Ngoài ăn uống ra thì bọn mình có đi khu du lịch quốc tế Đồi Rồng
- Vì là bãi tắm mới nên sạch sẽ lắm có thể nhảy xuống tắm luôn hoặc ở trên bờ sống ảo như chúng tui đây nhé
- Vé vào cửa: Miễn phí
- Phí gửi xe máy vào bãi tắm: 10k/xe
Muốn đổi gió thì chiều các bác có thể lượn quanh hồ An Biên (chỗ nè có một đoạn cây toàn hoa vàng sống ảo thì tha hồ nhá), hồ Quần Ngựa (buổi chiều người dân hay ra đây thả diều đi qua nhìn cũng thích mắt), Nhà hát thành phố Hải Phòng nè. Tối ngựa ngựa như chúng mình thì lượn quanh sông Tam Bạc nhạc xập xình như Tạ Hiện ngoài Hà Nội dị xem tiếp
Quá nhiều cú sốc với hàng ăn vặt phố cổ này
Tôi thề là quán này tôi lường trước giá sẽ hơi sốc nhưng lúc tính tiền thì sốc hơn cả chữ sốc
Đắt hơn các chỗ khác từ 5k đến 10k tuỳ món, ok cũng thôi chấp nhận. Nhưng phát twist tính tiền cuối cùng gây sốc gục tại chỗ là xiên hồ lô
30k/1 xiên , 5 xiên là 150k câm nín tại chỗ
Thật sự thì ăn giống xiên cổng trường, vị xúc xích còn ko ngon cơ
Cá chỉ vàng hôi hôi, trà quất thì sai sai vì không thấy vị quất đâu mà ngọt đường cũng ko rõ ok fine, tôi ổn
Cái duy nhất tôi ăn thấy ổn là cá bò à nem chua cũng tạm, được cái nặng và rất nhiều bì
Đến cả tương ớt cũng không đậm cơ
Một trong những quán đã từng nghe đâu đó thấy ai ăn và tôi đi xong tôi xin chào tạm biệt không bao giờ dám quay lại
Quà Vặt Phương Anh - 9 Hàng Chai, Hoàn Kiếm
19h - 4h hôm sau
Giá thôi bỏ qua, sốc mẹ luôn rồi xem tiếp
Mọi người biết ở đâu còn bán kem vậy thì chỉ tớ nhé xem tiếp
Không gian hơi nhỏ. Quán nằm sâu trong ngõ. Đồ ăn gọi theo thực đơn hằng ngày và trưa có buffee. Đồ ăn ngon vừa vặn, giá hợp lí
Giá 100-200k/ ng
Lưu ý: đi tối nên đặt món trước. xem tiếp
Suất xôi 65k ở Xôi Yến Anh. Thêm chai sữa ngô 84k
Đã thế còn k cho thêm dưa, hỏi mới lấy cho khách. Bình thường e hay mua ở Khâm Thiên chỗ đoạn ngã6 Ô Chờ Dừa,suất 40k đầy ú ụ ko ăn hết.
Thế này có phải bán hơi điêu ko nhỉ
Lsau cạchhhh
xem tiếp
Bún riêu tóp mỡ mọc giòn ngã tư Trần Xuân Soạn - Ngô Thì Nhậm (đối diện Phúc Long tea) bát bún nhiều loại ăn kèm như riêu, giò, tóp mỡ, trứng vịt lộn, đậu phụ, mọc và vị chua của giấm bỗng khá nổi bật 47k/bát full đồ như hình phục vụ nhanh, nhiệt tình chỗ ngồi là vỉa hè nên thường xuyên bị CAP nhắc nhở nên ăn uống hay bị mất tập trung do lấn chiếm vỉa hè xem tiếp
Định phản hồi nhưng thôi vì đang chửa khéo bị quại cho phát thì hẹo nên bảo ck đi về. Tổng 235 cành thì phải.
Lần cuối. xem tiếp
Hy vọng những trải nghiệm nho nhỏ của nhóm mình sẽ giúp ích cho các bạn đang có dự định ghé thăm thành phố hoa phượng đỏ. xem tiếp
-ĐỒ NHẬT-
•GYUSHIGE- NGƯU PHỒN
6A Trần Hưng Đạo- P Bến Nghé- Q1
45k-3tr5
•YAZAKA
219 Điện Biên Phủ- P6- Q3
3tr500
•HƯNG HANARE
15B/10 Lê Thánh Tôn -Q1
500-1tr5
•HOKAIDO SUSHI
T5 SaiGon Centre - 65 Lê Lợi-Q1
150-500k
•TOWA
Tầng 28 SaiGon Centre - 65 Lê Lợi- Q1
100k-500k
•YEN SUSHI PREMIUM
123 Bà Huyện Thanh Quan- Q3
60k-1tr
•PIZZA 4P xem tiếp
Có lẽ cả đời này mình không bao giờ ăn nem chua nữa mặc dù trước đây mình rất thích, chỉ vì bữa ăn kinh khủng hôm qua. Hi vọng mọi người cẩn thận khi lựa chọn địa điểm ăn uống. ( Xin lỗi nếu bài viết này khiến mọi người đang ăn lại mất ngon )
:
-Nhiều bạn bảo mình có chiêu trò dìm hàng
nhà hàng không :> Thì đây là lần đầu mình đến đây nên không việc gì mình phải mang theo một con giòi đến cắm vào miếng nem để tạo phốt.
-Mình dùng nick phụ vì không muốn ảnh hưởng đến đời sống riêng tư, mình cũng chưa từng phốt ai bao giờ cho đến khi gặp cái trường hợp đáng sợ này, mình chỉ là 1 người bình thường, không muốn "nổi tiếng", và cũng không hám fame qua việc bóc phốt ai.
- Con giòi ngọ nguậy: các bạn có thể thay bằng từ béo ngậy hay giòn tan,có thể cho nó quyền sống hoặc quyền chết, hoặc có thể nghi ngờ về độ dùng từ tiếng Việt ngu của mình, nhưng sự thật là con giòi cắm thân ở đó, thái độ nhân viên không còn gì để nói. Và nếu con giòi đó đã được nướng chín, vậy bạn có dám ăn không?
- Quyền tin hay không dựa vào các bạn, vì đây là trải nghiệm của mình. Và có lựa chọn hay không cũng là quyền của các bạn, vì mình cũng chả là ai để ép các bạn có tiếp tục ăn ở đây không. Nếu các bạn không tin bài viết này thì vẫn có thể tiếp tục ủng hộ quán, còn mình thì không
Vậy thôi ạ :<
xem tiếp
Còn 1 điều mình chưa hài lòng lắm đó là chị nhân viên phục vụ Trông chị không được tươi lắm, chắc là do chị mệt Mong là thế chứ nếu như chị khoẻ mà mặt chị phục vụ như vậy thì quán nên xem xét lại xem tiếp
Lottle hay CGV của Hàn mà không mạnh tay nhập phim về chiếu.
Có chiếu thì chiếu nhanh lên, đến lúc có bản đẹp trên mạng mà mới nhập về thì ai còn hứng thú ra rạp xem phim. xem tiếp
EDIT: Mình hơi đãng trí quên ghi địa chỉ, quán ở 153D Đội Cấn nhé! Khu Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội nha! xem tiếp
Các bạn đam mê món "Gà tắm mắm" của Popeyes sẽ rất thích điều này!
Đây chính là món nước sốt thần thánh ấy, chỉ 17k/chai tắm đc 15-20 miếng gà nhé các bác. Ở nhà cũg có thể ăn hương vị ấy rồi! xem tiếp
Đang đi trên đường oi hết cả người, thì phóng tầm mắt thấy phía trước có xe tào phớ thạch găng nên phải tạt vào mua ngay. “Cô ơi, cho cháu cốc tào phớ thạch găng”, một cốc đầy ụ thạch găng lẫn tào phớ và trân châu mà có 10k. Thạch găng đúng là ăn đến đâu biết đến đấy, mát lẹm cả người, cứu tinh cho những ngày nắng nóng. Điểm đặc biệt ở đây là âu nước đường được nấu sền sệt, ướp thơm hoa nhài. Vì thề mà cốc có đầy thạch lẫn tào phớ cũng không bị nhạt nhẽo, nhưng nếu ai muốn ăn nhạt thanh mát thì nhắn cô cho ít đường nha.
Xe của cô đi dọc đường Đê La Thành, nhưng tầm 12h30 và 18h30 sẽ đứng ở B5 Thành Công khoảng 2 tiếng. Sđt cô ý: 0914287074
Thêm nữa, mẹ cô (bà Dậu hay Dần) bán ở A6 chợ Nam Đồng cũng siêu đông khách xem tiếp
BÚN CÁ THÁI BÌNH
Mình thì chưa ăn bún cá ở Thái Bình bao giờ nên cũng ko biết chuẩn vị nó là như nào , nhưng quán ông chú này mở mười mấy năm, thì mình cũng đóng họ cho chú 10 năm nay rồi. Quán ở ngay ngã 4 Hàm Nghi giao với Nguyễn Đổng Chi ( khu vinhome gardenia) .
Nếu ai thực sự thích cái kiểu nước dùng trong, chỉ bún và cá thì sẽ thích ăn ở đây. Ko có cà chua, ko bò giò mọc rau sống. Chỉ cá và rau. Ở đây có cả bánh đa thấy mọi người hay gọi là canh cá
Gọi là quán nhưng chỉ có 2,3 cái bàn vỉa hè, lúc nào cũng đông người ăn , nhìn ngoài lụp xụp và hơi tồi tàn. Giá 30k/ bát
Chấm 8/10 điểm xem tiếp
P/s: các bác biết chỗ nào bán cái này giá mềm hơn ko em để tủ lạnh ăn dần xem tiếp
TÀO PHỚ CHUẨN TRUYỀN THỐNG
Mình là một 8x nên luôn muốn tìm hương vị tào phớ của tuổi thơ. Đã đi nhiều hàng quán mà không thể tìm nổi thì vô tình gặp được cô bán rong. Từ đó trở đi tuần nào cũng qua ủng hộ cô.
Tào phớ của cô làm đúng kiểu truyền thống bằng thùng gỗ nên không bị nát như kiểu làm công nghiệp, miếng tào phớ to, mịn, rất mát. Nước cốt thì ướp hoa nhài thơm nhẹ nhàng.
Buổi sáng (đến khoảng 10h) cô bán ở 101 Láng Hạ. Trưa chiều thì cô bán ở ngõ 165 Thái Hà.
Mời các bạn ghé qua ủng hộ! xem tiếp
Tìm mỏi mắt ko thấy ai review đồ ăn ở Quảng Ninh mà đợt này thấy nhiều ng đi QN quá. Bác nào thổ địa có thể chia sẻ 1 số quán ngon cho mọi người ko ạ????
Dưới đây thì e xin list mấy món e ăn ở QN
1. Bánh cuốn chả mực gốc bàng
Lặn lội sang tận Hòn Gai để ăn. Quán trong ngõ khá đông khách nên phải đợi hơi lâu vì e ăn tầm giữa trưa. Do bụng dạ e yếu nên bước vào quán đã thấy hơi lo lo về vấn đề vệ sinh r, cuối cùng về đau bụng thật Bánh ở đây dai hơn bánh ở Hà Nội, e thấy ko ngon lắm. Chả mực thì nhiều đầy đặn, nc chấm ngon nhg k bít sao e thấy ăn k hợp lắm. Đĩa chả trong ảnh là cho 2 ng ăn nhé ah, ăn khá no. Cùng ngõ còn có hàng bánh tráng nướng ăn cũng ngon.
2. Sữa chua trân châu Hạ Long
Quyết tâm về tận Hạ Long ăn schua chuẩn vị nhưng do ko biết hỏi ai nên vào tạm một quán gần Sunworld. Giá các qán ven ven này cũng cao nên cả nhà ăn thì nên hỏi giá trước. E thấy ăn cũng bt, k co j khác HN cả.
3. Hải sản Hoài Thu 2
Book Hồng Hạnh thì full bàn nên e đến HT2. Ăn uống thoải mái hết khoảng 300k/n có tôm, hàu, mực xào, ốc móng tay và mấy món linh tinh. Tất cả đều chỉ chấm xì dầu thôi chứ k có nc chấm riêng cho từng loại. E thấy ăn cũng được cái rẻ chứ ko ấn tượng lắm.
4. Bún cù kỳ
Huhu món này tuyệt đỉnh thất vọng chắc do e vào nhầm hàng. 1 bát bún 50k lõng bõng nước. Mà nc chan bún kiểu như nước lọc nấu với mắm muối, chẳng ăn nhập gì với nhau. Có 2 cái càng cù kỳ, vài con tôm khô và vài con bề bề to bằng ngón tay. E rất đói mà k thể ăn hết dc.
5. Cơm trên tàu
Vì hsau book thuyền đi vịnh nên e đặt ăn trưa trên tàu luôn. Bữa cơm có rau, tôm, mực xào, cá thu khá đầy đặn mà chắc do đói nữa nên đây là bữa ngon nhất em được ăn.
Vì sẽ quay lại QN nhiều lần nữa nên e thiết tha mong được biết những chỗ mà dân bản địa hay ăn chứ kp chỗ dành cho khách du lịch ạ. xem tiếp
Cơm tấm sườn bì chả trứng, cánh gà chiên mắm, heo quay om dưa.

Cơm tấm 36 - 11 Phùng Hưng.
50-68k
10hr-14h, 17hr-21h

Cơm tấm ở đây giá sẽ nhỉnh hơn mặt bằng chung một tí, nhưng âu cũng đầy đặn các bác ạ
Mình có gọi cơm gà chiên mắm, 1 suất có 2 cánh size nhỡ. Chiên mắm keo giòn da trông khá hấp dẫn. Tuy nhiên mình ăn lại thấy hơi bị đậm quá, ăn với cơm canh thì vừa hơn. Mới cả ăn cái này hơi vất vả vì phải gỡ .
Thịt quay om dưa ở đây ăn cũng lạ miệng, miếng thịt mỡ mỡ ăn cùng dưa muối mặn đưa đũa phết.
Sườn với bì ở đây dừng ở mức okilah thui, sườn không bị khô, canh chua dễ ăn.
À ở đây có dừa tắc với dừa thơm, uống vào trưa hè cũng đã khát phết .
Không gian ngồi ở quán có điều hoà, tuy nhiên bàn kê hơi sát nhau.
Khuyên các bác nên gọi now về có code giá sẽ mềm hơn, ăn cũng không bị chen chúc. xem tiếp
Thế là từ giờ đi ăn muộn cũng có nơi chào đón mình zồi đỉnh thật sự k chê vào đâu đc xem tiếp
Tổng chi phí 1.420.000đ/2 người
P/s : Dù lần đầu đi nhưng lại cực thích HP. Từ con người cho đến không khí ở đó.nhộn nhịp và khá giống Sài Gòn. Còn nhiều điểm đẹp chưa được chụp ảnh.
Bái Bai Hải Phòng.hẹn ngày gần nhất quay lại. Sẵn tiện có azai nào người HP muốn bếch em về thì e sẵn lòng xem tiếp
Tào phớ thập cẩm gồm thạch đen, trân châu zai giòn, nước hoa nhài với sữa đậu thơm mát cả dừa nạo bùi bùi, tào phớ mịn tan trong miệng. Mùa hè ăn 1 bát này thật sự tỉnh người các bác ạ xem tiếp
Liệu Hai Phượng có thể lập nên kỳ tích là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam hay không ?
Doanh thu chiếu rạp ở Việt Nam: khoảng 120 tỷ
Bán cho Netflix: khoảng 80 tỷ
Doanh thu chiếu rạp ở Mỹ: khoảng 50 tỷ
Tổng 250 tỷ xem tiếp
Cơm sườn Đào Duy Từ cơ sở Giảng Võ mới ra menu mới với món sườn cháy cạnh với 2 mặt đều là 1 màu đen hay còn gọi là sườn bóng đêm. xem tiếp
Ăn cmn xong bọc xôi rồi thì mới muốn review cho các bạn ăn thử nên xin phép chụp cô và những thúng xôi xem tiếp
Hẹn gặp lại thành phố cảng vào một ngày không xa. Các bạn biết quán ăn ngon, chỗ chơi ở Hải Phòng hãy chia sẻ địa chỉ xuống bên dưới cho mọi người cùng biết nha cảm ơn các bạn đã giành thời gian đọc bài review của tớ, nếu có đóng góp gì các bạn hãy góp ý giúp tớ nha xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Hôm nay chị bạn hẹn mình ra Vincom Trần Duy Hưng ăn. Chọn quán Việt street vì thèm ăn đồ cuốn.
Giá cả khá đắt đỏ cho mấy món "đường phố" nhưng trong trung tâm thương mại và mình hy vọng rau sạch do đang bầu bí nên vẫn vào ăn.
Bánh xèo 89k/cái
Cuốn heo quay 99k
Nộm cổ hũ dừa mình không nhớ rõ giá nhưng không hề rẻ.
Chè sương sa hạt lựu (menu có chục món chè nhưng quán báo chỉ có duy nhất loại này)
Vì giá cao như vậy nên khi món ăn ra thật sự thất vọng khủng khiếp.
Rau cuốn lèo tèo và héo. Các bạn nhìn ảnh là biết ạ.
Thịt heo quay mỡ dày, vỏ không giòn.
Bánh xèo ngập mỡ và vỏ không giòn chút nào.
Cổ hũ dừa fail thảm họa. Miếng cổ hũ dừa cắt vụn và mặn chát. Không biết có phải bếp dùng cổ hũ dừa muối không mà mặn vậy. Cà rốt thái lổn nhổn. Còn thua mình tự nấu tại nhà. Cả đĩa được đúng 4 con tôm nhỏ kia và mấy miếng mực rắc lên trên như ảnh.
Cố vớt vát 2 cốc chè nhưng nhận được là 2 cốc ăn không khác gì nước lã. Mình phải xin thêm nước đường pha thêm vào.
Đứng lên thanh toán hóa đơn 337k cả VAT cho 1 bữa ăn như đấm vào mồm.
Điểm cộng duy nhất là nước chấm ngon ạ
Nhân viên ngoan nhưng không biết việc. Lúc dọn bàn đổ bát nước mắm ra bàn nhưng không lau dọn. Để nguyên đấy cho đến khi ăn hết chè và thanh toán.
1 lần và mãi mãi không bao giờ quay trở lại xem tiếp
Góc chê bai
Tối nay tầm 21h kém bọn mình có ghé qua tiệm bánh HongKong 149 giảng võ . Đây là đống bánh bọn mình có mua ( mình có gọi thêm 1 bánh cuộn trà xanh nữa nhưng quán quên cho vào túi ??? và bọn mình cũng lơ ngơ không kiểm tra. Đến lúc lôi ra ăn mới thấy thiếu nhưng thôi ks ) vấn đề là 2 cái bánh chuối tệ nhất mình được ăn bánh có mùi như bột mì hỏng do để bánh ngoài không bảo quản trong tủ lạnh ý nóng quá hoặc quá hạn nên hơi mùi thiu . Quả bánh pate ngàn lớp thì khô, cứng, nhân pate mặn ( với mình là mặn lắm ), mỗi cái bánh trà xanh ngàn lớp thì ăn được được, còn bánh ruốc hành ăn cũng vậy. Đây là trải nghiệm khá tệ và chắc xin bye never quay lại xem tiếp
edit: viết bài lúc hết pin nên gõ thiếu mất 1 đoạn. lúc xuống thanh toán, mình có nửa đùa nửa thật nói vs bạn thu ngân là đợi đồ hơi lâu, nửa tiếng ko thấy gầu lên nên về. và bạn thu ngân chỉ vâng, ko phản ứng thêm ji nữa xem tiếp
Mng oiww cần xin ý kiến của mng là có nên xem chú gà không gian kh ạ ? >< xem tiếp
- Bọn mình ăn sáng ở tp Ninh Bình vì bạn mình kêu gào đói sắp chết , địa điểm được chọn là bánh đa cá rô đồng , ở gần chợ Rồng Ninh Bình . Ở đây có 3 loại rau cho mình chọn là hẹ, ngót và cải. Cá đậm vị , rau sống non , sung muối thì 10 điểm. Là sung nếp vừa chín tới, ko bị chát hay thâm. Đặc biệt là có trứng cá ( cái này bán theo mùa thôi , ai ko ăn trứng có thể gọi bún thường ) . Giá 60k/ bát có trứng
- Ăn xong mình lên xe sang Nam Định ( khoảng 27km thui ) , nhưng đường đi giới hạn tốc độ nên khá chậm ở đoạn này. Vừa ăn mặn xong nên bọn mình chọn đồ uống cho mát . Đến quán chè đỗ đen hạt sen ở Bến Ngự lúc 10h sáng thì vẫn đóng cửa, nên bọn mình đến quán nước rau má đậu xanh mới khai trương. Mình từng uống ở nhiều nơi, nhưng ở đây cho mình cái cảm giác khá là thất vọng. Bọn mình đang od đồ thì nvien đã tính tiền rồi, bọn mình muốn up size thì c ấy bảo đã in bill rồi( dẫu vậy c ấy vẫn up size lên cho, đến đoạn thu ngân và nhân viên nói nhau oang oảng ra vì việc in size bé rồi lại làm size to, nói khá to và nhiều) . Đồ uống thì hơi chát, hơi bị cặn, cảm giác bột bột kiểu gì ấy. 5/10 điểm. Điểm cộng : đang mua 2 tặng 1 vì mới khai trương
Sau màn mở đầu khá thất bại ( đó ko phải là đặc sản Nd ) , bọn mình đi ăn trưa ở bún sung chợ Diên Hồng. Quán bún nằm giữa chợ , có cá, cua, mọc, tóp mỡ. Cá rán mỏng, cháy, tóp mỡ khô, nhưng mọc và nước dùng ngon, sung hơi chát và già. Nhưng bù lại cô chủ rất thân thiện và chiều khách. Giá 20k 1 bát . Chấm 7/10 điểm
- Ăn xong thì cũng giữa trưa, bọn mình đi tìm hotel để ngủ thì ko hiểu cớ làm sao đi mãi đi mãi ko thấy , hỏi người dân chỉ cho nhưng vẫn ko thấy, đoạn này bắt đầu nản nên mình nghĩ đến việc đi về
- Trên đường tìm hotel thì bọn mình chọn ăn chè Thái ở ngã 4 Quang Trung Trần Hưng Đạo , chè 20k / cốc , nếu bạn nào thích ăn ngọt thì thấy ngon , còn mình lại thấy bị ngọt quá:(
- Ăn xong mình mua luôn nước ép trái cây ở quán chè , 25k cốc uống khá ổn
- Bắt đầu đi về, tìm hàng bánh xíu páo để mua làm quà. Từ đây mới có chút điểm sáng . Bánh xíu 45k/ chục , ăn lúc nóng hổi mới ra lò siêu ngon , khác hẳn với bánh mua ở Hà Nội. Mình mình ăn được 2 cái
- Bánh mì pa tê cầu Đò Quan là món mình yêu nhất lần này, đúng kiểu mình thích, pate thơm , có hành phi , ớt khá cay nhưng tê tê ăn thích lắm , và có nộm đu đủ ăn cùng nữa. Mình mua bánh sẵn là 12k/ cái. Mua từ 2h chiều về Hn 7h mới ăn mà vẫn ngon. Tiếc quá mua 2 cái . Mình ko chụp được ảnh vì vừa đỗ xe bị hàng xóm nhà cô bánh mì chửi, sợ quá nên lên xe ngồi. Mình mua ở nhà số 5 Hàng Thao
- Ăn xong bọn mình về tp Ninh Bình nghỉ trưa, sau đó về Hn sớm hơn dự kiến
- Còn rất nhiều món được rv ở Nam Định mà mình chưa thử, hi vọng lần sau quay lại trải nghiệm sẽ tốt hơn xem tiếp
Mời các bác bát canh bánh đa cá rô quê em . Cá rô đậm vị , giòn, rau sống ăn kèm non và sạch, bát sung muối chua ngọt thì the best luôn , riêng bọn em xin 2 bát
Và đặc biệt là trứng cá, ko phải mùa nào cũng có , nên mình phải tranh thủ ăn ngay, trứng ko bị tanh, ăn bùi bùi ngậy ngậy lắm
60k/ bát có trứng
30k/ bát thường
Thành phố Ninh Bình ( cạnh mazda )
Kính mời xem tiếp
Bạn mình lại bảo chè ngày xưa thì các cụ hay cho ngọt hơn các loại chè bây giờ, mình thì cũng không rõ tập tục ấy lắm, cơ mà nếu bạn không ăn được ngọt thì bỏ qua nha xem tiếp
Chắc hẳn mọi người đã quá quen mặt với MONO Lab ở Hồ Xuân Hương. Mới đây, cơ sở thứ 2 đã ra đời. Không hiểu vì sao, địa điểm mới này lại khá gần với cơ sở đầu tiên. Chắc hẳn vì chữ duyên, do tìm được một mặt bằng quá đẹp, quá phù hợp.
Nếu như cơ sở đầu tiên mang một vibe năng động, chuyển động nhanh. Thì cơ sở mới này lại mang một nét trầm khác hẳn. Ở đây là một biệt thự nằm trong ngõ, nên rất là yên tĩnh. Không gian sân trước và sau rộng có thể ngồi ngoài trời thoáng đãng. Không gian trong nhà gồm 2 tầng to đẹp, chỗ ngồi đa dạng, rất phù hợp đi coffee nhóm người. Và đây cũng là một nơi rất hợp lý để làm việc và học nha. Cấu trúc vòng cũng được áp dụng khá nhiều cho các quán coffee gần đây. Lối decor tối giản mix cùng tone gỗ trầm, vừa sang những vẫn giữ nét trẻ trung
Menu gồm coffee, trà, nước hoa quả và bánh. Có khá nhiều đồ signature, và mình đã chọn Another Ame. Đồ uống này có Ame ở dưới và lớp kem mặn ở trên. Ame thơm dịu, hoà quyện cùng lớp kem khá vừa vặn.
Với sự cộng hưởng bởi không gian đẹp và đồ uống (trước mắt là ok) thì mình sẽ quay lại nha
———
MONO Coffee Lab - 19 ngõ 55 Vân Hồ 2 (đường Nguyễn Đình Chiểu), Hai Bà Trưng, Hà Nội
07:30am - 22:30pm
35.000 vnđ - 65.000 vnđ xem tiếp
Về giá: ~26k 1 dây 4 hộp, đang được khuyến mãi thì phải. Thế nhưng với tầm giá này thì m nghĩ các bác mua quách cà phê lon uống cho nhanh xem tiếp
Tổng chi phí chi chuyến đi chỉ ăn và ăn rơi vào khoảng: 1.500.00 người
Ăn uống ngủ nghỉ thoả mái, không cảm thấy bất tiện vì điều gì. Con người Hải Phòng dễ mến lắm, không cầm súng hoa cải đâu, yên tâm xem tiếp
edit 1: quãng thời gian từ koi thé về nhà mình chỉ 15p, nếu 15p đủ làm trân châu cứng, dai thì mình nghĩ koi thé nên bỏ luôn take away và các dịch vụ ship hàng tương tự ))) xem tiếp
Mặc dù biết nó không giống được 100% nhưng em vẫn muốn tìm mua để đỡ phải bóc gói mì tôm rồi lấy mỗi túi muối
Sáng nào cũng ăn mì không muối, nhạt nhẽo quá rồii
Fb mng bán toàn đắt gấp đôi luôn ý vinmart, circle k ở khu Hà Đông em tìm quanhhh không thấy mng ạ xem tiếp
3r sáng mò đi ăn phở gánh, 3h40 e có mặt ở địa điểm ăn, em xem trên web thì 3h30 mở hàng vậy mà khi e đến thì hàng đã dài cả cây. Ngồi xuống xếp hàng mà thấy vô vọng vãi, được 10p tính đứng lên đi về r, nhưng a ny động viên bảo thôi mất công đi r ăn thử 1 lần cho biết, vậy là kiên nhẫn chờ đến 4h30 - lúc này tâm trạng vẫn ổn, k vui vẻ gì nhưng cũng k quá khó chịu. Sau 50p chờ thì cuối cùng e cũng có bàn để ngồi, có bàn để ngồi nhé kp có phở để ăn. Tiếp tục chờ thêm 30p nữa - lúc này bắt đầu khó chịu vì buồn ngủ rồi mà cái kiểu xếp hàng rất buồn cười, chẳng có thứ tự hay hàng lối gì cả, thỉnh thoảng chị bê phở vui tính sang hỏi 1 câu đến ai thì đến - k khoa học.
Chờ suốt 1 tiếng 20p để ăn thử bát phở sốt vang thì nhận câu xanh rờn - đến lượt e thì hết r ngay lúc này muốn bỏ về lắm r nhưng tiếc công đợi 1 tiếng rưỡi lại thôi. Có đôi sau e, dù đã đợi rất lâu nhưng nghe xong câu hết sốt vang r cũng bực bội bỏ về.
Đến đoạn đc ăn, cuối cùng sau 1 tiếng 20p e cũng đc ăn bát phở k như ý muốn của em - rất bực mình nhưng tiếc công ngồi đợi nên “ăn thử cho biết”
H đến đoạn review đồ ăn. Bát phở chín cô ấy thương tình cho môi nước sốt vang làm bát phở mặt vđ hay vì e vừa ăn phở chan nc mắt nên thấy mặn, cũng có thể do cuối nồi nên mặn? Thịt chín thì k có j đặc sắc nếu km nói là chán. Bánh phở ok. E đánh giá là ~6 đến 7/10 cho bát phở này, thôi 6 đi 7 k nổi đâu mà chẳng hiểu sao làm bát phở lâu thế..
Bát phở “chạy qua” hàng sốt vang nên e cũng có tí cảm nhận về sốt vang, và e nghĩ là nếu e đc ăn sốt vang thì chắc ngon.
Nhưng thật sự nó chẳng ngon đỉnh cao đến nỗi phải đợi 1 tiếng rưỡi. Có lẽ điểm cộng duy nhất là h bán hàng và đối tượng khách của họ cũng kp là em nên thôi chẳng trách.
Trong khi rảnh rỗi quá nói chuyện vs những bạn đang xếp hàng thì hoá ra đều cùng cảnh ngộ, toàn người “ăn thử cho biết” và hứa sẽ kbh quay lại
Nên e viết bài viết này để recommend mn rằng nếu mn định thức đến 3h sáng hoặc dậy từ 3h sáng để đi ăn phở gánh để “ăn thử cho biết” thì thật sự chẳng có gì đáng để xếp hàng và thử đâu còn tất nhiên, nếu anh chị có công việc vào lúc 3h sáng thì phở gánh là 1 option nếu ac có thể chờ khoảng 1 tiếng rưỡi
Phở gánh mở lúc 3h30 và khoảng 5h đã hết sự lựa chọn r nhá
Với mức giá 40k/bát cho 1 tiếng rưỡi ngồi chờ, 5p ngồi ăn, thái độ phục vụ trên trời và kiểu xếp hàng hên xui thì e hứa sẽ kbh quay lại và về viết bài review để mn đừng ngu như em! Cứ đánh 1 giấc ngon lành 8-9h dậy đi đá bát phở Bát Đàn hay Tư Lùn r làm thêm cốc cafe là cuối tuần đẹp zai ngay khỏi chuốc bực vào thân xem tiếp
xem tiếp
Nói chung nhìn bát mì là biết chất lượng r k cần nói nhiều nữa, nc dùng đỉnh, ngọt xương bò và thơm nhẹ mùi thuốc bắc, bắp bò siêu cấp mềm nữa chòi oi ta nói mê chữ ê kéo dàiiiiiiii )))))) Địa chỉ ở 28 Phạm Ngũ Lão, must try cho bạn nào cbi đi ĐL nhaaaaaa. xem tiếp
Tầm 5h chiều là cô đi qua đường Nguyễn Tư Giản, Hoàn Kiếm, Hà Nội xem tiếp
xem tiếp
Edit : Vì mình chỉ review đồ ăn vặt và ít khi đi cafe ) nên vẫn thiếu nhiều quán cafe vs bún phở ở BG , ai có quán nào ngon cmt giúp mình để rảnh về quê mình còn có chỗ ăn sáng hí hí xem tiếp
ĐIỂM CỘNG DUY NHẤT LÀ TOK Ở ĐÂY LÀM CŨNG ĐC xem tiếp
Các bạn nhân viên nhiệt tình, theo mình muốn có ảnh sống ảo mang về thì đứng ở cửa ra vào là chuẩn bài luôn nhé không phải loay hoay tìm góc làm gì cho mệt )) xem tiếp
Tào phớ thạch găng – A8 chợ Nam Đồng
.
.
.
Lại 1 buổi chiều tan làm sớm ko muốn về nhà luôn mà lại la cà hàng quán thế này đây. Tào phớ ở đây vừa rẻ lại đầy đặn, giá cũng chỉ từ 8-10k thui mà mùa này ăn mát lạnh cả người, vừa rẻ vừa ngon mà còn quá hợp với cái thời tiết nắng nóng nữa. Ngoài ra còn có chè đỗ đen, ngọt lịm, trân châu dừa dẻo dai bùi bùi, bên cạnh còn hàng bánh gối ai thích thì gọi sang ăn cũng được ý vì cả 2 quán đều nice !
——————————
8-10k xem tiếp
Nguyễn Thái Học k chỉ nổi tiếng với bún cá Hạnh Béo mà bún chả cô Yến cũng khá quen mặt.
Nước chấm ở đây chua ngọt vừa phải, cũng nhiều đu đủ và cà rốt. Một suất cho 2 người ăn mà chắc phải đến nửa cân bún mất, ăn no ná thở luôn. Chả vừa vặn đối với 1 bạn nữ nhưng ít so với đứa ăn khoẻ như mk ). Chả băm mềm thịt, còn thịt thì dai hơn (hơi nhiều mỡ tẹo ). Thịt tẩm ướp rất đạt. Rổ rau sống tươi mướt mượt. Hai cô chủ trung niên cũng dễ gần và hiếu khách. Phục vụ nhanh.
---------
Bún chả cô Yến - đầu ngõ Yên Thế
30k/s
10h-14h xem tiếp
Nước dùng mình rất thích vì dịu mát thanh thanh và ngọt ngọt đậm vị cua. Chả cá mềm thơm, đậu rán vừa tới, giò tai giòn sừn sựt. Nói chung là cực ưng. Ai từng ăn rồi cho cảm nhận xem giống mình không. Ai chưa ăn thử đi nhé xem tiếp