Update cho cả nhà: vừa đi ăn ở 33 Quang Trung HBT ăn cũng ok, 35k bát cháo, đĩa lòng 55k (luộc hoặc chiên) đĩa bé bé n cũng k đến nỗi gắp phát hết luôn. Chất lượng đồ ăn thì cho 7 điểm, phục vụ cho 3 điểm tội lườn nguýt khách, kiểu “m k ngoan liệu hồn” ghét thế xem tiếp
[GÓC KINH DỊ] Dẫu biết mỗi người đều có khẩu vị khác nhau nhưng khi qua ăn tại quán Saiko - 537 Kim Mã thì quá thất vọng so với giá tiền bỏ ra. Và cá nhân mình cảm thấy không ngon đến mức như những lời ca tụng của những bạn đã ăn ở page của Saiko. Đầu tiên là món mực chiên xù phần ngon duy nhất chỉ là lớp bột áo giòn bên ngoài, miếng mực dai như cao su, mình cắn nó còn long ra khỏi lớp bột. Sushi lươn gọi thêm thật sự bình thường. Nguyên set sushi lunch chỉ có trứng hấp, súp miso, salad khoai tây là còn tạm chấp nhận ăn được. Còn sushi tái cơm nắm không chặt hơi lỏng lẻo, mình ăn đến miếng thứ 4 thì phải chạy ngay vào WC nôn thốc nôn tháo toàn bộ , chiều về vẫn còn cảm giác buồn nôn, lợm giọng . Bản thân mình là con nghiện sushi, các loại sống, tái ở nhà hàng khác đều đã ăn qua và bình an vô sự. Chưa bao giờ có trải nghiệm khủng khiếp như này . Món Suki Yaki như hình dưới thì nước dùng ngọt như nước đường, và quả miến đi kèm thì chán không tả hay do không hợp khẩu vị hả các cậu? Mình ăn Suki Yaki ở Sumo BBQ thấy khá ngon, không như thế này. Kết, đến 1 lần và never come back . xem tiếp
khen dạo Nhân dịp hội chị em bạn dì ở công ty muốn gọi gà không lối thoát ăn nên mấy mới tìm quán đặt thử, nghe đồn quán Chicken box này đã lâu nay mới có cơ hội được thử nghiệm. Đầu tiên khi nhận cái hộp bự ghê luôn ấy, đẹp nữa. Sờ sờ gà bên trong vẫn còn nóng, là thích luôn. Xôi chiên vẫn mềm, lượng xôi vừa phải, mà dính hẳn vào gà ý k bị kiểu xôi 1 nơi gà 1 nơi. Gà bên trong thì nướng sẵn rồi, đậm đà ăn với xôi hợp. Mình còn gọi thử gà lắc xíu mại 85k , tỏi gà mini cũng oki lắm. Mỗi tội có chị thích chấm muối vừng mà quán k có. Thấy quán có nhiều món nên chắc khi nào rình gọi thêm các món khác ăn thử xem thế nào. Trời nắng nên ngại ra ngoài ăn, gọi ship được đến tận nơi cũng tiện
Lần đầu viết review còn lủng củng mau ad duyệt xem tiếp
Có bác nào có sở thích ăn trứng vịt lộn ngải cứu như em không 112 ngoc Thái Thịnh ạ, em cứ nghĩ là chỉ có ngải cứu bình thường như bao quán khác nhưng có cả thuốc bắc này thì tuyệt cú mèo ạ. Ngoài trứng vịt lộn ngải cứu ra thì quán còn có cháo trai, cháo sườn và chè ạ!!! Chắc em làm khách ruột của quán mất xem tiếp
Góc review trứg cút nướng ạ
Do đây là lần đâu mình review nên có gì mong mọi người bỏ qua cho ạ
Mình đã đi ăn trứng cút nướng ở khá nhiều nơi , nhưng đặc biệt ăn ở đây vô cùng ngon luôn ạ , trứng rất mềm , thơm , nóng hổi luôn , đặc biệt là cái nước sốt không nơi nào có cả . Nói chung là mình sẽ quay lại nhiều
Không những vậy bánh tráng nướng ở đây cũng ngon lắm ạ.
Ps: bác gái thường bán bắt đầu từ tối đến tận 24h đêm . Địa chỉ ở 106 chùa láng ạ xem tiếp
{Góc cực chê} và {Rất khó chịu}
Đây là hình ảnh bát bún bọn mình nhận được từ quán Quán Huế Ngon O LIỄU (4 Ngõ 198B Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Mình cực kì khó chịu bát bún tận 40k chứ không hề rẻ.
Trưa nay công ty mình có gọi đồ ăn qua delivery now, và đặt bún từ quán O Liễu. Việc mình không ưng ý đầu tiên là trên trang đã nói là 40k bán bún đã bao gồm hộp đựng ship nhưng sau khi đặt xong thì quán báo là phải bỏ tiền thêm mua hộp. Bọn mình mặc dù không vui nhưng vẫn OK và trả thêm shipper 20k.
Lúc mình nhận được bún thì đổ hết hộp thì èo ọt cũng không dùng ăn luôn đc phải đổ ra bát ăn, mặc dù bọn mình mất tiền mua hộp, quán cũng không cho thìa, đũa để ăn bún luôn bọn mình chẳng biết ăn kiểu gì.
Thứ 2, bát bún 40k mình nhận được là 1 bát bún với 3 cục thịt bọc và 1 miếng bò toàn mỡ và 2 cục tiết, nước thì mỡ.
Không biết nên cho 1/10 hay 0/10 nữa. xem tiếp
Góc chê thậm tệ.
42 hoà mã các chế né cái quán này ra. E vừa ở đấy cách đây 2p. Khều đc mấy miếng tôm cho đỡ phí còn bỏ nguyên. Từ bé đến giờ chưa bao giờ e ăn cái bát miến nào nó như này. Cả 2 bát luôn e gọi 1 trộn 1 chan . Mang ra mỡ gọi là ngập mặt. Cho giấm tỏi, tương ớt vào và thử nó nhạt như nước luộc ấy thề e k nói điêu. E gọi c chủ quán ra bảo c ơi c thử nước xem nhạt quá ạ. Nó bảo là e ăn mặn thế à . Đm nó chứ nước luộc với nc nhạt chẳng lẽ e lại k phân biệt đc à. Nó bê 2 bát vào cái bát trộn giờ nó mới cho nước sốt thì còn thấy tí vị. Còn bát nước nó mang lọ muối ra xúc 1 thìa hất vào bát em kiểu bố thí . Cả lò nhà nó chứ. Nó cho xong thì muối e trộn lên vẫn nhạt. E cho thêm 1 thìa bột canh con con ở bàn vẫn đéo thể nào mà nuốt nổi. E đứng lên thanh toán 115k vào mồm 2 bát và 1 cốc trà đá các chế ạ. E là con cực kì dễ tính mà méo thể chịu nổi cái thái độ con mụ chủ quán nên phải nên đây giải toả xem tiếp
Các bác cho em xin ít địa chỉ ăn chè KHÚC BẠCH, KHOAI DẺO và CHÈ BƯỞI ngon với ạ. Quanh khu Cầu Giấy càng tốt ạ ) xem tiếp
[GẤP.. GẤP]500 anh em cho mình xinh địa chỉ ăn uống, vui chơi khám phá khu phố cổ Hà Nội với ạ, mình có lịch trình 2.5 ngày 2 đêm, ở khu vực hàng Nón . xem tiếp
Phần chính: Đồ ăn.
Mình đã từng thử khá nhiều quán ăn chay, kể cả Ưu đàm chay nổi tiếng thời. Mình đã kỳ vọng vào review và háo hức đến đây để thử nhưng nói thật là "Không thực sự xuất sắc như mọi người ca ngợi".
Với 2 đứa con gái đi ăn buffet thì sức ăn không nhiều, mặc dù đang trong trạng thái đói. Nên chỉ ăn được vài miếng là thôi.
Đồ ăn chiên rán rất bình thường, khô và mùi vị không dễ ăn. Các đồ hợp khẩu vị nhất là cà tím giả cá, rau cải chíp xào nấm, nấm đùi gà sốt xì dầu và rau củ hầm. Món cháo bí đỏ cực thất vọng vì quá ngọt, mình ăn đúng 2 thìa là bỏ. Món giả nem hải sản phần sốt cũng rất khó ăn. Chả quế thì ôi thôi .
Món ăn không nhiều, chủ yếu là mấy đồ giả nem, chả chiên. Rau củ sốt hoặc luộc chấm tương và thêm một số loại nộm.
Nước uống có 2 loại trà, và một số loại chè và hoa quả tráng miệng nữa.
Mình đã từng ăn đồ chay nhiều, duy nhất 1 lần cô giáo mình nấu đồ chay cho ăn và cực kì ngon. Cô học ở chùa cô đi quy. Từ sau đó không tìm thấy được vị ngon của đồ ăn chay ở bất cứ nhà hàng nào nữa. Kể cả Ưu đàm chay.
Nói chung là hơi thất vọng .
Có thể bị ném đá nhưng bạn mình và mình đều có chung cảm nhận như vậy. xem tiếp
Mình ko nhớ rõ giá lắm: 1 bát nộm khoảng 45-50k. Còn đĩa cánh gà rút xương như hình là 100k (20k/cánh) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Daruma - Hoàng Đạo Thúy
Daruma chắc nhiều bạn cũng biết nhưng vẫn review cái. Mình hay ăn ở cơ sở Hoàng Đạo Thúy và thấy đây là cơ sở có chất lượng ok nhất về mọi mặt. Ăn ở 1 số cơ sở khác từ nhân viên đến đồ ăn đều không ưng. Điều đặc biệt là ăn ở cs này thì có quầy thịt xiên nướng trực tiếp các loại, ăn thoải mái, các bạn nv mang ra tận răng. Mình thì ít ăn vì để bụng, sợ no )))
++ Không gian quán khá đẹp, ấm cúng và riêng tư - mang phong cách nhật. Chia ô
++ Đồ ăn trong set buffet lẩu ở đây mình thấy đa dạng, đồ ăn ngon. Hải sản - thịt tha hồ nhé. Đi ăn ngại nhất là khoản nước uống vì đắt vl nhưng ở đây có trà thảo mộc uống thơm mà ngon vc, rẻ nữa, đỡ ngấy. Mình uống nhiều nên toàn gọi buffet nước 18k 1 người Ngoài ra có 1 số đồ ăn kèm free như bánh xèo nhật ( ăn thử thôi chứ đừng ham hố ăn nhiều no ko ăn đc lẩu nữa đâu ) , có tráng miệng hoa quả
++ Các bạn nhân viên ở đây khá nhanh nhẹn, bấm chuông phát là có ngay, phục vụ cũng cẩn thận.
Nói chung ăn Daruma nhiều cs khác nhau thì thấy cs Hoàng Đạo Thúy ăn ok nhất nhé. xem tiếp
Mình phải nói thật k ngon bằng ăn ở mấy hàng vỉa hè ở trường kim liên
***Thịt lợn tẩm bột sốt chua ngọt: thịt lợn tẩm bột thì thịt ít bột nhiều, sốt me vs rau củ quá sệt k liên quan j đến thịt. 2/10 ĐIỂM VỀ CHỖ.. GIÁ 199K VUI TÍNH DÃ MAN
***Gimbap: thất vọng thực sự vì đây là món rất phổ biên và cơ bản thì cơm khô như để tủ lạnh lâu vậy.
1/10 ĐIỂM VỀ CHỖ....39K
*** Mì Đen: Sốt đặc sệt, vón như thạch và thực sự mùi vị còn k bằng mì đen ăn liền hàn quốc ... 59k
XIN MẠNH DẠN CHO 1 ĐIỂM + 0.5 sợi mì k bị bở
***Kim chi: Cay nhiều hơn chua 2 ĐIỂM VỀ CHỖ
***Điểm nhấn thực sự mà bọn mình định đổi lúc đầu: salat dưa chuột: dưa chuột tươi mát hơi chua nhưng để ăn nhiều món thì sẽ chống ngán tốt..CHO HẲN 7 điểm
***Đồ uống: cơ bản ok vì cx chỉ là trà lipton và nước chanh
NÓI CHUNG THÀ RA MẤY HÀNG ĂN Ở C3 KIM LIÊN CÒN NGON VÀ CHẤT HƠN N+1 LẦN
QUÁ BUỒN CHO 1 CUỘC TÌNH. xem tiếp
[ Góc tìm kiếm ]
Có địa chỉ nào ở HN bán chè sầu cả múi to như thế này không ạ? Em thật sự tha thiết tìm em nó xem tiếp
P/S: Tui thừa nhận quán lúc đó hơi đông, bạn phục vụ cũng đã xin lỗi nếu chậm trễ, nhưng tui đã dành rất nhiều sự thông cảm cho các bạn, căn bản tui cũng là người trong ngành. Nhưng thái độ của tất cả làm tui ko hài lòng. xem tiếp
Đánh giá quán 1.5/10. 0.5 là cho thái độ phục vụ. Còn 1 là cho cái điều hòa. Hứa ko bao giờ quay lại luôn đấy!! xem tiếp
Góc dở ẹc
Mình thấy quảng cáo nhiều nên mua uống thử xem vị nó như thế nào mà quá thất vọng. Cảm giác trước khi bật lon nước ra rất hân hoan, làm ngụm đầu tiên trời ơi không khác gì vị của thuốc cảm cúm. Thử lần cho biết thôi good bye
Ps: lần đầu review xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Sau gần chục năm chưa đc awn bát cháo lòng nào thì sau khi thấy bạn nào review là phải đi ăn ngay lại còn gần nhà. Dồi ngon, cật ngon, nhưng bát bé thế này thì mình thấy 25k thì hơi xót ví một chút.
Khi nào rich thì sẽ quay lại ạ
84 Chiến Thắng Hà Đông
À tiện thể ace cho mình xin địa chỉ ăn cháo lòng ngon mà rẻ khu vực Thanh Xuân -Hà Đông với ạ xem tiếp
Ace cho e xin ít review bún đâu mắm tôm ở hà đông vs xem tiếp

Tinh thần ăn bít tết bất diệt, nay mình qua Steak Me 35/91 Nguyễn Chí Thanh ạ.
Mìn ăn bò sốt tiêu nấm và bò sốt phomai
75k/ suất small.
Thịt bò mình chọn tái vừa nhưng hơi sống so với mức mình hay ăn. Vị sốt tiêu nấm thì hơi nặng xì dầu, k đc đậm đà như bên Luna Đội Cấn nhưng phomai thì lại rất ngon ạ. Điểm cộng nữa là bánh mỳ tươi giống bên Luna, ăn đứt Homecook Giảng Võ - 150k không có bánh mỳ ăn kèm, gọi thêm thì là bánh mỳ bình thường hay có ở tiệm làm bánh mỳ, vừa khô vừa cứng.
Salad ăn cũng ngon nhé, 29k.
=> 8/10
Thái độ phục vụ: toàn zai xinh, thân thiện, nhẹ nhàng, chủ động mở cửa cho khách và nói cám ơn. Best 10/10
Rất nên thử ạ. Nhưng chắc mình sẽ lại trung thành với Luna. xem tiếp
[Góc kiểm chứng] [Góc hơi chê]
Hôm qua thấy có bạn đăng bún thập cẩm 25k gần trường đại học khoa học tự nhiên, đối diện thuốc lá Thăng Long ngon, tò mò do cũng gần trường nên chạy qua ăn thử. Công nhận đồ nhiều, mình ăn chỉ được hơn nửa bát là no. Vị hôm nay mình ăn nó cứ lợ lợ nên không biết chấm sao. Thịt không được chắc. Nhưng giá so với số lượng và với sinh viên vậy là ok. Có lẽ 7/10. xem tiếp
[HỎI] Sắp tới đi du lịch mình muốn mang theo chân máy ảnh, mọi người cho mình hỏi Vietjet có cho mang theo chân máy ảnh như hình đi cùng hành lý xách tay không nhỉ? ( Chân của mình cho vừa vali 20 inch ). Mình có check trên TSA ( cục hàng không quốc tế ) thì họ bảo OK nhưng không biết Vietjet thế nào xem tiếp
Chân gà, cánh gà nướng ở đây khá lạ vị có thêm món sùi cảo, chả cá cũng khá lắm ạ. Khác hẳn mọi chỗ e ăn, quán thoáng gió , nàng nào Chùa Láng ra ăn thử đi ạ. Điểm trừ duy nhất là quán ở góc hơi khuất xem tiếp
[GÓC REVIEW] Nộm Hoa mai, 111A5 Thành Công.
“Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ mập đi mập lại hoài?
Vậy thì đến A5 với em đi chứ sao còn cứ hoài tìm đâu?”
= ))))
Sân A5 thần thánh chắc ai cũng biết. Tương truyền bạn sẽ chẳng bao giờ bị đói ở cái sân khu tập thể này. Số là mình có dạy một bé ở ngay khu này nên tuần cứ phải gọi là lượn qua đây vài lượt = )) Như cá gặp nước vậy. Nhưng hôm nay chỉ xin phép review về quán nộm Hoa mai thôi, mấy quán khác hẹn ở những post sau, chủ yếu vì mai mình thi rồi = ))))
1. NỘM BÒ KHÔ
Thực tế thì đây là quán thứ 2 mình ăn nộm bò khô. Ăn xong phát quyết luôn đây là quán ruột. Lần đầu mình ăn ở đối diện Quẩy béo Nguyễn Khang, nói thật bò khô mà y như thịt trâu gác bếp mấy mùa ăn như nhai rễ tre. Còn bò khô bên này vừa ngon vừa mềm thơm lại nhiều. Một bát nhiều ú ụ. Gia vị nêm nếm vừa miệng cực kì, chua chua ngọt ngọt. Ôi kể ra mà thêm tí cay nữa thì cuộc đời sống ăn được bát nộm này thì đúng không còn gì hối tiếc nữa các bạn ạ = )))
2. NỘM SỨA
Thành phần của bát này y hệt bát nộm bò ở trên. Tất nhiên, thay bò khô bằng sứa. Nhưng không hiểu sao hôm mình ăn bát này lại nhạt (đáng kể) so với bát nộm bò khô. Bù lại, rất nhiều sứa. Nhắc lại, rất nhiều = )) Sứa trong vắt, giòn sần sật nhìn đã thích mắt vl rồi huống chi ăn vào.
Mà chắc nhạt là do gia giảm lúc bỏ đồ vào của chị đầu bếp đấy chắc hôm nay chị ấy nhẹ tay bỏ ít thôi. Bữa khác mình lại ăn thử lại xem có đậm vị hơn không = ))
3. TRỨNG CÚT XÀO ME
Cá nhân mình ăn trứng cút xào me quán này không ngon bằng cái quán thứ 2 bên tay trái (nếu đi ngõ vào trường học vào) ở sân A5. Tên quán này thì mình không nhớ lắm nhưng quán này chuyên đặc trị các thể loại ốc và trứng cút. Hẹn ở post sau nhé : )))
Sốt cũng không có gì đặc biệt, ăn vào về nhà cũng chẳng còn lưu luyến gì trong tâm trí nữa. Thôi bỏ qua. Chắc quán là nộm gia truyền nên những món ngoài nộm không ngon lắm âu cũng là dễ hiểu. = )))
4. BÁNH BỘT LỌC
Đấy, mình xin phép vả vào mồm mình. Tuy chuyên nộm nhưng bánh bột lọc ở đây rất ngon luôn = )) Ít nhất là ngon (gần như là nhất) trong khu này trong cảm nhận của mình
Bánh đầy ụ nhân thịt tôm, cắt miếng ăn vừa miệng.
Tuy nhiên, mình không thích nước chấm của quán lắm = ))) Ngoài nước chấm bình thường pha thêm chút lạc thì cũng không đặc sắc lắm.
Nước chấm này cũng là nước chấm cho nộm tai heo cuốn lá sung mục số 5. = ))
Ảnh chụp đĩa bánh không được xanh tươi lắm vì cả mình và con bạn đều không thích ăn rau mùi = ))
5. NỘM TAI HEO CUỐN LÁ SUNG
Điểm cộng đầu tiên là đưa đồ ra đầy đủ cả tai heo cả rau cả đồ ăn kèm. Đồ ăn kèm có dứa, sung muối và dưa chuột, hết có thể xin thêm nhé.
Tai heo giòn sần sật, ăn nhiều không ngán, thính thơm vl cuốn cùng lá sung vị bùi bùi.
À điểm trừ chút xíu là lá sung bàn của mình hơi già. Và nước chấm hơi không ngon như ở mục số 4 đã trình bày.
Ngoài ra thì nước đậu, chắc là do pha chế tùy hôm nên hôm nhạt hôm ngọt. Nói chung là đen thôi đỏ quên đi vì hôm nay nước đậu của mình cũng hơi nhạt = )))
Quán order đồ ra nhanh, không phải chờ lâu dù quán lúc nào cũng đông. Mình đã chụp full menu cho bạn nào cần.
Cảm ơn mọi người : )) xem tiếp
[Góc chê]
Mình là đứa cuồng ts. Gần như hãng nào cũng đã từng uống. Mà dạo này đang kế hoạch kiêng trà sữa. Đi qua Trần Quốc Hoàn thấy royal tea sale 50% với trời đang nóng nên nhảy vào mua mang về.
Trà sữa kem cheese trân châu ngọc trai đã sale còn 34k.
Vừa mới rít hụm đầu tiên đã thấy vị lạ lạ như kiểu cay cay của rượu. Đưa cho 2 đứa bạn mình uống thử thì 1 đứa bảo sữa bị lên men chua rồi, 1 đứa bảo bị hỏng.
Phí mồm vch các bác ạ. Đã nóng r lại càng cáu.
Mn đi uống thì tránh cái quán này ra nhá. Cạnh ngõ 215 TQH chẳng nhớ số bn nữa. xem tiếp
Góc review (chê) dakgalbi- ẩm thực hàn quốc - láng hạ
Lân đầu tiên review ạ. Có gì sai sót m.ng thông cảm
Nếu mà để bỏ ra 200k cho suất này chắc e mắc nghẹn quá. Đầu tiên là món kimbab bò chiên(70k) thịt bò ăn chỉ cảm nhận đc như mình đang ăn cơm không chiên . Món 2 là: Cơm trộn (60k) dẻo đến mắc nghẹn cả cổ k thể trộn đc nó cứ vón cục như cơm nguội thế kia ạ. Thịt trong cơm là những phần tử li ti khó nhìn thấy đc. Nếu để món này thà e ăn cơm vs trứng rán còn hơn. Món 3 là: thịt lợn xào kim chi (60k) là món đỡ nhất. Ăn cũng vừa miệng. Còn đồ ăn kèm gồn sốt chấm mayone nhạt toẹt, củ cải muối (k đc giòn), bắp cải trộn. E xin hết.
5/10 và k quay lại ạ xem tiếp
[Góc khen]
Bánh Gà Cô Hoài Số 25 ngách 269 Ngõ Quỳnh ( không phải bánh gà 269 ở đoạn đầu ạ mà đi sâu vào trong thêm một chút )
Hôm qua bọn em bị chảy xăm xe máy giữa trưa do đường nóng quá, hôm nay em định không đi ăn nữa nhưng mà ơ kìa trưa nay cũng không nắng gắt quá nên thôi thì cái miệng hại cái thân nên tạt vào ngõ Quỳnh ăn bánh gà. Em không muốn vào Hồng Mai vì em thấy dạo này phục vụ chỗ đó hơi xuống cấp so với hồi xưa ạ.
Tiệm của cô Hoài chỉ nhỏ thôi. Có 3 bàn trong nhà với 3 4 bàn ngoài sân nhưng có quạt nên cũng không nóng lắm ạ. Mùa hè thì có thể mua về nhà ăn cho mát nhưng em nghĩ là nên ăn luôn cho nóng ạ vì lúc gọi cô mới bắt đầu làm. Chỉ có một mình cô làm thôi nhưng mà em thấy cũng không quá lâu, tầm 5-7p là có đồ ăn rồi. Cô thân thiện mến khách lắm ạ.
Em thấy bánh gà ở đây vừa miệng, không bị ngấm mỡ như nhiều chỗ khác, vỏ giòn lại mềm. Nem rán với phomai que cũng ổn lắm ạ. Giá lại hạt dẻ:
Bánh gà 4k
Phomai: 5k
Nem: 5k
Bò viên, rau củ viên: 3k 5 viên
Cá viên tôm viên: 3k 6 viên
Khoai tây/lang chiên- lắc: 20-25k
Gà chiên xù: 20k
Gà lắc: 20k
Nước: 5-10k
filling(em k biết phải gọi thế nào ahuhu): 15-20k gì đó
Em nhớ là menu ghi vậy.
Hôm nay em với any đi ăn gọi 10 bánh gà 6 nem và 2 phomaique ăn cũng thấy no no hết 80k thôi.
Em thấy trên foody có ghi quán cô mở từ 9h sáng đến 8h thì phải.
Kết luận: Em không biết khẩu vị của mỗi người như thế nào. Không hẳn là thần thánh nhưng theo cảm nhận của riêng em thì chất lượng ở đây cũng nhỉnh hơn bánh gà Hồng Mai bây h . Xếp vào loại MUST TRY ạ! xem tiếp

Nếu bạn nào là tín đồ của cặp gấu thỏ Cony & Brown của LINE mà đang và sẽ vi vu ở Thailand nhớ ghé LINE Village ngay nhéee. Store Line năm ở ngay Siam Square One , đi đến BTS Siam , xuống cầu thang đi tầm 200m là tới rồi . Vé vào khu thăm quan là 990bath nhé dĩ nhiên là giá vé cũng không được rẻ cho lắm nhưng bù lại vào đây thì nghìn góc sống ảo nhân viên nhiệt tình , còn chụp hình giúp mình nữa . Ngoài ra giữ lại cuống vé cuối buổi mua đồ ở store Line đc discout tận 15% đó ạ . xem tiếp
Mình share bài review chi tiết về đi tự túc Langkawi 2N2D nha xem tiếp
<Góc phản bội>
Dingtea 85 Nguyễn Khang chuyển sang 54 Duy Tân, các bạn chuyển địa điểm chuyển luôn cả sự tín nhiệm của khách hàng lên mây luôn à. E không cần phải nói nhiều, mọi người nhìn cái tem trên 2 côc mọi người hiểu luôn. E order trà sữa chanh leo và trà sữa dâu tây, cửa hàng ship ngay cho e 2 cốc fruit . Không đúng vị là 1 phần cộng thêm 2 cốc nước nhạt phèo không tưởng, tiền bỏ ra mua cốc nước đúng giá mà như uống hàng khuyến mãi bố thí cho khách, gọi điện cho cửa hàng thì cứ kêu chị chờ e kiểm tra lại các thứ abc.... Xin thề không bao giờ gọi lại của bên Dingtea 54 Duy Tân nữa.
P/s : e order trực tiếp cửa hàng không qua 1 ap nào ạ xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm qua mình và ny có ăn phở, mỳ chiên giòn ở 206 Khâm Thiên.
Không biết có phải vì 2 đứa đói quá không mà ăn thấy ngon quá! Mình có gọi mỳ chiên giòn tim bầu dục và phở chiên trứng tim bầu dục. Mỳ chiên giòn tan, nước sốt tim bầu dục sệt sệt sánh mịn mà rất vừa miệng. Phở chiên trứng thì k giòn bằng nhưng vẫn ngonn!!! Mình thích uống nhân trần và quán này là một trong số ít những quán ở HN có nhân trần. Còn món óc trần mà hết mất.
Nhân viên thì nhanh nhẹn và 2 cô chú chủ quán cực kỳ thân thiện luôn.
Mình ăn tầm 11h đêm. Hết 120k/2 đứa.
Nói chung bữa hôm qua 2 đứa mình k có gì để chê luôn! xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Thấy chị em khen quán chay Hương Thiền ở 261 Xã Đàn nên là cũng quyết tâm đi ăn chay....
Mình đặt qua Pasgo là 99k/người nhé....
Mình đi gần 8h tối, đồ ăn còn khá nhiều, chỗ cũng gần full rồi... Tuy nhiên có vài món bị nguội và khô như là cơm cuộn, cháo nấm...
Nên các cậu có đi ăn thì nhớ đặt bàn trước và đi sớm sớm. Không là phải ngồi ghép bàn thì cũng không vui vẻ lắm đâu )
Kết: Đồ ăn ngon, phục vụ nhiệt tình, không gian khá thoáng. Từ quản lý đến nhân viên toàn trai xinh gái đẹp thôi ))) nên ăn cũng ngon miệng hơn hẳn
Ảnh chụp hơi dìm, đồ ăn bên ngoài ngon hơn nhiều
Vote 9/10, sẽ quay lại xem tiếp
Huuuu...mình vừa đặt nhầm vé tàu siêu tốc từ sân bay KLIA về KL Sentral (Malaysia). Hạn sử dụng vé từ: 06/10/2018 tới 07/11/2018. Bạn nào có nhu cầu thì inbox tớ nhé. Tớ để giá mềm mại ạ xem tiếp
Melia Ba Vì Mountain Retreat
Cote 600, Vườn Quốc Gia Ba Vì, Ba Vì, Hà Nội
Nhận phòng: 29/09/2018
Trả phòng: 30/09/2018
1 phòng Family Junior Suite: 4 người lớn (bao gồm VAT, phí dịch vụ và bữa sáng miễn phí cho 4 khách)
Giá gốc: 8.855.000 VND/đêm =>> chỉ còn 6.000.000 VND/đêm
LH: 0996999686 xem tiếp

Sau cơn sốt the alley trên group thì đọc review của mọi ng mình quyết định k thử the alley nữa. Từ trước giờ Có mấy quán ruột mình hay uống và thấy OK đó là gongcha, trà hoa quả heekcaa, chago, cakecream royal tea xã đàn.
Sáng nay tiện đường mình Có ghé qua yutang vì đêm qua mình đã đọc review về page này và thấy trà ở đây mn khen ngon. Nhất là trân châu đg đen(ở quán là tc nghệ nhân)
Mình rất cẩn thận order ko đường ko đá(vì nhà mình cách chùa láng tầm 6km, và nghe nói tc đường đen siêu ngọt, 30% đường vẫn ngọt nên order k đường)
Quán sang, sạch sẽ cực kỳ, nhân viên bt, đồ uống và đồ ăn giá trung và khá đa dạng. 1 cốc trà sữa trà xanh+tc đường size M mình mua khoảng 55k k nhớ rõ giá lắm. Order k đá mà nước full nắp. Lúc nhận trà thì dưới đáy cốc tc nóng ran còn trà thì mát lạnh, mình nghĩ nếu uống ngay chắc ngon lắm nhg mag về thì phải chịu.
Cảm nhận vị trà giống trà xanh sữa chago 1 chín 1 mười. Vị bt thôi
Tran châu cực thơm ngon và mềm. 10/10 rất rất ngon.
Lần sau sẽ quay lại thử vị khác
9/10 nếu trà thơm và đậm hơn thì OK
Ah đchi 32 chùa láng ạ xem tiếp
Góc review - let's shushi 13 Quốc Tử Giám
Hình thức: quán ngay mặt đường, dễ tìm, hơi nhỏ nhưng sáng sủa ,bài trí khá đơn giản. Tầng 1có 3 bàn cho 2 ng và 2 bàn cho 4ng. Tầng 2 có nhiều bàn hơn. E đi ăn ngồi tầng một nhìn đc vào bếp, khá sạch sẽ.
Nội dung: menu khá phong phú, có các set to và cả set cali, sasimi, nigiri, gunkan nhỏ. E đi 2 ng ăn khoẻ gọi 1 sasimi cá hồi, 1 cali đặc biệt phủ lươn ( nhân là cá hồi trộn phomai nên hơi ngấy), 1 salad Tổng hợp, 1 salad rong biển, 1 bánh xèo, và mấy đồ lẻ ( mỗi đồ là 2 miếng), 1 chai soju nho,1 nc suối. Cảm quan đồ ăn trang trí đơn giản, ra khá nhanh ( có lẽ vì e đi vào thứ 2), cơm dẻo, cá dồi thái miếng dày nhưng vừa miệng ăn rất đã, cá trích siêu giòn, salad tuơi ngon nhất là cái rong biển ngon dã man ạ. Lươn ở đây cũng cực ngon luôn ạ. Mỗi tội wasabi ở đây không đc cay nồng cho lắm. E thích cái cảm giác mù tạt xộc lên mũi. Vs mức giá 582k cho một bữa đổi gió ngày nóng bức xung quanh toàn nướng với lẩu e nghĩ là khá hợp lý. E cũng không sành ăn shushi lắm nên chỉ review đc như thế. Quán có bán onl nên mọi người có thể gọi ăn thử. Đông ng ăn set to khá tiện đấy ạ. xem tiếp
Thực sự thì 3h sáng dậy viết review thì mn hiểu r đấy
Vừa bị đau bụng quằn quại tiêu chảy vì
Không gian sang chảnh ok
Nhân viên ok
Đồ ăn k chấp nhận đc : ít món, mấy quầy khác thì mình kb nhưng cái quầy sushi cá hồi sống thì...lúc lấy đũa gắp động vào có mấy con muỗi (cái con mà nó hay có ở những chỗ nhiều mùi chua,hôi,mốc í) vl xong vừa đặt đũa xuống có con j như con gián n thấy động chạy ra wtf
Đhs vẫn cố ăn đc và bh phải chịu hậu quả
Đau bụng kiểu ngộ độc thức ăn và tiêu chảy
Thực sự thì đau cả đêm và vừa lết đc hồi lại 1 tí phải viết review ngay cho mn và bh vẫn đang vừa ngồi toilet vừa viết đây :((
Định vào trang đó viết mà k tìm thấy phần đánh giá
V nha mn e đi ị tiếp đây xem tiếp
Đánh giá: 6/10 . 1 bát đầy đủ như hình là 40k ạ. Thấy mọi người khen nhiều nên ăn 1 lần cho biết mà thất vọng quá, hoặc có thể do e đến muộn nên đồ ko còn ngon (ăn lúc 1h30 chiều). Dù thế nào thì cũng ko bao giờ quay lại xem tiếp
Edit: "rau sống" ở đây = giá đỗ + mùi ta (sống) nên tớ gọi là rau sống các cậu ạ các cậu đừng quan tâm chi tiết này nữa ))))) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em đang tính mua set trà 30 ngày detox mà nhiều nơi bán quá ạ
Anh chị bạn nào biết chỗ nào uy tín và tiết kiệm chỉ em với ạ
Em cảm ơn nhiều ạ


xem tiếp
Huhu em có tội tình đâu. Chỉ là đăng bài thôi mà. Ad duyệt bài giúp em điii
Chả là thứ 7 này mình sẽ dẫn 4 anh bạn người Hàn đi ăn lẩu buffet nhưng chưa biết phải đến quán lẩu nào cho hợp lý. Facebook thì chạy quảng cáo nhiều quán lẩu quá nên càng loạn hơn.
Cũng theo quảng cáo rồi đến ăn ở Xuýt Xoa Xì Xụp nhưng ra về trong sự thất vọng.
Từng ăn lẩu Phan thấy cũng ok nhưng menu k được đa dạng nên muốn tham khảo thêm
Mong mọi người cho mình xin chút ý kiến. Vì là khách nước ngoài nên mình sợ để lại ấn tượng xấu lắm
P/s do chán các món hàn lắm rồi nên mình xin tránh các quán và nhà hàng có liên quan đến hàn quốc ạ ==
Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
1. Săn vé:
Mình đi tổng cộng 4 ngày, đi Vietjet về VNA, giá vé khứ hồi là 1 triệu 810k. Dịp lễ tết giá vé như này là quá ổn đúng không nào?
Bạn nào gặp khó... xem tiếp
Mình có vé đi Nhật bản ngày 16/12/2018- 23/12/2018. Mong sang ngắm tuyết đầu mùa nhưng do có lịch công tác không đi được nên muốn nhượng lại cho bạn nào cần nhé. Vé khứ hồi bay thẳng HCM-Osaka, gồm 15kg hành lý ký gửi + 1 suất ăn nhẹ trên may bay nhé. Gía vé: 7tr khứ hồi nhé.
Cảm ơn mọi người. xem tiếp
[Góc chê vcl chê] quên ko chụp ảnh =((((
Kều Xay Sạch- quán đồ hàn ở Ao Sen.
Với kinh nghiệm 3 lần ăn ở đây ( lần đầu ăn thấy bthg nhg nghĩ là nhỡ đâu chỉ có hnay bị thế. Lần 2 lại thử thì ok, đồ ăn cũng đc. Nhg đến hnay lần 3 thì thôi thất vọng lắm) m sẽ chia sẻ. M vừa bỏ tiền ra để ăn 1 bữa chiều đ ra clg Hối hận vcđ. Chả biết có sạch thật như tên hay không nhưng mà:
- Thứ nhất. Lần đầu ăn ở đây, mình gọi trà đào-20k cốc bé tý thôi nhg mà đm đào bị nẫu, bị hỏng. Cắn thử mà thấy kinh hãi vcl. Đồ uống đắt. Cốc bé tý mà toàn 20-25k. Đ đáng tiền.
- Thứ hai: Tok thì quá cay. Rất cay. Cay hơn tất cả những chỗ mình từng ăn.
- Thứ ba: Hnay mình gọi trà thái xanh. Nhg nó đ hề có màu xanh. Mà nó có màu vàng. Ngta pha nước hay sữa với 1 thứ bột Vị ko đc tự nhiên cho lắm. Chán đ chịu nổi. Bột nó còn đọng cả vào thành cốc rõ ràng. Cốc thì bé mà đm 20k cốc trà thái đ phải trà thái ạ.
- Thứ tư: bắp cả ngta cho vào tok nó còn bị đen đen kiểu bị sâu gặm hay bị gì đó, nchung là bị xém xém đen đen ý. Kp đen vì bị cháy mà kiểu đen thế đ nào ý
- Thứ năm: Đồ ăn bình thường nhưng giá đắt hơn những chỗ khác có khi còn ngon hơn. Tok thường mình hay ăn 30-35k. Ở đây 40k mà ăn có ra cái gì đâu cơ chứ. Cay vãi llllllll ạ.
ĐIỂM CỘNG DUY NHẤT: tok có 2 quả trứng.Mỳ đen ko tệ.
Nói chung là không đáng tiền, ko có lần sau vào đây nữa đâu. Thân ái! xem tiếp

Tầm mùng 7/10 em đi Đà Nẵng 3n2d gồm 2 vợ chồng và 1 em bé nên cần tìm resort ở gần đường 2/9 ( cầu rồng) nhất để di chuyển đến đó cho thuận tiện. Bác nào có kinh nghiệm hoặc book được phòng tư vấn có tâm giúp em với ạ!
Thanks so much! xem tiếp
Hôm nay mình rủ đứa bạn đi ăn Ốc ở 161 Mai Hắc Đế, quán tên là Ốc Bụi Sài Gòn nhưng mà hoá ra chỉ có Ốc hụt
Gửi xe vào quán đã thấy lạ lạ, quán Ốc mà ai cũng ăn lẩu ._. Thì cứ đi vào order ốc trước thôi nhưng thấy bảo Ốc đang chuẩn bị chuyển địa điểm khác còn chỗ này mặt bằng rộng nên dùng để bán lẩu là chính. Bọn mình định đứng lên đi vì lúc đầu chỉ ý định ăn ốc nhưng em nhân viên mời nhiệt tình và cũng thấy mọi người ăn đông, nên ngậm ngùi gọi nồi lẩu cho đỡ ngại.
Cơ mà ăn xong thì thấy ăn ốc hụt nhưng lại tìm được quán lẩu thái ngon vcđ.. Thề cái nước dùng lần đầu tiên mình thấy khác hẳn nơi khác luôn ý.
Nồi lẩu mình gọi là Set 198k đủ cả hải sản và thịt ba chỉ bò cả gà cắt lát, trông cũng khá đầy đặn, đồ nhúng cũng ok, trông tươi chứ không kiểu úng úng ghê sợ đâu . Mình thích nhất là cái viên trứng cua trong lẩu, lần đầu ăn cái này nên lúc đầu hơn rợn rợn nhưng cắn vào cứ rộp rộp ngon ngon . Phải công nhận lại một lần nữa là nước lẩu béo vị nước dừa, chua cay rất dễ ăn.... Ngon vớ giá cả hợp lí, cũng thoáng mát và sạch sẽ. Tổng đồ ăn cả 2 cốc trà là 208k, no căng bụng ạ
Điểm trừ nhỏ là ghế và bàn cao gần bằng nhau nên ngồi ăn hơi bị cúi. Tóc dài cứ phải vén vén hơi khổ )) mí cả không được ăn ốc như ý định nên cũng thấy buồn, may được nồi lẩu cứu rỗi )) xem tiếp
Mọi người đi qua cho em xin ít contact villa nhà sàn quanh khu vực sóc sơn ba vì với ạ xem tiếp
[ góc cực khen ]
Số 5 hoè nhai nhé
K pải nói nhiều chỉ nói tóm gọn là siêu ngon siêu no nhé.
Vị vừa miệng, thịt khoai hay bánh mì đều nhiều nhé. Ăn theo đúng tiêu chí No là có thật ấy.
Có 2 nhà số 5 mn vào đâu cũng được, thích hợp ăn trưa, có điều hoà mát rượi, bà chủ dễ tính nữa. À hình như đi các ngày trong tuần được tặng đĩa khoai đó. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Papa’s Chicken ngõ 181 Xuân Thuỷ
Nghe mng khen đã lâu mà h mình mới có dịp ăn ở Papa’s Chicken
Bọn mình đi 2 ng ăn 1 đĩa gà k xương sốt mật ong (160K), 1 đĩa gà cay phô mai (230K), 1 chai nc gạo + 1 nước lựu (60K). Và còn gọi thử thêm 1 rượu gạo hoa quả xoài (40K), oimeoi cái món rượu này ngon thực sự các cậu ạ đến đây phải thử cái này ý. rượu gạo siêu nhẹ nên k say dc đâu hehe:))
Gà ở đây công nhận ngon, mình thích vỏ mật ong ngọt ngọt giòn giòn nhưng nếu mà món nè có ít cay 1 tí thì tuyệt vời hơn. Bọn mình ăn k hết còn phải gói đem về cơ ạ:))
Gà phô mai cũng ok cơ mà để trên chảo gang thui, k để trên bếp nên khi nguội phô mai hơi cứng 1 chút
Nói chung nv rất 9, quán cũng sạch sẽ, k bị mùi chiên rán. Ăn xog còn dc tặng 2 mask đắp mặt cho xinh đẹp :”> Mỗi tội xa nhà quá. Chắc vài tháng mới đi ăn 1 lần dc:))
Cuối cùng mình recommend ăn ở đây các bạn nên đi đông nhé, đi ít ng là k ăn dc nh món đâu:)) xem tiếp
Trải nghiệm độc đáo rừng dừa nước giữa phố cổ Hội An xem tiếp