Được cái ăn xong ra K-market xem đồ thì bất ngờ vì giá kem ở đây chẳng nhiều hơn kem Việt Nam mua ở siêu thị hay tạp hoá luôn.
Tớ chọn được 1 kem sữa chua ( loại này ngon cực cực kì, giá 16k ) và 1 kem bưởi hồng to nhiều, chua nhẹ, thơm mùi vỏ bưởi nữa giá 22k, có nhiều loại chỉ 12-15k ý.
Nói chung lần sau sẽ kiếm K-Market mua kem tiếp vì kem ngon mà giá quá ổn xem tiếp
Thỉnh thoảng đi ăn thêm dc vài quán lại gt cho mng ạ
Có ưng có nản, review dựa trên mồm mình chỉ là để chia sẻ cho các bạn thêm các đchi ăn uống thui ạ
Chi tiết mình up từng ảnh xem tiếp
Xin phép review 1 chút về hạ long ak
1) nhà hàng Phúc lôc thọ ở Hòn Gai ngon- bổ - rẻ mn ak
Menu có gọi các món, lẩu hoặc theo combo ăn theo suất luôn ak. Ncl khá ưng vì giá cả hợp lí. Nhân viên ra đồ nhanh, k bơ khách. Cũng có thể do lúc mình đến quán vắng khách rồi nên được thế.ahihi. nhưng view k đẹp lắm và cũng k hợp để sống ảo đâu ak. Mình có chụp luôn cả menu đó.
2) nhà hàng Cường cá.
Đông kinh khủng khiếp. Lúc vào phải đợi 1 lúc mới có bàn, có bàn rồi thì khâu order cũng khá lâu vì đông quá ak. Mình order xong mà cũng đợi mãi mới có đồ. Tí thì ngủ luôn. Nhưng mà đồ ăn rất tươi các b ak. Nấu ăn cũng rất oke, đĩa cũng đầy đặn. Mình gọi lẩu hải sản nhưng chỉ có mỗi rau mồng tơi thôi, mà cũng ít rau. Mà giá cái nồi lẩu đó là 800k( hơi shock tí với sinh viên như mình) Nhìn chung thì đồ tươi, ngon, view đẹp, ngồi tầng 2 và nhìn ra cầu Bãi Cháy luôn. Nhân viên thỉnh thoảng có quên đồ của khách nhưng chắc tại quán đông quá.
3) Địa Chất hotel phù hợp với team đi chơi nhiều ít ở nhà nghỉ vì nó rẻ lắm ak. 350k phòng 2 giường đủ tiện nghi cơ bản, có chỗ để xe ô tô. View đẹp vì nó ở ngay sau khách sạn sài gòn- hạ long
4) ăn sáng quán bún hải sản cách hotel khoảng hơn 100m, tên minh tuấn thì phải. 30k/ bát thôi ak
Thôi chỉ ngắn gọn thế thôi ak xem tiếp
Xin lỗi hộ thiếu địa chỉ để em bổ sung thêm.
67a Hai Bà Trưng ạ xem tiếp
ĐI MALAYSIA ĂN ĐẾN TỈNH CẢ NGƯỜI Ở DELICIOUS
.
Nhiều bạn than phiền là đi Malaysia khó ăn vì thuộc hệ gia vị khác. Vậy mình nghĩ bạn nên bỏ túi địa chỉ quán này nha.
.
Hôm nọ đọc trên hội có bạn cũng than phiền là đi du lịch có con nhỏ, không lê la vỉa hè ăn streetfood được. Mình thấy đồng cảm ghê gớm.
.
Delicious là một chuỗi nhà hàng theo phong cách tây, và Á (có cả mấy món đặc trưng của Malay). Menu có các món quen thuộc như breakfast, burger, pasta, salad nhưng cũng có một vài đặc sản địa phương và châu Á như curry mee, nasi lemak… và đặc biệt có cả menu cho trẻ con nữa. Nên các mẹ cũng an tâm.
.
ĐỒ ĂN: Bạn nào đi Malay rồi sẽ biết ở đây ít có rau. Nên có thể vào đây nạp rau bằng salad. Có khá nhiều loại salad. Salad trộn ngon. Rau tươi, ăn đến đâu người như được tiếp nước đến đấy.
.
Các đồ khác như Burger, mac &cheese cũng ngon, dễ ăn, nhiều phomai nhưng ko ngấy tẹo nào. Đặc biệt có khoai lang chiên ăn kèm burger ăn phát nghiền: vừa ngọt lại giòn giòn. Và món mình thích gọi chung khi đi nhiều người là Fried Mac&cheese bites chiên ngập dầu, làm fingerfood lai rai câu chuyện thật quá hợp luôn!
.
Quầy bánh có nhiều món khá là đẹp mắt. Đặc biệt ở đây có license bán bia (các bạn nhớ là Malaysia là nước đạo hồi nên chuyện bia rượu không mấy phổ biến).
.
DECOR: À đấy, mải ăn uống, cũng phải có đôi lời khen decor của quán. Lấy tông trắng làm chủ đạo, bàn ghế nâu nhạt nhẹ nhàng. Tranh treo tường tông xanh lá dịu mắt. Nói chung là hợp lý, tạo hiệu ứng sang mà sạch sẽ, thoáng mát. Mình thấy menu cũng có high tea - giá cũng khá phải chăng! Trẻ con đi cùng có được cho mượn bút chì để tô màu.
.
Ngoài ra mình có chiếc insta về ẩm thực , nếu thấy thú vị mời các bạn fl : teamnhauholic
----------
Giá: tầm 30-40rm/món chính (tầm > 200k). 10% phí phục vụ và 6% thuế.
Địa chỉ: có nhiều chi nhánh, trung tâm nhất là Unit G-7 & G-8, St Mary Place, No, 1, Jalan Tengah, 50450 Kuala Lumpur
Mở cửa từ 7h sáng tới 10h tối.
---------- xem tiếp
Thấy mn review hokkaido cheese nhiều quá, mình lại review về kem sakura cheese ở quán ruột của mình sau khi đã thử cả kem ở hokkaido cheese.
Quán mình ăn là I Cremie Du Japon giá thì hơi chát nhưng thực sự đáng đồng tiền bát gạo, kem mướt, sánh kiểu ko bị pha nước nhiều ý nên ăn đến cuối kem cũng ko bị chảy tong tỏng. Hương vị thì khỏi bàn cãi, vị mình ăn là sakura cheese thơm dã man ăn miếng nào là hạnh phúc miếng đó ) có 2 kiểu ăn ốc quế và cốc có trân châu.
Cảm nhận của mình khi thử hokkaido cheese với 1 sự hứng thú vô bờ bến khi mà e nó nổi cồn cồn trên mạng là quá bt, lại còn xếp hàng mệt ng, gửi xe đi bộ lằng nhằng để lên ăn dc cây kem =.=
Đấy, mình chỉ chia sẻ thêm 1 quán kem cheese ngon có lẽ nhiều ng biết nhưng cũng có thể rất nhiều ng ko biết hoho. xem tiếp
Ai chụp film nên thủ nhiều đi nhé vì có mấy khu dễ đốt film lắm đó Hình là fuji100 outdate và proimg, nhưng t khoái cái xanh xao của fuji hơn là vàng vàng của pro. xem tiếp
Review Giao lộ âm dương.
Thông điệp phim nằm ở phần đầu chứ không phải phần cuối như ta vẫn nghĩ. Từ đoạn đầu, Lão bà bà ( gọi Xa thi Mạn là cháu dâu) đã có nói: “ cuộc sống đôi khi bạn sẽ gặp phải những điều khó khăn, Tuy nhiên giải quyết thế nào là do bạn, giải quyết sao mà không liên luỵ đến người khác.”
Các câu chuyện tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng lại có mối liên kết nào đó mà không ai nhớ đến.
T chỉ dám kể đến những cảm nhận riêng về từng nhân vật.
Anh tài xế: Biết mình ung thư, sau khi gây tai nạn đã vô cùng hối hận. Vì chính a là người gây ra chuỗi bi kịch cho những người khác. Tuy nhiên, cách a sửa sai lại không đúng khi chọn việc phi tang xác, giấu thông tin người tự tử giúp chủ ks không phải đối diện với báo chí, thông tin đồn đoán ảnh hưởng việc kinh doanh. Dù xuất phát điểm là tốt, nhưng cách làm sai. Thì không những k giúp người lại còn liên luỵ người khác. => Nghĩ kỹ trước khi làm!
Chủ ks: Nhân vật đáng thương nhất. Tuy nhiên diễn xuất mờ nhạt. K có ấn tượng.
Xa Thi Mạn, Cổ Thiên Lạc: Đất diễn ít, tình cảm vợ chồng đáng ngưỡng mộ. Cảnh tỉnh mọi người nên trân trọng người trước mắt. Đừng để k còn bên nhau mới biết quý giá phút giây ấy. T nhớ Xa thi mạn từng nói: “ Tại sao ngay cả trong ngày kết hôn anh cũng k chịu khiêu vũ cùng em, mà hôm nay lại muốn khiêu vũ?” => Bạn đừng nghĩ việc mình hôm nay k làm, sau này sẽ làm được. Trên đời này k việc gì chắc chắn nên hãy trân trọng những điều tốt đẹp trước mắt, người thương trước mắt.
Nữ sinh tự tử: Ai sống hoặc có ng thân ở HK hoặc Hàn Quốc mới biết áp lực thi cử ở đó khủng khiếp như thế nào. Để vào được đại học ở đây là đều vô cùng khó khăn, học ngày học đêm thêm nữa là sự kỳ vọng từ gia đình. Nên hằng nằm ở 2 quốc gia này đều có lượng học sinh tự tử cao. Chính vì vậy, bạn nên nghĩ, thật may mắn khi bé đó vẫn còn sống.
Cảnh cuối trong phim làm t khóc. Chắc do bánh bèo hơn m.n. Cổ Thiên Lạc chết đi vẫn bên cạnh vợ mình, chăm lo từng việc nhỏ. Trên đời này đau khổ nhất là mất đi người mình yêu thương.
....
Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân. T chỉ rút ra những cái hay mình cảm nhận được. Còn về nhặt sạn thì mời m.n review tiếp. xem tiếp
Tổng tổn thất 2 người là :670k với bằng đấy đồ ăn @@ thế là đắt hay rẻ vậy mọi người )) xem tiếp
T định không post đâu nhưng gần 30 nồi bánh chưng lần đầu mình gặp cảnh ntn, ám ảnh từ khi chứng kiến tới giờ. Lúc mình ăn ở Quán chim tôi đi cô thì bàn bên cạnh là 1 ông khách chừng 25 tuổi cũng đang ăn, nhân viên quán sơ ý làm đổ coca vào người vị khách này, vị khách này tỏ ra rất khó chịu, thấy vậy anh chủ quán chạy ra xin lỗi rối rít nhưng thấy khách vẫn rất khó chịu, không ngần ngại anh chủ quán quỳ sụp xuống cầu mong sự lượng thứ của khách hàng. Mọi người nghĩ sao về hành động này?
Ps người quỳ gối trong ảnh là anh chủ quán chim tôi đi cô xem tiếp
Mình dự định mua tour leo Fansipan, bạn nào có kinh nghiệm review lại chuyến leo núi mình nhé, nhất là mình lăn tăn 2 khoản, đi mùa này được không? và luyện thể lực thế nào? chứ nói thật mình lười vận động lắm, k chơi thể thao. Cảm ơn nhiều! Vì mình là con gái, đi rồi lại k leo được! xem tiếp

Đã bạn nào đi Cần Thơ - Nam Du xuất phát từ Hà Nội chưa ah? Cho mình xin kinh nghiệm ăn ngủ nghỉ đi lại nhé. Thanks!!!!! xem tiếp
EDIT: vấn đề ưu tiên khách là cá nhân mình thấy vậy. Vì quán làm cùng lúc nhiều đơn. Đơn mình ít đồ mình nhận trước. Mình muốn nhấn mạnh không phải vấn đề này. Mà kể cả có bị chen đơn đi nữa mình vẫn đủ bình tĩnh chờ hàng. Một số bạn tranh cãi vấn đề này và thể hiện rằng sẽ tát/ vả(? Xin lỗi mình không thuật lại cụ thể) bên quán???. Đọc comment giải thích ý kiến cho các bạn cũng vất vả lắm. Mong các bạn đọc hiểu trọng tâm vấn đề. xem tiếp
Góc bị lừa )
Hokkaido Ice cream - Vincom Trần Duy Hưng không ngon như foody quảng cáo
Kem phô mai trân châu ăn khá ngấy, nhanh chảy, mọi người ăn thì nên mua ly nhé. Mấy người mua kem xong chụp ảnh ăn vài miếng là kem chảy ra tay rồi. Quán không có giấy ăn để bàn nên kem chảy ra tay cũng hơi thốn
35k/ly - ăn thử thôi, không quay lại nữa đâu! xem tiếp
Edit: nhiều bạn hỏi quá nên mình nói luôn quán này địa chỉ ở đường Trần Hưng Đạo Nam Định( cạnh NEM Nam Định) nhé
ND chỗ tớ cũng nhiều món ngon lắm lắm luôn
Có dịp các cậu qua thưởng thức nhé xem tiếp
Có bạn nào ăn món mỳ bò dưa chua này chưa, cho mình xin ít review với Thấy món này đang hot, đc bán cũng nhiều mà có nên ăn thử ko ta xem tiếp
Chuyên mục ngon - bổ - rẻ khu vực bách - kinh - xây.!!!
Chi tiết xem trong từng ảnh ạ ^^ xem tiếp
Đây là hoa quả dầm sữa chua nè. Bát này khá là ú ụ mà chỉ 16k thôi ạ.
Menu giá từ 13k - 19k chủ yếu là các món từ hoa quả nha.!
Đ/c: Ngõ 36 Lê Thanh Nghị. Các bạn đi sâu vào ngõ, rẽ vào ngách đầu tiên bên tay phải nhé. Quán này của 2 ông bà nạ.
xem tiếp
Giờ bán: bánh bột lọc bán cả ngày
Thịt xiên, bánh giò, trà chanh bán sau 3h chiều ạ đến khoảng 7h tối tuỳ hôm
Thịt xiên nghỉ chủ nhật xem tiếp
P/s: nếu có chủ định thì nên mang cốc từ nhà đi mua chứ dùng cốc nhựa thìa nhựa nhiều ko tốt các bác ạ xem tiếp
Trà sữa thì thấy đắt nhất 30k/cốc có topping, còn nhiều loại chỉ có 25k/cốc, sẽ thử lần tới xem tiếp
, Chào mọi người, không biét có ai trong group đã ở qua resort sao mai châu đốc ở núi sam chưa ạ? Nếu có thì mọi người có thể cho e xin review không ạ? Ở đó có ổn không? Cảm ơn mọi người. xem tiếp
Cuộc đời hơn ba chục năm lần đầu tiên gặp phải cảnh này. Kinh khủng; kinh khủng, thực sự tệ hại! xem tiếp
Hoàn toàn bất ngờ về cách hành xử của Pizza 4p’s Tràng Tiền
Lần đầu tiên mình ăn 4p’s là ở Đà Nẵng, k phải đặt bàn trc, mọi thứ từ dịch vụ đến đồ ăn đều tốt.
Ngày hôm qua mình có ăn 4p’s tại Tràng Tiền. Không gian rộng thoáng hơn ở ĐN, phục vụ còn ổn hơn ở ĐN trong khi ở ĐN đã rất ok rồi Nhưng hôm qua mình có gọi nước chanh tươi thì pha bị đắng, mình có gọi lại coca và nói nước chanh hơi đắng vs nhân viên. Nhân viên đem đi check lại và xin lỗi, mời 1 coca để bù lại sự cố nước chanh.
Mình có gọi 1 mì bò mà có cục chesse ở trên, k nhớ tên, ăn sợi mì ngon, chesse ngon, sốt bò thì hơi mặn. Nhưng chấp nhận đc. Ăn xong bữa, mì còn lại 1/3. Nhân viên có hỏi ac có hài lòng về bữa ăn k trc khi mình thanh toán, mình có nói mì hnay hơi đậm chút. NV liền đem đi check lại luôn, mặc dũ đã cuối bữa, và mì chỉ còn 1/3. 1 lát sau bạn care bàn cho mình quay lại nói xl vì mì có hơi mặn thật, và tặng 1 món kem tráng miệng để xl. Mình cũng vội đi nên bảo nếu đc thì cho mình take away cho e bé ăn thôi, ng lớn thì k cần. Và bạn quản lý ra nói k take away đc, tặng mình 2 phiếu giảm giá đồ uống cho lần ăn tới. Nhưng điều bất ngờ hơn r nhiều, và chưa bh ngờ đến là quản lý đem gửi lại 210k đĩa mì đấy cho mình, với thái độ r xin lỗi, mong muốn khách nhận lại số tiền tô mì bị lỗi trên. Mình cũng nói mình k đòi hỏi, mì chỉ hơi đậm chút thoii, a quản lý cũng nói “ chúng e có check lại, mì mặn thật” “ thành thật xl ac, và mong ac nhận lại số tiền tô mì này hxxxx
1 lần nữa, mình hoàn toàn bất ngờ về cách hành xử của 4p’s. 1 sự chuyên nghiệp đáng nể xem tiếp
Mình cần tìm hiểu và tư vấn tour cho bố mẹ đi khoảng 3-4 ngày nha trang - đà lạt- quy nhơn hay gì đấy. Xuất phát từ hà nội ai tư vấn giúp minh tour hợp lý với ạ. xem tiếp

Chào mọi người
Tháng tới, mình và em mình đi Quảng Bình. Mọi người cho mình xin review chỗ ăn uống, chỗ đi chơi được không ạ? Minh đi 4N3Đ. Minh cảm ơn ! xem tiếp


Chào mọi người, cho mình xin ý kiến về các cung đường, địa điểm du lịch tại Đà Lạt với ạ.
Và mình muốn đi Linh Quy Pháp Ấn (đi từ Bình yên House) thì nên đi xe máy hay thuê xe ô tô, đồng thời có thể ghé thêm những địa điểm nào trên cùng đường này với ạ.
Hiện tại mình đi 3 ngày 2 đêm
Mình cám ơn xem tiếp
bình
Chào cả nhà, mình tính đi du lịch ở Ninh Bình, cả nhà cho xin ý kiến nên xe khách ra thẳng hay đi máy bay ra hà nội cái nào tiện hơn, và mình nên đi bắt dầu từ đâu trước ạ.
Cho mình xin luôn khách sạn và chỗ thuê xe luôn nhé.
tks mội người xem tiếp
DU LỊCH ĐÀ NẴNG MÀ ĐỂ BỤNG ĐÓI THÌ THẬT CÓ LỖI VỚI BẢN THÂN
Thực đơn đầy đủ cho 1 tuần vi vu tại đây rồi
Chẳng còn lo suy nghĩ hôm nay phải ăn gì... xem tiếp
Tháng 6 em tính đi Tuy Hòa- Phú Yên- Quy Nhơn. Các bác cho em xin review chỗ ăn ở, vui chơi 3 điểm trên với ạ
Em kê dép hóng. Cảm ơn các bác nhiều! xem tiếp
Mọi người cho e hỏi có homestay nào đẹp cho cả gia đình hoặc villa 5 phòng ngủ tại Quy Nhơn ko ạ!
Em cảm ơn ạ!

xem tiếp
m.n ơi cho m xin ít review homestay nào ở sapa gần trung tâm có view đẹp và sạch sẽ xem tiếp
MÙA HÈ SẮP ĐẾN BẠN VÀ CTY BẠN DANG CÓ DỰ ĐỊNH ĐI DU LỊCH ĐÂU CHƯA NÈ
DU LỊCH ABC – CHÚNG TÔI YÊU DU LỊCH
DU LỊCH ABC MONG MUỐN ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN... xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Hôm nay mình có đi ăn món bánh mì chảo gà nướng và mì trộn đen gà nướng ở party chảo số 3 ngõ 4c Đặng Văn Ngữ ! Thề là nhìn ngon lắm luôn đấyyy xong đang đói mà ăn vội ăn đc miếng chán luôn ạ :(( Nếu các cậu cho tương ớt thì càng chán ( tương ớt đểu ăn vị khó ăn lắm :(( ) xúc xích ăn không hề ngon , gà không có vị gà nướng , khoai tây nhừ bấy , sốt càng chán nó cứ nhàn nhạt không rõ vị gì cả ! Sợi mì hơi cứng Nói chung là 85k 2 suất và 1 cốc trà đào chỉ để ĂN TẠM đỡ đói thôi chứ k ngon đâu các pạn nha
xem tiếp
Alo các bạn, mình có căn nhà nổi 3 phòng ngủ ở Vịnh Lan hạ thuộc quần đảo Cát bà, là nơi nghỉ dưỡng, vui chơi lý tưởng cho các cặp vợ chồng son, gia đình có con trên 8 tuổi. Có các trò chơi bơi thuyền, ra bãi biển, xuồng bay. Hải sản đang bơi giá rẻ .Nhờ các bạn ủng hộ và giới thiệu giúp. xem tiếp
Du lịch hè Quảng Bình – Lý Sơn - Hội An – Đà Nẵng.
Chào các bạn. Lại sắp đến mùa chuẩn bị du lịch hè. Mình chia sẻ với các bạn về chuyến đi Quảng Bình – Lý Sơn... xem tiếp

KEM CÂN
Kem cân, kem ký có lẽ sống mãi trong ký ức 7x, 8x chúng ta. Một ký ức mà có lẽ giới trẻ bây giờ không thể hình dung được.
Hồi đó đất nước ta giản dị lắm, chả có nhiều chỗ chơi chỗ ăn đâu. Lấy đâu ra trung tâm thương mại, rồi buffet, các món Hàn Nhật thì lại càng không có. Đi ăn thì cũng chỉ loanh quanh ăn ngô nướng, chè bánh hay ăn kem mà thôi. Và nhắc đến kem ký chắc hẳn không ít trong các bạn thấy bồi hồi đúng không. Từng lát kem vuông vức được xén ra từ các tảng kem khổng lồ, đủ vị từ vani, dâu, sầu riêng, cốm... đổ thêm lạc bên trên là mỹ mãn rồi chả có gì hơn. Hôm nào mà mẹ bảo cả nhà hôm nay đi ăn kem ký nhé, là hô sập nhà luôn. Niềm vui hồi đó vui lắm, giản dị lắm chứ không phức tạp như bây h.
Hôm nay mình đi ăn lại món này để níu kéo tuổi thơ, thì kem vẫn giữ vị như vậy, nhưng không còn là những lát vuông như ảnh nữa rồi, nó là 3 viên kem tròn xoe ở ảnh cuối ấy. Giá 8k một viên, bác chủ tính 25k cho tròn xoe như kem vậy.
Ah so với kem Tây, kem Ý, kem Tàu thì k ngon bằng đâu nhé.
29 Lò Đúc. xem tiếp
Lần trước bọn mình liên hoan lớp đi tới 11 đứa và đang ăn thì toang.. Mất điện cả lũ ngồi nhìn nhau ngớ ngẩn mồ hôi mướt mải rồi bí bách bao nhiêu người. Vâng ạ mọi người đừng chửi mình ngu vì lần này vẫn tới :(( Tại chỗ này gần trường nên hôm qua bọn mình có ăn bàn 4 người lúc 8g và ko bao giờ nghĩ số mình lại đen vãi như thế. Quản lý ở đó giải thích cho bminh là bị nhảy át nhảy cầu dao á. Mình ko biết thực hư nhưng ko lẽ cầu dao cứ nhảy lên nhảy xuống rồi cả nửa tiếng đồng hồ ko fix lại được tnay hả?? Bminh có dc giảm 10% vì lý do mất điện nhưng thật sự nó chả thấm vào đâu so với trải nghiệm nóng nực rước bực vào người. Mình khuyên thật các cậu có ăn cơ sở nào thì ăn chứ NHẤT ĐỊNH PHẢI NÉ cái triều khúc này nhé!! Mình cũng ko bao giờ ngu lần thứ 3 nữa đâu xem tiếp
, đáng xem]
Bộ phim là cuộc phiêu lưu đầy thú vị của chú bò to xác nhưng "yếu đuối". Đó là câu chuyện buồn khi những chú bò mơ mộng trở thành nhà vô địch nhưng lại không hay biết rằng nơi đấu trường ấy chẳng khác gì cái lò mổ. Cuộc hành trình phiêu lưu trở nên hấp dẫn hơn khi Ferd biết được chân tướng qua việc thấy những cặp sừng to lớn. Những người bạn to xác bắt đầu tìm con đường thoát khỏi chốn địa ngục.
Chưa kể,bộ phim còn là câu chuyện yêu thương giữa người và động vật hoang dã.. Khi trái tim của cô bé Nina to lớn đủ bao dung ôm trọn yêu thương hết tất cả muôn loài. Những người bạn khi xưa tưởng chừng sẽ bị ghét bỏ nay cùng nắm chặt tay nhau để vượt qua thử thách...
Tóm lại, Ferđenan phiêu lưu ký cho người xem thấy được phải luôn tin tưởng năng lực của bản thân, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp nếu như luôn cố gắng hết mình.
-- câu chuyện vừa buồn,vừa hài hước đáng suy ngẫm xem tiếp
<Bánh đa cua>
Mời các bác bữa xế. Bánh đa cua Cô Lan
Nay e mới lại đi qua quán cũ, trước e có ở ngõ 29 này 2 năm thì đóng họ đều quán cô tuần 3, 4 bữa luôn. Từ ngày chuyển đi có dịp e vẫn lê la vào ăn. Thế mà bả vẫn nhớ khẩu vị auto k hành khô của e chứ .
- Bát bánh đa như hình 30k thêm chả cá (5 chả cá, 1 giò tai)
- Bát bình thường chả cá, giò 25k thoai ạ.
Ở đây có bánh đa, miến nước và trộn. Rau mùa này đang có rau muống và rau rút.
Nhìn gạch cua là các bác biết gạch xịn đúng k? Cả buổi hàng có cái cà men nhôm gạch cua thôi đấy.
Người ta thường nói 9 người 10 ý. Mà nhất là mồm ăn thì người hợp người k? Nên ai gần có thể qua thẩm nhé thêm sự lựa chọn trưa nay ăn j?
- Địa chỉ : quán vỉa hè số 10 ngõ 29 Vũ Thạnh
- Thời gian : 11h - 16h
Kính hội! xem tiếp
Edit: mình sửa lại chai nước khoáng thủy tinh ở Grill63 là Evivan không phải chai Vivant 4ka này vì uống lâu rồi nên mình không nhớ rõ. Cảm ơn ý kiến của các bạn đã giúp não mình thông được mấy phần xem tiếp

Nghiện ăn BÚN NGAN CHẤM là có thật !!!! Nước chấm ở đây ăn rất riêng chua chua ngọt ngọt cay cay ăn vào mồi vô cùng
Combo bún ngan chấm nửa con , canh măng tiết , lòng mề 250 cành
Địa chỉ : Hùng Ngan 31 Lương Định Của
Edit giờ mở cửa ạ : 6h30 sáng -> 14h chiều và 17h -> 22h xem tiếp
Đi lâu lắm rồi mà mãi mới có tgian rảnh để up tiếp cho mn. Review chi tiết em để ở từng ảnh. Mà em chỉ hay loanh quanh quận Hoàn Kiếm, Ba Đình vs Long Biên, Tây Hồ thôi vì gần gần chỗ e đi học vs đi làm xem tiếp
Phơ đi nan và Daddy's Home là 2 bộ phim giải trí không bỏ qua trong những zịp cuối tuần này, cả nhà tranh thủ đi xem nhé....
-Cái cảm giác cười tét mồm từ già trẻ lớn bé, thật thú vị làm sao, lâu rồi mình mới có lại cảm giác này từ một bộ phim hoạt hình này(Ferdinand) 1 tác phẩm mang tính záo zụk rất tốt cho trẻ thơ như mình hihi
-Những ngôn từ người lớn nhưng không quá lố và đậm chất phương Tây phải kể đến Daddy's Home, Dusty và Brad là 2 người cha tuyệt vời, từ những mớ hỗn độn mà tình cảm những người thân trong nhà đã gắng bó nay càng gắng bó hơn, không phải lúc nào cứng rắng thì cũng zãi quyết được mọi vấn đề, đôi khi chúng ta cần một chút lắng nghe, một chút thấu hỉeu thì mọi chuyện zù có khó khăn đến máy thì cũng vượt qua thôi, đậm chất Tây, vừa trẻ con vừa pha chút người lớn, vừa được giải trí vừa mang tính giáo dục cao...
2 bộ phim này đừng bỏ lở nhé... chả hiểu sao phim hay suất chiếu lại ít phim tào lao thì suất trên trời haizzzz
Have a Good day all xem tiếp
Đừng bao giờ tin ảnh mạng là có thật
Hôm nay t7 lười nấu cơm nên 2 vợ chồng lên grab food gọi đồ ăn. Thấy quán Bún chả, miến trộn & cơm gà cô Hương ở 15 ngõ Tràng Tiền đang giảm giá từ 60k còn 30k 1 suất mà lại gần nhà nên cũng mạnh dạn gọi thử về xem sao
Sáng ko ăn sáng nên đến trưa đói meo vì vậy rất háo hức khi đồ ăn đến. Mở ra thì thất vọng tràn cmn trề. Rõ ràng trong app bọn mình gọi cơm gà xào nấm trứnng ốp nhưng khi ship đến thì lại là cả quả trứng rán thế kia. Chưa kể 2 vc cùng gọi 1 món nhưng suất thì có rau muống, suất thì là giá xào
Hình thức là thế còn vị đồ ăn thì cũng ko khá hơn. Tựu chung trong 2 chữ NHẠT NHẼO!!
Ko biết nếu ko giảm giá 60k xuống 30k thì suất ăn có chất lượng vs như ảnh miêu tả trong app ko chứ nếu 60k mà vẫn là suất tnay thì đúng là đắt cắt cổ xem tiếp
Nhân tiện xin một địa chỉ bán bún riêu bò ngon quanh Cầu Giấy. xem tiếp
Edit: làm ăn bẩn vl mấy mẹ ạ , thấy bà lớn tuổi , thương thươnh nhưng làm bẩn thật , cả có bà chị mặt lạnh như tiền đúng kiểu dân phố cổ , Pảnh cạch cmn hàng này luôn xem tiếp
Tháng 4 em có tour du lịch về VN 4 ngày 5 đêm, khoảng 5 người là nam độ tuổi 40~50,.. Khách hàng bên em muốn di lịch Đà Nẵng, Mũi Né,.. mọi người có thể review cho em vài địa điểm ăn, chơi tài Đà Nẵng và Mũi Né với ạ.. xem tiếp

Mọi người cho e hỏi Khách Sạn ở Huế, ở ks nào thì ok ạ! 3 sao là được ạ. Có chổ parking oto càng tốt ạ!
Mọi người help e vớiiiiii xem tiếp
[Review mì tôm thảo mộc]
10k 1 gói mua ở Familymart, hôm trước ngang Bách Hoá Xanh cũng thấy.
Có 2 vị là sườn heo và nấm. Cả 2 vị đều không cay, muốn ăn cay thì bỏ thêm ớt. Vị nấm ăn ngon hơn sườn heo, cảm nhận cá nhân
Nhớ bỏ gói gia vị thảo mộc để thấy sự khác biệt so với các loại khác. Ăn cứ như đang ăn mì gà tiềm vậy Recommend cho mấy bạn thích vị thuốc Bắc xem tiếp