Bún ngan bà Hằng - 161A Tô Hiệu (đối diện Gemini Coffee 101b8 Tô Hiệu)
Đây là quán e hay ăn . Theo cảm nhận e thấy ngon và đậm đà nên đăng cho mng đến thử và cảm nhận ạ .quán vỉa hè thui. Mng đi qua k để ý thì k thấy đâu.vì quán nằm trong ngõ. Ngõ cạnh công viên nghĩa tân ạ.
Trong hình e gọi 2 bát bún ngan trộn + 1 bát gan với măng . 80k . 2 cốc trà đá 5k nữa nhé.
E nghiện ăn ở đây vì n đậm đà với ăn 1 lần là nhớ mãi. Măng ngâm cũng ngon nữa )
Hahaa nói chung là e thấy ngonnnnn xem tiếp
[GÓC KHEN LẪN CHÊ]
- Lẩu bò Hải Mã 239 Quan Hoa Cầu Giấy, nước lẩu ngon gầu bò zòn nói chung chất lượng vẫn ngon như mấy năm trước
- Thái độ nhân viên thì khinh khỉnh kiểu ban phát, máy chưa láo lếu vvv nhưng mặt cứ cạu ra.
P/s: sẽ quay lại vì nước lẩu ! xem tiếp


Chả là chiều nay bạn mình thèm ăn gà, lúc đầu nó rủ ăn Papa nhưng mà mình thấy Don có đồ ăn mới nên đến ăn thử Nào ngờ khi đến thì b nhân viên bảo là đồ chưa bán mới chạy thử nên ko có, nếu ăn hoá đơn 500k thì đc tặng 1 canh kim chi hoặc canh đậu hũ non. Ok thế là 2 đứa gọi 1/2 gà rán+1 cơm gà phô mai cay+ pepsi và đc tặng 1 canh kim chi.
-Gà rán: gàn thì ok ko có gì phàn nàn
-Cơm gà: cơm phá dẻo, có điều vừa cay vừa mặn nhưng chắc tại mình ăn nhạt nên mình thấy nó mặn may bạn mình ăn đc nên ăn hết
-Canh kim chi: thôi nói thật là Don đừng cho nó vào menu canh mà lúc đầu bê ra như “hồ đang mùa cạn nước” là mình thấy Sai rồi! Chà đến khi thử thì đúng là sai thật, chắc bếp quên nên đun hơi lâu nó cạn, vừa đặc vừa cay. Mình phải gọi nv ra rất nhẹ nhàng bảo b ấy là: “ b ơi, b kiểm tra canh giúp t được ko canh mặn quá!”, thì b ấy mang chữa cho mình. Lúc sau mang ra chắc cho nước thêm nên nó ko còn mặn như lúc đầu nhưng ngoài vị muối và rất nặng mùi ớt bột thì mình chả cảm nhận đc gì nên chung quy là bát đấy về sau mình ko đụng đến nữa.
Về nhân viên ở đây: các bạn ấy chả buồn để tâm đến khách bảo đông thì chả sao đằng nay hôm nay mình bao trọn quán ( đùa thôi lúc đấy chưa có khách), mà mỗi lần gọi cứ như hò đò.
À còn vệ sinh cửa kính mới buồn cười, mình đang ngồi ăn mà thỉnh thoảng các bạn ý xịt nước vào kính thẳng chỗ 2 đứa ngồi luôn, hết sức thú vị (ko phải xịt kiểu bình xịt đâu, xịt rửa xe máy, oto ý )
Đặc biệt là 1 bạn nhân viên nữ (chắc hôm nay b đến tháng nên hơi ko vui) mỗi lần gọi cứ lừ lừ mang ra, mang đi rồi mang lại, ko cười, ko lườm, ko cảm xúc khiến mình hơi chạnh lòng.
Kết luận: đừng để ấn tượng tốt đẹp đi vào dĩ vãng xem tiếp
Dành cho những bạn nào muốn đi du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn trong tháng 1 tới, công ty mình có tour đi PHCT 5N4D vs 4N3D giá 7tr áp dụng cho 60 khách hàng đầu tiên đăng kí.
Ai có nhu cầu thì ib cho mình nhé. xem tiếp
Kem cân 29 Lò Đúc - HBT - HN
Ốc quế 7k , muốn múc bao nhiêu vị/cái cũng đc mà phải chai mặt tí k đc ngại
Chẳng cần chen chúc hay đứng ngoài đường xếp hàng như kem Tràng Tiền đã có ngay 1 chiếc kem ngon nghẻ và quá rẻ(so với trên phố) ngay giữa mùa đông nắng chói
Hôm nay se se lạnh đi qua lại nhớ nên ghé thăm tập thể hot boy múc kem ở đây xem tiếp
Cho mình hỏi về dịch vụ đi đảo Bình Ba vào khoảng 20,21/1.
Lần trước có đi đảo bình ba 1 lần nhưng chưa ưng ý lắm vì không được ra các bể tôm cá để xem và ăn uống.
Nên mình muốn lần này được trải nghiệm cảm ơn xem tiếp
Các bạn có thể recommend giúp mình được không ?
ありがとう xem tiếp
Các bác cho em xin địa chỉ vài quán Canh cá ngon chuẩn Thái Bình ở Hà Nội với ạ :((( xem tiếp
[Góc khen]
Một chiều thèm trứng cút nướng nên tìm đến quán Ăn vặt Sài Gòn địa chỉ 111B7 Tân Mai (đi từ phố Nguyễn Chính vào, đến quán bún bò Huế rẽ tay phải )của chị chủ người Sài Gòn.
Trứng cút nướng ở đây 15k 1 đĩa như ảnh, hai vk ck mình 1 suất là vừa. Trứng nóng hổi, mềm, thơm mùi mỡ hành, tép, ăn cùng sốt ngậy ngậy vô cùng hấp dẫn.
Bánh tráng lắc 10k 1 túi , ăn khá cay, vợ mình ăn bảo chuẩn vị trong Sài Gòn . Còn một số món bánh tráng nướng, bánh tráng khô gà ...chưa thử
Quán còn cả cả sinh tố, nhiều món nữa, đặc biệt súp gà ngon nhưng hết rồi. Khi nào, vợ chồng mình sẽ thử sau
P/s: quán mở đến 20h. xem tiếp
Ngày đầu bagan :”>
Trộm vía là thời tiết hiện đang siêu đẹp các bác nhớ.
Hôm qua e còn tí lỡ chuyến bus do thằng vietjet bay lên rồi quay lại bảo trì bảo dưỡng máy bay . 21:30 xe chayh 21:27 e có mặt ở bến ) xem tiếp
[ Góc Ưng Ý ]
Chi Đoàn - kiot số 8 Tô Hiệu - Hà Đông ( gần ngã tư Metro)
Ngày trước cô chỉ bán xôi đêm bên đối diện quán bâyh ( cổng ngân hàng viettinbank) mà toàn xôi kiểu gà nấm mình không thích lắm nên chỉ ăn đôi lần.
Nay mở bên này thì mở từ 7h sáng - 11h đêm. Menu đa dạng như hình và đặc biệt là có thêm bún trộn xá xíu Nhìn bán bé bé thế thôi mà nhiều bún dã man ấy, nước trộn chua chua ngọt ngọt vừa miệng . Xá xíu ở đây mềm mà đậm vị ( ở HN cũg ít có hàng xá xíu nào được tnay). Xôi đúng kiểu xôi thịt )) đầy đặn lắm. Xôi dẻo mà mình thích cái lạp xưởng ở đây không phải giống lạp xưởng hay bán ở hàng đông lạnh đâu Trứng thì hơi nguội hiuhiu
Ở đây thấy còn có bánh mì nữa để hôm nào ăn lại thì qua thử )))
Nchug là 2 người hết tầm 65-70k/ ấm bụng rồi sang hàng bên cạnh ( Ngọc Thạch Quán) làm cốc chè mát ruột )) xem tiếp
[Tiệm Chú Long - 79 Hàng Lược]
Lượn lờ qua nhiều lần mà lúc nào cũng thấy đông, quán lại nhỏ k có đủ chỗ ngồi nên đến hôm nay mình mới được thử.
Ấn tượng đầu tiên là menu...khó đọc quá! Font chữ kiểu uốn lượn có hơi hướng Tàu. Bù lại nhìn ảnh minh hoạ cực kì hấp dẫn.
Sau 5 phút lật nát cái menu thì mình quyết định gọi 1 combo gồm 1/4 con vịt quay + 150gram xá xíu + 150 gram thịt quay và 1 phần xôi lá xen vịt quay lạp xưởng trứng muối.
Mình đã nghĩ là sẽ nóng hôi hổi cơ nhưng thịt được mang ra nguội, giống như kiểu mua thịt quay ngoài chợ ấy. Mình nghĩ nếu nóng sẽ ngon hơn rất nhiều.
Ngon nhất là xá xíu, nạc nhưng rất mềm và đậm đà. Vịt ăn khá ổn. Thịt quay da rất giòn, có đoạn nạc ăn ngon hơn, phần nhiều mỡ hơi ngấy 1 chút.
Nước chấm đậm chất Quảng Đông. Mình thấy hơi hơi giống chấm của Vịt quay Thành Chấn. Ăn kèm có dưa chuột và dưa góp rất hợp.
Về phần xôi lá sen. Mình có nói đùa là giống như cái bánh khúc phần xôi bọc bên ngoài, trong có thịt vịt quay, lạp xưởng, nấm hương, trứng muối. Ăn đậm đà, xôi dẻo, mọi thứ hoà quyện với nhau. Tuy nhiên ăn đến cuối hơi ngấy.
Thiệt hại là 170k combo và 45k phần xôi. Ngồi ăn 1 lúc thấy mn đến hay gọi mì vịt hoặc mì xá xíu. Lần sau sẽ thử vì hn no quá rồi. Mấy loại thịt này có bán lẻ theo lạng luôn.
Chủ quán rất thân thiện, chú Long trông giống mấy vị luyện chưởng lâu năm uống rượu để râu trong phim kiếm hiệp Kim Dung ấy À à giống Lỗ Trí Thâm
Tóm lại thì mình thấy khá đáng tiền. Nếu có thể thì nên mua về ăn cơm, bỏ lò vi sóng quay nóng giãy đành đạch lên thì best
xem tiếp
Có quay lại không? Chắc là có nếu nhiều tiền ) nhưng sẽ gọi món lẻ, ăn buffet chưa kịp ăn đã no xem tiếp
P/s: ảnh bên dưới là của con bé bạn tui ạ. Nhìn 2 ngăn phê vỡi ;;v;; xem tiếp
Cứ Điểm - Đồ nướng Trung quốc.
Mình đã đc 1 người bạn gthieu và có đọc review của 1 bạn trên nhóm nên tranh thủ cuối tuần đến để trải nghiệm.
Mình ở khu Mễ Trì nên ra địa chỉ quán ở Lê Văn Thiêm cho gần. Khổ cái mình chỉ nhớ là địa chỉ quán ở đường Lê Văn Thiêm nên cũng k có google map hay gì cả, cứ phi thẳng ra đó mà lượn 1 vòng k thấy quán đâu. Mình lộn lại 1 vòng để tìm thì chao ôi bỗng dưng có cái mùi gì đó nó khó tả (kiểu hôi hôi như mình hôi nách ý hoá ra nó là mùi của 1 loại gia vị nướng nào đó của TQ ). Mình đảo mắt nhìn sang bên kia đường thì đây rồi, cái biển Đồ nướng - Phở ốc hiện ra. Mặt tiền quán chắc được 2m với cái biển cũ kĩ và xập xệ. Nói thật nếu k đc gthieu và đọc review về quán chắc mình sẽ chẳng bh bước vào 1 quán ăn như vậy. Nhưng thôi mất công tìm mãi mới ra mình đánh cuộc vào ăn cho biết. Mình gửi xe và vào quán thì bên trong rộng hơn so với mình nghĩ khi nhìn từ phía ngoài. Quán khá là đông mình đến là còn duy nhất bàn đó cho 2 người. Trong quán dán đủ thể loại các banner toàn tiếng Trung để quảng cáo nên ngồi ăn cứ cảm giác đang ăn ở Trung Quốc vậy á
Od đồ và đồ ra cũng khá nhanh.
Món ăn được gọi theo xiên có giá giao động từ 10-15-20k. Nhìn thì thấy giá có vẻ khá rẻ nhưng gọi đồ sau tính tiền mới thấy cũng k rẻ cho lắm
- các loại thịt nướng khá ok, có chung 1 loại gia vị đặc trưng của TQ mà cũng dễ ăn. Mình thấy đồ ăn cũng k cay lắm đâu, hơi tê tê với bạn nào k biết ăn cay, còn với mình thì mình muốn cay hơn nữa.
- Rau củ thì mình có gọi cà tím và hẹ nướng. 2 món này mình thích nhất.
- Món phở ốc mặc dù k có con ốc nào, lúc bạn nvien mang ra mình nhìn giống như kiểu thức ăn thừa nta hay lấy nước gạo cho lợn ý(nói thì hơi quá nhưng nhìn nó cứ sao sao ý ). Mình thấy món này k có gì đặc sắc ngoài sợi phở như sợi miến Hàn Quốc, dai dai. Mình ăn đc nửa bát còn bạn mình thì bỏ nguyên 1 bát uổng ơi là uổng.
- Bia thì mình uống Thanh Đào khá là nhẹ kiểu như uống trà đá ý . Nchung cũng đc.
- Lần sau quay lại mình sẽ thử cá nướng thấy hấp dẫn lắm.
Quán hiện tại có 2 cơ sở, cơ sở 2 nghe nói rộng vào thoáng hơn.
Mình có nghe đc bàn bên cạnh nói là nhân viên phục vụ ở đây hầu hết là các bạn sinh viên TQ qua VN học.
Bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác như ăn tại Trung Quốc thì qua 1 lần cho biết. Còn mình thì có thể vẫn sẽ quay lại.
À mình đi 2 người tổng thiệt hại hết 350k và bạn mình sau đó về vẫn phải ăn thêm bánh mì xem tiếp
[Góc kiểm chứng Youone Hotdog - 51 Ô Chợ Dừa]
Ngon, không bị ngấy dầu, quán đông nhưng phục vụ vẫn nhanh và niềm nở, điểm trừ là không có chỗ ngồi nên đa số phải mang về (mà mang về thì ăn mất ngon), có mấy bạn cầm đĩa ăn ở cửa quán luôn ))
Giá ok: từ 15-25k
Nãy mình có ghi là nên qua quán nước vỉa hè gần đấy ngồi ăn cho ngon, nhưng sau khi trả tiền nước thì mình khuyên thật lòng cầm ăn trước cửa quán ăn thì ngon hơn đấy )))))))))) xem tiếp

Hôm nay mình mới có dịp được đi ăn nem nướng nha trang ở chỗ Bách Kinh Xây )) sau khi ăn xong thì tổng hợp lại trong ba quán mà mình đã ăn như ở Đội cấn, Nông nghiệp và Bách Kinh Xậy thì mình thấy ở nông nghiệp nem nướng ăn ngon hơn hẳn mấy chỗ còn lại vì sốt chấm ở đấy đậm đà hơn hẳn các chỗ khác cũng như thoải mái hơn nhiều trong việc xin thêm topping ăn kèm, còn ở Bách kinh Xây cũng là cơ sở 2 của quán ở nông nghiệp nhưng mình thấy không ngon bằng vì sốt chấm k đậm đà cũng như là sốt quá đặc, que quẩy giòn giòn nhìn èo uột nên t thấy nó kiểu như làm cho có vậy, chưa kể là mình thấy và cảm giác chủ quán cứ nhìn bọn mình một cách khó chịu khi mình xin thêm chút nước sốt mặc dù quán không có đông và khi bọn mình order 2 suất thì bác chủ quán lại bấm ba suất và bảo là “thôi tao lỡ ấn rồi thì ăn đi”???? Cạn lời ( mình đi lúc 3h chiều) còn ở bên Đội cấn thì được chấm bằng nước mắm có vị chua chua ngọt ngọt dịu rất oke nên cũng tạo cảm giác khá mới cho mình khi ăn ở đấy còn khi xin thêm topping thì hơi chậm chút vì quán đông với cả quán bán thêm bánh xèo với bún nữa hay sao đấy t không nhớ rõ nên chậm kết luận lại thì t thấy nông nghiệp ngon nhất, thứ hai thì bên đội cấn còn bên bách kinh xây thì t bye luôn ))
Cám ơn các c đã đọc review của mình )) ảnh dưới là quán bên nông nghiệp t ăn đầu hôm t2 )) xem tiếp
Cho mình xin list quán ăn sáng tầm 6h sáng quanh khu Yên Hòa, Nguyễn Khang với các bạn ơi. Mình đi học sớm nên khó tìm quán ăn như bún hay phở ngon ngon quá huhu xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn nghiện nộm Bố Già hơn hay nộm Tuyết béo hơn??. Riêng e thì có thể Tuyết béo thua 1 chút thịt so vs Bố già nhưng mê nước nộm ở đây vch. K ghê ghê mùi nước hàng pha đường hoá học như ở Bố Già !! xem tiếp
Mọi người ơi !!! Ai biết ở đâu có quán ghẹ ngon ngon k ạ. Chỉ em vs. Thèm quá e cảm ơn ạaaa. xem tiếp
Tình hình nộm bố già Nguyễn Trung Trực không còn bán nữa hay sao ý
Giờ bố trẻ này bán kém hơn bố già kia nhiều nước nộm thì ngọt quá
Ae có biết bố già bán ở đâu ko ạ ? xem tiếp

Cần lắm 500 ace cho e xin địa chỉ các quán cháo sườn ngon với ạ. quán nào mở cửa đến tối thì tốt ạ
Khu vực Hồ Tây, Đống Đa, Bạch Mai, và quanh quanh gần những khu này thì càng tốt ạ xem tiếp
Mọi người ơi cho e hỏi chút ạ. Chiều Bố Mẹ em định đi xe bus ra sân bay Nội Bài. Nhà em ở Lạc Long Quân thì nên bắt chuyến xe bao nhiêu? Và 1 chuyến có đến nơi luôn không ạ? Và khi đến thì đến chỗ nào? Có xa với sảnh đi của Vietnam Airline không? E cảm ơn ạ xem tiếp

Mình có dự định đi Hà Giang vào giữa tháng 1, mọi người tư vấn giúp mình chỗ ở, chỗ thuê xe máy nào ok và lịch trình nhé
Thời tiết mùa này tầm bao nhiêu độ ạ (mình ở HCM )
Cám ơn các bạn rất nhiều xem tiếp
9-11 em đi Ninh Bình mấy anh chị cho em xin ý kiến nên ở ks ở khu vực nào, với nên đi Tràng An trước hay đi cái gì trước ạ. Sẵn mấy anh chị cho em hỏi xe từ Hạ Long đến Ninh Bình với ạ. Em tìm trên vexere mà ko có nhiều. xem tiếp

Sắp tới e có đi HN tầm 3 ngày 2 đêm. E đang cần tìm ks ạ. Mong mn giúp e và cho e xin review nơi nào nên đi ạ. E cảm ơn! xem tiếp
[góc chê]
Mỳ đen ở _thichgibannay_
Cứ phải gọi là không hiểu các bạn ạ.
—-
Mình có nhắn tin hỏi từ lúc 19:35, chị chủ có nhắn trả lời là full đơn, muộn hẳn mới ship được, tầm 9-10h.
Ừ thì mình ăn trưa muộn nên ăn tối muộn như ăn đêm cũng được.
Mình có gọi: 2 mỳ đen, 2 gimbap, 1 tok chả cá, 1 tok chiên, vị chi 267k. Không rõ shop ở đâu nhưng tính cả ship đến royalcity là tròn 300.
Tok chiên khá ngon, gimbap trứng cũng ổn. Mình không chụp lại 2 món đó, nhưng các bạn có thể kiếm trên ig để xem ảnh ạ.
Cái đáng nói là mỳ đen ở đây.
Cứ phải gọi là không hiểu các bạn ạ.
Một bát như này là 70k. So với chất lượng quá kém !!!
Ban đầu nhìn giá 70k mình cũng hơi rén ))). Mà do mình dạo này cũng đang lên cơn thèm mỳ đen. Được cái lên nhìn ảnh cũng xịn sò nên mình tiện lúc có mấy đứa bạn rủ nhau thì cùng đặt.
Bình thường thì mình rất dễ tính, mà ăn xong cảm thấy tiếc tiền quá
Nước thì loảng như ăn phở, rau củ chỉ có cà rốt và hành tây, không có thịt mà thay bằng mấy loại xiên bán ngoài cổng trường ?:D? May mình đang đói thì còn ăn bớt đi. Không phải mình chê ăn dở mà so với chất lượng quá kém.
Thực sự 1 bát mỳ đen 70k chất lượng còn không bằng bát phở 25k
Nếu mà đơn muộn quá, hết đồ hay gì thì bên bán hàng có thể nói thẳng, mình đặt chỗ khác. Chứ ham nhiều đơn, bán cố theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó như này thì mình chịu ^^. xem tiếp

42 hoà mã
Đây là bát bún riêu đắt nhất mà t từng ăn 50k
(ăn xong lúc thanh toán hơi giật mình)
T gọi bát riêu bò. Nuớc dùng đậm đà, thơm mùi dấm bỗng,nhưng chưa đủ đặc sắc để níu chân t.
Đậu rán quá già nên bị khô. Chỉ chần qua nước dùng nên k ngấm vị. =>k thích. T thích ăn đậu rán vừa và thả lềnh fềnh trong nồi nc dùng, ăn hơi dai dai và ngấm vị chua mặn ngọt của nước dùng.
Thịt bò thì cực nhiều, mềm k hôi, thịt còn đến tận sợi bún cuối cùng (50k cơ mà )
Rất hợp với team thích ăn thịt bò và ăn khoẻ.
Còn t ăn 1 lần thưởng thức cho biết thôi. Chứ giá hơi chát xem tiếp
[Góc bình thường]

Bún cá Long râu. Số 89 ngõ 298 Tây Sơn.
Là một tín đồ của bún, đặc biệt là bún cá, mình cũng đã tìm khắp hang cùng ngõ hẻm để thử các quán bún cá bạn bè giới thiệu
Nay đến quán này, có lẽ là ấn tượng thấp nhất trong các quán mình từng đến. ( thấp so với mình chứ không phải dở tệ nhé)
Thứ nhất, ngay khi vào quán mình xộc thẳng vào mũi là mùi tanh. Vâng, tanh của cá sống ấy. Chắc sau bếp đang chế biến=> trừ điểm
Bát bún ít “màu sắc” nhất mình từng ăn. Vỏn vẹn chỉ có: vàng của cá, xanh của rau cải, và trắng của bún (tất nhiên). Ok không bắt mắt.
Nếm thử nước dùng. Nhạt. Nhạt và nhạt. K đọng lại vị giác cái gì. Thêm 3-4 quả quất, cái này thì vì mình thích ăn chua thôi, mới kích thích mình muốn ăn đc.
Điểm vớt bat bún là cá. Cá lớp ngoài khá giòn, nhưng bên trong vẫn còn mềm. Kiểu k bị cứng quá hay khô không khốc.
Và... một lần nữa, có lẽ tại cái mùi tanh của việc chế biến cá mà không cách li hay đóng cửa sau bếp, nên làm mình hơi khắt khen khó tính. Suốt buổi ăn mình thở bằng miệng không. Chốt lại:
- Hiếm khi quay lại xem tiếp
Nhiều khi buồn buồn lại chỉ thèm 1 cốc chè đỗ đen. Địa chỉ quen thuộc của Hà Nội chúng mình các bạn nhỉ xem tiếp
Tình hình là trưa Chủ nhật tới gia đình nhà mình muốn đi ăn buffet, ngân sách là 400k/ng. Mình đang phân vân k biết nên ăn ở Bay Hoàng Ngân hay Chef Dzung. Ở Bay thì mình ăn rồi, đồ ăn cũng nhiều, ghẹ to, không gian cũng rộng rãi chứ k như ở Poseidon, cái bàn 4 người bé tí tẹo để 2 3 cái đĩa là chật bàn Mọi người cho mình review về Chef Dzung vs về đồ ăn cũng như ko gian, có hơn gì ở Bay k nhỉ. xem tiếp
Lâu lắm mới ăn ngan, ngại đi xa nên ăn luôn gần chỗ mình.
Ngan thơm, thịt không bở, tiết rất mềm ăn sướng mồm, măng cũng thơm chứ mình sợ nhất ăn bún hoặc miến mà mùi măng cứ bị "thum thủm" kiểu khó tả, nước dùng ngọt đúng kiểu thịt chứ không mì chính vì mình ăn vào chưa bị say mì chính:)), trông sạch sẽ, có cả tiết canh nhưng mình không biết ăn.
Giá theo mình là hợp lý vì bát miến có 25k, đĩa chặt 150k.
Quán chỉ bán tối từ 6h, mình ăn ở Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy nhé thích nhất là nó là cửa hàng rộng bàn ghế đàng hoàng chứ không phải vỉa hè bàn ghế nhựa ôi giời ơi nên cảm giác nó sạch hơn rất nhiều lần so với chiếc bàn nhựa xanh đầy mỡ
Kính hộiii! xem tiếp
Thôi chắc mình cạch đến Già, bạn nào đi ăn nên cân nhắc nhé. Bụng dạ yếu thì càngg nên xem xét. Thân. xem tiếp
Combo huyền thoại: Cuống tim bầu dục nhiều hành tây full topping tiêu đen, ớt tươi với seasoning múi chanh tươi. xem tiếp
Mình ăn bánh nhân bạch tuộc của nhật bản,(tiếng nhật gọi là takoyaki thì phải ) ở nhiều nơi rồi mà nay mới gặp được 1 chỗ bán ưng ý thế này...ăn rất ngon luôn ạ.. bánh rất thơm và mềm
Giá cả thì rất hợp với sinh viên như mình nữa
1 hộp như ảnh 4 viên mà chỉ có giá thui ( 1ng ăn no luôn ạ)
Còn có thêm xuất 6 viên mà giá
Mình ăn ở Crk 98 dương quảng hàm
Vì ngon quá nên mình có hỏi nhân viên ở đây về thành phần của bánh thì bạn ý nói * bánh được làm từ bột của nhật nhân có bạch tuộc, hành lá, có sốt mayone, sốt nhật và rắc bên trên là cá bào ( 1 bánh nhìn bé mà quá nhiều nhân trong đó)
-Có 1 điểm trừ ở đây là bánh mang ra hơi nóng nên khi Mn phải đợi 1 chút nhé k là rát lưỡi đó ạ
* nhân viên: nhiệt tình và dễ thương
( vì mình hỏi rất nhiều vấn đề mà vẫn giải thích rõ ràng cho mình )
Thấy bánh ăn ngon mà giá hợp lí nên review cho mọi người thảm khảo
Mình sẽ đến ăn thường xuyên hơn (vì ngon quá mà) xem tiếp
Bún cá cay, ko ngon như lời đồn ) đọc review bạn bè trên fb khen rất nhiều, trông cũng lạ lẫm vì có nhiều đồ ăn kèm. Hnay háo hức rủ người yêu đi. Mình gọi bánh đa đặt biệt, ny gọi bún cá lòng .
Bát ng yêu bê ra mình k chụp, ấn tượng là khá vơi. Thấy người yêu bảo k ngon, mình nghĩ bị khó tính cơ. Xong ăn mới thấy nước dùng vị nhợ nhợ, chẳng cay chẳng ngọt. Cá thì ăn khô không khốc chẳng có vị, ăn ngấy dã man. Rau thì đc mấy cọng nổi hết lên như ảnh.
Điểm cộng là chả mực và lòng khá ngon, nhưng chả mực chắc đc miếng = đốt ngon tay thui
đồ còn k đc đủ như ghi trên bảng, ko có bóng cá
Nếu ai ăn bún cá cay chuẩn hp rồi thì chắc cho 5/10 điểm á.
MÌNH ĂN Ở LÊ HÔNG PHONG HD NHÉ xem tiếp
Hãy đến Phượng Hoàng Cổ Trấn một lần trong đời
Hãy làm điều mình thích xem tiếp
Em đi có 2 ngày 1 đêm, mà đi kiểu thay đổi không khí nên dạo loạn quanh thị trấn chứ ko đi đâu xa, xa nhất chắc có cái Cát Cát thôi, ngồi mấy quán như trên xấu có tốt cũng có, review cho mọi người tham khảo.....!!! Đăng tạm trước ít ảnh decoration nhà hàng, ảnh đồ ăn em chưa thèm cho sang máy huhuh xem tiếp
( góc review) - khen
Lại là bún ngan mn ạ, quán này nằm ngay đầu Ngõ xã đàn 2 ( số 261 xã đàn) bảng tên ghi là bún ngan Phùng Hưng chuyển về - cái này thì em cũng ko biết được độ chính xác.
Về bún, nước dùng ngọt vừa, nếu ko thích thì có thể bảo cô chủ quán ko cho mì chính, ngan khá nhiều, miếng đầy đặn chấm với nước mắm chua ngọt, ăn kèm với tiết và măng.
Giá cả 30k - bún ngan, miến ngan ( nước, trộn)
P/s tuần nào e cũng ăn ở đây 1,2 lần, vì gần nhà với trên đường đi làm về, cô chủ nhiệt tình , ai ko thích thịt lẫn xương thì có thể bảo róc xương hộ. Nhưng mn đừng ăn thịt đùi nha, hôm e lỡ gọi bát đùi, thịt lóc ra cứ bét bét, được vài tiếng rồi giá thì 35k.( trong ảnh em chụp lúc bưng ra, đảo lên thì dưới nhiều ngan nữa) xem tiếp
[Góc hơi khen - BÁNH MÌ TÔ PHÔ MAI]
Chẳng là thấy dạo này bánh mì tô nhân phô mai có vẻ hơi hot?nên mình mua về test thử xem như nào, vì mình cũng là 1 fan của phô mai . Mình order 1 bánh nhân gà sốt kem nấm, 1 bánh nhân bò sốt tiêu đen, 1 khoai tây chiên. Bò sốt kem nấm khá ok, lúc đầu mình cứ nghĩ cái bánh này chắc chỉ dc 1 nửa nhân thôi, ai ngờ, ăn mới biết bên trong ngập đầy thịt bò, thịt bò sốt ngon, lại có tiêu nên cay cay, rất hợp cho mùa đông,nhưng mình thấy hơi mặn chút xíu(chắc do mình ăn nhạt. Vỏ bánh thì mềm, cũng không dày. mặc dù mình mua về nhưng ăn bánh vẫn còn nóng, ăn xong mà ấm cả người ra ấy.
còn cái gà sốt kem nấm kia, mặc dù cũng ngập nhân, mình còn phải lấy dĩa để ăn thịt gà ấy . nhưng chắc do không hợp, mình cảm thấy nó cứ ngấy ngấy, mà thịt gà sốt cũng k hợp khẩu vị mình, cứ kiểu gì gì ấy, cứ cảm thấy là gà mà chẳng phải gà?.. nói chung ăn xong cái ý mà có phần sợ hãi @@. Còn khoai tây chiên, không biết có phải do ship về hay không mà nó hơi ỉu mặc dù vẫn còn nong nóng, không ngon @@
ngoài ra ở đấy còn có nhân bò sốt cà chua và gà sốt cà ri, mình chưa ăn thử nên cũng không biết ngon không, còn 2 cái trên kia thấy mọi người khen nhiều nên mới order...
Nói chung nên thử ạ...
à giá là 35k/c. địa chỉ Bamitô Bread: 107 Tôn Đức Thắng - Đống Đa nhé
mong ad duyệt bài giúp em ạ. xem tiếp
Trong group đã có anh chị nào đi Bỉ rồi cho em xin ít kinh nghiệm xin visa với ạ. Many thanks. xem tiếp
Mọi người cho em hỏi có ai đang du lịch Hà Khẩu không ạ? Thời tiết trên đó hiện tại ủng hộ không ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Xôi xéo vừng ruốc. Ngon mà béo quá thể đáng. Luôn tự dặn phải kiềm mồm.
đầu ngõ 135 đội cấn. Đỗ mềm, hành tự phi. ruốc chuẩn. ăn cũng hạp. bán sáng đi từ 135 tay trái nhé.
suất dưới 10k. em ăn ít xôi, nhiều hành vừng
NHỚ BẢO CHỊ Í THÊM HÀNH VỪNG NHÁ
xem tiếp
Xin phép AD một chút
Mọi người có biết quán bia hơi nào ngon ngon, hợp lí để xem bóng cho trận Việt Nam hôm nay không ạ . Mạn Cầu Giấy, Ba Đình, Tây Hồ ạ ️️
Mình cảm ơn ^^ xem tiếp
Cho mình hỏi có bạn nào có kinh nghiệm đi Maldives không ạ? Có thể cho mình xin vài review về khách sạn, chuyến bay và vài chỗ cực đẹp của Maldives được hem ạ?
Mình cảm ơn nhiều ^^ xem tiếp
Vali của em khoảng 7 cân rồi và em mang balo nữa đựng mĩ phẩm và mấy đồ linh tinh khoảng 1 cân nữa được ko ạ. Với em muốn hỏi là mĩ phẩm và trang sức kim loại như hoa tai với vòng có qua cửa an ninh đc ko ạ? xem tiếp
Có ai biết quanh khu vự nguyễn trãi với giáp bát ở đâu bán bánh giò ngon k ạ .
Chỉ em với xem tiếp
[GÓc khen]

Fan hải sản có lẽ sẽ thích ^^ mong ad duyệt bài
Tối qua e đi ăn thử ở lẩu hơi Caribe chỗ đường Hai bà trưng, up lên khoe ae chút ^^
Phục vụ của Caribe là best ấy ạ! Tôm với bề bề chín là mang ra ngoài bóc vỏ sạch sẽ xinh xẻo hết cho khách. Rất nhiệt tình, hỏi han liên tọi xem khách cần gì không
Đồ ăn thì nhiều kinh, cả lũ ăn phè phỡn tưởng hết rồi thì nhân viên lại bưng ra thêm đồ, 1 lần là bé bạch tuộc mà bọn e gọi là Davy Jones , 1 lần là cả một thuyền cá , ăn nốt cháo ở dưới nữa là đi 2 hàng về (ở trên hấp hải sản, dưới là cháo nấu tươi từ đầu bữa ạ)
Set hải sản có tận 12 bé hàu xinh xẻo mỗi đứa được 2 bé, bé nào bé ấy đẫm sốt ướp, thơm phức béo ngậy. Bé nào cũng mập hự cute, không bé nào bị teo tóp ngao thì k phải ngao trắng mà 2 loại ngao gì ấy e k nhớ tên nhưng ăn dày cùi, ngon lắm
Bọn e hết hơn 200k/đứa, cả đồ uống vì được giảm giá ạ
*edit: set này cho 6-8 người, bọn mình đi 6 người là phải ăn cố ạ ^^ xem tiếp
GÓC CỰC KHENNN
Dạo này thấy mọi người đang check in rần rần ở một địa điểm có tên là All Day Coffee ở 37 Quang Trung, HN trên tất cả mặt trận từ Facebook tới Instagram, thấy tò mò nên mình cũng đi thử cho biết. Trước khi đến đã nghe nói ở đây mới chỉ là soft opening mà ngày nào cũng siêuuuu đông mặc dù quán có 3 tầng lận
Lúc mình đến thì có chú bảo vệ dắt xe cho đàng hoàng, nhìn ở ngoài trông giống mấy quán cafe ở châu Âu í ) vào thì có nhân viên mở cửa chào đón cảm giác như celeb Đầu tiên vào mình đã thấy nhân viên rất nice và thân thiện, ko hiểu sao rất có cảm tình Lúc mình vào thì có mang bánh gato (vì sinh nhật mình) thì các bạn cũng nói luôn với mình là bánh gato được mang vào nên ai muốn thổi nến ở đây thì thoải mái lun miễn ko mang đồ ăn khác vì cửa hàng bán cả bánh ngọt. Về cafe ở đây mình thấy rất đặc sắc và đa dạng với nhiều cách pha chế khác nhau. Tuy không quá rành về cafe nhưng mình đoán chủ ở đây đặt rất nhiều tâm huyết Rất tiếc là lúc đó mình no lắm rồi nên gọi đại chocolate nên ko có gì nhiều để nhận xét về món này Điểm cộng TO ĐÙNG là ở đây xài ống hút tre cực kỳ thân thiện với môi trường chứ ko phải dăm ba ống hút nhựa xả ra đầy chất thải nhá )
Lúc đang say sưa thổi nến thì bỗng dưng bạn order lên hỏi tụi mình là hôm nay là sinh nhật ai, rồi bê 1 đĩa bánh ra nói là cửa hàng tặng Chời đụ mình bất ngờ phết ) Chưa nói đến giá trị món quà, mình thấy cửa hàng thực sự chu đáo và tinh tế luôn. Nói thật lúc đấy mình vừa đi ăn về no muốn ói nên ko phải vì cái bánh mà mình đánh giá tốt cửa hàng, mà là vì cách họ làm khách hàng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của họ Lúc sau xem menu thấy miếng bánh 85k, xịn phết ))
Từ khi bước chân vào cho đến lúc về, mình hoàn toàn hài lòng với tất cả mọi thứ, vẫn là mở cửa cho mình, cảm ơn, và chúc mình sinh nhật vui vẻ nữa
Mình không bao giờ viết review cả, những chỗ nào tốt thì mình quay lại, không tốt thì mình không đến nữa. Nhưng lần này vì quá thích nên viết lên để các bạn thử trải nghiệm coi sao. Mong All Day Coffee mãi giữ vững phong độ như nàyyyy
hn vì mình chụp xấu hoắc
P/s: tất nhiên là sẽ có người khen, người chê tuỳ theo cảm nhận mỗi người, nhưng đừng vào đây bảo mình PR ) xàm xí lắm. Mình chẳng được đồng nào đâu, cũng ko quen anh chủ (dù rất muốn ) thế nên muốn biết có giống như mình review không thì tự đến kiểm chứng là tốt nhất xem tiếp
Mn ai ăn rồi hoặc có thêm quá ốc nào ngon chia sẻ nha. xem tiếp