1 bức hình để nói về thời tiết miền Bắc những ngày này đi các bạn xem tiếp
P/s: Nếu bán kem mình sẽ prefer việc chạy ads facebook, mất có chút tiền mà đạt mục đích tốt hơn. xem tiếp
Góc hài lòng
Cực ưng ý với quán này luôn ấy ạ. Nước dùng rất ngon. Bún thì nhiều đồ lắm luôn ấy ạ. Chị chủ thì cũng bình thường kiểu khách đến thì làm thôi chứ cũng không kiểu nhiệt tình với khách nhưng cũng không bơ khách đâu ạ. Quán thì hơi nhỏ nhưng có bàn ngoài vỉa hè. Nói chung là bún rất ngon rất must try đấy ạ
Đây là bún thập cẩm 25k ạ. Em thấy nó khá rẻ và chất lượng thì quá tuyệt
Địa chỉ: ở đoạn chợ xanh định công có mấy quán bún liên tiếp ấy thì có mỗi quán bún cá thôi ạ
xem tiếp
<góc chê bai+ khen>
Có ai uống cái vị matcha kem phô mai thêm topping rau câu này mà thấy tanh tưởi mùi cá sống giống tui ko? Cảm giác như kiểu bột matcha pha với nước rửa bể cá ấy. Nghĩ bụng chắc do chưa khử tanh của rau câu. Cơ mà em cún của t nó có vẻ thích nên cho nó uống hộ.
À mà t uống hồng trà kem phô mai thì thấy ngon lắm ạ


xem tiếp
GÓC KHEN DẠO
&
Ăn được 1 tuần rồi tới hnay mới nhớ mà review.
* Ảnh 1: Gà sốt chua ngọt ở #hahachicken Thái Hà.
Vị chua ngọt đậm đà và vừa miệng. Gà ăn giòn tan.
Mình gọi suất 5 miếng chỉ 160k thấy rẻ hơn ăn Loteria hihi
Hôm đó mình gọi thêm cả cơm rang kim chi ăn no tuý luý.
* Ảnh 2: Bingsu trà xanh size M 2 người ăn no. Ăn đúng hôm giảm 30% chỉ còn có 34k.
Mình thấy ăn ở đây có cái hay hơn ở quán khác là kem tươi rõ ràng và tươi mát, tê lạnh đầu lưỡi. Vị sữa ngọt dịu chứ k phải toàn đá bào với kem whipping hay sữa chua như quán khác.
Bingsu hình như có 6 vị.
Quán ở tầng 5, 88 phố huế đối diện chợ hôm. Quán hơi ít khách do đường một chiều, mới mở nên khách còn chưa đông lắm.
Tối hnay mình lại đi oánh chén Bingsu tiếp. Bạn nào nhà gần phố huế cũng nên thử 1 lần, chắc sẽ k thất vọng đâu xem tiếp
1 bát bún riêu đầy đủ 35k, trà đá 3k, bún bò Nam Bộ 30k hay 35k gì đó. Với giá này thì mình thấy đây là lựa chọn khá hợp lý mỗi khi thèm bún riêu ai thích bún riêu thì qua đây ăn thử xem sao nhé xem tiếp

Ngày 4 :Sáng mình dạy trả phòng , dọn hành lý. Nhưng gửi lại lễ tân chiều về lấy rồi chuyển qua Amarin. Vì đi chơi là qua trưa. Ko trả phòng trước sẽ bị tính thêm phí.
Ăn sáng xong mình đặt tour ca nô đi ra đảo chơi đến chiều về . Các bạn nên đi ra đảo chơi vì ngoài đó có tour lặn biển ngắm san hô. Chụp hình đẹp , nước trong xanh, nhưng nhớ mang kem chống nắng nhé, ko lúc về thành hòn than . Mà ai say sóng thì cân nhắc nhé. Hôm nào biển động là say sấp mặt ko vui chơi đc gì hết. Sđt anh tour ca nô :0914905902 . 1 tr/ tour nha, càng đông càng rẻ.
Chiều về dọn qua Amarin check in phòng, hee, về nghỉ ngơi thôi. Mấy hôm đi chơi mệt rã rời rồi. Gia đình mình về nhận phòng. Ngủ 1 giấc rui mình dậy tắm bể bơi ở đây, bể bơi đẹp ko có mùi nước tẩy Clo , qua tắm bãi biển riêng của resort, cung biển này coa rất nhiều resort đẹp, bãi cát mịn trải dài, ko đông người thoải mái lắm, chiều muộn hoặc sáng sớm có thể tắm tiên cũng đc .
Ăn tối tại nhà hàng trong resort đồ ăn khá ngon, giá cả phải chăng. Bạn ăn nhẹ cũng đc. Tối ra quầy Bar cạnh hồ bơi tán dóc, uống chai corona về ngủ là đẹp
Sáng dậy thì dưới nhà hàng có Buffe khá hấp dẫn, nhiều món á , âu...
Ăn sáng xong mình check out trả phòng , có xe của resort đưa ra sân bay trở lại tp nhộn nhịp kết thúc kì nghỉ
_ Đây là hành trình của mình để các bạn tham khảo nha. Mỗi hành trình đều khác nhau vì mỗi ng có điều kiện và thời gian lưu trú ở Phú Quốc khác nhau. Thấy có ích thì cho mình 1 . Thanks all xem tiếp
Có ai ở đây cũng bị nghiện BÔNG LAN TRỨNG MUỐI như mình không ạ
Bị thích cái vị béo ngậy của sốt phô mai với mặn mặn của trứng muối và ruốc dã man ý huhuhu
Sau khi đã thử bông lan trứng muối ở kha khá nơi thì mình xin được suggest cho mọi người một số chỗ bán bông lan trứng muối khá là ngon (theo cảm nhận của mình) theo các tiêu chí : bánh ngon, mềm, mịn, nhiều sốt phô mai, trứng muối, ruốc nhưng ăn không bị ngấy quá (nếu thích ăn bông lan trứng muối, còn nếu ai không thích bông lan trứng muối hoặc không ăn được mấy đồ ngấy ngấy thì mình nghĩ là không hợp lắm)
Địa chỉ :
Pic1 : bông lan trứng muối tròn (fb Tiệm Bánh 365) giá 140K. Trên ảnh do góc mình chụp + đã ăn mất vài miếng nên trông hơi bé nhưng bên ngoài to lắm 2-3 người ăn mới hết mọi người nhé! Bonus thêm là ở đây có bánh mì nhân phô mai và bánh mì nhân trứng muối ăn cũng rất ngon mọi người nhé!
Pic2 : bông lan trứng muối (gr Swanshi Kitchen) giá 80K. Đó là một cái group và bạn có thể tham khảo menu rồi order trực tiếp trên đó luôn mà không phải nhắn tin hay gọi điện nhé!
Pic3 : Bông lan trứng muối mix thịt bò khô (insta Sam Love Cake) giá 75K. Cực thích bông lan trứng muối mix bò khô ở đây luôn, quán này hình như mới ra bông lan trứng muối 3 loại sốt thấy cũng khá hấp dẫn mà chưa thử, để khi nào order rồi review lại luôn )
Pic4 : Bông lan trứng muối (fb Ship Đồ Ăn Đêm Trang Béo) giá 60K. Giá rẻ hơn so với các chỗ khác nhưng chất lượng không hề thua kém so với các chỗ khác đâu mọi người nhé
P/s : ai biết chỗ nào bán bông lan trứng muối ngon có thể suggest thêm cho mọi người cùng biết nhé hehehe xem tiếp
tổng như ảnh 49k ... gọi phát 2 phút sau có nóng bỏng luôn
- em hỏi mua bò viên ở đây để về thả lẩu mà ứ bán ... ngon lắm ... có tâm hồn ăn uống nào biết chỗ bán kg bò viên này ở đâu 0??????? ... chắc em của cả tạ về chén dần quá
- ngồi ăn thì điều hòa ... nhạc ... cảm giác như ở khách sạn 5 sao í xem tiếp

Nhà mình ơi, cho em hỏi ở HN có buffet nào ngon và giá không quá mắc (dưới 400k). Em muốn dẫn bố đi ăn mà không biết chỗ nào đồ ăn ổn một chút . Em cảm ơn nhiều ạ! xem tiếp
quán bún cá trộn ưng nhất ở khu vực hà đông mà mình ăn chủ quán làm hẳn bằng cá quả và cá rô đồng, không tanh , đậm vị ( a chủ có bí quyết riêng j đó mà miếng cá vẫn chắc, dai, ngọt, vàng ươm dù k hề chiên dầu), ăn kèm chút măng chua thì quá hợp luôn ý
p/s: địa chỉ 130 tô hiệu ( phở bát đàn) rẽ vào 20m là thấy quán bún cá trộn. ( Quán bán từ 6h-13h thôi nha) xem tiếp
Hi all, bài viết này mềnh xin review chuyến đi du lịch bụi Đà Lạt cực kỳ là cực kỳ ngon bổ rẻ và giới... xem tiếp

Sau khi thử rất nhiều hàng pizza ở Hà Nội thì t đã tìn được hàng pizza ruột của t, The pizza company (TPC)
TPC có khá ít cơ sở ở Hà Nội, trước muốn ăn thì phải sang Royal city hoặc Cầu Giấy nhưng đợt này nó mở ngay gần nhà ở Artermis Lê Trọng Tấn nên tớ gần như là đóng họ ở đây hàng tuần.
- Về đồ ăn:
+ Pizza siêu ngon và nhiều topping, ở đây t thấy đế dày khá ngon còn đế mỏng thì mỏng dính, mỏng thực sự luôn ý. Mọi người khi order thì nên hỏi nhân viên là bánh nào có sốt ngậy( t k nhớ rõ tên nhưng nó là cái gì 1000 ý), sốt này ăn ngon nhất, thơm và không bị mặn như sốt pizza. T hay ăn seafood hoặc ca bacon.
+ Mỳ ở đây đúng là must try thực sự. Nhiều người đến vì pizza nhưng tớ đến đây luôn phải ăn một suất mỳ. Đến đây mọi người nên ăn thử mỳ shirm rose hoặc các loại mỳ cay, t ăn thử mỳ ham nấm thì nhạt và hơi ngấy. Khi nhân viên order thì các bạn nhớ chọn sợi mỳ to nhé, mỳ bé t thấy khá khô và cứng ( nếu gọi cái này nên dặn cho nhiều sốt).
+ Ở đây có soup gà nấm kem rất thơm và ngon, một suất sẽ có một miếng bánh mỳ ăn kèm. Nhưng mà ít quá nên thỉnh thoảng mới gọi thoy.
+ Đồ ăn kèm thì t chỉ mới ăn gà với khoai nhưng cũng bình thường không quá đặc sắc. Gà ăn không bị bở có sốt bbq bên ngoài khá ngon còn khoai thì k tầm gia vị nên nhạt lắm , ở đây có cả cơm nữa thì phải nhưng t không thử nên nếu ai muốn có thể gọi về cho t xin review với ạ. Salad ở đây rau củ tươi nhưng hơi ít với ca t ăn không quen nên chỉ gọi một lần cho biết chứ k có nhu cầu thử lại.
+ Đồ uống ở đây có nhiều loại nhưng t thường uống pepsi hoặc nước ép hoa quả, k thích mấy dòng soda lắm.
- Về thái độ nhân viên:
T nghĩ ai đã từng ăn ở đây thì sẽ thấy không có gì phải phàn nàn về nhân viên ở đây cả, từ các cơ sở cũ cho đến cơ sở mới nhân viên đều rất nhiệt tình và để ý khách.
- Thứ không hài lòng duy nhất là thỉnh thoảng t phải đợi đồ khá lâu, hôm nào đông khác thì uống pepsi chờ đồ ăn ) Hỏi thì nhân viên bảo nhà em order mới làm nên đồ ra lâu. Cơ mà vì đồ ăn ngon nên bỏ qua tất cả.
P/s: Tip nho nhỏ: Đi vào thứ 4 để được mua một tặng một pizza nhé ( ở đây k cần phải mua kèm nước mới được tặng đâu)
Trước t ăn ở TPC artermis Lê Trọng Tấn thì có chương trình checkin ở cửa hàng được tặng voucher 100k đấy k biết bh còn không.
Review xong lại thèm quá nên tối phải đi ăn luôn huhu. xem tiếp
Cuối cùng là địa chỉ: quán này nằm trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh HD bank, nói chung nhìn kĩ mới thấy hoặc tầm sáng 8h hoặc trưa 11h đông nghi ngút mới biết thôi. Quán có độc cái biển mấy chục cm ngoài nhìn vào thấy mỗi mấy bà bụng béo vs mấy cái nồi thúng xem tiếp
[Góc tạm được] Sariwon - BigC Thăng Long.
Tất cả những gì trên bàn trị giá 431k cho bữa tối thứ 6. Ở đây có buffet nhưng mình đi muộn (21h) và thấy ít món nên ăn theo combo. 159k/ người chưa thuế.
Ăn cũng được. Thịt thơm và tẩm ướp vừa vặn. Mình ăn nướng hay bị đầy bụng nên rất ít ăn. Lần trước đi ăn nướng toàn bị cháy. May hôm nay có nhân viên phục vụ tận răng.
Mình uống thêm nước táo thấy nhạt và không có vị táo nhiều lắm.
Cho mình hỏi ở BigC Thăng Long thì nên ăn lẩu/ nướng của thương hiệu nào thì ổn áp. Giá 400k/ mạng quay đầu nha.
Cái chỗ trên bàn là combo dành cho 2 người: 2 bát cơm trắng ăn rất bùi béo và thơm, 2 bát canh (bên trong có ngao, đậu, nấm, ớt, bí đỏ, bí xanh, củ cải,...), 1 đĩa thịt bò, 1 con bạch tuộc lớn, 3 chú hàu nướng mỡ hành tươi sạch và 1 đĩa thịt heo. Đồ uống của mình là nước táo ép 45k và Pepsi 25k. xem tiếp
(***) Các bạn muốn theo dõi bài viết có thể ấn vào góc phải màn hình, chọn nhận thông báo từ bài viết nhé. Không việc gì phải “.” đâu nha tội cái bàn phím xem tiếp
CHỐT LẠI: thỉnh thoảng sẽ ghé qua, vì gần nhà mình có 1 hàng bún bung mà theo mình là ngon hơn ) giá cao hơn 1 chút thôi: 25-30k tuỳ options, mỗi tội ăn một nghìn lần mà chưa bao h nghĩ đến việc chụp lại, nên k có ảnh show cho mọi ng xem ) mấy hôm nữa ra ăn lại mình sẽ chụp và review chi tiết cho mọi ng qua thử xem tiếp
[ Góc hài lòng] Lâu lắm mới hài lòng 1 quán nướng !!! LẦN ĐẦU CẢM NHẬN VÌ MÌNH ĂN LẦN ĐẦU
Quán này là JLEGU KOREAN BBQ ở 70 Nguyễn Khuyết. Hôm nay ăn theo ảnh 1 là 2 xuất XL nhé và vẫn chưa đủ đồ đâu
Đồ ăn ướp vừa miệng, thịt ngấm mềm và ngọt, đặc biệt thịt ăn khá là tươi. Đĩa thịt ăn mãi mới hết và không hề độn 1 tí nào. Phần rau thì ở set này với mình hơi ít Rau xà lách lẽ ra nên vẩy khô hơn nhưng chắc vì bọn mình ăn tầm ấy khá sớm nên chăcs cũn bỏ quá đc! Thật sự thích ăn nấm đùi gà ở đây nhưng họ cho ở set ít quá nên nếu lsau đi mình sẽ gọi hẳn riêng 1 đĩa nấm mất Đĩa thịt ghét nhất là tim gà vì chs mình thấy ướp tim với gia vị này ăn nó ngang và không hợp khẩu vị mình, tuy nhiên thịt sườn và nầm lại rất rất ngon vì nó ngấm gia vị vừa đủ. Trong set đc 2 bát kimchi, kimchi ở đây giòn nhưng tiếc hơi chua quá và cần được cay thêm 1 chút! Bát sốt đi kèm thì mình thấy ok. Nhược điểm có lẽ là lúc mình đến mới là khách t2 nên ngta ko bật điều hoà nên nóng quá Ăn đc 30p thì quán bắt đầu đông nên là càng nóng mà 1 con béo thì ghét nóng vcđ nên hơi khó chịu Nhân viên ở đây nhiệt tình nên cũng thêm 1 điểm cộng làm cái nóng không còn gây khó khăn mấy
Vì hài lòng nên mình đã chụp menu cho các bạn tham khảo! Thanks ad và mng đã đọc !

xem tiếp
Góc review
Hôm nay con bé xin được review về 2 món nhân 1 ngày tụ tập đàn đúm.
1.món bún đậu mắm tôm
Đây là địa chỉ quen thuộc của em về món bún đậu. Suất rất đầy đặn 30k/suất không có dồi. Nếu gọi thêm thì nếu 1ng thêm 5k dồi. Về cơ bản là em ăn là lúc nào cũng bị dư ý. Nhưng dạo này đậu bị rán hơi quá tay. Em đã phản ánh lại vs bác chủ. Hi vọng lần sau quay lại thì đậu rán sẽ cải thiện hơn. Còn về tất cả mọi thứ em đánh giá là rất ổn thịt dày dặn k phải mỏng như tờ giấy, chả cốm ăn ngon lắm ý ạ. Dạo này thay bằng bún lá nhỏ nhỏ xinh xinh.nhìn rõ thích. Có 1 điểm trừ là chỗ ngồi khá nhỏ hẹp. Nhưng lại có điều hoà.hehe.
2. Món bingsu
Lần trước ăn bingsu ở bro ngọt quá tưởng sợ luôn nhưng khổ cái nghe các bà chị ở cơ quan khen bingsu ở phố Huế không ngọt đâu mà giá rẻ lại còn giảm 30% nên con bé hí hửng rủ bạn bè đi ăn vì dù sao lần nào tụ tập trà sữa cũng chán. Điểm cộng là bingsu không bị ngọt kháy rất dễ ăn, không gian quán rộng rãi, sạch sẽ, bày trí rất là sang choảnh. Nhân viên khá lễ phép. Điểm trừ là hình như nhân viên mới nên hơi loay hoay. Hix. Giá thực là cũng khá rẻ so với mặt bằng chung. Bọn t đi 5 người gọi 3 bát size S (rút kinh nghiệm lần trước nên gọi bát nhỏ) tổng hết 112k.hehe. Tóm lại là sẽ có quay lại lần sau.
Địa chỉ:
- bún đậu: chỗ hàng khay,chỗ dg hàng khay có quán đồng hồ, ngõ cạnh nó đi thẳng vào.quán trong cùng ạ.
- bingsu: tầng 5. 88 phố huế. (Tầng 1 bán mĩ phẩm ạ) xem tiếp
Chốt: Nếu ăn theo combo này thì mình thấy rẻ và nếu thèm vẫn sẽ quay lại nhưng là cơ sở khác để k bị muỗi đốt ruồi bâu xem tiếp
Combo xe + phòng ( như ảnh ) + ăn sáng :
/2n1d /ng
/3n2d/ng
GIÁ KHUYẾN MẠI ÁP DỤNG ĐẾN 25/9/2018
GIÁ CẬP NHẬT HIỆN TẠI :
/2n1d /ng
/3n2d/ng

xem tiếp
Khu vực mai động, gần trường tiểu học chỗ đông đông hàng bán gà vịt. Hàng mình ăn cũng bán gà vịt, cạnh hàng chè sài ghềnh ) xem tiếp
[Góc ngóng chờ]



E là 1 con cuồng tart trứng vô cùng, mà khổ nỗi tìm chỗ bán trên mạng chỉ toàn hcm, toàn phải mua của kfc mua 3 tặng 1 :(( của kfc cx ngon nhg giá nó đắt quá, k hiểu có chỗ nào khác bán k ạ? Bán onl cx dc xem tiếp
Chắc chắn sẽ quay lại vào một hôm mát giời như hôm nay xem tiếp
Sau 2 lần order giảm giá trên Deliverynow Không thành công vì Nhà Hàng Không đủ nguyên liệu thì Quá tam ba bận, hôm nay mình đã order đc Sườn Mười rùi các cậu ưi )) order từ hẳn 12h mà không done chắc alo thẳng tổng đài gào rú mất
Nhưng. Lại nhưng. Đến gần giờ giao đồ, Tổng đài alo Vì Không Đủ Nguyên Liệu nên bọn em sẽ chậm 45p ... oke thui vì đằng nào cũng đặt sớm phòng trừ có chuyện xấu mừ
Đồ ăn khi nhận thì vô cùng bất ngờ. Hộp đẹp đẽ, sạch sẽ và còn nóng bỏng nha ))
Sườn được bọc giấy bạc nên giữ nóng lâu và đặt cùng bánh mì, khoai, sốt Bbq , giấy ăn, dao dĩa nhựa, găng tay nilon + 1 tờ giấy bìa mỏng thật tooooooo để trải ăn trong 1 chiếc hộp carton to đùng ))
Sườn khi ăn vẫn ấm nóng nà, ướp rất vừa miếng .. nhưng miếng bé thì mêm, miếng to dài hơn thì khô và cháy :-???? Không phải to và dài lúc nào cũng ngon )) hừmmmmm
Đồ ăn kèm có salad ( cà chua, xà lách, 1 chút rau mầm ) nhưng sốt siêu nhạt nhẽo=))) thực sự vớ vẩn và phí mồm cho cái sốt salad này :(( để cứu bát salad phải hack ít sốt bí mật lên ăn nốt )) khoai style miếng cau ăn đẫy mồm vì ngon và nhìuuuuu , bánh mì chuột mềm
Giá rổ ok với 1 hộp 11 em sườn dễ thương : 299k giảm 30% còn có 210-220k j đó nà
Góp ít ảnh để mng tham khảo=))) chụp trong lúc đói nên coa ảnh còn không biết mình lấy nét vào đâu )) vô cùng chân thực vì đổ từ máy ảnh ra và lười chỉnh màuuuu
Nên thử và trải ngiệm
xem tiếp
Tóm lại với cái giá này thì mình có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn. Sẽ không quay lại Uncle tea nữa. xem tiếp

Chuyện cũ )
Gọi 1 lần và không bao giờ gọi lần nữa.
Thề là t xem ảnh rồi thấy đảm bảo kinh lắm, lại còn ship muộn, nên gọi nửa con thử xem thế nào. Lúc ship đưa gà cho mình, túi bóng bé xíu, túi giấy bên trong ngấm sốt nát bươm. Mình phải hỏi lại đúng đơn của e chưa . lên nhà đổ ra đc đúng 4 miếng này, nhắn tin hỏi thì trả lời như thế. Lúc ấy lên cmt của page mới thấy ko cmt đc ảnh ) cũng k có viết lên page, hay đánh giá đc )
Bthuong hay ăn gà sốt bên dakgalbi vũ tronhj phụng, nửa con 125k 2 ng ăn vẫn ok, 1 con thì ăn k hết. Đây là nửa con gà sốt 150 được freeship ) xem tiếp
Mh cần tìm khách sạn hoặc homestay ở đà lạt hnay và ngày mai xem tiếp
[Góc khen và chê]


Mình hay ăn hải sản ở Hương Lan nhưng hôm nay nghe theo lời dụ dỗ của bà chị nên mình với bà ý vào ăn thử vì cũng tiện đường đi làm về.
Vì trước đó đã ăn rồi nên tới đây chỉ ăn thử là chính. Và sau đây là 1 số ý kiến của mình về quán.
Thái độ của nhân viên ở đây theo mình đánh giá là ổn. Phục vụ okie. Không gian quán vỉa hè khá thoáng nhưng chỉ phù hợp với những ngày HN mát giời chứ ngày nóng đỉnh điểm tới đây ăn chắc chỉ thở thôi cũng đủ mệt rồi.
Menu của quán ngoài hải sản ra còn có thêm lẩu. Hải sản cũng được chế biến theo nhiều cách khác nhau nên cũng đa dạng.
Điều quan trọng nhất là chất lượng của các món ăn. Như ảnh mình đính kèm thì mọi người có thể thấy số lượng của từng món tương đối ít nhưng cái chính là hải sản được tẩm ướp hơi nhạt. Ốc len xào thì nhạt. Sụn gà rang muối thì quá nhiều bột nên ăn mình có cảm giác giống ăn tóp mỡ. Sò dương thì dai và nướng hơi cháy nên ăn toàn mùi khét là chính.
Giá cả thì cho bữa ăn thử hôm nay của mình gồm 3 món như ảnh bên dưới + trà đá là gần 300k (mình cũng k nhớ rõ chính xác do k phải là người trả tiền) đắt hơn so với Hương Lan và mình thấy cái gì cũng ít. Nếu chưa ăn trước đó thì chắc ăn thế này không đủ no luôn .
Nói chung ăn thử 1 lần cho biết chứ để quay lại thì còn phải xem xét.
Qua đây mình cũng muốn hỏi mọi người trong Hội các quán hải sản ngon bổ rẻ, quanh khu vực Định Công thì các tốt ạ. xem tiếp
Mình cần tìm 1 homestay dành cho 15 người hoặc khách sạn đẹp chút giá phải chăng ở 2 ngày hnay và ngày mai.tại Đà Lạt xem tiếp
Em chuẩn bị đi ninh bình chơi vài ngày, mọi người cho e ít review về chỗ ăn, chơi và ở với ạ
m cám ơn mọi người xem tiếp
[góc chê]
Hnay e đi ăn thử ở BULKI BBQ vì từng có review trên nhóm
Quán ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch ( đầu ngõ là Cộng cf ).
E đi 2 người gọi combo cho 3 người giá 230k được 7 món ( sụn, ba chỉ lợn, xúc xích, ba chỉ quấn nấm kim châm,..).
Thịt ướp ngọt nước chấm ngọt ăn gì cũng thấy ngọt mà e thì ko phải 1 đứa hảo ngọt , thằng c em là 1 đứa ăn bừa phứa mà chỉ ăn được vài miếng vì ngấy mỡ , còn bảo như thịt để lâu rồi ngoài mấy miếng cuốn nấm ra thì ko thấy miếng nào vừa miệng cả . Vợ chồng e bỏ dở hơn nửa ra về ! Haizzzz

xem tiếp
[ Góc khen ] Em mới được bạn chỉ cho chỗ ăn bún đậu khá ổn nàyyy
269 Kim Mã, Bún đậu quê chị Vi
Giá 45k 1 mẹt đầy đủ, mẹt như trong ảnh là 135k suất 3 người ạ.
Ở đây có dạ dày, nõn đuôi, đậu rán, lòng mơ, chả cốm và thịt chân giò đều rất ngonn.
Quán cũng khá sạch sẽ nữa mọi người ạ.
Mọi người qua thử xem saoo
[ Góc hỏi han ]
Tầm 9h trở đi có gì ăn tối ngon ở quanh khu vực Royal city mọi người nhỉ
Em cảm ơnn ạaa xem tiếp
Ở ĐÂU KHI ĐẾN MỘC CHÂU? Các bạn có thể ở Bơ House, Mường Thanh, Thảo Nguyên, Arena, Công Đoàn....
Nhưng nói thật là với Mèo, đi Mộc Châu là phải đi dã ngoại, ở homestay, vì ở đây chưa có cái resort hay ecolodge nào đáng để bỏ tiền ra cả )
Trong 5 lần đến đây, thì 2 lần Mèo ở Mama homestay nhà anh Thái sđt : 098 9956390 , thứ nhất vì có khuôn viên, có vườn để nướng thịt, thứ 2 là chủ thân thiện, homestay giá mềm, thứ 3 là rau nhà trồng, hữu cơ, đồ ăn và bbq đều ổn, thứ 4 là nhà gỗ phù hợp với những kẻ mộng mơ, thứ 5 là nó gần rừng thông bảng Áng, tiện vc đi bộ camping. Thứ 6 là nhà nuôi chó mèo, dễ thương, mình thích )
ĂN UỐNG TẠI MỘC CHÂU : Ngon nhất là sữa bò , đương nhiên )) Thảo nguyên xanh sữa mát lành, slogan quảng cáo phát nhan nhản suốt ngày, sữa chua, caramen... dâu tâyyyy, Lẩu cá hồi vườn đào, chè Mộc Châu, bê chao, cá suối, thịt trâu gác bếp.... úi xời ơi, nhiều cựccc. Cứ hỏi dân ở đây họ chỉ cho đầy chỗ ngon nhaaaa.
CHƠI GÌ KHI ĐẾN MỘC CHÂU NÀ?
Các điểm du lịch hấp dẫn Mèo sẽ liệt kê cho các bạn hen
- Nếu là lần đầu tiên các bạn tới Mộc Châu, bạn nên đi thăm những địa điểm nổi tiếng như hang Dơi (Động Sơn Mộc Hương), rừng thông Bản Áng, Vườn Hoa lan, dâu tây hay thác Dải Yếm, thung lũng mận Nà Ka
- Tiếp đến là Thị trấn nông trường Mộc Châu ( từ trung tâm huyện quay lại khoảng 5 -7 km), ở đây có công ty chè và công ty sữa Mộc Châu. Bạn có thể ngắm nhìn những đồi chè xanh ngắt, tha hồ chụp ảnh với những cánh đồng cỏ bạt ngàn.
- Hoặc như ở Đà Lạt có đồi chè Cầu Đất thì Mộc Châu có đồi chè Tân Lập hình trái tim, Ngũ Động Bản Ôn hay những cánh đồng cải, dã quỷ, trạng nguyên, hoa đào, hoa mận bạt ngàn. Đây là nơi có thể gọi là con đường xanh châu Mộc, đẹp nhất vào mùa hoa cái, hoa mận. Đoạn đường khoáng 16km, có đoạn hơi xấu, lưu ý đi chậm.
- Ruộng hoa cải bản Ba Phách: Thiên đường hoa cải ở bản Ba Phách với hàng chục mẫu ruộng lớn trồng toàn hoa cải. Bản nằm trên đường Quốc lộ 6, gần quán ăn 70, cách ngã ba thị trấn 5 km. Các bạn đi theo hướng lên Mộc Châu, khi nào thấy biển Công ty chè Mộc Châu thì rẽ vào con đường nhỏ đối diện.
Hoặc đi thăm các bản người Thái, người Mông ở xung quanh. Xe máy đi tham quan có thể thuê tại Mama giá 120-150k/1 xe . Các bạn cũng thể sang biên giới Lào giáp bên, check cột mốc, sang nước bạn uống vài lon bia rồi về, khá thú vị ^^
Chốt lại, ở Mama, ăn ngon phè phỡn xe cộ bét nhoè, 2 ngày 1 đêm tại Mộc Châu bạn chi hết tầm 1 triệu/1 người cho team từ 4 người, quá rẻ phải ko? Vậy thì còn chờ gì nữa? Các chàng trai cô gái, nhấc balo lên còn ko có balo thì túi nilon kèm cái mông và đi đi cho không lãng phí tháng ngày tuổi trẻ nàooo.
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp
Rảnh e lại ngồi rìviu )
Tối qua e vs bạn đến Big beef bò nướng tảng 70 nguyên hồng ăn. Gọi 1combo 2 ng 475k hay 495k e cũg k nhỡ rõ. Chỉ nhớ là có thăn bò và tảng rườn rút xương thì phải. Tổng là 500g. Gọi thêm 1 salad gà xé 55k mà k thấy gà đâu nhưng sốt ăn cũg đc. 2 coca
Đc tặng kèm kimchi+ hành cay vs rau cuộn ăn kèm. Rau sạch sẽ, có cải xanh cuốn rất ngon. Nc chấm có 2 loại 1 loại màu xanh là làm từ rau cải xanh. 1 loại là màu nâu làm từ hoa quả. E thích chấm sốt xanh hơn. Sốt k cay nhé. Nhưng sẽ thích hơn nếu có thêm ít cay . Nhìn ảnh thì tưởng nhiều nhưng mag ra thì cũg bt. K ít k nhiều. 2 bạn gái ăn là vừa no luôn. Nếu bạn nào ăn nhiều thì chắc là ít.
Nhân viên thì vui vẻ, nhiệt tình. Nc vs khách rất thoải mái. Nướg thịt chu đáo.
Thịt ở đây k ướp mà ăn ngon thế ) cuộn rau chấm với sốt ăn phê lém ) nchung là e thấy ngon nhất trog các quán e đã ăn. Kb các bác ăn ở đâu ngon hơn k
Ăn xog đc tặng 1 đĩa dưa hấu nhiều phết )
2 đứa đc tặng 2 voucher 100k nữa.
Tổng bill cho 500g thịt+ 1 salad+ 2 coca + 10% VAT là 567k. xem tiếp
[Góc của hiếm]
Mì vằn thắn 101 E3 Thái Thịnh , quán cũ hơn các quán mì bên cạnh.
Có quạt điều hoà ngồi ăn mát mẻ sạch sẽ.
Nước dùng trong thơm ngọt thanh.
Nội dung có 2 miếng sủi cảo to, 3 miếng há cảo, rau, hẹ, thịt, 1 quả trứng cút, order nhiều mì mà nội dung k thay đổi giá vẫn thế 25k/bát quá rẻ.
Bán lâu năm rồi nên chất lượng tuyệt vời mấy hàng bên cạnh trông xịn hơn đắt hơn nhưng k bằng quán này đâu hêh^^ chúc ngon miệng. xem tiếp
Bọn em 2 người ở thanh hoá mỗi người tầm 1tr-1tr5 thì đi đâu được ạ. Trừ đi biển ở thanh hoá vì e đi quá nhiều rồi ạ. Ai biết chỗ nào tầm giá đấy giúp e với. Đi trong ngày hoặc 1-2 ngày đều đc ạ. xem tiếp
Hôm nay cư sở 2 của heekca khai trương giảm giá nên ham hố đi mua và được Heekca gây ấn tượng mạnh.
— Mình đến từ 12r đợi đến khoảng 1h gọi đc 2cốc trà cùng bạn, mình ham hố quá nên xuống đợi lượt 2 mua thêm cốc nưã đến khoảng 4h, rất ấn tượng với chị order rất xinh và nói nhẹ nhàng,trong lúc đợi thì có 1 nhóm ng ngang nhiên xuất hiện muốn chen hàng, mình thì k dễ tính gì và đợi lâu rất mệt nên dằn mặt nhóm đấy nên k chen lên mình được, tuy nhiên mấy bạn đó vẫn có ý định cố chen lên, khi gặp chị order thì chị nói KHÔNG ORDER CHO NG CHEN HÀNG, cách xử lí tình huống cực thông minh và lịch sự, rất công minh cho mấy bạn phải đợi ngay sau mình * vỗ tay hú hét trong lòng *
— Khi xếp hàng lần 2 để order thì mình gặp 2 bạn nữ ngất trong khi đợi vì tụt huyết áp và mệt, ngay sau đây 2 3 nhân viên của quán ra đỡ các bạn ý vào quán nghỉ cho tỉnh @@ nhanh gọn lẹ và rất nhiệt tình nhẹ nhàng * vỗ tay * tuy nhiên k vì thế mà các bạn ý đc order trước mà được nghỉ đợi đúng đến lượt mới order, kỉ luật rất nghiêm chỉnh, yêu heekca luôn.
—Trà dâu nam mĩ chanh vàng rất ngon
— ngày t2 đi mua tiếp, đợi cả tiếng liền, order xong uống tại quán luôn, lúc xuống đi về đc anh quản lý lnói '' heekcaa xin cảm ơn '' anh ý đẹp trai nữa:)))))) nhiệt tình dã man. Trà thảo mộc rất thơm và ngon, ngang ngửa và có khi hơn trà dâu nam mĩ luôn. xem tiếp
Em dự định sắp tới đi Phú Quốc 4n3d, mọi ng cho e hỏi có resort nào đẹp đẹp giá dao động khoảng 1tr3 đổ xuống 1 đêm ko ạ? xem tiếp
Anh chị e bạn dì cho mình xin kinh nghiệm đi Đà Nẵng tự túc với ah. Đặt vé - khách sạn- chỗ vui chơi nên đi ạ.
E gần như chưa đi du lịch bao giờ nên gà lắm .
Hoặc có bài reviwe nào phiền ac tag e với ạ. Đa tạ các ace xem tiếp
E chuẩn bị đi Đà Nẵng 4 ngày 4 đêm ạ. Ai có kinh nghiệm đi rồi giúp e lịch trình với ạ. Đi thế nào cho tiện mà vẫn đi được nhiều địa điểm ạ. Em cảm ơn!!! xem tiếp
[Góc thử đồ]

Mình mua thử vì thấy khuyến mãi mua 1 tặng một. Mua một cốc trà sữa chân trâu đen 39k/cốc cỡ M (chọn vị này cho an toàn các thím ạ). Hôm mình đi mua thì đông một cách kinh khủng luôn ấy, tận 2 hàng người xếp hàng, phải đến 30 phút mới có được hóa đơn để có đồ uống.
@ Không gian:
Không rộng lắm, so sánh với các cửa hàng như Feeling tea hay Dining tea thì cũng không to hơn là bao, cơ mà với một quán kiểu take away thì là bình thường.
Chấm 3/5
@ Nhân viên:
Khách mấy hôm khuyến mại đông mà bạn order vẫn dễ chịu,không thái độ, vui vẻ.
Chấm 5/5
@ Đồ uống:
Thật ra thì mình thấy uncle tea nổi vì các chai đựng thôi, chính mình mua cũng vì tò mò cái chai mà )). Đồ uống thì ngọt (đông quá mình quên giảm đường). Trà sữa bình thường, uống như trà sữa hoàng gia của tocotoco. Trân châu thì miễn chê, dai ngon và thơm (mình có việc bận về nhà thì sau khi mua khoảng gần 4 tiếng đồng hồ mới uống, mà không hề để tủ lạnh). Chai thì đẹp )) (theo quan điểm của mình thôi)
Chấm: 2.5/5
_______
Nói chung là nếu có khuyến mại thì mình quay lại )) xem tiếp
Mình hay ăn mỳ ở Mỳ Phúc Gia 20 Dịch Vọng Hậu. Ăn lần nào cũng rất ưng.
Vị vừa miệng, mỳ dai giòn. Mỳ xào mỳ nước ăn đều ngon. Quán sạch sẽ rộng rãi.
Đặc biệt ở đây là quán hiếm hoi có cả bánh đa trắng
Dưới đây là bữa trưa của 2 anh em! Ảnh chụp hơi tối! xem tiếp
Cuối tháng 8 em định đi Đà Nẵng Hội An 3n2d, ace nào đi rồi cho e xin ít kinh nghiệm với, nên đi những địa điểm nào, sắp xếp thời gian ntn cho hợp lý ạ. Em cám ơn ạ xem tiếp
Mình nghĩ mình mệnh hoả nên hay bị thu hút bởi đồ có màu xanh
Bánh bông lan cuộc trà xanh này vừa xanh lại vừa ngonnnnnnnn
Bánh mềm lắm ạ, kem cũng không ngấy
Giá 11k, quá rẻ cho 1 cuộc tình bình minh
Địa chỉ: vinmart ( không rõ có phải mọi vinmart đều có không) mình mua ở vinmart gần cv hoà bình xem tiếp
Gà sốt dakgalbi cơ sở 54A Nguyễn Chí Thanh gà sốt kiểu sốt 1 nửa ))) mình cũng đã từng ăn gà sốt ở các cơ sở khác thì thấy gà được sốt rất đều chứ không kiểu chỗ sốt chỗ không như thế này. Cảm giác họ chỉ đổ nước sốt lên gà rán chứ k đảo tí nào ấy; vị sốt cũng không ngon như những cơ sở khác, ở đây bị mặn và không đều vị. Lúc mình đến quán có mỗi mình và gọi mỗi set 5 đùi 5 cánh sốt này thôi nhưng cũng khá lâu sau mới có. Nhân viên hơi thái độ chút không chỉ mình nhận xét vậy mà 2 bạn đi cùng cũng cảm thấy điều đó )) lần trước cũng tới cơ sở này ăn gà xào bắp cải phomai thì cũng k thấy có gì đặc biệt, gọi thêm tok cho vào set gà bắp cải thì tok kiểu nhạt nhẽo ăn cũng không ngon. À nhưng may một điều là hnay thứ 6 được giảm 50% mình cũng mới biết nên ăn khá rẻ. Hm nói chung khá thất vọng về cơ sở này. Sẽ không quay lại nữa ạ xem tiếp
[Góc hỏi han] Mọi người có thể cho mình xin một vài địa chỉ quán ăn trưa ngon mà giá cả phải chăng ở khu vực Láng Hạ - Hoàng Ngọc Phách - Nguyên Hồng - Thái Thịnh được không ạ?
xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Gần MỸ ĐÌNH có chỗ nào ngon k ạ
Gần khu đô thị MỄ TRÌ HẠ cũg đc ạ
xem tiếp
[Góc chê nhẹ]
Ngày nào cũng đi qua Kamu này nên nhìn thấy từ lúc Kamu bắt đầu dựng quán từ hồi cuối năm ngoái, mà hnay t mới quyết định thử.
Nghĩ đến Nhật Bản là nghĩ ngay đến Matcha nên mua ngay Matcha mặc dù t là đứa nghiện socola.
Mua về uống thì thất vọng luôn. Toàn thấy vị ngọt, chẳng thấy có tí vị matcha nào, không thấy có tí vị matcha nào nhé.
Điểm cộng là quán sạch đep, view ổn, nhân viên rất lễ phép (ngay cả khi em mình vào mua vẫn trả lại tiền thừa bằng 2 tay). Nói chung ưng về dịch vụ.
Không biết các vị khác thế nào, chứ vs giá gần 60k mà nhận đc cốc trà sữa không khác gì cốc trà sữa trân châu 15k ngọt lừ mấy năm trước hay uống ấy (chắc t so sánh hơi quá) thì uống socola của Chago còn hơn. Ly to bự, ly của Kamu bé quá :(( xem tiếp
[Góc bình thường]
Hnay trời mưa hơi thèm gà nên mình quyết định ord nửa con về ăn thử vì mới biết quán này mới nổi trên insta. Cảm nhận đầu tiên khi nhận hộp gà là thấy hơi bé ) sau đó là thấy gà bị nguội chỉ còn ấm chứ k nóng sốt nữa nên để 1 lúc trong phòng điều hoà là gà nguội lạnh hẳn ) Về vị sốt mình thấy khá vừa loại mình ăn là sốt cay, gà không bị bở mỗi tội ít tí tẹo Nhìn chung không đặc sắc lắm, nếu để thử lại chắc mình cũng sẽ xem xét )
Insta : Cece box
xem tiếp