[Góc chê]
Thực sự hôm qua mình vừa ăn gogi, vì mọi lần mình đến ăn với gia đình phục vụ rất chu đáo nên mình tin tưởng, nhưng hôm qua thực sự mình phải xem xét lại, tối qua mình ăn ở tầng bàn C1 với bạn mình, nhưng mình cảm giác là do nhân viên nghĩ mình chỉ là hai đứa trẻ con đi ăn nên thực sự mình đã phải chờ đợi rất lâu, tận 15' chỉ để cho than nướng và lại đợi tiếp lấy thịt, có mình mình phải dừng hẳn bữa ăn và lại đợi các bạn thay vỉ, mình không hiểu sao các bàn khác các bạn chu đáo mà bàn mình lại không nhận được những thứ như vậy, gọi rát cả cổ hét loạn lên xong lại phải đợi thì lại mới có 2,3 đĩa thịt được đưa ra. Và đứng thật ra chỉ có mỗi bàn của mình là phải gọi nhân viên liên tục mang đồ ra thôi, đợi mỗi lần cũng 10-15 phút. Mình thật sự thất vọng với cách làm việc thế này, bọn mình cũng phải bỏ tiền ra chi cho bữa ăn mà cái nhận lại là cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này. Từ giờ mình sẽ xem xét lại nên có đến gogi giang văn mình ăn nữa k!!!! hôm qua sinh nhật mà thực sự rất ức chế xem tiếp
Thứ 2 là nấu nhanh, không phải nhúng tay sơ chế gì, nấu 4 món mà nấu có tầm 20-25p vì đồ sơ chế xong hết cả rồi.
Lúc bận rộn cứ gọi cái này về ăn là tiện lắm luôn. Mang lên đây để các cô các bác ai mà bận bịu hay muốn ăn ngon mà không có thời gian thì thử cái này xem
Cảm ơn mn đã đọc được tận đến đây xem tiếp
Thấy đồ ngon nên đăng lên cho mn gần đó có thể đến ăn. 16k/xuất, 1 bát đầy ụ. Chỉ mở 7h sáng đến 9h tối. Số 2 ngõ 36 lê thanh nghị. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chẳng là hôm nay mình có việc ở khu vực Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Đông
Bạn nào biết có hàng quán nào ổn ở khu vực này để ăn trưa không ạ. Mức giá tầm 30k-50k ạ.
Cám ơn mọi người xem tiếp
Góc chê
ĐỒ NƯỚNG CÓ GIÁN
Có ai gét GIÁN như mình ko? Được buổi đi ăn sang chảnh thì phải ăn chung với cái lũ này. Trong khi gọi nhân viên ra hỏi thì bạn ý trả lời: quán e có phun thuốc diệt rồi nhưng có gián là chuyện bình thường rồi bỏ đi để mặc con gián tung tăng trên bàn ăn của khách Thế nó bò ra từ đĩa thịt bò của khách cũng là chuyện chắc
Điểm trừ tiếp là nhân viên thờ ơ, khách gọi mãi mới ra tiếp.
Mình đi ăn ở quán nướng Hưng Híp - văn quán Hà đông. xem tiếp
[ góc kiểm chứng ]
Xin chào mọi ng. Hno có xem một bạn review phở chiên giòn ở quán này. Nên mình ghé qua ăn thử. Mình thấy ổn. Nước chấm pha ngon. Rau ở trên thịt bò phía dưới còn nhiều. Một mình mình ăn chỗ này mất 40k ! Mà cô chủ dễ tính lắm . Quán có mì phở chân gà các thứ . Xào mềm và zòn đến zòn hết cỡ.. tuỳ lựa chọn mng
Hôm đấy đi ăn trời mưa nên nhìn ướt át. Cơ mà chắc trời tạnh khô thoáng thì dễ chịu hơn. Vì quán nằm ở vỉa hè trong ngõ ạ
Quán mở từ 6h đến 2h sáng thì phải..

Nhân đây mình tha thiết xin mấy bạn review đồ ăn kèm theo giờ mở cửa với. Htrc xem mấy cái review hí hứng lặn lội từ hbt lên núi trúc để ăn Lẩu F.A ( buổi trưa ) thì ng ta kêu tối mới mở xem tiếp
(Góc bức xúc) cạch đến già Bánh mì Nguyên sinh Lý Quốc Sư.
Nghe khen chê cũng nhiều, hôm nay đi qua rẽ vào mua thử 01 bánh thập cẩm. Chưa nói đến 40k mà nhân toen hoẻn, ăn ko có gì đặc sắc.
Thì thái độ phục vụ càng ko thể chấp nhận được. Đề nghị nướng lại bánh cho nóng. Nhất quyết ko chịu, lý do: ở đây chỉ có lò điện, lâu nóng hay gì đó (???), bánh cháy , vvv. Nhưng nhất quyết ko làm nóng bánh cho khách.e nhân viên trẻ thì cứ đứng 1 góc, mặt trơ ra nhìn, như thể yêu cầu đó kỳ cục.bà bác già thì vắt chân giải thích về cái sự ko thể làm nóng bánh. Bực ko tả. Sao thời buổi này lại có thái độ bán hàng như thế.
CẠCH - ko bao giờ quay lại luôn. xem tiếp
[Góc khen]
Bufet lẩu 99k Panda BBQ 36 Trúc Khê
Phải nói là trong các bufet lẩu giá tầm 100k mình thấy nước lẩu ở đây ngon nhất!
Đúng chất lẩu thái luôn. Có cả mùi nước dừa
Bufet có bò, các loại viên, xúc xích, gà, rau, tráng miệng
Quán sạch đẹp, thái độ nhân viên cực tốt!
Ăn đã đời rồi về
10k/lon coca
Quán ko có vat nha mọi người xem tiếp
< Góc Khen >
Lần đầu tiên mình review bài viết trên hội ạ . Mong muốn là mọi ng có thêm 1 chỗ ăn mới ngon , bổ , rẻ và quan trọng mình nghĩ là sạch sẽ nha .
Hàng Bò bít tết 16 Đại Cồ Việt !!! 50k 1 suất ! mới mở đc tầm 2 tháng , nhà mình cũng gần đấy nên có ghé qua ăn . Và có vẻ như 2vc sẽ trở thành khách ruột ở đây . Bởi vì sao ? 1 suất bò bít tết theo mình thấy vừa đủ ăn , k ít cũng k nhiều . Gồm 1 miếng bò mềmm , trứng , khoai tây , thịt viên , dưa chuột dầm ăn kèm , tất cả đều ổn ! Điều mình rất ưng là ở đây Free trà đá và bánh mì , ăn bnhieu bánh và uống bnhieu trà đá tuỳ thích , k mất xèng hehe . Quán mới mở nên sạch sẽ , có điều hoà , chỗ để xe thoáng , để cả ô tô đều có chỗ . Vchong cô chủ niềm nở , vui tánh . Chứ đi ăn ở đâu chủ mặt lần lì ụ thù lụ nhìn mất cảm tình dã man !
Mng nếu thích ăn bò bít tết hãy đến đây thử xem e nói tnao ạ , có chuẩn chỉ k hehe . Chứ e k rì viu bừa bãi đâu , phí mồm lắm haha ! xem tiếp
Tổng kết lại là:
Ưu: rẻ, vô cùng rẻ
Nhược: đồ ăn tệ quá tệ, nhiều muỗi, nhân viên không ổn lắm xem tiếp
Cho mình hỏi Bình Ba cuối tháng 10 có mưa nhiều ko ạ? Mình định đi một mình tự túc sáng đi chiều về vì tiện có việc ở Cam Ranh. Ko biết đi tàu giờ nào xuất phát/ quay lại và giá thế nào, nên tham quan ở đâu trong một ngày ạ? Mình cảm ơn mọi người nhiều lém


xem tiếp
#flc quy nhon . Mọi người đã đi flc rồi cho xin vài góp ý nhé. Cám ơn xem tiếp
Góc chê xối xả ( Tiệm bánh mì Tuấn Béo -141C1 Tân Mai)
Lần đầu tiên đi ăn bánh mì chảo mà được phục vụ pate hỏng .
Nhìn bên ngoài quán cũng sách sẽ nên mới vào ăn , sau khi chờ 20 phút thì được bưng lên một chảo với thứ hỗn hợp Pate chắc để cả thế kỷ trong tủ lạnh ôi ôi, chua chua. Ăn xong chảo này chắc... Đồ ăn thì cực chán, nhân viên kiêm chủ quán phục với thái độ cực kỳ khó chịu theo kiểu cả dãy phố này mình nhà tao bán bán bán mì.
Chấm điểm 0,5/10
Em xin cạch mặt đến già ! xem tiếp
Bún ốc cô Thêm
Lần đầu ăn ở đây ạ. Mới đầu đi qua thấy quán có vẻ sạch sẽ và vì là quán vỉa hè bình dân nên em nghĩ không có chuyện hết 140k tất cả đống này tính ra là bát bún ốc bò là 70k 1 bát thì cả thấy nó thật sự chưa thoả đáng ngon thì ngon thật nhưng với cái giá này thì ăn xong chắc em không dám đi vệ sinh quá ạ
Edit 1 : em thấy mọi người bảo riêng bát bún tầm 35-40k thì chỗ thịt bò kia là 60-70k đấy ạ xem tiếp
Vâng như các bạn nhìn trên hình. Mua 2 mà phải trả tiền 3 ở circle k. Mình thường k KTra lại hoá đơn nên bị mua hố. Và chắc chắn sẽ k quay lại đây bao h nữa! xem tiếp

Hôm nay mình sẽ nói về việc thả hoa đăng ở Hội An. Chuyện là mình đang đi giữa phố cổ và được mời thả đèn hoa đăng với 3 mức giá 10':100k, 20':200k, 30':300k tặng kèm 4 bông hoa đăng. Mình hí hửng mặc cả 30' xuống 250k và đc chấp nhận. Lúc ngồi lên thuyền xuôi dòng ngắm phố cổ lung linh ánh đèn thích mê lắm, MỖI TỘI LÀ chị lái thuyền cho mình đi đúng nửa vòng, không bõ nóng mông mình ngồi hi hi Mình ngạc nhiên hỏi lại là ' ơ chị ơi e đi 30' cơ mà', chị vui vẻ trả lời ' chị tính theo vòng thôi em. giá em trả là đi nửa vòng. nếu em muốn đi tiếp nửa vòng nữa chị lấy em 150k' mình há hốc mồm ra không thể hiểu chuyện gì xảy ra nên quyết định xách đít lên bờ ai thông thạo Hội An có thể giải thích lại dùm mình xem có phải mình đã bị chặt chém không huhu :(( còn nữa là bạn nào định xí xớn thả đèn hoa đăng như mình thì hỏi kĩ giá với cả ra bến mà hỏi nhé, đừng nhận lời của mấy người rao trong phố cổ huhu xót tiền lắm ý xem tiếp
[góc khen dạo] Chả cá Chị Bé Phan Bội Châu, địa chỉ không nhớ khoảng 19 hay 21 gì đó, chỉ nhớ đối diện Quán Ăn Ngon.
Có thằng bạn trong Nam ra quyết định rủ nó lên Quán ăn ngon ăn mà bên đó đông quá, đc mấy e nv bên này mời lên ăn.
- Quán trên tầng 4 toà kiểu như biệt thự cũ ấy, vòng vèo, vác cái bụng bầu leo lên mệt quá thể luôn. Nhưng ko gian rộng rãi, sạch sẽ, yên tĩnh, có View phố. Nói chung đẹp và ưng.
- Đồ ăn : ít món, món ăn đơn điệu, nhưng vị thì : NGON. Mình đi 4 Ng và lúc đầu ko hề có ý định đi ăn chả cá vì ko thích ăn cá, nhưng vì cái đứa trong bụng mà quyết theo mấy đứa bạn ăn cho đủ chất. Gọi mỗi thứ 1 ít.
+ Chả cá : giá ~98k hay 99k gì đấy, ko có gì ngoài cá ướp, bún và rau. Nhưng cá ướp ngon, đậm đà, là cá lăng sống vì đc nhìn thấy có bể cá sống bơi tung tăng, mắm tôm ngon, và nc mắm cũng ngon.
+ Tổ cá lăng với xoài xanh ( chưa biết tổ cá là cái gì) : giòn, lạ, mỗi thế còn thấy bth.
+ Lẩu cá lăng , có nc lẩu mẻ với nc lẩu Thái. Cá sống, rau, nấm. Nhìn ko có gì đặc sắc nhưng nc lẩu Thái thì khá ngon, 1 đứa ko ăn cá nhưng nhúng lẩu cá ăn ngon hẳn.
4 đứa gọi cả nc uống với rau xào hết tất cả gần 500k sau khi đc giảm giá 15% tuần khai trương.
- Nhân viên : nhiệt tình, có 2 bạn nam áo đen đẹp trai dã man. Khéo.
Quay lại : 50/50. Gọi ship đc thì tốt chứ bầu bí lười leo với hơi xa nhà.
Ảnh ít vì ko có ý định rview nhưng mấy đứa bạn nt khen quán chả cá hôm ấy ăn ngon nên nổi hứng.
Cảm ơn cả nhà ạ!!! xem tiếp
Tiếp tục về chuyên mục món ngon phố Thành Công nha các chế
Bữa sáng của các ngày thu-đông không nên thiếu các món nóng hổi này
Tiếp tục hôm nay là 1 ngày quá đẹp , vẫn là mình và 2 đứa em đi lượn 1 vòng, tuy nhiên hnay kp là tìm đến 1 quán mới mà là quán ruột của tụi mình
BÚN CÁ, ngon đến sợi bún và giọt nước cuối cùng . Ngoài bún thì có cả bánh đa cá nhé các chế
Quán bán ngay tại sân H1- Tập thể Thành Công (các bạn có thể đi ngõ 12 Láng Hạ vào) luôn, chỉ bán buổi sáng thôi bạn nhé , đến tầm 10h- 10h hơn là hết rồi
Giá rổ phải chăng lắm nên k cần suy nghĩ cứ đến thôi hehe xem tiếp
( góc chê ) steak me số 35 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh .
Hôm trước có đọc được bài review recommend steak me , nay mình quyết định đi và phải nói là khá thất vọng . Đầu tiên khi bọn mình đến lúc đấy quán vắng và mình có hỏi để ngồi trên tầng 2 thfi nhân viên nói là đã kín r trong khi lên thì không có 1 ai Ok fine . Bọn mình ngồi tầng 1 mình có gọi 1 salad steak me , gà nướng , 1 bò sốt nấm tiêu , 1 bò sốt nâu j đó cả 2 đều gọi wall done với 1 nuget gà , 2 nước chanh Sả .
- salad : cứng , rau ko cắt kĩ để rất dài và to . Phần bên trên ko phải giòn mà rất cứng .
-nuget gà : ăn giống bột chiên hơn là gà chiên , cứng.
- 2 bò : mình gọi well done , bò ra lạnh ngắt hầu như là sống , thịt bò có chỗ là đỏ hoàn toàn , có vị tanh , sốt có vị chua chua , khoai tây nghiền khô , sốt salad chán .
- nước chanh Sả : quá ngọt mặc dù có rất nhiều đá , càng uống càng khát .
- món gà nướng : tạm ổn
Đánh giá : 3/10
Có/ không quay lại : không
Nhân tiện ai biết hàng steak nào ăn ổn mà ko quá đắt có thể recommend cho mình được không .
Cập nhật thêm là sau khi đi ăn về bạn mình đã bắn pháo bông mừng tết sớm trong đêm . xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình vừa đi ăn về và phấn khích quá nên phải lên Review luôn )))
Hôm nay bọn mình đến ăn tại hotpot CenterPoint 85 Lê Văn Lương lúc đầu định ăn Kichi cơ vì bên Kichi Tố Hữu đang có km đi 4 tặng 1 và miễn phí Pessi nhưng sau một hồi suy nghĩ thì đổi qua Hotpot story cũng đang đi 4 tặng 1 với cả mấy lần ăn Kichi nước lẩu nó cũng hơi ngấy. Và khi bước vào hotpot thì ôi thôi quyết định của bọn mình thật sáng suốt. M gọi suất 199k nên không có nước lẩu Tứ Xuyên nên m thay bằng Tomyum )) phải nói là nước lẩu ở đây ngon cực kì luôn ấy ) còn ngăn nước còn lại thì là Bulgogi theo mình thì thấy nước lẩu này bình thường )) nói chung cái làm mình hài lòng nhất ở đây là nhân viên huhu nhân viên ở đây tuyệt vời )) đến mức bọn mình đã tip cho c ấy . Đồ ăn chưa bàn nhưng nhân viên thân thiện nhiệt tình là đã ghi điểm rồi. Tiếp theo m xin giới thiệu món mình tâm đắc thứ 2 ở đây là kem tươi và đồ tráng miệng, kem tươi cực ngon , sữa chua nếp cẩm cũng ngon hic nhưng do ăn lẩu đã quá no nên mấy cái kia chỉ ăn có một xíu. Tuy nhiên điểm trừ nhỏ xíu là nước uống ) m gọi trà đào và nó nhạt đến không tưởng )
9/10 điểm và đây cũng được chốt lm địa điểm gặp mặt của bọn mình những lần sau xem tiếp
( góc chê suýt thậm tệ )
Hôm nay mình và bạn mình định ăn ở phan nhưng lại hết bàn thế là tìm đc chỗ này lẩu gongwon 57 ngõ 173 thái hà phải nói là khá là thất vọng. Thứ nhất về không gian quán khá là bí nên ăn xong ám mùi kinh khủng bàn và bát đũa hơi mỡ ( chắc khó tránh khỏi) . Về nhân viên thì không nhiệt tình cũng không thái độ mà chả hiểu đi đâu hết mà tìm mãi không thấy nổi 1 nhân viên đứng gọi đồ gọi 5 lần 7 lượt mới thay đc cái vỉ nướng . Về món ăn phải nói là tệ thịt tẩm ướt không có vị, thỉnh thơ nước sốt me mà như là tương bần ăn chán kinh khủng lẩu thì tệ trông hổ lốn lắm thay cải thảo bằng bắp cải ăn chả ra gì đặc biệt là không có bò mỹ và phải gọi ngoài tính thêm tiền thay bằng thịt gì ý ăn hôi lắm ạ mặc dù em ăn bufet nhưng kim chi cũng mất thêm tiền. Salat thì không có sốt lại còn khô héo hết như kiểu để lâu. Trên đây là 1 số nhược điểm mà theo em cảm nhận còn ưu điểm thì e chưa tìm thấy
Đánh giá: 4/10 không bh quay trở lại !!! xem tiếp
<Góc Khen>
Chia sẻ với mng thêm 1 địa chỉ lẩu nướng và chân gà chiên mắm bao ngon nhé.
Chuẩn 4 tiêu chí NGON - BỔ - RẺ - SẠCH
Địa chỉ quán VELA2 - số 109 e3 Lê Thanh Nghị, là tầng 1 khu tập thế. Đối diện với 40 Lê Thanh Nghị ấy, hơi khuất nên mình đến theo đc đứa bạn cho nhưng vẫn bị đi qua.
- ghi điểm đầu tiên là thái độ nhiệt tình từ anh chủ đến nhân viên
- đồ ra nhanh k fai đợi lâu
- quán mới, sạch sẽ. Tuy nhiên lối đi hơi bé
- đồ ăn ngon, giá hạt rẻ rất ưng.
Quán có nhận ship đồ tận nơi, mình có chụp cả menu mang về để lúc nào thèm có thể gọi về rất tiện xem tiếp
[Góc khen] [Kính Hội]

Hôm qua em với con mắm nhà em lang thang trên facebook tìm đồ ăn thì thấy có cái chỗ này nó bán combo nửa cân chân giò hầm với nửa cân thịt ba chỉ xào cay, ăn kèm xà lách, rau mùi với 3 hộp sốt chấm. Em với con mắm nhà em ăn như thuồng luồng rắn ráo nên thấy nhiều thịt là em triển thôi. Mở đồ ra mà thơm lắm, ăn no lặc lè, no ko thở nổi các bác ạ. À, nhận đồ thì chúng em đổ ra đĩa vs khay ở nhà cho đảm bảo vệ sinh ( em cứ nghĩ vậy, còn thật ko thì..)
Nhận xét:
_ Chân giò hầm: nó có màu nâu nâu ở da, cắt lát tròn tròn, mùi thì thơm. Ăn một miếng không kèm rau trước, thấy mềm mềm, ngọt, bùi, béo. Ăn ba miếng ko kèm rau, nhưng chấm từng loại sốt, mỗi sốt một vị, chua cay mặn ngọt có cả, ăn đã cái miệng lắm ạ. Ăn cuộn xà lách với mùi, chấm, ... thật là em ko biết nói gì nữa luôn, ngon ạ.
_ Ba chỉ xào cay: nó có màu nâu nâu đỏ đỏ, thái miếng mỏng, ba chỉ nạc mỡ xen kẽ, ăn 1 miếng béo 1 miếng, ăn 2 miếng ngậy 2 miếng ạ. Em với con mắm nhà em ăn cắm đầu cắm cổ, ko nói với nhau 1 câu nào luôn. Bản thân e ăn cái này ko chấm sốt, cuốn với rau em thấy vừa rồi.
_ Sốt chấm: 3 hộp: 1 đen ( thơm lừng) , 1 nâu đen, 1 đỏ đỏ nâu nâu ( cay cay, ngọt ngọt )
_ Hộp đi kèm: 1 hộp để ba chỉ tròn, 1 hộp để chân giò chữ nhật, 1 hộp để rau to chữ nhật, 3 hộp sốt chấm nhỏ nhỏ.
_ Thời gian ship: tại e đặt trước 2 tiếng nên ko biết nhanh hay chậm.
_ Giá: 250k
_ Sđt: 01627252846 ( e ko lưu face, mà họ chỉ bán onl thì phải, còn mỗi sđt trong máy )
Dưới đây là ảnh em vừa ăn vừa ăn, vừa chụp, em nháy nhanh được 3 phát thôi vậy thôi, chứ đói lắm, có nhòe hay nhìn ko rõ, các bác thông cảm. Đĩa nhà em, cái đựng chân giò là 22 cm, lòng sâu, cái đựng ba chỉ là 20 cm, lòng nông.
P/s : thưa hội, nhờ hội, em đã có được rất nhiều bữa ăn ngon, nhờ trải nghiệm của mọi người mà tránh được nhiều chỗ ăn dở, cho dù đôi khi vẫn cứng đầu ăn thử xem có tệ ko, mà tệ thật. Em chả biết nói như nào nữa, nhưng kính hội, em sẽ chịu khó ăn nhiều nữa và review nhiều nữa ạ. xem tiếp
< Góc khen >
Mát trời làm bát miến trộn mực zòn zòn Ai thích ăn miến kiểu dai dai với mực khô thì ở đây là hợp lý luôn.
Giá: 40k/bát thêm mực khô +10k
Địa chỉ: Số 1 Ngõ Trung Yên
Bonus quả gửi xe 10k xem tiếp
Chào buổi sáng nhẹ nhàng với bún snail
+ : Nước dùng trong, chua thanh , bò trần riêng , ốc to nguyên con không cắt đôi như các chỗ khác , rau sạch...
- : hành và tóp mỡ phi hơi đen trông mất thẩm mỹ tí ,nước dùng hơi chua với bạn nào ko thích ăn chua , mình không cho một tí dấm nào đã vừa mồm ( không thấy có cà chua trong bát, không biết có phải lấy chua từ me không ??? )
Địa chỉ hưởng : 19 kim mã thượng
xem tiếp
(Góc hỏi han)
Cho e hỏi ở HN có quán đồ Hàn nào ngon ko ạ?
Hoặc ở Royal City cls món gì ngon thì chỉ cho e với xem tiếp
Thề chứ sau này kbh bước chân vào cái chỗ này. Trưa hqua em có vào đây ăn 2 cốc bún hải sản (35k/ cốc) vs 1 cốc trà đá. Cốc đầu tiên ra là e ăn trước, ăn được 1 lúc thì thấy có con sâu nổi lềnh phềnh lên, b em mới gọi phục vụ thì a đó ra cầm cái thìa có con sâu đưa cho chị quản lí. Chị quản lí quay ra bảo chị làm bún ra xin lỗi em. E thấy cũng k có vđề gì vì nó là trường hợp hi hữu sâu nó ở trong rau cải lúc luộc lên mng k để ý là chuyện bthg. Sau chị làm bún mới hỏi e có muốn đổi sang xuất khác k thì e bảo thôi k cần đâu ạ vì e ăn cũng gần hết r (e nói thế là để giữ ý chứ e ăn còn chưa nổi nửa cốc) rồi chị đấy lại bảo thế xuất này bên em sẽ trừ tiền cho chị nên e cũng ok. Xong đến khi thanh toán tổng hết 61k e mới thắc mắc hỏi anh phục vụ là tsao cái cốc kia của em như thế ( e k nói rõ là có con sâu vì lúc đó quán khá đông ngta còn làm ăn nữa nên k tiện) mà lại k trừ tiền hả anh? Chính chị kia ra xin lỗi cũng nói vs em thế rồi thì a này bảo cái này là chị quản lí bảo CHỈ GIẢM 10% CHO BẠN THÔI! E mới giật mình vì e đến đây ăn, em bỏ tiền ra như mng mà tsao xuất của e có sâu mà e vẫn phải chịu thiệt nhỉ? Kphai cái này là do lỗi của chỗ anh chị sao? Bỏ tiền ra, bước chân vào quán e cũng là 1 khách hàng có phải đi xin của anh chị đâu mà cái cốc bún có sâu e ăn k nổi đáng lí ra ac phải chịu trách nhiệm chứ? Ăn thì k ăn đc lại còn rước bực vào người. Tiền mất tật mang. Em bé hơn chả lẽ e lại nói láo vs các anh chị hơn tuổi ở đấy? Cả chị quản lí cũng thế cái thái độ cầm thìa đập chị kia ra xin lỗi còn chỉ thẳng mặt em không hiểu chị muốn kiếm khách hay muốn đuổi khách nữa? Lần thứ 2 ăn ở đây và KHÔNG BAO GIỜ có lần khác. Từ quản lí đến nv chả thấy ai có thái độ tốt vs khách nhìn khách như nhìn kẻ thù, chị quản lí em thấy k nên làm nữa thì hơn hay chị nghĩ e là hsinh c3 nên k cần qtam thế ạ? Hnay em cực kì bực vì thái độ vs cách cư xử của nhà hàng này. Mới đầu e k định đăng lên hay gì đâu nên e k chụp đc ảnh con sâu ở trong cốc r ạ
Đ/c: 48 bát đàn ạ xem tiếp
[Góc khen]
- Do đi làm về tầm 10h hơn cũng vơi quán hàng, một tối rẽ bừa vào ăn bánh đa cá cũng ngỡ như bao hàng quán khác cơ mà ngon lạ à nha cũng nghĩ là đói quá ăn cái gì chẳng ngon cơ mà lại ăn lần 2, lần 3,... thì xin thưa là ngon thật sự nhá
- Cái nước dùng thì cực kì ưng vì 1 là lạ mồm, chắc hiếm có hàng nào luộc cá, lọc xương răm, đun nước dùng, khiến cái màu nước thì đục đục, mà nếm hụm nào, ngọt nước hụm ấy ý Không mùi tanh nồng, mà thơm thơm, vừa vị chắc chẳng cần thêm gì luôn ý
- Cá ăn muộn, nên hơi ỉu xíu xíu cơ mà thịt cá mềm, trắng, thơm, ko nát thịt dù ngâm nước dùng nóng bỏng lưỡi
- Có bánh đa đỏ hoặc bún, có thêm chả cá, bề bề, tôm tuỳ khách yêu cầu
- Thích cmn nhất là quán bàn ghế thấp, xếp ngay ngắn, mà còn có cái màn hình LCD to chính giữa cơ )) mấy lần ăn toàn ngồi mân vì toàn chiếu HBO, Cinema, StarMovie, Fox... lúc nãy vừa mãi mới nhấc mông dậy vì đang chiếu Rô bốt đại chiến
- Ac chủ quán nhiệt tình, cười nói dễ nghe, chị phục vụ ko quên mang đĩa rau nhiều hoa chuối, với ở đây có măng cay thái sợi vừa cay vừa chua ngon cực ý mặt hơi mụn nên đ dám ăn nhiều ahihi
- chỉ là ý kiến cá nhân của tớ thoii )) 28k/ bát bánh đa cá rô đồng Hải Phòng vừa thơm, vừa ngọt, vừa thư giãn chút xíu sau giờ làm, giờ học mệt mỏi, quá ưng Ghé 286 Lạc Trung để thử nhá Lần đầu rì viu hơi lôi thôi nhưng ngon thật nên rủ ấy )) xem tiếp
Góc Trải Nghiệm -
Mình ở trong nhóm chỉ để rình mấy bài review có tâm xíu, Chiều nay đọc được bài review của 1 bạn tí tởn rủ hội đồng đi test thử ngay và luôn thì như này đây ạ.
- Về lẩu: Nước lẩu cũng ok, ngọt ( nhưng riêng mình thì thấy hơi mặn ) Bọn mình đi 8 người theo gợi ý bạn order thì kêu 2 nồi (1 nồi 350 ăn từ 4-5 người) Thấy mng bảo có hải sản các thứ nhưng chỉ có bò với mực. Không tươi lắm. Thịt không nhiều bảo 1 nồi 4-5 ng nhưng theo mình thì chỉ đủ 3 người ăn. Đến rau là thứ mình cảm thấy dị nhất. Được 4 người ăn được 1 rổ rau nhỏ xíu thề là chắc chỉ tầm 3-4 gắp là hết rau.
- Phục vụ: Thân thiện, thoải mái tuy nhiên điểm trừ là đợi đồ lâu tầm 30 phút. Sau đó còn không có bát và đũa. Bọn mình đi trên tầng 3 xuống hỏi thì cái kết là hết đũa Lúc này thì có 2 ng bạn mình bực mình bỏ về thế là còn 6 người ăn 2 nồi lẩu
Chưa test thử #LẩuFA nhưng chắc không cần test nữa
Chấm điểm 3 / 5 xem tiếp
(MÁCH NHỎ) Giá vé máy bay tháng 10 HN- ĐL chỉ từ 599k
VINH- ĐL chỉ từ 399k
HCM- ĐL Chỉ từ 199k
Giá chưa thuế phí.
LH. 0987456395 (MISS. HẠNH) xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Được hôm mát giời đưa ông con zai đi ăn quán
khoái khẩu của nó là VỊT QUAY JACKY - 77 đặng văn ngữ
Thật ra thì nó mới có 5 tháng tuổi thôi, nhưng từ lúc nằm trong bụng mẹ thì không ngày nào là mẹ nó ko đòi đi ăn quán này cả ( chắc là vì nó )
40 hay 45k gì đó em cũng ko nhớ lắm vì toàn vợ trả tiền, cơ mà về chất lượng thì em ấn tượng lắm và xin đánh giá như sau ạh:
- vịt quay : thịt vịt mềm, dai ko bị bở. Da ròn ăn đã miệng lắm
- mì tươi : sợi mì mềm thơm nhưng cá nhân e thấy cho nhiều mỳ quá nên no
- cải ngọt : chần hơi mềm
- nước sốt : bản thân e thích ăn đẫm sốt và sốt ở đây khá đặc biệt ( e toàn xin thêm 1 bát nhỏ để trộn mỳ )
Đánh giá 9/10 cho món ăn ở đây. Àh quên còn món thịt xá xíu thơm, mềm nhưng mà hay hết sớm lắm ạh. Hnay e đi hơi muộn nên là hết k chụp được ảnh xem tiếp
Góc hỏi han
Thứ 2 tuần sau lớp e tầm 20 người muốn tìm một chỗ ăn lẩu nướng ở khu vực Mỗ Lao- Hà Đông
Mọi người ai biết có chỗ nào ngon mà giá hợp lí thì chỉ giúp em với ạ
Em cám ơn xem tiếp
Góc hỏi han
Tình hình là sắp tới e có dự định tổ chức liên hoan chia tay ae trước khi tốt nghiệp cho khoảng hơn 30 người, có uống rượu ấy ạ. E ở trên đường Hoàng Quốc Việt. Dự định tổ chức ở Món xưa 37 Trần Quốc Hoàn. Ace có ai đã từng ăn ở đây cho e cái review ngắn gọn với ạ.
Hoặc không thì ace nào có quán tủ thì giới thiệu cho e với.. Tầm giá bình dân th ạ. E cảm ơn nhiều ạ.. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm qua đọc vài review quán nem nướng Nha Trang mới mở ở Ngõ Tự Do nên phải đánh đu đi ăn thử luôn
Trong ảnh là suất 3 người 60k nhé
Điểm cộng:
- Mình cảm thấy với 20k/người nthe là ăn no rùi, quá rẻ ấy
- Nv và chủ đều thân thiện thoải mái
- Ăn tưong đối ngon, hợp vị, rau sống sạch sẽ nhưng mình ăn đậm nên thấy thương và nem đều hơi nhạt
Điểm trừ:
- Đợi lâu, mình đến lúc 11h, phải tầm 20-25p sau mới có đồ
- Mẹt 3 người nhưng cho ít bánh tráng quá cuốn ko đủ chỗ nem luôn lúc sau lười gọi nên ngồi chấm ăn chứ ko cuốn nữa
Địa chỉ: mng vào Ngõ Tự Do đi hẳn sâu vào bên trong, quán có biển Nem Nướng Hà Anh, một trong những quán cuối cùng của loạt quán ăn trong NTD
Trước mình ăn ở Xuân Thuỷ thì thấy ở đây sạch sẽ hơn, nhưng vị có vẻ không được bằng
Mới mở mấy hôm mà quán đông lắm, lúc mình ăn xong đi về tầm 12r mng đến nhiều mà ko còn nem mà ăn thấy anh chủ phải từ chối hẹn chiều đến xem tiếp
Góc khen thần thánh
Trộ ôi thả cho bạn nào gth quán Bún bò Nam bộ ở sân A5 - Thành Công nhé
Hôm nay thời tiết không chê vào đâu được, mình cùng 2 ng em nghĩ xem kb nên ăn gì thì chợt nhớ đến 1 bạn đăng bài về quán này, nên quyết định ăn thử
Đúng là ng đăng có tâm, quán sạch sẽ, đồ ăn ngon, đầy ú ụ toàn thịt , nước trộn vừa miệng, phở cuốn rất ngon và trình bày bắt mắt . Hơn cả là món tráng miệng k chê vào đâu được, béo béo ngậy ngậy đúng chuẩn vị caramen luốn
Anh em nên ghé qua ăn thử, anh chị chủ quán cũng rất nhiệt tình và thoải mái, free trà đá nhé hehe
ĐỊA CHỈ: 109A5 Thành Công
SĐT SHIP: 0979.239.706 xem tiếp
<Góc Khen>
Bún cá, bún cua ốc: 20k
-Địa điểm: 41 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
-Quán mở từ 6h sáng-2h chiều, trưa ở đây có thêm món bún đậu nhé.
Đây là quán mình đã ăn nhiều lần nhưng bây giờ mới có dịp viết review cho anh em.
-Quán ở mặt đường nên rất dễ tìm, đặc biệt có chỗ để xe máy rất rộng nên ae ko cần lo tìm chỗ để xe nhé
-Không gian quán khá rộng rãi, sạch sẽ có thể ngồi trong nhà hoặc ngồi ở vỉa hè ngắm đường phố
-Về đồ ăn thì ở đây có nước dùng làm chua chua đậm đà ko bị chua quá. đồ ăn khá đầy đặn cho 1 bát bún . Gọi bát thập cẩm có thêm thịt bò và giò lụa là
-Có 1 điều thú vị là chủ quán này không phải là 1 bà béo ục ịch hay 1 bà thích chửi hơn nói mà chủ quán là 1 anh thanh niên to cao trẻ khỏe đặc biệt là khá vui tính và thân thiện.
CHỐT Lại là đáng để thử và sẽ còn quay lại nhiều nhiều!!! xem tiếp
[Góc Sợ]
Thấy có bạn khen nem nướng nha trang ở dương quảng hàm nên hôm nay học về phải chạy đến ăn.
Và vâng
Thất vọng tràn trề về đồ ăn. Được cái phục vụ max nhiệt tình. Định bỏ qua nhưng k thể yêu thương nổi cái đồ ăn
Nem nướng kb làm từ gì ăn vị cứ ngấy ngấy. Nước chấm thì là tương bần thêm bột nghệ. K có vị gì luôn ý
Đồ ăn kèm thì cũng k có gì đáng chê. Nhưng 2 cái chính thì chê hết lời r
Phục vụ nhiệt tình thật nhưng k dám quay lại ăn nem nướng nữa xem tiếp
- GÓC HỎI HAN - GẤP Ạ !!
Mọi người ơi cho e xin địa chỉ đặt bánh cupcake đẹp, ngon với ạ. E cần đặt gấp để mai sn bạn e. Ai biết chỉ e với, e cảm ơn xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi tầm chiều tối ở khu phố cổ có quán nào bán bánh chưng rán ngon không ạ?
Em cảm ơn.
xem tiếp
Ngon ngon các bác ơi.
Tuần trc thèm hải sản quá, nghĩ ngay đến chefdzung vì ở đó hs tươi và giá cả hợp lý.
Về buffet thì e hay đến 2 quán
Đồ hàn: season BBQ
Hải sản: chefdzung
E ăn uống kiểu xôi thịt chứ k thanh cảnh nên đây là 2 quán e đã đúc kết từ rất nhiều lần thử nghiệm thất bại chê thì nhiều quán lắm nhưng khen trước.
Hqua đến ăn nhiều hải sản hơn cả lần trước đến: Có tu hài, bàn mai, hàu, ốc cà na, bề bề siêu to chắc thịt ngọt, sò dương, ghẹ..vv
Để mà nói là chuyên hs thì đồ ở đây kiểu mini thôi nhg tươi lắm. Có mấy dọc tủ kính nuôi bbe cả tu hài liền, ghẹ bơi tung tăng thế là thích.
Quán đông nên nhân viên k kiểm soát và Take care các bàn dc nên chỉ bê đĩa ra vào vs khuôn mặt lạnh lùng con thạch sùng. E k coi đây là điểm trừ, còn tuỳ mỗi người.ah mà lẩu ở đây ko ngon lắm.
Giá quá yêu: 350 quay đầu nhé. xem tiếp
[GÓC HỎI]
Mọi người cho mình xin mấy địa chỉ bán bánh cheese cake ngon mà giá ổn ổn được không ạ? Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Bánh đúc gạo siêu nóng hổi 15k
Khá nhiều bánh đúc, lại đầy đủ hành khô, rau thơm và thị băm. Nước chan bánh thì mặn mặn ngọt ngọt. Giời lanh lạnh mưa mưa như này ăn thích lắm. Mê rồi nên phải phi tận hơn chục km để đánh chén. Bonus chị bán rất xinhh
Ngoài ra quán còn nhiều món nữa, ngon mà giá rất phải chăng ( đủ loại chè, hoa quả dầm, sc mít, khoai lắc, ... )
Quán này ở nơ 7A BĐ Linh Đàm
Vote: 4,5/5* vì quán vào chiều tối đông lắm. Đợi hơi lâu xíu xem tiếp
Quán bún cá quả trộn Thái Bình - 104 E2, khu 7.2HA, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình nhé các cậu. Chỗ gần chợ Bưởi ấy. xem tiếp
GÓC HỎI HAN RẤT GẤP
Anh Công Vũ duyệt bài cho e nhé. E cảm ơn nhiều nhiều.
Tình hình là cuối tuần e có bạn trong nam ra Hà Nội chơi và e trở thành hướng dẫn viên du lịch. Cả nhà cho e hỏi trong 2 ngày thì e nên đưa bạn e đi đâu và ăn món gì của Hà Nội đây ạ. E rối quá. Huhu xem tiếp
[GÓC HỎI]
Mai em có việc ở trường NEU, mn cho em xin 1 vài quán ăn ngon ở gần đó với ạ
Đặc biệt là mấy món ăn vặt ấy ạ
Em cảm ơnnnnnn xem tiếp
Các bác ơi thứ 7 chủ nhật 11-12/8 em định đi Mai Châu 2 người 2n1d. Các bác ai đi rồi cho em xin kinh nghiệm ăn uống, chỗ ở (riêng tư tí ạ hihi) , chỗ chơi và chi phí với ạ
- à có bác nào ở Mai Châu phím cho em cái thời tiết ở đấy với ạ
xem tiếp



chào mọi người, mình định đi nam du với người yêu nhưng chưa biết gì về nam du cả. Ai trong hội có tour hay lịch trình đã từng đi nam du cho mình xin với được ko ah. Mình cảm ơn rất nhiều. xem tiếp
P/s: thấy bài k đc duyệt e nghĩ vì 1 lí do gì ấy nên e viết lại. Mong đc xét duyệt. E là khách chứ k phải người nhà e rất muốn review vì chú ấy k biết trêu hay thật bảo: tháng này bán k được chú chuyển sang nguyễn trãi chú ấy cũng vui tính thân thiện nên e rất quý. Đúng món tủ nữa lại càng thích xem tiếp

Ai từng đi thạnh an bằng xe máy từ thủ đức ạ. Cho e chút kinh nghiệm. Tks xem tiếp

Lại là mình, cái đứa uống 4 cốc ts 1 ngày đây . Dạo này ts bão hoà, uống hết thấy hào hứng như trc rồi. Nhưng nhân tiện xinshiqi khai trg cs mới và khám phá ra gongcha dingyu, m xin phép đc thêm 1 post nữa
1. Trc mê mệt bưởi bá vương của xinshiqi, đến mẹ mình uống còn tấm tắc khen, nhưng dạo này bưởi bá vương xuống phong độ quá. Phần tép bưởi da xanh ít hẳn đi nên cảm giác k tươi tự nhiên như đợt đầu uống ở NCT nữa. Bù lại matcha kem cheese khá ổn. Vị ngọt vừa, matcha k bị bột, nhưng kem cheese thì k ngon.
2. Gongcha dingyu (có 2 cs ở Hàng Bông và Hàng Đậu). Mình cực kì kết ts khoai môn bên đấy, pha bằng siro khoai môn và còn cả miếng khoai môn trong cốc. Ăn miếng khoai môn đấy thay topping luôn. Ngoài ra trà đào kem cheese rất thơm vị trà, kem cheese ổn nhưng hơi mặn xíu. Bột sữa của hãng này cũng rất thơm và ngậy, mỗi tội giá cũng khá cao (ts khoai môn 56k)
3. Mình vẫn có đam mê bất tận vs kem cheese Goky, đợt trc tuần 5 cốc lận. Với m kem cheese Goky là ngon nhất HN mà giá lại dễ chịu, hay có các chg trình khuyến mại nữa. xem tiếp