Hôm trước đọc đc review của 1 bạn về món nem tai của 1 chị FB: Trang Thu Dương, m có order về ăn thử. Cảm nhận sau khi ăn thì thấy khá là ngon, đồ sạch sẽ vô cùng, rau sống tươi sạch, thính thấy bảo nhà tự rang nên khá thơm, tai giòn, nước chấm rất ngon và vừa miệng mỗi tội hơi nh ớt vì m k ăn đc cay . Ship thì siêu nhanh siêu rẻ luôn ý ạ ))
xem tiếp
[Góc hỏi han] Các bạn cho mình hỏi địa chỉ ăn lòng ngon ở Hà Nội buổi tối nhé.
Mình hiện giờ biết Nguyễn Siêu, Hàng Gà, Gầm cầu nhưng vẫn muốn tìm quán ngon, sạch và rẻ hơn =]] xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
M.n cho mình hỏi có quán cafe nào yên tĩnh, view đẹp tí, ngồi thoải mái ý ạ, đồ uống ok mà ko quá đắt, khu vực Hai Bà Trưng hoặc Hoàn Kiếm gì đấy thì cho mình xin ạ
Thanks all xem tiếp
[Góc khen dạo]
Quán chè thái ở 77 Vĩnh Hồ Đống Đa (ngay gần Pico Tây Sơn có cái gõ đi vào 1 đoạn)
Món ăn mà mình thấy tâm đắc nhất là chè sầu riêng 25k to vật vã, nước chè thơm ngon dỡ mơn ăn mỗi bát chè xong cũng khỏi cơm tối luôn ) Bản thân mình ko thích mùi sầu riêng lắm mà còn bị nghiện, mùi ko quá nồng, thơm dịu nhé, bát chè có những miếng vuông vuông màu trắng với tím mình cũng kb gọi là gì nhưng ăn giống kiểu sữa chua dẻo vị sầu riêng, ăn hay hay mà thơm thơm ngon ngon bùi bùi Tiếp đến là món phomaique (món mình nghiền) chưa bao giờ mình ăn cái phomai que mà to giòn như ở đây mỗi tội nhân phô mai ở đây thì chưa thực sự là thơm vị pho mai lắm dc cái vỏ giòn rùm rụm 6k/1c ăn mãi mới hết 1c ) Kế bên là món khoai lang chiên vừng 20k/1 đĩa cũng to vật luôn thơm giòn mùi vừng nhưng nếu chiên thêm bơ nữa thì ngon tuyệt cú mèo Ngoài ra quán còn rất nhiều loại chè, sữa chua kem đều dao động từ 10-15k hết luôn tha hồ oánh chén mà ko lo cháy túi. Thiệt hại như bức ảnh của mình có 106k mà ăn ko hết. Các bạn đến ăn thử và cảm nhận xem giống mình ko quán 3 tầng ngồi bệt nhé, ngày bt mà cũng đông lắm dc cái nv nhiều nên cũng kp đợi lâu xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người đã ai ăn ở quán này chưa cho mình xin ít review ạ ^o^
Cơn thèm thịt đến rồi mà đang không biết đi đâu về đâu xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
CLAM BBQ - 56 Vũ phạm hàm
Mình đã đến từ sớm 6h hơn, lúc đó quán vắng, các bạn nhân viên lúc đầu còn nhiệt tình ra giới thiệu rồi bưng cho mình mấy món khai vị như Ảnh và 1 đĩa thịt tổng hợp bé bé được 5 dải thịt nhỏ. Bếp than yếu nhân viên lật than qua lại mãi mà vẫn yếu nên đợi mãi thịt mới chín, mình gọi thêm thịt với mực thì các bạn ý đợi khách ăn hết thịt của đĩa cũ rồi mới bắt đầu bưng thịt mới ra bàn để nướng. làm mình mất bao nhiêu thời gian ngồi đợi mà không có gì để ăn tiếp. Rồi đến tầm 7h nhà hàng đông lên 1 tí thì các bạn nhân viên cũng bỏ bàn mình luôn. mình ới các bạn ấy mang thêm đồ thì mãi mới bưng lên và bưng lẻ tẻ 1 đĩa 1 - mỗi đĩa được có 3 miếng thịt nhỏ. cái gì cũng siêu siêu ít và vẫn điệp khúc bếp yếu, nên mãi ko được ăn. thịt chín gắp vài miếng là hết mà đồ gọi từ trước vẫn chả thấy bê ra, mình ới nhân viên thì cứ vâng vâng rồi mất tích. Về chất lượng đồ ăn thì thịt ướp nhạt, nước chấm bình thường, nói chung không có gì nổi bật.
sau 2 tiếng đồng hồ ngồi mòn mỏi mà cái bụng vẫn rỗng rỗng thì mình thấy 259k suất này là cái giá quá đắt cho 1 cuộc tình với clam bbq )
Không bao giờ quay lạiii xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình rất thích matcha mà chỗ khác vị không rõ, không thơm, hầu như toàn đá xay chứ k thấy vị trà xanh đâu. Nhưng uống ở đây rất thơm mùi matcha, sinh tố hay nước ép cũng thế. Làm đồ ko bị pha thêm linh tinh mà nguyên chất. Anh chủ cũng dễ tính phục vụ nhiệt tình lắmm ạ không gian quán kiểu yên tĩnh, trung niên 1 tíi. Ở đây còn có cả bóng smile cho ae nào thích bay nhaaaa )))
Địa chỉ: 103kt Nguyễn Hiền cafe Mộc. Chỗ đại học Mở rẽ vào xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Vừa ăn bún ốc thập cẩm ở 20 đại cồ việt đúg là k tin nổi foody nữa. Ăn nước lợ lợ k thấy ngon, ốc lèo tèo vài con, bún ít cắt ngắn tun tủn, đc 2 miếg chả mỏg tag với ít giò Mình ăn thì thấy k đc no lắm còn c mình thì bảo như kiểu chưa ăn gì ấy giá cũg rẻ, 2 bát thập cẩm, 1 đĩa qẩy, 2 trà đá 80k. Chắc sau k dám tin tưởg foody nữa ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cả nhà ơi hôm nay mùng 1, cho em hỏi thăm có quán ăn, nhà hàng đồ chay nào ngon, chất lượng đảm bảo cho em xin địa chỉ với ạ? Trung tâm Hà Nội là được ạ. Em cảm ơn cả nhà, mùng 1 chúc cả nhà tháng mới nhiều phấn khởi ạ ^^ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chồng em bị cuồng pizza mà quanh quẩn toàn ăn Alfessco, Peperonies với Domino thôi. Các bác reivew em thêm pizza ở đâu ngon ngon nữa với ạ, đặc biệt là mấy chỗ có giao hàng như Pizza Express,...
Em cảm ơn cả nhà xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình hỏi có địa chỉ nào ăn uống quanh khu vực Tràng Thi thích hợp cho đi một mình hem ạ??? xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Anh chị cho e hỏi có ai biết chỗ nào có xôi kem ngon không ạ xem tiếp
BÔNG LAN TRỨNG MUỐI
Đã ăn BLTM ở nhiều chỗ,nhưng chỗ này là ưng ý nhất!
Cốt bánh mềm,mịn,đặc biệt là sốt ăn thơm,ngậy,vị ngon ngọt vừa vặn chứ không bị mặn mặn lợ lợ như 1 số chỗ khác,trứng và ruốc cũng oke. Ăn xong cứ bị thương nhớ )
Chỉ mỗi cái là giá hơi chát
Mình gọi 1 bánh chữ nhật như hình là 130k
Không biết có nên gọi là đắt xắt ra miếng không nữa ==
Địa chỉ: tiệm bánh Lan bakery số 59 Tràng Thi xem tiếp
Ace ai đi hạ long cho e xin chut review nhà nghỉ ăn uống lịch trình với ạ!!!!
Nhóm e đi tầm 10 ng, đi 2 ngày thôi ạ xem tiếp
Gợi ý thêm 2 địa điểm bánh đa/ bún cá khá t thấy khá ok là bánh đa cá Hàn Thuyên (gần ngã 4 Hàn Thuyên Hàng Chuối) và bún cá ngõ Hồng Phúc.
- Bánh đa/bún cá Hàn Thuyên có nước dùng cực kỳ ấn tượng luôn ấy, theo t là nước dùng còn ngon hơn Nguyễn Chế Nghĩa, nhưng lại ko có lòng cá và cá chiên khô xác lắm ấy, ăn như giả cá luôn huhu.
- Bún cá ngõ Hồng Phúc thì tạm ổn, so với 2 hàng trên thì ko bằng, nhưng đc cái bán muộn lắm cả có nhiều món cho các bợn lai rai uống rượu. xem tiếp
Các bạn có thể xem thêm hình ảnh của mình tại đây nhé:
com/ xem tiếp
Có bạn nào đi đà lạt chưa ạ review cụ thể dùm em với xem tiếp
Mọi ngủ cho mình hỏi, mình định đặt bàn 10 người ở buffet Chef Dzung's, đã ai ăn ở đây chưa, đồ ăn thế nào và không gian ngồi có thoải mái không ạ ??? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tuy không liên quan đến đồ ăn lắm nhưng phiền mọi người share giúp địa chỉ những quán café có piano cho khách đánh ở HN đươc không ạ? Mình có cậu bạn đi du học về chơi muốn tìm quán để tụ tập bắt nó đàn hát mua vui cho bạn xíu
Mong ad duyệt bài giúp nhé ạ! Cám ơn ad & mọi người trước ạ! xem tiếp
[ Góc khen ngợi ]
Bông lan trứng muối, bếp mẹ Bông Nghe thiên hạ đồn thổi từ đợt có bạn tìm địa chỉ bltm ngon mà hôm nay mới được dịp thử. May quá đúng hôm nay lại được c ấy free ship bán kính 4km Lúc nhận bánh đã thấy sung sướng lắm rồi ấy mà bh khi đớp xong và vẫn thòm thèm thì mới ngồi viết rv đây
- Bánh ngon, cốt bánh mềm, thơm.
- Có 2 lớp bánh ở giữa có sốt với trứng muối nghiền nên ăn không bị khô hay ngấy. Mình rất thích bltm có sốt ở giữa như này ý huhu
- Trứng muối ăn cũng rất ngon mà không bị tanh. Có trứng băm với bình thường mà mình thích cái cảm giác thả tõm một miếng trứng muối vào mồm, ôi sao mà phê thế Thế nên là od trứng bt
- Ship hàng cũng rất chuẩn giờ nhé, không phải mốc mồm chờ đợi trong vô vọng như nhiều chỗ. Bạn ship rất lịch sự, nhẹ nhàng. À mà hnay mình còn được c ý frship cho cơ hihi
- C bán hàng cũng dễ thương, rep ib nhanh dã man, nửa đêm nửa hôm mình ib mà được rep cấp tốc luôn huhu
- Duy nhất một điểm chê là ngon quá lại sắp làm mình béo quay như lợn rồi ahuhu
Facebook Dương Hương Ly, 85 Phổ Huế nhé Mình có sửa bài rv rồi nhưng ad lại duyệt bài không có địa chỉ
Bánh như ảnh mình ăn là 135k nhé xem tiếp
( )
Đêm mình rảnh quá, chẳng có việc gì làm nên giới thiệu địa chỉ ăn mỳ vằn thắn ruột nhé )
+Điểm cộng: _nước dùng mỳ ngọt dịu chứ không bị lợ và nồng mùi tôm như nhiều hàng khác. Đây cũng là điểm cốt yếu để lựa chọn hàng mỳ vằn thắn ngon (của mình)
_một bát không quá nhiều, vừa đủ no chứ cũng k thích kiểu ngồn ngộn nhân lên )
_chủ quán thân thiện
_giá thành khá phải chăng so với chất lượng và mặt bằng giá khu phố cổ
+Điểm trừ: _viên sủi cảo hơi nồng mùi tiêu, mình ko thích ăn tiêu lắm
_ ngồi vỉa hè, khi ăn mỗi ng một ghế cao kê bát, ghế thấp để ngồi, thật ra trc đây bàn ghê đàng hoàng mà từ hồi chiến dịch vỉa hè nên phải dẹp, nchung thì chúng ta ủng hộ cái văn minh nên chấp nhận ăn uống hơi nhọc một tẹo
Địa chỉ : đoạn cắt giữa phố thuốc bắc với hàng vải thì sẽ thấy, mình đi ăn quen nên không để ý địa chỉ. Pls, đừng nhầm hàng này với chỗ ở hàng phèn, chỗ ở hàng phèn là ngồi trong nhà )) và.mình thì ko thích chỗ đó lắm, ăn nc dùng cứ cứng cứng, miếng rán thì khô ))
Ps: không có ảnh bát mỳ vì cứ ra là mình tợp, quên chụp ảnh luôn thứ lỗi cho sự háu ăn này xem tiếp
[ góc khen dạo ]
Buffet trưa của JW Cafe tại khách sạn JW Marriott.
Ngày trước mình thấY có review chê về cá hồi thì hôm vưa rồi điều mình thích nhất là khu đồ Nhật: sashimi tươi , cá hồi cá ngừ bạch tuộc ăn đến phát ngán thì thôi , sushi cũng đa dạng .
Đồ nướng : tươi , sốt chấm chưa đa dạng lắm
Dimsum: bánh bao xá xíu, bánh bao chay, ... vỏ mềm , nhân thơm
Có quầy bánh mỳ và đủ loại phomai, mứt, mỳ ý
Mình thích cả món vịt quay và sốt vịt , pizza
Quầy salad : tự mix các loại rau , sốt , topping theo sở thích
Khu đồ tráng miệng : có trên 10 loại bánh, chè , hoa quả , kem
Có một điểm mình rất thích đó là toàn bộ nước hoa quả ép đều free nên bạn uống bao nhiêu cũng đc hết , nước chanh leo ngon nhất.
View cạnh hồ và bài trí bên trong khá sang trọng nên rất hợp để tổ chức ngày kỷ niệm .à nếu bạn gọi đặt bàn trc và nói là ngày kỷ niệm hay sinh nhật thì quán sẽ tặng bạn 1 chiếc bánh gato khá là xinh .
Nhân viên thân thiện , phục vụ chuyên nghiệp .
Còn nói về gía cả thì mình thấy khá hợp lý cho một bữa ăn buffet tại khách sạn 5* và toàn đồ ăn ngon cũng như chất lượng. Giá 1 người là 770k (++) . Nếu bạn đi vào cuối tuần thì giá sẽ cao hơn 1 chút nhưng sẽ có món cua hoàng đế và tôm hùm . xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cho mình hỏi ở HN có nơi nào bán Takoyaki ngon không ạ ?
Trước mình hay ăn ở Genya Nguyễn Ngọc Vũ mà giờ cửa hàng đó đóng mất rồi xem tiếp
Hnay mình thưởng thức lại món này. Giờ pót cho a chị em cùng thưởng thức nhé
Mình đi 2 người
Gọi 2 sôt vang. 2 sữa đậu nành. 4 bánh mỳ. Ăn ngon, no và phê luôn nhé hihi
hết 90k tất cả( có thể gọi thêm pate hoặc trứng tráng nhé và rất nhiều thứ khác mình chưa thử ) )
Dc: số 1 ngõ 35 thái thịnh ( quán khá là đông vào giờ tan tầm nhé. ) xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Hình như số em đen hay làm sao mà lần nào đọc review của các bác rõ là ngon mà em đến ăn thì lại dở tệ đến mức khó hiểu thế này???
Salt n pepper ở nhà số 3 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ.
Mặc dù đọc review biết là quán bé rồi mà đến lúc đến em vẫn ngỡ ngàng kinh khủng vì cái sự bé đấy. Chỉ để kê vừa 4 cái bàn và 1 cái bếp luôn. Chính vì không gian hẹp như thế nên đi đông thì cực bất tiện luôn ạ. Chật chội xong hơi bếp phả ra ui dời bác nào béo béo như em đến ăn thì coi như tắm luôn ấy hic.
Tiếp đến khoản đồ ăn thì thật sự không có gì nổi bật. Có đùi gà sốt cay gì đấy và có thêm phomai mozzarella ở trên WOW nghe thôi đã thấy phấn khích rùi. Biết là của rẻ nên bọn em cũng k hi vọng chất lượng tốt nhưng thật sự là kém đến mức thất vọng luôn ạ. Đùi gà còn k ngon bằng ở KFC luôn ăn bên ngoài vỏ cứng cứng bên trong thì nhạt toẹt. Phần thích nhất là phomai thì em vẫn k hiểu sao nó lại ngọt??? Mà ngọt kiểu cho thêm đường vào hay sao ấy ạ??? Nói chung là em thất vọng tràn trề luôn thế mà vẫn thấy có bạn đến ăn khen nhiều phomai với ngon lắm làm em tủi thân nghĩ số mình đen rồi.
xem tiếp
Góc khen ngợi
Bánh canh ghẹ 69 thì chắc mng nghe quen và thử nhiều r đúng k ạ nhìn chung e thấy ngon, toàn ăn bát gỡ sẵn vì lười gỡ. Bản thân e thì thấy quán này ngon hơn quán bánh canh trên đường quang trung ( e ăn trên đấy cứ thấy vị nhạt và thịt mỡ )
Ace nào biết quán nào bán bánh canh ngon thì giới thiệu cho e thêm với ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cho em địa chỉ chỗ có nước ép với sinh tố ngon với xem tiếp
Mọi người cho e hỏi 11h còn chỗ nào để ăn tối, giá hạt rẻ, mà chất lượng ổn ko ạ? ... quanh khu cần giấy, đống đa ấy ạ xem tiếp
[ Góc chê bai!! ]
Tớ không biết là do t "đen" hay do các bạn review quá lời. Tối nay t và bạn đến lẩu nướng Dingdoong ở Thái Hà sau nhiều lần đọc review ca ngợi hết lời quán này nào là nc lẩu ngon, đồ ăn ổn, nhân viên ngoan.... T đến vào hôm qua nhưng do chưa đặt bàn nên k có chỗ, nay rút kn đặt bàn từ sáng luôn. 20h10 t đến, gọi lẩu nướng là 169k/ng, ngồi đợi đến 20h35 nvien mới mang vỉ nướng lên, 10p sau mới đem ra khay thịt và 1 cái bát mỡ k nói thêm 1 câu nào! Bt t đi ăn nướng thì toàn đợi ngta mang đồ lên làm bước đầu cho mình thì mình mới bắt đầu nướng, đây cũng k hiểu luôn. Thịt thì trắng ởn chẳng biết cho nướng hay lẩu. Cho bnhieu mỡ vào thì thịt vẫn dính như thường k thể lật được. Nước chấm cũng k có! Ăn gần hết mới cho lên 1 khay có thịt ướp nhưng nhìn cũng chẳng ra gì lèo tèo vài miếng. Quán nướng vỉa hè t thấy còn ngon hơn gấp tỉ! Thịt miếng rõ to mà k có kéo để cắt. T ăn được vài miếng thì quá chán và do thịt đã cháy đen trên vỉ nên gọi các bạn ấy thay cho lẩu! Nvien thì cứ loay hoay chg hiểu lgi, cũng k mang menu lên để t gọi nc hay mang nc chấm lên, t vô cùng bực mìh! Đến lẩu thì cho lên bếp để ít cồn bnhieu lâu mới sôi. Vẫn là những đĩa thịt lúc nãy chưa hề đổi cho mình, đến khi mình nhắc mới mang lên thêm váng đậu, rau, mì các thứ. Lẩu ở đây thì ăn oke, nước đậm đà. Nhưng menu có vài thứ thôi nên t cũng chỉ ăn có bò mỹ, sườn sụn và thanh cua. Gọi thêm cũng chỉ nhận lại được câu "bên e hết rồi ạ" . Chẳng hiểu buffe kiểu gì luôn ) gia vị chanh cũng k có ) bây h thì mang thêm 1 cái bát to bảo là nc chấm. Nc chấm Cay và chán! Thà k có còn hơn ) ăn thêm 1 lúc t gọi tráng miệng. Ngoài dưa hấu ra thì mọi thứ đều hết )) nvien thì phục vụ rõ lâu. Đi ăn mà chỉ mang thêm bực vào người. Và chắc chắn không bao h có lần thứ 2 tớ quay lại nữa. Uổng công mong chờ bấy lâu. Chỉ có 2 từ t dành cho Dingdoong thôi. "THẤT VỌNG"!!
Đây chỉ là vài dòng cảm nhận của t thôi. Nchung cũng tuỳ khẩu vị từng người nữa. Lần đàu t đi ăn về thấy cáu và viết 1 bài dài thế này đấy. Cảm ơn các bạn đã đọc! xem tiếp
[ Góc ăn vặt ]
Hôm nay đi ăn về nên review quán này cho mng ). Giang ốc ở Pháo Đài Láng. Giá ok, thái độ phục vụ ổn - nhiệt tình, không gian thoáng, nc chấm và sung cũng ngon .vì đã ăn 1 set nướng rồi lại ăn 1 bát ốc ở bên Trung Liệt( k ngon, thái độ phục vụ khó chịu, khách ăn mà nc nhỏ nhỏ là cứ nhìn nhìn. Ốc thì ít, sung thì k ngon mà k free. Xong do ốc k ngon nên e và bạn chỉ ăn 1 đĩa và đứng lên. Hết tận 40k xong chủ quán còn kiểu khó chịu vì bọn e chỉ ăn có thế. Mà ốc ở ỐC OANH ấy chỉ bằng 1/2 bát ốv trong ảnh này). Còn bát ốc này chỉ 20k. Nhiều, nc chấm ngon. Sung xin thêm cô còn cho nhiều hơn. Nước uống gọi cô k tính tiền luôn. Mà 2 đứa ăn có 1 bát ốc cô vẫn vui vẻ hỏi các thứ. Ko biết có ai thích quán này giống em k? Đợt này do bị công an dẹp nên cô chuyển vào bán ở cách đấy 200m, h tìm đc cô r thì cứ quán Giang ốc để ăn xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi gần khu chợ xanh có chỗ nào bán đồ ăn vặt ngon ko ạ?? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Anh chị em cho mình hỏi trà sữa Goky vị nào ngon nhất ạ? Thêm cả topping thì càng tốt ạ xem tiếp
[Góc chê bai]
Buffet Nam Hải 424 Ng Trãi. Ôi mình buồn quá ko hiểu sao mọi ng khen nổi cái nhà hàng này. Riêng cái bếp lấy giấy lau đen xì ko chấp nhận được rồi :(( hỏi bạn nv bạn thì bạn ấy đưa cho cục mỡ bảo lau lau cái bếp đi là ăn được là lđấy muốn về lắm rồi. Mình đi 2 người lấy lô lốc thịt ra chờ sẵn rồi mà kêu đến 3 lần mới có người mang chảo ra. Đồ ăn mình thấy cũng same same Zoo nguyễn chắc cùng 1 lò. Được cái nc sốt me ăn tạm tạm. 3 chỉ mì Mỹ ko khác gì thịt lợn nạc, ăn ba chỉ với sườn còn có mùi hoi hoi chứ đùa . Đúng là của rẻ có khác lsau cạch!!! À được cái bánh cuốn với súp gà hơi hơi ngon kéo lại ). Mà nchung vẫn tồi lắm.. xem tiếp
Cho e hỏi đã ai ăn ở quán này chưa ?
Cho em xin review đồ ăn và giá cả nhé xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mọi người tư vấn giúp em về quán coffee đồ uống ok , giá tầm trung , view ổn theo kiểu cổ chút ( vì e còn chụp ảnh làm kỉ niệm ) . Gần khu vực Long Biên , Quán Thánh , Hàng Đậu , ... Em cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi cho mình hỏi ở Hà Nội có quán bún đậu mắm tôm nào ngon với? Thanks xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Ngày xưa chỉ biết bánh mỳ Doner bây giờ thì có cả cơm luôn . Nói thật là từ ngày biết em nó thì mới cảm thấy cơm sườn đào duy từ vừa đắt và ngày một chán hơn trước rất nhiều
Ở đây bán đầy đặn , nhiều thịt , ăn 1 suất là phưỡn bụng luôn
45k/suất thôi . Giá vừa phải so vs thanh niên chính mình )
Mình không nhớ rõ địa chỉ . Tên ch là Đức Long hay Duy Long ấy , ở Lương Ngọc Quyến , đoạn đầu Nguyễn Hữu Huân xong có cái ngõ rẽ vào ấy
Không đc mắng mình vì mình quên đâu nha . Search google cơm Doner Kebab là có địa chỉ đó hihi xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Sắp tới mình có dẫn vài khách tây đi tham quan Hà Nội, địa điểm chính là phố cổ. Mọi người cho mình xin review và địa điểm các món ăn ngon hoặc đặc biệt của phố cổ được không ạ :">
Cảm ơn nhìu nhìu xem tiếp
(GÓC HỎI HAN) Mọi người cho em,tớ hỏi là quanh khu Xã Đàn có quán nào đồ ăn ngon, giá vừa phải để họp lớp k ạ. Đã nghĩ đến Góc Hà Nội nhưng cơ sở Ô Chợ Dừa k bằng Tô Hiệu :((. Budget 200k 1ng ạ. xem tiếp
[góc hỏi han]
Ai biết ăn chân gà xả ớt ở đâu ngon ko ạ ?__? Quanh quận đống đa càng tốt ạ xem tiếp
( Góc chê dạo )
Chả là mình có đi rạp Beta chỗ Lê Văn Lương xem phim nhưng tầm ý hơi sớm nên 2 đứa kiếm đồ ăn tạm ở đó ) mình có gọi combo gì mà 1 cơm gà 1 spaghetti xong gọi thêm 2 miếng gà ) mình thề là chưa bao h ăn món gà rán mà nó vừa bở vừa nhạt nhẽo lại ngấy như thế ) phải gạt hết vỏ ăn thịt bên trong. Spaghetti ăn ko đến nỗi nào nhưng chắc đc 2 gắp thì hết và theo bảng giá bt nó 45k thì phải. Trà sữa thf ngọt lợ lợ đáng sợ vch ) à quên cơm thì rắn rắn sượng thôi rồi mình còn tưởng chưa chín ))) phục vụ thì rất lễ phép nhưng hơi chậm và thiếu mất 1 cốc trà sữa kêu là đc tặng kmai của mình ))) 1 lần và sẽ ko bao h ăn ở đây nữa bye gấp ))) xem tiếp
Trà thì ko có gì để nói vì nhiều bạn nói rồi.
Thế thôi xin hết xem tiếp
Nói chung là quán RẤT ĐÁNG THỬ Ạ Mình viết hơi dài tẹo vì ưng quán quá ạ mong mng thông cảm Mong là chia sẻ của mình có thể giúp mng phần nào trong việc lựa chọn các quán ăn ạ xem tiếp
[ Góc hỏi dạo ] mọi người có thể tư vấn một số chỗ ăn buffet ngon mà rẻ ở Hà Nội được không ạ ? Tầm 200k đổ lại thôi ạ )) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình hỏi có quán ốc nào ngon, giá cả vừa phải ở khu vực Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Minh Khai... không ạ.
Mình cảm ơn xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
-
[REVIEW DOMI'S COFFEE 27 CHÙA LÁNG]
-------
Domi's Coffee 27 Chùa Láng là cái tên cứ suốt ngày đập vào mắt mình mỗi khi tìm quán cà phê nào có không gian đẹp trên Lozi Thế mới biết là đừng nên tin quá nhiều vào những gì thiên hạ đồn đoán. Đến nơi mình thấy thất vọng tràn trề. Quán chỉ có 2 tầng, không gian mình không thích vì hơi tối, không phù hợp cho các bạn muốn đọc sách, học bài và làm việc với giấy tờ đơn thuần. Chỉ phù hợp với các bạn muốn hẹn hò đèn mờ. Phòng tầng 2 có máy chiếu. Đồ uống ko có gì đặc sắc, khoai tây chiên khá cứng và bột phomai thì ít xíu xịu. Được mỗi cái là quán không bật nhạc nên khá yên tĩnh. Biết vậy mình đã sang quán trà sữa phía đối diện rồi xem tiếp
[Góc khen dạo] Bánh đa cua Bà Cụ - 176 Lạc Trung
Lâu lắm rồi mới được ăn bát bánh đa cua bể ngon như thế !!!
Đúng là không đâu làm ngon bằng người HP
Cơ mà lại ngay giữa thủ đô
40k/bát đầy thịt cua, 2 bạn bề bề (phải nói là rất ít quán mình ăn ở HN có bề bề tươi và ngon như quán này),thêm miếng chả lá lốt và tôm khá đậm đà, nhiều hành phi đúng sở thích. Sợi bánh đa mềm mà vẫn đủ độ dai ngon, nước dùng thì ngọt vị cua, béo vừa phải
Cơm rang hải sản cũng là một món đáng để thử, đầy đủ tôm, thịt cua, mực, rau củ. Cơm mềm tơi, ăn kèm với nước dùng cũng là nước cua. Giá khá ổn cho một suất đầy đặn 50k
Chấm điểm 9/10
Nước ngô free, rau sống sạch sẽ, nhiên viên nhiệt tình - 10/10 cho dịch vụ
Ngoài ra trong menu còn thấy cả bánh đa trộn hải sản, miến trộn, bún chả nem cua bể, mình chưa thử
Giờ mở cửa: 7:00 - 22:00 xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
______
Em cần tìm quán ăn hợp vs gia đình khu minh khai,lạc trung,lò đúc ah. EM CẢM ƠN xem tiếp
- Nhờ mấy ace chỉ giúp em đi VT 3 ngày thì nên chơi ở đâu ạ mặc dù đã xem nhiều review về VT nhưng em vẫn còn hơi bối rối. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình hỏi ở khu vực Hà Đông ở đâu bán bánh mỳ doner kebap ngon nhỉ? Mình xin cảm ơn !!! xem tiếp