MÙA HÈ SẮP ĐẾN BẠN VÀ CTY BẠN DANG CÓ DỰ ĐỊNH ĐI DU LỊCH ĐÂU CHƯA NÈ
DU LỊCH ABC – CHÚNG TÔI YÊU DU LỊCH
DU LỊCH ABC MONG MUỐN ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN... xem tiếp
Hello everybody
MÌ TRỘN SHOP&GO BY VINMART

Là 1 đứa rất hay ăn mì trộn indomie ở Shop&Go thì mình và hầu hết các bạn không thể nào quên được vị của từng loại mì đúng không ạ
Vinmart đã tiếp nối S&G để bán mì này, và hôm nay mình đã đi trải nghiệm để thử xem Vinmart sẽ chế biến thế nào.
Mở bài :
Vào cửa hàng thì gặp ngay bạn thu ngân XÍNH LAO mặt đúng kiểu lặng như 1 tờ tiền âm phủ ))))) nhưng mà nghĩ thôi vì chắc làm đến chiều cũng mệt...
Mình gọi 2 combo 23k bao gồm 1 mì đầy đủ và 1 trà chanh....
Mì hết rau củ nên chỉ còn các topping khác, OK không sao !
Thân bài : Mì được các anh/chị ấy đem ra đặt xuống và quay đi không nói 1 câu nào nên cũng hơi bất ngờ và mình cũng không quên cảm ơn anh/chị ấy nhưng mình vẫn háo hức vãi chưởng, thề luôn )))))) nhưng sau khi mở hộp mì ra thì nhìn hơi ít nên hào hứng quá lại tụt xuống còn 1 nửa rồi, nhưng không sao tiền nào của ấy, vẫn cho qua
Ăn thử miếng đầu tiên ôi dời ơi đất hỡi VCL chưa bao giờ ăn hộp mì nào hay bất kì loại mì nào mà NHẠTTTT như NƯỚC LÃ.....Đúng kiểu chỉ chần mì không thôi và không cho bất kì 1 gói gia vị nào vào để trộn cả...các cậu hiểu hônnnn ??????
Con bạn mình ăn 1 miếng đầu tiên mặt nhăn như khỉ ăn quất, nhè luôn mới sợ
Đến mì Indomie màu hồng là loại nhạt nhất còn chưa bao giờ NHẠTTTT như thế này ôi cuộc đời tôi..
Đúng cái kiểu bán " là cho chúng nó ăn đéo ngon đi để đéo ai mua rồi sập cái ý tưởng bán mì trộn cho chúng mình được nhàn hạ " vậy ))))))
Quyết định mua thêm 1 chai Chinsu để cứu vớt cái hộp mì này, không thì thực sự phải ném thẳng cái hộp mì vào thùng rác luôn mất ))))
Kết bài : Thật sự thất vọng, và đúng rồi đấy S&G thì mãi mãi vẫn chỉ là S&G trong kí ức bé nhỏ của mọi người thôi
Review cho các cậu thế này để các cậu biết thôi ạ, còn biết đâu có cậu đi ăn lại được nhân viên trộn cho ngon thì làm sao đúng không....
Đối với mình thì đây sẽ là lần CUỐI CÙNG KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY.......
Tốt hơn hết là mua luôn 1 thùng về trộn ăn dần cho mát mồm ))))) vừa rẻ vừa ngon !
Chào các cậu )
Địa chỉ : Ga Hà Nội ở Lê Duẩn xem tiếp
Cho em hỏi chút là bình thường các anh/chị có con cái, khi đi du lịch các anh chị có quan tâm tới mong muốn của con cái không ạ? xem tiếp
Để bản thân trở nên royal hơn thì m đã thử 1 chú kem vàng 24k Ăn xong thấy hoàng gia thật ))) Từ a chủ đến nhân viên đều đáng iu chiều khách như công chúa hoàng tử Tuy giá kem có hơi cao hơn 1 chút nhưng đáng đồng tiền bát gạo thật Chắc cố mà cày tiền mỗi tuần làm 1 chú để tự bản thân trở nên royal hơn mất Ảnh là a chỉ dễ thương nhaa, giọng đã lơ lớ lại còn nói nhiều, nói nhiều mà nói duyên cơ chứ không phải luyên thuyên đâu
Đc: tầng 5 vincom bà triệu nha xem tiếp
Anh chị cho em hỏi gia đình em đi tự túc từ Hà Nội—> Huế—> Hội An—> Đà Nẵng 3,5 ngày 3 đêm. Anh chị cho em xin ít review những địa điểm du lịch chính và đồ ăn ở Huế, Hội An, Đà Nẵng với ạ. (Gia đình em đi 4 người ạ). Em cảm ơn! xem tiếp


Có bạn nào đi du lịch đài loan theo tour chưa ah?Cuối tháng 5 mình định đi nhóm 7 người mà ko biết tour nào ok.Bạn nào đi rồi giới thiệu mình với nhé.Camxamita xem tiếp
Bún đậu mẹt: 23 Phan Huy Ích, Q. Ba Đình, Hà Nội
60k/suất đầy đủ
10:00-14:00
Trưa trật rủ con bạn đi ăn bún đậu vì vã mấy hôm nay không chịu được. “Bạn bè như cái bẹn bà ” hẹn nhau 12h lan man đến 1-2h chiều luôn dcm chịu . Thấy mn khen bún đậu ở đây ngon nên thử ghé qua xem saooo
Số đen là đến lượt mình gọi đồ thì hết mất Lòng Tiết với Thịt Luộc . Oke không sao, bù các topping khác vào cũng được. Bọn mình gọi 2 suất đầy đủ (120k), 2 nem rán (20k), 1 đĩa bún (10k), 2 trà quất (20k). Một mẹt đầy đủ bao gồm: Nõn đuôi không có giòn như mình tưởng, ăn mềm mà hơi mỡ, Lá lách rán khô nên ăn bị cứng lắm hic . Được cái dạ dày ăn siêu ngon, mà không bị dai như nhiều quán khác đâu, chả cốm ở đây ngon hơn hẳn cô Tuyến ruiii, ăn vỏ ngoài rán tới vàng rụm mà bên trong vẫn mềm ý. Nem rán cuốn đầy đặn lắm, giòn nữa, mà lên muộn quá không kịp chụp ảnh luôn huhuu
Đợi đồ hơi lâu một chút, ngồi chờ tầm 10-15’ mới có đồ ra cơ hic. Tổng thiệt hại 170k/2 người, giá thành hơi cao một chút hic nên thi thoảng ăn 1 bữa đổi gió thuiiii. Nma đắt xắt ra miếng phếttt xem tiếp

Hill all cho mình hỏi từ phố cổ đặt xe nào đi tới bến tàu tuần châu ok vậy mọi người? xem tiếp

Tiết mục những ngày mưa gió
Chả biết từ xưa các cụ làm gì ngày mưa chứ như mình cứ mưu rơi cái là thèm ăn thịt nướng
Lần này quay lại Gangnam Bulgogi ở Aeon Mall Long Biên mà thực sự cảm giác không thấy ngon miệng như lần đầu tiên nữa. Cá nhân mình thấy chỉ được cỡ 6,5/10 điểm thui, không xuất sắc nhưng không đến nỗi tệ lắm
Quán có: Gọi món, Combo và Buffee. Các bạn có thể tuỳ chọn theo sở thích. Nhà mình chọn BBQ, 329k/suất cho tối thứ 5 (Họ có suất 279k nữa thì phại)
Bf bao gồm nướng và lẩu. Có khoảng hơn 10 loại thịt bò, lợn, tôm, bạch tuộc cá để nướng. Bạn có thể chọn ướp sốt hoặc tươi. Mình thấy ướp sốt ngon hơn. Mỗi đĩa thịt khá là nhiều, nhà mình chỉ ăn thịt bò, 2 người chiến hết 4 đĩa thịt, 2 đĩa tôm, bạch tuộc. Hôm mình ăn thịt ba chỉ bị khô, ăn không ngon nhắm, cổ và sườn bò thì ok hơn, ngọt và mềm.
Chiến xong ngần ấy thịt thì mình chỉ gọi lẩu để ăn mì thôi. Gửi trả lại nhà hàng nguyên đĩa thịt nhúng lẩu.
Đồ ăn kèm: Kim chi của NH muối màu nhạt nhoà, nhưng vị được, không quá cay cho người k ăn được cay như mình(không biết vị gì, giống mùi mắm). Củ cải thái sợi muối ăn lạ miệng. Salad rau củ sốt chanh dây ngon. Salad hoa quả thì hoa quả bị nhũn quá, mình thích giòn hơn. Ăn xong có hoa quả tráng miệng nữa nhé
Điều mình thấy khác bọt nhất là nước chấm của quán khá lạ. Mặn mặn chứ không ngọt nhiều như quán nướng khác. Chấm với thịt nướng khá hợp.
Điểm trừ mà mình thấy không thoải mái nhất là chỗ ngồi. Mình ngồi bàn có ghế da liền ý. Ghế xa bàn quá, không ra mép thì cập kênh, chưa kể ghế bị rách bục vầy mà quán không sửa (ngồi không thoải mái cũng lm bữa ăn giảm chất lượng)
Các bạn tham khảo thêm nhé, quán này so với Gyu thì thịt cảm giác tươi và đậm vị thịt hơn đó. Lâu lâu đổi vị thịt ghé qua cũng được nhưng mình sẽ khồng quay lại nữa đâu, lêu lêu.
Các bạn có ăn món khác ở đây rồi thì comment chia sẻ với mọi người thêm nhé. xem tiếp
Bánh rán Võng Thị - 242 Lạc Long Quân
Mình đến lúc 2r chiều, k phải đợi chờ gì - khoảng lúc sau có vẻ đông hơn, phân nửa là các bạn ship đến lấy hàng.
Ấn tượng đầu tiên về chủ quán rất vui vẻ, thân thiện.
Bánh rán ở đây cũng to hơn những chỗ khác, nhân thịt để cả miếng, mọc nhĩ thái miếng to => túm lại là cái j cũng to, và ở đây có đặc biệt là phần sốt chấm tự pha được rưới trực tếp vào bánh (cá nhân mình thấy sốt này cũng ăn vị cũng bình thường) Nhà mình gọi 1 bát 3 bánh rán mặn 1 bát 2 bánh rán mặn, nhưng ăn 2 cái sẽ vừa hơn, ăn 3 cái là bị ngấy. Giá ở đây 8k bán mặn, 7k bánh ngọt - trà đá 3k
À quên mình còn gọi thêm đĩa nộm ở quán bên cạnh, nộm ăn cũng bình thường k có j đặc sắc giá 25k. ở đây có chim quay, nem tai với nhiều đồ nữa giá 50k đổ xuống.
Nói chung là quán ăn cũng bình thường k như mong đợi về nước sốt thần thánh là địa điểm có thể quay lại, nhưng ăn 1-2 cái bánh / lần thôi. xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Điều mình luôn nhớ nhung mỗi lần đi HN là món phở gà này đây. Mà chỉ ưng ăn mỗi hàng phở gà ngay số 1 Đỗ Hành - Phở Chí. Mình gọi bát đầy đủ nhưng đi muộn nên chỉ còn thịt gà và chân gà rút xương, 50k một bát. Nước phở rất ngon, chồng mình bảo hàng phở nào đông thì hàng đó càng ngon vì lượng xương ninh cũng nhiều hơn
Buổi tối cũng ngay gần hàng này mình nhớ ko nhầm bên hông bánh mì Phúc cũng có một hàng phở đêm khá ngon và rẻ có cả trứng non và mề lòng gà các thứ
Xin kính hội bữa sáng ạ! xem tiếp
Nhìn chung, phim khá hay nhưng điểm số từ iMdb lại chưa tốt, đơn giản vì phim còn nhiều lỗ hỏng logic, thổi phồng cuộc sống, và "hơi phim". xem tiếp
Trên đây là những chia sẻ của em dành cho những ai có ý định du lịch Tam Đảo 2 ngày 1 đêm, chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
xem tiếp
Mục đích đưa bài là khách quan, mong muốn mọi người nhìn nhận một cách khách quan, không bao che cho cái xấu, góp ý cho cái chưa tốt chứ không phải tâng ai đó lên tận mây xanh hoặc dìm ai đó xuống đáy! xem tiếp

Giữa tháng 5 mình có lịch đi Đà Nẵng-Huế 4 ngày. Mình đang cần tìm khách sạn ở Hội An và Đà Nẵng khoảng 500k/đêm, chỉ cần tiện nghi, sạch sẽ, trung tâm và các tour ghép đi Hội An, Cù Lao Chàm và Huế uy tín chất lượng.
Bạn nào biết review cho mình với.
Thanks! xem tiếp
Ảnh 2 là quán ngan ở hàng Bông. Ăn đắt vãi chấm bằng xì dầu ( nước tương chinsu hay sao ấy )
Được cái thịt ngan dày còn ngan nướng ăn không ngon bằng bên chị Ngan Hạnh Dé ở Cửa Bắc. xem tiếp
Do vậy, mong các TV chỉ thêm những ng bạn cùng sở thích điện ảnh, và những ng bạn mình biết, để bảo đảm tiêu chí hoạt động của nhóm. xem tiếp
Hàng Ma Truyện.
Chiêm ngưỡng kỹ xảo Phật pháp Trung Hoa cuối 2017. xem tiếp
Mình dự định mua tour leo Fansipan, bạn nào có kinh nghiệm review giới thiệu mình nhé, nhất là mình lăn tăn 2 khoản, đi mùa này được không? và luyện thể lực thế nào? chứ nói thật mình lười vận động lắm, k chơi thể thao. xem tiếp
[ GÓC HỒI ỨC ]
Hi cả nhà, ẩn dật trong group nhưng luôn dõi theo các bài đăng thì đây là lần đầu tiên mình up bài lên đây nà
Mình xin phép review với cả nhà về một quán bar khá fun đó là Happy Bar ở khu phố Tây Khaosan . Đến với Bangkok Thái Lan thì Khaosan Road là một con đường nhất định không thể bỏ lỡ rồi. Định mệnh nữa là hostel mình ở lại gần Khaosan nên là xác định dù ban ngày có sm thế nào thì đêm tối cngx phải lết ra Khaosan quẩy Dọc theo con đường là rất nhiều quán bar rất open và cực kỳ xập xình, sôi động . Ae sẽ đi hết con đường tha hồ hò hét, bia bọt thoải mái vì nó giống như một cái bar lớn ngoài trời luôn . Xong ae rẽ vào một con ngõ trên đường và đó chính là nơi Happy Bar giấu mình Chính vì trong con hẻm đó nên không có nhiều người biết đến quán đâu , bọn mình cũng chỉ là hoàn toàn tình cờ. Biết đến phong cách reggae qua nhạc anh Thơm nên là nhìn thấy quán một phát là mình thích thú ngay . Trời ơi quá là chứa đựng tinh thần phóng khoáng, tự do, đường phố , huyền bí trippy và xen lẫn cả hippie luôn . Đến khoảng 10pm là bắt đầu có nhạc sống cho ae thưởng thức rồi . Nói chung là rất kiểu thư thái, có chút chậm chậm, êm êm, vào vào ))
Về giá cả đồ uống thì khá là Ô kê , ae có thể gọi chai bia nhấm nháp vài câu chuyện với partner , và ở đây cũng có khá nhiều cooktail cho ae lựa chọn ( mình có ảnh menu nà ) giá 160B đủ để chuếnh
Sau khi đắm chìm vào không gian với chiều sâu tâm hồn của Happy bar xong mời ae quay lại Khaosan Road ném hết mọi thứ , chỉ say và quẩy tận hưởng vị thanh xuân Quá là một highlight đỉnh cho một đêm ở BKK
Hihi , mình mong bài viết có thể cho các bạn thêm một gợi ý khi du lịch tại BKK . Có dịp ae hãy ghé thử qua quán và cảm nhận xem How cool is it ? xem tiếp
Dưới đây là list ăn uống ở Nhatrang sau 3 lần ở đây, mà mình đã thưởng thức. Còn ở UIH và TBB thì mình cũng chỉ đi tới đâu là ghé vô ăn thôi nên không ghi lại cho mọi người được
1/ Hải sản xuân Anh, đường Tháp Bà
2/ Bún bò Hương Giang,133 Nguyễn Thị Minh Khai, to thập cẩm 50k
3/ Bún, bánh canh cá dằm Mịn, 170 Bạch Đằng 35k/tô, no ứ hự
4/ Nem nướng Ninh hoà, 155 lê lợi
5/ Xôi gà thập cẩm Sáu Khải, số 1 Phật Học 25k, đầy đủ topping che hết cả xôi
6/ Cháo đậu xanh giò heo, 02 Bạch Đặng, 25k/tô có thể order thêm Bánh quẩy ăn cho đúng vị 5k
7/ Cơm tấm Đại Quang, 18 Phạm Hồng Thái, mình order cơm sườn trứng 30k, hộp to đùng, miếng sườn bự hơn cái hộp, nhưng ăn cực kì chất lượng
8/ Kobe Nha Trang-BBQ, đối diện Big C Nhatrang, quán này cũng ngon, mình order
- Cơm dưa bò 49k/phần, nhưng phải 2 đứa mới ăn hết 1 phần nha, nhiều lắm kêu vừa thôi
- Sườn bò nướng 29k/ phần cái này chắc 1 ng phải kêu vài phần ăn cho đã miệng
- Hay Ba chỉ bò nướng, Bò cuộn nấm kim châm 99/phần
9/ Hải sản 20 Trần phú Vĩnh nguyên, ăn gì thì ăn cũng ngon mà rẻ.Hải sản cực kì tươi và a chủ quán còn giới thiệu cho bạn những món mà làm ăn ngon nữa
10/ Bánh mì bò kho 345 đường 2 tháng 4, 30k/ phần
11/ Sinh tố Vucanu Quang Trung, món nên thử Chanh tuyết bao ngon hay Chuối socola cũng ngon nữa hình như là 30k/ly thì phải
12/ Bánh căn hải sản Tô Hiến Thành, phần hải sản thập cẩm to ứ ự là 70k, còn các phần khác từ 20-30k xem tiếp
BONCHON CHICKEN HÀ NỘI
Chê
Cả ngày
69k - 300k
Đùa chứ nhìn Bonchon bên Thái ngon bao nhiêu thì ở đây thất vọng bấy nhiêu nghe chữ “sốt” hơi sang chứ ăn chả cảm nhận đc cái gì, như gà tẩm bột chiên vậy hic hic. Mình gọi 1 phần gà rút xương sz M nửa sốt tỏi nửa sốt truyền thống hết 129k, ăn không thì nhạt ơi là nhạt, thịt gà bên trong k ngấm gì hết nhưng đc cái gà rán mọng và k hề khô, tươi ngon, hết
Never quay lại luôn xem tiếp
Bánh xèo miền Trung(bánh xèo Thanh Nga), ngõ 56 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm. (vào ngõ quán nằm ngay ngã ba đầu tiên bên tay phải)
Được nhiều người chỉ quán bánh xèo này nên mình qua ăn . Đây là 1 trường phái bánh xèo khác hoàn toàn với khu Đội Cấn )). Bánh xèo ở đây nhiều bột như mình tráng ở nhà vậy nhân đầy đặn, tôm rất to. Nước chấm t hơi mặn nhưng ăn cùng bánh xèo lại rất vừa rất hợp, ăn cuốn lắm . Rau sống thì nhiều vô kể và tươi, đây là 1 điểm cộng lớn. Nhìn chung là bánh xèo ngon, đáng thử ạ )
20k/ 1 phần (2 chiếc bánh) xem tiếp
Ai biết phở sốt vang ở đâu ngon k ạ trước toàn ăn ở Hai Bà Trưng mà giờ hình như không bán nữa ạ . Ai biết đâu ngon chỉ e với nha xem tiếp
Bạn nào có gợi ý gì nữa comment bên dưới để mình bổ sung với nha xem tiếp
Giá cả : bát như hình 20k, thêm mỗi topping 5k thôi. Ai ăn khỏe mới hết đc 20k đấy ạ, bình thường chỉ cần 15k xôi chả là ok đến trưa.
Điểm trừ : cô bán hàng vừa thu tiền vừa lấy xôi thái chả, bạn nào kĩ tính sạch sẽ thì sẽ ko ưng lắm. xem tiếp
TRỜI KHÔNG PHỤ LÒNG NGƯỜI
Thèm mỳ gà tần bao nhiều hôm rồi, mà nghĩ ăn trong cảnh mướt mải mồ hôi không chịu được. Cuối cùng hôm nay sau trận mưa rào to đùng thì trời mát lạnh, dịu hẳn, không khác gì chớm thu nên phải tranh thủ đi phục thù ngay lập tức . Thiên thời địa lợi quá nên phải ra ngay quán này lấy cớ trú mưa
Gà Tần Mai Hương là quán đã bán từ khá lâu rồi, mình ăn từ hồi còn bé. Nhớ mãi ngày xưa mỗi lần bị ốm lên nhà bà ngoại là bà lại đi mua phở bò hoặc gà tần ở đây cho ăn. Bán hàng ở đây là 1 cặp vợ chồng. Chú chồng thì khá hiền lành còn cô chủ hơi bị xinh nhưng rất đanh đá và ngoa, chưa hôm nào lên đây ăn mà không nghe thấy tiếng cô mắng nhân viên. Tuy nhiên với khách thì hơi bị niềm nở, đon đả nhiệt tình nhé.
Order 2 bát mỳ gà tần, gà trắng. Nói thế vì đây là gà ri. Ở đây còn có gà đen là gà ác và chim câu nữa ạ. Gà ở đây đều là gà đang ở lứa tuổi "mầm non" được ninh om ở trong mỗi chiếc lon bia nhôm. Gà được hầm nhừ nhưng ăn vẫn khá chắc. Rau ngải được nhồi vào trong bụng gà đúng điệu. Rau ngải ở đây đặc biệt không bị đắng quá, chỉ đắng nhẹ và cực ngon vì ngấm đượm vị ngọt của gà rồi.
Nhiều bạn nhắc đến Gà tần thuốc bắc là chưa thử cũng "auto" nhăn mặt luôn vì SỢ khi gửi và nghĩ rồi. Nhưng nước gà tần ở đây ngon lắm, không bị mùi thuốc bắc quá nồng cũng như bị lẫn ý dĩ, kỉ tử như nhiều hàng khác đâu. Nước dùng nấu mỳ ngọt và đậm đà lắm. Tuy nhiên như một thói quen lúc nấu nướng họ cứ quen tay cho 1 thìa mỳ chính, nên ai như mình không thích ăn thì nhớ dặn nhé.
Như ảnh là cả chú gà ri (55k) với mỳ ở bên dưới(+10k). Ăn xong tỉnh táo sảng khoái, hạnh phúc, no căng luôn. Ai không ăn được nhiều khi đến gọi có thể lựa chọn nửa con hay phần đùi nhé. Chứ không nói rõ, chỉ nói Cho cháu bát mỳ gà tần là họ mang nguyên con đó ạ
Mấy bạn có hỏi thì theo mình thấy ăn ở đây ngon hơn Hàng Bồ, cảm giác sạch hơn, chỗ ngồi đàng hoàng sáng sủa hơn, vị không kiểu hơi hoá học, đậm mỳ chính như bên kia nhé. Còn hàng ở Tống duy tân nữa đợi hôm nào đi chơi về muộn, trời mát sẽ đi ăn tiếp để RV cho mọi người ạ
Điện chỉ: Gà tần Mai Hương - 12C Hàng Cót
40-80k
Kính hội!
Chúc các bác ngủ ngon xem tiếp
QUÁN NƯỚNG NGÕ 100 Trung Kính - không xuất sắc như lời đồn
Thấy người người nhà nhà khen quán nướng ở ngõ 100 Trung Kính xuất sắc nên dù siêu đông nhưng hôm nay mình vẫn đến thử và viết chút cảm nhận. Bài viết chỉ mang tính chất cá nhân về trải nghiệm của mình nên mong mn cùng ý kiến ^^
Mình đến quán tầm 3,4 lần nhưng phải đến lần t5 mới dc ăn. Phần vì quán quá đông, đến tầm 6r 7h thì mn đứng đợi bên ngoài rất nhiều, nên lần thứ 5 mình qđịnh đến thật sớm và cuối cùng thì cũng dc ăn )))
- Về không gian: quán vỉa hè, ngồi bên ngoài thì mát hơn nhưng hôm mình đi thì phải ngồi bên trong quán là 1 căn bé và nóng, ngồi trong thì quán bụi bặm và khá bẩn, bụi và nhớt xung quanh. Ngoài ra thì quạt k đến dc nên nóng ngồi vừa ăn vừa toát mồ hôi ) nói chung không gian ăn ảnh hưởng khá nhiều đến mình vì vừa nóng vừa ẩm thấp.
- Về đồ ăn : các bạn review ngon xuất sắc nhưng thật ra mình thấy bình thường như bao quán khác, đồ ăn cũng nhiều như trong hình, kim chi muối nhạt, tẩm ướp bình thường, nướng giấy bạc nên nhanh cháy phải thay ltuc, thịt bò bở, nước chấm nhạt. Thật ra với giá khá rẻ (200k suất 2ng) mình cũng k đòi hỏi nhiều mà chỉ review đúng cảm nhận trải nghiệm thôi.
- Về nhân viên : nv khá bận và k dc nhiệt tình lắm. Cái này cũng có thể thông cảm vì khách đông nên nv luôn tay luôn chân.
Chốt lại là mình khá thất vọng về quán. Mọi thứ k quá tệ nhưng k như những gì kì vọng như mn review. Chấm điểm 5/10 và sẽ k quay lại.
Lần đầu review mong mn góp ý kiến ạ ! xem tiếp

Có bác nào fan cuồng sushi không ạ? Em là thuộc dạng nghiền ngất ngây luôn. Hôm bữa lang thanh Vincom Sky Lake Phạm hùng lạc vào quầy sushi băng chuyền trên tầng 3 mà ăn muốn đã.
Sushi băng chuyền tự chọn ở đây có khá nhiều loại, tính tiền theo màu đĩa:
Đĩa vàng: 20k
Đĩa xanb lá : 30k
Đĩa đỏ: 50k
Đĩa xanh dương: 70k
Sushi đa dạng, cá hồi, trứng cá tươi ngon. Mình nghiền nhất là loại sushi cuộn cá hồi
Băng chuyền có thể không đủ loại trong menu nhưng bạn có thể order đầu bếp làm phục vụ ngay tại bàn cho bạn. Đầu bếp là người Nhật Bổn thì phải
Vốn dĩ có cơm nên mình ăn được 5 đĩa là no. Bạn sẽ được bonus thêm bát canh rong biển nữa
Giá niêm yết chưa bao gồm Vat nhé các bạn.
Bữa nào nghiện quá thì ra đây làm dăm ba đĩa cũng thú vị. Quán còn có các suất cơm Nhật và gọi món khá đa dạng. Tha hồ lựa chọn.
Địa chỉ: Dozo Sushi - Tầng 3 - Vincom Skylake Phạm Hùng
Menu mình up ở comment nhé xem tiếp
Mấy món khác chưa thử, không biết như thế nào?! Có lẽ bên này đầu tư cho sữa đậu với latte hơn thì phải.. xem tiếp

Dự là em đi Sapa, Ninh Bình, Hà Nội vào giữa tháng 6, mọi người cho em tí kiến thức về mọi thứ đi ạ! Từ chỗ ăn, ngủ, vui chơi với. Em đi 4N3Đ: Sapa 2 ngày, Ninh Bình 1 ngày, Hà Nội 1 ngày. Ai có lòng tốt thì cho em xin tí ý kiến về lịch trình cụ thể với ạ. Em CẢM ƠN xem tiếp
Sản phẩm hiện đang được khuyến mại mua 2 tặng 1 tại các cửa hàng tiện lợi như CU, GS25 và 7/11 (mình chưa check các brand khác), tính ra 3 cốc khoảng 80k VND, khá là rẻ so với các sản phẩm cà phê khác của Hàn. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Không biết đã có ai review quán TRÀ THẢNH THƠI này chưa nhưng mình xin phép review ạ ) menu của quán và cách giới thiệu các loại trà dễ thương quá trời luôn
- Không gian: như tên quán ) khá là thảnh thơi và yên tĩnh lắm luôn rất thích hợp cho những bạn không thích mấy nơi ồn ào, phòng hơi bé k thích hợp cho việc đi đông người lắm đâu ạ. Trên giá sách ở tầng 3 còn có vài quyển truyện ngôn tình nữa nè.
- phục vụ: không biết là nhân viên làm hay đó là chủ nhưng nhiệt tình, lễ phép lắm luôn nè, mang đồ ra cũng nhanh lắm ý
- Trà : decor đẹp, hôm nay mình uống trà tỷ muội và trà hoa quả nhiệt đới. Sẽ có kèm cốc mật ong bé xinh màu trắng kia để ai thích pha thêm vào. Bản thân mình uống trà nguyên vị cảm giác bị hơi nhạt, pha thêm mật ong vào sẽ ngon hơn rất nhiều. Trà hoa quả ( dùng hoa quả tươi hoàn toàn luôn ) thì đậm vị rồi nhưng mình thích cho thêm 1 xíu mật ong vào trà sẽ thơm và ngọt hơn, bình trà mang ra sẽ nóng nên cần cho đá vào nhưng các bạn k nên cho nhiều đá quá vì trà sẽ bị loãng đi và mất vị hơn nhiều. Ăn kèm với đĩa ô mai đào chua ở quán rất hợp luôn ạ .
- Điểm trừ : trời mùa hè quá nóng mà trà nóng quá phải thêm nhiều đá vào khiến trà bị nhạt vị hơn hichic :((( uống mùa đông thì được nhưng mình nghĩ là mùa hè như này quán nên làm lạnh trà đi 1 xíu thì sẽ ổn hơn ạ.
- Giá : 45k/1 bình trà cho tầm 2ng uống
Nhận xét chung : giá cả hợp lý, trà uống ngon, view cũng khá đẹp, sẽ quay lại và thử thêm các vị trà khác
Edit : quán trà thảnh thơi số 38 ngõ 495 nguyễn trãi nha mọi người xem tiếp
[ GÓC REVIEW]
Tàu ngầm trong hội bấy lâu chỉ mong có ngày được review món Hà Nội
Quy trình lần nào ra Hà Nội của mình cũng chỉ có các món: bánh cuốn, nộm khô bò, bánh đúc nóng, bún ốc, cháo sườn, caramel,....
Bình thường hay ăn ở Khương Thượng nhưng nay bạn chỉ cho qua ngõ 221 Tôn Đức Thắng. Từ đầu ngõ đi vào chừng 50m nhìn tay trái là thấy quán, nhớ mang máng lên là Loan Lưu
Tổng thiệt hại 130k bao gồm 2 phần bột lọc, 3 phần nộm, 6 cuốn và 60k cho đĩa đồ nướng trong hình ( đồ nướng là hàng kế bên thấy đông nhộn nhịp nên gọi thử)
Cái kết rất hài lòng Phải công nhận một điều là đồ ăn Hà Nội chưa bao giờ làm mình thất vọng. Bột lọc nhân nhiều, vỏ bánh dai nước chấm pha ngon thêm tí ớt và tỏi phi thơm lừng.
Thịt nướng thì ướp mật ong cảm giác hơi ngọt so với khẩu vị của mình
Xin kính hội Cảm ơn ad đã duyệt bài ạ xem tiếp

Sắp tới em có chuyến đi đà lạt 3 ngày 2 đêm, Anh chị em có chỗ nào ăn ngon sống ảo đẹp giới thiệu cho em với ạ.
Em cảm ơn trước ah xem tiếp
Nữ diễn diêng Xa Thi Mạng vì dận Kụk Đjện Ẳng kấm chíu Kon Đường Ma Đạo nên đã dùng xúng 5 ly tự bắn dô đầu.
May thay, xúng do Chug Kủa chế tạo nên bị kẹt đạng.
Hiện kô đang iu kầu đạo diễng CẢNH XÁT ÁO XANH LÁ KÂY XỨC HIỆN ở cúi fim.
Theo Karson, Trang Reviews phim rạp 2017, kô có thể sang Thái Lan mua xúng khác bắn cho ngon hơn. xem tiếp
Bị mê chị Mạn với anh Lạc. Mà giờ cấm chiếu. Uổng công lót dép ngồi đợi đầu tháng tới giờ xem tiếp
Review hoạt hình LINO & 7 KIẾP NẠN
Thường thường như chạy trên đường
•••••
Mèo Lino nhìn dễ wê.
Nội dung dễ wế.
Kết thúc dễ wề.
Ngủ xong đi dề. xem tiếp
Hôm nay mình đi ăn thử Quán Cơm Đại vương 236 Lò Đúc, nói thật là hơi thất vọng. Hay tại k hợp khẩu vị với mình hay sao ý mà mình thấy ăn chán dã man.
Mình gọi cơm cánh gà coca, cơm sườn sốt me và cơm tàu xì, 1 lơ xanh xào, 1 canh sườn và 2 coca. Tổng hết 231k
Về giá thì mình thấy k đắt lắm. Chấp nhận đc.
Không gian mát mẻ, sạch sẽ, thoáng, ánh sáng dễ chịu, trang trí khá ổn, nhân viên nhẹ nhàng chu đáo
Về đồ ăn thì...
1. Đầu tiên về canh: quán có 2 loại canh là canh sườn hầm và canh gà, m đến ăn lúc 12h trưa nvien quán bảo hết canh gà, chỉ có canh sườn, canh sườn gồm : sườn nhừ miếng to 2 ngón tay, dài 2 đốt ngón tay, cà rốt, khoai tây cắt to gấp 2 hạt lựu. Canh ăn như là cho tất cả nglieu vào luộc lên rồi bỏ xíu muối vào ý
2. Hoa lơ xào: hoa lơ xào tỏi hơi bị nát, và hình như có cho bơ vào xào cùng, --> k ngon
3. Sườn sốt me: mặn, chua, sườn nhừ, ăn bã
4. Cánh gà coca: ngọt nợ, cánh gà khô và cứng, gần như mất hết mùi thịt gà
5. Tàu xì( thịt ba chỉ thái to như đầu đũa, dài 3 cm xốt với đậu đen lên men) vị gần như thịt trưng mắm tép nhưng k nồng mùi như mắm tép VN, thịt mỡ, vị ngọt kiểu j rất khó tả. Tóm lại cũng k hợp khẩu vị vs mình lắm.
6. Cơm: bề mặt trên thì khô, đảo lên thì nát, gạo k thơm, các hạt cơm k còn nguyên hạt luôn.
Hôm nay nhà mình uống coca nên k biêys trà sữa và bánh bao có ngon k, nhưng thấy bàn bên cạnh uống trà sữa thì khen ngon.
Nói chung là cũng nên thử cho biết. Mình chắc sẽ k quay lại nữa. xem tiếp
[Góc bình thường]
Nay có dịp rảnh rỗi ghé qua quán phở chua đang hot ăn thử xem sao. Nói chung tạm ổn chứ mà nói xuất sắc thì ko đến.
+ Về không gian: quán khá chật hẹp chỉ vừa đủ kê 2 cái bàn để khách ngồi ăn, vì mình đi ăn buổi trưa nên thấy khá nóng nực và chật chội.
-> nên gọi ship hoặc mua về
+ Về đồ ăn: mình đến lúc 11h trưa và cô chủ bảo phải chờ vì buổi sáng chỉ bán bánh cuốn, đến trưa mới bắt đầu tách phở và mình phải ngồi chờ. Trong lúc chờ thì mình gọi 1 xuất bánh cuốn trứng và 1 nhân thịt mộc nhĩ để ăn nhưng hết mộc nhĩ nên ăn cuộn thịt. Với người thích nước chấm đậm đà như mình thì thấy bánh khá nhiều bột và ít thịt, nước chấm thì có thịt băm, rau thơm như canh nên với mình ăn hơi nhạt nhẽo
-> ko hợp vs những ai thích nước chấm đậm đà. (5/10)
Ăn gần xong đĩa bánh thì m được ăn phở chua. Nói chung ăn khá lạ miệng: nước sốt ấm ấm chua ngọt, khá thanh, thịt và chả khá đầy đặn. Nói chung ăn chơi chơi cũng ổn
(8/10)
+ Về thái độ: quán có 1 mình cô chủ làm nên hơi lâu, không niềm nở lắm nhưng cũng không thái độ gây khó chịu
+ Time: từ sáng đến trưa là bán bánh cuốn, từ trưa đến tối là bán cả bánh cả phở. Cô bảo từ hôm nay cô bán cả ngày.
+ giá cả: vừa phải
Tóm lại bạn nào tò mò thì cũng nên thử, nắng nóng như này ăn phở chua cũng khá dễ ăn
247 Hoàng Hoa Thám xem tiếp
Ngày bé chẳng thích ăn phở tẹo nào! Eo ôi món gì mà vừa lắm hành lại còn nhiều bánh chan với nước ăn không nhanh là trương phềnh cả bát! Quả đúng là cực hình với con bé ăn siêu chậm còn ghét hành như em!
Chớp mắt mà cô bé năm nào nay đã 21t nghiện ăn phở và mê đắm hành chỉ có 1 điều không đổi vẫn ăn chậm như ngày nào ))
“Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon.” Càng ngẫm càng thấy đúng thật! Vào miền trong họ hảo ngọt cho thêm đường vào phở thực sự không quen. Vẫn thích phở Hà Nội thơm mùi thuốc phở từ quế, hồi, thảo quả, đinh hương, hạt mùi. Vị nước dùng ngon ngọt ninh từ xương, lát thịt bò mềm thái mỏng ngấm đậm vị thơm của nước dùng.
Nhớ hồi nhỏ bố mẹ hay cho đi ăn phở Lý Quốc Sư trên đường Láng Hạ. Từ ghét rồi chẳng biết đã mê phở từ bao giờ. Nước dùng ở đây luôn thơm mùi quế, hồi,... Nhớ thời đó ăn tô phở nóng hổi ngon lắm chẳng cho 1 tẹo mì chính nào luôn thích mê ý! Sau chuyển nhà thì ít qua ăn rồi dần không đến ăn nữa.
Bẵng đi 1 thời gian dài phải chục năm không ăn nay có dịp ăn lại! Nước phở vẫn thơm mùi quế hồi nhưng giờ đã cho mì chính. Cảm giác không ngon được như xưa nữa!
Thịt bò thì vẫn tươi ngon nhé! Miếng thịt tái lúc cho vào bát vẫn đỏ au rồi mới rưới nước dùng nóng hổi. Bình thường thích thịt chín hơn nhưng ăn ở đây lại thích thịt tái )) Vì kiểu thịt bò thật và tươi chứ nhiều chỗ thịt cũ hoặc giả bỏ ăn cứ bã bã kiểu gì ý Miếng thịt chín thì thái mỏng quá ăn kiểu chạy qua hàng thịt không rõ vị lắm ))
1 bát tái chín là 40k-50k e ăn bát 50k mà vẫn không thấy no lắm ))))
Trộm vía là bát được cho nhiều hành nên rất mê
À bác bán phở rất cute và nice nhé
Túm lại thì quán phở năm xưa giờ đã không còn được ngon nữa :(( Chỉ thích phở mẹ nấu toàn đồ chất hơn nước cất! Dẫu vậy thì đó vẫn là cả bầu trời kí ức của em ) Vậy còn quán phở tuổi thơ của các bác thì sao ạ? Giờ vẫn còn ngon chứ? xem tiếp
Thi thoảng ăn đồ Nhật cũng khá ngon, hôm qua nhà em đi ăn 2 người gọi 1 set HANA , gà chiên xù và salad rong biển + đậu lông như hình
Cơm cuộn khá ngon, nhân mịn mượt
Sushi em ăn thấy bình thường, bị 1 miếng cá trích hơi tanh
Salad rong biển ngon
Gà ăn khá ổn
Nói chung ăn tạm ổn, ko quá xuất sắc
Price set như trên là ~~ 600k (2 đứa con gái ăn no) xem tiếp
Mọi người biết quán nào ngon nữa ở PQ thì review cho em thêm với nhé để lần tới có dịp thẩm thêm ^^ bài viết của em chỉ mang tính cá nhân, câu cú lủng củng mong là ko bị ném đá ạ xem tiếp
Món ăn trở về tuổi thơ!
Lâu lâu k ăn ngon thực sự. Chị bán ngô xào tép này hay đứng ở ngã tư hàng bạc (chỗ phố đi bộ hàng đào) chị bán là xe đẩy ạ. Em đi ngang qua tạt vào mua hộp 20k ngon dã man. Hiuhiu
Có ai nghiền món này k ạ xem tiếp
Bao lâu mới được hôm dậy sớm để đi ăn cháo lòng
Nhìn hình thôi chắc cũng đủ hiểu ngon thế nào
Điểm trừ duy nhất : ngồi vỉa hè nóng vãi mỡ
Lời khuyên : nên ăn sớm sẽ đủ đồ và đỡ nóng
Cháo lòng Trần Tế Xương
xem tiếp
Bà kill cháu, rồi con kill cha, rồi đánh đập giải bùa!
Chắc văn minh! xem tiếp
Thấy dnay mng có vẻ hot sag hà khẩu ăn chơi . E review 1 chút về 1 ngày bên đấy của e . Gọi là 1 ngày chứ thực ra hôm đấy e sag đc có từ 10h đến 4h là về rùi nên chưa đi đc hết .
1. Sổ thông hành giá chung 350-370k sẽ có người dẫn mình từ cửa khẩu bên này sang bên kia . Sau đó về sẽ đón mình từ cửa khẩu tq về vn rồi thu lại sổ thông hành ( có thể ở qua đêm thêm 60k )
2. Bên này rất nhiều người việt kể cả bà bán bò bía cũng biết chỗ bán trà sữa hot hit nên các bác mạnh dạn mà k cần hướg dẫn nhé đỡ tốn mấy trăm .
3. Có thể đổi tiền ngay ngoài cửa khẩu hoặc với người làm sổ thôg hành .
4. E khuyên là k nên đi chợ trung người việt vì ở đấy k khác j chợ đồng xuân nhà mình mà lại bán toàn đồ việt . Tốn thời gian .
5. Công viên ánh sáng đi taxi khoảng 2-30te ( à , taxi bên này auto mặc cả nhé . Và nó hay có kiểu ngồi dồn thêm ng thì thêm tiền )
6. Mua sắm bên này k có j mấy . Quần áo mua lẻ cũng khá đắt . Có mấy habfg đồng giá cũng k có j để mua vào như hàng thùng của mình haha
7. #review quan trọng nhất là đồ ăn nhỉ . Ăn uống bên này khá rẻ . Ăn cả ngày chỉ hết tầm 100 tệ 1 ng . Và ở bên này tiêu tiền việt thoải mái . Nên ai chưa kịp đổi cứ vung tiền thoải mái nha
Ảnh đồ ăn và địa chỉ e note riêng từng món nha . Đồ ăn mng xách về thoải mái nhé k nhiều quá là đc
Sắp tới sẽ đi mò thêm nhiêu hàng hay ho rồi về review tiếp ạ xem tiếp
Chào cả nhà, giỗ tổ này nhóm mình 4 người tính đi Koh Rong + Koh Rong Saloem tự túc 4N3Đ. Mọi người cho mình xin ít review vs ạ? Cách di chuyển và có chỗ ăn chơi nào hay chỉ mình vs nhé. Tụi mình đều ở tp.hcm ạ. Cảm ơn mọi người
xem tiếp
Mọi người có ai có kinh nghiệm xin visa tự túc Hongkong, Hàn Quốc hay Nhật cho mình xin tí review nhé xem tiếp
Chào cả nhà
Dịp lễ 30/4 này mình định đi miền tây. Mà không biết nên đi các tỉnh nào.(4 ngày)
Nếu đi tour thì có tour nào uy tin
Cảm ơn cả nhà
# # xem tiếp