Kính hội cho mình hỏi, có ai đã đi Perth chưa? Có thể cho mình xin khách sạn và farm sạch sẽ, giá hợp lí được k ạ? Thanks cả nhà xem tiếp
Góc khen-Bún cua
Lỡ đi qua khu Trung Hòa vào giờ ăn trưa, nghe nói khu này đồ đắt nên cố tìm 1 quán trong ngõ . Gọi tô đầy đủ 40k gồm cua, ốc, bò ,mọc ăn để chuột bạch.Điều ấn tượng là nước bún ăn thanh mát, gạch cua ăn béo mà ngon lắm (lần sau m chỉ ăn bún cua 30k là no )
Quán này ở ngõ 131 nguyễn Thị Định, đi thẳng vào là thấy xem tiếp
Chào mọi người, 16.09 này e đi tour du lịch Malaysia và Singapore . E chưa biết đổi tiền và mua sim như thế nào là tốt nhất , mọi người giúp em với nhé. Em cảm ơn nhiều nhiều ! xem tiếp

Mọi người ai đi Sapa rồi cho em hỏi tháng 10 đẹp không ạ. Em với cô bạn thân định đi vào giữa tháng 10. Tiện cho em xin một số ks hoặc homestay xinh xinh ở trung tâm thị trấn Sapa giá tiết kiệm cho 2 đứa với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[góc khen 10*]
Lẩu băng chuyền kichi kichi trong Royal
Vào thứ t2 cuối cùng của mỗi tháng Kichi có chương trình khuyến mại buffer từ 239k -> 169k ( chưa bao gồm 10% vay )
Cá nhân mình thấy đồ ăn ngon, khá tươi nhất là hải sản ( món ăn ưa thích ). Hải sản có: tôm, mực, bạch tuộc, cá hồi, cá lăng,..có thêm thịt bò,gà, thịt lợn viên, rau nấm các loại, có cả rong biển( thích vãi ) ). Khi đến nhân viên sẽ mang cho mỗi ng 1 đĩa thịt bò trước, lúc ấy thì nên gọi luôn há cảo, xúc xích phô mai, cơm cuộn ( k chờ lẩu truyền đến sẽ rất lâu, ng trc sẽ lấy hết == ).
Có 3 loại nước lẩu: lẩu thái( cay), lẩu nấm và lẩu sâm. Mình ăn lẩu thái và nấm đều ngon nhưng thích thái hơn
Món tráng miệng có Trà quế hoặc chè long nhãn.
Nước uống pepsi tươi 25k/coc, đồ uống khác khá đắt tb 50k.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình chu đáo, dọn bàn nhanh, hỏi khách cần gì thêm nc k...ltuc ). Lúc hỏi mình cần gì mình bảo muốn ăn thịt bò mà mỡ quá, liền cho luôn 1 đĩa bò siêu nạc )
Để đc áp dụng giá 169k t2 cuối cùng mn phải tải app the gloden spoon nhé!
Lần đầu review mong ad duyệt để ae quẩy
Đánh giá 10* . Sẽ quay lại! xem tiếp
#ask#ThaiLan
grai chưa ạ? Em muốn xin ít tư vấn nên đi tháng 10 hay tháng 11 và có nên đi tour không hay mình tự túc vẫn được ạ???Many thanks ))) xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Dạo này thèm bún chả quá, mà mấy quán các bạn review toàn tít trên phố. Mình ở "xứ mán" xa xôi không bon chen được.
anh/chị/em nào thổ địa Hà Đông giới thiệu mình quán bún chả ngon ngon, sạch sẽ nhé. Gần khu Mỗ Lao càng tốt.
Mình mượn tạm cái ảnh trên mạng cho đỡ trôi bài xem tiếp
Hi cả nhà, tháng 11 này em đi Đài 6 ngày 5 đêm nhưng mới xong bước đặt vé máy bay và xin visa. Cả nhà cho em xin ít kinh nghiệm và lịch trình đi thế nào cho hợp lí với ạ vì em không muốn chỉ chơi ở Đài Bắc. Em muốn đi cả Cao Hùng và Đài Trung ạ (nếu có thể thì cả Đài Nam nữa ). Mong cả nhà giúp em ạ.
xem tiếp

Xin phép admin mình đăng bài nhé . Deal tốt thế này không đăng hơi phí
COMBO 4N3Đ ĐÀ NẴNG - HỘI AN chỉ /người
Bao gồm:
1 vé máy bay khứ hồi
1 đêm nghỉ hang Sup tại Vinh Hung Library 2 sao
2 đêm nghỉ hạng phòng light studio tại A La Carte 4 sao
1 bữa sáng tại Vinh Hung Library
Miễn phí sử dụng hồ bơi, phòng tập thể dục
Điều kiện áp dụng:
Đặt tối thiểu 2khách/combo
Kéo dài tới hết tháng 12/2018
Miễn phí giữ chỗ vé máy bay
Đặt trước 15 ngày
INBOX EM TƯ VẤN CỤ THỂ Ạ! xem tiếp


Lần đầu tiên em viết bài, theo cảm nhận nên có gì thì m.ng chỉ giáo.
Trời ơi, em đang đói cồn cào, tìm đồ ăn nhanh để ship vì lười ra ngoài, cũng muộn nữa. Em order đồ của 1 page, vào đọc cmt thấy m ng cũng order nhiều. Nên e mạnh dạn order 1 gymbap chiên + 1 khoai tây chiên.
Các chị nhìn thì miếng gymbap chiên có to, nhưng toàn cơm, thề chưa lần nào e ord mà miếng gymbap to như thế . Đang hý hửng tưởng shop ưu ái đêm, ai ngờ cầm miếng gymbap lên thì rơi mỗi nơi 1 ít luôn, đúng kiểu " cơm ơi ở lại nhân đi nhé", mà nhân thì có 1 tý tẹo tèo teo.
+ đồ chấm thì ít, có 1 tý tẹo, nên e phải ăn vs tương ớt ngoài
+ có 1 bát nc chấm như hình. Thì em ngửi có mùi ớt khô hàn quốc, ăn thì cay dã man còn nhạt nhẽo, k có vị nữa. Chắc mỗi mùi ớt khô lấn át rồi. Em khổ quá, em đang đói mà. Shop làm ăn thế sao
Được cái nhân viên nghe đt là nv nam, giọng ngọt và cực lễ phép nhưng e hứa k quay lại lần 2.
Tiện đây, các c cho em xin vài địa chỉ ship đồ ăn đêm vs, em hay thèm bymbap chiên vs tokbokki nhắm. Thêm đồ ngoài cũng đc.
Em cảm ơn! Mong các c duyệt bài xem tiếp
Địa chỉ: Aeon Long Biên, 6k3/gói, đang sale còn 4k1 đến ngày 27/3, quá rẻ cho một tấm vế về ngày xưa ) xem tiếp
Bao gồm:
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc
1 đêm nghỉ tại... xem tiếp
(Góc kiểm chứng) - Ốc Linh Xoăn
Hnay nhân 1 ngày đẹp trời, mình và chị gái quyết định đi thử món ốc xào thập cẩm Thái Nguyên ở cuối ngõ 91 Nguyễn An Ninh. 2 đứa lọc cọc từ cầu giấy sang tới nơi là hơn 7h. Quán vắng, chỉ có 1 bàn ăn và bàn mình tới là bàn thứ 2
Mình là đứa dễ tính nên k nhận xét về khoản phục vụ. Chỉ nhận xét về đồ ăn như sau:
-nem rán: 1 suất 30k được 7c nem khá rẻ. Nem rán để nguyên chiếc. Khi ăn cảm giác dầu ngấm vào nem nhiều nên ăn hợ ngấy. ( mình hơi thất vọng là 1 tháng nay về Hn mình chưa được ăn nem quán nào mà được chấm cùng tương ớt nấu mà toàn phải chấm tương ớt thường làm giảm độ ngon nem đi bao nhiêu ý)
- sung muối: giòn, chua ít, hơi mặn. Mình thì ghét lạc rang nên k thích món này lắm
- ốc xào: hơi nhạt nhẽo. Mình từng ăn món ốc này cách đây vài năm, lần này ăn cảm thấy khá nhạt không được đậm đà. Đậu chưa đủ ngấm, ăn thực sự không đặc sắc, hơi thiếu ngọt và cay.
- cút lộn xào me ( bê ra sau mình quên k chụp lại): mình ấn tượng nhất món này của quán. Cút lộn xào kĩ, mùi mắm nấu khá nông, ăn mặn mặn lợ lợ khó diễn tả huhu mình và chị mình đều cảm thấy mùi mắm nấu trong cút lộn nồng tới mức át hết các vị còn lại, không thấy cay luôn
Về giá cả: mình thấy khá rẻ. Mình ăn 2 ốc xào thập cẩm, 1 sung, 1 xoài, 1 cút lộn xào, 1 nem rán, 2 nước chanh là 170k.
Chấm điểm: 5/10. Có quay lại không? Chắc là không vì xa và món ốc xào thập cẩm k thể níu chân mình lại hiu hiu xem tiếp
Cá nhân mình chắc chắn sẽ quay lại ăn thử thêm bún nước nữa. xem tiếp
E có thể xin tên khách sạn nhà nghỉ gần chùa Bái Đính nhất k ạ? Giá khoảng 300-500k. E cám ơn xem tiếp
6) Cuối cùng, đó là cách 2 anh chị bán rất niềm nở. Chị vợ quạt thịt, anh chồng đứng bán còn em trai thì cắt đầu xiên, rất nhịp nhàng. Lúc mình ăn thì thấy trẻ em vào mua hàng ở anh chị rất nhiều. xem tiếp

Mình sắp đi du lịch 1 mình Đà Lạt - Nha Trang cần lắm 1 chút review về dorm ở 2 địa điểm này và chỗ vui chơi, ăn uống phù hợp với người đi một mình ạ
Many thanks xem tiếp

Sắp tới e định đi VQG Ba Vì 2 ngày 1 đêm, anh chị em nào đi rồi cho em xin ít review được ko ạ? Và liệu ở gần cổng QG Ba Vì có chỗ nào cho thuê xe máy để phi từ cổng vào bên trong ko? )) xem tiếp
Đồng hành cùng PYS Travel đến Phượng Hoàng cổ trấn, cảm nhận không gian cổ... xem tiếp
Tóm lại là mồm mình thì dễ tính và cả 2 vợ chồng cũng không phải người đòi hỏi quá cao sang gì. Nhưng sau trải nghiệm 1 tối ăn 2 hàng như hôm nay thì tự thề với bản thân là không bao giờ quay lại DC lần nào nữa. Và sẽ chăm chỉ ăn ở BNN để ủng hộ quán! xem tiếp
Bánh giò lozi foody hay tổng hợp mình đi ăn hết rồi, cũng ko thích nhiều chỗ nhưng đặc biệt lần này chỉ review quán vì trải nghiệm xứng đáng âm điểm
Tớ ko nhớ rõ giá, chỉ nhớ bánh + 1 loại topping 20 hay 25 ấy, bánh giò bán lẻ cũng bằng giá vì bán theo xuất ??:D
Ai hay ăn ở đây chắc cũng biết bà chủ hơi cục súc, bán hàng chửi nhân viên xơi xơi, khách láo nháo cũng chỉnh đốn khách luôn. Hỏi giá ko ăn -> chửi, gạ bán ko đc -> chửi, ăn ko hết -> cũng khó chịu ) đặc biệt tự đánh giá rất cao về sản phẩm của mình, vừa bán vừa tự khen t cũng lờ đi, chửi ai thì chửi, ăn ngon là đc.
T ăn lần đầu cách đây 3 năm rất ổn, ăn vào hôm mưa nữa (như ảnh dưới) chuẩn bài luôn, ăn là nhớ nhưng gần đây nhất chắc cách đây 1 tuần đi ăn thì nhân có vẻ bị hỏng, có mùi bất thường và tổng thể cả bánh rất ngấy, ăn có cảm giác bị bứ ở cổ họng. Có vài khách ăn cùng lúc với t cũng bỏ dở. Bà chủ thì như bình thường lại cau mày càu nhàu. Đúng lúc đang khó chịu cái bánh giò kém ngon thì bà nhân viên khác làm rơi cả mũ cả chìa khoá xe xuống đất, hôm đấy trời cũng mưa, xong bảo t rơi đồ này nhặt đi. Ksao người khác làm rơi mình nhặt cũng ksao... Ngay tiếp đấy có 1 chị đi với ny đến mua bánh, chắc mua lần đầu, hỏi giá 1 bánh 1 giò cũng 25, 1 bánh giò bán lẻ cũng 25, c ấy thắc mắc bà chủ cũng khó chịu lại dở bài: “bánh nhà cô ăn phát nhớ luôn, 25k quá rẻ còn muốn gì nữa...” xong làm khó chị ấy, đ hiểu kiểu gì chị ấy vẫn mua xong hậm hực ra kể với ny ) xong 2 bà bán lại nhìn nhìn nói với nhau có cái chuyện cỏn con mà con này cũng đi mách ny...
Thôi đến khúc này là ko thể nuốt trôi rồi, đứng dậy đi luôn. Mua hàng và nghe lời thì là khách, còn ko thì là con này thằng kia luôn. Chuyện hàng ăn + chửi t ko nói vì có thể nhiều người còn thích vậy cơ mà phong cách bán hàng bố đời + việc ko kiểm tra sản phẩm trc khi bán thì chịu ko chấp nhận nổi
Bình thường thái độ phục vụ đã chẳng ra sao, giờ lại thêm ko ngon nữa nên thôi, bác đã quay vào ô mất lượt tự dưng nhớ câu bác bảo dạo này bán ít đi rồi, chắc ko phải là do tự đuổi khách đi đâu nhỉ xem tiếp
Cháo sườn thì khắp HN đâu cũng có. Nhưng mà cảm giác thì tôi tin mỗi quán chỉ có một. Cách bán hàng của 2 vợ chồng bác chủ quán làm tôi cứ ngẩn ngơ mãi. Nhẹ nhàng cẩn thận và cháo thì ngon thôi rồi. " Anh ơi trả lại tiền khách hộ e" , đấy, tôi bị mê luôn í.
Đương nhiên là ngon và bình dân rồi. Bác bán từ sáng đến chiều, có vài món đi kèm nữa, sữa đậu nành, trứng... Hàng Điếu gần phố đi bộ nhé. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi ở Hà Nội chỗ nào bán Macaron ngon ngon ạ, cho em xin review luôn vì em đang làm bt khảo sát tiện thể đánh chén thử bánh này ấy ạ xin cảm ơn anh chị nhiều ạ
nguồn ảnh: mạng xem tiếp
< Góc hỏi han >
Sắp tới bé nhà e thôi nôi e muốn tổ chức tiệc cho bé nhưng chưa tìm đc nhà hàng nào,hỏi mấy nơi thì chỗ nhận bàn ăn ko kèm trang trí & ngc lại, các bác biết ở đâu chuyên tổ chức tiệc kiểu thôi nôi cho bé trọn gói chỉ cho em với ah.Có fb hay sđt của nhà hàng thì càng tốt ah,Nội thành hà nội ạ.Cám ơn các bác nhiều xem tiếp
Góc bún ngon ăn sáng Hà Nội
Mình có đọc review của 1 người bạn ca ngợi hết sức món bún bung này, địa chỉ ở 178 Triệu Việt Vương . Cảm nhận đầu tiên là bát 35k mà hết sức đầy đặn, nhiều rau dã man ) Nhưng điều đặc biệt ở đây là nước dùng nấu từ đu đủ, rất thanh và tinh tế, ăn ko bị ngấy mà thơm thơm thích lắm. Quán bán từ sáng đến 2h chiều, riêng thứ 7,cn thì bán đến 11h trưa. xem tiếp
P/s: cho các bác nào chưa biết thì đây là đậu phộng 24 vị ) mỗi viên trong hộp thì vị khác nhau, ăn hay phết và dễ nghiện các bác ạ xem tiếp
Có ở đâu mua được suất xôi thịt 10k đầy ú ụ như này không nhỉ:).
Địa chỉ: quán xôi đoạn đầu Bạch Mai, trước cửa số nhà 35-37 gì đó. Có hai hàng xôi gần nhau, đều ngon và rẻ. Ấn tượng với quán này chỉ vì lần đầu tiên mua xôi của cô mà hôm ấy mình không có tiền lẻ, thế mà cô cho nợ luôn, bảo lần sau mua thì trả cũng được. Và thế là một - đứa - dễ - bị - cảm - động bởi những thứ nhỏ nhặt như mình lại trở thành khách hàng thường xuyên luôn
P.S: ngoài xôi thịt thì cô vẫn có cả xôi trứng, chả, ruốc như bình thường nhé. xem tiếp
Góc Review lại Review ^^
Cơm bò ANCOMBO – số 10 lô 1B Vũ Phạm Hàm,Trung Hòa,Cầu Giấy
Hôm trước thấy có anh review quán cơm bò Nhật Bản Ancombo ở bên Vũ Phạm Hàm,em cũng ít khi ăn cơm bên ngoài nhưng tối hôm qua cuối tuần đi có việc gân đó chợt nhìn thấy nên ghé vào. Ấn tượng đầu tiên là quán trang trí khá bắt mắt và ấm cúng,nhân viên thì thân thiện và ngoan. Em gọi 2 set cơm bò truyền thống kèm trà đào và trà chanh. Về món cơm thì em khá là tâm đắc mặc dù không phải người thích ăn cơm,gạo nấu vừa chín tới và thơm. Thịt bò mềm và ăn rất vừa miệng. Các món ăn kèm thì có món đậu non khá ấn tượng. Lần trước đọc review thấy các món đồ rán nhiều dầu mỡ nên e chưa thử vì em không ăn đồ rán vào bữa tối mấy.
Sẽ còn quay lại. xem tiếp
Hi cả nhà. Chả là em sắp đi Nha Trang du lịch. Tìm đồ ăn trên mạng thì nhiều quá mà chả biết ngon thật hay k. Nên e lên đây để hỏi kinh nghiệm có ai ở Nha Trang hay đã từng du lịch và biết ở Nha Trang có đồ ăn nào ngon thì cho em biết với hihi em cảm ơn nhiều ạ.
Em đi có 3 ngày 2 đêm nên mong là tìm được món đặc sắc nhất để ăn ạ.
Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ. xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Bò King 45 đào tấn
Hôm trước thấy một bài viết review đồ ăn ở đây ngon lắm các kiểu nên mình đã cùng cả nhà ăn sinh nhật mẹ ở đây, phải nói là chán kinh khủng.
Nhà mình gọi 2 steak sốt phô mai và tiêu đen, mỳ ý (món tệ nhất), sườn bbq, súp bí ngô, salad gà, khoai tây chiên và chảo bò phô mai. Tổng hóa đơn hết 920 cả đồ uống và đây là cảm nhận chung:
- Có lẽ steak là món đỡ nhất, nhưng cũng chỉ đỡ ở phần nước sốt, còn bản chất thịt bò thực sự không ngon.
- Sườn bbq 300g thật sự như chỉ có xương, mẹ mình còn đùa bảo nhà mình chắc là người ăn thứ hai, người đầu ăn hết mất rồi )) tẩm ướp cũng không có gì đặc biệt, ngán ngẩm.
- Mỳ ý...trời ơi, vào một quán đồ âu và vị đĩa mỳ không khác gì đĩa mỳ ăn ngoài cổng trường kim liên năm cấp 3, với số lượng ít hơn và thậm chí mì có vẻ bở hơn?? Nhà mình gọi 2 đĩa một sốt kem nấm, 1 sốt tiêu xanh mà may quá lát sau bạn phục vụ báo hết sốt nên tiện hủy luôn ) chán k chụp lại ảnh
- Chảo bò phô mai...thật sự không có gì ấn tượng, mình phải đổ thêm 1 đống sốt cà chua vào ăn mới thấy có chút ít vị giác trong miệng.
- Súp bí ngô, salad gà (thực ra có phần kém hơn) và khoai tây chiên thì không có gì khác các quán khác các quán khác nên thôi
- À quên tổng bánh mì ăn kèm được mang ra là 1 CÁI
Dù sao quán cũng có vài điểm cộng, nhân viên phục vụ và cả chủ đều rất nhiệt tình, tươi tắn, quán cũng có chỗ ngồi tương đối ổn, bài trí đồ ăn đẹp mắt. Nhưng với chất lượng đồ ăn thế này, mình không thể quay lại nổi và cũng mất luôn niềm tin vào mấy bài khen...không biết bao nhiêu % không phải pr nhỉ xem tiếp
[ Góc chê ]
Trưa nay e có đi ăn đồ Hàn ở Tiệm 1985 Đặng Văn Ngữ và đây là lần đầu cũng như lần cuối em ăn đây
* Không gian: Trật nhưng khá sạch sẽ nên tạm chấp nhận được
* Nhân viên: Bình thường không có gì phải chê trách
* Nước uống: Trà đào 15k khá ok
* Đồ ăn: ( thất vọng ) Em gọi 1 đùi và 1 kimbap, kết quả mọi người thấy rồi đấy Kimbap nhân toàn rau, được vài miếng có một chút xúc xích còn sốt chấm thì là trộn giữa tương cà và tương ớt. Đến đùi gà thì có đi kèm với xúc xích và khoai tây, lúc đầu nhân viên mang ra e thấy đùi khá lớn nên nghĩ bụng sẽ bỏ qua kimbap. Nhưng không, ăn miếng đầu tiên cảm thấy chán kinh khủng, gà bở bở còn sốt thì chán. Tiếp theo đó e ăn thử miếng khoai tây thì kiểu cảm giác chỉ muốn đứng lên đi về nhưng vì tiếc tiền nên em ăn sang xúc xích thì may rằng vẫn có thể ăn được. xem tiếp
Hnay do mình đi loanh quanh k biết ăn j nên vào đây ăn
Nhưng chắc lsau sẽ k qlai xem tiếp
<gockhen>
Quán chè Thái do chính hiệu người Thái nấu, chắc có khoảng 20 năm nay!!!!
Xôi dẻo thơm, thêm dừa khô vừa giòn giòn, ngậy ngậy mà chưa ăn thấy ở đâu ngon như vậy. Thêm kem vừa tới. Tuyệt cú mèo luôn
Món chè thái nấu thật vừa miệng, với cùi dừa non thơm dẻo... chẹp chẹp nói chung nghĩ đã muốn phi đến để ăn rùi
15k một xuất đáng để bạn thử 289 Kim Mã bạn nhé xem tiếp
[Góc 1/3 khen 2/3 chê]
Nem nướng Ấu Triệu. (số 10 thì phải) Ở ngõ gần nhà thờ lớn. (trong ngõ có 2 quán ghế xanh và ghế đỏ)
Khen.
Nem và đồ chấm ngon và độc. k biết ở HN có chỗ nào nữa không. Giá cả bình thường, k quá đắt so với trên phố.
Chê.
1. Vừa đến, chưa kịp dựng xe thì 4 người (2 người của quán ghế xanh, 2 người của quán ghế đỏ) xúm vào và ồn ào "em vào quán nào, nem nướng em ơi, ghế đỏ em ơi, em chỉ cần nói ghế đỏ thôi, vào đi em ơi,....." đau đầu nhức óc và chỉ muốn đập cho giữa mặt . Mình liếc vào thấy ghế đỏ chẳng có ai ngồi, ghế xanh đông khách nên bảo vào quán ghế xanh. thế là 2 đứa quán ghế đỏ chửi "mày bị ngu hay sao mà k nói từ đầu mất công đứng nói, bla bla" -> tự nhiên rước ức chế vào người.
2. vào gọi đồ thì cách gọi đồ như ép bắt mua. (cái này k phải chê lắm nhưng cũng k nên như thế).
3. Thái độ phục vụ không hài lòng lắm. xem tiếp
Hoa quả dầm 20k- Thực phẩm sạch An Việt 31 Trần Khát Chân (từ đường xuống cầu vượt hướng đê nhìn bên phải) có xoài bơ dưa hấu nho đen abc.... ko biết hết, ăn rất tươi chứ ko sợ đồ ủng/hỏng mà mấy nơi bán hoa quả dầm vỉa hè hay làm, khuyến mại thêm 1 hộp sữa chua bỏ kèm. Cũng là tình cờ, mình đi mua bơ cho vợ, tiện thấy thì mua thêm 2 cốc cho vc. Thấy có cả ship mà chưa thử. Nhà này quê đăk lăk, thấy bán đồ chạy lắm. P/S: Hình chụp vì mình cũng cao lớn nên so với tay mình nó ko to hơn nhiều . xem tiếp
Lưu ý đi ăn p đặt bàn vì theo lời nv là khá đông k có bàn sẵn , hnay m đến cũng thế bàn nào cũng có một tấm đặt sẵn ghi tên sdt rồi . xem tiếp
Mình đến không biết bao nhiêu cơ sở Circle K rồi nhưng chưa chỗ nào dịch vụ lại tệ như ở đây, nhất là bác bảo vệ
Mình và mấy đứa bạn đến, đi 2 xe. Đến nơi thì để khá lộn xộn chưa khít nhau nên mình k có chỗ nép vào. Nhìn qua bác bảo vệ ngồi ghế, ổng nhìn tụi mình k cảm xúc. Mình ới "chú ơi cháu muốn vào mua đồ ạ. Chú giúp bọn cháu nép xe được k ạ". Ổng vẫn ngồi bảo "còn chỗ đấy thây"...mà thực ra còn đâu
-chỗ bé lắm chú ạ xe cháu không chui vào được
- cháu cứ để vào đi được mà
Oke fine ngay lúc đó 1 anh zai khách hàng bước ra thấy thế nên giúp mình nép 1 cái xe vào cho mình để mình thấy thôi cũng cảm ơn a ấy rồi cho qua.
Vào mua đồ ăn, nhân viên bán hàng thì k niềm nở cũng k thái độ, ksao hết )). Ăn + xàm xí vs tụi bạn xong bước ra. Thấy trên xe có số viết bằng phấn. Mình đoán chắc là chú ý viết ( mà hơi lạ nha, vết số ở trên mà không có thẻ số nào đưa cho mình ). Chú ý thấy mình ra thì vẫn ngồi nhìn mình cười thôi. Cũng chả hỏi lấy xe nào hay dắt hộ gì đâu.
Mình kệ, tự dắt xe ra xong ơi "chú ơi lau giúp cháu vết phấn này nhé"
- ờ chờ tí
Ổng đi lại trong tay cầm giẻ lau...và...đưa cho mình mình xin nhấn mạnh là ĐƯA CHO MÌNH nhé oh my gosh. Mình nói lại là chú lau giúp cháu nhé.
-cháu tự lau lấy đi
-ơ chú là bảo vệ mà, cháu nghĩ đây là trách nhiệm của chú chứ ( bực mình rồi)
-cháu à, chú viết là để trông xe cho các cháu thôi, chứ hay hố gì mà chú vẽ lên xe cháu làm gì, cháu tự lau đi.
Okie hay lắm, mình okie không nói nhiều vì cũng muộn rồi không muốn đôi co thêm. Cầm giẻ tự lau và đi về ôm cục bực trong lòng
Đúng thật chưa từng gặp bảo vệ ở đâu lại nhàn rỗi như bve ở đây ) chào thân ái Circle K Trần Đại Nghĩa và k hẹn gặp lại
Mong Circle K đào tạo nhân viên của mình ngày 1 khá )) xem tiếp
[Góc khá ổn - Bangkok House Aeon Mall Long Biên]
Trước đây sang Aeon mình hay ăn lẩu ở quán Hong Kong Town, nhưng dạo này thấy số lượng, chất lượng giảm sút quá nên có ăn lẩu cũng toàn vào Hotpot Story. Hôm nọ đi aeon ăn linh tinh cũng lửng dạ rồi mà lại thèm kiểu bún nước, vào hotpot thì xót tiền, le ve ở tầng 3 thấy mấy e nv quán này mời mọc nhiệt tình quá nên vào ăn thử. Vậy mà lại ok các b ạ. 120k 1 nồi lẩu 2 ng đc tặng kèm 2 cốc cô ca tươi. Nhân nhúng lẩu có 3 con tôm, 2 con mực, 8 lát thịt bò ba chỉ, dăm bảy con ngao, 1 ít sườn sụn, mấy viên thả lẩu, đậu phụ, rau muống, cải thảo kèm 1 đĩa bún và 1 gói mì tôm. Các loại nhân nhúng, nhất là rau cảm giác khá tươi và sạch, chỉ có mực hơi bở và ngao hơi nhỏ. Nước lẩu khá ngon, vị rõ ràng và vừa miệng, ăn đến cuối cũng chỉ hơi mặn. À mà quán có 2 loại gia vị chấm cũng ngon nữa. Túm lại, so với quán bên ngoài thì bình thường thôi, nhưng so với mặt bằng chung các quán khác ở aeon thì mình thấy ăn lẩu quán này khá ổn. Ăn đến cuối bữa mới chụp nên ảnh hơi xấu, nhưng ăn sao mình review vậy, mng tham khảo nha xem tiếp
Chỉ là có đĩa thịt bò nhìn như đĩa cá ngừ tại thịt nạc nên ăn hơi khô tí thôi. Còn lại mọi thứ còn lại em đều khá là ưng mồm. Kem chocolate tráng miệng ăn cũng được chứ không kiểu "cho có" như mấy chỗ khác đâu. Nói chung là 170k (chưa nước, trưa 2-6) là quá hợp lí cho một kèo tụ tập.
À nếu ngồi chi nhánh Hàng Tre thì order bàn tầng 2 ngồi ban công ngắm phố cổ cho thêm phần thi vị ạ. xem tiếp
[ Em đăng lên để mọi người tránh xa cái chỗ này ra ko lại bị như em ]
Chán không thể mê nổi quả mì itm bà Hồng ở hàng khoai , thế mà cũng hot cũng có người khen ngon được mới tài nước dùng thì nhạt nhẽo , mì thì mì cân không phải mì gói , rau cải thì toàn rau già , tim thì gây gây 35k cũng ko đắt nhưng so với chất lượng chán như thế thì đắt thật , được quả mẹ bán hàng nước đối diện õng ẹo : trai đẹp uống trà đá hay nhân trần chị làm cho " đứng dậy trà đá 5 nghìn trai đẹp ơiii , dm cảm thấy mình giống trai ngu vl cạch mặt xem tiếp
Góc đánh giá!
Mình Đi qua phố ngô thị nhậm nhiều lần thấy quán chè mười sáu đông dã man sáng chiều thấy khách ngồi ăn ở đấy rồi có hôm phai xếp hàng dài để mua thế là hôm nay mình đã vô mua một suất bánh trôi tàu ăn thử( cũng phải xếp hàng tý)
Bánh : nhân đậu bánh mềm dễ ăn hơi bé
Nước: có dừa và vừng với mình là ngọt và mình k thích như thế đỡ ngọt hơn vài chỗ ăn
Ở đấy còn có nhiều món xôi chè, xôi vò , chè cốm bánh trôi,...chưa thử thấy mi nhon quá
Bạn nào ăn ở đây rồi xin ý kiến ạ!
Suất này e 20k ạ chụp vội nên k cận cảnh được ạ! xem tiếp
[20k] mà tôi có thể mua được 1 cái bánh mì to ụ thế này ngay lòng HN .
Bánh mì Như Ý -số 2 Quán Thánh .
E viết rõ như thế vì thực sự muốn pr dạo để chàng đông khách ,k bị dẹp tiệm em còn có chỗ mà ăn ))) .Quán bánh mì này ngày trước ở đê Trần Khát Chân ,em đã ăn từ hồi em học cấp 2 .Đến nay em 25 tuổi rồi ah .Nhưng vì chỗ cũ dẹp đường mà bâyh em mới tìm lại được ,lại ngay gần trên phố nữa quá tiện .Nhìn bánh mì to ụ đầy đủ :sốt ,jambong ,giò ,thịt xá xíu ,ruốc ,rau .Trời ơi ,tìm lại được quán này đúng là cíu vớt tâm hồn em hahaaa .Mong add duyệt bài để mng tới ủng hộ quán đông khách ,để e còn được ăn lâu dài xem tiếp
Ốc Hạnh - 38 và 27 Ngô Sĩ Liên
Lười quá hôm nay mới chịu up Mình gọi khoai tây chiên, cút lộn xào me và nem chua rán. Đúng như các thím đồn đại, cút lộn xào me ngon mê luôn, cay cay chua ngọt ăn rồi chỉ muốn ăn nữa khoai chiên đường không biết có phải do mình đen không mà ăn cứ bị lợ lợ không giòn nem chua ngon không có gì để bàn tổng tất cả 83k (25k nem + 30k khoai + 25k cút lộn xào me + 3k trà đá). phục vụ nhanh chóng, thái độ vui vẻ. Đi tầm gần 15h là rất đông nhé . xem tiếp
Ngọc Long Tuyết Sơn
Dạo gần đây theo như mình hóng hớt thì Lệ Giang có vẻ ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, thật sự mà nói Ngọc Long Tuyết Sơn thôi đã quá đẹp chứ đừng nói đến Lệ Giang hay Vân Nam. Rất may cho mình, ngày mình đi tuyết rơi lả tả, sau đó là trời trong xanh hẳn.
Nếu có nơi nào rẻ mà dễ đón tuyết nhất và gần Việt Nam nhất chắc không chỗ nào qua được Vân Nam vào mùa đông xem tiếp
Chào cả nhà, mình sẽ đi chuyến Phú Yên - Quy Nhơn vào tháng 10, cả nhà có thể giới thiệu cho mình vài nơi luu trú ok ở 2 nơi trên được không. Mình mới đi đến nơi này lần đầu nên cũng chưa biết nhiều về 2 nơi này, anh chị em có cao kiến gì xin chỉ giáo cho. Cám ơn cả nha trước nha xem tiếp
Review chuyến đi ngắn cuối tuần chưa đến 100k
Danh cho các bạn thích chụp ảnh , đi đây đi đó với ngừoi yêu hoặc chưa có ngừoi yêu thì đi cùng bạn bè
Đây là lịch trình chuyến đi khá bất ngờ với cả hai đứa (mình và bạn mình ). Chúng mình cũng không lên kế hoạch trước cụ thể nên đi trong ngày rồi về ngay
* Đồ ăn : vì chúng mình đi hai ngừoi nên đồ ăn mua đồ ăn sẵn và thức ăn khô mang đi từ Hà Nội . Sống ảo là chủ yếu nên chúng mình mua ít , mỗi đứa tầm 40k là đủ no
* Phương tiện : xe máy . Mình đi từ Hà Nội lên Tam Đảo đi mất khoảng 2 -2,5 tiếng . Hai đứa con gái chở nhau nên mất khá nhiều thời gian tìm đường các thứ
Đường Tam Đảo khá là dễ đi , đường đang mở rộng nên có nhiều đoạn bụi kinh khủng . Gần như lúc nào cũng có người đi nên không lo lắm các bạn nhé , bên đường bán rất nhiều xăng và khá đắt nên nhớ đổ đầy bình cả đi cả về là vừa .
Cách đi từ Hà Nội : Đi hết đường Phạm Văn Đồng , qua Cầu Thăng Long một đoạn xong có ngã tư thì rẽ sang đường AH 14 , Quốc lộ 2 đi thẳng đến TP Vĩnh Yên , rồi rẽ lên Tam Đảo . Nói chung các bạn cứ đi theo GG Map là không cần lo gì
Chú ý nhỏ : Nếu con gái đi với nhau như bọn mình thì cứ từ từ mà đi . Cứ đi số 4 xong đoạn dốc thì lên số 2 là ngon r . Lên dốc số nào thì xuống dốc số đấy thế thôi hihi
* Đến Tam Đảo mình gửi xe ngay trung tâm , vé xe là 20k /xe . Các địa điểm hay chụp ảnh khá gần nhau nên mình quyết định đi bộ
1, Nhà thờ đá : chỗ này đẹp nhưng đông kinh khủng vì mình đi cuối tuần nên toàn phải chờ để chụp ảnh . View cũng khá đẹp và cổ kính
2, Quảng trường Tam Đảo : chỗ này cũng đông . Chỗ mấy cái chữ thì đông quá nên mình không chụp , đi bộ trong quảng trường cũng chụp đc vài pô đẹp đẹp như đu quay , trái tim , vườn ...
3, Cổng trời : Mình thấy mọi ngừoi chụp được và kêu gần nhà thờ đá nhưng mình tìm k thấy hâhha
Mình đi chỗ này lúc gần về nên đi lên bằng xe máy và đi khá xa thì đến chỗ Hạt Kiểm Lâm thì có chỗ chụp ảnh . Chỗ đấy view đẹp nhưng nắng quá nên mình chụp vội vàng r về .
3 , Quán gió & Rock Cafe: Chỗ này thì quá quen thuộc với các bạn r . Từ quảng trường các bạn nhớ đi xe máy lên vì nó khá xa mới lên đến quán gió và đương nhiên thì đồ uống ở đây khá đắt đỏ
4, Thác Bạc : mình thề đây là điểm chán nhất vì mệt . Mình tưởng có cây cầu xinh xinh nhưng hoá ra k có . Biển chỉ đường nhưng mình nhìn mãi k ra vì trông nó chứ mông lung , đi hun hút sâu xuống dứoi mới đến . Ở đây cho thuê dép để xuống thác lội nước 1k / đôi . Leo xuống thì bình thường chứ lên gần đứt hơi . Dọc đường xuống có nhiều quán nước với bán đồ ăn đặc sản . Nói chung chỗ này không có gì và rất mệt nên khuyên các bạn k nên đi
5, Khu nhà khách Chính Phủ : trên đường đi Thác Bạc có cổng vào khu này . vì không thấy ai mà view có mấy cái lan can sắt chạy dài cungz đẹp nên vào chụp . Hoàn toàn free nhé
6, Khu cầu Chân Mây : vé vào 10k / khách lẻ . Đi theo đoàn thì tầm 150k . Chỗ này biển nhỏ ngay gần đoạn đầu thị trấn . Bạn đi theo đường rẽ vào Beverly Hill Resort thì bên trái . Chỗ này hơi nhỏ nhưng cảnh thì miễn bàn , hoa hoè , cầu treo nhìn ra núi , xích đu ,... mùa đông còn có hoa Dã Quỳ nữa nhé .
Còn Tây Thiên với Tháp truyền hình thì khá xa nên mình k đi
Bọn mình đi từ 7 rưỡi sáng đến 4 rữoi chiều là về đến Hà Nội . Thời gian đi chới khá lý tưởng
nếu đi về trong ngày
Bọn mình chỉ mất mấy cái vé vào khu chụp ảnh với gửi xe nên chi phí chuyến đi thấp
Cám ơn các bạn đã xem hết những gì mình viết trên đây hihi Hi vọng có thể giúp ích cho các bạn ở nhưngx chuyến đi sắp tới với bạn hoặc người yêu của mình xem tiếp
Ai biết quán bún phở nào có măng ngâm ngon như ở đây k ạ
Ăn 1 lần mà nhung nhớ mãi k thôi xem tiếp
[Nhờ vả]
Nhờ anh em tư vấn các địa điểm và món ăn đặc trưng trong Đà Nẵng và Hội An, kiểu mấy món cần phải ăn khi đến ấy ạ.
Mong ace cho địa chỉ càng dễ tìm càng tốt.
Cảm ơn mọi người đã đọc tin! xem tiếp

Nhóm em có ý định đi Hà Giang nhưng toàn con gái ạ. Anh chị nào đã từng đi HG từ HN rì viuu cho e ít thoing tin về phương tiện đi từ HN, ăn uống, homstay địa điểm đi chơi ở đó với ạ.
nhóm em định đi tối t6 chiều CN về ạ
Camxamita all friends xem tiếp
Chuyện là em đi ăn ở quán seoul bbq số 24-26 Nguyễn Trường Tộ 5 lần rồi. 4 lần trước em đến quán gọi món ăn nhân viên rất nhiệt tình chu đáo, đồ ra nhanh, nước miễn phí, mấy lần trước em đều đưa 2 bé nhà em đến, lần nào đến 2 bé cũng chỉ ăn 1 đĩa khoai, uống 1 cốc nước, lúc nào đói thì ăn thịt với em. Hôm nay em đến có dùng voucher của adayroi thấy thái độ của nhân viên khác hẳn, gọi đồ phải chờ khá lâu mới có, hoặc không đem ra luôn, lúc thanh toán thì 1 bé nhà em bị tính tiền, em có hỏi bạn thu ngân là bé nhà chị ăn có đĩa khoai thôi mà cũng bị tính à, thì được câu trả lời là gọi nhiều nên tính lần đầu em được nghe khái niệm đồ của buffet chỉ được gọi 1 lần, gọi thêm đĩa thứ 2 thì sẽ bị tính thêm thành 1 suất, nước cũng không được miễn phí như lúc không dùng voucher. Xem như rút kinh nghiệm, để lần sau có muốn quay lại thì k mên mua voucher, đi ăn bằng voucher còn đắt hơn là đến ăn bình thường. xem tiếp