E xin phép review cốc trà xanh kem sữa gongcha , thức uống mà 10 người thì 11 người khen nhưng chắc có mình em là chê mất ))) vì bh mới đc thử thức uống sang chảnh ))) thế ma cứ tưởng ngon nhất vbb hay là do số em nó đen nhỉ , híc , gọi trà xanh kem sữa trân châu trắng - pudding 60 cành chứ ít đâu , mà hút k thấy trà đâu mà toàn pudding chiếm 2/3 cốc , cơ mà pudding thì nhạt , lớp kem trên thì mặn ... theo như chỉ dẫn cách 1 là uống ngay lớp bọt sữa thơm mịn vâng và e đã làm nhưng nó mặn quá nên không dám hút cho nen là m đã nhảy ngay sang cach 2 , rồi cách cắm ống hút xuyên qua lớp kem để thưởng thức vị trà .. Ôi nhưng không chọc mãi chọc mãi hút lấy hút để chả thấy trà đâu mà hút lên toàn pudding , huhu và vì thế em quyết định làm tiếp cách 3 là ngoáy hỗn hợp tất cả lại với nhau và hút ... Ôi me ơi ngậy phải nói là mắc ngấy , k còn gì để diễn tả ... Đang nghĩ chả lẽ bỏ lại 1/2 cốc ở lại và đứng dậy đi về nhưng nghĩ kĩ thì thấy tiếc 60k nên cố nán lại tu nốt và review rồi mới về )) đơn giản là trà sữa e chỉ thích vị thơm của trà ngầy ngậy của sữa thui chứ sữa áp hết vị trà là em thấy ko hề ngon tí nào rồi , hay là do em đen thật , e uống ở time city ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cả nhà ơi! Chả là mình đi làm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, các ace cho mình xin review về 1 số quán ăn ( cả ship đồ càng tốt ạ) gần đó với ạ, cụ thể là kv Đinh Liệt, Nhà Chung, Hàng Gai, Lý Quốc Sư. Đồ ăn Ngon,sạch và giá cả hợp lí chút ạ. Cám ơn cả nhà nhiều ạ, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ xem tiếp
(Góc hỏi hạn)
Các bác có biết quán buffet nướng, lẩu ngon rẻ ở khu phố cổ và khu đội cấn thuỵ khuê ko chỉ mình với?
Cảm ơn rất nhiều (*^◯^*) xem tiếp
Đây là món mì Quảng ếch ở Hoàng Bèo 129D Nguyễn Trãi :((
Edit: "Đây là ảnh sau khi em đã tự trộn đồ của quán mang ra. Gôm 1 bát nước cốt có ếch, trứng cút bên trong. Rau, phở, bánh đa để riêng.
Phía xa kia là da ếch - cứng ngắc luôn
Nước cốt mặn, rất mặn...
Thêm 1 phần về phục vụ của nhà hàng thì siêu chậm. Nhưng có thể do it nhân viên (6ng) nên bỏ qua. Phải nói là hôm qua e ăn cả bánh tráng thịt quay và nướng. Tuy không như mong đợi nhưng so với món này thì là 1 trời 1 vực nên là em không review thêm món kia"
Lần đầu em ăn món này mà cảm giác muốn ói thế nào í :((((
Cảm quan đánh giá 1* cho em này và không quay đầu lại quán này nữa..... xem tiếp
[ Góc hỏi han ] Có ai ăn cơm ở Cơm 123 Kim Mã chưa ạ cho mình xin review Tks xem tiếp
Nhà mình ơi ở Bà Triệu có hàng nào ăn sáng ngon ạ? Bún hoặc mỳ vằn thắn hoặc xôi mặn mà mở sớm thật sớm ý ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
Lần đầu tớ post bài nên câu văn lủng củng mong mọi người bỏ qua nhé!
Tớ không thích ăn phở nên cũng không đi ăn phở nhiều nhưng tại nay đói quá phải phi vào đây gấp. Quán ở 104 Yên Hòa. Nước phở ngọt vừa ăn. Tớ gọi bò tái, thịt rất mềm và thơm. Cọng phở mềm. Vắt chanh vào cho ớt vào thì ngon bá cháy con bọ chét . Mà một tô phở như thế này chỉ 25k thôi nhé. Đáng đồng tiền vô cùng. Nếu có dịp mọi người nên thử qua nhé. Đây là quán phở bò Đức Luân. Ngoài ra còn phở xào và cơm rang dưa bò. Tớ k gọi nên k biết nhưng thấy 1 đĩa bự vô cùng... xem tiếp
Vầng, đùa chứ mình xin đắm đuối dâng cả nải chuối cúng cho bạn nào bảo Vitamin cake ngon.
Sốt thì còn lạo xạo đường, ngọt quá mức. Được mỗi cái ship nhanh và cốt bánh cũng mềm. Còn lại thì... xem tiếp
<Góc khen dạo>
Miến ngan trộn ở số 7 mai động )
Bát này 30k ạ.
Nhớ là hàng số 7 nha mn. Ở dọc đấy nhiều quán e ăn thử r nhưng vẫn ưng ở cô này nhất . Hiền dễ tính lúc nào cũng cười vs khách
E thấy hợp vị và ngon
9/10 thôi ạ vì hơi nóng . E hết văn rồi mn qua thử kiểm nghiệm nhé xem tiếp
[Review đồ ăn trong CircleK và cửa hàng yêu thích mình hay vào]
1. Bánh mỳ trứng(10k/cái)
Ăn theo kiểu hên xui. Hên thì nhân viên làm trứng như yêu cầu, cho thêm gia vị cho khỏi nhạt, có rau(dưa chuột, cà chua). Xui thì chỉ trứng không thôi và ốp la không muối(mình ghét ăn trứng ốp la). Nên chưa bao giờ có ý định ăn bánh mỳ trứng trong CK lần nào nữa.
Điểm: 5/10
2. Xúc xích lớn(15k/cái)
quá mặn, quá khô và rắn. quá đắt so với 1 cái xx tồi tệ như thế
Điểm: 0/10
3. Mỳ trộn(8-13k-18k)
Mỳ trộn cũng như bánh mỳ trứng, ăn cũng hên xui lắm. Hên thì mỳ mới, nv cho gia vị vừa ăn, có rau cải thảo ăn kèm. Xui thì mì nát, quá mặn hoặc quá cay or ko có vị gì, không có rau nữa. Cá nhân mình trong 3 loại mỳ trộn không(8k), mỳ trộn trứng(13k) và mỳ trộn trứng xx(18k) thì mình ăn mỳ trộn trứng thôi. Vì xúc xích mini ăn chả khác xx lớn: mặn, khô, chưa kể có lần ăn ở CK định côg bị chua . Nhưng so ra thì bạn mua mỳ trộn Kool của cung đình cũng tầm ấy ăn ngon hơn nhiều.
Điểm: 6/10
4: Cà phê sữa đá(8k/cốc)
8k cốc rẻ nhất cái HN này luôn rồi. Kêu nhân viên tùy chỉnh tỉ lệ sữa vs cà phê đc nên uống ở đâu cũng bao ngon, ko có gì để chê
Điểm: 10/10
5: Trà thái(10/cốc)
Theo mình thấy thì nhân viên toàn bị quên không cốt đúng thời gian hay sao ấy nên lúc nào uống cũng bị chát. Ở nhà mình mua về tự pha cốt chỉ ngâm bã trong 10ph là đổ ra lọc bã lấy nước thôi. Nên riêng trà thái ở nhà tự pha ngon hơn
Điểm: 1/10
cốc)
Uống vào mùa hè thì giải nhiệt, quá đã luôn, bao rẻ nữa. Như trog hình là mình hay mua cùng vs bạn, mua cốc lớn 15k, mấy đứa uống chung là ok rồi. Còn uống 1 mình cốc 12k thường ko hết. À uống riêng thì Froster đào với Froster chanh leo là là best luôn . Còn thì cứ mix vào vừa đẹp vừa ngon
Điểm: 10/10
7: Nước bồng bềnh
So với Lotteria, KFC và AeonMall thì giá rẻ hơn nhiều luôn ý. Uống Froster kem thì buốt lắm, đá vs kem mà, mát buốc óc luôn . Coca kem thì 2 cái ý ko ăn rơ nhau lắm uống sao sao á. Milo tạm đc. Còn trà thái như nói ở trên, thêm kem vào thà mua kem ko ăn ngon hơn
Điểm: 8/10
8. Kem:
Cá nhân mình thấy kem than tre ngon nhất, rảnh là lượn ra làm luôn kem ăn. Kem than tre vị như socola nhưng thanh hơn, ko ngọt gắt vs đắng như socola. Tiếp là kem vani. Tiếc là CK ko có kem dưa gang (thấy mỗi Aeon bán). Kem trà xanh ăn như nước rửa bát ấy. Mình ko thích ăn kem khoai môn vs socola. Còn dâu thì tạm đc
Điểm: 7/10
9: Lẩu ly:
Ai theo CK này lâu sẽ biết lẩu ly bây giờ bằng 1 xiên(8k/xiên/4 viên) + 2k nước lẩu. Với mình thì 10k/4 viên đắt nhưng đc cái đảm bảo chất lượng Nước lẩu thì pha đúng nước lẩu ngon, pha sai thì chán lắm. Nước lẩu mà pha đúng ngon thì mình mua thêm gói Hảo hảo ý, xong lấy luôn nước lẩu làm nc mỳ luôn, best ạ.
Điểm:8/10
10: Trà chanh, milo, coca:
-Trà chanh siêu rẻ luôn: 7k/cốc nhỏ, 9k/lớn, mỗi tội ngọt gắt, phải xin nhiều đá ms uống đc Milo thì 13k/cốc bé hay sao ý, nên mình mua hộp rẻ hơn uống cho nhanh . Coca tươi cũng rẻ hơn nhiều so vs Lotteria, KFC và Aeon, 6k/cốc bé, 7k/cốc lớn, sự lựa chọn quá hợp lý luôn
Điểm: 9/10
11: Kem cornetto mini(7k/cái)
Mình mới thấy ở CK Hàng Bè, hay ra đây mua. Kem ốc quế bé xíu luôn, ăn ngon cực, trông lạ lạ nữa
12: Nói về các cửa hàg hay ghé
-Cửa hàng xếp vào ds đen của mình có CK Chiến Thắng,CK đại học y và CK Định Công. Mình ko để ý đến thái độ nv lắm đâu, cửa hàg tự phục vụ mà, bỏ qua đc thì bỏ qua. Nhưng vào CK Chiến Thắng, bạn làm food đag rất bận có nhiều bill đang chờ nên mình gọi bạn nv ngoài sàn ra thanh toán cho mình, đùa chứ mặt cau có khó chịu ờ xong thanh toán scan chai nước xong quẳng đồ cho mình, là ném chai nước thẩy ra đằng trc cho mình nhé, lúc ý mình cáu kinh khủng, đưa vs thái độ lồi lõm kinh , đặt nhẹ nhàg đẩy ra trc ko đc à,ok fine, xong mình tưởng bạn này ra sàn làm tiếp nhưng đứng chơi ung dung, thế là mình ko làm phiền bạn đúng ko, thế sao lồi lõm thế . Lần đầu và cuối vào CK Chiến Thắng. CK Đh Y thì chỗ ý vừa chật vừa bé, wifi yếu, nv cứ khinh khỉnh sao ý, nên cũng ko bao giờ vào nữa. CK ĐC thì là yếu tố khách quan, 2 lần vào đều gặp hội nam thanh nữ tú mặc quần áo xanh như kiểu ở trog doanh trại quân đội ý vào ăn liên hoan, quây hết bàn xung quanh, ăn uống bừa phứa ồn ào, xong phủi mông cho nv tự xếp lại bàn tự dọn dẹp , vào gặp hội này ko có bàn ngồi, ồn ào, nên cạch luôn CK này
-CK Vĩnh Tuy: con này là chỗ ngồi lý tưởng luôn, có chỗ ngồi vừa kín đáo vừa mát vừa có wifi, đàn đúm bạn bè đc ko ảnh hưởng đến ai, trong ảnh là chỗ ngồi lý tưởng đó. CK Hàg Bè có tầg 2 và CK Hàng Điếu thích hợp cho overnight ngủ qua đêm, bao yên tĩnh, CK Hàng Bè tắt đèn nữa ngủ càng ngon các chế ạ . CK Trung Yên thì tuy ca 3 nhưng nv vẫn rất nhiệt tình, mỗi tội đông quá thôi xem tiếp
Chào mn,
Tình hình là bạn tớ chuẩn bị ra HN,
Mọi người biết các quán nào ngon, và rẻ thì chỉ chúng tớ với.
Cả các chỗ để tham quan nữa ạ
Mình cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi ở HN có chỗ nào ăn dimsum và mấy món Hoa ngon nhỉ? Nếu được cho mình xin chút review về giá cả và thái độ phục vụ luôn ạ ~ Mình cảm ơn ^^ xem tiếp
" Góc khen cực nhiều và chê k đáng kể ạ "
Các bạn có ai vì học tiếng nên mới đi tìm hiểu món ăn và ẩm thực của đất nước ấy chưa.
Mình là một đứa như thế đấy. Vì học tiếng Nhật nên mình cũng hay tìm tòi những quán ăn về đồ Nhật để ăn cho biết mùi vị thế nào và đây là quán ưng ý nhất. Trong ảnh là Dorayaki( bánh rán Doraemon) và Takoyaki. Một trong những đồ ăn vặt yêu thích nhất của mình.
+) Điểm cộng là đây là nơi bán bánh Dorayaki ngon nhất m từng ăn luôn. Từ vỏ bánh tới nhâm bánh đều mềm thơm và rất ngon.
Takoyaki càng k có gì để chê. Ăn một lần và muốn ăn mãi thôi
-) Điểm trừ duy nhất là giá k rẻ lắm so với sinh viên như mình. Bánh Dorayaki như hình là 28k/cái còn takoyaki là 58k/suất
+) Điểm cộng thêm là nhân viên cực kì nhiệt tình và thân thiện. Trong quán lại còn có trò chơi để mình có thể chơi lúc đợi đồ ăn đấy. Và có bác chủ người Nhật siêu dễ tính và đáng yêu. À. Quán có cả cơm cà ri rất rất ngon nữa đấy. Huhu. Và Quán nấu rất chuẩn vị Nhật vi m có mấy ng bạn bên Nhật về ăn đều ns giống cả vì m chưa sang Nhật bao giờ nên cái này k biết rõ lắm.
Cá bạn hãy ăn thử và cảm nhận nhé
Địa chỉ cho các bạn muốn thử 45A Đào Duy Từ nhé! xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi nên đi Quan lạn hay Minh Châu ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
KHÁM PHÁ LÝ SƠN - HỘI AN 5 NGÀY 4 ĐÊM
---
CHUẨN BỊ
Hà Nội đi sân bay Chu Lai (sân bay gần Lý Sơn nhất) vé khứ hồi khoảng 2 triệu đồng. Bay từ Sài Gòn là 2,5... xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi trên mạn Cầu Giấy hoặc lân cận có quán cơm tấm nào ngon ko ạ? E cảm ơn rất nhiều xem tiếp
[ góc hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi có quán cafe nào đẹp đẹp, style kiểu cổ điển thích hợp chụp ảnh không, chỉ mình với? Đừng quá chật ạ, mình đi theo nhóm nhỏ.
Đội ơn mọi người nhiều. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ngày mai bọn em định đến nhà GVCN cũ và gọi đồ về ăn trưa nhưng không biết ăn cái gì và gọi ở đâu Các anh chị em có ý gì hay thì comment cho em với giá cả phải chăng 1 tý ạ Không nhất thiết là gọi đồ ăn về đi mua cũng được ạ ))) Hà Nội nhéee xem tiếp
[ góc hỏi han ] mọi người cho mình hỏi địa chỉ bán bánh crepe sầu riêng ngon , có ship càng tốt với ! Mình cảm ơn . xem tiếp
Mì vịt quay 77 Đặng Văn Ngữ vì thấy review khen ngợi trong hội nên hnay mình bất chấp trưa nắng mà xách mông lên đi ăn
Nguyên 1 cái đùi vịt luôn ạ, mềm thơm ngậy, tẩm ướp đậm đà vừa miệng, mì và rau chín tới k nát, sốt hơi ngọt nhưng ncl OK.
Mì 45K + trà đá 3K = 48K, giá cũng xứng đáng chất lượng cho 1 bữa trưa đầy đủ
Tuy nhiên quán có 1 điểm trừ nho nhỏ là đông vch loay hoay 1 lúc mới xếp xe được lên vỉa hè. Có điều hòa và quạt nhưng nóng và bí như phòng xông hơi. Và cũng vì đông nên chờ mãi mới được bát mì từ lúc mình vào ăn cho đến khi mình về nó vẫn đang la hét, còn mẹ nó thì ngồi chém gió oang oang tưởng bay nóc quán
Lần sau rút kn nếu muốn ăn thì chọn ngày mát giời, giờ vắng khách, hoặc đơn giản hơn chắc là gọi ship về
Các bạn hỏi về giờ mở cửa và sđt gọi ship thì vào page của quán là "Vịt quay Jacky - 77 Đặng Văn Ngữ" nhé, mình không rep hết được xem tiếp
[GÓC KHẨN CẤP]
Huhu em sắp chết nơi quân sự này mất :<
Vì vậy ai có lòng hảo tâm có thể cho em danh sách những quán ăn có thể ship lên tận khu quân sự Hoà Lạc trừ vịt được ko ạ? :< ( ko quan trọng giá cả ạ)
Nhận đặt đơn hàng lớn cũng được ạ. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Chả hiểu sao các thím cứ chê Goky ý )
Với mình thì nó không thật sự xuất sắc nhưng cũng không nỗi chê tơi bời thế.
Hôm nay review cho các thím 1 vị siêu siêu ngon. Em thề, mọi người uống thử đi không phí công đâu.
Hồng trà sữa Hakusha trân châu trắng.
Ngon quá thể đáng luônnnnn xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
TOCOTOCO HỒ TÙNG MẬU
Cũng ở trong hội lâu ngày cũng chỉ để hóng địa chỉ đồ ăn ngon gần nhà mà hôm nay em bức xúc qua không chịu được phải lên review các bác ạ. Chả là hôm nay em có hẹn với bạn ra Tocotoco Hồ Tùng Mậu xong em order hồng trà 50 đường full đá và được như cốc trong hình. Đá nhiều đến nỗi em bị sốc bởi sự nhiều đá ấy. Phải đến 90% của cốc là đá, trà thì rất ít em hút được tầm 3 hút thì hết trà, lúc cắm ống hút thì phải lách đá mới cắm được ống hút xuống được. Mà bạn pha trà còn bảo đứng chờ đồ mặc dù em dùng ở quán. Thôi lần sau sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Đánh giá: 1/10 thật ra thì em muốn cho 0 điểm lắm lắm lắm lắm lắm luôn. xem tiếp
(Góc thăm hỏi)
Ai có số đt ship đồ ăn ngon + nhiệt tình ở khu Nam Từ Liêm cho e với ạ. E ở quê mới ra HN, thèm đủ thứ mà không biết ăn gì và làm sao xem tiếp
[ Góc khen]
Bún đậu mắm tôm ở Lê Văn Thiêm 1 suất combo đầy đủ 30k mình ăn no mà nước chấm cũng khá ngon vì mình ko ăn được mắm tôm.
Phục vụ nhanh, quán sạch sẽ, miễn phí trà đá, ra về được cho kẹo cao su.
Nc là ăn rẻ mà ngon xem tiếp
Góc khen ngợi+ 1 tí chê bai:
Xôi Tám 322 Thái Hà
Điểm cộng : đồ ăn ngon, giá cả vừa tầm, phục vụ tốt, không gian đẹp sạch sẽ
Điểm trừ : không có mái che xe máy nên sau khi ăn bữa trưa ngon miệng thì đã bị bỏng đít!
để tránh tăng nguy cơ bị ung thư đít, mong quý nhà hàng đầu tư thêm cái mái che cho khách hàng. xem tiếp
[góc chê vkl]
Ở chỗ hàng hòm có 3 hàng phở gà gần nhau , mình thường ăn hàng mà hồi trước rẽ từ hàng bông vào thì nó nằm bên tay trái , nhưng từ lúc dẹp vỉa hè thì chuyển sang hàng đầu tiên bên tay phải , mình hay ăn phở, bún thang, xôi gà thấy rất ngon , mình thích nước dùng vs đặc biệt là qẩy ở đây, quẩy ko mỡ ngoài zòn nhưng bên trong ruột đặc mềm, nhúng nc lâu vẫn zòn k bị nát, nc dùng đậm đà, thịt nhiều ngon khá hợp vs mình , u chủ quán béo béo khá cute thân thiện )) nhưng thằg ml anh mình nó lại bảo hàg phở hồng tức là hàng thứ 3 bên phải ngon hơn nên hqa mình có sang ăn thử và thấy là k ngon bằng, thịt ít qẩy bt như các hàg phở khác, nhưng mà cái ông thu tiền xăm trổ thì thái độ chảnh choẹ, chửi nhân viên liên tục như hát hay trc mặt khách, mặt lúc nào cũng như sắp giết người, ăn đc 1 bát phở ông ý chửi 50 câu toàn quát to giật mình vđ ) đã thế khi tính tiền gọi " chú ơi cháu gửi tiền" 3 4 lần ông ý nghe thấy nhưng cố tình bơ ) khách nào cũng bị thế luôn ) ý là ông ý muốn nhân viên nghe thấy phải tự giác ra thu tiền khách đưa ông ý ) còn đấy đ phải việc của ông ý )) ăn xong 1 lần đbh quay lại luôn ) b nào từng Ăn đây r confirm xem hnao cũng thế hay do mình đen đến đúng hôm ông ý lên cơn ))
xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Hôm nay nhà mình muốn lên phố giải ngố nên muốn hỏi ace có quán nào ngon sang chảnh quanh hồ Gươm không giới thiệu cho mình với. Mình cảm ơn nhiều ạ! xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mai em đi Hạ Long mấy hôm mà em đi 2 người nên muốn nhờ hội cho xin ít địa chỉ ăn ngon rải rác từ Bãi Cháy đến Hòn Gai ăn vặt các thứ càng tốt với cả mấy quán cafe view đẹp nữa ạ. Cảm ơn mn xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Mình đã ăn ở 8bingsu Nguyễn Khánh Toàn 4 lần rồi, vô cùng hài lòng, mãi hôm nay mới đỡ lười để review cho cả nhà
1. Bingsu chất lượng, có 3 vị chính là chocolate, vani và trà xanh (mình hay ăn trà xanh và chocolate), không bị mềm hay ngọt quá, rất vừa ăn. Topping được các bạn bày khéo léo và đẹp mắt. Có nhiều vị topping lạ, các bạn nhân viên giới thiệu là giống bên Hàn quốc nên mình cũng thử qua vài loại nhưng vẫn thích topping hoa quả nhất.
2. Đồ uống có nhiều vị ngon và mix lạ miệng. Nói chung là hợp khẩu vị của mình.
3. Quán có cả set trà bánh và các loại đồ ăn vặt, mình chưa thử bao giờ nên ko nhận xét gì. Nhưng nhìn menu đẹp lắm
4. Không gian quán thoáng và deco đẹp, hợp để các bạn check in. Nhân viên nhiệt tình và các bạn ấy play nhạc hợp gu mình (US - UK). À wifi mạnh nữa
* Điểm trừ duy nhất là giá hơi chát, mình đi gọi 2 nước, 1 bingsu size nhỏ có 3 topping không kem là 137k (như hình) Nhưng có thẻ tích điểm đủ điểm được 1 bingsu size lớn free nên cứ quay lại mãi thôi ^^ xem tiếp
Góc chê bai
Không biết có ai ở đây ko thich ăn bit tết ông Lợi ở hàng buồm giống mình ko?
1. thịt ko có mùi gì ko thể nhận biết là đang ăn thịt lợn hay thịt bò, ngoài mũi hành ra thì thực sự mình ko thấy 1 mùi gì cả. cảm giác 1 xuất họ cho đến 1 lạng hành ( hành khô)
2. sốt : siêu ngấy và mặn, ko có gì đặc biệt.
Mình chỉ thắc mặc sao quán đó lại nổi và đông như thế hay vị giác của mình có vấn đề xem tiếp
E thấy hội mình nhiều ac review bún bò huế , nên hôm nay e cũng review quán mà e hay ăn ạ
Bát như trong hình gồm có móng giò , chân giò , thịt bò , bò viên và tiết ạ . Nhận xét qua thì bát đầy đặn , chân giò và thịt bò chắc , nc dùng thanh nhưng hơi đậm vs bạn nào ăn nhạt ạ à ở quán còn có cua viên nếu ai k ăn bò viên thì bảo đổi hoặc gọi thêm ạ ( cua viên và bò viên có chất gây nghiện ạ ) ... giá là 45k/bát tuy hơi đắt nhưng rất đáng đồng tiền pát gạo ạ hihi . Đc của quán là 107 tập thể d1 thanh xuân bắc
P.s : lần đầu e rì viu nên có gì sai sót mong ac và các bạn pỏ qua xem tiếp
Ăn bánh sừng trâu to đùng thơm ngon chỉ với 6500d
Mình mua cái này lúc nó vừa nướng xong tại vinmart làng quốc tế thăng long. Bày ra quầy 6 cái mình quất hết luôn ) thấy các shop bánh bán 90 100k / 5 cái mà hốt hoảng
Bánh to, thơm ngon mà ko ngọt quá, hợp với ng đang giảm đường như mình. Mang về nhà nửa ngày vẫn giòn tan,chắc không được ngon bằng các shop bánh đắt tiền nhưng với 6.500d mà mua dc cái bánh ntn ở HN thì quá tuyệt rồi không còn gì bàn cãi.
Chúc các bạn ngon miệngggg xem tiếp
(Góc Khen Ngợi)
Cứ nghĩ đến hè nóng lại thèm ăn lẩu riêu cua vào page hóng thấy mn ca ngợi quán lẩu 2 chị em 170 Lê Thanh nghị liền vác xác đi ăn ngay.
10 điểm cho thái độ phục vụ từ chủ đến nhân viên
100 điểm cho chất lượng lẩu ngon và rẻ thì thôi rồi tầm 130k/1 ng
Ko bõ công nắng nôi mò đi ăn...
Quăng bài ở đây để chia sẻ cái ngon nghẻ cho ace thèm lẩu riêu cua nha:) xem tiếp
Kính hội!
chả là sáng hôm nay e có tạt té lên Hàng Tre làm bát mì chua cay, bát em gọi là mì tim bò. Em rì viu từng thứ có trong bát mì nhé.
- Thịt bò thơm giòn giòn kiểu thịt bò gân
- Tim tươi ngọt thơm
- Rau cải ngọt ăn tái tái chưa chín hẳn, cá nhân em thích chín hơn tí nữa "cần tái cải nhừ mà"
- Nước chan thì nước em gọi chua cay có tỏi ớt, đúng theo tên nước khá cay và chua chua ngọt ngọt, ngọt này e nghĩ do đường là nhiều.
Trời nóng ngồi ăn thì hơi vất chút, ăn xong cứ ướt đầm mồ hôi, quán có bàn phía trong nhà, em ngồi vỉa hè nên hơi trật chút.
Overall 8/10.
Sẽ quay lại vào một ngày Thu mát
Cảm ơn cả nhà đã đọc, chúc cả nhà ăn trưa vui vẻ.
Bonus cho cả nhà bát cơm trưa của em đây
Cơm với khô gà xé sợi
xem tiếp
Các bác làm ơn làm phước cho em xin địa chỉ ăn lẩu ngon-bổ-rẻ với ạ.
Quanh khu vực từ liêm, cầu giấy ạ. Cám ơnnnn!!! xem tiếp
Kính ACE hội
Nhà em có ông bác Việt Kiều về nước, người gốc Sài Gòn, lại về chơi nhà em ở Hà Nội, mà em chưa biết dẫn ông ấy đi đâu ăn cho hợp với khẩu vị miền Nam, các ace giúp em ạ xem tiếp
[Gấp] Nhờ anh em cho địa chỉ SHIP CƠM TRƯA ngon ạ, trưa mà đi ăn lười quá. Cộng tác lâu dài càng tốt. Loanh quanh mạn Yên Hoà, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia...
Rất cảm ơn anh em! xem tiếp
[Góc Khen Ngợi ]
Hôm trước đọc bài của bạn Nguyễn Trang review cho quán Bún Bò Huế Hoàng Khánh ( Ngõ 3 Ao Sen - Hà Đông )
Hôm nay cũng phi ra ăn thử, bát như hình là 25k, cảm nhận đầu tiên của em là khá đầy đặn trong tầm giá, còn ăn thì em thấy ở mức khá ngon, không quá cay nếu chưa cho món măng sợi cay vào, ..... sợi bún to nên ăn thấy nhanh no lắm ăn 1 bát đã no căng bụng rồi
Nói chung là hài lòng trong tầm giá xem tiếp
Em đang tính đi Đà Lạt vài ngày.
Mọi người tư vấn giúp em có homestay nào xinh xinh, view phòng đẹp giá <500k ko ạ?
Em cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp
(btw trong ảnh là tớ đó, nếu không chấm xin code thì cũng có thể cmt khen ảnh admin đẹp )) xem tiếp
[góc review ]
Nhìn ảnh các bạn có thấy kích thích hok ạ. Cho e 1 like nhé
-Hôm trc có bạn review món này nên phải xách mông đi ăn ngay. Nhìn hấp dẫn và đầy đặn thế này cơ mà
-Tối qua đến lúc 8h mà đông lắm may vào vẫn thừa 1 bàn. Chẳng biết có phải anh chủ phục vụ hok, nhưng nhiệt tình và nhẹ nhàng lắm. Rất để ý khách. Cái này ưng nhớ
- còn về món ăn, như các bạn thấy đấy, rất đầy đặn. Mình có gọi 1 mì vịt quay và 1 cơm xá xíu. Mì thì nguyên 1 cái đùi to bự chảng. Sốt ngon lắm lắm, hơi ngọt ngọt chút, mình thích thế , mì chín tới nhưng để nói thịt vịt với thịt xá xíu thì hok bằng. Xá xíu ngon bá cháy luôn. Ăn hết rồi mà vẫn thòm thèm . Lúc đến định gọi cơm chiên nhưng hết đành dùng cơm thường. Hok ngon lắm, hơi khô. Nói chung ls cố đi sớm để ăn cơm chiên . tổng bữa này hết 99k kèm cả trà đá nữa,định đưa a ý 100k luôn nhưng a ý lại trả 1k ))
-Quán tên là vịt quay bắc kinh số 77 đặng văn ngữ nhé, nằm giữa mấy quán điện tử xem tiếp
[góc tạm được]
Ai học Ngoại thương, Ngoại giao hay chỉ đơn giản là sống ở khu vực Chùa Láng chắc chẳng lạ gì quán Bánh mỳ thịt xiên anh đẹp trai này ạ. Trước kia chỉ bán ngoài đường thôi nhưng giờ mở hẳn một quán 3 tầng rồi ạ
Điểm cộng lớn nhất chắc ở thương hiệu Anh Đẹp Trai
Điểm cộng thứ hai là quán decor khá lạ mắt, cái cây cột điện giả, rồi cách áo vắt vẻo trên dây diện khá hay ho.
Dòng chữ trên tờ order "Xin lỗi nếu bạn chưa hài lòng" )) Siêu đáng yêu ạ
Trà đá free + Góc tự giác gồm các giỏ bim bim, mỳ tôm trẻ em 1k tự ra lấy tự trả tiền )
Bánh mỳ ở đây thì mình thấy ở mức ăn cũng được (chắc do ngay gần nhà có quán bán bánh mỳ thịt xiên siêu ngon rồi), tuy nhiên do sức hút của anh Đức đt, những cái nhỏ bé hay ho ở quán thì quán vẫn luôn tấp nập và tiếp nối màn xếp hàng chờ
Bánh mỳ: 3k, thịt xiên: 7k
Gọi bánh mỳ 2 xiên là vừa
Ngoài ra có trà quất, sữa đậu, sữa chua, khoai chiên
Điểm:4/5, gần trường nên còn quay lại nhiều ạ xem tiếp
[góc hỏi han ]
Mn cho e xin địa chỉ bán bltm ngon với ợ
Tiện thể có bạn nào ăn bltm của bubustore chưa cho e xin ít review với ạ xem tiếp
Sắp tới nhà em đi tour Trung Quốc mà bên tour cho nhiều thời gian free quá, em lại Ko muốn bỏ phí thời gian đó nên ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng thì em nên thăm quan hay mua sắm ở những nơi nào ạ? Cả nhà ai đã từng đi Trung Quốc rồi thì cho em xin review với ạ
Em đi tour Bắc Kinh- Tô Châu- Hàng Châu- Thượng Hải ạ xem tiếp
Ảnh mình không biết góc chụp,không biết chỉnh màu nên mọi người xem tạm. xem tiếp
Điểm cho 10/10 luôn ý.K pro trá hình đâu nhé,đây là cảm xúc riêng của mình thôi,nếu thèm có lẽ mình sẽ ủng hộ dài dài.Hơn bltm DAT rất rất rất nhiều
Tkanks bạn chủ vì đã làm cho mình 1hộp bánh ngon như vậy. xem tiếp
Xin ad duyệt bài giùm e ạ
E cần tìm tiệm bánh sinh nhẬt hình ngộ nghĩnh ,đáng yêu( tặng ny ạ) ,chất lượng ngon , quanh kv nội thành Hnoi...giá cả k kể ạ...ai biết làm ơn giúp e xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Lâu lắm r mới đi ăn bánh cuốn nóng nên tiện rv cho mng luônBánh cuốn Thanh Trì thì nổi tiếng r nên t cũng k nói nhiều. T ăn bánh cuốn nóng ở NGÕ 115 Triều Khúc ( đi đến ngã tư ao triều khúc rẽ trái 1 chút là thấy). Suất bánh cuốn như hình t ăn là 15k/suất gồm 1 đĩa bánh cuốn có hành khô ở trên ( hành khô là cô tự làm nhé k phải loại mua theo cân đâu) và 2 miếng chả thịt to ở trong bát nước chấm nhé. Bánh cuốn đậm đà nhiều nhân vs thịt lắm nên t ăn chưa lần nào gọi thêm thịt. Bạn nào thích ăn nhiều thì gọi thêm sẽ là 2k/1 miếng chả thịt to nhé. Nchg ăn bánh cuốn của cô ngon lắm mặc dù t là đứa k thích ăn bánh cuốn cho lắm.
P/s: cô bán từ sáng sớm đến 1h chiều là muộn nhất nhé.! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
chuyện là bạn mình mới ở sài gòn ra, cả nhà có địa chỉ hàng quán, đồ ăn Hà nội thì cho em xin với ạ
p/s: bạn mình thích ăn cả xôi gà nữa thì mng cho mình địa chỉ ăn ngon nhé. thank all!! xem tiếp