Đ/c : sân chơi c5 Lương Định Của. Ngoài ra m còn ăn bên k64 ngõ 48 Tạ Quang Bửu nữa, tuy vậy thì bên này hơi bé nên ít ăn hơn xem tiếp
3. Phở Gà Vân Anh 45A Mai Hắc Đế
(Quán nằm chếch Miến Lươn Tân Tân, đối diện phở Sướng, chếch quán Hủ Tiếu Bánh Canh, bán từ 6h sáng đến 9h tối)
Từ khi ăn phở nhà này là mình không biết đến việc ăn phở hàng khác nữa. Ấn tượng đầu tiên là nước dùng ở đây trong vắt và thanh, không quá đậm mùi như các hàng khác. Hành, rau cho vào bát với số lượng vừa phải. Thịt gà dai dai ăn khá ngon. Đặc biệt là ở đây phục vụ kèm lá chanh thái sợi, bên cạnh chanh ớt, giấm và tương ớt (cái này mẹ cho là tương ớt nhà làm). Một bát phở bình thường giá 30 nghìn, một bát phở đùi giá 35 (còn nhiều loại nữa không kể hết, giá 40 trở lên) Ngoài ra ở đây bán bún, miến gà nữa và theo quan sát của mình bún bán khá chạy. Đồ uống của quán có sữa sen rất ngon 10k/cốc (theo lời chị chủ là nhà làm nốt), lần nào hai mẹ con cũng gọi hai chai sữa sen mang về.
Quán có hai chị chủ (hai chị em dâu mà tưởng hai chị em ruột), mỗi người luân phiên lo phụ trách bán hàng 1 tuần. Nhìn chung chị nào cũng xởi lởi và lịch sự cả. Đặc điểm nhận dạng là quán dùng tấm nhựa trong thay cửa ra vào và tấm kính, trời mát thì dỡ ra cho thoáng, tiện thể khách vừa ăn vừa ngắm phố luôn Quán đông vào sáng và trưa, tối lại vãn khách. Vào quán nhớ chọn chỗ cho khéo nhé, không phải chỗ nào ngồi cũng mát đâu. xem tiếp
"Góc chia sẻ"
Phương tiện di chuyển ở sân bay Liên Khương về Trung Tâm Tp Đà Lạt.
1. Xe BUS.
Nếu bạn đi một mình và khách sạn của bạn đặt nằm trên lộ trình của xe bus thì xe bus là lựa chọn tiết kiệm nhất. Ra khỏi sân bay bạn nhanh chóng ra ngay xe bus kẻo hết chỗ, giá vé 40k/1 khách. Xe đưa bạn về bến xe bus là KS Ngọc Phát đường Hồ Tùng Mậu, tại đây bạn di chuyển thêm 1 chặng taxi vài chục nghìn về khách sạn của mình. Nếu bạn chưa thuê KS xe bus sẽ đưa bạn đi thuê.
2. Xe taxi truyền thống:
Các bạn kéo hành lý ra hỏi các xe TXTT về Đà Lạt, các bạn phải hỏi giá trước và có khi phải mặc cả. Nếu các bạn không hỏi giá trước mà chủ động lên xe, mặc định là các bạn phải trả tiền theo đồng hồ taxi. Bạn phải cần nhớ tên tài xế, số hiệu và biển số xe để khiếu nại khi có vấn đề hoặc quên đồ đạc.
3. XE TAXI CÔNG NGHỆ
Đà Lạt không có grabcar mà có
EMDDI CAR VÀ VATO CAR.
Nếu ở sân bay Liên Khương về Đà Lạt bạn nên đi xe EMDDI CAR là tốt nhất vì giá chỉ 160k( biết trước giá trên ứng dụng). Tài xế sẽ liên lạc với ngay tức thì và đưa xe vào đón bạn ở lane thứ hai ngay cửa ra sân bay. Bạn được trải nghiệm trên nhiều loại xe cá nhân sang trọng, sạch sẽ, an toàn.
Nếu di chuyển trong TP Đà Lạt bạn cũng nên book xe VATO CAR VÀ EMDDI CAR vì biết trước giá và nhanh chóng, thuận tiện.
P/s: Đà Lạt bắt đầu mùa hoa Mai anh đào nhé mọi người. xem tiếp
#Angkorwat#
Mọi người cho mình hỏi đi Angkorwat nên đi vào tháng mấy? Nên chọn tour của công ty nào uy tín nhưng giá cả hợp lý? Mình được nghỉ phép 4 ngày có đi được những chỗ nào gần đó ko?
Mong mọi người chỉ giúp ....thanks xem tiếp
Em đọc review trên hội quán bún bò huế Huy Béo ở ngõ 21 phạm ngọc thạch,hôm nay ngày xả carb nên em mò đi ăn thử. Ấn tượng đầu tiên của em là khâu topping nhiều là 1 chuyện,nhg cái j cũng to và chất lượng . E thấy có bát thì đc khoanh móng giò to,số em đỏ nên đc miếng thịt chân giò đỡ phải gặm,thịt mềm ko bã,giò bò chả cua ngon,thơm đúng vị thịt ấy ạ. Nhưng nước dùng em thấy bt,k đặc sắc lắm,hơi nhạt nhẽo so vs em.. phần nước dùng em vẫn thích O Hoa ở Đông Tác và sân ở Thành Công hơn. Còn điểm trừ nữa là tiết.. em k biết các bác ăn tiết có mềm thơm k,nhg e ăn hơi cứng và mùi .. k ứng lắm vì e muốn ăn tiết mềm. E sẽ vẫn quay lại vì gần chỗ làm nhg sẽ ko gọi tiết nữa.. chấm 7/10 ạ xem tiếp
1 bát bánh đa trộn 30k có cá, giò bò, thịt bò, rau giá... đầy đủ luôn ăn bao phê quán có nhiều món lắm, bún miến bánh đa cua bò đậu đủ hết )))
Rau sống sạch ngon- nước dùng ngọt thanh
Trà đá 3k và quan trọng là sạch sẽ thoáng mát=)))
Quán mở 6h > 12h
Kính hội ) xem tiếp
Và mih cũng đi vào dip cuối tuần chứ ko phải lễ tết,vì nghe bảo lễ têt ĐL Đông lắm,mà đi đâu cũng bị chặt chém.Mấy chỗ mình đi ăn uống và đi chơi trên google cũng có,ai muốn biết thêm chi tiết gì thì cứ gõ là ra hết à!
Vé xe hai chiều: 600k
Taxi 40k
Ks:400k
Thuê xe :300k
Ăn uống 2 người.1200k
Vé vô cổng: 790k
Chưa tính tiền quà mua về và 2kg dâu
Tổng thiệt hại của hai đứa là 3330k+50k đổ xăng (ăn chơi xả láng nhen) xem tiếp
mọi người cho mình hỏi kinh nghiệm mua vé xe từ sb Klia2 đi Malacca với ạ
cám ơn mọi ng nhiều )
xem tiếp
Mình sắp đi Đà lạt vào 4/1/2019 - 6/1/2019, và mình cần tìm chỗ nào cho thuê nhà nguyên căn đủ cho 18 người. Giá tầm 2-3tr/đêm, ai biết chỗ nào chỉ mình với ạh. Cảm ơn cả nhà nhiều xem tiếp
Dang tháng 1 tới mình có đi Đà Lạt khoảng 3 ngày mọi người có thể cho mình xin chút kinh nghiệm được k ag? Về thời tiết, khách sạn, homstay, chỗ chơi trong 3 ngày tiện nhất ạ
Cảm ơn cả nhà ! xem tiếp
[GÓC CHIA SẺ] - Lẩu hơi Cosmos Giảng võ
Em k biết trong Hội đã có ai ăn lẩu hơi ở đây chưa và thấy như thế nào mọi người chia sẻ em với, nhưng hôm nay nhà em đã có một trải nghiệm rất tệ.
Hôm nay là ngày lễ, vốn dĩ nhà em cũng k định ra ngoài ăn nhưng phút chót lại thay đổi kế hoạch, gần 5h mới tìm chỗ ăn, gọi tất cả các quán quen đều full bàn, tình cờ thấy chỗ lẩu hơi này hiện trên foody nên ấn vào gọi thử. Họ báo full bàn. Nhưng khoảng nửa tiếng sau gọi lại nói có khách huỷ nên nhà em đặt đc. Ok, thế là đi, e đặt bàn cho nhà 8 người.
Đến nơi thì thấy nhà hàng không đông lắm, em đến lúc 6h30, họ báo full bàn nhưng tại thời điểm đó khách mới chỉ có khoảng gần 1/2 nhà hàng. Gọi đồ từ 7h kém nhưng phải gần 8h mới xuất đồ cho nhà em, trog khoảng tgian đó khách cứ túc tắc đến, và k đông đến mức k xuất được đồ. Nhưng hnay ngày lễ, chuyện chậm đồ rồi chờ lâu cũng có thêt thông cảm được vì đâu cũng sẽ vậy í.
Đồ ăn ở đây cũng tạm được, nhà em gọi theo set 3 người, 1 set chim gà bò 650k, 1 set cá ngao tôm 999k, bđầu gọi set cá 800k nhưng họ báo hết cá giòn, khi luc đấy khách mới chỉ già nửa nhà hàng (6h45) nên nhà e phải đổi sang set 1tr dùng cá tầm:))) đồ thêm: 1 con gà, 1 đĩa bò miến, 1 đĩa nấm kim châm (gọi nấm tổng hợp nhưng cũng hết từ đầu )) nên phải đổi nấm kim mà ăn từ đầu đến cuối bữa k mang ra) thật sự thì đồ ăn chỉ bình thường, tôm k tươi, bở và có mùi (chắc con e ăn bị chết ) đen) cá nhiều mỡ, gà cũng nhiều mỡ, canh thì quá chua, nhà em mọi người lớn tuổi không ăn được.
Tệ nhất là thái độ của nhân viên, các bạn chạy bàn thì ok k vấn đề gì cả nhưng có chị ngồi quầy thu ngân tóc ngắn thái độ siêu tệ. Lúc gọi đồ k tư vấn cho khách tới ăn lần đầu rồi nói năng cứ kiểu nhau nhảu, đến lúc gọi thêm đồ ăn cgi cũng báo hét thì cậu em có thắc mắc thì bà này bật luôn, cứ bật khách tanh tách thực sự rất khó chịu, k nhã nhặn lịch sự, khách nói 1 câu thì bà này còn bật lại 3,4 câu. Em có đọc được review của khách từng đến ăn là thái độ nhân viên ở đây k tốt nhưng vì hnay cũng là ăn thử xem thế nào k ngờ con sâu làm rầu nồi canh thật! Thái độ bà này quá tệ!!!!!
K nhớ tổng hoá đơn bao nhiêu vì em k phải người thanh toán, nhưng so với giá tiền thì chất lượng k tương xứng, nhất là chị thu ngân tóc ngắn.
K biết mọi người đã ăn ở đây review sao ạ?
Nhưng em chắc chắnnnnn không bao giờ quay lại. K nghĩ sẽ review trên hội nên em k chụp nhiều ảnh, nhưng đỉnh điểm lúc chị gái kia cứ bật liên tục nên em cũng hơi bực và về cái phải viết review luôn nên k có nhiều ảnh. Đối với những người đi ăn nhà hàng là họ bỏ tiền mua sự thưởng thức và sự thoải mái chứ k phải là rước sự khó chịu vào người nhất là khi đấy không phải 1 bữa ăn tuyệt đỉnh mĩ vị đủ để bỏ qua tất cả những yếu tố không tốt khác.
Đây k phải post dìm hay post nói xấu gì cả chỉ là cảm nhận cá nhân em, có ai đi ăn ở đây mà như một trải nghiệm thú vị thì cmt em với để lần sau em thử đi ăn vào ngày không lễ xem có khác k
Thanks mọi người đã đọc :”> xem tiếp
Sẽ ko up địa chỉ ra tránh trường hợp dìm quán
Nhưng bùn cười quá nên phải up cho chúng mầy cười cùng
Trên là ảnh con mực trước và sau khi nấu lẩu
Ban đầu t tưởng do t gắp con mực nhỏ
Ai dè đâu, size nào nó cũng về con tiny thế kia
Mực nó uống nhầm thuốc teo nhỏ của conan chúng mầy ạ xem tiếp
Góc review:
Burger & bun - cơ sở artemis Lê Trọng Tấn.
Thấy mọi moi người đánh giá cao nên đi ăn thử. Gọi combo xxl như trên hình. Thêm một salad hoa quả và 1 nước ( nước lọc hoặc coca) nhưng thực sự thì trải nghiệm hơi tệ.
Về khoai: khoai tây chiên sẽ đc chọn bột để mix vị. Về khoản hương vị thì ok nhưng khoai mới chiên nóng hổi mà ỉu, mềm và tệ ( giống như bạn lôi khoai đông lạnh ra và chỉ chiên 1 lần)
Về burger: Mình order bò tái vừa thì cầm bánh lên chảy khá nhiều nước từ nhân ra. Phần bánh mì thì giống bánh mì cũ nướng lại, ko được tươi. Có lẽ do cơ sở này ko đươc nổi lắm nên vắng khách. Tầng 6 artemis canh cgv.
Combo này là 220k. Thêm một salad hoa quả là xoài xắt với kiwi và táo. Kiwi để tủ đông nên bị giá, cảm tưởng hơi nhũn và ko ngon. Xoài chua còn táo thì bình thường.
Với giá tầm này thi có lẽ burger king hoặc ở kfc sẽ ngon hơn. Không quay lại lần 2. xem tiếp
Phở Vịt Quay - Hàng Nón
Đi qua thấy cái tên lạ quá Pho Duck ) nên vào ăn xem sao.
Quán khá chật à không cực kì chật và bí may là trời ren rét nên vẫn chịu được. Mình gọi phở đặc biệt giá 40k, còn phở thường thì 30k.
Mình khá thích nước phở ở đây, vị rất khác so với các loại phở mình hay ăn kiểu thơm và ngọt mùi vịt quay ấy ) Tiếp đến là thịt vịt đc thái mỏng chứ ko phải chặt. Mình thích ăn kiểu này hơn tại tiện. Thịt hơi bở và mỡ một chút nhưng da lại thơm chấm vs xì dầu như kiểu TQ ấy. Mình thích nhất là măng muối ở đây, ngon vđ ấy huhu. Ai thích măng thì sẽ hiểu thôi ) à mà còn có cả lạp xưởng nữa, nhưng mà lạp xưởng ko hề ngon, cả mình và bạn mình đều thấy thế.
Về vệ sinh thì mình thấy cũng bt, đũa ăn hơi có mùi hôi, thìa thì nhỏ tý nên cầm bát húp nước sẽ ngon hơn đấy ))
Lần đầu thử mà thấy thích quá, bác nào biết quán phở vịt quay nào ngon ko review cho e với ) xem tiếp
[GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]
Lẩu Oishii 976 Đường Láng !!!
.
Hôm nay 20/10 ngày lễ mấy đứa con gái rủ nhau đi ăn, biết là đông nên đã đặt bàn từ trước và cũng đã đến quán thật sớm. Mình ăn ở Oishii ko phải lần đầu, mà thật sự lần này mình nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Cảm quan lúc mới đến là mọi thứ cực kì lộn xộn, nhân viên ngồi ăn cơm ở tầng 2 cả chục người không ai ra đón khách. Bọn mình lên tầng 3 thấy đã có 1 bàn ngồi đấy, xung quanh các bàn khác chưa dọn dẹp gì, đồ vứt lung tung và cực bẩn. Ngồi đợi 1 lúc cũng chưa gọi gì vì thấy nhân viên đang bận, lúc sau bạn nvien nữ tóc ngắn mang cho bọn mình 3 khay thịt bò, 1 khay thịt gà và 1 khay rau. Ăn đến khay thứ 3 thì thấy cái khay cuối giống như là đồ của khách trước bỏ thừa lại, không kiểm tra gì mà cứ thế bê cả chồng lên cho khách sau )) Rau thì rửa cực bẩn, gắp lên vẫn nguyên con sâu bạn mình đã chụp lại. Ăn xong gọi thêm đồ thì vẫn bạn nvien nữ đấy như kiểu cố tình bơ, gọi chị ơi quay ra nhìn bọn mình rồi lại quay mặt đi. Lần nào cũng bảo "các chị thông cảm nhà hàng bọn em hôm nay đông khách". Bọn mình ko hề làm khó các bạn, biết đông khách nên đã gọi rất ít, lần gọi nào cũng cách nhau cả 20' chứ ko phải giục các bạn. Trong khoảng thời gian đấy vẫn thấy các bạn phục vụ cho 1-2 bàn, còn lại thì gần như vô hình )) Có 1 bàn đằng sau mình vì ngồi đợi quá lâu và gọi mãi nhân viên ko trả lời nên mới ngồi nửa tiếng đã đứng lên đi về.
Sau mấy lần gọi thì bạn nvien đấy mới mang ra cho bàn mình đúng 1 khay thịt bò được 8 miếng mỏng dính. Thái độ thì cực kì ko thể chấp nhận được, mặt của nhân viên cứ song song với trời, khách gọi còn chẳng thèm quay ra nhìn. Bạn mình hỏi là "sao các bàn khác đều được phục vụ chỉ có bàn em là nhân viên ko ra?" thì bạn đấy vẫn chỉ nói là khách đông các chị thông cảm )) Thông cảm đến mức ngồi ăn gần 2 tiếng đồng hồ mà ăn có nửa tiếng, còn tiếng rưỡi là ngồi đợi. Bọn mình là khách, đi ăn trả tiền đàng hoàng, cũng đã rất thoải mái dễ chịu mà nvien đối với khách như với ăn xin, mang thịt ra đặt bịch cái xuống, mặt thì cau có.
Ngay sau đấy bọn mình ra trả tiền vì ko muốn lãng phí thêm thời gian thì bạn thu ngân có hỏi bọn mình 1 câu là "Tại sao lại phản ánh lại trên page cửa hàng vì làm như thế nhân viên sẽ bị trừ lương?" )) Nếu các bạn ko hỏi câu đấy chắc mình sẽ ko viết bài rv này, làm ăn như thế thì thà nói 1 câu nhà em ko tiếp khách thì khách khỏi phải tốn công, tốn tiền mà mua bực vào người.
.
gg xem tiếp
Các bác cho em xin vài địa chỉ mỳ vằn thắn ngon, nhiều sủi mà giá hạt rẻ quanh khu ba đình- đống đa.mà ít mì chính nhé chứ thời tiết se se này cơn vật mỳ sủi lại lên cao .(trừ Lan Mì, mỳ hàng chiếu, trần nhật duật, với mai hắc đế ra nhé)
P/s ảnh chống trôi, em cảm ơn
xem tiếp
[Góc giá chát - Khâu gửi xe đấm vào mặt khách]
Mì vắn thắn Nguyễn Biểu có lẽ mọi người không lạ, quán này mới mở (trưa vs tối bán lẩu cua)
Mì nhạt thếch em xin gia vị thì không thèm mang cho. Khẩu vị ăn của em hơi mặn.
Lõng bõng miếng sủi còn không có thịt toàn vỏ không à.
Nước dùng nhạt thếch như nước luộc ốc. Ăn vào chán và phí mồm với giá 40K lên Hàng Chiếu sẽ tươm hơn nhiều!
Em bức xúc nhất là khâu gửi xe lúc e lấy xe ra ngoài để mũ bảo hiểm em rơi xuống nền nước bẩn em bảo sao chú dắt xe không treo tạm cho em mà lườm xong chửi vào mặt em. Khinh người. Thế này chỉ mất khách.
Nay em ăn 1 mình nên em cũng ko nói gì còn lườm nguýt em chán.
Xong em xin cạch, đi ăn chứ chả xin!
P/s quán mì vắn thắn đề biến lẩu riêu cua Minh Anh
nhé mn xem tiếp
<Góc Khen>
<Miếng ngan tràng trứng non>
Mình rất thích ăn trứng non mà mãi mới tìm thấy quán để ăn.
Như ảnh là bát miến ngan thêm tràng trứng. Theo mình thấy thì nước dùng rất ngon không bị kiểu nhạt nhẽo. Thịt ngan nạc không bị xương như vài chỗ mình từng ăn. Cô còn cho mình nhiều giá đỗ nữa.heehh
Và cái quan trọng đưa mình tới đây là trứng non hí hí. Còn có cả tràng trứng ăn kiểu lạ lạ ý. Nói chung là bát của mình gọi thì siêu nhiều topping luôn )
Quán còn có cả măng tự ngâm siêuu ngon
Mỗi tội giá với sv như mình thì hơi cao )
30k/bát k có trứng. Thêm trứng thì là 40k/bát.
Nói hơi nhiều sợ lại bảo pr nên các bạn cứ đến ăn thử )
Địa chỉ: ngõ 161 Đại La. Đối diện chợ đồng tâm. Quán cô thì ngồi trong ngõ nhỏ. Hình như là mở tầm tối vì lần đầu ăn lúc mình ăn là 8h. xem tiếp
Nhờ mn có kinh nghiệm đi Dalat xem giúp mình lịch trình này có ổn và thuân tiện di chuyển ko ạ?
Đã đầy đủ mấy điểm đẹp chưa hay còn quán xá nơi nào nữa?
Mình còn ở thêm tối 23.12 mới về mà ko pjk nơi nào đi tiếp. Mong mn chỉ giúp.
Cám ơn mn nhìu
. xem tiếp

Đến Nha Trang nếu chọn đi tour ra đảo 1 ngày thì nên chọn đảo gì vậy mn ơi? xem tiếp
GÓC HOẢNG HỐT
Hnay cơ quan mình có buổi toạ đàm bên order green tea ice blend của Phúc Long. Đang uống ngon lành thì thấy cộm cộm ở cuống họng và có gì đó đậu ở lưỡi.
Má ơi HẾT HỒN.
Cái gì cứng cứng, màu xanh xanh trong cốc như là xay cái thìa nhựa trong đó @@ order tầm 60 cốc, k biết những người khác sao chớ 5,6 người ngồi quanh mình là bị vậy hết
Trước giờ k thích Phúc Long, sau đợt này cạch mặt Phúc Long luôn ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] ỐC LUỘC
Hỡi 5 ngàn anh chị em cho mình xin địa chỉ ăn ốc ngon ở quanh quẩn cầu giấy/ ba đình/ tây hồ với ạ
Bị vật ốc mà k biết quán nào ngon á
Review qa 1 số hàng ốc:
- Ốc Bà Già: nước chấm quá bình thường, đắt. k có gì xuất sắc. Gọi đồ lâu nữa
- Ốc bà câm: cũng khá dễ ăn nhưng quá đắt.
- Ốc ngõ chợ Khâm Thiên : Tại sao ăn ốc lại k có dưa góp :((((
Ngoài ra còn hàng nào ngon không ạ? xem tiếp

Mọi người cho em hỏi dạo này có điểm nào buffet mới lạ + ngon không ạ ? Lạ là không bao gồm Sen + Sứ + La Brasserie các thứ đấy. Cụ thể hơn thì chắc là nhiều món Âu hoặc Á với truyền thống, thịt thôi không hải sản. ._. Quanh khu vực Hoàn Kiếm Hai Bà thôi cho gần ạ.
Mercy cả nhà. xem tiếp
Có ai nghiện đồ nướng xiên kiểu như mình ko nhỉ ? Hay ăn vặt nên kiểu lân la quán xá , ngồi uống cốc cf thấy mùi thịt nướng thơm phức ra ăn thử , ko nghĩ ngon ntnay chén luôn 10 xiên thịt 1 lúc ))
Điểm cộng : thịt ko bị độn mỡ nhiều , ướp vừa , thịt ăn dai chứ k bị bã mồm
Điểm trừ : quạt hơi lâu 1 chút hichic
6k/xiên - giá hạt dẻ cho đồ ăn vặt
C ấy có cả cánh gà nướng cũng ngon , hình như 25k hay 30k ý ko nhớ lắm , tẩm ướp cũng vừa vặn phết nhưng vẫn thích thịt xiên hơn ý ^^
Số 30 đặng trần côn - trước cổng quán cf Xưa và Nay
Kính hội! xem tiếp
[WORKECO - MỖI NGÀY MỘT HƯƠNG VỊ]
CAFE AMERICANO
Cafe Americano của WORKECO "gây nghiện" khách như thế nào?
Một tách Americano là một điều không thể thiếu trước... xem tiếp
<góc khen>
Thấy mng rì viu bánh chúi sì gòn nên nay đy ăn thử xem ntn. Đến nơi thì đông vãi đạn ạ phải đợi mãi mới có bánh nên làm cả rổ mang về ăn dần ạ. Bánh ngon lắm ạ, vỏ giòn còn ở trong chuối ngọt với cả ko bị chát. Anh chị bán hàng ng sì gòn nc max đáng yêu nha.
ĐC: E2b, thành công, ba đình, HN. xem tiếp
E đi côn đảo 1 ngày thì đi được đâu nhỉ
Với cả sáng 9h e bay đến cần thơ 3h mới bay vào côn đảo liệu mấy tiêng buổi trưa có tranh thủ tạt té dc ở đâu gần sb cần thơ k ạ xem tiếp
[Góc hơi khen - BÁNH ỐNG LÁ DỨA]
Nghe mọi người review nhiều quá nên hôm nay t cũng đi test thử...
Phải công nhận, tuy chưa ăn nhưng ngửi mùi đã thấy thích rồi, bánh thơm dã man con ngan ấy @@. Mình không biết có phải họ cho phẩm màu như các bạn đã nói không nhưng bánh có mùi của cốm ấy, nhẹ nhàng lắm
Bánh ăn mềm, dẻo. Lại sựt sựt của dừa sợi, thêm chút béo béo bùi bùi của lạc rang. Hơn nữa cũng không quá ngọt. Nói chung là quá ok cho 1 chiếc bánh 5k. sẽ quay lại ạ kkk
À. Mình ăn ở gần cổng đại học kinh tế quốc dân nhé (chỗ bán cả bánh kếp thái, ăn cũng ok)
Ad duyệt bài giúp em với ạ xem tiếp
[Góc Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen]
Em mới thử được 3 chỗ này thôi nên cũng chỉ rv được thế thôi ạ
1. Tiger Sugar
Quán này em thấy ổn nhất. Trân châu đường đen ở đây ngon cực luôn ấy, cảm giác nó giòn giòn dai dai mà đậm vị nữa . Sữa tươi thì em thấy ko ngon bằng The Alley. Mà order ở đây ko thích nhất là chỉ chỉnh đc 50% đá là thấp nhất rồi . Khuyên mọi người nên để 100 đường 50 đá nhé, ko là sữa tươi bị nhạt đấy. Quán này có mỗi 1 chi nhánh ở PNT thôi mà hơi bé nữa, nhưng được cái nhân viên dễ chịu lắm, còn nhắc lắc đủ 16 lần cho đúng vị )
Giá cũng vừa tầm nhé. 49k cho size L em thấy cũng ổn. Mà hình như còn nhiều vị hay ho lắm đấy mà em chưa được thử
2. The Alley
Thấy mọi người khen nhiều quá nên bấm bụng mua thử. Cảm giác hơi thất vọng một chút. 70k cho size L (hơi chát ) được cái sữa tươi uống thơm ngon lắm. Trân châu cũng đậm vị nhưng em thấy vẫn ko ngon bằng Tiger Sugar (cảm nhận thế thôi ạ)
3. RoyalTea (em uống ở chi nhánh linh đàm nhé)
Uống chán dã man luôn ấy. Cảm giác phí mồm , phí cả tiền )) cả sữa tươi với trân châu đều nhạt nhẽo. Mà giá thì chát
(55-61k thì phải) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

600 anh chị em cho em xin địa chỉ ăn hải sản ngon ở Phú Quốc với ạhhh. E cảm ơn nhiều lắm xem tiếp
Em chào mọi người !!!
Hiện tại em muốn đi Sapa, Anh/ chị có biết tour nào khởi hành từ Sài Gòn giá ổn cho em xin ít thông tin. Em cám ơn mọi người nhiều. xem tiếp
BẠN SẼ ĐI MIỀN TÂY....
BẠN MUỐN TRẢI NGHIỆM BUNGALOW SIÊU HOT??????
Hometravel Mekong Cần Thơ chỉ cách bến xe trung tâm Cần Thơ 4km, cách chợ nổi Cái Răng 3km,... xem tiếp
[ Góc Hỏi Lẩu]
Mấy nay gió mùa về, trời lành lạnh, em thèm lẩu quá
Các anh chị cho em xin vài địa chỉ lẩu ngon ngon quanh khu Đống Đa,Hai Bà Trưng,Ba Đình,e ăn mấy lần kiểu lẩu 99k mà chán kinh khủng chán ạ,nên nâng giá tầm 170k-250k/suất ấy ạ, đồ vệ sinh,sạch sẽ chút ạ,quán view tầm trung vì có bọn e ăn mừng sinh nhật 1 bạn nữa
Lâu quá rồi, em đang định đi ăn lại Kichi Kichi mà thấy nhiều người chê hơn khen nên không biết sao nữa
Em xin chân thành cảm ơn ạ!! xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ] BỨC XÚC VÌ BỊ MẤT TIỀN OAN CHO CÁI QUÁN Gà không lối thoát HAPO - ĂN 1 LẦN NHỚ ĐẾN CHẾT
Hôm nay được Sếp thưởng tiền, sau một hồi bàn qua tính lại abcxyz em quyết định gọi Gà bó xôi đang hot ầm ầm mà chưa được ăn bao giờ để khao mọi người. Nhưng em thề là Đời em quá đen. Đi hết từ bức xúc này đến bức xúc nọ.
EM CẢNH BÁO MỌI NGƯỜI TRÁNH cái quán chết tiệc này ra kẻo BỊ LỪA GIỐNG NHƯ EM, KHÔNG LẠI MUA CẢ CỤC TỨC VÀO NGƯỜI Mọi người tìm quán nào uy tín, đừng lên google search vớ vẩn như em rồi mất oan tiền cho cái quán gaboxoi.net Halo quán nhé
Lên Search Gà không lối thoát thấy 245k ngay đầu rẻ quá, nhìn ảnh cũng đẹp OK gọi luôn. Khi gọi thì nhân viên quán báo "Bạn ơi giá 245k là giá chạy quảng cáo, bên mình 265k bạn ạ". Ơ hóa ra treo đầu dê bán thịt chó là có thật.
Thôi cho thỏa cơn thèm tặc lưỡi OK tiếp tục gọi luôn.
1 tiếng sau Gà đến. 12h mấy chị em đói bụng cồn cào, mở Gà ra thì ôi thôi không thể Ok nổi nữa.
Một mùi mỡ xộc thẳng lên mũi, trước mặt là em gà bó xôi bé không thể bé hơn, được bọc lớp xôi nham nhở, lỗ rỗ màu đen như hình.
Thấy sai sai, đến khi lấy kéo cắt xôi ra thì sai thật sự. Không phải Gà bọc xôi nữa mà là GÀ BỌC XI MĂNG. Thế quái nào mà lại có xôi cứng như xi măng thế này, cắt rách cmn tay cũng không ra được.
Tưởng con gà bên trong có thể cứu vãn mớ Xôi rán đẫm mỡ cứng như cơm cháy, hôi như kiểu rán mỡ thừa nhưng KHÔNGGGGGGG. Mọi người hãy nhìn ảnh đi :(( Gà này là gà suy dinh dưỡng chỉ có vài sợi thịt, còn lại là xương và thâm đen.
Mọi người nhìn xem ảnh quảng cáo của quán này vơis gà ngoài đời thực em quay có khác xa không ạ :(((
nổi thế này thì không thể chấp nhận được.
Một lần và mãi mãi, ăn một lần nhớ đời mãi mãi. Em cũng xin cảnh báo luôn mọi người tìm quán nào uy tín ăn Gà không lối thoát kẻo mua nhầm Gà bọc xi măng tẩm mỡ giống em nhé
Bức xúc quá nói vậy thôi không quên chúc cả nhà tìm được quán gà ngon không như em hehee
xem tiếp
Hi mn
cho mình hỏi Vũng Tàu ăn uống và đi chơi ở đâu là ổn ạ
mình đi 1 ngày và 1 đêm ạ xem tiếp
Định giấu làm của riêng một quán nhậu rất hay và đồ ăn ngon, rẻ nhưng mà hứng quá lại phọt ra cho anh em biết, của ngon ko nên hưởng một mình mặc dù quán bé, đông khách đến là ồn ào mình ko thích.
Nó là cái lòng bò lai rai chỗ 281 Âu Cơ, quán tên Vũ.
Đi xuống đê, rẽ vào ngõ ngoắt nghéo độ mấy chục mét là tới quán. Sân thì đỗ xe, còn chỗ ngồi là khoảng hơn chục bàn nho nhỏ sát ven hồ tây.
Ở đây chỉ có món chuyên lòng bò, như tai, má, nõn đuôi, gân, tim, cật...ăn đơn giản như là trần với rau để ra bát hoặc bắc nồi đun như
lẩu nhưng mà ngon lạ, hợp làm mồi nhậu lắm,
Riêng rau trần thì mùa nào thức nấy nhá, cần, cải, giá sống....nchung là rất hợp với vị bò.
Rượu ở đây cũng ngon, uống ko đau đầu, mà gọi 1 chai ko uống hết chủ quán cứ ước rồi tính tiền chứ ko bắt lấy cả chai là phải uống hết.
Giá tiền thì mới shock, như trưa nay 2 đứa mình gọi 1 bát thập cẩm ăn no è, thêm đĩa củ đậu và 1/3 chai lavie rượu chuối hột hết........bạn biết bao nhiêu ko???
Là 80K thôi ý, cậu bạn đi cùng trả tiền còn giật mình tưởng tính nhầm vì rẻ quá.
À mà nếu ăn nhậu lòng bò lai rai chưa đủ no thì có thể gọi thêm mỳ xào hay bún xào, tớ thì thích cái bún xào với trứng và lòng, nhưng nhớ dặn xào giòn giòn lên ăn ngon cực, vừa mềm, vừa dai, rất lạ miệng nhé
Nói thật, tớ là dân kinh doanh nhà hàng, từ bia hơi đến quán lẩu cua đồng quê và quán hải sản nhưng mà vẫn cứ kết chỗ này nên đến đóng họ suốt, nhất là trong cái khung cảnh trời đất mơ màng thế này mà ngồi bên bát lòng bò nghi ngút khói, chai rượu êm êm và lũ bạn hợp cạ, cùng ngắm mặt hồ tây xám bạc thì nhất đời luốn xem tiếp

Tự dưng đổi gió thèm Kim chi múi kinh khủng
Bạn nào biết chỗ nào tự múi ngon ngon + giòn giòn + cay vừa phải( em k ăn đc cay )
Chỉ dùm em với
khu vực nguyễn thị định trung hoà tốt quá ạ xem tiếp
Hôm trước có chia sẻ cái này trên instagram thì các bạn vào hỏi nhiều quá nên làm 1 bài review cái này trên facebook tiện share cho anh em luôn
Tên của các món lần lượt trong ảnh là
1. Trứng nướng
2. Cút lộn xào me
3. Bánh tránh trộn
Mình ăn quán này lần đầu tiên là cuối năm 4. Và món mình kết nhất là trứng nướng. Món này gồm có trứng cút, bơ, hành lá, thịt, sốt trứng gà và 1 cai nước gì đó giống như xì dầu nhưng vị rất lạ. Nhìn ngon mắt thế kia chứ ăn thì ngon thật đặc biệt là ăn rất lạ nên mỗi lần đi ra đây mình đều auto gọi món này.
Bánh tráng trộn thì trộn vừa đủ. Bánh tráng dai, không vị khô, không vị nhũn, độ chua chua vừa phải nhưng sẽ hơi cay 1 chút đối với những bạn không ăn được cay như mình
Trứng cút lộn thì nóng hổi, sốt me chua chua ngọt ngọt, ăn kèm với lạc rang và rau dăm. Lạc giòn chứ không vị ỉu như ở nhiều nơi đâu. Ăn không bị ngấy và nhanh chán như ở những chỗ khác
Hôm chúng mình đi ăn có gọi 2 bánh tráng trộn, 4 trứng nướng, 1 đĩa trứng cút (13 quả - chúng mình gọi cho tròn tiền) và 1 cốc trà đá hết tất cả là 80k
Địa chỉ quá ở số 106 chùa láng, quán ngay vỉa hè nên rất dễ tìm nha (Hôm trước có báo các bạn số 109 nên nay đính chính lại nha) xem tiếp
[ góc chê ]
Lần đầu viết rì viuuuu trên hội ạ, câu chữ hơi lủng củng mong ace bỏ qua
Ăn trưa vào lúc 3h chiều đi tìm các hàng quán quen số nhọ toàn đóng cửa, mò đến đọan cửa bắc thấy hàng cơm niêu sing , rẽ vào ăn lun vì quá đóiiii
Điểm + duy nhất là nv khá ngoan và nhiệt tình
Điểm trừ : cơm cháy quá nên bị đắng, nhai mỏi răng, thịt hơi đậm
Lúc đầu có gọi sữa chua lắc hoa quả, mang ra cốc sinh tố sữa chua chanh leo ) uống vào mùi như bị hỏng lên men ý ) đổi sang sữa chua đánh đá thường vẫn ko đỡ hơn tí nào, vẫn mùi đấy ) chắc do sữa chua có vấn đề ạ.
Bà chị mình gọi nước ép ổi dâu , quách tỉnh hỏi nv thì kêu em cho siro ) mình hỏi nước ép thì phải là ổi tươi ép chứ, e ý khuyên đổi sang nước chanh )) quyết định đổi sang cốc đậu lành mà ớ hợ lun ) mùi cứ bị sao ý, khó tả thật sự
Xin chào và ko bao giờ gặp lại ạ xem tiếp
Cả nhà ơi cho em hỏi có homstay nào đẹp cho 11 người ở 4-6/1/2019 ở Ba Vì, sóc sơn không ạ? xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - All about "Lòng"-
Chuyện một cô gái ở Hà Nội bị "lòng" vật vào lúc 9h đêm.
Chuyện kể rằng đầu ngõ 445 Nguyễn Khang, có quán lòng bán tất tần tật thứ từ cháo lòng, bún lòng, cháo tim cật, bún đậu mắm tôm đến lẩu cháo "có lòng" và đặc biệt là dồi, lòng, dạ dày chần nguyên đĩa.
Ôi mẹ ơi, nếu không bị dọa ăn nhiều lòng quá là bị gout chắc mình sẽ tẩn thêm một suất "lòng nguyên đĩa" nữa.
Cảm giác xì xụp bên nồi lẩu cháo nghi ngút khói gọi thêm một đĩa lòng chần giòn giòn, sần sật với mắm tôm, thêm tý rượu cay nồng, pha một bát gia vị nhiều ớt rồi thưởng thức vào cái tiết trời đầu đông se se lạnh này thì mê man khỏi nói.
Quán ngay đầu ngõ, anh chị chủ thân thiện, chu đáo với nhiệt tình vô cùng. Quán nhỏ mà đông khách, từ các bô lão sành ăn quanh khu đến mấy bạn trẻ lỡ bữa vào ăn tạm bát cháo rồi đâm nghiền đến hội chị em bạn dì, trẻ già, trẻ nhỏ đi ăn mấy tăng rồi vẫn vào quất thêm đĩa lòng, nồi lẩu.
Nhấc mông dậy để đi với một cái bụng no kễnh vẫn nghe loáng thoáng khách cười nói với chị chủ: "Chị bán đây lâu chưa, sao em ở đây mà không biết có quán lòng ngon thế nhở"
Tham ăn quá nên em chỉ kịp chụp đĩa lòng chần, các bác thông cảm nha xem tiếp
Tết nguyên đán này nhóm e khoảng 8ng dự định đi Nha Trang du lịch. Mọi người biết homestay hay khách sạn nào thoải mái, giá cả bình dân giới thiệu dùm e với xem tiếp
[Góc Cấp Cứu]
Thời tiết như này làm mình thèm đủ các món :((( thèm ăn hết cái này cái kia ,nhất là mấy món Trung cay nồng ,chua ngọt Cần các chị em chia sẻ những quán đồ Trung ngon để đi đớp ngay chìu nay ( kèm giá cả thì càng tốt ạ! ) xem tiếp
Bây giờ quán chuyển sang góc Hàng Hành mà tôi vẫn thích gọi là bún gà Bảo Khánh, bởi thói quen mà, chỉ tiếc là cafe hàng hành bgio ko còn như xưa để ăn sáng xong lại sang quán nhâm nhi 1 ly nâu đá như cái thời mơ hồ đó. xem tiếp
GÓC KHEN DẠO - CANH CÁ RÔ ĐỒNG - 26 HOÀNG CẦU MỚI
Chả là vào sáng đầu đông lạnh lạnh mình với bạn có đi ăn sáng ai ngờ phát hiện được quán này. Quán lúc nào cũng đông kín chỗ ngồi, vệ sinh cũng tạm ổn không phải sạch hẳn ( chắc do không gian nhỏ ). Về tô canh cá thì nước dùng thơm trong ngọt thanh, cá không phải cá chiên bột như các hàng canh cá khác. Mình cũng không biết cửa hàng tẩm ướp gì nhưng ăn miếng cá mềm và thơm cực. Rau cải thì chắc hàng nào cũng có khỏi nói nha. Đặc biệt là mình rất thích trứng cá phải nói là nhiều nhìn bắt mắt cực kì luôn í. Cô chủ và nhân viên khá nhẹ nhàng, trà đá có vẻ ngon. Điểm trừ của quán chắc là không gian hơi chật hẹp xíu thoi.
Chấm điểm đồ ăn 7,5/10 xem tiếp
Mình đang muốn đi tua ninh bình ai có thông tin kinh nghiệm cho mình xin với ạ. Thanks ạ xem tiếp
Mình định đi Nam Du. Bạn nào đi rồi cho mình ý kiến với xem tiếp
Anh chị ai đã đi Sapa rồi cho em xin ít kinh nghiệm với ạ , đi như nào cho tiết kiệm chi phí ? mong mọi ng chia sẻ giúp em , em cảm ơn nhiều xem tiếp



Mọi người ơi giúp e với ạ
Tự nhiên any nổi hứng rủ e đi đl chơi dịp tết tây mà giờ này thì phòng đôi hầu như hết mất rồi. Ace có biết chỗ nào còn phòng đôi cho ngày 29/12 này chit e với ạ, giá phòng tầm 500k trở xuống thôi ạ. xem tiếp

Chào mọi người . Em định đi cắm trại ở vũng tàu giờ em muốn thuê lều. Mọi người có ai biết chổ nào thuê lều cắm trại ổn giúp em với ạ . Em cảm ơn xem tiếp