[Góc khen ngợi]
Vàng Khè Quán - số 19 ngõ 59 Láng Hạ - Quán ăn vặt Sài Gòn - chỗ ngồi nhà hàng - giá bình dân
Quán có Menu đa dạng từ đồ ăn vặt,bánh mì, lẩu đến kem và đồ uống, mọi món đều khá ok, giá cả ok , quán đẹp, thoáng mát, nhân viên thân thiện
Mình gọi 2 bánh tráng nướng khô bò xé cay, trà sữa jelly đào, bánh gạo lắc phomai và chè caramen kem matcha.. tất cả đồ ăn đều ngon và hợp khẩu vị người bắc!
Tóm lại là khá OK, chắc sẽ qua lại quán nhiều nhiều xem tiếp
< Review Bubble tea>
Địa chỉ: 43 Tạ Quang Bửu
Quán đang có chương trình khuyến mãi tết thiếu nhi mua 1 tặng 1. Hnay đi làm về định bụng qua mua uống thử xem sao và sau đây là cảm nhận của mình.
Điểm cộng: Giá đồ uống khá rẻ, chỉ từ 20-40k 1 cốc
Vì đang có khuyến mãi nên quán khá đông, lúc dừng xe chưa biết để đâu thì có anh nhân viên ra tiếp mình tận tình, nên cứ nghĩ nhân viên chắc sẽ đáng yêu. Nhưng, bước vào order, sau khi bạn trước mình chọn đồ xong, đến lượt mình thì bạn order bơ mình Bạn ấy quay sang làm đồ ạ. OK mình thông cảm quán đông, nv ít. Đứng xem menu vài phút, rồi quay lên gọi bạn ấy, mình vẫn lịch sự nhé: "Bạn ơi cho mình order". Bạn ấy không buồn quay ra, giọng có vẻ khó chịu: "Bạn đợi mình một chút" Và màn order sau đó diễn ra cũng có vẻ không được niềm nở cho lắm. Bù lại sau đó có bạn nv khác ra đổi topping cho mình khá nhiệt tình.
Mình order Trà sữa dừa và trà sữa ĐÀO. Cái cốc nâu nâu trên hình là trà ĐÀO nhé, không phải socola ạ. Lúc nhận đồ đã cảm thấy sai sai rồi. Về nhà mình uống để xem vị thế nào thì hoàn toàn không có vị đào. Trà sữa nhạt, pudding socola cứng, bù lại vị pudding khá đậm. CHính vì thế mà mình cảm tưởng như đáng uống trà sữa Socola chứ không phải trà sữa đào. Tóm lại là đồ uống kém, nhạt nhòa.
Chốt điểm: 6/10 xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ở quanh khu vực Cầu Giấy, Xuân Thuỷ, Nguyễn Phong Sắc có chỗ nào đồ ăn vừa ngon vừa rẻ không ạ? Em đang trong chế độ kiêng tránh sẹo không ăn được các thứ như bò, gà, trứng, quá ngọt,... Nên mong các vị giúp đỡ ạ xem tiếp
- Giá cả: 20 - 25k/ suất bánh tráng trộn. 6k/ chiếc gỏi cuốn xem tiếp
Mỳ vằn thắn Tuấn tầu vs Gia Bảo số 6 Nghĩa Tân (đầu phía Hoàng Quốc Việt)
Mình làm việc ở gần khu nghĩa tân nên ăn uống gì hay đi bộ ra đó cho gần. Ngày nào đi qua quán mỳ này mùi nước mỳ cũng thơm phức đến trưa nay mới đc thưởng thức.
- Nhân viên nhanh nhẹn, cô chủ quán cũng hiền hoà. Hỏi mình ăn gì đồng thời có nhân viên bê ra 2 cốc trà đá. Phục vụ nhanh.
- Cửa hàng sạch sẽ. Người yêu mình thì rất kĩ tính. Vào quán là nhìn ngay xem bếp búc có sạch sẽ ko, nhìn xuống sàn xem có dầu mở gì ko . Điểm cộng là quán sạch. Đèn điện sáng sủa. Bếp ở ngay ngoài chỗ cửa ra vào nên nhìn thấy hết bên trong như thế nào.
- Đồ ăn thì cũng ngon. 1 bát 4 miếng há cảo. Vỏ há cảo hơi dày chút. Nước mỳ ngọt. Người yêu mình tấm tắc khen ngon. Mỳ thì rất nhiều. Thịt cũng nhiều. Ăn hết bát mỳ là cả 1 nỗ lực ).
Giá 30k. Quán còn có nhiều món khác. Ngoài mỳ còn có cả cơm rang.
Chấm điểm 9/10. Chắc chắn sẽ quay lại nhiều nhiều lần nữa .
Nhấn mạnh là ko pr dạo )) xem tiếp
130 Lạc Trung- Nhà hàng Anna Steak & Spagetti
Bò sốt tiêu cay: thịt bò mềm, vừa chín tới, ăn kèm vs bánh mỳ, rất vừa miệng.
Giá cả hợp lý, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Sẽ quay lại quán lần nữa để thử các món tiếp theo
#Anna Steak&Spagetti# xem tiếp
[ Góc Phàn nàn_ Thiếu chuyên nghiệp ]
Phan _Buffet bò úc ăn đến lúc phải bò thì thôi
Lần đầu tiên mình trúng được 1 cái gì đó free ở trên mạng nhưng phong cách làm việc khiến mình thật vọng quá. Cửa hàng này có 1 mini game nhỏ dành cho 6 người may mắn. mỗi người được 1 suất buffet ăn miễn phí. Vâng và ghi rõ là như thế nhưng khi mình trúng giải thì AD cửa hàng lại nói là : " Bạn sẽ được 1 suất miễn phí nếu như bàn của bạn có 4 người " . WTF. Cái **** gì thế. Lần đầu tiên mình nghe đc. Kiểu như bạn trúng được 1 cái IP7 miễn phí nhưng với điều kiện bạn phải mua trước đó 3 cái IP7 vậy. Thử hỏi là Miễn Phí chỗ nào. Mình có thắc mắc nhưng không được giải đáp. AD 1 cửa hàng lớn mà làm ăn như vậy chắc phục vụ và chất lượng món ăn cũng không ra gì. M.ng cmt để tránh xa ra nhé
/Phandaoduyanh/
P/s. Không định nói đâu nhưng lần đầu tiên em được 1 cái mà lại như thế. Hãm quá xem tiếp
REVIEW - Góc khen - cực mê món này luôn ý
Trc đây t ít khi review đồ ăn, nhưng gặp món bún trộn ngan ở 61 Tô Hiến Thành, Hoàn Kiếm này ngon quá nên share về cho ce cảm nhận. Chân ngan mềm vừa độ mà lại giòn sử sần sật nữa, nước chấm đủ vị chua chua, cay cay cay, chút ngọt, mà e k biết tả gì hơn. Mà giá lại rẻ 25k/bát, em thấy giữa lòng phố cổ có giá này là okie r. Ảnh chụp thiếu bát nước chấm và bát canh tiết
Quán của bà chỉ mở buổi trưa thui nha, mà nắng vỡ đầu như trưa hôm nay vẫn đông khách ăn.
Có 2 nhà cạnh nhau bán bún trộn mà t chỉ thích ăn của bà thui. xem tiếp
(Góc hỏi han)
Có ai biết chỗ ăn xôi sáng ngon ngon có gà xé phay, pate hoặc sườn kh ạ? Ở khu vực Kinh Bách Xây - Bạch Mai - Giải Phóng - Phương Mai càng tốt.
(Chỗ xôi sườn cay Trường Chinh bán sáng kh ạ?) xem tiếp
< GÓC HỎI HAN >
Sắp tới lớp mình tổ chức liên hoan nhưng chưa biết nên chọn ở đâu. Số lượng tầm 50 người gồm giáo viên và học sinh. Địa điểm rộng, trang trọng 1 tí không nhất thiết phải sang chảnh )) nhưng đồ ăn phải sạch sẽ và khá ổn vì có cả cán bộ và giáo viên trường mình.
Mình cảm ơn xem tiếp
[góc chê thậm tệ] trưa nay mình đám bạn loay hoay chưa biết ăn gì tình cờ đọc đc review trên này về buffet zô nguyễn nên đánh liều vào ăn vì thấy 99k thì giá quá ổn. Nhưng đời k như mơ :((
Về thực đơn k như 24 món đc quảng cáo. K thấy thịt bò đâu. Ếch và lòng ăn có vị chua kiểu để lâu nên hỏng ấy. Tương tưj với mấy đồ kia cũng thế. Như kiểu để lâu ngày rồi ấy. Nghe mùi ôi thiu r. Đồ ướp như không ướp. Bọn mình chỉ ăn đc mỗi cánh gà và tôm :(( mực k hiểu sao dai dã man mà nghe mùi kinh khủng lắm (khó tả) , rau ăn kèm thì mỗi rau diếp, khoai môn và cà tím, nhưng tất cả đều cứng k hiểu bị làm sao bọn mình uống coca lon nhưng k hiểu sao rất khác coca mình mua ở ngoài, kiểu nhạt nhạt giống hàng đểu lắm. Phục vụ thì chậm, k nhiệt tình, có bạn nv còn ngồi ngủ gật cơ )) à quên mình có gọi thêm ca trà đá vẫn bị tính tiền )) và nước chấm thì k màu có mùi tỏi và không vị
4 người 559k bao gồm 4 buffet , 1 đĩa khoai lanh chiên nhỏ, 3 coca, 1 nước cam,, 1 trà đá :((
1 đi và k bao giờ trở lại. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
bữa được đi ăn sang chảnh viết lại cho các bạn cùng thử
Buffet dimsum trong khách sạn Fortuna Láng Hạ
menu rất phong phú tha hồ chọn
trong ảnh là một phần tớ và bạn gọi ra, t đi 3 người nên mỗi hộp họ để 3 miếng, dimsum ở đây ngon, vỏ mịn thơm, cảm giác mềm mịn đưa vào lưỡi thích lắm luôn. Về nhân thì phần lớn là tôm và sò điệp, tớ chưa ăn đồ ở đâu nhân tươi và thơm như vậy nữa, ngoài 2 loại này còn có các loại nhận chay như nấm, khoai môn, nhân khác như trứng, thịt băm,..
tráng miệng khá phong phú và ngon, có cái quy linh cao ăn ok lắm
ở đây có cả phòng VIP, bạn nào muốn riêng tư có thể đặt
đồ ăn (theo tớ hỏi thì là đồ dimsum hay thế) thường được tưới một lớp xì dầu ở dưới, tớ lại không thích xì dầu lắm nên với tớ đây là điểm trừ
điểm trừ nữa là khá mắc tiền: mỗi buffet là khoảng 300, sau đó 5% tiền phục vụ và 10% VAT
kinh nghiệm là các bạn nên gọi ít đồ chiên và tinh bột để ăn được nhiều nhé ) xem tiếp
Khu này mới mở nên có nhiều hàng ăn km lắm. Nhưng mục tiêu hôm đó của m là ăn lẩu nên ko ngó ngàng gì chỗ khác.
Hôm nào sẽ ăn thử chỗ XXXX và ding doong vì thấy nhiều bạn khen quá xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cả nhà cho em hỏii là quán nào đi ăn tối phù hợp cho trẻ con đi ạ, giá vừa phải k quá đắt vì hôm nay e đưa mấy đứa em đi chơi 1/6 ạ trong khu vực đống đa, hoàn kiếm thôi ạ, em cảm ơnn xem tiếp
GÓC HỎI HAN

Cả nhà cho mình hỏi quanh khu vực Minh Khai, HBT có quán ăn, địa điểm ăn uống nào ngon, bổ, rẻ còn hoạt động lúc 10h tối hoặc hơn không ạ? Ai biết chỉ mình với
Mình cảm ơn nhiều. xem tiếp
(Review trà sữa ở Royaltea Tô Hiệu)
- Thấy mấy đứa bạn thân nghiện royaltea nên cũng quyết định ra uống thử 1 lần cho biết ra đến quán bước chân vào quán phát thì ôi dồi ôi. Mát vcđ luôn các ông ạ ))) xong được đứa e order cho cốc "Trà Hoa Quả + tchâu hoàng kim" như trong hình
- về hình thức thì nhìn cốc khá là đẹp, nhìn phát yêu luôn mình là một thằng chuyên uống đồ trái cây nên khá là kén trong vụ nc nôi cơ mà vừa nhấp thử một ngụm là đã thấy nghiện luôn rồi nói chung là rất rất là ngon ))
*** Bên cạnh đấy cũng có điểm trừ là trong cốc cho thêm trân châu có bị trộn lẫn cả hột cam mà mỗi lần nhai trân châu tự dưng nhai phải cái hột thì nó đắng thôi rồi Mong là bên cửa hàng sẽ lọc hạt trc khi pha cho khách uống ( biết là thế sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho nhân viên )) cơ mà tôi nói thật đấy ))
*** Đồ uống thì quá là ngon rồi, nhân viên nhiệt tình cơ mà mình để ý lúc khách về thì các bạn k hay chào khách như ở các quán khác ví dụ như Dingtea,Goky, Gongcha...
- Không gian quán: chỉ tiếc là quán có mỗi 1 tầng được cái điều hòa mát thì thôi rồi
Wifi quán mình dùng thấy cũng khá nhanh
Trong cái thời tiết nắng vcđ như thế này thì có thêm chỗ mát mẻ học bài hay ra ngồi đọc sách thì cũng khá là ok rồi )) xem tiếp
[ BÁNH BÔNG LAN TRỨNG MUỐI - QUÁN RUỘT]
Chả là hôm nọ vui vui mua bánh bông lan trứng muối thử. 1 chiếc to đùng như hình 1 ( hình này mình tự chụp) , 135k, mình và lão ny ăn không hết, dù cả 2 đều ăn khoẻ.
Bánh mềm, không quá ngọt. Sốt vừa phải, k quá đẫm cũng không bị khô. Trứng muối có thể chọn loại nguyên hoặc cắt nhỏ ra. 2 tầng đầy đặn ú ụ phô mai, ruốc, trứng, có hộp như hình 2 ( hình này chôm hình của chủ). Tóm lại là max ngon.
có cả bánh su, bánh mì hoa cúc, mà mình chưa thử, đều do 1 tay em chủ sinh 96 làm, tư vấn nhiệt tình. Theo dõi fb thấy hôm nào cũng bán hết, lâu lâu k hết thì em ý bảo ăn chứ k để qua đêm. xem tiếp
- Giá cả: Tầm 12k/ xiên hồ lô 3 viên, nem rán 4k/ chiếc, nộm 20k/ đĩa... xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Nắng nóng trưa 2 chị e lười nấu cơm cũng ngại ra nắng đi ăn hàng nên gọi đồ về ăn. Đắn đo mãi không biết gọi hãng nào thì quyết định gọi thử Pizza Family.
Gọi đồ trực tiếp lấy combo 2 đùi BbQ và 1 pizza đáng ra chỉ 100k nhưng tham ăn nên bảo a chủ lấy cho size lớn hơn là 140k vẫn quá rẻ cho chất lượng.
+ Đùi BBQ : nhận đùi xong không nghĩ nó to thế, ăn xong đùi no luôn . Đùi chín kỹ k bị đỏ nhưng thịt đù vẫn mềm, sốt ngoài thì đậm vừa miệng ngon hết xảy luôn. Chấm 10/10
+ Pizza hải sản bánh giòn nhưng không bị cứng ăn vèo cái hết cái bánh. Nhưng hơi ít nhân nhưng với giá tiền đó mình nghĩ hợp lý.
+ Ship hàng tận tình không quản ngại khó khăn từ lúc gọi đồ đến nơi là 30-40p gì đó.
Nói chung giá cả và chất lg không chê đâu được. xem tiếp
Góc rì viu
Hqa nắng nóng nên e có gọi ship đồ Hàn về nhà ạ. Ngày trc e hay ord đồ qtea mà nổi tiếng trên insta ạ hnay đổi gió chesi ạ ( insta là _chesi_ ). Điểm cộng đầu tiên là shop rep tn nhanh và ship đúng h hơn nữa hộp đựng đồ ăn rất cứng cáp cảm giác hịn hịn ạ về đồ ăn: NGON ạ mà cũng nhiều. Hqa bọn e 4 ng ăn gọi 4 món như tronh ảnh là 260k. Lưu í là sẽ ngon hơn khi ăn nóng đấy ak hqa bọn e ăn hơi nguội 1 tí xem tiếp
Tổng 5 suất bf 1 âu trà đá 5 pepsi tươi là 935k. Đồ ăn ổn nv nhiệt tình đáng yêu. Sẽ còn quay lại. xem tiếp
(Góc cơm rang dưa bò ngon)
Thêm một địa chỉ bỏ túi cho các tín đồ ăn trưa với một sự lựa chọn dễ ăn, giá bình dân, thực đơn phong phú ngay giữa ngõ 81 Linh Lang-Phở Viễn 24. Mình hay ăn cơm rang dưa bò và cơm rang bò xào rau cải ở đây. 1 suất là 30k tuỳ loại nhưng nói chung ở đây rẻ. Cơm đầy kiểu dạng hạt nhỏ hơi dẻo(khô tuỳ chọn), một đĩa dưa xào với thịt bò riêng(hôm nay đĩa của mình không bỏ cà chua). Quá ổn cho 1 bữa trưa bình dân mình thấy ăn ổn, cô chú chủ quán hiền lành xem tiếp
[góc review ] lẩu 1 người 106 nguyễn khuyến Hà Đông
Ngắn gọn thôi ạ. Lúc đói thì ăn tạm, các loại lẩu đều là nước lẩu thái nhưng ko thơm, ko đủ chua cay, ko có mùi vị của nước lẩu thái.
88k suất này chưa ăn ạ, ko biết vậy là nhiều hay ít, đắt hay rẻ ạ. Nước lẩu đựng trong tô inox đường kính khoảng dưới 20cm ạ.
Nộm xoài xanh bề bề thì tạm ổn, e ăn chua thỉnh thoảng bị ghê răng nhưng cái này chua dịu vừa phải ạ giá 65k
Kết luận: 5 điểm ạ xem tiếp
GÓC HỎI HAN
5000 anh chị em cho em xin review về cháo lòng thuốc bắc với ạ, hoặc cho em xin địa chỉ các quán lòng ngon, sạch với ạ. Có đắt xíu cũng ko sao, cơ bản là chất lượng ạ.
Please!!! xem tiếp
[Góc ăn sáng]
Nhắc đến ngõ Hàng Bài thì mn nghe nhiều về bún cá Thái Bình rồi nên em không review lại nữa mà muốn chỉ cho mn thêm về 2 hàng ăn sáng ngon bổ rẻ ngay đầu ngõ.
Đầu tiên là hàng xôi. Rẻ nhất em từng ăn. Hai bát trong ảnh là 15k, có lần em gọi trứng chả thịt mà cô vẫn tính có 15k thôi. Hạt xôi mềm dẻo, chả thịt đều được để trong nồi nước thịt đậm đà nên vừa miệng lắm. Thịt có cả nạc cả mỡ. Ngoài ra còn có pate, lạp sườn, trứng kho...
Ngay cạnh đấy là hàng cháo sườn quẩy 10k/bát. Rẻ thế mà ngon phết, em toàn được múc cho bát nhiều thịt, chắc do cũng may )))
Đầu ngõ còn có hàng phở 30k/bát ăn cũng ok bánh phở to, thịt thái vừa vặn, nước dùng khá. Ổn. Còn cả bún ốc bún sườn các thứ nhưng em không thích bún nên không thử.
Ngay đầu ngõ Hàng Bài cạnh rạp Kim Đồng, đối diện trường Trưng Vương cấp 2 nhé mn.
Quá phù hợp cho những ngày cuối tháng muốn ăn sáng no mà trong ví hết tiền )
Quán mở buổi sáng sớm đến tầm trưa nhé ạ xem tiếp
{ Góc feeling }
Mọi người đã đến đây chưa ạ:*
Cá nhân t đến lần đầu tiên.
View đẹp, rất dễ chịuj, thoải mái, vì toàn cây cối và hoa.
Đồ uống thì chắc 2-3* thui ạ.
Cơ mà ưng nhất là view , cb có thể mua cây or k mua đều ok nhé, rẻ cũng rẻ hơn so vs ngoài
xem tiếp
Địa chỉ mình ko nhớ, page shop thì các bạn search Nóng Hổi nhé! Mình viết = đt nên ko dẫn link mà cũng để cho đỡ bị nghi là nhân viên pr cho quán. Chẳng qua hnay rảnh háng trời thì nóng khó ngủ trưa quá nên lảm nhảm tý hoy. Ahihi xem tiếp
Góc khen như chưa từng khen
Review cho chị chủ quán người miền Tây xênh đẹp.
Nếu để chọn một quán bánh tráng nướng mà có bạn đi cùng không ngại xa xôi, không ngại nắng mưa bão bùng, kể cả ngập cmn Hà Nội, dù từ Hà Đông qua Long Biên đón bạn, dù từ Sơn Tây xuống Hà Nội thì nhất định em sẽ dẫn lũ bạn của em đi qua quán này mà thưởng thức bánh tráng nướng và bánh tráng trộn của chế này. )
Sao nhỉ, chắc cũng có nhiều người review quán này rồi ) em đi review lại hoy. Chị chủ tốt tánh.
Bánh tráng trộn không bị dính và ăn khá cay. Còn muốn cay hẳn thì cứ kêu chị ý câu, cho ăn cay lòi mẹ nó ...
Bánh tráng nướng thì thôi, khỏi bàn rồi. Huhu, ăn bánh tráng nướng ở đây khác với mọi quán ở phần bánh tráng, bánh tráng nướng có vừng đen, nướng lên ăn ngon, giòn giòn bùi bùi của vừng. Chấm thêm cái sốt của bà ý ăn max ping. Dễ ăn, dễ nghiện đến đáng sợ. Ngon xuất sắc luôn ấyyyyy.
Mà có ti tỉ vị cho quý vị và các bợn lựa chọn ) nấm gà, thịt bò, thập cẩm, các kiểu con đà điểu
Mỗi tội địa chỉ khó tìm quá hà :((
À quên, địa chỉ là ngõ 318 la thành nhê. Ahihi đồ ngốk xem tiếp
Góc hỏi han]
các bạn ở hà nội cho mình hỏi địa chỉ quán cafe mà có phát các bài nhạc vàng trước 1975 với. ( giống nhạc trong teaser Cô ba sì gòn)
Cảm ơn ạ xem tiếp
[Trà sữa Xing Cha Lê Đức Thọ]
Trà sữa Xing Cha 50% đường + 2 gói đường ăn kiêng stevia của mình mang theo yêu cầu họ pha thêm vào. Uống ổn, trân châu nổ vị sữa chua khá hay ho )
Trà sữa hoa quả vị Nho chua ngọt vừa phải, ngồi đc 20' rồi, không thấy bị đóng váng, lên kết tủa như ở Dingtea.
Điều hoà mát rượi, wifi ổn đánh game mobile mượt lắm ) nhân viên thân thiện.
Được cái là ngồi vắng vẻ, thi thoảng có nhạc nhưng âm lượng hơi to ) xem tiếp
[Phở] Loanh quanh khu Thành Công
1. Phở Hiền - 138 Nguyễn Chí Thanh
Quán chỉ mở sáng, chuyên tái, khách ra vào nườm nượp thế mà ngày trước cô chủ quán nhớ được từng bàn gọi gì, rồi thu tiền không sai một đồng. Gần đây mới chuyển sáng kiểu trả tiền trước. Đến sớm, bạn sẽ nhìn thấy nhân viên trực tiếp thái bò ngay phía ngoài cửa hàng. Nước dùng không được trong, và cũng chắc chắn có mì chính nhưng khẩu vị cá nhân thấy nó đậm đà, thịt bò tươi ngon mà nhiều nữa. 30k cho một bữa sáng no.
2. Phở Tuấn Râu - gần cây xăng La Thành
Sáng phở, tối lẩu. Quán trước nằm ở khu B1 Thành Công (ggmap là ngõ 9 nguyên hồng). Nhưng giờ ở đó bán phở gà, trâu chuyển sang bên này. Nước dùng ở đây không mì chính, khá trong, nhưng chắc không quen ăn thịt trâu nên cứ thấy nó dai dai kiểu gì đó . xem tiếp
[ Góc nhận xét thật tâm ]
Thấy mọi người review nhiều nên mình có order ăn thử đồ Bếp nhà Ủn, đây là hình lấy trên shop vì mình không chụp lại. Mình có gọi kimpap thường, kimpap chiên, tok bukki, cánh gà sốt. Vì no bụng đói con mắt nên ăn được vài miếng đã ngán lắm rồi. Mình có vài nhận xét theo quan điểm cá nhân đã từng ăn rất nhiều đồ Hàn rùi:
- Cơm cuộn to nhưng có điều hơi nhiều cơm, chưa có mùi thơm đặc trưng của dầu mè, hạt cơm không được dẻo lắm. To quá nên không cho hết một lúc vào miệng được và cắn làm hai thì nhân rơi lả tả.
- Tokk mình gọi cho ít ngọt thì vẫn ngọt lắm, chắc mình không thích ăn ngọt nên vẫn còn nguyên một hôm hôm nay định mua thêm cải thảo, mì hàn và đậu phụ về nấu cho đỡ ngán.
- Cánh gà sốt của bạn ấy ướp rất đậm đà và giá rất rẻ, nhưng nhiều sốt quá ăn 1 cái cũng ngán nhanh, kể ra ăn kèm cơm or kimchi kèm sẽ đỡ hơn.
Điểm cộng mà mình tâm đắc nhất ở shop là đúng giờ, gía cả và ship thì khá mềm, đồ ăn nóng hổi, đầy đặn, nhưng chắc lâu lâu nữa mình mới gọi lại. xem tiếp
Đm bọn bún hải sản 24 ngũ xã bán hàng lừa đảo vcl
Gọi cơm rang hải sản mang về đ m bới cả hộp cơm méo nổi cái râu mực
35k xuất ăn méo bằng gói mì tôm
Đm làm ăn thất đức vcl
Uổng công bố tin tưởng lưu vào sổ ăn quà xem tiếp
(Góc xin ý kiến)
Bạn em ở HCM ra chơi.
Em đã dẫn đi ăn phở và chả cá lã vọng rồi.
Giờ tối không biết nên dẫn đi đâu ăn. Hỏi thì bảo ăn gì cũng được.
Em cạn ý tưởng rồi.
Các anh/chị/em giúp em với.
Ăn ở đâu mà tiện trên phố để dẫn đi chơi luôn 1 thể ạ!
Các bác có ý kiến gì cứ comment nha, đừng bơ em!
Em cảm ơn! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ở xung quanh khu vực Hồ Tùng Mậu + Mỹ Đình có ai biết chỗ nào ship đồ ăn hàn chất lượng không ạ cho em xin
Em cảm ơnnn xem tiếp
<Góc kiểm chứng>
Sau khi nghe một bạn review về quán bún bò huế 101D4 Lương Định Của thì sáng nay mình đã nổi hứng lên đi ăn thử :">
Và sau đây là một số thông tin mình cập nhật thêm cho các bạn :
+ Về vị trí : rất dễ tìm với những ai ở quanh khu Phương Mai + Lương Định Của, còn với bạn nào không ở đấy thì mình có vẽ map ở dưới vì bình thường nói đến quán ở khu tập thể là mình ngán rồi, mình lạc mãi trong khu nhà C rồi mới qua được khu D này )
+ Về ấn tượng ban đầu : nói thật là nhìn lướt qua quán hơi nho nhỏ, bếch bếch một tý, cơ mà mất công tìm rồi thì vào vậy ) đến lúc check lại ảnh thì đúng là quán này rồi
Khách đến ăn trong quán có vẻ như đa phần là dân cư quanh khu, nên khi mình phóng xe đến có mấy ông cứ dòm dòm ) chắc cũng đúng, vì quy mô quán cũng phục vụ tầm khu dân cư là kịch thôi
+ Về món bún bò huế : bát bún đầy đặn, bún cho hơi nhiều nhân thì có tiết, thịt bò luộc + tái, mọc, móng giò, và đúng như bạn ấy nói thì hôm nay bát mình còn có thêm món gân bò :"> nhân mình thấy khá ngon, còn nước dùng có vẻ không quá đặc sắc (hoặc tại hnay mình cho nhiều ớt xào nên cảm nhận có hơi không chính xác)
+ Về dịch vụ : cô chủ quán trông không niềm nở nhưng có quan tâm khách, có hỏi mình ăn rau chần hay rau sống để cô làm cho :"> trà đá thì miễn phí nhưng phải yêu cầu thì mới có chứ k phải quán tự mang ra như một vài quán bún bò khác
+ Về sự phù hợp : quán này khá là bình dân, nên phù hợp với kiểu ăn sáng trước khi đi học/ đi làm hoặc ngày nghỉ chạy qua đá bát bún rồi ra quán cafe ngồi viết review (như mình) :"> không phù hợp cho các cặp đôi đang tìm hiểu nhau hoặc có nhu cầu check in các thứ các thứ
+ Tính điểm : nếu tính tất cả các yếu tố bên trên gộp lại thì mình cho 6,5-7/10đ . Mặc dù mình ăn uống khá dễ tính nhưng mình cho điểm thường thấp hơn bình thường để bài rì-viu của mình mang tính khách quan nhất có thể (trong trường hợp các bạn có đến sau khi đọc bài của mình)
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình !
Make "hội review đồ ăn có tâm" great forever !!! xem tiếp
[ góc bối rối ]
Sáng nay trời nắng quá em quyết định đi ăn sáng . Sau khi lấp đầy dạ dày bằng bát bún thịt mọc đạm bạc ở phố Thái Hà thì liếc mắt sang bên cạnh có cửa hàng Toco treo biển mua 1 tặng 1 . Thấy tò mò nên vào thử . Em gọi 1 cốc matcha kem pho mai size L
- ưu điểm : nhân viên nhẹ nhàng, tình cảm , nhanh nhẹn , cửa hàng sạch sẽ , mát mẻ
- khuyết điểm : ở cửa hàng có cái băng ghế để cho các bạn ngồi chờ mang đi đấy ạ , cái ghế ấy nó làm hơi cao và nghiêng nên với độ dài của đôi chân cột đình của em thì không ngồi được ))) chỉ đứng dựa mông vào thôi chứ đặt mông lên nó toàn tự tụt xuống
Phần quan trọng là matcha , em không biết thế nào chứ em thấy uống ngụm đầu tiên thấy tiếc 52k quá uống đầy bột matcha vào mồm , đầy đặc bột matcha như kiểu lúc bạn pha chế pha không hoà tan hết nó ra hay như thế nào chứ bột matcha nhiều lắm . Uống lúc đầu ngọt nhưng đọng lại phía sau là vị chát và bột matcha , kem phô mai nhạt nhẽo không có vị chesse .
Kết luận : never come back . Không ngon , làm ẩu xem tiếp
Góc hỏi han
Hnay 1-6 cho các bé đi chơi thì có chỗ nào ăn uống phù hợp mọi người nhỉ.Ai biết chỗ nào hay mách mình với.cảm ơn nhiều xem tiếp
[góc khen dạo]
Không biết hè nóng có ai hay hỏi như em là: "ăn gì cho mát mát bây giờ không?" Thì sáng nay e nghĩ ngay đến bún ốc chấm phải phi đi ăn liền luôn
Ai chắc cũng không lạ gì quán bún ốc cô Huệ ở 43 nguyễn siêu.
Mặc dù là quán bày bán ở vỉa hè nhưng e thấy sạch sẽ. Nước chấm e thấy pha vừa miệng em không cần pha chế gì thêm lại. Ốc ăn thấy sạch sẽ không bị nhờn hay sạn gì cả. Bún cô ý cho vừa đủ ai thấy đói thì có thể xin thêm, lần trước e đi thì gần hết cô sẽ hỏi có cần thêm bún không để cô lấy thêm cho.
Đi ăn e hay để ý thái độ của người bán hàng. Mà cô Huệ quá nhiệt tình với khách ý hôm nay đi ăn mở sáng là người mở hàng luôn mà cô hết thêm ốc , thêm bún ... ăn xong bữa sáng no đẫy bụng luôn
Lần đầu review còn lộm cộm ace thông cảm xem tiếp
[Góc bực mình ]
T chẳng review bao giờ nhưng hnay đi ăn bực quá nên phải nói. Tối nay mình đi ăn ở Gogi Bùi Thị Xuân. Đồ ăn thì mọi người chắc biết rồi, tự đánh giá được. Cá nhân mình thấy thì chất lượng ở Gogi đang đi xuống, ướp ko ngon & nhạt hơn đợt đầu nhưng xét mặt bằng chung các hàng thịt nướng thì vẫn ok.
Nhưng cái muốn review là nhân viên ở đây không thể chấp nhận được. Gogi BTX không to, số lượng nhân viên mình thấy cũng ko phải ít (chắc tầm 4-5 bạn riêng tầng 2 mình ngồi), nhưng phục vụ lại vô cùng chậm & lóng ngóng. Lúc đầu còn thỉnh thoảng ra ngó & thêm thịt, thay vỉ; còn về sau thì ko thấy mặt các bạn đâu luôn. Cần thì gọi, mà mỗi lần gọi thêm đồ là đợi phải 10-20'; đến mức cái chảo nướng chẳng có gì bốc mùi khét & bạn mình cáu lên các em ý mới chạy đi lấy dù gọi đến 3 nhân viên khác nhau. Chuyển nồi lẩu thì chẳng thèm thêm than, mình đợi 10' nồi ko sôi, đòi thêm than thì e ý gạt cái nấc lửa xog ko thèm care nữa; đợi tiếp 10' bảo thì mới chạy đi lấy than. Cuối bữa gọi đồ tráng miệng (em ý bảo có sẵn xuống quầy bar lấy) mà cũng mất 15'. Bọn mình tưởng lúc đấy e ý mới chạy đi mua dưa hấu về.
1 bữa ăn mà bọn mình ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ, có khi đợi đồ gộp lại mất gần 1 tiếng. Cáu vô cùng Biết là các em ý làm cũng mệt nhưng cái kiểu để khách đợi quá đáng như thế thì chưa thấy ở cơ sở nào, mà cũng chưa thấy ở chỗ buffet nướng nào luôn.
P.s: Ảnh mình chụp từ hôm ăn ở Gogi Giang Văn Minh - nhân viên ở đây phục vụ nhanh nhẹn dễ thương hơn hẳn. xem tiếp
Biển Hải Tiến ( huyền Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ) mới phát triển nên vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ, biển... xem tiếp
[GÓC KHEN K NỨC NỞ LẮM]
Alfrescos toàn hệ thống luôn, đều tuyệt vời hnay t ăn ở Nhà Thờ nha
Hnay bị thèm pizza và k đâu có thể vượt qua đc alfrescos trong lòng P
K gian quán hẹp, 21h tui đến là qua giờ ăn tối r mà gần như full bàn, tầng 1 còn 1 bàn đôi tầng 2 còn 2 bàn đôi, kb đúng giờ ăn chính thì đông như nào.
Thái độ nhân viên perfect luôn, đến bên bạn trong 1 chỉ với 1 cái liếc mắt 2 lần hỏi có cảm thấy thoải mái k có ngon miệng k cần thêm gì k anh nv cũng đẹp zai phát âm t.a chuẩn kiểu k thiếu âm cuối đúng trọng âm nghe k chối tai tặng cho 1 lời khen
Đồ ăn phục vụ k nhanh k chậm đối với kiểu nhà hàng chế biến món ăn sau khi khách order.
ĐỒ ĂN:
Khai vị t gọi salad Nga (Russian salad - hình như 135k) và bánh mì bơ tỏi có cheese (garlic cheese loaf - hình như 70k)
Salad ngon tuyệt vờiiii có quá nhìu thứ P k ăn trong món này ví dụ như cà rốt, rau mầm, củ dền và cà chua bi ) okay món salad hoàn hảo đối vs tui chỉ là ngô, khoai tây, xúc xích trộn mayonaise ăn vs trứng luộc thôi )))) tuy nhiên đối với tiêu chuẩn salad của một ng bt, nó rất ngon ngậy béo vừa phải k thừa k thiếu, tỉ lệ giữa ác loại rau củ vừa vặn k nhiều k ít. 9/10
Bánh mì khá ok. Nướng vừa vặn vỏ giòn ruột mềm ẩm. Cheese k nhiều k ít. Dậy mùi tỏi và thơm bơ. Bơ hơi nhiều, 1 số miếng ruột bánh cảm giác bị "ngậm" bơ. Tổng thể hơi mặn. 8/10
Món chính là pizza double cheese burger #7 đế dày size L (tên hơi khó hỉu nó k cho mình thêm tí cheese nào đâu và chắc chắn nó kp burger có bò băm, cà chua, hành tây, xốt cà chua và cheese - 230k thì phải ) + sườn nướng size nhỏ ăn kèm khoai chiên và salad ( hình như là pygme rybs 4 - 160k 165k gì đó)
Pizza ngon, cheese vẫn vừa vặn k nhiều k ít, thêm hoàn hảo khi xin đc thêm xốt thousand loại chấm mực chiên )) hãy chấm cái đó đi, ngon hơn tương cà nhìu trộn vào thêm tí tương ớt là ngon ngất ngây chỉ là t k ăn cay thích giòn thì ăn đế mỏng mà hnay t chọn đế dày vì muốn ăn xốp xốp cắn ngập răng, và nó xốp thật ) chưa bh thất vọng. 10/10 (đáng ra cho 9 nhưng nhờ xốt 1000 nên cộng điểm đó )
Sườn mỏng thịt lắm, dính 1 ít thăn (!?) Bị bã bã í nhưng ít thôi k vấn đề gì ny t ăn r ) ướp hơi nhạt chắc do t ăn mặn thôi. Khoai chiên ngon, salad kèm k thích lắm tại k thích rau củ sống. Đĩa này chấm 7/10 nói chung ăn đc, sẽ gọi lại nhưng k hẳn thích
Tráng miệng bltm nửa xốt so với khách ) *cắt đi 1 đoạn dài tự pr* ))
2 lon cocalight mang ra kèm cốc bonus 1 lát chanh ))) - 60k
Nhìn chung, với chất lượng phục vụ và chất lượng món ăn thì giá gần 700k 2 ng no ngắc ngứ kp là quá căng (t bị thừa 2 miếng pizza đó nên ai đi 2 ng thì nên gọi khai vị, pizza size M kèm 1 món nữa, nên thử pasta). Phù hợp với các gia đình đưa con đi đổi gió, các bạn trẻ đang trong thời gian tán tỉnh hẹn hò, họp nhóm bạn theo kiểu dư dả tí, hoặc đơn giản là 1 sáng thức dậy k muốn dùng đũa mà thích cầm dao dĩa như tui nè thì hãy đến đây bạn sẽ k thất vọng tui sẽ còn quay lại nhìu lần vì tổng chỗ này tui hết có 410k thui đừng hỏi vì sao ))) xem tiếp
Thấy các bạn dính phốt tocotoco nhiều mình cũng đú đởn lên khen cái toco 451 Bạch Mai tý.
Được em gái cho cái app có mã tặng 1 khi mua 1 mình đăng ký bừa cái 451 Bạch Mai cho tiện đường đi làm.
Cảm nhận trước tiên khi vào quán là quá nóng. Ư tuần vào 4 lần nhưng lần nào cũng ướt hết cái áo phông mới nhận được trà.
Điểm cộng là nhân viên order ca tối nhẹ nhàng, nhanh và nhiệt tình.
Hôm nay m mua 2 cốc size M nhưng em ấy nói chỉ áp dụng mã cho size L dù mọi khi vẫn OK size M.
Trà mua mấy lần uống đều ngon, trân châu sợi OK và đặc biệt là chưa bị đau bụng lần nào ) xem tiếp
mình nói thiệt nhiều bạn cảm thấy tay nghề nấu ăn của mình chưa chuẩn thì đừng nên bán đồ ăn online làm gì.
95k mua 1 hộp me ăn như đấm vào mồm, me chua 1 cách kinh khủng khiếp + chát chát ở đầu lưỡi nữa
Làm mình nửa đêm phải đổ hết đi và nấu lại nước ngâm mới, để hôm sau là ăn được rồi. Mà mình làm lần đầu đó nha chứ ko phải quen tay như shop này ngâm bán mấy tháng trời đâu. Mà mình ngâm 1 đêm còn ngon hơn, cái me đó b này cũng ngâm 1 ngày mà ăn tệ kinh, mình phải rửa lại sạch tất cả các me trong lọ bằng nước muối rồi nấu nước mới. 1 ngày thôi nhé đã thấm cực tốt rồi.
Bởi vậy khuyên thành thật cảm thấy tay nghề mình ko ổn thì đừng có bán hàng ăn mà chuốc bực vào người Chả bõ công thèm nửa đêm chạy đi mua (có hỏi trước là có mở cửa qua alo), hí hửng hào hứng mang về ăn ko khác gì đấm xem tiếp
Mình kp anh em họ hàng gì đâu mà pr nhé, ngon thì mách mn thôiii. xem tiếp
*Góc khen dạo*
Xin lỗi cả nhà chụp vội nên ảnh ko được đẹp.
Hôm nay vô tình mình vào quán chè thái 69 Xuân La. Cảm giác đầu tiên là đông và nóng Gọi 1 chè thập cẩm, và mình hiểu ngay tại sao ở đây đông.
Chè nấu ko quá ngọt, và dù ăn thập cẩm nhưng mình vẫn nhận ra vị chua ngọt của chuối, độ dẻo giòn của bưởi, đỗ đỏ và thái mềm, khoai chín vừa ko nát. Đá cho cốc riêng nên sợ bị ăn gian nhé Mà chè cho vào bát là cảm tình rồi.
Mỗi tội ko có điều hòa nên hơi oi, mà ăn bát chè xong tỉnh người phục vụ nhanh, giá hợp lý, menu phong phú
Chụp cả menu cho mọi người tham khảo nhé! Fan chè say oh yeah xem tiếp
Mình chọn bát bún móng giò. Cẩm quan nhìn thì bát bún khá to nhưng ít nhân dã man luôn, mình nghĩ chắc chỉ có 1/2 cái móng chặt ra thôi, nhằn nhằn đc tí đầu thì toàn xương, đang đói nên khá khó chịu, chắc hợp với ai ăn hương ăn hoa thôi, còn đâu ăn bún với dọc mùng không huhu. Nước dùng không đặc sắc, nói luôn là ko để lại ấm tượng gì. Được cái móng ít nhưng ướp khá đậm vị. Kèm theo bún là 1 bát xì dâu, mình cho vào nước dùng thì thấy ăn hơi bị lạc quẻ, nên ko hiểu bát này để làm gì.
Bát này giá 45k. Chắc mình không vào ăn lại đâu )
Mời mọi người!!! xem tiếp
Chốt là nếu mà hết tiền thì vẫn ăn cơ mà né ngay bàn 11 ra )))))) xem tiếp
[góc tâm sự, hỏi han, cằn nhằn, bực bội]
ACE cho t xả bực phát. Bực quá bực.Có ace nào bực vì thái độ của bảo vệ lotte Bạch Mai chưa ạ Lâu lắm r phải 2 tháng t mới vào lotte Bạch Mai. Vừa để xe ngay ngắn bước vào đến cửa thì bảo vệ quát "Để xe thế à? Không biết thì hỏi bảo vệ, để trước cửa hàng thế à ??" ??? Thực sự mình mất mấy chục giây để xem lại xem nói mình hay ai, vì mình để xe rất gọn, gần đoạn mép với cửa hàng bên cạnh chứ không sang cửa hàng bên đó, không hề chắn 2 cánh cửa, ko cản lối ai ?? XOng bác bảo vệ quát cho vào trong nhà, 2 đứa mình tự hì hục mở cửa đẩy vào. Lúc ra bảo vệ cũng chả giúp, mình chạy ra mở cửa nhưng chỉ mới kéo đc 1 bên đang ko biết làm sao dắt vừa xe, lúc ý bác bảo vệ mới đi ra, kéo cánh còn lại cằn nhằn bực bội nói rất to "từ từ vỡ kính thì sao".!!!! Xong lại về ghế ngồi tiếp. Thực sự chưa bh mình ko hài lòng với dịch vụ bên Bạch Mai mà đây là lần bực nhất. Hi vọng đây chỉ là lần xui xẻo của 2 đứa mình thôi. xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mai 1/6 nhà mình định đi ăn ở Suchef hai bà trưng, mọi người cho mình hỏi giá cả và đồ ăn ở đó như thế nào vạy ạ xem tiếp