[Kebab Đức Long-Lương Ngọc Quyến đoạn đi ra cầu Chương Dương vì mình ko nhớ địa chỉ]
Bạn gấu mình là người khá sành ăn và cũng ăn rất nhiều nơi rồi nên là hôm mình chết đói thì bạn ấy có rủ rê mình qua chỗ này. Quán có hai nhà 1 nhà be bé để ăn còn nhà đối diện gần như chủ dùng để làm đồ do nóng lắm. Bạn gấu e ngày trước ở bên Anh có ở cùng với khu người Thổ thì bảo Kebab ở đây mới đúng. 1 đĩa kia em ăn là 45k. Ăn cơm thì 40k. Mang về là 30-35k. Mà nó nhiều ôi siêu nhiều luôn ạ ko có tí độn gì luôn ahuhu. Salad bắp cải cũng nhon nữa cả cải tím cả cải xanh. Cái đặc biệt của Kebab là bánh mì dai hơn là ăn rất khác chỗ khác. Bạn gấu e bảo là vì Kebab xịn bánh mì là có chung công thức với Đế pizza nên ăn sẽ dai hơn. Nhưng mà nhiều lắm e nhai mỏi cả hàm mà còn chưa hết thịt ý. Khoai kia là 20k/1 đĩa còn sữa là 10k. Trà đá 5k 1 cốc. Quán đông và mở cửa từ 10h sáng nhé. Chắc mình cũng nghĩ chả ai ăn sáng bằng cái này nên ngta ko bán sáng. Ăn sáng này khỏi đi làm luôn đi no thấy thở cũng mệt rồi ấy chứ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Ăn Madam Hương lâu rồi cũng thấy bt thôi ko tệ mà cũng ko ngon nhưng đc cái view ok nên mình hay đến.
Nhưng hôm nay quả thật phải chê bởi vì đồ quá tệ!!!! Chọn đồ nhân viên bảo mua đồ từ 159k sẽ được FREE 2 nước. Bọn mình cũng hí hửng chọn lấy chọn để, order xong xuôi lên thưởng thức....Thì mẹ ơi cái bánh Burger kia chua chua như mùi thiu ấy, lúc sau bọn mình xuống order thêm cái khác mà mùi vị vẫn vậy, ghê chết đi được
Mấy cái dounut kia thì chán chẳng buồn chết, ăn vị ngọt chả ra ngọt, trà xanh chả ra trà xanh, socola cũng chẳng rõ vị, cứng ơi là cứng đã thế còn đăng đắng nữa chứ...
Một lúc sau nước đc tặng mang lên thì mẹ ơi Việt Quất, vs Nha Đam chẳng thấy đâu cứ như kiểu đá xay ko rồi cho đường và hương vị hoa quả vào thôi ấy! Quá chán quá tệ, đúng kiểu đồ được tặng là của ôi ý. Thà giảm giá đồ uống cho ng ta hoặc tính mẹ tiền đi mà đồ ngon tí còn bõ tức. Làm ăn như kiểu treo đầu dê bán thịt chó vậy @@
Hôm nay quá thất vọng về BÀ HƯƠNG! xem tiếp
[Góc hỏi han ]
Mấy hôm nay em bị ốm ngại đi ra ngoài mà cần ăn sáng để uống thuốc
Có ai biết ở đâu bán đồ ăn sáng ngon ngon nhận ship k ạ? :((
E ở khu cầu giấy xem tiếp
[Góc tạm được] ) địa chỉ số 3 ngách 45 ngõ 91 nguyễn chí thanh nhé )) dễ tìm.
Hôm nay mình với mấy đứa bạn đi ăn thử Lẩu trà sữa xem thế nào thì đập vào mắt đầu tiên là trông lạ lạ hay hay ) chị chủ quán nhiệt tình, quán cũng rộng rãi thoáng mát.
- Về lẩu trà sữa, giá 89k. Tự chọn 6 tp và 2 loại trà sữa ( mình chọn trà thái vàng và thái xanh ) . Tp thì mình thấy nhiều loại và cũng ngon, trong mấy cái mình chọn chỉ có cái tp trái cây hình con cá ăn chua chua mình k thích lắm. 3 đứa gọi 1 nồi là đủ.
- Ở đây còn có trứng cút nướng. Ăn ổn, ngon, bên trong còn lòng đào mà ăn thơm, k bị tanh. Sốt hơi nhạt, giá là 13k/ đĩa như trong hình.
- quán có các đồ ăn vặt như nem chua các thứ mà tại no quá k gọi ) chờ bạn khác review.
Sẽ quay lại )) xem tiếp
(Góc khen)
Bún xá xíu - 64a Đội Cấn
Quán này thấy trên Hội nên đi ăn thử, khá dễ tìm, thấy treo banner - bún xá xíu 20k. Mình ăn lúc 8h thì có 1 mình. Ấn tượng quán sạch sẽ, kiểu gia đình, chú bán hàng cẩn thận đi găng tay bốc đồ ăn. Bún có thịt bằm, xá xíu khá nhiều, rau sạch, hành khô, lạc, nước trộn mặn ngọt vừa đủ. Sáng ăn bát này hơi nhiều, nặc nè mãi mới hết. Sẽ quay lại ủng hộ, quán bán cả chè nhưng chưa thử xem tiếp
À quán có 1 nhược điểm là diện tích khá bé, mà đi đúng tầm các em học sinh tan học chắc chỉ có nước ngậm ngùi đi về quán cũng ko có mái che, có tán cây bên trên thôi nên trời mưa xác định nghỉ, mà nắng quá như đợt đầu tháng 6 thì cũng khuyên ko nên ăn vì hơi nóng từ bếp ra thì thôi rồi. xem tiếp

[ Góc không bao giờ quay trở lại ]
Hôm vừa rồi tổng kết 6 tháng cq mình đi ăn ở đây. Mình ko nhớ rõ là số 1 hay 2 Dịch Vọng Hậu. Một suất 359k ( ko hề rẻ tý nào ). Km cứ 1 người thì được 1 người giảm 50%. Tính ra vẫn khoảng 300k/ng chưa tính nước.
Thứ 1 là về thái độ nhân viên. Thực sự ko thể chấp nhận đc. Nhân viên nào mặt cũng như đeo đá. Bên mình gọi thêm đồ rất nhẹ nhàng mà ko em nào trả lời. Cứ im im mang đồ ra. Nướng đồ thì cái bị cháy cái chưa chín. Rất bực mình.
Thứ 2 là đồ ăn. Thực sự cái j cũng bị mặn luôn. So với quán bbq gần đấy 199k cq mình đi ăn đợt trước thực ko bằng 1 góc. Hải sản toàn đông lạnh ăn bột bột. Phở cuốn thì cuốn bằng thịt lợn rang
Đồ tráng miệng có sữa chua, đậu đen, kem, bánh giọt nước. Chỉ duy nhất có giọt nước ăn được. Còn sữa chua ăn ko qua nổi miếng t3. Đậu đen vớt đc tý cái ở đáy. Kem thì có mùi hôi.
Tổng kết lại là không có lần t2 quay lại luôn.
Đăng cho cả nhà đỡ mất tiền oan đi ăn quán này nhé ! xem tiếp
[chè ngon mẹ nhím 53C - Hai Bà Trưng ]

Mình vừa ăn ở đó xong , ăn xong lên xe về là 1 cảm giác rất khó chịu ^^
Mặc dù bát chè lớn , chất lượng chè phù hợp với số tiền bỏ ra. Còn mình cảm thấy không ngon vì từ cách phục vụ của nhân viên gây cảm giác khó chịu ko ngon miệng. ( nhân viên mang đồ ra nhưng mặt cứ hằm hằm cũng k có câu thưa gửi cho e gửi đồ anh chị , lúc thu dọn của ghế bên cạnh làm đổ nước ra chân khách cũng ngoảnh mặt quay đi như ko có chuyện gì , ko 1 câu xin lỗi :(( )
Ăn không hết bát chè , đứng dậy ra lấy xe về thì mới biết là chỗ để xe của quán có thu phí ( mình để bên chỗ đối diện cửa hàng là chỗ ngân hàng gì đó ko nhớ tên )
Mình trước giờ đi ăn cái quan trọng nhất là thái độ nhân viên phục vụ nhưng hnay thì hơi thất vọng ^^
Mặc dù là fan a HĐ nhưng chắc sẽ không quay lại xem tiếp
[góc bất bình]
Đồ uống mới của Highlands các cậu ạ. Uống xong suýt viêm họng. Kịp rít được vài ngụm xem tiếp
Đây là quán bún thịt chân giò mọc tâm đắc nhất của e, bát đầy ú ụ bún mọc thịt này là 25k thôi các bác ạ quán ở địa chỉ 43 Nguyễn An Ninh ( gần trường cấp 2 Tân Định),quán mở cửa từ khoảng 10h sáng đến chập tối ạ. E ăn quán này từ những năm e học cấp 2 cho đến giờ là 22 tuổi r lần nào có việc trên mạn này cũng phải lượn qua làm một bát.
Về cảm nhận của cá nhân e e thấy bún mọc ở đây đầy đặn, thịt chân giò luộc rất thơm và mềm. Mọc ăn giòn, đậm đà, beo béo. Nước dùng thanh ngọt. Thật sự rất đáng để thử đó ạ xem tiếp
[góc khen dạo+trả bài]
Lần đầu tiên review nên mng thông cảm
Mình đọc đc post của 1 bạn quán Thiên Trường Phở Cồ nên hnay quyết định thử luôn
QUÁ ƯNGGGGGGG
Vs 1 c quá khó tính ăn uống như mình thì mình thấy rất rất ổn.Cơm nêm rất vừa ko qá nh dầu,hơi giòn giòn ăn rất hay.Mình gọi 1 gà sốt,1 gà rán sốt rất ngon gà ko bở mỗi tội mình ăn mặn nên thấy gà rán hơi nhạt xíu
Còn về phần nhân viết rất ok các b đều nhiệt tình còn free nc cho mình nx hihi
Chắc chắn sẽ quay lại
À 35k cho 1 cuộc tình là 1 suất nhé k có b đocj k kĩ lại bảo mình pr
Ncl 35k và cơm sinh viên thì mình k thể đòi hỏi qá nh,chất lg hơn cả mong đợi vs giá đấy thế thôi chứ ls so sánh vs cơm sang,bỏ ra 70k ăn cơm 123 qá xót mà cx k hơn qá nh
Địa chỉ KI ỐT 3,NGÕ 84 CHÙA LÁNG nhé mng xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH, KHÓ CHỊU]

Hnay mình có mua 3 cốc trà sữa ở đây về. Và bayh uống thì thấy cái này đây. Các bạn nhìn ra cái gì không. Theo m thấy thi n là gọng thép, như của rác sắt đánh xoong đó. Ăn trân châu mà tí nữa thì rách lưỡi. Bỏ 60k(GIÁ GỐC). Hnay m mua thì vẫn đc giảm giá 35% để uống cốc trà sữa mà bị nv m rất khó chịu. Mình là thánh trà sữa rồi. Uống rất rất nhiều. Trà ko ngon thì ks. Cũng có thể ko ngon vs mình nhưng ngon vs ng khác. Nhưng cái vấn đề vệ sinh an toàn này thì m ko chấp nhận đc.
Mất tiền còn mang bệnh vào ng. Sẽ ko baoh có cái tên trà sữa này trong danh sách của m. Có cho uống free cung ko baoh uống nữa. xem tiếp
Gửi toàn thể anh em trên hội. Mình thấy gần đây Zamba số 5 Yên Lãng có khá nhiều review trái chiều khen chê các kiểu, theo mình Page này là để anh em chia sẽ nhưng đánh giá thực chất để giúp anh em tìm được 1 nơi tham khảo đồ ăn tránh mua bực mình vào người. Còn những đối tượng PR quá lố rồi xoá bài như thế này đề nghị admin Page thanh lọc cho ra đảo làm bạn với khỉ.. Vì 1 hội review lành mạnh nếu anh em thấy hay thì xin 1 LIKE.. xem tiếp

Lần đầu tiên e viết bài review nên câu chữ hơi lủng củng mong mn thông cảm nha Ăn đến mòn đýt ở quán này r mà bh mới dám viết rv vì e cũng sợ địa chỉ xa quá
1. Không gian: quán rất sạch sẽ, đũa cũng loại đắt chứ k phải loại so đi so lại k bk đầu nào là đầu gắp
2. Anh chị chủ quán rất chiều khách, phục vụ chu đáo, mình xin thêm cá a ý cũng cho mà trong khi giá của bát bánh đa là
3. Chất lượng: Đúng như tên: Cá rô có 2 loại là chiên và hấp trong cùng một bát, trc hết là cá chiên dc tẩm ướp khác hẳn chỗ khác, khi cắn vào e cảm thấy có mùi giềng xả nghệ rất thơm và bùi k hề tanh. Cá hấp được tách xương để từng miếng ăn rất thơm, dai và mềm. Nước dùng là nước ninh xương cá. Rau là rau chị chủ về quê mang lên( quê gần đó)
Tóm lại là ở chỗ nhà e chỗ ăn ngon là cực hiếm nên e cũng muốn share cho ai ở gần nhà e thì tham khảo nha xem tiếp
*GÓC BÚN ĐẬU*
Mình muốn review 4 chỗ cơ nhưng lại có mỗi 3 cái ảnh.
1. Bún đậu Hàng Khay: nổi tiếng nên quá đông, hôm mình đi ăn là 6 người ngồi chung 1 cái bàn nhựa nhỏ, xếp hàng lâu, để xe xa và nắng. Một mẹt full option 70k thì phải (vừa có bạn cmt ở dưới là 45k) nhưng thấy đậu không được ngon lắm. Mắm tôm tạm tạm
2. Bún đậu cây đa: cũng nổi tiếng phết. Đi ăn thấy có ảnh khoe david backham đã đến đây ăn ). Ở đây nước mắm không được chú trọng mấy, người đi cùng mình không ăn mắm tôm nên gọi nước mắm, được đưa ra mỗi bát nước mắm loãng không có gì hết. Và mình thích tự vắt quất vào bát mắm tôm hơn là dùng chai nước quất để sẵn trên bàn. Món giả cầy nướng ăn rất mỡ và ngấy, món lòng rán nhạt cảm tưởng như nhúng qua gia vị rồi rán luôn nên không ngấm. Chả cốm khô và đắt, 1 miếng nhỏ rán quắt mà 10k 1 miếng
3. Bún đậu Phùng Hưng (suất mình mua về): đây là nơi mình thích nhất ăn suốt 4 năm liền. Mắm tôm và nước mắm đều pha ngon lành. Đậu chả rán trước mặt nên thích có thể dặn cô đậu giòn, đậu mềm. Đậu ở đây ngon dã man ý ăn thấy thơm mềm vô cùng kể cả những miếng chiên kỹ vỏ ngoài. Giả cầy cũng ngon nữa, mình là nên càng không thể bỏ qua chintieets này, chả cốm ở đây beo béo dầy mình, ăn rất đã. Lần nào đi ăn mình cũng gọi riêng 3 chiếc chả cốm cắn cho sướng. Có một điều mình chưa Lý Thông cho lắm đó là hình như Phùng Hưng có hai đường đi phải không nhỉ? Lúc được bạn mình đưa đi thì thấy di đến cái đường PH mà có mấy cái xe bà già bán đồ vải lanh quần áo các mợ ý. Lúc mình đi xe với ng khác (mình chỉ đường) mà thế quái nào lại đến đường PH có dãy bán đồ nhựa xong tìm mãi không thấy số 5 PH đâu??? Ở đây 1 suất đầy đủ là 40k. Giả cầy bán theo bát 30,40,50 tuỳ số ngươi chả cốm 8k 1 chiếc
4. Bún đậu ngõ Trạm: ảnh thất lạc mất nên không đăng được. Một ngày đẹp trời rủ bạn đi ăn bún đậu Phùng Hưng, nó ở quê lên, mình rất sĩ đời "Tao ở Hà Nội mấy năm rồi biết lắm" cuối cùng lang thang mãi méo tìm được phố Phùng Hưng ), thế quái nào đi qua Hà Trung xong lạc cmn vào hàng bún đậu này. Lên facebook mới biết nó cũng nổi tiếng. Ở đây đậu cũng ngon như bên PH, mắm tôm cũng được rưới mỡ sôi cẩn thận nhưng giả cầy nhàn nhạt lờ lợ màu ăn không ngon mấy!
Chốt hạ sau bao lần ăn các hàng nổi tiếng cộng với hàng linh tinh quanh chỗ ở mình vẫn chung thuỷ với Phùng Hưng mãi mãi một tình yêu. Nhiều hôm vật quá thuê shipper đi 18km mua về ăn ) nhà xa trung tâm khổ thế
Coppy lại comment bên dưới đề phòng xoá:
1. Bài mình viết không Pr, không nhận tiền ai cả. Nếu ai đó trả tiền để viết mình xin cám ơn
2. Mình ăn Phùng Hưng 4 năm nhưng không nhớ đường vì không phải 4 năm ròng rã ngày nào cũng ra Ph ăn, và mình không biết đi xe máy nên ngồi sau xe hay bấm đt chứ không để ý đường mấy. Trên thế giới vẫn tồn tại những người thuộc type "mù đường" và mình là loại như vậy.
2'. (Hai phẩy) thực ra đến giờ là 6 năm rưỡi rồi chứ kphai là 4 năm. Nhưng mất 2 năm rưỡi đi bển mới về làm quen lại từ đầu nên lạc đường càng có lý do )
2". (Hai hai phẩy). Đang thất nghiệp, bác nào cần thuê người đến ăn rồi viết review inbox em! xem tiếp

Bánh to nhiều nhân do chị người miền nam làm nên ăn có vị khác hẳn với mấy chỗ khác mình từng ăn ngoài bánh xèo thì ở đây còn bánh gối , bánh cay , bánh ngô , bánh khoai ăn cũng dc và chè rất ngon cơ mà hnay tớ ko ăn chè
Giá 25k/ cái có đường kính khoảng 25cm
Địa chỉ : số 1 nguyễn viết xuân - hà đông - HN
Mở cửa từ 10h đến 9h tối xem tiếp
Ảnh lung linh mà thực chất linh tinh. Ăn lâu rồi không định review mà thấy có bài "khen" nên cho các bạn 1 vài ý kiến tham khảo. xem tiếp
Em chào mọi người, em là thành viên mới
Nhóm có ai đã đi thác Cửa Tử Thái Nguyên cho em xin ít review với ạ xem tiếp
Mạec dù hơi lạc đề nhưng mong ad đăng giúp em ạ.
Cả nhà cho em hỏi chút đi đà nẵng thì ăn gì chơi gì ạ?
Nhà em đi cù lao chàm, hội an, bà nà, cầu rồng, biển, chù linh ứng, bán đảo sơn trà.
Chưa biết nên chơi ở đâu và ăn gì ngon, bổ, rẻ, đậm chất Đà Nẵng ạ?
Nếu bàu đc đăng thì em vô cùng cảm ơn ad. Mong mọi người cho em xin ít review ạ.
Em cảm ơn.
xem tiếp
(Góc cần giúp đỡ !!!). Mn ơi đợt này e có mấy đứa e lên HN chơi, chúng nó còn nhỏ tầm 4-5 tuổi thôi. Mn có thể cho e xin ít ý kiến là nên ăn gì và ăn ở đâu k ạ. Thực sự là khó đối với e vì chúng còn nhỏ ấy :'(((((. Nên ăn ở đâu mà cả ng lớn và trẻ nhỏ ấy ạ. E cần sự giúp đỡ của mấy mẹ. E cảm ơn ạ ^^ xem tiếp
[Góc khen]
- Trưa nay đưa e gái đi khám ở bv bạch mai, ngại đi ăn nên mình gọi ship bánh mì Bami bread. Mình oder 1 bánh Hội An, 1 bánh xá xíu và 1 trà đào. Tổng hết 65k thôi. Bánh vẫn ấm, mà ship cũng nhanh, chỉ 20' là mình đã có bánh.
- Thích ăn bánh mì nên mình xin review 1 số bánh mình đã ăn. Về chất lượng thì mình rất thích ăn Bami bread và bánh thịt xiên Hoàng Đức. Ở đây bánh rất ngon mà giá hợp lí. bami king, kinh bread thì mình thấy na ná nhau. Giá cao hơn chút. Còn bánh mì Minh Nhật thì mình ko thích, bánh max đắt mà ăn nhanh ngấy, chắc tại nhiều nhân quá. Còn 1 chỗ ở Trương Định nữa, mình ko nhớ địa chỉ. Nh bác gái bán bánh mì pate ở đây lâu lắm rồi. Có 10k thôi nh bánh ngon lắm, bánh bao cũng ngon.
Đây là cảm nhận riêng của mình, bác nào hay ăn bami thì bổ sung thêm cho mình với nhé xem tiếp
[góc không bao giờ quay lại]

Ngồi ở heekcaa và cảm nhận:
- trà sữa: uống hồng trà kem cheese và không thấy đồ uống có gì đặc biệt so với giá mà các bạn đưa ra. Giá ở đây thuộc dạng hơn kha khá so vs mặt bằng chung. 1 cốc size medium như ở các quán khác là 47k + 8k topping!
- không gian: thôi kf nói. Chật hẹp. Nhưng ở trên phố thì cũng đành chịu.
- thái độ nhân viên: =.= ở cái không gian bé tí bn mống ng ngồi nói chuyện mà bạn nhân viên mở nhạc chát chúa inh ỏi hết cả lên, kiểu nhạc hip hop edm bla bla. Thứ 1 đấy kf gout chung của nhiều ng, nên m thường thấy các quán cafe trà sữa mở nhạc pop thôi, nhẹ nhàng dễ nghe ai nghe thì nghe mà k vẫn ngồi nói chuyện đc. Thứ 2 bạn đã mở thì fai tôn trọng khách, bật như cho cả phố nghe, không gian thì bé, cửa đóng kín, ngồi uống cốc trà sữa mà k chịu nổi. M nói thái độ nv k tốt là do khi mình ra yêu cầu lsu bạn giảm volumne xuống thì lúc đấy bạn ý vặn xuống xong hỏi đc chưa. Mình ok. Đến lúc m ngồi lại chỗ thì lại inh inh lên. Thôi mình đứng dậy đi về, 1 nv lịch sự thì đã kf để khách phàn nàn nhiều. Mà đã k lsu thì phàn nàn rồi cũng thế. Đi về cho đỡ làm nhau khó chịu )
P/s: thấy mấy bàn các bạn trẻ cũng kêu nhạc to tướng chả nc đc nhưng chắc mình già r khó tính nên mình đi về thôi )
Tạm biệt Heekcaa và k hẹn gặp lại. xem tiếp
(Góc không bao giờ quay trở lại )
Múc - 103 d6 ngõ 4b đặng văn ngữ
Món cơm gà thảo mộc-49k/suất
Trưa nay tớ đi ăn với bạn, vì đang chả biết ăn gì mà vô tình foody nó hiện địa chỉ này, quay clip làm đĩa gà đến ngon nên bạn tớ rủ tớ đến ăn thử. Cơ mà hai con giời thất vọng toàn tập. Biết là foody giờ cũng được trả tiền để quảng cáo rồi nhưng lòng vẫn hi vọng 50-50, nhưng đời không như là mơ.
Bọn tớ gọi 2 đĩa cơm đùi gà to, như hình (hình là tớ mới xúc 2 thìa cơm và ăn được vài cọng khoai thôi, định không viết review đâu mà chán quá đành chụp lại về viết). Nước sốt thảo mộc ngọt ngọt lợ lợ, chúng tớ đều ăn không hợp. Gà bé, quắt, cái đùi gà của tớ nhìn còn to nhưng đĩa của bạn tớ thì bé hơn hẳn. Gà thì kiểu nhưng được rán lên xong nhúng sốt để đó vậy, không ngon. Thêm được vài cọng khoai chiên, cùng 1 quả trứng ốp, bạn tớ nhọ, trứng ốp kèm cả vỏ. Lúc xem trên foody còn thấy có xúc xích mà thực tế không có.
Chấm điểm món ăn chắc tớ chỉ có 4/10. Mà đĩa này 49k cũng chả thể gọi là rẻ được.
Tiếp đến vệ sinh, thìa dĩa phải nói bẩn, siêu bẩn. Cụ thể như hình... thành thật khuyên bạn nào mở quán ăn dùng thìa dĩa inox thì sau khi rửa xong nên tráng lại bằng nước sôi cho sạch sẽ. Chứ thìa dĩa dao bẩn mờ ra, lại còn rửa chưa sạch thế này thì bẩn quá ạ.
Buổi trưa đi ăn thế này mà lòng buồn đau, cần tìm một quán ăn ngon để mai đi tìm lại niềm vui.
Thanks hội. xem tiếp
Nếu nhận viên / chủ của bánh gà 172 Hồng Mai có đọc bài này thì vui lòng thay đổi cách bán hàng hộ cái. Dân tình PR rầm rộ bán được nhiều hàng là lại quay ra bán hàng vớ vẩn ngay được. xem tiếp
[ góc phàn nàn]
Đây không phải là lần đầu tiên mình đến gian hàng này tại aeon Long Biên, nhưng là lần đầu tiên mình gặp bạn thu ngân dời ơi đất hỡi tên ĐỖ THỊ THƠ. Bạn ấy tính tiền và tính xót đồ, mình có đứng chờ và thông báo thì vùng vằng trách móc khách hàng. Mình có hỏi bạn tên thơ hả, không biết thái độ phục vụ kiểu j thì nhận đc câu trả lời " đéo biết ai, đi mà khiếu nại" trước 1 tỷ con người đang xếp hàng thanh toán. Vâng mình cũng chẳng dám nói gì thêm trước thái độ k thể láo hơn được nữa của nhân viên. Tất nhiên sau đó mình đã đi phải ảnh với quản lý thu ngân của siêu thị. Chị quản lý xin lỗi rối rít kèm theo lời hứa sẽ check xem nhân viên đó làm full hay part và sẽ cho nghỉ việc. Kể mà lần sau đi siêu thị còn đc gặp lại bạn trẻ ấy 1 lần nữa thì mình buồn lắm. Đến nhiều nơi r mà đây là lần đầu tiên bị nhân viên siêu thị chửi cho, mệt ghê. xem tiếp
[góc khen]
Dù đã đi ăn nhiều lần nhưng bh mình mới ngồi rảnh review cho quán này. Lẩu thái gọi theo set hoặc có buffet tuỳ chọnnnnn.
- Đầu tiên là nói về không gian quán đơn giản sạch sẽ điều hoà mát lạnh
- Mình gọi 1 set 300 có 4 ng ăn vì mình đi ăn quen rồi nên biết chỉ cần gọi set 300 full đồ rồi gọi thêm 1 đĩa thịt bò thì ăn no lòi rốn mà mất chỉ khoảng 100k/ng
- Đĩa đồ ăn KHÔNG ĐỘN ( quan trọng là không độn nhé )) vì mình rất ghét ở đâu treo đầu dê bán thịt chó)
- Nước lẩu ngọt vừa ngon cay đủ. Ai ăn rất cay thì mới phải cho thêm sate
- Nhân viên gọi thì phục vụ luôn
* Đi ăn thấy ngon thì review chứ k pr và là nv của quán nhé
Mình ăn ở Chuẩn Quán 97 Đại Cồ Việt xem tiếp
(Góc ức chế) Trưa nay anh ck bảo gọi ship 2 suất cơm gà KFC gà rán giòn cay. 45p mới nhận được đồ ăn. Và ko thể kìm chế được với hai miếng em gà rán giòn này.. Cơm và gà kèm salad thì đựng chung vô 1 cái bát giấy.=> như kiểu ăn cơm trộn. Mọi người cho em hỏi đây có phải là gà tẩm bột chiên giòn của KFC hay ko? Khi mà miếng gà chẳng dính tý bột nào. Đây ko bằng gà sóc aji quick rán ở nhà em cơ. Nói thật chứ KFC chuyên kiểu làm ăn hình một kiểu đến khi ăn một nẻo. Hình rõ đẹp, rõ to, rõ ngon nhưng khi đưa đồ thì vỡ cả mồm vì đồ ăn rõ ít, rõ nhỏ và ko ngon. Em bị lừa một lần cả cái vụ combo chizza gà bé bằng cái mắt muỗi xong phủ tý phomai lên chém đẹp 79k rồi. Tạm biệt anh KFC, giờ em sẽ chỉ yêu anh Lotteria 32k/phần cơm gà sốt đậu vừa ngon vừa lịch sự hơn thôi xem tiếp

e nghe danh Tro Sweet có bánh ngọt ngon "quên cả đường về" nên hôm qua quyết định ghé thăm lần đầu thì ấn tượng đầu tlên của e là quán rất nhỏ, phải nói là nhỏ hơn tưởng tượng nhưng dễ tìm
*Nhân viên: lúc e vào thấy có 2 chị, chắc 1 chị là quản lý, chị kia là nhân viên, và chị nhân viên nói max nhỏ nhẹ, hiền, kiên nhẫn nhưng e thì không quan trọng về nhân viên, vì trong đầu chỉ muốn mang đồ ăn về
*Lúc order: e gọi 3 trong 4 món "Best Seller" của Tro Sweet là Japanese Cheesecake 40.000đ/lát, Sakura Chiffon 34.000đ/lát và Heavenly Cheesecake 38.000đ/lát. hình thức khá giống với ảnh (Heavenly Cheesecake thì e quên chụp vì ăn nhanh quá )) bánh để trong tủ lạnh bảo quản tốt, e mang về nhà 20p sau vẫn hơi lạnh lạnh, không có mùi ôi thiu hay màu xanh mốc
*Ăn: đây là lần đầu tiên e ăn jap cheesecake và cheesecake của Tro Sweet không quá ngọt, ngậy, thơm, xốp, kết cấu thú vị, vừa là kem vừa là bánh. ăn miếng đầu tiên thốt lên "uây ngon quá" e thì không cuồng đồ ngọt nên thấy là phải ăn cả 1 lát như thế thì hơi ngấy so với e vì ăn càng nhiều có cảm giác độ ngọt tăng dần, nhưng nói chung là Japanese Cheesecake khá ngon. e sẽ ăn lại món này.
Sakura Chiffon: ít ngọt, ăn chậm lại sẽ thấy 1 vị (chắc là hoa anh đào vì bánh tên là Sakura) không có ấn tượng lắm, nhưng không phải tệ, với e thì món này ăn để thử cho biết thôi chứ chắc e sẽ không ăn lại.
Heavenly Cheesecake: miếng bánh mà e thấy rằng là ngon nhất trong 3 cái. bề mặt là vụn bánh nên ăn cẩn thận từ tốn nếu không thì sẽ ho sặc sụa như e lớp kem bên ngoài ngậy, ít ngọt, có chút hương vị của bơ (butter) nhân bên trong là bánh cake, bánh màu vàng có vị bơ (butter) là chính, nhưng kết cấu không giống với 1 chiếc bánh, nó hơi đặc và cứng hơn bánh thường (gọi là cứng chứ vẫn nhai được )) bánh màu đen thì e không cảm thấy vị gì, chắc do lớp kem bên ngoài và lớp bánh vàng kia át đi. nhưng Heavenly Cheesecake đối với e thì vị cân bằng nhất. kết cấu ổn. chắc chắn e sẽ ăn món này lần nữa.
Ngoài ra Tro Sweet còn nhiều món khác trong menu nhưng e chưa thử được vì lần đầu ăn chỉ chọn Best Seller nên e sẽ còn quay lại nữa.
(đây là lần đầu e rì viu trên group ạ ) xem tiếp
[Góc chê bai]
Hic vừa đi ăn Dunkin Donuts
Sao mà chán thế hả bà con
20-30k một cái bánh bé xíu, toàn bột, có tí kem bôi ở ngoài thôi chứ nhân vừa khô vừa nhạt
Trà cũng nhạt nhẽo dở ẹc
Huhu chưa hiểu nó hot ở điểm gì
Thực sự là chất lượng bánh quá tệ ý ạ. Không biết 20-30k là đắt hay rẻ nhưng ăn cái bánh này là cảm nhận được luôn chi phí làm ra chắc chỉ 5k/cái. xem tiếp
[Góc khen]
Tín đồ nhậu thì ăn quán này rất ok. Không gian quán nhỏ nhỏ, bày 1 tủ rượu. Nói như chồng tớ là con trai rất thích cách trình bày của quán, chắc do dàn rượu .
Lẩu riêu cua 250k 1 nồi, và điểm ngon nhất là nước lẩu, và riêu của hịn. Tớ rất thích. Không đắt cũng chẳng rẻ. Nhưng rất ngon.
Sụn gà rang muối ăn vừa miệng, không nhớ giá lắm, 90k hay 120k gì đó. Vì ăn mấy hàng híc.
Dưa chua miễn phí. Đến sẽ được mang ra mời khách.
Quán kiểu gia đình, cô chủ làm bếp rất ngọt và dễ thương.
Tửu quán nhà tôi - 109 c7 nghĩa tân.( ngõ 140 trần tử bình í)
xem tiếp

Chào mọi người, cho e hỏi ở Hà Nội chỗ nào bán "Xôi bồ câu - trứng non" ngon ạ.
Em cảm ơn mọi người xem tiếp
(HỎI HAN HN) tình hình là thứ 7 tuần này là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ mình. Cần lắm các bạn review hộ mình :
1. Chỗ đặt bánh Opera ngon. Bố mẹ mình ghét bánh kem, chỉ thích opera thôi.
2. Nhà hàng đầm ấm đồ Âu hoặc nướng lẩu.
Cám ơn nhiều
À khu vực 4 quận nội thành nhé. xem tiếp
Chào mn ạ trong tg này e đang ở Đà Lạt nhưng kb các quán ăn ngon ở trong này :(( mn có thể cho e một số địa điểm ăn chơi ở đây khôngg ạ E rất cám ơnn xem tiếp
(góc khen ngợi)
Món này là Cơm Gyudon Bò, bán ở Cora cafe - Hoà Mã. Một phần ăn ú nu có giá 105k, gồm một bát cơm to như chậu rửa mặt và hai món ăn kèm. Bên trong bát có lượng cơm bằng chừng 2 bát con, ở trên là thịt bò dạng lát thái mỏng kiểu như ăn lẩu, nấu chung với hành tây, ăn kèm gari muối (là gừng ăn sushi) , hành chẻ, và một quả trứng gà tái, thêm nữa là có một đĩa salad mát tê răng rưới sốt mayonnaise Nhật, vị thanh, và một bát soup miso cũng bự lắm. Mới đầu ăn thì tưởng chắc kiểu gì cũng đc vài lát bò thôi, ai dè ăn miếng cơm nào cũng có bò, nhiều dã man, mà nêm đậm đà vừa miệng lắm. Cái này là thấy khá lạ vì thường thì quán này ăn thử vài lần đêù không thấy ngon, mà đợt bày không biết đổi đầu bếp với bartender hay sao mà cả đồ ăn lẫn đồ uống đều khá ưng miệng. Ở đây có trà sữa Hồng Kong nữa, chân châu trắng ngon cực, ngon hơn ở Ding luôn, mà thạch đen thì bthg, cũng thơm mà ko ấn tượng nhìu. Recommend món này cho bữa trưa nhé, mà nếu nữ thì hai bạn ăn chung một phần thôi không là no bục cúc quần ngay. xem tiếp
Em cũng không biết ai review Octopus king vừa ngon vừa rẻ nữa ạ. Ok. Ngon thì thì có ngon thật ạ. Nhưng mà đắt, nghe review tưởng có 300k 2 ng ăn. Nhưng mà đến thì sự thật k như rẻ như tưởng tượng. Ăn mỗi mấy con bạch tuộc vs 2 đĩa rau mà hết gần 500k. 2 đứa ăn toàn rau thế này này xem tiếp
*Góc phê pha*
Mình với anh ny đi ăn từ phố Mã Mây ra đến tận chợ Đồng Xuân ăn một dải non sông no phè phỡn về viết review cho các bạn đây!!!
Mở đầu bằng bánh mỳ Kebab Đức Long ăn được bánh nhiều thịt 30k/ cái không có gì đặc biệt.
Tiếp: Caramen thập cẩm uhuhu nhỏ nhưng mà có võ ăn ngon theo kiểu mèo mù vớ cá rán. Ấn tượng nhất ku em tầm 12 tuổi tròn tròn đứng bán hàng. Mình nghĩ đúng kiểu trẻ em trong kì rèn luyện lao động là vinh quang ahaha !!! Gọi cầu may món caramen thập cẩm thì ôi thôi là bị ngon!!!! Thạch và các loại hạt trân châu ăn giòn, mới, ăn biết ngay đồ nhà làm. Caramen thì dầy, màu nhạt, ăn ngậy béo. Trộn các loại vào nhau thì mình được một bát ăn rất hợp nhau, không lộn xộn đánh nhau trong miệng.25k/ bát ngon bổ rẻ!!! Chân gà sả ớt ăn được, thơm thơm cay cay ngọt ngọt. 100k cho một cuộc tình ăn quà vặt ngắm thủ đô!!!!
Đi đoạn nữa tia phải hàng bánh mỳ Hải Phòng chỗ mấy cái Kiôt trước chợ đồng xuân !!! Có mỗi hàng đứng một mình, bánh giòn ăn cũng hay!!! 5k/ cái. Gần đấy có nước mía ăn xong khát nước uống luôn thể!!!
Xong no lắm rồi định đi về thì thấy Cháo sườn chợ đồng xuân, cha biết sao lại lao vào nhưng rồi không hề hối tiếc: lần đầu tiên biết miếng sụn ninh nhừ thì nó bùi chư không cứng tẹo nào. Thịt thơm nhừ, không khô cũng không mỡ, đúng kiểu thịt hầm đủ lửa đủ nước ngấm gia vị. Một bát cháo được 4 5 cục sườn sụn mà nhai không đau răng với có nhiều thịt vụn nữa. Cháo quánh mà lại bùi buif như có đỗ xanh , ăn lâu cũng không bị vữa. Quẩy giòn. Tóm lại chủ hơi chảnh nhưng đồ ăn ngon, khách ngồi ràn rạt luôn. Một cỡ 30k cho tất Cả không phải hỏi nhiều!!! Ăn xong mà ngỡ ngàng vì ngon quá mức cần thiết, và âm thầm trách móc bản thân vì nhà gần mà k biết quán ! Nói đây là ẩm thực gốc Hà Nội cũng không ngoa đâu !!!!!!!!
Ăn đến đoạn này là bụng dạ ấm áp hạnh phúc lắm rồi ạ !
* góc tranh ảnh : mình chụp 2 món ngon là caramen thập cẩm với cháo sườn sụn nhé, caramen là chè Xoan mr 100 hàng Đường nhé.Cháo thì 14 đồng xuân bán tối !* xem tiếp
( Góc Khen ) 102 Bùi Thị Xuân
Thạch
Tìm lại một chút HN xưa
Về đồ ăn: mình gọi là Thạch trà xanh mix cùng sữa chua, và một bát mĩx cùng caramen. Ai thích ngậy ngậy thì ăn caramen nhưng nhìn chung mix cùng sữa chua là ăn ngon nhất. Giá cả là 25k một xuất )
Về không gian: quán nhỏ có 1 tầng thôi nhưng đc bố trí kiểu cổ xưa nhìn rất thích nhé , bên ngoài chụp ảnh cũng đẹp nữa. xem tiếp
[Góc khen vừa vừa]
Bánh đa cá Quỳnh Côi 49 Vương Thừa Vũ.
(Mình ăn vội nên không kịp chụp ảnh)
Mình hôm nay muốn review về món bánh đa cá mà mình ăn mấy hôm trước. Bài review của mình sẽ chia ra nhiều phần để đọc cho dễ nhaa~
1. Độ sạch sẽ của quán
Mình thấy quán khá là sạch sẽ, nền nhà thì mình chỉ không ưa mấy mẩu giấy rác mà các bạn khách ăn xong rồi vứt toẹt xuống đất là mất thẩm mỹ thôi, nhưng ít nên cũng không phàn nàn nhiều về vấn đề này cái này thuộc ý thức của khách rồi.
Đồ ăn mình thấy các cô các chị đều rửa rau các thứ nguyên liệu trong nhà hết rồi mang ra chỗ để nấu thôi, được cái là chỗ nấu ăn cũng sạch sẽ gọn gàng, nhìn có niềm tin chứ không như một số quán khác ))
2. Đồ ăn
Ờ thì rõ ràng đây là phần chính rồi
Mình có gọi một bát bánh đa cá có cá, chả cá, rau ngót. Cảm nhận thì ntn ạ:
Cá ăn hơi cứng, tuy không nhiều nhưng vẫn cảm nhận trong lúc ăn. Dù có cho nó chìm nghỉm trong bát để xem nó có mềm ra không thì cũng chỉ đỡ hơn một tí.
Chả cá là phần mình không ưa nhất trong bát Chả cá mỏng dính, ăn tuy có mùi cá nhưng mà nhai nó cứ khô khô, kiểu gì í
Rau thì không bàn đến vì không quá quan trọng
Nước dùng thì theo mình thấy thì hơi mặn, giảm chút chút đi là vừa.
Tô của mình 30k mà đầy ú ụ bánh đa, nhiều rau với cũng có nhiều cá, tuy miếng chỉ bé tí như đốt ngón tay thôi. Mình ăn được nửa tô là bắt đầu ngang ngang rồi ))) (hoặc tại mình ăn ít hôm đấy)
3. Gía cả
Như mình nói ở trên, tô của mình là 30k, mà đồ ăn thì đầy ú ụ mà có khi còn ổn hơn 1 bát phở mình ăn gần nhà
Menu thì cũng đa dạng lắm, có cả bún nếu người nào ăn bún.
CHỐT: Thôi nói chung là anh em nào mà muốn ăn no thì cứ đến Đây là ý kiến chủ quan của mình, bạn nào ăn rồi có review khác tí về những gì mà mình phàn nàn thì có thể cmt bên dưới.
Thanks all! xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Kem Than Tre - Circle K Ngũ Xã ))
Phiên bản ốc quế mới ngon dã man :(((
Giá vẫn yêu thương: 6k
xem tiếp
Em muốn mua kim chi ở khu Bạch Mai, Bách Khoa quận Hai Bà Trưng, ai biết chỗ nào ngon, giá cả hợp lý review cho em vs ạ
Tks mn xem tiếp
Chào mn e tgia gr đã lâu nhg hnay ms có dịp viết ( ltrc e viết rồi nhg chắc trùng bài nên admin k duyệt ) dưới ảnh là bobapop e mua ở chùa láng , nghe lời đồn có matchalatte vs matchachese nên đi thử nhưng e gọi mỗi matchalatte với trà xanh bobapop 5k trân châu đen mỗi cốc . ( chắc về trà sữa trên gr có nh r bài r nhg e vt cho mn tránh ạ mong admin duyệt ạ ). E gọi 2 cốc bthg ( k giảm đg giảm đá )
1. Thái độ nvien : 5/10 chậm lắm ạ :((( mình vào đứng tầm 2-3 phút ms order đc mà có rất nhiều nvien không hề đông khách , có bạn nữ đứng quầy order mà hình như đang nghe đthoai của khách takeaway . Rồi một bạn nữ khác đi ra hỏi mình order , k bt máy bị sao nhưng k hoá đơn đâu ạ , và cái tem dán trên cốc cũng k có ạ . Trời chiều nay có mưa vài chút mình đg vội nên bảo bạn trông xe chạg vào cho nhanh mà thề là lâu lắm ấy khách mang về tầm có mấy cốc thôi mà nhiều nvien kiểu k làm kịp í . Làm xong thì a nvien làm quả tem tự chế như hình ,dán nhầm 2 cốc ạ )) e thì dễ tính nên vụ này cx ksao nhưng vì RẤT CHẬM nên e đánh giá 5/10 thôi ạ ~
2. Matchalatte còn nhiều cặn lắm ạ bột í ạ ngọt lắm luôn , e là ng hảo ngọt nên uống cx bthg, trà xanh bobapop thì vị đắng đắng có mùi nhài ấy ạ may có trân châu ngọt ngọt ắt vị trà đắng nhg chắc e k hợp uống trà nhài vì chị e bảo uống thấy bthgg
3. Vì của e là takeaway và cx chưa baoh lên quán nên k bt view nnao ạ
Cảm ơn mn đã đọc hết bài của e xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
ÔPPA CHICKEND
Hôm nay nhân ngày mưa gió, em và bạn em có oder 6 miếng đùi gà rán ở .
Thứ nhất, điểm cộng: Khi ship đến còn nóng. Gia vị cũng tàm tạm.
Thứ hai, điểm trừ:
1. Thái độ nhân viên: khi em gọi oder , em chưa kịp nói xong nhân viên đã tắt máy. Shipper thì có duyên vãi linh hồn. Thông cảm cho bạn ấy là thời tiết có hơi khó chịu. Nhưng mà bạn ấy còn khó chịu hơn cả thời tiết.
2. Đồ ăn: Như đã nói ở trên, em gọi 6 miếng gà thì miếng nào cũng hơi sem sém. Miếng gà hơi bé. Gia vị cũng không có gì nổi bật. 6 miếng bọc trong túi giấy ngấm đầy mỡ. Tương thì chỉ có tương ớt. Nói chung là đồ ăn không đáng với số tiền bỏ ra.
Em nghe review khen chỗ này nhiều nên mới gọi. Cơ mà thất vọng tràn trề. Sẽ không có lần sau.
Cảm ơn ad đã duyệt bài. )) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ace trong hội cho em xin địa chỉ bánh bột lọc ngon ở Hà Nội với ạ. Em cảm ơn.
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Nhờ các cao nhân chỉ giáo giúp em trong khung giờ từ 7-12h đêm ở khu Lạc Trung, Minh Khai và bán kinh quanh đó không quá 2km có món gì ngon lành, hợp vs 3 chị em gái tụ tập ngồi ăn và buôn dưa lê ạ!!!
Em cảm ơn! xem tiếp
(Góc chia sẻ)

Món này ai thích ăn rau sẽ rất hợp, ai thích thịt thì thấy nó nhạt nhẽo chả ngon, mình mới ăn được 3 hàng nên chia sẻ chút:
- Canh bún - 32 Nguyễn siêu-25k- quán này ăn đầu tiên, trung thanh 1 thời gian
Canh bún ở đây ngon, nhẹ nhàng, có rau muống với cần, ít riêu cà chua tóp mỡ, giò bò đặc biệt ngon, khá nhiều hành khô thơm lừng, chan chút nước riêu, vậy mà ăn thun thút, gây nghiện lun
- Canh bún - 51 Hàng bồ
Gánh nho nhỏ thôi, nằm lọt thỏm, sát chỗ để xe của hàng bánh gối há cảo. Canh bún chay không giò, chỉ rau muống cần, hành phi, gạch cua siêu thơm lun, tóp mỡ béo ngỡ ngàng. Từ khi ăn canh bún mình mới thik tóp mỡ, đây là tóp mỡ ngon nhất trong 3 quán. Đinh của gánh phải là xôi chè chè đậu xanh ko ngọt nhẹ, ăn man mát, quyện chút xôi vò tan trong miệng Xôi mềm dẻo tơi, beo béo , chỉ trộn tẹo chè thôi là ăn thun thút. Ăn 2 món no căng bung, bún 20k, chè 15k, 5k hộp đem về
- Canh bún phố Yên Phụ, cạnh hàng thịt xiên đông đông
Nhìn hổ lốn thế này thôi nhưng ngon ngon nhắm Canh bún đơn giản với bún sợi to, rau muống, rau cần cực giòn, chút gạch cua chưng, vài miếng tóp mỡ béo ngầy, thêm cây chả bò thơm thơm( lần đầu ăn chả bò thấy ngon nt, chả biết có phải bò thật ko but chơm nên thik), cuối cùng là xíu nước dùng. So với chỗ Nguyên siêu ưng hơn do ko mặn, chả quá ư xuất sắc, giá cũng đẹp-25k cho bữa chiều
Ảnh xếp theo thứ tự, mình toàn mua về nên không chụp quán xem tiếp
Mình ăn cháo nhiều nơi nhưng phải công nhận Cháo sườn, sụn, trai, trứng hầm ngải cứu ở sân tập thể C2 trung tự ngõ 46C phạm ngọc thạch ngon, quán bình dân nhưng rất sạch sẽ rất vừa mồm giờ tan tầm rất đông khách mình thường phải đợi 1 lúc mới có chỗ ngồi nhưng thật ko bõ công cả nhà ạ xem tiếp

Mn cho mìh hỏi đã ai ăn buffe nướng lẩu ở Tengcho BBQ - khu HH3 Linh Đàm chưa ạ?
Ai ăn rồi cho mìh xin ít review với. Tối mìh định đặt bàn ở đây
Many thanks xem tiếp
Các bạn mua 1 cốc tặng 1 cốc giá trị thấp hơn or bằng cốc các bạn mua nhé! Chọn vị bất kì!
Lượng ngọt ở đây ngọt hơn gongcha tí nhưng so với Chago thì bằng nửa còn so với Uncle Tea chắc bằng 1/10... nói vẫn rùng mình vì độ ngọt của UT. Ám cmn ảnh ))) xem tiếp
[Góc đói]
Lần đầu tiên chắc cũng là lần cuối cùng vào Daebak-15 Hàng Khay ăn!! Mưa gió đói khát lại đang lên cơn thèm đồ Hàn thì nhìn thấy quán như vớ được vàng. Nhìn giá cũng ko rẻ lại được anh nhân viên đẹp trai khẳng định đồ giống như trên menu nên gọi 2 suất mỳ đen và tokbokki ăn thử.... Và cái kết như ảnh... Mình thề là mang ra phát chụp lại ngay chưa hề chạm đũa. 10 miếng bánh gạo và quả trứng bẻ nửa vẫn chưa khiến mình nhụt chí nhưng vị mặn của nó thì... Vừa đói vừa tiếc tiền nên vừa ăn vừa uống nước lọc chan nước mắt
P/s: mỳ đen thì không có gì đặc sắc ngoại trừ việc quá ít và ko ngon bằng các quán mình từng ăn. xem tiếp
P/s: Nhà Gà có món khoai tây chiên ăn được ạh! K bị chua. xem tiếp