Mưa lạnh thế này thèm một bát bún ngan cô Nhàn huhu Đúng là tiền nào của ấy , giá cao hơn các quán bún ngan thông thường nhưng đắt xắt ra miếng, lúc gọi đồ cứ sợ bị cô chửi )) nhưng may quá ksao ( mặc dù mặt cô bán hàng cũg k đc niềm nở cho lắm ). Mình là một con bé cực kì cực kì ghét ăn mọc , vậy mà nay ăn hết vì n khác bọt lắm, thịt ngan thì thái miếng to, nhưng thịt mềm vs thơm ko bị dai , ngoài ra thấy mng còn hay gọi cái bát gì có thịt vs xương ý nhìn hay hay mà kbiet là cgi cả . Quán hơi nhỏ và hẹp , tối nữa nên chụp k đc bắt mắt lắm . nchung là sẽ quay lại vào 1 ngày ko xa !
Bún ngan Nhàn - ngõ Trung Yên
45k xem tiếp
- Hay hơn tất cả các quán pizza mà mình đã từng ăn, mấy quán đấy họ đều là làm sẵn đế, để trong tủ lạnh xong khi nào khách order mới cho vào lò nướng lại nên ăn rất là khô, nhiều khi còn cảm thấy kiểu như bột chưa chín, bị lại bột cơ. Nhưng ở đây được tận mắt thấy đầu bếp làm pizza, từ khâu làm đế cho đến nướng và mang ra tận bàn, ngay cả ông ck mình vốn ko thích và khó tính ăn uống mà cũng khen ngon.
- Thích nhất quả trẻ con được trầm trồ ồ à khi thấy pizza được làm ngay trước mặt
- Phục vụ nhanh, gọi món 1 cái chỉ loáng 1 cái là có ăn luôn, ko phải chờ dài cổ
- Hơi chê 1 tý là nhà hàng hơi ít địa điểm, thấy có mỗi ở Vimcom Bà triệu với cả ở đây. Ban đầu đi qua mình còn ko biết họ bán cái gì, thấy nhiều người ngồi ăn, đứng 1 lúc mới biết là quán pizza đồ ý,
- Món mỳ thì sẽ chờ hơi lâu hơn 1 chút so với món pizza.
Anyway, lần sau sẽ quay lại ! xem tiếp
Ai biết có quán bún riêu ngon quanh khu Phạm Ngọc Thạch mách em với ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các bác có ai biết quán bánh bột lọc chan đã mở lâu năm ở Thuỵ Khuê nay chuyển đi đâu ko ? Tiện thể các bác cho e xin 1 số địa chỉ bánh bột lọc chan ngon ở HN với ạ xem tiếp
Quán ngồi vỉa hè nên hơi bất tiện khi đi ăn sáng tập thể hoặc đi oto.
Tiện thể anh em cho xin 500 địa chỉ xôi buổi tối ngon với ạ. xem tiếp
À quên bố trẻ nào hôm qua rì viu phở sốt vang 2 trứng , ko nói rõ ngõ thổ quan 1,2 hay thổ quan 3 ,,, làm Pảnh tìm vòng vòng hết cmn nửa bình xăng xem tiếp
Em đang định đi Sài Gòn Phan Thiết, có bác nào đi rồi mách đường chỉ lối cho e nên ăn đâu, chơi đâu, ở đâu đc k ah? xem tiếp
Uống nước ở aha Bồ Đề được uống luôn combo gói chống ẩm ạ.Chuyện là cách đây 1 tháng em đi cùng bạn uống cafe ở Aha,Aha ở bồ đề em phải công nhận view rất đẹp ak.Nhưng hôm đó em đen cái là được bạn nhân viên mời 2 cốc nước tinh khiết trước khi gọi đồ.Cầm cốc nước uống hụp thì đập vào mắt em cốc nước long lanh như những hạt pha lê lấp lánh,1 vẻ đẹp không có cốc nước nào sánh bằng.Mới đầu e ngu độn cộng với mắt cận nên tưởng nước dưới cốc.Nhưng không ạ,e cầm nước thấy các hạt đó nó chạy chạy xung quanh,lúc đó e còn chưa hiểu nó là quái j đâu.Cầm điện thoại chụp ảnh quay các kiểu rồi gọi nhân viên hỏi là đây là gì vậy.Nhân viên cầm lên trả lời là chắc bụi ở trên rơi xuống cốc chị ạ,chứ nước nhà e nước tinh khiết sạch lắm chị ạ.Mình liền hỏi bụi j như thế em? .Nhân viên liền đỏ luôn cốc nước đó đi và đi thẳng lấy cốc nước khác.Lúc đó trong đầu mình vẫn chưa định hình là gì đâu ạ.
Bỗng lúc sau nhân viên mang nước và hướng dương của em trc đã oder đến.Bóc gói hướng dương lên bên trong có gói chống ẩm thì e mới hiểu.Chắc gói này đc đổ vào cốc của khách trước nhưng mà quán AHA không có rửa cốc nên mới dẫn sự việc như vậy .May mà e uống có 1 hụm không bị sao cả ạ
Nhiều bạn thắc mắc tại sao chuyện xảy ra 1 tháng em mới đăng bài là sao:Minh xin trả lời câu hỏi của các bạn: Mình mới biết nhóm các đây vài ngày và mới xin phê duyệt vào nhóm hôm qua.Mình đăng lên không phải ăn vạ hay như thế nào cả,mình chỉ muốn các bạn chú ý.Mình cũng đã nhắn tin cho cửa hàng luôn và góp ý với cửa hàng rồi.Mình chỉ buồn cười các trả lời của nhân viên,các bạn làm sai các bạn không nhận mà đổi cho bụi,nếu các bạn nghĩ mình rảnh đổ vào để đổ lỗi cho cửa hàng thì có thể check cam mình cung cấp đầy đủ ngày giờ đến và cũng như chỗ ngồi ạ.
Kết luận chung quá bẩn ạ.Cảm ơn các anh chị đã đọc bào chia sẻ ạ xem tiếp
[Góc khen]
Myzing Coffee - Mặt tiền TTTM Discovery, 302 Cầu Giấy.
Không gian cực xinh, cực rộng lại trồng nhiều cây xanh. Ở đây tone nâu cho cảm giác ấm cúng, khách đến đây toàn người lịch sự ăn nói nhỏ nhẹ nên yên tĩnh lắm, thích hợp để làm việc và học hành. Chụp ảnh cũng đẹp nữa, những chỗ ngồi view ra quầy order là đẹp nhất nhé.
Giá cả phải chăng, không hề đắt như vẻ ngoài sang chảnh. Đồ uống đủ các loại cà phê sinh tố trà sữa..., cũng có cả bánh cơ mà mình thấy đồ ở đây không được ngon lắm :((
Thích nhất chắc là nhân viên, nhiệt tình và có tâm. Hôm ấy mình order đồ uống, lúc ra lại không thấy có trân châu như tên trong menu. Mình có ra quầy kiến nghị, thái độ lúc ấy cũng khá gay gắt, yêu cầu nhân viên mở nắp kiểm tra luôn cho mình (cũng không hiểu sao lúc ấy lại gắt thế, nghĩ lại thấy không phải quá...). Mình nhớ là tất cả nhân viên đều xúm vào xem, lo lắng hỏi nhau là lúc làm đã cho trân châu vào hay chưa. Cuối cùng là trong cốc của mình có trân châu thật. Mình có giải thích là lúc dùng ống hút thì không thấy, các bạn ấy cũng không dùng cách chọc ngoáy lung tung mà mở nắp cốc kiểm tra cẩn thận rồi múc lên cho mình xem. Quan trọng là từ đầu đến cuối thái độ vẫn rất vui vẻ xuề xoà, còn nhẹ nhàng giải thích cho mình vì sao ban đầu mình không hút được, trân châu này loại gì... Sau lần ấy thì ấn tượng luôn, mình là sinh viên, ngoại hình trẻ con lại ăn nói nóng vội, mà các bạn không hề tỏ ra chút gì khó chịu. Thật ấy một tí cũng không. Sau đó bọn mình có xin phép chụp ảnh (chụp khá nhiều) thì cũng rất vui vẻ đồng ý, nhiệt tình chụp hộ rồi còn chỉnh bàn ghế xung quanh cho đỡ vướng... Nói chung mình chấm 10/10 cho thái độ chăm sóc khách hàng ạ. xem tiếp
Chỗ này 615k đắt hay rẻ vậy ae. Ăn cũng được đồ ăn tươi, hàu nhỏ gầy, càng ghẹ 150k thịt bở. Thấy quán đông ghé vào cá nhân mình thấy mắc ăn không tệ, nhưng để khen thì chưa. Đầu đường Linh Lang gần lotte nhé ae.
xem tiếp
Cho em hỏi xíu. Em sắp đi sapa cho e xin vài homestay or khách sạn mà có thể di chuyển được các địa điểm tiện nhất được không ạ. Và cho em hỏi e có thể di những nơi nào ạ xem tiếp
Hi mọi người ! Mình nằm vùng cũng lâu nay xin được review về một hàng bánh khoai , bánh chuối mình khá ưng trong tất cả hàng mà mình đã ăn ( tiêu đề là mình giật tít thôi ) !! Bánh ở đây không ngấm mỡ , bột cô làm thì giòn và cũng rất ít nên mình ăn ko bị cảm giác ngấy đặc biệt khoai cô cũng chọn lựa loại khoai ngon . Mọi người có thể nhìn chảo dầu lúc mình chụp là cuối buổi rồi mà vẫn trong như vậy . Cô tính hơi đồng bóng nhưng khá là xởi lởi nên mình thấy khá ok có chị con gái cô bán cùng nhẹ nhàng lắm nên mọi người yên tâm nha . Ở đây có cả nem chua ko hẳn xuất sắc nhưng ăn cũng chấp nhận được . Địa chỉ là ngõ 150 Kim Hoa ở . Mọi người đi vào ngõ cạnh đình Kim Liên đi đến ngã 3 là thấy hàng của cô . Quán mở tầm 15h > 19h mọi người nhé . Giá bánh 8k/1 cái nay mình đi ăn 2 đứa 2 bánh 10 nem 2 pho mai hết 78k là tương đối rồi . xem tiếp
Đến Quy Nhơn ăn gì ?
Đầu tiên là phải kể đến buffet sáng ở KS Hải Âu , cực ngon luôn , nhất là các loại bún , đồ tráng miệng , ngoài ra có món Âu , món Á .
Các món ăn ngon ở Quy Nhơn
1. Cơm niêu Hội An ( mình được chú taxi dẫn đến nên không nhớ địa chỉ ) ở đây có món cá bớp nấu canh chua là ngon nhất . Ngoài ra các món khác mình thấy không ngon mà hơi mắc ( 700k )
2. Hải sản ở đường Ngọc Hân công chúa ( 25k/đĩa ) , hải sản trong thành phố thường được chế biến xào , mình ăn không thấy hợp vị lắm , ăn hải sản ở làng chài ngon hơn nhiều ( 300k )
3. Chè 5k + Trứng Tan 3,5k/ quả , đây là quán ăn vặt ngon mà siêu siêu rẻ luôn ấy , nhất là trứng ngon khủng khiếp 55 Trần Cao Vân , cả nhà ăn phè phỡn hết có chưa đến 100k
4. Bánh canh cua o Huệ 30 Trường Chinh ( quán bán cả tối ) , 25k 1 bát , bát đầy đặn bao nhiêu cua , trẻ con nhà mình ăn lần đầu mà bọn nó siêu thích luôn , ngoài ra ở đây có nước rong biển ngon cực kì . ( 200k )
5. Bánh canh bà O 384 Bạch Đằng ( chỉ mở từ 3h chiều đến khoảng 5h 6h là hết ) , ở đây bán 2 món là cuốn và bánh canh chả cá , bánh nhanh hết thế là biết ngon ntn rồi đấy , không thử là tiếc luôn . ( 300k )
6. Sinh tố bà Gù - 24 Trần Bình Trọng , giá cao nhất cũng chỉ khoảng 30k , đặc biệt các loại nước ép có 20k thôi mà ngon lắm luôn , cam ép , cà rốt ép cà chua , hoa quả dầm có 18k , mà hoa quả cực ngon nhá . ( 150k )
7. Hải Sản Làng chài - Nguyễn Văn 0913080029 , mình khen nức nở luôn , món nào cũng tươi ngon hết , ăn hải sản ngắm biển thì còn gì bằng ( 1200k )
8. Chè nhớ ( 134 Ngô Mây ) thật sự không có duyên với chè luôn , đi 2 năm mà ngày cuối cùng mới có duyên ăn , nhưng cũng công nhận ngon , 16k 1 cốc ( 150k )
9. Ngoài ra có quán cơm Quê Hương 2 ( 185 Lê Hồng Phong) , Bánh mì lagu ( ngõ 171 Nguyễn Huệ ) , bánh xèo tôm nhẩy ( 14 diên Hồng ngon hơn quán 16 nhá ) ... ăn từ năm ngoái ạ .
Tổng cộng ăn hết khoảng : 3100k
Ngoài ra còn chi phí đưa đón sân bay , từ sân bay Phù Cát - TP quy Nhơn mình book xe 7 chỗ là 330k
- Từ nhà mình ra Nội Bài là 400k xe 7 chỗ
Tổng chi phí xe đưa đón là : 1500k
Tổng cộng chi phí chuyến đi là 28.000k chia 8 người là khoảng 3500k 1 người nhé , thêm 500k mua quà nữa nha .
Mua quà ở đâu ?
1. Bánh ít Số 18 Diên Hồng ( 3k /c ) ngoài ra có rất nhiều đồ ăn vặt khác
2. Ram ( quán đầu tiên ở Ngô Văn sở ) 180k loại to , 160k loại nhỏ
3. Mực rim me , đi sâu thêm khoảng 200m bên tay trái 180k / cân , siêu ngon nhá , ăn thử tẹt luôn ạ .
Riêng lịch trình mình không ghi vì gia đình mình đi rất đông trẻ con , không đi chơi nhiều nơi mà đi đâu sẽ chơi thoải mái ở đó cho trẻ con đỡ mệt xem tiếp
Ai đi Đà Nẵng nhớ ăn kem bơ cô Vân ở chợ Bắc Mỹ An nhé.Kem mềm dẻo quyện với bơ béo ngậy.Ăn 1 lần nhớ mãi ko quên.Khác hẳn kem bơ o HN ngọt lợ cốc kem to thế này mà mình e ăn dc 2c nha
P/s : Nhiều người thích giống mình quá nhỉ.Hay mình vận chuyển ra HN nhờ.Nhưng trên 100c ngta mới nhận cơ Order chục cốc về ăn cho sướng mồm )) xem tiếp
Bánh trôi tàu cô Bích
80 Hàng Điếu
11.30am - 11pm
15-20k/bát
Chè sắn/Đỗ đen đặc - 15k/bát
Bánh trôi tàu - 20k/bát/3 viên
Uhmm... mình vẫn chưa tìm đc hàng bánh trôi tàu thật sự ưng ý ở Hà Nội. Mà cũng sắp hè r nên tranh thủ tận hưởng nốt cái thời tiết se lạnh này. Quán đầu chợ Hàng Da, ngay sau Joliebee thôi, thấy cô bảo bán đc hơn 20 năm r. Bát trôi tàu nóng hổi, ấm tay được 3 viên gồm nhân mè đen dừa tươi vs đậu xanh nhuyễn mịn. Hoà quyện trong nước gừng đường nóng ấm vs cốt dừa béo ngậy, hơi loãng chứ k quánh đặc lắm đâu. Rắc thêm chút lạc nữa ăn bùi bùi. Ngoài ra còn cả chè nóng nữa, nói chung đồ ở đây ăn thao thảo thui chứ k ngọt gắt quá, ai quen ăn nhạt thì hợp đó. xem tiếp
Số 54 ngõ 126 Nguyễn Chí Thanh. Quán trong ngõ nhỏ nhưng vẫn đông lắm :< xem tiếp
Quán bình dân nhưng service thì ối nhà hàng, chuỗi cafe cao cấp phải chào thua. Nghe giống văn PR nhỉ. Thì đúng, mình đang PR cho 1 quán bún đậu ít người biết và công của mình là được phục vụ dễ chịu và... 1 trái chuối quê.
Về đồ ăn trước nhé. Một suất đầy đủ sẽ gồm bún, đậu, thịt chân giò, chả cốm, nem, dưa chuột chỉ rơi vào tầm 30-35k/suất. Ko bàn đến bún, thịt chân giò hay rau ăn kèm vì quán bún đậu nào cũng thế. Đậu ở đây cực kỳ hợp ý mình, tức là bên ngoài vàng giòn nhưng bên trong mềm mướt, nóng sực. Chả cốm béo ngậy rán độ vừa phải chứ ko khô quắt queo. Nem đầy đặn, nhân vừa phải, ko gây ngấy. Nước mắm (mình team bún đậu nước mắm nhé ) ) cực ngon, ko mặn gắt, có chút ngọt để trung hoà vị mặn, hôm nào trời lạnh thì nước mắm sẽ trữ trong bình giữ nhiệt cho ấm, mở nắp bình ra, hương mắm thơm ngào ngạt ứa nước miếng.
Xong phần đồ ăn, điều đáng nói ở quán này chính là thái độ phục vụ như mình đã "PR" ở trên. Khi đến, chị chủ rán đồ bên ngoài sẽ cười tươi xởi lởi chỉ chỗ để xe r tận tình hỏi han ăn gì, dù trời rét hay nực, chị vẫn vui vẻ vs khách như người quen. Anh chủ nhanh nhẹn bưng đồ, đồ ra chậm hay nhầm lẫn anh sẽ xin lỗi và mang đồ nhanh như điện, luôn kiểm tra chắn chắn xem khách đủ đồ chưa. Cụ bà (chắc là mẹ anh chị) thì xưng bu với tất cả khách, lau bàn sạch sẽ, nhặt từng cọng rác trên bàn và sàn nhà vỏ vào thùng rác, khách về ko quên chào mời "thích thì mua áo cho bu nhá" vì cạnh quán bún là sạp quần áo của bu. Anh chị tâm lý đến độ, ở tủ tầng 1 sẽ có 1 lọ chun buộc tóc xanh đỏ để các bánh bèo xoã tóc lìa xoà vướng víu khi ăn có thể lấy chun buộc túm lại. Ở các quán bún đậu khác, ăn xong có kẹo cao su thơm miệng, ở quán anh chị còn cho khách free chuối quê. Buồng chuối to bự treo ngay cửa nhà, khách lấy bao nhiêu thì lấy, khách nào quên lấy ac còn mời. Eo ôi sao mà dễ thương lạ. Chuối mình thấy hôm có hôm ko là do khách lấy hết r, chậm chân ăn muộn thì thiệt )) Đây là 1 trong những quán mình giới thiệu nhiệt tình đến bạn bè người quen. Một quán bún đậu ngon rẻ sạch sẽ thân thiện thì tiếc gì mà ko đóng họ và giới thiệu nhỉ Quán bún đậu mơ ngõ 151A Thái Hà, bạn nào biết địa chỉ chính xác thì bảo mình sửa nhá. Đừng quên lấy chuối xem tiếp
Bánh cuốn chả này ngon dễ ăn mà giá thành lại rẻ. Nước chấm đối với đứa ăn chua như mình thấy hơi ngọt.
Bth chỗ khác mình thấy thịt chả k đc mềm như hàng này. Vị chả ướp cũng thơm nữa.
Ngõ 163 Thái Hà đi thẳng vào chứ k nhớ số nhà r bán từ 8h đến đầu h chiều nghỉ xem tiếp
Mình tính đi Đà Lạt vào đầu tháng 3 , thời gian này thời tiết ở ĐL đẹp k ạ ? M xuất phát từ SG thì nên di chuyển bằng xe nào và ở đâu gần trung tâm giá ok cho 2 người ạ . xem tiếp
PHÚ YÊN
Chắc các mem nhà mình đã đặt chân đến đây nhiều rồi,
Cho mình chỗ homestay, ăn uống và đặc biệt nơi có thể đón ánh mặt trời nha các ty xem tiếp
Sống lưng khủng long
Cây thông cô đơn hình trái tim ở đồi pu nhi. xem tiếp
LA FLEUR 22B Hai Bà Trưng
Ngọt, ngọt và ngọt.
Mọi thứ đều tốt từ nhân viên, không gian, chất lượng đồ ăn, nhưng giá mà mọi thứ bớt ngọt chút. Bánh vịt và cacao kem trứng quá ngọt và có mấy cái thạch thạch ở trong bánh cảm giác ko liên quan lắm
2 chú bánh 2 cốc nước tổng thiệt hại gần nửa củ tính cả tiền gửi xe ạ.
6/10. xem tiếp
Quán lẩu gà bào ngư, cơm niêu... mọi người cứ dơ cái ảnh này ra cho xe ngta chạy tới haha xem tiếp
m viết dài quá rồi, không viết bao h nên ai k hiểu gì hỏi nhé mình tl già rồi nên k chụp ảnh nhiều. Lục mãi mới đc mấy cái đủ để review từ chục lần đi )
À mình đi chơi theo dạng k tiết kiệm lắm nhưng cũng k thấy quá đắt đeer đi ăn ngập mặt toàn món ngon ntn.
Cả tiền ks các thứ mn cứ đổi khoảng 3-5000 tệ cho chắc nhé

À quên , mn sang bên này đi siêu thị cũng thích lắm nhé, nhiều đồ ăn vặt để mua. K chụp ảnh st vì k phải sở thích ăn vặt. Vào st chỉ mua đồ khô chứ k nên mua hoa quả. Phí tiền lắm. Hoa quả ra chợ ngon ngất người và rẻ hehe. Đến mùa sầu thì ngon thôi rồi, có loại sầu bé như sầu chuồng bò của mình. Rẻ và ngon lắm. Cứ đi lung tung sẽ biết đg haha. Bên này còn lẩu dê, các quán ăn vỉa hè cho các bạn thích phượt phượt tý chứ k hẳn toàn đồ đắt đâu nhé. xem tiếp
Mọi người cho em xin review đi sing , malay với ạ
Bọn em đi nhóm 5 người tự túc xem tiếp
Chúng mình xin tường thuật lại sự việc hôm qua, thứ bảy ngày 23/3/2019 như sau:
Lúc 15h40p , cửa hàng có nhận được đơn của nhóm bạn Trung đặt qua Now gồm 6 cốc trà sữa (hình ảnh đơn hàng bên dưới)
16h shipper đến lấy hàng.
17h16p bên mình nhận được tin nhắn của bạn Lê Đức Dương phản hồi về việc có thạch sùng trong ly trà sữa (hình ảnh bên dưới). Ngay lập tức bên mình xin phép check lại đơn hàng để xác nhận việc khách có đặt Trà sữa tại cửa hàng hay không, xin bạn Dương một vài thông tin về đơn hàng và sẽ phản hồi nhanh nhất có thể. Khoảng 10 phút sau bên mình đã liên hệ lại với bạn Dương nhưng bạn bảo không nói chuyện qua điện thoại và đang đến quán trực tiếp.
17h51p thì nhóm bạn Trung đến cửa hàng (khoảng gần 10 người). Nhân viên ở cửa hàng lúc đó có giải thích là trường hợp này không thể xảy ra, nhóm bạn Trung liền phản ứng rất gay gắt và yêu cầu giải thích, yêu cầu giải quyết. Nhân viên ở cửa hàng lúc đó cũng sợ và cố gắng giải thích xoa dịu. Cửa hàng trưởng và bạn pha chế có lên trao đổi thông tin và xin lỗi về sự cố các bạn ấy gặp phải khi sử dụng dịch vụ tại Bobapop Nguyễn Xiển. Bên mình xin phép được hoàn tiền đơn hàng đó và gửi lại bạn 6 ly trà khác, nhưng các bạn ấy không đồng ý và yêu cầu lấy số điện thoại của bạn Quản lý (bạn quản lý nghỉ buổi làm ngày hôm qua).
Sau khi nối máy để nói chuyện, thì bạn Quản lý cũng gửi lời xin lỗi mong được hoàn tiền và đền 1 đơn khác. Bạn Trung không đồng ý và liên tục hỏi bên mình giờ giải quyết như thế nào. Quản lý có hỏi không biết bạn Trung có yêu cầu như thế nào để cửa hàng có thể được giải quyết vấn đề nhanh nhất. Bạn Trung yêu cầu quản lý đến cửa hàng làm việc trực tiếp. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Quản lý lập tức đến cửa hàng.
Quản lý cùng 3 bạn nhân viên ca chiều hôm qua có lên xin lỗi trực tiếp. Sau trao đổi bạn Trung muốn bên mình đưa 4 bạn đã uống chung ly trà sữa đó đi khám, làm xét nghiệm. Bên mình đồng ý và thống nhất với các bạn là thứ 2 bên mình sẽ có trách nhiệm qua đón và đưa các bạn đi. Các bạn cũng nhất trí với phương án đó và rời quán.
Sau khi về, bạn Trung có gọi điện lại cho Quản lý bên mình, và cho bọn mình 3 phương án:
1. Đưa số tiền tương đương với chi phí khám vì các bạn rất bận ko có thời gian.
2. Đưa các bạn ấy đi khám đến bệnh viện tư các bạn ấy chỉ định.
3. Nếu đến viện nào khác mà bên mình đề xuất thì mỗi hôm đưa 1 bạn đi vì các bạn ấy rất bận.
(Bên mình không có người quen ở bệnh viện nào cả, mình xin đính chính để tránh gây hiểu lầm)
Chúng mình đồng ý với phương án thứ 3 của các bạn Trung. Trong cuộc gọi đó Trung có nói cảm thấy đau đầu chóng mặt nên bên mình mới yêu cầu được đưa bạn ấy đi khám luôn để đảm bảo an toàn. Nhưng bạn Trung nói phải về quê nên Quản lý cửa hàng hẹn chờ lịch của bạn gửi.
Đến 22h Trung có gọi lại cho Quản lý cửa hàng và nói bây giờ cả 7 bạn uống trà sữa trong đơn đặt hàng đó đều muốn được đi khám. Đến lúc này thì bạn Quản lý cửa hàng có hẹn xin ý kiến cấp trên rồi liên hệ lại với bạn ngay.
1 lát sau bạn Trung gọi điện lại bảo là các bạn ấy sẽ tự đi khám. Trung nói về phía các bài đăng thì các bạn ấy cũng gỡ và xoá rồi, nhưng có nhiều nguồn copy lại và đăng lên các bạn ấy không thể kiểm soát được. Bạn Trung có nói là chuyện của bạn ko liên quan gì đến cửa hàng nữa.
Và sáng nay thì bạn Trung lại đăng bài lên nhóm review như thông tin mà quý khách hàng đã đọc được.
Trong suốt quá trình dàn xếp với nhóm bạn Trung, BÊN MÌNH KHÔNG ĐƯA RA BẤT KÌ MỘT YÊU CẦU NÀO như phía bạn Trung nói.
Chúng mình thật sự không muốn đăng những sự việc này lên, nhưng trên hết khách hàng Của Bobapop cần được biết và được giải đáp về câu chuyện của nhóm bạn Trung.
Đại diện cửa hàng cũng đã liên hệ với Bên Công An để trình báo về trường hợp này.
Một lần nữa, Bobapop gửi lời xin lỗi đến tất cả khách hàng vì sự việc không hay này.
Bobapop xin cảm ơn!!! xem tiếp

[góc hỏi đáp]
Sắp tới nhóm mình có 7ng, sẽ đi Quy Nhơn, Tuy Hoà chơi. Mình đang cân nhắc xem nên thuê xe máy hay thuê xe oto tự lái, đi kiểu gì thì tiện hơn?
Có ai đi r hoặc sống ở QN có thể rv giúp mình đường xá ở đó k ạ? Đi oto thì đi ăn loanh quanh có tiện ko ạ? Các điểm vui chơi ở QN cách nhau có xa ko?...
Mình cảm ơn xem tiếp
[ góc khen ]


Hanoi se se lạnh thế này chỉ muốn uống cafe trứng , e hay uống ở Giảng . Hôm trước thấy bài review của một bạn trong hội nên quyết định đi thử ạ
Cafe trứng đỉnh không bị tanh rất ngon luôn ạ
Em gọi thêm cốt dừa uống cũng rất ok
View đẹp và chú chủ quán rất thân thiện ạ
Tổng thanh toán hết 95k xem tiếp
-
Ai đã từng xin visa tự túc Pháp , cho em hướng dẫn với ah ? thanks all . love all xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
-- Bánh gối ngõ 150 Lương Định Của --
Vừa xem đc bài review của 1 bạn trên hội khen quán này là mình đi thẩm ngay, tại cũng thuộc thành phần mê mấy loại bánh rán ))
Công nhận là bánh gối ở đây đầy đặn vãi ;v nhân thịt nhiều 10k/c, nem cũng ngon 5k/c
Nc chấm, rau sống đầy đủ nha.
Lúc mình đến tầm 4h chiều quán k đông lắm cơ mà tiếng sau quay lại hỏi mua mang về thì hết mất rùi ;v cô bán hàng nhiệt tình, xởi lởi
Ăn ở đây xong đi lên chút vào ngọc thạch quán làm bát caramen là chuẩn combo ấm bụng keke
Lúc quay lại định mua mang về thì hết rùi nên mình có mua của quán bên cạnh. Về ăn thì thấy k đc đầy đặn như của cô này nhưng bán khá nhiều thứ, có cả nộm và cũng thấy khá đông. Mình mua cả bánh tôm ở đó về ăn cũng tạm tạm. xem tiếp
Góc khó diễn tả
Nay e có lượn qua circle K ăn kem thì vô tình thấy vị mới toe của cK đấy là vị Chanh ớt ạ . E nghĩ sai lầm của e bắt đầu ngay từ lúc e nhìn thấy và e quyết định mua nó . Ăn ngay miếng đầu tiên có mùi hăng hăng xộc lên , kem thì ngọt ngọt lợ lợ ăn nó k ăn nhập chút nào đã thế kem lại xong cay cay vị ớt , như bạn e bảo là toàn mùi hoá học . Vậy nên e chỉ muốn khuyên mng là đừng dại dột như e vì cứ trung thành với vị vani hay vị tinh than tre là được rồi ạ , chứ bỏ ra 9k cho cái kem chẳng hiểu kiểu gì thì không nên đâu ạ . Theo đánh giá của đứa dễ ăn như e thì 1/10 , 1 điểm cho màu kem xinh xinh ạ xem tiếp
Góc Bún bò trộn khu BK
Tối thèm đồ miến bún trộn mà ngại đi xa nên mình có mò lên khu bách khoa thì thấy hàng này có mấy món mì, hủ tiếu trộn
Điểm cộng: - Có chỗ để xe
- Nhiều bò, nhiều bún, nước trộn đậm đà (mình thấy nước thịt bò xào là chính) mình ăn thấy hợp lắm ấy, nên chẳng cho gì thêm bên ngoài. Mình thuộc dạng ăn khoẻ nên thấy bát này khá no.
- Nhiều gia vị nêm bên ngoài, xì dầu, chanh,... tuỳ sở thích
- Làm đồ nhanh, menu cũng đa dạng
Điểm trừ: T cũng không biết trừ điểm gì ) chắc là giá có vẻ hơi cao chăng ) và mình hơi thắc mắc là món này có kèm nước dùng bên ngoài không nhỉ
Chấm 8.5/10
Giá 35 hay 40k gì đó (ăn xong hơi phê nên mình không nhớ rõ )
Có hôm 22h đi qua mình thấy vẫn bán
Đc: Đối diện THPT Thăng Long, hàng gần trường đó nhất. xem tiếp
(Góc chê)
Hnay tớ mới mua chai này trong Vinmart, 70k! Đắt hơn loại Ổi Thanh long Củ dền cùng hãng. Trông chai siêu sang chảnh đúng ko )))) t đã bị lừa vì vẻ bề ngoài và cái giá chát!
Cảm nhận nó...nhạt toẹt! Ừ thì nó ko đường nên nhạt là đúng, có chút vị chanh thoang thoảng, mà đểu là dù thoang thoảng thì vị chanh vẫn nhiều hơn vị dừa =.= vị dừa ít lắm luôn, nước lại hơi chua (trái với kỳ vọng của t là ngọt vị dừa và thơm xíu chanh) cảm giác nên gọi là nước lọc chanh dừa =.=
Mặc dù đã mang về cho vào ngăn mát uống mát lạnh thì lúc khát tớ cũng thấy nó lờ lợ thà uống nước lọc mát còn hơn.
Túm lại phí tiền, ko uống lại đâu =.= xem tiếp
Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Đồng Nhân - Miêu Vương Trại - Cầu kính Thiên Vân Độ - Rạng Rỡ Tương Tây show - Hồ Bảo Phong - Trương Gia Giới - Ngắm... xem tiếp
Đính chính thêm thông tin về bài viết của bạn Trung Lê đăng lên nhóm về sự việc THẠCH SÙNG TRONG CỐC TRÀ SỮA CỦA BOBAPOP
THỨ NHẤT trước khi bài viết đăng lên nhóm bọn mình có đến làm việc với bên bob
Chúng mình gọi điện thông báo rất lịch sự n đổi lại đầu tiên là sự chất vấn của quán về cốc trà sữa. Sau khi chúng mình nói chuyện thì k hề có quản lý đến gặp, thay vào đó là vài bạn nhân viên đến và đề nghị giải quyết trả lại tiền cộng thêm 1 lần uống trà sữa tại quán
Nếu là các b thì có chấp nhận được lối cư xử thế không. Sau VÀI TIẾNG chờ đợi thì mới có một nhân vật xưng là quản lý đến và cũng lại câu chuyện xl + đền bù như trên. Thực sự là họ đã k để tâm đến sức khoẻ của bọn mình nên mới giải quyết vớ vẩn như vậy
Cuối cùng là họ đưa ra phương án đưa bọn mình đi khám với điều kiện IM MỒM VÀ XOÁ BÀI
Đương nhiên bọn mình không chấp nhận cái kiểu bịt mồm như thế xong bên kia cũng " kệ con mẹ chúng m " luôn
THỨ 2 là bọn mình đăng phốt để cảnh báo đến mọi người. Bọn mình chưa 1 câu xúc phạm đến nhân viên hay các bạn. NÊN cái lũ khốn nạn chửi bọn tao là sân si, tạo nghiệp, câu like, rẻ tiền,... thì chúng m tích đức từ giờ phút này đi là vừa. QUẢ BÁO ĐẤY
Nếu bọn tao nói điêu thì chúng m nghĩ 1 thương hiệu lớn như thế để im cho bọn t nói không tin thì hỏi lịch sự. Không phải chó mèo mà sủa bậy
THỨ 3 đây là nick chính chủ của mình. Trước đây bạn Trung quả thực có làm việc tại 1 cơ sở của toco. N hiện nay đang làm việc văn phòng tại 1 công ty khác. Nếu các bạn để ý đến những người có cmt vào bài viết của bạn Trung mà xưng "bọn mình" thì đều là nick chính chủ. Vì chúng mình đang nói lên SỰ THẬT và không sợ cđg hết.
EDIT: Mình đăng thêm video cho các bạn nào hỏi là vì sao uống cốc trà sữa không toping mà không phát hiện ra con thạch sùng to tổ bố như vậy nhé. Cốc còn tí tẹo như kia mà ngoáy mãi mới lên thì đừng hỏi lúc cốc đầy như nào. Thêm nữa các bạn comment kiểu "Khi uống phải lắc, bla bla..." các thứ thì xin thưa mỗi người 1 thói quen, có người chỉ cắm ống hút và hút thôi xem tiếp
Update: hàng cơm gà đã bán hết hàng, xếp hàng vô ích!!!
Quán cơm gà 2$ Sing Hawker Chan đạt 1 sao Michelin của đầu bếp Chan Hon Meng.
Vâng sau gần 3h xếp hàng thì đã được ăn, độ hot gấp
100 lần Phúc Long ra HN.
Cơ mà mình thấy bình thường à, sốt thơm nhưng ngọt và hơi mùi thuốc bắc, gà màu đẹp nh ướp vội nên chưa ngấm, thịt hơi nhạt, mà đây là gà cn nên dĩ nhiên thịt bở rồi, cơm dẻo, chắc do quá đông nên chất lượng nó k ổn định lắm.
Được cái lúc đang đợi gà tới thì bác đầu bếp thân thiện cực kỳ luôn.
Thấy món này hợp vs mấy bạn hảo ngọt hơn.
7/10. xem tiếp

Chào mọi người !!
Em dự là sẽ đi nam du tầm 2n1đ mọi ngưòi cho em ít kinh nghiệm những chổ ăn chơi điểm du lịch khách sạn với ạ.Em cảm ơn xem tiếp
Cơm gà Singapore của đầu bếp Chan, ngon tuyệt, gà mềm, nước sốt đậm đà, thơm lừng, vừa vặn, thật bõ cái công xếp hàng chờ đợi từ 9h sáng đến 11h mới tới lượt mua. 30.000đ/1 suất đã được thưởng thức tay nghề của đầu bếp 1 sao Michelin, tội gì không thử. xem tiếp
Chào mọi người, sắp tới mình tính đi du lịch Hà Tiên từ TP HCM. Đi khoảng tối T6 và về ngày chủ nhật. Có ai có kinh nghiệm chia sẻ mình các địa điểm nên đến và khách sạn nên đặt cho thuận tiện với lịch trình ngắn vậy giùm mình với. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!! xem tiếp
Điểm trừ là ko có chỗ ngồi, có thể ngồi quán nước mía kế bên.
Có tôm mũ ni nữa đó mn mà mình quên giá rồi. xem tiếp

Xin chào mọi người, mai mình đi TL rồi mà tìm hiểu nhiều thông tin bị loạn quá. Ai có kinh nghiệm đi Thái cho mình xin ít với ạ, mình bay đến DMK và ks thì ở khu siam nên đi thế nào cho thuận tiện và muốn đến mấy chỗ đẹp đẹp sống ảo thì nên chọn lựa những đâu ạ. Mình đi 4N3D thôi ạ. Mình cảm ơn ạ xem tiếp
Sứa muối vẹt - Hội Nghiện Sứa Muối
- đ/c : 70 hàng chiếu
Giá : 30k/1 người .
Mình với bạn mình qua chỗ cô này nghe nói có món sứa muối vẹt nổi tiếng khắp phố . Ghé vào ăn thử thì thực sự bất ngờ với thông tin cô bán được ở đây 70 năm từ thời mẹ cô truyền lại. Sứa rất ròn , và thơm . Mắm tôm củ cô thì rất đặc trưng và vừa miệng. Cảm giác mát , giòn tan trong miện thật là rất dễ chịu làm se lòng người . xem tiếp
thạch sùng trong cốc trà sữa !!
tớ là 1 nhân viên văn phòng lần đầu order bobabop - 18 nguyễn xiển !! tớ không biết vô tình hay bất kì lí do gì nhưng ai uống phải cốc trà sữa này chắc cũng ......lợm giọng !! tớ đã làm việc với bên quản lí nhưng do đây là vấn đề sức khỏe sau hôm qua về có hiện tượng đau nhức đầu và đi ngoài thì tớ quyết định đăng lên để cảnh báo mọi người !! sau khi nói năng hết sức bình tĩnh tớ vẫn phải thốt lên khi nhớ lại lúc uống ....... KINH TỞM... tao ước hôm qua ông quản lí uống nốt chỗ còn lại và nhai con thạch sùng để đồng cảm quá !!! xem tiếp

Cuối tháng này team mình có khoảng 4 người muốn đi Sapa, khoảng 3 ngày. Các bạn có khách sạn nào view đẹp và vị trí hợp lý recommend giúp mình được không ạ? Đi 3 ngày thì mk có thế đi những địa điểm nào. Thankiu mn xem tiếp
4. Riêng đối tượng HS.SV thì giá vé luôn đc ưu đãi ở hầu hết các rạp từ T2 đến T6. Thẻ SV, theo mình, ko nhất thiết phải còn HSD. Các bạn NV luôn tạo đk tiết kiệm nhất cho cả những thẻ vừa "mãn khóa" nhé. xem tiếp
[Cafe trứng Giảng] 25k
39 Nguyễn Hữu Huân
đ sản phẩm luôn ạ.
Vừa bước chân vào quán đã nghe được mùi trứng thơm nhẹ thoảng qua mũi rồi.
Không gian không trang trí cầu kỳ, không màu mè, hoạ tiết. Mang lại cảm giác rất xưa của Hà Nội, mình đặc biệt thích không gian kiểu này. Tiếc là hơi ồn . Vào được một lúc thì có đoàn khách nước ngoài khoảng 20 người tới.
Cafe thơm, nhưng hình như chỉ cho thêm chút đường thôi. Lúc uống mình vẫn để 2 thứ tách ra chứ k trộn. Trứng thì tuyệt vời luôn. Vừa đủ mềm chứ không bị đặc quá, độ ngọt, thơm vừa phải (đủ để cảm nhận được cả trứng và cafe) và không hề có mùi tanh của trứng (lúc đi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ có mùi này)
Lúc mình order thì có 1 bạn nữ, nhưng lúc ra tình tiền lại là 1 bác trai đã lớn tuổi (chắc là chủ quán). Thề là có thiện cảm với bác ấy vô cùng luôn. Vừa hiền lành, phúc hậu, giọng nói lại nhẹ nhàng, từ tốn.
Chắc chắn phải quay lại vài lần nữa.
Tiện đây, có ai đã thử đồ uống khác của quán thì review cho mình với. Mình mới thử mỗi cafe trứng . xem tiếp
Nói chung là team bánh mỳ truyền thống thì không có gì để chê về chất lượng cả. Còn ai muốn dịch vụ tốt thì không nên đến
Giá tiền: 25k/c đầy đủ nhân
Đánh giá:
- Dịch vụ: 2 điểm
- Chất lượng: 8 điểm
Kính cả nhà ! xem tiếp
Có bạn nào biết công ty du lịch nào uy tín ở miền nam không ạ.
Mình định đi theo tua sang thái mà ko biết ạ.
Chỉ giúp mình với nha. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều.
Ngày mới vui vẻ. xem tiếp
Thiết nghĩ mn nên gọi vị cho át mùi tanh của trứng ở đây có nhiều vị lắm (như menu) ) mình là mình vote trà xanh nhá=))
Giá phải chăng - Chỗ ngồi cũng ổn cả trong nhà lẫn vỉa hè Ai chưa thử thì nên thử nhé xem tiếp
Lễ hội Singapore !!
Là do mng rảnh hay là do mình lười nhìn thấy xếp hàng mua món cơm gà cơm vịt gì đó nổi tiếng thật đấy nhưng nhìn cái hàng dài hàng km thế kia mình ko nỡ đứng vào thêm lại lóc cóc đi về! xem tiếp