Địa chỉ cho những ai mê thịt xiên 7k/1 cái. Địa chỉ đường Dương Quảng Hàm e k nhớ rõ chỗ nào tầm gần vinmart. xem tiếp

May mắn của Linh là trong 4 năm ĐH và 2 năm đi làm đã có cơ hội du lịch gần hết Việt Nam dù không làm ngành du lịch, được ăn ti tỉ món ngon và có vô vàn khung hình so deep
Dưới là đứa con đầu tay - một video ảo diệu mà rất thật về Sapa, 1 trong những điểm Linh đã đi đến lần thứ 3.
Nếu thích du lịch và muốn có cái nhìn khác về Sapa, cả nhà nên xem nhé.
Mong mọi người chia sẻ thêm với mình các điểm ăn chơi thú vị để mình lại trải nghiệm nhé
Chúc cả nhà 1 thứ 7 thật vui. xem tiếp
Cho em hỏi các chế có đchi homestay nào đẹp gần hồ tuyền lâm hay chỗ nào tiện để đi chơi ở Đà Lạt không ạ ? Cho em xin đchi vớiii. Tiện cho em hỏi tháng 12 thời tiết sẽ ntn vậy ah? Đi đlat bao ngày là hợp lí ? Em ở Hnoiiii
xem tiếp
Nhân tiện thấy ảnh này trên feed. Tò mò các bạn trong group có chỗ nào đi mãi ko chán chưa ?
xem tiếp
Edit :Địa chỉ là 98 ngõ núi trúc, bán từ 16-20h mọi ng ạ.
Hôm qua mưa gió, vc em đi lượn bị tắc đường đoạn giảng võ, Ngy e đèo em vòng vèo vào mấy ngõ kiểu lối đi tắt ý ạ. Xong em ngửi thấy mùi chiên rán thơm điếc mũi mà lúc đấy đúng giờ cơm tối rồi. Thế là bọn em tấp vào ăn
Bọn em làm đĩa chim cút. chỗ này ướp thơm em thề là điếc mũi luôn ý ạ, cực kích thích. Có lá mắc mật với quế rán cùng nói chung là thơm lắm huhu. Ăn cùng chấm sung khế dứa dầm. Xong bọn em gọi 1 suất nem lụi nhỏ 5 cái nữa. Nem lụi ở đây cũng thơm lắm luôn, nem nặn trên que xả chứ k nặn trên đũa tre, rán chứ k nướng ạ nhưng họ ướp kiểu gì em thấy thơm lắm ấy
Nói chung là vừa vặn cho bữa tối tổng thiệt hại 150k 2 vc em. em nhớ là đoạn giảng võ tắc nên ngy em rẽ vào phố giang văn minh xong rẽ luôn vào 1 cái ngõ bên tay trái (ngõ này đi thông từ GVM ra núi trúc đc ấy ạ), nhà đó bán ngay đầu ngõ, cứ đi qua là thấy thơm nức nở ạ hiuhiu.
Chim này là em mua 5 được tặng một đấy ạ. He he. xem tiếp


Hãy tin tui và đến thử 1 lần đi ah
Giá 20k/suất
Đây là chuối nếp nướng nhá bà con )) món này m thấy bên Thái và Sài Gòn bán món này. Ở Hn thig chưa thấy có.
Trc kia ăn ở Sg xong về hn thèm thuồng lắm @@ tự dưng hôm nọ đi chợ đêm thấy bán
Địa chỉ : số 1 hàng Đường ạ
Từ 7h tối đến khi hết hàng ạ
Trời mưa có thể k bán vì hôm kia mưa m qua thấy đóng cửa.
Hôm nào cuối tuần nên đi sớm vì hết nhanh lắm
Ăn n có độ ngọt của chúi
Đồ bùi của lạc
Ngậy của cốt dừa
Và dính dính của Xôi )
Ăn món này hơi dính răng tí ) vì lớp xôi đc nướng lên n cháy như cơm bật 2-3 lần ấy ))
Nói chung là có thui mà thấy đáng tiền lắm xem tiếp
Chia sẻ 1 địa chỉ ăn dimsum ngay ngoài phố cho bạn nào chưa biết đến nha xem tiếp
[GÓC REVIEW] Bún cá, bún thập cẩm Nam Định
- Địa chỉ: số 9 ngõ 172 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm (gần trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
- Thời gian bán: cả ngày từ 6r,7h sáng- 19h tối ( tùy số lượng bún, nếu hết bún thì nghỉ bán sớm hơn hơn)
- Không gian: Hơi bé mặc dù có bàn ở trong nhà và ngoài trời, trong nhà đặt được tầm 6-7 bàn đôi. Quán chỉ có cô chủ và con gái nhưng nếu đông cũng làm đồ rất nhanh. Cô và chị rất thân thiện, hay nói chuyện, ăn xong còn hỏi là có no hay không
- Đồ ăn: Bát bún to, nhiều bún, lần nào cũng dặn ít bún mà ăn xong no k thở được trong khi mình là đứa ăn như thuồng luồng. Nước dùng rất ngọt, bát bún thập cẩm thì có rau chần( bắp cải hoặc dọc mùng tùy hôm), đậu phụ, thịt, xíu, giò, chả cá, cá, tóp mỡ chưng( tùy hôm), đặc biệt có nước sốt cà chua ăn làm bát bún đậm đà và ngon lắm, nước sốt này mình ăn ở nhiều nơi mà thấy quán này làm ngon nhất luôn. Đồ ăn kèm có măng hoặc củ cải muối, siêu ngon, ăn khá cay và chua nhưng chung với bún thì không thấy cay mà thấy rất tuyệt luôn. Ai thích ăn gì hay không thích gì có thể nói, chị ấy bát bún theo yêu cầu luôn
- Giá cả: 20k/bát như hình ( bún cá và bún thập cẩm giá bằng nhau) có nhiều giá khác nhưng mặc định là 20k nếu không dặn dò gì hơn. 20k có thể thêm bớt bún đến căng bụnggg
Bát bún đáp ứng được nhu cầu ngon - rẻ - no xem tiếp
[Góc khen]
MỲ XÁ XÍU QUẢNG ĐÔNG của LittleB
Chỗ này bán online có nhiều món chính và kèm theo một vài món khai vị nhưng hnay em mới ăn thử mỳ xá xíu ở đây
Đây là lần đầu tiên ăn nhưng LittleB để lại ấn tượng khá tốt với em
-Sốt ngon thực sự )) em rất thích ăn kiểu sốt đặc đặc như thế này. Vị đúng chuẩn Quảng Đông: sốt ngọt vừa, mùi tàu xì đậm đà... Nói chung vừa mồm lắm Thích nhất sốt ))
-Thịt mềm, màu đẹp, vị k biết diễn tả như nào nhưng ăn ngon
-Có cả rau cải luộc ở dưới nữa mà trong ảnh k rõ lắm. Hộp mỳ đủ chất dinh dưỡng ))
-Mỳ dai dai, sần sật. Ở đây trần mỳ cũng chuẩn đếy ))
NHƯNG có điều là vì đồ ship nên cũng k được nóng, cũng có thể do ý đồ của shop k muốn mỳ nóng quá, hấp hơi sẽ mất ngon. Với em thì cái này nó k phải vấn đề lớn vì vị của món ăn lấn át hết cái nhược điểm này rồi, ngon phết mà ))
Mọi người có thể gọi ăn thử, NÊN THỬ
Đã ai ăn những món khác ở LittleB chưa ạ?? Em muốn thử nữa )
Em quên báo giá cho mng )))
Món này em ăn là 45k (chưa bao gồm tiền ship) giá cũng k phải rẻ nhưng em thấy ngon, ăn sướng mồm thì cũng đáng tiền
À nếu có ai hỏi về hộp thì của em là hộp khác vì em mang đi xa nên đựng vào hộp này. Còn k cửa hàng cho hộp màu đen, nắp đậy trong trông đẹp hơn thế này nhiều ạ ))))
Địa chỉ lấy đồ ăn: 126 Khâm Thiên
) xem tiếp

Chuyến đi 3n2đ: 2tr5/2 người
Ngày 1:
Sáng: đi xe khách từ nha trang-đà lạt( the sinhcafe) từ 7h30-11h45.
Trưa: check in homestay+ ăn trưa
Chiều: check in quảng trường lâm viên+ đi dạo quanh hồ xuân hương+chợ đêm
Ngày 2:
Sáng:check in bánh mỳ cối xay gió+ ga ĐL( vé vào:5k)+ cafe trill totochan ( đồ uống dao động từ 40-55k khá ngon và có nhiều chỗ sống ảo)
Chiều: chùa linh phước( free)+ hồ tuyền lâm+ happy hill (vé vào cửa 30k. Nhiều chỗ sống ảo vô cùng)
Tối về chợ đà lạt ăn và đi dạo
Ngày 3:
Sáng: đi hái dâu ở chùa An Sơn + đi dinh bảo đại (vé vào cửa:30k)+ nhà thờ con gà+ lượn đường phố
Chiều: check out+ lên xe về Nha Trang
Những chỗ gửi xe thì chỉ mất từ 3-5k.
-Về thức ăn ở ĐL thì mình ko thấy có gì đặc biệt, đồ ăn khá đắt và ko ngon lắm. Cụ thể như món hủ tiểu 35k mình ăn ở chỗ chợ thì cứng và nguội phải bảo cô chủ nấu lại. Cơm xuất bún phở 30-35k
- về homestay thì có khá nhiều sự lựa chọn. Chúng mình chọn sleeping box. Điểm cộng: NV khá nhiệt tình và ga lăng. Sẽ có cả đội ngũ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn cần hay nếu nhìn thấy bạn xách đồ nặng thì sẽ có bạn NV ra xách đồ hộ.
Ngoài ra phòng sạch sẽ và có nhiều chỗ cho bạn check in sống ảo.
Điểm trừ: cách âm kém. Ở bên trong có thể nghe đc được bên ngoài và phòng bên cạnh
- về con người: thực sự thích con người nơi đây. Vô cùng nhiệt tình và dễ gần. Bọn m hỏi đường mà còn có chú đi xe chỉ đường tận nơi, chỗ hái dâu cũng là do 1 chú xe ôm tận tình giới thiệu rồi cho số để gọi
- về thời tiết: bọn m vô cùng may mắn khi đi cả 3 ngày trời đều nắng đẹp và ko mưa 1 tí nào:))) mặc dù trời nắg nhưng bạn vẫn cảm thấy cái mát lạnh. xem tiếp
- 25/6/82 Nghĩa Tân
Hôm trước thấy quán này trên Foody hay lozi gì đó, trông hấp dẫn nên lặn lội đi ăn )
Quán ở trong ngõ khá nhỏ và khó tìm, các bạn đến ăn thì nên gọi hỏi xem mở không cho chắc, bác chủ hình như đang tìm đ.c mới cho dễ tìm hay sao ý.
Bánh xèo 10k/c, bánh bèo 20k/12 chén.
- Bánh xèo Bình Định: Nhìn chung cũng giống bánh xèo bt thôi có giá và tôm, khác ở bánh tráng cuốn, là loại bánh tráng phải nhúng nước cho mềm hơn r mới cuốn, cái này đã nhúng sẵn, khó cuốn hơn bánh tráng bt hay ăn một chút.
- Bánh bèo: mỡ hành, ruốc tôm và lạc. Về cơ bản ai mà ăn quen bánh bèo tôm thịt hành phi. như mình sẽ thấy bánh bèo bình thường, nhạt. Nhưng nói chung cũng oke.
Tuy không phải ngon xuất sắc nhưng cũng đáng để thử, bác chủ quán rất nhiệt tình, địa chỉ hơi khó tìm bên trong ngách cạnh 23 nhé mn ) xem tiếp
[GÓC KHEN MẠNH]
Quán Ngon chị Diệp 109A5 Thành Công
Dành cho các bạn thích ăn bún bò Nam Bộ và nghiện phở cuốn như mình.
Quán mới mở nhưng mình từ khi phát hiện ra mình đã đóng họ cho quán đều đặn .
Nước trộn của bún bò là nước mắm pha bằng nước xương hầm nên ấm ấm, thơm và ngọt thanh. Lạc trộn cũng ngon nữa.
Phở cuốn thì thịt bò ngon và rau sống cực kì tươi (nguyên cả lá chứ không phải rau vụn vụn dập dập , tại mình thích ăn rau sống nên quán nào rau vớ vẩn là mình hơi bị kì thị). Cá nhân mình thấy phở cuốn ở đây còn ngon hơn mấy quán khu Ngũ Xá.
Điểm cộng nữa là hành khô, tương ớt cũng là do bà chủ tự làm hết nên rất sạch và khi múc ra còn xộc lên 1 mùi ớt tươi cực kì thích (vâng, mình là tín đồ ăn cay )
Sau khi ăn xong thì tráng miệng bằng caramen cũng bà chủ làm luôn, ngậy ngậy cũng ngon nhưng theo mình thì hơi bị ngọt.
Quán nhỏ nên mình hay gọi ship về ăn, hình như bán cả ngày đến 7h tối. Chồng chị chủ ship đồ cũng rất nhiệt tình.
À giá cũng tầm tầm như các quán khác thôi, bún 30k, phở cuốn 6k/cái, caramen 8k.
SĐT để đặt ship: 097 9239706
xem tiếp
[Góc Khen]
thanh
Ăn cũng phải mấy tháng rồi, giờ mới nhớ review.
Quán này chủ yếu ngồi vỉa hè, bán buổi sáng. Nước dùng rất đậm vị, ngon. Ai muốn ăn chua hơn một chút thì có thể thêm nước giấm khế khá lạ, chua thanh thanh chứ không bị gắt. Mình thường ăn riêu ốc nên thêm mắm tôm, ngon tuyệt cú mèo, nhưng ai ăn nhạt sẽ cảm thấy bị mặn. Riêu được một tảng to, tất nhiên có trộn với đậu phụ nhưng ăn vẫn rõ vị cua chứ không bị cảm giác lừa mồm )). Ốc mùa này thì béo khỏi nói, mà được nhiều ốc chứ ko lèo tèo vài con như ở mấy quán khác. Ngoài ra nếu ai thích ăn quẩy thì chú chồng cô chủ quán mới phi xe đi mua, để về quẩy vẫn còn nóng giòn và ăn rất ngon.Thái độ phục vụ thì cả đôi đều rất chiều khách,vui vẻ, ai thích buôn được đáp ứng ngay )
Giá thì một bát riêu ốc như hình mình chụp là 30k, đầy đặn, no căng rún. Hình như riêu không thì rẻ hơn, còn thập cẩm thì hình như 40k thì phải, mình chưa ăn bao giờ nên không để ý.
Quán ở vỉa hè số 17 Đường thành, ngõ bé tí có biển Tattoo, đoạn đối diện quán Chả cá í nhé! xem tiếp
Chào cả nhà , e sắp đi du lịch t9 vào đà nẵng anh chị nào đi rồi cho e xin ít review với ạ, em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc khen ]
Không biết các chế thấy thế nào chứ em nghiện mấy thứ kiểu Bún,Mỳ, Phở nước nước như này lắm ))
Sinh viên nên cứ tìm quá vừa Rẻ vừa Ngon thôi )) Cuối cùng thi em cũng tìm được
Ngon-Rẻ- Lại còn gần )
Tên quán: Hồ Liễu Quán.
Đ/c: Ngõ 431 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai ( gần Cổng sau ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ)
Anh chị chủ quán cực kỳ nhiệt tình luôn
Quán chỉ mở tầm Trưa đến đầu giờ Chiều thôi thì phải.
Tự phục vụ Trà đá & nước lọc Free
Quán có đủ các thể loại Bún, Miến, Bánh đa,...
1 loại Topping như Bún Riêu, bún mọc, bún cá, bún chả, ... thì chỉ 20k
Còn Bát như ảnh là thập cẩm 25k ạ. ( topping có thịt luộc, giò bò, gạch cua, đậu, cá, mọc, chả, thịt bò )
Nước dùng ngọt thanh vừa miệng với nhiều topping nên ăn cũng sướng mồm lắm )) xem tiếp
Mình dự định đi Huế-Hội An vào tháng 12 năm nay, mọi người gợi ý giúp mình 1 số homestay với. Với lại mình định đi bằng xe lửa, không biết thời gian đi bằng xe lửa mất bao lâu ạ? xem tiếp
Em tính mua ô mai thì nên mua Hồng Lam hay hãng nào thì ok ạ? Em cám ơn mọi người nhiều . xem tiếp
[Góc khen món mới quán cũ]
Phở chiên phồng : Bò 30k - Hải sản 40k
Lại một ngày đầu đông mưa gió rét, ngại nấu nên em lại qua quán quen gần nhà ăn tối. Đây là quán Bún ngon có bát bún Thái hải sản gây bão một thời trên group, hôm trước qua ăn chị chủ có giới thiệu có món mới nên hôm nay em thử luôn.
Em vào luôn nội dung chính : Phở chiên phồng ở quán có 2 lựa chọn là xào bò hoặc hải sản
+ Xào bò 30k : hơi ít thịt, nhưng với giá í thì quá ổn, thịt ăn ngọt, không quá dai.
+ Hải sản 40k : Suất có 5 - 6 con mực, 3 con tôm tươi và ngon.
+ Phở chiên phồng mỗi suất vừa vừa không nhiều cũng không ít, chia miếng nhỏ chứ không to như ở mấy quán khác, ăn giòn ngon.
+ Về nước cá nhân em thấy hơi ngọt còn em gái mình thì bảo vừa ngon, chắc do em cay đắng nó quen rồi nên ngọt bùi hem có hợp ))
Nói chung trong tầm giá thì ổn, chắc chắn sẽ ăn lại nhiều nhiều.
Địa chỉ quán : số 7A11 ngõ 215 Trần Quốc Hoàn. ( Đi từ đầu ngõ 215 vào rẽ phải ở ngõ thứ 3 thấy biển quán Bún ngon thì vào nhé ) xem tiếp
[GÓC TÌM QUÁN NƯỚNG]
Cho mình hỏi ở khu vực Trường Trinh, Kinh tế quốc dân, Bách Khoa có quán nướng nào giá cả phải chăng mà ăn được chút không ạ. Quán trong nhà ý. Mình đang trồng cây si, rủ mãi bạn ý mới đi nên nhờ anh chị em trong hội giúp 1 tay ạ.
Mình cảm ơn xem tiếp
[GÓC CÓ KHEN CÓ CHÊ]
Bữa đi ăn ở Gogi house BBQ huỳnh thúc kháng. Buffet Xèo xèo 299k chưa VAT
Điểm cộng: Thịt ngon không bị bở vỡ từng miếng như King bbq, đa dạng (bò và heo có thăn mông thăn vai ba chỉ...), ướp đậm đà, nước chấm ổn, kim chi ngon, đồ khá tươi.
Điểm trừ: Nước lẩu kim chi chỉ có vị cay của bột, mặc dù tớ đã cho cả hũ kim chi vào nhưng cũng không vớt vát được. Chắc là do ăn sau nướng nên nhà hàng không chú trọng vị lắm. Chán quá ko chụp lại hình lẩu luôn
Nhân viên vui tính: "mình gửi bạn đĩa thịt NHỚ, gửi bạn khay rau thêm NHỚ" eo ơi còn lên giọng cuối câu chứ, mình sợ quá có hỏi lại " NHỚ là sao hả bạn" thì bạn í ú ớ cười xong đi . Cũng là bạn đó lúc tớ xin mượn menu gọi thêm thì vâng dạ xong quay đi mất :(( làm tớ phải chờ khá lâu.
Các bạn nhân viên ở đây làm rất chuyên nghiệp từ bước chào hỏi tới phục vụ nhưng cảm giác cứng nhắc như những chiếc máy vậy, thỉnh thoảng nhìn mình xong lại quay ra nhìn nhau cười cười, sợ hãi vô cùng.
Lần sau có cơ hội chắc vẫn quay lại nhưng thử cơ sở khác xem sao. xem tiếp
[Góc cực cực phê]
Bún riêu sụn giò Bà Điếc - Cô Lập. 18 Hàng Khoai. 15-20-25-30k
Đầy đủ 25k, đầy đủ 2 giò 30k
Cái vị nước dùng ngon ngọt, sườn sụn ninh mềm thơm, giò cũng chất lừ ăn kèm với rau sống và ớt trưng... ấm hết cả lòng.
Với mình quán nào “ăn được” thì có nghĩa là khó có lần quay lại. Còn “ngon” và “cực ngon” thì thôi rồi, thèm liên hồi.
Mùa hè thì tối nào cx đc any đưa đi đưa về 28km để đc ăn bát bún này, hờn dỗi cũng nịnh ăn bún là toe toét ngay (bún riêu chứ ứ phải trà sữa). Mùa này lạnh và mưa, lại càng thèm ăn hơn. Cơ mà thèm lắm cũng đành chịu khó tuần 1 lần thôi kiểu thương any rét mướt xa xôi nên cố mà nhịn mồm lại.
Chốt lại là mong cô mở thêm chi nhánh chứ k thế này chết vật vì thèm thuồng. Tiện cho e hỏi còn quán riêu sụn nào quanh Cổ Nhuế, PVĐ, Cầu Giấy mà ngon chỉ giúp em với xem tiếp
[Góc chê dữ dội]
Sau khi đọc rv về số 5 ngõ 100 Trung Kính mình và con em đội cả trời mưa phi đến hớn hở thưởng thức
1, Quán nhỏ --> không sao mình dễ tính
2, Thái độ phục vụ kém --> không sao ăn ngon là được
3, Menu đa phần là hết --> chấp nhận bỏ qua
4, chất lượng món ăn --> không thể bỏ qua được
Mình và em gái gọi 1 tokbokki và 1 mì lạnh, đồ ăn được để trong bát, đĩa nhựa trọn bộ hoa văn xanh chuẩn úp mì tôm. Tokbokki ăn không khác gì mấy quán ship đồ ăn đêm tệ tệ mình từng đặt nhiều năm trước. Mỳ lạnh ngọt ngọt dị dị, 2 miếng dưa hấu nổi trên mặt nước thêm vài cọng lê và dưa chuột thái sợi và ko có 1 tẹo thịt nào. Điểm chung của 2 món là đầu bếp rất hào phóng vừng.
Mình sẽ không bao giờ quay lại quán này! Đồ ăn ko ngon và đắt so với giá trị của nó chưa kể giờ bụng hơi ì ạch. xem tiếp
Đây là bát bánh canh ghẹ tớ ăn và luôn luôn quay lại ăn tiếp.
Nước dùng không nhớt, ngọt và đậm vị. Bánh canh gồm có sợi bột gạo và bột lọc ăn dai dai mềm mềm. Tôm tươi, dai ngọt, Tiết bò chắc thơm, ghẹ thịt tách ăn cùng ngon ko bở, ... Có hành vs cà rốt ngâm giấm ăn kèm max giòn hợp vị, rau sống tươi sạch.
Khi ăn nhớ vắt thêm miếng chanh cho cân vị là húp sạch cả bát ạ
Anh chị chủ rất nhiệt tình và nhẹ nhàng, quán cũng rộng và có chỗ ngồi ổn
40k 1 bát- 15 Đoàn Thị Điểm (Tôn Đức Thắng rẽ vào) xem tiếp
[Góc cực khen]
Hôm đi training bên Circle K thì ngay gần có quán của anh chủ người Hàn... Bánh xúc xích ăn ngon mà to đùng Anh chủ thì hết sức đáng yêu, cười lên thì cute vô đối... Giá thì quá phải chăng luôn Vào quán thấy bao nhiêu hình dán oppa Hàn và kèm theo cái bảng hướng dẫn cách ăn của người Hàn bằng tiếng Việt nữa chứ
Điểm trừ là quán hơi bé và không có wifi thôi chứ đồ ăn miễn chê đi Có dịp chắc ăn cả quán thịt cả anh chủ mất
Giá từ 15k - 20k 1 bánh xúc xích thôi
Địa chỉ ở 26H14 ngõ 31 Phan Văn Trường quận Cầu Giấy ạ
Anh chủ nói tiếng Việt giỏi lắm mỗi tội lúc khách đến hay về anh ý đều nói "Xin chào" thôi ))))) Đáng yêu lắm xem tiếp

Ai đã đi hạ long cho em xin ít địa chỉ nhà nghỉ khách sạn giá sinh viên gần hạ long park với ạ ) xem tiếp
[ GÓC HỎI HANNN]
Chẳng là mình định làm chuyến đi Hải Phòng để được ăn thỏa thích mấy món ở Hà Nội ít bán, hôm trước có lưu bài foodtour HP rồi mà không hiểu sao lại tìm không ra được nữa nên là lại mò lên đây mạn phép hỏi các anh/chị/bạn ở Hải Phòng là nếu đến Hải Phòng thì nên ăn gì, ở đâuu và gần gần ga Hải Phòng càng tốt ạ?.
Còn muốn hỏi thêm nữa là khu vực gần ga HP thì có chỗ nào cho thuê xe đạp hay xe máy không ạ??
Xin cạm ơnnnn
xem tiếp
Các bác cho em hỏi tình hình thời tiết trên Đà Lạt như nào ạ? Thứ 2 e bay r.
xem tiếp
Em muốn nêu cảm nghĩ chết tiệt về Circle K Tôn Thất Tùng NÓI ĐÚNG HƠN LÀ VỀ THÁI ĐỘ BẠN NHÂN VIÊN MAX CÓ TÂM Ở ĐẤY. LÀ THÁI ĐỘ Ạ.
em trước giờ không để bụng, ra ngoài mua đồ cũng không quá khó tính nhưng lần đầu tiên em muốn đánh nhau thế luôn mọi người ạ.
Không biết ai tới đây đã phâir bực mình như chị gái em và em chưa.
Em vào nhiều chỗ Circle K khác rồi nhưng chị em tối qua lần đầu vào và khách lần đầu tới thì phải vui vẻ hướng dẫn nếu người ta không biết chứ ? Bạn nữ sang chảnh nhân viên ở đó lại vênh mặt giọng bố đời "ơ chị không biết à ?" với chị em mà nhai dfi nhai lại câu đấy cơ, rồi quên không đưa tiền thừa vs hóa đơn thì nhét tây nv khác đưa em bảo em quên. Thề lúc đấy muốn đòi lại tiền rồi đập nhau khủng khiếp. À còn vụ mấy quẹt thẻ, chị e muốn thanh toán thẻ, vì thấy dán post có dùng. Lại thấy máy quẹt nữa, nên lặng lẽ rút thẻ ttong ví, nó giơ tay chặn trước mặt" nhà em không dùng thanh toán thẻ" ôi mẹ ơi nv kiểu gì thế ạ ? Thế cất máy vs xé ppost dùm, hay éo biết dùng ? Em là ng hiểu rõ máy ko dùng tt còn chị em ko biết thì p giải thích đàng hoàng chứ ạ ?
Thề luôn tức lắm ấy ạ, mọi người tránh chỗ này kẻo lại rước bực ạ. xem tiếp
(Góc khen)
Hương vị bao năm vẫn vậy!
Cá rán thơm, ngậy, miếng thịt cá tươi dai ( đặc biệt ko lăn qua bột trước khi rán)
Nước dùng: đậm đà, ngọt thanh vị cá. Lúc ăn rắc thêm tí hạt tiêu vào càng làm tăng thêm mùi thơm của cá mà ko hề bị tanh.
25 cành cho 1 tình yêu buổi sáng.

xem tiếp
Các bác có ai đi Hà Nội đến đà lạt bằng tàu hỏa chưa cho em xin ít thông tin với ạ
xem tiếp
Chào cả nhà!
Cuối tháng 8 này,mình có ý định đi Đà Nẵng - Hội An - Huế. Không biết trong nhóm có ai có lịch trình cho mình tham khảo với ạ. Với cho mình hỏi chỗ chơi, khách sạn,chỗ ăn nữa !!
Mình đi 3 người! Mong kiếm đc các homestay giá rẻ khoảng từ 100-150k/1 người/1 đêm.
Cảm ơn mọi người!




xem tiếp
Chào mng , e sắp lên Đà Lạt và e dự định ghé Tuyệt Tình Cốc đang hot hiện nay nhưng nghe bảo đường khó đi lắm . Ace nào đi rồi cho e xin ít kinh nghiệm đi TTC này với ạ , e cảm ơn !!!!
xem tiếp

Mình sắp tới vào nha trang, dự dịnh đi mũi né. Các bạn cho mình xin ít kinh nghiệm đi xe khách hoặc tàu hỏa từ nha trang, mình dự định đi 1.5 ngày vào mũi né. Thank all ah
P/s: ảnh k liên quan ah up cho có tinh thần hì hì xem tiếp
Các bạn tư vấn cho mình quán ăn với. Mai mình cần gấp, có đủ các tiêu chí sau:
- Mình đi 3 người thôi, đều là nữ. K kể 1 em bé 2 tuổi
- Không quá đông người, rộng rãi và sạch sẽ vì có bà bầu và trẻ em. Hxhz.
- Đồ ăn có thể ngồi nhấm nháp tâm sự lâu lâu chút ạ.
- Ở khu Thanh Xuân hoặc Đống Đa đc thì tốt ạ
Mình biết là hơi khó, ai có ý tưởng j thì giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều ạ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e xin địa chỉ ăn bánh trôi tàu ngon ở Hà Nội với ^^ trời se lạnh mà ăn bánh trôi tàu nóng hổi thì phê phải biết. xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Cả nhà ai ăn buffet Poseidon rồi thì review cho em với ak..
Em xin came ơn

.... xem tiếp
Đảo Bình Hưng thuộc Tứ Bình là một trong những hòn đảo hoang sơ và đẹp nhất hiện nay. Đến với Bình Hưng bạn sẽ không khỏi reo lên bất ngờ và thích thú với những bãi cát dài trắng xóa, làn nước trong xanh và hơn nữa là có cơ hội thiên nhiên vô cùng phong phú, đa dạng. Mình có dịp đi Bình Hưng vào khoảng đầu tháng 7, mình chọn nơi đây vì vẻ mộc mạc, giản dị của nó khiến mình cảm thấy thư giãn và yên bình. Mình sẽ điểm qua một số bãi biển đẹp ở đây nhé:
1. Bãi Chuối
Bãi được bao phủ bởi dải cát trắng mịn kéo dài quanh bãi, màu sắc cũng là một điểm độc đáo ở Bãi Chuối. Thay vì màu xanh biển đậm như các nơi khác thì nơi đây đặc trưng bởi màu XANH CHUỐI hấp dẫn sự tò mò của du khách đến tham quan. Mùa này đi biển rất thích hợp vì biển khá lặng, nước trong veo có thể nhìn thấy tận đáy. Còn một điểm đặc biệt nữa bãi Chuối có hình thù vòng cung ôm trọn lấy đảo, tuy nhiên nước hơi sâu nên bạn phải thật cẩn thận khi bơi ở khu vực này.
2. Bãi Kinh
Đây là bãi tắm khá truyền thống của khách du lịch khi đặt chân lên đảo, vì bãi tắm lớn có sức chứa được nhiều người nên luôn là lựa chọn đầu tiên của du khách. Tuy bãi biển không quá dài nhưng cung đường lại rất đẹp, nước xanh như màu của bầu trời, ánh nắng dịu nhẹ như mang hương vị biển cả từ khơi xa vào. Bãi Kinh phù hợp cho các hoạt động vui chơi trên biển, team building, picnic gia đình.
3. Bãi Đá Trứng
Thích mắt với hình thù kì lạ của những hòn đá ở bãi Trứng như món quà quý báu do mẹ thiên nhiên ban tặng cho vùng đấy nơi đây. Khác biệt so với các bãi khác, bãi Đá Trứng chỉ toàn là đá thôi nên các bạn không nên xuống tắm vì khá nguy hiểm. Đá ở đây khá to như trứng khủng long vậy, tròn và nhẵn bóng trông rất đẹp. Đường mòn đi xuống là núi và các hầm trú ngụ của các chiến sĩ thời xa xưa dùng để chắn bóng kẻ thù, bạn có thể thấy rõ những vết tích của một thời chiến tranh oanh liệt. Do cũng khá gần ngọn Hải Đăng, nên thường du khách sẽ đến thăm ngọn Hải Đăng sau đó thì tiện đường ghé thăm bãi Đá Trứng luôn.
4. Bãi Bà Bóng Bình Tiên
Một trong những bãi biển để tắm đẹp nhất trong khu vực đảo Bình Hưng, được dự đoán là đối thủ nặng kí có thể “soán ngôi” Bình Ba. Bãi Bà Bóng đặc trưng bởi màu nước trong xanh “sạch” nhất, gần như bạn có thể cảm nhận hương vị biển chân thật nhất khi vừa đặt chân xuống bãi. Không khí trong lành và gió biển mát mẻ sẽ khiến bạn chìm đắm trong cảm giác thư giãn tuyệt đối.
Một số hình ảnh ở Bãi Bình Tiên bạn có thể xem qua.
5. Bãi Chà Là
Đây là một bãi biển rất sạch và đẹp, có thể nói đây là bãi biển đẹp nhất ở Bình Hưng. Bãi khá vắng người nên cảm giác ngâm mình trong nước hết sức thoải mái, thư giãn tuyệt đối. Biển cũng không quá sâu, trẻ em chơi đùa vô tư mà không sợ bị ngạt nước. Bạn nào có con nhỏ có thể yên tâm để các em tắm thỏa thích nhé. Bạn nào bạo hơn có thể “tắm tiên” cũng được luôn, bãi cũng khá kín nên không sợ người ngoài vào. Chụp ảnh, tắm nắng thì thích thôi rồi.
6. Bãi Nước Ngọt
Bãi Nước Ngọt là một bãi tắm khá đặc biệt bởi địa hình đắc địa được bao quanh bởi núi đá, biển khá lặng lại không quá sâu, sinh vật biển cũng đa dạng và phong phú nên được nhiều khách du lịch lựa chọn làm bãi cắm trại qua đêm. Điều đặc biệt ở đây là phía bên trong có hang đá với dòng suối chảy róc rách, có một hồ nước ngọt ở giữa bãi. Hồ nước này phía trên lạnh nhưng nước dưới đáy hồ lại khá ấm do ảnh hưởng của địa chất khu vực nơi này, nếu tắm ở đây bạn sẽ thấy sảng khoái và thoải mái tinh thần như đi spa vậy.
7. Bãi Cây Me
Thêm một bãi tắm khác ở vị trí khá đẹp, với một mặt chắn gió còn mặt biển hướng nam gió thổi mát lộng luôn nhé. Nước trong xanh như nước hồ bơi nhân tạo ý, nhìn rất thích mắt mà sạch sẽ nữa. Bãi khá xa nhưng bù lại nước rất sạch, khá kín và mát mẻ nữa. Bạn có thể chụp ảnh sống ảo trên mỏm đá to ở giữa bãi, đây là nơi chụp hình khá lí tưởng cho các bạn yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên.
8. Ngọn Hải Đăng Hòn Chút
Được ví như “linh hồn” của đảo Bình Hưng nên đây là địa điểm check-in của rất nhiều du khách tham quan đảo. Không chỉ bởi view cực đẹp mà không khí cũng trong lành và mát mẻ vô cùng. Ngọn Hải Đăng Hòn Chút là nguồn sáng dẫn lối, bảo vệ cư dân biển nên trở thành biểu tượng và niềm tự hào của người dân bản địa. Khi bạn đứng trên ngọn Hải Đăng bạn sẽ có tầm nhìn bao quát toàn cảnh rất đẹp, những ngọn núi với vách đá cheo leo được phủ một màu xanh của những tán cây rừng, hòa cùng màu biển khơi xanh biếc giống như thiên đường giữa đời thực.
Tóm gọn các bãi biển ở đảo Bình Hưng mình thấy khá trong xanh, sạch và đẹp nữa. Một phần do người dân trên đảo muốn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên thủy vốn có của nó nên không tổ chức quá nhiều mô hình du lịch như resort, nghỉ dưỡng mà muốn du khách được hưởng trọn sự hoang sơ nơi này. Mình đến đây thông qua hướng dẫn viên là anh Bạch – một cư dân sống trên đảo, người dân đảo cũng khá nhiệt tình và hiếu khách. xem tiếp
Đùa e thích ăn nội tạng lắm ý ... bảo sao ng như con hà mã
Hnay e rì viu hàng lòng mà theo e là ổn cũng sạch sẽ lắm ko bị lộm nhộm như Nguyễn Siêu .
Lòng non trắng ngon giòn 8/10 .
Thịt dải ko có gì đặc sắc ăn cũng được 7/10
Ngon nhất là cái nõn đuôi xào dưa ý ạ , ko hề hôi , dưa chín tới . Cay êm ko biết tả như thế nào nữa , nói chung 10/10
Rượu táo mèo đúng là nếp chứ ko bị pha cồn 9/10
Nhân viên ngoan , quán sạch 10/10
Giá cả tất cả hết 315k đúng là tên lòng chát có khác 7/10
Đáng để quay lại
E edit thêm địa chỉ là 47a hàng than ạ . Hình như còn 1 cơ sở nữa ở tôn thất tùng hay phạm ngọc thạch đó ạ . Mọi ng hu gồ nhé ) xem tiếp
Bà con cô bác có biết nhà nghỉ,homestay nào ở Hội An giá rẻ tầm 2-300k k ạ. Tư vấn giúp mình với. Mình có 2 người định ở 1 đêm ngày 15/8. Thanks

xem tiếp
[GÓC XIN XỎ]
Cuối tuần này lớp mình có tổ chức họp lớp, cần xin mọi người địa chỉ quán lẩu để tổ chức cho khoảng 15-20 người quanh khu Đại học Thương Mại, bán kính 3km đổ lại (Cầu Giấy, Trung Kính càng tốt )
Yêu cầu: Ngon, sạch sẽ, rượu xịn, ko pha cồn
Ai biết giới thiệu cho mình với nha.
Cám ơn mọi người! xem tiếp
Tiện đây các bạn cho mình xin địa chỉ vài quán lòng bán tối hoặc đêm với. Hôm qua đi ra khỏi quán đó mà cứ ấm ức mãi vì thèm mà không được ăn :(( xem tiếp
[ GÓC TRẢI NGHIỆM ]
Ăn uống thì tùy khẩu vị từng người nhưng mình đã chung thủy gần 20 năm với hàng bánh mì này. Giữ nguyên vị từ trước giờ . bánh mì ngập bate . Thịt mỡ xúc xích đỏ . Giá bao năm k đổi 10k -12k . Có cả bánh mì sốt vang và bánh bao nhưng bánh bao cảm giác sáng ngon hơn chiều . Quán bán từ 6h sáng đến tầm 2h chiều hết hàng . Địa chỉ 321 Giáp bát ( đối diện salon tóc Phương Thúy ) xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Đêm qua t có đọc được 1 bài review bún đậu mắm tôm trong nhóm và quyết tâm mai bếch xác đi ăn... Quả thật ngon vchg các mày ạ. Từ thịt luộc siêu mềm,chả best ngon(hơi mỡ 1 tí thôi),đậu giòn,đến dồi thì nóng cmn hổi luôn ))
Nói chung k có chỗ nào chê.. Quán hơi bé nhưng sạch sẽ... T sẽ comeback ))
Số 319 Bạch Mai nhé ae.. set t ăn là set 2 người 60k ăn no k thở đc. Set 1ng là 30k full đồ.. Quán mở từ 9h sao ấy xem tiếp
[Góc khen] [Góc yêu thích]


Làm khách quen bao lâu của cô ý r nhưng bg mới viết review )
Quán có bún, miến, cháo, trứng vịt lộn, ngan chặt cho ai muốn nhắm rượu/bia. Nhưng tầm trước 8r thỳ còn trứng vịt lộn, trc 10r hôm còn hôm hết cháo.
-Bún ngan: siêu ngon. Nước ngọt đậm đà kp kiểu ngọt mì chính đâu, có ngan có măng xào ) bthg k có tiết, đợt đầu t xin thêm nên có tiết bây giờ khách quen thỳ cô cho luôn vô ) tiết cực mềm ăn ngon muốn xỉu )) có cả măng muối. Cho vừa măng thôi k cay sấp mặt
-Cháo: đậm đà ngọt ngào lắm ý. Ăn thỉnh thoảng có miếng chân vì hình như cô ý hầm cho cả chân ngan vô cho ngọt nước ý. Cháo cô cho sẵn rau thơm bên dưới bát nhưng vì khoái ăn rau thơm nên t tự lấy thêm rau thơm bỏ lên bên trên. Cháo cho tí hạt tiêu vô thỳ thơm lắm. Túm lại cháo ngon, rất ngon.
Tầm 11h hơn 1 tẹo là cô hết sạch hàng r. Đỉnh điểm có 1l t ra phải ăn bát bún lẫn miến và là bát cuối cùng vét cạn nước dùng để đc bát cuối cho t ) trừ khi cô k còn bất cứ cái j ăn thỳ mới chịu đi hàng khác ăn.
Bây giờ bên cạnh quán cô có thêm quán nướng nữa. Nhưng hình như là cùng 1 nhà với nhau thỳ phải. Mng đến cầu đá Trần Cung là sẽ thấy. Cách cô tầm 5m có 1 hàng cũng bún cơ mà k ngon lắm cũng chả có măng.
Cô chỉ bán vào tối thôi. Bắt đầu lúc mấy giờ t kb nhưng bán đến lúc hết hàng khoảng 11h j đó. xem tiếp
Nhờ mn cho mình xin 500 địa chỉ quán lẩu cháo ngon (nhất là lẩu cháo chim) với ạ
Trời cứ lạnh là lại thèm món này mà chưa thực sự tìm được quán ưng ý
Mình ở Minh Khai, HBT nên muốn tìm quán đừng có quá xa khu đó là được ạ.
Cảm ơn mn nhìu xem tiếp
[Góc nhờ vả]
Ace trong group cho em xin ít review về một vài nhà hàng nướng, lẩu, buffet khu vực Cầu Giấy với ạ ( càng gần Xuân Thủy càng tốt ạ ))
Nhóm em có khoảng chục người, chúng em rất mong tìm được nhà hàng ngon bổ rẻ, đặc biệt là GIÁ SINH VIÊN )))
Em cảm ơn m.n nhiều nhiều ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Phở chiên phồng bò, hải sản. Giá 30-40k
Địa chỉ: Ngõ 215 Trần Quốc Hoàn Khu tập thể đại học Ngoại ngữ.
Phở ngon, giòn, nhiều. Rau tươi, ngọt.
Mình thích ăn hải sản hơn vì cái nước ngọt và đậm vị hơn.
Đĩa đầy đặn, nêm nếm vừa miệng. Bạn mình ăn khỏe mà no căng đến tận tối.
Mình là fan ruột của quán 1 tuần phải ăn món này 2-3 lần.
Chị chủ quán thân thiện, phục vụ tốt.
Quán chỉ có phở chiên phồng từ 2h chiều vì món này khá cầu kỳ nên mở muộn để chuẩn bị kỹ.
Ngoài món này quán có bún Thái thập cẩm, cá, hải sản,... siêu ngon mà chỉ có 25k/bát. xem tiếp
Chuyện từ đêm qua bây h mới kể
Thất vọng 1 cách dã man luôn
Tokbukki k có 1 cái vị j gọi là để lưu luyến, ngoài cái vị mặn ra ))
Chân gà zim mắm lắc tỏi ớt ))), ôi má ơi ăn chân gà luộc chấm gia vị chanh ớt còn ngon hơn gấp vạn lần. Chanh thì đắng ngắt ))
Khoai tây lắc phomai, ăn thì cũng ok, kiểu chạy qua hàng phomai, phomai ẩm ẩm dính bết ở đáy hộp )))
May đc cái nem chua rán và phomai viên chiên tạm ổn, k đến nỗi phải vứt đi.
Bán hàng k hề có tâm tý nào huhu
Kbh ăn lại lần thứ 2 luôn.
Bạn ý ở ngõ Thịnh Hào 1 Tôn Đức Thắng ạ xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG]
Hnay sẽ là lần cuối cùng mình ănbuffet Thái BBQ ở Vin Phạm Ngọc Thạch. Thật sự là thất vọng 1 cách kinh khủng
Những tháng hè đều đều 1 tuần là hay cho con zai lên Vin chơi thì tiện ăn ở đây luôn vì ăn King nhiều rồi, những lần trước đến ăn thì từ quản lí đến nhân viên pv và bếp ko chê 1 tý nào. Bếp ra đồ ăn khá vừa miệng và nhìn xếp đồ nướng ra khay khá ok. Quản lí và nhân viên đều chuyên nghiệp có thể đôi khi đông thì hơi bị lâu 1 tý có thể châm trc nhưng vẫn là có sự làm việc ekip.
Đây hnay lâu lâu 2vc cho con lên định vào King nhưng hết bàn vì chủ nhật nên lại sang Thái. Vào nhìn 1 phát thấy cứ lộm nha lộm nhộm nhưng lỡ thấy 1 cô chắc là chủ ra hỏi dắt vào nên cũng ngại đành vào. Vào ngồi thì bắt đầu thấy lộm nhộm về nhân viên quần áo thì ko thấy đồng phục mà thấy mấy kiểu cả chủ cả nhân viên rồi cả nhân viên bếp đến cả 1 anh nào ko hiểu chức vụ j mà mặc áo phông quần kaki sắn gấu như đi ruộng (hơi giống mấy anh ngoài chợ) cũng thấy ra bê đồ. Nv ra order nước lúc hỏi cũng ko biết quán còn nước j. Bắt đầu đến quả đi ra lấy đồ ăn nhẹ. Món thì lèo tèo, đồ ăn thì nguội tanh nguội ngắt, cơm cuộn mà bị khô cong hết vỏ thì ăn kiểu j đây ạ
Xong em lấy hàu gỏi mà hàu thì teo teo bợt bợt ăn ghê ơi là ghê, bác nào hay ăn gỏi thì biết ăn đồ sống mà ko tươi thì nó tởm ntn rồi đấy
Rồi đến chuyên mục nướng, nhà em ăn suất 238 mà mang ra đc 2 khay cánh gà, 1 miếng ba chỉ lợn mỏng bằng đầu đũa và 1 khay thì bò mỏng như tờ giấy ướt tại quán ăn luôn xong phải gọi thêm 1 lượt nữa thì mang đc mấy khay trong đó có 1 khay bạch tuộc, mấy khay bò và 1 khay ba chỉ lợn mà ngó mỏi mắt còn ko thấy kim chi đâu bảo nvien thì bê ra cho 1 đĩa kim chi ko ăn nổi, thật thật sự là đáng sợ mà ko biết diễn tả ra sao ý
Quá thất vọng mà lỡ rồi nên 2vc em cứ đực mặt ra đành chuyển lẩu mà ôi nhân viên bê ra 1 nồi nước lẩu vs 1 đĩa nhân mà em thề là nhìn cái đĩa muốn hất đéo ngửi nổi ra lấy rau còn đúng 4 miếng ngô vs toàn rau cải bắp, bà chủ loanh quanh gọi thêm rau mà em về chỗ ngồi đến nửa tiếng ko thấy rau ra bàn bf để đứng dậy ra lấy
Thực sự là ức ko ăn nổi nên đang ngồi nhìn ông ck ăn tạm bát mì tôm nước lẩu cho đỡ đói và viết cho mng tránh xa ra...
Em là dạng nghiện nướng mà chưa bh em thấy tiếc tiền 1 cách thảm hại ntn xem tiếp
[góc khen]
Lạnh thế này phải ăn mấy cái bánh ú nu như vậy cứ gọi là sướng thôi rồi.
Quán mở ở nhà thôi, phục vụ theo phong cách gia đình .
Giá cả siêu rẻ, 4k 1 bánh rán mặn. Mà đĩa đấy có 4 cái thôi đó. To cực. T ăn lắm mà 2 vc ăn 4 cái lưng lửng bụng rồi. 16k cho 1 cuộc tình quá đẹp.
Vỏ bánh giòn, nhân ngon lắm. T chỉ không thích vỏ kiểu này. Thích vỏ ở lạc long quân hơn
Bát nước mắm bình thường nhiều nộm lắm, tớ ra vừa sắp hết nên mới trông lèo tèo thế thôi. Chứ nước chấm ở đây pha rất vừa. Để ở 1 bát to, khách ăn bao nhiêu thì tự múc.
Có rổ rau tươi tươi mơn mởn nữa mà tớ quên chụp.
Nghe bảo bánh gối ở đây ngon lắm. Cơ mà tớ toàn ra muộn chưa được ăn. 8k thì phải.
Thông thường 6h cô hết hàng rồi í. Hàng bé nhưng đắt khách lắm.
Địa chỉ số 5 ngách 50 ngõ 612 la thành, ba đinhf nhé.
xem tiếp