Chào mọi người ạ. E muốn hỏi vài câu hỏi sau đây ạ
- ac giới thiệu cho e homestay ở Phú Quốc với ạ!! "hạt dẻ" 1 chút và gần Bãi Sao ạ
- ở đây có ai có kinh nghiệm đi tàu từ Phú Quốc vào Cần Thơ chưa ạ? cho e hỏi là mất bao lâu và nên đi tàu nào?
- làm gì ở Cần Thơ?
E cám ơn ạ xem tiếp
Em đnag có ý định đi Đà Lạt mà chưa biết nên đi vào thời điểm nào cho đẹp. Mọi người đã đi rồi cho e xin chút kinh nghiệm với ạ. xem tiếp

Đầu tháng 10 này em dự tính đi Đà Nẵng mà chưa tìm được khách sạn. Ai đi rồi cho em xin vài địa chỉ homestay nguyên căn cho đoàn 13 với ạ.
Em cảm ơn ạ.
Mong ad duyệt bài cho em với ạ. xem tiếp
P/S: Đây là hóa dơn 2 người . 1 đĩa ốc to+ nhỏ, 1 ngao hấp dứa, 2 con ngao nướng mỡ hành, 1 đĩa ốc hương xem tiếp
Tối này nhóm mình có 5 người đi buôn ma thuột mà chưa tim được phòng , có bác nào ở BMT có giúp e với ạ. Mình ở 2 ngày xem tiếp
Cafe trứng 35 nguyễn hữu huân
- Em khuyên thật bác nào ko uống đc cafe thì khi uống ko nên khuấy đều mà hãy chỉ ăn lớp trứng bên trên thôi hoặc khuấy nhẹ cho có 1 chút vị cafe thì cũng dc . Trứng ngon lắm, béo ngậy, sánh mịn, độ ngọt vừa phải . Khi khuấy đều thì e cảm thấy là vị đắng của cafe sẽ át đi vị trứng, với e thì vị đắng này vẫn chấp nhận đc, còn mấy đứa bạn e ko quen nên chê đắng, khó uống . Lúc đồ ra cầm vào cốc vẫn còn ấm nóng Uống ko hề có vị tanh của trứng đâu ạ
- Điểm trừ vì là vỉa hè của mạn phố cổ nên chỗ ngồi và quán hơi bé nên nếu đi đông sẽ khó ngồi ( vì vỉa hè chỉ kê đc 2 bàn trước cửa quán và ngồi cả trong nhà , và còn đâu chỗ để xe cho khách ) . Trong nhà ngồi e cảm giác hơi bí vì quán bé nên cảm thấy ngồi ngoài thì thoáng hơn và tiện ngắm phố phường xe cộ qua lại
Thêm 1 điểm trừ là hôm đó e đi không hiểu sao mà a chủ có thái độ không đc niềm nở lắm, bạn e xin giấy ăn để lau bàn vì trên bàn lúc đó toàn cafe bị đổ nhg chưa dc dọn, bạn e lại lỡ chạm tay vào nên dính bẩn. Bạn e xin giấy nhg a chủ quán nói kiểu gắt gỏng “ cứ gọi đồ đi đã rồi lấy giấy sau “ . Sau đó lúc đồ uống ra a đặt xuống bàn cũng rất nặng tay, kèm với đó vẫn là gương mặt không nở 1 nụ cười nào ... Bạn e bảo lần sau dù đồ uống ngon cũng kbh quay lại vì thái độ phục vụ không tốt .
- Nhận xét :
+ cafe trứng 7,5/10 ;
+ không gian 6/10 ;
+ thái độ phục vụ 5/10 ;
+ giá tiền : 30k 9/10 e thấy giá này thì cũng khá hợp lí rồi vì là cafe phố cổ mà
- Có quay lại không thì e nghĩ là e có thể sẽ quay lại vì thấy ở quán còn món sữa chua hoa quả trông khá bắt mắt nhưng hôm trước đi e chưa kịp thử.
Có một lưu ý nhỏ là quán trên biển ngoài vỉa hè đề địa chỉ là 35 nguyễn hữu huân, nhg trong nhà lại là 37 nguyễn hữu huân ạ. Mng để ý chút để không uống nhầm quán nhé
Thêm 1 cái note to đùng là đây ko phải Giảng cafe nhé ạ xem tiếp
*góc buồn bã*
Trưa đói lả đi tí ngất thì mình tìm tạm đồ ăn order trên mạng.
Tìm được quán Trang bé - Giảng Võ xong gọi ship luôn. Đồ ăn đến tay thì tí ngất vì chẳng liên quan đến ảnh quảng cáo gì cả oidoioi 100k????
Chán một cách khó hiểu xem tiếp
Mọi người ăn nộm chim Long Vi Dung ở Hàng Giầy chưa vào đánh giá cho vui ah. ) Cá nhân mình thấy cũng được 7/10. Nộm giòn, k bị nát sợi, nước chấm chua ngọt vừa vị, chỉ tội chim hơi bé )) và mình ước họ có thể xé thịt chim ra hơn là chặt còn xương thế này. Kiểu đang ăn nộm xong lại gặm xương nó không được hoà quyện cho lắm ))
50k/suất. Phố hàng Giầy. Vì lần đầu ăn lại gọi grab ship nên mình không rõ quán xá ra làm sao và còn có những món nào khác. Có thể lần sau sẽ thử nộm bò khô. ^^ xem tiếp
#kinh nghiệm.
Em chào mn.
Tháng 5 này em có đi dubai, mn trong hội có ai đi chưa ạ,? Chia sẻ cho em chút kinh nghiệm đi ạ.em cảm.ơn ạ xem tiếp
[Góc không khá hơn] Bún cá cay Hải Phòng 128 Nguyễn Chí Thanh.
Là quán bún cá có biển hiệu to đùng nổi bật gần ngã tư Láng-Nguyễn Chí Thanh mà chúng ta vẫn từng liếc nhìn mỗi khi dừng đèn đỏ )
Thật ra 2 năm trước mình đã từng ăn bát 30k tại quán 1 lần nhưng không thấy ấn tượng nên k quay lại. Hôm nay ông anh đòi thử nên mới order Grab về nhưng tiếc cái là nước dùng nguội rồi :((
Đây là suất đặc biệt 50k (sorry vì mình đã ăn được 1 nửa rồi mới chụp do đói quá k chịu được ), suất 30k lần trước mình ăn thì k thể no được ấy
Topping đa dạng: cá, chả bò, tôm, chả cá, lạp sườn (cá hơi ít, tầm 3-4 miếng). Mình chỉ thấy chả cá vs chả bò ăn ngon còn lại thì khá nhạt.
Nhưng điểm trừ lớn nhất lại đến từ thứ đáng ra là linh hồn của bát bún...đó là nước dùng :(( nước dùng nhạt và có mùi bột canh
Tóm lại là chưa no với bát 50k, và chưa ưng mồm luôn. Nên lần 2 cũng là lần cuối mình ăn ở đây.
Mình sẽ quay về với quán ruột ở Mạc Thái Tông ) các bạn biết quán bún cá nào ngon thì comment cho mn cùng trải nghiệm nha!
Thank you! xem tiếp
Mình đi Đài Loan tháng 4 , thời tiết tầm mấy độ ạ , để mình biết mang theo đồ .
Nếu đi mua sắm sẽ đi đâu ạ xem tiếp
Edit: Bún cá hồi 217 Kim Ngưu. Mình ăn từ hồi quán mới mở. Bún 25k (có cá hồi hẳn hoi nhưng ko phải lát mà kiểu các mẩu vụn to cỡ nửa đầu ngón tay). Hôm nào hên còn có thêm 1 con tôm. Ở đây còn có xôi cá hồi và cháo cá hồi giá cũng cỡ 20 - 25k. xem tiếp
Góc chê ( bún hải sản 40 hoàng cầu )
Bản thân tín đồ của hải sản , hôm trước đọc ri viu của một bạn trong nhóm nên sau bao ngày lỡ hẹn , hnay mình quyết tâm đi ăn cho bằng đc
Địa điểm : mình đi từ đằng xã đàn qua nên hơi khó tìm vì số nhà bên này đánh khá lung tung , bạn nào đi từ thái hà qua sẽ dễ kiếm hơn
Đồ ăn : bún sợi nhỏ mềm , nước dùng quá mức nhạt nhẽo , hải sản toàn hàng đông lạnh ăn rất bở , cá rán non chan nước dùng vào ăn hơi nát
P/s : một lần và mãi mãi , thân ái chào quyết thắng xem tiếp
Chắc trong này cũng có nhiều bạn là fan của bánh mì vợ ong vàng
Lần 1 t ăn ở Cơ sở Trần Đại Nghĩa, rất chim ưng vì ngon, nhân đầy đủ, bạn nhân viên nhanh nhẹn
Đến Lần 2 thì nv khác, bạn có bảo chị ơi hết gà rồi, mình cũng ok, nhưng nhân hôm ấy vô cùng ít, lèo tèo vài thứ
Lần 3 này mình gọi ship, cũng ở TDN, sợ sẽ chán như lần 2 và đúng thật, n chán ko kém tí nào. như trong hình nhân thì trông ít, lủng củng, cái sốt vàng đặc trưng của VOV thì t cắn đúng 1 miếng là cảm nhận được còn đâu cả cái bánh mì nhạt toẹt ko có một vị gì cả, thạt sự thất vọng
Chắc nhiều bạn nghĩ 15k thì k nên đòi hỏi gì nhiều nhưng các tín đồ của VOV biết bt chất lượng của bánh mì VOV ntn r
Edit: Thấy nhiều bạn khen cơ sở Tây Sơn ngon ú ụ nên hôm nào t sẽ thẩm nhé, chứ chắc t cạch cơ sở TĐN r
Edit2: Cảm ơn mọi người, quản lí của cơ sở Vov Trần Đại Nghĩa đã nt xl mình r nhé! xem tiếp
Bún Ánh Hồng Đại Từ ăn 3 năm chưa chán ))
Thíc nhất cái nước dùng ở đây thơm , đậm ,ngọt . 25k một bát giò bò , 30k một bát cá giò , bún trộn đầy đủ 35k ... nhưng 1 bát lúc nào cũng đầy ú ăn no căng . Hơn nữa thaid độ phục vụ của cô chú ở quán rất oke quán lúc nào cũng đông khak ra vào .
Hôm qua mới ăn xong xem tiếp
Điểm trừ cho bộ phim nằm phân đoạn cuối, hay có thể người viết bài chưa hiểu rõ diễn biến, gây dấu hỏi lớn cho người xem. Thế nhưng, không quá ảnh hưởng đến giá trị bộ phim: mới lạ hướng nhìn, nhân văn và thông điệp. xem tiếp
Chào các anh chị em trong hội, cuối tuần này em có đi Ninh Bình hai ngày. Mọi thứ homestay xe cộ các thứ đã lo xong hết, tuy nhiên vẫn còn vài thắc mắc nên em muốn những ai đã đi Ninh Bình rồi có thể giải đáp hộ em được không ạ:
- Đoàn em đi 6 người, chia 3 xe cho 3 người biết đi xe máy thì giờ 1 xe có cháu chưa lấy được bằng lái do mới mất ) thấy bảo trên NB có dừng xe kiểm tra giấy tờ. A chị nào xác nhận hộ em việc này hoặc cần lưu ý gì cho việc đi lại trên đó để cho cháu nó đỡ hoang mang.
- Tràng An nên đi như nào là đẹp nhất ạ.. Bọn em chủ yếu đi để ngắm cảnh và chụp ảnh. Cùng với đó là giờ có thuyền cho 6 người không ạ hay chỉ tối đa là 4 người, tại em sợ ghép thuyền với người ngoài thì lại không thống nhất được địa điểm.
Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. E up cái ảnh cho đỡ trôi bài
xem tiếp
Thân chào các anh các chị các bạn !!!
Tình hình là sắp tới e muốn đi cắm trại ở Côn Đảo . Có anh chị nào có kinh nghiệm thì chỉ dẩn e với . ( Chổ cắm trại . Sinh hoạt . Ăn uống . Lặn ngắm san hô . Leo núi Ma Thiên Lãnh ?? )
Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ
xem tiếp
Không biết có ai review về bún riêu Nam Bộ 71 Lò Sũ chưa nhỉ? Nếu có rồi thì ad đừng duyệt bài của mình nhé. Đây là quán mà ít nhất 1 tháng mình phải lên ăn ít nhất 1 lần không sẽ thèm không chịu nổi. Ở đây có 3 loại bún là bún trộn, bún riêu và bún bò Huế với giá lần lượt hình như là 30k-35k và 40k và chỉ bán trưa và tối, lúc sáng ở chỗ đó bán bún gà thì phải.
Sau khi thử cả 3 món bún ở đây thì mình thấy bún riêu Nam Bộ ( độc quyền) là ngon nhất và khác biệt nhất. 35k cho 1 bát đầy và nhiều với đậu, móng heo, giò, tiết và 1 cái gì đấy bò ngon nhất thì mình lại không nhớ tên :(((. Mình chưa bao giờ không hài lòng vì bún ở đây, dù mỗi lần đi ăn phải đi khá xa và lúc về toàn bị lạc đường ( bh thì hết rồi), cảm thấy 35k được sử dụng mới mục đích cực kì chính xác.
Tiện thể đây cho mình xin 1 vài địa chỉ bún ngon bán vào buổi trưa khu vực Phố cổ với ạ.
P/s: mình mới update thêm 2 ảnh nữa cho cận cảnh nhé . xem tiếp
Địa chỉ : Đê Tô Hoàng , Bạch Mai , số 44 thì phải ( mọi người đi sâu vào ngõ nhìn tay phải sẽ có 1 hàng ốc nhỏ ) Cô ngồi bán từ 3h đến khi hết hàng ạ
Edit : Giá rổ 30-40k / bát ốc , bún 5-10k , trà đá 3k xem tiếp
À cuối bữa định húp tí canh còn phải gặp tiểu cường nữa ) Chẳng hiểu sao đi lạc vào bát canh. Gọi nhân viên, nhân viên bê bát canh đi. Lúc sau quay lại hỏi : Bạn ơi, bé tiểu cường nãy đâu rồi? Nhân viên cười bảo : Em tiêu huỷ rồi! Hihi ))))) xem tiếp
Địa chỉ quán: Bánh xèo Thuý Hằng - sân chơi B8 Kim Liên , ngõ 43 Phạm Ngọc Thạch.
Mở cửa: 11-22h (cái này mình không chắc lắm ạ) xem tiếp
<góc review>
Định bụng là đến thử quán bún riêu chỗ Gầm Cầu của Pảnh hôm trước review nhưng đến nơi lúc gần 12h trưa đã hết hàng rồi nên đành bấm bụng đi tìm quán khác. Bún chả, cùng cái đoạn phố Gầm Cầu ý luôn.
Lúc chị bán hàng bưng ra bát thịt đầy vật mặt, ăn hết cái đĩa bún to đùng như kia mà thịt vẫn chưa hết còn phải ngồi ăn vã thịt trong lúc đợi bún. 5 đứa ăn thùng uống vại vừa ăn xong vừa xoa bụng kêu no.
Về đồ ăn: cá nhân mình thấy ăn rất vừa miệng, ớt hơi cay. Ai không ăn được ớt thì nhắc chị chủ cho ít ớt đi nhé
Không gian: có thể ngồi trong quán hoặc ngoài đường cho thoáng, bọn mình chọn ngồi bên ngoài mặc dù hơi ám mùi thịt nướng.
Giá cả: 5 đứa 5 suất, 2 đĩa bún to vật vã, sau đó gọi thêm 1 đĩa bún nữa, cả 5 cốc đậu nành mà hết có 240k. Quá rẻ cho 1 cuộc tình
- Chắc chắn sẽ quay lại rất nhiều lần nữa
Địa chỉ: mình nhìn không thấy có đánh số nên đành chụp lại. Quán nằm ở ngay đầu Gầm Cầu , đến phát thấy luôn, rất dễ tìm xem tiếp
Thêm một địa chỉ mới ăn nầm bò nướng cho 500 ae trc khi nắng nóng sắp tới Ở đây sụn cứng lắm ( nhưg thịt sụn thì ngon ), cá nhân tôi vote 500 anh em cứ gọi lợn và nầm ( cảm giác cá nhân thấy ở đây thịt lợn vs nầm ngon hơn thịt bò ). Đĩa đầy k độn rau ))) rau và các topping khác tính riêng . 2 người ăn total 270k thấy khá no. ( ướp hơi nhạt 1 tí nhưg thôi bmy chấm mỡ của thịt ra ăn cũng ngon nên bỏ qua ). Anh chủ ( hình như là chủ ) nhìn xăm trổ nhưng phục vụ thoải mái nhanh nhẹn phết, thiếu hết cồn vs giấy bạc bị đen là anh ý tự ra hỏi để thay luôn. Tuy ngồi vỉa hè nhưg giá tiền hợp lý và đồ ăn ổn, sẽ quay lại
Giá tiền trong hình
175 Bà Triệu ( đối diện KFC Bà Triệu ), gần Vincom ý
xem tiếp
Phở trộn gà - Sốt vang - Phở Dung Yên Phụ Lớn( Hàng đầu tiên đi từ hướng đường Thanh Niên ) - 52 Yên Phụ Lớnnn
Em xin review quán quen ăn mòn cả mông ở cái chỗ cách nhà em 7 8km ạ em nói thật là đến đây ăn đỉnh nhất là Phở trộn gà bò vì cái sốt trộn nó đậm đà và vừa miệng ) em là đứa khó tính ăn uống nên ăn ở đâu ngon là em chỉ ăn ở đấy thôi ) Trước ăn ở Nguyệt chỗ Phủ Doãn mà cứ thấy nhạt nhạt thế nào ý
Quẩy giòn, có hàng nước bán cùng là mẹ già già hơn một xíu hay ra hỏi các con uống gì cho mẹ không mà ấm lòng vô cùng )))
Quán mở từ 19h đến 5h sáng ) rất hợp là bến đậu cho các cô chú muông thú chim muông đi Hero về ))))
Hình như có ship vì em chụp lại bảng hiệu có sdt nhưng em khuyên cứ đến ăn tận nơi là dễ nhất )) còn sốt vang em ăn một lần quên mất cảm giác nên không nhớ như nào mà diễn tả :(((
Ở đây còn bán kiểu chân gà, gà gủng... à quên mẹ hàng nước bán quả Rượu táo mèo ngon đỉnk lúi luônn ) hqua uống 5 chén em phê nhấc hàm ăn hết hai bát phở trộn cơ ạ :(((
Kính hộiii mẹ trong ảnh là mẹ Dung của các con đấy ạ )) hôm đầu ăn tưởng mẹ gớm lắm nhưng không, như mẹ hiền luôn ạ )
Edit giá cho anh em ( pha này quênn. ): 30 - 35k một bát trộn ( lói chung là rẻ mẹ bằng bán ban ngày thì tội gì k sà vào hàng mẹ Dung ngay ) )) xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hôm qua mình có đến Hutong 70 Nguyễn Khang thẩm vị nên review ngay cho nóng
Thật ra đồ ăn thì mình ko chê trách nhiều nhưng vấn đề mình muốn nói ở đây là tác phong phục vụ...Mình có gọi điện đặt trc đã được xác nhận giữ bàn gần cửa sổ và khi đến nơi trước cả giờ hẹn thì mình được xếp bàn tận trong cùng sát nhà vệ sinh haizzz...tiếp theo đó, mình cảm giác như robinson trên đảo hoang các bạn ạ :(( chả nhân viên nào đoái hoài cho đến khoảng một thời gian và phải gọi ầm lên để kêu sự chú ý. Tiếp theo đó các bạn đưa cho mình menu buffet để tích món, lại tiếp tục chờ đằng đẵng như nàng tô thị chầu chồng...các món ra rất rất lâu và thiếu rất nhiều món được tích, cho dù gọi và giục giã rất nhiều lần nhưng các bạn nhân viên cũng lúng túng chỉ ậm ừ rồi lại mất hút. Quá khổ sở cho một bữa ăn giá không hề rẻ trong chuỗi các nhà hàng hotpot buffet hiện nay. Sai lầm cho một buổi tối thư giãn...và với giá buffet 298k/người mình chỉ thắc mắc không hiểu sao mỗi suất được định mức hẳn 1 CON TÔM luôn và được đưa ra cuối cùng nhất khi mình chuẩn bị đứng lên tính ra chỉ được vài ba miếng thịt trong 2 tiếng ngồi chầu hẫu...mình rất hiền thôi nên không phản ánh trực tiếp gì với nhà hàng chỉ than thở trên đây xem có ai gặp trường hợp vậy không hay tai mình đen...hutong ah - say goodbye xem tiếp
Bún riêu cua ốc bò giò
Địa chỉ :ngõ 165 Chùa Bộc
Chỉ mở cửa buổi sáng tới khi hết hàng
Cá nhân em thấy ít riêu cua nhưng được cái nhiều đồ ạ, ai không ăn được mắm tôm thì bảo chủ quán không bỏ ạ
Một bát này giá 25k cũng ổn so với sinh viên
Tiện đây mọi người cho e xin địa chỉ vài quán ăn ngon khu vực đại học Thủy Lợi nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc xem tiếp
[Góc Bình Thường]
Nhân dịp có code sale 50% cho gà và tok nên mình và bạn đã đưa nhau đi thử quán Bay Chicken- 52A Hàng Bún.
1. Không gian quán:
Mình mới ngồi ở tầng 1, cảm giác hơi bé và buồn. Hôm í có muốn lên tầng 2 ngồi nhưng anh quản lí ở đó nói quán mới mở thiếu nhân viên nên tầng 2 ko có ai phục vụ. Ok thì thôi ngồi t1 vậyy )
2. Menu:
Khá giống Don chicken các b ạ nhưng không đa dạng bằng. Đồ uống thì chỉ có nước lon thôi, à 1 điểm cộng là có bình nước lọc free cho mỗi bàn nhaaa.
3. Đồ ăn:
Bọn mình gọi 3 món là miến xào, gà rán cay và chảo gà phomai.
Về miến thì mình ăn thấy khá vừa, giống miến xào ở Gogi í mn ))
Về phần gà rán cay thì mình thích nhất trong 3 món, cay cực cay luôn á, thịt ăn cũng ko bị bở. Sốt chấm thì chỉ có ớt thôi cũng rất cay. Ăn kèm gồm kim chi và salad cải sốt mù tạt vàng nhưng sốt siêu siêu ít nên ko cảm nhận gì )))
Sang đến chảo gà phomai thì đây là món gây thất vọng tràn trề, quá nhiều dầu và ăn không hề ngon 1 tí nào luôn í. Bọn mình mỗi người thử 1 miếng thấy thịt hơi gây gây mùi nên sau đó ko ăn nữa. Nhất định ko nên gọi cái món này nhé
Tổng thiệt hại là 410k nhưng được off còn 332k.
4. Cảm nhận chung:
Mình sẽ quay lại quán nếu có người rủ ) Đồ ăn mình đánh giá 7/10, không gian 6/10.
xem tiếp
[Góc cực ưng]
--HỦ TIẾU CÔ HẠNH--
Ngõ Đồng Xuân (đi vào phố Hàng Chiếu)
Giờ bán: 10h-17h
Chắc nhiều bạn cũng biết đc về "thiên đường" ăn vặt tại ngõ này.
Một ngày nọ, mình có tạt qua đây thì thấy quán hủ tiếu mà chưa ăn bao giờ nên quyết định vô thử.
Hỏi chuyện cô thì cô bảo bán đc 40 năm rồi, đây cô chỉ bán hủ tiếu khô thôi.
Bên trong có thịt xá xíu, một chút thịt băm, lạc, giá đỗ, hành khô, rau thơm.
Về thịt xá xíu thì mềm, ko quá khô xác; rau thơm tươi ko bị nát như nhiều hàng; sợi hủ tiếu bé hơn sợi bún nhưng nó dai hơn, ăn rất thích kết hợp với bùi bùi của lạc và thơm thơm của hành thì nice. Nước dùng cũng khá đặc biệt, khác với các loại nc dùng bthg như bánh đa (bún) trộn, có chút hơi chua của giấm tỏi. Mình ăn thì cho thêm ít tương cay và chút xì dầu cho đậm. Bạn mình đi cùng thì ko cho thêm gia vị bảo cũng vừa rồi.
Một bát bình thường như của mình là 30k, còn bạn nào có nhu cầu ăn hơn cô cũng làm nhé.
Thêm một điểm cộng nữa là quán khá sạch sẽ và gọn gàng.
Lần đầu mình post có gì lủng củng mong m.n thông cảm xem tiếp
Hụm đầu tiên hút toàn thấy đường là không thấy ổn rồi,
Y rằng múc lên đường chưa tan,
Mình mong rằng đông khách Phuc Long không có nghĩa là chất lượng đi xuống,
Phuc Long IPH Hà Nội!
Ngắn gọn vậy thôi!
.
Bổ sung cho các fan sau khi đăng bài 30p là
- Mình chụp ngay tại IPH PL, còn ai bảo mình đổ đường vào thì PL mai đăng video camera tại đây.
- Ai bảo ra nch vs nhân viên thì mình đi cùng người yêu, mình chụp lại mong PL xem xét lại chất lượng chứ chẳng muốn làm hỏng cuộc hẹn của mình ngay lúc đó! xem tiếp
Suất cơm rang 15k ở Tạ Quang Bửu, dưới miếng trứng còn có cả pate vs thịt băm nữa cơ, nhưng mà ăn hơi khô
Với 15k cũng k đòi hỏi đc gi nhiều ))
Ps: Vì là quán bán cả bánh mì, quán bé bé ở vỉa hè nên mình k có địa chỉ cụ thể, dối diện ngân hàng sacombank ở đường Tạ Quang Bửu xem tiếp
Món ăn tưởng quen thuộc mà lại lạ vô cùng. Nhìn vào ảnh thứ nhất các mẹ nghĩ đến món gì? Bây giờ nhìn ảnh thứ 2 có thấy liên hệ gì với nhau không? Chắc nhiều người đang nghĩ là đây là review 2 món khác nhau đúng không, nhưng không đây là cùng một món đấy ạ. Số là đợt vừa rồi tôi về nhà bạn ở Nghệ An chơi, vừa đến nơi trong đầu đang vô cùng háo hức thưởng thức đặc sản Nghệ An thì đùng một phát nó dẫn đi ăn bún đậu. Giãy nảy lên ngay "đm bún đậu ăn ở ngoài Hà Nội chưa lòi l*n ra hay sao mà về quê còn dẫn tao đi ăn? Trời đất ơi cho trẫm xuống xe, trẫm muốn ăn cháo canh, súp lươn, xáo má lợn, bánh gói...". Cơ mà đến nơi thì khá là bất ngờ, không hiểu bún đậu kiểu gì mà lại có cả đu đủ chua, thịt cuốn sả với bánh đa nem, lại còn đưa thêm cái kéo để cắt nhỏ đồ ăn ra nữa. Sau mới biết hóa ra vì đặc điểm người miền trung rất thích ăn đồ cuốn nên về đây món ăn cũng phải có biến thể riêng để phù hợp với văn hóa vùng miền. Cắt nhỏ các nguyên liệu trên mẹt ra, từ đậu, thịt, ram, lòng đến rau dưa rồi gói với đồ chua như ảnh sau đó chấm với mắm tôm. Mắm tôm của người Thanh Hóa thanh nhẹ phù hợp với khẩu vị của người miền bắc thì mắm tôm của Nghệ An mặn hơn, đậm đà hơn những nơi khác rất nhiều, chấm với bún không sẽ bị mặn nhưng để chấm với đồ cuốn thì cực hợp, chỉ một miếng ăn nhưng như nhai cả miền trung nắng gió trong miệng. Sau khi ăn mùi mắm tôm vẫn còn vương vấn trong mồm, có nhai chục viên singum với nửa ấm nước chè vẫn chưa hết mùi . Những ai có cơ hội đến với miền trung thì rất nên thử món này, đảm bảo không phải hối hận, món bún đậu tưởng quen nhưng hương vị vô cùng kỳ lạ níu chân người ăn xem tiếp
Gọi là bún cá nhưng có cả đậu, chả lá lốt, mọc, giò nữa. Cái gì cũng ngon ngon từ nước rồi ạ. Vị đậm đà chứ ko nhạt nhẽo đâuu. Mình ko giỏi diễn tả thế nên chỉ biết nói là ngon thôi ạ ở đây có cả các bún khác với xôi nghe nói là cũng ngon lắm nhưng mình chưa bao giờ bỏ qua đc bún cá để thử xôi :((
Quán ở số 39 ngõ 167 Tây Sơn, ngõ cạnh ĐH Công đoàn ạ. Hình như chỉ mở từ 10h-13h thôi ạ
(Xin lỗi các bạn vì ảnh hơi mờ, ko hấp dẫn cho lắm. Nhưng các bạn nên thử 1 lần ko hối hận đâu ạ) xem tiếp
Hiu hiu ngon quá ăn tận 2 lần luôn các b ạ
[ GÓC KHEN]
- Ngan luộc ở đây ăn khá mềm , ngọt chấm với nc chấm ở đây thì đậm vừa miệng
- Ngan cháy tỏi thì thơm , đậm đà thịt chiền vừa mềm không bị khô như mấy chỗ e từng ăn , tỏi phi thơm cùng hành khô thơm lừng ngửi đã thấy đói cồn cào r ngon bá cháy luôn
-Canh măng với tiết mềm mềm chấm với nc chấm chua chua cay cay ở đây thì đỉkk luôn cho những ngày mát mát như này )
-Chỗ để xe thì có nv dắt xe, nv còn nhanh nhẹn chu đáo lắm hic
Em ăn đĩa này có 130k 1/4 con thôi ạ giá khá hợp lí , canh măng thì 20k ,bún khô 10k
Đ/c :31 lý quốc sư bún ngan minh thu xem tiếp
[ BÁNH CANH CHẢ CUA ]

: Ngõ Hà Trung
Ngõ hà trung nhé ạ , đi vào cuối ngõ là thấy vì ngõ nông k sâu lắm , đầu ngõ là hàng bán cơm bụi . Em thấy nhiều người bị nhầm ở phố Hà Trung , tìm không thấy nên mọi ng để ý !
Ngõ nhỏ ít chỗ để xe nhưng có cậu con cô chủ hàng nhanh miệng nhanh tay dắt cho khách nên ko phiền lắm . nhưng nếu ở khu gần thì mng nên bị bộ chứ k là chật lắm
- tầm h e ăn khoảng 12h , có 2-3 bàn ăn , thời gian ra đồ khoảng 5p
: Về món chính :
- đặc điểm chung của bánh canh là dợi bánh to dày , dẻo dẻo , mềm , vị bột , nước dùng thì sâm sấp bánh chứ ko nhiều như bún phở . Nước dùng ở đây so với em là tạm được không đậm đà lắm . nếu mà thích ăn đậm đà như bánh canh ghẹ , mà nhất là thích nấu chuẩn vị miền trong thì e là sẽ hơi hụt hẫng 1 chút
- topping có : chả cua , nấm rơm , trứng cút , tiết , có cả móng giò nhưng lúc e ăn là quán hết móng rồi , và cả củ cải ( cá nhân e thấy củ cải trắng chỉ cho nước dùng ngọt k nên cho vào topping ăn k hợp , chỉ nhìn cho nhiều ) )
- chả cua hơi ngọt nhẹ , cũng k có j quá đặc sắc giống che cua trong bún bò huế nét huế í ) nói vậy cho mng dễ hình dung
- quẩy gọi thêm khá giòn , ngon . ( kp loại bánh quẩy trong bánh canh ghẹ đâu nha )
: 30k / bát thường Không móng
trà 5 cành / cốc
Chấm điểm : 6,5 - 7 điểm
quay lại ko : nếu mà lượn lờ khu này mà k có gì ăn thì sẽ ăn tạm . còn k thì chắc là k qlai ) ăn thử cho biết xem tiếp
****** Lê Đức Thọ.
Kính hội, lần đầu em review, em cũng thuộc dạng dễ tính nên ăn gì cũng khá thoải mái oke, và cũng chưa bh review gì dù đã ăn kha khá nơi, nhưng mà do lần đầu ăn ở Fen****** ấn tượng mạnh quá nên em mạn phép review. (em ko viết tên đầy đủ do sợ ảnh hưởng nhưng chắc mọi người cũng đoán được ạ). em gọi buffet hai ba mấy em ko nhỡ rõ lắm.
Về dimsum: khá oke, em cũng ko ăn nhiều vì no để bụng ăn lẩu, chân gà thì... vị kì kì, ăn cũng lạ.
Về lẩu, em gọi lẩu cay và lẩu nấm nước lẩu cay thì cay quá ko ăn được, nên ăn lẩu nấm, vị oke ạ. Lẩu có nấm, rau, đậu, thịt (bò và gầu bò), mực, cá ngừ...
Để mà nói thì em không nghĩ chất lượng thịt thấp như thế, họ ra 1 đĩa mà em ko ăn nổi phải bảo bê đi nên cũng ko chụp, chất lượng như thịt lẩu phan miếng thịt dày dày ý ạ nhưng nạc hơn tí thôi ạ, không phải kiểu thịt mỏng mỏng hịn hịn như Hutong, hotpot, gogi, kichi hay gì đâu ạ. Cá ngừ thì em nói thật ăn như thịt lợn, bác nào đã ăn cá ngừ chưa em xin review chứ nó có giống thịt lợn ko các bác... Đậu thì có mùi rồi ạ, nên cả bữa ăn em chỉ ăn nấm và rau, cũng ko muốn gọi thêm mỳ.
Chất lượng phục vụ thì oke, các bạn nhanh nhẹn lễ phép lắm ạ, em ko chê gì.
Về có quay lại ăn hay không thì 100% là ko các bác ạ, chắc cũng tại em đi ăn vì lẩu ko phải vì dimsum, với giá đó thì em ăn được nhiều quán chất lượng thịt cá ok hơn ạ, ăn ở đây em hơi sợ ạ.
Kính hội ! Có bác nào ăn ở đây rồi cùng review ạ.
em xin phép edit, có bác bảo em ăn cá ngừ ko giống thịt lợn nhưng đó là cảm nhận thật của em đấy ạ, bác nào vừa đi ăn về thì cho em xin cảm nhận với, cá đỏ au rất đẹp, nhưng ăn dai như thịt thế ạ Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Bánh đúc, số 8 Lê Ngọc Hân
Quán này nằm trong ngõ. Nhưng cứ đến số 8 sẽ rồi đi sâu vào ngõ sẽ thấy ngay quán bánh đúc
Hehe, bánh đúc ở đây ngon. Nước thịt đậm đà, nhiều thịt, bánh đúc dẻo quánhhh ăn lẫn nước thịt rất ngon luôn huhu. Ngoài ra có một điều lạ là có cả đậu phụ rán ăn kèm, hehe, cũng khá hợp. Nhắc đến lại thèm xỉu.
Điểm trừ là mình thấy hơi bẩn hôm mình ăn thì trong bát có rễ rau thơm
15k/ bát
Edit: Hôm em đi ăn thì thái độ nhiệt tình cả ok vô cùng ý chứ k lồi lõm.. xem tiếp
25k cho 1 bữa sáng. Không thịnh soạn nhưng cũng tạm đủ.
Chất lượng ở mức trung bình, không được thơm nức mũi như mấy hàng trên phố nhưng ăn xong vẫn béo béo, ngậy ngậy, ngọt ngọt ở cổ. Thấy khá nhiều hàng xóm sang ăn.
Ảnh là bát chín. Các thể loại tái chín, tái gầu, tái nạm v.v. 30k.
87 nguyễn phúc lai. Ngay đầu chợ xem tiếp
Chào mọi người. Sắp tới mình định đi du lịch miền Tây 2 ngày 1 đêm 4 người, thì mình nên đi tour hay tự túc ạ? Nếu tự túc thì nên đi những đâu, ăn gì và ở khách sạn nào, phương tiện di chuyển ra sao ạ? Mình cảm ơn. xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Hnay mình đến Yakimono tại Vincom Trần Duy Hưng dùng set buffet 239k
1- Khách đến ăn lúc 7h45 thì 8h30 ra bảo bếp chốt đồ có muốn đổi nướng sang lẩu không? bọn mình ok chuyển lẩu và gọi thêm 1 cơm trộn và 1 mỳ xào.
2- lúc sau mang lẩu ra thì phục vụ mang 5 cục thịt nhúng lẩu. Mình gọi thêm thì kêu bọn em hết thịt rồi trong khi trong quầy phục vụ vẫn đem ra ầm ầm. Nói thế bây h mình ra thanh toán mình cũng bảo là hết tiền rồi có đc k?
3- Bếp than yếu mãi lẩu chưa sôi thì mình hỏi nv là cơm trộn vs mỳ của mình đâu. Kêu hết cơm trộn. Bọn mình cx ok mang mỳ ra. Một lúc sau vẫn k thấy tăm hơi hỏi lại thì kêu “ Bếp bọn e chốt đồ rồi chị thông cảm cho bọn em”
4 - Nước lẩu nhạt nhẽo, loãng toẹt, chua cay k rõ vị
Haizz. Buồn cười nhất quả nồi lẩu k sôi đc nên bọn mình để lại 2 đĩa mì udon thì quả bàn bên quay sang xin nốt ) VÌ BẾP CHỐT ĐỒ KHÔNG PHỤC VỤ NỮA
Trần đời chưa bao h đi ăn quả buffet gì mà mình vừa cảm thấy ức chế và vừa ko no
Chưa kể đồ cũng không tươi, nấm nủng quắt queo, ngô với khoai chắc bị để lâu nên cũng chả thấy vị gì luôn ))
Bình thường mình rất lười viết review về cái gì thậm chí đồ ăn up lên cũng chả có caption mà trường hợp này ức chế quá phải viết ngay lập tức
Thôi tránh xa các cậu ạ đừng để mất tiền như chúng tớ xem tiếp
La Bình và Đông Xuyên ~ Chốn bình lặng những tâm hồn xáo động. Vốn muốn tìm một chút thảnh thơi du xuân đầu năm nên có chuyến đi này... chuyến đi bão tố xem tiếp
Tiện đường cv , tạt vào quán cơm rang Loan Mai 1188 đường Láng , gọi 2 suất cơm rang như menu , nhưng pv có hỏi ăn thêm nước canh ko ? Tặc lưỡi ok làm bát canh ngao chua , bát canh mang ra lèo tèo vài con ngao , trước 40k thì cg bt , giờ tăng 60k mà ít đi.
Total 2 suất cơm rang vs canh ngao như bill thì chát quá ,thảo nào quán cg k đông lắm. xem tiếp
* thịt cừu nướng kiểu Chinese - Korean
Đã ăn ở đây mấy lần rồi nhưng hôm nay mới quyết tâm post 1 bài review cho những ai muốn thử món Hàn style Tung Của . Nếu như Daruma ở Hokkaido Nhật dùng nước sốt chấm thần thánh gồm xì dầu tỏi dầu mè (và cái gì đó - công thức bí mật nhà người ta) để khắc chế mùi cừu thì ở đây người ta dùng gia vị chấm khô kiểu Trung Quốc. Thú thật lúc mới ăn mùi hơi nồng nên mình cũng k quen nhưng sau khi ăn đến lần thứ 2 thì mê luôn ý. Ngoài cừu ra thì cũng có thịt bò, heo, tỏi và các loại khác. Các thứ đều không tẩm ướp vì cái vị chính là do cái đĩa chấm kia.
Về panchan đinh có cái nấm kim châm và hẹ nướng tỏi rắc gia vị ăn ngon dã man mình chơi cho 3 đĩa luôn ( refill k giới hạn hehe ), canh ăn đậu phụ cay ăn kèm cũng ok
Bác chủ và nhân viên thì khỏi nói. 10 điểm chất lượng phục vụ. Ra về mà bác ý đang ăn cùng bạn cũng đứng dậy ra chào.
Túm tụm lại là highly recommend nhoaaaa!!!
Edit địa chỉ: Seoul Yangkochi (서울양꼬치) số 60 ngõ 39 Đình Thôn ( Trần Văn Lai rẽ vào) nhoé cả nhà
Giá 1 phần thịt cừu là 300k, 190k cho 10 xiên thịt cừu và 150k cho 5 xiên thịt bò còn lại thì mình không nhớ ạ xem tiếp
[Mì tim cật chua cay Hàng Tre]
Được tối lên phố giải ngố, loanh quanh không biết ăn gì, nhớ ra quán mì tim, nghĩ húp thìa nước chua chua cay cay nên đánh lái sang Hàng Tre.
2vc gọi 2 bát gan cật. Em nhân viên nhanh nhảu nghe thành 2 bát thập cẩm Thôi ăn cũng được.
Đang thèm nước dùng nên phải húp thìa nước trước. Cảm nhận cay: có cay, mình ko phải cho thêm tương ớt nữa, chua: có chua. Không phải mì nước dùng trong như ở Hàng Khoai. Nhưng vẫn không đã mồm chút nào. Cảm thấy vẫn thiếu thiếu vị ngọt. Cá là bát mì được cho khá nhiều mì chính rồi. Nhưng ngọt ngậy thì lại không có. Hơi thất vọng
Topping: có tim, gan, cật, bò, cải nhừ. Nói chung cũng khá tươi, cật giòn, gan bùi, bò cũng có tí gân sần sật.
Mì thì mình đoán là mì miliket, ăn đến cuối bát sợi mì bở mềm.
Túm lại không đặc sắc lắm, hơi hụt hẫng vì chưa đúng vị thèm , chắc sẽ tự làm ở nhà bát mì hảo hảo tim cật chua cay đúng vị mình thèm hơn
Giá cả: 50k/b. Các thanh niên ăn đêm cũng tạm ấm lòng xem tiếp
Hnay xôi bà Sòn đã có phiếu để xếp hàng. Mua xôi theo thứ tự lần lượt đọc số nha. Khỏi phải hỏi ai đến trc đến sau cứ đến số của mình thì gọi xôi thôi. xem tiếp
Mỗi tội mình không thích thái độ của chú bán hàng lắm, khó tính quá . Chụp vài kiểu ảnh chú cũng soi soi. Cô bán hàng với chị con gái thì thân thiện và niềm nở hơn hẳn. Đánh giá tổng quát 7/10 lâu lâu đi chơi đêm tạt qua ăn cũng khá ok
Rổ giá 40-50k/bát, 10k quẩy
xem tiếp
Xôi rán Hiệp Hòa - 415 Đê La Thành.
35k/phát Pate + Xúc xích + Chả + Ruốc.
Thái độ phục vụ: 9/10.
Xôi: Hơi "nhão". 7/10
Chả: 8/10
Ruốc: 8/10
Xúc xích: 7/10
Pate: rất tiếc là k được thơm như các hàng mình từng ăn. 5/10.
Độ no: 10/10. xem tiếp
[Phở mốc mồm]
Quá đông đợi lâu vãi cả...
Lúc ra được bát phở thì những ng ngồi cùng bàn chưa có phở cứ nhìn mình kiểu... khó mà nuốt đc. nhưng mà, phở ngon quên sầu quên thế giới huhu
Đây là quán phở hiếm ở trung tâm thành phố mà nó đậm đà trong thơm. Thịt gà ngon, bánh phở mới. Quán cũng sạch sẽ k có cái mùi ninh nước phở hôi hôi lưu cữu gây gây như mấy quán phở khác. Phở nước 35k
Phở gà Nguyệt 5 phủ doãn (nãy t ghi nhầm số 9 cảm ơn các b đã nhắc
Nổi tiếng khỏi nói có review để đông nữa thì quán already đông cũng chả khác j. Review cho mí bạn chưa biết đi ăn thử cho nhớ đời đợi phở ngon. xem tiếp
Cuối tháng này em có nhu cầu đưa phụ huynh đi du lịch Huế và Đà Nẵng.bác nào có kinh nghiệm khách sạn ở 2 nơi này cho em xin ít chia sẻ ạ!!!! xem tiếp
[Góc nôn mửa]
Đang hì hục ăn thì nhìn thấy con này chình ình trong đống pate 20s mặc niệm nhìn nhau ko nói nên lời. Trước tuần nào cũng ra ăn bh thì say bye luôn.
Bánh mỳ Trâm Đình Ngang xem tiếp