[Góc khen]
Lại là em đây ạ
~ Bún sườn chua 63 Xã Đàn
Bát này của em là tổng hợp trừ mỗi móng giò thôi ạ, có mọc, thịt với 2-3 miếng sườn. Bát bún trong thế mà to ú ụ ù u đấy ạ, bún thì em ăn hết mà thịt, mọc với sườn thì em ko ăn hết nổi vì no quá. Nước dùng thơm thơm chua chua, trời oi oi ăn phê phê lắm Quán có quẩy ăn kèm nữa nhưng em ko thích ăn quẩy nên ko ăn. Quán nhìn sáng sủa có điều hòa, phục vụ nhanh. Tổng thiệt hại là 95k ( 1 bát của em vs 1 bát giống em nhưng thêm móng giò, 1 đĩa quẩy và 2 trà đá ). Có 1 sự kỳ lạ là từ nhà em lên Xã Đàn đi qua 1 quán ở Phạm Ngọc Thạch thấy biển giống y hệt mà vắng teo, lên Xã Đàn thì đông lắm, lúc đầu em tưởng quán ở PNT là fake cơ nhưng hóa ra là 1 cơ sở khác mà sao thấy sai sai
~ Caramen 29 Hàng Than ( sát Dingtea)
Em thề là từ lúc lên HN đến giờ đi ăn caramen ở bao nhiêu chỗ nhưng thấy ở đây ngon nhất. Quán này thì nổi khỏi bàn, lúc nào cũng đông khách. Hôm nay ăn thử kem dừa phát hiện cái ốc quế kia nó thơm thơm ngon ngon lắm ạ. Giá thì em ko nhớ chính xác vì menu ở đấy cũng ko có giá từng món nhưng lần trc ăn 2 caramen vs 1 thạch dừa hết 54k, nay ăn 2 caramen vs 1 kem dừa hết 84k. Em mới ăn 3 thứ ở đây và thấy cái gì cũng thơm thơm ngon ngon í xem tiếp
[GÓC KHEN-]
Quán ốc ngõ 87 Tam Trinh của hai bố con nhà Chí !!!
Quán này đúng tiêu chí ngon- bổ-rẻ ạ
Ảnh em chụp hơi xấu vì tối muộn rồi...
Bình thường em đi hai người,gọi 1 bát ốc,1 đĩa khoai tay chiên,1 ngao hấp,1 nem chua và 10 cút với lộn cộnghai cốc trà đá,ăn no phè phỡn ra mà hết có hơn 100k một tí ạ !!
Mà chưa kể trà đá miễn phí
Nói về ngon thì ở đây ngao hấp ngon vô đối luôn, nước chấm ốc thì bình thường nhưng nhìn chung là k đến nỗi tệ. Nem chua khá đầy đặn,khoai giòn nóng hổi
Em đến ăn quán này tính từ năm nhất đại học đến giờ cũng 5 năm rồi ạ (em sn 95)
Đến ăn một phần vì ngon và rẻ ,một phần cũng vì muốn ủng hộ hai bố con nhà anh này có hoàn cảnh rất đáng thương ạ!!
anh bố bị vợ chơi bời bán hết đất đai rồi trốn để một đống nợ nần và một đứa con trai nhỏ lại cho anh.Nhà anh ý cũng thuộc hộ gđ nghèo,đứa con trai ra phụ bố từ năm 5t ạ-bé ý tên là Chí (mọi ng hay gọi vui là Chí Phèo) Hai bố con đc cái chăm làm lắm,nghe kể ngày trc 29-30 tết hai bố con còn đi bán bún ở ngoài đường ý ạ!! Em ăn quen ở quán anh ý có hôm gần 12h đêm thèm quá ra ăn,anh ý vẫn bật bếp nấu phục vụ,xong thì vừa dọn dẹp vừa tâm sự với bọn e chuyện đời anh ý...Nghe cũng tội !!
Anh ý tâm sự đi bán vỉa hè kiểu này 4,5 năm rồi ,quán đông ai cũng nghĩ a ý có nhiều tiền nhưng thật ra chả có đồng nào đi trả nợ hết...Đc thời gian vừa rồi vừa trả hết nợ ngóc đầu lên đc tí thì lại bị dẹp vỉa hè....May anh ý nuôi đc đàn chó nên cũng đỡ...
Văn e k hay hơi lủng củng tí nhưng mà mn rảnh thì nên qua thử ạ ^^
Vừa rẻ mà cũng là mình làm phúc ủng hộ anh ý
Anh gầy gầy bé bé thế thôi cơ mà là một strong man đấy ạ!!! một tay nuôi con một tay trả nợ gần 5 năm là quá tuyệt đối với một người đàn ông
Mọi người để ý bên nào có bé tên là Chí nhé!! Vì có quán mở theo để giành khách ngay đối diện nên mn cẩn thận nhầm ạ
Cảm ơn mn đã đọc bài em ạ!!! xem tiếp
Sau khi đọc review của bạn Phạm Tú Anh về quán Gạch ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch - bánh tráng cuốn thịt heo thì hnay em đã mò đi ăn thử
Xin lỗi anh chị em vì em ăn hết mới nhớ ra phải chụp
Nhưng em nghĩ một phần em ăn xong mới nhớ là chụp vì đĩa thịt heo ko biết được 10 miếng ko ( chắc chỉ dc 5-6 miếng ) và thái mỏng gió thổi bay, ăn chưa đã so với giá 50k
Lúc cuốn xong ăn thì cảm giác ăn ko thấy vị thịt toàn thấy rau
Mắm nêm để chấm cũng ko ngon lắm
Điểm cộng : nhiều loại rau ( trong ảnh có thể thấy ạ ))
Nen lụi ở đây khá thơm và ngon( nếu lần sau quay lại thì vào chỉ gọi 5 nem 50k để cuốn , bằng giá mà ăn còn ngon hơn nhiều so với thịt heo cuốn) , nhân viên nhanh nhẹn
Trong ngõ đó còn 1 quán bánh tráng cuốn thịt heo nữa lần sau em sẽ quay lại thử xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
: 34 Phan Văn Trường, Cầu Giấy.
Hôm nay khai trương mua 1 tặng 1.
Mình order 1 trà xanh nhài kem cheese (41k size M) tặng 1 hồng trà (32k size M). Order thêm kem cheese (15k) + pudding (8k).
- Mua 1 tặng 1 mà đắt hơn cả cốc trà sữa bình thường.
- Uống thì kem cheese như sữa bột trẻ em pha vào, pudding 8k còn không bằng pudding 2k bubble tea Xuân Thủy. Nước trà thì nhạt như nước lọc thêm tý vị đắng của trà pha vào.
- Mùi thì càng ngửi càng thấy giống sữa bột trẻ em. Chả biết mùi cheese ở đâu.
Trước thấy 1 bạn chê ở cơ sở Đinh Tiên Hoàng, đã hi vọng chỗ này khá hơn. Quá buồn cho 1 cuộc tình
- Thái độ phục vụ thì cũng bình thường.
Túm lại sẽ không bao giờ quay lại lần 2 xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm nay em với 2 người nữa đi ăn ở quán này các bác ạ, ở cơ sở hai nhé.
Về đồ ăn:
-Gọi 3 bát cỡ vừa 45k mà vừa nhìn đã mất thiện cảm Không có chuyện đầy đủ như ảnh đâu nhé. Em ăn lúc 8h15 mà lèo tèo được 4,5 viên mọc bé tẹo hơn đốt ngón tay 1 tí, hai cái giò tai như ảnh, ít tiết với MỘT MIẾNG BÒ MỎNG TANG như tờ giấy Ôi nói tờ giấy là còn xúc phạm, mn cứ tưởng tượng kiểu miếng thịt vụn lúc thái thừa ấy. Nước thì mặn chát đục ngầu không ra cái thể thống gì cả. Ăn vào còn bẩn mồm thêm.
-Gọi bánh bột lọc với ram ít thì ăn bình thường ạ, không có gì đặc sắc, nước mắm chấm thì khá mặn.
Về phục vụ: khoảng tầm 10 phút mới ra hết đồ và nói chuyện oang oang như chợ vỡ
Về mặt bằng: khá rộng nhưng quá bẩn ạ. Khách ăn xong vẫn đứng đây khộng dọn, bàn đầy mỡ, sàn nhà bết dính đầy giấy ăn với vỏ đũa...
Tổng kết em chấm 3/10 và sẽ không bao giờ có chuyện quay lại đâu
P/s: 3 bát bún 135k+1 đĩa ram ít mix bột lọc 60k+5k bún thêm là 200k ạ xem tiếp

Lần đầu tiên có bánh này tại Hà Nội nên cũng háo hức ăn thử )
Cảm nhận bánh mềm, ngon đặc biệt là kem ăn cực ngon mà k bị ngấy (kem khác hẳn các loại bánh bình dân khác)
Tuỳ khẩu vị từng người tuỳ cảm nhận các bạn ạ.
Có người thấy vị trứng nhiều nên hơi tanh
Có người lại thấy thơm ngon
Người hảo ngọt thấy nhạt nhạt
Người bthg thấy vừa miệng
Đối với bản thân tớ thì tớ cực thích bánh này
Bánh có 2 loại có kem 100k và k kem 80k
Quán cũng có view khá đẹp thích hợp để học nhóm và tụ tập bạn bè )
Đối với những bạn thích ăn bánh và ăn vặt nên ghé quán thử nhé
Khi mình viết review này là vì mình đang thèm "nhỏ giãi"
Công ty mình đa số ai cũng khen bánh này
Edit: Có ship đấy ạ mn vào fb của tiệm bánh có nhé ạ tên như hashtag xem tiếp
[ Góc khen - góc chê ] - Review về ỐC...
Chả là được một chị trong phòng giới thiệu một quán dành cho các tín đồ mê ốc. Buổi trưa cả phòng tranh thủ ghé ăn thử vì muốn ăn nhẹ nhàng và cũng nghe nói nổi tiếng lắm. Quán có tên khá lạ " Ốc Thị Nở " bọn mình ăn ở cơ sở Quang Trung (ko nhớ rõ địa chỉ cụ thể)
- Đầu tiên về không gian quán: Mặt tiền khá nhỏ, ko để ý sẽ bị đi qua. Bên trong quán ngồi đc 2 dãy. Mỗi bên khoảng 20ng. Bọn mình đi buổi trưa tận 9ng lại chủ quan ko đặt bàn trước nên phải đợi 1 lúc mới có bàn. Quán có điều hòa nhưng không có cửa che nên bật cũng như không
Mình ngồi trong góc , quạt ngay trên đầu mà vừa ăn cũng vừa lau mồ hôi dù ngày hôm đó không nóng lắm.
- Nhân viên : quán đông chủ yếu vào trưa và tối nên giờ cao điểm thấy các bạn order mướt mát mồ hôi chạy ko kịp luôn. Gọi gì cũng phải đợi nhưng thôi cũng thông cảm vì các bạn ấy khá nhiệt tình
- Đồ ăn :
+ Trong ảnh là lẩu ốc, giá 399k. Thât ra lần đầu ăn món này nên không có sự so sánh. Đĩa nhân gồm: Ốc (khá béo), chuối, đậu, thịt bò, sườn sụn và chả ốc tươi. Ăn cũng vừa miệng tuy nhiên đun bếp gas mini lâu sôi quá mà giờ ăn trưa có hạn nên đến cuối nồi ăn ốc vẫn sần sật chưa đc chín kỹ lắm tổng quan món này chấm điểm 6.5. Vì giá hơi chát.
+ Nộm ốc : Nộm là rau muống tẩm bột chiên giòn, trộn chua ngọt cùng mấy con ốc. Giá hình như 50k hay mấy chục ý mình mải ăn ko để ý giá. Thành thật mà nói ko thích món này vì ăn chả liên quan đến nhau. Chấm 5đ
+ Chả ốc chiên : Ngon, max ngon. Chấm điểm 10 luôn. Bên mình gọi 2 rổ xong phải gọi thêm 2 rổ nữa vì quá ngon. 65k/ rổ đc 6 viên ( hơi ít huhu). Chấm nước chấm chua ngọt rất hợp. Các bạn đến đây nên ăn thử món này, ko thì phí lắm. Ngon thật đấy
+ Ốc luộc + ốc mít : Ăn đã mồm, nước chấm duyệt. Cũng chỉ 50k đến 70k/bát. Bọn mình ngạc nhiên là đến buổi trưa mà ai cũng gọi 1 bát ốc luộc xong có bàn còn gọi thêm bún. Món này cũng nên thử, đánh giá 9đ.
+ Đồ uống : đồ lon chai giá cũng hợp lý, có nước vối hay nước gì bán theo ấm nhỏ đc khoảng 6 cốc giá 20k. Thích cái là toàn dùng nước ở máy lọc nên cũng yên tâm.
==> Tổng lại quán ăn được, cải thiện điều hòa sẽ tốt hơn. Mng nên đến thử 1 lần vì khá lạ miệng. Menu còn nhiều món lắm thánh nào cuồng ốc tha hồ chọn. Có lẽ sẽ thích hợp hơn để dành mùa đông ăn lần sau đến nhất định thử món ốc chuối đậu xem sao.
Bọn mình đi taxi nên không rõ chỗ để xe thế nào.
Thích hợp đi ăn 2 người, đi đông nên đặt trước chỗ và món không ngồi chờ chấm mút cũng sốt ruột
Kính hội ! xem tiếp
[góc tạm khen] bún đậu số 49 ngõ phát lộc, lý thái tổ, hoàn kiếm.
đường vào ngõ khá hẹp, nhưng để đc nhiều xe vì xe trải dài ngõ. Trong quán mát mẻ thoáng, mình đi lúc 4 h chiều nên ko có khách, ko biết bthg có đông ko? phục vụ bthg ko có gì đặc biệt, trà đá hương nhài thơm làm giảm vị tanh của mắm.
H đến món chính, mắm tôm pha vừa vị, thêm lát ớt vs 2 quả quất là ngon. đậu rán giòn vỏ mềm trong còn nóng, chả cốm dầy miếng ẩm mềm, thịt lợn ba chỉ miếng thái vừa ăn đủ phần nạc mỡ, lòng non- tràng- dạ dày luộc vừa tới, còn độ giòn và tươi, dưa chuột giòn ko bị đắng.Còn dồi tiết thì hơi khô ko ngon lắm, bún lá hơi dị, kiểu đặc đặc ăn giống bánh đúc hơn là bún lá bthg.
giá cả hơi cao:60k 1 suất, mâm 3 người như ảnh 180k, nhưng vì có tràng lợn và là trên phố nên tạm chấp nhận. 5k cốc trà đá.ăn xong có kẹo cao su free
Tổng kết: ăn ngon, nhưng hơi mắc. nếu đang trên phố thì thèm vào ăn cũng đc.Còn ở nhà thì đi quán khác rẻ hơn, sinh viên mà. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Lẩu Hong Kong Cuisin tầng 3 Aeon Mall Long Biên
1 ngày đẹp trời có công chuyện ở đây nên ghé ăn trưa. Mấy cái ảnh đầu là lẩu 1 người. 2 mạng đi ăn bạn nam order hỏi hai chị ăn lẩu 1 người ạ? Mình hồn nhiên ok. Vừa ăn vừa thắc mắc quái lạ sao chỉ dọn ra 1 con tôm???
Lúc thanh toán mới té ngửa ra là chỗ trên bàn chỉ là 1 suất!!
Nước cam 45k uống cũng được. Mình thiên về đồ tự nhiên hơn. Mà cũng tại quán này không có Pepsi.
Nước lẩu tinh tế, mình rất căm vị thuốc bắc mà còn thấy ngon.
Cái mì vàng vàng kia ăn ngon lắm nhé. Mềm mịn.
Thịt bò hơi mỏng, không được thơm lắm. Hôm ăn đầu tiên là thứ 7.
Vì ngon nên chủ nhật mình lại quay lại. Quán đông quá trời. Muốn ăn phải đứng chờ. Sau 5' chờ thì tụi mình cũng có bàn. Có nhà còn chờ 15' cơ. Kiên trì thật!
Mình gọi suất lẩu 1 người nhưng nhân viên nói cuối tuần không phục vụ món này (ơ hôm thứ 7 mới ăn mà nhỉ?)
Nghĩ quán cũng vì doanh thu cuối tuần nên ok ăn lẩu uyên ương có 2 ngăn cay và không cay. 13x nghìn chỉ mua được nồi nước thôi. Ăn gì thì tự order. Lúc thanh toán mất gần 5 lít. Ngao ngọt tươi, mực dày ngọt thịt, đồ chấm ok.
Nhân viên phục vụ ở đây nhanh và tinh ý. Có nhóm 4 người đợi sau bọn mình 1 xíu xiu nhưng họ vẫn cho 2 đứa mình vào trước.
Ăn xong đĩa nào họ dọn đi ngay đĩa đó. Mình uống Pepsi 25k bonus thêm 1 cốc đá dự phòng. Mỗi tội hôm sau ăn thì các bạn quá bận nên đã quên 2 cái muôi và không mang khăn ướt ra.
Sẽ quay lại nhiều lần nữa.
Ở đây còn chuyên lẩu khô, lẩu chim khô trong menu không biết là loại gì? Tất cả giá bên trên đều chưa có thuế nhé.
, , xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ở Hà Nội ăn bánh canh ghẹ ở đâu thì ngon ạ?
Em cảm ơn mọi người ạ
xem tiếp
* Điểm chê:
- Đông, nóng, chỗ ra vào hơi ẩm ướt
Chấm điểm: 8/10
EM KO NHỚ RÕ GIÁ TƯNG CÁI VÌ BÁC CHỦ QUÁN TÍNH GỘP GỘP. NÊN TỔNG CỘNG THIỆT HẠI 4 NGƯỜI ĂN HẾT 280k, mỗi ng 70k ạ. No nê lun ạ.!!! xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn]
Cơm niêu Thúy Nga, Nguyễn Chí Thanh
Mình vào là khoảng 17h30 quán chưa có khách, nhân viên ngồi la liệt cắm mặt vào điện thoại khách vào vẫn ngồi im, điểm trừ.
Nhân viên order thái độ hơi thờ ơ với khách, điểm trừ tiếp theo.
Mình order 1 cơm niêu sườn chua cay 200k và 1 cơm niêu sườn tiêu 150k, thêm 2 chai Lavie nữa. 15' sau đồ đc mang ra và nhân viên quên k lấy giỏ giấy ăn cho khách, điểm trừ thứ 3.
Sườn hơi nhạt nhưng mình ăn nhạt nên rất thích, ny mình thì kêu nhạt cơ mà kệ đi, điểm cộng cho sườn. Cơm bằng khoảng 1 bát cơm thường, k có gì đặc biệt, đc để trong niêu thôi, điểm trung bình. Canh ngao chua ngọt mình thấy bt mà ny thich, cho điểm cộng vậy. Tráng miệng 1 bát chè nhỏ xinh, điểm cộng.
Khách ngồi ăn, nhân viên vẫn ngồi kia xem điện thoại, có nhân viên còn cầm bắp ngô thản nhiên đi qua vừa đi vừa ăn, điểm trừ nữa.
Không gian quán sạch, đẹp, mát, điểm cộng.
Túm lại:
- Nhân viên: 2đ
- Sườn: 7.5đ
- Cơm: 5đ, cho vào niêu khuyến mãi thêm 1đ là 6
- Canh: 7đ
- Không gian quán: 8.5đ
- Giá: 5đ(giá hơi cao so với chất lượng dịch vụ) xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mọi người ơi thứ 2 mình cần chỗ ăn cho 11 người buổi trưa, quanh Giải Phóng tầm 4km đổ lại có quán nào ăn ok mà giá bình dân 1 chút, mình ưu tiên lẩu và mấy món ăn lặt vặt nhé xem tiếp
[Góc trà sữa]
Trưa hôm qua đi ăn về thế là con bạn nổi hứng đi trà sữa. Mình mới bảo chưa uống cái Taster's choice bao giờ nên đi thử.
Bạn mình gọi trà xanh kiwi + sợi Q dừa + nha đam 50 đường, mình gọi trà xanh kem sữa +thạch việt quất. Không đông khách lắm nhưng mình phải đợi đồ hơi lâu (so với các quán khác). Bình thường thì chỉ cần đợi 2,3 phút là có đồ rồi. Nhưng ở đây đợi 15' mới thấy đồ ra trong khi rất ít khách.
Chất lượng đồ uống:
- trà xanh kiwi giảm đường mà vẫn ngọt, đá thì 1/2 cốc cầm về 1 tiếng sau vẫn chưa tan hết . Sợi dừa thì như sợi bún, lèo tèo đc mấy sợi, nhìn cũng chán nản )). Được 1 điểm là có 2 lát kiwi trong cốc.
- trà xanh kem sữa thì kem khác ngon nhưng cũng vì nhiều đá nên nếu muốn uống kem thì chỉ uống đc mỗi kem thôi chứ chưa thấy trà . Thạch việt quất thì có vị giống dừa hơn cả sợi dừa ))). Nhưng mà cốc trà sữa của mình còn ổn hơn cốc kiwi kia ). xem tiếp
Khoe 1 Video trong 1 chuyến đi Du lịch của Bạn xem nào )))
xem tiếp
[Góc khen] ))
Hàu nướng mỡ hành, sò nướng, bạch tuộc của fb Lệ Hằng
Hôm nay nhà t ăn nướng, có đặt sò nướng, hàu nướng mỡ hành của chị ý, bạch tuộc thì lần trc mua ăn 1 nửa cất tủ lạnh hnay bỏ ra ăn nốt )
Đồ c ý ship rất đúng giờ, Hàu bọc trong giấy bạc nên còn nóng nguyên. Hành phi + lạc để bên ngoài khi nào ăn mới rắc lên nên k bị ỉu và rất ngon. Hàu hơi nhỏ nhưng béo và ngon nhé ^^
Bạch tuộc to, t mua con 1kg c ý làm sạch hết cho, c ý có nhận ướp nướng nhưng t k đặt mà mua về tự ướp theo khẩu vị nhà hay ăn.
Sò ăn t thấy ổn )
Nói chung k có gì để chê cả.
Sò 80k/kg sống, nướng sẵn là 100k/kg
Hàu nướng mỡ hành 65k/kg, sống là 45k/kg thì phải, t k nhớ lắm.
Bạch tuộc to 180k/kg
Ship từ Cầu giấy đến nhà t ở Nguyễn Trãi 20k t thấy là rẻ ^^
Chị ý ở Cầu Giấy, sđt có trên ảnh chụp fb luôn nhé ^^ xem tiếp
Nhà hàng chạy khuyến mại 99k đến ngày 27 thì phải và tôi không kịp ăn, vậy nên tôi đã book bàn cho buổi trưa nay - thứ 7 ngày 29 tháng 7 này. Trên page đề số điện thoại, tôi gọi mấy lần đều không ai bắt máy nên tôi phải inbox qua page, thì thấy người ta confirm. Ok thôi cũng được. Đến trưa nay tôi đến, xe thì nhiều mà không có bảo vệ dắt xe, làm ny tôi phải hí hoáy tìm chỗ để xe cho gọn. Ừ thôi nhà hàng họ đông mình thông cảm. Đến lúc tôi vào nhà hàng, họ đưa menu, tôi mới gọi lẩu Thái và một số đồ nhúng, thì đợi 5' sau bạn nhân viên quay lại bảo tôi là:
- Dạ anh chị ơi nhà hàng em HẾT lẩu Thái anh chị đổi qua ăn lẩu Kingkong (hongkong) giúp em. Dạ lẩu Hongkong nhà em cũng ngon lắm ạ!
Các ông ạ! Với kinh nghiệm đi ăn lẩu hàng chục năm trời của tôi, tôi đã biết thừa các nước lẩu Kingkong này nó nhạt hơn cả nước ốc, nên tôi mới nhẹ nhàng bảo bạn nhân viên là
- Ok vậy mang lẩu cho mình kèm theo 1 lọ sa tế nhé.
Và cùng lúc đó thì tôi đã chửi thầm trong đầu là "Đm nhà hàng làm ăn kiểu đéo gì 12 giờ trưa hết lẩu thái vậy????". Và sau đó thì mọi đồ nhúng tôi gọi được mang lên rất nhanh và đầy đủ, nhưng 20 phút sau tôi vẫn đéo thấy cái nồi nước lẩu được mang lên. Cáu quá mới ra bảo thì nhân viên huỵch toẹt cho câu
- Dạ nhà em đông khách anh chị thông cảm. Em mang lên luôn đây ạ!
Rồi cuối cùng sau hơn 20 phút thì cũng có nồi lẩu được mang lên. Y như dự đoán, đm các ông ạ, nước lẩu nhạt thênh thếch ối làng nước ơi. Tôi lại phải xin gói gia vị và đổ gần hết cả lọ sa tế vào nó mới được cái nồi nước như ảnh đấy )))))) Ừ thì cũng thôi. Lỡ rồi thì ăn. Người ta đông quá còn thiếu sót, thôi thông cảm. Nhưng mà tức nước thì vỡ con mẹ nó bờ! Ngay sau khi tôi vào khoảng 10 phút thì có 1 bàn của các chị có mấy bé nhỏ (khoảng 7 người) đi vào ngồi cạnh bàn tôi. Và tất nhiên bàn của họ được phục vụ nhanh hơn! Nhưng chuyện đó bỏ qua một bên đã. Cái cốt lõi là đến lúc tôi ăn gần hết cái nồi rồi thì bàn bên các chị kia xin thêm nước lẩu. Và bạn nhân viên đã hỏi rõ to như cho cả thế giới nó biết:
.tháiiiiii... PHẢI KHÔNG Ạ?
Ôi cái đcm giọt nước cuối cùng làm tràn ly nhé. Thế là tôi gọi nhân viên lên nói cho một hồi, thì nhân viên bảo là sẽ xuống nói chuyện với BẠN Ý (Lúc đầu tưởng nói chuyện với quản lý nhưng hoá ra là nói chuyện với cái bạn nhân viên order đồ cho tôi). Xong lúc lên thì nào là "Bạn ý nghe nhầm bếp", rồi "Thay mặt bạn ấy em xin lỗi anh chị". Đéo có một câu discount hay là thôi không tính tiền nữa, cũng đéo báo với quản lý để quản lý lên xin lỗi, mà lại càng đéo phải cái bạn đã order cho mình lẩu Kingkong xin lỗi, mà lại là một bạn nhân viên nào đấy đi ra thay mặt xin lỗi, còn cái bạn nhân viên làm sai thì thấy mất hút. Ô hay nhỉ phục vụ kiểu gì????
Sau đấy khi bọn tôi xuống tính tiền và bạn quản lý bảo bọn tôi thanh toán 291k (2 buffet 129k và 1 coca 1 nước suối) thì ny tôi mới bảo
- Nhưng anh không hài lòng với cách phục vụ của bọn em!
Thì bạn quản lý hỏi lí do, bọn tôi lại phải giải thích thêm 1 lượt TẤT CẢ những cái lỗi các bạn nhân viên đã mắc phải (việc order sai nước lẩu là cái lớn nhất nên tôi kể ra, mấy cái nhỏ nhặt thì thôi ai cũng có thể mắc thì tôi cho qua các ông nhé). Và bạn quản lý bắt đầu CƯỜI CƯỜI và giải thích mấy cái rất xàm và không có thái độ gì là thật lòng xin lỗi và muốn đền bù.
Tôi với ny tôi mới hỏi là:
-Thế tức là bây giờ vẫn phải trả số tiền này, không có giảm giá gì hết đúng không? Cho dù lỗi không phải của bên bọn mình, là do lỗi của các bạn, tôi đến ăn và tôi hoàn toàn không hài lòng, mang tiếng là Buffet nhưng hỏi đến cái gì thì cũng bảo hết rồi thì tôi phải trả tiền để ăn cái gì????
Thì bạn quản lý mới bảo là:
- Dạ vâng em xin lỗi anh chị ạ. Lần này là do nhà hàng bên em sơ suất khâu phục vụ, LẦN SAU ANH CHỊ ĐẾN thì (ĐÉO PHẢI LÀ BỌN EM GIẢM GIÁ ĐÂU AHIHI ĐỪNG TƯỞNG NHẦM) bọn em sẽ PHỤC VỤ CHU ĐÁO HƠN Ạ!
Ô cái đm mày nghĩ còn lần sau à??? Hài hước vđ các ông ạ! Tôi chả nói gì nữa. Trả tiền xong, vứt cho bạn quản lý nụ cười nửa môi và lấy xe đi mất!
Đấy, thế mới biết cái văn hoá dịch vụ ở Việt Nam còn thấp kém thế nào! Chỉ mong các ông có mở nhà hàng, hãy chăm sóc khách hàng thật chu đáo. Các ông dù có bán đắt 1 tí mà tôi được quan tâm tận tình thì tôi cũng đến. Chứ đm đi ăn xong mà chỉ muốn đổ mẹ nồi lẩu vào mặt bọn làm ở đó thì hẳn không vui tí nào... Rồi hôm qua thấy thời sự đã đưa tin về vụ anh lơ xe đuổi khách nước ngoài xuống xe và chửi bới người ta, người ta cũng nói thẳng rằng chất lượng dịch vụ của Việt Nam kém quá. Cứ càng nhiều nhà hàng như thế này mọc lên, rồi tương lai đất nước này sẽ đi về đâu... thật quan ngại sâu sắc... ))) xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Trà hoa quả đặc biệt royaltea. Cốc trà đá đắt nhất từng uống.
Lần đầu tiên viết review vì sốc khi uống cốc này quá. Mình đặt tên nó là trà đá vỉa hè topping hỗn hợp hoa quả.
Ăn hút lên toàn hột. Vị đắng bởi vỏ chanh vỏ táo vỏ quất.
Mà kết hợp với trà nữa thì những ai không ăn được vị đắng như mình cảm giác thật poor.
Topping chân trâu trắng theo cá nhân là cũng không được ngon như ở Dingtea.
Điểm cộng chắc là đặc biệt vì lắm hoa quả các loại. Cơ mà chả liên quan gì đến nhau nên bad bad bad.
Với cái giá 57k + 10k topping thì chắc không bao giờ uống vị này lần 2. xem tiếp
[Góc không biết khen hay chê]
Cơm bát đá ở Dảuma - quán ăn Nhật Bản
Trước mình có ăn thử lẩu ở đây thấy khá oke nên nay vào ăn thử cơm. Mình ăn ở cơ sở gần Trần Quốc Hoàn.
Mình có gọi cơm bát đá gà và cơm bát đá bò.
Mỗi xuất có giá 93.000 chưa VAT
Cơm bò thì có nhiều rau củ muối , mình thấy giống như cơm trộn Hàn Quốc vậy.
Còn cơm gà thì có gà trứng và hành tây. Cá nhân mình thấy cơm ở đây không có gì đặc sắc cả.
1 phần cơm kèm thêm 1 bát canh rong biển, 1 miếng đậu hũ và 1 chút dưa chuột kia. Mình thấy canh ở đây ko ngon , có chút hơi kinh, có thể do mình ko hợp vị.
1 phần ăn khá nhiều , đu cho 2 người ăn . Nên nếu mọi ng gọi thì nên để ý.
Mình chấm 7/10 điểm. xem tiếp
# Đà Nẵng
Em có dự định t8 sẽ đi ĐN 3N2D
Mọi người cho em hỏi là nên đi theo Combo hay tự book vé và ks thì oke hơn ạ.
Mọi ng cho em xin vài chỗ bán Combo giá hợp lí với ạ. Em cám ơn xem tiếp
[góc khen thật n lần]
Bánh giò chợ Hà Đông
nói thật ai mà sống ở khu Hà Đông thì k thể nào k biết đến món bánh giò huyền thoại này. vừa to, vừa nóng, vừa thơm, mà lại hợp túi tiền
chả là hôm nọ hết tiền cơ mà vẫn mmuoons đi ăn thế là phi ngay đến hàng bánh giò làm 1 cái. vẫn to ngon nóng như mọi ngày
các bạn có thể tìm đến ở mấy hàng ở ngoài khu chợ. tầng 1. đối diện đường Bà Triệu. ngày trc ngồi nh lắm cơ mà dạo này công an hay đi dẹp nên còn có 2 3 hàng thôi. nhưng đc cái là chỗ mới chắc chắn k bị đuổi
bạn nào đi lần đầu thì có thể phi xe thành 1 vòng tròn quanh chợ để tìm. hôm nọ t cũng phải đi như thế
giá cho 1 chú bánh giò là 12-14k. có thể thêm giò
quá ngon bổ rẻ xem tiếp
Khoan nói đến vụ ngon hay không thì mình có đọc được mấy đoạn cmt (chắc chủ hàng đó) vào đôi co với từng ng chê hàng nhà bạn ấy ))
Ở ngõ đấy mấy năm r mà mình chẳng bao giờ ăn ở hàng đấy cả ko có gì đặc sắc... Nước chấm cũng vậy, nếu k nói là ko ngon ))
Đọc được cả quả thái độ kia nữa là cảm thấy mình ko ăn ở đây quả là đúng đắn
Có bạn nào ở minh khai ăn ở đây chưa? xem tiếp
[ Góc chê ]
Hôm nọ e thấy có bài review về món ăn ở Hương vị xứ Thanh , ảnh đẹp lại còn khen nức nở , đã thế lại còn nhiều món ăn đặc sản VN nên e quyết tâm đến ăn thử sau còn có chỗ dẫn khách nc ngoài đến
1 - Thái độ nhân viên : 50/50
Chả là hôm đó e đi 1m , lại mới đến lần đầu , thấy có 1 anh đẹp zai vào trước e có dừng lại ở bàn quầy trước cửa nên e cứ nghĩ phải vào đó oder món đã nên e cũng vào theo sau xếp hàng ( quen kiểu uống trà sữa ăn fast food ))) Lúc đó có 1 chị chắc là chủ hoặc quản lý với 1 bạn nữ nv đứng nc ở bàn quầy . Sau 1 lúc hóng hớt câu chuyện 3ng thì e mới phát hiện ra là ko phải azai đang oder món mà chỉ đang nc phiếm . Lúc đó 3ng cũng quay lại nhìn em với ánh mắt kiểu con dở hơi này chui từ đâu ra đứng đây , m đi bán hàng rong hay gì ? ko hề chào hỏi khách hay gì cả . E thề là ko chào hỏi hay bắt truyện gì nhé , chỉ nhìn chằm chằm 1 lúc luôn xong lại quay ra nc tiếp ))) Lúc đó e bị quê nên đành đi tiếp vào trong thì có 1 bạn nv ra dẫn e vào và oder món . Nv bên trong thì thái độ cũng bt . Ko thân thiện nhiệt tình lắm nhưng em dễ tính nên ko sao
2- Món ăn : Hôm đó e tính gọi hết các món có trong bài review cơ mà thấy bảo hết bánh khoái nên e chỉ gọi như trong hình . Bánh cuốn tôm thì bột ko được dai , hơi bở , nhân tôm cũng ko nhiều . Nc chấm thì thật sự rất nhạt nhẽo . Chả tôm thì ko thấy có gì đặc sắc , chả tôm thì e chưa ăn chỗ khác bao giờ nên ko biết chứ cái chả thịt thì thực sự còn ko bằng chỗ khác . Nước dứa thơm nhưng hơi ngọt , cái này là do khẩu vị của e ko ăn đc ngọt nên nói để ai có khẩu vị giống e biết trc bảo nv bớt ngọt chứ ko phải chê .
Điểm cộng là không gian khá đẹp , nhìn kiểu cứ bị thanh bình ý , mỗi tội bàn hơi bé
Tổng thiệt hại hết 160k thì phải , thực sự nhìn cái menu đa dạng thì e thích lắm , muốn quay lại thử các món khác nhưng với những điều như trên thì chắc đó là một tương lai khá xa )))) xem tiếp
Tổng thiệt hại : 100k cho 2 chín, 1 tái chín, 1 rổ quẩy + 1 trà đá. Bình dân, sạch sẽ, cơ hội được ăn ghép bàn với người nổi tiếng còn chờ gì mà k tới thử mại zô=))) xem tiếp

Hôm trước tự nhiên thèm miến lươn vl lên đây la liếm thì k tìm thấy bài ai review về em nó :((( Thế là tự đi lang thang và vào thử hàng miến lươn đầu tiên nhìn thấy. 1 bát như ảnh là 30k nhưng siêu nhiều cả lươn mềm và lươn giòn. Nước dùng ngọt, thơm; lươn không có vị tanh, ăn đặm vị.
Điểm trừ là quán khá bé và nóng. Nhưng vì miến quá ngon nên hnao thèm sẽ lại ra ăn tiếp.
Địa chỉ: 43 Đại La (đối diện hàng cơm Hến thì phải) gần phía Trương Định ý.
Mở từ tầm 6r sáng đến 9r tối thì phải. Hnhu cô không bán chiều xem tiếp

Bạn nào đã đi Đồng Tháp có thể cho mình xin địa chỉ homestay ok đc k? Và nên ở tp Cao Lãnh hay tp Sa Đéc để thuận tiện tham quan nhỉ? Tks các b xem tiếp

Hi mọi người e dự định tháng 8 đi bali 5n4 đêm và sẽ ở ubud & kuta . Mọi người cho e xin một ít khách sạn ở 2 chỗ đó với ạ . Tiện thể cho e hỏi một vài bác tài có tâm . Vì e muốn thuê xe luôn ạ. E cảm ơn mọi người xem tiếp
Ask thời tiết
Xin làm phiền cả nhà cho mình hỏi chút : không biết thời tiết hiện tại trên sapa có bị mưa nhiều không ạ?
Mình định bắt xe sáng mai lên đó chơi cuối tuần
Cảm ơn cả nhà trước ạ xem tiếp
Chắc chắn mình và b sẽ không bao giờ quay lại TOCO TRẦN ĐẠI NGHĨA. xem tiếp
Ah, lần này mình để ảnh raw không chỉnh sửa cho chân thật về độ sống động và ngon nhé xem tiếp
Góc Hỏi Han ]

Lần trước em có hỏi mà ad k duyệt, mong duyệt giúp em lần này ạ.
Chào mọi người,
Sắp tới em muốn đưa phụ huynh đi ăn hàng ạ. Nên em muốn các bác giúp em review quán ăn ạ. Tiêu chí :
- ngon - rẻ
- gia đình 4-6ng ạ.
- khu vực gần Nguyễn Chánh - Trung Kính - Trần Duy Hưng ạ.
Cảm ơn mọi người ạ, nếu có gì k phải mong admin nhắc nhở ạ.
Trân trọng. xem tiếp
Trứng chén nướng
Xem trên lozzi thì băt trứng to như bát ăn cơm ý ạ chăc do ng ta quay sát vào bát , thắc mắc 10k sao rẻ thế ) đến nơi xác thực thì nó như ảnh ạ . Cảm nhận ăn thì nó chỉ là món ăn chơi k fai để no thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị thui ạ , đc cái trà đào ngon rẻ có 15k . Ai chưa ăn thì nên thử cho biết ạ )
Dia chi 24 Nguyễn quang bích đường phùng hưng rẽ vào xem tiếp
Góc khen chê ( chê nhiều hơn khen )
Hôm nay bọn mình ăn liên hoan ở Xuýt Xoa Xì Xụp-56 Yên Lãng.
Quán có 3 loại buffet 99k-129k-149k.
Bọn mình hôm nay ăn buffet 129k. Gồm: bò + gà+ sườn sụn+ đậu+ rau( không có nấm) + mỳ tôm
Cá nhân mình thấy với giá tiền này bỏ thêm 10k (139k) ở 123 Zô thì được hơn nhiều
+ Khen :
Chỗ ngồi thoáng ( mình ngồi tầng 1)
Nhân viên ngoan
Đồ tươi. Thịt bò thì kiểu may rủi. Đĩa nạc đĩa thì mỡ . Gà bở. Mấy cái viên chiên kia giống của mấy bác đi bán hàng rong 3k/ xiên.
+ Chê:
Nuớc lẩu không rõ vị. Nuớc 2 ngăn mình thấy khác nhau mỗi màu nuớc thôi.
Đồ ít. Phải gọi là siêu ít. 129k mà chỉ gọi được những thứ trong hình. Không hải sản. Mà quán sợ lãng phí hay sao mà mỗi lần mang ra được 1 đĩa nhỏ thịt. Bàn mình 7 người lại toàn đứa ăn được. Gọi nhiều đến ngại. Bảo e nhân viên mang nhiều ra 1 lần mà cũng không khá khẩm hơn .
Nhân viên: quán quá ít nhân viên. Gọi đồ khá lâu mới ra đồ.
Túm lại: ăn 1 lần cho biết chứ không có ý định quay lại ))) xem tiếp
[Góc nửa khen nửa chê] King BBQ 91 Nguyễn Chí Thanh (không phải King Vincom NCT đâu ạ)
Chẳng là vừa rồi King 91 NCT có khuyến mãi giảm 20% tổng bill cho đợt khai trương, em chớp luôn cơ hội để quất vì lâu lắm rồi cũng không có được ăn nên thèm lắm.
Nhưng mà vừa vào nhà hàng, đã có 1 sự nóng nực không hề nhẹ. Em còn vừa đi tập về nên đúng cảm giác hừng hực. Khi hỏi nhân viên thì được biết là ở đây chỉ dùng quạt phun sương mà các chị em biết rồi đó ăn nướng giời này mà ko có điều hoà thì chẳng khác nào tự nướng mình. Được cái ngay sau đó bạn nhân viên đã mang cho em 1 cái quạt riêng - kéo từ bàn khác sang Vote up cho sự quan tâm khách hàng từ bạn ấy.
Tiếp đến là đồ ăn. Vì ở đây có cả buffet lẫn gọi món nên không có quầy buffet, nhà hàng có set sẵn trên bàn cho khách từ trước khi khách đến. Và thảm hoạ là đây, gà chiên thì nguội ngắt, nhạt vị (em ăn ở Mipec hay Vincom NCT vẫn ngon nhé), phồng tôm dai và ỉu, gọi thêm phở cuốn và súp thì sau khi gọi lần 3 thì nv trả lời là hết giờ ra đồ (9h)
Và đang ăn thì em nhận ra có bà chị thân cũng đang ngồi phía bên kia cách 1 cái cửa. Lúc em đẩy cửa ra thì e phát hiện ra là phòng đó có điều hoà. Cảm giác cứ khó chịu kiểu gì ấy. Chắc là gato )
Thịt thì vẫn cứ là ngon và nhân viên thì phục vụ không có gì để chê.
Nếu bác nào vẫn muốn ăn ngon cả quầy buffet lẫn nướng thì e vote cho King Mipec và King Vincom NCT ạ xem tiếp
"GÓC HỎI HAN"

Mình chủ yếu muốn ăn cua, hai quán này thì nên ăn ở đâu được nhỉ.
Mong ad duyệt bài vì gấp quá xem tiếp
Buffet nướng Sumo BBQ
Mình rất ít khi đi ăn nướng vs lẩu lắm nhưng mà phải công nhận ăn ở Sumo - Quán Sứ chất nhất luôn ) Sumo có mấy cơ sở nữa cơ nhưng đọc mấy bài review mấy chỗ đó phục vụ không tốt nên quyết định ra Quán Sứ cho lành
299k/ ng cả lẩu vs nướng, nướng thì chủ yếu gọi ba chỉ bò ăn cho sướng mồm, hải sản cx tươi nữa, tôm to zã man ăn đã đời, râu bạch tuộc vs mấy thứ khác tạm đc, gọi bao nhiêu cũng được nhưng ăn hết rồi hẵng gọi tiếp cho đỡ phí
Về nhân viên phục vụ thì các bạn rất nhiệt tình, đi từ cửa vào cứ thấy khách là chào, gọi mang thêm đồ cũng rất nhanh, nói chung là không chê được vào đâu )
xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Cho em hỏi khu ngọc lâm nên ăn gì ạ
Đồ nướng lẩu xôi cơm gì đó
Mong các bác chỉ lối

xem tiếp

Review các quán ăn tại Nha Trang và Đà Lạt
PART 2: ĐÀ LẠT
Sau 2 lần type bằng đt toét cả mắt, đau cả tay mà vô tình làm mất thì đến bây giờ dựa vào tí kiên nhẫn cuối cùng type tiếp lần nữa ạ
Để xem PART 1: NHA TRANG mn tìm hashtag #Mysreview là ra nhé.
Lẩu bò Cầu Ba Toa - Thẳng cầu Ba Toa là hàng m ăn nhé.
Ban đầu định ăn Lẩu bì A Ba Toa Quán Gỗ ở 29/1 Hoàng Diệu (cũng một dãy luôn) nhưng mới 7h tối ra ăn đã hết sạch lẩu nên nhìn hàng này có vẻ đông nên mình quyết định vào ăn. Nồi trong ảnh là nồi 300k. Nhà m đi 9 ng gọi 3 nồi, gọi thêm 1 đĩa thịt bò hình như 120-150k gì đấy và 4 bát rau. Rau ở đây thì kiểu gì cũng phải gọi thêm vì mang ra có 1 bát tô phở thôi.
Lẩu ngon. Nước lẩu thơm, đậm dsaf, tuy là có bỏ đường nhưng ăn vị ngọt đường ko quá rõ (cuối nồi rõ hơn), ko bị lợ lợ nên rất dễ ăn. Thịt trong nồi lẩu đã được nấu chín hết gồm: sườn, vó, đuôi, nạm bò. Thịt ăn mềm, thơm ngon, ko bị hôi mùi bò. Thịt gọi thêm thì là thịt sống nhé, đĩa thụt cũng đầy đặn. Mì thì là mì trứng, nếu muốn ăn mì tôm thì cũng có. Rau gọi thêm 10k/bát.
Lẩu gà lá é Tao Ngộ
Cs1: số 5, đường 3/4
Cs 2: số 1 Trần Quý Cáp
Ban đầu m đi ăn lúc 7h thì đến cs 1 cũng hết lẩu (các hàng ăn ở ĐL hay hết hàng sớm lắm ), chưa kịp xuống taxi thì chú chủ quán đã chạy ra báo hết và hỏi là nếu muón ăn thì xuống CS 2, chú cũng chạy qua nấu luôn. Mất công đến rồi nên mình cũng ok đi luôn, nhưng chú ấy phíng xe máy nhanh quá, taxi đi bt nên theo ko kịp, đến số 1 Trần Quý Cáp thì ko thấy nhà nào ghi biển Tao Ngọi cả, chỉ thấy mỗi một nhà biển Lẩu gà lá é Phú Yên, lơ nga lơ ngơ ko biết ntn thì may mình nhìn thấy trong nhà hàng lẩu ấy có ghi chữ lẩu Tao Ngộ cơ sở 2 hay 3 gì đấy nên chú lái xe xuống hỏi hộ xem đúng ko, may là đúng nên vào luôn. Tầng 2 chỗ này là phòng gym và quanh đó chỉ có đúng hàng lẩu này nên mn có đến thì cứ mạnh dạn vào nhé.
Ban đầu nhìn nồi cũng tầm cỡ nồi lẩu bò nên định gọi 3 nồi, nhưng từ nhân viên đến chủ quán đều gàn, bảo gọi 2 nồi 300k thôi, 3 nồi ko ăn hết được nên dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn mghe theo, thiếu thì gọi thêm sau. Phải nói là nghe theo ko sai mn ạ, 2 nồi 300k được nhiều lắm. Như trong ảnh là ngoài thịt trong nồi còn có 1 bát tô màu xanh thịt, măng, nước dùng nữa đấy. Ăn ngon lắm luôn nên mấy bô lão cằn nhằn vì phải đi xa cũng im hết Phải nói đây là nồi lẩu gà ngon nhất mình từng ăn luôn. Vị lá é thơm thơm, lẩu có măng có nấm chua chua cay cay trời lạnh ăn rất đã. Nói chung vào Đà Lạt nhất định phải ăn lẩu bò Ba Toa và lẩu gà lá é Tao Ngộ, mn sẽ ko phải hóii tiếc đâu ))
Tiệm cơm Tàu Như Ý
Mình ko nhứo rõ địa chỉ nhưng hàng này gần lẩu gà lá é Tao Ngộ trên đường 3/4, hình như mới chuyển ra đây thù phải. Mình thì thích đi ăn các món đặc sản cơ nhưng các bô lão cứ thích ăn cơm nên phải chiều, chú lái xe dẫn vào đây. Mình gọi cá bong lau kho tộ, salad, canh chua xá (quên ko chụp), canh giò heo hầm atiso, thịt nai xài lăn và cơm niêu. Tấ cả các món chỉ nằm ở mức trung bình và chán
- Thịt nai xào lăn thì gia vị bt, thịt ăn hơi khô, mình ăn 2 miếng là ko ăn nữa. 180k-220k/đĩa
- Cá bông lau kho tộ ăn tạm được nhưng vị đường hơi lợ
- Salad ăn khá ngon, là món cứu cánh duy nhất cho cả bữa cơm
- Canh giò heo hầm atiso: Thảm hoạ là đây, nghĩ lại món đó mà vẫn rùng mình. Thịt chân giò vẫn hôi mùi thịt lợn và mấy miếng múc chi nhà m đều toàn mỡ là mỡ, phần thịt nạc chắc chỉ được tí xíu nên phần chân giò phải bỏ lại khá nhiều, nước canh cuzng mỡ và ngấy nữa
- Trà atiso nóng 15k/cốc, bỏ hơi nhiều đường
Ăn ko rẻ chút nào nhé, tổng bill nhà munhf hết đâu 1tr5- 1tr7 cả 6 trà atiso, 3 bia.
Mình nghe nói hàng này các tài xế hay dẫn khách đến nên mn nếu nhờ tài xế dẫn đi ăn thf hỏi xem ăn ở đâu nhé.
Cơm Nhật Ly - 88 Phan Đình Phùng #khen
Sau bữa cơm ngày 1 ở Như Ý chán chết thì các cụ ngày 2 vẫn thích ăn cơm, nhưng do ngày 2 mình đổi tài xế nên đc chú ấy dẫn cào Nhật Ly. Do đt hết pin phải đi sạc nhờ nên m ko chụp ảnh đc.
Đồ ăn ở đây ngon đều, m ko gặp món nào dở cả. Mình gọi cá tầm nướng, thỏ roti, salad, rau thập cẩm luộc, canh chua ngao và cơm rang Nhật Ly. Thêm trà atiso và bia nữa. Cơm rang ở đây được rang giòn, lẫn cả gạo tẻ thường và gạo lứt ăn rất ngon.
Trà ở đây cũng pha ngon hơn ở Như Ý ))
Tổng bill ở đây hết khoảng 1tr3 thôi, rẻ hơn Như Ý một chút và ăn xong còn có chuối tráng miệng nữa.
Nhân viên phục vụ nhanh, đồng phục sạch đẹp, tuy không gian hơi chật nhưng sạch sẽ, ấn cúng. Nhà vệ sinh rất sạch nữa.
Phở Tiến đường Trần Phú, gần Nhà thờ Con gà, tầng 2 là quán cafe Cúc Quỳ (hình như là số 45 hay 54 gì đó) #khen
Ở đây chuyên phở bò, có 2 size: tô vừa 40k và tô lớn 45k. Nếu ko nói gì thì ngta sẽ làm tô 40k cho mình. Và tô vừa của họ cứ phải gọi là to ngập mặt luôn ấy, phải to gấp rưỡi tô bt ở HN, may ko gọi tô 45k
Nước dùng ngon, bánh phở mềm, thịt bò ngon. Đặc biệt có cả rau sống nữa, ăn ngon lắm. Vào Đà Lạt chỉ sướng nhất là rau chỗ nào cuzng ngon thôi
Ăn xong phở, trời mưa quá nên lên tầng 2 uóng cốc cafe, ngon và rẻ lắm, có 12-15k/cốc thôi à. Về HN cứ nhớ rau và cafe ĐL mãi thôi
Ăn vặt chợ đêm ĐL thì cứ thấy hàng nào đông đông mình vào ăn thôi.
- Bánh tráng nướng , 20k/cái ăn rất ngon. Mn cứ lượn một vòng ngắm nghía thấy chỗ nào nhìn hấp dẫn, đông khách thì vào ăn ^^
- Sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng đồng giá 10k/cốc, uống nóng nhưng cũng ko có gì đặc biệt so với sữa ở HN cả mà đắt hơn (kể cả hàng rong bán ban ngày trong khu dân cư cũng giá đấy)
Bánh ngọt mua cùng sữa đậu nành ăn khá chán, ko ngon, quẩy cuzng ko ngon. Trong lúc đi tìm Nguyệt Vọng Lầu check in, qua một đoạn đường Tăng Bạt Hổ thấy một quán rất đông, ngồi kiểu như bia Tạ Hiện ấy nhưng chú tài xế bảo mình là bt thôi, chỉ là địa điểm trung tâm nên giới trẻ ra đấy ngồi tụ tập.
Bánh mì thịt nướng Thảo Hiền, gần số nhà 129, quốc lộ 20, Liên Khương, Đức Trọng (gần sân bay Liên Khương)
Bay về lúc 7h tối nên cũng ko ăn tối, chú lái xe dẫn ra đây ăn bánh mì. Hàng cực đông khách, nghe kể là buổi sáng phải 7,8 người làm bánh liên tục. Chiều mình mua thì có 4,5 người làm. Thịt nướng vỉ, tẩm ướp hơi ngọt nhưng vẫn ngon. Bánh mì kiểu bánh mì VN rỗng ruột, to gấp rưỡi cái bánh ngoài HN. Ở đây ngừoi ta cho cả rau răm hay ăn trứng vịt lộn và dưa chuột vào nữa. Ớt thì là ớt khô chưng rất cay, phệt một tí thôi mà cay phết. Ngoài ra còn kẹp vào cả quả ớt tươi be bé cỡ quả ớt chỉ thiên ấy nhưng là ớt miền trong chứ ngoài bắc m ko thấy May mà trước khi ăn phát hiện để nhặt ra ko thù cay chết.
Nếu bạn nào bay mà ko muốn ăn bữa chính thì có thể ra đây thử, ăn ngon lắm. Bánh 15k thôi nhé mà ngập thịt, bán cả bánh 20 thì nhiều thịt lắm chứ ko phải vừa đâu.
Sau 3 lần type cuối cùng cũng thành công, mn có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé xem tiếp
[Góc trả bài]
Trưa nay e ms qua 154 Kim Hoa ăn thử đồ vì đọc đc bài review của bạn Minh Minh Nguyễn và thấy quán khá gần nhà. Quả thực thì khá là thất vọng, ns là cửa hàng chuyên về phomai nhg e thấy đồ ăn của cửa hàng chưa đạt đc đến mức ngon, ms chỉ ở mức tàm tạm. Ảnh dưới là ảnh e chụp (đt k hịn nên chất lượng có thế thôi ạ k đẹp nhg chân thực đấy ạ! ) đống e qua mua về, gồm 5 xiên gắc phomai, 5 nem chua phomai, 2 viên thịt phomai hết 72k. Mà gà lắc ít bột cheese lắm ạ. Nch là chẳng như mong đợi, chẳng có j đặc sắc. Bằng tiền đấy mk gần như ăn đc suất gà no nê hoặc nh đồ khác ngon hơn r. E thấy tiếc tiền vch, ngồi ngao ngán cố đớp hết.
Đc cái cô bán hàng khá thân thiện
Chắc e k dại dột quay lại đâu ạ, mặc dù chưa thử hết món nhg tốn kém mà chẳng ưa miệng gì cả xem tiếp
Thôi thì là ý kiến cá nhân, nhưng mình đã có trải nghiệm chả vui tí nào ở chỗ này. Và sẽ ko có ý định quay lại. xem tiếp
Em thường hay ăn ở Brobingsu 40A Bà Triệu, những lần đầu đến em thường gọi Bro Oreo cỡ M, lần nào cũng ưng, nhưng hôm nay thì là cả một sự thất vọng! Hình thức thì vẫn đẹp như mọi lần, nhưng vị thì hoàn toàn không ra gì, đá bào không mềm và được bào mềm, sợi như mọi khi, mà bị vón cục ở dưới, vón nhiều là đằng khác ạ không có vị ngọt mấy, trước ăn một bát cỡ M em phải uống nước để trung hòa vị ngọt. Nhưng hôm nay thì ngọt nhạt lẫn lộn, càng vào trong càng nhạt em thật sự thất vọng về việc này
Điểm cộng duy nhất là mang lên nhanh
Từ 9/10 nay chỉ còn 3/10
Sẽ không quay lại nữa. Thực sự e rất thất vọng về Brobingsu Bà Triệu! xem tiếp
Tổng thiệt hại hơn 500k, nhg đáng nhất vẫn là món bánh mì vs khoai lắc ) lsau sẽ quay lại mua thêm vài đồ khác thử ) xem tiếp
- PHẢN ÁNH THÁI ĐỘ KO TỐT CỦA NHÂN VIÊN MR.GOOD TEA -
Hôm nay xin phê bình Mr.Goodtea ở 107 Mai Động . Hôm 23/7 mình có cap được 3k like của trang và được tặng 1 cốc trà sữa ko kèm topping ở Mr.goodtea (chi tiết có thêm xem ở page) . Vậy nên hôm 24/7 mình mới đi nhận trà sữa cùng con bạn thân. Hôm đó mình chỉ mang 5k (vì chỉ phải chi tiền topping) nên mình nhờ con bạn vào ord hộ trà sữa socola hạnh nhân kèm topping pudding trứng 70% đường ko đá nên con bạn mình vào trước còn mình cất xe. Sau đó mình vào thì con bạn ord đúng như mình nói thấy chị thu ngân đã làm hóa đơn xong. Mình cầm và check lại nhưng phát hiện ra trên hóa đơn ghi là trà sữa hạt dẻ 25k. Mình đã hỏi lại chị nhân viên là :" em gọi trà sữa socola hạnh nhân cơ mà chị ơi ?" nhưng chị nhân viên một khẳng định với mình trà sữa hạt dẻ là socola hạnh nhân??? Mình nghĩ có lẽ thế thật nên ko hỏi gì thêm mà đưa 5k để trả tiền topping nhưng 2 chị nhân viên nhìn mình và cười to tiếng rồi bảo :" của em 5k " . Mình vẫn vui vẻ về nhà. Nhưng về nhà mình uống và check lại menu mới biết là 2 loại đấy hoàn toàn khác nha cả về giá cả ( socola hạnh nhân 28k). Mình cảm thấy như mình là cốc được tặng nên chị ý cố tình lừa mình vì mình đã một lần hỏi lại chị ý về hóa đơn mà con bạn mình cũng nghe rất rõ. Mình inb hỏi mr.goodtea nhưng bên đó vẫn tiếp tục khẳng định là một nhưng khi mình hỏi về menu mới thừa nhận là 2 loại khác nhau. Mình biết là cốc được tặng nhưng dù gì cũng là cốc trà sữa, chả lẽ vì nó miễn phí nên đi lừa khách. Mình cũng ko nhận được sự bồi thường nào hay sự xin lỗi từ chính chị nhân viên đó. Đây là lần đầu tiền đi uống trà sữa thất vọng đến như vậy xem tiếp
<Góc cảnh báo né tránh>
Lần đầu e đi ăn bánh xèo ở quán Quán Ngon 153A Đội Cấn, Ba Đình
Nhìn bánh không đến nỗi nào.
Mà cắn miếng đầu tiên, dứt mãi ko đứt, tưởng giá đỗ hay cái gì đó dai cơ
Em không thể tin nổi khi lôi nó ra , lúc đầu tưởng con "giun" hay "sán" cơ
Nhìn kĩ thì là một cái " dây thun ( dây nịt ).
Em nôn vội
Không hiểu bí quyết làm bánh xèo gì mà cần cả " dây thun " nữa.
Em lạc quan, vứt cái bánh cũ, cuốn cái mới ăn.
Vâng, phát thứ 2 là một " mẩu tăm " , chắc ông đầu bếp đang xỉa răng thì đánh rơi vào bánh
Đến lúc này e cũng hết chịu nổi, nhè hể bánh ra .
Đứng dậy trả tiền lượn vội
Ko tí lại cả cái ngoáy tai thì đi rửa ruột mất
Đó, m.n tránh quán này ra nhé, nhìn chỗ làm bánh mất vệ sinh lắm.
Nếu có vào ăn thì bới hết bánh ra rồi nhặt từng con tôm, mẩu giá, bỏ bánh vào rồi mới cuộn nhé xem tiếp
Dĩ nhiên không bao giờ quay lại và cầu mong đừng ai xui như mình. xem tiếp
[Góc hỏi han] Quán nước tại Hà Nội
Hi vọng các anh chị em có thể cmt các quán với thông tin gồm địa chỉ + giá cả + view sống ảo + cảm nhận một vài món trong menu mà các bạn đã thử.
Chả là ngày mai mình có buổi offline nho nhỏ khoảng chừng 5 - 7 người (chưa rõ có phát sinh thêm không). Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được một quán nước nào cả, bí quá nên lên cầu cứu hội.
Coi như là một post tổng hợp những quán nước tại Hà Nội để save lại mỗi lần cần chỉ lội cmt là được.
Cảm ơn các anh chị em
Edit: Quán nước ở đây bao gồm cả cafe, các loại nước pha chế có cồn, ko cồn, đá xay, trà, quán chè, sữa chua, sinh tố ... xem tiếp
{Góc chê toàn bộ}
Jlegu BBQ 240 ngô gia tự
Trên bàn là 1 set size XL với giá 300k. Không có gì cả, khoai là em gọi ở ngoài. Nói là nướng hàn quốc chứ thục ra thì nướng Việt Nam còn ngon hơn gấp vạn lần ace ạ. Đồ nướng lòng+ba chỉ là nhiềukim chi cunng phải gọi thêm ở ngoài. Mà nv phục vụ thì rất là tồi, khách hỏi nhưng khg tl gọi đến lần 3 thì bảo từ từ đợi lúc nữa=))) với vẻ mặt khó chịu=))
Chốt lại thì đây là quán phải loại ra ngay từ vòng gửi xe xem tiếp
ps: ảnh t lấy trong review về quán, vì t lười chụp lắm ạ. đi ăn là tớ chỉ có ăn thôi., nhưng ưng bụng quá nên giới thiệu ạ. Mong ad duyệt. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mấy lần đăng bài hỏi về địa điểm ăn nhưng ko được duyệt . Mong lần này ad châm chước cho e vì thực sự e đang cần mà ko biết hỏi ai ạ . Chả là e có bạn người Hàn đang ở VN mà hắn rất thích ăn bánh xèo . Các anh chị trong hội làm ơn chỉ dùm em xem ăn ở đâu ngon và sạch sẽ ạ , vì hắn rất khó tính về vấn đề vệ sinh . Với cả quán menu đa dạng thì càng tốt ạ vì e rất thích ăn vặt .
Lần trc e vào ăn thử ở Hương vị xứ thanh để dẫn hắn đi mà thực sự bánh cuốn thì ko có gì đặc sắc , ko ngon như rv . Còn bánh khoái thì chưa đc ăn vì hôm đó hết . Bây h e đang rất mù phương hướng ạ xem tiếp
Có ae nào từng gặp phải cái trường hợp kì quặc như trên k??? xem tiếp