** CHÚ Ý
- Phải có passport
- Xe máy chính chủ, xăng bán dọc đường rất nhiều.
- Đổi tiền USD hoặc tiền Riel tại cửa khẩu (ưu tiên USD vì có thể dùng ở Việt Nam)
- Biết tiếng Anh là 1 lợi thế hoặc phải học trước vài câu giao tiếp bằng tiếng Campuchia. xem tiếp

Chào cả nhà mình dự định 2/9 đi Cocobeach mọi người có thể cho mình xin ít thông tin nơi ở địa điểm ăn uống với ạ. Mình đi tàu hỏa từ bắc vào ạ. Thanks cả nhà. xem tiếp

Chào mọi người !
Tháng 9 này mình có lên lịch đi Phú Yên 4 ngày 4 đêm, khởi hành từ Hà Nội ( Sáng 9.9 bay vào và sáng 13.9 bay ra )
Mình đã có tham khảo qua 1 số thông tin thì tính ở tại 1 trong 2 Homestay : Hostel Joy House hoặc Local House.
Mọi người có ai có kinh nghiệm về PY rồi có thể giúp mình review chút về nơi này cũng như có thể cho mình xin lịch trình chi tiết cho 4 ngày 4 đêm nếu tính điểm xuất phát từ 1 trong 2 homestay này đc không ạ !
Mình cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Em có kế hoạch vô SG sáng ngày 27/10 và bay về HN tối ngày 30/10. Em đang phân vân giữa đi SG-Mũi Né hay SG-Miền Tây. Em đi 1m và cũng k thích đi tour. Cả nhà tư vấn giúp em 2 phương án trên với ạ. Em cảm ơn ạ!
xem tiếp
* Điểm trừ:
- Đồ uống ra hơi lâu, thực sự ý, nhất là mấy hôm mình qua quán hơi đông chút là đồ sẽ ra khá lâu nhưng với chất lượng đồ thì có thể thông cảm được ))))))
- quán hơi khó tìm vì mình k thấy có biển gì cả, nên mình khuyên bạn nào muốn tìm phải gọi cho quán mới tìm đc, ghi tầng 7 nhưng tòa nhà đứng dưới cam đoan b chỉ thấy 6 tầng ))))))))))))))) xem tiếp
Ăn vặt!!!
Em Không nhớ chính xác lắm ạ nhưng ở đầu ngõ 442 Trương Định đối diện hiệu làm tóc gì đó, quán tên Thanh Thuỷ mở từ 7 đến 11h tối. Vì em chụp ảnh không đẹp và vì đói rét nên em ăn mất bát tiết rồi.
Đồ ăn ngon và giá rất rẻ.
Điểm nhấn em muốn giới thiệu với mọi người là rượu rất ngon, chuẩn rượu nấu, uống đến đâu biết đến đó và ko có pha trộn lung tung. Còn nguyên bã nếp nếu uống phải rượu cuối bình. Có rượu nếp cái và nếp cẩm. Em đã test và lần nào về em cũng ngủ rất ngon và sâu giấc, sáng dậy ko đau đầu. Khi gọi cô chú mới chắt ra nên thơm lắm.
Đồ ăn nem lụi, bánh xèo chuẩn giòn ngon. Chân cánh gà công nghiệp thôi nhưng kiểu làm rất ổn và thơm.
Bánh xèo giòn và rất thơm nhưng hơi ngấy mỡ. Nước chấm chua ngọt
Canh tiết cũng là một điểm cộng quán này, nóng thơm ngon mịn mềm. Nước chấm cực ngon nhé, tin em đi ăn thử nước chấm là là muốn chấm mọi thứ với cái nước đó. Lần nào em cũng ăn 2 bát tiết.
Hợp cho team nhậu và team ăn vặt ạ! xem tiếp
Thôi luyên thuyên đến đây là tốn thời gian của người đọc lắm rồi. Em là em xin mạn phép gọi suất mì nữa về ăn rồi bật film của Julia Robert xem, uống rượu vang như lời anh Anh Ngọc đây ạ haha hưởng thụ cực mạnh cho nhớ lại thời xưa. xem tiếp
Góc Mexico
Địa chỉ : 54 Đào duy từ ( trog khu phố cổ)
Không gian : Nói chung mình thấy ổn vào mùa đông , ấm cúng . Còn mùa hè thì chưa biết )) Nhưng nếu k có điều hoà cũng khá ngốt .
Cửa hàng có hai tầng , tầng trên ngồi bệt và dưới thì ngồi bàn ghế .
Thái độ nhân viên : Max nhiệt tình và cute )) gói gọn là như vậy
Đồ ăn : Ở đây có nhiều , và mình gọi hai cái chính mà mn hay ăn , vì thấy review nhiều . Tacos chesse và nachos .
Tacos : Có gà và bò . Mình oder gà . vỏ bánh thì mình cũng gọi loại hai vỏ ( giòn và mềm ) . Vỏ bánh giòn thì ăn nó kiểu như bimbim ý .( mình k thích vỏ mềm cho lắm) Nhân thịt ăn cũng vừa ăn , sốt và rau ok . Chỉ có điều chesse mình cảm giác hơi chát nhẹ , đối với bản thân là hem thích hihi . Nhưg biết đâu mn hợp với nó
nachos : Cái này thì dễ ăn và cũng hay hay , theo hình hiểu nó là vỏ bánh j đó xog cắt ra từng miếng như bjm bjm ý . Ăn mặn mặn và thơm . Có mùi bột chese . nhân có thịt , ngô và ớt xah đỏ , cheese ở trên
Tổng thiệt hại là : 170k ( kèm nc ) xem tiếp
*Góc chia sẻ*
Điên đảo vì bún 25k mà chất lượng cực kỳ nên phải up ngay cho mọi người cùng biết
Đi xa lâu ngày ko được ăn nên vừa về tới Hà Nội phải lao đi ăn ngay ko thì vật vã như con nghiện
- Ảnh 1: Bún riêu bò 25k ngõ 55 ngách 55/24 Hoàng Hoa Thám (địa chỉ hơi ngõ ngách tí ti nhưng khá dễ tìm) quán đông nên hết sớm chỉ tới trưa là hết sạch rồi.
- Ảnh 2: Bún cá chị Trà Hàm Long (ngõ bánh xèo cũ) quán bán sau 3h chiều tới khuya.
- Ảnh 3: Bún mọc ngõ 12 Láng Hạ, quán đông khách bán tới 2h chiều.
Cả 3 nơi mình đều ăn liên tục đến nỗi chỉ bước vào là chủ quán nhớ ngay mình hay ăn gì
- 3 quán 3 cô chủ thái độ phục vụ miễn chê.
- Đồ siêu ngon và sạch sẽ
Mọi người đi ăn ngay đi ạ
Quá tiết kiệm cho 1 buổi hẹn hò. xem tiếp
Do là sắp tới đến thăm Cát Bà
Cho em hỏi các anh chị về địa điểm nào chụp ảnh đẹp, chỗ chơi đẹp, đồ ăn vặt ngon thì PR giúp em với ạ có ảnh kèm thì càng tốt xem tiếp
ăn xong em đưa bạn gái về nhà , về đến nơi hỏi "em đang làm gì đấy ?" Bạn ý bảo :"em đang rang cơm đói quá" Ngại v~huhu xem tiếp
[ Góc Review ]
Có bạn nào thích hay tò mò giống mình muốn ăn thử bánh Đài Loan k ah? Hôm nay mình lướt fb thấy chỗ bán bánh Đài Loan mix 30 loại mà giá thì thấy khá là hợp tình hợp lí ))) Thế là khẩn trương order 1 túi về nhà. Đầu tiên mở ra là cơ man bao nhiêu loại như sữa chua, chuối, xoài, phô mai, trà xanh, sốt ruốc, sốt kem béo,... hoa hết cả mắt Thế là cả nhà ăn thử, kết quả là ăn hết nửa túi )))
Riêng bố tớ ăn từ 4 đến 5 cái ))) Nhất định tớ sẽ đặt thêm để Tết có đồ nhâm nhi )
Đ/c: số 23 ngõ 103 Trương Định xem tiếp
Tuần này mình với nhóm bạn có chuyến đi đảo Thạnh An ở Cần Giờ, gr ai đi rồi cho mình xin kinh nghiệm về giờ giấc đò chạy, phương tiện trên đảo, chổ ăn hải sản.... được không ạ. Tks a lot.
xem tiếp
[ Góc hỏi han ] - Gấp Gấp !!!
Tình hình tối nay mình có kèo tất niên. Lúc đầu ae định đặt ở 1 nhà hàng nhưng mà bh đã hết slot .
Mọi người cho mình xin địa chỉ quán nào ở Khu vực Thanh Xuân - Hà Đông ăn nhậu ngon được ko ạ . Lạnh thế này chắc ăn lẩu
Bọn mình có khoảng 12 - 15 người.
Thank ! xem tiếp
Bánh gà Hà Đông ạ !! Cho ai thích ăn bánh gà mà nhà mạn Thanh Xuân - Hà Đông như mình nhưng ngại đi xa lên Hồng Mai ăn . 4k/1c vị cũng khá giống ở Hồng Mai ( khẩu vị mỗi người khác nhau ạ )
Đc : mỡ quán . Số 19 ngách 108/26 Trần Phú ( Gần Bigc Hà Đông ) xem tiếp
Xin phép ad cho đăng bài này.
Hôm nay e với bạn e có đi ăn bit tết ở nhà hàng 40 trần duy hưng. Vì k có xe nên vào bừa mà ăn xong thì chỉ thấy tiếc tiền. Hay do e ít khi được ăn bít tết hay sao nên k bít ngon hay dở. Thịt kiểu như bỏ trong tủ lạnh ra nướng chín bên ngoài còn bên trong sống. Nước sốt ăn kèm chỉ thấy 1 vị chua. Còn 1 đĩa nạc vai bò nướng thì thấy cả rổ mỡ k biết là có phải vai bò k. Bọn e đi 2 ng nên gọi ít nhân viên k lấy gì làm vui vẻ cả. Xin thề k quay lại lần 2 xem tiếp

Hi mọi người, tuần sau mình định đi Ninh Bình nên muốn xin mọi người ít kinh nghiệm, nên đi bao ngày, những điểm nào là điểm đẹp nhất nên đi và có bạn nào cũng đi NB vào tuần sau k thì kết hợp với nhau cho vui vì mình chưa rủ đc ai đi cùng hihiii
Tks cả nhà xem tiếp
Của ngon không thể ăn giấu 1 mình
Kính Hội quán Bún Bò Huế O Thuỷ - 91 Võ Thị Sáu. Cô chủ quán người Huế luôn. Nước dùng thơm mùi bò và sả, ăn vừa miệng, về cơ bản thì vẫn là những loại nhân như các quán khác, nhưng ở đây có chả cua tớ rất thích!! Chả cua XỊN luôn, cắn ra thấy cả thịt cua lẫn trong, chứ kp mọc giả cua như mấy quán khác )) À có thể gọi 2 đĩa rau luôn nhé, cả chần cả sống. Quán rộng rãi, sạch sẽ, bàn ghế gỗ đàng hoàng. Duy chỉ có là hành ngâm là hành bổ 4 chứ kp là xắt lát nên tớ ko thích lắm 35k/bát. Đắt hơn quán Anh Cường ở đoạn trên 1 tý mà thoải mái hơn hẳn À, quán bán từ sáng đến tầm 6-7h tối thôi nhé xem tiếp
[ góc khen dạo ]

Trung, Hàn , Nhật rồiii nay quay về Việt Nam cái nhỉ. Nói đến ngan mà nổi tiếng thì chắc mn sẽ nghĩ ngay đến ngan Nhàn nhưng em thì không ưa đc khoản đã mất tiền còn bị nghe chửi nên thôi bỏ qua ta kiếm hàng khác vừa ngon về chất lại mát cái tai.Hàng ngan mà em hay ăn nằm trên khu vực Hoàn Kiếm, nghe nói hồi trước ở Hàm Long nhưng h chuyển sang Ngô Quyền. Cảm nhận đầu tiên khi bước vào quán là khá sạch sẽ, nhân viên đeo bao tay nilon khi bưng đồ cho khách. Ưng lần 1. Hihi. Em thì ăn truyền thống, cứ ngan chặt để cảm hết được vị ngọt, vị tươi của thịt ngan, ngan ở đây khá ngon, thịt dày, độ mỡ vừa phải, không quá ngán. Nước mắm chấm được pha rất đẹp, vừa miệng. Nếu muốn ăn nhanh, đã có tô bún, miến ngan măng tiết phục vụ. Muốn ngồi lai rai câu chuyện chén chú chén anh thì có đĩa ngan chặt, bát tiết măng, chén rượu quê sẵn sàng.
* Quán có tên là Thế giới ngan - 49 Ngô quyền. Giá 1 đĩa ngan chặt là 160k nửa con có măng tiết bún đi kèm k tính tiền. Giá khá rẻ, phù hợp túi tiền. xem tiếp
[ góc chê ] Simisi 18 Chùa láng.
Khuyên thật các bạn là k nên đến đây. Thái độ nvien cũng bth thôi. Đợi đồ thì rất rất là lâu nhưng ksao vì mình dễ tính.
Còn về chất lượng thì thật sự rất thất vọng. Mình đi 4ng nên gọi cũng kha khá món mà k thấy món nào gọi là vừa miệng cả. Mì hải sản thì mặn thôi rồi. Mì tương đen gọi 2 bát thì 1 bát kiểu bth còn 1 bát kiểu sợi mì trần chưa kỹ ăn cứng cứng kiểu như sợi mì sống, yêu cầu quán ktra lại thì các bạn ấy bảo mì quán đấy là kiểu như thế )))) kiểu sợi mì trần tái à? )))
Cơm trộn thì chẳng có tý mùi tý vị gì cả. Bánh gạo thì cứng. Kimpap thì cơm có vẻ chưa chín.
Tóm lại là khuyên các bạn k nên ăn ở đây nếu vào đấy lúc đói nữa thì lại càng bực mình @@@ xem tiếp
[Góc hỏi han]
(Anh Công Vũ duyệt bài giúp em, em cảm ơn ạ)
Đợt cuối năm, công ty em làm muốn tổ chức tất niên. Bên em đang muốn lựa chọn các nhà hàng giá tầm 4-500 một người, gần công ty, đồ ăn và đồ uống phù hợp ạ. Công ty em ở khu Cầu Giấy, Duy Tân nên mong muốn tìm các nhà hàng ở Cầu Giấy, Xuân Thủy hoặc các vùng gần lân cận. Em đang phân vân 3 nhà hàng nhưng chưa ăn ở đó bao giờ là nhà hàng Linh Nhạn, T+ Beer club và Hook Beer. Mọi người ai đã từng ăn ở 3 nhà hàng này cho em xin ít review về đồ ăn, giá cả, không gian sức chứa với ạ. Ngoài ra mọi người có biết về nhà hàng nào thì giới thiệu cho em với. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Ảnh của 3 nhà hàng em lấy trên foody ạ!
xem tiếp
Ảnh dưới mình chụp vội ăn nên bày biện không đẹp. giá không rẻ nhưng đáng đồng tiền, nếu ai yêu hải sản,thích ăn nhiều hải sản thì nên thử xem
Nhân tiện mình đang cần tìm chỗ tất niên chuyên các món về gà cho công ty,anh chị em trong Hội biết nhà hàng nào ổn, có sân khấu chỉ giúp mình nha! xem tiếp
Chào mọi người, mọi người có biết hãng taxi nào giá rẻ đi Nội Bài-Hà Nội - Nội Bài thì chỉ giúp em với, loại mà hỏng cần phải đi ghép mà giá tầm 150k_250k ấy. Em xin đội ơn ah. xem tiếp

Tháng 9 này em đi du lịch đà lạt. Mọi người review giúp em resort nào ở khu vực hồ tuyền lâm ổn với ạ. Tiêu chí view đẹp, đường đi vào dễ tìm dễ đi (em bị mù đường). Thanks mọi người xem tiếp
[ Góc bức xúc ]
Em đã định không viết rv rồi, nhưng vì vừa up cái stt ngắn gọn trên tường fb cá nhân, thì chị chủ quán lại like, nên up cho ra ngô ra khoai vậy. Không lại nghĩ em nói xàm lung tung.
Sự việc bắt đầu từ hôm chung kết U23 diễn ra. Em có gđ đến nhà hàng Bếp Xuka ở phố Nhà Chung để đặt bàn cho trưa hôm đó qua ăn uống và xem bóng đá. Bàn em chốt xong, thì khoảng 1 lúc sau bên đấy gọi lại và muốn em đặt cọc tiền để giữ chỗ, và phải đặt món luôn để bên đó làm, vì 14h là bếp nghỉ không làm nữa. Em thấy cũng hơi bất tiện, vì em đi đông chứ không phải 1 mình. Nhưng vì đang chỉ quan tâm xem U23 thôi, em ok ck đặt cọc bàn 1tr, vào fanpage của nhà hàng, tìm hình ảnh và menu quán để cho các bạn em chọn món, sau đó là chốt món với bên đấy. Bên đó sử dụng tài khoản BIDV, còn của em là Vietcombank, nên bên đó không nhận ngay được tiền cọc của em. Vì 1 lí do là khác ngân hàng và hôm đó lại là thứ 7. Bọn em đến vẫn có bàn và bàn ở tầng 2, phía sát cầu thang, bị che màn hình đá bóng bởi 1 cái cột khá to Bạn em thắc mắc, nhưng thôi k sao, tất cả vì U23, còn lại những cái khác không quan trọng. Khi món ăn bắt đầu ra, là đã quá 14h. Vì mỗi món em đều gọi thành 2 đĩa, thế nào no bụng đói con mắt, em sợ ít nên gọi nhân viên và bảo tăng lên thành mỗi món 3 đĩa. Nhà hàng vẫn ok làm tăng lên 3 đĩa, mà lúc đấy là sau14h rồi, vậy mà bảo bếp nghỉ . Sau đấy thì em mới biết 1 số bạn em không đến được. Lúc đó mới ra được khoảng 3 món, mỗi món 3 đĩa, em có gọi nhân viên để hỏi xem có dừng được những món ra sau thành 2 đĩa thay vì 3 không. Nhấn mạnh là em có hỏi nhân viên chứ chưa yêu cầu huỷ. Em nhân viên bảo được ok, những món đã ra 3 đĩa rồi em vẫn ok để lại. Nhưng ôi thôi tất cả các món vẫn ra bàn đủ 3 đĩa. Không sao tiếp tập 2, ăn được bnh thì ăn, k ăn hết thì đem về, mà k đem về thì thôi, ngày vui U23 k quan trọng.
Sau khi kết thúc trận, buồn dã man các bác ạ. Bàn em thanh toán để đi về, em có nói với các bạn nhân viên là em sẽ thanh toán đủ, tiền cọc bao giờ bên nhà hàng nhận được thì alo em qua lấy sau. Xuống tầng 1, gọi taxi khó, vì vừa tan bóng đá xong, trời lại mưa. Bọn em có đứng lại ở dưới để chờ gọi xe. Em mới sực nhớ ra là lúc vào fanpage tìm menu, em nhìn thấy ghi có chương trình tặng bia cho ngày hnay. Em mở lại xem thì chương trình như ảnh em post bên dưới. Em quay ra hỏi bạn nhân viên của nhà hàng, bàn mình trên 10 người, cũng dùng hết hơn 2tr8, sao k thấy đc tặng bia em nhỉ! Em chỉ hỏi thôi các bác ạ, chứ lúc đấy xong xuôi chuẩn bị đi về rồi, còn uống được gì. Thay vì 1 lời xin lỗi và giải thích cho hợp lý, thì bạn nhân viên bảo em là, bàn anh chị được tặng 8 chai bia. Em mới bảo ơ thế bia được tặng đâu, em đưa đây, bây h bọn c ăn xong rồi thì đem về. Bạn nhân viên bảo, bia được tặng chỉ được dùng ở nhà hàng, không được đem về. Ô buồn cười không các bác. Thứ 1, nếu bọn em không hỏi rõ ràng nhà hàng đã lờ đi việc này, rất nhiều bàn khác em tin cg ra về mà không để ý, cũng như nhân viên lờ đi . Em xin khẳng định, với em 8 chai bia không là gì ( em không coi thường hay tham lam gì vài chai bia ở đây , bởi vì em k uống đc ) nhưng em ghét cái thái độ, cái câu nói, cũng như cái việc treo bài trên page nhưng ỉm của khách đi như théeeee nhé . Thứ 2, tại sao trong lúc khách ăn, không đem bia ra mà bảo khách là ac được tặng và mời ac dùng, ỉm đi xong bây h khách hỏi thì bảo như thế, chả nhẽ quay lên uống 8 chai bia suông à.
Sau 1 hồi vòng vèo lên xuống cầu thang của bạn nhân viên để hỏi sếp, thì b ý trả lời là sẽ trừ tiền 8 chai bia vào hoá đơn cho bàn em. Ok, em cứ cộng vào tiền 1tr cọc, c sẽ quay lại lấy sau.
Em biết là hsau chủ nhật thì ngân hàng cg chẳng làm việc, nên chờ đến trưa thứ 2 em mới nhắn tin cho em nhân viên hỏi, sau khi em check với ngân hàng là đã ck thành công r. Thì em ý gđ lại là nhân đc tiền r, c qua lấy lại giúp em. Ok.
Em cũng quên bẵng luôn để qua lấy mãi đến hnay là thứ 5 rồi mới nhớ ra để qua. Đến cửa hàng gặp ngay bạn nhân viên tầng 1 và bạn ý bảo em lên tầng 2 gặp thu ngân để lấy tiền. Ok thì lên tầng 2, lên đến nơi thu ngân và nhân viên không ai 1 câu chào khách, ok k sao. Rồi em nói đến lấy tiền ck cọc, bạn thu ngân nhẩy lên là chưa nhận được tiền. ôi cái trò đùa quằn què gì đây, mà cái thái độ tưng tưng lên, như kiểu em đi xin chúng nó 1tr ý các bác ạ! Mà tiền của em chứ em xin gì Em bảo ơ kìa, bạn nhân viên bên dưới bảo c là nhận được r thì c mới qua lấy, bây h lại bảo chưa là ntn. Cứ nhẩy tưng tưng lên là chưa nhận đc bla ble, mà 3,4 nhân viên với thu ngân đứng đấy, k đứa nào xuống check với nhân viên dưới tầng giúp khách. Em là khách lại đi xuống tầng 1 để hỏi đứa nv ở dưới, và nó lại 1 câu ơ kìa và mời em lên tầng 2 làm việc. Đến lúc này, thì em thấy cái nhà hàng này nó như cái chợ hỗn độn ý mng ạ! Chương trình nhà hàng đưa ra nhân viên không nắm được, cứ phải hỏi sếp. Giờ có cái tiền cọc của khách mà nv với thu ngân đứa thì nắm được đứa thì không, mà suốt từ thứ 2 đầu tuần rồi. Có tận 4 hôm cho các bạn nói với nhau đấy. Sau đó thì nv cả thu ngân lời qua lại là nhân đc r và chưa nhận đc, r quay ra trả 1tr cho em. Lúc này em mới hỏi ch tiền 8 chai bia thì sao nhỉ? Và sau đó 1 loạt các câu hỏi của em thu ngân, nào là hday c đặt tên bàn là gì nhỉ, c có lấy hoá đơn đỏ không nhỉ, c dùng hết bnh tiền ý nhỉ cái quằn què gì không biết. Rồi nhè ra 192k tiền 8 chai bia.
Chưa hết ạ , đi đc đoạn dg khá na ta xa rồi, các ẻm ý gọi giật trở lại với lí do. Hôm đó bàn c dùng 5 chai bia. Nên chỉ đc trừ 5 chai thay vì 8 chai. Và bảo em quay lại đưa lại tiền trả thừa. Đùa trả nhẽ em cáu, lại bắt chúng nó tự đến nhà em mà lấy như cái cách chúng nó hành em à. Nhưng thôi, chị hiền c quay lại trả. Và c cg k đến mức bẩn tính như thế.
Tức mình về viết câu bâng quơ lên fb cá nhân, thì chủ chả đc câu hỏi thăm nào, lại like stt các bác ạ!
Chốt cuối, đồ ăn chả có món nào đặc sắc cả, nói thẳng là chả có món nào ngon, và không có đặc sản riêng của nhà hàng. Nên sẽ không bao giờ có từ quay lại.
Cám ơn ad duyệt bài cho em và cám ơn mng đã đọc 1 cái bài quá dài của em. xem tiếp

Xin chào mọi người, sắp tới mình có chuyến đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm lịch trình mình tự design bên dưới, và vẫn chưa tìm đc homestay hợp lý.
Mọi người góp ý giúp mình lịch trình và ai đã từng có kinh nghiệm homestay in Danang thì cho mình xin ít thông tin với ak.
Thank all! xem tiếp

Em có tham gia event và được tặng 1 vé Carribean Bay (sử dụng 3/9-30/9) và 1 vé Everland (sử dụng từ giờ đến 31/10) nhưng em không sắp xếp lịch kịp để sử dụng được 2 vé này nên muốn pass lại cho anh chị em sắp đi Hàn có nhu cầu sử dụng ạ. Anh chị em có kế hoạch đi Everland hoặc Carribean Bay hoặc cả hai không ạ?
Mình pass mỗi vé 400k ạ hiuhiu
Em cảm ơn nhiều ạ. xem tiếp
Khu chợ thành công
- Nộm ở đây bao ngon, giòn. Nước trộn vừa vị chua chua ngọt ngọt, topping khá nhiều. Thi thoảng ăn “thanh đạm” chút
- Cháo trai bình thường không có gì nổi bật. Nhưng quẩy ăn kèm rất ngon, dù để lâu trong cháo như ăn vẫn giòn tan, nhai siêu đãi. Quẩy 10 điểm xem tiếp
(Góc khen)
Lại là mình đây )) hnay ốm đau mà đk bạn đưa đi ăn nên có hơi bấn loạn 1 chút nên mình sẽ tiếp tục review về 1 quán đồ Hàn ở Hà Đông ạ.
Quán ăn Hàn Quốc Vỉa hè Văn Quán - Hồ Văn Quán
Thề là chỗ này là chỗ lm mì tương đen ngon nhất tr tất cả các chỗ mình từng ăn luôn ý đồ ở đây thì có tokk và mỳ tương đen là ngon nhất ngao xào me ăn ổn, chua chua ngọt ngọt cay cay ăn khá là ngon ai thích ăn chua mút cái hạt me xong là hưng phấn chắc kimpap ở đây nhân nhiều hơn các chỗ khác (khen vch ý các chỗ khác lm điêu kinh khủng luôn) lần sau sẽ ăn thử mì hải sản và cơm trộn Điểm trừ duy nhất là ko có nhận ship :((( hiu hiu xem tiếp

đầu tháng 10 mình dự định dập mật tại koh phi phi , nghe nói nơi đây đẹp ko tì vết , ai đi rồi cho xin lịch trình với , mình định dập 5,6 ngày gì đó
- nên bay lộ trình : Đà Nẵng - Băng cốc - Phuket (krabi)
hay Đà nẵng - sài gòn - phuket xem tiếp
[ GÓC KHEN - CỰC KỲ KHEN ]
Nhà hàng Bít Tết kiểu Pháp Le Monde Steak
Lần đầu viết review trong hội vì cực thích
khen về nhà hàng: nhân viên cực lịch sự, nhã nhặn
về View: view đẹp, nhã nhặn, cảm giác yên bình, nhạc Pháp nhẹ nhàng
về đồ ăn: Bít tết siêu mềm, ăn vị thịt đã dã man,ngay cả phần gân của bì cũng mềm dac man ý. Mỳ ý sốt kem nấm: vị sốt ngậy mà không ngấy, nói chung là ổn . Soup bí đỏ: k biết tả thế nào nhưng ngon lắm. Mình được tặng món khai vị là bánh mì khô với pate và sốt me ( rõ lắm) mà cái cục sốt siêu ngon ý). Món tráng miệng: kem cháy ( ngậy béo và không ngọt quá) bánh socola nướng(lớp socola đặc bị, mát thơm vànk bị ngọt/ nên thử món này).
À trước lúc order đồ nhân viên sẽ mang cho bạn nước lọc vị chanh
Tổng tất cả 2 đứa bonn mình ăn hết 364k
Với nhiều đồ như thế thì cực rẻ
So với những hàng Steak mà mình đã ăn thì ở đây không hề thua kém những chỗ 300-400/ suất
địa chỉ: 25 Hoàng Cầu
CHẮC CHẮN SẼ QUAY LẠI THỬ HẾT xem tiếp
(Góc rì viu hiu hiu)
1trong những đồ uống thất bại nhất của paris gateaux đó chính là Trà hoa quả dừa mình nhìn thấy tên cũng hay hay vì đang bầu bí nên lựa chọn loại đồ uống thiên về hoa quả nhưng mà khi nhận dk thì eo ơi thất vọng ghê gớm í
Nhìn cốc thì đẹp trà đẹp nói chung là đẹp mà uống vào thì chán ngắt ơ trà hoa quả dừa thì phải có tí j liên quan đến dừa chứ đằng này cha có vị j lại còn có túi trà lọc trong đó nữa thêm vài miếng hoa quả trông bắt mắt nhưng k ăn nhập j vs nhau 50k cho cốc í quả là k xứng đáng lắm
May vớt vát lại thì dk cốc trà nhài kem sữa chồng mình gọi trà thơm vị nhài kem sữa cũng thơm 65k cốc ca topping
Vào paris nói chung là nên ăn bánh thì hơn hì muốn uôngd trà ngon chắc ra chỗ khác quá hihi xem tiếp
(Góc chê thậm tệ)
Mẹt ăn vặt - Selfie Coffee - Số 1 Ngõ 2 Ao Sen
Phí cả tiền lẫn thời gian khi vào đây ăn uống
Thứ nhất ko biết là do khách đông hay như nào mà nv lm việc rất thiếu chuyên nghiệp. Mình gọi 1 mẹt cộng vs 2 cốc cacao nóng nv báo chờ mẹt 30p ờ thôi thì ko sao nhưng 2 cốc cacao mình phải chờ rất rất lâu 15-20p gì đó mà phải gọi lên gọi xuống ms có wtf ?
Thứ 2 là về đồ ăn : Mẹt thì mình gọi mẹt 95k đợi gần 45p ms có đói rã ruột ra xong r nhìn thì thiếu bánh bao và tôm mà thế nào thiếu mà nv k báo vs khách lấy 1 tiếng hoặc mang ra r ns 1 câu mà cứ để phải hỏi ms ns thề là lúc ý bực mình vch ý còn về cái mẹt này ngon hay ko thì thề là nó ko ngon 2 đứa mình bỏ một nửa k ăn vì quá chán và ngấy Bánh cá nghe mn review là ngon lắm tnay thế nọ mà mình thấy nó ứ ngon như kiểu bánh bột mì chiên ấy ạ nhân phomai gì mà chả thấy phomai đâu, ngọt thì ngọt gắt
Nói chung là ăn cho biết và quá sai lầm khi vào đây chứ thề ko bh quay lại xem tiếp
Góc khen:

Lâu lắm rồi không up review cái gì cho mng, tâm lý đi ăn là để no cái bụng, thoải mái cái đầu nên chẳng việc gì mà phải xếp hàng ăn ngan Nhàn với ngan Nhọc gì cho mệt. E đi ăn Ngan Yến cho nó đỡ phải mua bực vào người ạ ))
Quán này ngan thịt mềm thơm nước dùng vừa vặn và có cả măng khô ngon lắm ạ, thêm cái em thích nữa là chị bán hàng theo đúng thứ tự ai đến trước ăn trước chứ không kiểu thấy vào sau mà ưu tiên cho ăn trước, và cả ng bán lẫn pvu không có kiểu mặt nhăn mày nhó khó chịu kể cả khi đông khách, cứ đi ăn vào quán mà vui vẻ là thoải mái rồi. Giá giổ thì bún ngan 25k/bát, miến ngan trộn 30k/bát. Bán từ sáng sớm đến 3h chiều ạ. địa chỉ là đầu ngõ 166 Kim Mã. Ngay đầu ngõ đi vào luôn ạ. 1 lần nữa, khẩu vị mỗi người 1 kiểu không ai giống ai, nên có thể em ăn thấy ngon, nhưng sang miệng ng # lại thấy bthg, nhưng thôi cứ review biết đâu lại có người giống mình thích ăn thì lại có thêm địa điểm ăn bún ngan mới. Kính hội ! xem tiếp
* góc chê, góc sợ hãi *
Bánh mì P ( hàng buồm )
Thấy nhiều ng khen ăn thử. Mà thất vọng vãi ! Mình làm cách hàng buồm 2 con phố thôi, rất gần. Nhưng bận k thể ra được nên gọi ship. Từ 2h20 -> 3h05 mới nhận đc bánh. Ship muộn tí ko sao.
Nhưng đang đói cắn miếng bán chán thật sự !
- Nguội lạnh ngắt từ rau, đến gà, đến phomai. Miếng phomai nó nguyên miếng k có tí dấu hiệu nào của sự chảy chảy ngon ngon.
- gà thì bở và mặn dã mannnnn
Vớt lại đúng 1 điểm bánh giòn nhưng vẫn lạnh ngắt ạ. Trời lạnh tnay chỉ thèm cái bánh mì nóng nhân nóng hổi xong phomai tan chảy í.
Thôi e lại quay về bánh mì phố, 5’ có ngay nóng bỏng mõm. xem tiếp
[Góc khen]
Likeat nhà hàng T5 mipec Tây Sơn
- mình là sinh viên nên thấy có chương trình giảm giá ăn thử 59k mì nên bạn bè rủ vô. Không gian đẹp nhưng nằm ở góc khuất nên hơi vắng. Bọn mình chọn size nhỏ chứ size to có mà ăn bằng chậu trang trí đẹp mắt lắm nha. Hôm trước còn tổ chức tri ân mình đến ăn free lun. Bình thường thì có VAT nhé. Mì tươi gà quay, sợi mì có 3 vị rau, cà rốt và trứng ạ. Sợi mì dai ngon tươi vì order mới làm nên đợi đồ hơi lâu xíu. Nhưng ăn bát nè là no luôn. Thìa thì như cái muôi ấy bát thì to và sâu chs lại vắng thế -.- xem tiếp
[Góc khen]
Đồ hàn quốc 203 giảng võ
Mình ăn quen ở đây mấy năm nay rùi.
Lần nào đến chất lượng cũng ok đáng đồng tiền lắm huhu. Nhưng gimbab vs tokbokki thì cũng bt. Mình chỉ thích cơm trộn và mì đen ở đây thôi. Gà cay phô mai cũng rất ngon đậm đà phô mai thơm sốt ngon lắm mì đen k có vị đắng khó khăn, bạn nào k quen hay kbiet ăn mì đen thì ăn ở đây nhé, hợp vị lắm ạ. Đồ ăn kèm là củ cải vàng vs kim chi dưa chuột muối free gọi thêm free ạ. Túm lại là ưngg ạ. xem tiếp
[ góc khen dạo]

Hôm nay mình sẽ review nhà hàng DokiDoki sushi club. Mình ghét nhất ăn cá nhưng lại không thể chối từ được sự quyến rũ của các loại cá sống nên mới có bài review này đấy.
* Không gian và dịch vụ: Nằm tách biệt trong khu đô thị Việt Hưng nên không gian quán rộng và yên tĩnh, khá sang trọng. Không bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ và tạp âm. Nhân viên rất lễ phép, tuy nhiên chỉ mặc đồng phục vào mùa hè, mùa đông mặc áo khoác tự do bên ngoài nên k ưng mắt lắm.
* Đồ ăn: vì đến chỉ để ăn cá sống nên mình chỉ review cá và sushi nhé. Mình ăn cá hồi, cá vược, cá ngừ, sò đỏ và cá vàng vàng kia mình k nhớ tên ( cái vàng vàng kia không ngon, tanh lắm). Tập trung vào em hồi, vực và ngừ thì theo cảm nhận của mình thì cá được thái khá dày, không mỏng lét như các chỗ khác )) đồ tươi và ngon. Đặt miếng cá, một ít gừng điểm thêm chút mù tạt và 1 lá tía tô, cuộn cùng với lá rong biển rồi chấm nước tương là ngon bá cháy bọ chét. Sushi thì theo cá nhân mình không được đều tay lắm, cơm nắm cái chặt, cái rời. Nên ăn sushi cá hồi nướng và sushi trứng tôm các loại còn lại thì khá bình thường. Một điểm đặc biệt của nhà hàng này là cơm. Hihi. Các loại cơm rang ở đây rất ngon đặc biệt là cơm rang trứng cua và cơm rang rong biển.
* Giá cả: nhà hàng có 2 cơ sở Trần Bình và Việt Hưng. Bên Trần Bình phục vụ buffet giá 239k/pax nhưng thấy review lại khá tệ nên mình chưa thử còn bên Việt Hưng trước kia có buffet nhưng h đã ngừng menu buffet và chỉ còn menu alarcate ( gọi món). Mình vote ăn bên Việt Hưng vì đồ và nhân viên ổn hơn. Giá cả khoảng 500 - 600k/người và sẽ rẻ hơn nếu đi đông.
P/s: Thấy mn bảo Khang sushi và isushi khá ngon nên hôm nào sẽ review sauuuu. bạn nào biết chỗ ăn đồ Nhật ngon thì cmt nhóe. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
mong ad duyệt cho em vì em cần gấp
Tối nay, em có lịch liên hoan tầm 7 8 người trên khu vực ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI, XUÂN THỦY, CẦU GIẤY
Em muốn hỏi là có ai biết trên này có chỗ nào ặ buffet lẩu nướng j cũng đc mà giá cả sinh viên ko, Để em tham khảo ạ, tối nay liên hoan rồi... GẤP... GẤP.... Gấp xem tiếp
[Góc khen]
Đi ăn về ngon quá nên phải review ngay cho nóng ạ.
Lẩu riêu cua sườn sụn Choén quán Ô Chợ Dừa.
Cái này không phải là buffet đâu mà kiểu ăn đến đâu gọi đến đấy ý ạ. Trong ảnh dưới em gọi lẩu riêu cua sườn sụn sz bé, đủ cho tầm 3-4ng ăn luôn ấy ạ.
Đầu tiên nói đến nước lẩu, ôi thề gần 2 năm đi học ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên em ăn nồi lẩu ngon như thế. Nước lẩu đủ vị, đậm đà, nhiều riêu cua, đậu phụ và sườn sụn. Vì kiểu được nấu lâu nên đậu phụ cũng thấm hết vị luôn ý chứ không như nhiều hàng khác cho đậu vào sau đâu ạ. Riêu cua thì các bác có thể thấy gần nửa nồi rồi đấy. Sườn sụn trong đấy cũng kha khá rồi nhưng bàn mình ăn 4 ng nên phải gọi thêm 1 đĩa sườn sụn ngoài. Kèm theo nồi lẩu thì có 1 đĩa rau to và 1 đĩa bún. Ăn thêm thì phải gọi thêm.
Rau nhúng lẩu ngon, nhiều loại và đĩa cũng to lắm ạ. Đĩa ngô chiên cũng đầy đặn, ăn mãi mới hết. Thêm nữa là mở muộn, bọn mình 9h30 mới đến ăn nhưng ngồi cũng khá lâu. Nhà bếp thì chốt đơn lúc 10h nên nếu đến tầm giờ đấy thì phải gọi hết 1 lượt đồ ăn chứ ko là ko có đồ ăn. Thái độ nv phải nói cực kì nice ạ, để ý dọn bàn và hỏi han khách, ăn nói cực kì ưng.
Tuy nhiên giá cho mỗi đĩa có thể nói là khá chát. 1 đĩa rau muống bọn mình gọi sau, cũng to và đầy đặn như đĩa rau trong ảnh nhưng 45k, thịt bò sườn sụn các thứ cũng tầm 50-65k. Đồ chấm thì chỉ là bột canh với quất chứ cũng không có gì khác. Cũng có thể là do quán có view đẹp, dễ tìm, ngay mặt đường Ô Chợ Dừa nên mới có giá đấy.
Tất cả đồ ăn trên bàn thêm cả đĩa rau muống và 1 đĩa rau gọi thêm thiệt hại 600k ạ. Nch chấm điểm đồ ăn: 10/10, nv:10/10, giá cả: 8/10. Đáng để thử ạ. xem tiếp
GÓC TÂM ĐẮC

Mình là người hay đi ăn, ăn rất nhiều chỗ nhưng đây là chỗ mình tâm đắc nhất và luôn múôn quay lại dù nhà cách chỗ này siêu xa hnay m muốn review cho mn trong group.
Đây là quán lẩu nướng gia khánh, điạ chỉ chỗ 107 Lạc Nghiệp gần ngã tư Trần khát chân kim ngưu nha
Về giá rổ: ăn no kịch kim chắc tầm 110k/ng là nhiều, bt mình chỉ ăn tầm 90k là no lắm r.
Ở.đây ăn combo, k có buffet đâu, nhưng ăn combo mình thấy rất vừa. Combo mình ăn là 329k cho 4 ng, có thịt, bạch tuộc, rau, kim chi và rau củ để nướng. Mình gọi thêm âu trà đá 20k và thêm kim chi+ rau cuon, tổng hết 369k
Cái ngon ở đây là họ ướp đồ rất vừa, nứơc chấm ngon.
Mình đã gthieu cho một đống bạn, 10 đứa thì 9 đứa ưng luôn. Nếu bạn nào múôn đi ăn chỗ ngon giá rẻ thì chỗ này cực ổn.
Mình là đứa lười chụp ảnh, lười review, nhưng hqua qua quán ăn thấy quán vắng nên tự hỏi sao ngon thế mà vắng.khách nên quyet tâm lên review cho ae.
Hãy tin mình đi k hối hận đâu xem tiếp
[ Góc chê]

Chào các ace hội, mình xin review về lẩu ở Xuka !
mình có đặt bàn qua foody và nghe NV nói dc giảm 10%, nhưng vì ăn combo nên ko dc giảm, thôi cái này ok!!!!!!
Hôm qua mình có đi 3 người, 3 đứa cũng thuộc dạng ăn khỏe
Bọn mình có gọi 1 set 599k như hình quảng cáo của quán
Nhận xét về đồ ăn kèm: Cá kèo nướng - món này ngon mình ko chê, Nem, khoai lang kén, cánh gà rán tạm ok không có j khác biệt với những quán khác!
Và sau đây tiết mục chính - Lẩu :
Thịt bò gồm 2 loại thịt 3 chỉ và Gầu bò: chất lượng thịt thì ok nhưng mà tổng cộng được khoảng 13 miếng :((((, đậu phụ được 2 miếng to, mực cảm tưởng dc 6 miếng mỏng mịn như chiếc nhẫn, tôm bé nhỏ xinh 2, thanh cua 1 dải cắt làm 3
Xin được nhấn mạnh ko có rau, ko váng đậu và ko gì nữa trong nồi lẩu, có chăng thì được vài sợi cải bắt cắt nhỏ li ti dùng để độn ở dưới thịt, hết sức nghèo nàn huhu
Vì 3 con ăn khá khỏe nên gọi thêm 2 đĩa 3 chỉ bò, 1 đĩa rau muống. Thịt bò gọi thêm 137k 1 đĩa ~.~ mỗi đĩa 7 miếng lại dc độn vài cọng cải bắp lơ thơ, rau muống 35k trông như vặt ăn dở khẳng khiu lác đác lá
à bonuss cứu vớt được nước lẩu khá ok
Tổng thiệt hại 910k cho 1 bữa ăn lèo teo lẩu
Vì quá chán nên chẳng buồn chụp lại, lấy ảnh như quán ))
với mức giá này qua Kichi hay Gogi là vui tưng bừng r
Chắc chắn sẽ ko quay trở lại, đau ví quá ahuhu :(((((((((( xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho em hỏi có quán nào buffe lẩu và nướng ngon nghẻ (200-250k/ng) có chỗ ngồi rộng rãi có thể ghép bàn cho 13-17 người không ạ! E đặt ở seoul bbq mà bàn của họ cách nhau quá, mà đi hội đông thì không ổn huhu
Có quán nào quanh khu vực ba đình, hoàn kiếm càng tốt ạ!
E cảm ơn rất nhìu kiki xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hello mọi người, hnay là lần đầu e viết bài trong này ạ. Mùa đông rét sun các thứ như thế này chỉ có lẩu và đồ nướng là best đúng k ạ. Và oh yeah, trời không phụ lòng người, em đã tìm đc quán thịt xiên nướng yêu thích sau bao tháng ngày dông nhan tìm yêu. Mọi người có ai quanh quanh khu Hoàng Đạo Thuý hay lân cận thì em nghĩ nên đến chỗ đầu đường Nguyễn Thị Thập đi ạ. Em không rành cách đánh số chung cư ở đấy lắm, nhưng cứ đến đầu Nguyễn Thị Thập ngay đoạn giao Hoàng Đạo Thuý là thấy mùi thơm rồi ạ. Thịt xiên ở đây mặc dù giá (6k/xiên) không thể đem so sánh với thịt xiên chỗ Tôn Thất Tùng (10k/4 xiên), nhưng xiên chỗ này rất to, bằng bề ngang hai ngón tay ngừoi lớn, và cũng khá dài nữa. Nên thực sự là em thấy đáng tiền hơn là thịt xiên ở TTT mn ạ. À tất nhiên là không thể thiếu bánh mì thịt xiên được rồi, bánh mì ở đây thơm, được nướng bằng lò vi sóng cho giòn, cũng khá to, nhân thì luôn đầy đặn thịt, nộm trong bánh thù không có gì quá đặc biệt, nhưng nói chung tổng thể bánh mì thịt xiên thì ngon, và giá cũng ok (1 bánh 2 xiên: 15k), mn thử nghía qua ảnh em để dưới nhé xem tiếp
[Góc hỏi han]
Clb e làm lễ ra mắt đội bóng đá nữ tầm 15 ng vào thứ 7 này muốn ăn ở nhà hàng quanh khu vực Học Viện Ngân Hàng, quận đống đa, quán có phòng riêng càng tốt, có thể treo background.
500ace review cho e xin địa chỉ nào giá hợp lí, ngon và không gian rộng rãi, nói chuyện thoải mái chút ạ
E cảm ơn xem tiếp

Hự. Ăn một lần cho biết. Hơn 500k gồm nước lẩu, đĩa thịt như hình và 4 viên tôm hùm gì đó ăn ngọt ngọt. Kiểu đồ đông lạnh ấy. Và thêm 1 con mực ống nhỏ bằng hơn hai ngón tay.
Với team thèm thịt như mình thì như vầy là hơi mắc.
Có bạn nào review cho mình xem cùng là Golden gate thì ăn bên nào cho ngon không?
Đã ăn Kichi và Sumo BBQ và Gogi rồi. xem tiếp
View: rộng, thoải mái, sau có thể nhìn ra hồ mát lộng gió, sạch sẽ
Foods: Giá ok so vs mb, còn chất lượng thì t thấy k ngon lắm.
- Nước chấm: Hơi mặn, nh hạt ớt quá ..., m phải chế thêm đường vs chua.
- Ốc lẫn luộc: ko thấy ốc to mấy, toàn ốc nhỏ ko à...
- Dưa chuột : Đắnngggggggg
- Chân gà chiên : Được
- Cút lộn xào me: Nước sốt ko đặc lắm, nhưng vị thì cũng bù lại được , cũng đậm đà
- Khoai lang kén: CHUA QUÁ, t ăn ở nhiều nơi ko thấy vị chua ntnay, sợ là đồ đông lạnh để lâu nên hơi chua ạ
-------->
Tổng 170k xem tiếp
[Góc khen]
Thịt xiên 10k/4 xiên khu Tôn Thất Tùng . Có mấy hàng đứng gần nhau hàng nào cx ok. Tẩm ướp ngon, xiên thịt nhỏ nhỏ. Xúc xích 8k, lạp xưởng tươi 6k. Có bánh mì bơ nữa nha.
Lần nào cũng phải làm 20 xiên 2 ng rồi lạp xưởng xúc xích ăn tẹt ga giá lại hạt dẻ. Bán từ tầm 3-4h chiều đến tối nha. xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
S-box Giang Văn Minh chắc k xa lạ gì với các bạn rùi. Điểm đầu tiên trong 1 quán ăn teen teen tnay mình thấy khó hiểu là tại sao k có wifi cũng k bật nhạc và chờ đồ khá lâu. Tầm hơn 20p đông thì lâu hơn. Các món nghiêng về hải sản ko hề ngon, rất tanh và ngấy. Mì thì cx chỉ nên ăn classic dù sốt spaghetti chỉ là pate xay salad cũng khá ngon với 1 phần gồm thịt gà đùi, khoai tây chiên , rau, sốt trắng (may yo ne gì đó mình kb viết) túm lại thì giá khá rẻ nên như vậy là cũng ngon rồi ấy. xem tiếp
Góc ngu ngốc
nguội đơ,sốt gà và tok toàn bộ đc lm băng tương cà và chinsu Vn,chua loét ,lèo tèo vài miếng gà độn thêm tí tok,mỳ tương đen hq hoàn toàn sd mì pasta để làm,cug ít trứng và lợn băm nhỏ,so với phân khúc sv thua xa kfood,khu kim liên hay gimbap ngọc khánh,k đáng bn tiền nhg k thể nào chấp nhận dù là vs mức giá ấy
Takuru 104 E3 lê thanh nghị xem tiếp