Các chị ơi rv cho em hàng phở trộn ăn ngon ngon được không ạaaa. Em nhớ trước có ăn 1 hàng mà ngon lắm, thịt lợn nạc ướp đỏ đỏ í, có giá, có lạc, rau các thứ nữa, nước chấm đậm đậm, cho vào bánh thì màu như nước mắm còn trong nồi thì như pha magi ý ạ ( màu thôi ) cơ mà ăn ngon lắm. Em chỉ nhớ nó ở trên phố cổ thôi chị em nhớ thì mách em ạ, 1-2 năm rồi chưa ăn xem tiếp
[Góc khen dạo]
Được hôm mưa mát giời ny cho đi ăn đêm, quán này e ăn lâu r nhưng h ms review. cô chú chỉ bán tối từ 6,7h-12h đêm. e nói địa chỉ trước, quán đối diện 90 Thanh Nhàn, có 3 hàng sát nhau đấy nhà cô chú là quán vỉa hè chứ k phải ở trong nhà đâu. m.n cứ hỏi quán phở Thuận ý. gà ở đây thịt ngọt, dai, da giòn sần sật đúng gà ta chứ k bở bở như gà cn đâu, miếng nào chắc miếng ý. nước dùng cũng ngọt kiểu ninh xương chứ kp kiểu mỳ chính, cái này thì e khá chắc vì ny e dị ứng mỳ chính ăn phát biết ngay. ở đây còn có thêm món lòng mề trần cùng giá vs nước dùng cũng ngon lắm, nhưng hnay e k gọi, trc đi ăn vs team đông đông ms gọi. còn 1 bật mí nữa cho mn đấy là công thức nước chấm e làm để chấm gà, muối + rất nhiều ớt tươi + tương ớt + quất
hôm nay e gọi 2 chân, 2 cánh, 1 đĩa quẩy, 1 phở gà đùi, 1 bát giá trần nc dùng (cái này chắc cô ý free) hết tất cả 80k. à mà, quẩy quán này hên xui lắm, có hôm e ăn ngon cực có hôm ăn thì bị cứng. vậy thôi, review cho mn ai gần thì thỉnh thoảng ăn ủng hộ cô chú, trc quán lúc nào cũng đông lắm, từ đợt mà dẹp vỉa hè xong cũng bị mất khách nhiều khổ vaiz xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Cuối cùng e cũng tìm đx hàng bún ốc, bún riêu chuẩn kv Yên Hoà Trung Hoà các chế ạ. Thực ra thì ở kv này ko thiếu gì hàng quán nhưng để mà ngon thì đếm trên đầu ngón tay thôi ạ
E phát hiện ra hàng này cũng nhờ Foody thôi, đến ăn thử thì qả thật là rất ngon. Quán Lượng béo 210 Yên Hoà nhé
Nước dùng ở đây thơm mùi bỗng, ngon lắm ý ạ kiểu ngon tự nhiên chứ kp kiểu chua cho có ý. Ăn mấy thứ đồ nước này nước dùng qtrong lắm luôn (theo e là nthe)
Giá cả thì chỉ từ 25 - 35k th, ăn no vcđ ln ấy ))
1 số điểm hơi hạn chế là ốc to, to vaiz luôn )) chính vì to quá nên ăn bị nhạt, kiểu nó ko ngấm gia vị ý nên ăn sẽ có cảm giác tanh tanh ý ạ. Nên lần sau đi ăn chắc e chỉ ăn ốc nhỏ th, hơi mỏi mồm tí mà ngon hơn
Thịt bò thì e thic kiểu thịt sống r trần qa nc dùng chứ ko thic kiểu chín sănz r cho vào. Cứ vô duyên mà nhạt thịt kiểu gì ý. Cá nhân e thấy thịt bò ko ngon lắm
Giò tai thì đối vs e là ngon ạ, ko bị kiểu hôi hôi như những hàng e đã từng ăn ))
Có hôm e gọi cả trứng vl cho vào. E thì chưa ăn nthe bao giờ mà e b' có nhiều quán làm kiểu đấy nên cũng ăn thử. Nchung là nó ko liên quan lắm ) tính e là thic cái gì nó cũng phải đậm đà cơ ))
Nchung là cứ ăn mấy loại truyền thống là oke hết. Từ hồi phát hiện ra quán này, 1 tuần mà k lượn đến đây e k chịu đc ý
Quán mở từ 6h sáng đến 2h chiều th vì chiều lại hàng # bán cơ. E hóng đx là chị chủ đang tìm chỗ thuê rộng hơn và độc lập hơn xem tiếp
(Góc Hỏi Han)
Ko biết giờ này anh chị ngủ chưa ạ? Em muốn xin anh chỉ chỉ em vào chỗ ăn đồ nướng/ lẩu or kiểu buffet cho 4ng. Giá hợp lý ạ. Địa điểm ăn sạch sẽ ạ. Em hay ăn gogi nhưng muốn thử cả các chỗ khác nữa.
Em cảm ơn anh chị xem tiếp
Bonus tip thử trà sữa của em: Lần đầu uống em sẽ chọn mức đường 50 hoặc 30. Vừa là để tránh bị ngọt quá ảnh hưởng đến mùi vị, vừa là để đánh giá: Nếu ít đường mà không ngon và thơm thì em cũng không dùng cơ hội thử nhiều đường hơn đâu. Nếu ít đường mà vẫn ngon và thơm thì mình sẽ tuỳ chỉnh đường những lần sau uống cho phù hợp nhất. Có lần em order trà sữa ở Chago mà bạn í làm nhầm cho em trà sữa 0 đường. Thế mà uống vẫn thơm, ngậy mới chết. Thế là từ đó em nguyện dành tình yêu cho Chago ... xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Đêm đang ngủ phải bật dậy review cho mọi người. Vì ko được ăn ngon thì cuộc đời thật sự vô nghĩa
Chắc chắn anh, chị, em, bạn nghiện chân cánh gà ko còn lạ gì cái tên Pop Quán -162 Phố Huế. Trước chưa ăn ở đâu được ngon như ở đây nên cảm thấy món gà bấy lâu nay thật sự thần thánh.
Thế nhưng, quán đông, bàn kê sát nhau, phục vụ chậm và thái độ nhân viên làm mình hơi buồn và ko muốn quay lại nữa. Thêm 1 điểm trừ nữa là gửi xe mất 5k (ko nhiều nhưng cảm giác hụt hẫng )
May quá đang định cai gà chiên mắm thì nghe tin quán có cơ sở 2 ngay gần nhà. Quán mới mở địa chỉ 123X Thuỵ Khuê..quá gần nhà nên cơn nghiện lại tái phát. 1 tuần đi ăn gà ít nhất 3 lần huhu và tất nhiên lần nào ăn cũng thấy ngon và xứng đáng
Quán mới mở chưa đông khách mà hương vị y hệt ở Pop quán, điểm cộng nữa là anh chị chủ quá đáng yêu làm mình ko thể bỏ. Bàn ghế bát đũa lại sạch sẽ thơm tho. Chắc chắn ko thể bỏ qua
Quán có thêm cả lẩu thái nhưng lần nào đến cũng mê tơi chân cánh gà nên chưa có cơ hội thử. Hôm nay hâm hâm ko ngủ được viết lại chút xíu cho ai quan tâm có cơ hội được thử món gà "thần thánh" xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn cho mình xin tên vài quán cafe yên tĩnh có thể ngồi cắm rễ học cả buổi được không ạ? Mình cảm ơn ^^ xem tiếp
A/c cho em xin ít kinh nghiệm đi mù căng chải với ạ. Em nên ở đâu, chơi chỗ nào, đặt homestay nào để tiện đi chơi ạ. Em cảm ơn ạ xem tiếp
Review cho ai thích ăn lẩu ạ. Dạo gần đây e khoái ăn lẩu. 1 tuần ăn 3-4 bữa. Thử đủ các quán từ bình dân đến sang chảnh. Từ buffet đến gọi combo...
+ Shabu X: địa chỉ tầng 5 vincom phạm ngọc thạch. E ăn quán này nhiều nhất. E đi 2 ng nên gọi combo 2 ng giá 250k/combo. Free pepsi. Đồ lẩu đa dạng. Có đủ tôm cá đến thịt bò gà lợn. Có thể chọn 2 vị trong 1 nồi. Lẩu thái có vẻ đc nhất. Nv phục vụ khá nhiệt tình. Quán rộng rãi, view đẹp. Có cả lẩu 1ng 99k ạ. 8/10
ng. Mấy bữa đầu ăn khá ok. Nhưng hải sản k tươi. Rau có vẻ già và k sạch. Lúc đầu có vẻ ngon. Nhưng càng gọi thì lâu và mang thịt ra k ngon bằng. Mấy đĩa buffet gọi thì toàn là mỡ và thái vụn.. nhân viên mang đồ khá lâu. Trc gần cạn nồi bảo xin thêm nc nhưng mãi k thấy mang. Sau cạn cháy cả đồ trong đó phải đảo như xào thịt ý, khoi mu mịt. Lúc ý nv mới hốt mỗi lần ăn phải đặt trc. 6/10
+ xuýt xoa xùy xụp: địa chỉ 56 yên lãng. Nv nhiệt tình. Buffet 99k/ng. Quán nóng nên ăn hơi khó chịu. Thịt bò thì nhìu mỡ. Mấy món phụ bình thường, nc lẩu k đặc sắc lắm. Nói chung 99k cũng tạm vậy thôi 6/10
+ hùng thailand: yên lãng. Nước lẩu ngon và thơm. Thích nhất nước chấm vì k thấy đâu có.nv và chủ nhiệt tình. Nhưng vì mình thích ngồi ghế hơn là ngồi thảm vì bị tê chân và k thoải mái. 7/10
+ nagasaki: hồ đắc di. Đang có khuyến mại 129k/set 4 ng và free coca nhưng mình nghĩ chỉ 2 ng ăn thôi. Quán này ăn khá ổn. Set 2 ng cũng đủ no. Ngoài ra quán này có nhiều món ăn khác khá ngon và rẻ. View đẹp luôn. K phải đặt trc vì quán rộng. 8/10
+ dominos: 28 vũ phạm hàm. Quán này có buffet 159k/ng. Ấn tượng đầu là nv mang quá nhiều thịt bò luôn ,đĩa nào cũng đầy ụ. Mà toàn thịt nạc nhé. Chứ những quán khác chỉ vài ba miếng cũng thành 1 đĩa . Thịt K mỡ tí nào. Nc lẩu cũng tạm ổn. Mỗi tội k có hải sản nên chỉ hợp cho ai khoái thịt như e thôi. 9/10
Còn nhiều quán nữa hơi dở và ăn 1 lần k quay lại vì chủ yếu thấy họ pr và khuyến mại nên đến thử thôi ạ. Hnao rảnh e up những quán ăn khác cho mọi ng tham khảo ạ. Cảm ơn mọi ng đã đọc xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
Em là một đứa max nghiện ăn cay, rất cần anh chị em bạn giới thiệu những địa chỉ có đồ ăn cay ngon ạ
Có ship càng tốt vì em max lười đi )) xem tiếp
[ Góc chê thậm tệ ]
Xin lỗi các bạn fan bún bò Huế o Hiền nhưng do mình không biết ăn hay thế nào nhưng mình thấy đúng là thảm hoạ của bún Huế. O Hiền có 3 loại bát 30 45 với 50 hay sao ấy. Hnay mình gọi bát 30 vì bình th ăn những chỗ khác 35 mà no ựa kèn ra rồi. Thế mà bát 30 huhu tiên sư ở đây đc lèo tèo vài sợi bún, thề ít lắm luôn ấy. Nước dùng ko thấy giống với vị bún huế tí nào. Mọc thì bé bằng lỗ mũi ăn có vị giống như vị của xúc xích ý, tiết thì vừa khô vừa cứng, giò tai thì mềm mềm dai dai chứ ko giòn. Điểm cộng duy nhất đó chính là thịt bò, ngon vãi chửa ấy, thịt bò thơm mềm, mỗi tội được tầm 2 miếng. Hno đọc review của các bạn khen o Hiền ngon nên hnay thử mà thất vọng vãi chưởng. :((
À còn vụ quẩy 10k/5 cái nữa chứ. Đắt, cái đồ bán đắtt xem tiếp
Ai recommend cho em mấy quán cafe yên tĩnh ngồi đọc sách 1 mình được không ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han] Cho mình hỏi có những cửa hàng bobapop nào mà mn biết là có cho tăng đường với mình toàn uống 130 đường 30 đá thôi mà biết mỗi bobapop lê đại hành với thái hà là đc tăng đường, mấy chỗ khác k biết nào xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] khu vực quanh BÁCH KHOA-XÂY DỰNG
Mọi người có thể gợi ý vho em quanh BK, XD có địa điểm ăn trưa nào ngon ko ạ? Ăn gì cũng được ạ xem tiếp
Lần trước có bác review hoa quả dầm chỗ 67 ngõ Lệnh Cư- Khâm Thiên. Nay em qua thử, đúng là ngon thật. Vừa nhiều, cũng rẻ. Mỗi bát này là 21k ạ. Ủng hộ !!! xem tiếp
Bún ngan đầu ngõ Gốc Đề, ngay đầu ngõ luôn ạ
Mở cửa từ 6h30 tối, bình thường đến 9r là vãn đồ, nhiều hôm đi ăn tầm đấy chỉ còn cổ cánh, nhưng hôm nay trời mưa nên lúc mình về là hơn 9h mà mới hết mỗi đùi
Giá: 25k/bát bthg và lườn, đùi là 30k, còn lại thì không rõ vì chưa ăn, có cả miến.
-Nước dùng: ngọt thanh, không lợ, không bị ngấy, hôm mình ăn muộn bát có cả xương lợn, chắc ninh thêm cho ngọt nước.
-Măng: ở đây dùng toàn măng củ, cá nhân mình thích măng củ hơn là thân, đánh giá cao phần này )))
-Bún: bún sợi nhỏ, ăn chưa bao giờ bị chua
-Ngan: mềm, nạc, một bát được khá nhiều, dưới hình là còn bị lấp bởi măng nữa
-Tiết: ăn cũng được, khá mềm chứ không đặc sắc lắm, thỉnh thoảng có hôm ăn còn bị hơi khô, không mọng nước( chẳng biết tả thế nào ))))
Tổng quan: ngon, rẻ so với chất lượng, thêm cái là gần nhà nên duy trì tuần 3 buổi ra gặp cô bán hàng ))
Ưng 8/10
Trước hay ăn ở quán 2 chị xinh xinh gần công an phường Hoàng Văn Thụ, nhưng giờ 1 chị nghỉ sinh em bé thì phải nên chuyển hướng ra đầu ngõ ăn. Thực sự chưa ăn chỗ nào măng tiết ngon như của 2 chị ấy, tiếc là giờ nghỉ rồi, chẳng biết bao giờ mới được ăn lại ))) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Có ai biết hàng nào ship đồ ăn trưa ở khu vực Hồ Tây không ạ? Có cơm văn phòng càng tốt ạ. Em xin cám ơn! xem tiếp
[ Góc hỏi đáp ]
Các anh chị em trong group tư vấn em chỗ ăn bún ốc ngon ở Hà Nội ( quanh mạn Thanh xuân, hoặc cầu giấy thì càng tốt ạ )
Hôm trước có ăn bát bún ốc gì gì ở khu Chợ Hà Đông vừa nguội, vừa đắt vcđ nên muốn tìm quán ruột ạ.
many thanks xem tiếp
Em đã từng đi ăn ở Spaghetti box ở Núi Trúc và The Pizza Company rồi ạ. SB thì vị hơi... Nhạt ) còn ở TPC ăn đúng vị ý hơn, đúng kiểu tiền nào của nấy. )
À e đã ăn ở Botanica rồi, em gọi 2 lần đều bị...đậm. Nhưng sốt vừa phải ko nhiều ko ít, 70k/đĩa giá cũng oke ạ xem tiếp

2 lần thử gọi trà sữa ở 2 chỗ mới. Chán đời luôn.....
1. Wangtea
Cả nhóm 7 đứa làm 7 cốc. Sau khi order xong ung dung ngồi đợi hàng vế. Kết quả: Trà thì nhạt, chân trâu thì sống.... ôi thôi cắn 1 miếng mà cảm giác như
Chán chả buồn chết.....
Mất toi nó gần 3lít
2. Chatime
Hôm nay, chính giây phút này đây..... đang ngồi thưởng chatime và review.....
Cảm giác cứ như kiểu anh em với wangtea hay sao í...... Cảm xúc tụt hậu vc luoonnn
Thề: cạch mặt bọn này.....
Và tôi thấy Gongcha vẫn ngon nhất.. xem tiếp
P/s: Sr các bạn mình định up ảnh đầu bữa cơ mà thấy bày k đc đẹp lắm nên lấy ảnh đã ăn xong ) ảnh "có tâm" ) xem tiếp
Gà rang múi
Nói thật là nếu ra đường t sẽ chỉ nghĩ đến gà rang muối thôi )) Nghĩ mãi k ra món gì mà cứ thèm món này thôi
Gà giòn tan, k bị mặn, ăn rất vừa miệng. Đến đây ăn gà thì chỉ nên ăn rang muối chứ k nên ăn loại chanh bơ gì gì đấy nhé, ăn như gà đảo tỏi ý mà nguội cực kì luôn, hoặc có thể do khẩu vị t k hợp. Có chân gà ngâm sả nhưng t chưa ăn thử. Mà nói đến Tú gà thì phải nhắc đến nước chấm nhé )) Cực cực ngon luôn. Chua chua cay cay sền sệt. Trong khi mn chấm k hết 1 bát thì t đã xin sang bát thứ 3 r )) Trà đá ngon. Quán sáng sủa, cũng khá sạch sẽ. Ở đây còn nhiều món khác như óc nấu các kiểu, lẩu, mề rang muối, sụn gà rang muối, cánh đùi gà rang muối, cổ gà rang muối,...
T đến đây chỉ ăn cổ gà với cánh gà rang muối thôi. Hồi xưa 1 đĩa 2 đứa ăn no. Giờ ít tẹo ăn chả bõ dính răng
Địa chỉ ở 15 Hàng thùng thì phải. Tú gà rang muối nhé.
Giá thì cổ, sụn, mề rang muối là 45k 1 đĩa. Cánh 20k, chân 10k còn mấy cái kia k nhớ. À rau thì dưa chuột mình k gọi họ vẫn mang ra và vẫn tính tiền 10k nhé. Trà đá 3k.
Điểm 9/10 vì thích nước chấm lắm ) xem tiếp
( Góc hỏi han )
Mình muốn đi uống thử cafe trứng nên có bạn nào biết một số quán bán cafe trứng ngon nhưng k gian yên tĩnh k ạ. Tính mình cứ ở chỗ nào ồn ào là nhức đầu nên k ngồi đc mấy quán cafe đông ng. Mình cảm ơn trc ạ! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các anh chị ơi cho em hỏi là quanh khu vực Hàng Bài Bà Triệu có bún riêu quán nào ngon ạ :(( cho em hỏi thêm cả chè hay tào phớ ở đâu ngon các anh chị cho em xin info luôn nhé ạ em cảm ơn ạ xem tiếp
(góc hỏi han)
mấy bác cho em xin địa chỉ mấy hàng bánh đa, phở, bún trộn ngon ngon quanh khu vực Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Khánh toàn, Đào Tấn, Đội Cấn đi ạ
em cảm ơn ạ
xem tiếp
Mọi người ơi có thể cho mình một vài địa chỉ ship đồ ăn quanh khu vực nguyễn chí thanh được k ạ
Tks mn!!!! xem tiếp
[góc hỏi han] mọi người ơi cho em hỏi tầm này có ở đâu ship cơm gà ngon không ạ? em ở khu cầu giấy ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi ở đà nẵng có quán chè nào ăn ngon k? Mình đang ở đường Hồ Nghinh, càng gần chỗ này càng tốt ạ. Thanksssss xem tiếp
[Góc hỏi han] Các bác cho em xin địa chỉ các quán đồ hàn quanh khu linh đàm hoặc nguyễn xiển được không ạ. Thèm quá mà ngại đi xa. Cảm ơn các bác trước xem tiếp
Quay trở lại vì hôm trước đọc review lavache steak của bạn Thu Phương, đến thử sườn thay vì bit tết, thực sự rất đáng đồng tiền bát gạo, suất này là sườn bbq 299k,ăn đẫm thịt,thịt mềm k bở tí nào. 1 điểm cộng là nhân viên tư vấn cực kỳ nhiệt tình bảo anh đi muộn quá hết Khuyến mãi không là em đã tặng anh mỳ ý rổi, nhưng điểm trừ là vẫn mở 1 bài nhạc , hôm trước thì âm thâm bên em, hôm nay thit anh cứ đi đi ))) kiểu chơi mình ) xem tiếp
[Góc lảm nhảm]
Lâu lắm mới quay lại với con đường rì viu dạo )
Hôm nay mình xin trình bày chút cảm nghĩ về món canh bún thân thương vừa quen vừa lạ
Thị trường canh bún HN nổi lên với 3 hàng là Thanh Hà, Nguyễn Siêu, Hàng Bồ.
Thanh Hà là hàng đầu tiên mình ăn, cách đây khoảng 2 năm, vì mình đã nghe danh từ lâu lắm r, gia truyền có tiếng Hà Thành ạ. Nhưng nơi mà mình chọn là điểm đáp cánh an toàn lại là Nguyễn Siêu.
Không gian ở đây khá rộng, cái thú lại là ở điểm rộng nh không cần bàn, canh bún bưng ạ )) Ghế xếp khắp nhà, khách cứ vào ngồi chờ đến lượt, rồi lại ngồi bưng bát canh bún nhỏ xinh xì xụp, dân dã, bình dị, qá hợp với tinh thần canh bún ạ
Cái quan trọng nhất tất nhiên là chất lượng bát canh bún rồi. Thật ra là canh bún là bún đó ạ, nhưng sợi sẽ to, rất to í, hơn cả sợi bún bò huế cơ, lại còn ngắn cũn nữa )) Canh bún lúc nào cũng đc giữ trong nồi nước trần để giữ độ nóng. Ăn cùng sẽ là rau muống, rau rút và giò. Riêng giò có 3 loại là giò tai, giò bò và giò lụa, mình thì thích giò tai nhất. Nước canh bún không chan đầy mà chỉ là khoảng 1 thìa nhỏ nước dùng riêu cua, như kiểu nước trộn thôi ạ. Và ngôi sao rực rỡ lung linh toả sáng, tình yêu nồng nàn của e chính là tóp mỡ và hành khô, ôi má ơi, nó giòn giòn thơm thơm béo ngậy, ăn với chút bún sật sật và thứ nước dùng thanh thanh mới hợp làm sao. Đúng là chúng ta thuộc về nhau Bạn nào thích ăn những thứ giòn giòn, thích hành khô thơm thơm như mình thì đây sẽ là thiên đường đó
Bát canh bún nhỏ, thanh, nhẹ nhàng, phù hợp cho 1 trưa hè nóng bức lắm đấy ạ. Không mì chính, không ngồn ngộn trong thịt trong rau, chỉ đơn giản thế thôi, ăn xong thấy tao nhã, thanh đạm con ng hẳn
Nên thử nên thử đó ạ
À quên đchi là 21 nguyễn siêu, bán trưa đến khoảng 3-4h chiều thôi ạ. Giá là 15k k giò, 20k có giò ạ. Các bạn cứ mạnh dạn xin nhiều hành khô tóp mỡ xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Trưa hôm nay mình đi cùng mẹ mình và cô mình qua Vincom Bà Triệu định đi ăn Kichi Kichi thì cửa hàng đóng cửa do sửa chữa gì đó. Thế nên nhà mình vào Kow Loon - buffet dimsum và lẩu Hồng Kong dùng bữa. Và mọi điều bực mình bắt đầu từ đây.
Nhà mình ngồi vào bàn 10 phút sau mới bắt đầu có nhân viên ra dọn bàn . Thêm 10 phút nữa mới bắt đầu có nhân viên ra order. Xong một lúc lâu sau ra được nồi lẩu. Rồi đợi dài cổ mới ra được mấy đĩa thịt bò và 1 đĩa hải sản gồm mấy miếng thanh cua bằng đầu ngón tay, 3 con bạch tuộc nhìn chán không tả nổi, 3 con tôm bằng ngón tay . 1 người 1 gắp là hết ý.
Lúc gần hết đồ mình đã order các bạn ý mang thêm đồ cho bàn mình nhưng hình như các bạn ý "quên" )))
Ngồi đợi chán chê bưng ra cho được thêm vài đĩa thịt , tôm thì bảo bếp nhà em hết )).
Nhân viên siêu chảnh choẹ .
Chán tập 1
Xong mình thấy đồ ăn cũng tệ vchg. Ngoài thịt bò , tôm, bạch tuộc hình như không còn đồ nhúng gì nữa.
Chán ))
Ăn 1 lúc ngấy tận cổ.
Dimsun ăn cx không có gì đặc sắc.
Giá buffet mình ăn là 229k chưa tính vat và nước uống.
Cả nước uống và vat tầm 300k / người.
Lần đầu tiên và là lần cuối cùng mình đến nhà hàng này.

P/s : ngồi đợi chờ chán chê mà nhân viên vẫn đang lạc trôi ở đâu đó và chưa mang đồ ăn ra ==' xem tiếp
Cho mình hỏi ở Hà Nội có địa chỉ nào bán bún trộn thịt nướng ngon ạ ? xem tiếp
Ai từng đi biển Hải Hòa, Bãi Đông cho em riew địa điểm ăn uống ngon bổ rẻ với ạ xem tiếp

Mn cho em xin ít review đồ ăn vặt ở khu vực Nhổn - Hồ Tùng Mậu- Xuân Thủy - Cầu giấy - Phạm Văn Đồng với ạ.
Trừ ngõ 130 Xuân Thủy ra ạ. Tại em ăn ở đó rồi ạ
Em xin cảm ơnnnnnn xem tiếp
( Góc hỏi han)
Các anh, chị, em cho t hỏi xôi Yến có ngon ko, tại trc giờ tớ hay ăn xôi Lộc, quen gần nhà, ngon, nên chả đi đâu xa. Từ vụ xôi Yến đóng cửa xong lại sinh ra tò mò. Cho t xin review xem có ngon hơn xôi Lộc k, để mấy nữa ng ta mở cửa t mò đi thử với. xem tiếp
Mọi người yên tâm, em là sinh viên và là nữ game thủ, em chả bán j cả nên em ko pr j đâu xem tiếp
[Góc khen dạo]
Được anh em hội nhà ăn biết đến nhiều nên hôm qua mình cũng thử order 1 suất cơm cánh gà ở Bếp Nhà Ủn để thưởng thức bữa tối.
Ôiiii, phải nói là quá ngon đi. Chỉ trong vòng 30p thôi, là đồ ăn đã tới tận cổng. Vẫn còn nóng hổi thơm lừng. Cơm thì thơm dẻo, dưa rau thì tươi, kim chi thì tuyệt vời, còn gà với sốt thì miễn chê, 1 đùi 2 cánh. Ăn 1m thì sướng phải biết
Vừa rẻ vừa ngon. Chị bếp cũng tư vấn nhiệt tình nữa. Mình vẫn sẽ ủng hộ bếp dài dài. Yêu yêu xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi ng cho tớ hỏi quán vịt nướng ngon ở chùa láng địa chỉ bn ạ? xem tiếp
( GÓC XIN XỎ )
Mọi người ơi cho em xin ít địa chỉ đồ Hàn hoặc đồ nướng bình dân với ạ. Mát trời muốn đi ăn mà nghĩ mãi không biết ăn chỗ nào xem tiếp
(góc hỏi han )
Mình muốn tìm 1 quán ăn phù hợp với đại gia đình vs các món cơ bản vs cả lẩu nữa . Có kèm cả đồ nhậu cho các chú , bác .Khu vực Phúc Tân , Phúc Xá , Bạch ĐẰng ,phố cổ . Thanks ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Xem rv các bạn nhiều quá nhớ loạn xị ngậu lên hết rồi
Mọi người cho mình hỏi 5-60k đổ về có món gì ngon ngon nhỉ ?
Gần khu cầu giấy thì càng tốt, mà không gần thì cũng chả sao xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
M.n cho em xin review về buffet nướng Zo Nguyễn với ạ. Tiện thể cho em xin một số địa điểm ăn buffet nướng dưới 200k/người. E c.ơn xem tiếp
)
các bạn cho mình địa chỉ quán cháo ngon dọc từ Hoàng Quốc Việt lên hồ Hoàn Kiếm với ) xem tiếp
(Góc hỏi han )
Nhà mình ai biết ở quanh khu vực cầu giấy - mỹ đình có ai bán bánh bột lọc ngon mà nhận ship không ạ
Em ở khu cầu diễn. Ship giá cao cũng được miễn là chịu ship là được ạ
Cả nhà cm em biết với nhé xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Ở Bách Khoa có quán nào ngon ngon không ạ ))) thập cẩm các món ăn ạ Em cảm ơn mn đã review ạ xem tiếp
Gia Lai có gì đâu
Trong này bao nhiu bác đã nghé Gia Lai?
Kể tên các địa điểm ở Gia Lai các bác đã đi em nghe xem ạ.
Hình dưới là thác Hang Én - Gia Lai nhé các bác xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác cho e hỏi Lẩu cốc Akay 300a Bà Triệu có ok ko ạ? Ăn loại nào thì ngon ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han] các mẹ ơi, các mẹ cho em hỏi quán bún đậu mắm tôm nào ngon mà mở buổi tối với ạ ?! Huhu bạn em mới ốm dậy lên cơn vật bđmt mà k biết chỗ nào mở buổi tối để đy ănnn! Em cảm ơn ạ !! xem tiếp
Tiếp tục review đồ uống : TRÀ KEM CHEESE HEEKCAA (42c lý thường kiệt - từ bà triệu qua rẽ tay phải nha, bên phải đường luôn)
Nhân ngày mưa gió nên mình đã qdinh đi uống thử ở quán này để bắt kịp xu hướng ) mình gọi trà xanh kem cheese không đường thêm chân trâu trắng và trà hoa hồng 50 đường thêm chân trâu đen (cốc đậm màu), tổng thiệt hại 110.000 cho hai đứa. Nhận xét chung về hình thức là đẹp, design in lên cốc đáng yêu, sạch sẽ. Lúc cầm cốc trà mình cgiac kem hơi lỏng nhưng lúc uống thì thấy vừa, rõ vị hơn ở bên thái phiên (mình uống ở royal tea thái phiên hồi cuối tháng 3 và ko thích lắm). Về trà thì ổn, chỉ ổn thui í, ko đậm cũng ko quá nhạt đến mức phải chê. Trân châu trắng còn bị dính thành tảng (hay do mình xui nên bị hai tảng liền trog cốc), khi kết hợp trà k đường, kem cheese và chân trâu thỳ mình cthay nó ngọt vừa phải và chấp nhận được cái vị này, ngon. Còn cốc trà hoa hồg thì thơm hơn, vì có đường nên mình cx ko thử nhiều để nxet.
Nói chung giá này cho một cốc trà kem cheese mình chấp nhận được, uống ở đây ổn hơn và dễ chịu hơn bên thái phiên, có thể sẽ quay lại đây nếu mình tiện đường hehe.
Ngoài ra điểm cộng là quán xinh xắn, trang trí được, wc sạch sẽ, có chỗ để xe, nhân viên nhanh nhẹn. Điểm trừ là hơi bé, ít chỗ ngồi. xem tiếp