Mình đang định đi Ninh Thuận vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9, muốn xin kinh nghiệm của các bạn.
Mình rất thích đồi cừu ở đó, và muốn làm 1 bộ ảnh Boho. Đi máy bay hay tàu hỏa đều okie, các bạn nào đã đi cho mình ít review + homestay chất nhưng giá hợp lý 1 chút.
Chi phí mình dự tính cho 2 đêm 3 ngày ở đó (trừ vé máy bay/ vé tàu) vào khoảng 1,5 - 2 triệu/ người. xem tiếp
[ Khen ]
Sđt mình để dưới cmt nha
Lần này lại gọi Qtea để review cho mng
Tổng hết 150k + 20k ship mà ăn no quá trời uhu
Món nào cũng khen nên viết chung thôi gọi gà cay bé mà nhiều quá trời uhu ngon quá đang nghỉ để chiến đấu tiếp nên viết review
Rất khuyến khích nha
Suất của mình có : ( mình gọi lẻ chứ k phải combo đâu nha)
1 tok gà cheese
1 gà cay bé
1 kb trứng thanh cua
1 kb chà bông thanh cua
Đánh giá : 9,5/10 xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cái tên bánh mì vợ ong vàng chắc quá quen r nhưng mình vẫn phải nói lại vì hôm nay mình đi mua bánh mì ở chỗ Tây Sơn và hình như bên ấy bị thừa sốt. 2 cái sốt bơ mà oimeoi lắm sốt quá. Mình nghiện sốt rồi nên cực kì kích thích. Tính k chụp đâu mà ăn đến giữa sốt nhiều quá chảy hết ra và quá ngon nên chụp thôi. Trà quất hay nước quất j đó thì oke bên trong còn có 2 quả quất ) nhìn hay phết. Mà cơ sở Nguyễn Lương Bằng k có thì phải mua 4 5 lần đều hết hoặc k có trà quất nay phải qua Tây Sơn mua mới đc uống lần đầu. Nhân viên phục vụ oke mình k nx nhiều lắm. Cám ơn mọi ng đã đọc lần đầu làm có gì sai mọi ng góp ý ạ xem tiếp
Cho mình xin hỏi là phan thiết có gì chơi hay ăn uống ở đâu ngon rẻ không ạ ?
xem tiếp
[Góc hài lòng]
Hôm qua mình có đi ăn Lẩu giấy ở Wa Japanese Cuisine (34G Trần Phú, Ba Đình) và thấy khá hài lòng vì đồ ăn cũng như thái độ phục vụ ở đây.
Thứ 1: về đồ ăn. Gọi 1 lẩu giấy 4 người ăn hơn 600k. Ngoài cái nước lẩu hơi mặn 1 chút ra thì tất cả đều ok. Mình ưng nhất là hải sản, ăn ngọt với ngon lắm ạ ( theo mình cảm nhận). Thịt bò thì cũng mềm.
Thứ 2: Về thái độ phục vụ của nhân viên: 9,5/10. Điểm trừ duy nhất là bạn nhân viên ở đó lỡ tay làm bắn nước lẩu lên tay bạn mình, khiến bạn mình bị bỏng. Nhưng nhìn bạn nhân viên ý cũng hiền lành, có thiện cảm với cũng lịch sự nên bọn mình cũng cho qua luôn. Còn lại các nhân viên khác thì niềm nở, đúng chuẩn khách hàng là thượng đế )))
.
Thêm nữa là đang có ưu đãi cho những khách hàng có sinh nhật vào tháng 8, nên KH được bốc thăm trúng thưởng và được tặng voucher 498k ở đây.
Quán sạch sẽ, nhân viên phục vụ tốt, tận tình.
Nói chung là xem tiếp
Sẽ thử ăn thêm nhiều chỗ khác r review thêm, mong Hội ủng hộ, mong ad duyệt bài (*´꒳`*) xem tiếp
Hôm nay e vừa đi ăn về
Quán cũng mới khai trương.buffee 169k cả nướng lẩu nước ngọt,đang khuyến mãi hết t8 ạ,bình thường là 199k chưa nước.k thuế má j hết.
ạch tuộc,hàu.riêng cái hàu thì chín sẵn r,chỉ việc ăn thôi.e k biết còn thả vô nướng,nvien ra nhắc mới biết,ai thích ăn hàu thì gọi nhiều luôn vô,k nhanh hết,k thích ăn hành thì bảo ngta k cho vô =="
Đồ ăn ổn,không gian quán lịch sự sạch sẽ.
Chê xíu : nước lẩu hơi nhạt nhẽo,mấy chế cứ gọi nhiều bò thả vô cho nước nó ngọt.nước chấm cũng nhạt nhẽo và chua quá.
n,sumo,gogi hơn
Địa chỉ : xả hận 237 kim ngưu xem tiếp
[góc khen] - Nếp nhà - 54 Đội Cấn
Lướt page suốt 2h & quyết định chọn nhà hàng nè để ăn tối
Đúng là review có tâm & ngon thật sự ạ
Tuy ko fai ngon hết cả, nhg nv phục vụ tận tình từ ngoài đg vào đến bàn đến lúc đi ra lun ạ
Cá kho ngon, đây là tô cá kho nhỏ ^^ 85k cá kho cứng miếng ăn đưa cơm hài lòng
Củ qả kho quẹt 75k e cũn thấy ngon lun
Canh cua + cà muối thì tạm ...
Có món đắt nhất e ord là cua lột gì gì đó k nhớ tên .. đĩa nhỏ 3 con - 220k thì e thấy hơi nhiều mỡ
Chỉ là món ăn chơi, ăn vs cơm thì chưa vào chủ đề lắm. Có món nè e thấy mờ nhạt nhất thui ạ
Quán sạch sẽ mát mẻ, sẽ đến ăn lần nữa
Ngoài ra e ord 2 coca , 2 tô cơm mỗi tô xơi ra đc 2,5 chén cơm vừa ạ
Tổng bữa nè 550k, sẽ quay lại ạ xem tiếp
Tổng quan là mình sẽ còn quay lại nhưng chắc chỉ ăn chân giò và tteokbokki thôi Ở đây còn đc free nước lọc mng ạ. Khỏi tốn tiền mua nước uống ) Mong rằng sau này hội sẽ còn nhiều bài review về nhiều món cho mng thưởng thức xem tiếp
t (Insta) vì 1 chị food blogger mà em follow up ảnh khen chỗ này. Lần đầu em mua nên cũng ko rõ giá này là đắt hay rẻ, anh chị nào có kinh nghiệm rồi có thể chia sẻ những địa chỉ khác anh chị hay mua đc không ạ? xem tiếp
[Hơi Khen]
Địa điểm: The Red Smoke - 55 Mã Mây , khá gần và dễ tìm với các bạn đi chơi loanh quanh khu phố cổ
Vô tình đọc được là quán đang có Combo 200k/2 suất STEAK cùng với nhiều lời khen nên quyết định thử ăn sang 1 bữa xem sao (ngoài ra còn KM bia 4 tặng 1 nhưng mình ko uống đủ nên ko được hưởng )
Thực đơn mình gọi gồm
- Steak tái - ăn khá ổn, thịt mềm, vừa miệng mỗi tội là vẫn có 1 ít xơ nên đôi chỗ hơi khó cắt
- Salat bắp cải tím - chẳng có gì đán bàn vì nó là món khá cơ bản rồi, chỉ hơi lạ là họ trộn cả 1 thứ giống như ớt trưng vào, lạ nhưng ăn cũng được
- Xúc xích Đức hun khói - bình thường, không có gi đặc biệt lắm, lần sau nếu có quay lại mình sẽ gọi món khác
- Bánh mỳ bơ tỏi - gọi chủ yếu theo yêu cầu của người đi cùng chứ ăn ko có gì đặc biệt lắm
- Bia tươi - Chắc mồm mình hơi có vấn đề chứ mình thấy uống ko ngon bằng bia HN
Tổng thiệt hại 553k, no căng bụng, lần sau có quay lại chắc sẽ chỉ gọi 2 Steak thôi là vừa, no bụng đói con mắt gọi nhiều ăn cố cũng có thể là nguyên nhân khiến cảm giác xúc xích không ngon vì ăn sau cùng.
Không gian quán thoáng, bàn với ghế cao kiểu cao bồi Mỹ ngồi nhậu khá hay ho, đặc biệt thích hợp mấy anh em kéo nhau vào ăn nhậu xem tiếp
[góc khen]
Mình là con nghiện trà sữa, ngày 1-2 cốc là bình thg, có ngày cao điểm hẳn 4 cốc uống thay nc lọc

Từ ngày xinshiqi mở ra thì mình tìm thấy tình yêu mới: nước bưởi bá vương. Bưởi da xanh uống vào những hôm nắng nóng cực đã, uống xong thấy phê luôn. Tip nhỏ cho những ai muốn thử là k nên gọi thêm topping, riêng tép bưởi đã là topping rồi
Hơi trừ điểm 1 xíu do hnay đến nv cứ gạ mình order thêm trân châu trái cây bên đấy, bảo là giòn như tct nhưng là phiên bản ngon hơn T__T. Ăn thử thì thấy cứng, k hợp tí nào cả. Cơ sở Xã Đàn hơi hẹp nhưng mặt tiền rộng, view đẹp, mình đi buổi trưa nắng mà bảo vệ lấy giẻ ướt lau yên xe cho, anh chủ cứ rối rít bảo thông cảm CH mới khai trg nên a chưa làm đc cái che yên xe
Xinshiqi là mô hình tự phục vụ như heekcaa hay highlands, nhưng lại là nhà ống 3 tầng @@. Nếu order xong mà mò lên tầng 3, sau tự bò xuống lấy đồ thì cũng hơi oải
--> 9/10

Mình thấy rất nhiều ý kiến chê Goky, nhưng vì gần nhà có và giá cũng phù hợp nên mình vẫn uống đều. Trc có đợt nghiện trà đào và trà kiwi, dạo này thấy nv quảng cáo có kem cheese nên cũng thử. Cốc mình uống là nhài kem cheese thêm pudding trứng. Kem cheese khá ngon, nếu so sánh các loại kem của các hãng thì mình xếp kem cheese Goky vào top 3 có royaltea và coco nữa. Pudding ăn ổn, vị nhài thơm
Điểm trừ là hơi ngọt, giảm 50% đường thì uống vừa miệng.
--> 8/10
2 brands này thái độ nv rất niềm nở, ở xinshiqi lúc về nv còn hô to "cảm ơn quý khách" làm mình giật mình )
Thk ad duyệt bài! xem tiếp
BUFFET 99k ở Buffet lẩu gia nhé
Khai trương đc 1 tuần rồi ạ , hôm qua là ngày khuyến mãi cuối cùng buffet 79k nên e dẫn gấu đi ăn. Có vài nhận xét sau
- Quán rộng, chỉ có 1 tầng, có cả ngồi bàn lẫn bệt. Hôm qua 2 bọn e ngồi bàn mà cảm giác bàn hơi thấp, ngồi ăn mà lùa chân xuống gầm rất chật. Cảm giác ngồi bệt cũng thế. 2 bàn 1 cái quạt quay 2 bên nên cũng mát
- Có chỗ để xe ở ngoài, nhân viên dắt xe nhiệt tình, đa phần toàn nv nam, có mỗi 1 chị thu ngân ở ngoài thôi
- Em gọi 2 buffet lẩu thái mà cảm giác ăn nước lẩu nó k chuẩn thái lắm. Với lại đun cái nồi kia nó chỉ âm ỉ thôi chứ rất khó để sôi sùng sùng lên. Nồi quá dày
- Thịt ăn thoải mái, khá tươi.Rau ,quẩy ,mì, váng đậu free nên tự lấy
- Trà đá 20k/âu mà uống nhạt nhẽo. Cảm giác như trà thiu, để từ trưa
- Thịt thì hết lại gọi, nv đa phần nam + mới khai trương nên còn hơi hóng ngóng
- Đồ chấm chán èo. Đc tí muối +1/4 quả chanh + 1 tí tương ớt
- Nấm gọi ngoài 39k/đĩa khá nhiều
En đã đi ăn 1 lần trên Xuýt xoa xìu xụp rồi và thấy thịt trên đấy k tươi bằng dưới này đâu. Trên Xxxx còn nóng và rất bí nữa
=> Nói chúng 99k cho 1 suất buffet ntn mình thấy cũng đc. Nhưng nên điều chỉnh nước lẩu cho chuẩn hơn
Địa chỉ ngõ 116 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân ( vào ngõ khoảng 50m )
Fb Buffet Lẩu Gia xem tiếp
+ Điểm trừ: ko biết có phải do khó tính hay ko nhưng thực sự nghe PR rầm rộ trên mạng em thất vọng về chất lượng quá huhu
Ko đc 3/10 sự mong đợi của em khi mang cái tâm trạng háo hức đi ăn. Qtrong nhất là nước nộm thì nước lại vừa mặn vừa lợ, lại còn đen. Kiểu nước mắm mặn ý
Em bỏ gần hết phần nộm vì ăn ko hợp, ăn đc mỗi cái thịt bò khô vs lá lách chiên. Tỏi chiên giòn quá nên đắng, lòng thì rai
Hic đẻ xong răng lợi đã yếu thì chớ lại còn nhai miếng lòng rai như miếng lốp
Chính vì thế nên em ko muốn gọi thêm nem cuốn
Nchung là ko có lần sau. Ko bằng nộm ở Lạc Long Quân gần bánh rán mặn nổi tiếng ý. Bằng tiền mà ngon hơn nhiều xem tiếp
11) Bánh xèo 65 hoặc 63 Nguyễn Văn Cừ
- Mình không nhớ rõ địa chỉ nhưng không lo vì có biển bánh xèo nem lụi đỏ chói to đùng nhé. Bánh cũng được mặc định 2 cái/suất và 40k/suất. Bánh hơi to, bị tình trạng nhân nhiều tuy nhiên vỏ vẫn giòn, nhân là thịt bò nên khá thơm và ko bị ngấy. Nem có 5k/cái nhưng lại to gấp đôi nem quán khác. Nem đông lạnh (chắc chắn luôn vì mình thấy a chủ lấy ra từ tủ đông) đc bọc sả, rán lên chứ không nướng. Như kiểu a chủ rán ko kỹ nên lúc cho nem vào miệng mình thấy bên trong còn nguội và…nhão nhoét, nói hơi tởm, như thể nước mũi vậy, mình suýt nôn. Nếu có quay lại thì sẽ tạm chấp nhận bánh chứ nem thì…
- Không gian quán và vệ sinh: Ngồi trong nhà, rộng rãi thoáng mát. Rau đc cho hào phóng. Quán có nuôi chó nên hãy cố gắng đừng để ý đến cái mùi chó thoang thoảng và bát cơm chó nhão nhoét nếu b có ý định ăn. Hôm mình đi ăn thì 2 e chó định làm trò người lớn ngay trước quán, nếu a chủ ko đuổi đi thì mình sẽ có thêm 1 lý do để ăn mất ngon.
-
12) Bánh xèo Giang Văn Minh (mình cũng ko nhớ và ko muốn nhớ địa chỉ quán này nữa, chỉ biết nó là quán vỉa hè, nằm trên phố Đội Cấn nhưng vì đối diện vs đường rẽ sang Giang Văn Minh, gần Cabine Coffee nên mình tạm gọi là Bánh xèo GVM nhé)
ỌN.GÀ. Chúng sẽ hoảng lên r đập cánh toán loạn nên xác suất ăn phải lông gà rất cao. Ngồi gần cống nên thỉnh thoảng mùi cống bốc lên. Đồ làm bánh đặt hết xuống đất, nhân bánh được trộn hổ lốn thịt, tôm trong…chậu, rau rửa ngoài đường, đồ khách ăn xong đc rửa qua loa. Black list luôn xem tiếp
(Góc khen ngợi )

Hôm nay pizza company cầu giấy có chương trình ship 1 tặng 1 , mình đặt 1 bánh Shrimp cocktail đế mỏng được tặng 1 bánh Aloha đế mỏng.
Đầu tiên mình thấy ship khá nhanh, đúng 31p nhận đc bánh từ lúc gọi, đã thế a shipper còn trả thừa 10k làm mình hơi áy này .
Về bánh thì nhân ổn, vị vừa ăn , có dứa nên mình thích, mình đặt loại đế mỏng nên thấy ăn đế giòn. 2 bánh 4 người ăn vừa đủ !
Vì 1 tặng 1 lại freeship nên mình thấy giá cả rất phù hợp !
Ảnh mình chụp vội chưa chỉnh nên hơi tệ xem tiếp
[Góc phình phường ]
Kpub ở Nguyễn Khành Toàn
Kì thực là mình thích ăn đồ nướng hàn xẻng cực vì ăn cùng kim chi gói gói r đút cả nắm ăn đã lắm. Cơ mà ăn ở đây hơi thất vọng
- Ưu điểm: rộng, điều hoà, hệ thống hút khói chuẩn đét, bàn ghế ngồi khá đặc biệt (bàn là cái thùng phi), phục vụ thì chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, hỏi han ăn uống đủ kiểu, tự thay vỉ mặc dù hơi đông khách. Đồ ăn kèm thì thoải mái tự lấy. Buffe thì có phomai để ăn cùng thịt, để sẵn ở khay nhỏ nhỏ, có thể thêm phomai thoải mái nếu thích. Khá là ngon và lạ hơn ở các chỗ khác vì m thích ăn phomai
- Nhược điểm: đắt =.= 230k/suất buffe, các bạn có thể cho là bt nhg tẩm k đc ngon, trừ thăn bò, đồ k có gì đặc biệt; chưa kể 230k là chưa tính thuế
+ kim chi ăn k chuẩn vị, cả vị Hàn lẫn vị Việt, nó k chua và rất hăng mùi
+ đồ ăn kèm k có gì mấy, hành chẻ, nước chấm rất nhiều loại nhưng phải nói hẳn là k ngon, cái nhạt cái mặn, thành ra bạn ăn thịt với phomai nhanh ngấy k ăn đc nhiều
+ phomai thì có độn thêm ngô ở dưới, ăn cũng đc nhg bạn ăn từ từ k ăn nhanh nó sẽ quắt lại, cháy, và phải gọi thêm mới k lẽ ăn hùng hục như heo
Tựu chung là ăn cũng ngon nhg k quá đặc sắc và k hợp vị của m nên chỉ ăn 1 lần k quay lại xem tiếp
[Góc hỏi han] Mình đang tìm chỗ ăn uống tổ chức liên hoan ở khu Minh Khai và lân cận ( không quá 5km). Tiêu chí có điều hòa, quán sạch sẽ, đồ ăn ngon nghẻ 1 chút. Loại trừ lẩu nướng vì mấy ae mình ngồi bằng sạch các quán lẩu nướng ở time city rồi. Cám ơn các bạn. xem tiếp
(Góc vô cùng hài lòng)

Quán này là của một chị trước làm bếp trong khách sạn mở, mình biết nó qua lời giới thiệu của bạn, nó được cô giáo giới thiệu, và bây giờ đến lượt mình đi giới thiệu cho mọi người ))
Quán nhỏ thôi nhưng đồ ăn sạch và không gian cũng rất sạch sẽ, chị chủ quán cho nước dùng vào nồi nhỏ để nấu cho từng suất một, chị bảo vì làm khách sạn lâu nên đồ ăn phải thật sạch
Bạn nào mê bún hải sản thì chắc phải thích lắm vì nước dùng chua chua ngọt ngọt rất vừa ăn, k bị lợ. Bát bún đầy đặn hải sản như hình mà giá chỉ 25K một bát thôi, nói chung là với giá đó được ăn bát bún ngon nên mình ưng cái bụng lắm.
Một điểm nữa đấy là quán có nhiều loại bún nữa, với cơm rang cay Thái Lan, nhưng chưa thử cơm rang xem vị thế nào.
Chị chủ quán này rất dễ thương và nấu ăn có tâm, mình cũng chỉ định ăn thôi, k viết review nhưng c than là quán dạo này vắng quá, sinh viên ngoại ngữ thì nghỉ hè nên mình viết lên đây giới thiệu ) Bạn nào đọc bài review bánh mì Lạng Sơn r thì quán này gần đối diện quán bánh mì luôn, ở hơi sâu nên ít người biết.
Cho 9,5/10 xem tiếp
*
Em năm nay mới ra Hà Nội học, em học kinh tế quốc dân, mn có thể cho em mấy quán ăn ngon mà giá sinh viên gần đấy không ạ em cảm ơn xem tiếp
Kính hội
Chả là thứ 7 này mình muốn đi ăn lẩu cùng 1 nhóm lớp cũ ạ tầm 17-20 người. Mà đang không biết có quán lẩu thái nào ngon ở khu vực Xung quanh đường Nguyễn Chí Thanh chắc tiêu chí hàng đầu vẫn là ngon rẻ hợp vệ sinh và có điều hoà ạ tại trời nóng này mà ăn k có điều hoà mất ngon mong các bạn trong hội tư vấn hộ em ạ em cám ơn mọi người xem tiếp
[Góc khen]

Hôm nay mình review về món cơm gà ở đây
Quán ở ngõ 84 chùa láng , ngõ chợ ý ạ
Ở đây có 2 món là cơm gà sốt BBQ và cơm gà sốt mật ong em đều ưng
-giá các loại cơm dao động từ 28-35k nhé
-miếng gà vừa đủ k to cũng k bé , lại k bị bở mà ăn rất mềm và vừa miệng, ngấm gia vị
-các loại sốt ở đây rất ngon nhưng theo em là sốt BBQ ngon hơn ạ, vị đậm đà, cay ngọt vừa miệng
-cơm có 2 loại là cơm rang và cơm trắng , nên ăn cơm rang hơn nhé
- kimchi vừa miệng ăn vs cơm rất ngon , nước dùng ăn kèm rất ngọt và ngon
-trà đá free nhưng tự phụ vụ nhé
-nhân viên phục vụ rất nhiệt tình
** Điểm trừ : vì quán gần khu nhiều trường ĐH nên rất đông, ăn buổi trưa chờ hơi lâu
Kim chi hơi ít
Mình vừa tìm đc số gọi ship mn ơi 0943455986 ship từ 1 suất luôn xem tiếp
[lần đầu review]
Góc thất vọng (khen ít chê nhiều)
Nhà hat quán cơm du học sinh
Hôm nay mình đi ăn khá muộn tình cờ thấy quảng cáo của quán đập vào mắt bụng đang đói nên đi taxi qua địa chỉ luôn.đến quán mình gọi 1 xuất cơm đùi gà nướng 1 xôi đùi gà nướng và 2 tào phớ dâu tằm.
-khen: quán khá sạch sẽ,rộng rãi có điều hoà mát rượi.điểm công nữa về đồ ăn là gà khá mềm và ngon.xôi cũng dẻo và khá dễ ăn.đồ ăn kèm kimchi free và ăn thoải mái
- chê: cơm khô dã man rất khó ăn ấy,xôi thì có rưới nước sốt gì đấy cũng dở tệ và ăn khá là lạc tông chả liên quan gì đến nhau,kim chi thì max mặn(cho ăn thoải mái chắc cũng k ăn nổi ) tào phớ thì ăn cứ lạ lạ chắc 1 phần do mình ăn k quen.à canh ăn kèm cơm gà chua với mặn nữa.đường vào quán khó tìm nữa đi qua cái ngõ toàn nhà nghỉ k là nhà nghỉ ngại dã man
Chấm điểm chắc được 4/10 và sẽ không bao giờ quay lại nữa xem tiếp
5) Bánh xèo 101 A14 Nghĩa Tân, Khu tập thể Nghĩa Tân
- Ở Nghĩa Tân hình như có 2 quán bánh xèo thì phải. 1 quán gần Bánh mỳ chảo Cột điện và quán t review. Quán gần bánh mỳ t chưa ăn nhưng có đi qua và quyết định ko vào vì thấy rất bẩn. Bên trong quán thì đầy rau rơi giấy vãi, bếp ở bên ngoài, nguyên liệu làm bánh ko đc đậy điệm mà để lộ thiên cho ruồi chịch nhau trên thức ăn Quán ở 101 A14 thì 10k cái, rìa vỏ bánh giòn hơi cứng, ăn ko cẩn thận sẽ bị sưng lợi, xước lưỡi 1 xút còn ở giữa thì do nhiều nhân nên lại bị mềm, nhấc miếng bánh lên nhân rơi lả tả nên phải lấy thìa xúc ) Nem ko có j đặc sắc, ăn xong chẳng đọng lại điều j
- Không gian quán và vệ sinh: Bên trong quán bí và có mùi dị dị, ko giải thích đc nhưng mùi chả thơm tho j cho cam. Có chỗ ngồi ngoài nhưng lại gần bếp nên dễ bị ám mùi vào ng. Rau rửa ko đc sạch lắm xem tiếp
(GÓC KHEN DẠO)

Không biết có nhiều a chị em trong hội thích BLTM không nhưng dạo này tìm đc hàng ăn hợp ý quá nên phải trồi lên review. Thường mình hay mua bánh trên instagram. Đợt đó vô tình thấy chị này trên FB có nhiều feedback mà bánh trông khá ngon mắt nên cũng thử. Cốt bánh bông, mềm và rất ẩm nên ăn không bị bứ cổ. Cốt chỉ ngọt nhẹ nên mình rất ưng, sợ nhất hàng nào làm bltm cốt khô ngọt gắt ăn cảm giác tắc thở vài miếng là chán.Sốt, trứng, phô mai vừa đủ và không bị ngọt. Trứng muối mềm ăn như lòng đào, cảm nhận rõ là trứng muối tươi, cắt nhỏ trông không đẹp mắt như để nguyên miếng nhưng xắn 1 miếng to là đủ trứng ruốc bánh sốt luôn ăn đã mồm. Sốt phô mai nhiều, bạn nào thích ăn sốt dầu trứng chắc phải nhắc vì mấy lần mình ăn đều cho sốt phô mai nhiều hơn, còn free thêm 1 gói sốt ) Ưng nhất khoản này. Ruốc hơi mặn nhưng không bị khô. Vì bánh làm vị đã vừa phải nên ruốc mặn 1 chút thành ra lại hài hòa hơn.
Điểm trừ là chỉ có 1 size bánh tròn, bánh to ăn 1 mình không hết được lại phải để qua ngày. Nhiều khi thèm lắm mà order cũng phải suy nghĩ kiếm người ăn cùng hoặc chỉ dám gọi khi nào đang thật đói thôi.
FB Hong Nguyen hoặc Hồng Nguyễn có dấu, mình save sđt của chị ý ngay sau khi ăn để tiện od tiếp nên không nhớ rõ tên FB. Ngoài ra còn 1 số hàng mình đã từng ăn và thấy khá ok như samlovecake, kieuuanhhh, bubustore (instagram), bánh ngọt ý, vitamin cake (FB). Anh chị em có rì viu thêm hàng nào khác ăn ngon lành thì cho mình xin để thử tiếp nhé ạ!!! xem tiếp
(GÓC CẢM NHẬN)
Phở bò tái chín 50 Hàng Bún.
tình cờ ngang qua thấy biển nhỏ nhỏ ghi giá 20.000đ tô phở tái chín ngay khu phố cổ nên tò mò ăn thử xem sao giữa thời bão giá.
- Bác chủ quán nh tuổi và nhẹ nhàng.
- không gian: ngay 1 đoạn đầu con ngõ 50 hàng bún cũng khá xưa cũ
- khách khứa cũng nh bác cao tuổi ăn
- cả thịt và bánh cg đều như các quán bán 35K chứ ko hề lèo teo nhe.
- đã là phở bò thì dùng dấm tỏi mới chuẩn nên ko có chanh quất.
Cá nhân mình từ khi biết quán này cuối tuần lại qua ăn. Ngoài lý do giá rẻ giật mình ^^ thì từ bác chủ quán đến không gian, thực khách tạo nên 1 góc hoài niệm xưa cũ rất Tràng An có lẽ vì thế ăn phở cũng thấy ngon hơn

p/s: nước phở nấu thanh nhẹ thuần khiết chứ ko kiểu đậm đà sặc mùi như các quán (các bạn ăn đậm có thể nhỏ vài giọt mắm thêm phần dậy mùi) xem tiếp
(Góc khen)
lẩu hong Kong - giá cả
gần thủy cung
Hôm qua 20-8 trc khi đi chén mình đã vào hội xem có bài ko để tham khảo, nhg ko có nhiều thông tin, nhất là phần giá cả. Hôm nay mình xin review kỹ một chút.
* Không gian: đẹp, sang chảnh phong cách Trung Hoa, chụp ảnh rất thích hợp.
* phục vụ: nhiệt tình, chỉ có vài người mới hơi lãng tai, cụ thể là nghe nhầm order chút thôi.
* Nước lẩu: 3 loại nc lẩu từ Tom Yum ít cay, Cay Tê là vừa vừa, Hong Kong là siêu cay. 2 loại ko cay là Sâm với cái j quên rồi. Có thể chọn 2 loại nc ạ. Và nc lẩu tính tiền 149 k một bàn như hình.
* Đồ nhúng lẩu: khá đa dạng có các loại bò ( giá từ 89k cho 130g trở lên), lợn thì rẻ hơn chút, nội tạng bò lợn, đuôi bò, hải sản cg có mấy loại nổi bật là Vẹm xanh new zealand mình thấy giá tốt (105k / phần). Các loại nấm giá từ 59k trở lên / 1 đĩa. Các loại rau 39k trở lên. Xúc xích nhân pho mai khá ngon 59k đc 6 cái bằng ngón tay. À còn chân gà rút xương 79k đĩa tầm chục cái chân. Lưỡi vịt nữa. Nhg quên giá. Bạn nào ăn nc lẩu hong Kong thì nhất định phải thử chân gà với lưỡi vịt. Còn có mỳ tươi và bánh đa. Có menu bánh bao với đồ hấp các kiểu nhưng chưa thử đc vì bụng hết chỗ.
*** có set 198 k là ăn mấy loại bò thôi. Nhg nhà t có ng ko ăn bò, nên gọi món riêng, thì tính ra giá hơi cao chút.
* Sốt chấm: có 4-5 loại sốt đặc trưng của TQ, ở đó có hướng dẫn cụ thể cách pha, chấm với j, nhân Viên ở đó pha hộ luôn. Nc chấm ngon. Ăn vào tốn mồi.
* Đồ uống: mình chọn trà sâm dứa 20k / người uống thoải mái. Hết lại gọi bình khác. Ko hiểu trà này lquan j đến dứa mà lại tên sâm dứa. Ăn lẩu hongkong xong đc free sữa chua uống yakult.
Kết luận lại là: ăn ngon nhg nên đi đông chút để gọi đc nhiều loại đồ nhúng và share giá ạ. Tầm 300-350k / người là ăn tương đối no rồi. Có thẻ GPeople giảm giá 5-10% gì đó.
REVIEW MANG TÍNH CHẤT CHỦ QUAN, DO TỚ THÍCH ĐỒ ĂN TRUNG HOA VÀ ĐỒ CAY, AI CÓ Ý KIẾN KHÁC THÌ CỨ VIỆC ĐƯA RA CHO MỌI NG THAM KHẢO. xem tiếp
[Góc khen] Haneul Korean Restaurant 하늘
11A Thể Giao
Bạn e sắp bay nên rủ nó đi ăn bữa cuối Quán nhìn vào kiểu cổ cổ nên nghĩ 1 là bên trong sẽ kiểu cũ cũ, 2 là đắt nhưng vào thì ấn tượng lại khác )
View: Quán có sân nên để xe thoải mái, có nhân viên giúp khách dắt xe. Bên trong hơi tối nhưng lại hợp với kiểu decor cổ điển của quán
Nhân viên: Lần đầu đến ko biết ăn gì, menu lại dày cộp thì được nhân viên chủ động tư vấn ) Khi bê đá ra ko có cái gắp, bạn em hỏi thì cũng đem ra rồi gắp hộ luôn Nhưng shock nhất quả vừa gọi thanh toán thì có nhân viên ra cất luôn chỗ gói giấy ướt, chưa kịp dùng để lau tay, đành lau bằng giấy ăn )))
ĐỒ ĂN: Sau khi order đợi hơi lâu tí, họ cũng bảo mất 15 - 20p nên e thấy ko có vấn đề gì. Bọn e order Gà sốt bơ tỏi, 1 kimbap chiên, 1 salad rong biển và 1 bia (Hàn Quốc ăn gà phải có bia chứ ))) Gọi là gà sốt bơ tỏi nhưng ko phải là có sốt gì đâu ạ chắc là gà chiên xong đảo cùng với bơ và tỏi thôi Gà thơm, ăn khá ngon, tuy thịt có miếng hơi bở đúng kiểu gà công nghiệp ) có 8 miếng trong đó 2 cái đùi, lúc order e ko nghĩ nó nhiều thế, 2 đứa e ăn thì hơi bị nhiều ) người ta sẽ mang cho mình găng nilon để cầm ăn chứ ko có dao dĩa đâu ạ tiếc cái là không có sốt chấm gà. kimbap to, ngon, nhiều nhân Salad rong biển ăn khá ổn, hơi bị ngọt. Chán nhất là đống đồ ăn kèm ý! Kimchi kiểu giống mấy cái túi trong siêu thị nhưng mà là hàng Việt Nam, hương vị kiểu bị để lâu, khoai tây xào tỏi e không thích nên khỏi nhận xét ) còn 1 bát là giá ngâm, nhìn đỏ đỏ ăn vào chỉ thấy ngọt, ko cay tí nào.
Ngoài ra quán còn có gà phomai, sườn phomai, lẩu, . . . Mức giá thuộc tầm trung bình cao. Tổng quan thì khá là hài lòng nên có dịp sẽ quay lại để thử thêm các món khác Mọi người nếu đi nên đặt bàn trước cho chắc kẻo giờ cao điểm đến ko có chỗ
Link cho mọi người tham khảo menu
taurant xem tiếp

Anh chị các bạn cho mình hỏi quang khu đống đa có quân đồ hàn nào chuẩn mà ngon k ak. xem tiếp
Gọi là quán thì cũng ko đúng lắm vì cô chỉ bày mấy bộ bàn ghế ra vỉa hè ngồi bán thôi. Bán từ 2-3h chiều đến tầm 7-8h tối thôi nhưng lúc nào mình đi qua cũng thấy đông, thậm chí có những hôm đứng đợi gần 15p mới có
1 cốc trong hình giá 10k là chè thập cẩm, có cả ngô, hạt sen, chuối, trân châu... các thứ nữa. Chè ở đây cô cho ít đá lắm, k nhiều như mấy chỗ khác để nó dềnh lên cho đầy đâu nên ăn xong 1 cốc mà no căng rốn rồi Cô còn bán cả sữa chua nếp cẩm, mình chưa ăn thử vì thích chè hơn nhưng thấy em mình nó cứ kêu chị mua cho em sữa chua là đủ hiểu độ ngon )
Địa chỉ ở ngay trong khu Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân bắc), gần trường THCS Vietnam - Algeria. Mọi người đi vào ngõ, thấy trường ở bên tay phải thì cứ đi thẳng tiếp tầm 50m bên phải (đối diện là ngta bán sách truyện vỉa hè) là thấy!! xem tiếp
* Góc hỏi han *
Hội cho mình xin review vài quán nướng mở đêm muộn gần khu vực đường Lạc Long Quân, Võ Chí Công với ạ. Cửa hàng mình muốn đi liên hoan nhưng phải sau 22h30 thì cả lũ mới tụ tập được. Mong hội giúp đỡ cho mình vài gợi ý hay ho! Xin chân thành cám ơn!!!!!!!!!!
xem tiếp
2. Bánh mỳ như lan - đối diện ks deawoo
Hôm trước đọc review thèm quá lại phải mò ra ôn lại kỉ niệm xưa
- Điểm cộng : Quán sạch sẽ , Nhìn tủ bánh mì đã ngon mắt rồi ,Giá từ 10 - 30k cho nhiều lựa chọn , ngoài ra còn có cả xôi buổi sáng và các món bánh + đồ uống đóng chai khác nhau tiện lợi cho việc ăn nhanh buổi sáng.
Trong ảnh là bánh 15k mình ăn thấy khá ổn tất cả đều ngon và mới nhất là pate thơm dã man cảm giác như hồi bé đi học về đói đc ăn ,
Với 15k thì nhân không ít không nhiều quá - uống thêm ít nước lọc nở ra là vừa bụng )
- Điểm trừ nhẹ : Rau ăn kèm hơi chua làm lạc mùi của pate, và pate lại quá ít ( hình như bánh 30k cũng vẫn ít pate)
Ăn xong tiếc hùi hùi.
Thôi vài dòng ngắn gọn qan điểm cá nhân. Mng cmt đóng góp ý kiến nhé
xem tiếp
Góc công tâm
Sau khi đi thử cả 2 hàng bánh rán được dân mạng bàn tán nhiều nhất là Bánh rán Lan và bánh rán Lạc Long Quân thì mình xin có nhận xét là cả 2 quán có ưu điểm khác biệt và tuỳ khẩu vị khách hàng chứ không thể nói là hàng nào ngon hơn hàng nào:
1. Bánh rán Lan so 26 ngo 41 Đông Tac: vỏ bánh ngon và rất khác biệt,nhân cũng ngon nhưng công nhận ít. Bánh rán Lan hợp với những ai có gu ẩm thực đặc sắc và thích ăn chất hơn ăn lượng. Mình ăn 10 cái mà không thấy ngấy như ăn bánh rán các nơi khác.
2. Bánh rán 242 Lạc Long Quân: bánh to,nhân nhiều. Ăn 2 cái ở đây thôi cũng đủ no nên rất hợp với bạn nào thích về lượng và tính về kinh tế cũng hợp lý hơn vì ăn khoẻ như chồng mình cũng chỉ ăn đến 4 cái là no căng bụng rồi. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Được đứa bạn dẫn đi ăn quán này có 1 lần mà nghiện cứ bị nhớ cái mùi vị quán này hôm sau tự vác xác đi ăn, Bún Cô Ban (đơn giản vì cô bán hàng tên Ban ) ở đối diện 104 - E6 Khương Thượng (mình nhìn địa chỉ trên quán net đối diện nhưng có bạn bảo là Khu A mới đúng) cô bán ở dưới sân khu tập thể từ tầm sáng đến 2h chiều. Nước dùng thơm, thịt móng giò cô hầm mềm, cắt ra cho mọi người dễ ăn mà rất thơm nhé! Nước dùng cô có hầm thêm đu đủ nên thơm lắm í.
Bonus thêm là tương ớt là cô tự làm nên ăn khác hẳn những quán khác luôn, sạch sẽ mà giá thì siêu rẻ. T ăn 2 bát như trên + 4 cái quẩy + 2 trà đá hết có 55k thôi.
Cô chủ lại rất vui tính nữa!
Đi ăn lắm quá thành khách quen rồi xem tiếp
Mình và bạn bỏ gần như nguyên toàn bộ đồ ăn đã gọi. M đi cùng bạn nc ngoài lần đầu đến vn, cảm thấy cực kì xấu hổ. xem tiếp
[Rì viu tập sự]

Spoon and pencil _ 64 Chùa Láng
Nằm vùng trong group cũng lâu mà e lười quá, chẳng đóng góp được gì vào cái menu của gr cho phong phú.
Đại loại là hôm nay e mới có một bữa ra hồn nên cũng xí xớn làm cái post đầu đời
E và bạn e vô tình tìm được quán này qua Lozi và quyết định trong nháy mắt.
Thứ nhất là Mì tương đen: tương đen quá nên em cũng chẳng biết trong đó trộn lẫn những cái gì, chỉ cảm nhận được là có rau bắp cải (hình như thế_ đại loại là cải) và thịt băm nhỏ (bò hay lợn thì em k biết phân biệt ). Đây là lần thứ 2 em ăn mì tương đen. Lần 1 em ăn ở chỗ khác và không thích lắm. Lần này không biết là do khẩu vị thay đổi hay do quán làm khá ổn nên e thấy ăn khá được. Mì dai mềm vừa đủ, xốt ngọt ngọt. Chấm 7/10
Thứ 2 là Gimbap: Gimbap em gọi tên là cái của nợ gì quên mất rồi đại loại là anh order bảo nó là loại đặc biệt, gồm tất cả các loại nhân. Em ăn thì thấy thế này.... Nhân gồm thịt bò, cà rốt, giò, kimchi (đếch có trứng ) Hm... Không ngon lắm, nhạt nhạt. Cuộn không chắc tay hay sao ấy nên gắp lên 10 miếng thì 9 miếng vỡ. Em thích cái sốt chấm Sốt mayo chua chua còn tương ớt cay đúng chuẩn tương ớt Chấm 5/10.
Thứ 3 là Cheese Tokbokki: Món ngon nhất và em cũng thích nhất. 9/10 luôn
Có bắp cải, tok, xúc xích, nửa quả trứng, bên dưới còn có mì nữa. Tok dai mềm, cheese kéo dài. Xốt ngon nên cả đĩa tok đều ngon. Mì ngấm xốt của tok ăn ngon lắm
Thứ 3.5 là panchan ăn kèm, có kimchi và củ cải chua ngọt. Ngon
Thứ 4 là phục vụ: Không có gì phải chê trách
Thứ cuối là giá cả: Em không nhớ Chỉ nhớ là trung bình mỗi món tầm 59k, nước chanh 20k, hình như coca cũng 20k. Tổng thiệt hại tất cả chỗ này là 233k
Kết luận: Sẽ quay lại ăn tok và thử những món khác
Hôm nào đẹp giời em sẽ ri viu tiếp về bingsul xem tiếp
Add ơi duyệt bài cho em với nhé hix. Sắp SN mẹ mình, mình muốn tổ chức tại nhà riêng gia đình thui. Nhưng ko biết quán nào bán hải sản các loại mà mang về nhà đc . Các bạn có thể chỉ giúp mình quán nào bán hải sản ngon và mua mang về được ko ạ? Xin cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
M và e họ 2 đứa vào BlackBall gọi 2 cốc
1 em BB đặc biệt size S 46k
1 em BB sầu riêng size M 45k
=> Giá khá đắt nhưng m thấy ăn ngon xứng với tiền bỏ ra. Khoai dẻo thơm, trân châu dai ngon. Đặc biệt m rất thích vị sầu riêng, m thấy còn ngon hơn cả vị đặc biệt( size S sầu riêng rẻ hơn 10k nhé)! Quán đông nhân viên, hôm bm đến gọi đồ và đồ nhanh chóng được mang ra. Lúc về bm có mua thêm 2 cốc BB sầu riêng mang về ko biết nhân viên quên hay tn mà cốc mang về ko đc hũ sữa trắng để cho vào thêm, lúc ở quán thì 2 cốc đc chung 1 hũ đó, m thấy hũ này có vị cà phê sữa thơm ngậy.
Bm đi ăn ở địa chỉ 32 Quang Trung-HBT-HN. Hnay đi đường m bắt gặp 1 cửa hàng mới mở ở Nguyễn Chí Thanh gần nhà m nên thấy nhớ em nó quá. Mong là giá của e n mềm hơn chút để đỡ tốn xiền hơn xem tiếp

Món sc đi cùng năm tháng chắc nhiều bạn cũng biết chỗ này rồi nên m mạo muội review vài dòng sau mấy năm không ăn lại:
Điểm trừ:
- Quán là ngõ đi chung của các hộ bên trong nên ngồi ăn phải nép mình hết sức sát bờ tường :((
- Vệ sinh thì 7/10
- Thái độ thì k nói trước kia nhưng giờ là 8/10
Điểm cộng
- Sữa chua trộn ngon lắm, rất dễ ăn có nhiều vị siro để chọn lại có trân châu 15k/cốc
- Bánh gối, há cảo nhân ngon đầy ú luôn
- thêm cái nho nhỏ là quán bán cả ngày đến chiều tối thì nghỉ nên tiện giờ nào cug qua ăn dc hết )
Mn có thể lưu làm bữa phụ chiều rất ổn.
Tổng bill: 2sc trộn, 1 đĩa thập cẩm như hình, gọi thêm 4 há cảo, 1 bánh gối, 1 trà đá là 132k xem tiếp
GÓC KHEN CHÊ RÕ RÀNG
Jijang- Cạnh đh Hà Nội, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Mấy ngày nay mát giời nên hứng lên đi ăn đồ Hàn. Vì nhà gần mà thấy quán cũng đc nên ko ngần ngại gì ko thử.
Về thái độ phục vụ:
Cảm nhận đầu tiên là anh dắt xe và nhân viên quán rất nhiệt tình. Thấy quán đông nhưng các bạn vẫn nhẹ nhàng cười nói. Nhưng vì quán quá đông nên đồ ra max lâu, 2 chị em ngồi vêu mõm tận 30p mới có đồ ăn. Cho điểm 8/10
Đồ ăn: Như trên hình là mình gọi 1 tok xào 45k, 1 kimbap chiên 30k, 1 canh kim chi 60k. Đồ ăn ổn, vừa miệng. Nhưng tok xào quá ít bánh, gắp đc vài đũa mà bới mãi toàn hành, với 1 đứa nghiện tok như mình thì như vậy là ko ổn với cái giá 45k. Đồ ăn ghém khá ngon, vì đồ Hàn rất ngấy nên đồ ghém đi kèm rất quan trọng, với điểm này thì mình ưng. Nhưng giá cả ở đây mình thấy khá chát. So với quán Tokkboki Vỉa Hè bên Văn Quán thì quá chát mà chất lượng cũng ngang ngửa. Cho điểm 7/10
Về không gian quán: rộng rãi, sạch sẽ. Quán có 2 gian, gian ngoài bàn ghế sang choảnh, gian trong ngồi bệt khá thích và có điều hoà nên nóng cũng quẩy đc. Chỉ là quán kín mít nên đồ ăn bị ám hết mùi vào ng. Ăn xong mà người rồi đầu tóc bị ám mùi hết. Khuyên các bạn nữ khi ăn nên buộc tóc lên ko là ám mùi tợn lắm. Cho điểm 8/10
Có lẽ sẽ quay lại vào 1 ngày túi tiền xông xênh. xem tiếp
[Góc khen]


Mới tìm được quán bún đậu này ăn khá ngon, mình ăn ở đây 3 lần 1 lần ăn tại quán và 2 lần gọi ship và mua mang về và lần nào cũng được cắt thêm đồ ăn ) chị chủ quán rất niềm nở và quan tâm khách, quán hơi nhỏ hình như là đối diện quán game trong ngõ chị ý có nhận ship và đặc biệt là free ship ))
Trong ảnh là ảnh 1 lần ăn ở quán và 1 lần gọi ship đều 2 suất 2 người ăn no 30k/1 suất
À quên đây là số của chị chủ để gọi ship 0977511994 xem tiếp
- Góc không quay lại.
Nhà hàng zô Nguyễn. Em ăn ở cơ sở 53 Nguyễn hoàng
Trưa nay e vs bạn có dặt 2 suất tại zô. Vì bọn em đến muộn 1 tiếng so vs lịch nên chờ khá lâu gần 30p mới sắp xong bàn. Và dù còn rất nhiều bàn nhưng để tiết kiệm hay sao mà nhà zô xếp đúng 1 dãy ăn ở giữa. Đầu tiên xếp cho em ngồi ngay cửa. Em k thích nên xếp tiếp cho e ngồi cạnh bếp ) thật ra 2 chỗ đều tồi như nhau.
Hệ thống hút khói bằng 0. Khói kinh khủng. Ăn cay xè mặt. Căn bản do bật quạt nên khói phả thẳng về hướng em )
Đây. Giờ đến phần chính. Menu ghi 22 món nhưng đồ ra tầm được 10 món. Và toàn đồ vớ vẩn kiểu cá ? Em phải hỏi rất nhiều mới mang đồ ra. Rõ đồ còn nhưng set up k mang ra đủ ! Gọi bánh mì thì bảo hết. :(( em đến lúc 1h chiều mà đã hết ? Rau thì khá là hôi. Em k đụng đến rau. Ba chỉ thì thái quá to. Và dai. Bò cuốn nấm có mùi. Gọi cánh gà thì mãi sau 4 5 lần hò mới mang ra. Chân gà hết ) và n món trong menu không mang ra. Em không ăn lòng hay nầm nên không biết. Thực ra cũng không phân biệt được các món vs nhau cho lắm:))
Ăn xong thì em khá là khó hiểu. K hiểu mình vừa ăn gì. Tẩm ướp không có vị gì. Cực cực cực nhạt nhẽo. Ba chỉ cung như sụn. Bò cũng như mực ) tất cả đều không 1 vị gì. Gà thì khá hơn tí ) ý em là khá hơn so vs các món ở quán. :(( cảm giác minh vừa ăn 1 nữa thịt rán ))
Thứ em thấy ngon nhất là ngô. Đi ăn nướng mà ăn hết 2 đĩa ngô vs ngồi bóc trứng cút ăn+ tu hết bình trà đá vì không biết ăn gì )
Dưa chuột 15k. 7 miếng. Khá là khó hiểu vì sao k set dưa chuột vào ?
Mực vs bạch tuộc thì em k bàn. Nhai cho vui. Vì k có vị gì cả ) bạch tuộc k tươi
Nước sốt me nhạt nhẽo. Em phai trộn thêm 2 bát tương ớt để chấm có vị
Phục vụ thì khá oke. Chị quản lý khá nhiệt tình. Tuy hoi ít nhân viên @@ nhiều lúc gọi đồ mà k thấy ai để gọi
Nói chung chị quan lý khá cute nhưng em sẽ không bao giờ quay lại. Vs giá 257 cả vat thì lần sau đành ra vỉa hè ăn nướng than hoa vậy )) xem tiếp

Chào mọi người,
Em có kế hoạch đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm (đã trừ thời gian di chuyển), nhưng là lần đầu nên cũng còn có một số bỡ ngỡ như sau mong anh/chị nào đi rồi thì tư vấn giúp em với em chân thành cảm ơn ạ.
1. Đảo Yến hay Bình Ba?
Do thời gian có hạn nên em phải lựa chọn giữa đảo yến với bình ba. Em chưa đi Bình Ba nhưng có đi Bình Hưng rồi nên giờ khá phân vân.
2. Có nên đi Điệp Sơn?
Em không biết liệu có nên đi điểm này không vì có nhiều ý kiến trái chiều quá, nếu anh chị nào có hình ảnh hay thông tin gần đây nhất thì cho em xin với ạ.
3. Vịnh Ninh Vân có những gì?
Em muốn khám phá vịnh ninh vân, thấy có các resort rất đẹp không biết là có được vào tham quan hay sử dụng dịch vụ nào ở đó không hay chỉ khách lưu trú mới được thôi ạ?
4. Khu vực Đại Lãnh có bãi tắm/điểm tham quan nào đi được trong cả ngày không?
Em cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp
Mọi người có biết chỗ nào bán bánh sừng bò ngon chỉ cho e với ạ. Sừng bò trứng muối, phô mai các thể loại thì càng tốt ạ
E cảm ơn. xem tiếp
"Góc khen chê"
Vừa đi xếp hàng ăn bát bún cá hot hit trên Nguyễn Thái Học thấy vầy vậy quá các bác:
- Cá: ngon, giòn, chấm mắm tỏi chua chua cũng toẹt vời nhưng hơi mặn. Mà thưc ra cá nào rán ngập dầu, vớt ra chấm mắm ăn luôn chả ngon. Điểm cộng cho quán này là cá rán nóng giòn luôn tại chỗ.
- Bún chan: ăn cũng không có gì đặc săc lắm, nhưng đầy đặn, ăn no, cho thêm dấm ăn chua chua cay cay
- Giá rổ : 60k/ 2 suất
- Phục vụ: Tự ra xếp hàng, tự phục vụ, không thấy mấy bạn ngồi đợi bưng ra chắc ngồi mút chỉ cũng chả được ăn ạ )
Quán chỉ mở trưa thôi nhé , thấy bảo mở 10-14h
Trưa hè nóng nực thế này cũng gọi là tạm được, hay hay không biết ăn gì, qua bữa trưa, xem tiếp
Mọi người ơi cho em xin lịch trình đi Lý Sơn và các điểm ăn uống, lưu trú giá tốt với ạ xem tiếp
GÓC KHEN
Mình là 1 đứa thích ăn thịt, và ny mình cũng thế, nên 2 đứa lần nào đi ăn cũng chỉ đi ăn Bít tết , dù đã ăn qua nhiều nhà hàng có món kiểu dạng như này nhưng ưng ý nhất là Home Cook Gia Đình BB Đường Thành .
Nhân viên phục vụ tốt , nhanh nhẹn, lịch sự
ngon , thịt vừa chín, sốt đậm đà. Mình hay ăn sốt truyền thống là tiêu đen. Lần nào ăn cũng kèm 1 salad cá hồi hoặc salad táo. Ăn sẽ k bị ngấy. Khoai tây nghiền ăn ở đây đúng là nghiện luôn.
Giá cả cũng vừa phải cho 1 bữa ăn như trên cho 2 người. Tầm 500k gì đấy, mình cũng k nhớ rõ.
Ngoài ra còn có 1 quán ăn Bít tết nữa với giá vừa phải chúng mình vừa mới ăn hqua thôi đó là CuBe ở ngõ 211 xã đàn . 250 cho 2 người mà cũng no nê luôn. Không gian c ũng thoáng mát , sạch đẹp.
Lần đầu revew, mong add duyệt bài để những bạn thích ăn thịt như mình có thêm add để đi ăn ạ xem tiếp

Sắp tới sang tuần em có bạn từ nước ngoài sang. Em đang cần lắm những địa chỉ quán ăn nhà hàng ngon và một số địa điểm chơi để e dẫn bạn đi ạ. Mong anh/chị/em review cho em vài địa điểm quanh hà nội với ạ ! Tks a lot xem tiếp
Lúc e ăn đồ ra cx nhanh nhưng sau đó đông, có mấy bàn quanh đó đều gặp phải cảnh "2 ng ăn 1 ng nhìn" phải nhắc lại vài lần mới có đồ
Có bạn nhân viên vội bê đồ mà lao vào như 1 vị thần, cảm tưởng cửa như văng ra
Thiếu đồ hay gọi đồ mà cứ gào từ dưới lên trên, lúc order e thì cầm đt
E nghe thoáng được khách bàn bên khen món j đó mà k nhớ
Có thể số e đen chưa gọi đc món ngon, cơ mà cũng chả muốn ghé lại lần 2
Thực sự thấy tốn tiền khi ăn ở đó
Hình là cơm trộn hải sản kimbap vs 2 cốc trà thái
Hình vậy thôi chứ chán vô cùng... xem tiếp
#Saigon
Cho mình hỏi trong Sài Gòn có những hostel, nhà nghỉ nào ổn vậy? Mình cần phòng cho 3 ngừoi ạ và nên ở quận mấy để tiện di chuyển ăn chơi.
Thanks mn trước xem tiếp