[Góc Khen]
Hôm trước đi tập võ tập võ được phát cho mấy cái voucher của cái quán Ơ Kìa - 28 Phạm Hồng (chs tên như thế nữa @.@) hạn rõ ngắn, đến 31/8 là hết hạn rồi thế nên hôm nay tranh thủ trời mát đi ăn thử với mấy đứa bạn cho đỡ phí. Quán cũng dễ tìm ở gần ngã tư Phạm Hồng Thái giao với Hàng Bún. Mới vào thì thấy quán không gian hơi nhỏ nhưng mà cứ xịn xịn chỉ lo bị đắt, mình đi với người yêu và 1 đôi nữa gọi 1 nồi lẩu Thái. Cảm nhận chung thì nước lẩu không đậm đà lắm nhưng đồ ăn kèm thì rất tươi, đồ ăn kèm thì siêu ngon, người yêu mình còn bảo ở đây đồ ăn kèm còn ngon hơn món chính ) nhưng nó ngon thật, đến lạc cũng ngon, mỗi tội đồ ăn kèm đắt (đĩa lạc 20k, dưa chuột cũng 20k @.@). Hôm nay đi ăn cũng thấy khá là no, 4 người bọn mình ăn cả đồ uống hết hơn 500k nhưng vì có voucher nên còn hơn 400k, tính ra hết 100k mỗi người, mình thấy cũng ổn. Hôm nay vừa đi ăn về xong nên review luôn cho nóng mà vào page xem thấy toàn Phan Quân vs Ngọc Trinh ) thế mà hnay đến ko gặp :<< xem tiếp
[GÓC KHEN]
hôm qua em đi ăn ở food center bà triệu. ăn ở đây 3 lần rui nhưng bh mới review.
về số lượng: em đi 2 ng, gọi set 9 tầng mây ở đây mà muốn ngất luôn vì quá no . mn đi 3-4 ng hẵng gọi set này k thì gọi combo khác ý ạ
chất lượng: quá tuyệt vời huhu
thái độ phục vụ: đông khách lắm mà vẫn chu đáo cơ ạ
giá : combo em gọi k có rau và nc nên phải gọi thêm. tổng hết 460 rồi thì cũng k chát lắm
điểm trừ:không gian ở đây hơi chật
hẹn 10 tháng sau quay lại chứ bh nhắc đến thịt bò em thấy trào họng rồi xem tiếp
Chúng bạn nhớ quả bim bim tôm que của thái thần thánh này ko?
T nhớ hồi xưa bán gói nhỏ 1k 2k mà ăn kiểu thòm thèm ko bõ. Xong về sau oishi có làm thêm cái loại cay xè mùi chua chua ý. (T cực ghét luôn vì t ko ăn đc cay).
Hôm qua lượn vinmart mua kem cá vớ đc quả bim bim thần thánh này mà như bắt đc vàng. Hộp 110g ở trong bim bim đc khoảng 2/3, giá là 20k hay 23k ý đang có khuyến mại. Giá cũ là 30k. Ăn vẫn đúng mùi tôm thơm mặn mặn mà giòn tan ý. Chắc từ giờ phải lượn lờ vinmart nhiều. xem tiếp
Góc khen chê rõ ràng !!!
- Em thấy trên Hà Nội này ngoài bún chả ra thì chỉ có bún mọc dọc mùng là ăn ok nhất ạ
- Quán này em ăn nhiều lần rồi nên mới đưa ra lời khen chê rõ ràng
- Điểm khen : bát bún 25k nhiều thịt nhiều bún vô cùng luôn lại free trà đá hay vối đá. Nước ngọt nước mía sữa đậu thì 7k 1 cốc. Em uống có nửa cốc nước mía nên cũng free luôn ạ. Cô chú chủ quán là người Hải Phòng nên nói chuyện rất hài hước luôn. Bát em ăn là thịt với mọc thịt thì hơn chục miếng mọc thì tầm 5,6 viên. Nước dùng béo ( mình thích nước béo, ai thích ăn nước trong thì gọi ) sạch sẽ. Đặc biệt là xương thịt đều ninh qua 1 lần nước rồi mới cho vào nấu nên ko bị hôi mà lại sạch.
- Điểm chê : vì là quán ăn bình dân nên ko có điều hòa mát dượi với lại nhà vệ sinh bệ bệt chỉ đi nhẹ được thôi ( cũng rất sạch sẽ ) Vì có 2 cô chú nên lúc đông cũng ko nhanh bằng thanh niên được. Quán gần trường cao đẳng Văn Lang trong ngõ nên hơi khuất
Địa chỉ số 70/213 Gíap Nhất ( ngõ số 1 Quan Nhân )
Xin ad duyệt giúp ạ xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Là 1 đứa nghiện đồ ăn vặt đặc biệt là bánh tráng. Chính vì thế mà mình đã lăn biết bao hàng bánh tráng để được thỏa mãn cơn thèm và đó là bánh tráng trộm thu hương ah nếu thích thì có thể xem review cả các món khác ở Íntagram mình: thefooddiaryy
.
BÁNH TRÁNG TRỘN: k bị quá mềm do trộn sẵn như trên hàng trống, hàng tre, thơm mùi tép và hành khô. Bánh tráng được trộn đều, đậm đà, ăn khá vừa miệng. Tép và hành khô giòn, ăn không bị mềm, hăng mùi hành và không có bột ở hành khô do mua sẵn như 1 số hàng khác. Tuy nhiên hôm mình ăn thì chị chủ quán cho hơi ít xoài nên thiếu vị chua.
BÁNH TRÁNG CUỐN BƠ: bánh tráng khá mềm nhưng vẫn giữ được độ dai. Bánh được cuốn cùng tép, hành khô, xoài, lạc, bơ,.... Bơ ngơi ngậy nên dễ ngán hơn bánh tráng và bánh tráng cuộn truyền thống. Khi chị chủ quán đưa cho mình hộp bánh thì hộp bánh nhìn khá đẹp, k kiểu để lung tung nên mình rất thích
BÁNH TRÁNG LẮC: có 2 loại ruốc xả và sate bò. Vị sate bò cay, siêu cay và mùi tép cùng sate bò hơi nồng nên nếu bạn nào mới ăn và không ăn được cay thì nên mua vị ruốc xả. Vị ruốc xả cay vừa phải, đậm vị tép và ruốc nên khá dễ ăn. Lúc đầu ăn thì hơi cứng nhưng nhai 1 lúc mềm ra )) mình hay ăn bánh tráng lắc ruốc xả thay snack )
BÁNH TRÁNG CUỘN TÉP HÀNH: mình có thử ăn nhưng không thích lắm. Phần trên bánh bị nhạt và không rõ vị nhưng ăn đến cuối lại bị mặn, vị không đều có thể do bánh dày nên lắc không được đều. Ngoài ra, chính vì bánh dày nên cứng hơn bánh tráng lắc khi nhai thì cũng dai hơn và khá khó nuốt nên mình không thích lắm
Ở quán có TRÀ QUẤT uống ngon, k bị quá ngọt, chua thanh vị quất. Mình hay uống trà quất khi ăn bánh tráng bơ hay bánh tráng cuộn bơ để giảm độ ngấy
.
Chị chủ quán thân thiện và dễ gần lắm. Chị có món mới là toàn mời mình ăn thử lại hay quan tâm hỏi ăn có vừa miệng không nữa. Cửa hàng mới thuê thêm nhân viên nên việc gọi món cũng nhanh hơn chứ như hồi trước là khi mua mình toàn phải đợi 10-15ph
Ah vì cửa hàng hơi hẹp nên đa số mọi người đều mang đi. Nhưng nếu mọi người muốn ăn luôn thì có thể bảo chị chủ quán đưa ghế nha
.
GIÁ:
bánh tráng trộn truyền thống: 20k
bánh tráng cuốn bơ:20k
bánh tráng trộn bơ:20k
bánh tráng lắc:15k
bánh tráng cuộn tép hành
Địa chỉ: 172C TÂY SƠN
CÓ SHIP NHa. ntin hoặc gọi điên qua số 0986892012 để order nha xem tiếp
[ Góc nửa chê nửa khen ]
Hôm nay đi ăn kem cuộn ở Kokeshi chỗ yên lãng ấy số bao nhiêu thì mình ko nhớ. Vào gọi 1 kem rum nho và 1 kem socola full topping.
Hơi chê :
Kem rum nho thì tàm tạm vì thực ra ko thấy nó ra cái vị gì cả ) quán dùng nho khô nên xúc đc miếng nào có nho khô thì biết vị miếng đấy thôi.
Chê mạnh :
Kem socola thì thật sự ko hiểu bị lẫn với vị gì ko nhưng vị như mùi tất thối trộn bạc hà, còn ko thấy vị socola đâu cả, màu thì nhạt thếch, chắc là cho hơi ít siro.
Và khuyên thật lòng đừng nên gọi thạch ở đây, mình đã phải xúc thạch ra cốc riêng vì ko ăn nổi. Thạch vị chuối thì phải nhưng nhìn mất cảm tình lắm, cái đống màu vàng vàng trong bát ấy!
Điểm cộng :
Thái độ nhân viên rất ok. Quán ko rộng nhưng có không gian rất teen, sangs sủa và sạch sẽ, wc cũng sạch.
Nếu có quay lại thì chắc sẽ ko gọi kem cuộc nữa đâu..
Mình ăn 2 cốc 5 cuộn như trong hình full topping ko nho khô là 106k nha xem tiếp
Ăn lẩu buffet 99k (10 người) thì ở đâu ok ạ? Biết là cái giá 99k nên tiền nào của đấy mà bữa trc e đi ăn ở xuýt xoa xuỳ xụp, nhân viên quá là nhiệt tình thân thiên luôn mà nước lẩu chán lắmmmm
xem tiếp
[Góc nhờ vả ]
Chào mọi người
Sắp tới mình muốn tổ chức 1 bữa sinh nhật gia đình
Dự định đặt 1 bàn lẩu 5-6ng
Nhưng mình mới đi làm xa về nên chưa bít quán nào
Mình ở hà nội
Mong muốn đc mọi ng tư vấn giúp và kèm theo tên và địa chỉ quán
Cám ơn mọi người xem tiếp
Quán này ở ngay cạnh Dingtea với Royaltea, hôm nay có buy1get1 nên đi uống thử, mua một đồ uống bất kì đc tặng 1 hồng trà sữa size M.
Điểm cộng cho quán là ở nhân viên, order nhanh, quầy nhiều nhân viên nên giải đáp thông tin cũng nhanh mà phục vụ cũng nhanh. Ngoài ra thì bọn mình gọi mang về, nên họ cho 4 cốc vào 1 túi, nhưng về sau lại chia nhau, mà k có túi, xe lại k có giỏ , nên đang lăn tăn thì anh nhân viên mang ra cho thêm mấy cái túi nhỏ. Trưa nay ở LB thì mưa to luôn, con bạn mình k dắt đc xe ra, anh nhân viên chạy từ trong quán ra dắt xe cho nó. Mình mặc áo mưa nên lại phải đứa anh ý cầm hộ túi trà sữa, mặc xong phải cất đồ vào cốp, nên anh ý đội mưa rõ lâu mà cũng k tỏ thái độ gì.
Giá rẻ hơn so với đã phần các quán khác ( 15k - 30k ).
View quán đẹp, đến sống ảo thì quá ổn )
Trà Oolong sữa : thơm, đậm vị, uống xong đọng lại đúng vị trà luôn!
Hồng trà sữa và trà xanh sữa thì 2 đứa bạn mình cũng nói là ngon, thơm, k bị ngọt quá.
Điểm trừ là topping, trân châu hơi cứng.
Mặt bằng chung thì khoảng 8.5/10, mình sẽ quay lại Saytea. xem tiếp
- Chê:
Chủ yếu chê về đồ ăn
+ Quán đồ Hàn mà không có kim chi cả thảo. Quán trả lời rằng hôm nay kim chi cải thảo hết. Mình nghĩ cũng hơi kì. Món nào hết chứ kim chi cải thảo mà hết với quán ăn Hàn là hơi kì.
+ Có cơm cuốn ngon. Tukboki bình thường nhạt nhoà không ấn tượng
+ Thịt lợn cho buffe 199k là chủ yếu. Mình gọi sườn ướp, chân giò, má heo, ba chỉ cuộn nấm và đậu bắp và ba chỉ thường. Đầu tiên là mỗi lần chỉ đc gọi 5 món. Đang bla bla gọi thì nv em nó chặn họng thế. Ok. Ăn xong gọi tiếp. Chê là chân giò và thịt ba chỉ với má heo đều thái mỏng. Mỏng như các bạn hay thấy ba chỉ bò Mỹ ấy. Mấy đồ thế nướng lên khá dễ cháy và dính vỉ. Gắp thì nát mà phải đảo liền tay. Nhân viên rất cực. Người ăn cũng cực vì phải ăn liên tọi. Để nguội mất ngon. Thịt cuộn nấm và đậu bắp ăn đc.
Kết luận có thể quay lại thử suất combo toàn bò xem nó dư nào.
Giá 199k để sang chảnh check in thì cũng ok xem tiếp
[Góc muốn chửi cho quán nó sml luôn]
CHÈ SÀI GÒN CÁT THÀNH -2 Cát Linh
Cốc chè 25k toàn đá là đá, quán ngồi trong nhà chứ ko phải vỉa hè gì thế mà nhân viên lầm lì bê chè ra đặt phịch lên bàn đòi tiền ngay. Thái độ nhân viên phải nói là mất dạy, lúc mang tiền thối ra nó còn vứt toẹt lên bàn không noi một lời nào.
Ơ hay mình đi ăn chứ phải ăn xin nhà nó đâu, mình đã ko thái độ thì thôi nó còn lồi lõm chứ. Chả hiểu sao con bạn mình bảo quán đó nổi tiếng, giới thiệu mình đến ăn nữa xem tiếp
[góc hỏi han]
Tình hình là bây giờ đồ ăn đồ uống em lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm lắm, nhất là em với cả gấu lại đều thèm cái món lòng lợn chứ lại
Em rất mong các chế cho em ít thông tin địa chỉ đảm bảo quanh nội thành thôi ạ! Em cảm ơnnnnn xem tiếp

Cầu 500 địa chỉ ship đồ ăn khu vực vincom long biên các anh chị em ơi. Càng gần càng tốt ạ ><
Ngàn lần cảm ơn ace. xem tiếp
Bánh mì Như Lan ( Hương Lan ) Kim Mã.
Lâu lắm rồi mới ăn lại vẫn thấy ngon. Ngày xưa hay ăn bánh 15k cũng vừa vừa rồi. Hôm nay nhờ bạn mua mà bạn mua nhầm thành bánh 30k to dã man. Đủ các loại thịt nguội chả các thứ. Tuy nhiên mang tiếng là bánh mì pate mà lại cực ít pate ăn về phía cuối thì chỉ còn thịt chả chứ chả thấy tý pate nào.
Quên mất hỏi mng là có ai biết sáng mấy giờ mở cửa ko ah ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào cả nhà, mình rất hay ăn đồ hàn và thích cái trà quế của nó lắm. Nhưng mình tìm trên mạng mà không thấy bán, hỏi nhân viên quán thì không biết . Mọi người có ai biết địa chỉ nào bán không chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều ạ.
xem tiếp
[Góc khen + Chê lẫn lộn]
Phệ quán số 5 Ngõ 218 Lĩnh Nam.
Ăn ở quán này nhiều nhiều lần rồi, từ lúc còn vắng teo teo chẳng có khách.
Quyết định hôm nay phải viết review để quán rút kinh nghiệm dù rất mến chị chủ quán.
Trưa nay mưa to ra quán ăn, có sv đi học rồi đông khách, ngồi kín cả nhà. Thế nên là phục vụ chậm quá chuỵ ơi, bạn e ăn gần xong rồi e mới có bún. Phải đợi tới 20p ấy, mọi lần ngồi cái có trà đá luôn mà hôm nay ăn gần xong mới có.
Dù chị ấy vẫn rất niềm nở xin lỗi từng khách cơ mà khách quen như e còn thông cảm chứ khách lạ là họ bực mình đấy. Nhân viên thì cứ chậm chậm, mang bát bún còn ko nhớ của bàn nào.
Còn về đồ ăn thì khen là : chắc đông nên dạo này đồ cũng tươi hơn hẳn, Tôm to hơn. Nước dùng ít cay hơn rồi nhưng thế có vẻ phù hợp để ăn bún hơn chứ trc cay quá.
Đồ ăn vẫn đầy đặn, nhưng ngao bị cát ( cái này khó trách vì ngao mùa mưa rất nh cát).
Khuyên: Vẫn khuyên các bạn đến thử đồ an ở đây. Đồ ăn với mình thì ở đây vẫn ngon, nước dùng đã từng thấy anh bếp đổ cả mấy lít sữa tươi vào và thấy chị chủ kêu với nv là chúng m bỏ mì chính vào đồ ăn à mà chị bị đau vai gáy => An tâm chắc nc ít mì chính, ngọt kiểu do sữa với nc xương.
Nếu chị đọc đc thì : Nước dùng của quán rất ngon, nên thuê thêm nhân viên chứ để khách chờ là dễ mất khách đấy.
Vẫn sẽ ủng hộ nhưng sẽ rình lúc nào vãn vãn khách thì vào ăn để đc phục vụ cho tốt xem tiếp
(Góc khen miến lươn) Phải nói là chưa ăn miến lươn ở đâu ngon như ở đây. Bát to ú ụ, lươn to giòn, đồ ăn kèm đầy đủ, nước dùng ngọt... nếu bạn nào thích ăn lươn nhớ ghé quán "Miến lươn sành phố cổ" ở 109A Vạn Phúc, Liễu Giai nhé! Quán nằm đối diện cổng sau đại sứ quán Nhật ý. 35k/bát trộn lươn hoặc nước, riêng xào thì đắt hơn nhg đĩa to lắm. Mình thấy ăn ở Thái Hà, Hàng Da, Đê La Thành... ko ngon bằng ở đây. Theo ý kiến cá nhân ak:-)) mọi ngừoi ăn rồi review nhé xem tiếp
[góc khen]
Gusto Thái - 14 Láng Hạ ạ.
Quán decor kiểu ấm cúng, trang nhã mà cũng kín đáo. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình gọi dạ bảo vâng rất ngoan nhưng ko hiểu sao quán rất rất vắng. Vắng thì tốt vì yên tĩnh nhưng nó vắng 1 cách lạ thường ấy .
Về đồ ăn thì e bị nghiện món nộm miến hải sản ở đây, miến dai vừa phải mà sốt rất ngấm, cay cay chua chua ngọt ngọt, lấy miếng miến thêm miếng tôm rồi hớt tí lạc ăn thì ngon tê lưỡi, gà cuốn lá nếp cũng nên thử ạ. Về tomyum (soup/hotpot) vị đều ok. Bảo ngon thì cũng ngon thật nhưng đặc sắc nét riêng chắc chưa tới.
Điểm trừ là quán vắng (again), quán 2 tầng mà tầng 1 chỉ toàn 1-2 bàn ăn, tầng 2 trống không. Điều nữa là giá hơi chát chút, bọn e ăn nháp vài món rồi thêm nồi lẩu mà đứng dậy mỗi đứa cũng tầm 300k. Nhưng bị nghiện miến hải sản ở đây nên vẫn đóng họ khá đều .
Review tạm thế thôi chứ thực ra e chờ comment của 500 anh em chỉ giáo chỗ ăn đồ thái ngon chuẩn đúng vị ạ xem tiếp
[góc tản mạn]
Bữa trưa nay mặc dù ăn rồi nhưng thèm ăn pizza e vẫn ghé vào Pizza Hut chỗ Trung Hòa. Nc là PH thì cũng có nhiều vấn đề, đồ ăn thì tùy khẩu vị mn nhưng nhìn chung là có đồ ngon đồ dở. Nhân viên tiếp khách không hề có ý định thông tin gì cho khách về chương trình khuyến mại hằng ngày mà chỉ show menu chính cho tới lúc khách tự động hỏi. Từng nghe nhiều phàn nàn ngán ngẩm về pizza giá sốc 29k nên e quyết định đàng hoàng lên chút là pizza thanh cua cá ngừ cỡ bé + đế dày + phô mai: 68k. Tuy nhiên may mắn là bánh nóng, dai và rất ngon, topping ko lèo tèo, vừa phải, mùi cá ngừ và thanh cua rõ nét. Với khẩu vị của e thì e thích đế bánh ngọt 1 tẹo nhưng pizza của PH hơi nhạt. Nhưng nói chung là vậy là ổn. Có điều là chương trình khuyến mại hằng ngày của PH khiến nhiều người mừng hụt là điểm trừ quá lớn, pizza giá sốc thì lèo tèo, mua 1 tặng 1 với đk mua kèm salad và nước - chương trình này hứng chửi của dân tình khá nhiều
Chốt lại đồ của PH chỉ ngon khi mình quyết định mua thêm nọ thêm kia vào suất cơ bản thôi. Mà với ngần đấy tiền có thể mua 2 pizza đầy đặn ngon lành của khối hãng khác rồi xem tiếp
Lần sau nà đi ăn e sẽ ăn thử nốt bánh tiêu xem sao. Chắc chăn sẽ ủng hộ dài dài vì mình nghiện quẩyyyyy
Em thấy chỗ đấy nhà nào cũng ghi số nhà 33 đông các chỉ sợ mọi ng k tìm thấy
Quán nằm ngay cạnh quán zamba beer. Đối diện hàng quần áo ngủ ah cạnh hàng bánh giò bán vỉa hè ý xem tiếp
[ góc khen khen và khenn ]
Đồ ăn ở của Tokufood đã chiếm trọn tim em rồii
Mỳ đen : 30k + gà popcorn : 30k = 60k
Thái độ phục vụ khách hàng siêu tuyệt vời luôn , giọng chị bán hàng nhỏ nhẹ và nhiệt tình lắm luôn ạ
Mỳ đen ăn khá vừa miệng em thì có vẻ nó khá mặn ( em ăn mặn ) còn đâu mọi thứ tuyệt vời ông mặt trờii
Em lần đầu viết bài hơi lủng củng mong ad duyệt ạ ^^
Instagram + facebook là : tokufood nha mọi người
Quán ở Nghĩa Dũng - Ba đình xem tiếp
Ở trên là trà đào cam sả ạ :< thấy bạn review có món bánh gì đó là ngon còn trà sữa hay trà hoa quả k nên uống. Đây là ý kiến bản thân ạ :> bạn nào thích uống có thể lướt qua
xem tiếp
[Góc khá khen]

Mình rất thích ăn bánh cuốn nóng nhưng đêm tối mà lên cơn vật bánh cuốn, lang thang ăn khắp Kim Ngưu, Minh Khai, Lạc Trung chả ưng được hàng nào. Đến hôm qua vô tình vào đại quán bánh cuốn Yến Hằng 64 Thanh Nhàn mới thấy khá ok.
Mình ko ăn chả quế nên chỉ gọi bánh cuốn không là 20k/suất như hình +1 miếng vì bị bà chị nhanh tay gắp mất trước khi chụp
Bột bánh cuốn ở đây t thấy là best nhất trong các nhà t từng ăn, ngon hơn ở bánh cuốn Nguyễn Bỉnh Khiêm (thực ra t thấy bánh cuốn ở NBK ăn cực kì bình thường, ko ngon lắm mà chs đông thế). Bột bánh mướt, mềm, ăn vào kiểu như tan trong miệng, đã lắm. Mình ăn lúc 9h30, là khách cuối luôn mà bột ko bị chua vì bị ngâm lâu. Nhưng điểm trừ là nhân hơi ít nhưng bộ ngon nên có thể bỏ qua điểm này
Hành khô là hành tự phi nên ăn ngon.
Điểm trừ là nước chấm ở đây cực kì bình thường, ko có gì đặc sắc, mình ăn khá nhạt nên thấy ok chứ nhiều người sẽ chê là nhạt. Vì nước chấm nên bánh bị giảm độ ngon, tiêc hùi hụi luôn. Hi vọng cô chủ quán cải thiện được món nước chấm thì ăn đã lắm.
Bánh hơi ít nên 2 đứa con gái ăn cũng phải 3 đĩa mới chỉ lưng lửng thôi, con giai chắc mỗi ng chén 3 suất mới hòm hòm no
Quán mở trước cửa nhà nên khách ngồi ngoài vỉa hè thôi nhưng cũng rất sạch sẽ. Bán từ sáng đén tầm 11h trưa. Chiều bán từ tầm 4-5h chiều đến tầm 9h30 tối. xem tiếp
Theo đánh giá của mọi người, Hongkong có được xếp là nơi đáng phải đi nhất thời thanh xuân hok?
#ask#hongkong xem tiếp
Bún riêu cua bò Hoàng Kỳ 122B C5 Tô Hiệu
Chào mng lại là mình đây ) Chả là hôm nay trời mưa lành lạnh nên là quyết định ăn đồ nóng nóng Đây là 1 địa chỉ suggest các bạn nên thử vì nó siêu nhiều lại ngon lắm các cậu ạ Nước dùng khá trong, ngọt vị xương cho thêm chút dấm cả mắm tôm thì ôi thiên đàng )) Một bát đầy đủ có riêu cua, thịt bò, đậu, giò, chả cá. Riêu chắc, thơm. Bò mềm ngon nhưng miếng hơi bé ) Giò với đậu thì ăn bình thường ) À chả cá có 1 miếng cắt làm đôi thôi mỏng lắm nhưng được cái đậm vị cá À rau ở đây có cả rau muống chẻ trời ơi tôi thích lắm ))) Còn quẩy thì to nhưng hơi cứng cả hơi nhiều dầu
Điểm cộng là quán phục vụ siêu nhanh luôn cái gì cũng nhanh ý hô phát là có ))))
Giá: 40k/bát đầy đủ nhaaa xem tiếp
Góc khen chê lẫn lộn + hỏi han
Snow Island 8 Nhà Chung
Chả là hôm qua e và bạn lên cơn thèm Bingsu mà quán bọn e hay ăn lại đóng cử. Tiện đang ở mạn gần quán với thấy nhiều review tốt nên đánh liều ăn thử. Bọn e gọi 1 iljeonmi bingsu size M+1 honey bread tổng hình như gần 130k. K hiểu do e đang quen ăn ở quán cũ bát to hay sao mà lúc đồ lên e bị giật mình vì độ bé của bát bingsu, nó bé tí luôn í ạok size bé ksao nhg vị thì trên cả tệ từ phần đá bào đến kem bên trên đều nồng 1 vị sữa bột lờ lợ. Đá bào thì k đc mịn hẳn cứ sần sật. Bột gạo chắc do rắc ít quá nên k rõ vị. Cả bát bingsu chỉ đc mỗi đậu đỏ là vớt vát lại phần nào. Tụt mood thật sự ạngồi thêm tầm 10' thì honey bread lên lúc này bọn e đã chán lắm r xong nghĩ chắc chả ra gì đâu. Nhg may sao bánh mỳ ăn rất ok, phần vỏ bánh giòn, ruột bên trong mềm, thơm mùi bơ. Bên trên bánh còn đc phủ 1 lớp whipping cream ngậy ngậy ăn hợp vô cùng, sốt chocolate+mật ong đúng xịn nồng vị luôn ạ><Tổng kết lại thì bỏ ra 130k cũng thấy k đc thoả mãn lắm, may đc bánh mỳ gỡ gạc lại nên chắc nếu có quay lại thì e chỉ trung thành vs honey bread thui ạ
Nhân đây cho e hỏi là mng có biết chỗ nào bán bingsu ngon k ạ? E hay ăn ở oh lala Hàng Bạc nhg k hiểu sao quán lại đóng cửaBrobingsu ăn càng ngày càng chán r ạ nên cần lắm 1 đchi bingsu ngon
xem tiếp
Mình review về món snack khoai tây mới thấy được trên Lozi mấy hôm trước. Nghe lại lạ mua về ăn thử xem sao.
Giá trong hình là 130k nhưng bây giờ là 110k và ship toàn HN đồng giá 10k các bạn ạ
Ấn tượng đầu tiên: Rep tin nhắn khá là chậm. Ship cũng chậm nữa. Mình hỏi là bao giờ đến được thì bạn ấy bảo là 3h-4h là có nhưng tận gần 5h30 mới nhận được hàng.
Nghe bảo là có hai vị là rong biển và sate nhưng giờ chỉ còn mix hai vị thôi
Được gói rất kín và cẩn thận, nên để qua đêm vẫn cực giòn. Hai vị mix vào nhau cá nhân mình thấy ăn vẫn ổn, miếng khoai có miếng to bằng lòng bàn tay ăn rất đã miệng.
Mua để về ăn chơi là ổn )))
Ảnh mình cap lại màn hình và nick bạn bán luôn nhé (có cả hotline) xem tiếp
[ GÓC CHÊ - CHÊ THẢM HẠI ]
Đây là lần đầu em review trên page , nhưng không phải gợi ý cho mng ăn ở đâu ngon mà là 1 quán ăn mà tốt nhất mọi người nên tráng càng xa càng tốt nếu không muốn vì 1 bữa trưa mà nghi ngờ đồ ăn của tất cả những quán có tương tự những món này .
Vâng nhân vật chính em nhắc đến là : Nhà hàng Nhật Bản AOROZO 194 Thụy Khuê .
******Điểm khen : Thái độ phục vụ nhân viên tốt. Dắt xe rồi chờ em order tuy chọn món hơi lâu nhưng vẫn vui vẻ không thái độ gì hết .
****** Điểm chê : Thật sự thì ngoài nhân viên ra thì chả có gì không chê được .
Hôm đấy những món sau :
+ Cơm cuộn : em không nhớ mình đã gọi cuốn gì nhưng đây là món ngon nhất bữa hôm đấy
+ 1 miso soup và 1 soup nấm : Không khác gì nhau đều có rong biển và 1 bát đậu xắt nhỏ 1 bát 4 5 miếng nấm nhỏ như miếng đậu
+ Tokoyaki : vỏ thì nhũn sốt thì nhạt toẹt
+ Trứng hấp tôm : Bạn em nó là fan cuồng của món này nên nó ăn thử 1 miếng và nhìn mặt nó xong em cũng không động đũa nữa. những nơi khác trứng hấp bê mặt thường rất mượt và mịn , xắn ăn thì vừa ngậy vừa thơm ỏ đây từ lúc bê ra đã sần sùi , lỗ chỗ lỗ chỗ
+ Salad tôm ( Tên Nhật Bản gì đó em không nhớ tên ) : 2 con tôm chiên và 1 nắm rau salad. Vâng đúng là CHỈ 1 NẮM salad và thêm 1 tí sốt mayonnaise . Không thêm không bớt gì hơn .
+ Mì Ramen bò : Món ăn cuối cùng và quyết định 90% sự thất bại của bữa ăn này . Cha sinh mẹ đẻ 22 năm sống trên đời kể cả đi quân sự ăn dầm ở dề tự nấu mì giấy con tôm em cũng chưa bao giờ NHÌN thấy hay ăn 1 bát mì kinh dị ntn . Từ bao giờ mì RAMEN được thay thế bằng mì vằn thắn ấy ạ ??? Sợi mì bé mỏng dẹt . Mng nhìn bát mì đã thấy không có cảm tình rồi đúng không ? ) Không biết đây là bát mì hay bát nước dùng với mỡ nữa . Bên trong có gì ? Mì vằn thắn , 3 miếng thịt bò DAI như đỉa và nhạt toẹt . Thịt này ít thì cũng ngoi ngóp trong tủ đá 1 tuần đấy ạ . Sau 1 miếng thịt bò , vài sợi mì thì 1 miếng hồng hồng kia em không động đến và bỏ lại toàn bộ bât mì vằn thắn bò đông lạnh nước mỡ đấy .
Tổng thiệt hại là 210k 2 người . Bỏ ra từng này cho 1 bữa ăn trưa cũng không phải quá nhiều , nhưng chất lượng chắc bằng 35k 1 đĩa gimbap cuộn .
Có thể vì quán này chuyên Sushi là chính , nên những món khác không chăm chút ngon lành bằng . Nhưng bạn e từng ăn sushi ở đây và nói rằng thử món khác đi Sushi không nuốt nổi đâu . Và thử món khác xong bọn em đã tự hiểu rằng thôi quán này không nuốt nổi rồi ) xem tiếp
[ Góc khen ]
Lượn lượn aeon xem có gì ăn thì thấy quán lẩu Bangkok House nhìn khá đầy đủ lại đang khuyến mãi ngày cuối cùng mua 1 set lẩu 2 người tặng đĩa ba chỉ bò mỹ kia.đấy ạ
Đĩa đồ nhúng khá nhiều đặc biệt là bò ở đây là bắp bò chứ không phải là ba chỉ bò mỹ nên ăn ngon hơn ...
Toàn bộ 3 ảnh này là 120k ( 1 set lẩu gồm 1 đĩa đồ nhúng có tôm , mực ,ca hồi vs một vài miếng bắp bò mỹ, rau muống , bắp cải , nấm kim + 1 quả trứng gà + nước lẩu + 2 cốc coca +1 đĩa bún + 1 gói mỳ ) hôm qua khiyến mãi nên dk tặng kèm 100g bò mỹ kia ...
Nhân viên khá nhẹ nhàng , anh chủ niềm nở
Nói chung là với giá ntn thì ăn ổn lắm , mua thêm tý đồ nhúng tại quán t thấy cũng khá rẻ thôi....
Ở đây cũng có lẩu 1 người 70k thì phải
Chắc từ nay sang đây ăn bỏ lẩu hongkong luôn....
Bản thân t nghĩ với mức giá ntn đồ ăn ntn thì rất là ổn đấy ạ.
Vote 9điểm hiiiii
Chỉ tiếc là hết khuyến mãi từ hôm qua rồi.....
Ở đây có khá nhiều set. Thấy có lẩu uyên ương 279k hôm sau sẽ thử.....


xem tiếp
[ Góc ổn ]
- Bánh tart cheese and matcha 70B Nguyễn Hữu Huân : Bánh to, vỏ tart hơi dày .-. Nhân cheese và matcha đều ngậy và thơm, đậm vị, lúc cắn nó chảy ra như lava cake ý nên thử Giá : 33k/bánh
- Đánh giá : 8/10
- Hefkcha 60 Lý Thường Kiệt: Trà dâu tây bông tuyết kem
Menu các loại trà hoa quả khá phong phú, kem cheese mình thấy ngon hơn heekcaa. Giá 60k thì hơi chát nhưng thôi cũng tạm
- Đánh giá 7,5/10 xem tiếp
KHEN ---> Brobingsu 40A Bà Triệu. Quán sạch, không gian ok, có nhân viên trông xe dắt ra dắt vào. Mình đã ăn nhiều Bingsu rồi và thấy hàng này ngon nhất, không phải mấy loại lờ lợ mà ngon kiểu đúng vị. Bingsu thì hình như có hơn mười loại. Mình thích nhất Bingsu trà xanh và dâu. Giá thì hơi đắt xíu. Mình ko nhớ chính xác nhưng hình như hơn 100k/bát size to. còn size bé rẻ hơn. Nếu đi chung vs bạn bè thì có thể gọi mỗi loại 1 bát. Nếu mà bạn nào sợ đau họng thì gọi size bé thôi nhé xem tiếp
Gần 2 năm nay ngày nào em cũng ord bltm nên ăn chắc cũng gần hết các hàng lớn nhỏ HN rồi )) Ăn nhiều quá đâm ra nhàm nhàm ko thích hẳn hàng nào, may có bmpm cứu rỗi đời em ))) Lảm nhảm của em xin đc kết thúc ạ, lại có shipper đang gọi inh ỏi dưới nhà r xem tiếp
[]



Các ac cho e hỏi có quán đồ nướng nào ngon ở Đống Đa cho 6 người đi ăn được k ạ. Tụi e là sinh viên mới lên HN ăn sinh nhật bạn ạ. E cảm ơn ac rất rất nhiều xem tiếp
[Góc chê] Mr pizza Thái Phiên
Thấy mấy bài trên mạng khen lấy khen để + có clip anh đầu bếp quay quay đế bánh ấn tượng như múa võ + Pizza thấy người người nhà nhà ca ngợi cái bánh viền khoai lang thần thánh nên cũng háo hức đi ai ngờ
Về pizza: Quá ngọt, kiểu ngọt ko hiểu nổi, và ăn cảm giác như ăn bánh mỳ với topping ở trên và khoai lang
Về mỳ: Mỳ nấu chưa chín, ít phomai cũng không ngon,chỉ là 1 lớp mỏng dính phủ lên lớp mỳ cứng đi kèm với sốt cà chua
Đĩa salad: có mỗi 2 miếng xoài to đùng, 2 miếng dứa và mấy cọng rau chấm hết. Nước sốt cũng ít đến thảm thương :(((
Giá cả: Gần 600k (sau khi đã giảm 20%) cho ba món và ba cốc đồ uống quá đắt cho 1 bữa ăn xem tiếp

Mn cho mình hỏi ở Quy Nhơn có homestay hoặc nhà nghỉ nào giá cả hợp lý mà lại gần biển k nhỉ? Mình đi 8 người. Mình cảm ơn ạ. xem tiếp

Các bạn cho mình xin thông tin của 1 số homestay hội an chất lượng ổn giá hạt dẻ giúp m vs ạ. Help me xem tiếp

Chào các trai xinh gái đẹp !!! Ai có kinh nghiệm phượt VT 2n1đ có thể review giúp em mấy chỗ chơi và ăn được ko ạ. Theo mọi người thì có nên đi Đồi Con Heo ko vì em thấy bảo đường lên đó khó đi mà cảnh thì khô cằn.
Cám ơn cả nhà rất nhiều Đừng bơ em nha xem tiếp
Trà sữa Royaltea SH05 Times city
70% cơ thể là nước thì đến 60% là trà sữa rồi )) Uống gần như không thiếu 1 hãng nào. Nên cũng ngộ là 1 chân lý là không phải cứ cùng 1 thương hiệu thì hàng nào cũng ngon. Chuyển giao công thức là một chuyện còn pha đc cốc trà là do tay người. Người ta cũng bỏ cả tỷ đồng ra mua thương hiệu nên review có tâm là không dìm người ta quá
Cơ mà thềeeeeeeee là nếu có qua royaltea SH05 times city thì cân nhắc thật kỹ trước khi gọi trà Phổ Nhĩ Thiên Hương kem cheese nhoé. Ôi má ơi tên kêu mà t ko hiểu t đang uống cái gì nước đường hương mật ong àaaaa. Xong còn cái kem cheese thì ngấy vđ, như kiểu sữa bột trẻ con. Công bằng thì cửa hàng rất là xông xênh khi cho cheese , cheese thì đặc mịn luôn. Tiếc tiền mà uống ko hết 1 nửa, ko thể cố đc xem tiếp

Hi mọi người, cuối tháng này nhà mình có 7 người vào Sài Gòn chơi và định sẽ đi miền Tây.
Vì chưa đến đây bao giờ và có người lớn nữa nên muốn mua tour đi cho tiện.
Mọi người có thể giới thiệu giúp mình 1 số tour miền Tây chất lượng đc k ạ? Mình muốn đi khoảng 1 ngày hoặc 2 ngày 1 đêm thôi.
Mình xin cảm ơn nhiều! ^^ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi em xin 1 chút recomment các nhà hàng/quán ăn Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông ở Hà Nội ạ (kiểu dimsum hay các món mì, bánh,...):< không cần quá sang trọng kiểu nhà hàng xịn xịn hóa đơn tính từ triệu trở lên đâu ạ TvT em cảm ơn ạ xem tiếp
- Địa chỉ : Xe Lu Quán 101A Ngọc Khánh
CẢM ƠN mọi người đã đọc đến đây sr vì địa chỉ em để cuối cùng
xem tiếp

Em chào mọi người ạ!!! Mọi người thông thái cho em hỏi tối cuối tuần có quán cafe nào hay hát nhạc sống, không gian thoáng và rộng chút không ạ? Ở Hà nội ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp

Tình hình là em có chơi với một chị xinh đẹp. Em rất quý chị ấy. Và điều quan trọng là chị ấy rất thích ăn ốc. Đi chơi mà em hỏi ăn gì thì chị chỉ nói là chị thích ăn ốc. Mà em thì lại không biết nhiều quán ốc ngon. Nên em mong mọi người có thể cho em vài địa chỉ được không ạ??? Có thêm giá để tham khảo cành tốt ạ. Em ở gần khu Cầu Giấy. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
[Góc chê]
Hôm trước vì thấy có review rất tốt về dịch vụ và đồ ăn của Let's Sushi. Trưa nay mình có qua ăn thử vì thích sushi và sasimi.
Mình qua lúc hơn 12h, quán k đông lắm và mình ngồi tầng 2. Quán tương đối sạch sẽ, bạn nào thích chụp hình thì có background sặc sỡ, lên hình chắc đẹp.
Tuy nhiên quán mở nhạc khá to. Mình đi 2 người ngồi cạnh nhau mà phải nói to mới nghe thấy. Nhờ nhân viên giảm âm thanh 3 lần vẫn thế!
Khi mình đến, các bàn phía trong đã có khách ngồi và bật 2 cái quạt cây. Mình đến sau và có đề nghị bật điều hoà nhưng quả thật vẫn rất nóng. Bọn mình phải chờ khi 2 nhóm khách về mới tự xoay cái quạt sang, k thì vừa ăn vừa quệt mồ hôi.
Điểm 5/10.
Đồ ăn : mình gọi món như hình. Sasimi cảm giác k được tươi. Lươn cuộn nhạt. Đồ chấm chỉ là sốt và xì dầu bình thường. Salat rong biển giòn, vị ngon. Sau khi ăn về mình có bị đầy bụng. Tối k muốn ăn gì luôn. Điểm 5/10.
Nhân viên : Lúc mình đến nhận order và lên đồ khá nhanh nhưng k nhiệt tình. Gọi mấy lần cũng như chưa nghe thấy. Nhờ bật quạt hay giảm âm thanh đều miễn cưỡng và k thực hiện. Mình có gọi 1 chai nước suối, đến cuối buổi vẫn chưa thấy. Lại phải hỏi bạn nhân viên khác. Bàn bên cạnh cũng tự phục vụ bát đũa. Điểm 5/10.
Túm lại, đồ ăn bình thường, k đa dạng, chủ yếu là các loại thông dụng như trứng cua, cá hồi, cá trích.. nhân viên chưa ổn.
Mình sẽ k quay lại. xem tiếp
Ps: t ít khi chụp ảnh ăn uống nên up tạm màn hình quán. Chúng bạn thông cảm. xem tiếp
Câu truyện của những chiếc bánh
Thực sự là không định review về những chiếc bánh này vì chỉ muốn giữ cho riêng mình thuiiiii
Nhưng sau khi ngồi nghe truyện của bác chủ quán thì thấy đây không đơn giản chỉ là những chiếc bánh rán mặn, những chiếc bánh bao chiên...
Trước đây mình vẫn nghĩ: bánh rán mặn, bánh bao chiên ngon chủ yếu là do nước mắm ngon! Nhưng không đâu. Bánh muốn ngon thì nhân phải ngon(từng nguyên liệu trong nhân phải ngon), vỏ phải ngon và không phải NƯỚC MẮM ngon mà là NƯỚC CHẤM ngon..
Nhân thế nào là ngon!? Là không cần phải xào nhân trước khi nặn vào bánh mà khi rán ra những chiếc bánh đẹp và ngon thì nhân vẫn chín đều. Từng nguyên liệu làm nên nhân bánh đều tươi, sạch và chưa chín trước khi cho vào chảo rán. Các chỗ khác như Lý Quốc Sư, Nguyễn Hữu Huân, Thành Công,..đều làm chín nhân trc khi nặn bánh và ăn tuy là vẫn ok theo kiểu đại trà không đặc sắc rồi ăn cảm giác đồ để tủ lạnh ấy ..chỉ là được vì nước chấm vừa miệng!
Ở đây nhân ĐẶC BIỆT NGON
Vỏ bánh không được có bột nở! Nặn bánh trong phòng 18 độ C và để bảo quản bánh đúng nhiệt độ. Vì thế ngày nào mà bác làm nhân bánh thì bác sẽ không có thời gian và chỗ để làm và bảo quản nước gạo rang nữa!
NƯỚC CHẤM ở các chỗ khác đều là NƯỚC MẮM! Nhưng ở đây, trong nước chấm KHÔNG CÓ 1 GIỌT NƯỚC MẮM mà vẫn vô cùng tuyệt! Đấy là điều khiến mình ngạc nhiên và bất ngờ nhất. Mình là đứa khá là thính mồm, rất ưng nước chấm ở đây vì ban đầu đổ nước chấm ra bát không hề thấy mùi nước mắm sộc lên như nước chấm bánh rán bình thường. Nên trong đầu lúc đấy chỉ nghĩ là cách pha nước chấm nó làm át đi cái mùi khăm khắm ấy thôi chứ không nghĩ là KHÔNG CÓ NƯỚC MẮM. Sau ngồi nói chuyện 1 lúc với bác thì bác mới nói là BÁC KHÔNG DÙNG NƯỚC MẮM ĐỂ PHA NƯỚC CHẤM! Bác bảo:" Vì nhiều người không ăn được nước mắm đâu con. Người ta ngửi thấy là người ta sợ". Hơn ai hết mình hiểu rõ điều này, vì nyc mình sợ nước mắm lắm ) nên đi ăn với nó rất khổ là những món gì ngon mà có nước mắm là nó không ăn được.
Quán bánh rán của bác mở hơn chục năm rồi..chắc phải 20 năm có lẻ cũng nên.
Bác mới mở lại cách đây vài năm thôi thì phải..Trước đó, bác đóng cửa 7 năm vì bác gái mất..bác chỉ nói vậy thôi và mình nghĩ là sự trở lại của quán bánh này như 1 điều kì diệu và đặc biệt lắm. Ai mà biết được trong 7 năm ấy, người đàn ông 60 tuổi một mình nuôi các con mình ra sao, và mạnh mẽ thế nào để quay trở lại với những chiếc bánh đã gắn liền với mình, với vợ mình từng ấy năm. Nhiều người nghĩ chỉ là 1 quán bánh thì sai rồi..đây là cả 1 sự cố gắng, nhiệt huyết và tình yêu ..ăn bánh rồi bạn sẽ thấy người nặn ra chiếc bánh này ắt hẳn đã đặt hết cái tâm của mình vào đấy!
Từng cốc đồ uống bác làm cũng đầy ắp cái tâm, cái đức! Từng hạt gạo bác đều tự rang, nước ngâm bác chọn theo mùa, và chọn những loại quả ngâm, hoa ngâm không có thuốc trừ sâu và chất độc hại!
Quán mở từ 3h chiều đến 6-7h tối là hết bánh
Bạn nào ăn mà bác báo là còn bánh bao thì rất may mắn đấy và đừng tiếc mà gọi vài chiếc nhé.
Gọi ít nhất 4c/lần, bác sẽ dậy bạn cách gập giấy để lót bánh siêu đỉnh!
Hôm nay ra thì không có nước gạo rang và đại mạch nên tiếc hùi hụi
||Bánh Rán Lan 26 NGÕ 41 ĐÔNG TÁC||
Bánh rán 6k
Bánh bao 9k
Nem 5k
Bán từ 3h-6/7h chiều tuỳ hôm, bán đến khi nào hết hàng
10000000000/10 điểm
P/s: thực ra bài này là bài mình up lên fb cá nhân cách đây 1 năm rồi và hôm nay quay lại ăn thì cảm giác vẫn như lần đầu tiên ăn nên muốn review cho hội. Đắn đo lắm mới dám quay lại hội review bài nữa vì lần nào up bài cx bị chửi là PR này nọ xong toàn phải đi cãi nhau mà cứ sau khi mình review quán nào là quán ấy nó đông vcc không còn chỗ cho mình ăn luôn @@
Hnay đến gọi gì chị con gái bác cũng bảo không làm vì mùa này nóng quán chị ít khách không dám làm, đồ không để qua ngày nên k làm. Bác già cũng yếu, sức có hạn làm ra k bán được hết mất công. Nên review cho mng qua ăn cho bác làm nhiều để mình còn được ăn
Mà nghĩ ngon thế này k up thì thất đức! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình muốn tìm chỗ bán bánh bao xá xíu ngon hoặc bánh phomai nhỏ cho 1 người ăn í, chỉ cần quanh nội thành Hà nội là được, 2 chỗ gần nhau thì càng tốt ))))
Cám ơn mng ) xem tiếp
Em có dự định đi Tam Đảo 1 ngày. Sáng đi chiều tối về. Ai có số nhà xe nào xuất phát Hà Nội sớm cho em xin với ạ.
Many thanks. xem tiếp
Góc khen ngợi
Quán trà sữa này mới mở nhưng mình cảm thấy ko hề có chút thiếu xót nào
-Từ sự chăm chút hình ảnh của quán và cốc đều màu hồng ui đúng kiểu hàn quốc mình thích luôn
-Mình uống trài nhài mizu kem chesse và hồng trà sữa thì cả hai cốc đều ngon
-Kem cheese có độ sệt và uống vừa miệng độ ngọt vừa phải
-Hồng trà sữa có vị thơm bùi còn trà nhài có vị thanh mát. Thường mình uống trà sữa các nơi khác đều giảm đường để độ ngọt vừa phải nhưng ở đây mình thấy uống đủ đường vẫn ngon và ko hề bị quá ngọt
-Cho đến nhân viên ở đây nhiệt tình và chu đáo
Lại còn đang đc giảm gía nữa ước ji quán bán cả cốc size to để uống cho đã
xem tiếp
Góc chê thái độ lồi lõm


Ai ở khu vực này chắc biết quán cafe này, khá to và đông khách. Mình rất hay qua đây vào sáng t7 vì đợi anh nahf đi làm, nhân viên ca sáng rất thân thiện, nhiệt tình dù ca sáng rất đông và bận do bán cả đồ ăn sáng.
Hôm nay bất đắc dĩ mới ghé vào lúc 5h chiều mà đợi đến 5h35 vẫn k thấy có nhân iên phục vụ, dù có 1 bạn chuyên order khu vực mk. Mình đã kêu " bạn ơi, mk order" bn ý quay ra nhìn mình thái độ bất cần rồi k thèm quan tâm luôn, đi lượn với nghịch đien thoai. ...tôi đã làm sai cái mẹ gì mà d nhận cái thái độ phục vụ vậy????
.walk away....what the fuck????
30p quá sức chịu nổi mk đứng đậy ra về, quá bực mình. Dinhd phản ánh lại vs 1 bạn nhân viên ở đó để gửi lời đến bnaj ấy nhưng k ai ở đó để mk phản ánh. Tìm facebok hay website cũng k có. Up lên đây để các bnaj tránh. Mk chụp dc hình bạn nhân viên *xinh gái* *mông to* cho mọi người né.
K rõ mặt nhưng bạn nào đến ca chiều sẽ thấy bạn ý đậm người và minhd bạn ý đeo tạp dề đỏ thôi. -_+ xem tiếp