tuy quán bé nhưng bạn e ăn lẩu bạch tuộc. Để nguyên 2 con. Vậy mà còn có anh nhân viên ra tận bàn cắt nhỏ cho
1 nồi lẩu + 1 nước tặng kèm (trà thái hoặc pepsi) là 89-99k khá là rẻ. Đặc biệt là quán còn có mận free cho khách tráng miệng nữa.
Nói chung là về đồ ăn thì em đánh giá 8/10 còn cách phục vụ thì là quán đầu tiên e cho 10/10 ạ. Nếu trời này mn ko sợ nóng hoặc bất chấp như e thì có thể thử
xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các bác sành ăn cho em xin địa chỉ của bạn nào bán bánh mì hoa cúc handmade ngon ngon được không ạ!!!!!!! xem tiếp
[Góc chê bai]
Quán Đèn Lồng cuối ngõ 95 đường Chùa Bộc
Bufet 100k
Bạn bị đóng 1 cái dấu đỏ choe choét vào tay và nộp trước 100k, mùa hè mồ hôi ngồi cạnh thế là tớ bôi hết cả vào áo đứa ngồi cạnh luôn :((
Menu nhàm chán vô cùng, thịt chim quay ko biết để từ bao giờ nhũn nhũn lạnh lạnh, thịt heo quay dai nhách nguội ngắt, ếch chiên ăn mãi mà ko ra vị ếch, chân gà mềm oặt lạnh tanh, có cái món cá chiên ăn thì tạm được, ngoài ra còn có rau cải luộc ) mực xào 1 đĩa 3 miếng (thật là tớ có đếm các cậu ạ), ngô chiên và khoai tây chiên, ở đây còn có cả nem chua chưa tan đá và bia free uống nghe mùi chua chua nữa ), về phục vụ có bạn nhân viên khi khách gọi thì đứng từ xa nhăn mặt và "anh nói to lên em ko nghe rõ" )).
Các cậu có muốn thử cảm giác của tớ ko )
Ảnh này tớ chụp khi đang ăn dở nên hơi xấu xem tiếp
(Góc never come back) Review Passio Ô Chợ Dừa
Không hiểu các bạn uống ở đây sao, chứ hôm nay 41 độ xê, mình cố lê lết ra khỏi nhà đi kiếm quán nào điều hoà mát mẻ để uống cốc nước. Chạy mãi đến khi người sắp khô queo thì vào Passio Ô Chợ Dừa
Ấn tượng đầu tiên là các bạn phục vụ, toàn nam sinh trẻ trung 17-20 tuổi, đẹp zai, lễ phép, rất là ưng ý. Dưng mờ zai đẹp không cứu vãn được cái chính là đồ uống
Vâng, CHANH TUYẾT thì chỉ thấy tuyết k thấy vị chanh, chắc được vài giọt chanh mất. Uống lạnh rát họng mà vẫn tưởng nước đá.
Nhưng tệ hơn nữa là SINH TỐ MÃNG CẦU. Quả thật là nó rất tệ. Đag mùa mãng cầu mà mình tưởng được uống mãng cầu để từ mùa hè năm ngoái. Nó không có vị gì còn may, đằng này vị ủng ủng nhạt nhẽo, đá cũng quá nhiều mà vẫn rõ vị mãng cầu để quá lâu rồi. Mình phải mang xuống đề nghị lại các bạn ấy, các bạn ấy uống thử, rất ngoan xin lỗi rồi bảo đổi lại cho mình cốc khác.
Vâng, cốc sau đầy ú ụ hơn cốc trước, nhưng vị k khác tí gì, và điểm khác duy nhất là loãng hơn. Lẽ nào nó là cốc trước được cho thêm nước????
Hx. Mình đã để nguyên cốc đó lại và ra về. Còn đầy nguyên. Hem thắc mắc j thêm.
90k 2 cốc đó cho 1 ngày siêu nóng. Biết thế ngồi ở nhà ăn hộp sữa chua 5k còn hơn xem tiếp
[ Góc chạy mất dép ]
Ui giời ơi định ko review đâu mà đau bụng từ tối hôm qua đến bây giờ không thôi nên phải review luôn cho các chế đừng bị như mình
Chọn một ngày đẹp nhất để đi đớp mà đúng hôm nóng vl nóng. Chẳng biết đi đâu nên chui vào royal city để hưởng tí điều hòa thiếu thốn ngoài đường. Mình với 2 đứa em không biết ma xui quỷ khiến thế nào đâm đầu vào kichi kichi. À căn bản trước có ăn một lần bên Phạm Ngọc Thạch rồi thấy cũng ok. Uhuhu.
- Điểm cộng duy nhất cũng không hẳn là cộng lắm nhưng có lẽ là tạm ổn nhất: nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn, không quá niềm nở. Chỉ có một chị quản lí thì phải, khá là biết để tâm tới khách, quan sát khách rất nhanh và chu đáo. Tạm ok.
- Còn lí do mình để post chê bai thì là đây:
+ Mình đến lúc khoảng 8h kém, đồ không phong phú đa dạng, lèo phèo có mấy miếng bò mỹ, bò viên, xúc xích, cá, mực xong toàn mấy thứ vớ vẩn kiểu nấm, rau, ngô rồi mì linh tinh thôi ý. Ok nghĩ chắc mình đi muộn nên vẫn cố an ủi bản thân cố gắng lấy đồ vậy
- Mà á Đồ ăn không những hẻo mà còn tệ hại nữa cơ huhu. Ngon thì còn không tiếc chỗ tiền bỏ ra nhưng mà thực sự kiểu ăn xong mà thấy mình ngu xuẩn vì đã bước vào đây huhu. Bò mỹ không mỡ nhưng kiểu chẳng tươi gì ý, giống kiểu để lâu rồi vậy. Mực lắm con trông thôi đã kinh không dám lấy ý. Bò viên mình ăn phải một miếng hôi dã man. Nấm thì héo héo Có cái miếng há cảo hay gì ý mình không biết thì nhân nó kinh kinh cắn phát mình phải nhè luôn ra ý
- Mình không ăn rau mấy vì toàn rau mình ko ăn được trừ cải thảo với ngô và nấm thôi. Các rau kia nhìn cũng ko đến nỗi lắm nhưng đấy là nhìn trên chuyền thôi còn chất lượng thì ko dám nói vì chưa ăn.
- Có xúc xích tạm tạm thì chạy được mấy vòng xong cũng mất tích luôn huhu
- À nước lẩu mình gọi lẩu Thái thì thôi rồi nhạt nhẽo vô vị vãi chưởng, nước chấm cũng thế. Chẳng hiểu sinh ra để làm cái gì cơ Để chấm hay thêm màu mè cho đặc sắc vậy
- Cả cốc nước uống cũng phản chủ, 3 con gọi pepsi xong ống hút cứ bay lộn tùng bậy hết cả lên, rơi vãi linh tinh khó chịu vãi
- Món chè long nhãn tráng miệng thì như con em mình nói là " nước đường mix thạch với cùi nhãn ". Ăn thấy kiểu không cả ngon bằng mấy cái chè vỉa hè hay chè tự làm nữa ấy.
- À màn kinh khủng nhất là lúc mình đi ăn về xong được một lúc là đau bụng luôn. Đau một chặp luôn tới tận bây giờ, rồi còn bị buồn nôn làm mình phải móc họng để nôn nữa ý huhu, sợ vãi.
Mình thề là từ này mình cạch mặt kichi kichi nhé. Hôm qua đi ăn mất 300k/ người mà đứa nào cũng xót tiền, ngon nghẻ thì ko sao đây toàn những con người dễ nuôi mà còn không thể hài lòng ý. Huhu sao mà như kiểu vứt tiền qua cửa sổ ý. Xong lại còn tiền mất tật mang nữa rước cả đau bụng vào người. Đúng là ngu xuẩn quá mà, bằng tiền đấy vào được đầy chỗ ăn ngon gấp tỉ tỉ tỉ lần ý Mà thôi rv thế thôi đi uống thuốc rồi dấp đây các chế ạ.
xem tiếp
<Góc hơi chê>
Đây là lần đầu e review có gì thiếu sót mong mn thông cảm .
Hno có đọc dc bài khen bánh mỳ vợ ong vàng nên hnay tiện đường cũng qua mua thử trong lòng đầy háo hức . Nhân viên khá ok làm bánh nhanh . Trời nóng nhưng vẫn nướng lại bánh cho khách cho giòn . Về phần sốt nó ngọt và nhanh ngấy giống sốt của bánh ngọt. Về phần nhân gà ngô hnay e ăn gà bị bở mà nó nhạt lắm ko ra ruốc cũng chả biết tả ntn . Ăn ngay thì dc chứ lúc bận bỏ ra 5-10p cầm lại bánh cắn thì thôi khỏi miếng sau . Em là con rất dễ trong khoản ăn uống . Nhìn chung với giá 15k thì cũng ổn vì thấy vị lạ lạ nên muốn thử xem sao
Chấm 4/10 xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
BÚN BÒ HUẾ VÀ BÚN THÁI HẢI SẢN NGÕ ĐÌNH ĐẠI BẠCH MAI
Em đã từng ăn bún bò ở đây 1 lần r. Thấy cũng khá ok và có thể chấp nhận được hôm nay quay lại ăn thì không thể nào nuốt nổi nữa. Nước canh chẳng ra 1 cái vị thể thống gì cả lờ lợ và đặc nghẹt vị mì chính. Ăn xong khô rát và đắng cổ. Bát bún lèo tèo chẳng có gì so với cái giá 30k cả bún thái và bún bò huế.
Bún thái em cũng thấy khen nhiều hôm nay mới ăn thử lần đầu thì thôi bỏ nguyên lại vì không luận ra nổi vị gì và cũng lợt vị mì chính và mùi xả ngoài ra không thể cảm nhận được gì.
Em ăn từ 8h tối nay ( 3/6/2017) tính tới thời điểm lúc em viết cái review này là 11h đêm cùng ngày em và bạn e đã ôm nhà vệ sinh hiện chưa có dấu hiệu của việc ngừng lại. Bụng vẫn đau và cổ vẫn khé đắng.
Bát bút hải sản vài cọng rau cải ngọt. 1 con tôm đồng không bóc vỏ bé xinh mấy con ngao 2 con bề bề nói không ngoa thì nó bé tí lọt thỏm và bở bùng bục. Vài miếng đậu rán khô cong và 2 miếng mực. Điều em cảm thấy khó đỡ nhất là bún thái có cả hành khô như hành ở xôi xéo cá thì tanh kinh khủng khiếp!
Có vẻ như quán đông khách rồi nên làm ăn chán quá. Bát bún bò lèo tèo vài sợi bún . Bát bún thái hải sản thì càng không muốn nhắc tới và liệt ngay vào blacklist thôi em lại đi ôm nhà wc tiết đây
Hình ảnh em up ở dưới chỉ là ánh trăng lừa dối vì bát ở ngoài thì thôi ca này bỏ qua vì nhấn mạnh lại em không bao giờ quay lại
Bụng đau quá mà thời tiết nóng nực ntn em ngồi nhà wc viết review tự thấy lộn xộn các bác bỏ quá cho e
Review mang tính chất cảm nhận cá nhân e


xem tiếp
[ Góc cực khen ]

Đang ngồi chờ đến trận bóng đêm nay tiện viết review cho các bạn món ăn tối qua.
Hôm trước có bạn trong hội review bún bò huế ở ngõ 3 Ao Sen, cũng gần nhà nên đi ăn thử. Quán là số 4A thì phải tên Hoàng Khánh
Khen và khen :
- Nước dùng cực ngon, rất hợp khẩu vị mình. Mình vốn k thích nước dùng quá đậm, có vị nồng nồng của thịt bò nhưng quán này nước dùng rất thanh, ngọt mà không phải vị ngọt kiểu mì chính gì đâu nhé.
- Bát bún khá đầy đặn, nhiều thịt bò, 1 miếng chân giò, 3 mọc, 1 tiết, 1 lát giò bò như hình ăn no luôn ấy dù mình ăn khá nhiều
- Rau ăn kèm hôm qua mình ra khá muộn, tầm gần 10h thì rau k còn được tươi lắm, nh chấp nhận được
- Quán có điều hoà + quạt rất mát
- Anh chủ quán thật thà nói chuyện đáng yêu cực luôn, mình tới lúc ý có hơi đông mà bưng bún ra cứ xin lỗi vì để mình phải chờ, mặc dù chờ có tý
- Ở đây còn có măng muối rất ngon, k quá cay
Mình thấy khá nhiều bạn gọi bún hải sản, chắc là cũng ngon, lần sau mình sẽ thử
Review không có điểm gì chê hết. Ai fan bún bò thì nên đến thử, có 25k 1 bát thôi mà no mòng . Ảnh chụp k có tâm lắm vì mải ăn xem tiếp
[ASK]
Anh chị có biết quán đồ ăn Hàn nào ngon ở quanh khu vực Cầu Giấy hay Chùa Láng mà đồ ăn ngon, giá không quá đắt không ạ??? Chả là em định tổ chức sinh nhật ở đấy mà phân vân mãi không biết đi quán nào cho hợp lí. Đặc biệt là em bị nghiện món Gà sốt phô mai với Gà sốt cay nên ace nào review cho em quán mà có 2 món đó ngon thì càng tốt ạ Cảm ơn mọi người nhiều ^^ xem tiếp
[Góc ưng ý]
Sườn nướng Zamba beer 100 Trần Phú
Sườn tươi, ngọt thịt, mềm. Set sườn bé bỏng 300k 2 ng ăn nhòe. Quá ưng, đúng món chủ chốt của nhà hàng
Chưa từng ăn đĩa salat cá hồi Caesar nào chán như ở đây, salat caesar k có phomai caesar
Quán quáaaa nóng huhuu điều hòa như kiểu bị hỏng hay sao í, cứ như đi xông hơi :((
Chốt: Sẽ quay lại để ăn sườn vào một ngày mát giời hơn.
xem tiếp
[Góc giải nhiệt] Trời Hà Nội nắng gần 50 độ ra ngoài đường đúng là cực hình TT ấy thế mà có việc thì vẫn phải lăn ra thôi. Mùa hè em chỉ thích uống nước mía, ngon bổ rẻ. Hôm trước có việc ở ngân hàng Sacombank cuối phố Lý Thường Kiệt, lớ ngớ thế nào vớ được hàng nước mía ngay cạnh như bắt được vàng.
Nói chung là nước mía thì đâu chả giống đâu nhưng đối với 1 con tín đồ nước mía Hàng Vải như em thì khá ưng cái bụng. Ở đây có mía đá không thôi chứ ko có topping thêm như ở Hàng Vải, nhưng chất lượng mía đá thì ok phết. Nước nguyên chất, xay mía trước mặt chứ không pha thêm gì cả. Nước không có màu xanh như ở chỗ khác, cứ ngả vàng vàng nhưng được cái ngọt không chịu được, cả cốc đá đầy mà vẫn thấy ngọt ) 10k/ cốc mà chỗ ngồi ít quá. Nắng nóng cứ nước là nhất.
xem tiếp
Tuần tới bọn e ăn liên hoan, muốn ăn pizaa, không biết The company nhân nào ngon ạ?
Cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp
[Góc cafe mèo]
Bài này mình viết để giới thiệu thêm cho các bạn 1 địa chỉ mình đã gắn bó 2 năm
Trước đây mình nuôi rất nhiều mèo, nhưng lấy ck và có bé thì bị gây áp lực phải bán các bé. Lúc đó may mắn mình biết đến bạn chủ quán và đã gửi 3 bé mèo nhà mình cho quán nuôi. Và cũng từ đó mình thành khách quen của quán.
Điểm trừ của quán:
- Xa, rất xa trung tâm thành phố
- Nhỏ, quán chỉ có 1 tầng và 1 gác xép
- Đông trẻ con nên khá ồn ào. Nhất là cuối tuần và buổi tối
Điểm cộng :
- đầu tiên là sạch, k hề có mùi mèo, sạch vô cùng. Vì mình có con nhỏ nên cái này là vô cùng quan trọng
- mèo ở đây có đồ ăn là dụ đc, mua 5k/bát hạt bạn sẽ đc 1 đám mèo bao vây
- mèo đc tắm rửa, tiêm chủng, tẩy giun thường xuyên, cái này thì mình biết vì có việc gì bạn chủ sẽ gọi thông báo về 3 bé mèo cho mình
Đồ uống và đồ ăn ở đây khá đa dạng. Đồ uống thì hơi ngọt. Mình thích nhất sữa chua dẻo ở đây. Không nên ăn pho mai que ở đây, khá dở. Đồ chiên thì thường k đc chín kỹ vì các b ý chiên bằng máy nên để nhiệt độ hơi cao.
Địa chỉ quán là 34 trưng nhị hà đông - bastet's home
xem tiếp