Các bạn cuối 8x hay đầu 9x còn nhớ khi chúng ta còn bé, những bộ phim cổ tích hay cho thiếu nhi chúng ta xem nội dung và bối cảnh như nào? Dù còn nhớ hay đã quên, thì bạn có thể coi bộ phim này để tìm lại cái cảm giác con nít khi ấy.
The little mermaid nếu so với các phim chúng ta xem bây giờ thì thực sự kém, nếu chấm điểm xin mạn phép cho 3/10. Bộ phim yếu về mặt kịch bản, diễn viên non và cực nhiều sạn bỏ qua lỗi logic cho bộ phim thể loại "cổ tích" này thì sạn về những lỗi vặt vãnh ngay từ trang phục diễn viên lại nhiều và quá rõ ràng, chưa kể rất nhiều phần khác.
Nhưng điểm để các bạn đi xem phim, tôi sẽ cho hẳn 7/10. Đây là bộ phim "cổ tích", bộ phim đem trở lại cái sự thần kì, niềm tin nhỏ nhoi về những điều thần tiên mà ta vẫn tin khi con con nít. Bạn sẽ thấy buồn cười trong nhiều đoạn, nhưng không phải do phim mà do cái cảm xúc "những bộ phim ngày mình bé như này sao". Chúng ta giờ đều đã lớn, lí trí hơn, yêu cầu mọi thứ cao hơn nên có lẽ khi xem bộ phim này sẽ thấy ngớ ngẩn một chút. Nhưng bạn sẽ lại không tiếc tiền vé tí nào, không thấy phí 85p bỏ ra để coi bộ phim này tí nào.
Nàng tiên cá của năm 2018, có thể với độ tuổi trên 20 không hay nhưng với cái lứa tuổi nhỏ mộng mơ thì lại tuyệt vời. Một bộ phim giống như kẹo bông vậy. xem tiếp
[1 trải nghiệm về BÁNH TRÔI TÀU ]
Đi thẳng vào vấn đề :
Bánh trôi tàu : 1 bát /3 viên /15k (5k/1 viên )
-Có 2 vị :
+ Đậu Xanh: Nhuyễn , Thơm , vị ngọt vừa phải
+ Mè Đen : loại mè ở đây k bị lạc sao mà ăn vào cảm giác rất quyện
-Phần vỏ bánh :
+ Dẻo cực kì mà k hề bị nát
+ Đặc biệt rất mịn
-Phần NƯỚC : ( ĐỈNH CỦA ĐỈNH)
+ Đây là lần t2 mình ăn bánh trôi tàu và thấy ở đây khác với lần đầu mình ăn
•Lần đầu ăn là ngta dùng nước đường đỏ đun hay mật j đó ( cũng khá thơm nhưng chưa xuất xắc - mà đó là quán khá đông khách / bên Trương Định)
•Còn lần này nước màu hơi trắng đục, thơm mùi gừng , ngây vị dừa
Kb có thành phần gì nhưng mình thấy rất phù hợp và hương vị rất béo thơm
-Phần trang trí :
+ Dừa nạo tươi, ngậy
+ Mè đen rất bùi
Mọi thứ hoà quyện vào nhau với độ ngọt vừa phải, độ thơm, béo Ăn rất đã miệng
Mùa se lạnh được thưởng thức bát Bánh trôi tàu ntn thì còn gì tuyệt vời hơn nữa
Ưng cái bụng quá đi mất
_____
Ngoài ra quán cô còn bán các loại Sinh tố hoa quả và có cả CHÈ NÓNG với BÁNH TRÔI nha
Chưa có cơ hội thử vì no quá
Ai đến quán ăn rồi thì cho m.n xin tý review nha chứ ăn lần đầu ở đây món Bánh trôi tàu ưng ntn rồi thì chắc chắn sẽ ghé quán thưởng thức thêm các món ở đây nữa
Chúc cả nhà ngon miệng và có trải nghiệm thú vị nha
_____
Địa chỉ :103A14 khu chợ Nghĩa Tân , Cầu Giấy , HN ( Nằm giữa quán bún vịt quay và quán bán Ô MAI )
Thời gian bán: 10h -22h xem tiếp
Phim cuối tuần mn ơi inb mh để có cặp vé rẻ cgv nhé xem tiếp

Chào các bạn, có bạn nào biết xe khách từ bến xe Bình Dương đi Ninh Hoà ko ạ? Và cho mình xin chút review về Ninh Hoà với nha!!! xem tiếp
Lần đầu tiên tự đi du lịch cũng là lần đầu tiên viết 1 bài xàm xí tạm gọi là “rì viu”... Một chút kỉ niệm cho bản thân cũng như 1 chút chia sẻ với các ông xem tiếp
Leo bè cả bờ mông, leo gồng cơ đít, leo tít mít mấy dặm đường mới đặt chân lên được "tượng đài phim cổ trang" - huyền thoại xứ Trung Hoa: Vạn Lý Trường Thành. (đoạn Mutianyu cách Bắc Kinh gần 70km).
Nữ hán tử đất Cảng cuối cùng cũng có thể kê cao gối xưng danh hảo hán rồi.
p.s: Các bác ở nhà đi leo Hang Múa - Ninh Bình cũng được ạ. Ui leo Vạn Lý thật sự là sml luôn.
p.s: Iem đi bụi Bắc Kinh 1 mình, lần đầu tự tập dựng tripod, điện thoại siêu lởm camera nứt nha. Chứ bên ngoài thì Vạn Lý còn siêu to khổng lồ hơn rất rất nhiều.
xem tiếp

Cuối tuần này mình định đi Tam Đảo. Mọi người có biết homestay nào view đẹp cho 3-4 người ở chỉ giúp mình với. Cảm ơn mn nhiều ạ! xem tiếp
Do nhu cầu của đa phần các thành viên đều là xem phim 2D nên mình chủ yếu đăng giá vé 2D. Nếu có nhu cầu xem phim 3D, 4DX, imax, các rạp Goldclass, L’amour... , vui lòng inbox để được tư vấn.
Note: Ưu đãi cho các thành viên của giảm 5-10k so với giá đã nêu và có các chương trình giveaway hàng thàng tri ân đặc biệt cho mọi người
Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc, vui lòng liên hệ với mình để được tư vấn kĩ càng hơn nhé.
Xin cảm ơn mọi người!
Liên hệ: Facebook: Hoàng Tuấn Hoàng (m/h.t.hoang1204)
SĐT: 0988120496 hoặc 0962293968
#knmr2018

xem tiếp
Hiro từng là thiên thần. Nhưng sau đó lại thành ác quỷ. Tại sao lại trở nên như vậy?
Câu hỏi này tôi cho các bạn tự xem và suy nghĩ lấy. xem tiếp
Ít khi tôi spoil nội dung phim, nhưng với Siberia, spoil để biết phim rất nhạt, không nên đến rạp. xem tiếp
Mặc dù xem lúc nửa đêm và trời thì có mưa lâm râm mà em vẫn toát mồ hôi các bác ạ.
)) xem tiếp
Nội lực diễn của Hàn ngày càng đa dạng, thú vị, bất ngờ.
Là một phim, nếu bạn yêu điện ảnh, đừng nên bỏ qua. xem tiếp
Những quán bôi đen là mình đã thẩm định rất nhiều lần và ưng í
xem tiếp
Mọi ng ơi ai đã từng đi Bà nà với đảo Lý sơn cho mình hỏi là lúc lên Bà nà vs ra đảo thì đt mình có sóng ko ạ ? Do trong hội mình đi có ng cần gọi điện và nhắn tin công việc thường xuyên nên rất cần sóng điện thoại.
xem tiếp
Góc ko bao giờ quay lại! Có ai đi ăn buffe mà đành phải ăn váng đậu cho bõ công đi như mình ko . Lẩu buffe wang wang chán ko tả nổi. Thật sự lần đầu tiên phải riviu vì ăn xong như chưa ăn. Hôm nay đặt bên lẩu phan hoàng quốc việt nhưng hết chỗ thế nên lượn qua 1 vòng tô hiệu thấy cái wang wang này có vẻ sạch thế là vào luôn ko cần suy nghĩ, lúc đầu định gọi buffe 99k có gà với bò, sụn, nhưng quán giới thiệu 139 có thêm hải sản nên gọi 139. Khi bưng ra khay hải sản 1 con bạch tuộc, 5 con mực nhỏ như ngón tay út, 5 con tôm ôi thôi biết là hớ rồi. Ăn được đúng 1 đĩa hải sản quán mang ra ko lấy thêm, còn thịt gà thì mình ko lấy vì ra tủ lạnh mở ra nhin miếng thịt gà nó kiểu như gà công nghiệp lại còn chỗ ức gà ( chắc dành cho người giảm cân). Lấy được 2 lần thịt bò thì ăn cố vì chẳng biết lấy gì nữa. Ăn thịt bò nó bã khô thật sự là khó ăn. Tưng đi ăn nhiều chỗ lẩu buffe như làu, phan , wang, yang... Thì thấy chỗ wang wang này tệ nhất. So với giá thì chỉ có lẩu phan là mình thích nhất và trung thành nhất. Mà chất lượng nhân viên ở wang wang này cũng chán luôn gọi cái mùi tạt thì bảo ra bàn đi xong nhân viên mang ra, rồi mất hút gọi đến 3 lần cuối cùng ra bàn tính tiền thì vẫn bảo nhân viên chưa mang ra cho anh ạ. Gọi nhân viên nó chốt câu hết rồi chiều mới có. Bạn nào có ý định ăn ở đây thì nên xem lại... xem tiếp

T4 tuần này em bay ra miền Bắc chơi vài hôm nhưng mà không biết dạo này THỜI TIẾT ngoài đó ntn ạ? Cho em xin chút thông tin để chuẩn bị xúng xính đồ đẹp để phang thời tiết.
l báo Sapa có mưa nhưng thấy mn up fb thì toàn ánh nắng chói sáng ko à....
Em cảm ơn xem tiếp
Có bạn nào đi Vĩnh Hy từ đầu Hà Nội chưa ạ?
Cho m xin review với nhé
Cám ơn
xem tiếp
Cuối tuần tới em có dự định đi Hải Tiến 2n1d cho 2 người. Các anh các chị các bạn trong nhóm có ai đi Hải Tiến rồi thì cho em xin ít review về chỗ ở, chỗ ăn và chỗ chơi ạ. Nên ở khách sạn nào và ăn ở đâu ngon ạ?
Em cảm ơn các anh các chị các bạn xem tiếp
. . Cảnh báo những ng làm du lịch ks chú ý , anh này giả danh đi du lịch lừa , xù tiền phòng , ai có tung tích gì nhờ báo gấp 0978 211325 or cơ quan c.A noi gần nhất xem tiếp
Tháng sau e có lịch đi đà lạt, ai biết ở đâu bán vé máy bay giá rẻ hay ai bán thì chỉ e với ạ. E cảm ơn
xem tiếp
Tất cả kinh nghiệm của mình đã chia sẻ hết cho các bạn rồi, hãy tự mình trải qua để sau này có thể tự hào kể với mọi người rằng tuổi trẻ của mình đã từng được điểm tô rất nhiều màu sắc nhé! xem tiếp
4. Chi phí:
- Bánh trái: tuỳ mn ạ
- Nếu đi xe máy chỉ mất vé vào cổng và tiền xăng thôi )
- Vé vào cổng: 20k/người ( sinh viên )
- Vé xương rồng: 10k/ng
- Nếu đi xe buýt:
+ Taxi lên đến nhà xương rồng (60-70k), Đồi Thông (300k), Đền Thượng (650k)
+ Xe ôm: 150k/người, xe ôm thì chờ bạn chụp chán chê rồi chở bạn xuống luôn, kể cả chụp cả ngày họ vẫn chờ nhé
Note lại một số điểm du lịch ở Ba Vì cho mn tham khảo : Ao Vua, Thiên Sơn suối Ngà, Khoang Xanh Suối Tiên, Thác Đa, Đầm Long, Làng 54 dân tộc,....
Còn chần chờ gì mà chưa tag nhóm bạn đi ngay và luôn ạ xem tiếp
[VÔ TÌNH LẠC VÀO KHU VƯỜN "TIỂU THẦN TIÊN" NGAY GIỮA HỘI AN]

---------
45k ~
Địa chỉ : bitly.vn/4ueh
Cùng theo chân Gấu với hastag và like fanpage ĂN như GẤU để luôn cập nhật những món ngon mới nhất nhé !
---------
Tiệm Cafe này thực sự rất khác biệt với các quán khác ở Hội An. Không gian hay cách decor không phải kiểu cổ xưa hay những bức tường vàng đặc trưng của phố Hội. Thay vào đó là những gam màu xanh ngắt.
Cả Quán "thật sự" là 1 vườn cây xanh mát với hàng trăm loại hoa, hàng chục loại rau làm cho không gian thật sự "ấn tượng tuyệt đối" và rất mát mắt nữa. Giữa giờ trưa thêm quả phun sương làm cho khung cảnh thêm phần sương sương ảo ảo "đẹp lụi tim"
Quán có tầng trệt và cả tầng lầu để ngắm view sông nha. Đặc biệt là khu dưới có cả hồ cá KOI trong nhà cũng đẹp không kém.
Gấu có order ly cafe dừa, nhưng hông ở đây làm khác lắm nha. Cafe thì thơm ngon, còn dừa là kem dừa bỏ lên trên, với 1 ít dừa nạo. Bạn nào ưng ăn kem thì ăn, còn Gấu thì dầm kem tan đều vào cfe, uống cũng khá vui vui, hehe. Giá ở đây chừng 45k -55k.
---------
INSTA : trungbuii
Website : trungbuii.com
---------


#review

xem tiếp
Mình và bạn lên plan đi Campuchia vào tuần sau. Nhưng chưa rõ cách di chuyển cũng như plan đi 2 điểm Siêm Riệp và Shihanoukville ntn ?? Bọn mình đi bằng bus thì cách di chuyển sao cho tiện và hợp lí ạ??
Cám ơn các anh chị !!!!!
xem tiếp

Chẳng là cả cuộc đời e chưa biết đến mùi biển là gì. Nhân dịp hè e đang tăm tia đi cô tô
Vậy mong các mem nào đang gần quảng ninh cho e xin tình hình thời tiết( e định sang tuần đi) với ạ, nhân tiện có ac nào có thông tin đặt phòng ở cô tô chỉ giáo giúp quả gà mờ này với ạ
Chưa đi du lịch bao giờ luôn
Tặng hoa ạ
E chỉ cần phòng ốc sạch đẹp , đi lại thuận tiện sống ảo. Hoặc có kinh nghiệm gì khi đi xin chỉ giáo xem tiếp
Hi mọi người , mong mọi người trả lời giúp em với lịch trình sau ạ :
1. Em không quan trọng đi nơi nào trước , vì em không biết khoảng cách của những nơi em muốn tới nên xin mọi người lên lịch ntn hợp lý về thời gian và kinh tế giúp em ạ .
2. Em muốn hỏi mọi người từ ga tàu lửa Cam Ranh đến bãi kinh mất khoảng bao lâu vì em phải có mặt trước 5h sáng ạ
3. Địa điểm bán vé Vinpear land
4. Khách sạn ngay trung tâm dễ dàng di chuyển đến Vpl , đông đúc )
Cảm ơn mọi người ạ
xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi tụi em đi Malay
ca-JB
Tầm 1 tuần
Thì mua sim card nên mua online hay đến Malay rồi mua ạ
Giá tầm bao nhiêu ạ
Tụi em 4 đứa có ai nhượng lại ko ạ e cám ơn
xem tiếp
Nhìn lại, Đài Loan không phải đẹp chỉ vì cảnh quan mà do khâu tổ chức các tuyến công cộng và cơ sở vật chất đều rất tốt nên dù có xa thì vẫn đi được một cách dễ dàng. Đồ ăn hơi mắc tí và hơi mặn nhưng vẫn ngon tuyệt vời… Dù sao thì, đọng lại nhiều nhất sau chuyến đi vẫn là Cửu Phần (Jiufen) bước ra từ một bộ phim hoạt hình hay ho..
---------
Thanks Nelly Kristin for amazing shots
Cảm ơn những chia sẻ của bạn Minh Ngoc Tran xem tiếp
Chúc các bạn sắp có plan đi Phú Quốc có những trải nghiệm mới mẻ. xem tiếp
Đọc thêm về chuyến đi Đài Loan của mình tại đây: 68&type=3
#2019 xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi thời tiết Đà Nẵng nếu đi tầm đầu tháng 8 oki ko ạ
Với lại bạn nào có kinh nghiệm cho mình xin một số địa điểm check in luôn
Thank you
xem tiếp
Mọi người cho em hỏi thanh hóa ngoài biển có những chỗ nào để vui chơi chụp ảnh k ạ em cảm ơn

xem tiếp
Khi bạn bán nhưng lười post bài thì phải làm sao ???
Chào buổi sáng bằng 2 siêu hot, siêu hịn nè.
Homestay Container View biển độc nhất... xem tiếp
MÌnh đang muốn tìm tour đi Sing-Malay, hoặc Chiang Mai Thái Lan tầm giữa tháng 7, bạn nào biết công ty du lịch nào uy tín , giá cả vừa phải tư vấn cho mình với, cảm ơn mn xem tiếp
Lộ trình:
*Xuống Nha Trang
- Buổi sáng ngày đầu tiên mới bắt xe từ Đà Lạt... xem tiếp
Cho e hỏi một xíu ạ. Mùa hè có lên đi sapa không ạ hay nên đi mùa đông ạ. E cảm ơn
xem tiếp
*** Những điều cần lưu ý và nên mang đi:
- Quầnáo: Nên mang áo khoác mỏng, áo mưa, dù vì thời tiết khá thất thường, Quần áo sáng màu một chút cứ đỏ auto nổi,
- Giầydép: Nên mang những đôi sneaker or Sandals vì đi bộ khá nhiều
- Đổitiền: Nên đổi tiền việt sang tiền trung hồi mình đổi tỷ giá 3,42 nhé nhớ đổi dư 1 chút để trả tiền tip luôn chứ trả tip bằng tiền Việt tỷ giá lổ cho mình rất nhiều
- Đồăn: đồ ăn trung quốc rất nhiều dầu mỡ đặt biệt ở miêu vương thành thực sự rất khó ăn, Một số bài viết có nói đồ ăn TQ khá cay , ngược lại , đồ ăn TQ khá nhạt và khó ăn . Hình như đặc sản của tq là lẩu gà mình đi 5 ngày thì trên bàn ăn lúc nào cũng thấy nó mà thật sự là không ăn được rất tanh luôn.
- Mình khuyến khích các bạn mang sẵn muối, nước mắm, mì gói tới lúc đó bạn sẽ cám ơn cuộc đời vì đã mang theo
- Nên mua táo tàu, kẹo, trà gừng...
- Ai muốn mua táo tàu sấy về làm quà thì nên mua ở vũ lăng nguyên rất nhiều đóng gói đẹp, ngon, rẻ ở phct ko bán táo tàu sấy nha( cũng có or rất ít và ko đóng gói đẹp như vũ lăng nguyên)
- sim: nên mua ở VN khoảng 380/sim còn mua ở trung quốc thì 540/sim
- Nếu không mua sim các bạn có thể tải VPN ProxyMaster để phá khoá mới vào đc fb và zalo, nhưng phải có wifi.
- Pass wifi hầu như là 88888888 nha
- ngôn ngữ: hầu như ko ai biết tiếng anh câu đơn giản như hot or cold họ cũng không hiểu nhưng ở đồng nhânthì cũng có 1 số ít người biết tiếng anh

1. miêu vương thành
- cảnh đẹp muốn vô thành thì phải uống rượu của các cô gái người miêu, được thưởng thức thử cao sơn lưu thủy, rượu nữ nhi hồng và xem múa trống
2. Thiên Môn Sơn
- xếp hàng hơi lâu lên xe buýt 26 chỗ để đi lên 99 khúc cua, khá phê và chóng mặt, buồn nôn. Phải nói tay lái các bác tài quá khủng
HDV sẽ mua vé thang máy để đi lên
Tham quan rừng cây 500 năm tuổi trên đỉnh , sàn đạo kính 60m . Khi đi qua sàn đạo kính người ta sẽ đặt 1 cái máy ảnh để chụp góc đẹp nhất mà người ta canh sẵn và khi mình đi ngang qua sẽ kêu mình đứng vào để chụp 25 tệ . Nhưng mình khuyên là các bạn ko nên đứng lại vì người quá nhiều cảnh có đẹp mà có người thì cũng ...
Đi cáp treo xuống tầm 20 phút ngồi nghỉ ngắm cảnh rất đẹp, và nhớ chụp khúc đèo cua nổi tiếng nhé, cáp treo dài lắm.
Xong đi massage chân ở Phòng Thuốc.
- sau đó đi tham quan cửa hàng đá quý đầu tiên là có người TQ giới thiệu , hướng dẫn phân biệt đá . Sau đó 1 người tự xưng con của chủ cửa hàng vào giới thiệu và nói tiếng việt , sau 1 hồi thì giá của 1 vòng đá đeo tay 160 tệ nhưng vui vẻ chỉ bán 100 tệ và khuyến mãi thêm 1 miếng đá nhỏ giá 50 tệ . Vòng đá đeo cổ 200 tệ
3. Chợ đêm " Sipuchia"có chỗ bán rượu uống xong đập luôn chén ( rượu quên tình), rượu khá ngon trả giá khoảng 4 tệ /1 bát thôi or đi xem show thiên môn hồ tiên(380 tệ) đây là show sử dụng bối cảnh thật ở núi thiên môn sơn rất hoành tráng.
4. Hồ bảo phong
- cảnh rất đẹp nơi quay tập phim Tây du ký thu phục sa tăng
5. Phù dung trấn: một trấn cổ khá giống PHCT nhưng không to và rộng bằng, được cái thác nước khá đẹp và tự nhiên, vào bên trong trấn tham quan thác nước , thác này hồi xưa có ông vua nào hay tới ngắm và Trấn này lúc trước có quay làm phim .
6. Phượng Hoàng cổ trấn - buổi tối ở đây khá nhộn nhịp , đủ kiểu ăn chơi , bar , club các kiểu ... Ban ngày đẹp theo kiểu ban ngày , ban đêm lên đèn đẹp theo kiểu ban đêm .
- Do mình biết chút tiếng trung nên mình bang muôn nơi ko cần hdv luôn. mình tự đi tham quán tới 11h và ngồi ở bar view sông vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh phải nói là tuyệt ngồi mà không muốn về luôn chưa bao giờ cảm thấy uống beer mà đáng đồng tiền như vậy
7. sáng phct
- mình dậy lúc 4:30AM để chuẩn bị và ra trấn khoảng5:30 chụp hình, giờ này ra rất vắng người, đi dạo xem hoạt động của người dân địa phương vào sáng sớm rất thích
Note
- Có 2 loại mà HDV sẽ nói mình ko nên mua 1 là quả màu đen đen bóng , do người ta nhúng mỡ làm cho nó bóng nên ăn vào sẽ dễ đau bụng , và 1 quả màu vàng .
- Sẽ có 1 số người bán vòng hoa đeo đầu hay tết tóc để chụp hình giá vòng 2 tệ , tết tóc 1 tệ .
- Phct 1năm 365 ngày thì hết 265 ngày mưa nên nếu mua dù trong thì giá là 10 tệ or bọc giày 15 tệ nhớ trả giá . Tất cả đều trả giá 50% tiền vì đi du lịch mà nên họ chặt chém dc ai thì cứ chặt thôi.
- Ví dụ táo tàu or trả gừng 28tệ/bịch thì trả 100tệ/4-5 bịch chắc chắn bán cho bạn luôn nhiều người mua100 tệ/3 bịch thấy tiết tiền giùm họ
- Ah khi mua thì nhớ xin họ cho ăn thử vì nhiều khi nhìn bên ngoài thấy ngon, đẹp mắt mà ăn vô thì dở lắm mình thử rồi nên biết
- Hộ chiếu nói ra thì buồn thật sự họ thà đóng dấu trên vé máy bay cũng không đóng vô passport vì đi tour chỉ đóng dấu theo danh sách đoàn thôi .
** Bonus vài câu tiếng trung bồi nà
- Tua xạo xiến : bao nhiêu tiền
- khoai: tệ
- Yi bãi khoai : 100 tệ
- wǒ kě yǐ shì shì ma ? - Tôi có thể thử không
- Cè suǒ zài nǎ ?– Nhà vệ sinh ở đâu?
- pijiu: phí chiểu: bia
- Tuây pu chỉ: xin lỗi
- Ủa pu trứ tao: tôi không biết
- Ủa pu tủng: tôi không hiểu
- Ủa ieo Mải tan: tôi muốn tính tiền
- Ủa míng pái lơ Tôi hiểu rồi
- Thai quây lơ: đắt quá rồi
- Ý cung tuô sảo chén: tổng cộng bao nhiêu tiền
- Thiên pu tủng: nghe không hiểu
xem tiếp




Cho em hỏi cuối tuần này nhà em định đi tự túc bà nà hill, em định lúc đi book grabcar đi, nhưng sợ lúc về book grabcar thì không có người nhận, các anh chị có tip nào đi lại tự túc bà nà hill dễ dàng thuận tiện có thể chia sẻ cho em không ạ? Em cám ơn xem tiếp
Reviewcotam_ask
nhon
Mình cần tìm nhà nguyên căn phù hợp với nhóm bạn 8-10 người có chỗ để tổ chức tiệc,bbq, gần trung tâm hoặc gần biển, ai biết chỗ nào giới thiệu giúp mình với ạ, cảm ơn mọi người xem tiếp
Review (cực kì khó chịu).
[Góc né tránh]- vì sợ anh em hững thú với phim hành động hay hi vọng sẽ có một bộ phim với tí conan nên xin gửi gắm tí review về cái thứ của nợ này.
.
Các cậu nhìn thấy gì ở cái poster này? Sylvester Stallone và Dave Baitista- 2 người họ trên poster chắc là diễn viên chính? Không đâu ạ, đây chỉ là 2 cameo lên hình cho vui và để các bạn chấp nhận bỏ tiền ra rạp ngồi chửi bậy -như tôi bây giờ- thôi. Diễn viên chắc thuộc hàng siêu cmn phụ.
Nguyên bộ phim nên đổi tên là "huỳnh hiểu minh và những người bạn" (k đáng để viết hoa tên luôn). Phần lớn bộ phim cho các bạn xem huỳnh hiểu minh vượt ngục như nào ở một cái nhà tù "thì tương lai" hay như ở "Thor" vậy. Logic thì ngớ vẩn và CGI thì rẻ tiền đến đau cả mắt. Chúng nó quảng cáo cho các bạn trên trailer rằng "đây là một cái nhà tù thông minh...", câu này là một sự xúc phạm phần 1 và nhà tù The Tomb. Vì ngoài quả nhà tù có cửa style Asgard và concept sân khấu cùng đống đèn đỏ lập lòe như tiệm massage màu mỡ cộng thêm tí "sương khói mờ nhân ảnh". Tất cả khiến cho chúng ta chóng cả mặt chứ không hề thấy cái nhà tù đặc biệt ở chỗ nào.
Đoạn duy nhất đáng xem là... không có gì cả
Ôi, quá đủ rồi, bạn nào muốn đi giải trí để vác về sự ức chế như này thì mời cứ đi xem thử.
À quên, mang về cả khẩu nghiệp nữa vì sẽ phải chửi bậy còn nhiều hơn xem Deadpool. xem tiếp



Mọi người cho mình xin review khách sạn giá dưới 500k/đêm phòng đôi(2 người) vào tối thứ 6 này ở gần khu Hồ Hoàn Kiếm, phố Cổ với, phòng chỉ cần sạch sẽ, không quá bí và ồn ào là được.
Mình cảm ơn xem tiếp

Tháng 7 này mình đi singpore vs malaysia.
Sáng sớm ngày 15 mình tính di chuyển bằng bus từ sing sang malacca chơi,
tới khoảng 5g chiều di chuyển về kuala lumpur.
Mình thử kiếm trên mấy trang đặt vé xe bus thì không có chuyến nào khởi hành từ malacca đi kuala lumpur lúc khoảng 5,6g chiều.
Chỉ có chuyến 9,10g thì trễ quá.
Có bạn nào biết cách đặt xe buýt cho phù hợp với khung giờ như trên thì giúp mình với.
Team mình hiện có 5 người. xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp



Côn Đảo - Sóc Trăng - Cần Thơ, hành trình của chấp niệm và những niềm vui bất ngờ.
M xin rivew về chuyến đi dài Độc Hành của mình.
* Di chuyển :
- Hà Nội - Côn Đảo : m bay từ HN => SG rồi bắt xe khách Mỹ Duyên tại bến xe Miền Tây để di chuyển về cảng Trần Đề Sóc Trăng để đi tàu Super Đông ra Côn Đảo. Lưu ý là đặt vé tàu trước khoảng 1 tháng nhé vì vé rất nhanh hết.
- Côn Đảo - Sóc Trăng : đi từ cảng Bến Đầm về bằng tàu Super Đông về lại Trần Đề, trên tàu họ có bán vé xe trung chuyển từ cảng về thành phố ST hoặc SG nhé.
- Sóc Trăng - Cần Thơ : đi xe Phương Trang để lên CT
- Cần Thơ - Hà Nội : đi máy bay nha
** Chỗ ở :
- Côn Đảo m chọn ở Uyên’House, m ở giường dorm giá 200k/ giường, lưu ý đặt sớm vì ở đây hết phòng sớm lắm ạ
- Sóc Trăng : ở ks Phương Huệ ngay trung tầm thành phố nên tiện đi lại lắm. Phòng 250k/đêm
- Cần Thơ : m book trên booking phòng ơe Mekong backpacker Inn. Phòng nhỏ xinh, giá cũng xinh luôn 315k cho 2 đêm. Cả chủ và nhân viên đều cực dễ thương luôn
*** Ăn uống : chuyến này m thấy đi ăn đc ít lắm í
- Côn Đảo : vì đi 1m + k thích hải sản nên m chọn ăn cơm phần, bún, chè, gỏi cuốn tất cả đều ở gần Uyên’house nha. Rất tiếc vì vụ ăn uống m k rivew đc nhiều ạ
- Sóc Trăng : Món nhất định phải ăn là Cháo Cá lóc, bún nước lèo, nước cam
- Cần Thơ : mê nhất là món hủ tiếu chứ danh trên chợ nổi nha, nước cam, bún mắm, bánh xèo, bánh ướt, lẩu vịt nấu chao.
**** Giờ đến phần vui nhất là lịch trình
Day 1 : 21h ngày 13 m bay vào SG rồi đi grap về bến xe để lên xe Mỹ Duyên về cảng để đi CĐ. 5h sáng xe đến điểm dừng để ra tàu. Ở đây có chỗ để ăn ngủ nghỉ để đợi ra tàu nha. Cà phê cô chủ ở đây pha rất ngon nhé
Day 2 : 8h tàu khởi hành ra CĐ mất 2,5h ra tới nơi. M thuê xe máy ngay tại cảng để tiện di chuyển, các bạn có thể đặt xe chung chuyển về thị trấn giá 40k nha.
11h tới Uyên’house nhận phòng, nghỉ ngơi r đánh 1 giấc lấy sức.
Chiều 3h bắt đầu đi : Chùa Núi Một ( Vân Sơn Tự ), chùa ở đây rất đẹp và an yên. Cách đó k xa là miếu Bà Phi Yến trên đường đi có qua 1 hồ sen đẹp cực nhé. Sau đó m chạy xe quay ngược lại Bến Đầm có đi qua Mũi Cá Mập, Bãi Nhát, dọc đường cảnh biển mê hồn luôn nhé, xong về chạy 1 vòng quanh thị trấn với đường dọc bờ biển xem dân tình tắm biển nè.
Tối về nghỉ ngơi đi dọc đường gần homstay có chợ và rất nhiều quán ăn nhé.
8h tối m mua hoa ra viếng nghĩa trang rồi về lại nghỉ ngơi. Kết thúc ngày khám phá CĐ đầu tiên.
Day 3 : Sáng dậy ăn sáng, xong m đi thăm cụm di tích nhà tù, b vào mua vé sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh nha. Vào đây nên chuẩn bị khăn giấy nè, khi tới đây cảm xúc của m rất mạnh luôn ấy, cảm thấy may mắn khi mình sinh vào thời bình. Sau khi thăm cụm di tích khoảng hơn 2 tiếng m quay lại cầu tàu 914 chụp ảnh sống ảo. Huhu nước trong xanh kiểu siêu thực luôn í. Trưa về ăn cơm tấm, uống cafe rồi nghỉ ngơi nè.
Chiều khoảng 3h m xuất phát đi bãi Đầm Trầu, cung đường biển phê dã man í, b sẽ đi qua sân bay Cỏ Ống nếu may mắn có thể nhìn thấy máy bay hạ cánh nè.
Ngắm hoàng hôn xong rồi quay lại thị trấn nghỉ ngơi thôi nào.
Tối vẫn là đi dạo biển và tìm mồi nhậu nè, xong về nghỉ ngơi thôi
Day 4 : Chỉ còn buổi sáng ở CĐ thôi nên m ra viếng nghĩa trang lần nữa rồi ghé thăm bảo tàng Côn Đảo. Lại chuẩn bị khăn giấy lần 2 nè huhu, kiểu xem đến đâu nổi gai ốc đến đấy luôn í. Xong m ra công viên phía trước chụp ảnh cũng đc kha khá ảnh sống ảo luôn nhé. Trưa lại tìm quán ăn, cafe, xong về nghỉ ngơi và trả phòng quay lại đất liền thôi nào.
Chiều 1h30 là có tàu về lại cảng Trần Đề nhé. M đặt luôn xe chung chuyển để về lại Sóc Trăng. 6h tối có mặt tại Sóc Trăng, nhận phòng, nghỉ ngơi rồi lại đi kiếm đồ ăn nè. Kết thúc ngày 4 ở đây thôi.
Day 5 : Hành trình với những ngôi chùa.
Cảm giác khi b nhìn thấy những ngôi chùa ở đây sẽ là WOW. Choáng ngợp luôn nhé.
M đi lần lượt như sau:
- Chùa Chén Kiểu dọc QL1A
- Chùa Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông - Bước vô nhìn như đang ở Thái Lan vậy!
- Chùa Dơi
Đi các chùa này b sẽ cảm giác như đi thăm cung điện vậy.
2h chiều m bắt đầu di chuyển về Cần Thơ. 5h nhận phòng, nghỉ ngơi xong tối ra bến Ninh Kiều . Chợ đêm và dạo bộ thôi. Kết thúc ngày đầy nắng.
Day 6 : Hành trình khám phá miền gạo trắng nước trong nào.
6h sáng đi chợ nổi ( m book của bạn ở khách sạn luôn giá 300k gồm bạn ấy dẫn đi các điểm và ăn sáng, thấy ok cực luôn ấy) khám phá cuộc sống của thương lái trên chợ nổi, ngắm bình minh, thưởng thức món hủ tiếu trứ danh. Sau đó thuyền đưa bọn m đi vào khu làm hủ tiếu nơi bạn có thể tự tay tráng bánh, cắt bánh và thưởng thức món piza hủ tiếu siêu lạ và ngon nhé, nghĩ lại thèm òi.
Tiế theo di chuyển về chùa Trúc Lâm Thiền Viện, chùa mát và đẹp lắm nè. Xong di chuyển về vườn ca cao gần đó hái khế, ca cao, mận và thưởng thức 1 ly cacao mát lạnh rồi về nghỉ ngơi thôi nào.
Chiều 4h m mới đi ra ngoài vì nắng quá di chuyển đến Nhà Cổ Bình Thủy và sống ảo thôi, ở đây cứ giơ máy lên là auto có ảnh đẹp nhé. Sau 1 hồi ảnh ường thì m quay về, chạy xe ra cầu cái răng ngắm hoàng hôn thôi, chiều đến vẫn thấy ghe thuyền hoạt động tấp nập í. Xong tối lại đi oánh chén bún mắm, bánh xèo rồi ra quán cafe trên cây nhâm nhi thôi. Kết thúc 1 ngày nữa rồi nè.
Day 7: Dậy ăn sáng đang không biết đi đâu thì được giới thiệu về Cồn Sơn nên m quyết định mò đi nè. Huhu quả k phụ sự kỳ vọng, ở đây cảnh đẹp, con người thân thiện, nhưng chưa phát triển du lịch nên ít người biết nhưng nếu đến b sẽ k phải thất vọng đâu nhé, ở đây có vườn trái cây, có cảnh đẹp, có vườn hoa lan, có cả đặc sản cá lóc bay haha, khi về nhớ mua khô cá lóc làm quà nhé, siêu siêu ngon luôn. Có 1 chú ý là khi qua cồn nhớ đi ghe nhỏ chứ đừng lên thuyền lớn nha, vào mn có thể liên hệ anh Chánh nha, a ấy siêu dễ thương vì là người sống ở đây nên a ấy sẽ dẫn các bạn đi và giới thiệu kỹ hơn về nơi đây nè, sđt của a ấy đây nha 079 5831005. Hic mải mê ở đây cũng mất cả buổi sáng đó nhé. Sau 1 hồi chơi bời thoải mái thì m phải về ddeee cbj lên đường zìa Hà Nội thôi nào.
12h trưa m về ks trả phòng sau đó di chuyển ra sân bay và kết thúc 1 chuyến đi dài đầy nắng và gió kèm những điều thú vị rồi.
Chia sẻ thêm là do m đi 1 mình nên m chưa đi được ra các đảo nhỏ ở Côn Đảo, đây là 1 sự tiếc nuối nhưng lại thêm lý do để m quay lại đây lần nữa nè.
Ảnh do mình tự chụp bằng tripont nha.
Cảm ơn đã đọc bài rivew của mình nè, có gì thiếu sót mong mn bỏ qua nha. Love you all xem tiếp
Hôm nay mình mới có thời gian viết review chuyến đi 6 ngày nhanh như 1 cơn gió của tụi mình
Vé máy bay khứ hồi :1.750k
Tiền khách sạn 6n5đ:1.700k
Tiền vé... xem tiếp

Mọi người cho em hỏi chút ạ, chuyện là em có dự định đi Seoul Hàn Quốc vào tầm tháng 2 3 năm sau khoảng 7 ngày, nhưng em đi có việc chứ không phải du lịch hoàn toàn, em muốn hỏi có tour nào cho khách tự do từ 14 15h không ạ? Nếu có mấy anh/chị có thể chỉ em vài chỗ tour uy tín, chất lượng với. Em cảm ơn nhiều xem tiếp


Mọi người cho em hỏi group mình có ai đi chỗ này chưa ạ. Gia đình em dự định đi chơi Cần Thơ vào cuối tháng này mà thấy có chỗ nào ổn quá nhưng không biết chất lượng, giá cả như thế nào ạ?
Ngoài ra ở Cần Thơ mình còn chỗ nào khác để chơi, du lịch, giải trí không mọi người?
Em cảm ơn trước ạ!! xem tiếp
3N2Đ- 30/5-2/6
Mình review sơ + và cảm nhận khi đi DL ở đảo PQ nhé . Nếu có gì thiếu sót mn thông cảm nhé .
Lịch trình
Mình đi nhóm 3ng 2 nữ 1 nama. Do công việc nên tụi mình đi tối thứ 5, mua vé xe SG-Phan Thiết , đặt ksan ở PT ngủ 1 đêm. (Nên đặt ks gần cảng PT nhé )do bạn mình đặt ksan k ok lắm nên mình k đưa tên ksan lên , nhưng giá cả dao động từ 200-300/phòng
Vé tàu ra đảo PQ, có 2 loại siêu tốc và loại đi bình thường , loại siêu tốc đi tầm 2h-2h30 tùy tgian lên tàu ( mình thấy có khách dạng đoàn /tour là xếp hàng lâu nhất ). Mình mua tàu Phú Quý express là giường nằm, giá 350.000/ 1 lượt
Superdong thì là ghế ngồi đi tầm 4h ( bấm vào xem hình để xem giá / ngày, giờ đi / ngày giờ về .Nhưng mình thấy tàu rất to chứa khoảng hơn 200ng , nên không bị say tàu đâu.
Sáng thứ 6 :
Mình đi chuyến sáng 6h30, check-out phòng mình bắt taxi ra cảng . Gần cảng có quán bán bánh canh. mì quảng ăn khá ngon và rẻ
-Trước đó liên hệ với ng dân ở đó để họ book xe máy , ksan sẵn cho mình .Link liên hệ : 0933023053/
0933023053 Tượng
0793435079 Ninh
Họ giao xe và chỉ đường về ksan. Đảo nhỏ lắm, nên đường cũng dễ đi nha . Giá KSan 300-350/phong . Xe máy 100/xe /ngày. 6h30am- 9h là tới đảo rồi. Nhận phòng ở đảo , tụi mình lấy xe chạy vòng vòng dò đường trước
Trưa : ăn ở quán Bò Nóng - Hòa Thướng trên đường võ văn kiệt gần cây xăng (khu đó chỉ 1 cây xăng thôi) , có để bảng, đi theo hướng dẫn nha , đường dễ đi. Hoặc ăn ở quán 79 , hải thắm cũng trên đường võ văn kiệt luôn.
Nghỉ ngơi tầm 3h mình đi gành hang- cột cờ. Ở gành hang chụp hình bao đẹp nhé. Buổi sáng có thể ra cột cờ để chụp bình minh nha ( k lo về đương đi, bạn hỏi ng dân. hoặc google map là có hết )
Chiều hơi chạng vạng: mình ra trụ tubin để chụp hình hoàng hôn nhé .Còn tắm biển có thể tắm ở Vịnh Triều Vương và ngắm hoàng hôn( thề là đẹp lắm luôn đó ) - cũng có thể tắm ở bãi nhỏ gần cột cờ nha , có 1 đường đi xuống bãi.
Ăn tối ở King Ba , trên võ văn kiệt. Giá cả ok- ăn được .Sáng t7 :mình ra cột cờ ngắm bình minh.
SÁng t7 :
Chạy dọc đường võ văn kiệt có nhiều quán ăn , khẩu vị ở đó khá ngọt nên mình thấy quán nào nấu cũng như nhau cả.
Trưa : ăn trưa ở nhà bè, liên hệ với bên tour (link) họ sẽ hướng dẫn bạn đường đi , chạy xe máy ra bến tàu , có tàu chở ra nhà bè ăn nha , họ chở mình về lại. Nếu muốn đi ngắm săn hô thì hỏi luôn có tàu chở ra biển , Giá 200/ng (bấm vô hình đê xem nhé ) Do mình đi 3ng , phải ghép với đoàn # . Ra vịnh Triều Vương sẽ có đường chạy ra bờ biển, tàu đón mình ở đó.
Chiều 5h mới về nên mất gần cả buổi chiều , nên chỉ ăn tối thôi.
Gần khu võ văn kiệt đó có công viên, bán đồ chiên/ nướng / bánh xèo / ăn uống cf đều ở đó nhé .
Có thể chạy ra hướng bờ kè Ngũ Phụng ăn vặt nha
. Sáng CN :
-Đi chùa Linh Phước . trong chùa có đường bậc thang bên tay trái , lên đó chụp những tảng đá bao ảo nhé .
- Ngọn hải đăng :đường đi cũng dễ tìm , hỏi ng dân hoặc google map là có nha.
Trưa chuẩn bị trả phòng rồi về Phan Thiết . Mình mua vé 11h30am.
Kết thúc chuyến đi
**** Cảm nhận : ng dân nơi đó còn đơn sơ , đơn giản nên CP ăn uống k quá mắc , Giá cả chấp nhận được . Tổng hết 2tr1/ng nhé .
- Do chưa khai thác DL , phần la đảo gần biển giới nên vẫn còn hoang sơ không như đảo Phú Quốc , nhưng nhờ vậy biển vẫn còn trong sạch.
- Đảo nhỏ nên chỉ cần đi xe máy dạo 1 vòng là có thể đi chơi được rồi.
, Bấm vào hình để đọc chú thích thêm nhé xem tiếp

ĐÀ LẠT 6N5Đ [01Đ ngủ trên xe + 04Đ ngủ Homestay + 01N về] - 04 NGƯỜI - 2 TRIỆU/1 NGƯỜIĐây là CHUYẾN ĐI BỤI ĐÀ LẠT - Chứ ko phải đi NGHỈ DƯỠNG nha mọi người!
Vừa rồi, tớ và nhóm bạn có đi Đà Lạt cùng nhau. Nhóm 04 đứa, chi phí mỗi đứa là 2 triệu (không tính tiền mua quà)
I - DI CHUYỂN: Nhóm mình bắt đầu đi từ Tp.HCM – Đà Lạt nên đã chọn xe Limousine Thịnh Phát. Lượt đi giá vé là 350k/người (Đi chuyến 22h thì 5h tới ĐL). Lượt về vé cũng là 350k/người (Đi chuyến 10h trưa thì 18h chiều về tới BD) – Tổng tiền vé đi và về là: 700k/người
II - CHỖ Ở: Nhóm mình đã book phòng ở Suri’s House (14/2 Đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, cách Hồ Xuân Hương 5 phút đi bộ, cách Chợ Đêm Đà Lạt 8 phút đi bộ - thả hết con dốc là tới Hồ và Chợ). Có các dạng phòng như : Phòng đơn (2 khách) – Phòng Dorm (6 khách). 02Đ đầu nhóm mình thuê 2 phòng đơn. 02Đ tiếp theo nhóm mình thuê Phòng Dorm. Phòng ốc sạch sẽ, có nhà bếp để nấu ăn hoặc sống ảo cực thích. Đặc biệt, Suri’s House nằm sát đường Bùi Thị Xuân nhưng có 1 con dốc cực chất và cực xịn để sống ảo lun. Chị chủ nhà rất nhiệt tình và dễ thương, check in check out thoải mái, tự mình giữ chìa khóa phòng muốn đi tới mấy giờ cũng được không quy định giờ giấc, cũng không cần đặt cọc hay chuyển khoản trước. Chỉ cần điện thoại cho chị chủ nói rõ thời gian mình đến nhận phòng là được. Nhóm mình đi xe đêm nên đến nơi là 4h45 sáng. Khoảng 5h sáng thì được nhận phòng luôn. Có bếp cho mọi người sử dụng chung, có cho thuê xe: xe số 120k, xe tay gia 150k. Nhưng nếu thuê nhiều ngày và dễ thương như nhóm mình thì chị chủ sẽ giảm giá thả ga lun í nha. Nhận phòng lúc 5h sáng 28/05 và trả phòng vào buổi sáng ngày 01/06. Tiền phòng được tính là 150k/1 người/đêm. Tổng tất cả tiền phòng là 600k/người (ở 04 đêm). Thuê xe hết 200k/4 người (2 chiếc đã có giảm giá).
III - LỊCH TRÌNH:
1. Ngày 01: Từ 22h đến 5h sáng ngủ trên xe Limousine Thịnh Phát (Sau 7 tiếng sẽ đến Đà Lạt)
2. Ngày 02: (Ngày đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt)
- Sáng: Ăn bánh canh + nước ngọt (175k/4 người). Sau đó, thuê Taxi đi Cà phê Mê Linh (tiền Taxi+cafe khoảng 600k/4 người)
- Trưa: Trên đường về nhóm mình ghé Dalat’s Nature (không biết đúng tên không) gần Thung lũng đèn, ở đây vừa là quán cà phê vừa có vườn trồng rau. Khi uống cà phê sẽ được tặng vé tham quan vườn trồng hoa, xà lách, dưa pepino, cà chua đen, dâu... ở đây cũng có nhiều tiểu cảnh dễ thương để chụp hình. Đồ uống ngon và lạ, vì nguyên liệu được lấy trực tiếp từ vườn.
- Chiều: Ăn nem nướng Bà Hùng- 328 Phan Đình Phùng (nếu đi theo Google Map đến nơi mà thấy không phải thì cứ chạy tiếp 1 đoạn sẽ thấy). Nước chấm ngon, nem ngon, nhưng rất đông.
- Tối: Chợ đêm Đà Lạt (uống sữa + ăn lặt vặt)
3. Ngày 03:
- Sáng: Sau khi ăn bánh bột lọc ở đường Tăng Bạt Hổ - con đường ăn uống...Bắt đầu đi xe máy đến Vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Đường Đà Lạt chạy xe máy bao đã lun (vì ko có đèn giao thông, lại quanh co uốn lượn, dốc lên dốc xuống thì vô số kể...)
- Trưa: Khoảng 11h trưa là trời bắt đầu đổ mưa nên nhóm mình phải ở lại Vườn hoa tránh mưa chút xíu.
- Chiều: Trên đường về nhóm mình ghé quán Lẩu bò Ba Toa để ăn lẩu bò. (Lẩu ngon + rẻ)
- Tối: Lại thả bộ ra Chợ Đêm Đà Lạt mà vu vi xem đồ + sống ảo.
4. Ngày 04:
- Sáng: Cả nhóm thèm Phở nên quyết định đi thưởng thức Phở Hiếu, cũng trên đường Tăng Bạt Hổ. Phở ngon cực kì lun nha. Có điều quán đông lắm à nghen, phải chịu khó đứng chờ, có bàn trống thì sẽ được mời vào ngồi liền à. Giá 40k/tô
- Trưa: Sau khi ăn phở xong cả nhóm chạy xe máy lòng vòng Checkin sống ảo với Tiệm bánh Cối Xay Gió, Nhà Thờ Con Gà, chạy đi mua bánh tiêu xôi hết buổi sáng + buổi trưa.
- Chiều: đi hái dâu ở Vườn dâu Berry Valley (đường Cam Ly), ở đây có cả dâu ta (150k/1kg) và dâu New Zealand (400k/1kg). Cô chủ rất nhiệt tình, còn chỉ cả nhóm nếu đi mua mứt không nên mua những loại mứt nào, vì đó là hàng TQ chứ không phải hàng Đà Lạt.
- Tối: Lại vi vu chợ Đà Lạt xem đồ và mua lặt vặt. Ăn soup cua ở đường Tăng Bạt Hổ, cô bán gánh rong, ngồi ở ngay góc đầu đường, soup rất chất lượng và rẻ chỉ 15k/1 chén
5. Ngày 05:
- Sáng: Cả nhóm lại đi ăn bánh bột lọc vì giá rất rẻ mà lại rất ngon – cũng trên đường Tăng Bạt Hổ.
- Trưa: Sau khi ăn sáng xong cả nhóm chạy xe máy lòng vòng Checkin sống ảo với Chợ Đà Lạt vào buổi sáng và đi lòng vòng như Cà phê Tùng + Kem bơ Thanh Thảo
- Chiều: Cả nhóm đã đến Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai). Trên đường về nhóm đã ghé quán Lẩu gà lá é Tao Ngộ. Lẩu rất thơm và thịt gà rất nhiều luôn. Giá chỉ 300k/4người, ăn không hết lun á, nhiều lắm lắm luôn.
--> Vì sáng mai, tụi mình đã phải về nên hôm nay quyết định đi cho đã luôn, cứ cỡi con xe máy tung tăng khắp các cung đường Đà Lạt. Và nơi đến tiếp theo là quán cà phê Horizon. Quán siêu đẹp luôn, có cả sương mù bay xung quanh quán lun đấy!
- Tối: Lại vi vu chợ Đà Lạt xem đồ và mua lặt vặt. Ăn đồ nướng linh tinh (khoai lang, bắp, xúc xích...)
6. Ngày 06: Go home!!!
- Sáng: Cả nhóm thả bộ ra Chợ Nông Sản Đà Lạt để mua đồ lặt vặt. Ăn sáng + ngắm nhìn và checkin sống ảo trước khi về Bình Dương.
- 9h sáng về Homestay thu dọn đồ đạc + thanh toán tiền phòng, tiền xe máy, tạm biệt cô chủ dễ thương.
- 10h xe Limousine Thịnh Phát đến tận cổng Homestay để đón tụi mình.
----> Và thế là hành trình từ Đà Lạt về Bình Dương lại kéo dài suốt 7 tiếng. Vì đi buổi sáng nên sẽ kẹt xe, cũng vì thế nên tới 18h (6h tối) cả nhóm mới về tới Becamex Tower Bình Dương.
~~>Đa số tụi mình đi những nơi không phải mất vé vào cổng, ăn uống tự túc (hầu như là ăn các quán rất rẻ nhưng ngon lắm à nghen), nên chi phí 06N05Đ ở Đà Lạt không hề cao. xem tiếp
* Tổng chi phí: 50tr/8ng (vé mbay và phòng vinpearl nhà m book hơi muộn 1 chút nên giá hơi cao, hoàn... xem tiếp