[ Góc chê ]
Chè bun- 57 tô hiến thành
Trời ơi làm ăn kiểu gì ấy. Ship tới 3 cốc thì 1 cốc để bẹp dúm trong túi đá.
Mở ra thì túi hạnh nhân kiến bò, chè thì tệ mà còn có hạt đen nổi @@
Thật sự tệ. Xong nt page hỏi thì k rep.
Đồ ăn tệ cũng k phải rẻ - cạch .. xem tiếp
Hội cho em xin địa chỉ quán mỳ Vằn thắn nào ngon bán từ sáng với ạ , em cảm ơn !! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] - BUFFET DIMSUM - HÀ NỘI
Các bạn cho mình xin chút review, nhà hàng nào ở Hà Nội mà Dimsum ngon ngon không (Trừ ở Ks Hà Nội và Ah Yat Abalone vì đã ăn rồi).
P/s: Với đừng xa trung tâm quá xem tiếp
Góc kinh dị )
Nay ra Cà Phê Sách Đông Tây Trần Quý Kiên đọc sách mà choáng ngợp vì đồ uống ở đây, trước giờ mấy quán cf sách mình cũng k đánh giá cao nhưng mà lần này uống ở đây món sữa chua ca cao hơi sốc )cốc đựng trong cốc nhựa, xong k thấy sữa chua đâu thấy nguyên cục đá bào chưa tan, với chút bột ca cao phủ ở trên ) hỏi thì nhân viên báo bên pha chế em ko biết
Biết cafe sách thì k dám đòi hỏi nhưng nhìn cốc nước k muốn uống luôn, 35k thì uống được đầy chỗ ngon và đẹp hơn bao nhiêu
Lần sau đ dám quay lại xem tiếp
[ Góc review thất vọng ]
Em xin review quán ốc Thuý Hằng ở chỗ Lương Đình Của gần Cộng cafe ở phạm ngọc thạch.
Quán này em đã ăn vài lần nhưng toàn ăn ốc thì thấy cũng ổn giá thành cũng ok.
Nhưng hôm qua mới đi ăn gọi đĩa mực trứng chiên thì ăn tanh như kiểu luộc lên r xong chiên ko ngon như các quán khác, cả đĩa e đếm đc 3 con mực xong cắt nhỏ ra ( chưa thấy chỗ nào bán mực trứng chiên mà cắt ra như thế).
120k 1 đĩa với 3 con mực hic hic quá là thất vọng luôn chắc em tạm biệt quán này luôn ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho e hỏi buffe hải sản ở Hà Nội thì chỗ nào ok ? E đang phân vân Poseidon, Bay, Sen, Chef Dzung vì giá cũng same same ~400k/1ng. Bác nào ăn rồi review e với xem tiếp
Cho mình hỏi ở Hà Nội có địa chỉ nào ăn cà ri, cơm cà ri ngon ko mng nhỉ? xem tiếp
Quán này là Le Dahlia ở 106 Yết Kiêu - Hai Bà Trưng nha, cho các bạn cần địa chỉ. Quán này ổn, tối cuối tuần hơi đông thôi ạ! xem tiếp
[ Góc chê ]
Buk Buk ct2 Lê Đức Thọ .
Trưa được bạn hẹn và cho địa chỉ đến đó ăn .
Duy nhất 1 điểm cộng là rẻ . Đi 5 tính tiền 4 . Bill khoảng hơn 900K cả beer bọt . .
Điểm trừ :
1 - Mình đi ăn rất nhiều nhà hàng hàn quốc hầu như đều có nhân viên ra nướng sẵn tại bàn và quan tâm đến vỉ nướng cứ thấy vỉ nướng bị cháy khét là lập tức thay ngay nhưng ở đây thì không , để khách tự nướng vì nhân viên ít và bận . Ok thông cảm được . Tự nướng , tự sướng vậy .
2 - Về thịt , ko tươi ko ngon . Cảm giác để đông lạnh cũng lâu rồi mang ra . Ăn cực chán . Thịt lợn thì khô không khốc . Thịt bò cũng ko cảm nhận được sự tươi ngon . Tóm lại nướng 2 - 3 đĩa nhân viên mang ra và quyết định đổi lẩu bulgogi
3 - Lẩu bulgogi thì mang thịt bò 3 chỉ mỏng tang - 3 chỉ lợn cũng đc mang ra nhưng thái dày hết cỡ đến đây ko hiểu ( nhưng kéo lại nước lẩu )
Ý kiến cá nhân thôi . Còn để quay lại thì chịu
Edit 1 : Quên vụ giấy ăn nữa . Bàn có tí giấy . Xin thêm giấy thì cho đúng mấy tờ trong khi bàn có 5 người . Phòng vệ sinh cũng k có giấy . Nói chung ngán ngẩm . xem tiếp
Cả tuổi thanh xuân của em hình như chỉ đi đớp thôi ý , mò mẫm hang cùng ngõ hẻm của Hà nội này , không chỗ nào không mò . Mò từ năm 18 đôi mươi đến 36 xuân rồi vẫn mò ăn . Hôm nay em mạn phép review một quán , mà theo đánh giá của em khá là ngon . Món BÚN ỐC NGUỘI . Món này thì Hà Nội có tầm chục quán , có nổi tiếng , có mách nhau thì thầm . Nói chung cơ bản e đi hết . Nhưng cái quán ở ngõ 136 Tây Sơn thì ngon nói chung theo cảm nhận e phân tích thì là số 1 trong lòng e . Bún ốc nguội đặc biệt là ở ốc , nước dùng và bún .
1.Ốc của bà bán này theo em nó sát đến 10/10 vì ốc làm cực sạch , e rất sợ ăn ốc bẩn ạ . Ăn con ốc như của Ô Quan Chưởng là em không ưng tẹo nào . Ăn con ốc sạch cái cảm nhận k còn độ nhớt, ăn vào miệng k tanh ( vì ốc nguội mà ốc bẩn biết nhau ngay) . Con ốc k được quá to mà chỉ bé vừa phải mà vẫn phải béo . Ăn cái con ốc Sài gòn thì gớm lắm. Theo lời bà bán hàng là truyền từ đời mẹ chồng bán và mối lấy ốc vẫn lấy từ thời đó đến giờ . Còn bà có cả ốc con , ốc con e thích con ốc đá , nó k quá to nhưng ăn thơm và k được có con nhỏ - e căm thù khi đang ăn bị rột cái cắn phải con nhỏ . Ốc còn có ruột ăn béo thơm không bị bẩn . Nói chung ốc của bà ý chấm 9,5/10.
2 . Nước chấm : e thích vị nước của bà ý . Nói chung chua vừa phải , ăn đẩy đưa . Rất thơm mùi dấm bỗng mà k bị gắt . Chua nhè nhẹ thôi nói chung ngon. Đặc biệt bát ớt chưng ngon thôi rồi . Chấm 9,5 nốt
3 . Em căm thù bún bà ý . E đã bao lần góp ý . Cháu chấm bà 10 điểm nếu bà chịu khó đi mua bún để ăn cho nó ngon. Bà may được cả cái áo mà còn sót cái khuy. Thề các bạn ạ bà ý cho ăn bún rối . Cái này phải ăn bún lá và đặc biệt e thích bún lá bé xíu mà ở bia Thu Hằng ăn ý . Ăn cho đã . Cứ mỗi lần ăn lại ngồi nghĩ giá như bà ý cho m ăn bún lá . Nên nhất quyết bún e cho bà ý 1 điểm . Nói mãi k được . Nếu ốc mà chán e té nhất quyết k lê lết ăn ở đây nữa .
Chốt lại bà ý k thay đổi và cái mồm e được chiều rồi nên e vẫn phải lê tới đây
Bà ý bán từ 10-17h và 40k một suất . Kính hội ạ . xem tiếp
| GÓC BỨC XÚC |
Từ trước đến nay em đi ăn không bao giờ biết review một cái gì đó kể cả nó không ngon, nhưng đến hôm nay khi đến quán LẨU NƯỚNG NHẤT NHẤT ở TRIỀU KHÚC thì vừa mất tiền lại vừa mang bực vào người, thêm cả việc vừa không được no bụng luôn ạ Lúc tối nay, em với ny định ra lẩu phan cơ sở triều khúc ăn mà hết bàn nên nhìn thấy quán này bên cạnh mới quyết định vào. Khi vào thì bạn nhân viên có hỏi và bảo em lên tầng 3. Lên đến nơi thì các bạn nhân viên xếp cho em ngồi 1 bàn trong góc. Em kêu nóng và nhờ chị nhân viên mang quạt ra thì chị ấy sắp xếp mang ra 1 cái quạt bé tí Tiếp theo đến việc od đồ, em gọi 2 suất lẩu bf 99k ở đấy, sau đó có 2 3 bàn gì đó đến sau và od sau. Nhưng khi đồ của các bàn đấy ra hết rồi vẫn ko thấy đồ của bàn mình đâu, trong khi em od đầu tiên, vừa ngồi nóng vừa ngồi đợi đồ phải mất 30p, ngồi đợi mãi thì mới có 1 chị nhân viên thấy bọn e cứ ngồi nhìn ra quầy od kiểu khó chị thì chị ấy ra bảo bọn em là bla ble cái gì đó do THAN GẶP TRỤC TRẶC NÊN ĐỒ LÊN CHẬM. Em chấp nhận và ngồi đợi, sau đó tầm 10p sau thì nồi lẩu của bọn em lên, khi chị ý mở vung ra thì đúng kiểu em bị bất ngờ, em cứ nghĩ do than hỏng nên chưa đun được nước lẩu nhưng hoá ra trog nồi chỉ có vài cộng rau, nấm, ngô, và vài miếng thịt và chưa có nước?? Bê ra đến bàn thì mới đổ nước vào Đến mức ý thì em cũng ko hiểu sao đồ lên chậm nthe lại ra nói vs bọn em do than đang trục trặc. Tiếp theo đấy thì khi em ăn thử miếng bánh bao chiên kia thì nguội tanh nguội ngắt và cứng đờ luôn ạ ?? Không hiểu chiếc bánh bao ý đã chiên từ bao giờ em cắn đc 1 miếng và vứt đi luôn. Tiếp theo là đến cái gì đó cuốn cuốn chiên xù kia, em nghĩ chắc là nem. VÀ NÓ CÒN TỆ HƠN CẢ BÁNH BAO Ạ Cắn 1 miếng mà mỡ ngập tận mồm, xog lại còn kiểu nguội nguội chua chua thêm cả lợ lợ. Sau đó em có xin thêm rau và ba chỉ cuốn nấm + thịt. 15p sau bạn nhân viên nam lại ra hỏi CHỊ ƠI CHỊ GỌI THÊM GÌ Ạ EM QUÊN MẤT RỒI !! Mặt em đúng kiểu ngẩn tò te và nhắc lại cho anh ý. Tầm 10p sau thì bạn ý mang rau và ba chỉ cuốn nấm ra cho em, em mới hỏi là ơ anh ơi em còn gọi thêm thịt mà. Anh ý trả lời lại là BẠN ĐỢI MỘT CHÚT LÁT MÌNH MANG LÊN. Em lại tiếp tục ngồi đợi, vừa đợi vừa lau mồ hôi vì quá nóng. Sau đó ko thể chịu nổi nữa em quyết định đứng lên và đi về dù chưa thể lấp đầy cái bụng Đến tận lúc em gọi bạn nhân viên ra thanh toán thì ra nhanh như 1 cơn gió để chốt đồ và vẫn ko hề nhắc gì đến vụ thịt em gọi thêm hay có 1 câu xin lỗi?? Thật sự là rất bức xúc luôn ạ Nếu để chấm điểm thì chắc là 0/10 và không bao giờ quay lại luôn ạ .. xem tiếp
[ Góc ăn thử cho biết ]
Hôm nay mát trời lên cơn thèm ốc nên có rẽ qua ốc Lan Béo số 2 Đặng Văn Ngữ ăn thử . Vừa bước đến quán là cảnh tượng đông đến hãi hùng luôn , phải order đồ ăn trước rồi đứng đợi 10-15p mới có bàn để vào ăn . Ốc khá tươi nhưng chế biến lại không hợp khẩu vị mình lắm . Mình gọi cút lộn xào me , ốc móng tay xào me , ốc hương xào bơ tỏi nhưng mọi thứ đều quá ngọt và hơi lợ lợ .... nước chấm nhạt nhoà không có gì đặc sắc . Còn món ốc luộc mắm chưa được thử vì mình đợi quá lâu nên đành huỷ . Hôm nay không hề thoả mãn được cơn thèm thuồng ốc nên cần lắm 1 địa chỉ ăn ốc có nước chấm ngon thật ngon ạ xem tiếp
Edit: -Mình đang nói về gà xào bắp cải chứ ko nhận xét về gà hay mấy món khác vì mình chưa ăn nên k rõ nhưng nhiều bạn vào bảo gà chỗ này chán hơn chỗ khác mặc dù mình k hề so sánh các quán mà chỉ đang nxet gà xào bắp cải ở đây thui
-Còn về giá cả thì mình thấy đa số đồ Hàn đều đắt nếu giá có rẻ thường là quán bình dân và k chất lượng hay ngon = xem tiếp
Cả nhà ơi tết dương lịch này nên đi đâu du lịch ạ, em đi 2 người chi phí khoảng 15tr (em ở sg ạ)
Chi phí trên có đủ đi nước ngoài không ạ vì em muốn tận hưởng không khí tết của những nước khác
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Em định mua bánh trung thu của khách sạn deawoo, mọi người đã ai ăn hay được tặng chưa ạ ? Cho e xin ít rv với ạ, bánh ăn có ngon không ạ? Em mang đi biếu nhà chồng tương lai mà không ngon chắc chớt quá. Hạn mức của e là 1tr nên đang nhăm nhe hộp 6 bánh.
Mong admin duyệt bài sớm giúp em. Em cảm ơn ạ xem tiếp
[ góc hoang mang]
Lasagna là mỳ ý sốt thịt bằm phủ phô mai cháy bên trên hả các b
Suất này 100k ở T Food 38 Đặng Trần Côn nhé ạ! xem tiếp
Đặc điểm nhận dạng : Thu ngân tóc 5 phân bạc, thấp, tròn, ria tóc bạc, giọng nam cao, tình tình đanh đá, đỏng đảnh. hâhha xem tiếp
[GÓC KHEN]
[GÓC SO SÁNH]

Không biết ở group có ai ở mạn Thượng Đình - Kim Giang không ạ? Dạo này trên đoạn này mọc lên rất nhiều quán chè, nay em sẽ review về món chè dừa non của hai quán ngay gần nhau, cách nhau có vài trăm mét: Quán Chè Xưa ( đầu ngõ 460 Thượng Đình, lối vào toà fivestar) và Quán Chè Bốn Mùa (42 Kim Giang)
Ảnh bên dưới là chè dừa non của Quán chè 4 mùa (42 KG) đây ạ, em đang ngồi ăn ở đây luôn và viết review vì không dám quay lại quán chè xưa nữa
Quán chè 4 mùa: giá thành là 18k/1 bát chè dừa non gòn ở quán chè xưa là 30k/1 bát. Cơ mà ăn chè ở quán 4 mùa dc bát to hơn và dừa mềm hơn, độ ngọt vừa phải, thạch trong chè là thạch lá nếp chính tay chị bán hàng làm, em thấy chị ấy nhiệt tình dạy khách khi khách coa hỏi cách làm, chị bán hàng lại rất hiền nữa, ăn 1 bát chè mà cũng mát hết cả lòng.
Quay lại quán chè xưa, chè dừa non ở đây ngọt hơn, ít hơn, thêm 1 điểm trừ là quán dùng bát sứ và cả thìa sứ, nên khi ăn hơi khó tại miếng dừa trơn tuột ấy, chả nhẽ lại cầm lên húp nhưng đc cái không gian rộng, bàn ghế đẹp và vị trí thuận lợi hơn quán chè 4 mùa
À ngoài ra hai quán đều còn nhiều món khác nữa mn qua và ăn thử nhé, lần đầu em viết review hơi lủng củng mong các bạn vẫn hiểu đc
xem tiếp
Góc hỏi han ạ
Mọi người cho em xin 500 địa chỉ trái cây dầm ở Thanh Xuân, Hoàng Mai hay Hoàn Kiếm với ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
thứ 6 tuần này mình có dự định đi Myanmar 10 ngày nên mình mạn phép hỏi anh/chị/em có recommend nào hay có lịch trình di chuyển 10 ngày không ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các cao nhân cho mình hỏi quanh khu vực Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân có quán trà chiều nào ok k ạ? Mình đang tìm 1 nơi để có thể tĩnh tâm giữa dòng xô bồ của cs.
Cảm ơn ạ. xem tiếp
[GÓC VỪA KHEN VỪA CHÊ]
PIZZA CHẢO đội cấn ạ!
Edit: 414 đội cấn ạ, nhiều bác hỏi quá e ko rep được edit địa chỉ đây ạ
Mình thì nghiện phô mai nên ko hàng pizza nào mình tha cả, tuần trước mò lên mr pizza thái phiên ăn cái viền khoai lang xong đắng lòng, vừa đắt vừa như đấm vào mồm chả hiểu sao ai cũng khen. Thế là hôm qua rủ 2 đứa bạn đi ăn cái Pizza Chảo gần nhà vì quyết tâm ăn hàng bình dân cho tiết kiệm, sau khi ăn xong thấy có vài điểm sau:
1. Mình gọi 1 combo 249k có 1 pizza cũng to to, chắc tầm 25,26cm gì đó, 1 mỳ ý sốt bò cũng khá to, 1 salad nga, 1 đĩa khoai tây chiên, 1 cánh gà và 1 đùi gà chiên, 2 nước chanh. Nói chung thấy combo này khá là ổn áp so với giá của nó.
2. Pizza mình gọi jambon dứa, vị ok, ko có gì quá xuất sắc hay đặc biệt, đế ko dày cũng chả mỏng nhưng có điểm cộng mà mình rất ưng đó là nhiều phô mai. Để nguyên bánh thì thấy bt nhưng nhấc slice ra thì nhiều phô mai phết.
3. Mỳ ý vị ngon nhưng hơi nhiều sốt nên hơi đậm miệng, 2 đứa bạn mình thì lại kêu vừa nên cũng chả biết thế nào )
4. Khoai tây, salad bình thường như bao nơi khác, ko có gì để nói hết. Nước chanh ko mùi ko vị, như 1 cơn gió thoảng vậy, đề nghị ai ăn ở đây làm 1 lon coca cho xong :-<
5. Cánh gà, đùi gà chiên ăn khá lạ miêng, ko khô khô kiểu kfc hay lotteria, nói chung là cũng khá ngon.
Tóm lại là so với giá thì đây là sự lựa chọn khá ổn so với các hàng pizza khác. À thêm 1 điểm nữa là quán khá sạch sẽ và lên đồ khá nhanh.
Ảnh là pizza còn nguyên vẹn sau khi em đã oánh chén salad, mỳ và đùi gà ạ ) xem tiếp
Hơi tiếc vì một số món chưa trải nghiệm được, menu tráng miệng thiếu đồ nên thanh ra không gọi được. xem tiếp
Mọi người cho hỏi địa chỉ quán chuẩn vị Bún ca cay Hải phòng. Nay ra Bún cá cay Dương Thành - Huỳnh thúc kháng thấy chuyển chỗ rồi thì phải .
Thanks cả nhà. xem tiếp
Edit: Tớ thấy đồ ăn lạ, thay đổi khẩu vị cho đỡ ngán, mà giá sinh viên nên khen vậy thôi ạ.
Có thể khẩu vị của mỗi ng khác nhau.
Bạn nào có ý định đi ăn thì mình khuyên 2ng nên gọi 1-2 cảo với 1 mì kèm nước tuỳ chọn là đủ. Gọi 2 mì ăn ko xuể đâu xem tiếp
Hôm qua thấy có topic hỏi bún hải sản ở đâu ngon tiện review quán quen này của mình luôn thể. Còn 1 quán chỗ mễ trì hạ nhiều nhân hơn bạn mình gt có thôi nhưng xa quá chưa đi được, giới thiệu vs mn sau
xem tiếp
- 1 đĩa lòng như trong hình + 2 bát cháo mỗi bát 1 miếng tiết = 3 ngón tay. Tổng thiệt hại
- Bán từ 6h - 9h 9 rưỡi sáng là hết k còn để bán -> k có hàng lưu cữu. Lòng được làm sạch sẽ, đi ăn chỗ khác còn sợ lòng tàu nhưng ăn ở đây thì yên tâm là được lấy tươi có nguồn gốc và làm hàng ngày.
- Nước chấm pha ok (nước mắm, chanh, ớt)
- Dồi tuy hơi bé nhưng ăn ngon so với mặt bằng chung bây giờ. Lòng ăn giòn không bị dai khô. Đặc biệt gan ngon lắm, mềm mà thơm. Tiết ăn cũng ngon. Nói chung cái gì ở đây ăn cũng mềm mềm thơm thơm mà vẫn có độ giòn giòn ấy ) xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]


Mình vào bobapop 3 lần thì 2 lần thực sự vô cùng hãm.
Lần thứ nhất mình mua trà gạo nâu thấy khá là dễ uống nên quay lại lần thứ 2. Hôm ấy là 10h20 tối mình đi có việc vào, thực sự là trong người hết tiền mặt chỉ còn thẻ, mình vào và hỏi bạn nhân viên là ở đây có nhận thanh toán thẻ không thì bạn í bảo không, bên e chỉ nhận TIỀN MẶT, kế đến mình quay ra lòng vòg tìm cây rút tiền quay lại mua thì đập vào mắt mình là thanh toán MOMO ))) ôi thề lúc ấy mình tăng xông thật sự, cảm thấy mất công một cách kinh khủng, và mình có hỏi lại bạn nhân viên là s không nói là có thể trả qua momo thì bạn í hồn nhiên trả lời, thế c phải hỏi là có nhận thanh toán momo k chứ ??? Mà rõ trước đấy bảo chỉ nhận tiền mặt
Lần thứ 3 quay lại mình có hẹn bà chị đi nói chuyện, mình vào trước, gọi cốc socola đá tuyết, bạn order đã nhận cbi xuất hoá đơn thì 1 bạn khác ngoảnh sang nói vs mình là máy đá tuyết hỏng rồi, ơ s máy hỏng mà k báo trước đi, thôi thì vào rồi k lẽ đi ra, mình gọi cốc khác, lúc mình cầm hoá đơn mình bảo là lát bạn mang đồ lên cho mình nhé thì bạn nhân viên nữ cạnh cầu thang lườm mình )) ok ổn ) tự nghĩ bản thân là quá nhạy cảm đi.
Chuyện hãm nhất là ngay sau đó chị mình tới, gọi mình bà bảo nhân viên bảo k được mang đồ ăn vào quán, trong khi trong quán không hề có dán 1 cái thông báo nào bảo cấm mang đồ ăn vào, mà đồ ăn bảo dầu mỡ gì đã đành, đây là bánh tráng trộn, chị mình có bảo là mình trả thêm phí được không? Nhân viên bảo không, chị mình bảo thêm thế mình cầm lên nhưng không ăn được k , câu trả lời là "chị để ngoài xe hoặc gửi ở quầy đây thôi"
Kế đến c mình gọi trà sữa trân châu,nv bảo hết trân châu rồi, chị mình hỏi thế còn topping gì b? Thì nv trả lời hết trân châu của cốc chị gọi thôi, còn trân châu cho các cốc khác vẫn còn
Sau đấy là lúc nv bê đồ lên mình có hỏi lại vụ mang đồ, nv trả lời k biết và nói sẽ hỏi lại, nhưng k hề lên trả lời cho mình, đến mãi lúc sau bạn í bê đồ lên cho khách, mình hỏi lại thì được biết quản lý mới ra quy định bảo thế, e k rõ )) mình có nói thêm thế s k dán giấy thông báo như các quán khác, bạn í trả lời tại mới mà chị
Thực sự mình không thể hiểu thái độ phục vụ của quán nữa. Rate 1* về cách phục vụ và thái độ và mình sẽ không baoh quay lại bobapop nữa. Bạn nào đang có ý định vào đây thì nên nghĩ lại nha. Đúng kiểu bỏ tiền mua bực mình vào người
Edit : chỗ thanh toán, trước khi rời đi rút tiền mình đã hỏi cặn kĩ lại nhân viên xem còn cách nào khác không vì đã mất công vào rồi, bạn nv bảo quán chỉ nhận thanh toán bằng TM thì mình mới rời đi rút tiền , nên ở trên mình đã viết hoa nhấn mạnh ý tiền mặt nhé các bạn xem tiếp
Chia sẻ với mọi người 1 số hình ảnh về chuyến đi Myanmar của mình. Bình yên lắm mọi người ạ. Chẳng cần khinh khí cầu, Myanmar vẫn đẹp mê hồn. xem tiếp
Ngày 26/12 or sau đó vài ngày có ai đi Đà Lạt có thể cho đi chung cho vui đc k ạ xem tiếp
GÓC MẤT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Khoảng 9h tối nay, trên đường đi học về, em mua 1 chiếc bánh hạnh nhân và 1 chiếc bánh mì ruốc nhân phô mai này tại cửa hàng Phương Ngọc - Bánh ngọt Hong Kong ở Tôn Đức Thắng.
Em đã ăn hết chiếc bánh hạnh nhân và cảm thấy nó ngon bổ rẻ. Định bụng để sáng mai ăn nốt chiếc bánh này nhưng nằm xem mukbang đói ko kìm nổi nên chén nốt!
Bề ngoài thì bánh rất bắt mắt, màu vàng óng, ruốc tơi bông và sau khi nghe em nhân viên nói đây là bánh có nhân phô mai thì em đã quyết định đổi chiếc cupcake bông lan trứng muối chọn ban đầu để lấy chiếc bánh này (nhân viên trực tiếp gắp bánh cho mình nhé chứ không phải em tự chọn).
Khi cầm bánh lên thì em cũng bẻ đôi ra xem nhân có tan chảy như những chiếc bánh nhân phô mai khác không...nhưng không, nó là một dạng nhân phô mai đặc quánh và được bơm vào bánh mì đã nướng chín.
Em cứ vừa xem mukbang vừa ăn nên chẳng để ý gì, chỉ thấy nó không ngon như bánh nhân phô mai tan chảy mình hay ăn thôi... Cho đến khi em cắn phải 1 miếng RẤT CHUA mới thấy lạ và bóc cái giấy lót đế bánh ra thì thấy sự thật kinh hoàng như thế này
Theo các chế thì mai em có nên mang cái “phế phẩm” này ra cửa hàng để phản ánh hay không? Và có nên để đến trưa mới mang ra...sợ người ta kiêng sáng sớm ra đã phiền phức!? Cơ mà em còn không biết mình có sống sót qua đêm nay không khi mà em nuốt hơn nửa cái bánh từ thời napoleon này rồiiii xem tiếp
Tình hình là 27-29/12 bạn e n đi trăng mật ở Nha Trang ạ, các bác giới thiệu giúp e 1 số khách sạn, view đẹp, có bể bơi, bồn tắm vs ạ. Khách sạn gần biển luôn ạ. Cảm ơn mọi người ạ xem tiếp
Em xin review quán Sủi cảo đệ nhất Đông Bắc giờ mới có dịp được thử các bác ạ
Về thái độ nhân viên: tốt, nhanh nhẹn
Thời gian phục vụ các món: lên món khá nhanh
Vị trí: ngay mặt đường huỳnh thúc kháng khá dễ tìm
Giá thành: chỗ này e ăn hết 200k kèm trà đá( nói chung là giá thành cung tương đối so vs các hàng khác có vẻ rẻ hơn)
Đồ ăn: đồ ăn chuẩn vị của Trung hoa nên nhiều món khá cay và nồng Bạn e bảo bên Trung Quốc đồ ăn rất cay lại còn mặn nên e ăn k hợp lắm. Nhưng được cái mì xào, sủi cảo nhạt k cay nên khi ăn kèm với 2 món kia lại đỡ mặn và cay hơn. Đậu phụ mềm thơm e khá thích mỗi tội hơi cay thật. Món bò chiên sốt cay và tê thì vừa cay và mặn ý mình k thích lắm
Quán hơi bé lại k có điều hoà nên mùa hè ngồi sẽ bị nóng
Có quay lại không: Sẽ quay lại vào mùa đông chứ ngồi ăn nóng k chịu đc
102 G22 Huỳnh Thúc kháng nha xem tiếp
Một bát 45k nhé.
Hôm mình ăn là buổi tối.
Địa chỉ: Phở bò Lý Béo số 4 Hàng Nón. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] NHÂN VIÊN GOCHU VINH MỈA KHÁCH BÉO
Trưa nay (5/9) mình với chị đi xem phim xong đói mà rạp chiếu phim gần gochu nên mình gợi ý chị vào đó ăn. Lúc vào mình muốn ngồi bàn cạnh cửa sổ nên đến bàn đó , sau đó mình rướn người qua bàn để bật quạt thì cái sàn gỗ nó bị lún xuống (quán này bàn ở hai bên sẽ được đặt ở một cái sàn cao hơn nha) Ok, mình bảo chị đổi bàn nhưng mà đi vài bàn thì chỗ nào kiểu gì không ít thì nhiều cũng lún, gỗ yếu và lúc giẫm lên thì nó bị lún xuống.
Lúc đó mình mới nói với 1 nhân viên ghi order cho mình là sàn yếu rồi. Và bạn nhân viên đó nói những câu đại loại là mỉa mình và chị mình béo ))~~ Bạn ấy nghĩ thế là hài hước nhưng không, thực ra nó vô duyên cực kì luôn. Mình nhớ nhất một câu của bạn ấy: "Nó lún là tại chị "nhỏ quá" đấy." Lúc đó mình mới nói với bạn ấy là "Vô duyên và hài hước nó chỉ cách nhau một lằn ranh, mong manh lắm." Mà sau khi bạn nv1 mỉa mình còn một bạn hùa vào với bạn này bảo mình béo nữa kìa )
Lúc ra về mình thấy số điện thoại trên thực đơn nên hỏi bạn nam đưa hóa đơn ra cho mình (bạn nv thứ 2 hồi nãy hùa theo bạn nv số 1) là đây là số quản lý đúng không. Mặt bạn ấy lúc nghe xong y như kiểu mình giết bố bạn vậy, sau đó hỏi mình với thái độ thiếu thân thiện: "Chị hỏi làm gì?" Mình cũng không trả lời vì mình chỉ thấy số trên hóa đơn mới hỏi chứ mình cũng chẳng định gọi quản lý vì chuyện nhỏ như kiểu nhân viên nam body shaming khách hàng )) Sau đó bạn nhân viên thứ 2 bảo là "Chị nói thằng lúc nãy phải không ạ? Thằng đó là CHỦ Ở ĐÂY đấy."
Lúc ra về bạn nv số 2 còn đứng từ trong quầy tính tiền nhìn ra mình xì xầm mình với một bạn khác trong quầy. Ánh mắt bạn ấy rất thiếu thiện ý luôn nhé.
Qua bài học của mình thì nếu ai đến đây ăn thì nên gọi nhân viên nữ ra phục vụ vì họ có vẻ thân thiện và có học hơn
Mình có review trên foody và đã bị xóa nhé.
Vì có bạn bảo đọan dưới ko phù hợp nội dung review nên mình xóa rồi nhé.

Link page fb 84549784/
Link foody: ap-do xem tiếp
Các cụ cho e xin địa chỉ chỗ nào bán cháo canh Thanh Hoá ở HN với ạ xem tiếp
[GÓC KHEN - Phá Lấu]
Mới đi ăn về xong và hơi sửng sốt.
Quán hơi xa, mà vì chuyện ăn cho sướng mồm thì nên thử ạ
Em mò đến quán vì món bánh đa lắc lạ miệng, ai ngờ đến nơi được giới thiệu món mới nên ăn thử luôn.
Phá lấu
Ai từng ăn trong Nam rồi sẽ mê món này và nay em hơi giật mình khi Hà Nội có nó. Còn làm khá giống nữa.
Lòng bò ruột bò mềm, hạt điều, nước cốt dừa khá quyện và đặc biệt vị cay rất lạ.
Mà có 35k/suất.
Ngon bổ rẻ
À quên. Địa chỉ số 59 ngõ 140 Nguyễn Xiển.
K nhớ rõ tên quán nhưng hình như T kit hay cái gì đó.
Chủ quán là 2 bạn trẻ rất đáng yêu và nhiệt tình kinh khủng
Nói chung nhất định sẽ quay lại. xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi tình hình thời tiết ngày mai ở Bà Nà Hill như thế nào ạ? Vợ chồng em đang ở đà nẵng dự định mai đi Bà Nà mà giờ mưa quá!. Sẵn mọi người cho em hỏi luôn là vé đi Bà Nà mua như thế nào? Ở đâu? Và giá cả bao nhiêu ạ! xem tiếp
Kể một chút về Cao Bằng 3N4Đ của mình nhé!
9h30 tối bọn mình bắt taxi ra bến Mỹ Đình rồi bắt xe Thanh Ly đi lên Cao Bằng giá vé xe là 200k/ng, đánh một giấc là sáng hôm sau tới nơi rồi. Mình bị đánh thức bởi cái lạnh Cao Bằng, lạnh giật mình!
Mình cảm thấy là trung tâm thành phố Cao Bằng khá nhỏ nên ở chỗ nào cũng tiện ý. Bọn mình ở Primrose Homestay. Tiếc là không có cái ảnh nào ở Primrose nhưng phải nói là quá tuyệt vời, cảm giác như đang sống trong chính nhà mình, có người lo cho và đợi mình về. À bọn mình cũng thuê xe máy luôn ở đây nhé! Giá là 150k/ xe. Giá chung luôn rồi ý. Đường Cao Bằng rất dễ đi, dễ đi hơn cả đường Hà Nội nên các cậu yên tâm.
Mình đi 3 ngày lịch trình như này nhé:
Ngày 1: Thác bản Giốc, làng đá cổ Khuổi Ky, động Ngườm Ngao
Ngày 2: Hồ Thang Hen và núi thủng Nậm Trá, buổi chiều Pác Pó
Ngày 3 : Nguyên Bình
- Thác Bản Giốc: là thác nước ở đường danh giới quốc giá và là thác nước lớn thứ tư thế giới. Nói chung đi ở Cao Bằng thì danh giới cứ mong manh lắm. Cảm giác đi vớ vẩn một tí là sang bên Trung Quốc mất rồi ( cảm giác thôi nhé ). Bọn mình đi mùa này không nhiều nước lắm nhưng vẫn đẹp. Vì có nắng nữa nên nhìn nước trút xuống cực long lanh. Mình ở dưới chân Thác còn Trung Quốc cứ thế ở bên kia ngậm ngùi ngắm sang. À vé vào 45k/ người. Động Ngườm Ngao cũng thế nhé
- Hồ Thang Hen: xanh ngắt luôn. Bọn mình đi khá vắng chứ hình như còn được chèo thuyền trên hồ ý. Vé vào là 20k/ người.
- Núi thủng Nậm Trá: đây là nơi mình thích nhất ở Cao Bằng. Khá khó tìm vì nó là thung lũng nên nếu không hỏi đường thì rất dễ đi qua. Nhưng thực sự xứng đáng để mò mẫm vào. Giống như kiểu bị lạc vào một thế giới khác. Rộng mênh mông và yên bình. Mình có lỡ hắt hơi ở đây mà tiếng hắt hơi của mình vọng lại to kinh khủng luôn.
- Pác Pó: một nơi quá quen thuộc khi nhắc tới Cao Bằng, 45k/ người đã bao gồm vé vào cổng vé xe điện và bảo hiểm. Đi một vòng quanh Pác Pó chứng kiến những điều về lịch sử, về Bác cảm giác bùi ngùi sao ấy. Nước ở đây còn xanh ngắt luôn.
- Nguyên Bình: bọn mình đi vào hôm Nguyên Bình nắng không to nên khi đi đỉnh Phia Oắc sương mù mịt chẳng thấy gì. Mình chỉ biết mình đã lên cao chứ không nhìn thấy gì nữa, và rét run. Sương đọng đầy tóc, mắt, mi. Hai tuần thì chắc trên này có tuyết rồi. Tầm này khu sinh thái Kolia cũng chưa nở hoa cẩm tú cầu. Khá tiếc. À các cậu có thể rẽ vào vườn thanh long Nguyên Bình để chơi nhé. Thanh long mọng và ngọt cực kì luôn.
Kể về chuyện ăn uống linh tinh một chút. Mình là một đứa không hợp đồ ăn ở đây cho lắm. Cho nên hơi dở hơi là mình lên Cao Bằng và đi ăn gà rán ở nhưng vị ngon cực, ngon hơn ở Hà Nội nhiều ý. Ngoài ra các cậu có thể ăn bánh áp chao nhé chứ Cao Bằng không chỉ có bánh cuốn đâu. Buổi tối ở Cao Bằng khá yên tĩnh. Cậu có thể chọn ngồi uống cafe ở Tộc cafe. Quán khá đẹp và view nhìn ra cầu đèn led nhé!
Mình đi Cao Bằng hai người, hai bạn nữ nên khẳng định với các cậu đường Cao Bằng cực dễ đi. Bọn mình đi hết tầm 1tr5/ người. Ăn uống và tiêu cực thoải mái rồi.
Cao Bằng là một điểm đến đầy mới lạ. Nhưng mình nghĩ là một nơi cực kì nên đến. Là một nơi hết sức yên bình hoang sơ. Bọn mình chẳng bị chèo kéo gì luôn. Người dân rất hiền hoà thật thà. Hi vọng mọi người sẽ thích Cao Bằng như mình khi đặt chân đến!
À nhớ mua hạt dẻ và thanh long về làm quà nhé ^^ xem tiếp
Hết
Còn nhiều chỗ hay ho ở Chiang Mai lắm seach gg là ra quá trời 1 tuần đi không hết, ai thích gì thì đi đó. Mình chỉ đi loanh quanh khu Nimman ngắm mấy cái coffee shop xinh xinh là đủ lâng lâng rồi. xem tiếp
Đối diện bên kim maz thượng còn có bánh mì kim mã thượng 10k hay 12k gi dì đó ăn khá ngon giống kiểu bánh mì thời xưa ))
Kính hội! xem tiếp
<Góc Fail>
Mong AD duyệt bài giúp em ạ
Le Monde Steak - 25 Hoàng Cầu.
Chuyện là hôm 2/9 vừa rồi là sinh nhật em, cũng sợ ngày lễ quán đông nên bạn e cũng có đặt bàn trc ở đây và dặn kĩ càng rằng cho đặt chỗ nào đẹp 1 chút vì hđó là sinh nhật. Và vâng, sau khi đặt 1 chiếc bàn đẹp 1 chút ở đây bọn e bị xếp vào 1 chiếc bàn đơn ngồi sát góc trong tường trên tầng 3 và 1 cảm xúc hơi gét gét đã dâng trào trong em. Ai cũng biết là k ăn đc cái chỗ ngồi nhưng ít ra thì bọn e cũg đã đặt bàn và nói vs quán rồi kia mà? Em gọi nhân viên nói em muốn đổi chỗ thì ai cũng nhìn em vs ánh mắt người ngoài hành tinh và để bọn e đứng ngoài hành lang chờ rồi gọi quản lí lên chỉ chỉ trỏ trỏ mãi bọn e mới đc có chỗ ngồi.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi order đồ nhân viên nói rằng thức ăn sẽ lên 20-25p nhưng sau đó chưa tới 10p tất cả đồ ăn.
-TẤT CẢ đều lên cùng 1 lúc và TẤT CẢ đều NGUỘI TANH !
-Súp khoai tây em thực sự k ăn đc, súp bí đỏ bạn e cũg ăn đc 1 thìa rồi bỏ.
-Thịt bò dai, nguội, nhiều gân, quá nguội nguội đến mức miếng bơ trên miếng thịt bò thậm chí k thể chảy ra nổi ! ướp nhạt nhẽo và đc ăn chung vs khoai nướng bỏ lò (em thấy ăn ok) và đậu đũa và cà rốt LUỘC !
-Mì ý dẹt sốt kem thịt hun khói thì mì dẹt có chỗ sống chỗ luộc chưa tới.
-Salad khoai tạm tạm, hơi ngấy
-2 li rượu vang 60k/1 li và cả 2 đứa em đều k uống đc vì vị của nó còn tệ hơn vang đà lạt nữa :<
-Sau khi bọn e ăn đến nửa miếng bò rồi nhân viên mới ra nói a.c thông cảm nhà e đông khách nên k nướng đc bánh mì ăn kèm súp cho a.c trong khi lđó khách cũng ngừng vào rồi và k đầy 2p sau nvien bê bánh nướng cho bàn bên cạnh !!?
-Panacota tráng miệng nhầy nhầyy
=> Tổng kết 600 hay 700k cho bữa ăn này em cũng chẳng nhớ nữa nhưng nó thật sự quá fail so vs mong đợi. Đồ ăn này là phải ăn nóng em cũng k hiểu lí do vì sao lại dọn tất cả chỗ đồ ăn này lên cùng 1 lúc vs trạng thái nguội ngắt như vậy. Kể cả có nóng hổi đi nữa sau khi ăn đc bát súp thì bít tết và tất cả mọi thứ cũg nguội rồi còn đâu? Thịt bò thì có hâm lại đc đâu ?? Thực sự k hiểu xem tiếp
#
Đừng bao giờ ăn sáng ở Bay Buffet Hoàng Ngân
Ăn trưa ăn tối ở đây chán thì nhiều người nói rồi. Mà ăn sáng cũng chán nốt nhưng hình như chưa ai cảnh báo nên này mình loa làng cho cả nhà biết. Bay ở ngay sát toà nhà mình ở nên thi thoảng tiện chân vẫn tạt qua ăn. Sau 3 lần ăn buffet chán ko thể tả thì quyết định ko ăn tối ở đấy nữa. Nhưng ăn sáng thi thoảng vẫn phải ăn vì gần, đi lại tiện. Đặc trưng của đồ ăn sáng là: bún thang mặn (ăn mấy lần đều mặn), phở bò nước dùng nhạt nhẽo, phở gà thì hnay mình ăn đúng kiểu gà hầmthịt gà mềm, bở, thậm chí tan trong nước hichic, ăn ko cần nhai, chán quá cố lùa đc mấy sợi phở cho đỡ đói, gà bỏ hết lại luôn. Nước dùng ăn cũng chán nhưng bí từ k biết tả kiểu gìChỉ biết là thôi từ sau có đói thì cũng vượt lười tìm quán khác mà ăn chứ ko lao sang Bay nữa, ăn chán ngán cuộc đời, phí cả bữa sáng vui vẻ
Quanh đường Hoàng Đạo Thuý ngoài bún cá Myway với xôi gà Hải Nam thì còn quán nào ăn sáng đc hả mọi người ơi xem tiếp
Cho e hỏi quanh khu cầu giấy có chỗ nào có miến lươn ngon k ạ thèm quá mà kb chỗ nào ngon cả xem tiếp
Cho mình hỏi có bạn nào biết nhà xe giường nằm nào chạy tuyến SG-Đà Lạt cho đem thú cưng theo ngoài xe Thành Bưởi k ạ?
Em cám ơn ạ xem tiếp
*Ảnh này đang ăn e mới nhớ ra để chụp ảnh nênn ko đc đẹp ạ )))))) xem tiếp
Mình muốn hỏi kinh nghiệm đi du lịch sirilanka. cách xin visa và mua vé máy bay. Mong cả nhà cho mình lời khuyên với!!!!! xem tiếp
[ Góc Chê ] Luna steak
Đọc rì viuu lặn lội gần 10km để đi thử nhưng mà hơi thất vọng.
+ Ưu điểm đồ ăn ra nhanh, nhân viên lịch sự
+ Nhược: mình gọi suất 200gr bò sốt phô-mai mà nhạt k có vị gì mix sốt phô-mai bị lạc vị điều quan trọng nữa là thịt bò rất hôi giống kiểu để đông lạnh lâu vậy , bỏ đi hầu như gần hết cả suất và bây giờ phải ôm bụng đói .
+ salat kèm thịt bò vẫn cứ là hôi
+ mì ý tạm ổn .
+ Ngon nhất có khi mình thấy là bánh mì
Chắc sẽ ko quay lại lần thứ 2
Edit: 1 số bạn bảo là với tầm tiền như vậy thì ko nên đòi hỏi nhiều, nói thật là mình ko yêu cầu cao với lại cũng k cần phải quá suất xắc nhưng ít nhất mình mất $ thì đổi lại cũg đc 1 chút chứ k phải đổi lại đĩa thịt bò hôi đâu nhé xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Hôm nay mình có mò được một quán cháo gà, mỳ tim đoạn bãi xe tĩnh Làng Đơ tòa BIDV Quang Trung rẽ vào...
Quán vỉa hè cô chủ tên Hường xinh dã man, hiền lại còn nhiệt tình lấy nước cho uống hỏi xem ăn được hành vs mỳ chính blo bla hay k cho hợp khẩu vị.
Điểm cộng đầu tiên là cháo ăn rất vừa, ngọt nước xương, thơm phức không giống ăn ở mấy quán khác nước dùng có cho hành tây vs đường vào để nước ngọt. Thịt gà nhiều chưa kể bát cháo thì lập lù phải ai thật đói thì mới ăn hết dc 1 bát ))
- Giá thì từ 30k cho 1 bát cháo gà, tim cật hoặc mỳ ai ăn thêm gì có thể gọi thêm
Edit: mình đang bị cúm nên bát cô có cho nhiều tía tô vs hành nên k thấy thịt gà )) hình ảnh chống chỉ định cho những ai k ăn được hành ạ xem tiếp
[góc hỏi han]--[HotDog]
Có ai nào biết địa chỉ bán bánh hotdog ngon ở tp.hcm không ạ? Cho mình xin địa chỉ với. Ở Q7 hay Q1 càng tốt. Cảm ơn mọi người. xem tiếp