(Góc chê)
Chick Garden Nam Đồng
Chả là được hôm any đi làm mệt, muốn ăn chân gà xả ớt , vừa đói vừa mệt nên hai đứa tìm một quán có chân gà xả ớt để ăn. Loanh quanh trên fb thì ra cái Chick Garden này nên nhảy vào ăn tạm. Bọn mình gọi 1 mì ý , một chè khoai dẻo , một chân gà xả ớt (4 chân ). Order xong đi lên tầng ngồi đợi thì lúc sau được nhân viên bưng ra món chân gà như hình ạ. Đĩa chân gà như trên là 40k , ừ thì giá đấy cũng là bình thường nhưng đáng buồn là nó lèo tèo đến thảm hại , được đắp thêm vài miếng xả , chân thì lại là chân rút xương chứ không phải chân nguyên như mình gọi, không màu sắc của ớt hay tắc, không vị cay mặn ngọt , và phải mút đĩa gia vị bên cạnh thì mới có thấy có vị, ô thế hoá ra mình gọi chân gà luộc à ??? Chè khoai thì ăn bị bột, mì ý thì tàm tạm,phục vụ chán , vệ sinh không sạch lắm . Nchung là chả đâu vào đâu và cụt hứng vì món chân gà. Chắc sẽ không quay lại lần hai. Saygoodbye
Tiện đây có bác nào biết chỗ bán chân gà sả ớt hay sả tắc mà có chỗ ngồi ăn tại quán không ạ ?? Chẳng nhẽ gọi ship về rồi hai đứa ra ghế đá ngồi ăn với nhau thì hèo lắm.. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho e xin địa chỉ một số nơi buffle lẩu hoặc nướng ngon với ạ.khoảng 10 - 15 người...ăn ở đâu hợp lí ạ. Thanks all xem tiếp
Mọi người cho em xin vài địa chỉ ăn vặt ngon ở khu bách kinh xây với ạ . Em cảm ơn . xem tiếp
Hiện tại e đang ở Đà Nẵng , nhóm e có khoảng 10 người toàn sv cả nhà có thể cho e xin địa chỉ ăn đồ nướng ngon và có tiếng tại đây được không ạ , chỗ nào dân bản địa và các bạn sv hay ăn càng tốt ạ , e cám ơn xem tiếp
[Góc hỏi thăm]
- Mọi người cho hỏi ở nam định có ai biết chỗ nào ăn ngon không ạ xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG]
Hôm qua lang thang siêu thị cùng chị gái thì đập vào mắt hộp ô mai này. Hai đứa thấy giống ô mai chanh tuổi thơ nên mua luôn k suy nghĩ. Thế mà lúc ăn miếng đầu tiên đã phải nhổ cmn ra rồi. Không thể nuốt nổi luôn. VỪA CHUA VỪA MẶN LẠI CÒN CHÁT NỮA. Ôk thì đúng là ô mai chanh mặn thì nó phải mặn rồi nhưng đây là mặn như muối biển ý. Chanh muối nó còn có đường thì ngta nuốt đc chứ. Đằng này toàn muối là muối.
Đây là ô mai Tiến Thịnh nhé xem tiếp
[góc khen]
Đã đóng thuế dài hạn từ khi biết quán này - bán từ sáng đến 2-3h chiều nhé
- Nước dùng thanh ngon
- Cua chuẩn, ko phải cua để tủ lạnh mà cua tươi làm hàng ngày
- Bán hàng có tâm
- Rau tươi ngon, đủ vị
- Giá 35-40k/bát (đầy đủ or không)
Bún riêu chị Mây, 53 cửa nam xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
BÁNH TÔM HỒ TÂY
Xin lỗi các b nha mình quên mất không chụp ảnh lại bữa ăn ngày hôm nay nên mình lấy ảnh trên mạng minh hoạ cho các b nha hihi. Chả là hôm nay cả nhà mình có vào một nhà hàng bánh tôm Hồ Tây ở 1 Thanh Niên, Trúc Bạch, Quận Ba Đình. Mình chắc chắn đâyvlaf lần đầu cũng như là lần cuối mình ăn ở cái nhà hàng này. Mới bước vào quán có nhân viên chào đón rồi đưa mình vào bàn rất oke cộng thêm chỗ ngồi view đẹp nhìn thẳng ra hồ và gió mát nữa. Nhưng vấn đề chính là khi mà gia đình mình bắt đầu order món ăn vs nước uống. Nhân viên ra đặt bộp 2 quyển menu xuống bàn xong nói giọng hất hàm mặt tỏ rõ thái độ khinh khỉnh. Khi nhà mình có yêu cầu cho thêm 1c ghế thì quăng độp cái ghế xuống trước mặt khách?? Khách hàng là thượng đế đấy hả?? Mình mất tiền đi ăn chứ có đi ăn xin đâu?? Chưa hết đâu khi mà mình có hỏi xem ở đây món nào nhiều ng ăn vs ngon nhất thì nhân viên tỏ thái độ k hề tôn trọng khách, mồm nói nhưng mặt quay ngoắt đi chỗ khác. K tư vấn một cách tử tế. Người ta không biết thì người ta mới hỏi chứ, cả lúc mà nhân viên đem bát đũa ra thì đặt cứ uỳnh uỳnh như kiểu đáp vào mặt khách, mặt nặng mày nhẹ, nhăn nhó khó chịu với khách. Chưa hết thất vọng về khoản thái độ của nhân viên thì lại đến thất vọng về đồ ăn. Nhà mình có gọi 3 suất bánh tôm và theo mình nhớ không nhầm thì 70k/1 suất mà bánh tôm nhưng tìm mãi không thấy tôm đâu ) auto toàn đầu tôm với bột ) tiếp đến nhà mình gọi nộm tôm ôi giồi ôii món này là món kinh khủng nhất mình từng ăn, tôm thì kiểu đông lạnh để lâu ăn hôi kinh khủng k thể ngửi nổi. Tiếp đến là món chim quay, mình cắn 1 miếng là mỡ phọt ra tùm lum luôn, may vẫn cứu vớt lại được món cơm rang là tạm ổn. Mình thề là mình không bao giờ quay lại đây lần t2. Đồ ăn k ngon thì có thể bỏ qua nhưng thái độ phục vụ của nhân viên thì mình thực sự k thể chấp nhận được. Đi chơi mà gặp phải thể loại nhân viên như này thì chỉ thêm bực vào người. Cảm ơn các b vì đã dành thời gian đọc những bức xúc của mình. xem tiếp
[ Góc khen ]
Nằm vùng ở nhóm cũng lâu lắm rồi toàn hóng thôi chứ chưa viết Review bao giờ. Nay mạn phép chia sẻ quán miến trộn - bánh đa trộn mà mình ăn mấy năm nay dù có xa mấy vẫn ghé lại ăn cho đỡ thèm. Bánh đa đỏ mềm vừa phải, không dai quá không bở quá. Thịt bò tươi, mềm, ớt trộn ở đây khá đặc biệt không cay nồng như ớt thường mà cay âm ỉ. Quán phục vụ chủ yếu cho dân văn phòng ăn trưa nhưng bán từ sáng đến chiều, gọi đồ cũng không phải chờ lâu
Địa chỉ: ngõ 12 Láng Hạ đi vào 10m ngay bên trái ngã tư cạnh cái shop thời trang gì ấy. xem tiếp
Góc không hài lòng.
Được bữa qua Food house ăn thì Lẩu thái tôm yum hết. Chuyển qua gọi set lẩu thái 9 tầng mây bạn nv bảo chưa có rau ok gọi rau riêng. Bạn nv kể có rau muống rau cải thảo và set rau lẫn bọn mình gọi rau muống thì đc bảo hết. Bạn nv lại khuyên nên chuyển qua rau lẫn vì có rau muống. Tiếp đến đồ uống gọi bia chai lại hết chỉ còn bia tươi. Ngồi nghe thì thấy bàn cạnh mình gọi tôm viên vs bò viên cũng hết mà lúc đấy mới có hơn 7h. Mình để ý thấy những bàn mà k đặt bàn trước các bàn đó ăn set lẩu khác hẳn. Bên cạnh đó nhân viên thiếu nhiệt tình đặc biệt là bạn quản lý khách vắng thì thờ ơ khách đông thì ra chỗ vắng ngồi. Đây là lần đầu cũng là lần cuối. xem tiếp
Bún riêu cua mọc ốc giò bò tóp mỡ sườn sụn ))
Thấy quán này treo biển đầu ngõ, nhìn cũng vắng nên mình vào ăn thử. Cũng xác định là trên phố nên chắc k rẻ đâu
Nhưng vào ăn rồi mới biết trên phố vẫn có chỗ rẻ mà ngon vl huhu. Mình gọi bún đậu mọc sườn sụn tóp mỡ vs hành khô mà cô chủ quán cho đầy 1 bát loa to luôn. Nước dùng cô nấu rất vừa miệng và cực ngon. Thêm chút giấm vs ớt vào có khi hơn bún ốc tóp mỡ Bạch Mai ý. Khi ăn thêm đc thêm 1 bát rau sống đc trần qua ngon lắm. Ăn 1 bát từ 7h30 no đến 13h30 chạy đi ăn trưa )
Các b muốn ăn topping gì thì bảo cô cho nhé. Ăn ít tính ít ăn bnhieu tính bấy nhiêu. Suất của mình là 35k mà sắp tràn khỏi bát loa ))
Cô bán ở ngõ 88 Bà Triệu nhé. Bán đến 14h thui. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Ko điêu chứ 2 năm rồi mới quay lại Crepes K thấy tiếc nẫu ruột vì phải chi quay lại sớm hơn
Quán có các loại crepe hoa quả, crepe mặn và đồ uống. 2 đứa mình gọi 1 crepe nutella chuối kem tươi + crepe dăm bông + cafe shake cream + cacao kem tươi = 115k được tặng thêm crepe xúc xích ( cái này đc chọn bánh crepe hoặc đồ uống 25k nhé ạ).
Theo khẩu vị của mình thì crepe ko quá đặc biệt nhưng cũng khá ngon, thích nhất nutella chuối kem tươi, chuối lạnh với kem tươi nhai sướn mồm TT^TT.
2 cốc đồ uống thì ngon xuất sắc ạ, cafe đắng vừa luân, 2 cốc nước đầy ự đúng 2 cục đá @@ uống no đứt cúc
Thích cái nữa là quán nhỏ nhỏ ngồi bên ngoài, xung quanh toàn cây cảnh, quán xếp bàn ghế kiểu ngồi dưới bụi cây, cảm giác rất là tiên khí )))) mng có thời gian ghé qua thử nhóe ạ
Địa chỉ: đầu ngõ 91, Chùa Láng
P/s: trên ảnh là crepe nutella chuối kem tươi đã bị mình tộp mất vài miếng xem tiếp

Anh chị ơi, cho em địa chỉ quán lẩu nào ngon, giá cả phải chăng với ạ, em đi 2 người. Quanh khu vực Nguyễn Trãi Hà Đông càng tốt ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp


Mình muốn hỏi trong hội mình có ai bán hoặc biết ai bán voucher vinpearl phú quốc full dịch vụ như kiểu trong ảnh không ạ.m dự định đi trong khoảng đầu th11 này
B trong ảnh m đã hỏi nhưng bạn ý bảo là đã hết voucher từ 1.9 xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi có địa điểm nào du lịch 2 ngày 1 đêm mùa này ở khu vực phía bắc ko ạ? xem tiếp
BÚN ỐC SƯỜN 57 HAI BÀ TRƯNG.
Những ngày đẹp trời muốn ngồi lê la ăn nhẹ bụng thì bún ốc thật sự là hợp lý luôn ạ. Bún ốc ở đây có nhiều lựa chọn, bát t ăn là bún ốc to có sườn không mắm tôm (cá nhân thấy mắm tôm cho vào không hợp lắm )
Nhận xét chung thì bát bún hơi ít, nếu để ăn tối chắc sẽ đói, nhưng mọi thành phần trong bát đều ổn
Ốc ăn dai giòn vừa, không nhớt, to hơn ốc mít xíu, chắc là ốc bươu ta
Sườn thơm, mà khi ăn thì thịt cũng không mềm nhừ nhưng xương dễ vỡ, nhằn cũng mệt.
Ngon nhất là nước dùng, chua thanh vừa phải. T bị dị ứng mì chính mà ăn xong không thấy gì. Ăn bún không với nước dùng cũng ngon
T đi ăn tầm 7h tối, cũng khá đông mà cũng chỉ 5-7’ là có đồ. 2 bún + quẩy + 2 trà quất =100k. Giá tính ra hơi cao nhưng mà bảo quay lại thì chắc vẫn có )
Còn quán bún ốc nào ngon hơn không ạ, cho t mở mang với xem tiếp
Hi cả nhà , t9 này em có đi nam du, cho em thông tin vài chỗ ăn hải sản nhé !!!!
xem tiếp
Chào mọi người,
Cuối năm nay mình được nghỉ tết dương lịch, nên tranh thủ đi lượn các nước Đông Nam Á cho biết. Lịch từ 28/12 - 6/1 và đi các địa điểm như sau:
Singapore, Malacca + Kuala lumpur (Malaysia), Brunei, đảo Bali (Indo) hoặc Palawan(Phi).
Hiện tại đang trong tình trạng solo travel nên muốn kiếm thêm 1-2 bạn đồng hành cho vui.
Mình xuất phát từ Nhật nên hẹn gặp ở bển luôn.
Lịch trình có thể fix lại cho phù hợp với mọi người
Thanks.
※ Khi nào rảnh rỗi sẽ viết review du lịch Nhật cho mọi người tham khảo ) xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Bánh khọt Hàng Tre
Bánh giòn thơm mùi tôm , màu ngả vàng nâu đẹp mắt , ăm kèm vs xà lách và rau thơm chấm vs nước sốt đặc trưng của quán thì ngon phải biết í >< Lúc đầu mấy đứa cứ đoán già đoán non xem cái nước chấm ấy là j vì ngon quá trời. Mình có gọi thêm trà chanh ( có pha mật ong) và bánh tráng nướng cũng rất hợp khẩu vị nhg bánh tráng có hơi ỉu và ít bò khô ( chắc tuỳ nhu cầu từng người )
Về phục vụ thì quân khá nhiệt tình , gọi đồ nhanh gọn , khoảng tgian mình đi thì khá rộng rãi và yên tĩnh nhg vừa ăn xong cái thì cả nhóm nhiều người đến ăn chật ních .
Giá từ 10-40k xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm nay mình với bạn mình đi ăn lẩu Yang theo rv của mình thì quán sạch sẽ , thoáng mát
Bò mỹ không bị mỡ quá , như ảnh , nước lẩu kim chi Ko cay quá khá ổn
Thái độ nv cũng nhiệt tình mỗi tội lên đồ gọi thêm hơi lâu và t gọi bát chấm phải 3-4 lần mặc dù lúc đấy chưa đông nhưng chắc các bạn quên , Ok chấp nhận được
Với giá 99k thì mình thấy khá ổn và hợp lý địa chỉ quán ở D2 Ngõ 57 Láng Hạ nha xem tiếp
Góc hỏi han....,,,,
Nhờ admin duyệt bài giúp em với ạ!!
Mọi người trong hội mình có ai biết địa điểm buffe lẩu hoặc buffe nướng ngon và sạch, ngân sách tầm <200k 1 người cho nhóm tầm 10 người ở quanh khu vực Hà Đông hoặc khu vực Linh Đàm ko ạ?? Em cảm ơn mọi người nhiều nhiềuuuuuuu!! xem tiếp
Chào cả nhà e đang trong giai đoạn treo mỏ k đc ăn bò gà hải sản lẫn đồ nếp vì mới bấm khuyên tai làm má mi e phải kiêng theo e vì sợ e thèm thế cho nên hn rẽ vào khu Thái Thịnh khai quật đc quán “Vua bún mọc” này muốn chia sẻ cho cả nhà ạ
- K gian : Sạch sẽ và cũng khá dễ tìm. Hình như có cả tầng 2 và địa điểm là đi từ Tây Sơn vào Thái Thịnh đến chỗ cạnh Vietcombank đối diện là bệnh viện......- k chắc chắn hình như là châm cứu ạ
- Phục vụ : Khá nhanh ngồi khoảng 1p đồ lên luôn rồi. Mà a c làm đồ đeo găng tay nhìn cũng khá yên tâm
- Đồ : Đc nước ngon và thịt cũng mềm. Nói chung e bt k thích ăn bún mọc lắm nhưng mà ăn ở đây thì khá ưng. Quẩy giòn ăn đc
Giá : E gọi 2 bát đầy đủ thêm quẩy = 60k
=> Quay lại hay k : Có có có có có
Kính hội! xem tiếp


Mọi người cho em xin địa điểm ăn Hải Sản ngon bổ rẻ ở Sầm Sơn với ạ !! xem tiếp
Mình sinh ra ở đất Phở Nam Định nên đâm ra cái miệng được chiều quen rồi, ăn phở HN cứ thấy hơi ngang ngang, tìm khắp HN chưa đc 1 quán phở vừa miệng
Tình cờ đi làm qua đây thấy quán đông, kiến lại đang bò bụng nên vào làm 1 bát ấm bụng.
Như bên dưới là Tái Gầu, bánh phở hơi dai và béo. Tuyệt vời nhất là nước dùng giống hệt phở NĐ )) Đậm mùi bò, béo và ngậy. Thêm ít dấm quất cho thơm là chén.
Đặc biệt với 1 đứa thích thịt như mình thì quán này được ưu tiên vì bò thật và ngập mồm, thịt tới cuối bát luôn.
Phục vụ nhanh nhẹn, quán sạch sẽ Trà đá free. Quán hơi cũ nhưng đông dã man. Sẽ đóng họ dài dài
Giá: 35k/ bát xem tiếp
Góc khen
Bún riêu ốc bò
Phải nói là đang giảm cân nhưng thèm tô bún ốc Thanh thanh để đc xì xụp vừa húp nước vừa nhai mếng ốc giòn giòn, bùi bùi
Quán là sân khu chung cư nên khá thoáng, để xe dễ dàng,thoải mái
Nước dùng đậm đà vị cua đồng
Nhiều riêu
Ốc sạch sẽ,ăn giòn và rất tươi
Định ko ăn thịt nhưng nhìn thịt vừa thái dẻo quẹo với nhau tươi ngon nên gọi thêm bò
Có rau sống và sung muối ăn kèm
Suất này 30k
Đầy đặn ăn no căng rún luôn
Địa chỉ: quán Hà Bún đối diện số nhà 20 ngõ 10 phố 8/3 (kim ngưu rẽ vào) xem tiếp

Hi các anh chị,
Gia đình mình 4 người sẽ đi đảo Bình Ba và cuối tháng, mình dự định book Anami resort, ai đi rồi cho xin ý kiến nhé. Mình muốn đi cano tham quan các bãi Chướng, bãi Nồm..., muốn ăn nhà bè, tôm hùm thì đặt riêng cho 4 người thì liên hệ ntn? Ai có kinh nghiệm giúp mình nhé! xem tiếp
Mình có 1 vé đi Đà Lạt 0d ngày 20/9 nhưng bận công việc k đi được bạn nào muốn mua lại ib nha xem tiếp
Ace ai diDdaf Lạt rồi, cho e xin địa chỉ ks hoặc homestay nào gần chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, cách vài ba trăm m để tối tiện đi bộ lang thang với ạ, E bình thường lười đi nên tìm dc chỗ càng gần càng thích, Cảm ơn mn. xem tiếp
[Góc khen] - Cafe Nhà Gỗ (hồ Văn Quán)
Mình nghe nhiều chế ns tới quán này, gần nhà nên hnay cũng ham hố đi thử
Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào quán là không gian rất ấm cúng, bài trí khá deep nên các thánh tha hồ selfie . Tuy nhiên chỉ có 1 tầng thôi nên nếu như cuối tuần đông sợ sẽ hết chỗ.
Hôm đó mình gọi set trà cam quế + bánh cookie. Cảm quan đẹp vs chất lượng khá ngon, vị ngọt thạn, có thêm cả mật ong nhưng mình thấy uống không ngon hơn
Ngoài ra bạn mình có gọi thêm matcha chocolate cũng khá ổn, k quá ngọt như nhiều quán.
Nv phục vụ nhẹ nhàng vs cũng nhanh nữa.
Túm váy là good, sẽ quay lại thường xuyên. xem tiếp
Lần đầu viết review văn lủng củng mọi người bỏ qua giúp m nha. Nhưng ko biết đến chỗ này hối hận vc ý. xem tiếp

Bún riêu Ngà Ngõ Đình Đại bát full topping : giò, bò trứng lộn
Bún riêu của nhà này thì quá nổi tiếng rồi, trong hội chắc nhiều bạn cũng đã ăn qua nhưng lâu lâu nay mới ăn lại nên review tí ạ
Nhà tít Cầu Giấy mà thèm quá vẫn mò lên ăn được: nước riêu đậm đà (hơi nồng tí mắm tôm- mình là mình thích nồng, bạn nào ko ăn đc nhớ dặn) - bò trần tới ko quá dai, trứng đúng kiểu "bánh tẻ" (sợ ăn già), ớt trưng nhà này ăn khá phê
Địa chỉ: cuối ngõ Đình Đại (bán tối đến đêm), có ship xem tiếp
[góc khen]
Bún các thể loại - số 17 ngõ 105 Trần Quốc Vượng.
Mình được bạn mình giới thiệu và đi ăn thử. Đúng là khó chê.
Ấn tượng đầu tiên là "Uầy anh chủ đẹp trai vcđ " cứ liếc mãi )) cơ mà hoa có chủ có con nữa rồi thì phải
Mình gọi 2 bát : Thịt+mọc+chả và ốc+gà+cá
Loại nước dùng thì giống nhau, nhưng mình nghĩ hợp ăn thịt mọc chả hơn là ốc, cá.
Ngoài ra quán còn có Riêu sườn sụn và thấy nhiều người gọi miến trộn cả bánh đa nữa. Chắc lần sau quay lại sẽ thử
Bún ở đây đồng giá 25k nhaa, ăn no phè phỡn thịt.
Thịt chả ở đây là kiểu xay xiên xả ấy, thơm thơm. Nhớ cái vị giống hồi đi học c2 có cái xiên xả đùi gà bé bé chiên lên ấy ). Còn thịt thì là thịt nạc. Nó k đặc biệt lắm cơ mà ăn với nhau thì vừa miệng
Lại có 1 quán bún để đóng họ rồi no căng rún, về nhà vẫn no
Quán mở sáng đến hơn 1h xong lại từ 6h tối đến khi hết hàng ( thường là 8h ) xem tiếp
[ Góc hơi chê ]
Hôm qua có ra chè Sầu Liên ở Trần Quốc Hoàn, lần trước có ăn chè sầu thấy cũng khá ngon nên lần này thử loại khác xem ntn thì dưới đây là chè khúc bạch phô mai 30k, thấy đắt hơn chè sầu và mấy loại khác nên mình nghĩ chắc ngon lắm. Lúc ăn vào thì bị sốc vì quá ngọt kiểu ngọt sắc ấy ạ khiến mình sợ,cho một đống đá vào vẫn ko đỡ được bao nhiêu, thiết nghĩ phần nước nên thanh hơn. Khúc bạch mềm và khá ngon, nhưng vì ấn tượng ko tốt về nước cốt nên chung quy chỉ chấm 5/10, và với giá 30k thì mình thấy đắt. Quán sạch sẽ và phục vụ khá nhanh, có điều hôm qua thì lại nhầm món của khách.
Nhân tiện bạn nào biết ở khu vực Cầu giấy có quán chè nào ngon thì gợi ý giúp một đứa nghiện ăn chè như mình với ạ, mình xin cảm ơn :") Như mình thấy có Ngọc Thạch quán và Thái Siam (TQH) ngon nhưng Thái Siam vừa chuyển đi đâuu ko rõ ạ :(( xem tiếp
[Góc chán!] Cộng Mỹ đình..
Nhà mình gần đây nên cũng hay ra đóng họ.
Ra cộng chỉ hay uống cacao hay càfe cốt dừa với trà cam quế. Nhưng htrc đọc review 1 bạn phốt cộng là miếng cam bẩn nên cũng hãi:)) nên gọi Trà Đào Chanh Leo
Mình đi 3 người: gọi 2 trà đào chanh leo, 1 chanh tươi
Vâng 1 cốc trà túi cozy cho tí nước nóng thêm vài tép chanh leo: 75k
Uống nhạt nhẽo chẳng ra vị gì, chẳng thơm vị đào cũng chẳng thơm vị chanh leo. Như kiểu bị lừa hihi
Còn nước chanh (hình như là 55k) b mình uống thì chua loét ra. Xin thêm đường đã dặn là mang cho ít nước đường khuấy rồi. Lúc sau mang ra gói đường pha cafe, chẳng hiểu nước chanh có đá cho đường đấy vào thì tan kiểu gì. Đấy là cái tối thiểu mà mấy quán bình dân cũng biết là trường hợp đó phải mang nước đường ra cho khách. Nhà mình cũng có quán cafe, khách phàn nàn về đồ thì xin phép pha lại cho hợp khách, mà đằng này đã biết ý k đòi hỏi gì, nói rõ 1 kiểu lại mang ra 1 kiểu!
Xin thêm đá ngay từ lúc đồ ra mà chuẩn bị đứng dậy đi về ms mang ra nhìn thấy mà lộn cả mề.
Vì có ca nhạc nên phụ thu cũng đắt hơn chút nhưng ít ra đồ pha thì có tâm một tí cho xứng đáng với giá. Mà ca nhạc thì hay ho cái gì, toàn để khách lên hát, như đấm vào tai, mình để ý từ lúc cho khách lên hát là mng bỏ ra về cả ))
Mình mới đến nên thôi cố ngồi nch vs bạn .
Nói chung là đến cộng chỉ nên uống cốt dừa thôi, ca nhạc phụ thu rõ đắt thì cũng hát cho hay cho khách đỡ cảm thấy bị lừa! Nhân viên chú ý, có tâm một tí.
Mình cũng là khách quen vào nhiều mà cảm thấy bực bội dã man ! xem tiếp
Góc khen
Tàu ngầm chưa bao giờ đăng bài tr hội m cả nhưng hn em mạn phép các sư huynh sư tỉ sành ăn đăng bài 1 lần. Căn bản sinh ra là con bé ghét ăn phở, đi ăn với chồng kén cá chọn canh phải quán nào có cả phở lẫn bún hoặc miến j ấy để ck ăn phở mình còn ăn bún, thế mà quán này nó thuyết phục e các bác ạ.
Nước phở thanh ít béo mà bánh phở mềm, e ăn hết cả suất ú ụ dư này chứ k õng ẹo như mọi hôm chỉ ăn dở bỏ nửa, đến ck e còn ngạc nhiên cơ mà.
Hai vợ chồng lượn qua thấy quán sạch sẽ mới mở gọi hai suất nước và trộn này căn bản là ấm cái bụng vừa cái miệng trong mấy ngày mưa phùn lê thê này ạ.
Em xin phép edit thêm địa chỉ là 32b giang văn minh ạ, tại e có chụp trên menu nên quên k thêm vào. Điểm chê là địa chỉ là 32B lại năm bên dãy nhà lẻ đối diện cửa hàng rượu ngọc thanh.
Lần đầu đăng bài còn lúng túng ạ hì xem tiếp
[GÓC CHÊ NHẸ]
Hôm trước mình có đi cùng 2 con giời đến Haneul 11A Thể Giao ăn, ăn một combo nướng 449k (mà mình quên chụp, chỉ chụp mấy món lẻ gọi riêng), tính ra combo này ăn 2 người chứ nếu 3-4 người thì hơi ít.
Điểm cộng: nhân viên dễ thương, nhanh nhẹn, có một bạn nhìn dễ thương lắm nên mình khều lại suốt à )
Các món lẻ: Cơm rang ngon, gà hơi ngọt, mì lạnh ăn ok.
Điểm trừ: kim chi quá đắng, đĩa đầu tiên ăn không sao, đĩa mình gọi tiếp theo đắng kinh khủng, gọi đổi đĩa nữa cũng vậy, đắng đến mức mém nữa mình phải hỏi có cho thuốc lắc vào đây không mà đắng thế nhưng thôi kìm được.
Cho điểm: 7/10 xem tiếp
[Góc cũng được]
Bún bò Nam Bộ
Giá 35k
Địa chỉ:61 Nguyễn Du
Quán mở cả ngày.
-Đánh giá độ ngon: 6,9/10(Sở dĩ có cái điểm này vì mình chỉ đánh giá vị ngon của bún ở mức tạm được)
Bát bún siêu nhiều.Nước trộn bún là kiểu mắm mặn ngọt(Hơi thiếu vị nước xào bò).Thịt bò khá mềm nhưng chưa thấm lắm.Quán ko có chanh ăn kèm.Tương ớt là loại tương Chinsu nên ăn ko hợp vị bún bò cho lắm.
-Quán tương đối sạch sẽ.Cô chủ siêu nhiệt tình.Rau ko để sẵn nhưng có thể xin thêm thoải mái.
Để hỏi mình có quay lại ko thì câu trả lời là Có.
Giá cả hợp lý.Vị ăn cũng tạm được. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các anh chị em cho em hỏi quanh quanh khu Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Tây Sơn - Ô Chợ Dừa có nhà hàng nào có phòng riêng chứa được khoảng 30 người không ạ? Em định làm đầy tháng cho con mà tìm mãi vẫn chưa nghĩ ra nhà hàng nào. Các anh chị em đừng bơ em nhé huhuu
Em quên mất nên fai edit thêm là nếu nhà hàng có chỗ để oto thì tốt ạ xem tiếp
Góc ưng cái bụng
cá đối diện 124 Thanh Đàm, Hoàng Mai
Chào mọi người, nằm vùng trong nhóm khá lâu .Đây là lần đầu mình viết bài trong nhóm nên có hơi lủng củng . Ở đây có bạn nào thích ăn bún cá không ạ. Mình tính không viết bài đâu nhưng vì rất quý chị chủ quán nên liều viết vài dòng mong chị đông khách thêm xíu. Vì quán chị không ở sâu nội thành lại nằm ngược hướng nên hơi ít người biết. Chị mới bán mấy tháng nay thôi. Trong ảnh là suất bún cá 25k . Mình biết chỗ này là do anh chủ của mình dẫn đi. Mọi người làm cùng mình đều ăn ở đây vì thấy khá ngon. Nước dùng rất vừa miệng. Bạn có thể xin thêm bún hoặc rau tùy thích. Mình thì hay xin chị chủ rau cải . Ăn ở đây nhiều đến nỗi chị nhớ cả mặt nhớ cả sở thích uống nước vối lạnh và ăn cay kinh khủng của mình. Hôm nào k đi làm là chị lại hỏi mấy bạn làm cùng bạn gái tóc dài đâu sao k thấy. Cá và đậu anh chị bán đến đâu rán đến đó nên các bạn ăn yên tâm nhé. Đảm bảo sạch sẽ và luôn nóng hổi. Ở đây lúc nào cũng có măng ớt Lạng Sơn để phục vụ những đứa ăn cay như mình. Nếu hết các bạn có thể nói với chị chủ. Chị sẽ mang hẳn cả hộp mới ra cho bạn ăn bét tè là nhè luôn. Mà hầu như chả mấy khi mình phải xin chị ấy vì chị cứ thấy thiếu là lo cho khách bằng đủ. Chỉ khi nào đông khách thì chị mới nhờ mình tự lấy. Và lúc nào cũng kèm theo câu xin lỗi vì để các em chờ lâu . Chị nhiệt tình đến mức ăn gần xong là chị sẽ bê cho mỗi người một cốc nước vối free để sẵn ở bàn. Mình lần nào cũng được cốc vối lạnh vì ăn cay quá. Mấy hôm nghỉ Tết nay vớ được bát bún của chị thấy thỏa lòng thỏa dạ nên phải review lại ngay cho mọi người. Các bạn ai ở gần hay có dịp đi qua nhớ ghé ủng hộ anh chị ấy nhe xem tiếp
[Nam Trung Modesty Restaurant] - Chắc sẽ không quay lại nữa đâu
Hôm m6 định đi ăn bữa khai xuân khi lên Hà Nội. Vào page xem review có quán nào ngon không để thử ạ vì toàn ăn loanh quanh ở mấy quán cũ. Mừng rơn khi thấy bài post của ai đó review về Nam Trung này, lại còn hơn 1k like nữa chớ chắc mẩm ngon lắm
Lặn lội ra ăn luôn. Trong ảnh là tất tật những gì mình gọi: 2 bít tết medium sốt mù tạt, mì Ý sốt kem, salat kiểu Á. Năm mới nên quán chưa nhập đc bánh mì nên đĩa bít tết thiếu đi 1 phần tinh bột ). Oh giờ đi cụ thể từng món nhé:
- salat: vị chua và hơi hăng. K rõ có gì ấy mà mình ăn mùi hăng xộc lên cả mũi cơ :((. Nhưng cũng tạm chấp nhận. 6/10
- Mì ý sốt kem. Đắt nhất trong các loại mì Ý. Có mà thề là ko thể nuốt nổi. Nhạt nhẽo đến vô vị, món ăn không có điểm nhấn gì về hương vị luôn :((. Mì thì luộc qua đổ thêm sốt kem cũng ko có một chút vị gì chỉ thấy ngấy đặc cổ. Thất vọng vch, 2 bọn mình cố mãi mới nuốt đc hết đĩa mì. Cho 2/10 gọi là mừng tuổi đầu năm nhé!
UNCUT đó các bạn ). Dai một cách khủng khiếp, cắt to không được mà giằng bé cũng không xong :(((. Đĩa của bạn mình chín hơn nên dễ cắt hơn chút xíu nhưng tổng thể bò vẫn dai nhếch ấy ạ. Sốt thì ngon hơn sốt mì vì nó có VỊ nhưng vị ko đặc biệt lắm. Nói lại lần nữa là thiếu bánh mì ăn kèm nữa nhé . 5/10
- Được cái nv phục vụ cũng ngoan và lễ phép. Thời gian thì khá lâu nhưng ko trách vì đầu năm có thể thiếu đầu bếp và đông khách. Nói chung là chán lắm. Tất tật chỗ này là 270k nhóe. Đừng so với chỗ khác, chỉ so với 270k thì hoàn toàn không đáng đâu
Tks mng đã đọc hết. Chúc các bạn luôn được vui khi đi ăn xem tiếp
Chào các bác . Đâg là lần đầu e lên đây review. Đây là mẹt ở xưởng phim chỗ Thụy Khuê cơ mà e k để mẹt vì để mẹt chờ sẽ lâu ạ.
E gọi 1 set 175k gồm: khoai kén, nem chua, cơm cháy kho quẹt, nem lụi huế, và củ đậu. Trong ảnh e còn thiếu nem lụi vì mãi mới đến lượt nên e chụp trc. Ngoài ra e có gọi thêm 1 chân gà rút xương 50k. 10k chai lavie nữa. Tổng thiệt hại là 235k.
Đầu tiên là quán dễ tìm, có chỗ ngồi trong nhà đoàng hoàng, phục vụ ổn. Thứ 2 là e nhận xét về đồ ăn.
+ Chân gà rút xương: e k biết là do mồm e hay như nào mà e thấy có vẻ hơi nhạt vị k đậm. Tuy nhiên có muối chanh chấm nhưng nếu gà đậm vị thì sẽ ok hơn.
+ Nem chua rán: cx tạm được vì đối vs e nem bị ngấm dầu or mỡ nhiều nên ăn hơi ngấy.
+ Nem lụi: có thể do k chuyên nem lụi mà e thấy chán. Thực sự k ổn và so vs nem lụi e ăn ở đội cấn thì bé hơn 1 xíu.
+ Khoai kén: ngon e thích khoai ở đây
+ Cơm cháy kho quẹt: cx lại là lý do e k biết ăn hay k hợp mà e thấy k ngon.
+ Củ đậu: ngọt, mát ok
>>>> Nếu hỏi có quay lại không thì e không. Đánh giá tầm 6/10 xem tiếp
FENG HUANG - 21 lễ đức thọ - 178 triệu việt vương

Buffet dimsum và lẩu : 199k đã bao gồm VAT quá NGON - CHẤT LƯỢNG so với giá tiền .
tất cả các đồ dưới đây đều gọi ko giới hạn
dimsum hấp loại nào cũng toẹt vời ông mặt dời ( xíu mại, há cảo thịt, bánh bao xá xíu, chân gà tàu xì ....)......... riêng bánh bao KIM SA em chấm ngon nhất Vịnh Bắc Bộ
có cả dimsum chiên rán mấy loại nhưng e ko ăn
thịt bò nhúng lẩu thái rất mỏng, ăn mềm dễ nuốt , có mấy loại liền : ba chỉ, vai, gầu bò ...
đồ nhúng lẩu khác : rau đủ loại, nấm đủ loại, mì tươi, miến, viên viên ....v....v
nước lẩu tứ xuyên cũng ok , nước lẩu sữa hơi nhạt .....có cả nước lẩu CHÁO ăn ngon nhưng hơi bắn bắn xíu
sốt chấm rất nhiều loại i như bên HUTONG : hải sản, nấm,bbq, tương, chanh ớt...v...v... có thêm nước chấm ớt xanh và sữa lạc là khác .....
————————-
điểm trừ ở đây đó là đông khách quá và ít nhân viên, nên đồ lên RẤT CHẬM
————————
đến 1 cái mn nên gọi lẩu lên luôn sau đó hãy gọi dimsum lên , trong lúc đợi đồ lẩu ra và nước sôi ăn dimsum là chuận
nêu đi đông liên hoan nên cử 1 má ra gọi đồ trước 30’
có 1 tờ menu đủ các món trong buffet , mình sẽ tích hết những đồ mình muốn gọi ròi họ sẽ mang ra dần dần đủ hết đồ dimsum....... đồ nhúng lẩu sẽ ập ra 1 lúc luôn .
nên gọi điện đặt bàn trước xem tiếp
..xin lỗi...xin lỗi...quán nên đổi tên thành quán ốc chờ,nhưng may là đồ ăn không làm thất vọng xem tiếp
Có ai ở đây giống e k ạ thích mấy cái kẹo kiểu có muối này ấy. Chanh muối thích cực ấy. Hôm qua vào siêu thị Mường Thanh thấy vải muối tò mò thử thì.........
- Hình thức : Đẹp vs e thì có màu hồng là auto đẹp
- Vị : ôi trời có vị vải nhưng mà mặn thì ôi thôi là mặn cảm giác như kiểu ăn cái kẹo mà uống cả chai nc cho hết vị mặn ấy
Chốt : E xin trung thành vs kẹo chanh muối thôi chứ cái này e k hạp đc. Bác nào thích kẹo lạ có thể thử ạ chứ e chạy thôi xem tiếp
Nay đọc được mấy bài về quán này nên e phi trâu qua ăn luôn ạ ^^
E đến cửa hàng lúc 11h chưa có ai nên hơi hoang mang, không gian quán nhỏ và chưa đẹp long lanh đâu ạ. Nhân viên ngoan và rất lễ phép, trừ 1 điểm cho bạn nam nay e hỏi để xe ở đâu được mà vẫn dán mắt vào chơi điện tử và miệng cười nói với bạn đứng sau
Như trong ảnh là 2 suất bò 300gr sốt BBQ và mỳ ý bò băm ạ. E gọi 1 suất steak phomai nhưng làm nhầm sang BBQ và bạn phục vụ sau có mang 1 bát sốt phomai lên ^^
E gọi bò tái vừa nhưng bò bên trong vẫn đỏ và mềm quá, nên e nhờ bạn phục vụ làm chín hơn.suất của bạn e thì ngon hơn nhưng về cuối cũng bị như thế sau e sẽ gọi vừa luôn ạ. Sốt BBQ cực ngon khoai ăn giòn, ăn với sốt cũng siêu hợp luôn ạ. Salad ăn kèm cũng tươi,bánh mì cứng quá ạ mỳ Ý hơi nhạt so với khẩu vị bọn e nhưng sốt thơm, bò ngon ^^
Tổng cộng chỗ này hết hơn 300k nhưng đag có chương trình giảm 10% nên còn 295k ạ ^^
Sau e sẽ quay lại thử món cơm của quán được anh chị review ngon nhắm nhắm xem tiếp
[Góc chê chê chê chê chê ...]
Đây là suất kibab cả khoai mình ăn ở Bánh mì Đức Long số 4 Lương Ngọc Quyến ạ, 50k/ suất như này, nhìn thì ngon nhở nhưng mà mình thấy ăn thì gí ra đèo :<
À phải công nhận là suất này nhiều, ăn mãi chả hết dù mình là dạng ăn nhiều vđ nhưng mà không ngon nên thành ra càng hốt hoảng Một phần như này thực ra là hợp lí phết; có thịt, có khoai tây, có salad, sốt mayo + tương ớt; đủ thành phần cung cấp năng lượng *bravo*. Nhưng mà nhớ:
- Thịt: nhiều phết, miếng cũng không bị mỏng, vụn vặt nhưng nguội dã man í xong còn mỡ nhiều nên ăn hơi sợ sợ, bạn mình còn bảo ăn phải miếng hơi "có vấn đề" làm mình ăn kiểu vcl vừa ăn vừa rén ạ )))) thịt không bị bã nhưng mà rất rất bình thường ăn nhanh chán vãi hic
- Khoai: cũng siêu nguội, không giòn, cái này được nhất này tại khoai bên trong mềm bở, vị khoai ngon phết
- Salad: ăn cứ đăng đắng và hăng hăng tại có hành tây, mình ghét cái vị salad này, ăn kiểu chả hiểu gì ;_;
- Sốt: hok có gì hay ho cả, mayo + tương ớt, à có cả tương cà ...
À à ở đây có trà Sâm dứa thơm phết, tại trong ĐN mình uống nhiều thích lắm nên gọi uống, 5k/ cốc cũng to nha. Trà thì ok lắm, vào uống trà xong ra thì được nhưng sợ bị đuổi quá ))))
Nói chung là quán này không ngon không ngon, đã thế còn được mấy bạn review các kiểu "thịt ngon nhất trong các hàng bánh mì" với cả "max ngon" các thứ các thứ nên đi ăn thử xong mình ghét vãi, không bao giờ ăn nữa luôn í ))))))) xem tiếp

Tháng 9 mình dự định cùng gia đình đi sapa nhưng ko biết là nên đi Tour hay đi tự túc, mọi người đi rồi cho e xin chút ý kiến ah.... xem tiếp
Xin chào mọi người!
Sắp tới em phải tổ chức 1 chuyến cho công ty đi 2 ngày thứ 7 và chủ nhật đề gắn kết nâng cao tinh thần làm việc. Các anh, chị, em cho em xin ý kiến nên đi đâu gần Hà Nội kiểu nghỉ dưỡng được ạ? Em cảm ơn!
xem tiếp
<Góc khen + hơi chê> Thấy nhiều bạn khen quán Seo-Min-Gui 서민구이 - Trần Văn Lai đối diện Uma trong khu The Manor nên mình cũng đến ăn thử cho biết. Mình và chị đồng nghiệp gọi suất nhỏ thịt bò tổng hợp + 2 trứng hấp + 2 chai lavie + phí phục vụ là tổng 560k. Phải công nhận là thịt bò tươi ngon, rau và panchan ăn kèm vừa miệng. Trứng mềm, xốp ăn kèm nước chấm ớt ngọt khá hợp. Nhưng cái lá hình răng cưa ( lá kê nhíp) khi mình hỏi thêm thì 1 em nhân viên bảo hết. Mà mình lại nghe thấy em khác bảo vẫn còn lá đó nhưng chưa rửa. Sau khi ăn xong trứng hấp và gần hết đĩa thịt thì e nhân viên mới lon ton bê ra 1 bát trứng hấp nữa bảo là suất thịt của chị được tặng kèm 1 trứng hấp nữa. Sức ăn của 2 chị em không nhiều, thế là chỉ múc thêm vài thìa trứng rồi bỏ. Lúc nướng thịt cho bàn mình thì em nhân viên có vẻ lờ đờ thiếu ngủ, thịt xém cháy. Rau hết phải gọi đến mấy lần mới được mang ra. Còn 4 anh hàn quốc bàn bên được phục vụ vô cùng nhiệt tình và nhanh thoăn thoắt. Trong khi bill bàn nào cũng tính phí phục vụ 50k /1 ng. xem tiếp
Góc chê sml chê
Page của Don HN bây giờ đã khoá post và rate sao rồi ạ
Làm ăn kiểu không ra gì lạo còn trốn tránh nữa !!! xem tiếp