Đến ngồi 1 cái auto mang ra ko cần khách gọi ạ
Quán ốc ăn ngon nhưng ko ấn tượng để đáng phải nhớ ạ
Theo mình thấy giá thành khá cao.
Mình chỉ đi ăn thử và k có ý định quay lại nhiều lần ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ] Bún chả Sinh Từ 2 Nguyễn Phong Sắc.
Bún chả Sinh Từ cũng thuộc hàng có tiếng, giá một suất khá đắt 40k. Cá nhân mình thấy không ngon như thương hiệu quảng cáo và cũng không có gì để đắt tới mức đó. Một bát nước chấm có cả chả băm, chả miếng và chả cuốn lá xương sông, đều nhàn nhạt và không đậm vị như chả ở những chỗ khác. Nước chấm nguội từ lúc mới bê ra. Ăn những món cho đồ vào sau thường nhanh nguội nên gắp được mấy gắp bún là bát nước chấm nguội ngơ nguội ngắt. Bún cũng không nhiều. Nói chung theo mình độ ngon chỉ 7/10. xem tiếp
500 anh em cho hỏi địa chỉ nào ăn lẩu lòng ngon ạ, thèm quá xem tiếp
Góc "Bún ngan, ngan chặt nên thử" cho mấy bạn mạn mạn chỗ Lĩnh Nam, Mai động, Vĩnh tuy... . Cảm nhận riêng là ngon ạ. Quán mở từ 6h chiều gì đấy đến tầm 11h hơn khi nào hết đồ thì thôi. Quán khá đông nhg phục vụ vẫn chu đáo. Đồ ra nhanh trừ nhg hôm đông quá thì chậm chút thôi ạ. Đc cái quán nhìn rộng rãi, sạch sẽ. Bún ngan thì ngon, miếng thịt dày xen lẫn cả miếng ngan chặt, măng, tiết. Ai ăn thêm gì có thể gọi thêm. Như những lần trc mình gọi bún ngan trứng, tràng, mọc mà vẫn chỉ có 30k. Kiểu đồng giá 30k các loại í. Ăn đến cuối hết bún vẫn còn thịt luôn vì nhiều ạ. Đến ăn các bạn có thể xin thêm bát nc chấm để ăn cùng thịt ngon lắm luôn ạ. Mình ăn toàn chấm ngập thịt luôn. 1 điều nữa là ai muốn ăn tràng trứng thì nên đến ăn sớm chút may ra còn k hết nhanh lắm ạ. Ăn 2 bát bún 2 cốc nc 1 đĩa quẩy mà hết có 70k. Quá đủ cho 1 buổi tối ạ. Địa chỉ mịnh cũng k nhớ lắm chỉ biết trên đường Lĩnh Nam gần chợ Mai động. Cạnh quán bún là quán cơm bình dân thì phải. Nchung quán này đông nhất chỗ đấy, mặt đg nên đi qua là thấy ạ. xem tiếp
Góc xin xỏ : Anh chị em trong hội cho mình xin địa chỉ ăn miến , bánh đa trộn ngon dọc từ ngã tư sở về hà đông có bán tối vơi ???? Xin trân thành cám ơn !!! xem tiếp
Hi cả nhà 16/12 tới mình đi miền tây 6 ngày, mình lên lịch trình rồi nhưng không biết lộ trình đã hợp lý trưa nhờ cả nhà góp ý giùm mình nhé . Cảm ơn cả nhà nhiều ạ .
16/12 : Tới cần thơ chiều đi vườn trái cây 9 hồng,
17 & 18/12 : Nam du
19/12 : Từ rạch giá kiên giang đi châu đốc : rừng tràm trà sư,tịnh biên
20/12 : Từ châu đốc về Cần thơ thuê xe máy đi làng hoa Sa Đéc tối quay về Cần Thơ (Cho mình hỏi từ châu đốc qua sa đéc có xe khách không ạ tại mình không thấy ?)
21/12 : Sáng đi chợ nổi cái răng chiều bay về .
Cảm ơn cả nhà ạ . xem tiếp
Đợt này quyết định thay trà sữa bằng nước ép trái cây cho nó fresh )
Tìm một hồi trên Now thấy có quán cũng to to, mà lại đang giảm giá nên đặt thử uống ở True Juice, nhiều cơ sở nhưng mình mua là ở cơ sở Chùa Bộc thì phải
Đặt liền 4 chai 350ml gồm cà rốt ép, ổi ép, cam ép và chanh leo lào
Về ngoại hình cho 10 điểm vì nhìn khá sạch sẽ, đáng yêu, logo rõ ràng rành mạch.
Về chất lượng thì chèm chẹp, k biết chấm điểm như nào nữa, có vẻ như True Juice nên tân trang lại máy móc của mình vì nước ép kiểu gì mà mình uống toàn sạn và lấn cấn thôi(mình nghĩ là do loại ổi khô, hơi chát nên ép bị như thế, máy ép lại k lọc kĩ nữa chứ k phải là bẩn). Uống khó chịu cực kì, trên ảnh là chai ép ổi của mình và nguyên phần chụp ảnh là bỏ đi vì cấn k uống được ))))) Nên thành ra phần uống được so với giá tiền là khá đắt.
Chai cà rốt cũng thế, cấn ơi là cấn luôn. Uống mấy ngụm xong cũng thôi luôn
Chanh leo pha nhạt và lỏng thôi rồi, kiểu như nc chanh leo bắt buộc phải pha nước nhưng hình nhue hơi bị quá tay
Được nước cam kéo lại(mặc dù uống cảm giác k được tươi, có thể do mình đặt đồ về nên k giữ đc sự tươi ngon nếu uống ngoài quán) như nhìn chung vẫn oki và uống được hết
Không biết do mình đen hay là do review trên foody không đúng nữa vì thấy hầu hết là khen nức nở nước ép ở đây nên mình mới đặt. Nếu cho uống lại thì chắc không, vì đánh giá 3/4 đồ đã k ổn rồi nên tốt nhất là k nên liều thêm lần nữa.
Đánh giá hơi khó tính, mong các hạ nhẹ tay xem tiếp
mình sắp đi Đà Lạt, anh chị nào trong Group biết chỗ nào thuê xe máy chất lượng giới thiệu với ạ. Thanks mọi người. xem tiếp
[ Review ] - Doki Doki Bufet đồ Nhật và gọi món - Dolphin Plaza Mỹ Đình
Hôm trước mình và các bạn có mua voucher buffet của Doki Doki. Kiểu tâm thế của cả đám là sẽ được ăn ngập mồm sushi, sashimi tươi ngon, ăn bánh xèo, bánh takoyaki,... nên đứa nào đứa nấy dù cũng nén lại một chút vì biết giá rẻ rồi k mong ước nhiều nhưng cũng kỳ vọng háo hức xíu xiu.
Bọn mình ăn vào buổi trưa, đặt 11h30. Đến thì đc nvien đưa menu chọn món để bếp chế biến. Menu khá đa dạng, tầm 30-40 món. Nhưng chủ yếu là những món như da gà nướng, gà quay, thịt lợn xào, bạch tuộc chiên, rau xào, bánh xèo, takoyaki, cơm trộn, bò cuốn nấm kim châm nướng,.. Còn sushi thì chỉ có đúng 4-5 loại :(( như trên ảnh, sashimi thì 3 loại cá hồi, cá vược( thì phải vì mình k ăn), cá ngừ T___T
Cảm nhận khi ăn sashimi đầu tiên là cá hồi thực sự không tươi, k có vị thơm ngậy béo béo, nói chung là vị nào cũng không tới í :<, thêm vào đó là mù tạt, KHÔNG CÓ VỊ GÌ HẾT, không có vị hăng xộc lên tới não của bạn như bạn định tưởng đâu, mình còn tưởng mình ăn vôi ), xì dầu cũng nhạt toẹt như pha với nước lã, gừng đỏ MẶN, bánh xèo... mình không dám chụp lên thì các bạn biết rồi đấy ), một sự phí mồm.
Niềm an ủi duy nhất chính là nồi lẩu shabu shabu, nước lẩu thơm ngọt đậm vị . Ăn kèm là ba chỉ bò mỹ, rau bắp cải, nấm kim châm và ĐẬU PHỤ VIỆT ^____^, một sự tiết kiệm đáng sợ.
Thực sự với 200k này, mình nghĩ là đáng để 1 lần cho mãi mãi ).
À quên, đậu Nhật luộc ngon.
Nhân viên ngoan, mỗi tội mắc bệnh hay quên, hoặc là do lây bệnh quên từ bếp ).
Trên đây là ý kiến của riêng cá nhân mình (và 500 ae đi ăn cùng mình hôm đó). xem tiếp
có homestay nào còn phòng ngày 22/12 không nè. Mình đi 8 người . Ai có giới thiệu dùm mình nhé. thanks xem tiếp
Vck e dành dụm được khoảng 10tr đi du lịch. Mn tư vấn giúp e là mùa này thì nên đi những đâu thì đẹp ạ? E xin cảm ơn xem tiếp
(Góc khen)
Nem nướng Xuân Dần - Nha Trang
Món ăn tuyệt ngon, đúng điệu Nha Trang và giá cả phải chăng. Em vote 5 sao cho Xuân Dần và là khách hàng thân thiết 7 năm nay rùi cccm ạ.
Giá:58k/ suất, ăn no.
Đc: 155 đội cấn ạ. xem tiếp
[ góc hết hồn ]
Vẫn đang bàng hoàng, hoảng hốt hết hồn khi đang ăn , bỗng thấy 1 sinh vật lạ, như trong ảnh,
Kia là 1 suất nui xào bò khô ở Chú Long Kim Liên, mìh nhờ em bé cùng cửa hàng mua về, ăn được mấy miếng vẫn ngon lànhh, rồi amen, và mới mua cách đây không hề lâu, và em đấy mới mua chiều nay và
ảnh mình chụp là lúc 3:32 chiều !!
Không có ý bóc phốt vì mình ăn cơm gà kim chi chú Long rất nhiều, mà tin tưởng về độ sạch của quán nhưng sau lần này chắc say good bye, và các bạn cảnh giác khi ăn nếu có gọi TT
May mà vừa ăn vừa chú ý, chứ không lại được bữa " đặc sản" vào bụng. xem tiếp
<góc khen>
Chân gà - cánh gà nướng 161 Minh Khai
Mình là 1 đứa mê nghiện chân gà nên cũng lê la rất nhiều hàng ở Hà Nội, hôm nọ mới được ăn thử ở 161 Minh Khai !
Cánh gà nướng ướp vị rất vừa vặn lun mà thịt mềm, ngọt, ăn chỗ thịt trắng ko bị bở tí nào ý ngon dã man bt ăn cánh gà các chỗ khác thì thấy hơi khô nên ko mê cánh lắm, nhưng cánh hàng này phải công nhận là mê mệt, miếng cánh còn to cắn phê lém , e ăn hơi nhanh nên ko kịp chụp )
Chân gà nướng to béo múp míp, ướp vừa miệng luôn , ăn cùng dưa góp khá đưa miệng, nhưng dưa hơi ỉu tí giòn tí nữa sẽ ngon hơn
Nhìn chung quán được cái tẩm ướp rất ngon, mỗi tội nước chấm hơi cay quá ) nếu ai ko ăn dc cay thì hơi phí hic, chất lượng ổn giá phải chăng mỗi tội chờ chân hơi lâu hic
Giá chân 10k/c , cánh 22k/c
Kính hội xem tiếp
(góc ăn thử)
Hôm qua đọc được bài review chè thái ở Trương Định của 1 bạn nào đó và nay 2 con xách đít lên đi thử ngay .
Bọn tớ ăn 2 chè thái thương,giá 15k/bát
Bạn kia review chè thái caramen,thái mít đều 15k thì k phải nhé,giá là 20k ạ
Nhận xét :bát khá nhiều ,mùi thơm nhưng k phải cốt dừa tươi mà là cốt đóng hộp hoặc gì đó nhưng k phải là cốt dừa tươi ,nước k phải thanh ngọt mát như chè thái từng ăn.
Sợi chè khá mềm nhưng k dai,hơi bở,ngọt ,ăn vài miếng đầu còn ngon ngon chứ ăn hết bát đấy ngấy lắm,bạn t ăn xong kêu lâng lâng(do ngấy ngọt quá)
Nói chung ăn 1 bát 15k này là tạm được,bình thường.
Có quay lại hay không: k nhé xem tiếp
[Tonkatsu]
Em thèm ăn tonkatsu quá mà không biết chỗ nào ngon và giá cả hợp lý ạ TT. Mọi người có thể cho em xin vài địa điểm được không ạ?
Cảm ơn mọi người. xem tiếp
[GÓC KHEN NỨC NỎ ]
PIZZA 4p , Pizza Ngon nhất Hà Nội
Thật sự là không lần nào đi ăn là không cảm thấy hài lòng, pizza ở đây theo mình thấy là ngon nhất hà nội bgio, ăn ở đây thật sự là khác hẳn, đồ tươi lắm, phô mai thơm, đặt biệt ở đây có món my cua theo em thấy là best nhất nhà hàng, nhân viên thì tận tình chu đao với khách, nhưng giá thành hơi cao so với các hãng pizzza khác, nhà em 2 người lớn 1 trẻ con đi ăn 1 mì cua, 1 bánh , 1 salat, 1 coca , 1 nuoc chanh tổng bill 718k
Ah một điẻm trù nữa là ko bao gio đặt dc bàn qua trước, lúc nào gọi trươc cung trong tình trạng hết bàn, nên em khuyên mọi nguoi muoins đi ăn cứ đến thẳng cửa hàng may ra con chỗ, chứ gọi đạt trước kiểu gì cũng ko dc xem tiếp
moonrise Homestay hay container Homestay ở Đà Lạt cái nào đẹp và ok hơn mọi người. xin ý kiến với ạ. Thanks cả nhà. xem tiếp
Bia hơi Hà Nội
Nếu là người HN hay sống và làm việc, học tập tại Thủ đô chắc hẳn đã từng thưởng thức hương vị của nó. Mặc dù cái cốc chỉ là loại cốc thủy tinh thổi thủ công, trong cốc vẫn thường nhìn thấy sạn, cát... nhưng đó lại chính là 1 phần để tạo nên vị thơm, ngọt của bia HN.
Dù vậy..! Thời gian gần đây để tìm được quán bán chuẩn bia HN có vẻ khó, HN quá rộng để có thể tìm hay nhu cầu quá cao mà không thể bán bia chuẩn, rất nhiều loại bị pha tạp, nấu tại các lò bia thủ công rồi dán mác bia HN. Người uống bia nhiều năm sẽ cảm nhận được điều này.
Hãy giúp mình địa điểm uống bia chuẩn Hà Nội... xem tiếp

Anh Chị cho e hỏi, sáng 30.12 e có mặt ở quy nhơn, e muốn đi 1 ngày các điểm eo gió, kì co, kdl trung lương, hòn khô có đc k nhỉ? vì e nghe biển động k đi được hòn khô thì phải..
Anh chị nào có dịch vụ gì tốt ib giá giúp e luôn nhé, e đi 3 nữ ạ!
Em cám ơn^^
p/s: k biết thời tiết quy nhơn mấy bữa nay thế nào ạ?? e đang hứng đi mà buồn thời tiết quá ... xem tiếp
Mình muốn xin review của mn về các hàng steak ngon ở HN, quanh quanh các quận trung tâm thì càng tốt. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm qua (15/9) mình có cùng em gái đi ăn ở Spaghettibox cơ ở cơ sở Lê Ngọc Hân. Các lần trước thì cũng k có vấn đề gì lớn lắm, mỗi tội đồ ăn phải chờ hơi lâu. Nhưng vì mình dễ tính nên ok hết ^^
Lúc đầu mình đã gọi 1 mì Bolognese, 1 mì Marinara, 1 salad khoai, 1 pepsi và 1 chanh bạc hà. Mình chờ khoảng 15’ thì cốc chanh bạc hà được mang lên, sau đó 15 phút nữa thì đĩa mì nguội ngắt (và k ngon - sau khi em mình thử) Bolognese được mang lên. Các bàn khác vào sau mình đã có đồ rồi, mình chờ thêm ít phút nữa vẫn k thấy các bạn nhân viên trả đồ thêm cho mình. Mình hỏi thì bạn nam nhân viên trả lời là: NHÀ EM HẾT SỐT KEM. Vậy là sau khoảng 40’ chờ thì bạn ý bảo mì của mình hết rồi, mặc kệ mình chờ lâu như thế mà k kèm theo lời xin lỗi nào. À mà pepsi và salad của mình đến khi em gái mình đã ăn hết mì của nó rồi mà vẫn chưa thấy đâu.
Vì không thể chờ thêm được nữa nên mình xuống thanh toán, sau khi complain một cách rất lịch sự và kìm chế nhất có thể thì bạn nhân viên lí nhí xin lỗi mình và đưa bill bảo mình thanh toán 58k. Trong khi quản lý ngồi gần đấy chỉ hỏi là khách đã được nhận những đồ gì mà k hề có động thái đứng dậy xin lỗi khách.
Vậy là mình ôm chiếc bụng đói về nhà. Đồ ăn có thể không ngon nhưng nếu thái độ nhân viên tốt một chút mình có thể bỏ qua tất, mình dễ dãi mà ^^
Trừ 100 điểm thanh lịch và hứa không bao giờ quay lại
Bonus ảnh mặt con bé hớn hở vì sắp ăn (nó vẫn chưa biết mình sắp ăn thứ gì) ahuhu xem tiếp
Về có đọc lại review trên foody và trên hội mình có vài review chê hết đồ đồ lên chậm rồi nóng rồi khói thấy hối hận vì k xem trước )) xem tiếp
Nhìn chung ăn xong chẳng muốn quay lại lần 2, cơ mà thấy vẫn có nhiều ng ăn lắm, chắc các món khác ngon nhưng chưa được thử. Nhưng đánh giá lần đi ăn này thì là Chê chứ không có khen.
Đồ ăn 6/10
Thái độ 5/10
Đó là cảm nhận của tớ cho các bạn chưa ăn ở đây ạ. xem tiếp
Chuyên mục gấu nẫu.
Góc tồi tệ. Spagetti box
Đây là ý kiến riêng mình mong mọi người thông cảm, hơi tục chút ạ.Va xin nhắc lại là mị được mờiiii ạ.
Góc được.
Thì khi vào đây được cái nhìn con mèo thấy hay hay ngồ ngộ.
Bàn sắt hmmm có vẻ di chuyển bàn khá khó khăn.
Đồ ăn rẻ
Nhân viên ok
Góc chưa được:
Mì ý ơ mình ăn mì ý bò mà tđn mình k thấy có vị thịt bò toàn vị gì đó wow.
Khoai tây chưa chín kĩ hay sao ý.
Salad thì k ăn.
Pizza thì ở đây khá hợp với câu chờ đợi là vinh quang ôi mình thấy vinh quang thật sự luôn chờ chờ ôi chắc tôi chớt, may mình đến tầm 5h khách chưa lên đông lắm. Tiếp đến là pizza wow, bánh to dã man to thề "to" như mấy miếng thịt bò ở hàng lẩu 99k. Pizza ở đây dành cho các thanh niên thiếu muối thiếu trầm trọng ôi mình bị dư thừa muối luôn.
Ăn đợi đồ lâuuuu lâuuuuu.
Kết lại:Tự nhiên nay được mời ăn thì đi thôi tưởng quán này ăn được thấy ok phết ai ngờ rước mệt vào người.
Nhân viên 5/10
Đồ ăn 4/10
Không gian btttt
Update cơ sở núi trúccccc
Update 2 sr vì mấy từ không hayy xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
các thánh nào biết đâu Hà nội bán sushi ngon không ạ trong TTTM cũng được ạ huhu lên cơn nghén thèm quá :(((((( xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mấy nữa mình có đi du lịch Nha Trang mà thấy các page review nhiều quán hải sản chung chung quá nên xin mọi người review cho mình ít địa điểm ăn hải sản ngon - rẻ ở thành phố Nha Trang vs đảo Bình Ba được không ạ?
Xin cảm ơn cả nhà xem tiếp

người. Ai biết chỉ em với
Edit: Khổ, em không biết nên mới hỏi chứ em ko có đòi hỏi đâu ạ, em là sinh viên chỉ ăn được tầm giá đó thôi ạ, muốn tham khảo thêm có thể có nhiều người hay đi ăn nếu biết thì bảo 1 câu, ko thì cũng nhẹ nhàng chứ ai lại nói nhau như thế xem tiếp
Góc khen + chê
Đầu tiên nói về nem nướng Nha Trang thì e chưa ăn thử bh vì dnay thấy Hnoi hot hot món này nên qdinh ăn thử
Lần đầu e ăn thử ở nem Xuân Dần cơ sở đội cấn thì omg cái nước chấm của nó ngon đến nỗi em uống cmn hết luôn, cái nước chấm đấy ăn cgi cũng hợp ý. Từ rau củ, xà lách đều mới, k dập nát, tươi ngon . Nem thì vị giống hệt nem lụi, ram k mùi hôi dầu, ăn không cũng ngon. Giá 60k một suất, hơi chát nhưng chất lượng . Ảnh ở dưới
Tiếp theo hnay thèm nem nướng gọi thử Ỷ Thiên ở ktqd thử cái nước chấm thì... Thôi k muốn nói, nem ăn riêng thì k có vị ý ạ, ram thấy cũng ok . Rau xà lách đen với nát..... Chán éo buồn chụp 25k một xuất, chả nhiều bằng nửa suất quán kia xem tiếp

Đi đâu rồi cũng phải quay về chị sáu . Ck em là ng sg nên khẩu vị thích đậm đà do vậy để tìm hàng ăn hợp khẩu vị ở Hn là hơi khó . Rồi cũng chỉ ưng quán bà này ! Bà có 2 loại nước dùng là cá và riêu . Trước tiên về thái độ phục vụ , điềm đạm ko thái độ với khách mà còn vui vẻ niềm nở ý . Nước dùng riêu cua đậm đà , nước dùng cá trong thanh rất dễ ăn . Với ng bắc thì chỉ cần thêm dấm ớt là ok rồi còn bác nào thích ăn ngọt thì bảo bả thêm thìa cafe đường là tuyệt vời r . À sáu làm miến bánh đa trộn cũng ngon lắm ạ
Giá cả thì khỏi bàn. Riêu ốc 15k , bò - cá 25k .
Tuy bán trong góc chợ nhưng khá sạch sẽ các bác ạ . Địa chỉ em ko nhớ rõ vì quán quen nên cũng ko để ý , các bác cứ đi từ bạch mai rẽ vào trại găng có ngõ đầu bên trái tập trung dãy hàng ăn là thấy . Buổi sáng bà ngồi trong cùng luôn ạ , ra đấy hỏi sáu béo ai cũng biết . Bán từ 8r sáng đến 8r tối luôn ạ xem tiếp
[Góc review hơi chê]
Hic hic, lại là em lần nữa đây ạ .
Hôm nay em có đi chụp ảnh kỉ niệm cho đứa em, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại thích vào Trill (cái quán cà phê trên cao ấy ạ).
Review cho các bạn thích sống ảo để các bạn đừng bị như mình không lại thất vọng =]]]]]
- Đầu tiên là về đồ uống: Đắt so với chất lượng, đồ uống bình thường, cốc như trong hình là 65K . (Trà hoa quả)
- Thứ 2 là về thái độ nhân viên: Huhu, em gọi 1 cốc nc, không có tiền lẻ, đưa 100k xong bạn kia hỏi có tiền lẻ ko? Em bảo mình không có bạn ạ.( Mà em kiểu cười thân thiện lịch sự nhé). Thế là bạn ý thay đổi thái độ với em luôn, kiểu khó chịu ấy, lườm lên xuống, xong nói năng kiểu khinh thường....( Lúc đấy bực vãi, định bảo luôn là mình bỏ tiền ra mua chứ có phải xin bạn đâu mà thái độ khó chịu thế???. Nhưng xong em chả nói ), cuối cùng là nợ em 35k, bảo em tí nữa về thì ra lấy sau
- Thứ 3 là về quy định của Trill về việc chụp ảnh. Đương nhiên là có rất nhiều quán quy định là ko đc chụp ảnh hoặc chụp ảnh sẽ mất phí.
Nhưng các bạn nhân viên ở đây, vãi các bạn thật luôn. Em mới vào thì lôi máy ảnh ra test thử, các bạn thấy thế cũng ko nói gì.... Cho đến khi đứa em em đến, ngồi 1 lúc lâu, bôi tí son, chuẩn bị sẵn sàng ... Thì bạn nhân viên mới chạy ra đưa cho cái tờ quy định như bên dưới và bảo bên quán em có quy định như này .
Và sau 1 lúc quá là khó hiểu em mới hỏi nhờ bạn ý nghĩa là như nào thì bạn ý giải thích là mn vào quán ko đc phép chụp ảnh, nếu muốn chụp ảnh thì phải đăng ký tại quầy và chi phí như hình . Kể cả là máy ảnh cơ, máy ảnh du lịch hay là điện thoại đều phải đăng ký, nếu không sẽ bị nộp phạt 500k theo quy định
.
......
Sao các bạn ý không nói từ đầu, từ lúc em vào quán và lôi máy ra test nhỉ???
Và sao thái độ của cái bạn nhân viên order ở quầy tệ quá , đến tận lúc em về đưa lại cái hoá đơn để lấy lại 35k vẫn tệ . Bắt em chờ gần 10" để bạn ý đổi tiền mà đúng kiểu như em đang đứng xin tiền của bạn ấy ấy. @@
....
P.s: là hồi trước em từng đi chụp ở đây rồi ạ, ko mất phí, đồ uống cũng đắt so với hồi đó nhưng nhân viên ok lắm. xem tiếp
Chắc chắn không có lần quay lại rồi nhưng khá thất vọng về cách xử lý tình huống như thế của cửa hàng. Bạn nào đi uống ở đây thì cẩn thận vụ xe cộ nhé xem tiếp
MIXUE cơ sở 53 Triều Khúc mới mở nên thỉnh thoảng em cũng hay ra ăn. Mấy lần trước em ra đều ăn kem vani và thành tiền mỗi cây là 10k. Nhìn thấy trên menu có kem vị matcha nên định lần sau quay lại sẽ thử. Hôm nay đi qua thì em thấy có biển: " Tri ân khách hàng đã ủng hộ MIXUE nên sẽ giảm giá tất cả sản phầm 5000đ". Đọc xong ai cũng nghĩ là TẤT CẢ SẢN PHẨM SẼ ĐƯỢC TRỪ ĐI 5K đúng ko ạ? Em cũng nghĩ thế và lái vào định thử vị matcha luôn. Vào thì chọn xong các ac nhân viên báo giá là 10k trong khi giá gốc mọi lần em ăn cũng là 10k?? Em có hỏi và nv bảo là đã trừ 5k trong menu rồi và chỉ có ctrinh mua 1 nước tặng 1 kem thôi. Vậy là nếu ko giảm thì kem là 15k? Mọi lần em mua vẫn là 10k mà nhỉ. Mà thôi em cũng ko đôi co nhiều vì có mỗi 10 nghìn bạc nên gọi nhanh rồi đớp ko thì nóng lắm ))
Nhận xét về kem MIXUE:
_ Kem vani thì rất ok
_ Kem matcha thì chuẩn vị matcha quá nên ăn hơi đắng xíu xiu
_ Ốc quế giòn và thơm hơn nhiều mấy hàng kem bth
_ Kem to và đáng tiền.
_ Nhân viên rất thân thiện và lễ phép với khách.
Em chỉ thắc mắc tí thôi ạ chứ em vẫn thích ăn ở đây ) Mong là có gì ko ổn thì MIXUE cải thiện chứ để nthe khách hoang mang lắm :< xem tiếp
Em không biết ad có duyệt bài cho không nhưng mà cứ review nếu hên thì lên cho mọi người tham khảo )
--[Góc khen ngợi+Đã kiểm chứng nhiều lần]--
Em thấy có nhiều người đang hỏi địa điểm "nem nướng Nha Trang" ngon nên khoe chỗ này 1 chút nè.
Đây là quán nem nướng Nha Trang Hoa Béo ở ngõ 154 Ngọc Lâm-Long Biên nhé!!!
Em đã ăn ở đây vài lần rồi và quyết trở thành khách ruột của quán này luôn cũng vừa vặn và không bị bở.Nộm chua chua ngọt ngọt ngon lắm ý.Xoài,rau,dưa chuột,giòn giòn đều được cho nhiều. Em thấy ai mà ăn nhiều rau,nộm xin thêm đều được.Vỏ nem cuốn thì chắc ở đâu cũng mềm dẻo giống nhau thoii nên em không cần nói nhé!!!
Điểm ưng nhất là cái bát sốt chấmphải nói là ngon kinh khủng luôn ý,cái vị kiểu ngon khó tả )) Em thấy nhiều người ăn như húp nước chấm ý,1 bát đầy rồi mà toàn xin thêm bát nữa
1suat (suất dưới ảnh là 50k/2ng ạ)
Quán này đông khách mà buổi trưa thì thường full bàn với chỗ để xe nên hơi bất tiện 1 chút.
Mấy ac nhân viên em thấy nhiệt tình và quán khá sạch sẽ.Chỗ chuẩn bị đồ ngay ngoài cửa,ngồi đợi đồ nhìn họ làm cũng vệ sinh nên em thấy khá yên tâm.Gọi đồ khoảng 5p sau là có,còn mua về hay đc ưu tiên trước )
Nói chung là em thấy ưng quán này nhất trong số những quán nem nướng đã từng ăn ý.Ăn nhiều nhưng em chưa phải gặp tào tháo bao giờ )))) Có thể mỗi người 1 khẩu vị nhưng em đã dẫn 2 đứa bạn đi ăn và cả 2 chúng nó đều bảo đỉnh!!!
Mọi người có thể đi ăn thử xem ạ.Em không phải PR đâu nên khỏi lo chém gió
ơng ớt cực cay nướng lò tôn thì cho em xin cái địa chỉ với ạ" xem tiếp
Thấy mn review Ý Thiên bên ngõ TD nem nướng NT ngon nên hôm nọ any từ NT ra HN làm kêu thèm dẫn ảnh đi ăn. Vừa mang ra ảnh kêu sai quá sai rồi, nước chấm ko hề giống, trong đó là bún rối thì đây lại bánh phở, nem cũng ko đúng, nem trong đó ủ hơi có vị chua cơ, rồi ram trong đó ko giòn tan mà còn có độ dai, trong đó ko có đu đủ vs cà rốt muối. Ncl ổng bảo chụp ảnh lên nhìn có chút giống chứ ăn vào chẳng thấy giống tẹo nào mà cũng chẳng ngon. Có phải vào đó học 4 năm bị trong đó nuôi hết ăn nổi khẩu vị Bắc hay do nem ngoài này ko ổn thật ạ? E thì chỉ thấy nước chấm hdo hơi mặn xíu thôi chứ mọi thứ cũng gọi là ổn
Ai có biết quán nem nướng nào giống vs mta ko chỉ giúp e ạ. E cảm ơn ạ xem tiếp
Khóc dở mếu dở các anh chị em ạ. Thực sự là nhận được hộp bánh này chắc không dám ăn đâu. Hermes - thương hiệu thời trang số 1 thế giới có sản xuất bánh trung thu ạ xem tiếp
P.s : đây là ảnh mình lấy trên page quán , vì mình k chụp lại xem tiếp
(Góc khen dạo- góc kiểm chứng)
“”Quán cháo canh ở đường cốm vòng- gần phía cuối đường cốm vòng””(lối duy tân và trần thaoi tông cầu giấy)
Cái đường cốm vòng có nhiều quán miền trung lắm. Nhất là món lươn.
Chả là có đứa bạn ở quê. Nó hay ăn cháo canh ở quê. Nay chuyển công tác ra hà nội làm mà cứ kêu thèm cháo canh nghệ an
Hôm nọ có đọc được bài review của 1 bạn về món cháo canh, bánh bèo nên ủ âm mưu đi ăn thử. Thật sự ngon và không thất vọng.
Về nước dùng: vừa miệng. Nước ngọt từ xương
sợi mì dài và khônh bị bở. Ngon
Về thịt: thịt hầm nhừ nên ăn rất thơm
À. Còn có tôm nữa. Chời ơi. Tôm tươi mà ăn ngọt dã man. Mình được Ăn 2 con vì bạn mình không ăn tôm
Bạn có thể gọi thêm 1 cái bánh mì nướng ăn kèm.
Hôm ý có ăn bánh xèo nữa nhưng mà nước dùng hơi ngọt nên khó ăn.
Còn cháo canh và miến lươn... thì tuyệt
Và còn nữa. Đi vào quán toàn người quê mình. Nói chuyện bi bô nghe hay lắm.
Có mấy bạn người miền bắc chắc thấy tiếng lạ không hiểu gì nên là cứ ngồi cười.
Hứa hẹn sẽ quay lại xem tiếp
~~> Nhân tiện đây mềnh lên cơm thèm chè dừa, chè sầu. Bác nào có quán ruột quanh cầu giấy thì cho mình xin info với. Ngoại trừ quán chè dừa Thái Lan ở đầu Nguyễn Phong Sắc là quán quen thì mình chưa tìm đc quán nào ngon ngang và hơn quán đó. Muốn đổi vị xíu hihi
Plz! xem tiếp
Méo biết là tôi khó tính hay người ta vô duyên!
Lần thứ n mua toco gặp cô hồn! Aeon long biên nhé!
2 bèo trung tuổi dắt 1 ku bé 1 ku lớn vào mua! Mọi người đứng chờ đồ thì 1 bèo chen như chưa đc chen, đẩy mình vs 1 chị khác để chen! Cả 2 lườm nhẹ rồi lơ như đống rác!
Đc 5 phút, bèo số 2 đứng ngoài toang toác cái mồm kêu lên trước mà lâu thế, 1 người quay lại nhẹ nhàng bảo chờ theo số hoá đơn! Im!
Thằng lớn đủ biết là va vào người lớn thì phải mở mồm xin lỗi! Nhưng ko! Nó lao như 1 vị thân vào bụng mình, xong nó cố tính chen bên dưới, nhẵm cả vào chân mình, xong đẩy chân mình ra! 3 máu 6 cơn, đẩy cái đầu gối chặn ngay trước mặt nó!
Và nó ngước lên nhìn vs cái thái độ “tao chen mày phải lui chân cho tao chen”, cái gì thì cái, tôi chỉ đáp lại bằng cái lườm “trừ tà sát quỷ” nhẹ nhàng và nó rụt lại đằng sau!
Đến học sinh ngáo đá t còn trị đc nữa là cái thứ ý thức kém từ bố mẹ ko biết dạy
Ok! Tôi khó tính! Và cực kì khó tính vs phạm trù ý thức! xem tiếp
E muốn tìm quán bia nem phùng ngồi vỉa hè ghế nhựa. Bác nào biết cho e xin ít địa điểm xem tiếp
[Góc chê]
Hôm nay em giở chứng cho bọn trẻ con đi ăn pizza
Lượn 1 vòng big c lê trọng tấn,và 2phụ nữ,2bé 5,6 tuổi, 2bé 1tuổi và Pizz Hut với hi vọng cho 2đứa lớn 1bữa pizza thật ngon
Bước vào với tâm thế ko nghĩ là sẽ mua khuyến mãi 1+1 đâu
Em nhân viên tư vấn mua 1tặng 1 áp dụng mang về nhưng muộn vắng khách rồi nên các chị có thể ăn lại đây
Mê muội lên em gọi 2 pizza xúc xích bò 1cocacola 1.5l thiệt hại 228k (nếu nhớ ko nhầm)
Đợi pizza và khi ăn thì ko hiểu khẩu vị của mẹ bỉm sữa như em có vấn đề ko mà sao nó mặn vậy nhỉ.....và nó còn cháy đen cứng đơ đến độ 2bạn nhỏ 5,6 tuổi ko thể nhai được mặc dù răng lợi đầy đủ
vậy là em đi hỏi các bạn í,pizza ở đây nó phải cháy như vậy hay là các bạn nướng quá tay để bị cháy
Câu trả lời nhận đc là do phô mai nên cháy,vãi .....à mà thôi lần sau em chừa xem tiếp
P/s: Thông điệp t muốn truyền tải về Đồ ăn đã hoàn thành nên t khóa comment nhé để bản thân đỡ phải rep những comment tiêu cực không mang tính chất xây dựng, vô duyên, đạo đức học và bố đời ) xem tiếp

T edit bài 1 tí vì nhiều bạn tỏ ra nguy hiểm hiểu biết quá
Quá lâu r t ko quay lại cộng nên kb giá cả như nào thấy các bạn thắc mắc giá t rv là ảo rồi dìm cộng bla bla. Quên mất là k chụp lại bill mà lúc ý nhìn cái cốc buồn cười quá chỉ kịp chụp cái cốc ko để nhiều b đỡ thắc mắc
Cho 1 số bạn thắc mắc là rv ảo thì t ngồi cái bàn chỗ khoanh tròn trong ảnh kia nhé k lại bảo là cộng fake vs ko có cái bàn như thế ở cộng
T1 Cộng này là ở bigc Hồ Gươm Hà Đông
T2 t ko làm ăn cạnh tranh j với cộng mà dìm hàng bêu xấu nhau nhé )
T3 sau 1 hồi đọc cmt ở dưới hoá ra giá 75k do cuối tuần có nhạc nên đắt vậy
T4 chuyện cái cốc thì t ko hiểu nhưng thấy nhiều bạn bảo nhiều cơ sở cũng có cái cốc vậy ờ chắc đông khách hết cốc nên dùng tạm đó
T5 góc này t ngồi bên ngoài hiên vỉa hè nhé kp bên trong cộng đấy ngồi ngoài có đc nghe nhạc đâu có điều hoà đâu vẫn ăn giá phụ thu bth
Sau 2 năm mới quay lại Cộng thì nó đã khác hoàn toàn các bạn ạ.
Phong cách thay đổi từ phục vụ đến tk tất tần tật nhưng cái đáng nói nhất là cái cốc xanh xanh kia là st Bơ với giá 75k
Chưa nói đến chất lượng nhưng hình thức như quán vỉa hè giá thì cắt cổ
Chỗ ngồi thì cũng có gì đặc sắc đâu chài
Chắc ko có lần sau quay lại cộng nữa đâu
À may mà cốc này uống cũng tạm được về hương vị ko chắc phải đi về luôn mất xem tiếp
Review Đà Lạt 4n5d
1. Phương tiện
Mình book vé máy bay trước 2 tháng từ tận tháng 9 của bạn Viet Nguyen với giá 2500k/ người. Đi Vietjet và về Jetstar bao gồm cả 15kg hành lý kí gửi 2 chiều.
Phải nói là cái hãng Jetstar có cái ghế ngồi siêu “đẹp”, rách nát thật sự:)))
2. Chuẩn bị
• Quần áo: Vì mình đi vào mùa thu nên trời tương đối đẹp, ban ngày thì nóng như mùa hè miền Bắc, sáng sớm và tầm chiều tối thì lạnh nên mình mang cả quần áo hè và đông. Buổi tối chỉ cần mặc áo len cardigan là mình thấy đủ ấm rồi. Nhưng người Đà Lạt toàn mặc áo bông dày như kiểu rét lắm lắm vậy.
Mình mang hẳn vali quần áo to sụ nên phải mua thêm 15kg hành lý, mang nhiều quá có cái còn ko mặc ))
• Giày dép: Mình chỉ mang duy nhất 1 đôi giày thể thao thôi vì đi bộ cũng tương đối nhiều nên đi giày thể thao là thoải mái nhất.
* Chỗ ở: Mình đi theo kiểu trải nghiệm nên chọn ở 2 homestay là Her Homestay (Minion) và Ami Homestay.
Her Homestay thì tương đối gần khu trung tâm, nhưng quả leo dốc và xuống dốc để đến homestay này thì quả là vất vả. Dốc dựng đứng chắc gần 70 độ mất . Mọi thứ đểu ổn và xinh đẹp trừ việc cái nhà WC nó bé như con kiến và nước nóng nó bị hẹo ) tối đến tắm lạnh muốn xỉu. Mình đặt phòng ngày khuyến mại nên giá 2d là 450k.
Ami Homestay thì hơi xa khu trung tâm nhưng lại nằm ở khu tập trung các vườn dâu, tha hồ đi hái dâuuuu. Mình ưng cái homestay này vô cùng tận, phòng đẹp, WC cũng rộng đẹp và sạch vô cùng. Chủ nhà nhiệt tình đáng yêu. Home này có mì gói, trứng, bánh, hoa quả, trà, cafe cho mình dùng thoải mái mọi lúc chỉ cần mình muốn và quan trọng là nó free các cậu ạ. Giá phòng cho 2d là 1000k (số tiền xứng đáng). Ahihi.
3. Lịch trình.
- Day 1: Chuyến bay của mình vào lúc 6h30 sáng nên mình ra sân bay từ tận 4h sáng và vật vờ ất ơ đến lúc lên máy bay thì thôi. Max mệt.
+Tầm gần 9h sáng gì đó mình đến sân bay Liên Khương, 2 đứa bắt xe bus 40k/ng vào trung tâm thành phố Đà Lạt rồi bắt tãi 35k về homestay. Tuy nhiên mọi người có thể chọn đi taxi với giá 160k của hãng Lado có quầy ngay chỗ cửa ra luôn ấy. Hãng này nó quy định giá là 160k từ sân bây rồi ý, nên dù hơn 30km nhưng giá quá rẻ.
+Về homestay xong mình thuê xe đi ăn sáng ở Bánh Mì Liên Hoa. Đùa, tiệm bánh mì to vaiz cả chưởng xong bánh mì ngon vaiz. Huhu. Bánh mì tầm 15-20k/c. Mình ăn bánh mì + nước hết 60k/2ng.
+Ăn xong tiện đường đi Tiệm bánh Cối Xay Gió ngay gần ý làm vài kiểu ảnh ) chỗ này người chờ chụp ảnh đông lắm nên là chụp đc kiểu nó vất vả vô cùng.
+Đi tiếp Nguyệt Vọng Lầu cũng gần đó, chỗ này ko ai chụp nên một mình mình một vương quốc.
+Tiếp đến mình đi luôn Ga Đà Lạt, vào gửi xe máy 3k sau đó vào ga chụp chán chê mê mỏi rồi về.
+ Trưa: đi ăn nem nướng Hùng Vân 97k/2ng cả nước. Ăn no nê rồi về homestay ngủ cho sướng mắt đến tận 4h chiều.
+ Tối: đi ăn lẩu bò Ba Toa. Vào cái đường này có 1001 quán lẩu bò tên là Ba Toa nhưng mọi người nhớ đâm thẳng xuyên thủng đến lẩu bò Ba Toa Nhà Gỗ nhé, ăn mới đúng chuẩn, quán này gần như toàn dân địa phương ăn. 200k/2ng ăn no ko thở nổi luônn và bạn đồng hành của mình còn là 1 con lợn mà vẫn thấy noooo.
+8h tối ăn xong đi chợ đêm Đà Lạt mua cốc dâu lắc 20k ăn cũng lạ lạ miệng, chợ này đi xemm thôi chứ nói chung đồ len liếc toàn đồ ko đẹp thôi ý. 9h tối mình về homestay trên đường về ghé Big C ngay dưới chân quảng trường Lâm Viên mua ít đồ ăn vặt và nước uống.
- Day 2:
- Sáng: 7h sáng mình bắt đầu đi Hoa Sơn Điền Trang, trên đường đi qua bánh mì Gà Nga đối diện bánh mì Liên Hoa mua 2 bánh mì vào HSDT ăn sáng luôn.(bánh mì chỗ này quầy bé tý nhưng cũng ngon lắm lắm nè). 30k/2c
Hoa Sơn Điền Trang vào giá vé 60k/2ng +5k gửi xe. Chỗ này nhân tạo nhưng tương đối đặc sắc, nên đi. Cách trung tâm xa tít mù tắp raaa
+ Sau đó mình quay ra đi Hồ Tuyền Lâm, hồ này có cái nhà gì gì đó ko biết nhưng đẹp quá và được sơn đổi màu liên tục.
+ Tiếp đến mình lại đi Secret Garden cũng cùng cung đường, chỗ này cũng nhân tạo luôn và đường có 1 đoạn tương đối khó đi nhé. Giá vé 100k/2ng +5k gửi xe.
+ Secret Garden đã quá trưa mà chả có chỗ nào ăn, nhịn đói đi tiếp đến cafe The Wilder Nest chụp bức ảnh cho giống các bạn rồi về vì nó cùng đường với hồ Tuyền Lâm (đáng lẽ ra phải đi Secret Garden trước rồi mới đi hồ Tuyền Lâm, mình đi ngược mua đường luôn). Cafe xa vaiz nhái và để chụp đc vài bức ảnh mình đã uống nước chanh đường đá với giá 100k/2c mà ruột đau như cắt. Ahihi.
_ Chiều: Đi đồi chè Cầu Đất, ở đây còn trông xe free mà ko thu vé bất cứ cái gì luônnn. Đồi chè thì xa xa kinh khủng khiếp luôn. Huhu. Chỗ nào đi cũng thấy xa tít mù tắp. Sau đó mình quay về vườn cẩm tú cầu 2ha cùng đường với đồi chè 30k/2ng. Cẩm tú cầu nhiều và đẹp dã man dã man. Huhu.
Trên đường về home ghé cafe Panorama uống cf chụp ảnh nhà lồng lên đèn, đẹp lắm lắmmmm.
- Tối: Vì cả ngày đã max mệt nên mình chỉ đi ăn rồi về. Lẩu gà Lá é Tao Ngộ 200k/nồi. Nhớ vào đây ngt mà mời ăn đồ nướng gì gì đó đừng có mà ăn, ko ra gì đâu đấy. Ng địa phương ngt ko bao giờ mồi chài đồ nướng, có hai con gà mờ như mình mới bị mời thôi. Lẩu gà ăn ngon mà nhiều lắm, lá é ăn lạ lạ cảm giác như bạc hà ý.
Tuy là đã rất rất no nhưng đồng đội lợn của mình vẫn muốn đi ăn bánh mì uống sữa đậu nành ở Ngã Ba Việt Anh. Bmi ngon và sữa đậu nành nóng cũng max ngon. Chấm 10d. Ahihi. Ko biết giá bao nhiêu nữa vì tính gộp cả bm cả sữa và mình cũng ko hỏi giá luôn.
- Day 3:
-Sáng: Ăn sáng bánh căn Tăng Bạt Hổ 70k/2ng. Mình ko thích bánh này lắm, ăn nó cứ sao sao đó. Ko hợp khẩu vị lứm.
8h: đi nhà thờ Domain De Marie(nhà thờ hồng)+ nhà thờ con Gà. Tất cả free hết. Nhà thờ hồng có bác cute còn mời vào trong chụp ảnh, đáng yêu ghê. Vào hai nhà thờ này cứ phi thẳng vào cổng là thấy có chỗ để xe đó ạ.
9h: đi Dinh I Bảo Đại 80k/2ng. Dinh này cũng đẹp và nên đii. Nhiều chỗ chụp ảnh cũng đẹp nè.
Sau đó tiện đường đi luôn Cafe Gâu Garden cách đó có mấy trăm mét. Đồ uống ở đây ngon và view đẹp.
11h về homestay xếp đồ để chuyển sang Ami homestay.
12h: mình đến homestay được nhận phòng luôn, sau đó ngủ bềnh bống đến tận chiều lại dậy đi ăn tiếp.
Ăn bánh ướt lòng gà Trang 70k/2ng. Món này ngon nè, khuyên mọi ng nên ănn. Hihi. Ăn xong lại mò đi ăn bánh tráng nướng dì Đinh và yagourt. Ăn xong tầm 4h đi uống Cafe ở Still coffee,nhiều góc sống ảo nhất thế gian, đồ uống ngon và giá hợp lý.
5h: đi Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt vì giờ này ngt mới cho vào, giờ này vào tối mất rồi nên chả sống ảo được bức ảnh nào ra gì sất.
- Tối: về homestay ăn mì gói vì đã quá quá mệt để lần món gì đó để ăn, và chiều ăn uống cũng quá ngang dạ rồi.
- Day 4:
+Sáng: Dậy từ tận 5h sáng để đi đồi cỏ hồng, nhưng mà cỏ hồng chưa mở cửa nên đành chụp cỏ tuyết vậy. Sáng sớm đi trời lạnh dã dã man luôn. Cùng đường cỏ hồng là Cây thông cô đơn và Làng Cù Lần. Mình đi cây thông cô đơn bằng đò 200k/2ng. Đúng là cây cô đơn có mỗi mình trơ chọi giữa cái bãi rộng mênh mông luônggg. Sau đó mình đi làng Cù lần rồi quay về homestay cất đồ.
+Trưa: ăn cơm Tấm cô Thu 70k/2ng. Cơm ăn ngon lắm, ăn sạch sẽ ko còn thừa tý nào.
+Chiều: đi Langfarm mua quà về và đi ăn buffet đồ ngọt luôn 100k/2ng. Đồ ngọt phong phú và ngon phết. Hihi. Mình gặp chị bán dâu ở ngay cửa Langfarm nên mua luôn với giá 80k/kg. Dâu to và ngọt nhưng hình như mình mua bị đắt sao ý. hôm sau ra chợ ngt bảo có 40kg/kg nhưng mà tiền nào của ấy các cậu ạ. Vậy mà bạn zai mình mắng mình như vì mình mua bị chém đẹp.
+Tối: vì lẩu bò Ba Toa ngon quá nên đi ăn buổi nữa cho sướng mồm. Lần này vẫn gọi nồi 200k nhưng thêm đĩa gỏi tai heo 50k nữa.(gỏi tai ít rau nhiều)
-Day 5:
5h sáng dậy đi Đồi Thiên Phúc Đức chụp mấy bức ảnh sống ảo, chỗ này mây bồng bềnh đẹp ghê ấy.
8h sáng ra bánh mì Liên Hoa ăn bánh tiện mua mấy cái bánh đẹp đẹp về home sống ảo luônn.
9h sáng về homestay sống ảo và dọn dẹp đồ đạc lên máy bay về. Vậy là ăn chơi hết Đà Lạt rồii.
Về mình gọi taxi Lado từ home đi sân bay giá 160k. Quá rẻ luôn ấy.
4. Chi phí cho 2 người
• Vé máy bay: 2500x2= 5000k/ khứ hồi (15kg hành lý kí gửi) chuyện chưa kể là lúc từ Liên Khương cân hành lý thấy đôi trước bị quá kg nộp 380k gì đó mà hai đứa sốt xình xịch ) sợ mình bị quá cânnnn. Cuối cùng quá nhưng nhân viên sân bay bỏ qua cho
• Khách sạn: Ami 500x2=1000k Her 450k
Tổng:1450k/5n4d
• Ăn uống: 1500k/5n/2ng
• Thuê xe: Her 120kx2=240k Ami 100x1,5=150k Tổng: 290k
* Xăng xe: 170k/5n
• Uống cafe: 380k
• Vé Hoa Sơn Điền Trang 30x2=60k
• Vé Secret Garden: 50x2=100k
* Vé đò cây thông cô đơn 100x2=200k
* Vé Dinh 1: 40x2=80k
* Vé vườn cẩm tú cầu: 15x2=30k
• Chi phí phát sinh: nước uống, gửi xe 100k
• Taxi từ sân bay vào và ngược lại: 240k
* Taxi đi 2 homestay: 130k
Tổng: 9730k/ 2 người xem tiếp
[GÓC NHỜ TÌM]
Tình hình là ra Hà Nội 10 tháng nay rồi nhưng vẫn không quên các món của Sài Gòn các bác ợ, cơn nghiện mỗi ngày một nhiều thêm lên nên mình nhờ các bạn tìm giúp những món ăn như này, nơi nào ở Hà Nội có các món này, các bạn cho mình xin luôn cái địa chỉ với T___T Đội ơn cả nhà!
Hứa ăn xong sẽ còm men trả bài
Đầu tiên là món PHÁ LẤU thần thánh mà mỗi trường học trong Sài Gòn đều có 1 xe bán chuyên dụng, thường được ăn kèm bánh mì chấm.
Kế là món BỘT CHIÊN là bột gạo cắt miếng, được chiên (rán) bằng mỡ, ăn với trứng và gỏi (nộm) đu đủ, có kèm nước chấm đậm đà chua ngọt.
Món BÁNH XÈO MIỀN TÂY : ngoài này bánh toàn nhỏ nhỏ cỡ bàn tay, ăn lại thiếu rau và nước mắm chua ngọt :(((( bác nào biết quán bánh xèo làm 1 cái to hơn cái mặt ấy thì cho em cái địa chỉ với ạ!
Cuối cùng là chè cốt dừa các loại : chè đậu trắng, chè đậu đen, đậu xanh, chè bắp, chè bà ba các thể loại nhưng ko ăn với đá, mà ăn theo chén (bát) nhỏ, có nước cốt dừa đậm đà, béo ngậy và thơm ngọt.
Cảm ơn các thánh ăn! xem tiếp
Mình có bạn nơi xa đến thăm Hà Nội, nó rất có tâm hồn ăn uống. Mình đã đưa đi ăn đc
bún chả Hàng Mành, Lê Ngọc Hân;
phở Bát Đàn, Lý Quốc Sư;
bánh cuốn Hàng Cót;
Bún riêu Hòa Mã
Phở cuốn Ngũ Xã
Bánh đúc Lê Ngọc Hân
Chè ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh
Nộm bò khô Hồ Hoàn Kiếm
Hoa quả dầm Tô Tịch
Caramen...Hàng Than
Cafe trứng Giảng
..
Các bạn chỉ cho mình các địa điểm ăn chính, ăn vặt ở Hà Nội với, các địa điểm phải THẬT LÂU ĐỜI ấy. Cảm ơn các bạn xem tiếp
(Góc hỏi han)
500ae trog hội cho hỏi có chỗ nào ship đồ ăn hải sản ngon- bổ- rẻ tại Hà Nội k?
....
Ảnh chống trôi bài xem tiếp
Ac ở Hà nội cho e xin 500 địa chỉ bán bánh macaron ngonnn ngon với ạ
Em ăn nhiều chỗ rồi nhưng vẫn muốn tìm chỗ chuẩn chỉ chuyên bánh này để ăn chuẩn vị hơn ấy ạ xem tiếp
[Góc khen]
Vừa đọc được review là đi ăn thử liền
Không gian lịch sự, rộng rãi, có nhạc nhẹ nhàng. Dimsum được mang ra vẫn còn sống và hấp chín tại bàn luôn, nên đảm bảo được đồ ăn còn nóng sốt và tươi ngon. Hấp cũng khá nhanh, khoảng 10ph là có thể ăn được.
Ăn 3 loại dimsum thì xíu mại tôm Meiwen (màu vàng) là ngon nhất, bên trong có thịt và tôm nguyên con, vỏ mỏng vừa phải, vị khá đậm đà, tôm ngọt và tươi. Cái màu trắng là bánh bao Thượng Hải, vì xem phim thấy hay hay nên ham hố gọi thử, vỏ giống vỏ há cảo, bên trong có nước sốt, trong phim họ sẽ chọc cái ống hút vào để uống nước sốt bên trong trước, mà cái này nó bé quá ngon nhất chắc ở cái nước sốt, còn đâu bên trong chỉ có thịt, hơi nhạt, ăn cảm giác bị ngấy. Còn một cái há cảo tôm mà ăn cũng không đặc sắc lắm. Điểm sáng nhất là bát súp nấm hải sản, vị thanh nhẹ, ngon dã man.
Check-in được tặng trà hoa ô long hoặc trà hoa cúc, trà hoa cúc vị nhẹ, thoang thoảng mùi trà thôi, rất hợp để ăn cùng mấy món này cho đỡ ngấy. Nhân viên thi thoảng sẽ đi qua để rót trà. Ưng thái độ nhân viên ở đây cực kì luôn ý. Menu còn nhiều món lắm mà ăn 2 người thế này đã thấy no rồi.
Khoảng giá 50k - 250k (chưa VAT, đặt qua Pasgo được giảm 15%)
Địa chỉ: Meiwei - tầng 1 BigC Thăng Long
xem tiếp