Mình dự định đi tour Hà Nội - Cao Bằng, các bạn cho mình xin ít review hoặc giới thiệu giúp mình tour tốt, cảm ơn nhiều nhen. xem tiếp
Phí tiền với nướng King BBQ : menu lèo tèo có vài món, cả lợn cả bò, được món đinh ngon nhất là Riềm thăn bò thì e nv nói: hết cả hệ thống a àh ?! , kỹ thuật nướng, cắt thì dở tệ, cả đĩa thịt cháy đen sì sì, thịt khô nhai bở bục ( thịt bò ăn chuẩn thì phải hơi tái mới ngọt thịt, ng nào bụng kém thì nướng chín ) bảo sao bò nướng Go Gi vẫn luôn đông khách xem tiếp
Hầm rượu vang WINE AND WOOD 23 Hàn Thuyên
1/6 vừa rồi em đã cùng gia đình tới đây dùng bữa, sau đây là những lời nhận xét về phía bản thân em, có gì sai xót xin mọi người bỏ qua
I, Nhân viên
- Là nhà hàng mới mở gần đây nên nhân viên rất nhiệt tình, nhà em đi 4 người nhưng ban đầu nhân viên chỉ quan tâm tới đúng bố mẹ em, chỉ đưa 1 menu. Sau khi đưa thêm menu và bọn em gọi thì chưa kịp nói đồ uống chị nhân viên cũng đi luôn sang bên bố mẹ em hỏi, trông có vẻ là không quan tâm đến khách hàng như bọn em lắm, một lúc sau mới có người khác vào hỏi
- Trong lúc ăn, nhân viên cũng chỉ rót rượu được lần đầu. Sau đấy là đi ra ngoài luôn, phải tự rót. Sau khi đưa đồ ăn vào các chị cũng ra ngoài luôn nên không kịp phản ánh được gì
*Nhà hàng thiết kế ốp gỗ tạo cảm giác như ở trong hầm rượu. Khi ăn được ăn ở 1 phòng riêng, trong phòng trang trí khá đẹp nhưng chưa hoàn thiện hết*
II, Đồ ăn
Đây là điểm khiến em không hài lòng nhất
Giá cả: đĩa của em là 998k, các món còn lại em không nhớ lắm nhưng tầm 3 400k đổ lên
- Salad bò áp chảo: ăn tạm nhưng quá nhiều sốt nên rất ngậy
- Em gọi 1 phần bò wagyu medium rare, em trai em gọi 1 phần T-bone medium. Và sau khi mang ra, miếng của em không thể nào gọi là medium rare được. Cả miếng hầu như đã chín, quá tí nữa thôi chắc là thành well done luôn. Vì chín quá nên miếng thịt bị khô và hơi bã, không hề ngon. Chưa bàn đến việc là không biết có phải Wagyu hay không vì em thấy mình chưa đủ trình độ để khẳng định, nhưng em chắc chắc đi ăn wagyu ở nhiều chỗ khác (VD: Steakout) ngon hơn nhiều. Miếng T- bone thì hơi nhiều mỡ
- Thịt nguội tổng hợp, cánh ngỗng hun khói, đậu phụ sốt trứng muối: không có gì đặc sắc
Sau buổi đi ăn hôm nay thì cả gia đình em cũng thấy là khó quay lại lần thứ 2.
III, Kết lại
- Em biết mình còn ít tuổi và không có nhiều kinh nghiệm. Mong mọi người đóng góp ý kiến một cách lịch sự và thiện chí để em hoàn thiện hơn vào những lần review tới. Xin cảm ơn mọi người xem tiếp
Mn có thể gợi ý giúp e quanh cầu giấy có quán chè khúc bạch nào ngon k ạ :<
E cảm ơn mọi người ạ :> xem tiếp

Các bạn đã up size ở Highland chưa, cho xin ảnh đi.
Nguồn: các bạn HP xem tiếp
Các food review tâng bốc thế nào e này ngon ngất ngây mà mình thấy phí mồm quá xem tiếp
[ Đà nẵng]
Nên đi bán đảo sơn trà hay cù lao chàm thế mn xem tiếp
Edit: có bạn bảo mua 20k/cốc tớ mua 2 cốc 60k ý, kem không có ở bảng giá đâu, thu ngân báo sao thì trả vậy. Giá 15k ở page nào quảng cáo thì chỉ là tiền kem thôi, tiền trân châu topping các kiểu cứ 5-7k/loại ( mà ít trân châu hơn khi gọi trà sữa uống nhé ) xem tiếp
Góc yêu thiên nhiên =v
Các bác chắc chưa ai thử mang chai mua trà freeupsize ở Highlands đâu nhở ヘ()ヘ. Hôm nay mình đã mạnh dạn mang chai 500mil đi và mua trà đào size M với giá size S các bác ạ. Mỗi tội chai này vẫn bé quá nên phải bớt hết đá mã vẫn bị tràn ⊙_⊙. (Bình bị ướt nên nhân viên họ cho cái túi đựng. Rút kinh nghiệm lần sau em mang túi dùng nhiều lần đi luôn)
Khuyến nghị các bác ra mua thì mang luôn cái bình uống nước 1 lít uống cho nhòe ≧ω≦.
Nhân tiện bác nào thích uống kiểu chanh xả có thể dặn nhân viên là mình thích uống cốc sứ nhá, nhân viên họ sẽ chế đồ uống vào cốc sứ như hình các bác ạ.
Kính hội.
xem tiếp
<góc kiểm chứng>
Phở chua Lạng Sơn
Phở trộn vị ngon lạ miệng, vị chua ngọt nhẹ dịu ăn rất dễ chịu.
Bánh cuốn mình thấy bình thường. Không quen ăn chung với nước xương nên mình thấy k đặc biệt lắm. Kiểu nó cứ bị nhạt nhạt.
Đợi thì lâu ơi là lâu. Chỉ có 2 cô chú bán. Chú thì nhiệt tình nhưng mà chậm quá. Để xe cũng bất tiện nữa.
Mn hãy kiên trì vì 1 bát phở trộn ngon!!!
Giá cả: Phở chua 30k, bánh cuốn 20k, trà đá 3k
Địa chỉ: 247 Hoàng Hoa Thám, gần dốc Tam Đa. xem tiếp
Mn cho m xin gợi ý vài khách sạn ven biển Mỹ Khê Đà Nẵng với ạ!? Tiêu chí là phòng sạch sẽ, có cửa sổ lớn hoặc view biển, có bể bơi tầng thượng giá tốt ạ!? M cần thuê 2 phòng, m ở 4ngày từ 28.4 đến 2.5. Many thanks u! xem tiếp
Ta khó thể tìm kiếm một kết thúc tận diệt và viên mãn bởi đơn giản rằng Nàng dâu nào rồi cũng thành Mẹ chồng, và bởi Mẹ chồng nào rồi cũng có Nàng dâu. xem tiếp
Gà tần - số 31, ngõ 115 An Dương, Tây Hồ, Hanoi 15-25k
5/5
7:00 - 18:00 xem tiếp
Hôm nay đi coi MỘNG CHÈ.
Anh Khoa tặng nước, anh Tùng pha nước. xem tiếp
Mọi người cho em xin địa chỉ mấy quán nhậu về lòng lợn với ạ
Mát trời đâm ra thèm dã man xem tiếp
1 lần và mãi mãi ko bao giờ quay lại.
Bún chả obama - mất 5k gửi xe và vào ngồi đợi 30p ko thấy đồ đâu đến nỗi con em đói ăn hết nửa đĩa bún ko . . Kêu nhân viên đến 3 lần ko thấy đồ ăn đâu.
Quá bực mình nên là đứng lên thanh toán tiền lon 7up và đĩa bún ko rồi lượn sang hàng khác ăn . Bực nhất là người đến sau thì dc ăn trước. Còn mình đên trước thì cứ ngồi nhìn .
Ảnh cuối cùng là đã phải sang hàng khác ăn rồi đây ạ
Thề cực kì bực mình luôn . Bạn nào mà có tinh thần thép chờ đợi thì mình khuyên hãy ăn. Chứ như nhà mình cạch đến già xem tiếp
DU LỊCH ĐÀ NẴNG MÀ ĐỂ BỤNG ĐÓI THÌ THẬT CÓ LỖI VỚI BẢN THÂN
Thực đơn đầy đủ cho 1 tuần vi vu tại đây rồi
Chẳng còn lo suy nghĩ hôm nay phải ăn gì... xem tiếp
Em chào cả nhà ạ...
Tháng 4, em dự định đi một trong các đảo để đổi gió...
Anh, chị, mọi người ai có thể tư vấn giúp em chọn một địa điểm đi phù hợp được không ạ?
Em dự định đi một mình ạ.
Em cảm ơn! xem tiếp
Một ngày thứ 7 mát mẻ phải làm ngay tô bún ốc cô Huệ nguyễn siêu, nhiều ốc nhiều bún nhiều mắm tôm )) sau đó là cốc phúc long cho tỉnh người
Tô mình ăn là 50k nhé, bình thường 30k thôi
xem tiếp

Cho em hỏi mình có nên mua vé máy bay thời điểm này để đi Thượng Hải không ạ? E dự định đi dịp tết âm lịch 2020 nên e sợ nếu làm visa xong e mới mua thì tới đấy giá vé sẽ mắc. Bây giờ tầm 7tr8-8tr5 khứ hồi rồi ạ. Visa thì e định quăng cho dịch vụ. xem tiếp
Tuần sau e định đi Đà nẵng - Hội An, cho mình xin review về Vinpearl Nam Hội An, Rừng dừa Bảy Mẫu, các địa điểm ăn ngon, cp xinh với ạ.
MÌnh cần tìm khách sạn phòng 2 người giá dưới 500k/đêm. Mong các bạn chỉ giúp! xem tiếp
• Ngất ngây 5 cảnh chùa đẹp nao lòng quanh Sài Gòn •

Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy trong lòng trống rỗng, buồn chán . Hay đơn giản bạn muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để quên bớt những nhọc nhằn , phiền muộn cho lòng mình an yên hơn . Hãy thử lên xe dạo 1 vòng quanh Sài Gòn và tham quan 5 ngôi chùa xinh đẹp nổi tiếng ở Tp năng động này . Tài chắc rằng ngoài việc quên đi những phiền muộn đang vướng bận bạn còn có những tấm hình cực chất k thua gì bạn đang lạc giữa trời Hongkong1 hay Đài Loan2 đâu
Tài vừa dạo nhẹ quanh 5 chùa rất đẹp và thú vị vs nhiều tấm hình khá “truất” . Bên dưới T có hướng dẫn đường đi từng nơi cho các bạn muốn trãi nghiệm nhé . Rất dễ đi mà k mất nhiều thời gian đâu thử xách xe lên và đi đi , bạn sẽ thấy yêu thêm cuộc sống của mình hơn đấy .
1- Chùa Bửu Long Q9 : Bạn sẽ có cảm giác ngỡ ngàng khi bước qua cánh cổng để tiến vào chùa Bửu Long, bởi nơi đây sở hữu một vẻ đẹp không giống với bất cứ ngôi chùa nào bạn từng thấy ở Việt Nam . Với kiến trúc chùa mang hơi hương Thái , hẳn sau khi chụp những tấm ảnh ở đây mọi người sẽ tưởng bạn vừa có 1 chuyến du lịch Thái về đấy
Cách đi:
Đi từ hầm Thủ Thiêm
- Chạy thẳng đại lộ Mai Chí Thọ.
- Rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Định, chạy khoảng 700 m quẹo trái vào đường Nguyễn Duy Trinh
- Chạy hết đường Nguyễn Duy Trinh sẽ là đường Nguyễn Xiển, nhưng ở quận 9 có 2 đoạn đường tên là Nguyễn Xiển nên bạn cứ tiếp tục chạy thẳng cho hết đường này rồi sau đó rẽ tay phải, chạy khoảng thêm 3km nhìn bên tay trái sẽ thấy đỉnh tháp là đến nơi .
——————
2- Chùa Ngọc Hoàng là tên thường gọi của Điện Ngọc Hoàng, tên chữ là Phước Hải Tự (người Pháp thì gọi là chùa Đa Kao); hiện tọa lạc tại số 73 đường Mai Thị Lựu, quận 1 . Ngôi chùa này nổi tiếng rất linh thiêng để cầu duyên, cầu con . Nơi đây mang hơi hương chùa kiểu Trung Hoa .
——————
3- Chùa Ôn Lăng : 12 Lão Tử , p11 , Q5 . Hay còn đc gọi là Quán Ôn Lăng , chùa Quan Âm hay chùa Ông Lào; là một ngôi chùa của người Việt gốc Hoa, đến đây ngoài cầu an lành , thuận hoà công việc , sức khoẻ . Bạn còn có thể xin những lá bùa bình an may mắn theo tuổi và năm sinh của mình .
——————
4- Chùa bà Thiên Hậu : 710 Nguyễn Trãi , p11 , Q5 . Chùa Bà Thiên Hậu còn được gọi là chùa Bà Chợ Lớn, tên chữ Hán là Thiên Hậu miếu, người Hoa gọi là Phò Miếu. Do bên cạnh chùa có Tuệ Thành Hội quán là nơi quy tụ của nhóm người Hoa Quảng Đông, nên chùa còn được gọi Tuệ Thành Hội quán
——————
5 - Hội quán Nghĩa An - 676 Nguyễn Trãi , p11 , q5 . Nơi này mới đx trùng tu xây dựng lại nên rât rộng và đẹp tha hồ tham quan và chụp ảnh.
—————
Tips : Vì chùa Bửu Long xa trung tâm nhất( cách trung tâm 20km) nên các bạn tranh thủ đi vào sáng sớm cho mát mẻ . Sau đó đên chùa Ngọc Hoàng rồi hàng loạt chùa ở khu Chợ Lớn Q5 . Các chùa này đều có nhiều góc chụp thần thánh . Nếu bạn chịu khó dạo quanh và sáng tạo , bộ nhớ đt bạn sẽ k đủ để chứa hình đẹp của các bạn đâu kk
Còn chần chừ gì nữa lập team vừa đi chùa cầu an vừa chụp vài chiếc hinh truất truất sống ảo nào !
xem tiếp
Cơm Tấm Cám - Huỳnh Thúc Kháng.
Update khá bất ngờ: Cơm Tấm, Cám nấu này cùng địa chỉ với Cơm Tấm Hằng. Đều số 12 Ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng. Là sao ta? Là sao ta?? xem tiếp
Mình chuẩn bị đi Huế - Đà Nẵng - Hội An 6 ngày vào tháng 3 này. Không biết mình có nên đi tour Huế 1 ngày hay tự túc đến Huế ở qua đêm nhỉ? Và đi du lịch bằng xe buýt Hop on Hop off city tour của Cocobay có okie không ạ?#đà nẵng#hop on hop off# xem tiếp

Mình đang có dự định khám phá cực Đông - Mũi Đôi (Khánh Hoà), mình ở ngoài Bắc và đi tự túc ạ. Bác nào đã đi gần đây nhất cho mình xin ít thông tin và lịch trình với: như thuê xe máy, thuê người dẫn, ăn uống, ngủ nghỉ trên hành trình trek.
Thông tin trên mạng thì nhiều quá, lại khá cũ nên mình cần những thông tin đc update mới nhất ạ
Thanks ad và mọi ng trc! xem tiếp
E định đi Lý Sơn và qua đêm ở Đảo Bé. Mn có thể cho e ít chia sẻ được ko ạ. Em cám ơn nhiều ạ
xem tiếp
Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Đồng Nhân - Miêu Vương Trại - Cầu kính Thiên Vân Độ - Rạng Rỡ Tương Tây show - Hồ Bảo Phong - Trương Gia Giới - Ngắm... xem tiếp
Nãy chát vữa xong, Pảnh mua mấy chỉ vàng ở Tân Kim Thanh 81 Hàng Than mấy mẹ ạ , tiện thể ăn bún móng sườn ở đấy luôn , Pảnh để í mấy lần rồi , hàng bún sườn này đêm hôm toàn dân chơi ăn , Auto 40k mấy mẹ ạ , nưoc dùng đậm đà ngon như nyc , ghét mỗi khoản hay dí dí quẩy , quẩy chán lắm mọi người đừng gọi quẩy nhé xem tiếp
Nhân văn và Tha thứ sai lầm, Hướng thiện và Tái tạo nhiều cuộc sống là những thông điệp giá trị & ý nghĩa, mà theo tôi, cũng chính là cội nguồn mang Murder trên mực đen trở thành Murder trên màn ảnh rộng năm 2017. xem tiếp
GÓC BUỒN
Mát trời lại đúng dịp cuối tuần, em làm trọn combo đi lượn Hồ tây rồi kết thúc ở Hàng nem chua,... Yên phụ
Thú thật lâu lắm mới đi lên Yên phụ ăn nem nướng. Ngày xưa, lần đàu tiên được đi ăn nem nướng, cánh gà nướng các thứ là ăn ở Yên Phụ. Mà hôm nay, lâu rồi quay lại thấy tệ quá . Không còn ngon như trong ký ức nữa.
Nem nướng thì bị chua với hơi nguội với dai, em ăn còn dính cả bì có lông lợn. Cánh gà thì nướng còn hơi đỏ. Bánh mỳ nướng thì bị mùi với vị như xà phòng. Ngon nhất chắc là xoài dầm với nước ngô
Đang vui mà tâm trạng ăn xong bị hơi trùng xuống. Chắc lại trung thành với hàng chai thôi
Kính hội!! xem tiếp
Các anh chị e trong hội cho em hỏi ngoài mấy quán phở nổi tiếng như Bát Đàn, Thìn hay Lý Quốc Sư thì còn quán phở nào nổi tiếng ngon ngon trên khu phố cố hay gần đấy mà có nhiều người dân ăn không ạ. Em cảm ơn trước ạ xem tiếp
Có quay lại hay không: Chắc có, nếu tiện đường, để mình thử Bún Chìa xem nó ra làm sao xem tiếp
Em đang cần thuê 1 villa or nhà kiểu homestay trong vòng 3d2n (28/4~1/5) ở Đà Nẵng cho gđ 3 người. Anh chị nào có kinh nghiệm có thể tư vấn chút cho e đc k ạ.
Many thanks... xem tiếp
Chấm điểm: 7.5/10
Phở Vịt-319 Thanh Nhàn
30.000đ
Follow @angitoday_ trên instagram để theo dõi thêm nhiều địa chỉ thú vị và đi ăn cùng mình nha :> xem tiếp
BUFFET LE BRUNCH - FRENCH GRILL JW MARRIOTT
Khen
Chỉ trưa chủ nhật
~ 1tr5/ng (menu ảnh cuối)
French Grill được gọi là “nhà hàng Pháp” ngon nhất Hà Nội và đã từng được Tổng thống Trump dùng bữa đây ạ
Bình thường nhà hàng chỉ mở vào buổi tối thôi nhưng bữa Brunch thuộc kiểu Semi-buffet này sẽ được chạy vào trưa chủ nhật hàng tuần nhé mà giá cực kì “hạt dẻ” luôn đấy, nếu các bạn đã ăn các nhà hàng Pháp khác rồi thì các bạn sẽ thấy mức giá này quá là ổn so với chất lượng đồ ăn ở đây nếu đi buổi tối gọi món sẽ hết tầm 3-4 triệu/ng nhé vậy nên tội gì nhỉiii
Semi-buffet ở đây sẽ có các quầy dành cho món khai vị, đồ nguội, salad,... Hải sản (cũng là khai vị) sẽ đc phục vụ tại bàn và sẽ đc reserve liên tục, mình mê nhất bánh croissant ở đây ý nướng nóng hổi giòn tan ngon mê li Chưa hết cho phần khai vị đâu vì còn món “Gan vịt áp chảo” siêu ngon, tất nhiên kém gan ngỗng tí nhưng mà đc chế biến và kết hợp vs sauce cam làm mình nhớ mãi luôn này
Món chính sẽ là ord chứ ko còn là lấy ở quầy nữa nhé, món nào cũng nhiều và to ý vừa ăn vừa nín thở ko thì đứt khuy quần ) Tráng miệng cũng được serve tại bàn luôn, có 1 xe tráng miệng kéo đến và bạn sẽ pick món nào bạn muốn nhé Tuyệt vời quá phải ko nào Hãy thử đi và bạn sẽ k tiếc số tiền bạn sẽ phải bỏ ra đâu
Follow Insta @yourtastemate để xem các hàng ăn bình dân khác nhé ạ
xem tiếp
Cho e xin tí review và kinh nghiệm về Du lịch tự túc Thượng Hải- Bắc Kinh ạ. E cảm ơn mng xem tiếp
Hi mn còn nhớ con bé cuồng bánh mì là em không? hôm trước có hỏi về bánh mì ở Hà Nội ngon thì mn có review là bánh mì vợ ong vàng ,nên em đã qua ăn thử .Cá nhân em thì thấy ăn cũng ổn nhưng sốt hơi ngấy ,mà e thì phải ăn nhiều sốt cơ ,bánh mì vợ ong vàng sốt lại khá mỡ , và em đã tìm được chỗ bánh mì giá cũng 15k như bmi ở ong vàng thôi ạ. Mà ở đây sốt không hề ngấy em còn thích cho nhiều sốt ăn nóng ngon cực luôn ấy đặc biệt điểm khá ưng là chị ý phết mật ong ở toàn bộ ngoài bánh mà e thích ăn mật ong ncl chim ưng , nên đăng lên hội cho mn có dịp qua thử cho chị ấy. Thấy quán có vẻ không đông chắc chưa ai biết mấy, à điểm trừ là chị ý làm hơi lâu đợi mãi mới đc nhưng ksao bánh ngon rẻ là được hehe
Địa chỉ 181 Hồng Mai (đối diện THPT Hai Bà Trưng ) các bạn ăn bánh gà xong qua ăn mì luôn là ổn luôn
À mình muốn chỉ thêm cho các bạn 2 quán bmi thịt xiên mà mình hay ăn , thịt xiên ở đê Trần Khát Chân và 1 cái ở gần nhà mình thịt xiên to đùng ý ,cho 1 cái đủ cái bánh mì to luôn .Chỉ 10k cái thôi kp thịt vụn như các hàng khác đâu ,cô ý bán ngay đầu Đê Tô Hoàng ,rẽ vào là thấy luôn ạ mình ko giỏi văn nên viết hơi lủng củng mong ad thông cảm xem tiếp
Mình sẽ còn quay lại để còn thử các món còn lại trong menu. Nói chung thấy đây là 1 địa điểm để thử ẩm thực mới ko tồi xem tiếp
[GÓC NHỜ VẢ]
các chế cho em xin mấy địa chỉ ăn nầm bò nướng ở khu vực Hà Nội đi ạ.
Em cảm ơn! xem tiếp
GÓC KHEN
Ai là tín đồ của ramen thì nên thử để cảm nhận nha Chưa ăn ramen bao giờ thì cũng nên đến đây ăn một lần nhưng cảnh báo trước là cẩn thận lại thành nghiện thì đau ví lắm
Thật sự cũng ăn ramen ở một số quán nhưng cho đến bây giờ thấy quán này là ăn ngon nhất và vị cực kì ok luôn Sợi mỳ rất tươi, thịt mềm, thơm và nước dùng ngọt, đậm vị.
Há cảo của quán này ăn cũng được, nên ăn há cảo hấp hơn là há cảo chiên vì nó đỡ ngấy.
Nhưng thật sự chưa tìm được chỗ nào ở Hà Nội có món há cảo hẹ vừa ngon, vừa đẹp mắt như lần trước được ăn.
Đúng kiểu ăn một lần rồi nhớ mãi!
Add: 25 Đường Thành
Món ăn đánh giá: 9,5/10
Điểm trừ duy nhất là giá 120-150k/bát. Hai người ăn 2 mì, 1 há cảo hấp, 1 đĩa há cảo chiên và nước hoá đơn là 500k (cá nhân mình thấy chấp nhận được vì bát ramen khá to và ăn lại ngon nữa )



xem tiếp
Bác chủ quán thì khá là nhẹ nhàng, thân thiện. Quán chỉ có tầm 5 cái bàn thì phải, nên mọi người đừng đến đông quá nhé xem tiếp
|Góc 1 lần và mãi mãi không bao giờ quay lại|
Tối nay mình ăn ốc ở 45 Cầu Gỗ và bị chém quá đẹp vì chủ quan ko hỏi giá trước. 1 bát ốc mít (lẫn khoảng 1/3 ốc vặn) giá 150k/bát. Ngao hoa luộc 250k/bát. Miến xào hải sản không có 1 tí hải sản nào toàn trứng và miến, chán quá bọn mình còn bỏ dở lại.
Mực ống chiên thì tạm chấp nhận được giá đấy nên thôi ko nói đến. Mình thì là thánh ăn ốc với hải sản rồi, ốc luộc đắt nhất cũng chỉ 70k/bát. Thôi nói chung là chủ quan không hỏi giá trước nên đành ngậm ngùi trả tiền 2tr480k và lên đây cảnh báo mọi người tránh xa thui.
Đồ ăn và nước chấm thì làm rất chán nhé mọi người xem tiếp
GÓC KHEN
Hôm nay được ăn ngon nên cứ bị vui, nên up ảnh lên khoe với các bác ạ
Chẳng là trên con đường đi tìm kiếm que kem trà sữa trân châu đường đen. Ăn xong thoả mãn quá, xong mua thêm được gói Bún ốc Trung quốc về ăn thử ai ngờ ngon vãi các bác ạ
Mua về bóc ra thấy nhiều gói gia vị lích kích thấy hơi mệt, nhưng sau 1 hồi cắt gia vị đổ vào hoàn chỉnh thì cũng ra gì a . Bún vị chua chua thơm thơm , cay cay đúng kiểu đồ Trung ăn bon miệng lắm. Gói bé bé mà nấu lên em san ra được 2 bát đầy. Ăn hết bún cảm thấy nước bún ý cho thêm cơm nguội cũng ngon luôn ý. Nhưng nhà hôm nay k nấu cơm nên đành ngồi húp chay
gói 65k không đề đắt ạ
Em mua ở Steady market 27 đường thành
Kính hội!!! xem tiếp
Hihi thấy các bạn review kem trân châu đường đen nhiệt tình quá, mình cũng review chút.
Kem trân châu đường đen, trân châu mềm, cảm giác tan trong miệng thật phê.
Bên Đài ngoài kem trân châu đường đen còn có kem trà sữa trân châu ngon không kém. Trân châu của loại này lại sần sật như trân châu trắng của royal tea chứ không mềm thơm dẻo như đường đen, nhưng mỗi loại ngon kiểu rất riêng.
Giá nội địa: kem trân châu đường đen 96 Đài tệ ~ 70k vnđ 1 hộp 4 chiếc, kem trà sữa trân châu 72 Đài tệ ~ 50k vnđ 1 hộp 4 chiếc! xem tiếp
Mình viết ra không hề trách nhân viên, chỉ là ái ngại không biết có hãng trà sữa nào dùng nguyên liệu là của những hãng tên tuổi chút không hixhix. xem tiếp
Hôm trước thấy có bài review về bún giả cầy ngay đầu Triệu Việt Vương nên khăn gói dắt díu nhau đi thử ạ!
- Về không gian, quán vỉa hè nên khá thoáng và sạch sẽ ạ!
- Về phục vụ: Cô chủ niềm nở nhiệt tình, còn hỏi thăm xem khách có ăn vừa miệng không nữa! (em thấy rất thích điểm này!)
- Về món ăn: em gọi suất trong ảnh là cho 2ng, giá 80k, trông ngon mắt, có sâm dứa free cốc to bự khá thơm.
Đến đoạn chén ạ, đối với đứa có thể ăn 1 lúc 2 cái chân giò kho gần 3kg và nghiện chân giò thì em chưa thấy con lợn nào mà có cái chân giò gầy thế ạ! Em k để ý nhưng tầm 7.8 miếng/2ng, có 2 miếng móng hay sao ý e k bàn đến, nhưng miếng thịt chân ạ, bì dày và chả thấy miếng mỡ hay gân sần sật gây nghiện của em đâu cả, chỉ có miếng bì gắn với xíu xương ấy ạ, chả béo ngậy tí nào! Em ăn đến miếng cuối có thấy 1 phần nhỏ nhỏ có mấy hạt bé bé màu vàng ạ, nghe có vẻ k phải mỡ, cũng k phải thịt hay bì nên e buông đũa kết thúc, còn có 1 miếng gì đấy đen đen, chính xác hơn thì là cục ý ạ, em chắc chắn k phải thịt đâu ạ! Nghe thấy đang dịch nên em cũng hơi rén ạ! Mặc dù biết k lây sang ng ạ! May là miếng cuối để dành, chứ ăn phải miếng đấy đầu tiên chắc em bỏ mất!
Có chấm và chan, bọn em ăn chấm, chắc do ăn mặn nên thấy hơi nhạt, xíu, rau thơm tươi và có xì dầu, ớt chưng, dấm để thêm nếm vừa miệng nha mn!
Cả bát chắc có mỗi miếng trồi trồi lên tí gân kia là ngon mn ạ!
Vì bọn em muốn ăn thêm món khác nên cũng k gọi thêm bún nữa nên k biết bún gọi thêm giá cả ntn! Nhưng suất này 2ng thì k thể no được!
Nhân đây mn có thể giới thiệu vài món bún chân giò hay giả cầy khác cho thỏa cơn vật của em với ạ! Chứ cứ về nhờ bà nấu cho suốt thì bà mắng chết, ăn 1 lúc 1,2 cái chân thì đi làm k đủ nuôi miệng xem tiếp
4P đúng là brand ai thích sẽ rất thích, còn ai ăn 1 lần k thích sẽ k muốn quay lại. Mà mình thuộc nhóm thích nên các bạm không thích xin nhẹ tay
Kính hội! xem tiếp
Góc kiểm chứng: Phở chua Lạng Sơn
Mấy hôm trước mình có thấy bài review phở chua đang hot nên nay đi ăn thử.
2 đứa đến tầm 3 giờ chiều, không có khách mà phải đợi nửa tiếng đồng hồ cho bát phở này. Lúc sau có thêm 2 cặp đôi nữa vào, hình như họ cũng biết phải đợi lâu nên không có ai giục cả.
Không gian quán nhỏ. Bên trong chỉ chứa được tầm 2 bàn nhựa, ngoài vỉa hè chứa được tầm 3-4 bàn gì đó là hết cỡ
Cá nhân mình thấy phở ăn khá vừa miệng vì mình cũng dễ tính, và chưa ăn phở chua bao giờ. Khi trộn lên có vị chua ngọt ăn bon mồm phết ) Thêm chút măng ớt cho cay xè nữa. À về khoai sợi chiên thì lúc mình ăn bị hết nha, chắc do đi buổi chiều cô chưa kịp làm thêm.
Về bánh cuốn thì mình gọi suất chỉ có thịt băm, bột bánh được làm từ gạo bao thai nên rất dai, dứt mãi mới đứt. Thịt băm nhỏ được cho vào khá nhiều, nước chấm xương vị thanh thanh chứ không mặn nha. 2 đứa ăn xong no lặc lè.
Lúc sau có thêm chồng của cô chủ quán đến giúp cô xé sợi phở. Chú ấy cảm ơn rối rít vì bọn mình đã ủng hộ. 2 cô chú là người Lạng Sơn luôn đó ạ.
Giá cả: Phở chua 30k, bánh cuốn 20k, trà đá 3k
Địa chỉ: 247 Hoàng Hoa Thám, gần dốc Tam Đa.
Trừ khoản đợi lâu ra với quán hơi chật thì mình thấy ăn ở đây ổn. Bạn nào đợi được thì qua ăn thử đi. Chấm 9/10 điểm
xem tiếp
Nghe tiếng sữa chua dẻo cacao lâu lắm rồi mà giờ mới được test
Ngon mà nhiều lắm ạ Quá đẹp cho cho 1 cốc sữa chua dẻo 25k trời mùa hè )
Địa chỉ: 80 hàng nón ạ xem tiếp
Ăn xong lên xem thì cũng thấy nhiều review chê rồi. Sẽ không quay lại lần nữa đâu! xem tiếp