Lâu rồi mới ra Hanoi từ 16 đến 20/9; trước là công tác, sau là lang thang thủ đô.Ai biết tư vấn nơi ở giá tốt khu vực Thịnh Quang - Đống Đa.Mong tư vấn và hướng dẫn. xem tiếp
Góc bình thường
Có ai trong Hội thích uống sữa đậu nành ko ạ? )
Tối qua mình đi Soya Trần Đăng Ninh với bạn,vị matcha thì chẳng ra vị matcha,vị táo xanh thì hơi chát,trân châu lá dứa,ôi chẳng biết miêu tả như nào nữa,nhưng mà nhai chán kinh gần 50 cành một cốc mà uống thấy hơi tiếc
Được cái quán rất đẹp,rộng rãi thoáng mát,nhân viên ok,à có một điều buồn cười là quán 4 hay 5 tầng( mình quên mất)
mà chỉ có một wc không cửa ở tầng 1 ạ ))) chán ko tả.
Dù sao được mỗi cái rộng rãi,nếu hôm nào cần tụ tập mình vẫn quay lại ) xem tiếp
Tổng kết
- Không bon chen đông đúc vào dịp nghỉ lễ như các biển to Sầm Sơn,...
- dịch vụ ok, không bóp chẹt
- Chú ý đặt phòng ngủ để ngủ ngon hơn, nhậu, ca hát thì ngồi chòi, ngồi quán bar, biển ok
- Là điểm nghỉ ngơi, khám phá mới cho người thích biển nhưng sợ giá cao, sợ đông không thể chụp ảnh. xem tiếp
mọi người cho mình hỏi xe khách từ nha trang đi đà lạt có chuyến từ 14-15h k ạ, mình search toàn thấy chuyến 13h thôi ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn ơi ai biết quán này giờ còn bán hay chuyển đi đâu ko? Mình đi qua mà ko thấy. Tiện thể ai ăn rồi cho xin ít review vs ạ.
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Vừa oánh chén xong là lội lên rv ngay ạ
Cuộc đời chả bao h dậy sớm đi ăn sáng, mà vì sáng nay có việc phải ra đường sớm , đói voãi. Đúng lúc đi qua Quán Thánh, thấy hàng bánh mỳ này đông2, mà thấy có biển Mua 1 tặng 1 nên cũng hý hửng tấp vào.
Hoá ra là khai trương, nên Mua 1 Bánh mỳ dc tặng kèm thêm lon Coca ạ
Đánh giá chung:
- Bánh mỳ ngon với giá 20k
( Topping đầy đủ : Pate + Thịt + Jambong + Giò chả + Rau sống / Nộm)
Nhân ú ụ cắn ngập mồm ấy ạ.
- Bánh giòn, mình mua mang về đến nhà mở ra ăn vẫn giòn chứ ko ỉu.
- 2 a/c bán hàng cũng nhiệt tình và niềm nở với khách.
Đánh giá : 5* xem tiếp
Đường lên Y Tý lúc xế chiều
xem tiếp
REVIEW CHO TEAM HÚT THUỐC CHUẨN BỊ SANG SINGAPORE
Mình vừa kết thúc chuyến đi 4 ngày với gia đình, tía mình vốn là người nghiện thuốc lá nặng nên trước khi đi tâm trạng tía hoang mang lắm, nhưng đến lúc qua đó thì mọi thứ bỗng dưng trở nên rất dễ dàng chỉ với 1 câu thần chú duy nhất đó là LÀM THEO ĐÚNG LUẬT. Và đây là vài điều mình lưu ý cho team nghiện thuốc nhé:
1... Bất cứ nơi nào có để thùng rác cùng 1 chiếc gạt tàn thuốc lớn phía trên thùng rác chính là nơi mà các bạn có thể "chích" mà không sợ bị phạt. Lưu ý cẩn thận vì nếu chỉ cần hút sai vị trí thì bạn sẽ bị phạt ngay S$1,000 đó nha
1... Sân bay: Cả Tân Sơn Nhất và Changi đều có phòng hút thuốc, bạn chỉ cần tìm ký hiệu điếu thuốc lá với dòng chữ SMOKING AREA là xong
2... Một gói thuốc bên Sin rẻ nhất là S$10, bật lửa S$2.5 bạn nên mua ở các cửa hàng tiện lợi nhỏ (có rất nhiều ở khu Little India hoặc ChinaTown) mua ở Seven Eleven sẽ mắc hơn nhé
3... Little India: Tại đây hầu hết 90% đàn ông Ấn hút thuốc, nên bạn sẽ dễ dàng bắt gặp họ hút ngoài đường ngay cả khu vực không cho hút
4... China Town: Không nhiều như Little India, tuy nhiên cũng không khó để tìm, ngay khi vừa bước ra khỏi trạm MRT ChinaTown hoặc ngay MRT DownTown là có ngay chỗ hút
5... Marina Bay Sands: Nếu có lỡ mê mẫn trước vẻ đẹp của nơi này mà dành quá nhiều thời gian cho nó thì cũng không cần phải lo nhé, bạn có thể hút trong Casino hoặc chỉ cần bước ra ngoài mái hiên theo hướng chỉ về Marina Theatre là có chỗ để hút
6... Garden By The Bay: Tại cổng trước khi bước chân sâu vào khu vườn thiên nhiên tuyệt đẹp này chính là nơi để các bạn hút đấy xem tiếp
Chào mọi người! Cuối tuần này dự định của em là đi phượt Đà Lạt với đám bạn và cung đường em chọn là Quốc lộ 55. Em sẽ đi tầm 5h chiều điểm xuất phát từ Vũng Tàu rồi dừng chân nghỉ tại Bảo lộc. Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm khi đi ql55 và nếu đi vậy thời gian tới BL là mấy giờ ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Hôm trước e có ăn thử bún hải sản càng cua ở Hoàng Cầu mới. Vì thấy quán này đc đăng trên lozi và cũng khá nhiều người review nên ăn thử xem sao. Thực sự e chưa ăn chỗ nào kinh khủng đến như vậy ạ, mực + tôm bở và nhũn như kiểu sắp bị hỏng, cắn 1 miếng mực mà rợn lên tận óc. Bề bề thì nát nhạt nhẽo k có mùi vị, càng cua toàn mùi đường và để quá lâu nên không thịt cua k róc vỏ. Vớt vát lại mấy miếng cá ăn có vẻ mới. Điều e thích ở quán là lọ tỏi ớt ngâm (quán nào nhiều tỏi là e thích). Một bát bún hải sản tệ như vậy 60k mà e k hiểu nổi sao quán đó lại đông như vậy. Chẳng nhẽ khẩu vị nhiều người hợp ở đấy chăng!??
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng e ăn ở quán đấy.
Ps: E là fan của các loại bún, mọi người cho e xin 1 số địa chỉ bún ngon với ạ. E cám ơn! xem tiếp
Góc cực chê ạ.
Snow island 222 Trần Duy Hưng
Mình không biết nói gì hơn, vì đang được KM nên các bạn có thể đến ăn thử. Và thật sự mình ăn được 2-3 miếng bỏ cả bát luôn ạ. Toàn đá là đá và gần như không có vị gì đâu ạ. xem tiếp
Tuyệt vời hơn nữa là fan page của Sứ Buffet ko có phần review, mình comment vào bài viết phản ánh thì xoá comment, bây giờ còn chặn luôn nick mình nữa. Ko thể kinh tởm hơn. xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi xe khách Hà Nội - Hà Giang chuyến muộn nhất là mấy giờ ạ? Cảm ơn mọi người nhiều ^^ xem tiếp
[Góc chê]
Một hộp xôi thế này giá 35k có chấp nhận được không mọi người?
Thực ra mình cũng mua ở đây vài lần rồi vì tiện trên đường đi làm, các lần trước mua cũng thế này giá 30k (cũng đã thấy đắt rồi), lần này mình cũng cẩn thận kêu cho ít xôi thôi, quên ko dặn giá vì nghĩ ko thể quá 30k được.
Nhưng quan trọng là thái độ của người bán làm mình thất vọng thực sự.
- Của em bao nhiêu tiền?
- 35k
- Cái gì? sao đắt thế ạ?
- Gọi một đống đồ thế này mà còn kêu đắt gì? Lần sau muốn ăn thì gọi ít đồ thôi.
- Thôi không có lần sau nữa đâu.
- Ôi ko thì thôi, chả sao... xong lèm bèm cái gì đấy chả nghe rõ... haizzz xem tiếp

Góc hỏi han.
Cuối tuần này mình dự định du lịch Hạ Long 2 người 3n2d, anh chị em cho mình xin review về CHỖ Ở và một vài quán ăn với ạ.
Tham khảo trên agoda, booking nhiều phòng quá mà kb chất lượng thế nào
Mình xin cảm ơn. xem tiếp
Em chào các anh chị và các bạn trong Hội ạ! Em ở Nam Định, Cuối tuần này em định đi Tà Xùa bằng xe máy. Các anh chị trong nhóm, có ai mới đi về hay ở trên đó không ạ?? Trên đó giờ giao thông và thời tiết thế nào ạ?? Anh chị cho em xin lời khuyên với ạ!!! Em xin cảm ơn ạ !!! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em tí review quán ăn ngon, cả ăn vặt, cả ăn chính ở gần trường ĐH Giao thông Vận tại với ạ????
Hoặc gần đấy có quán ăn nào healthy chút ko ạ??? xem tiếp
Chốt lại là bọn mình đều ưng và sẽ quay lại. Chắc chắc sẽ thử thêm các món ngon kia hihi.
Bonus 1: Chị chủ nói mấy nữa vào hè có chè thái sầu chuyển thẳng từ ĐN ra mà do bà chị làm nên đảm bảo ) chưa thử nhưng vì là món khoái khẩu nên chắc sẽ thử rồi review sau
Bonus 2: sáng quán bán bánh cuốn cao bằng. Mình thì không có cơ hội thử rồi nên thông báo cho các bạn gần đấy thì qua thử )
Bonus 3: đến ăn check in thì được giảm 5% hóa đơn như hình nhé )
Bonus 4: hôm nay bọn mình hỏi thì chị chủ kêu có ship mà chắc chè thì ship còn ốc thì không biết ) xem tiếp
Góc khen.

Chẳng mấy khi con bạn ở quê ra, mấy đứa rủ nhau đi bộ bờ hồ, tình cờ đi qua quán thấy lạ lạ thế là 3 đứa vào ăn.
Lần đầu tiên biết đến bún cá hải phòng, phải nói là ăn k thể chê được.nước dùng thì đậm đà,cá bông cá thu lại ngon nữa,cộng thêm lòng cá ba sa dai giòn sật sật.ăn suất lòng trong bát bún xong vẫn còn thèm, mình lại gọi thêm 1 suất lòng thêm nữa mới đỡ thèm.
Giá chỉ từ 30_55k thôi.
Từ đó trở đi.ít nhất 1 tuần phải đi ăn 1_2 lần
Địa chỉ:
_cs1:14 quang trung_hoàn kiếm xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
Buffet Chef Dzung
Hôm trước hội m chơi dại đi ăn bf CD về rồi hối hận 3 kiếp nên hn nhất định phải lên review cho cả nhà biết mà tránh ra.
Thứ nhất: không gian đẹp, sáng sủa, nhà vs sạch sẽ thơm mùi tinh dầu. Nhưng ko có hút mùi nên ám mùi kinh khủng.
Thứ 2: nhân viên max hãm. Ai đời đi ăn đồ nướng bảo nv thay khay nó ra tắt bếp rồi làm ngay câu "các chị đợi vỉ nguội rồi e thay" gọi nv khác thì thay luôn. Chuyển sang ăn lẩu thì khi e ý thay bếp rồi bật kiểu gì nó phụt 1 tiếng cực to cùng lửa phụt thẳng vào mặt, con bạn mình giật mình nhắc ẻm thì ẻm bảo "e ko biết nó thế". Ăn lẩu hỏi có lẩu gì thì ẻm bảo có lẩu cua và thái, m hỏi cua đồng gì thì e lại " e ko biết, chỉ có bếp biết thôi". M bảo e ko biết thì gọi quản lý ra đây để chị hỏi, lúc đó e mới bảo hình như cua đồng chị ạ. Hic bó tay với e.
Thứ 3: về đồ ăn, đây mới là phần "xuất sắc". Nước lẩu Thái nhạt nhẽo ko tin nổi. Đồ nướng tẩm ướp nhiều sốt mà nướng trên chảo gang nên cực nhanh cháy, gọi thay khay thì mỏi mồm.Hàu nướng thì đợi 45p lên đc 1 lần với số lượng cực ít, nản khỏi muốn ăn. Size của hải sản ở đây làm ngưòi ta phát hoảng. Ghẹ thì óp và sạn vô cùng, 1 bàn tay mình có thể để vừa 4,5 em (chiều ngang bằng đúng cái tăm). Sò thì bé bằng 1/2 đốt ngón tay, cố cậy ra để ăn thì tanh ko nuốt nổi. Cái con tý hon mà mình cầm trong mấy ngón tay kia ở đây gọi là ốc hương đấy ạ, nhìn thảm vô cùng.
Điểm cộng duy nhất là các loại nước chấm khá đầy đủ, đồ tráng miệng khá ngon.
Nói chung bỏ 370k ra ăn ở đây thấy phí mồm vô cùng.
Túm lại cạch mặt
Edit: quên ko nói mình và đứa bạn còn bị Tào Tháo đuổi 2 ngày cơ xem tiếp
Ngon thật đấy nhưng mà nhìn cốc 55k mà 50% đá nhiều như thế này trông có bôi bác k các bác xem tiếp
Kết luận. Bác nào có xuống Hạ Long, đi Sun World thì đừng dại mà uống Ding Tea ở Kiot Sun World Hạ Long nhé. xem tiếp
Nghiện món cút lộn xào me mà không biết quán nào ở HN ngon. Mọi người review cho em một số quán ngon ngon với ạ. E cảm ơn xem tiếp
[góc review]
Bún lòng cá cay - 102 Nguyễn Chí Thanh

Tín đồ của , nhất định phải ăn thử ở đây 1 lần nhé. Ngon từ rau đến bún luôn.
1 lần ngẫu nhiên đi chơi gấu bảo ăn thử xem thế nào mà ngon hết sẩy, té qua té lại suốt hà xem tiếp
[Góc khen]
Bánh mì nướng muối ớt - Béo food and juice số 1 Quán Thánh.
Bánh mì cả sữa chua uống ở đây khá ngon, giá cả hợp lý Dưới ảnh là bánh mì nướng gà xúc xích 25k. Sữa chua uống thì tầm 20k. Mỗi tội đợi hơi lâu và chỗ ngồi bé. Sẽ quay lại dài dài
À còn hàng bánh mì nướng muối ớt ở Hàng Khoai mình đã ăn rồi và thấy k ngon chút nào
Edit: Cửa hàng mở từ 10h-22h xem tiếp
<Góc khen dạo>
Hôm trước đọc được cái review của bạn nào ý về cơm chiên gà mắm phở Cồ cạnh Bếp của Mẹ, nên hôm nay mình với ny đi thử )
Mặc dù tầm trưa khá là đông nhưng mình vẫn thấy quán phục vụ khá nhanh. Cơm không thực sự đặc biệt lắm nhưng gà thì ngon khỏi chê. Chua chua ngọt ngọt, gà mềm không quá dai, da gà sần sật, ăn rất thú vị. Ny mình khá kĩ tính mà cũng tấm tắc. 9/10 với giá 35k mình thấy hợp lý!
...và không cảm thấy bữa trưa thiếu tráng miệng, hai đứa lại dắt nhau đi ăn hoa quả dầm, sữa chua mít ở cuối đường chùa Láng đi ra Láng Chu choa mạ ơi nó ngon quá đi, lâu rồi mới ăn hoa quả dầm đầy có ngọn vậy, hoa quả tươi, giòn, ăn rất bắt miệng Quá ưng với giá 14k
Lần đầu e review các bác nhẹ tay thui nhá ahiuhiu xem tiếp
Anh Công duyệt cho em với ạ...
Hội cho em xin review mấy quán cf view đẹp với mấy quán ăn nhẹ trên phố với ạ. Xung quanh Hồ Gươm càng tốt ạ. Em cảm ơn ạ xem tiếp
Chốt: sẽ quay lại, vì kem cheese ít béo và nếu đc mua 1 tặng 1=))) còn mong quán đừng dùng cốc giấy nữa, mỏng manh cầm tí đổ mất ăn xem tiếp
Hôm nay muốn đổi gió và đi gần nên ăn ở đây
Ốc Bà Già 173 Trích Sài
Trời ơi chỗ này hết 305k lận đó bình thường đi ăn ốc các thứ cùng lắm là hết 200k là ăn no lắm lắm lắm rồi.
Nói 1 chút nhé, ốc 60k ăn tạm đc, đĩa sò huyết nướng cx ok 180k @@ ô cx may là 2 đĩa này ăn cx đc nên ăn gần hết
Còn đĩa ngao hấp kia kìa 60k nhưng nó tanh và sạn kinh khủng khiếp, bảo nhân viên làm lại thì mình ăn xong ốc và sò huyết r mới mang lên. Tưởng ngao hết sạn tnao chứ nó cx chả đỡ là bao và có nghi vấn rửa nước lắm ) vì ăn thấy nước ngao nhạt vô vị
Thôi k ăn nữa đứng lên thanh toán hết cmn 305k ôi trời cảm giác tiền đi mà ăn chả có j thấy ngon và về vẫn đói @@
Thôi cạch, vẫn quán quen mà ăn thôi vừa ngon vừa rẻ, nghĩ lại xót tiền quá đi mất xem tiếp
SĐT: 0162 8491175
Mình thích ăn nên vẫn thỉnh thoảng gọi về chỗ làm cả vp ăn. Hình như chỗ chị bán cả ngày, tầm 11h-21h nếu mình nhớ k nhầm.
xem tiếp
Bánh xèo 67 Đội Cấn
1 cái bánh mà từng này giá đỗ, ngập dầu ăn như uống dầu, ăn dở quá các bác ạ
Tiện mình xin địa chỉ ăn bánh xèo, nem lụi ngon ở HN xem tiếp
Hôm nay nổi hứng đi mua gà ở jollibee 24 đường thành )
Gặp ngay quả nhân viên hãm L**
Mình gọi combo 2 gà 1 khoai 1 nước ok thanh toán bảo lên tầng 2 nhận đồ )
Em nhân viên trên t2 có đưa cho mình đúng 1 hộp gà và 1 gói khoai xong kêu xuống tầng 1 lấy túi nilon để đựng -.- lại lóc cóc đi xuống.Xuống đến nơi thì có 1 em nhân viên khác đưa mình túi và buông 1 câu là "anh tự để vào nhé" -.-.Ơ vãi mình là khách mua hàng chứ đâu phải ăn xinnnn???.Lại phải tự bỏ vào.không nhắc ẻm có khi cũng quên luôn nước của mình ).
Không bao giờ quay lại lần nữa luôn xem tiếp
quán vỉa hè, bình dân, trông sạch sẽ, thỉnh thoảng buổi trưa cơ nhỡ sẽ quay lại ăn xem tiếp
“Team Hà Đông”
Review cho anh em Hà Đông 1 quán bún cá cay Hải Phòng theo tớ là Ngon
Nước dùng chua nhẹ, thơm mùi dấm bỗng, ko bị tanh.
Cá giòn, đặc biệt là dồi cá ngon và lạ.
1 bát đầy đủ như hình 25k. Quá rẻ cho 1 cuộc tình như thế này
Ngoài bún quán có bánh đa đỏ cũng đáng để thử lắm nhé địa chỉ ct6a xa la mn nhé. xem tiếp

Đi thi đã không làm được bài thì chớ, mua hộp bánh ăn cũng không xong Sáng nay mình có mua hộp bánh Su kem trà xanh này ở Vinmart Lương Thế Vinh. Nhân viên thân thiện nhưng chất lượng bánh thì thật sự kinh khủng. Cả đời mình chưa bao giờ ăn cái su kem hay bất kì món trà xanh nào mà có vị CHUA như thế. Chua như vắt chanh ạ! Mình còn tưởng hết hạn nhưng không, sản xuất ngày 21/3 và mình mua ngày 22. Cả chiếc bánh chỉ có đúng một vị chua không chịu nổi. Bình thường mình chỉ thấy cho nhiều đường để khử vị tanh của matcha chứ chưa bao giờ thấy dùng vị chua huhu. Là tại bánh hay tại mình k biết đến "Su kem trà xanh chua" nữa :((( xem tiếp
GÓC TẠM ỔN - Xôi sắn ngõ 40 Ngô Sĩ Liên
Dạo này lướt IG thấy các bạn rv món xôi sắn này nhiệt tình nên mình cũng khá tò mò và quyết tâm ăn thử xem sao.
Mình mua chiều nay quán cũng không quá đông, mình không ăn tại quán mà mua về nhưng về ăn xôi và topping vẫn nóng ấm. Cảm nhận là suất xôi 20k cũng khá đầy đặn và nhiều topping. Mình không thích đồ nếp nên khá dễ tính cảm thấy xôi nấu mềm dẻo nhưng có vẻ hạt xôi k được căng lắm (kiểu gạo k nở hết ý - bị bí từ mọi người thông cảm giúp ạ). Sắn khá mềm và bở nhưng miếng sắn nhỏ ăn không đã lắm. Chả quế thì bình thường không có gì đặc sắc nhưng được cái cũng to kiểu xôi thịt. Phần hành phi và hành mỡ có lẽ do mình mua về nên không được thơm lắm, có lẽ ăn trực tiếp sẽ thơm hơn. Thịt băm có cả thịt mỡ lẫn nạc nhưng hơi nhạt, mặn hơn chút nữa mình nghĩ ăn với xôi sẽ ổn. Dưa góp ăn đỡ ngấy nhưng hơi nhạt k rõ vị chua mà vị ngọt nhiều hơn. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn các topping khác như ruốc, vừng lạc hoạc tóp mỡ theo nhu cầu.
Tổng kết lại món này không quá thần thánh lắm nhưng khá xôi thịt và đáng thử với các bạn muốn dỗ cái bụng bữa chiều đó ạ. Bạn nào ăn yếu thì ăn suất 20k như ảnh chắc tối khỏi ăn cơm.
Giá: 10-25k/suất
Địa chỉ: đầu ngõ 40 Ngô Sĩ Liên - bán từ 15h đến khi hết hàng. Hình như quán có sđt đặt ship nữa đó nhưng mình quên k chụp lại.
xem tiếp
Công nhận quán lòng 28 gọi đồ nhanh với ăn ngon hơn bên kia thật
Cảm ơn bạn hôm review bên này nhé
Ai đến ăn thì đến 28 rẽ thẳng ngõ chứ đừng nghe mấy ô gọi để xe bên ngoài nhé
Đi thẳng vào ngõ 28 nguyễn siêu xem tiếp
[ Góc chê nhiều hơn khen Gu-i92 Trung hoà buffee lẩu nướng ]
Thấy có nhiều bài khen trên hội nên e đặt bàn ăn thử xem sao
- Về không gian quán : e ngồi tầng 2 thoáng đãng k bị bí , quán trang trí kiểu Hàn xẻng
- Buffee có menu đa dạng thịt bò thịt lợn các thể loại từ k sốt đến rất nhiều sốt ( k hải sản ) Ấy thế nhưng gọi mọn 1 đằng phục vụ lại mang lên 1 nẻo Bọn e gọi đồ khác nhưng cứ mang cho bàn e mấy đĩa đâu đâu ấy . Ncl k đủ như trong menu đâu
- Thịt tươi, đồ nướng tẩm ướp bị mặn , e nghĩ bác nào ăn nhạt nên gọi thịt k sốt thôi. lẩu e gọi lẩu bulgogi nước cũng ngọt nhưng ba chỉ bò ăn cùng thì 7 mỡ 3 nạc ( xem video ở dưới là rõ ạ) Kim cho bị chua và đồ chấm k có gì đặc biệt.
- Menu buffee còn có cơm trộn và trứng hấp e thấy ăn ngon tráng miệng có dưa hấu thôi
- Nhân viên quán tầng 2 hôm e ăn ít người quá nên phục vụ k đc chu đáo. E đến từ 7h quán khi ấy vẫn vắng phục vụ đã chậm r 1 lúc sau quán đông thì siêu chậm. Đồ ăn lên lâu, thay vỉ hay bếp lẩu cũng vậy . K có nhân viên chuyên order. Có vài bạn chạy đi chạy lại còn kêu mệt quá thấy cũng khổ thân .
- Giá bf tối là 219k quán k VAT nha
Đọc nhiều bài khen quán nhưng khi đến trải nghiệm hơi thất vọng
xem tiếp
[Chê Thậm Tệ]
One More Bowl - Hàng Vải
Trước có bạn nào đó review mỳ bò Đài Loan gì đó ở Hàng Vải tiện hôm ở gần tìm ăn thử thì thấy mỗi quán này
Vào thấy menu lèo tèo nhân viên mới lúng túng chủ quán ng Đài khá nhiệt tình và vừa làm đồ vừa dạy nhân viên nên đồ ăn lâu kinh khủng
2 món mình gọi đều là best seller ở quán và thật sự nó không có gì đặc sắc cả cái thịt băm ở cơm như pate ấy , mỳ thì nhạt nhẽo
Cảm thấy khá phí tiền khi bỏ ra ~200k/2ng cho bữa ăn này !!! xem tiếp
[Góc review] [Hè rồi thì ăn gì?]
Hôm trước đi qua Khương Thượng thấy có hàng chè nên tạt vào ăn thử.
Như hình là chè trộn và thạch rau câu Chanh leo.
Đánh giá qua thì mình thấy khá thích quán này.
Thạch thơm thơm, ngọt thào thào nên hợp khẩu vị mình.
Chè ăn ké của bạn mấy miếng cũng khá thích. Thích nhất là cái nước trắng trắng kia ấy ( Hông biết là gì - hình như không phải cốt dừa), thơm thơm, thanh thanh, vừa miệng.
Hình thức đẹp là một điểm cộng nữa.
Quán có cái bảng menu to tổ bố, dài rằng rặc ấy.
Tổng sỉ vả: Chè 20, thạch 15.
Địa chỉ thì mình không nhớ, đi vào cái ngõ nho nhỏ cạch Đại học Thủy Lợi là thấy ngay. xem tiếp
[Góc review]
Hôm nọ em đi ăn cùng ny ở lẩu Hongkong Lan Kwai Fong. Cảm quan đầu là quán khá đông nên hơi ồn, phù hợp đi nhóm hoặc đi gia đình. Chỗ ngồi có bàn riêng và dãy bàn ngồi chung, em thì k thích vậy lắm. Nhân viên ổn ngoài việc đem đồ lên hơi lâu, chắc do quán đông nữa.
Buffet lẩu với khoảng 30 món nhúng, hôm ấy em k gọi dimsum, phần vì k có hứng ăn, phần vì 30 món nhúng cũng nhiều nên muốn thử hết trước. Về nước lẩu thì khá đa dạng, 1 bên em chọn lẩu trường thọ (không cay, khá thơm mùi thuốc bắc hay gì ấy, thích hợp nhúng rau và húp nước), 1 bên là lẩu hongkong (cay, k chua, thích hợp nhúng thịt hơn). Cảm nhận chung thì có vẻ k hợp khẩu vị em lắm, đồ tàu khá nhiều dầu mỡ nên nhúng lẩu cay một lúc thì hơi bị ngấy. Thịt bò cũng nhiều mỡ ;-; mỡ tầm 2/3 như hình ấy ạ, nước lẩu thì mỡ và nhiều gia vị nên nhúng cực nhanh ngấy luôn, đặc biệt là tiêu hạt, nhá vào thì đúng là bùng nổ hương vị. Bọn em gọi thêm thịt cừu (có phụ thu 40k gọi thoải mái) thịt cừu thì ngọt thơm, em thấy ăn ổn lắm. Các món nhúng khác em vẫn chưa được thử hết nhưng chất lượng ở mức vừa phải. Được cái mực khá ngon, miếng mực bự và có vẻ tươi. Em cũng thích ăn mực, nhưng được có 1 khay thì nhân viên kêu hết. Có 2 món là bò ống tre với lợn ống tre thì đúng là ngộ, vì ống tre chỉ mang tính chất minh họa chứ k phải ống tre thật, ăn giống mọc với khá nhiều mộc nhĩ, hơi hắc. Xúc xích quán tự làm thì khá ngộ, em thì thấy k ưng lắm, nhưng ny thì khen đáo để.
Chốt lại thì có lẽ do quen ăn lẩu chua nên em có chút k ưng cái bụng, vì thế nên cũng k dám chê Cơ mà với mức giá tầm 600k 2 người thì chắc em sẽ k quay lại vì đồ nhúng cũng ở mức tầm tầm thôi, chưa có gì đặc sắc. xem tiếp
Hỏi/Đáp
Ăn ốc ở đâu ngon hả các báccc
Em cảm ơn ạaaaa xem tiếp
[Góc khen dạo]

Hôm nay đi qua khu Hào Nam đúng giờ trưa, chả biết ăn gì, toàn lẩu rồi phở phiếc mãi chán rồi. Mình với con bạn rẽ vào ăn xôii
Ấn tượng đầu tiên là bà chủ ) duyên, nhiệt tình. Xứng đáng 10 điểm cho thái độ phục vụ.
Xong gọi xôi. Ờ thì ban đầu nghĩ xôi nào chả như xôi nào nên gọi bừa ăn cho qua bữa trưa nhưng k phải các cậu ạ. Xôi thơm, dẻo, không bị khô hay nát. Ruốc thơm và ngon đúng vị ruốc mẹ mình hay làm ở nhà. Chấm thêm 10 điểm cho quả ruốc ăn siêu chất. Hành khô cũng tự phi vì mình đến đúng lúc thấy 1 anh đag thái rổ hành to vật . Hành và mỡ thơm ngậy. Mình ăn xôi xéo chả bao giờ cho mỡ nhưng hôm nay lần đầu tiên còn xin thêm mỡ vì nó thực sự siêu thơm ấy các cậu ạ Mỗi bát xôi xéo cho ruốc với hành mà ăn thần thánh lắm ạ.
Con bạn mình gọi xôi thêm chả, thấy nó ăn cũng đam mê lắm ) k sót hạt nào. Mình bốc miếng chả của nó cũng thấy đậm đà ăn ngon lắm chứ ko bị bở đâuu
Cuối cùng tính tiền. 2 người ăn hết tầm 50-60k là no căng tẹt ga phè phỡn đến tối rồi. Giờ cầm 25-30k đi ăn chắc đc suất cơm văn phòng lèo tèo thịt k đủ no.
Đánh giá: 10/10 và sẽ còn quay lại nhiều. xem tiếp
Hoặc mọi ng có biết hàng cháo sườn nào ngon ở quận ba đình, chia sẻ cho e với nhé. Cám ơn mng ạ xem tiếp
<Góc chê bôi>
Tối nay mình vừa đưa mẫu hậu đi ăn phở Thìn 13 Lò Đúc về. Tiện tay làm vài pô review cho anh chị em.
- Phở ngon. Ăn được.
- Không gian quán tạm được.
- Thái độ phục vụ tạm chấp nhận được.
- Chỗ để xe bị hạn chế, lúc đông khách hơi khó kiếm chỗ để xe.
- Vệ sinh: nhân viên phục vụ không đeo găng tay khi chế biến đồ ăn. Nguyên liệu chế biến để bừa bộn như hình.
- Giá: 50k/bát ( Thu tiền trước khi vào bàn)
AD Cu Vỗng duyệt bài cho mình với. Cảm ơn. xem tiếp
HỎI/ĐÁP
Red Velvet ở Hà Nội ăn ở đâu ngon hả các bác?
Em xin cảm ơn! xem tiếp
<Góc quán quen>
Hôm nay mình lại được ăn bánh cuốn bác tráng.
Nhớ 25 năm trước, ông ngoại vẫn thường hay dẫn mình đi ăn sáng ở quán của bác. Dù quán có đông, phải ngồi đợi bác tráng bánh cả tiếng mình vẫn thấy thích. Bánh cuốn hàng bác dai, mềm. Nước chấm của bác ngon tới mức mà mình mỗi lần ăn là húp đến giọt cuối cùng. Nó không quá ngọt, cũng không quá mặn. Bánh cuốn hàng bác chỉ ăn với chả quế, không có chả lá lốt như những hàng khác. Quán đầu tiên của bác giờ là tiệm phở Thanh Hà to đùng ở phố Lạc Trung. Một thời gian bác bán ở vỉa hè, loanh quanh đầu ngõ 230 Lạc Trung. Sau đó hình như bác nghỉ bán do người ta không cho bác bán ở vỉa hè nữa.
Hôm nay mình gặp bác đang bán ở cửa hàng nhỏ số 232B Lạc Trung.
Vẫn hương vị ấy, mình đã chén tới 2 suất to + 2 bánh tráng trứng gà mà chỉ hết có 50k.
Mọi người có dịp đi qua nhớ ghé vào ủng hộ bác nhé.
Bác chỉ bán buổi sáng từ 6h đến 10h.
AD đẹp trai xinh gái duyệt bài giúp mình với. Cảm ơn. xem tiếp
Cho mình hỏi có ai biết chỗ nào bán ngon k ạ, mình cảm ơn trước xem tiếp
[GÓC BÓC PHỐT] BÁNH CÁ-HÃY ĐỢI ĐẤY số 1 ngõ ao sen Hà Đông!!
Mình thực sự thất vọng về nhân viên của quán. Chả là hnay mình vs con bạn muốn đến quán để ăn thử mẹt ăn vặt ( gồm bánh cá, xúc xích, nem,...) lúc bạn nv ra ghi đồ. Mình có gọi 1 mẹt và 2 trà sữa. Chỗ ngồi mình bị khuất sau bàn thanh toán ngh vẫn nghe rõ mồn một những gì bạn nhân viên A nói với bạn nhân viên B:" A- mày ơi làm thêm một mẹt size M cho khách nữa nhé. B- Lại làm nữa? Chịu nóng lắm, đi mà làm"
Một lúc sau bạn nv A đến mang cho mình 2 cốc trà sữa và bảo với bọn mình là có thể ăn bánh cá thay mẹt ko vì nhân viên nam chưa đến , nên ko làm được mẹt đồ ăn vặt ( bạn í đang viện lý do nhưng thực ra là họ lười, vì lúc dắt xe vào mình còn thấy bạn nv B đang chiên đồ cho bàn trước) Mình đã hơi khó chịu về cái này rồi. Và cho đến khi uống một ngụm trà sữa, lấy thìa múc lên thì nhìn thấy một con muỗi nổi trên mặt đá ( như hình) mình ko uống nữa, và ra bàn thanh toán nói bảo trong cốc mình có muỗi thì 2 bạn í mặt ngơ ngác như chưa có chuyện gì xảy ra vậy !
Đã mất tiền còn rước bực vào người, sẽ ko bao giờ quay trở lại đây nữa! xem tiếp
[ GÓC HƠI BỊ KHEN ]
Update : Quan đã chuyển ra 41A TRẦN QUANG DIỆU
Lần đầu viết bài review trong hội. Mong mng ném đá nhẹ tay
Quán cf ruột của mình : Drew 58b Nguyễn Hữu Huân
Nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người món ăn giải trí nhất mùa hè này
Đùa chứ trông đây tưởng là 3 viên kem ( mà thực sự là 3 viên kem hiccc ) nhưng nó là sự kết hợp nóng và lạnh. Giữa cafe và rượu rum nhẹ nhẹ : Kem November. SIÊU SIÊU NGON !!!
Dù mình là con nghiện các loại kem nhưng thực sự khác những loại kem khác mình từng ăn. Kem rất tươi vị rất lạ và ăn không bh ngán
Lúc mang kem sẽ đc kèm 1 tách ti ti cf nóng kia kìa đổ vào ăn cùng hiccc chu choa ơiii
Bên trong còn có nho khô say say vị rum ăn cực cuốn huhuuu. Nói kem lạnh ăn với cf nóng lại có rượu thì rất khó hình dung nhưng thật sự là nó vô cùng vô cùng hạp luôn íiiiii . Rất đáng thử. Hãy tin tưởng vào khẩu vị ting tế nhà bọn iem
Không lần nào mình đi mà k ăn 3 vốc huhu
Thật sự tuần nào cũng lượn lên 3 4 lần dù mình ở tận Cầu giấy. Có lần còn hỏi bác chủ quán nhận đổ sỉ kem không
Bác chủ quán vui tính nhẹ nhàng yêu ca hát hehe suốt ngày hỏi han nc rồi đàn hát. Nhân viên cũng oki nhiệt tình ngoan ngoãn
Bên cạnh kem November quán còn Best-seller là Bạc sỉu August ^^ hihi. Đây là bạc sỉu duy nhất mình uống đc. Rất ngon
Mình và bạn hay đi gọi combo Bạc sỉu, kem 1 đĩa hướng dương và ngồi hết chiều ))
Giá cả cũng nhẹ thôi. Kem ( hình như ) 35k. Bạc sỉu 35k. Mình không nhớ rõ vì hay gọi cả combo. Nhưng rất xứng đáng tiền !!
But, điểm trừ
- Quán hơi bé, ít chỗ, vỉa hè chật k ngồi đc
- mình k biết giới thiệu mng đi lúc mấy h thì ăn đc kem. Hôm đi 12h trưa thì chưa có. Hôm đi 6h tối thì hết rồi. Chắc mng đi tầm 2 -5h là oki
- bác Khánh chủ quán người Xì gòn xịn chỉ ở quán đến 3h chiều còn lại đến 11h là trai trẻ trông quán. Cá nhân mình thích đồ bác pha vì hay cho mình suất đặc biệt
Quán có cơ sở bên 6b Cửa Đông nhưng mình k thíc ngồi đây nên mình k rv gì ^^
Nhân tiện ai biết chỗ nào có kem ngon ngon kiểu này suggest mình với nhaaa many thanks
Chúc mng ngon miệng giải nhiệt mùa hè hihi ^^ xem tiếp