Mọi người cho e hỏi địa chỉ quán lẩu riêu cua đồng còn để nguyên con cua tai Hà Nội không ạ ? Em tìm mãi mà không tìm được quán nào ? xem tiếp
Ngoài ra thì bọn e ăn 1 nhà hàng nữa ở Bãi Cháy nhg e k nhớ tên, cảm nhận qua loa là vừa đắt vừa k ngon xem tiếp
Tìm địa chỉ ăn chè thái, chè sầu, chè dừa non ở Nha Trang và Sài gềnh đi các anh chị em có tâm ơi vào nam mà thèm mấy món chè này ngoài HN quá ạ xem tiếp
Mình là fan của Popeyes từ rất lâu rồi và đã từng vì Popeyes mà từ bỏ hết KFC, Lotteria ... Mỗi lần thèm gà rán đều vào Popeyes cả. Nhưng thực sự hôm nay Popeyes cho mình 1 trải nghiệm tệ không thể ngờ nổi, từ chất lượng đồ ăn đến service luôn !!
Trưa hôm nay mình và ny nhân dịp thèm gà lại được km 1+1, tiện đường rẽ vào Popeyes Hồ Gươm ăn.
Như ảnh bill, bọn mình gọi 2 gà cay + 2 gà tắm nước mắm + 2 nước + 1 khoai lớn, đồ ra cũng bt ko chậm. Suất của mình có 1 đùi + 1 lườn, còn suất của ny mình có 1 đùi + 1 cánh. 2 miếng đầu bọn mình ăn đều bt dù hơi mặn, nhưng đến miếng đùi thì mình thấy có hiện tượng lạ, cắn vào thấy xộc mùi hôi thối phát sợ. Mình xẻ miếng gà ra xem thì thấy đen xì, ngửi qua đã thấy mùi hôi thối kiểu gà để lâu bị hỏng thối í kinh tởm !!! Miếng đầu tiên bị nthe mình ko chụp lại mà chỉ mang ra đổi thôi. Nv đổi cho mình mà ko một lời xin lỗi. Ok fine chắc các bạn bận. Mình nhận lại miếng đùi thứ 2, và ngạc nhiên chưa, nó bị y hệt như miếng trước. Lần này thì mình chụp lại như ảnh dưới, sau đó mang ra trả chứ ko cần đổi nữa. Một chị áo đen chắc manager hoặc supervisor ca đó ra nhận claim của mình, ko xin lỗi luôn, chỉ hỏi có cần refund tiền ko, và tất nhiên mình từ chối. Lúc này bực bội cực điểm rồi va Popeyes tặng thêm một cú hat-trick nữa là miếng đùi của ny mình cũng bị y hệt luôn !!
Lúc này thực sự mình không còn gì để nói luôn, và bực đến mức ngồi luôn tại Popeyes viết review này. Không biết do bọn mình đen hay chất lượng gà của Popeyes thực sự tệ như vậy nữa? Mn đến ăn đây nhớ để ý tình trạng miếng gà và mong ko ai bị như bọn mình. Sau hôm nay thì bọn mình cũng vĩnh biệt Popeyes luôn ạ !
THỰC SỰ TỆ !!! xem tiếp
Quán mở từ 7h sáng đến 23h luôn nếu còn bánh )) bình thường 9h mình qua là đã hết hàng r.
xem tiếp
Các anh chị em bạn dì chỉ gấp cho e chỗ ăn DIMSUM ngon đỉnk kout với ạ!!!!!! Mới ăn vài chỗ mà chưa chỗ nào ưng cả hixxx xem tiếp
Tổng cả chuyến đi SG-Đà Lạt- Mũi né của bọn mình vào khoảng mỗi người 8tr
Quỳnh Ngọc
xem tiếp
- Ăn uống:
Thời tiết lạnh lạnh nên ăn gì cũng thấy ngonJ))
Đặc biệt mình thích món Lẩu gà lá é ở đây, lên Đà Lạt mà bỏ qua món này là tiếc lắm đấy. đìa chỉ tham khảo: quán Tao Ngộ ở đầu đường 3/4 (cách Hồ Xuân Hương khoảng 2km).
Ngoài ra còn có mấy món khác: Bánh Ướt lòng gà (15F Trương Công ĐỊnh hoặc 202 Phan Đình Phùng); Lảu bò ba toa; bánh mì xíu mại; kem bơ; và các món nướng ở chợ đêm Đà Lạt.
- Còn giờ tới các địa điểm đi chơi, ngắm cảnh, sống ảo, homestay đẹp mình sẽ chia sẻ trong từng ảnh chi tiết.
- PS các phần mềm chỉnh ảnh mình dùng J) : Vsco, Analog, Snapseed, Quickshot, Picart.
Quỳnh Ngọc
xem tiếp
GÓC KHÔNG CÒN TỪ NÀO ĐỂ CHÊ
Chưa bao giờ mình ăn đồ hàn quốc ở đâuu mà tệ thế này . Hôm nay bọn mình đi làm có gọi đồ ăn ở bênn này ăn thử vì cũg gần chỗ mình làm và trên ảnh trông khá là hấp dẫn , kết quả nhận đượcc qá là thất vọg nhưg vẫn ăn xem thế nào vì đã mất công gọi r , tok gà viên thì mặn , miến trộn thì lại nhạt nhẽo cay kiểu ngang ngang , quả cơm bibipab thì k còn từ nào để nói ))) trứng thì cháy đen xì , nói phô ra thì ăn như l k hiểu sao lại có tận 30,9k lượt ng fl
Phát sợ lên được xem tiếp
P/s: chả nhớ chính xác số bn, đi vào ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, tầm 10m, bên tay trái có quán trà đá thì chính nó xem tiếp

Thấy Tocotoco ra vị mới Sữa tươi trân châu đg hổ cũng tò mò đi thử
Về sữa tươi hình như dùng sữa Vinamilk ko đg thì phải vị nhạt như nc lọc ko ngậy với thơm mùi sữa
Trân châu đg hổ: trân châu mềm nhưng vị đường này ngọt quá gắt mình thích ngọt mà còn thấy vậy ko biết các b ko thích uống ngọt nghĩ sao
Điểm trừ nữa là quá nhiều đá gần nửa cốc toàn đá với đá, cảm giác như uống nc đường cho thêm trân châu với đá vậy á
Cốc sz M này giá gốc 49k có chương trình khuyến mãi nên còn 19k (thôi cũng đỡ tiếc) xem tiếp
Góc xin xỏ... Tình hình ny e bị vật mỳ quảng . Mọi người trong hội có quan nào ngon càng gần hà đông càng tốt không ạ ? Em cám ơn !!! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Sắp tới e có sinh nhật của mấy con bạn thân, cũng là để chuẩn bị tống tiễn tụi nó đi lấy chồng, mà suốt ngày nướng với lẩu cũng ngán, mạn phép lên đây hỏi ace xem có món ăn nào khác review cho e với ạ. Bất kì thể loại đồ ăn nào cũng được, Thái, Tàu, Hàn gì cũng được luôn. Đặc biệt có đồ ăn cay thì tốt vì team em có 1 đứa cuồng ăn cay. Team em cũng k ngại xa, em chỉ cần có 1 lí do để đi xa thôi ạ ))
Thanks all
xem tiếp
[ GÓC HỎI THĂM ]
Mọi người có ai biết quán cơm tấm hay cơm gà nào ngon gần khu Bách-Kinh-Xây thì cho e xin rì viu với ạ
Em cảm ơn xem tiếp
m.ng cho e hỏi đi đà nẵng hội an nên tự túc hay mua combo vé máy bay khách sạn luôn ạ ? xem tiếp
Sang tháng sau nhà mình đi Grand hotel FLC Sầm Sơn. Nhờ các bạn chỉ giúp ăn ở nhà hàng nào ngon, giá cả hợp lý. Rất cảm ơn mọi người giúp đỡ.
xem tiếp
Chào cả nhà. Có ai có tour Mai Châu hideaway giá tốt không ib em với ạ .
Em cảm ơn nhiều

xem tiếp
[góc hỏi han] Bánh mì cay Hải Phòng
Mn cho e xin địa chỉ quán Bánh mì cay HP nào ngon ngon tương ớt chuẩn HP ở HN với ạ :(((
Trước có dịp về HP chơi mà nhớ mãi món đấy hicc xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào mọi người, mình sắp ra Hà Nội chơi vào ngày 13 này và có list ra các quán ăn, mọi người có thể vote những quán nên đi được không ạ? Hoặc đề xuất thêm nè.
Nhân tiện thì hôm đó bạn nào hứng thú có thể join với mình 1 ngày food tour này nha, vì đi 1 mình nên ăn sẽ ko hết được rồi
Cảm ơn mọi người đã quan tâm! xem tiếp
[SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN TOCOTOCO]
Sau khi làm theo hướng dẫn dán trên cốc thì em cảm nhận như sau: đầu tiên trân châu ở đây k hề ngọt mà là trân châu bình thường, tiếp theo đường ngọt sắc và đầy mùi đường của siro, sữa tươi thì k hề thấy mùi thơm, k thấy mùi vị gì của sữa tươi luôn ấy các bác ạ Tóm lại bác nào tò mò cái sữa tươi trân châu đường đen thì chỉ nên uống ở The Aley hoặc Bobapop thôi nhé!!!!! Và đừng bh mua ở Tocotoco ạ xem tiếp
[Góc KHEN] Bún ngan mọc 25k
Hôm nọ đang ngồi quán bún ốc gia truyền ở Kim Mã Thượng tớ thấy ngõ đối diện lắm xe phi vào, người qua lại đông dã man. Hoá ra có nhà bán bún ngan trong đó nên hnay triển luôn
Ấn tượng đầu tiên là nước dùng ninh từ xương ngan nên thơm, ngọt thanh, ăn hết bát vẫn trong là ưng r Miếng thịt ngan thái dày, chắc và thơm lắm. Măng ăn kèm là măng khô ninh kĩ vị đậm đà, mọc thịt tươi vừa miệng. À miếng tiết to mềm ăn cũng ổn nhá. Có quẩy, trà đá hay gọi gì tính thêm. Cho tí ớt vào cho đẹp thôi chứ tớ sợ cay lắm )) Quán có cả miến nhé.
Điểm trừ là quán đông nên đợi hơi lâu chút thôi chứ chất lượng quá tuyệt. Dân quanh đó nhất định phải thử nhé
Ko gian rộng rãi, có chỗ để xe ở ngoài ngõ (có ng trông).
Chấm 10đ trừ 1 vì đợi hơi lâu.
Địa chỉ: Số 5 ngõ 10 Kim Mã Thượng
Giờ giấc: ngay cmt dưới ạ! xem tiếp
Ai biết Homestay nào xa trung tâm Đà Lạt chỉ em với. (yên tĩnh, có núi hoặc hồ, vườn hoa, ngắm cảnh các thứ) dành cho người muốn tĩnh tâm xem tiếp
Camxamita mng huhuuu xem tiếp
Góc khen:
Cho những bạn nào có kế hoạch đi Du lịch Đà Nẵng nên ghé qua quán Cafe ở bãi biển Mỹ Khê một lần. Ở đây đồ uống ngon và rẻ có giá dưới 30k. Anh chủ tên Cường rất nhiệt tình tư vấn nơi ăn ở ngon bổ rẻ, gọi xe taxi, xe điện, đặt tour du lịch...Đặc biệt quán View đẹp để ngắm biển, checkin đẹp, có free lúa cho Chim bồ câu ăn để chụp ảnh (rất hợp cho chị em và các cháu nhỏ). xem tiếp

Mn cho e hỏi Tết đi du lịch thì nên đi Đà Nẵng hay lên Sapa thì hơn ạ. E up ảnh chống trôi bài mong mn tư vấn ạ. Tks all xem tiếp
[ góc hỏi han]
Các anh chị em cho hỏi chút là em hay ăn phở bò ở 119 Tam Trinh cái chỗ mà đông nghịt sáng nào cũng phải ra sớm để có quẩy ý ạ nhưng mà ở đấy có hai quán thì quán nào ăn ngon hơn ạ?
Tại em hay ăn quán bên tay phải quán to hơn có bàn ghế cao mà có cái anh đứng ngoài thu tiền ý. Phở ở đây em thấy rất ngon, nước phở đậm đà mà thịt bò chín ở đây rất thơm, cái phần mỡ ăn còn sần sật chứ trời, ái lăn thì thơm mùi tỏi ăn ngậy em thấy ăn ngon hơn phở bò Lạc Trung.
Em cứ băn khoăn tại hàng bên phải ngon quá nên lần nào cũng vào hàng bên phải mà chưa thử hàng bên trái bao giờ. Không biét hàng bên trái có ngon thế ko ạ?
xem tiếp
Mùa này ở quanh miền bắc thì nên đi đâu mn, tầm 2 ngày ạ, trừ Sapa xem tiếp
Lời cuối thì cũng xin phép là 9 người bọn mình, cùng với các bạn bè và người thân, cạch! xem tiếp
[ 11/10/2018]
Mình đã nhá hàng vài tấm ảnh với mục đích muốn khoe với mọi người về chuyến đi của mình từ mấy hôm trước rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới edit xong toàn bộ hình ảnh, và cả video bọn mình quay được trong chuyến đi lần này, mọi thứ đẹp ngoài sức mong đợi mình xin tổng kết 1 chút, up lên đây để năm sau và nhiều năm sau nữa, facebook sẽ nhắc lại xem như 1 kỉ niệm Hôm nay, mình sẽ nói về 2 nơi mình đã đặt chân đến là Châu Đốc-An Giang và Tp Cần Thơ
Châu Đốc- An Giang
Nên đi Châu Đốc vào mùa nào?
Thật may mắn khi mình đến thăm CĐ vào tháng 10-11 là mùa nước nổi, mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết ở CĐ khá ôn hoà, thích hợp để đến thăm quan quanh năm nhưng vào mùa này vẫn đẹp nhất
Phương tiện để đi CĐ?
Mình đi xe khách Phương Trang khởi hành tại BXMT mất 6t để đến được CĐ
Sdt Phương Trang CĐ: 0276 3565333
Sdt Phương Trang TpHCM: 028 38333468
Ở CĐ 2 ngày, ngày thứ 3 mình di chuyển đến Cần Thơ cách CĐ 120km
Đến đây ăn gì???
Thật sự mình khá là ngưỡng mộ những món ăn ở đây, quá ngon, quá nhiều và quá rẻ, mình mù đường nên chỉ biết ăn và ăn, ở đây có nhiều món mình chưa ăn bao giờ cả, và cũng có nhiều món đã ăn ở Hcm rồi nhưng thật sự hương vị khác hẳn những nơi copy paste ))
- Lẩu mắm
- Gà nướng Hồ Ô Thum ( đi 45km để có thể ăn được nó, nhưng không thất vọng nhé, rất ngon! )
- Quán Bảy Bồng 2 ( ở đây bán nhiều món lắm nên mình ăn ở đây 2 bửa tối luon, khỏi phải tìm địa điểm, điểm cộng là quán sạch và đồ ăn ngon, chưa tìm ra điểm trừ )
- Bánh mì Bé- cổng vào chợ CĐ ( muốn mua phải xếp hàng vì khá đông)
- Bánh bò thốt nốt, Ba khía, đặc biệt là mắm. Mắm ở đây mùi rất thơm, không bị mặn sộc vào mũi như mắm ở miền trung.
- Chuột đồng: ai gan dạ thì nên ăn vì đặc sản mà. Còn mình mới nghe tên thôi đã hồn siêu phách tán
Đến đây ở đâu?
- Ở CĐ có 3 ks ở trung tâm tp dễ di chuyển là Hùng Cường, Hạnh Pháp, Đại Lợi. Mình ở Hùng Cường nha, ở dưới Ks là Công Viên bán nhiều đồ ăn vặt lắm.
Đến Đây chơi gì?
- Ngày đầu tiên mình đi Rừng Tràm Trà sư,xuất phát từ Châu Đốc: đi theo tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương nối tiếp với Quốc lộ 91. Khi đi qua Cầu Trà Sư của thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên thì rẽ trái theo kênh Trà Sư thêm vài km nữa là tới Rừng tràm Trà Sư.Hành trình bắt đầu từ đây, những chiếc thuyền máy hoặc ghe thuyền nhỏ bắt đầu chở du khách mỗi thuyền từ 3-5 người để đi sâu vào tận ngóc ngách của rừng tràm ( 150k/ thuyền) . Mình ăn uống, chụp ảnh ở đây, và thuê ghe chèo tay đi tham quan rừng tràm nhé, bèo ở đây phủ kín cả mặt nước cứ như 1 chiếc thảm xanh trải dài trên mặt. Về đây mình được đội nón lá, được đi thuyền độc mộc, được đắm mình vào thiên nhiên, có ai thấy mình giống con gái miền tây không hhahaaa
- Hồ Ô Thum- Núi Cô Tô
- Hồ Tà Pạ
- Những cánh đồng thốt nốt trải dài trên con đường lên Núi Cấm ( mình đã từng nghĩ hình ảnh những cánh đồng xanh mướt, cò bay thẳng cánh, những đàn vịt được lùa về sau buổi chiều tà chỉ còn ở trên phim ảnh hahaa mn xem thêm video để cảm nhận nhé )
- Các đền chùa Miếu mạo của người Chăm, thánh đường của người theo đạo Hồi... nói chung nhiều lắm luon, chắc đi cả tuần cũng không hết!
Cần Thơ
- Đi CT thì nhất định phải đi Chợ nổi Cái Răng nhe, đây là địa điểm du lịch đặc trưng nhất nên khách du lịch đổ về rất nhiều, chợ khá tự nhiên, mọi người buôn bán rất tấp nập. Tuy nhiên nên đi sớm vào giờ họp chợ. Mình đi tầm 9h nên chợ thưa rồi, nhưng vẫn cho khách tham quan nha. Mình thuê tàu để tham quan chợ, nếu thích có thể kêu họ chở qua Lò làm Hủ tiếu gần đó để tham quan, nhưng lưu ý đừng đi sớm, vì cái đó cần có nắng để phơi. Đi sớm chả có gì để xem
- Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ
- Ăn uống thì mình chỉ ở có 1 ngày thôi, nên mình ăn chủ yếu bên An Cá Lóc, quán này mình chấm 10/10 luôn, tại có món cá lóc nướng,ốc nướng tiêu mình thích hihi lẩu cá cũng ngon nữa. Mỗi phần ăn khá rẻ mà ăn còn thừa nữa cơ, nói chung ngon bổ rẻ
- Mình ở Mường Thanh, nhưng khuyên mn nên ở Vinpearl Cần Thơ, ngay dưới là vincom luôn. Ở trung tâm đi đâu cũng gần, còn không thì ở Iris hotel cũng ok
Đây là lần đầu tiên mình đi Miền Tây, thật sự quá cảm xúc bởi chẳng nghĩ Việt Nam mình xinh đẹp như vậy đâu đi đi các bạn ơi! Quê hương chúng ta đẹp vô cùng..
Thay mặt Đảng và Nhà nước chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến photo hay khẩu nghiệp Kiên Anh Lê xem tiếp
[ 11/10/2018]
Mình đã nhá hàng vài tấm ảnh với mục đích muốn khoe với mọi người về chuyến đi của mình từ mấy hôm trước rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới edit xong toàn bộ hình ảnh, và cả video bọn mình quay được trong chuyến đi lần này, mọi thứ đẹp ngoài sức mong đợi mình xin tổng kết 1 chút, up lên đây để năm sau và nhiều năm sau nữa, facebook sẽ nhắc lại xem như 1 kỉ niệm Hôm nay, mình sẽ nói về 2 nơi mình đã đặt chân đến là Châu Đốc-An Giang và Tp Cần Thơ
Châu Đốc- An Giang
Nên đi Châu Đốc vào mùa nào?
Thật may mắn khi mình đến thăm CĐ vào tháng 10-11 là mùa nước nổi, mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết ở CĐ khá ôn hoà, thích hợp để đến thăm quan quanh năm nhưng vào mùa này vẫn đẹp nhất
Phương tiện để đi CĐ?
Mình đi xe khách Phương Trang khởi hành tại BXMT mất 6t để đến được CĐ
Sdt Phương Trang CĐ: 0276 3565333
Sdt Phương Trang TpHCM: 028 38333468
Ở CĐ 2 ngày, ngày thứ 3 mình di chuyển đến Cần Thơ cách CĐ 120km
Đến đây ăn gì???
Thật sự mình khá là ngưỡng mộ những món ăn ở đây, quá ngon, quá nhiều và quá rẻ, mình mù đường nên chỉ biết ăn và ăn, ở đây có nhiều món mình chưa ăn bao giờ cả, và cũng có nhiều món đã ăn ở Hcm rồi nhưng thật sự hương vị khác hẳn những nơi copy paste ))
- Lẩu mắm
- Gà nướng Hồ Ô Thum ( đi 45km để có thể ăn được nó, nhưng không thất vọng nhé, rất ngon! )
- Quán Bảy Bồng 2 ( ở đây bán nhiều món lắm nên mình ăn ở đây 2 bửa tối luon, khỏi phải tìm địa điểm, điểm cộng là quán sạch và đồ ăn ngon, chưa tìm ra điểm trừ )
- Bánh mì Bé- cổng vào chợ CĐ ( muốn mua phải xếp hàng vì khá đông)
- Bánh bò thốt nốt, Ba khía, đặc biệt là mắm. Mắm ở đây mùi rất thơm, không bị mặn sộc vào mũi như mắm ở miền trung.
- Chuột đồng: ai gan dạ thì nên ăn vì đặc sản mà. Còn mình mới nghe tên thôi đã hồn siêu phách tán
Đến đây ở đâu?
- Ở CĐ có 3 ks ở trung tâm tp dễ di chuyển là Hùng Cường, Hạnh Pháp, Đại Lợi. Mình ở Hùng Cường nha, ở dưới Ks là Công Viên bán nhiều đồ ăn vặt lắm.
Đến Đây chơi gì?
- Ngày đầu tiên mình đi Rừng Tràm Trà sư,xuất phát từ Châu Đốc: đi theo tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương nối tiếp với Quốc lộ 91. Khi đi qua Cầu Trà Sư của thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên thì rẽ trái theo kênh Trà Sư thêm vài km nữa là tới Rừng tràm Trà Sư.Hành trình bắt đầu từ đây, những chiếc thuyền máy hoặc ghe thuyền nhỏ bắt đầu chở du khách mỗi thuyền từ 3-5 người để đi sâu vào tận ngóc ngách của rừng tràm ( 150k/ thuyền) . Mình ăn uống, chụp ảnh ở đây, và thuê ghe chèo tay đi tham quan rừng tràm nhé, bèo ở đây phủ kín cả mặt nước cứ như 1 chiếc thảm xanh trải dài trên mặt. Về đây mình được đội nón lá, được đi thuyền độc mộc, được đắm mình vào thiên nhiên, có ai thấy mình giống con gái miền tây không hhahaaa
- Hồ Ô Thum- Núi Cô Tô
- Hồ Tà Pạ
- Những cánh đồng thốt nốt trải dài trên con đường lên Núi Cấm ( mình đã từng nghĩ hình ảnh những cánh đồng xanh mướt, cò bay thẳng cánh, những đàn vịt được lùa về sau buổi chiều tà chỉ còn ở trên phim ảnh hahaa mn xem thêm video để cảm nhận nhé )
- Các đền chùa Miếu mạo của người Chăm, thánh đường của người theo đạo Hồi... nói chung nhiều lắm luon, chắc đi cả tuần cũng không hết!
Cần Thơ
- Đi CT thì nhất định phải đi Chợ nổi Cái Răng nhe, đây là địa điểm du lịch đặc trưng nhất nên khách du lịch đổ về rất nhiều, chợ khá tự nhiên, mọi người buôn bán rất tấp nập. Tuy nhiên nên đi sớm vào giờ họp chợ. Mình đi tầm 9h nên chợ thưa rồi, nhưng vẫn cho khách tham quan nha. Mình thuê tàu để tham quan chợ, nếu thích có thể kêu họ chở qua Lò làm Hủ tiếu gần đó để tham quan, nhưng lưu ý đừng đi sớm, vì cái đó cần có nắng để phơi. Đi sớm chả có gì để xem
- Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ
- Ăn uống thì mình chỉ ở có 1 ngày thôi, nên mình ăn chủ yếu bên An Cá Lóc, quán này mình chấm 10/10 luôn, tại có món cá lóc nướng,ốc nướng tiêu mình thích hihi lẩu cá cũng ngon nữa. Mỗi phần ăn khá rẻ mà ăn còn thừa nữa cơ, nói chung ngon bổ rẻ
- Mình ở Mường Thanh, nhưng khuyên mn nên ở Vinpearl Cần Thơ, ngay dưới là vincom luôn. Ở trung tâm đi đâu cũng gần, còn không thì ở Iris hotel cũng ok
Đây là lần đầu tiên mình đi Miền Tây, thật sự quá cảm xúc bởi chẳng nghĩ Việt Nam mình xinh đẹp như vậy đâu đi đi các bạn ơi! Quê hương chúng ta đẹp vô cùng..
Thay mặt Đảng và Nhà nước chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến photo hay khẩu nghiệp Kiên Anh Lê xem tiếp
Bánh cuốn Gia An - [Góc không thể chấp nhận được]
Địa chỉ: 111/8 Láng Hạ
Chả là nhà mình ở khu vực Hà Đông, cũng khá gần 1 cửa hàng bánh cuốn Gia An ở Nguyễn Lộc. Hôm chủ nhật vừa rồi, mình quyết định rủ CRUSH qua đây ăn vì mình biết Gia An là thương hiệu bánh cuốn lớn, mình tin tưởng vào chất lượng ở đây.
NHƯNG tầm 8h bước chân vào cửa hàng, bọn mình định gọi bánh cuốn nhân tôm thì bác nhân viên bảo: "Hôm nay nhà em hết bánh cuốn nhân, chỉ còn bánh cuốn chay do xưởng nhà em trục trặc nên k vận chuyển về." Mà CRUSH của mình lại thích ăn nhân tôm nên bọn mình bảo nhân viên liên lạc đến cơ sở khác. Bạn nhân viên ở đây khá nhiệt tình, lập tức gọi điện thoại đến cơ sở Láng Hạ và báo cáo lại bên đó còn bánh cuốn nhân tôm.
Chúng mình tiếp tục chuyển sang cơ sở Láng Hạ (chính là chỗ mình sẽ bắt review)
1. Về món ăn:
Chúng mình muốn order bánh cuốn nhân tôm nhưng bạn nhân viên đã thông báo: "Bên em chỉ còn nhân thịt không có nhân chay và nhân tôm." Lúc đó do đói quá nên bọn mình gọi 2 suất nhân thịt, đồ ăn kèm chả tôm và lạp xưởng. Và mình thấy thất vọng toàn tập về lựa chọn dẫn crush đến Gia An.
- Vỏ bánh: mình thấy vỏ bánh ăn rất nhão, không hề có vị thơm của gạo.
- Nước chấm: dù được đun nóng nhưng vị của nó thật đáng thất vọng. Nó lờ lợ, không hề có vị mắm.
- Nhân bánh thì có lèo tèo ít thịt với mộc nhĩ.
- Đồ ăn kèm: hành khô của cửa hàng mình không hề thấy vị hành, chả tôm không có vị tôm mà toàn bột. Đặc biệt, crush của mình ăn miếng lạp xưởng đầu tiên thì thấy vị hôi. Ngay lập tức, anh đấy nhả ra và yêu cầu đổi đĩa khác thì đĩa khác cũng không khá khẩm hơn là bao.
2. Về phục vụ: Chúng mình rất hài lòng về cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây. Các bạn nhiệt tình, chiều khách và đáp ứng các nhu cầu của chúng mình.
Mình phải nói rằng, nếu các bạn muốn nhận được sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo thì Gia An là sự lựa chọn tốt.
Thế nhưng, chất lượng sản phẩm khiến mình vô cùng băn khoăn về độ tươi của nguồn nguyên liệu. Chưa kể, theo bạn nhân viên nói, bánh của cửa hàng được vận chuyển từ xưởng chứ không phải tráng trực tiếp. Đành rằng là thế, nhưng nguồn nguyên liệu đầu vào có vẻ không tươi nên cảm giác thật ức chế.
Cả 2 đĩa bánh kèm chả tôm, lạp xưởng và ruốc tôm hết tổng cộng 90K mà mình cảm giác CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU. Trong khi tuần trước, mình ăn 1 đĩa bánh cuốn bản Mèo phố Chính Kinh, 30k đĩa nhiều bánh cuốn và chả. Dù không phải quá xuất sắc nhưng ít nhất vẫn giống Bánh cuốn hơn "Bánh cuốn" Gia An.
Nói chung, mình thấy thất vọng vì lựa chọn và sự tin tưởng của mình. Nếu đi một mình, mình có thể cắn răng chịu đựng nhưng mình lại đi cùng vs Crush của mình nữa chứ :(((
Nhân tiện, mình muốn xin 500 anh em suggest mấy hàng bánh cuốn ngon ở Hà Nội vì Crush của mình là a big fan of Bánh cuốn Mình xin cảm ơn và hậu tạ. xem tiếp
[Góc thử nghiệm ]
33B Nguyễn Hữu Huân - Uncle Lee
-Ưu điểm :
•Địa chỉ quá trung tâm nhưng giá thành thì lại học sinh sinh viên quá thể. Có thể nói là rẻ nhất trong các quán dimsum mình từng ăn luôn
•Chất lượng cũng ưng cái bụng lắm luôn ấy lúc đầu cũng sợ của rẻ là của ôi nhưg ăn thì khá bất ngờ mình thích nhất là xíu mại. Vì mình k thích ăn bánh bao nên mấy cái tiểu long bao mình k thích ( kiểu bánh bao mini). Bánh bao kim sa nhân rất đẫm mỗi tội là không chảy.
-Nhược Điểm:
• Quán bè và điều hoà như làm cảnh
• Nhân viên nhiệt tình nhưng vụng về và tính tiền sai lung tung
• Há cảo hơi dai ( hơi giống bánh bột lọc khác nhân )
• Sủi cảo thì mình không thích cho nhiều hẹ như thế vì hăng quá ( ý kiến cá nhân)
Tổng thiệt hại hết 160k/2ng khá đáng để ăn thử xem tiếp
Có ai mới đi ba vì ko a? Cho em hỏi thời tiết mấy nay thế nào để em còn chuẩn bị quần áo a, e sợ rét lắm a! Cảm ơn cả nhà xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] các bác cho em hỏi HN quán bánh bao + sữa đậu nào ngon nhất quả đất ạ hồi xưa e có biết 1 quán bánh bao cực kì ngon xịn mịn, nhân ko quá nhiều nhưng sạch sẽ (vì dc nhìn ngta làm ý), xong vỏ bánh thì mướt + đặc ăn đến đâu biết đến đó, vậy mà ngta nỡ dẹp tiệm :(( e hỏi ở đây hi vọng có người chung sở thích và biết chỗ ăn ngon quanh khu Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình thì chỉ em với ạ. Mấy hôm lên cơn vật bánh bao mà chả kiếm dc chỗ nào ngon, hihi cảm ơn các bác.
E đăng cái ảnh gọi là minh hoạ chút :"> xem tiếp
(Rảnh rỗi nên rewiew - chê)
Tối qua có đi ăn ở yakimono ở trần thái tông.
Thực sự là thất vọng ở đây vì hôm nọ ăn ở royal city ngon và ấn tượng anh quản lý và nhân viên nhiệt tình
Ở trần thái tông thì:
không gian khá bí. Khói nghi ngút cay chảy cả nước mắt. Nóng vs khói gây khó chịu
thịt thì không đa dạng như royal. Dẻ suòn bò mỹ gọi được 3 lần thì kêu hết. Gọi cơm trộn hết, kim chi dai, cay và không ngon.
nhân viên. Bàn mình vào trước mà bàn vào sau có than và đồ ăn trước, gọi không muốn quay lại. Và gọi dẻ sườn phải mấy lần mí mang ra. Sau đâu 2 hay 3 lần thì kêu hết
món lẩu cuối không ngon vì nước dùng nhạt. Haiz
ăn hết mỗi người 250k mà thấy tiếc vì không ăn được mấy, nóng và khói
Sẽ không quay lại trần thái tông. Nhưng sẽ quay lại royal để ăn xem tiếp
Dạo này chất lượng đồ của Golden Gate tnao mn? Htrc e ăn Kichi Phạm Ngọc Thạch thấy ít đồ thế. Vừa có bài khúc bạch Sumo cũng có cmt bảo đồ ăn cũng k đc như trc. Hay tuỳ cơ sở với khẩu vị.
Gần đây e ăn Sumo Quán Sứ với Shogun Vincom PNT thấy ổn mà nhỉ.
Gogi thì thấy k đc như hồi đầu. Thịt k tươi, đồ ăn khác trong menu cũng bt k ngon.
mn cho ý kiến với hnua e đag định đi Gogi :(( xem tiếp
Giá cả cũng phải chăng. Gà đen 60k, gà trắng 50k, thêm mỳ thì thêm 10k. Trứng vịt lộn 7k/ quả
Nói chung ăn k phải quá xuất sắc nhưng cũng là 1 địa chỉ có thể xem xét nếu DỄ TÍNH về ăn uống. Đc cái hàng này mở từ sáng đến 1h đêm cơ nên thèm phát phi lên ăn ngay đc, ăn xong ra Hàng Than làm thêm vài hộp caramen cả sữa chua tráng miệng nữa là ok
xem tiếp
( GÓC HOANG MANG + HỎI THĂM)
Đầu tiên là muốn xin các ace một địa chỉ ăn bánh đa trộn ngon nức nở vì ny mình thích bánh đa trộn cựcc kỳ ))
Lần đầu viết bài định review quán ngon ngon cơ mà thật sự hơi thất vọng
Mình ăn ở quán này 1 lần rồi mà thấy lần í ưng lắm ai ngờ lần 2 quay lại thất vọng luôn. Bánh đa mình ăn thường đi kèm nước dùng nhưng hôm nay ở đây không có. Lúc trộn lên oimeoi 77 49 vị tóm gọn trong 4 từ "mặn, mặn vloe" ăn lại còn chua chua k rõ vị gì cả lúc đầu vào quán còn có một mùi gì mà cũng chịu chả biết là mùi gì nhưng mà cộng thêm mùi thức ăn này khiến mình muốn dừng cuộc chơi
Đchi quán: 9B ngõ 2 Ao Sen Hà Đông nhé. Chị chủ có hỏi ăn nnao và mình cũng góp í rồi nhưng mà k phải mỗi bánh đa trộn của mình mà mấy món khác của người khác ăn cũng thấy góp ý với c chủ nhiều nên mình nghĩ mình sẽ không quay lại đây nữa . xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG]
_ e là 1 đứa cực kì nghiện BÁNH XÈO, hôm trc trên hội có bài KHEN quán ở 93 Vũ Tông Phan " bánh xèo CÔ HAI". nên cũng tò mò muốn thử!!
_ Do mệt nên e gọi ship trên foody về 3 suất ( 6 cái)
_ Giao hàng rất nhanh nhưng thật sự thất vọng khi nhìn thấy chiếc bánh!
_ Cảm giác bánh chỉ có mỗi vỏ
_ vỏ bánh cũng giòn . Nước chấm cũng oke nhưng về phần nhân bánh e hơi thất vọng ) xem tiếp
Góc khen ngợi.
Đây là quán bánh mì cả xôi cô thêm ở 79 Vương Thừa Vũ. Dạo này tao học tối khu này nên la liếm khu quanh đây khám phá đồ ăn thấy chỗ này cũng được. Trong hình là bánh mì sốt vang nếu cmay thấy t chụp xấu quá )) Ăn cũng ngon. Ko quá suất xắc nhưng ăn nó chắc chắn là bánh mỳ sốt vang. Bánh mỳ có bỏ lò nướng. Sốt vang ngon, ko quá đậm mùi quế hay hồi như một số chỗ. Sốt không quá sệt ko quá loãng, vừa đủ dùng, hơi nhiều mỡ tý mà ăn vẫn oke. Anh em nào loăng quăng khu này thì ăn ở đây khas được. Combo trong hình 35k. xem tiếp
[góc khen]
Bài đã chỉnh sửa thêm card quán nhé. Ăn trên 2tr giảm 50% ( anh chủ bảo thế)
——
Nghe các bạn cứ hỏi phở vịt ở lò đúc, tớ cũng là fan ở đó, thèm lắm mà quán đóng cửa. Hqua ăn lại trên phố cổ lần thứ 2 quán này, vẫn ngon như lần đầu nên về review cho các chế.
Nhấn mạnh. Đây kp quán Lò đúc nhé.
Quán có mag về.có Ship miễn phí.
Nhà tớ 2 ng ăn, gọi 1/2 vịt quay, 1 canh tiết, 1 phở vịt,1 cơm vịt và 1 ngô chiên hết 300k. Ăn no lè mồm, ở đây được free kimchi,măng muối vs trà đá. Kimchi ăn thì tớ nghĩ là vừa mồm ng việt mình ) tớ là đứa k thích ăn kimchi mà hqua ăn thấy thay đôti suy nghĩ )
- Menu của quán có : vịt luộc,quay, áp chảo...phở vịt, cơm vịt, bún phở trộn... nhiều lắm ý ạ.
- vịt quay, da vịt cực giòn, thịt dày hơn các hàng khác, thịt k bị bở. Nước chấm ăn se cay, lạ miếng mà hợp vs thịt vịt lắm. Ảnh tớ chụp bằng cam thường ,k qua chỉnh sửa đâu. Nửa con là 160k ạ. Mua về là 99k
- phở vịt : nước đậm vịt ngọt xương, tớ thấy khá giống ở lò đúc đó
- free trà đá, măng, kimchi, hqua canh tiết thì anh chủ k tính tiền bọn tớ, ( giá ghi trên menu là 15k) chắc ăn nhiều nên a ý free.
- quán mở cả ngày. Lần trước tớ đi ăn là lúc 12h đêm.
- quán còn có tiết canh vịt, nhưg phải đi sớm mới có thì phải, hqua tớ đi lúc 8h tối cũg k còn.
- nhân viên: 10d cho anh chủ cực nhiệt tình và quan tâm đến khách. Bữa qua cốc trà đá của tớ bị váng trà, tớ kêu a ý đổi hộ, a ấy qua đổi và nhắc nhở nhân viên trực tiếp luôn. Khi ăn còn qua hỏi xem ăn có hợp miệng và nhận xét ntn nữa. Nhân viên quán đông, nên ới cái là có luôn.
Mỗi tội quán xa quá đi ăn mà như đi lấy kinh như Đường tăng vậy )
Sr 500 ae. Địa chỉ ở 73 hàng thiếc - 42 hàng nón nhé. Quán có biển led nhấp nháy nổi bật vc )
Quán thích hợp cả việc nhậu nhẹt nhé. Ngồi vỉa hè mát hơn đó ạ xem tiếp
Đi nghỉ thấy có cơm cháy Ninh Bình mình cũng mua. Đến lúc bóc ra thì bao bì thì hoành tráng mà thực tế này. Bao to hoành tráng nhưng có hộp nhựa to độn thêm và miếng bìa giấy vừa tăng độ căng và tăng độ nặng xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người biết địa chỉ quán bánh tráng trộn ngon bán đến đêm chỉ em với ạ.
Huhu thèm chết mất.
Cám ơn mọi người!!! xem tiếp
[ góc cạch mặt ]
Nếu ai có dự định đi biển Hải Tiến Thanh Hoá thì cạch mặt khách sạn Bình Minh ra nhé. Khách sạn lớn mà làm ăn thiếu chuyên nghiệp kinh khủng.
Đoàn nhà mình đến nơi lúc 10h15. Ok hơi sớm so với giờ check-in nên 1 nhóm ở lại giữ đồ 1 nhóm đi chơi. Khách sạn hẹn muộn nhất 11 rưỡi có phòng. Hơn 12h vẫn chưa thấy phòng thì kêu bọn mình đi ăn. Mình ăn xong sớm ra quầy đợi thì lại bảo phải 1h chiều đổ ra mới có. Mình cứ đứng ở quầy chờ. Rất nhiều đoàn như bọn mình cũng phải chờ. Có những đoàn gắt lên thì họ cho chìa khoá 2-3 phòng trước lên để đồ dù đoàn của họ đến sau và đặt ít phòng hơn. Mình cáu lên vì đoàn còn nhiều cháu nhỏ chứ vạ vật. Khách sạn k hề có bộ đàm nhé mà gọi điện thoại xem phòng nào dọn xong rồi?? Đến 1h20’ quát tháo ầm ĩ thì bọn mình cũng lấy đc chìa khoá 8 phòng đôi ở tầng 2 và tầng 5.
Phòng khá rộng và thoáng nhưng lúc mình lên là phòng chưa dọn tí nào. Ngồi đần độn 1 lúc lâu thì có cô vào dọn. Vì quá mệt nên bảo cô dọn sơ qua thôi. Tầm 2h mới lên giường đi ngủ 1 giấc. Chiều dậy kiểm đồ thì phòng mình có 2 đôi dép nhưng ghi là 3. Đủ điều khiển với khăn. Phòng bên là đàn ông ở nên họ k để ý bị thiếu 2 đôi dép với điều khiển đh lúc trả tiền họ bắt đền ( có mấy phòng đều đưa thiếu dép bắt trả thêm tiền, lúc kiểm k nói rõ chỉ bắt kí ).
Nội thất phòng k đồng đều. Phòng có TV mới , phòng thì TV cũ. Nước nhà wc chảy cả đêm làm mình phải khoá nước. Khi dùng đến mới dám vặn nước. Wifi thì k dùng đc tí nào luôn.
Tệ nhất chắc là nhà ăn. Cũng khá sạch sẽ nhưng thực sự là quá đắt và phí mồm. Quán đông nên đồ ăn ra lâu ( ra quá lâu nên bọn trẻ con ăn trước nên k có chụp đc ảnh ).
Bữa trưa đầu 1tr4/mâm thì k có vấn đề gì ngoại trừ gà hơi bở và đồ hơi ít.
Bữa tối thứ 2: 1tr2/mâm gồm cá diêu hồng hấp nguyên con, 1 đĩa mực hấp (con mực bằng ngón tay trỏ), rau bắp cải xào, 1 đĩa thịt sốt cà bé với 1 bát canh rau. Đêm hôm ý mình bị đau bụng dữ dội tưởng chết. Điên tiết bảo trưởng đoàn ăn chỗ khác. Trưa hôm sau về đi ăn thịt dê phè mồm cũng khá ngon ở Ninh Bình có 900k/mâm phục vụ siêu nhanh siêu tốt.
Ai trót lỡ đặt Bình Minh rồi thì đừng tắm ở bể bơi nhà ý nhé. Mùi flour ngửi thôi đã muốn oẹ k biết tắm xong có bị ghẻ luôn không. xem tiếp
Trình bày chia sẻ vậy thôi chứ còn ăn uống có hợp không còn tuỳ vào khẩu vị mỗi người, các bạn có thể đến ăn thử, ngon ăn tiếp k ngon thì bỏ qua. Còn có những ng vào cm có mùi PR, rồi là trình bày ở trong ngõ chợ 27.28 năm k biết thì đấy là việc của bạn ) mở đc bao nhiêu năm r thì đến hỏi ng bán hàng sẽ tl, mở hàng ăn trong ngõ mà có những ng 27,28 năm sống ở đấy k biết đến hàng này thi nta sập tiệm lâu rồi nha )) xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Chào các bạn, mình lại quay trở lại với chuyên mục review đồ ăn Đà Nẵng đây.
Hôm nay mình giới thiệu mọi người 1 món mà khá nổi tiếng ở ĐN đấy là bún chả cá.
Thường thì các quán bún chả cá ở ĐN ngoài chả cá ra sẽ có cá (cá thu/cá ngừ), nhưng quán này thì không, nó là cá chim (ko biết ngoài này gọi ntn) và thêm 1 2 loại cá gì khác mình ko rõ, nhưng lại ko có cá ngừ/cá thu như các quán khác, điều đấy làm quán này đặc biệt cái chỗ đấyyy
Điều mình thích ở đây là trong nước dùng ko có mỳ chính, cá cực tươi nha, yên tâm chất lượng.
- Giá cả: bún chả: 15k, bún cá miếng: 25k, nếu chả và cá luôn hình như 35k, nếu ăn đầu cá nữa thì hình như 35 40k gì đấy. Nhưng nó vẫn là rẻ lắm rồi nhá mn.
- Địa chỉ: nó là quán vỉa hè, bán tới tầm 11 12h trưa nha, các bạn search map tới ngã ba Nguyễn Thế Lộc - Võ Trường Toản là sẽ thấy, quán đông cực kì.
Hi vọng các bạn du lịch ĐN sẽ đến thử.
====
Sorry mình không ăn hành nên nhìn bát bún không có sức sống lắm.
Cứ up hình đồ ăn ĐN hoài làm nhớ ĐN quá xem tiếp
Review Fenghuang Lê Đức Thọ.
Hôm nay em xin được review buffet dimsum à lẩu tại fenhuang Lê Đức Thọ ạ.
1. Đồ ăn
Buffet tối chủ nhật nên chỉ có suất 250k thôi ạ. Em gọi 1 buffet + 1 trà cam quế đá.
Đầu tiên là chân gà hấp tàu xì và canh chân gà hầm gì đó mà em k nhớ tên ạ. Chân gà haap tàu xì thì hơi ngán. Thịt bở. Canh chân gà thì khá nhạt. Em là người ăn siêu nhạt mà còn giật mình vì độ nhạt của nó.
Về dimsum thực sự rất nhạt nhẽo và bình thường ạ. Em có ăn ba loại há cảo khác nhau mà vị thì như 1 ấy, chả phân biệt đựpc loại nào với loại nào. Đặc biệt xiaolong bao rất chán ạ. Xiao long bao quan trọng nhất là phần súp canh. Nhưng k biết do lỗi gì mà chiếc bánh bị dính vào đĩa hấp nên lúc e gắp lên thì nó rách và chảy nước súp ra ngoài. Chưa kể nước súp có vị như mắm nam ngư ấy, phần nhân thịt thì thô và hơi hôi và ngang.
Về lẩu thì em chọn lẩu sữa và lẩu cay tứ xuyên. Nước lẩu thật sự nhạt nhẽo k đặc sắc. Đồ nhúng cũng bình thường thôi.
2. Đồ uống 3/10
Rất chán. Cái cốc trà sùi bọt phát ghê. Trà cam mà toàn vị đường và rất nồng mùi thanh quế khô.
3. Thái độ nhân viên
Đây là phần em k hài lòng nhất.
Nhân viên nhìn chung không thái độ khó chịu với khách dù em đến muộn, nhưng lại có thái độ k minh bạch. Em nhớ mình còn gọi thêm vì loại dimsum khác nữa, nhưng có lẽ do em đến muộn, nhà hàng hết. Thế nhưng nhân viên lại chẳng nói với em đc một câu là món này nhà em hết rồi. Lúc e muốn đổi sang lẩu thì cũng phải gọi với đợi một lúc mới có người đổi. Đặc iệt lúc trả tiền. Lẽ ra nhân viên phải trả lại em 206k. Thế nhưng bạn ấy lại trả có 205k và k kèm 1 lời giải thích nào. Em k tiếc 1k. Nhưng thái độ như vậy thực sự gây khó chịu.
Kết luận: sẽ k bao giờ quay lại. xem tiếp
Admin duyệt bài giúp mình với
Mình đang bầu bí mà thèm ăn cà ri gà quá
Các cao nhân biết chỗ nào Hà Nội bán cà ri gà ngon cho mình xin địa chỉ với
Mình cảm ơn xem tiếp
[ GÓC HOANG MANG ]
Hôm nay tiện đường nên có ghé vào Royaltea 19 Thái Phiên thì được bạn nhân viên giới thiệu đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 . Mình có mua thử trà " bụng bự " hoa quả của quán với giá 75k . Cốc trà thì khá to nhưng bên trong ngoài dưa hấu , dưa vàng , vài miếng dâu tây thì chả còn quả gì khác . Vị trà thì bình thường ko có gì đặc sắc nhưng dưa hấu thì bị ủng có vị chua , dưa vàng thì dập nên hoa quả ngoài dâu tây ăn được ra thì mình vứt gần hết .
Đến sữa tươi trân châu đường đen được tặng thì trân châu ăn khá ngon , dẻo mềm vừa phải không bị ngọt sắc còn sữa tươi thì mình nghĩ là sữa vinamilk không đường thôi nên không ngậy lắm .
Nếu như quán không có chương trình khuyến mãi thì thực sự cốc trà 75k kia có giá quá chát và không xứng đáng với số tiền ) chắc lần tới mình nên rút kinh nghiệm không nên thử những cái gì mới xem tiếp
Mình order trên NOW được giảm 25%, cả ship là 98,700đ )) Giá gốc mỗi suất là 45k/suất. Kể cả có tính giá gốc thì 90k cho một bữa trưa cũng không phải là quá rẻ mạt. Nhưng chất lượng đồ ăn so với giá đã giảm còn không thể chấp nhận nổi chứ đừng nói bỏ 90k ra chỉ được có thế kia. Không bao giờ quay lại lần 2. Thề, hứa, đảm bảo và chắc chắn!!!!!!!!! xem tiếp