Những ngày trượt dài trong khủng hoảng, trong đổ vỡ và những khó khăn tưởng chừng như đã bóp nghẹt một con bé 25 tuổi. Đi khỏi Hà Nội vài ngày, ăn những món ăn ngon, ngủ một nơi ấm áp và gặp những người đáng yêu trên thế giới này để rồi khẳng định "Đừng chết ở tuổi 25" xem tiếp

Tháng 10 này mình dự định đi Tây Bắc một mình, mọi người cho mình hỏi có phương tiện xe khách nào để đi từ Mộc Châu đến Mù Căng Chải và Mù Căng Chải đi Hà Giang không? Mình cảm ơn ạ! xem tiếp
* ĐIỂM CỘNG
- Khách sạn mới xây được 1 năm nên CSVC còn mới.
- KS đi bộ ra Chợ Đà Lạt gần, khoảng 500m.
- Nhân viên KS thân thiện, nhiệt tình. xem tiếp
Sang tháng em có dự định trốn lạnh Hà Nội đi Nam Du cho ấm áp, có ai có list homestay xinh xinh ở Nam Du không ạ, em tìm mãi mà chỉ có nhà nghỉ bình dân nên chưa ưng lắm. Cảm ơn mọi người ạ xem tiếp
Cái thú đi bộ vòg quanh khu phố cổ vs những ngôi nhà ngói đỏ đã cũ, nền tường vàng rực rỡ, những rặng hoa giấy màu sắc,... Ta như thấy thanh xuân rực rỡ còn trẻ mãi dừng lại ở đây. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em đang định tổ chức đi Cát Bà và ra đảo Nam Cát trong thời gian tới cho công ty, nên muốn xin mọi người ít review về đồ ăn và nơi ở tại đây. Mong admin duyệt bài giúp em ạ. Em cảm ơn.
xem tiếp
Hội mình có biết quán nào ở hn có bánh chuối chiên ntn k thật sự thèm ý
Thanks ad duyệt bài xem tiếp
ƯU ĐÃI CỰC SHOCK XUA TAN CÁI NÓNG
BUFFET LẨU CHỈ còn TẶNG PEPSI THỎA THÍCH.
ĐI 4 TÍNH 3 ÁP DỤNG CHO BUFFET /1 người TẶNG PEPSI... xem tiếp
mọi người ơi cho mình hỏi ở Hà Nội địa điểm nào bán bánh Tro ngon ạ ? xem tiếp
Các anh chị giới thiệu giúp em 1 số địa điểm gần Hà Nội ( ko quá 100km, và đi trong 1 ngày). Địa điểm thích hợp để go on a picnic ( 1 nhóm khoảng 30 người). Và chi phí cũng phù hợp với sinh viên ạ.
Em cảm ơn!!! xem tiếp
[ Circle K cạnh bến xe Mỹ Đình ]
Hôm nay vào tầm hơn 5 rưỡi mình có vào đây mua 1 hộp nước dừa cocoxim. Thanh toán xong ra ngoài cắm ống hút vào vừa tu 1 hơi thấy đắng ngắt, nhổ toẹt luôn.
Đem vào trình bày lại với 2 bạn nhân viên ( nữ ), 2 bạn cứ nhìn nhìn mình kiểu nghi nghi thì mình có đề nghị 2 bạn uống thử để biết. Phát từ chối ngay, xong bảo mình vì hộp nước vẫn còn date nên cũng không biết xử lý sao. Mình có bảo thêm là lúc vặn nắp, lực tay mình rất bình thường nhưng cả nắp lẫn vùng giấy hộp xung quanh đều nát choét ( như kiểu bìa cứng ngâm nước nó nhão hết cả ra ấy ). 2 bạn bảo để gọi anh Trung ( chắc là quản lý ) ra xử lý.
Mà nói xong thì chả thấy gọi, cứ cô này đùn cô kia :" thôi chị gọi đi ", " thôi em gọi đi ", rồi thì 1 cô ra rán trứng, 1 cô tính bill cho ng khác, kệ mình đứng thu lu với hộp nước hỏng ))))) chả thấy gọi cho ai
Mình thấy vô vọng quá, với cả sợ muộn xe về quê, mình để lại nguyên cả hộp, bảo rằng bây giờ mình ko cần đền bù, nhưng mong 2 bạn xem lại lô nước trong tủ vì sợ khách đến sau lại giống mình. Còn mình tặng 2 bạn luôn cái hộp nước đấy uống cho đỡ phí ) mình nuốt ko trôi
Và vẫn không 1 câu xin lỗi )) hay là 16k ít quá ko mua đc câu xin lỗi vậy )
Bill có giờ rõ ràng, bạn quản lý muốn có thể check xem mình điêu hay thật, mình đeo balo con kì lân hồng, mặc quần đùi áo bò )) và nếu còn giữ lại hộp nước đó mong bạn uống thử để có dịp mở rộng thế giới vị giác của bạn
( Cocoxim mình uống cực kì nhiều, hầu như mỗi ngày 1 hộp, có đợt 2,3 hộp 1 ngày, không bao giờ sai vị, và cái nắp nhựa ko bao h có tình trạng mới đụng nhẹ đã lìa khỏi hộp luôn ) chắc chắn là do bảo quản ko tốt dẫn đến hỏng ) xem tiếp
Edit : điểm trừ của quán này là hơi bé ) nên đông là 1 là đợi, 2 là ngồi ăn chật , 3 là mang về xem tiếp
e chào các anh chị, em đang định đi du lịch bằng XE MÁY đi từ HÀ NỘI-HẢI PHÒNG. ai đi rồi cho em xin ít kinh nghiệm ĐI ĐƯỜNG và ĂN UỐNG. những gì cần lưu ý khi đi ( cảnh sát giao thông, đường đi gần nhất , ..) mà có anh chị nào ở Hải phòng càng tốt ạ.
em cảm ơn xem tiếp
[ Góc BÚN SƯỜN ]
Team ăn Bún + ăn Sáng điểm danh !!!
Mình thuộc mẫu không bỏ ăn sáng, trời có mưa lũ cũng phải đi ăn sáng , và ăn sáng thì phải ăn bún ~~
Nên đa phần các quán bún phạm vị 5km gần nhà ko ít thì nhiều đều bị mình mài ghế 1 , 2 lần ~~
Cơ mà ấn tượng mãnh liệt dạt dào thời gian gần đây vẫn là quán Bún sườn này !
Địa chỉ : Đối diện sân bóng văn quán , ngay gần hồ Văn Quán - Hà đông
Time : bán vào sáng
* Ưu điểm : Sườn to bự , 1 bát bún sườn sẽ có 3 khúc to chà bá như trong ảnh
- Sườn nấu theo 1 cách gì mà thịt còn hồng rất mềm , ăn đến đâu ngọt ngào đến đấy ( Tớ team răng yếu + sưa răng nên rất gét cái gì ăn dai và dắt răng )
- Nước dùng thanh cảnh , húp khá là vừa miệng
* Nhược điểm : Quán bán nhiều loại như : ngan , chân giò hay sốt vang . Tuy nhiên có hôm ăn thử sốt vang mình thấy khá là tệ , kiểu như nấu cho milu ăn ấy ~~ Vây nên đến quán mình sẽ auto ăn sườn
Giá 30k/ tô
* Mình cũng đang tập gym , nên bạn nam nào quan tâm về bữa sáng đầy đủ chất có thể tham khảo , ăn tô bún xong chả lo ngại thiếu chất đâu nhé
Cám ơn mn đã đọc ^^ xem tiếp
Cần lắm ít review khách sạn đệp tại sapa ạ .Em cảm ơn ạ xem tiếp
============
Cốm non tươi: 220.000đ / 1kg
Bánh cốm Hà Nội:... xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Mọi người cho mình hỏi có chỗ nào bán óc hầm lá ngải ngon ở Hà Nội không ạ? Tự nhiên mình lên cơn vật.
Đa tạ mọi người!
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa xem tiếp
Túm lại, miền trung vô cùng đặc sắc không thể không đến lần nữa, vì tô bún ngom thơm vì những bức ảnh chụp xiu deep. Hẹn gặp lại Huế thương xem tiếp
[ góc vừa ăn vừa khen *nhai-ingg* ]
Các ông ạ lâu lắm rồi tôi mới được ăn 1 bát bún có thịt ở phố cổ mà chỉ 20k Tôi là một đứa ngày ăn hàng 2 bữa mà lại cực kì nghiện bún riêu nên là gần nhà tôi có hàng bún riêu nào là tôi phải mò đi thử cho bằng hết thì hnay phát hiện ra nhà anh chị này ở 94 hàng mã ) gần sát xịt nhà anh chị này bán lề đường gánh nhỏ nhỏ thôi nhưng chỗ ngồi cũng thoải mái ok , ăn ở đây mấy lần rồi mà chưa bị công an đuổi phát nào mọi hôm tôi ăn là gọi riêu đậu sườn cả trà đá là 23k cho cái bụng no hnay gái sang gọi thêm cả giò nữa ) trong ảnh là bát riêu đậu giò sườn ít bún ( gọi ít rồi mà sườn lẩn đầy ở dưới nên cái bát vẫn đầy ú ụ ăn không hết nổi ) cái giá tôi phải trả là 28k vẫn cứ cả trà đá cái điểm tôi thích nhất ở đây là đồ rẻ mà đầy đặn , đặc biệt nước dùng lại ngon độ chua vừa đủ đúng vị tôi thích chứ không bị lợ lợ tôi bị dị ứng mì chính rồi các thể loại bộ pha nước dùng nên ăn nhà nào mà pha là bị tê tay tê đầu ngay nhưng nhà này tuyệt đối k bị mà đặc biệt ăn nhà nào làm bửn là về đi ngoài ngay lập tức nhưng mà nhà này cũng không thấy bị nên t yên tâm hẳn
Các ông mà chán cơm chán phở rồi thì nên đổi món sang ăn thử ở đây ) anh chị í tôi thấy mở từ sáng đến tối luôn nên các ông muốn ăn sáng ăn trưa hay ăn tối đều có mà ăn luôn
P.s : tôi không ăn được hành nên là cái bát chụp lên trông hơi chán các ôg thông cảm đừng chê cười tôi ngại hihi xem tiếp
Mình có dự định đi Nhật vào tháng 11, mà xem giá vé + phí visa + vé tàu cao tốc bên kia ngót nget gần 20tr rồi. Nên chắc đi tour rẻ hơn
Bạn nào biết tour nào giá phù hợp review cho mình với. Viettourist có được không ạ? xem tiếp
P/s: Viết rv nên mình cũng đã ăn thử qua của bà Buội, mình đi team 4 người và tất cả đều khen nên khá là tin tưởng khẩu vị của mình ) xem tiếp
Mọi người có ai biết ở Hà Nội có quán nào bán bánh ngon mà có chỗ ngồi không ạ??? Giá vừa tầm thôi ạ xem tiếp
(Góc thưởg thức)
..
Hôm trc có 1 bạn trong hội review quán này nên sáng nay đôi uyên ương nhà mìg đưa nhau đi kiểm chứg. Phải nói là lòg vòg mãi mới tìm thấy quán. Quán này nằm trong ngõ, nên phải đi thêm 1 đoạn mới tới. Các bạn đi đường Lạc Long Quân xog đến phố Võg thị thỳ rẽ xuốg 1 đoạn. Có 1 quán photocopy thì các bạn rẽ vào ngõ đó là thấy.
Nước dùg là nước xương ninh chứ kp gia vị pha sẵn, thịt và trứg đều mới nên k bị hôi. Thịt xá xíu ăn đậm vị lắm. Gan k bị khô, mềm và đúng là gan nếp. Còn bóng thì bác í ngâm gừng nên thơm và sạch sẽ lắm. Ông xã tớ thích ăn viên sủi cảo nên xin thêm 1,2 viên mà bác cũng k lấy tiền luôn. À, tương ớt là do bác í tự xay nên tớ cho có tí đã cay xè lưỡi. Ưng quá, lâu r mới tìm đc quán mì ổn thế. Có bán cả bún thang lun mà chưa đc thử vì ăn xong bát mì kia thì no luôn. Giá cũg hạt dẻ 25k/ bát. xem tiếp
Vì dù không có Disneyland, hay các khu vui chơi nổi tiếng dành riêng cho trẻ nhỏ mà các gia đình hay muốn... xem tiếp
Góc chê
Hôm qua đi ăn bánh cuốn bà Hoành nổi tiếng lâu nay rồi , đây là lần đầu e ăn
Em đi ăn buổi chiều nên không cần chờ đợi quá lâu, vào phát ăn luôn.
Em gọi 2 xuất là bánh cuốn chả, và bánh cuốn thịt nướng.
Bánh cuốn ở đây kiểu bánh cuốn chay ko được nóng hổi thêm chút hành khô.
Nước chấm thì tàm tạm không xuất sắc. ( nước chấm chả )
Về chả thì ăn bở không được dai, chắc e ăn quen chả có hàn the rồi nên ăn chả ở đây e ăn không quen cho lắm.
Về nước chấm thịt nướng thì thôi rồi bị quá mỡ , ăn vài miếng là ngấy. Cho mọi ng dễ hình dung thì nó như nước thịt kho tàu ý, không khác gì hết. Ăn bát nước chấm mà cứ nghĩ đang ăn thịt kho tàu
Ăn được một tý thì bỏ một nửa
Nói chung không ấn tượng gì cả
Giá 30k. 66 Tô Hiến Thành
P/s: nhận xét là trên khía cạnh cá nhân chứ ko có ý định gì nên ai thấy ngon thì cứ ăn xem tiếp
[góc tư vấn]
xin mng địa chỉ vài quán phục vụ bia + đồ ăn như vuvuzela là ví dụ xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi, đã đặt phòng bên TQ nhưng khi nộp hồ sơ visa Đại sứ quán lại từ chối là thế nào nhỉ?
Hay nó yêu cầu phải là khách sạn có sao?
xem tiếp
Hi mọi người, cho mình hỏi tầm cuối tháng 12 thời tiết ở Hà Nội, Tràng An và Phong Nha thế nào ạ? Mình tính đi tầm Noel nhưng sợ thời tiết xấu ạ. xem tiếp
Các cậu ơi cho t xin ít review Rừng Tràm Trà Sư đi từ Sài Gòn bằng xe khách với ạ
xem tiếp
Xin phép ad ạ
**Cuối tuần sau(20_23/10) mình có dự định đi du lịch tại 1 vùng Tây bắc nào đó
Mình có tham khảo thấy Yên Bái và Cao Bằng có vẻ lắm điểm đến và khá thú vị,và mình đang phân vân
Bác nào đã đi 2 nơi này có thể cho e xin ít review về các điểm tham quan cũng như lịch trình cụ thể đc k ạ
Mình đi 3 ngày 2 đêm ,xphat từ HN ,đi xe khách
À có ai biết Mù Cang Chải mùa này còn lúa chín nữa k ạ?


xem tiếp
ăm....
Em đang dừng lại bên những cung đường đẹp nhất của tổ quốc,bên cột cờ trên đỉnh đèo,phóng tầm mắt xuống thung lũng phía xa xa. Mọi thứ thật tuyệt!Những ngôi nhà sàn bé xíu,thửa ruộng bậc thang xanh mướt mắt,vườn dâu,vườn nho trĩu quả... Em vội lấy điện thoại ra để kịp ghi lại khoảnh khắc này!Rừng núi Tây Nguyên tháng 10 về,mùa quả chín,mùa lá non xanh...Những dải mây bay lượn dưới thung sâu,những đàn bò,đàn dê lững thững gặm cỏ.Cả Thảo nguyên,yên bình quá khiến tâm hồn người ta tĩnh lặng hơn,.Đồi thông,nương dâu,em bé dân tộc khiến em quyến luyến,Nắng gió cao nguyên không làm em mệt mỏi,ngược lại càng làm cho
em háo hức..Càng ngày,em càng sống bụi bặm hơn,vô tư hơn,cũng bất cần hơn...Vòng xoáy lo âu đè nén tâm hồn em bao lâu nay như vỡ òa trước các cung đường tuổi trẻ.Cuộc sống của e thế đó nắng vẫn dài vô tận trên mọi nẻo đường,hoàng hôn vẫn rực rỡ phía chân trời!
Có ai đó đã từ độc hành Đà Lạt giống e chưa?
xem tiếp

Tuần tới mình đi NT cần tìm tour bình 3 trong ngày. Mn biết chỗ nào uy tín chất lượng tốt gth mình với ạ! E cảm ơn ạ xem tiếp
500 ace có địa điểm ăn ngon bổ rẻ nào ở Quy Nhơn thì giới thiệu em với ạ
Em xin cảm ơn ạ có địa điểm nào để e ăn sáng mai luôn thì tốt quá ạ )) xem tiếp
Đợt tới định rủ mấy ng bạn thân đi đổi gió. Bt m hay ăn daruma vì đồ ăn vs cách phục vụ tốt.
Cảm ơn ad đã duyệt bài ạ :@)~ xem tiếp
Thế là MENU của foodshop đã ra lò rồi đấy ạ đầy đủ món ăn bảng giá cho các bạn rùi đâyyyyyy xem tiếp
Review Sapa 3n2d
1. Phương tiện
Mình mua vé xe GreenBus trên trang vexere.com với giá 400k/khứ hồi. Đặt vé xong thanh toán luôn tại cửa hàng tiện lợi... xem tiếp
Vì search mạng thông tin cũng nghèo nàn quá.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều! xem tiếp
Em đang tìm kiếm 1 quán cà phê phong cách vintage 1 xíu, có sẵn sân khấu, âm thanh, ánh sáng; màn chiếu, không gian ấm cúng để tổ chức farewell party cho khoảng 30-40 người. Quanh khu vực Thanh Xuân thì càng tốt.
Anh chị em có recommend nào có thể cmt giúp em được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc hỏi đáp]
Sắp tới mình có một chuyến đi chơi ở Ninh Bình 1 tuần, nhờ các ace góp ý chỗ ăn ngon rẻ ở Ninh Bình với ạ xem tiếp

E chuẩn bị đi phú quốc. Nhờ mn cho e xin địa chỉ ăn ngon ở quanh Novotel và các quán cơm bắc trong thị trấn với ạ! E cảm ơn ạ xem tiếp
Còn vấn đề mà ăn uống ngủ nghỉ, cách đi lại thì đã có nhiều bài review rồi nên mình ko nói nữa. Trên đây là những tổng hợp của mình với phương diện là 1 người yêu quê hương, hiểu biết về những điểm du lịch để có những góc nhìn mới. Và điều đặc biệt là muốn Quảng bá phong cảnh và du lịch Tỉnh Cao Bằng đến với nhiều người hơn
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Xin nhờ 500 ae reviewer cho mình xin địa chỉ của một vài quán xôi mở vào buổi tối ở khu vực Cầu Giấy với ạ!!
xem tiếp
[Góc khen]
Lần đầu review mà có quán thịt xiên ưng ý quá nên phải post ) 10k 1 xiên mà m thấy nh hơn hẳn các nhag 10k khác, đậm vị có bánh mỳ ăn kèm nữa mà m chưa thử
Quán ở số 3 dã tượng các bạn ạ hình như mới mở trc đi qua k thấy dạo gần đây mới thấy xh xem tiếp
Chuyện chẳng là mình được bao đi ăn ở Food center và cũng là lần ăn thứ hai (trước ăn ở Kim mã mà thấy bt nên ko review) lần này mình ăn ở Thái Hà (cơ mà ko nhớ rõ địa chủ cụ thể ) thấy có vài thứ để soi nên lên đây review cho mọi người ạ.
- Điểm cộng:
* Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ. Số lượng nhân viên khá đông nên thời gian chờ đồ ko lâu (tầm 2' là có đồ)
* Mình ăn lẩu nên thấy nước lẩu khá ngon. Cay vừa, thơm mùi xả.
* Set đồ khá nhiều. Mình đi ăn hai người gọi set lẩu cho hai người mà ăn thở ko ra hơi vì quá nhiều đồ
* Với ai tín đồ ăn thịt thì phải nói là lựa chọn tuyệt vời. Gà, bò, sụn, nhiều quá trời. Có cả ruột cá và ngao nữa nhé.
- Điểm trừ:
* Đồ ăn đông lạnh là điều mình ko thích tẹo nào. Chắc do trời hè sợ bị hỏng nên để tủ lạnh nhưng mà đồ đem ra còn nguyên đá lạnh thì....ko đẹo mắt tẹo nào. Ruột cá bỏ tủ lạnh thì ok nhưng thịt thà bỏ tủ mình ko thích lắm.
* Rau rất ít chỉ có một cốc rau cải thảo thôi. Còn lại là rau sống, mình gọi là rau sống vì nó là bắp cải thái sợi và hoa chuối. Muốn ăn thêm rau bạn phải order riêng và hình như khá đắt và tất cả rau đựng trog cốc chứ ko phải trong rổ (như hình)
* Nước dùng như mình nói khá ngon nhưng chỉ là khá vì ăn có hơi lợ. Bản thân t cảm thấy hình như cho hơi nhiều mì chính và đường!?! nên cảm giác ăn ko thích lắm.
- Hai người ăn gọi set lẩu UFO và cảm thấy sai lầm (tổng hết 400k hơn vì có uống bia nữa ) vì quá nhiều đồ. Nếu chấm thang 10 thig đc tầm 6.5/10. Và sẽ còn quay lại vì thích nhất là nhiều thịt cảm ơn m.n đã đọc review ạ vì viết vội câu văn lủng củng có gì bỏ qua cho ạ.
Mong ad duyệt bài giúp e nha xem tiếp
Mọi người cho em hỏi có chỗ nào có mỳ đen ngon không ạ? xem tiếp
Gia đình cho em hỏi chỗ nào có há cảo với mỳ vằn thắn ngon không ạ xem tiếp
Quán mở đến 3 giờ sáng nên lần tới có trận nào hay chắc chắn sẽ lập team quay lại tiếp. )))))) xem tiếp
Update quán đã chuyển địa điểm r các bác nhé
[Rì viu Nem Nướng Nha Trang]
Nhịn đói từ sáng mãi gần chiều mới đc đi ăn. Nếu gặp quán chán chắc em đốt quán luôn. May mà đc mãn nguyện, vớ đc quán nem nướng mới khai trương ngon ngất
- Đầu tiên thích là nem ngon, thơm thơm, chấm xuất sắc, đậm vị tôm, ngậy ngậy, chấm đẫm là sướng mồm luôn
- Đồ cuốn đầy đặn, xin thêm mái thoải. Nếu ăn thêm nem là 10k/c. Hôm nay đói mờ mắt nên minhf no bụng đói con mắt gọi thêm 3 nem. Má ôi nhồi căng nức rồi mà ko cố nốt đc phải gói đem về
- Ở đây chị chủ đáng yêu, giọng hay lại còn ngọt ngào. Free trà đá và phục vụ rất nhiệt tình. Chị ý bảo mở cửa hàng theo nghề của gia đình 20 năm chính gốc Nha Trang. Thấy c yêu quá nên ráng viết review cho hội ăn nhà mình 1 địa chỉ tốt và chị thêm đắt hàng.
Kính hội!!
Chết quên, giá là 30k/xuất ạ. Rẻ hơn Nông dân quán mà theo e là ngon hơn về mặt thịt và đồ chấm. Rất đáng ăn!!!! xem tiếp
Góc cực khen :> Quán Mì vằn thắn(có cả sủi cảo tôm, bún, bánh cuốn...)
Chẳng bao giờ review nhưng tại nay ăn đuoejc bát Mì ngon qué cerrrr :>
Đầu tiên là nước, mình thấy nó vừa đủ, vừa đủ độ mặn vừa đủ độ ngọt, tóm lại thấy nó đủ :>
Đặc biệt thích sủi cảo và gan, sủi cảo nhân tôm, mình thấy hơi ít tôm băm :> nhưng nó đủ mặn mà, ngon, ít nhất mình thấy ngon hơn sủi cảo tôm mua ở siêu thị :> Gan vừa mềm lại vẫn còn vị ngọt của gan, không giống những nơi khác, gan khá là cứng :>
Cúi cùng thứ mình thấy khá bình thường nếu không muốn nói là không ngon là Sủi cảo chiên :> quá nhiều dầu mỡ và quá ít nhân :>
Nhưng mà với giá 25k/bát thì quá đủ, quá ngon cho 1 đứa sinh viên.
Đc 169F Tây Sơn, ngay cổng trường Đại học Công Đoàn :>
Chả bao giừ viết Review, thấy k hay nhưng cũng kệ :> xem tiếp
[Góc review dạo]
Hum qua được bữa cuối tuần, buổi chiều trời mát mẻ được anh xã bảo thôi mình đi ra ngoài ăn đi em, cho thay đổi không khí chút!! Thế là cũng ừ, và kết quả là ảnh dắt mình vô Nhà Hàng Dì Mai nè .
1. Điểm ưng đầu tiên của Nhà hàng là cách bài trí đẹp quá trời. Phù hợp cho mấy hội bạn đi ăn rùi chụp hình sống ảo nà.
2. Nhân viên rất nhiệt tình, nhanh nhẹn. Nhưng điểm trừ là do Nhà hàng đông quá, nên gọi đồ ăn hơi lâu. Chờ cũng lâu phết.
3. Chất lượng món ăn: món ăn rất đa dạng, nhiều loại, phù hợp với bữa cơm gia đình, cá nhân mình cảm quan là ngon và oki. Nhà hàng thiên về các món ăn gia đình như: chả giò, gà nướng xiên, sườn xào chua ngọt … Ăn xong lại có them món tráng miệng nữa nhoa: sữa chua trà xanh, chè sương sáo, kem dừa …
4. Giá tiền: Em ưng nhất khoản này luôn. Ở đây đang có set thực đơn từ 199-399/người. Bao gồm 7-9 món ăn lận đó nha. Ăn bao no nê, lăn lun cũng được. Nhà em đi 2 vợ chồng mà ăn xong không muốn đi về , vì ăn no quá, không nhấc chân lên nổi. Ahiii
Nhà hàng này nằm ở 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Thì set thực đơn này, em thấy thật sự là quá quá rẻ so với chất lượng dịch vụ và vị trí luôn riêng khoản tha hồ chụp choẹt sống áo là em cực thích
P/s: 2 vợ chồng mải lo ăn với chụp hình tạo dáng nhiều quá, mà quên chụp lại món ăn. Ahuu. em lấy hình này cho bà con xem món ăn đỡ vậy. xem tiếp