Lâu lâu ko ăn nên nhớ người em ở Huế, nhớ món Huế,...
Lần mần có mò lại Nét Huế để ăn mấy món vẫn khoái khẩu vẫn thường măm, ai dè...
Càng ngày càng tệ, món vừa nhạt, vừa nhão, cảm giác ăn phải đồ để rã đông cả năm trời ý.
Hình như quán xá cứ nâng lên nhà cao cửa rộng là...thay đổi chất lượng, phải vậy ko?!
Thất vọng quá các mẹ các bố à
Ai biết chỗ nào ăn "thuần Huế" 1 chút ở HN thì giới thiệu cho mình với, mình cảm ơn! xem tiếp
(Góc khen chê đủ cả, có so sánh 1 chút)
AORI RAMEN (Ảnh 1)
Có 2 loại là aori ramen lite ( 2 topping) và aori ramen (5 topping)
- Mặc dù gửi xe ngay trước cửa quán vẫn mất 5k tiền gửi xe
•Ramen
- Lúc được mang ra thì rong biển đã bị ngấm hết vào nước dùng, trứng cũng chìm xuống nên không được đẹp mắt lắm . Bát hơi nhỏ
- Mì: hơi cứng so với khẩu vị của e
- Menma: do thích ăn menma trong ramen nên e gọi hơi nhiều, nhưng ăn không ngon lắm (một số miếng bị cứng và xơ)
- Thịt có lẽ là ngon nhất trong bát mì, mềm và hơi ngậy.
- Nước dùng ăn khá, đậm vị
- Trứng: có quả lòng đào có quả không. Theo em nếu gặp quả nọ quả kia ăn cách này sẽ ngon hơn
+ Trứng chín: nghiền và hòa lòng đỏ vào nước dùng
+ Trứng lòng đào: ăn bình thường
- Nhân viên phục vụ nhiệt tình
SO SÁNH
• Đối với e thì thấy hàng hokkaido ramen & butadon ở TTTM Syrena, Xuân Diệu ( Ảnh 2) là hàng ngon hơn và là hàng ramen ngon nhất e ăn
- Mì ở đây có nhiều vị hơn là vị xì dầu và muối, có cả thêm bơ và ngô (như ảnh). Có gyoza ăn khá ngon. Mì có cả bát bé cho trẻ em hoặc người ăn ít
- Thịt chashu ăn ít mỡ hơn, ăn tạm được
- Menma, trứng lòng đào: rất ngon
- Bát mì khá nhiều. Mì được xào cùng giá, thịt băm và bắp cải trước khi đổ nước dùng
- Nước dùng: ăn khá nhưng hơi mặn, có thể yêu cầu giảm mặn xem tiếp


các b cho mình hỏi đl tháng nào cỏ hồng đẹp và nở rộ vậy ạ ? xem tiếp
[ Góc siêu khennn ]
Hôm nay em xin góp với hội mình 1 quán ăn hủ tiếu mà em mới phát hiện giá “mềm” - đồ ăn chất lượng vệ sinh - thái độ nhân viên thân thiện ! Nên e xin nhận xét nhanh về quán
Đồ ăn
- 1 bát hủ tiếu đầy ứ ừ ự mà giá chỉ có 35k thôi ạ . Thịt và giá ở đây trước khi đem ra cho khách thì đều được xào lại 1 lần nữa nên luôn nóng hổi và thơm
- Thịt xá xíu ở đây ăn rất ngon , đầy ắp thịt và hành khô trong bát
- Nước dùng/trộn ở đây ăn rất ngon và vừa miệng
Thái Độ
- Quán được bán ở trong nhà nên có đầy đủ quạt điện nên ngồi ăn cảm giác rất thoải mái khi thời tiết sắp vào hè
- Điểm ưng nhất ở đây là k có vứt rác bừa bãi ra sàn nhà mà đều vứt vào sọt rác , nếu như có ai lỡ tay ném giấy ra ngoài thì nhân viên ngay lập tức chạy ra cho giấy vào sọt nên cả cửa hàng nhìn rất sạch sẽ
- Nhân viên ở đây rất nhiệt tình , sau khi gọi đồ đc tầm 2-3’ thường có luôn đồ mà k phải đợi lâu.
Địa chỉ : 49C Trần Quốc Toản ( ở đây quá ư là nổi tiếng rồi ạ ) e đến từ 14g30 chiều mà vẫn đông người ăn )
Giá cả : 35-40k/bát xem tiếp
Các bác ơi cho e hỏi bánh phô mai tan chảy nhà nào ngon. Trc e mua cua 1 bạn gì ấy quên mất tên. Mà ko nhớ ra. Các bác cho e xin bạn nào bán ngon ở hà nội với an. xem tiếp
Quy Nhơn, Bình Định không hổ danh là thiên đường ẩm thực ngon bổ rẻ. Đến với thành phố Quy Nhơn, tui bị choáng ngợp bởi vô số các món ăn lạ lẫm. Từ món bún rạm,... xem tiếp
Chắc chắn đây là lần duy nhất. Mình chia sẻ để nếu ai k biết thì đừng nhầm như mình. Sáng ra rất khó chịu xem tiếp

Chào cả nhà.Cuối tháng này tầm 25 đến 30 nhóm mình 4 người định đi du lịch đà nẵng hội an 5 ngày 4 đêm.Mình đã lên lịch nhưng không giỏi vị trí lắm nên nhờ các ace nhiệt tình giúp mình với.Xem lịch trình như vậy có ổn không.M cám ơn nhiều.Cản ơn ad đã duyệt bài.Hihi
Tối t3 đi tàu từ vinh đến đà nẵng.
- Sáng t4 đến nơi nghỉ ngơi,ăn sáng, đi biển mỹ khê,chiều lượn chợ cồn và tối đi dạo.
- Ngày t5 sáng đi Bà nà, tối đi mấy cây cầu.
- Ngày t6 đi cù lao chàm rồi về hội an( ở hoian golden pearl đến trưa thứ 7)
- Chiều t7 đi núi thần tài rồi về khách sạn golden ở đến chủ nhật (ở khách sạn 1 ngày)
Tối chủ nhật lên tàu về Thành Vinh thân iu.
P/s: Mình chọn 2 ksan: Ở đà nẵng là Golden Bay còn hội an là hoian golden pearl có đc kg ạ.
Với có ai biết ksan nào hoặc homestay nào ở hội an okie tý kg chỉ em với ạ.
Có gì ae chỉ bảo để m có chuyến đi zui zẻ,hợp lý.Xia xia. xem tiếp
Thời gian còn dài dài mới đến tết dương lịch. Mà Chúng em dự tính nghỉ phép năm khoảng 5 ngày + 1 ngày nghĩ lễ để đi du lịch trong nước. Mà chả biết đi đâu các bác ạ. Lúc đấy mùa lạnh không biết đi Sapa có hay không. Các bác cho em chút ảnh review Sapa và đà lạt được không ạ xem tiếp
Chào các bạn ^^ Mình đang cần xin review du lịch Đà Lạt, Nha Trang cho 5 ngày 4 đêm ạ. Mình dự kiến sẽ đi Đà Lạt trước rồi mới đi Nha Trang. Sau đó sẽ ra sân bay về Hà Nội luôn Mình dự kiến đi trong tháng 3 ạ. Thanks cả nhà ^^. Mình có 1 người đi cùng
xem tiếp
[Góc chê thậm tệ] Quán bánh đa ca rô Oanh Định cơ sở 2, chê an toàn vệ sinh thực phẩm 5 thì chê thái độ của nhân viên 10
Mình và bạn thấy quán đông đúc nên vào ăn thử thì bắt gặp bé sâu nổi lềnh phềnh trên mặt nc trong veo. Rất lịch sự nói nhỏ với bé thu ngân ngồi cạnh đấy là “em ơi sâu trong bát này” thì đc e ấy lườm nguýt xong bảo là KO TRÁNH ĐC ĐÂU, thích thì đổi bát mới ( lỡ ăn hết cmnr còn đâu ), à hoá ra là rau nào, bát nào cũng ko tránh đc có sâu đâu nhé nên ai có ăn mà dính phải sâu thì phải chấp nhận và đừng có phàn nàn nhé:)))) thế xong e ý thái độ vs 2 đứa mình luôn, mặt thì vênh tớn, thu tiền thì ném toẹt vào tủ, chẳng hiểu e ấy có biết là mình đang làm dịch vụ hay ko
Các bác hay ăn ở đây thì nên cạch ra nhé!!!! xem tiếp
Bữa giờ có khá nhiều bạn ib hỏi mình về chuyến đi Ninh Bình và Mộc Châu vừa rồi do không có tg trả lời từng người nên tiện thể mình xin viết ra đây mọi người có thể tham khảo chung nhé!
Mình đi 1 tuần NInh Bình- Mộc Châu- Hà Nội, cơ mà m chỉ xin chia sẻ 5 ngày 4 đêm ở Ninh Bình và Mộc Châu vs thiệt hại lên đến gần 3 triệu việt nam đồng ! Nếu bạn nào muốn biết thêm thì cm m sẽ trả lời nhiệt tình.
Book vé từ SG ra HN, giá cả tuỳ mọi người săn vé nhé! nếu muốn tiết kiệm nên đặt vé trước sẽ rẻ hơn và muốn có thời gian đi chơi nhiều thì nên bay vào sáng sớm.
NINH BÌNH ( 2 ngày 2 đêm)
Từ Hà Nội đi Ninh Bình chỉ 90km và mất 1h30 phút, mình đi xe limousin giá 130k/ vé, sdt đặt vé 043 8575575. Hoặc ra bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình hầu như lúc nào cũng có xe.
Ở Ninh Bình có khá nhiều khách sạn để bạn lựa chọn, chi tiết đặt phòng nên tham khảo agoda.com hoặc booking.com giá từ 200k trở lên, thuê xe máy từ 150k/ day, có thể hỏi thuê tại ks.
Nhóm mình đi 6 người, ở NB 2 ngày 2 đêm, ks ngay trung tâm TP NB với giá 300k/ đêm/2 người.
Thời gian ở Ninh Bình 2 ngày mình chỉ đi được những điểm dưới đây, còn khá là tiếc vì chưa đi thăm nhà thờ đá Phát Diệm, Vịnh Vân Long,...
Ngày đầu đến Ninh Bình đã rơi vào tầm trưa nên bọn mình ăn uống và đi Tam cốc-Bích động và Hang Múa vì 2 điểm này khá gần nhau và nằm trên 1 cung đường.
TAM CỐC- BÍCH ĐỘNG ( vé thuyền 120/ người / thuyền 4 người)
Hai điểm này cách nhau 2 km nhưng m chỉ tham quan Bích Động( hơi tiếc vì Tam Cốc rất đẹp lại k bit). Tham quan chùa Bích Động sau đó đi bộ 1 đoạn đến bến đò mua vé đi thuyền dọc theo nhánh sông Ngô Đồng để thưởng ngoạn cảnh sắc hữu tình .Vào buổi sáng sẽ ngắm hoa súng nở rộ dọc bên nhánh sông. Nếu đi NB vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa chín vàng rực dọc 2 bên sông.
HANG MÚA ( vé tham quan 100k/ người)
Có nhiều hang động và chùa đặc biệt phải chinh phục gần 500 bậc đá bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp của khu Tam Cốc. Đi buổi chiều sẽ ngắm được hoàng hôn và leo núi cũng sẽ đỡ mệt hơn nhiều.
CHÙA BÁI ĐÍNH ( vé xe điện khứ hồi 60k/ người, thuê hướng dẫn viên 200k, vé lên tháp để ngắm toàn cảnh 50k/ người)
Nếu như bạn đã xem phim Tấm Cám chuyện chưa kể thì sẽ hình dung được chùa Bái Đính rộng và đẹp như thế nào. Phải mất gần 1 buổi mới có thể tham quan hết ngôi chùa. Từ khu lễ tân cách cổng chùa 3,7km nên tốt nhất nên đi xe điện và nếu muốn có thể thuê 1 bạn hướng dẫn để không bị lạc và hiểu nhiều hơn về ngôi chùa đạt nhiều kỉ lục Châu Á này.
TRÀNG AN ( vé tham quan 150k/ người, 1 thuyền 4 người)
Tràng An là một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất của Ninh Bình và Unesco công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hoá thế giới. Từ đây bạn sẽ được đưa đi dọc theo con sông uốn lượn qua những dãy đá vôi và khoảng 12 hang động.
Cố đô Hoa Lư
Là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam tồn tại hơn 1000 năm, rất gần với Tràng An.
Đặc sản nổi tiếng nhất ở Ninh Bình là món thịt dê và cơm cháy,... Ở gần khu Tràng An Bái Đính có nhiều nhà hàng bán đặc sản dê, hoặc về trung tâm cũng có rất nhiều quán bán dê bọn mình ăn ở Đức Dê quán cũng khá nổi tiếng, ăn cũng được có điều giá hơi chát.
=> Chi phí cơ bản ở NB cho 2 ngày đêm cho 1 người khoảng 1tr500
Xe & thue xe máy 280k, khách sạn 300k, phí tham quan 430k, ăn uống thì tuỳ mỗi người nên mình không đưa chi tiết vào đây. Các nhà hàng, quán ở đây cũng không quá đắt và đều có niêm yết giá nên yên tâm không sợ chặt chém du khách.
MỘC CHÂU ( 3 ngày 2 đêm)
Di chuyển: Từ Ninh Bình đi Mộc Châu không có xe giường nằm, mình đi xe 29 chỗ 120k/ vé. Xe khởi hành lúc 5h sáng ngày chẵn và 4h30 ngày lẽ hoặc ngược lại, tầm 10h sáng đến Mộc Châu. Sdt xe 0913 002 565, 0968 051276
Vé xe từ Mộc Châu về Hà Nội xe ngồi 120k, giường nằm 195k. ( xe cộ ở đây theo cảm nhận của mình là hơi phức tạp, xe giường nằm mà nhồi nhét nằm ngồi la liệt k thở nổi, lúc về HN mình nhờ ks đặt dùm vé xe dùm nên k lấy sdt, nhưng cứ ra ngoài chỗ bến xe là xíu có xe đi liền vì nhiều xe về Hà Nội lắm)
Thuê xe máy ở Mộc Châu tầm 150-200k/ day, thường là thuê tại các ks chỗ mình ở. Mình thuê xe ở Bơ house chỉ 100k/ day giá rẻ nhất MC luôn í, nhớ đặt trước nha vì Bơ chỉ có 3 chiếc thôi.
Mộc Châu rất nhiều ks, homestay giá cũng khá bình dân.
BƠ HOUSE HOMESTAY
Bọn mình ở 3 ngày 2 đêm tại homestay BƠ HOUSE ngay thị trấn Nông Trường, Mộc Châu. Bơ cho bọn mình cảm giác thoải mái như ở nhà cả về cách phục vụ cũng như giá cả, phòng ốc đều khiến bọn mình thật sự rất rất rất thic, rất hài lòng. Anh chủ và các bạn nhân viên ở đây cực dễ thương, vui tính và rất quan tâm lo lắng cho khách và cả làm hướng dẫn dắt bọn mình đi chơi nữa cơ
Phòng ốc ở Bơ rất là đẹp, sạch sẽ, chăn ấm nệm êm, kể cả cách decor cũng dễ thương có giường dorm 50/day, phòng đôi 150k/day, phòng tập thể 5 người 500k/day, có cả phòng 8 người nhưng mình không nhớ giá. Nhớ liên hệ đặt phòng trước vì ở đây không nhiều phòng lắm đâu nhen
Nhà bếp của bơ có tất cả, nồi niêu, chén bát, gia vị, bếp nướng nên bạn có thể thoải mái nấu ăn, làm cơm gia đình hoặc tiệc BBQ tuỳ thích, hoặc có thể nhờ các anh ở Bơ chuẩn bị bữa ăn, đồ nướng các thứ. Từ chỗ Bơ đi bộ 3 phút đến chợ)
Những địa điểm đi chơi ở Mộc Châu
Đồi chè trái tim, ngũ động Bản Ôn,Bản Pà Cò cách qlo 15km nằm trong thung lũng rất đẹp, Bản Lóng Luông cách Mộc Châu 20km, Vườn hoa cải Ba Phách nằm, Thác Dải Yếm cách thị trấn 5km,Cửa khẩu Lóng Sập 30km ,Rừng thông Bản Áng...
Mùa này đang là mùa hoa cải, hoa tam giác mạch nở rộ và thời tiết hơi se lạnh nên lên đây cảm giác sẽ rất là thú dzị.
Hôm mình đến Mộc Châu gặp trời mưa phùn và lạnh nên hơi lười chỉ muốn tận hưởng mọi thứ thật chậm và ăn thật nhiều đặc sản nên chỉ đi được đồi chè trái tim, thác Dải Yếm, vườn hoa cải, cửa khẩu Lóng Sập ( Việt - Lào). Các địa điểm này cách nhau vài km hoặc 20, 30km nên cứ seach theo google map mà đi thôi nhé, đơn giản lắm.
Đặc sản Mộc Châu cá suối, bê chao, thịt trâu, cá hồi, cá tầm... có thể ăn bê chao và thịt trâu ở quán 75 rất ngon và giá không đắt lắm. Cá hồi, cá tầm thì bọn mình mua ở Vườn Đào nhờ họ làm sẵn xong mang về Bơ nướng, nấu lẩu và ăn sống.
Các bạn nữ đi Mộc Châu nhớ mua bột trà xanh về đắp mặt nhen, bột mịn và thơm lắm.
Thời tiết Mộc Châu rất lạ có thể có 4 mùa trong ngày nên mang đồ ấm và đồ mát, trang phục nhẹ dễ di chuyển, ưu tiên giày thể thao vì đi chuyển nhiều. Tuy nhiên hiện tại thời tiết Mộc châu đã lạnh rồi nên các bạn nhớ mang theo đồ ấm nhé!
=> Tổng chi phí ở Mộc Châu 2 ngày 3 đêm cho 1 người khoảng hơn 1 triệu xíu thôi
Xe đi+ về 240k, ks 150k, thuê xe + xăng 150k, ăn uống cái này thì tuỳ mỗi người nhé!
Tổng cộng cả chuyến đi 5 ngày 4 đêm tham quan nhiều nơi, ăn uống thả ga ở homestay đẹp mà chưa hết 3 triệu thì thật xứng đáng đúng không, vậy thì còn ngần ngại gì mà không xách mông lên và đi
Thiều Lệ Thu xem tiếp
3n2d
Dù lười viết lách lắm nhưng chuyến đi của mình đúng lúc Sapa đẹp trời + thu hoạch đc quá nhiều trải nghiệm tuyệt với nên mình viết chút cho các bạn muốn đi Sapa nhé. Dù có cả group chia sẻ ti tỉ thông tin rồi nhưng vẫn muốn chia sẻ tuốt tuồn tuột những gì mình đã cảm nhận đc khi tới Sapa
Di chuyển và nơi ở
Mình đã book Combo của a Đỗ Việt. Lúc đầu chọn a vì 2 đứa bạn đều book chỗ a và rì view khá tốt. Nhưng cuối cùng thì mình vô cùng hài lòng vì dịch vụ chỗ a .... tốt thật
Combo mình đặt là 3n2d ở Lá Đỏ Homestay và đi bằng xe interbusline 960k/người. Sợ say xe nên mình mua luôn ghế vip khứ hồi (thêm 100k/người). Kèm theo combo là 1 list ăn , chơi và cả các dv khác nếu cần
Ngày đi mình vẫn đi làm bình thường đến tận 4h chiều mới về xách valy lên và đi
Trc h xe chạy a Việt sẽ nhắc ra xe, rồi hỏi lên xe chưa abcxyz , khi về thì hỏi thăm có mệt ko . Phải nói CSKH bên a cực tốt nên mới có thể căn đúng giờ khách đi lại để hỏi thăm tình hình . Nói chung nà ưng. Bạn nào có nhu cầu mua combo thỳ call : 0888.656.456 hoặc 0165.381.1393
Ở đâu rẻ - a Việt còn rẻ hơn
Đến Lá Đỏ. Vì trời mưa nên sương mù luôn. 3 đứa đc a Lễ Tân cho để đồ r ngồi nghỉ ở Phòng khách chờ giờ checkin. 3n2d mình đi khá nhiều nên ít khi ở phòng, nhưng h mình thực sự nhớ thương hương vị BBQ mình đặt chỗ c chủ. Ngon lắm luôn ạ. Ai đến Lá phải thử nhé . Dù là homestay nhưng Lá cũng có phòng riêng nhá. Trong combo bọn mình chọn là phòng riêng 3 người - có 2 giường. Nhưng mình nghĩ 1 giường là quá đủ . Nội thất phòng tuy đơn giản nhưng sắp xếp đẹp và đóng gỗ nên mình thấy cũng chanh xả như ks ấy
Phương tiện đi lại ở Sapa
Vì là lần đầu tới, k muốn lãng phí thời gian để mò đường nên mình chọn đi Taxi.
May mắn là gặp đc 1 bạn Taxi cực kì nhiệt tình và chụp ảnh vô cùng có tâm
Đa phần những bức ảnh sống ảo của mình là bạn ý chụp, và toàn bộ hành trình của mình đều nhờ bạn ý sắp xếp. Thậm chí có rất nhiều điểm bạn ấy dẫn đi vô cùng đẹp và ít người biết đến.
Cho đến h mình vẫn chốt : ai có trẻ nhỏ, tay lái yếu thì tốt nhất lên gọi taxi. Vì đường vào bản khó đi mà có đoạn thì trơn trượt, có đoạn lún , có đoạn xóc lòi phở.
Và nếu thời gian hạn hẹp mà muốn đi hết các điểm như bọn mình thì hãy đi taxi - khuyên chân thành luôn
Ai đi hãy call bạn taxi này nhé :
Tổ Đinh : ‭01653429553‬
Bạn ấy sẽ khiến chuyến đi của bạn tuyệt vời hơn đọ
Lịch trình
Ngày 1 :
Ô quý hồ - Thác bạc - Vườn hồng - Fansipan - Tả Van
Trộm vía, do ăn ở tốt nên cả chuyến đi của mình trời đều hửng nắng.
-Lên ô quý hồ đón bình minh thì đc chiêm ngưỡng biển mây luôn. Mình ăn sáng luôn ở đỉnh đèo, có thịt nướng và cơm lam đồng giá 10k
-Thác bạc : cả đi lẫn về chỉ mất tầm 30’ là căng, vé vào cửa 20k/người
-Vườn hồng : ở nhà hàng Mộng mơ trên đường lên Ô Quý hồ. Nói là vườn chứ thật ra là nửa quả đồi trồng hoa hồng. Điểm này sống ảo đẹp thôi rồi luôn ạ. Đây là 1 trong 3 điểm đến mình thích nhất khi tới Sapa . Mình ăn trưa tại nhà hàng này luôn.
Lẩu 500-600k/ nồi. Canh chua cá tầm - cá hồi 300k. Rau củ các loại 50k/ đĩa
-Fansipan : vé cáp treo 700k ( hs,sv 490k). Tàu hoả lên cáp treo khứ hồi 50k
Tàu hoả lên đỉnh chiều đi 70k, về 80k
Nhưng mình nghĩ lúc về nên đi bộ, có 600 bậc thôi k quá cao và xa
May mắn là lên Fan thời tiết vô cùng, biển mây trước mặt . Nhưng đến đây mình mới đc chứng kiến cái đc gọi là đỏng đảnh của thời tiết Sapa. 5’ trc là biển mây trắng nắng vàng, 5’ sau là mây lên cao sương mù lạnh chết cóng luôn.....nhưng kho lên đỉnh thì trời xanh nắng vỡ đầu
-Tả Van : nhất định phải vào nhà ông Hà mèo đi cầu mây (phí vào 10k/người) và đến Lá Dao uống cf ( menu 30~50k/món ).
Ngoài ra là bãi đá cổ và ruộng bậc thang lúa chín vàng
Ngày 2 : Hàm rồng - Tả phìn - Sâu chua
-Hàm rồng : vé vào 70k/người. Nhớ mua vé ở ngay lối vào luôn nhá. Mất tầm 2 tiếng để leo lên đỉnh và xuống ( lâu hay chậm tuỳ thuộc vào thời gian các bạn đứng chộp ảnh )
-Tả phìn : vào bản tắm lá thuốc của người Dao thì lá thuốc sẽ đầy đủ hơn. Chỉ nên tắm 15-20’ hoặc khi thấy hơi choáng là ra luôn. Ngâm lâu là say tụt huyết áp lun ạ
-Sâu chua : mình đón hoàng hôn ở bản này. Có thể nói 2 từ là : Toẹt vời.
Ở đây đứng từ mỏm đá nhìn xuống thung lũng thì view miễn chê luôn. Không khí trong lành, cành vật yên tĩnh .... Ở đây thì cảm giác “Thanh nhàn là cõi tiên “ đúng có thật luôn. Qua 1 buổi chiều ở đây thì mình bỗng muốn dọn nhà lên bản ở (nói thế thôi chứ 3 ngày buồn thối ruột sẽ chán)
Ngày 3 : Bản Cát Cát
Các b k cần mua bánh kẹo cho trẻ trong bản lgi, vì ăn chán r. Các e ấy muốn cho tiền thôi. Chụp ảnh với e nào xong thì cho e ấy 10k, ko là e theo tới tận cuối bản luôn nếu k chạy nhanh
Vé vào cửa 70k/ người
Bản đi bộ khá xa nên có 3 điểm checkin đẹp ở bản ạ :
Xích đu đầu tiên : vào bản tý sẽ thấy lun bên tay phải, view ruộng . Đi vài bước nữa là khoảng đất trống cũng view ruộng và có thêm con đường chữ S
Vườn hoa Cát Cát
Bãi đá suối Cát cát
Check in xong chỗ suối , bạn nào đi xe máy thì quay lại luôn đầu bản ( vì đi tiếp chạ có j đâu). Đi taxi thỳ ra theo biển chỉ dẫn và gọi xe tới bến đỗ xe số 2

Vậy là kết thúc 3 ngày vi vu lê la ở khắp các bản làng. Chuyến đi này mình thu hoạch đc 3 thứ : . Mình cảm thấy quá may mắn vì đc thời tiết thuận lợi, k những săn đc mây, ngắm lúa chín mà còn đc lạc vào vườn hồng mộng mơ nữa
Tổng chuyến đi của mình hết 3tr5 mỗi đứa
P/S : thật sự khâm phục vì mình viết đc dài ntn xem tiếp
Mọi người ơi ngày 12/11 em đi Đà Lạt. Em đang phân vân những địa điểm nào nên đi sau đây. Em nghe nói đường rất khó đi.
-Đồi thiên phúc đức
-Đồi đa phúc
-XQ xử quán
-Cây cô đơn
-Hoa sơn điền trang
-mọi người cho em hỏi tháng 11 có cánh đồng hoa hướng dương nào không ạ?
Anh chị nào đi rồi review giúp em cách đi và có nên đi không ạ? Đặc biệt là đồi thiên phúc và đa phúc ạ. Em cám ơn nhiều ạ
xem tiếp
Đọc được 2 post khen nức nở nên e cũng xách mông đi ăn thử nhưng thấy không có gì đặc biệt ạ. Đồ ra siêu lâu, trung bình 15p/món cũng vì ít bếp và đông khách, nên nếu bạn order ngao xào lúc chị đang bắc bếp làm ngao hấp hay chiên chim thì xác định là còn lâu mới đến lượt, cơ mà đến sau mà gọi đúng 2 món đó chị tiện làm thì lại nhanh. Hôm đó em ăn ngao xào cút xào và khoai tây chiên bơ tỏi. Ngao thì cảm giác không được tươi, ăn thấy hơi tanh và dai còn khoai thì k giòn, mềm oặt và ngấm dầu, có cút lộn là món ăn đỡ nhất ý ạ )))). Nước chấm hay sung ăn kèm e cũng thấy k ngon nên túm cái quần thì em sẽ ko quay lại vì k thấy gì đặc biệt ạ không biết em có phải người duy nhất thấy k ngon k nữa hic xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi đường đi đồi Thiên Phúc Đức và Cây thông cô đơn có dễ đi ko ạ? 2 nữ chạy xe (tay lái ko cứng) đi được ko ạ?
xem tiếp
Vị trí quán ở 28 ngõ Lương Sử C, nằm ngay đầu ngõ nhé. Mình cũng k biết tả đường như thế nào cho đúng, chỉ có thể tả là từ quán cà phê Gemini số 1 Quốc Tử Giám đi thẳng vào độ chắc mấy chục mét là thấy ngay quán ngoài trời đó, cũng k quá khó tìm đâu ạ. Quán mở từ trưa đến tầm 2h 2r chiều thì phải ạ. xem tiếp

Đến Phú Quốc ở đâu, chơi chỗ nào?
Nghe nói mùa thu Phú Quốc đẹp lắm, thế nên xách mông lên và đi ahihi. Đặt chân xuống Phú Quốc, một bầu không khí trong lành, dễ chịu. Mình nghĩ là nhiều anh chị em cũng đang nhắm Phú Quốc làm điểm đến cho mùa thu này nên có đôi dòng chia sẻ cùng mọi người:
Mình có đọc trên mạng, cũng nghe 1 vài người thân đi chơi về rồi nói là VinOasis rất thích, là một điểm đến đáp ứng vạn nhu cầu, thế nên mình quyết định đặt 3 ngày 2 đêm ở đây. Được xe đưa đón ở sân bay về chỗ nghỉ, cảm giác mình đúng là đế rồi hiuhiu. Có ở rồi mới biết, VinOasis đúng là quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đỉnh cao ở Phú Quốc, các hoạt động giải trí đa dạng, được thiết kế phù hợp với mọi lứa tuổi, sở thích. Chương trình khuyến mãi lớn, miễn phí phụ thu cho trẻ em dưới 12 tuổi. Bữa sáng Buffet trọn vẹn mọi hương vị Á –Âu. Miễn phí bể bơi, thỏa sức vui chơi tại công viên nước ngoài trời kề biển. Miễn phí Tour du lịch địa phương khám phá Chợ đêm, trung tâm Phú Quốc náo nhiệt. Miễn phí vé vào cổng Vinpearl Land & Safari Phú Quốc. Được tận hưởng các dịch vụ đa tiện ích: công viên nước ngoài trời kề biển, bãi biển riêng xanh như ngọc, khu phố ẩm thực Almaz với nhiều tinh hoa ẩm thực đến từ nhiều nơi trên thế giới như Ý, Trung Quốc, Mỹ..., khu phố mua sắm...tất cả đều nằm trong khuôn viên khách sạn, rất tiện nghi cho du khách.
VinOasis còn nằm rất gần các danh lam thắng cảnh vô cùng hoang sơ như bãi Rạch Vẹm - vương quốc sao biển; bãi dài nơi ngắm ánh hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, suối tranh, rừng quốc gia với thảm thực vật vô cùng phong phú.
VinOasis như một ốc đảo ngập tràn cảm hứng giúp cho chuyến hành trình thêm phần rực rỡ và để tái tạo lại nguồn năng lượng sống khi chúng ta quay trở về với nhịp sống bận rộn trong trạng thái tinh thần tốt nhất.
Đừng quên vui chơi tại Vinpearland Phú Quốc nhé tuy hơi nhỏ hơn các nơi khác nhưng vẫn có đầy đủ các trò chơi hấp dẫn, đây quả thực là một thế giới ngập tràn màu sắc với biết bao điều cần khám phá.
Sau đó khi sang Vinpearl Safari thì cả nhà lại vô cùng ngạc nhiên vì nơi đây là khu bảo tồn động vật hoang dã mở, cả gia đình được ngồi xe bus tham quan các loài thú dữ quý hiếm như Rồng đất, Hổ Bengal, Vượn cáo trắng đen, Vẹt đỏ cánh xanh... như trong phim, rồi còn được tiếp xúc trực tiếp với các loài động vật thân thiện như hươu cao cổ, hồng hạc đỏ, biểu diễn cá heo...,cho chúng ăn và cùng chụp hình lưu niệm không những thế còn có thể tìm hiểu môi trường sống và tập tính của từng loài nữa. Chả nói đến trẻ con, chứ người lớn như mình cũng rất thích muốn chết đi được.
Hài lòng nhất của chuyến đi này chính là lựa chọn VinOasis là điểm đến nghỉ dưỡng. Thực sự tuyệt vời! Nếu các bạn không tin thì hãy tới tận nơi kiểm chứng nhé xem tiếp
Mình có chuyến đi Nha Trang vào 22-24/11 sắp tới, nhóm mình 8 người. Mình có tầm 2 ngày rưỡi để thăm quan vì bay đến lúc 12h trưa và về lúc 10h đêm ngày cuối. Mình muốn hỏi thời tiết và kinh nghiệm đi sao cho tiết kiệm thời gian và đường đi nhất. Bọn mình muốn thăm quan Tháp bà, tắm bùn, đi đảo Bình ba và vịnh Vĩnh Hy, hang rái tự túc, vì không thích đi tour lắm
Ngày 1: Trung tâm Nha Trang
Ngày 2: Bình Ba
Ngày 3: Vĩnh Hy, Hang rái
Lịch vậy có ổn k ạ? mình nên thuê homestay ở Nha Trang 1 ngày và Cảng Ba Ngòi 1 ngày hay như nào thì hợp lý ?
xem tiếp
Mọi người ơi cho mình hỏi đây là điểm du lịch nào vậy? xem tiếp
Tổng kết : 25k/suất cơm chất lượng đầy ú ụ, quá đẹp cho những ngày lười nấu nhưng vẫn muốn ăn ngon ) Các bạn khu vực loanh quanh HANU, CN GTVT, Mỹ nghệ,... nên ra thử một lần xem tiếp
Anh Công duyệt bài giúp em ạ
[Góc khen] Cơm văn phòng
Chào mọi người, lâu lắm em mới vào review đồ ăn. Lần này em muốn giới thiệu cho mọi người quán cơm văn phòng ngay 102 Tô Vĩnh Diện gần Trường Mười ( em không nhớ rõ tên quán, chỉ nhớ cái biển xanh xanh ) .
Chả là hôm trước, em mon men đi học bằng xe máy, buổi trưa cũng lang thang tìm quán ăn cho đỡ đói lòng. Kiểu em bình thường cũng không mê cơm cho lắm nhưng đi qua thấy quán sạch sẽ nên vào ăn thử.
Trong hình em ăn là cơm sườn với gọi thêm 1 lon sprite thanh toán là 65k hay sao em không nhớ.
Điểm cộng:
+ Nhân viên ở đây rất lễ phép, kiểu ăn uống xin thêm gì cũng vui vẻ mặt mày, dù buổi trưa quán cũng khá đông.
+ Sườn : ở đây vừa miệng, không bị khô mà sườn nhiều thịt chứ không vụn vụn bé bé )
+ Cái nộm bắp cải ( hoặc dưa gì đó ) : em ăn thấy chua vừa phải, ăn với cơm sườn hợp phết ) kiểu em kén ăn mấy loại dưa dưa ăn kèm, toàn bỏ đi không ăn vì nhiều chỗ làm không ngon.
+ Bát canh ( em không chụp vào ạ ) : ăn cũng mát mà vừa miệng, hôm đấy hình như là rau cải hay sao ý ạ.
Điểm trừ :
+ Cái rau xào kia ít, mặc dù em không thích ăn rau ( team thịt ) nhưng nhìn suất cơm rau hơi lèo tèo vài cọng. Nhưng em nghĩ xin thêm rau vẫn được.
+ Giá cả ở đây cũng không phải là giá tốt cho lắm. Vì nó đắt hơn chỗ khác kha khá ạ. Tầm đắt hơn 5 10k mỗi suất. Nhưng em thấy đây là 1 chỗ đáng thử vì sạch sẽ và đồ ăn ngon kèm theo nhân viên lễ phép nữa. Giờ đi ăn, kiểu cũng phải thoải mái mới nhai đc cơm cơ ))))
Chấm điểm : 8.5/10
Sẽ quay lại dù sau này không học bằng nữa ạ ) xem tiếp
Góc khen chê lẫn lộn
Add : Chick garden - chè khoai dẻo, chân gà xả ớt và các món ăn vặt - 105C3 Nam Đồng
Khen : thích nhất súp ở đây mình mình đánh đk 2 bát ý chứ ) max ngon luôn ) lần sau đến sẽ ăn thử chân gà và chè khoai dẻo thử xem nghe ns ngon hihi
Chê : không gian quán nhỏ, bí, hơi ám mùi, đi cái cầu thang khá là sợ ) nhờ foody và fanpage món ngon hà nội chỉ đường mà đến đây vì muốn ăn thử cái lẩu cốc tokkboki ạ và rồi : lẩu cốc max chán ) nhìn đầy đầy thế thôi bên dưới toàn rau lèo tèo tý nhân ) nhưng thôi nghĩ 48k thì thế là đk rồi ) nhưng mà vị nó max chán ý ko ngon gì cả :((( bạn mình thích ăn gà nên gọi 2 cái đùi gà sốt cay ) dm phí mồm vcl khi gà max nguội cộng vs nhạt nhạt ) nhạt ở đây ko phải là sốt nhạt mà là vị của thịt gà ý ạ )) 2 con chán đừng hỏi đk cái trà đào ngon )) đk hẳn 3 miếng đào to ăn sướng hết cả mồm ) ns chung là vớt vát đk ko ít ))
Suy cho cùng là đồ ở đây ngoài chè khoai dẻo và chân gà (sẽ thử) thì món duy nhất ngon là súp aa sẽ quay lại để thử chè và chân gà cộng vs ăn súp xem tiếp
Cho e hỏi chỗ bán kem xôi ngon quanh khu vực hai bà trưng, thanh xuân, hoàn kiếm, hoàng mai với ạ xem tiếp
Sang tuần em bay Nha Trang cả nhà cho em xin ít review các địa điểm ăn chơi vs ạ
Em cảm ơn xem tiếp
(Góc hơi chê)
TIMES CITY
Vị xoài mới của DQ.
Tớ vốn thích kem DQ mà hôm nay cảm thấy bị lừa.
Đấy cái hình đằng sau với cái cốc kem tớ ăn nó có bao nhiêu % liên quan đâu cơ chứ. Hình quảng cáo vàng ươm, đồ ra thì trắng ởn, có cái j cứng xứng vàng vàng bám xung quanh cốc. Mình cố nói với theo em ý là có nhầm ko em ơi, em ý chả nói j.
Vị thì bình thường thôi, mùi xoài và vị ngọt.
Giá 49k size mini đắt hơn kem blizzard 5k.
Nói túm lại là chê. xem tiếp
EDM Việt Mix ... hơi bị HAY !!! Nghiện
Việt Nam, Đi, Hôn và Yêu - Phạm Hồng Phước
--
Link YTB: JDPxee0FH1U
+ Singer: Phạm Hồng Phước
+ Mixer: PSmall
+ Video: Benn TK
★ Follow me:
+ Facebook: /phatyuu
+ Youtube: edmpy
gmail.com
★ Follow Benn TK:
+ Youtube: channel/UCDRq...
+ Facebook: /pages/TK-tv/...
+ Instagram: m/benn_tk/
t@gmail.com xem tiếp
DU LỊCH THÁI LAN - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NỤ CƯỜI
Nhóm mình 8 người đi Thái 5/9-9/9. Với vốn ngôn ngữ tiếng anh nửa mùa và đứa nào cũng là đi Thái lần đầu nên cảm xúc thực sự rất thú vị thú vị. Sau đây mình xin chia sẻ với mọi người về hành trình BANGKOK - PATTAYA của mình.
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN: mình book vé trc 3 tháng giá 2080k đầu từ HN đi sân bay Don Muang. Có bạn book dc vé khứ hồi 1500k do có đoàn hủy ).
ĐI TRONG BANGKOK
LINE MAN Đây là app dành riêng cho người Thái. Bạn nên tải trước app sau đó sang nhận sim thì đăng kí là xong. Line man rất rẻ. Mình book từ ks đi chợ nổi khlong lat mayom 20km giá 200b sau khi nhập mã km trừ 100b còn 100b (hơn 70k vnd). Quá rẻ. Mỗi sim chỉ đc áp dụng cho 2 lần trừ 100b và 50b. Hầu hết lái xe LM ko biết nói tiếng anh nên mình chủ động đứng gần địa điểm dễ nhận dạng và nhờ người thái nghe và nói chuyện. Đợi LM cũng lâu hơn grap nên nếu vội quá hãy book grap cho tiện.
Mã ưu đãi TAXIFIRST100 (-100b). LMTAXI50 (-50b)
GRAP: lái xe grap nói tiếng anh tốt hơn LM. Còn dùng thì như Việt Nam thôi. Bạn đk grap bằng sim thái và đặt xe. Bạn nên theo dõi trang "grap promo code Thailand" trên fb để theo dõi các mã ưu đãi vì các mã này chỉ giới hạn trong vài ngày.
TAXI: Đừng bao giờ mặc cả giá với taxi vì giá nào họ cũng lãi thôi. Cách tốt nhất là lên xe và bắt họ bật đồng hồ ). Ở Thái dù tắc đg thì tiền vẫn nhảy. Nếu địa điểm dưới 2km mà giờ cao điểm. Hãy đi bộ ). Và muốn đi địa điểm nào hãy đưa họ địa chỉ bằng chữ, ko nên nói bằng miệng. Nhóm mình đã nói với taxi đưa đến chợ đêm neon nhưng họ mặc định nghĩ chợ đêm là nơi khác họ biết nên họ đã đưa đến sai địa điểm. 2 bên cãi nhau bằng giọng tiếng anh nửa mùa=)). Nhóm mình nhất quyết ko trả tiền. Giờ nghĩ lại mới thấy ngu. Nó mà gọi đồng bọn đến thì chắc ko còn đường về VN quá ).
TUK TUK. Đi thử cho biết chứ ko nên đi. Vì khói vì bụi và vì lái xe lái ẩu. 6km 200b. Nhóm 8ng trả giá 2 xe nhất quyết ko đi với giá 150b. Cuối cùng 8 đứa lên con tuk tuk dành cho 4ng chỉ vì tiết kiệm giá 250b cho 8ng 1 xe tuk tuk chật ko có chỗ thở khiến ai đi qua cũng phải chụp ảnh. Coi như kỉ niệm đáng nhớ ). Và khi về cũng đoạn đường ấy mình bắt 1 con fotuner 8 chỗ giá 250b (giá đầu 400b. Mình bật grap lên nếu đi 2 xe mất 240b. Mình trả con fotuner 250b ) bằng giá tuk tuk khi đi=))).
TỪ BANGKOK ĐI PATTAYA
Mình đặt xe van 10 chỗ ngồi có giá 4800b khứ hồi. Chia ra mỗi ng đắt hơn vài chục bath nếu đi bắt xe ra bến xe rồi bắt bus). Mình thuê luôn xe đi 3 địa điểm ở pattaya thêm 600b (vườn nho, trại cừu và mặt phật khao chi chan). Nếu mình thuê song theo thì 8 người sẽ là 800b mà song theo khói bụi như tuk tuk.
⛟Song theo có mặt ở khắp pattaya với giá 10b -20b 1 người cho 1 đường thẳng ).
NHẬP CẢNH VÀ XUẤT CẢNH.
- Khi đi. Bạn nên đến sân bạn sớm khoảng 2 tiếng vì sân bay rất đông và xếp hàng cổng hải quan rất dài. Nếu đi 1 mình nên mang theo 20000 bath để chứng minh bạn đi du lịch. Vì họ sẽ nghi bạn sang Thái lao động. Với các bạn nữ nhớ mặc kín đáo 1 chút.
- Khi về. Đến trước 2h, nếu bạn mua nhiều và muốn hoàn thế thì đế trước 4h vì sân bay DM rất đông và họ ko ghi mã chuyến bay vào bảng. Nhiều bạn cứ tìm hãng máy bay đứng chờ check in nhưng khi đến lượt thì mới tá hỏa là chuyến bay của mình ko check ở điểm đó. Cách nhanh nhất là đến quầy thông tin hỏi mã số chuyến bay của bạn đc check in tại quầy nào. Thế cho nhanh.
- Giấy khai nhập cảnh (mình có up vào album)
Nếu bạn ko biết. Đợi người bên cạnh điền xong thì mượn rồi copy thay tên họ quê quán vào là xong.
Ở ĐÂU?
Mình book qua "Hometel ThaiLand - căn hộ, khách sạn du lịch tại Thái Lan" và đều được anh hướng dẫn dùng mã ưu đãi để được giảm giá. Anh rất nhiệt tình, nếu ko biết cách anh sẽ làm luôn cho và ko quên dặn dò những điều cần biết.
- Ở Bangkok: nhóm mình book 3 đêm ở good day hotel gần khu patunam. Phòng sạch sẽ, nhân viên dễ thương thân thiện nhiệt tình.
- Ở pattaya nhóm book 1 đêm tại căn hộ tầng 29 ở toà nhà A chung cư Base central. Căn hộ ở tối đa 12ng. 3 phòng ngủ. 2 nvs. Bếp đầy đủ tiện nghi và view tuyệt đẹp. Tầng 31 là bể bơi vô cực tha hồ sống ảo. 1 view nhìn ra biển, 1 view nhìn toàn thành phố.
Tổng chi phí 4 đêm ở Thái mỗi người hết 1100k. Chia ra quá rẻ cho những gì nhận đc.
ĐI ĐÂU?
5 ngày 4 đêm với nhóm mình là quá ít để khám phá Thái Lan. Đi thái xong về nghiền luôn á. Nhất định mình còn quay trở lại để đi tiếp những nơi chưa đi. Mình sẽ phân ra 5 nhóm địa điểm đi theo tuyến cho các buổi nhé.
Ngày đầu tiên (5/9)
23h có mặt lại sân bay DM, mình tìm ra cổng số 2. Ngay chân cầu thang máy có bảng klook. Mình tới đó nhận 8 sim đã mua trước trên klook. Giá sim 106k (rẻ hơn các chỗ khác bán 160k và 220k tại sân bay). Mình có mã giảm giá nên sim chỉ còn 24k. Quá rẻ. Sim 4g dùng trong 8 ngày và tk có 100b nt gọi thoải mái.
Mã giảm giá klook "bill balo" (-82k)
Sau đó nhóm ra cổng số 8 và gọi grap về khách sạn. Thường đến gần địa điểm xe sẽ đỗ giữa làn đợi khách vì làn mình đứng trước của là làn của taxi. Các bạn nên chú ý biển xe.
Ngày thứ 2 (6/9)
Sáng 9h nhóm đi pattaya luôn bằng xe đã đặt. Di chuyển ở bk đến pat khoảng 2.5h đồng hồ. Nhóm mình đi luôn khao chi chan, vườn nho và trại cừu (vé 100b/1ng). đến 17h về căn hộ check in bể vơi vô cực trên tầng 31.
20h xem sex show 69, vé này ko được bán trên klook hay divui, mua tại quầy 1500b, mình mua qua trung gian 800b. Lái xe đưa nhóm mình đến địa điểm và phải cất đt vào tủ gửi đồ thì mới được vào xem.
Pattaya chính là địa điểm ăn chơi và là 1 trong một số ít những nơi được kinh doanh hình thức này. Sex show chỉ dành cho người nước ngoài. Sẽ ko có một người Thái nào đi xem sex show vì họ muốn giữ bí mật danh tính cho những vũ công này. Đó hầu hết là những cô gái sinh ra từ miền quê nghèo, ngày đi làm và tối khi pattaya lên đèn thì họ đi diễn sex show, một thời gian sau họ sẽ trở về quê hương lấy chồng và sinh con như những người bình thường.
Có thể sex show sẽ dung tục, tục tĩu với những bạn ngoan hiền lễ phép chuẩn mực "con nhà người ta". Còn mình thì đi xem cho biết )). Nếu lần thứ 2 mà ghé pattaya mình cũng ko xem ).
Ngày thứ 3 (7/9)
9h sáng nhóm rời pattaya lên xe về bkk đi safari worl luôn. Nhưng nếu bạn ở bkk từ sớm hãy đi safari từ 8h30 sáng theo xe trung chuyển của klook. Vì nó thực sự rất thú vị. Phải đi cả ngày mới xem được hết các show xiếc thú. Mình là người lớn mình còn thích xem nữa là trẻ nhỏ.
Mình mua vé safari trên klook. Hdv klook thực sự rất thân thiện và vui tính.
20h nhóm đi khao san, chine tower và đêm về massa body ngay gần ks. 250b 1h.
Ngày thứ 4 (8/9)
đây là chợ nổi địa phương, ít khách du lịch, chủ yếu là người thái và đồ ăn rất rẻ. Ly mocha 30b, mỗi xuất ăn đều 30b. Nếu muốn ngồi thuyền đi thăm nhà cổ ở thái. Họ sẽ ra giá 100b/1ng. Giá thấp nhất họ đi đc 50b/1ng ). Còn đi sâu vào chợ (hướng đối diện đi nhà cổ) thì 20b/1ng.
Chùa wat pho (tượng phật nằm) (vé vào 100b)
Chùa wat arun ngay gần chùa wat pho. Cách 1 con sông. Bạn lên thuyền đi qua sông sang wat arun 4b khi về 4b. Nếu ko biết đi cửa nào hãy bật gg map lên. Nó sẽ dẫn bạn đi đúng cửa có giá 4b. Nhiều ng ko biết lại phải thuê thuyền tư nhân 1500b 2000b cả thuyền để sang wat arun ).
Ăn buffe trên du thuyền chao phraya priness. Mình mua trên klook, dùng mã ưu đãi còn hơn 500k. Bạn đến river city, đi bộ vào trong là tìm đc văn phòng bán vé. Đưa mã đặt chỗ họ đổi vé và lên thuyền là xong. Đồ ăn cũng thường nhưng được cái view đẹp.
Ăn xong buffe là 22h, nhóm đi chợ đêm neon.
Ngày thứ 5 (9/9)
Vì là ngày cuối nên tranh thủ đi mấy nơi gần, nhóm mình đi siam center xong rồi đi big c mua quà và nhanh nhảu ra sân bay về VN.
ĂN GÌ?
Mình ko ăn được đồ ăn Thái vì món nào cũng ngọt và cay ). Bạn nên nói “no spicy “ để họ cho bớt cay nhé và nên thử món truyền thống thái lan có mặt ở tất cả vỉa hè: tomyom, pad thái cá nướng muối , xôi xoài, trà sữa thái và thịt xiên nướng....
MUA QUÀ GÌ?
Mình mua tinh dầu, xà phòng thơm, sáp thơm, bánh kẹo hoa quả sấy....)
MỘT SỐ LƯU Ý
-Đừng bao giờ hỏi đường taxi hay tuk tuk. Hãy hỏi người dân vì họ rất nhiệt tình và thật thà=)).
-khi thanh toán grap hay line man hãy bo thêm 20b-30b cho lái xe vui vì giá 2 xe đó rẻ hơn so với taxi và ko bị lừa.
-lái xe ở Thái lái rất nhanh toàn 100km/1h, ban đầu ngồi xe mình hú hồn luôn, xong cũng quen. Nên đừng bao giờ tự ý sang đường khi đèn đỏ chưa dừng.
-khi đi du thuyền sẽ có 1 nhóm người mẫu đến cài bông hoa lên ngực bạn và mời bạn chụp ảnh. Đừng có vui mừng và xoắn xít lên. Vì lát nữa họ sẽ tìm bạn đưa 1 bức ảnh bạn chụp cùng họ rửa ra và xin thu của bạn 200b ). Nếu ko muốn lấy hãy nói ko mang tiền theo.
-khi xem sex show ở pattaya nhớ mang hộ chiếu vì họ sẽ kiểm tra xem bạn đã đủ 18t chưa.
LIÊN HỆ
-anh Tuấn book khách sạn sdt 0932323418
-chị Quỳnh bán vé sex show 800b. Sdt 0806678076 (bên Thái)
-xe van 10 chỗ từ bk đi pattaya sdt (bên thái) 0830584981.
Tổng chi phí cho chuyến đi này 5tr mỗi người chưa bao gồm vmb. Tuy ko rẻ nhưng nhóm mình đã có những trải nghiệm tuyệt vời và những kỉ niệm ko thể nào quên tại đất Thái. Nhóm đã ko bị lừa 1 lần nào, cũng ko bị mua đắt 1 món đồ nào, đều sử dụng triệt để các mã ưu đãi khi đặt vé. Với lần đầu đi như vậy mình thấy rất đáng giá rồi và sẽ quay lại Thái vào lần sau. xem tiếp
Bún chả ăn vừa miệng nhiều viên. Với mình viên thịt hơi ngấy không ăn hết được
Nem hải sản thì không nên gọi (15k 1 chiếc thấy hơi đắt) không thấy có vị gì của hải sản mà toàn miến
Đồ ăn lên khá nhanh
Không gian quán rộng rãi sạch sẽ mát mẻ
Đồ uống đang được free các bạn nên đến sớm
Quán mới mở nên nhân viên khá niềm nở
Nói chung mình thấy 7/10 xem tiếp
Địa chỉ: Mọi người muốn thử có thể đến quán bánh mì nhỏ nhỏ cạnh số nhà 40 ngõ 157 Chùa Láng ^^ xem tiếp
GÓC HỎI
Đợt mình vào SG chơi ăn bánh tráng trộn của Chú Long với Chú Viên công nhận khác hẳn HN luôn ra cứ bị nhớ nhung mãi thôi. Thực sự ăn xong ko muốn ăn ở HN nữa mà ko biết chỗ nào bán chuẩn Sài Gòn Mọi người cho em hỏi quán hay bạn nào nhập trong SG về bán ở HN ko ạ xem tiếp
Mình thì không thích ăn bún phở ở Hà Nội lắm
Nhưng có lần được dẫn đi ăn bún riêu ở Quan Hoa mà đóng họ ở đây vào buổi trưa luôn
Điểm cộng : +mình thích nước bún vì nó đậm vị
+ ớt thì là loại kiểu ớt xào nên mình rất thích ( mình ko thích kiểu ớt dạng tương tại trông ghê ghê)
+ bò mềm và thái rất vừa ăn , đậu rán giòn nên ăn với bún vị rất lạ( mình thích ăn đậu nhất)
+ thái độ của cô bán hàng rất vui vẻ nhiệt tình( mình thường gọi nhiều bún mà cô cho cả bát đầy ú ụ luôn )
Điểm trừ : tầm trưa quán hơi đông nên chỗ ngồi hơi trật hình như trên tầng có chỗ ngồi nhưng mình chưa bao giờ lên cả
Thỉnh thoảng về quê mà chỉ thèm qua đây ăn bún
Giá tiền : mình thường ăn đậu bò là 35k nhưng nếu ăn đầy đủ không ốc thì gồm : giò , bò , đậu, chả cá là 35k còn thêm ốc là 40k
địa chỉ cụ thể : mình không nhớ rõ nhưng tên là quán ngon , ngay chỗ rẽ vào Quan Hoa luôn gần cửa hàng bán giày xem tiếp
Góc chê.
"Vua tào phớ" trên đường Thái Hà.
Với 1 đứa cuồng phớ như nó thì phớ chỗ nào cũng thử.
Bát phớ bằng nắm tay. Có phớ, ít chân châu, ít thạch, ít hạt é và ngọt cho mấy lần đg. Thật sự là rất tệ với 1 bát phớ 20k và chỗ thì chật ẩm, k dọn dẹp ở tầng trên và nhân viên thì nó cũng k ưng kiểu tụ tập nc cười hơ hớ kệ khách.
Nhớ phớ SG. xem tiếp
Edit: Hqua lúc ăn xong ae hỏi tui có review k, nhưng tôi bảo ko vì muốn tích đức ko thị phi. Nhưng mà đậu moẹ bị ỉa chảy nên tôi ko muốn tích đức nữa. Khi ngta bị tiêu chảy thì ngta sẽ muốn tung cmn hê lênnnn xem tiếp
[Góc Khen]
Mình tham gia hội cũng được 1 thời gian kha khá rồi nhưng chả bao giờ nghĩ tới việc viết bài review vì rất lười. Tự dưng xem ảnh trong Album nhìn thấy hình bát BÚN THANG hno mình chụp nên mình mới quyết định review để mng cùng thưởng thức.
Phải nói là tuyệt, dù cho mình ăn liên tục hàng ngày chắc cũng không thấy ngán.
Bát bún đem ra chưa đặt xuống bàn đã thấy thơm phức mùi nấm hương và bột tôm rồi. Nước dùng thì ngọt, đậm đà. Đồ kèm trong bát có: trứng, giò, củ cải, nấm hương, mọc, thịt gà và bột tôm rã. Mình ăn lần nào cũng fai húp cạn mới thôi. Giờ viết review là lại thấy thèm đấy.
Giá cả: 40k/bát. Ăn no căng ko đứng dậy nổi.
Địa chỉ: 58 Đào Tấn ( thấy ghi biển hiệu quán đã mở từ năm 1965) xem tiếp
Edit: Anh/chị/em thân mến, do đã trót order 1 tuần nên em không cancel được. Bữa nay của em là salad rau xà lách và cũng có sâu, CÒN SỐNG.
Em chịu thực sự! Đã cắt những suất còn lại ạ! xem tiếp
Tóm lại là k đặc sắc nhìn ảnh thì có vẻ hút nhưng vị bt k đến mức khen và hơi ghét cái là chờ lâu,ăn hết 1 món mới ra 1 món hay là kiểu nthe thì chịu. xem tiếp
Hello các chế em xuất hiện đây

Hồi em mới ra Hà Nội thì đã nghe danh cháo sườn Bách Khoa rồi nên em cũng đi thử ) ấy mà từ đấy suốt ngày ăn không ăn có khi nhớ
Vào chủ đề chính
Cháo được xay nên mịn, không đặc lắm, sườn là kiểu xé nhỏ rồi nấu í ngoài ra là thêm quẩy Cháo nhà cô này nấu rất vừa miệng, mùi thơm thơm, không bị ngọt kiểu hoá học í ) mà giá 8k với chất lượng như này thì quá là hs sv luôn. Thêm một điểm thích nữa là phục vụ nhanh mà cô chú cũng dễ thương nữa. À quên nhà cô còn có cháo trai nữa ạ
Cô thường bán ở gần ngã tư Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu, cuối tuần thì cô hay bán chỗ vỉa hè đối diện ngõ 17 Tạ Quang Bửu (tránh nhầm với quán cháo ở ngõ 17 TQB ăn cứ bị lợ lợ í)
Quán cô mở từ tầm 4h đến khoảng 6h là hết rồi xem tiếp
Bánh mỳ Thuần Việt - ngõ 91 Ng Chí Thanh
25k 1 ổ bánh mỳ chỉ có mỗi rau dưa, tương ớt, xì dầu, ba tê thì có đắt ko các bác???
Gần nhà nhưng gần như rất ít ăn hàng này, hôm qua muộn các hàng đóng hết mới vào mua cũng ko hỏi giá trước!
Hay là cụ chủ quán mấy lần thấy e ăn hàng bên cạnh nên chém cho bõ tức nhỉ
Bánh mỳ theo hương vị Nam Bộ nhưng giá cả với mọi thứ thì theo hương vị Bắc Bộ quá
E đắng mề quá xem tiếp
-Chê: bề bề và tôm là loại super tini nha mọi người. Giá là 50k hơi đắt theo suy nghĩ của mình. Mình nghĩ nên gọi bún cá thêm chả cá thì sẽ okie hơn chứ bề bề với tôm gọi cho phí tiền.
P/s: quán có cả miến và bánh đa. Mình thấy khách gọi bánh đa khá nhiều xem tiếp
Chè Sầu 36 Hàng Cót
Cảm ơn bạn nào đó đã review quán. Ngoài chè ra bánh của quán cũng rất ngon. Đứng dậy tính tiền mà bị giật mình vì quá rẻ xem tiếp
Quá nhiều bài khen Buk Buk rồi nên mình up chi tiết hơn về ưu nhược điểm bên nhà hàng theo quan điểm của mình. Nếu bỗng 1 ngày chỉ thèm thịt thôi thì đây là lựa chọn hợp lí, nhưng bạn nào muốn ăn nướng kiểu đa chủng loại cả khai vị, đồ ăn kèm và nhiều loại đồ nướng khác thì k nên. Chấm điểm thì khoảng 7/10.
Ưu điểm
- Không gian thoáng rộng rãi, nướng k ám mùi
- Nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình
- Đồ ăn tầm ướp vừa miệng
- Panchan chua ngọt chữa ngấy tốt
- Giá cả tầm trung 129k nướng k bò mỹ/149k nướng có bò mỹ /169k cả lẩu + nướng chưa tính VAT
- Đặt bàn trên table now được giảm 10%
Nhược điểm
- Các loại thịt và panchan đều không phong phú. Chỉ có 3 loại thịt là nạc vai, ba chỉ bò, ba chỉ lợn nên ăn rất chóng ngán
- Panchan chỉ có rau củ quả và salat
- Chỉ có 1 loại nc lẩu ăn kìm bò mỹ, với 1 xút rau khá ngán, muốn thêm rau phải mua thêm
xem tiếp
[ góc review ] pho bo
Chắc đây là lần thứ n chán cơm thèm phở vác xe phi ra hàng và gọi cho mình 1 bát tái chín . Vẫn như mọi lần nước dùng trong , đậm đà ( ko phải ngọt kiểu bột ngọt vs mì chính đâu ) , bánh phở ko bị mềm hay cứng quá , thịt bò tái vừa nên rất mềm thơm còn phần thịt chín thì khỏi bàn . Quán có cả gầu, nạm vs bắp bò nên có thể gọi theo sở thích , à suýt quên cơm rang dưa bò đặc trưng của các quán phở nam định ) . Quán sạch sẽ thoáng mát , giá cả hợp lý chỉ từ 30-40k thôi nhưng khs hơi ít người biết đến nên đa phần toàn khách quen . Do ko nhớ số nhà nên mình chỉ nhớ là quán nằm ở ngay đầu đường doãn kế thiện cạnh cái salon tóc và đối diện là trường hermann gmeiner . xem tiếp
[Góc chê] Royaltea Phạm Ngọc Thạch!
Được bữa thấy b1g1 trên page Royaltea VN nên mình và ny kéo nhau đi thử, cứ nghĩ đây là cửa hàng thuộc hệ thống nên sẽ ngon hơn vì bh Royaltea tràn lan,trên page thấy ghi danh sách có ở PNT, ok đến thử.
Oder một matcha kemcheese và free trà sữa kemcheese, điểm trừ đầu tiên là nhân viên không thân thiện thấy rõ, mình cũng làm ngành dịch vụ nên thái độ nhân viên là điều mình rất khắt khe, nhưng ksao vẫn có thể bỏ qua, đồ uống ngon là qtrong hơn cả. NHƯNG KHÔNG, điểm trừ nặng nhất lại chính là cốc matcha này, CHUA lè!!! Hình như quá date hay sao ấy mà chuaaa vchh, cố xuống bảo thêm đường vào vẫn k át dc vị chua, thôi cố uống nửa cốc r bỏ dở,vị thật sự rất kinh khủng. Nhìn sang bàn bên cạnh cũng thấy bỏ gần nguyên cốc matcha nv(không chụp ảnh vì uống xong phatt hiện chua thì nv dọn bàn mất r) Mình là fan nghiện matcha kemcheese nên thấy cực thất vọng. Để một lúc khuấy lên ngửi có hẳn mùi chua bay ra )
Không gian bình thường, nên chả có điểm nào cộng ở đây cả!
Chốt tất nhiên never comeback!! xem tiếp
[ Góc chê ]
Hôm nay vào vinmart nguyễn trãi mua bánh yến mạch mà không có loại cần mua nên đành ra tìm cái gì đó mua tạm. Nghe nói bánh Muffin ngon nên mua về ăn thử. Ăn chán thật sự mình thật sự k tìm ra ngon ở đâu. Ăn rất khô( k biết có phải do bánh phải làm khô thế hay không nhưng với mình bánh không ngon)
Cái nữa là bánh có hsd 3 ngày mình vội đi học nên không để ý về nhìn nsx là ngày 30-3 ))) có nghĩa còn vài tiếng nữa bánh hết hạn ))) xem tiếp
[Góc chê]
Em nợ cái mồm 1 lời xin lỗi
Đến đây ăn salad, hết. Gọi pizza, hết.
Ăn tạm bánh mì chảo thì thấy phí mồm, ko phí tiền vì có 25k/suất thôi. Nước sốt lỏng loẹt, ko có vị gì (thấy chị bán bảo nếu nhạt thì cho thêm xì dầu, nhưng ko phải nhạt mà là ko có vị gì), pate ăn dc, trứng và xá xíu bt. Trà thái nhạt, sữa chua dẻo ko phải là sữa chua dẻo, khuyến cáo ko nên gọi vì sẽ thất vọng.
Dc bát dưa chuột muối ăn ngon. Sẽ ko quay lại.
Review cho bạn nào ăn trưa rẻ rẻ thì qua đây oke.
Đ/c: Hạt dẻ cười - ngõ 100 Trung Kính xem tiếp
[ĂN GÌ Ở ĐÀ LẠT?]
Đà Lạt mùa này không phải mùa du lịch nên thật nhẹ nhàng và êm đềm biết bao. Đi chụp ảnh sống ảo không phải xếp hàng, đi ăn món ngon không phải chờ đợi. Không khí yên bình níu chân trái tim người du khách, ở chẳng muốn về.
Đợt vừa rồi mình có chuyến đi Đà Lạt nên tiện rì viu cho mọi người một vài địa điểm mình trải nghiệm. Mọi người kích vào từng ảnh đọc cho tiện nhé.

xem tiếp
[ Rì viu bún thịt chân giò mọc]
Địa chỉ : Ngay đầu đường Hoàng Công Chất, chỗ rẽ từ Hồ Tùng Mậu vào thì nằm bên trái đường, là 1 nhà bán trong sân, ngay cạnh hàng photo
Chất lượng:
- Điểm cộng
+ Nước dùng : Bất kỳ loại bún nào cũng quan trọng nước dùng, không chỉ riêng bún thịt chân giò mọc, nước dùng ở đây thơm thoang thoảng mùi nghệ, không bị nồng quá. Mùi nghệ như làm nền cho hương thơm của mùi tàu và hành lá nổi bật lên, càng ngửi càng thấy thơm. Mình quên không bảo bác bán hàng không cho mì chính vào, đến lúc bác ấy đã cho 1 thìa nhỏ xíu vào thì mình kêu bác không cho thêm nữa nên mình chưa thể đánh giá nước dùng khi chưa có mì chính, nhưng nước dùng tuy chỉ có 1 tẹo mì chính vẫn rất vừa, có vị ngọt từ xương hầm ( tuy không rõ lắm)
+ Thịt chân giò + Mọc : Thịt chân giò ở đây thái mỏng vừa đủ để ăn không ngán nhưng vẫn cảm nhận được rõ vị thịt tươi, tỷ lệ nạc mỡ cân bằng ăn khá ngon. Mọc thì được nặn theo kiểu free style, muôn hình vạn trạng, thơm mùi nấm hương và hạt tiêu, vị vừa ăn, không bị bở hay bị bột.
- Điểm trừ
+ Bún : Sợ bún hơi bị " sượng" so với khẩu vị của mình vì mình thích ăn sợi bún mềm, nhưng đối với các bạn thích ăn kiểu bún " dai giòn sừn sựt" thì đây có thể lại trở thành điểm cộng.
+ Dọc mùng : Quá ít dọc mùng, 1 bát được có 4 mẩu bé bằng 2 đốt ngón tay út, hơi thất vọng với con cuồng dọc mùng như mình
Không gian quán : Là khoảng sân nhà, bàn ghế khá sạch sẽ
Giá : 25k
Đánh giá tổng quan : Nói chung với giá 25k thì bún ở đây ăn khá ngon, tất cả mọi thứ đều vừa đủ, ăn không bị ngấy, phù hợp với tiêu chuẩn ăn hương hoa để thưởng thức hơn là ăn xôi thịt để no. xem tiếp
Góc bún đậu
Cả nhà có ai nhớ cô bán bún đậu cạnh cây ATM gần đh thuơng mại không ạ
Bây giờ cô đã chuyển lại đầu ngõ 2 Phạm Thuật Duật rồi nha, mọi người qua ủng hộ cô nhé, ăn bún đậu ở đây nc chấm ngon mê hồn xem tiếp
Ăn liên tục mà nay mới nhớ review cho m.n cùng biết
Ai mê bánh đa trộn thì đừng bỏ qua quán bánh đa trộn của cô Loan ở đầu ngõ 75 phố vĩnh phúc nhé...
Phải nói là cực ngon ý.
1 bát 25k mà đầy ụ ...
Nước trộn vừa miệng .
Nếu là con trai cô còn đặc biệt cho bát nhiều hơn nữa xem tiếp