Địa chỉ: Bún cá Trường Sa, ngõ 3 Ao sen
Thời gian: sáng đến tối (lúc nào cũng thấy bán)
Free: măng, trà đá, wifi, điều hoà
Giá: 25k
P/s: chị chủ quán vui vẻ, hoà đồng và quan tâm khách và cho nhiều đồ hơn a chủ. Cơ mà dạo này đi ăn toàn thấy a chủ bán hàng thôi xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cả nhà cho e hỏi chỗ nào ăn gà phomai ngon với đc k ạ? Gần khu vực Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu càng tốt ạ!
Thấy King Dakgalbi có cơ sở ở Hồ Tùng Mậu k biết cả nhà có ạ ăn ở đấy chưa ạ cho e xin review với ạ! E cảm ơn mọi người xem tiếp
Cơm Gà Lý Thái Tổ
Lâu lắm rồi mới đi ăn lại, trước đây nó ở số 2 Lý Thái Tổ, nhưng mới (hoặc chuyển lâu rồi giờ t mới biết ) chuyển về số 35 Châu Long.
Trc ngồi vỉa hè, đông và chật trội. Giờ có điều hòa, rộng rãi, mát lạnh.
Hnay t và bạn t đi ăn thì gọi 1 cơm gà kim chi, 1 cơm gà BBQ phô mai.
Bt t hay ăn gà BBQ, nhưng hnay đổi gió gọi gà kim chi, cơ mà sau đó t phải gọi thêm 1 đùi BBQ riêng.
Điểm sáng là cơm rang rất giòn, ngon. Dưa bắp cải muối rất ngon. Gà chắc, tươi, nước sốt ổn đối với gà BBQ. Còn gà kim chi thì hơi nhạt.
T đã mong đợi vị cay, chua chua khi gọi cơm gà kim chi, nhưng thật sự thì mọi thứ nhạt toẹt, kim chi có vị chua ko cay, nhạt k có vị.
Còn cơm gà BBQ phô mai thì k có gì ngon nổi bật, vì vị phô mai ko hòa quện với sốt BBQ lắm.
Sau đó t phải gọi thêm 1 đùi gà BBQ riêng, thì t nhận thấy cơm gà BBQ cơ bản thì vẫn là ngon nhất.
Giá của các set ở đây giao động từ 40-60k.
Đùi gà ko là 30k.
Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, chỗ ngồi mát, thoải mái.
Trc ở còn ở Lý Thái Tổ chs t thấy ngon hơn = )))) hoặc cũng có thể lâu r ko ăn nên quên mất vị
Ncl Gà BBQ rất ngon, hợp khẩu vị của t xem tiếp
- Chính xác nhé, trong 1 gói mì ăn liền mọi người hay gặp (75g) sẽ có cỡ chứa 40-50g chất bột đường; 13-17g chất béo và thường không ít hơn 6,8g đạm, có thể cung cấp cho cơ thể 300-350Kcal (tương đương 15-17% nhu cầu năng lượng mỗi ngày đối với người trưởng thành) nên chuyện ăn mì gây thiếu chất là chưa đúng nhé!
lipid thì sẽ sinh ra nhiệt năng không chỉ là mì, còn chưa kể tới chuyện thức khuya, dậy thì, nên không thể đổ lỗi cho mì thế được, đúng không?
- Chưa hết, còn có cả câu chuyện mì có thể gây sạn thận, kính thưa chất gây sạn thận có rất nhiều trong tự nhiên, đó là acid oxalic , trong các món ăn bình thường như bột mì, rau củ vẫn sẽ có, nhưng vẫn sẽ là câu chuyện số lượng, cái gì nhiều hoặc quá liều mới gây hại. Và vì những người bị sạn thận thực ra là do sử dụng quá nhiều, hoặc đến từ những nguyên nhân như không uống nước đầy đủ.
Nói có sách, mách có chứng, ba mình cực kì tâm đắc khi đọc bài này về mì ăn liền :htm
Và có hàng tá lí do nữa để bảo vệ mì mà mình chưa ghi ra kịp, mình nghĩ rồi, cứ tìm hiểu thật kĩ rồi sử dụng thật đúng, món nào rồi cũng sẽ an toàn nhé!
Ai là fan mì gói, chia sẻ với mình suy nghĩ của bạn đi! xem tiếp
Botanica số 3 Thái Phiên - khen ít chê nhiều
Sau khi cạch mặt Cutisun bởi bát sốt chấm trông như nhổ vào mặt khách, một ngày đẹp zời khi con bạn thân đòi đi ăn steak, mình đã đã nó đến Botanica với hi vọng sẽ không phải thất vọng, ấy thế nhưng đời không như là mơ
1. Đặt bàn qua Table now dc giảm 10%, tới nơi em phục vụ trình bày một cách rất ngại ngùng rằng chỉ dc giảm 10% với những món bò Úc, và nhà em hết bò Úc rồi, phải lâu lẩu lầu lâu nữa mới có, chị vui lòng chọn món khác. À ừ, chị sẽ chọn món khác, dù hơi không vui lắm.
2. Salad cá ngừ mặn như đầu bếp nhỡ tay ném vào đấy cả nắm muối, phàn nàn với em nhân viên thì lại được nghe trình bày một cách ngại ngùng là tại cá ngừ mặn, tại các chị trộn chưa đều.... Bla bla... Nhưng chắc chắn không phải tại nhà hàng em. Ok fine
3. Steak nguội, vừa bưng ra đã thấy chỉ âm ấm như mới chạy ra lò vi sóng độ 15s. Con bạn mìn bắt đầu điên tiết đòi làm nóng lại, còn mình dễ tính nên thôi, ok vẫn ăn không ý kiến. Mình thật dễ nuôi
4. Cả nhà hàng không hiểu có bao nhiêu nhân viên phục vụ mà khi đến thì thấy 1 em không đẹp zai lắm hùng hục bê đồ ăn từ trên bếp xuống phục vụ khách ở tầng 1, cũng em ấy check việc mình đặt bàn, và cũng vẫn là em phục vụ bàn mình (ở tầng 2). Và tất,vì thế, mình chỉ thấy mặt nhân viên khi em ấy bê đồ ra, và rồi mất hút con chim luôn.
5. Bánh mì quắt queo, nguội lạnh, khô khốc, còn không bằng nổi bánh mì ở Cutisun, Luna hay Bamboo, là những nơi có giá 1 suất chỉ bằng nửa Botanica.
6. Chê mãi, khen cái cho đỡ thấy mình ngu khi đưa chân vào đây được cái trình bày món cũng hơi đẹp đẹp, view tầng 2 nhìn ra 1 cái cây với ít dây điện cũng không xấu lắm, còn gì không nhể, ôi hết cái để khen rồi, thật là xin lỗi bản thân quá
Quên đấy, khoai tây như kiểu chiên lại, thâm thâm xỉn xỉn, vừa ỉu vừa dai, quá buồn cho bữa ăn hơn 400k, à may chưa bị quán chọc mù mắt với bát sốt chấm quá thử thách thị giác
Kính hội xem tiếp
mn cho m hỏi 1 vài quán ăn thật sự ngon ở HN ạ, món ăn gì đặc sản ở HN . Sau đây 1 vài cái trải nhiệm khen chê của 1 số quán m từng ăn
- M từng ăn bánh cuốn ở ngõ Lê Đại Hành, cô làm rất ngon bánh nhân ko bị ngấy như ngõ Nhà Chung ) Bánh nhà chung thì thôi khỏi bàn - Căn 1 miếng là bỏ cmn lại cả đĩa - ko hiểu sao vẫn đông thế
- Bún vịt ngan trộn, tiết canh vịt Vân Béo Thái Hà . Cô này làm ngon lâu đời , tiết canh cho hơi ít gan nhưng nhìn tổng thể ngon ok. Bún trộn cx ngon
- Đồ chiên ngõ 14 Hồ Đắc Di hàng thứ 2 từ ngoài ngõ vào , đồ chiên ok giá hạt dẻ nhưng hơi bẩn
- Bún chả Tôn Thất Thiệp , chả nem cuốn cho thêm ít tiêu bắc khá là thơm , nước mắm cũng ngon , chả thịt cũng ngon luôn ^^ mn nên thử , quán khá là đông
Mới ở HN có 3 năm thôi vẫn chưa ăn hết cái HN nhưng ú ớ vớ được vài quán ngon thực sự bên trên . Anh chị em gần xa review tiếp cho em những quán ăn ở HN với ^^ xem tiếp
[Góc thất vọng]
Mỳ Anh Linh - SVĐ
Được buổi trưa đi ăn muộn cùng con bạn, nó cứ kéo vào quán này, thấy quán đông kín bàn, nghĩ chắc cũng ngon. Vì bt hay ăn mì Chinh cơ, mì Chinh thì khỏi bàn rồi. Muốn ăn thử bên này xem sao.
Nhân viên cũng khá dễ chịu, đông nhưng ko cáu gắt gì. Lúc bê ra thấy bát đầy có ngọn, thấy có tí thích thích (ăn uống xôi thịt nên bị mờ mắt thế đấy). Đến lúc húp nước thì mặt ngắn hơn con chó Pug nước nhạt như nước lã. Nhìn lại nước mì chắc chỉ có cà chua xay nên màu đỏ đỏ. Ko phải nước chua cay giống như bên mì Chinh đâu ạ. Sợi mì cứng nguyên. Con bạn mình ăn mì xào còn nguyên hình nửa gói mì . Rau cải giòn, ngọt. Bầu dục bình thường. Được khoảng 15 miếng như hình (mình gọi mì bầu dục thôi nhá).
Nói chung sẽ ko quay lại ạ. Chán mồm lắm . Vẫn bị thích nước mì chua cay,bầu dục thái miếng dày hơn, cắn ngập răng mà giòn giòn cơ ạ. Mình ko pr mì Chinh đâu nhá. Bên ý nổi tiếng và đông quá rồi.
Kính hội! xem tiếp
Mình gọi cả gà cay phô mai nữa, ăn bình thường. Giảm giá hay không giảm giá mình cũng không gọi lại nữa. xem tiếp
Hội cho em xin chút review về Chef Dzung - BBQ & Hotpot Buffet tại Tầng 3, TTTM 71 Nguyễn Chí Thanh với ạ xem tiếp
- Tránh mấy bà gạ xem tay xem tướng và cho bùa cho mấy thứ linh tinh ở đền Bà Triệu nha. Dai như đỉa đói, khôn lỏi toàn dúi dúi vào tay bọn trẻ con. Nước mía ở đây 10k/cốc không đắt đâu nhưng nhạt lắm. Ở Sầm Sơn thì cứ taxi Mai Linh mà đi, xe điện phát giá trên trời ghê lắm ) tránh cả mấy thằng taxi dù ra ạ. Nói chung nhà mình cảm thấy ở FLC là quá đúng đắn. Yên tĩnh, riêng biệt, an ninh tốt, phòng ốc đẹp, bãi biển thấy mọi người hay chê đục nhưng mình đi thấy bãi rất sạch không có tý rác nào, cát mịn không bị dăm chân, nước cũng bình thường như các bãi khác chứ không đục hơn, bị cái chật và bãi cát ngắn tý, bù lại có bãi đá khá hay để để đồ và chụp ảnh, không có bất cứ dịch vụ gì ngoài thể thao nước. xem tiếp
[góc hỏi han]

các cậu cho tớ hỏi Đống Đa Thanh Xuân ăn bánh bột lọc ở đâu ngon với nhiều nhân với ạ~~~
cảm tạ xem tiếp
[GÓC RẤT KHEN]

Nếu các ông giống tôi, sáng nào cũng đau đầu quãng đường từ nhà đến công ty chỉ để nghĩ xem ăn sáng món gì cho đỡ nhàm chán, thì hãy thử món này – xôi cá rô đồng, ngon thật sự.
Xôi nếp dẻo thơm, dù nguội vẫn không hề khô cứng, quện với chút ruốc cá rô đậm đà và hành phi vàng giòn thơm lừng, cùng với từng miếng cá rô rim mềm nhưng vẫn dai thịt, rất vừa vặn và tròn vị.
Một suất như tôi mua dưới đây là 30k, ăn sáng no đến tận trưa.
Nói ngắn gọn thế thôi. Không thử hơi phí . xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chả là e mới dọn về ở khu Khương Hạ đôi tháng nay, e muốn hỏi các cao nhân là ở khu này có quan bánh đa trộn (hoặc nước) nào ngon ko ạ? mở vào buổi trưa. E đi loăng quang chợ gần nhà mà chả thấy quán nào (hoặc bún ốc bún thịt mọc dọc mùng cũng dc ạ) xem tiếp
[Góc cứu đói đêm khuya]

Bâu giờ là 1h sáng. Tự nhiên lướt lướt insta thấy 1 chị review hàng xôi sáng ngon quá mà ở xa.
Vào hội mình tìm thì toàn thấy những hàng ở đâu đâu, những con phố nghe tên quen quen mà chưa bao giờ tới. Mà tính e đã hay lười nên dù thấy các bác review ngon đến mấy cũng k nhấc nổi tính chiến đấu lên.
Vậy nên e tha thiết và mong chờ ai đó giới thiệu cho e 1 hàng xôi thịt ngon quanh mạn phố cổ bán vào sáng sớm. Đợi tỉnh phát e xách mông đi mua luôn xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cho em xin ít review ở Suchef 77A Hai Bà Trưng vớii ạ. Với cả mọi người có biết chỗ nào ngoài chỗ này nướng ngon mà giá tầm dưới 200k/người k ạ. Quanh khu vực Hoàn Kiếm ý ạaa em cảm ơn nhiềuuu
Ảnh này là của quán ạ
xem tiếp

Các bác cho e xin ít địa chỉ Bún đậu mắm tôm mà theo các bác cảm nhận là ở kv Thanh Xuân vs ạ. E cực nghiện bún đậu mắm tôm vs e làm ở khu thanh xuân mà chả biết quán nào ở khu thanh xuân cả.
Mong ad duyệt bài hộ e. Để cho mng còn cmt. Trưa mai e còn đi ăn. Chứ e vã lắm rồi xem tiếp
[Góc Hỏi]
Mọi người cho mình hỏi trong nội thành HN thì mua nem Phùng ở đâu là chuẩn vs sạch a? xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
em thích ăn đồ Trung đặc biệt là " Mì tương đen và thịt lợn xốt chua ngọt "
=> Anh chị có thể cho em xin địa chỉ ăn 2 món đó ở đâu ngon không ạ ??? Help Me xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chẳng là gia đình em sắp đi Đà Nẵng - Hội An - Huế, mọi người cho em xin 500 review về địa điểm ăn - chơi hay ho với ạ!!!
Em xin cảm ơn nhìu ạ!! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Nha Trang - Đà Lạt
Em sắp đi Nha Trang - Đà Lạt thì nên đặt tour hay tự book vé đi ạ. Nhà em đi đông người 7 ng lớn và 1 em bé, dự kiến đi khoảng 1 tuần
Nếu đi tour thì xin hội cho e thông tin chỗ nào book tour ngon hihi
Nếu tự túc thì m.n cho em inf vài khách sạn giá cả phải chăng
Và tất nhiên k thể thiếu đồ ăn ở cả 2 nơi rồi ạ hê hê
Đội ơn hội
Về em sẽ review cho hội ạ xem tiếp
Có bạn nào biết Khu Hà Đông hoặc cạnh Đh Kiến Trúc mà bán đồ Heathy ngon và đảm bảo không ạ? Plssss!!! xem tiếp
[ Góc chê ]
Zô Nguyễn 531 Kim Ngưu -Buffet nướng lẩu
Quán này thấy mở cũng khá lâu rồi lại gần nhà mình .Nên đánh liều rủ bạn vào ăn thử ( vì nói thật mình cũng kén ăn những quán lạ )
Bây giờ đang ngồi ăn mà chán quá pải ngồi viết review để ai chưa ăn thì tránh xa ra
,lòng non
Thất vọng nhất là thấy có đĩa ba chỉ bò mỹ đã hết mình hỏi e nhân viên là " em ơi,c thấy hết thịt bò rồi,còn k e ? " thì e ấy trả lời " c ơi ,vì là buffet nên pải nhanh chân,ai lấy nhanh thì còn "
Ơ mịa,thời buổi nào rồi đi ăn buffet còn đứng canh xem mang đồ ra lúc nào để tranh nhau vồ vập.Hết thì pải mang ra tiếp chứ..
Tiếp đến là ăn đây ,các thứ thì ướp nhạt nhẽo chả có vị gì, nuoc chấm thì cũng chán luôn ..Mình ra lấy 3 đĩa nhỏ như trong hình mỗi đĩa mấy miếng mà 2 đứa k ăn nổi nữa mới gọi lẩu ...8h45 nhân viên bảo " hết lẩu"
Thôi đi mẹ về ,chưa bh đi ăn lẩu nướng mà chán đời như thế
99k/1 suất ,cũng k pải là đắt nhưng chất lượng và mọi thứ quá tồi nên các bạn thêm tiền vào mà đi ăn chỗ chất lượng xem tiếp
Hello mọi người!
Mình định du lịch tự túc, mình bay từ Đức về Hà Nội, rồi sau đó tham quan Hà Nội rồi ra Hạ Long chơi 2 ngày. Các bạn cho mình hỏi tý nha!
1. Các bạn có biết hotel nào vừa tốt vừa rẻ vừa gần trung tâm và đón khách ở sân bay không?
2. Mình lần đầu tiên đi nên không biết ở HN có cho thuê xe đạp không ạh?
3. Nếu đi ra Hạ Long thì nên đi 1 hay 2 ngày Và khách sạn nào là tốt nhất?
Mình Rất cám ơn ! xem tiếp
Tổng cả chuyến đi SG-Đà Lạt- Mũi né của bọn mình vào khoảng mỗi người 8tr
Quỳnh Ngọc
xem tiếp
Celano đã có kem vị Trà Đào, nghe nức lòng vãi chưởng nhưng mà ăn thì Không đặc sắc cho lắm vì vị như cốc trà đào huhu có điều là ngọt và ít chua hơn thôi ))))))) Ăn mát mát chơi chơi thì vẫn okiiii ạ
P/s : mình chỉ tả vị nó như cốc trà đào nhưng k ngon bằng thoi ma nên ms k đặc sắc các bạn cứ bắt lỗi ghê qua hihi )))) xem tiếp
Các bác cho em hỏi hải sản tươi ở hà nội mua chỗ nào được nhỉ xem tiếp
(Góc hỏi han) Bạn nào ở Hà Nội biết ở đâu bán món gỏi khô bò công viên Lê Văn Tám này ko ạ? Nhìn trên báo rớt cả dãi món này. Mà chưa có dc bay zô Sài Gòn. Chèm chẹp thèm quá xem tiếp
. Bún thang Bà Đức nhé cả nhà (Ngay cạnh ngõ Cầu Gỗ luôn ). Đồ ăn vỉa hè nhưng nhìn quán rất sạch sẽ , 2 anh con zai 1 nguòi chuyên làm bún 1 người chuyên làm lòng, mề, tim cật luộc. Ai đến trước làm trước không có chuyện ưu tiên, phục vụ nhiệt tình, nhanh chóng. Mình ăn bún phở là cứ phải thử nước đầu tiên, ôi nhấp môi 1 thìa nước bún mà phê hết cả người. Cá nhân mình thấy ngon còn các bạn có chỗ nào ngon nữa thì bổ sung thêm nào xem tiếp
Ăn xong mà cứ ngỡ như chưa ăn gì. Rút kinh nghiệm lần sau ăn gì nhất quyết phải có bảng giá cụ thể mới ăn.
Do lúc cuối ny mình trả tiền, anh là ng nước ngoài nên trả xong cũng không lấy lại hóa đơn, không kêu than gì, nên mình ko biết để hỏi và chụp lại. xem tiếp
Góc nhờ vả
Nhà mình cho em xin một vài địa chỉ ăn đồ nướng quanh khu vực Trung Hoà, Lê Văn Lương với ạ.
Tối thứ 7 em tiếp khách nước ngoài nên cần địa chỉ lịch sự chút ạ.
Trong đoàn có cả trẻ nhỏ, chỗ nào có ghế ăn dặm cho trẻ con nữa thì tốt ạ!
Em tàu ngầm thấy mọi người khen Tùng Chi lắm, hi vọng thêm vài review để em lựa chọn ạ.
Budget 400k/ người.
Em cảm ơn cả nhà ạ!!!!
Ảnh em đăng cho đỡ trôi bài!!! xem tiếp
(Góc review)
cá Long râu
Từ ngày ăn bún cá ở đây mình thề là k ăn được ở đâu nữa luôn
-Bún nhiều,cá nhiều,rau nhiều,nước bún ngọt kiểu ngọt thanh chứ k phải là ngọt mì chính ấy ạ
-quán mát có điều hoà
-nhân viên ngoan nhanh nhẹn
-ông chủ thì quá ngoan,1 dạ 2 vâng(dâu dài ngoằn)
-măng ngâm ngon tuyệt đỉnh.thề là nó cực kỳ ngon luôn
Nói chung là ngon,e k có gì để chê quán này nên đừng ai bảo PR vì quá ngon nên e chia sẻ với mọi ng thôi ạ.
Địa chỉ là:ngõ 298 tây sơn,cứ đi thẳng vào bên tay trái đường cạnh Híp caffe. Em ăn quen rồi nên k để ý số đchi cụ thể ạ!!
Kính hội xem tiếp
[Góc nghiện cháo lòng]
Ảnh mình không chụp vì lần nào ăn cũng quên
Cháo lòng ngon bá cháy, siêu rẻ vì bán tại nhà. Bát đầy hự đàn ông ăn còn no chỉ có 20k. Hồi đầu mình đi lang thang tìm đồ ăn, tìm mãi ko được gì, thấy cái biển ghi cháo lòng trong ngõ nên tặc lưỡi vào ăn thử. Thề, trần đời chưa từng ăn bát cháo lòng nào ngon thế. Lòng ngon dã man luôn. Cháo thì ngồi ăn 45' cũng ko bị chảy nước luôn ý. Cô chú chủ tính tình vui vẻ thoải mái rất dễ bắt chuyện. Mình khen cháo ngon cô bảo tao nấu từ đêm đến sáng lại chả ngon mình dắt nhiều bạn mình đến đây ăn sau đó nữa và chưa 1 ai chê cả. Cô cũng rất đông khách buổi sáng, thươngf thì nếu đến sau 12h trưa là hôm còn hôm hết. Giới thiệu để các bạn biết thêm 1 quán ăn ngon.
Địa chỉ thì các bạn đến số 30 ngõ 360 xã đàn sẽ thấy 1 cái ngách nhỏ đề biển cháo lòng trong ngõ đỏ chót. Mai kia mình thèm qua ăn nữa sẽ bổ xung cái ảnh review cho các bạn xem tiếp
Thưởng thức ca huế đúng chuẩn trong một không gian thật thơ mộng xem tiếp
Bánh chúii
M.ng ơi cho mình hỏi ở HN mạn Ngã Tư Sở có chỗ nào bán bánh chuối kiểu ntn ko ạ? xem tiếp
Review món Nhật ở Iro Restaurant

Không phải mẹ hát con khen hay đâu. Nhưng thực sự là đồ ăn ở đây ngon tuyệt vời.
Tớ nói như vậy sở dĩ là tớ làm ở đây. Một trong những nguyên nhân chủ yếu tớ làm ở đây cũng là vì tớ mê đồ ăn quá. Mà tớ làm nghệ thuật, đồ ăn với tớ không những ngon mà còn phải đẹp. Cứ bị thích những thứ đẹp đẹp ý Mà món ăn ở đây thì miễn bàn: Ngon, chất lượng, đẹp và tinh tế.
Tinh tế từ cách đặt lát cá cho đến cách phối màu và phối đồ. Lắm lúc nhìn món ăn đẹp quá, tớ còn không nỡ ăn ý.
Mọi người ở đây thì tốt bụng và thân thiện thôi rồi. Từ lúc tớ làm ở đây tớ đã tăng 3kg các cậu ạ )))) Lăn nhanh hơn đi ))))
Các cậu thử ghé đây thưởng thức nhé. Yên tâm là có rất nhiều set ăn hợp lí, không gian rộng rãi, và nhiều góc check in thần thánh
Địa điểm thì dễ tìm vì nằm trên mặt đường Láng Hạ luôn, oto đậu cạnh thoải mái
IRO RESTAURANT
Đc là 31-33 Láng Hạ, Ba Đình Hà Nội nha mọi người.
Trong ảnh là đồ ăn nhà tớ và tớ . Hehe.
xem tiếp
[Góc sửng sốt] Quán cafe 10k trong lòng HN
Vâng các bạn ko nhìn nhầm đâu ạ, là 10k/cốc cafe đấy. Định giấu hội lâu nữa mà thấy ko nên lắm )) Quán tủ gần chục năm của mình với quá nhiều đặc biệt: ko menu, ko view đẹp, ko quá rộng, ko cần pr ầm ĩ... vẫn hiên ngang tồn tại và đông khách đến giờ. Chỉ 1 giá 10k cho tất cả đồ uống. Các loại cafe và nước mơ mận đào chanh bột sắn đủ kiểu, sinh tố có chanh leo thì phải. Giá 10k nhưng rất ra gì nhé. Bà chủ quán đã già pha nâu đá hay bạc xỉu đều đặc, thơm, quánh mịn, ai thích thêm ít/ nhiều sữa cứ bảo bà. Mình tin rằng 10k cafe ở đây vị ko thua chứ ko ns là hơn cốc 30k trên phố Bước vào quán mùi thoang thoảng dễ chịu.
Mình uống mòn cốc ở đây nên nhìn mặt là bà hiểu ý luôn )) Mình thích ngửi mùi bọt cafe, max thơm mà sánh lại chứ ko trôi tuột ý Bà thường rót cốc nc lọc đưa khách trc khi có đồ.
Tầm trưa có con của bà đến phụ. À đc cái ngồi lâu bà ko khó chịu gì nhé, hỏi gì vẫn nhẹ nhàng niềm nở luôn. Nhiều hôm mình vác lap ra gọi 2 cốc ngồi cả sáng haha.
Điểm trừ duy nhất mình nghĩ bà hơi tiết kiệm nên sáng ko bật đèn chính trong quán. Đương nhiên cx ko có điều hoà.
Bán full tuần cả CN từ 6h30 -> 18h30
Địa chỉ hơi khó tìm: Cafe Ngon số 102 A5 tập thể Thành Công. Đi từ dốc Nguyên Hồng xuống tầm 200m rẽ vào ngõ bên trái đường, cạnh cái trg mầm non. Đi vào ngõ men trg mầm non r rẽ ngay ngách phải đầu & rẽ trái phát nữa sẽ thấy quán. À có chợ cóc chỗ đó nhé! Sr mình tả hơi dốt
Ở dưới có ảnh địa điểm nha.

xem tiếp
[ Góc chê 1 cách có tâm ]
Mình vừa đặt đồ ăn ở Mokchang Xã Đàn về ăn trưa vì hôm nay Foody giảm 50%
Nhưng tệ không chịu được
Đầu tiên là kimbab chiên, vỏ chiên vàng hơi cháy, nhưng cơm sống, không thể nuốt trôi.
Cơm trộn thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng rau đâu, lại còn được trộn sẵn lên nhìn như ăn dở , thịt cũng ko thấy, và đương nhiên cơm cũng sống nhăn răng và không hề có tí vị gì.
Tiếp là tok, lên nhóm mình xem các bạn review khen ngon nên mình nhấn đặt, hoá ra là cà rốt sốt tokboki. Được vài ba cái tok còn lại toàn cà rốt và hành tây, vị cũng không có gì đặc biệt.
3 loại tổng 126k, mình thấy ko đắt cũng ko rẻ nhưng thực sự quá tệ. Mình mở ra đã shock vì quá ít .
Mọi người nên cân nhắc trước khi ăn nhé
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi cho em hỏi với ạ, e với bạn e sắp đi . Mọi người cho e xin review về đồ ăn ở đó ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.! xem tiếp
Góc khen
Bánh đa trộn 15k- ngõ 38 dốc thọ lão, lò đúc
Quán ngay đầu ngõ nên rất dễ tìm, tuy nhiên ngõ nhỏ, quán nhỏ nên ngồi hơi chật và thấy chủ yếu mọi ng mua mang về là nhiều
Một suất bánh đa trộn đầy đủ gồm: cá, mọc, giò, rau muốn, lạc, nước dùng (ai muốn thì yêu cầu).
Bánh đa trộn đây chua ngọt thêm chút nước tương xì dầu ăn khá vừa miệng.
Vắt thêm quất cả chút ớt cay vào ăn sẽ ngon hơn nhiều.
Ưu điểm là rất đầy đặn mà giá lại khá shock chỉ 15k thôi, ăn xong cũng giật mình lúc trả tiền. Ai muốn ăn nhiều thì cứ gọi thêm topping mình thích căng lắm 25-30k là ăn tẹt ga luôn.
Điểm trừ duy nhất hôm mình ăn là bánh đa bị hơi nhũn và mỡ chút. Lần sau mà ko bị 2 cái này thì cho 10/10 luôn.
Các bạn nên đi ăn thử đi nhé xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin địa chỉ ăn QUẨY NÓNG ngon với ạ!
Yêu cầu: dầu chiên không dùng đi dùng lại, đen ngòm như dầu luyn xe máy
P/s: Đùa chứ mấy lần đi qua Hải quẩy ở Tạ Quang Bửu thấy cái chảo dầu đen hơn nước đỗ đen là thấy mất niềm tin vào cuộc đời rồi ))
Em xin cám ơn trước ạ! Admin duyệt bài cho em với nha!
Edit: cám ơn mọi người đã cmt ạ! xem tiếp
< Góc Nhờ Vả >
Ai hỏi lẽ sống của em là gì thì em xin trả lời luôn là Chân Gà ạ ! Cần lắm 1 địa chỉ ăn Chân Gà ngon ở Hà Đông khu vực Thanh Xuân thì càng tốt. Các bác biết chỗ nào ngon mách em với!!
Em cảm ơn ạ !!! xem tiếp
Kều Xay Sạch - ngõ mấy đó mình không nhớ, đặng văn ngữ gần trường kim liên
Mình gọi Mỳ đen (40k), Ramen xào heo (45k), Kimbap thường (20k), trà đào (30k), Pepsi (15k)
Mỳ đen nhìn đẹp nhưng ăn chán sốt kiểu không có tí vị gì ấy ạ, ăn thấy mỗi tí kiểu bùi bùi của vừng với trứng ở trên có thêm tí kim chi bên cạnh nên mới có vị hơn tí, dù kim chi muối chưa đến độ mỳ hơi bở
Mỳ ramen xào heo bình thường, cũng nhàn nhạt, có thêm tí rau nên cũng đỡ ngán, dễ ăn hơn mỳ đen tí nhưng không có gì đặc sắc lắm, vị không đặc sắc gì
Kimbap nhỏ lắm, nhân có một tí trứng với cà rốt, dưa chuột, mỗi cái 1 sợi
Trà đào lúc đầu mình chưa cắm ống hút xuống dưới nên thấy không có vị gì, dưới có đào nữa nói chung uống cũng ổn
Hai người ăn chán quá nhưng lỡ gọi nên cũng phải cố ăn cho hết thôi, coi như một lần cho biết xem tiếp
[ góc hỏi han]
Em là 1 con rất thích ăn bánh ngọt
M.n cho em xin địa chỉ ăn mousse chanh leo/xoài ngon với
Cả các loại bánh khác nữa cũng được ạ
Ở khu vực cầu giấy hay mỹ đình càng tốt ạ
Hoặc bất cứ đâu cứ ngon là đc ạ


xem tiếp
Chào các bác lại là em đây
Bún ốc cô Sáu ở 354 Bạch Mai ngay đầu Tạ Quang Bửu rẽ vào trường THPT Thăng Long ý ạ
Nhìn bát bùn đầy đụ mọi thứ mà ăn ngon thì còn gì bằng đúng k ạ
Nước dùng chua thanh k bị ngọt sắt của đường hay mì chính ạ
Mà được cái ở đây họ còn để cho các bạn 1 chai dấm bỗng , 1 lọ riêng đựng mắm tôm để bác nào ăn là cho thêm
Menu ở đây giá cũng phải chăng từ 20-50k
Bát của e là ốc lẫn + bò giá 35k ạ
xem tiếp
Mình đang kiếm ks gần bv 115 bên quận 10, bạn nào biết rẻ, sạch, an toàn chỉ hộ mình vs ạ. Thanks all. xem tiếp
Đồ ăn trong khoảng giá đó đúng là không thể mong đợi gì nhiều, ai dễ tính thì vẫn chấp nhận được, còn với mình thì ăn một lần để biết thôi.
Túm lại là sẽ không quay lại ạ. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các bác cho em xin list địa chỉ có lẩu hải sản ngon bổ rẻ đi ạ. Đặc biệt lẩu bạch tuộc càng tốt. Quanh khu Thanh Xuân, Cầu Giấy ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
Một số món ăn mình đã ăn thử tại Hàn
Có món ngon món dở, nhưng nói chung đồ Hàn không khó ăn như nhiều người nói.
Các bạn có thể đọc chi tiết bài viết mình review chi tiết về chuyến du lịch HQ 5 ngày của mình đợt vừa rồi ở trang cá nhân nhé. xem tiếp

Với một đứa dễ ăn uống như mình, đồ mn bảo không ngon mình vẫn ăn ngon lành và nghĩ sẽ kbh viết review chê đồ ăn thì nayyy phải "cố nuốt" từ lúc vào đến lúc ra được cửa )
Vào quán như người vô hình, nhân viên quán đông mà mãi ko thấy người ra hỏi gọi đồ. Người thì nằm ra bàn, người bấm điện thoại,... lúc đấy có mỗi 1 bàn đang ăn ở ngoài thôi nhé, đông gì cho cam.
Lúc mình vào 1 chị đang dọn bàn bên cạnh, mặt nặng trịch chẳng hỏi han gì. Một lúc sau chị trong ảnh mang bình nước lọc ra quay đít đi đẩy bình nước vào bàn xê dịch cả cốc trên bàn )) Thề chưa từng thấy kiểu phục vụ này bao giờ luôn. Đang ăn mà cứ ngẩng mặt lên là thấy cái mặt nặng trịch của các chị nhân viên là muốn nặng mặt theo luôn )
Mình đi 2 người gọi: Đùi gà sốt cay phủ phô mai và khoai lang (250k) + tokbukki ko phô mai (90k). Rõ ràng là không phải hàng rẻ hẳn như bánh gà Hồng Mai 5k/cái, ăn 3 cái no hết 15k mà nhân viên rồi các bà quán nước xung quanh thái độ lồi lõm thế nào cũng phải chịu. Còn chưa kể tok hấp chưa chín ăn còn cứng ý ạ xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi khách sạn nào ở trung tâm ĐLat mà sạch sẽ giá ok ko ạ? Em đi ngày 29 đến 31 ạ xem tiếp