( Góc khen)
Hôm nay mình có chút việc qua trường SOS - Doãn Kế Thiện, CG. Tình cờ thấy quán cơm Hạ Long ( quê mình) nên tò mò vào thử.
Quán cho phép mọi người tự lấy thức ăn và sau đó sẽ được phát phiếu tương ứng giá tiền để thanh toán. Đồ ăn rất nhiều vs hợp vị
các bạn ạ. Rất ngạc nhiên là giá khá rẻ chỉ 20k và 25k/ suất.
Địa chỉ quán: Hạ Long quán, ngõ 1 Phạm Văn Đồng, HN ( cổng sau trường Sos), số nhà 8 xem tiếp
hỏi han
Mọi người cho em hỏi ở Hà Nội có quán trâu giật nào ngon ạ.
Thanks all xem tiếp
[ GÓC KIỂM CHỨNG ] [ GÓC KHEN N LẦN ]
Vào hội đã lâu , mà luôn chỉ âm thầm theo dõi rồi cmt )) hnay cả gan viết hẳn 1 bài review nên còn nhiều sai sót nhưng vẫn mong các ad duyệt bài ạ...
1- Bún bò Huế O Hiền ( mình ăn ở cso 2 62 trung kính ạ )
Phải nói ntn nhỉ , đây là quán ruột của mình ấy ạ ... Bún chuẩn vị thơm ngon luôn ấy ạ ... Mình và ny mình chỉ gọi 2 bát nhỏ , mà cảm giác bê ra to vật vã ) rất đầy đặn , bên trong sẽ có các thứ như hình ấy ... Ăn 1 lần mà cảm giác k chỗ nào ngon bằng nên dù ở hơi xa nhưng lúc nào cung mò ra đây ăn ạ
Phục vụ rất nhanh chóng , mặc dù hnay là chủ nhật và ở đó rất đông , gọi xong khoang 7p là mang đồ lên rồi ạ.. Ngoài ra quán có nhiều sự lựa chọn khác như lẩu , các loại bánh Huế ( mình mới thử mỗi bún nên cx k rõ lắm các loài khác ) Giá cả ở đây rất phải chăng .. 30k cho 1 bát bún nhỏ ( như hình , rất to và đầy đặn ) , nếu gọi bát to thì là 45-60k thì phải , quẩy 1 đĩa 10k , ở đây được freee trà đá ạ ... Không gian quán rất rộng rãi , thoáng mát , Qtrong là RẤT SẠCH SẼ , điểm trừ duy nhất là quán khá ồn và nhân viên ít cười )))
2- TRÀ SỮA LEETEE
Mình là người khá dễ tính trong việc chọn và đánh giá đồ uống tuy nhiên cx kp ở mức độ ngông cuồng quá đà )) leteee mới mở khoảng được 2-3 tháng thì ohair ạ .. Và mình uống được khoảng 4-5 lần rùi vì gần trường... Nhưng về mặt khách quan mình đánh giá đồ uống ở đây khá ngon , mình đã từng thử trà hoa quả tranh dây kiwi , trà xoài machiato , ô long sữa và hnay là ô long đào .. Dnay thấy nhiều b chê quá nên hnay mk lại vào kiểm chứng lại ... Mk gọi ô long đào kem chese thêm tran chau trắng và pudding , ??? Minh thấy rất ngon mà , kem chesse rất dầy và ngậy thơm vị sữa , trà uống vừa miệng ( mình có giảm đường ) thơm vị ô long và đậm mùi đào luôn , k có bị nhạt nhẽo hay lợ giống các b review lại đâu pudding trứng thì phải nói là quá ngon , trước mk chỉ ăn được pudding ở dingtea nhưng từ ngay có leteee mình cx nghiện luôn ở đây ... Trân trâu trắng dai giòn sần sật )) b pha chế múc cho hẳn bao nhiêu ) vừa uống trà vừa nhai trân châu sướng hết mồm )) ytam là nv ở đây phục vụ siêu nhiệt tình ạ ... Chỉ có 1 điểm trừ duy nhất là không gian hơi hẹp thui ạ ... Giá cả thì hơi đắt 1 chút tuy nhiên bạn nv có giới thiệu trong tgian tới sẽ nâng size cốc với giá k đổi nên vẫn thấy OK.... B nào bánh bèo thích màu hường và ghét sự giả dối thì nhất định nên đến đây ạ )) thêm cả b nào chưa thử cx nhất định phải thử ạ đẻ tự mình kiểm chứng vì mỗi ng mỗi vị khác nhau ạ ... xem tiếp
[Góc khen hết lòng]
Mình là dân bản địa ở Kim Giang, cũng từng ăn bún chả ở ti tỉ nơi nhưng chưa có nơi nào bún chả ngon bằng hàng gần nhà mình, ăn 4 5 năm rồi mà phong độ ko giảm
Thịt: Cả chả miếng chả băm đều mềm và thơm, quan trọng là thịt tươi đều mua hàng ngày từ ngừoi làng, nuôi và tự mổ lấy (làng mình hầu như toàn họ hàng của nhau). Miếng chả ko bị cháy đen như nhiều nơi, thơm ngọt mùi thịt.
Nước chấm đậm đà vừa phải, đu đủ giòn tan, nếu thích có thể cho thêm ớt dấm tuỳ ý
Bún sợi nhỏ và tươi, rau xanh tươi rửa sạch sẽ.
Địa chỉ: đi vào ngách 120 ngõ 168 Kim giang thì hàng ở bên tay phải, bán tầm 10h đến trưa thôi.
Giá cả: 20k/ suất ăn đủ no luôn
Mình đoán dân ĐH Thăng Long và khu lân cận ko lạ gì hàng này, ý kiến cá nhân mình thấy chỉ có nhược điểm là quán ở xa trung tâm thôi chứ không có gì đáng chê cả.
Nếu ở gần các bạn nên ghé ăn thử xem tiếp
Nếu không có những "cô nàng mưa" thì mãi mãi SAPA không thể sinh ra những khoảnh khắc tuyệt tác như thế này. Nên đừng vội sợ hãi hay hờn trách những những cơn mưa.
Sẽ thật tội cho cô gái đó
Vì mưa là một phần linh hồn của Sapa.
( Dành cho các bạn đi sapa sợ mưa)


xem tiếp
[Góc khen quán cũ]
Một sáng cuối hè, gió nhè nhẹ thôi, em thực dậy từ lúc 6h sáng, ngồi suy ngẫm mãi về vấn đề sáng nay ăn gì....ngồi tầm 3 tiếng thì em quyết định là đi ăn bún Thái hải sản ở số 7A11 ngõ 215 Trần Quốc Hoàn
Quán vẫn vậy như từ đợt gây sóng gió trên group, chị chủ quản vẫn vui vẻ nhiệt tình như thế ( đợt trước chị í bị tai nạn, vừa mới khỏe lại ). Thôi thì em vào thẳng luôn bát bún : hôm nay rảnh nên em có ngồi đếm hết, bát bún 25k có
+ 2 miếng cá
+ 1 con tôm vừa vừa
+ 3 - 4 con mực con tùy bát ( cơ mà em toàn được 4 con, chắc do đẹp trai )
+ 6 - 7 con ngao
+ Bún : vừa phải, không nhiều cũng không ít
+ Hành và rau thơm các loại
+ Một ít măng cay: cái này mỗi bàn có 1 hộp măng cay, cho nhiều hay ít là tùy ý )
+ Nước dùng : em thấy vừa miệng, chua chua thanh thanh, cơ mà không cay, chị chủ quán bảo sợ nhiều khách không ăn được cay nên chị để thế, ai ăn cay thì thêm ớt chưng vào.
Nói chung với tầm giá 25k thì bát bún này quá ổn : đủ no và vừa đủ ngon.
P/s : quán trong ngõ, biển báo cũng nhỏ nên bạn nào muốn tìm quán để ăn thì đi thẳng, đến ngõ thứ 3 rẽ phải, thấy biển quán Bún ngon thì đi vào. Nếu các bạn đi đông thì nên đi vào KTX Ngoại ngữ gửi xe xong đi bộ vào nhé ( đi bộ qua cổng sắt rẽ trái ngõ đầu tiên ) xem tiếp

Mọi người cho em hỏi, đi Sing tầm tháng mấy thì đẹp và thường có vé rẻ của Vietjet hoặc Air Asia ạ? Từ Sing lộn về Kulalumpur có phương tiện gì ngoài máy bay không , và thời gian di chuyển khoảng bao lâu ạ? xem tiếp
nẵng-Huế
Mong ad duyệt bài ạ .
Tháng 8 em có kế hoạch đi du lịch 4N4D Đà nẵng- Huế. Em bay vào Đà nẵng và về từ sân bay Huế. Dự định của em là chiều tối thứ 3 sẽ bắt xe từ Đà nẵng vào Huế rồi chơi ở đó đến đầu giờ chiều ngày thứ 5 trở về Hà Nội.
Mọi người cho em hỏi cách bắt xe hay thuê xe oto từ ĐN-Huế với ạ, và một số địa chỉ homestay- ks giá hợp lý ở ĐN và Huế ạ.
Lần đầu e đi du lịch xa, mong mọi ng review giúp evới ạ
Em cám ơn xem tiếp
[GÓC KHEN] Facebook Bùi Kiều Anh
Điểm cộng đầu tiên là chị chủ cực kì nhiệt tình, rep inbox nhanh như gió Một suất đầy đủ bánh tráng, xoài, 2 trứng cút, khô bò, khô mực, thịt bò đen, lạc, hành phi, rau thơm.. Quất và 1 túi nước trộn để riêng. Mình không ăn được rau thơm nên nhờ chị chủ bỏ ra cũng okie luôn ăn xong chị í còn hỏi han feedback các kiểu
Điểm cộng tiếp theo: bịch bánh tráng trông vậy mà trộn lên đầy ụ, mình vốn sức ăn không đến nỗi nào cũng mãi mới hết. Bạn mình kêu cay, nhưng mình thấy đủ chua cay mặn ngọt, vừa miệng chứ không bị quá.
Mình gọi thêm 1 suất kimbap và 10 nem truyền thống. Kimbap nhân đầy đặn, không bị độn rau như nhiều chỗ ) chỉ có 1 điểm trừ là cuốn hơi lỏng tay :< nem thì phải mai ăn mới biết được )))
Giá 30k/suất bánh tráng trộn, kimbap 50k/hộp to, nem 6k/chiếc quá hợp lý cho một cuộc tình xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình địa chỉ những chỗ bán chả bì ngon và sạch sẽ ạ
xem tiếp
[ góc chê ]
Là người bán đồ ăn hàn quốc và ny e cug làm bên ẩm thực và cái miệng em ăn khá ổn cơ mà lần đầu tiên thí nghiệm ở quán mực nướng khổng lồ 2 quán thánh. Em gọi 1 mực 1 bạch tuộc mà em thề cách tẩm ướt quá tầm thường và k khử dc mùi tanh thêm điểm nữa nướng chả bít lửa về đâu mà đồ sống nguyên 2 đứa bọn em bỏ lại nguyên k ăn nổi 1 miếng nào cả e còn bị ôg ny quạt vì tội thích thử quán lung tung nữa chứ . Em k bít mọi ng thì thế nào chứ em sẽ k bh quay lại đây 1 lần nào nữa ạ dù là 200k hay 20k đi nữa

xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi, chỗ nào buổi trưa có nướng không khói mà kiểu buffet 99k/1ng hoặc 139-149k/1ng mà ngon, không gian mát mẻ có điều hòa. Đặc biệt k tính vat quanh khu vực láng, cầu giấy, nguyễn trãi, hoàng quốc việt,...ạ (trừ khu vực trên phố và Hồ nhé ạ, xa quá :(().
Trưa mai mình đi với bạn mình, 3ng ạ.
Giúp mình với, mong add duyệt bài cho minh với, đăng 4l mà k đk duyệt lần nào :(( xem tiếp
GÓC HỎI HAN !
mọi người cho mình hỏi mua mì trẻ em ở chỗ nào hà nội, khu vực thanh xuân, hà đông càng tốt ạ. Cám ơn mọi người
mai định party cho đám nhóc nhóc nên cần gấp ạ xem tiếp
Viết vài dòng góp ý cho mn có thêm một địa chỉ chè ngon xem tiếp
Ảnh bị rung nên hơi xấu ạ, do "buồn quá" không cầm nổi cái máy cho tử tế.
Chả là em bánh bèo nên thấy LeeTee có cốc màu hường xinh quá nên cũng lon ton đi mua, cơ mà uống xong thì thất vọng.
43k cho một cốc trà sữa ngon thì không quá đắt, nhưng cho một cốc hồng trà sữa trân châu "nhạt toẹt" thì quá xót.
Cảm nhận đầu tiên khi nhấp thử thì ôi thôi hồng trà của em như nước lã ý, không vị chan chát của trà, không vị beo béo của sữa mà cũng chả có nổi vị ngọt(em giữ nguyên đường đá chứ chả giảm gì) tất cả nó cứ lờ lợ chả ra vị gì. Buồn hơn là hồng trà mà chả có hương trà mà nó lẫn ít mùi chanh, ít mùi hoa anh đào.
Tóm lại nó chả ra cái vị gì cả, quá phí tiền. Dự là không bao giờ đến đây nữa, được cái mẫu mã đẹp nên ngơ một lần cho biết. Ai can đảm thì cứ thử ạ, biết đâu 3 cốc em mua người ta pha ẩu. xem tiếp
bún chả Đắc Kim số 1 hàng Mành.
150k như hình là hai suất(60k 1 suất) nhưng chị nhân viên chỉ mang cho mình một đĩa bún. Chả và thịt ổn nhưng nước chấm thì ngọt, ngấy không đủ vị. Nem cua ngon (15k một chiếc như hình là hai chiếc). Nói chung so với giá thì khá dở nhưng lại rất đông, kín hết chỗ. Điểm cộng là sạch sẽ. Nói chung là không bao giờ quay lại xem tiếp
[Góc chê thậm tệ - Suchef BBQ 30 trúc khê]
Trưa 29 mình và chị gái có đi ăn ở đó. Hiện tại thì nhà hàng có CT giảm giá và mình chọn bf nướng 159k. Lúc ăn xong thì cảm thấy khá ổn vì nhân viên rất nhiệt tình, mặc dù đồ ăn không được đa dạng cho lắm nhưng tóm lại là vẫn oke. 12h mình tới nhưng nhà hàng heo hút kinh khủng, cảm thấy hoang mang nhưng lại được chị gái nói là yên tâm đê c ăn ở đây rồi nên mình cũng tặc lưỡi cho qua. mình ngồi tầng 2 và lúc đó có 4 khách, tầng 1 k có ai cả. Đồ ăn thì nhân viên tự bê ra và đứng nướng cho mình luôn. Ngoài ra thì có khai vị và tráng miệng cũng ổn. Ăn xong thanh toán thì hết 358k (gồm 2 bf và 2 coca). Tối hôm đó mình cũng k ăn gì lăng nhăng. Mọi việc không có gì để nói cho đến khi 3h sáng hôm sau bụng mình đau quằn quại đến nỗi không thể ngủ và mình chưa pgjo đau tới như vậy. Bụng mình khá tốt vì ăn rất nhiều chỗ nhưng chưa bao giờ bị đau bụng hoặc vấn đề gì. Đau phát sốt phát rét và mồ hôi chảy như mưa. . Tóm lại là lần đầu và cũng là lần duy nhất bước chân vào . Chứ bị 1 lần thế này là quá đủ. Vừa mất tiền lại mang tật vào người. Chắc sợ đến già luôn quá. M.n ai có ý định vào đây ăn thì cũng nên cân nhắc nhá. Em xin hết ạ! xem tiếp
[Góc hơi chê] Sushi

Lại là em đây
Em là fan cuồng của sushi, thật ra gần như cái gì em cũng thích ăn ạ ))) cuồng tất
Đây là quán Sio Sushi, e ăn ở cơ sở Hoàng Cầu cách đây 1 tháng, hình như 2-3/9 thì phải, thật ra hôm đấy em đi tìm quán bún hải sản đc review trong hội mình cơ nhưng địa chỉ số nhà chỗ Hoàng Cầu ngáo quá nên e dạt vào đây ăn tạm ạ
Như trong hình là em order 1 set sushi tổng hợp, 1 salad rong biển trứng cua, 1 đậu nành luộc, 1 sáhimi gồm có cá hồi, tuna, bạch tuộc với cá trích ép trứng vàng đỏ như hình ạ . Nước thì có sữa đậu nành với soda xoài. 1 bát con phồng tôm free. Tổng thiệt hại 2 đứa là 700k, ăn đc 2/3 là no dã man rồi nhưng tiếc tiền nên cố )))
Sa cơ lỡ bước, sushi trao tay đi ngay tạ thóc :(((
Ưu: Chỗ ngồi thoáng, đồ ăn lên nhanh đồ ăn thì hoa lá cành nhiều màu sặc sỡ, nhưng sushi thì chỗ nào cũng sặc sỡ rực rỡ hết nên e k có ý kiến )))
Nhược: Cá tuna không tươi, ăn như đc để lâu rồi, k có vị ngọt của thịt cá luôn, cứ như kiểu ăn phải cái j ý, khó thấu cảm lắm ạ )))), bạch tuộc với cá hồi đỡ hơn nhưng cũng k tươi, mèng ơi e ăn mà chỉ sợ đau bụng thôi :((((, còn cái món cá trích ép trứng kia thì đúng thật e k thể thẩm thấu đc ạ, nó cứ bị gắt vị dấm, xong lại nhàn nhạt, e cứ có cảm giác nó rất hoá chất ))))), đến set tổng hợp kia thì cũng tương tự ạ, cá k tươi, cơm bị ngáo )) tức là chỗ thì nát chỗ lại có hạt sống ạ, với lại miếng cơm để hơi to, em là con ăn tham mà cũng k nhét đc 1 miếng vào miệng trong 1 lần ăn )))), mà sushi thì phải ăn dứt điểm kiểu đó mới trọn vị đc ạ. Gừng muối ăn kèm thì bị chua quá mà thiếu ngọt, hơi hơi đắng, lại có cảm giác hơi....hoá học ))). Salad rong biển trứng cua thì tạm đc, nhưng e vẫn thấy thiếu thốn cái vị gì ấy ạ.
Tóm lại là, mùi vị tổng thể thì cứ bị thiếu thiếu gì đó nên hơi thốn, thiếu thốn ạ
Nhân viên thì ok, e đọc review trên page của sio thì thấy bị complain về nhân viên nhiều lắm nhưng vào thì cũng ok, k bát nháo k ngáo như nhận xét, nói chung bthg ạ.
Nước k có j đặc sắc.
Ngày trc e ăn ở sio Trần Đại Nghĩa thấy tươi ngon hơn, nói chung tiền nào của nấy, e biết ăn đồ Nhật muốn tươi ngon phải đắt một tí thì mới ok, mọi người ai biết chỗ nào ăn sushi ngon chỉ em với ạ.
Tổng: 4/10, thôi để dành tiền ăn cái khác hoặc giảm cân, chứ ăn sushi kiểu này chắc k ổn ))))))
700k cho một cuộc tình, chẳng biết so thế nào.
P/s: văn em hơi ngáo mọi người thông cảm ạ ))))
À e chỉ review sushi thôi, lẩu kiếc các thứ các thứ e chưa ăn nên k có ý kiến. xem tiếp
P/s : đang hỏi dò mấy thứ thì c chủ hỏi mình, m quảng cáo cho chị đấy à, xong m bao em cũng ăn của c lâu rồi, thấy ngon thì share thoii ,xogn c bảo : c dùng cục gạch nêncha biết gì trên mạng , đc cái ai ăn ở đây r biết chất lưong ntn ngay, các công ty gia đình họ hay đặt o đay theo số lượng nhiều ý , nên đơn ship có khi còn nhiều hơn cả ăn tại chỗ lun, mng cứ thử rồi cho đánh giá xem , rẻ mà có 13k/cốc xem tiếp

Mong ad duyệt bài ạ .
Chẳng là e có đi Nha Trang gặp được bạn này và nhóm 3 bạn nam nữa rất ấn tượng , trong hội mình ai biết bạn không cho em xin info với ạ .
Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
GÓC KHEN
Có ai đã từng ăn cơm ở quán Cơm Gà 286 chỗ số 58 ngõ 58 Trần Bình chưa ạ?
E thấy ăn quán này ngon và giá cả phải chăng nữa (25-30-35k), có tivi, không gian của quán trông kiểu cổ cổ, bonus trà đá và nước canh nữa ạ hiuhiu! Cũng khá nhiều món: đùi gà sốt me, đùi gà trứng, gà rang muối, gà xả ớt, bò xào, thịt kho, cá kho, sườn... Đặc biệt e nghiện món thịt kho và cá kho!
Nói chung là cá nhân e thấy rất thích ăn cơm ở đây, Mọi người qua ăn và cảm nhận nhé! hi xem tiếp
Sữa chua thạch lá nếp - Huyền Vi - 5B Đinh Liệt (23-25k/ bát) Thề là cái thời tiết này chỉ muốn được ăn mấy bát chè hay sữa chua cho mát thôi, nóng kinh lên đc :(( Chỗ này thì quá nổi tiếng rồi ý, sữa chua ăn siêu ngon, thơm mùi cốt dừa, có độ ngậy của sữa đặc, ăn cùng với những viên thạch lá nếp thơm mát, cùng chút trân châu nhai tóp tép )) Thích thì thêm chút hoa quả vào ăn kèm cũng càng ngon luôn,
Quán nằm trong khu phố cổ, bé bé thoi, thích ngồi trên tầng 2 để ngắm đường phố lắm ý xem tiếp
Hàng chè Thái "đông nhất Vịnh Bắc Bộ" Quán này nghe tiếng lâu lắm rồi, giờ mới có dịp đến thưởng thức và trải nghiệm. Khách cứ nườm nượp đỗ xe í ới từ vỉa hè vào đến trong quán, chủ quán thì cũng không ngớt tay chuẩn bị chè cho khách, cảm thấy kỹ năng múc chè thật "điêu luyện" Nếm được thìa chè xong thì mới hiểu vì sao đông thế! Chè ngon các chế ạ! Nước cốt dừa thanh mát còn sần sật vị dừa tươi xay, vị bùi bùi thơm ngọt, rất vừa miệng, sợi chè cùng trân châu dai mềm không hề nát, 1 bát giá 15k Người chưa được ăn nhìn người đang ăn mà thèm chảy nước miếng
Địa chỉ: Số 75 Đội Cấn. Mở cửa từ 8h-17h, đến muộn chút xíu là khỏi được ăn nhé! xem tiếp
Gần khách sạn mình ở là khu phố tàu nên cực tiện lợi trong khoản ăn uống, hơi mệt sau một chuyến xe dài mình quăng đại balo vào một góc giường xách máy ảnh mở gmaps và thẳng tiến theo tiếng gọi cái bụng đói meo, vượt qua Lanmadaw road là tới với khu phố ẩm thực với cực nhiều đồ ăn, tầm giá khoảng 1500 - 2000Kyat là bạn có thể lửng bụng với đồ chiên nướng điều mình yêu thích ở Yangon.
Cảm ơn Booking & Airbnb đã giúp mình có một chuyến đi tuyệt vời dù đi một mình!! xem tiếp

Xe lu quán, 101A nguyễn ngọc khánh, ba đình, hn, chê nhiều hơn khen
Mình vừa ăn lúc tối xog. Đến xem menu ko thấy có buffet, mình và bạn gọi suất lẩu thái 2 người là 149k. Lúc bê ra đc lèo tèo mấy miếng đậu phụ, mấy con ngao, ít sụn và ít thịt bò. )) cảm tưởng 1 mình mình ăn là hết. Thôi với giá đó cũng ko đòi hỏi nhiều. Mấy phút sau xem trên fb thì hỏi có buffet à, m đổi có đc ko thì bạn nviên bảo ko đc. Thế là chấp nhận ăn đồ đaz gọi. Mình ko chụp lại ảnh nhưng đồ rất là ít, ko như trên ảnh ở page quán đó đâu. Mình có gọi thêm 1 đĩa ngô chiên thì bê ra có nhiều mỡ và bơ hay sao ý, rất ngấy và ko tẩm bột đều mà cảm tưởng như ngô chiên với dầu ý. Chưa hết, ăn đc 1 lúc thì mình vớt lên đc con ruồi trong nồi lẩu, mình quên ko chụp ảnh lại. Goii bạn nviên cho xin cái bát để đổ ra và thấy thế thì bạn nviên chỉ xin lỗi rất bé rồi đem đổ đi thôi. Ăn lẩu nhưng chỉ có cái quạt thôi chứ ko có bật đhòa nhé . Mình ngồi bàn ghế gần cửa thì rất nóng, bàn bệt thì có người đặt rồi, ăn gần xog ms bật đhòa nhưng đhòa ở trong chỗ bàn bệt ko thể nào phả ra đc chỗ bàn có ghế.
Đây là cảm nhận của riêng mình và sẽ ko quay laii quán này nữa. Đc cái trà đá ở đây có mùi lá nếp thì phải, rất thơm. xem tiếp
[GÓC SO SÁNH] - Bông lan trứng muối có edit bổ sung.

Em mới biết đến bltm cách đây k lâu vì e mới về VN cách đây mấy tháng, nhưng bị cuồng bltm nặng, rồi em biết đến hội và cũng đã nằm vùng được mấy hôm, em mới chỉ ăn thử ở một vài chỗ bán bltm, nhưng cũng trải nghiệm hỉ nộ ái ố không ít, nếu mọi người k chê thì em xin review những chỗ em đã ăn. E sẽ đánh giá theo ý kiến cá nhân em cảm nhận và xin mọi người cho em xin mấy địa chỉ bán bltm ngon để e trải nghiệm thêm ạ! Bài hơi dài mong mọi ng đọc hết
1. Insta: t_cake_hn
Lần đầu e ăn là bạn này, lúc chưa biết hội, lớ ngớ lướt insta thì gặp, order ăn thử thì ôi mẹ ơi hơi ác mộng ạ
Giá 45k/hộp mix với cả bò khô (như hình), cả ship là 60k
Cốt bánh nhạt nhẽo, bánh như để lâu trong tủ lạnh và phần đáy bánh hôm em ăn nó bị ướt như kiểu ngấm nước ấy ạ xong thỉnh thoảng , trứng muối ít, chắc đc 1 quả bóp vụn, ruốc ít, sốt thì e k hiểu nó là cái gì ấy ạ, nó không mềm mượt rồi chảy ra đâu mà bị vón cục như thạch ý ạ, em ăn giống như bột sắn dây quấy lên mà bị ít nước ý, chả biết tả ntn :((((. Chiều hôm đó em ăn thì đến tối bác Tào bác ấy đuổi em luôn :(((((((, mà có ăn hết đâu, em khều tí bánh, tí bò khô, tí ruốc thôi ạ.
Bạn bán hàng thì ok vì e k tiếp xúc nhiều nên k đánh giá.
Nói chung là tiền nào của nấy ạ, e mất tiền để đi học khôn :((((((
Tổng điểm: 1/10 và chắc là k bao h quay lại ạ
2. Fb: Bánh bltm Hà Nội
Ưu: bánh nhiều trứng+ruốc
Nhược: cốt bánh cứng và khô, sốt kia trông như sốt phô mai mà lại là vị sữa ạ, nhạt nhẽo, k có gì đặc sắc :(((, vì chụp lên ảnh trông rất đẹp nên em cũng háo hức lắm, e lại thích sốt cheese nữa nên order...:((
Giá 60k/hộp, 80k cả ship
Tổng điểm: 4/10 và em cũng k quay lại nữa vì k hợp ạ.
3. Insta: thelove_cake 175 Chùa Láng
Em cũng tìm thấy ở trên insta và gần nhà nên muốn ăn thử, tiện hôm đi cùng bạn qua Chùa Láng nên mua ăn xem sao. Đến mua thì anh bán hàng mới rưới sốt ạ
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, sốt dầu trứng đậm đà, vừa miệng, ngon, nhiều trứng muối, ruốc vừa. Nhiều sốt.
Nhược: sốt trắng kia k phải sốt phomai hình như e k có duyên với sốt phomai ạ, ăn nó như sốt sữa và rất nhạt, k ngon.
Với giá 50k thì e thấy cái cỡ bánh thế là ok rồi
Nhân viên thì bthg, e k có ý kiến
Tổng: 5/10 vì gần nhà, nhưng e cũng k quay lại, trừ khi vật quá k mua đc ở đâu khác ạ ))))))
4. Fb: Mầu Thảo, ở Phạm Ngọc Thạch
Đến đoạn này thì em nằm vùng hội rồi ạ , hôm thấy bài nào viết về bltm mọi người recommend chị Mầu Thảo nên e order ăn thử.
Ưu: c Thảo bán hàng dễ chịu, niềm nở, e thấy thân thiện ngay từ đầu, về bánh thì phần cốt bánh mềm, sốt nhiều, nhiều trứng. Bánh rẻ, 55k, ship rẻ, nchung giá thì k cần bàn ạ.
Nhược: cốt bánh nhạt, hơi ít ruốc, e thấy chưa đã nên rắc thêm ruốc nhà e mọi ng thông cảm e ăn thùng uống chậu nó quen rồi. Ăn cả thể em thấy cứ thiếu ngọt, thiếu mặn thế nào ý ạ, nhàn nhạt nên hơi buồn xíu vì nhìn bánh cực kì bắt mắt.
Tổng: 6/10 ạ, chắc em không hợp nên cũng k quay lại đâu ạ :((((
5. Fb Hà Phươngg ở Nghĩa Tân
E biết bạn này qua một bài review trên hội, mà thấy bảo khó order lắm vì toàn hết sớm nên càng thôi thúc cái sự thích chinh phục của em ))))
Bánh 65k
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, nhiều sốt, bạn ấy đóng kèm 1 túi sốt riêng, nhiều ruốc, ruốc vừa, tổng thể vị của bánh khá hợp khẩu vị của em. Ship rẻ/hợp lí
Nhược: hơi ít trứng muối nên cứ thấy thiếu thiếu gì đó, bứt dứt lắm ạ )))) nếu order lần sau chắc e sẽ extra trứng muối ăn cho sướng, khổ lắm e biết e tham ăn mà :((((. Sốt dầu trứng mà ngọt thêm một chút nữa thì tuyệt :((((
Tổng: 9/10 và tất nhiên sẽ ủng hộ tiếp và extra trứng muối :((((
P/s: hôm order bánh nhà bạn Phương thì e đói quá với đt k cầm theo nên e ăn luôn mà k chụp ảnh, ảnh dưới là e ăn trộm trên tường nhà bạn ấy về.
6. Ship đồ ăn đêm Trang béo
Cái thuở hồng hoang e chưa biết đến hội, e với bạn e 2h sáng đói quá nên order hên xui đồ ăn đêm về ăn, e k chụp riêng bánh nên lấy ảnh chụp chung kia ạ.
Riêng bánh 75k
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, sốt vừa, phomai, trứng muối, ruốc đủ cả, nchung là ưng, e thấy ăn ở đây vừa khẩu vị nhất với e ạ.
Nhược: đợi ship lâu :(((, e đợi 1 tiếng để đc chỗ như ảnh đấy ạ, tiền ship đắt, chắc do ship ban đêm :((((. Với lại có hôm có hôm k, nếu muốn ăn bánh ban ngày thì phải đợi sau 4h chiều mới order đc :((((
Cả đống e mua về kia thì e thấy mỗi bltm ngon, chân gà nhạt như luộc, gimbap thì k có gì đặc sắc, cuốn toàn cái e k thích bên trong nên ăn k vui lắm )))) trà thái kia thì cũng tạm, hơi ngọt so với con quá hảo ngọt như em
Nv bán hàng thì ok, nhẹ nhàng nchung k có j bàn
Tổng: 9.5/10 cho em bltm của em, các đồ ăn còn lại chắc 5.5/10 quá . Sẽ quay lại.
Tổng kết lại là: e sẽ tiếp tục đóng họ với nhà bạn Phương và nhà Trang béo.
Sắp tới e muốn ăn thêm nhiều nơi nữa vì bltm với em là ty vĩnh cửu
Cảm ơn mọi ng đã đọc đến tận đây ạ!
7. Fb: Phạm Thuỳ Dương
Đăng bài lên một lúc thì mọi người rv cho bạn này ạ, vừa ăn xong, vui quá mọi người ạ )))
Ưu: Hình thật và hình minh hoạ y sì nhau ))))
Bánh ngon, cái gì cũng nhiều, sốt 2 lớp, lại cả 2 loại sốt, vừa miệng ạ, nếu bạn nào hảo ngọt như e thì ngon lắm ạ, còn bạn nào ăn nhạt có thể thấy hơi ngọt, với e thì ngon lắm ạ. Lại 2 lớp sốt, sốt phomai ngon, sốt dầu trứng trong và ngon nốt )))) đồ nhiều nên thoả mãn cái sự ăn thùng uống vại của em ạ ))))))). Bạn bán hàng cute.
Nhược: Xa nhà em :(((((.
Tổng: 9.75/10, chắc chắn đóng họ dài dài ạ ))))
Ps: k thể chấm 10/10 đc vì cái bánh của bạn ấy đã phá vỡ kế hoạch giảm cân của em xem tiếp
Góc buồn buồn
Đến hẹn lại lên hôm nay bọn em lại tụ tập ăn uống. Nhưng buổi hẹn hò hôm nay không được thành công cho lắm.
1. Thứ 1 em xin giới thiệu mấy món há cảo,... ở tiệm bánh ngon ngon.
- Bánh cũng bình thường thôi ạ. Nhưng cái con bé muốn nói đến đây là chỗ ngồi ạ. Ahuhu. Chúng em đến ăn tại cửa hàng nhân viên kêu ngồi dưới tầng 1, chúng em muốn ngỏ ý lên tầng 2 thì nhân viên kêu là tầng 1 đầy thì khách ms dc lên tầng 2. Hix thề em không nói điêu, cái hầm nó vọng tiếng xe cộ từ ngoài đường vào ồn ào kinh khủng, cái tầng 1 đi từ ngoài vào bên trái kê 4-5 cái bàn và nửa bên phải là chỗ để xe của khách nên nta ra vào phóng xe làm em hít đầy một phổi khois. Điều hoà không có quạt cũng không (có 1 cái quạt công nghiệp thì cách bàn em chắc đến 7m nên k đến gió, còn 1 cái quạt nữa thì cho nhân viên dùng ) vừa ăn vừa đổ mồ hôi chùi nước mắt. Dẫu biết với từng đó đồ thì 5 đứa k nhằm nhò gì nhưng ăn mà cực quá nên bọn em chuồn đi ăn chỗ khác thôi.
Giá thì cũng không đắt đâu ạ. Mọi người nếu muốn mua thì khuyên thật lòng mang về chứ ngồi ăn như em trời mát không sao chứ trời nóng chắc ngất.
2. Món bún riêu ngõ 105 Bạch Mai
Sau khi chạy nhanh khỏi quán bánh ngon ngon thì tiện dg chúng em rẽ vào quán bún nhìn chung thì bún khá ngon chỉ hơi nhiều dầu chút thôi ạ còn lại thì rất oki. Rất đáng để thử. Bát em là riêu giò giá 25k bát bạn em thì riêu bò giò 30k. Chắc chắn là em sẽ còn quay lại. Ít ra thì chỗ ngồi ở đấy vẫn có quạt phả thẳng vào em. Hix
3. Pattern
Tất nhiên ăn xong phải uống thôi và địa điểm dừng chân cuối cùng của bọn em là quán cafe giai đẹp. Thực ra thì em cũng đến đây uống suốt nhưng không phải ở cơ sở Tạ Quang Bửu. Em hay uống ở Thái Hà và Tô Hiệu hôm nay là lần đầu em uống ở cơ sở TQB. Nhân viên cũng như ở các cơ sở kia cũng vẫn đẹp trai, lịch sự và cực kì ngoan (em không biết dùng từ nào thay thế nên dùng tạm từ này ạ) Nhưng cái em muốn nói đến là cái cốc nước của em hơi nhỏ so với quy định. Huhu. Em gọi sữa chua việt quất ạ. Hix, nói không điêu em chỉ cần hút 1 hơi hết sạch, cốc nhỏ lại cực kì nhiều đá. Trong ảnh là cốc của em sau 1 tiếng đó ạ. Sau 1 tiếng mà vẫn còn từng ý đá. Hix. 40-45k cho cốc này em thấy hơi đắt vì đá chiếm 2/3 mà cốc này là size bé không phải size trung bình đâu ạ. xem tiếp
[Góc khen] - Cơm cháy Mymy
Đêm hôm ngồi làm việc bóc gói cơm cháy ra ăn thấy làm năng suất hơn hẳn
Mình là một con nghiện cơm cháy và đã ăn thử khá nhiều chỗ, nhưng từ ngày biết đến cơm cháy Mymy thì chỉ luôn trung thành với chỗ này.
ƯU ĐIỂM:
- Cơm cháy giòn rụm không bị cứng.
- Ruốc thịt rất thơm, dai dai mềm mềm vừa phải nhai rất sướng mồm
- QUAN TRỌNG là nhiều sốt và ruốc vô cùng, vô cùng vô cùng nhiều luôn ấy. (Trước giờ mình ăn nhiều chỗ bán thấy cũng ngon nhưng sốt và ruốc cũng chỉ nhiều ở mức vừa phải nên ăn có miếng ngon có miếng thì hơi nhạt nhạt thiếu thiếu).
- Sốt cay và ngọt vừa phải, dẻo dẻo dính dính. Không biết tả kiểu gì nhưng tóm lại là nó quyện vào với cơm cháy giòn rụm và ruốc thịt ngon tuyệt hảo
- Ngoài ra thì mỗi gói cơm cháy đều kèm 1-2 gói tương ớt Cholimex trông có vẻ xịn mặc dù mình thấy cơm cháy chấm tương ớt có vẻ gì đó sai sai nhưng không sao mình sẽ cất gói tương ớt tủ lạnh để ăn dần )
NHƯỢC ĐIỂM nho nhỏ thôi đó là sốt làm không được đều tay lắm, thỉnh thoảng mình ăn thấy hơi mặn hơn so với bình thường một tí. Với cả điểm trừ về ngoại hình là bạn ý đóng gói hút chân không nên ruốc nó bị dính ép hết xuống nhìn không được đẹp lắm. Ah một nhược điểm nữa là hay hết hàng sớm thỉnh thoảng đang thèm muốn ăn luôn mà lại phải chờ mẻ sau xem tiếp
[Góc khen dạo] Nướng Lào Cai-Trung Kính.
Chập tối thèm ăn vặt đồ nướng mà chẳng biết đi đâu, vào ăn hàng thì lỉnh kỉnh ám mùi, tự nhiên mò đc ra quán này hay hay.
Cũng chẳng biết Lào Cai phong tục ăn như nào mà vào quán này đi nhặt xiên cho ng ta nướng chứ k phải gọi theo menu cũng thấy thú vị phết vì nhìn tận mắt bốc tận tay chứ k phải treo dê bán chó.
Điểm cộng là ngoài việc mất công chọn tuỳ theo ý đó ra thì mình chỉ việc ngồi mát điều hoà chờ người ta nướng bê đến. Vậy là nhàn mà k ám mùi.
Lúc đầu nghĩ chắc k khác mấy cái xiên bán vỉa hè là mấy đâu. Cơ mà ăn vào mới thấy lạ miệng thêm nước chấm cay Lào Cai nữa. Thịt ướp ngon, k có mùi lạ. Đi đâu mình kị nhất mùi thịt lạ No bụng mà giá rẻ. Mỗi xiên tầm 5k 7k-12k k rõ tuỳ loại. 2 đứa ăn no mà hết 130k.
Hỏi ra là quán chỉ mở 18h chiều đến tối, hơi tiếc vì muốn ăn ban ngày nhưng sẽ quay lại ủng hộ dài dài xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún đậu mẹt sau ĐH Văn Hoá
Hôm trước đọc được bài review của nàng nào, vốn thích ăn bún đậu nên tớ note ngay vào, trưa nay tóm thằng em đưa đi ăn^^ Đi từ ngõ 418 (cạnh cổng trường luôn) vào, đi men theo tường của trường là sẽ thấy quán ngay đầu tiên luôn. Mình cả em mình được các em gợi ý ăn suất đầy đủ 25k. Ngồi lúc mình ham hố ra oder thêm 5 xiên viên thập cẩm, thấy thế em bán hàng đề nghị luôn làm cho 2 ce mình suất 20k thôi (điểm cộng cho nhân viên nhiệt tình).
Về mẹt bún thì như hình ạ: có 2 bìa đậu, 3 lát chả cốm, 3 miếng thịt, 3 miếng dồi, 1 nem, mấy miếng lòng + dưa chuột và bún khá đầy đặn. Hai ce mình ăn ko hết suất 20k đấy ạ. (điểm cộng cho giá rẻ )
Về mắm tôm thì mình thấy bt, ở mức trung bình thôi ạ.
Trà đá free và tăm nhựa nhìn sạch sẽ, à còn kèm kẹo cao su
Mình đánh giá là 8/10đ ạ xem tiếp
Đi mua gà ở Hansol Chicken Mễ Trì và quán cho được 7 miếng gà gồm 3 miếng cánh và 4 miếng đầu cánh bé bằng ngón tay. Với cái giá 160k thì khuyên chân thành các bạn ra Papa's Chicken cũng nằm cùng trên đường Đỗ Đình Thiện.
Thân ái và vĩnh biệt Hansol từ đây. xem tiếp
Mình hiếm khi ăn mì gà tần thấy quán nào cũng same same dễ ăn nên chỉ chia sẻ với mọi người về quán ở ngã 4 Hàng Bồ - Lương Văn Can
Hnay tự dưng thèm lại đang ở mạn phố cổ nên biết mỗi quán này mà m đã ăn cách đây 2 năm. Quán hiện nay k đc ngồi ở ngã 4 nữa mà phải chuyển vào trong ngõ 49 Hàng Bồ. Lúc m lơ ngơ ở ngã 4 vì k thấy quán đâu thì có 1 bà đứng mời chào ăn mì thì gửi xe ở Hàng Cân ngay đó, thấy bà đứng ngay cạnh cái biển Mì gà tần to đùng nên m nghĩ chắc do quán chuyển đi nên để nhân viên ở đấy nhắc nhở và xếp xe hộ khách, vậy là m gửi ở đấy r đi bộ vào ngõ 49 để ăn
Sau khi ra lấy xe thì câm nín vì bị đòi 10k, mình k tiếc 10k nhưng kiểu chộp giật lừa khách là rất cú. Mình k biết quán vs bà đó có liên quan đến nhau k nhưng ngồi ăn trong ngõ thì thấy mng vẫn phi thẳng vào ngõ gửi free của quán
Mình chia sẻ để bạn nào ghé ăn thì cứ đi thẳng vào ngõ mà gửi tránh bị như m, còn cá nhân lúc nào đi bộ lang thang có thể m sẽ ăn chứ đi xe thấy phiền quá
Ngoài lề tâm sự chút là cảm thấy ngao ngán vô cùng vì dịch vụ, thái độ và cách làm việc của HN dù sinh ra và lớn lên ở đây. Phố cổ thì tập trung khách du lịch r mà vẫn có những hình ảnh k đẹp tẹo nào, nếu m là khách đến 1 nơi nào đó cũng rất mong được đối đáp 1 cách chân thành xem tiếp
Góc khen ^^
Chả là đang ốm mà nhà lại có khách, nên được bạn em giới thiệu cho gọi lẩu,
Em gọi của hàng lẩu 24/7 trên fb
Suất 6 người, lẩu thái, cộng cả bếp, nồi, bát đĩa, đũa, muôi của họ mang đến hết, ăn xong lại đến dọn mang đi, chỉ tính phí ship có 1 lần
Ăn rất ngon mà đầy đặn
Tôm cá, gà, mực rồi bò thì nhiều khủng khiếp luôn, ko độn tý nào, toàn thịt ạ, em có gọi thêm 1 suất bò nhỏ 100k nữa
Rau cũng được 2 rổ to, mỳ tôm nữa, miến và nấm kim châm nữa ạ
Nước chấm họ pha sẵn cho mình rất ngon
Chị chủ còn dặn hết chua thì vắt chanh vì đồ nhà chị chua tự nhiên chư ko cho hoá chất.
Trên các hộp đồ ăn còn dán hướng dẫn sử dụng rất tỉ mỉ và sạch sẽ nữa .
Nhà em 8 người lớn ăn no lòi ruột còn ko hết.
Tổng thiệt hại là 700k cả ship luôn
Suất 6 người ăn bt là 550k
Ship 40k
Gọi thêm 1 suất bò mỹ nhỏ 100k
Nhà có việc mà gọi về ăn quá là tiện và hợp lý ạ. Chia sẻ cho mọi ng nhé. xem tiếp
Đây là toàn bộ lịch trình bọn mình đi, vì mình muốn viết chi tiết từng ngày để thuận tiện cho việc cb sắp xếp thơi gian đi hợp lí nhất nên bài review có thể hơi dài dòng. xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm nay tớ ăn ở đây là lần thứ 2 và lần này là gọi một bát full option luôn, thề là bao nhiều, bao no, bao ngon, bao chất lượng luôn. Bát trên ảnh là thập cẩm gồm bò, giò, trứng vịt lộn, riêu, ốc to, ốc nhỏ, đậu )) Giá bát này là 50k. Ôi ăn xong cảm tưởng k đứng dậy được nữa ấy, thịt bò trần rất vừa tới nên mềm và ngọt, mùa này ốc con hay bị con sạn sạn nên ai k thích thì bỏ qua nhé, ốc to ở đây chuẩn ốc nhồi con to cực kì nhai giòn sần sật sướng hết cả mồm,... Ai ăn được mắm tôm thì cho vào cho chuẩn bài nhớ ) Ăn sướng ngập mồm luôn đấy Nhưng khuyên b nào ăn yếu thì gọi vừa vừa, vì t ăn khoẻ mà bát này ăn xong hơi khệ nệ )))
Quán ở chỗ cổng trạm thu tiền điện E7 Quỳnh Mai, có bác già già bán và chị con gái bưng bê ấy nhé

xem tiếp
mình đi phú quốc vào tháng 9 này, có ai biết khu resort hoặc villa nào để gia đình ( 6 đến 7 người ) ở hợp lý và gần biển không ạ ? Ngoài vinpearl ra ạ xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Hôm nay mình mua Gong Cha Hồng Kong ở trần quốc hoàn thì được nhân viên tư vấn trà Alisan kem mặn hay còn gọi là trà ô long kem sữa??? và nv bảo topping best là trân châu hoa quả tươi Oke uống thử.55k chắc cũng đáng vì thấy nhiều người khen
Cho đến khi nhận được thì:
+ Trà nhạt hơn cả trà đá không hề có vị gì
+ Lớp kem quá tệ. Toàn mùi sữa kiểu như sữa tươi mà ngang ngang lắm nói chung là không chấp nhận được chỉ được 1 cái đó là có vị mặn thôi @@
+ ĐẶC BIỆT là trân châu hoa quả tươi. Ngon nhất đâu không thấy chỉ thấy dai và CHUA. Cực tệ. Mình đưa bạn mình uống thử thì nó bảo chắc trân châu làm từ nước chanh @@
Cạch đến già. Hút 1 lần rồi vứt luôn. Không biết cơ sở khác ntn nhưng ở đây thì không bao giờ quay lại nữa xem tiếp
[Góc kiểm chứng/chê]
Chả là cũng tham khảo trong hội thấy review quán nướng DingDoong khá oke, vào xem hình ảnh trông cũng có vẻ ngon nhưng hôm nay đi thử rồi có vài cái chê như sau:
Chê 1: đồ gắp cứ sao sao ấy, dài ơi là dài rất khó gắp, xong lúc dùng xong k cắm vào ống đũa mà để xuống đĩa thì nó xoè tung ra ngốn hết cả 1 khoảng, mình đã gọi loại nhỏ hơn nhưng cũng vậy, nói chung k ưng
Chê 2: chắc nước chấm k hợp khẩu vị của mình nên mình thấy không ngon
Chê 3: Bếp đúng là k hề có tí khói nào nhưng k chỉnh đc độ lửa đâm ra mới đầu nướng k lật nhanh tay sẽ bị cháy và dính
Chê 4: bánh bao mình ăn hnay có mùi hơi chua, kim chi thì chua quá, bạch tuộc ăn nhũn k tươi cảm giác như để lâu r.
......
Chê vậy nhưng thấy quán tẩm ướp gia vị được. Mình chắc sẽ chỉ đến 1 lần thôi. xem tiếp
Sắp đến Trung thu nên là món được mọi người quan tâm nhất bây giờ chắc hẳn là bánh trung thu rồi nên e sẽ review 1 tẹo về bánh trung thu Đông Phương ạ!!
Bánh này là em order của 1 bạn quê ở Hải Phòng chứ không phải mua sẵn trên Hà Nội nên các e k rõ chỗ nào HN bán.
Vỏ bánh mỏng, nhân thập cẩm đầy đặn, thơm lá chanh. Cái quan trọng là ăn nhân rất rất dẻo ạ, không hề bị cứng vụn 1 chút nào. Cái này ăn rất ưng miệng ạ. Bánh cũng không hề ngọt đến độ khét cổ họng. Tóm lại rất vừa phải
Ngoài nhân thập cẩm ra thì còn rất nhiều các loại khác em cũng có up thêm ảnh các loại bánh và giá tiền và cả địa chỉ chuẩn của bánh trung thu Đông Phương ạ!!
Mẹ e lúc đầu cứ bắt mua Bảo Phương, đến lúc e mua bánh này thì cứ kiểu k tin tưởng bảo nghe trên mạng biết thế nào )) đến lúc ăn thì phải công nhận k chê vào đâu được vì bánh ngon quá hiuuuu mặc dù biết bánh quá nhiều calo nhưng thoii 1 năm có 1 lần cứ ăn đi ạ
Chúc mọi người sớm được thưởng thức bánh ngon ạ. Riêng nhà em chắc chắn sẽ còn mua lại vào năm sau và sau nữa ))))) xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm trước thấy có bài đăng review về quán thịt xiên trước cổng trường PĐP (Cửa Bắc) nên mình đi qua ăn thử. Quả nhiên là rất đúng với bài viết nhé. Thịt xiên của cô này rất ngon, thịt ăn vị đậm đà, dai vừa, nạc mỡ đan xen hợp lý nên ko quá ngấy. Cách phục vụ của cô bán hàng thì phải gọi là như mẹ hiền Rất tận tình và chu đáo. Xiên nào cháy mà ko đồng ý là cô đổi. Mình đứng ăn cùng có 2 em học sinh cấp 2 ăn 3 xiên cô còn bảo "2 đứa 3 xiên thì ai ăn ai đừng" nên cô cho các em thêm xiên nữa. Mà bánh mỳ của cô cũng khá ngon. Toàn bánh mới nên rất ròn, thịt đậm nên ăn ko cần phụ gia mấy cũng vừa. Điểm đánh giá thì mình cho 8,5/10 Mà ở cổng bên Cửa Bắc có hai hàng thịt xiên rồi nên mọi người chú ý nếu có đến ăn thì ăn quán bên đường (cùng với bên cổng trường) chứ ko phải đối diện cổng nhé. Quán đối diện cổng trường mình bị ăn nhầm một lần mà thịt ko hề ngon như của cô kia đâu. xem tiếp
GÓC KHEN - bún chả Tràng An - 166 trương định -25k
Biêt đến quán này qua một bạn rw ở một hội khác, mình cũng ăn ở đây nhiều lần giờ rw cho các bạn
Nhìn chung quán khá sạch sẽ từ bàn đến sàn nhà, sau khi khách ăn xong thì nhân viên dọn luôn rất gọn gàng, không kiểu nhiều rác hay giấy vứt dưới sàn, cũng một phần do quán k quá đông.
Nước chấm ngon, vừa miệng mình thường ăn hết cả nc chấm. Chả thì khi nào khách gọi sẽ nướng, nên nóng và thơm, bạn nào thích cháy cạng co thể bảo các anh ý nướng thêm. Giá một xuất cũng bình dân 25k
Bạn nào thích ăn bún chả có thể thử, đặc biệt bạn nào không thích bỏ chả sẵn vào nước chấm )
Về giá+ quán sạch + vừa miệng = 9/10 xem tiếp
[Góc ức chế ] vs Xôi Lộc Bạch Mai
Đêm đói thèm xôi nên lượn ra bạch mai để ăn . Đã định mua hàng bên cạnh Xôi Lộc r . Vì trc ăn xôi lộc thấy cũng bthg . Nhưnb con bạn cứ chỉ chẳng hiểu thế naod vẫn vào xôi lộc .
Bình thường mua 25k/ suất . Hom nay vào bà bán hỏi ăn những gì sau 1 hồi chỉ món như ảnh . Mình mua thêm 10k xôi riêng
Và cuối cùng là 50k cho 2 hộp nayd . Mình ngớ ng ra hỏi vi bthg 1 suất có 25k . Nghĩ gọi thập cẩm the nay thì tiền vẫn the .Thôi biết la có vấn đề r ngậm ngùi mag về
Ức chế nối tiếp ức chế . Ngon thì k nói lam gi . Đây xôi cứng hơn cả những hàng xôi rong .Thịt thì hôi vô cùng . Ăn đưoecj đúng 1 miếng mà vẫn phải vứt đi dù bụng đói cồn cào .
Mng tránh xa nhé xem tiếp
(góc chê thảm hại )
hnay mình có lên 437 đê la thành ăn gọi 1 gà tần , 1 cơm rang và 1 bát trứng non trần ) và điều kinh dị nhất ở đây là bát trứng trần nói thật nhìn là phân biệt đc trứng giả hay trứng thật , vừa cho vào mồm cắn ôi vl nó dai vl , mình mới bảo ny ăn thử thỳ nó nhè mẹ ra , lúc cho lên tay sờ thỳ vl )) như miếng sốp )) , đến lúc thanh toán mình mới hỏi bạn nv sao trứng nhà mình ăn lạ thế , bạn bảo " chắc hnay e lm hơi chín " vl chín xog bạn ấy quay đi luôn , mình vẫn đứng dậy thanh toán đoàng hoàng hết 160k và đến lúc đi khỏi quán miệng mình cứ ngợ ngợ cái mùi trứng đấy , nó đp trứng mà là clg ấy , bỏ đồng tiền ko xứng đáng làm ăn ko có tâm gì cả , cạch hẳn ..... xem tiếp
Góc khen ^^
Xôi vân ở 216 hàng bông , gần đầu Ngõ cấm chỉ
Hàng xôi nhỏ thôi nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ, trang trí đẹp, cả bao bì để đóng gói xôi cũng rất đẳng cấp mà giá cả chỉ như xôi yến thôi, nhưng mình đánh giá xôi này cao hơi xôi yến. Cũng có đủ loại, xôi ngô, trắng, xéo và đủ loại topping ^^
Lúc đi ăn quên chụp lại cửa hàng mà chỉ tập trung vào món xôi
À, mình cũng đã gọi về ăn rồi, vô cùng hài lòng về độ tỉ mỉ và chăm chút khách hàng ý, mình gọi nước thịt và cả hành khô nữa, mỗi thứ đều được gói riêng mà ko đổ tất cả thập cẩm vào xôi, cả dưa góp cũng vậy. xem tiếp
< GÓC KHÁM PHÁ -> KHEN>
Hnay lang thang tìm quán trà sữa nào mới mới cho đổi gió thì thấy Zen Sheep nên vào luôn vì thấy quán trông khá sáng ) Nhân viên đánh yêu chiều khách, mua xong mình có mò vào tìm tên quán trên fb để review thì thấy khoảng tuần trước quán bị 1 về nhân viên phục vụ chậm, chắc vì thế nên rút kinh nghiệm nên mình thấy cũng khá nhanh! Ở quầy ord có sẵn mẫu bình xinh xinh (như trong ảnh), bên trên có dính con cừu theo yêu cầu ) ( lần tới mình sẽ dính ) 5k 1 con nhỏ nha )
Mình chọn trà sữa nhưng trà sữa sẽ ko có bình :(( nên mình chuyển sang mục hồng trà để chọn! Cốc mình chọn là Hồng trà kiwi, uống khá ngon ( mình thấy vậy ) mix trân châu sợt ăn mềm mềm! Ui nói chung là ổn! Size to cả bình cộng với chân trâu sợi hết 40k
Lúc chọn bình mình thích màu đen nên chọn màu đen nắp đen, nhưng quán hết nắp đen. Chắc thấy mình và bạn mình tiếc nuối nên anh chị ord sẵn lòng lấy nắp đen đang trưng ở quầy nắp vào cho cốc của bọn mình ) điều này mình thíc
À mua 2 cốc trở nên hay sao í sẽ đc tặng 1 voucher 'mua 2 cốc tặng 1 cốc bất kì' đó
-> 33 Nguyễn Hữu Huân nhá! Tại lần đầu review nên hồi hộp quá quên up địa chỉ @@ quán có cơ sở duy nhất ở 33 Nguyễn Hữu Huân và 1 cái duy nhất trong HCM ( các bạn có thể xem ở page trên FB, chứ ở trong HCM mình ko để í ) ) xem tiếp
Thế là e đã tìm ra chiếc bánh trung thu cổ truyền hợp mồm nhất ))
Thấy dnay mng khen bánh Đông Phương nhiều quá đang thèm thì tự dưng có khách tặng ))
háo hức nhét tủ lạnh cho se bánh rồi cắt ra chén luôn.
Nhân đầy đặn , nén chặt , có nhiều thịt lợn khô rất ngon. Và đặc biệt là ngọt nhẹ . Không ngọt khé như Bảo phương Thuỵ khuê. ( còn mấy bánh haiha hay kinh đô ko tính tiền )
Đc tặng nên em ko biết giá và không hỏ địa chỉ mua ở hn ( nghe nói bánh ĐP là ở hải phòng).
Update địa chỉ : mng lọc trong cmt vì đchi cũ từ 2017
xem tiếp
Có một điểm mình rất ko ưng đó là các cô bán quán ngồi xổm chế biến đồ ăn và rửa bát ngay trước cửa nhìn rất mất vệ sinh. Ngoài ra dù có thùng rác ngay dưới mỗi bàn nhưng trên sàn vẫn tràn ngập giấy ăn và quất, cực kì bẩn. xem tiếp
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng e uống ở đây.
Mong chủ quán hay nv đọc được có thể sửa lại thái độ tốt hơn. xem tiếp
(Góc cảm ơn) - Bánh mỳ Đức Long số 4 Lương Ngọc Quyến.
Hôm trước mình có xem bài của 1 bạn về quán này ) Căn bản vì thích các món nhiều thịt nhiều sốt nên quyết định triển luôn.
Về không gian: Quán khá nhỏ, tuy nhiên sạch sẽ và mát mẻ. Mình đi ăn lúc 12h trưa nên cứ bàn nào ăn xong là có ng khác vào ngồi luôn.
Chấm điểm: 8/10
Về đồ ăn: suất ăn rất nhiều với mình thì n là quá no, phải nhờ ny ăn bớt thịt hộ. Rưới thêm mayo vs tương ớt lên thịt ăn tuyệt cú mèo ý Thịt ướt đậm đà vừa miệng, có cả dưa vs bắp cải tím ăn kèm. Cơm được rưới sốt nấm nên ko bị khô chút nào nha
Khoai giòn còn vị thì cũng ko khác gì các hành ăn cả )
Chấm điểm: 8/10
Đồ uống: Mình gọi sữa ngô còn ny gọi trà thái. Bình thường ko thích lắm
Chấm điểm: 6/10
Phục vụ: anh chủ quán ghi order thì phải, khá thân thiện, đồ làm nhanh ko phải chờ.
Với giá 45k/suất mà ngon và no thế này chắc chắn mình sẽ quay lại. xem tiếp
Nhân tiện mọi người cho mình hỏi, ramen tầm 200k/bát (hoặc đắt hơn) mà thật sự ngon ở Hà Nội có chỗ nào nhỉ? Mình thích các quán chuyên ramen chứ không thích ăn ramen trong quán sushi hay đồ Nhật chung chung (trừ khi chỗ đấy nó ngon vãi chưởng thì mọi người cứ giới thiệu mình nhé). xem tiếp