Khẩn thiết xin 1 địa chỉ phở bò đêm hà nội, trừ phở gánh hàng chiếu, đó là phở sáng mất rồi )) xem tiếp
Góc review
Ốc Phúng Phính 167 trích sài
Nhà em hay cho con đi khám qua trích sài nên lượn qua mấy hàng ốc liên tục. Nay thử vào quán ốc này xem sao.
- ngao xào me: Nước xốt ngon, vừa miệng
- ốc mít xào bơ toỉ: Xốt thơm mùi bơ tỏi, hơi ngấy, chấm bánh mì thì vừa chứ ốc thì nhạt chưa ngấm. Ốc vần hơi nhớt nhớt. Tiện nói chứ cái bmy bé bằng đúng nửa bàn tay người lớn, bánh cũ hơi cứng mà 5k/c hixx
- trứng cút xaò: Xốt ít, k đc ngon lắm, trứng chưa ngấm xốt
- nem chua rán: Ngon, k bị ngấm dầu k ngấy
- cháo ngao: Hơi nhạt nhẽo, nói chung k đặc sắc
- nước chấm ốc: Nhìn khá hấp dẫn nhưng ăn thì k rõ vị
- nhân viên cũng nhanh nhẹn, dắt xe cho khách chu đáo. View hồ mát mẻ
Tổng bill 300k no lòi 2 người. Nhưng chắc k quay lại vì thấy bên ốc lan béo đặng văn ngữ hơn tiền xíu nhưng vừa miệng hơn xem tiếp
[góc review dạo]





Chào các cậu,
Ở đây có bạn nào thích ăn ngan vịt giống mình không nhờ chứ mình là khoái món này lắm Hôm nay mình sẽ review 2 quán bún miến ngan kiêm cả ngan hấp, ngan chặt, ngan luộc,..... cho các cậu nhé
*Ảnh bên trái là quán ngan Lâm Gia (số 11 ngõ Đoàn Nhữ Hài, Trần Quốc Toản)
+ Điểm cộng:
- Thái độ phục vụ tốt
- Rộng rãi có điều hoà mát mẻ
- Món ăn luôn đầy đặn trên mức tưởng tượng
- Thực đơn đa dạng với đủ thể loại món về ngan
+ Điểm trừ:
- Nước ngan mình thấy hơi giống nước canh bí ))) chs nhưng thật sự mình đã tự hỏi điều này thì húp 1 phát nước canh chan vào miến trộn ạ
- Giá hơi nhỉnh hơn chút xíu so với mặt bằng chung của các quán trong ngõ Đoàn Nhữ Hài (30k/ bát miến ngan trộn, 30k/ bát miến nước, hẳn 5k/cốc trà đá) nhưng không sao vì họ làm cũng đầy đặn nên mình thấy điểm trừ này cũng không có gì quá đáng lắm và đương nhiên mình sẽ quay lại vào một ngày đẹp zời
* Ảnh bên phải là quán bún miến ngan số 9 vẫn là ngõ Đoàn Nhữ Hài nhé các mẹ
+Điểm cộng:
- Bà chủ được cái đon đả mời chào khách
- Quán lúc nào cũng có bình hoa to như tổ bố thằng ăn mày để trang trí (lúc đầu mình hay đến quán này cũng vì thích cái bình hoa đó )
- Nước luộc ngan chuẩn vị
- Giá rẻ nữa ạ 25k/bát bún or miến nhé, trà đá 2k
- Món ăn rất vừa miệng
+ Điểm trừ:
- Quán chật, hơi tối
- Thái độ phục vụ không hề tốt một chút nào, mình đến ăn ở quán 10 lần thì có tận 11 lần nhân viên phục vụ trông mệt mỏi như vừa đi đưa đám. Nếu ở quán 11, mặc dù phục vụ cũng chỉ là các cô các bác ở tỉnh ra HN làm thôi, khuôn mặt họ cũng có nét khắc khổ nhưng chí ít khi họ bưng đồ ăn đến cho khách họ còn mời khách được 1 câu, và nhìn thì mình còn thấy chút sức sống
- Kể tiếp một câu chuyện nữa để thấy thái độ phục vụ nhiều khi quyết định rất nhiều. Có hôm mình đến quán số 9 này ăn, mình đến lúc đó chưa có khách ăn nên mình chọn cái bàn giữa đang bật quạt mát vl để ăn. Ok mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi một nhóm khách tầm 6 ng bước vào. Vì họ đi đông nên họ muốn bàn nào đó rộng rãi chút là điều mình thấy bt, thực ra họ muốn ngồi ở cái bàn giữa nhưng mà thấy mình đang ngồi rồi nên họ qua bàn khác và kêu bà chủ bật quạt khác cho họ. Mình không hiểu vì lí do gì mà bà chủ cứ bắt nhóm khách đó phải ngồi vào cái bàn mình đang ngồi mặc cho họ đã yên vị ở chỗ khác r. Lúc đó đang ăn mình ngại nhất là bà ý bảo " Không sao đâu các bác cứ ngồi đây đi, con bé này nó ăn một lúc là xong ngay ý mà " ?!??? Mình cũng không biết phải làm sao, ngại vc, hoá ra là vì mình nên bà chủ không có chỗ để tiếp nhóm khách đông người kia à :((( Mình không ăn ngon miệng được và chỉ muốn ăn nhanh để đi ra khỏi đó cho đỡ ngại.
Thực ra từ hồi quán Lâm Gia bên cạnh mở, quán số 9 này đã bị vãn khách đi rất nhiều. Có những ngày nhìn 2 quán vịt cạnh nhau mà thấy buồn cười, một quán đông kinh khủng và một quán vắng teo( trước kia ngồi kín từ trong ra ngoài nhé). Lúc đầu mình cũng không hiểu tại sao nhưng bây giờ thì đã biết. Bát miến lệch giá nhau 5k và kéo thái độ cũng lệch theo.
=> Mình sẽ không quay lại quán số 9. xem tiếp
Địa chỉ: nem nướng Nha Trang Ý Thiên - 98 Ngõ Tự Do xem tiếp
Zpizza IPH. Cái gì cũng hài lòng trừ đồ ăn!!
View đẹp, nhạc hay, nhân viên nhiệt tình, bla bla
Tổng thiệt hại chỗ này tầm 450k-3ng ăn. Sườn ăn được, pizza thì cái nào cũng mặn, ăn thấy có vị rượu nên mình ko thích cho lắm.
.... p/s thêm: tổng hết 526k, với cả phối hợp các nguyên liệu theo kiểu hơi bị lạ lùng luôn ) ( cái hạt đen đen trên bánh kia là đậu đỏ đó ) xem tiếp

Cả nhà cho em xin địa chỉ buffe Dimsum
Loanh quanh khu vực bờ hồ với ạ.
Trừ Fu Rong Hua vì hết sạch bàn rồi ạ
Tks xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]

Nay e với gia đình vào Times chơi, trưa tiện đi qua đây thì ghé vào ăn thử, giá buffet là 239k/người, phụ thu 10% thuế. Cực kì thất vọng đi ăn mà rước bực vào người.
- Đồ ăn: lên cực chậm, mới vào phải chờ 20p nvien mới bắt đầu mang bếp ra. Đồ ăn gọi 3-4 lần mới ra được 1 đĩa. Lúc e đến là 12h kém, gọi dải sườn bò, bò cuốn nấm, bò cuộn phomai, súp gà nvien không nói gì, nhắc lại lần thứ 3 mới bảo bên e hết rồi. Thành ra cả buổi chỉ ăn được mỗi ba chỉ bò, mà ba chỉ bò còn mỗi lần một dạng khác nhau cơ ạ ) k thể nhận diện được đấy là miếng thịt ba chỉ nữa (mẹ e bảo trông như miếng thịt mông vì nó dày bịch, mỡ bèo nhèo ) k hề giống ba chỉ). Tẩm ướp đồ khá là chán, sốt chấm loãng toẹt như trong ảnh e chụp, k hề có vị gì.
+ À quên ạ, có 1 nhóm khách đến sau gia đình e tầm 1 tiếng, thấy nvien mang đồ ra có bò cuốn nấm ) e gọi nvien hỏi sao bàn kia có bò cuốn nấm mà bảo hết rồi thì nv thái độ khó chịu bê ra cho được 1 đĩa. Sau đấy gđình e cũng đứng dậy thanh toán rồi nên k gọi nữa.
- Nhân viên: thái độ k hề niềm nở gọi mang đồ mấy lần mới nghe, xong lúc mang ra mặt còn hằm hằm. Nhìn sợ lắm ạ )
- Không gian quán: khá bé và nóng, nếu đông khách ngồi sẽ bị bí.
Nói chung là chắc chắn e sẽ không bao giờ quay lại đây nữa
(Lần đầu e review câu văn hơi lủng củng có gì mn thông cảm ạ) xem tiếp
Cả nhà cho mình hỏi chút!
Có chỗ nào Hải sản tươi ngon mà giá hợp lý ko ạ Vỉa hè cũng dc ạ, miễn là tươi ngon ạ
Thanks cả nhà xem tiếp
Đồ ăn miền Trung
Địa chỉ : Ngõ 82 Láng Hạ đi vào tầm 50m - Đi Mô Quán
Một địa chỉ khá hay ho cho các bạn vào hè này ạ .
*Quán trang trí siêu xinh , có điều hoà mát mẻ nha.
Đồ ăn toàn là đồ miền Trung thôi . (t sẽ up menu dưới cmt nha ) Người miền Trung nên ghim để đi ăn khi thèm vị quê , người vùng khác cũng nên đi anq thử cho biết hihi
Về giá thì t thấy khá phải chăng, vị cũng giống vị t hay ăn ở quê nhà vì t người Nghệ An
- Cháo canh sánh, nước dùng thơm ngon, có xương , giò chả, hành phi. ( bát truyền thống , có tôm thêm chỉ 5k ạ) Bát đầy đặn. T thích cháo canh nhất ở đây Ăn đến giọt nước dùng cuối cùng lunn ạ. ( Sợi cháo canh giống sợi mì ramen xíu xíu)
- Cháo và súp lươn khá ngon ( tuy nhiên cay. Ai k ăn được cay nên cân nhắc )Béo và cayyyy thật sự. Và thật sự t thấy giá của súp hơi chát vì lươn được ít thôi ạ :(( Điểm trừ duy nhất của quán là ở đây. ( Có thể gọi bánh mì / bánh mướt ăn kèm )
- Bánh mướt giò ( là bánh cuốn ở chỗ khác nhưng k nhân ấy) rắc hành khô tự phi lên thơm ngon ) Đúng thật t chỉ thích ăn bánh mướt hành phi quê t . Thơm phức chuẩn hành phi k sợ hành giả hành sẵn kém chất lượng Ăn với nước mắm chua ngọt.
- Các thể loại bánh bèo ăn chuẩn vị ( nhưng t k có ảnh chụp :((
* Nhân viên : thân thiện dễ tính luôn ) Ưng mấy quán nhân viên nice lắm.
Đánh giá về tổng thể : Chỗ ngồi - Nhân viên - chất lượng - giá cả( hơi chát) thì t sẽ để mức 8.5/10
Giờ bán : 8h-22h xem tiếp
bác/bạn/bè cho mình hỏi quanh sân vận động Hàng
Đẫy buổi chiều tầm 5h có đồ gì ngon/vừa túi tiền không ạ ? em sinh viên nghèo đi cổ vũ bóng đá .
Thanks xem tiếp
[Góc hỏi han] Mì vịt tiềm
Mọi người ơi, mình đang cần lắm địa chỉ quán mì vịt tiềm ngon ở quanh khu vực Ngã Tư Sở để đi ăn với vợ ngay chiều nay xem tiếp
Hi mọi người,
Lần đầu mình post lên nhóm. Hôm nay mình xin được đánh giá cảm nhận về loại bánh này của nhãn Panda Topcake. Mặc dù nó chỉ là bánh Việt giá bình dân nhưng đề slogan nó gian dối quá ạ.! Mềm Xốp-Ít ngọt- Thơm ngon.
Tiêu chí của nsx là gì? Bánh bé hin, bột bánh ăn bị gợn cả bột cả đường. Và đặc biệt mình ghét ở bánh Việt Nam đó là ngọt vãi cả họ hàng nhà ngọt!!! Em sợ bị tiểu đường lắm các bác làm bánh ạ. :((
Ai từng thử rồi thấy khác hay do em đang ốm nên thấy sai sai@@ Vì ăn vị Cocolate thấy cũng ngon. xem tiếp
[ Góc khen chê ]
Thời tiết thì nóng , háo nước nên dạo này toàn auto ăn chè thôi các bác ạ. Mà kiểu thấy foody với mấy hot ins, bloger food khen nức mũi mấy quán chè ngon hàng bạc , chè suvy mình ăn thấy hình như không hợp khẩu vị lắm thấy không ngon như review )
Sau nhiều lần tốn tiền oan , mình đã tìm được trên ig quán chè chắc đỡ hơn vạn quán mình đã thử. Nước đường không bị ngọt quá nhưng mà cái mình thích là khúc bạch ở đây thơm ngậy mùi whipping luôn ý , mềm vừa phải chứ không mềm nhũn chọc thìa vào chưa ăn đã nát thì sợ lắm , cắn miếng là tan ngay trong miệng , nhãn ngọt , hạnh nhân rang thơm tắc mũi các bác ạ. Điểm trừ là chè cho thêm viên táo khô gì ấy chả liên quan lắm
Các bác có dịp ăn thử đi, chỗ này em ăn từ đợt nổi chè dừa rồi làm rất đều tay , giá cũng ok có 20k thôi mà được hẳn cốc 500ml , khúc bạch thì 30k , thỉnh thoảng mua nhiều còn được tặng bánh
- Ig : @munncake
- Địa chỉ : 57A Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - HN xem tiếp
[Góc chán đời]
Thực ra mình cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi post bài này. Đầu tiên cũng phải công nhận là mình hơi bị ngu khi 1 hôm nắng như thế này lại đi vào vinmart mua chè.
Trời nắng nóng thực sự xong mình chỉ biết vào vinmart có gì mát thì mua thôi. Thấy có chè đồ đen nên mua về ăn thử, nhìn cũng lỏng lẻo nhưng có 10k mà lại là vinmart nên chọn luôn.
Về đến nhà mình mở ra thì ngửi một mùi cay như rượu, nước thì đặc sền sệt, chua lòm. Thật sự là ăn chắc mình ung thư dạ dày luôn mất.
Check lại NSX thì đúng là 26.5 .
Mới đầu mình muốn viết bài này một cách cay cú vc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chè đỗ đen trời này phải có chất bảo quản mới giữ được. Cơ mà chán thực sự khi mà dạo gần đây bánh vinmart xuống chất thậm tệ.
Bánh gối nho thì bây giờ còn vài quả một ổ.
Bánh cuộn trà xann thì thay hết lớp kem bằng cái lớp whipping đánh với đường như kiểu bánh tạp hoá vậy...mà giá lại vẫn tăng.
Thực sự vào vinmart bây h chẳng biết phải mua cái gì. Hồi xưa vẫn nghĩ là ờ nó hơi đắt hơn "một tý" nhưng được cái uy tín cũng ko sao. Cơ mà sau đợt này chắc mình cạch thực sự.
Các mẹ có ai cũng gặp trường hợp thế này thì hãy comment để em ko cảm thấy mình bị lẻ loi với ạ xem tiếp


Nhờ anh chị em review cho em quán lẩu ếch nào có ếch rang muối ngon ngon xí ạ. Quanh mạn hoàng mai, hai bà trưng nhé.
Cảm ơn mọi người. xem tiếp
[Góc Kiểm Chứng ]
Lần trước có đọc đc rv của một a trong hội và xem ins của c trangnhimtron ngon mắt quá nên cũng phải mò ra ăn thử ngay ạ
Cơ mà e kb có phải chất lượng ở mỗi cơ sở khác nhau ko nhưng hnay e ăn ở chùa láng thì ko đc như e kỳ vọng lắm.
*Chân gà dầm cóc kia nhìn đầy đặn thế thôi cơ mà bên dưới lót nguyên là hành hăng vô cùng.chân gà hơi bấy ăn cứ ngấy ngấy tnao ý ạ
*Chân gà chiên mắm tỏi kia e lại thấy ăn ngon hơn.cá nhân e thích ăn món này hơn cơ mà hơi ngấy.nếu bớt ngọt đi một chút chắc đỡ ngấy hơn
*Cánh gà rang muối và khoai lệ phố e ko kịp chụp vì lên đồ quá lâu trong khi bàn bên cạnh đến sau được lên đồ trước ( lẽ nào do bàn đó gọi 6c đc ăn trk còn bàn e chỉ gọi 2c thôi nên phải đợi ăn sau ? )
À còn quả nước ngô các bác nào đến ăn đừng gọi nhé.kb có phải lúc nào cũng thế ko.chứ hqua e uống ngọt khé cả cổ ko cảm nhận đc vị ngô đâu nữa @@ đáng sợ vãiiii
Tổng kết nếu có quay lại cũng chỉ ăn chân gà chiên mắm thôi ạ !!
xem tiếp
Team Hà Đông again nhé
Chắc chúng bạn cũng k lạ gì món này. Ý là nem chua nướng ấy.
Vì béo nên ngại vác thân lên tận Ấu Triệu ăn nên hnay t quyết định tìm đến quán này ở Mỗ Lao hà hông
Ở đây nhìn chung phục vụ khá nhanh, các món được bê ra vẫn nóng
Nem nướng ở đây ăn nóng, mà kiểu nó dính dính của bì chảy ra ấy. Khá ngon nhưng k thơm như ở Ấu Triệu. Được cái có thêm lá ổi
Gà rút xương, t ăn miếng xoài đầu tiên hơi bị sốc vì cay. Nhưng nhìn chung là ổn. Đủ vị chua, cay, mặn, ngọt.
Nem rán bình thường hơi nhiều mỡ nên ăn bị ngấy.
Vì ngấy quá nên t có gọi thêm ngao hấp. Mải ăn nên k chụp. Ngao nếm vừa vặn nhunge ơi hỡi thần linh nó sạn quá. Kiểu ngâm ngao k kĩ nên bị sạn. Nhưng ksao vì mỗi lần gắp miếng ngao t lại nhúng qua nước cho đỡ sạn mới ăn
Thôi thì nếu k đi được xa, thì quán này vẫn là lựa chọn đến những lần tiếp theo.
À tổng thiệt hại t gọi combo 1 gồm nem nướng, chân gà, nem rán 100k thôi. Gọi thêm ngao 30k. Trà chanh vs trà đá 13k. Tổng hết 143k. Quá toẹt cho 1 cuộc tình trừ ngao.
Địa chỉ 54 ngõ 140 mỗ lao hà đông. xem tiếp
( Góc khen )
Nằm chán nóng bức review cho các bác địa chỉ ăn đồ hàn ngon bổ rẻ
Mr lee ngõ 100 Trung Kính . Hôm mình ăn cũng tầm 9h tối rồi nên cũng khá vắng . Quán khá nhỏ nhưng cũng mát mẻ . Cô chú nhiệt tình lắm trộn cơm cho nữa chắc tại mình kb trộn ))))) Mình gọi 2 suất cơm trộn ,làm nhanh lắm mình ngồi 5 10p là có rồi, ấn tượng đầu bát to vcđ ăn ở chỗ khác nhiều r toàn niêu be bé )))) Cơm trộn ở đây đầy đủ , có tương trộn cùng thơm thơm ,lạ lạ .Mình ăn ít đã no rồi nhưng vì ngon vẫn cố ăn nữa , có canh cá củ cai rong biển,khoai lang ngọt lịm , thịt lợn xào kim chi , giá đô ăn kèm . Ny mình thì ăn hết nhanh lắm vì ngon mà )) về tấm tắc khen ,ưng cái bụng ncl không biết tả thế nào khuyên các b ai chưa thử thì đi ngay và luôn Lần tới sẽ quay lại thử mì lạnh và vài món nữa . Với giá 60k/ cơm trộn mình thấy hợp lí , uống nc lọc free . Khi về ông chủ ng hàn còn chào thân thiện bằng tiếng hàn đy lắm Sẽ còn quay lại nhiều lần ạ xem tiếp

Góc không bao h muốn quay lại
Trước cũng thỉng thoảng có ăn quán này, lâu rồi h quay lại ăn thấy chán thực sự,giá thì đúng là so với các hàng chè bây h thì rẻ nhưng ko thấy ngon như trước, ăn đắt hơn chút mà ngon còn hơn ạ mình gọi 2 bát chè khúc bạch thì như là thạch với hoa quả vậy, phục vụ thì cứ như là muốn đuổi khách, đưa đồ xong ngồi xem đt đá cũng ko lấy phải để hỏi lại quên ko chụp lại bát chè. Nói chung là sẽ ko quay lại. Mình ăn ở địa chỉ Lò Đúc. xem tiếp
[Gói hỏi han] Nhà hàng Lẩu
Xin anh em một chút review có hương vị Việt Nam thì càng tốt ạ, không gian chỉ cần mát mẻ, không quá đông đúc quá. Mình tìm cho khoảng 4 người, có 2 bạn Tây muốn thử ăn lẩu.
Mình có biết 3 chỗ:
1. Yukksam: đã ăn khá thích dịch vụ và đồ ăn ở đây nhưng lại hơi xa vì muốn trong khu vực quận Hoàn Kiếm
2. Hotpot: đã ăn nhưng không có gì đặc biệt
3. Lẩu Sauna: mới thấy quảng cáo, vị trí đúng đẹp. Nếu có anh em nào ăn rồi cho xin ít review ạ.
Cảm ơn hội xem tiếp
Góc kiểm chứng
Lòng Mùi - 84 chiến thắng
Thèm thuồng cháo lòng và cuối cùng cũng tìm đc quán ưng ý. Lòng ngon, cháo ngon như các bạn review trước đó. Mình thấy 25k bát này là vừa. Ăn sáng nvay là đủ. Lòng non, dạ dày đều ngon k bị dai hay đắng. Cũng sạch sẽ. Free trà đá. Phục vụ thì chưa đc nhiệt tình lắm. Điểm trừ duy nhất là quán hẹp và nóng, ngồi ăn vã cả mồ hôi. Nhưng k sao. Ngon là đc!
xem tiếp
(Góc chê)
Quán T House 75 đại cồ việt. Cửa hàng mới khai trương nên thấy giá ưu đaix. Tò mò đi ăn thử. Vì cửa hàng 23h mới đóng cửa. 21h mới đi làm về. Nhắn tin thì họ bảo có nhận đặt bàn. Đến nơi thì thái độ một số nhân viên không thích lắm. Đồ ăn thì cũng bình thường. Ảnh quảng cáo thì có 10 món mà ra chỉ được 2 món. Món khai vị thì được 6 miếng thịt nhỏ, salad dâu tây nó là salad cải bắp có sốt là vị dâu, phồng tôm được 6 miếng, đồ mang ra thì chậm, “CÒN Có CẢ Vỏ Bia Dính Vào Thịt” , cảm giác như đó là đồ thừa của các bàn khác ý. Đĩa 4 miếng, đĩa 3 miếng. Kêu là ăn thoải mái mà chả thoải mái gì cả. Cũng vì đến muộn nên bọn mình cũng ăn nhanh cho các bạn về. Nhưng thực sự thất vọng về quán và chả bao giờ quay lại đây nữa. xem tiếp
Ai đã đi campuchia rồi cho mình xin ít thông tin với
Thanks ak xem tiếp
Ăn: Mình toàn ăn ở nhà của mẹ với giá 50k/ 1 người có 3 món mặn 1 món canh.
Còn có 1 hôm mình vs ny đi ăn thử đặc sản thịt trâu nướng rồi nộm da trâu các thứ ở quán trâu dê Tây Bắc 75 thấy người dân bảo ngon nhưng bọn mình ăn thì ko hợp  chắc là do da vị. nên bỏ lại khá nhiều hết 320k / 2 người hơi phí. Về tới nhà thấy teem khác đag quẩy BBQ thấy bảo 150k hay 100k 1 người ý mình ko nhỡ nhưng nhìn các bạn ăn bao nhiêu đồ.
Đêm hôm ý đói còn phải dậy đá cốc mì tôm .
Thế là tối hôm sau định phục thù. Ra chợ mua con gà và giấy bạc, da vị xin ơ homestay. Mua thêm chút thịt lợn và chặt ống tre tươi cho vào. Thế là tự nhóm củi giữa vườn mận 2 thanh niên nướng gà nướng thịt, thêm 2 củ khoai và hồ lỳ bắp ngô ở vườn của mama , 2 lon bia và 1 bưa tối lãng mạn cả đời không quên.
Kinh phí quá rẻ khoảng 1,5 triệu cho 1 người với chuyến đi mộc châu phê như con tê tê. xem tiếp
[GÓC NHỜ TƯ VẤN]
1. Các bạn ai biết chỗ nào ăn ngon quanh Ao Sen (hoặc rộng hơn là quanh Hà Đông cũng được) thì giới thiệu cho mình với, xem foody với mấy cái báo gt khá nhiều quanh đây, ăn thử cũng khá nhiều rồi mà vẫn chưa thấy chỗ nào ưng ý cả, chắc tại mình kén quá
la.. ý ) giúp mình với, hôm nào cũng đi chán chê xong ăn phải toàn những cái quán đâu đâu nghĩ mà phát nản, tiện thì ghi luôn gần địa điểm vui chơi nào giúp mình phát nhé, mình mù đường lắm, kb gì đâu
Mong các "tín đồ ẩm thực" tư vấn nhiệt tình giúp cái thân khốn khổ này với, xin cảm ơn ạ
P/s: Giá sinh viên càng tốt nhé ahihi xem tiếp
[ Góc khen dạo ] Nướng Lẩu Tùng Chi Korean
Bình thường đi ăn lười review lắm
Cơ mà hôm nay đi ăn thì k thể k review được
Chuyện là ủ mưu quán Nướng Lẩu này lâu lắm rồi mà nay mới được ăn
Không gian quán thì rõ sang chảnh với gam màu nâu ánh vàng đúng kiểu t thích luôn . Thoải mái Check in cháy cả máy . Mà đa số cũng toàn khách người Hàn luôn, xì xà xì xồ =] . Rảnh ngồi tăm tia xem có ồ pa nào k ) .
Hôm nay t đi buổi trưa quán cũng gọi là tương đối đông mà nhân viên vẫn nhiệt tình, đặc biệt là bạn nữa tóc dài xinh xinh ý, thi thoảng còn đứng nướng hộ đồ nữa. Chắc do đông quá nên k thể 100% đứng nướng đồ được phải chạy đây đó. Nên thôi t cũng tự nướng . A quản lí thì vui tính còn ra hỏi thăm nữa
Định chọn Buffee nhưng thấy Đang có khuyến mại Combo vs đc a qli vui tính tư vấn nên thử gọi Combo cho 5 người. Cứ nghĩ Combo chắc ít mà ôi thôi ra đồ Panchan ngập bàn Su su muối, củ cải ướp gì ấy chẳng biết nhưng ngon lắm. Salad rau củ vs Kim chi ... Ôi t chẳng biết hết ). Cũng có 1 2 đồ Panchan t ăn k hợp nên thấy bt. Đặc biệt là Thịt bò nhìn tươi cực, chất lượng ,ko tẩm, chấm với dầu mè muối rồi cuộn với lá kê nhíp ăn chuẩn kiểu hàn. Xà lách tươi xanh lè nhìn đã thấy muốn ăn . T thích HQ nên hay mò đi ăn qán Hàn nhưng thấy ở đây chuẩn Hàn nhất hỏi ra mới biết đầu bếp là người Hàn luôn .Combo của t đc tặng 1 chai rượu Soju vị nho uống mát mát mà ngon lắm, tặng thêm nồi lẩu kim chi to đùng . Chắc 6 người ăn cũng k hết quá. Ôi ăn no đến k thở đc nữa ....
Với giá #1200k/ 5 người ( 240k/ng mà ăn ngon thế + tặng rượu nữa thì đối với t là quá rẻ . Tính ra ăn Buffee 199k ở đếy còn đắt hơn Combo ấy, vì k bao gồm đồ uống vs lẩu nữa. Với nghe a qli bảo Combo được thêm sườn bò, thịt bò chất lượng hơn nữa. Nên cảm thấy đáng tiền bỏ ra .
Có nhiều Combo khác cho mn lựa chọn nữa nhé. nhưng t k nhớ
Ai đam mê Nướng lẩu như t thì đừng bỏ qua quán này nhé Điểm 8/10
Địa chỉ: 33 Vũ Phạm Hàm - Hn xem tiếp
Nói thật là cũng rất ham hố, lâu lâu buồn buồn lại xách ba lô lên đi. Từ ngày vào hội thấy review của các chế mà lúc nào em cũng muốn đi.
Ai đi Bái đính, Tràng an rồi cho em xin review với ạ, homestay ở Tràng an thế nào, đi những địa điểm nào? E dự định đi chiều thứ 7 từ HN đi và chủ nhật lại về
Cảm ơn mọi người nhìu nhìu xem tiếp
[Góc hơi chê] ĐẠI HƯNG DIMSUM HONG KONG 124 Ô CHỢ DỪA
Bình thường mình rất thích ăn dimsum nên khi có hàng nào mới là cũng vác mồm đi thử ngay. Hnay thấy quảng cáo quán này ngay sát nhà, đang đc giảm 10% mới khai trương nên lúc 9h20 tối không biết ăn gì mình lại mò sang. Về tầm giá thì gần như 45k/1 xửng cho tất cả các loại, mấy thứ khác mình không ăn nên không để tâm lắm, chỉ gọi mỗi các loại há cảo, xíu mại hay bánh bao kim sa...
Ukie đầu tiên là điểm cộng, quán mặt đường, thoáng mát, sạch sẽ, nhân viên phục vụ lễ phép, dạ thưa, mình đến gần h quán đóng cửa nhưng vẫn đông khách và đc phục vụ tận tình
Điểm trừ là nhân viên quên mấy món của mình, ngồi ăn gần xong hỏi mới nhớ ra, nhất là chân gà tàu xì có thể thấy như ảnh, gọi là chân gà mà chả thấy chân gà đâu trong khi đó là món mang ra cuối cùng, bạn phục vụ bảo cbi mang lên cho anh chị thì thấy có vấn đề nên đổi đĩa khác, okay và đĩa khác thì như kia )
Mình có hỏi ơ thế chân gà đâu thì bạn ấy mới lại xin lỗi bảo để e đổi cho anh chị đĩa khác, nói chung đoạn này ko hiểu lắm vì thế mà cũng bưng lên cho khách được. Các món há cảo hay xíu mại ăn được, vỏ bánh không dai lắm, nhưng nhìn chung ổn với mức giá đó. Btw với tầm giá này mình đánh giá Minh Ký vẫn ngon hơn, rẻ hơn và chất lượng hơn.
Còn bánh bao kim sa mình quên chụp, tổng cộng 2ng hết 310k giảm 10% còn 280k. Mình được tặng 1 phiếu giảm giá 100k cho lần sau nếu hoá đơn trên 400k nhưng chắc sẽ không có lần sau, mình lại quay về với Minh Ký hoặc Ngô Dining, Furonghua nếu có nhiều xèng hơn vậy )
Lần đầu viết review không biết đã đúng chuẩn chưa kính hội! xem tiếp
[Góc xin ý kiến]
Cuối tuần gia đình mình dự định cho các bạn nhỏ đi Thiên đường Bảo Sơn chơi. Các bạn rv cho mình ăn gì ngon- bổ- rẻ với! Help me! xem tiếp
Tiếp đến lẩu, lẩu riêu cua gần như ko hề có 1 chút vị chua nào của dấm bỗng, ăn cảm giác lờ lợ, mình ko biết có phải do đến ăn muộn nên nước lẩu hết phải cho thêm nước xương mà k cho thêm dấm bỗng vào ko, mà ăn lẩu nước lẩu ko ngon thì chả còn gì cứu vớt dc mình đành nghĩ hay xin thêm chanh hay quất vắt vào cho chua mà gọi 2 lần từ đầu đến lúc ăn xong cũng chẳng có quả nào. Chưa kể là mang ra thì k có đậu rán( món mình siêu thích), ko có rau chuối, sườn sụn cực ít nhưng cũng k sao vì buffet gọi thoải mái, bò thì thái siêu dày ăn vừa khó vừa dai ăn đc nửa tiếng gọi thêm nước lẩu cũng chẳng ai cho, cuối cùng chỉ dc ăn đúng 1 nước từ đầu nhân viên mang đến.
Và cuối cùng là mọi người cho em hỏi 2 ảnh cuối miếng thịt kia có phải lợn giả bò ko ạ ) lúc đầu mang ra đỏ au như bò mỹ, đến lúc ăn xong nhìn sang đĩa thịt thì thấy nó tái màu y hệt thịt lợn, nếu đúng thật thì quá là thất vọng ạ. Nghĩ ra lẩu buffet xong cuối cùng trộn thịt lợn rẻ vào thì nói làm gì cơ chứ xem tiếp
[góc ba chấm, chê]
Lần đầu review ạ, ngắn gọn xúc tích về quán Kều xay sạch ở ao sen hà đông.
Lúc thanh toán c nvien thấy bỏ thừa nguyên tô cơm nên có hỏi, mk cũng ngại và bảo là do ăn no r k ăn dc nữa. Nhưng thực sự là ăn k hợp tí nào. Nhưng thấy quán khá đông khách, chắc do khẩu vị của mk huhu.
Trc h ăn ở Binggo tô hiệu cầu giấy, cạp seafood ở đặng văn ngữ vs mấy quán chưa bh chán ntnay. xem tiếp
Phở bò Phúc Tân max ngon ạh đỉnh của đỉnh
Nói thật nhà em phố cổ mà nhiều khi thèm ăn phở bò sốt vang mà em phải xuống tận ngõ Thổ Quan Khâm Thiên ăn phở mẹ Tâm ạh .
Hôm nay thực sự em ăn xong phải khen ko ngớt lời mà còn ở giữa quận Hoàn Kiếm ăn dc bát phở 22k em còn phải hỏi lại vì sợ cô bán hàng tính nhầm
Chắc ngoài phở bò mẹ Tâm Thổ Quan và mẹ Vân méo mồm này thì chắc ko mẹ nào lấy dc tiền phở bò sốt vang của em nữa
2 bát chín sốt vang + 1 rổ quẩy + 2 trà đá + 1 bát mang về kèm hộp nhựa tổng 83k
Địa chỉ : ngã tư Phúc Tân Nguyên Khiết ( cạnh cửa hàng thuốc ) em quên ko nhìn số nhà ạh xem tiếp
Review đồ ăn có tâm
88 Trần Đại Nghĩa (đối diện KTX NEU)
Mình đi 2 ng combo như trong ảnh là 50k. muốn đung kimbap chiên thêm 4k.
Trước tên nói về kimbap hơi bé
Bánh gà phải nói là suất sắc nhất ở đây 4k/1 bánh gà.
Thứ mình thất vọng nhất là tteoboki . Bánh gạo dai dai mà có vẻ đã lên men rồi. Sốt khá là cay. Mình ăn đc vài miếng bỏ gần hết
* phục vụ : vào kiểu k thấy nhiệt tình lắm nhưng mà k sao mình dễ tính . Chấm điểm 9/10
Không gian quán hơi chật 1 tí , bàn hơi bẩn, chỗ để xe hơi bé nhưng vs mức giá 50k như này chấp nhận đc. Khuyên các b nên chọn combo 2 và thêm 4k kimbap chiên
Chốt sẽ quay lại vào dịp khác xem tiếp
Góc chê bai
Chào mọi người
Mình viết bài này vì không chấp nhận được THÁI ĐỘ nhân viên và quản lý khi có việc xảy ra vs khách hàng của quán chè này. Bình thường, mình khá có cảm tình vì nv ở đây cũng nhanh nhẹn, chè ăn oke, nhưng khi có việc này thì mình thực sự shock! Mong ad duyệt bài giúp mình.
CHÈ BÁT PHỐ CỔ- 245 Xã Đàn
Link foody: ha-noi/che-bo
Hôm 23/05/18 mình có qua đây ăn chè. Ăn xong ra lấy xe thấy gương vỡ tan tành và gẫy tay phanh. Hỏi bảo vệ của ch, bác đáp" chắc cái gì rơi xuống, thay chắc mất mấy chục thôi, cháu thông cảm". Mình nhìn hiện trường biết ko phải thế, thái độ bảo vệ không trung thực nên yêu cầu bồi thường. Lúc đầu bảo vệ nhì nhằng không chịu, xong tự nhiên có ông thanh niên ở đâu ra kêu " em ơi, anh làm gần đây, anh có đồ giống xe em, tối mai em ra đây lấy đồ về thay @@".
Mình bất an, nên ra nói lại vs chủ ch, chủ ch đã thừa nhận là bảo vệ làm đổ xe của mình chứ không phải cái gì rơi xuống. Thường thì mấy ch khác họ sẽ chủ động làm việc vs khách, nhưng đây chủ ch lại ý là mình tự giải quyết vs bảo vệ đi, nên mình đồng ý hsau quay lại vì cũng đã muộn và mệt.
Tuy nhiên, đến chiều hôm sau (24/05/18) tiện đi mua quần áo vs em gái, vs biết ch làm từ sáng đến tối nên tạt qua xem có giải quyết đc luôn không. Vào ch trình bày sự việc, nhân viên gọi điện cho quản lý để mình nc vs thái độ ko wellcome cho lắm.
Và mình shock vs thái độ của chị q.lý qua điện thoại. Mình chưa nói xong câu mở đầu, q.lý chặn mồm ngay" em để yên chị nói trước, để yên chị nói cho xong đã" @@.
Q.lý nói rằng mình qua vào buổi chiều là lỗi của mình, tối quay lại giải quyết. Mình giải thích: thứ nhất mình tiện nên qua xem vì nghĩ chiều chú bảo vệ cũng có ở đây, nhà mình cũng xa, vs nếu ch có thiện chí thì đã giải quyết cho mình từ hqua; thứ hai nếu tối 8h mình quay lại thì mình lại mất thêm 1 buổi để đem phụ tùng ra hàng sửa @@.
Lúc này, q.lý ms chuyển hướng xử lý, bảo mình để lại stk, khi nào đi sửa xong thì bảo ch chuyển khoản và kèm theo câu" sửa chả đáng bao nhiêu đâu em, chị đi sửa suốt chị biết", lại thái độ rất giống bác bảo vệ . Mình nói luôn là sửa sẽ mất gần 200k chứ không phải mấy chục, và mình thấy từ bảo vệ đến chủ ch không thiện chí lắm về việc bồi thường cho khách.
=> Chị quản lý lại tiếp thêm " đáng lẽ cửa hàng chị chả việc gì phải đền cho em, vì đây là việc giữa bảo vệ vs em ". Ôh, em ăn chè của chị em ms để xe ở đấy, mà chị nói như em ăn xin mấy đồng để đi sửa xe. Thế thuê bảo vệ làm gì, khi mà xe khách có vấn đề gì như hỏng hóc hay mất xe thì khách tự đi giải quyết vs bảo vệ, ch không liên quan.
Mình nói luôn, bên chị làm dịch vụ mà làm ăn như thế chả ra sao, chị lộ nguyên hình quát " em im mồm đi", "em im mồm ngay bla blo" thề mình shock luôn. Lúc đấy mình mất bình tĩnh và chửi um vài câu luôn. Mấy em nhân viên lại nói chen thêm mấy câu gì đấy nhưng mình cũng ko quan tâm nữa. Cuối cùng, mình đi về và nói luôn là không cần tiền nữa.
Gần 200k không lớn, và mình cũg có lỗi là ko qua ch đúng hẹn. Tuy nhiên:
Nếu như ch trực tiếp đứng ra xử lý từ đầu thì mình đã ko mất công qua như vậy.
Thứ hai là thái độ, từ nhân viên cho đến quản lý đều nc vs mình với thái độ từ thiếu thiện chí đến quát tháo.
Thứ ba, cửa hàng có dấu hiệu nói dối khi có khách hàng ý kiến về sự việc tại quán ( mn xem ảnh nhé).
P/s: Chè ở đây không tệ. Tuy nhiên, khi có vấn đề gì các bạn phải yêu cầu giải quyết ngay trong hôm đó vs thái độ nghiêm túc vào, đừng để như mình bị chửi vào mặt.
Mình cam đoan những lời mình nói trên đây là đúng. Thực sự mình rất shock vs thái độ của nhân viên và quản lý!
xem tiếp
[góc chê]
Mình đi vs ny đi thử mì phô mai 78 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng
Thực sự là không thấy ấn tượng lắm, đường vào trong khá là khó tìm
Lần đầu đến còn đóng cửa nên hôm sau bọn mình mới đến ăn thử được, chỗ để xe khá bé
Bọn mình gọi 2 sữa chua lá nếp và 2 mì phô mai bò mĩ. Người ta mang sữa chua trước, đá tan ra làm nước nhạt toẹt cộng với sữa chua và thạch ăn thực sự là không hợp lắm, nước nhạt nhạt, thạch cũng nhạt. Với cả nước đá với sữa mà múc lên thì mọi người cũng hiểu độ mĩ quan rồi đấy ạ
Mì thì khỏi bàn vì thực sự là n rất TỆ. Mì của bọn em được 2 lát thịt, 2 LÁT ẤY Ạ. Hoàn toàn không khác gì mì Hàn Quốc nấu lên cho 1 lớp phô mai lên. Trong ảnh thì nhiều thịt nhưng ăn thì có 2 lát, bát em may mắn là có thêm 1 MIẾNG vụn thịt, nước cay và cả 2 đứa lai dai mãi mới hét bát mì
Không gian quán cũng khá hẹp, chỉ có 2 quạt treo tường, bảo vào đây mùa hè thì chắc là từ chối ạ
Chắc sẽ không bao giờ quay lại nữa
p/s: 2 ảnh sau là ảnh đi ăn còn ảnh đầu là ảnh mạng xem tiếp
Không biết bác nào nhà ở bên khu tập thể Kim Liên biết hàng xôi mà từ chỗ Hồ Đắc Di dẽ vào chuyên bán vào buối sáng không?
Bao nhiêu năm từ hồi học mẫu giáo Việt Triều đã được mẹ hay cho vào đấy ăn xôi với uống sữa đậu nành. Nhắc đến mà nhớ da diết. Nếu bác nào đã từng ăn ở đấy thì vừa nói là nhớ ngay đến miếng thịt kho nửa nạc nửa mỡ không quá nhiều nước hàn cực kì quyện với xôi luôn. Mấy năm gần đây mình đi qua ý nhiều lần mà ngôi nhà năm nào luôn đóng cảnh sửa sắt, thấy tiếc lắm. Chỉ mong hàng xôi ý chuyển đi đâu gần gần hoặc có ai tìm được truyền nhân của hàng xôi ý thì cho em biết ngay địa chỉ với. Em cảm ơn mn nhiều. xem tiếp
<Góc cực chê>
Trưa nay, chị bạn mình có hẹn ở quán nem lụi huế sô 9 nguyễn đình thi. Ngày trước ăn đâu đến nỗi mà giờ thịt nướng ướp mặn chát, khô, chưa kể thịt cháy không cắt đi, lúc ăn đắng ngòm nữa. À bánh mì nướng mật ong đắng nữa
Đúng đc mỗi nước chanh kéo lại
Không biết có ai thấy giống mình không, chứ 2 lần gần đây nhất là thất vọng rồi xem tiếp
[Góc khó hiểu ] Spaghetti Box ở Lê Ngọc Hân
Không biết có ai giống mình ko
Thứ nhất: Mình gọi mỳ ý sốt kem bên trong có bạch tuộc và ớt xanh và đhs lại xuất hiện 1 đống mỡ chảy như kia ngấy kinhhh
Thứ hai: bạn mình gọi nước chanh leo và 40p sau mới có thậm chí là có sau mấy bàn đến sau mình. Ko nhắc chắc chắn Quên cmnl ạ
Chấm điểm : 6/10 , 5,5 điểm thái độ nhân viên, 0,5 điểm đồ ăn xem tiếp
Các thánh cho e xin mấy địa chỉ ăn nem nướng nha trang ngon với ạ xem tiếp
Thấy nhiều bạn quan tâm nên m update tiếp là hàng ở Mỹ đình đúng nhé ạ. Mình ra đóng họ suốt. Vẫn rất là ngon xem tiếp
Cả nhà cho mình hỏi có bạn nào biết chỗ bán bánh cay này không?? Trước bán ở ngõ trung yên mà giờ không biết đâu bán thèm quá hichic xem tiếp
E cbi có chuyến đi nên cần tìm gậy tự sướng bluetooth vừa cầm vừa có 3 chân như hình . chắc chắn , nhạy , pin tốt ai biết loại nào gt e nhé . E cảm ơn nhiều xem tiếp
Tình hình là cuối tuần này mình có đi Phú Quốc. Với tinh thần yêu ăn như mạng, đến một nơi mới mà không đi thưởng thức ẩm thực địa phương thì không thể coi là một chuyến du lịch thành công. Vậy mọi người, ai có kinh nghiệm, hoặc biết địa điểm ăn uống nào đáng để thử ở Phú Quốc thì gợi ý giúp mình với nha. Cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
[GÓC ĐÓI BỤNG]
DINGDOONG 358 THÁI HÀ
Htruoc t có đọc 1b review của 1b khen ngon (ảnh 1) và chị chỗ làm khen ăn cũng đc. Nên hôm đấy nhóm t đi tầm 10ng đến ăn. Chia ra 2 bàn. 1 bên lẩu và nướng . Buổi tối giá là 159k. Về thời gian thì bên nướng nhanh hơn. Bên lẩu khóc ròng khi ngồi 20-30p rồi mà nồi lẩu vẫn ko ra. Cũng ko 1 nv ra nói 1 lời là chưa đun hay ntn. Khi gọi hỏi nhiều quá mới bảo 1 câu là chờ e 1 chút bếp đnag đun. Ok. Ngay từ lúc đầu có 1b ra order hỏi ăn nướng hay lẩu mấy ng hay ntn mà mặt bạn í rất khó chịu. Nói thì như chửi vào mặt mình ấy.
Vì t ăn bên nướng nên sẽ ko cmt bên lẩu ạ. Nướng ra các đồ t thấy cũng k nhiêif như trong quảng cáo và review của bạn trước. Salad ok. Thịt ba chỉ thì k phải mỡ mà nó còn bèo nhèo kiểu dai dai nữa. Còn mấy vai nạc kia cũng bt. Vị ướp cũng ko có j. Đồ chấm thì t thích ăn sốt me nên đồ chấm ở đây nó là tương ớt gần như kiểu tương phở. Thế nên t ăn 2,3 miếng thịt rồi chỉ nướng nấm ăn. Các bạn nv thì KO BAO GIỜ CARE khách. Đứng túm tụm bên trong cười nói. Từng li từng tí cái j cũng phải gọi r mới mang ra hoặc thay vỉ. T gọi các bạn í nhiêif mà cũng thấy ngại và mệt. Sau đấy t có order thêm cho bàn t 3,4 khay thịt nạc vai gì đấy và ngô chiên ăn cho gọi là kết thúc đi. Nhưng nào có được. Chắc các bạn í nc với nhau nhiều quá nên quên đồ t gọi. Lại tầm 30p ko thấy đồ thì t lại gặp bạn order ngay lúc đầu ra t hỏi. Bảo có mấy cái mình order lâu r mà chưa ra mà bạn í sừng cồ lên với mình và bảo là mang ra rồi .
T ko thèm tranh cãi nhiều lời. OK. THẾ CHO T ĐĨA NGÔ CHIÊN RA ĐÂY. THẾ THÔI. Và hình ảnh dưới là đĩa ngô chiên t đi ăn lâu nay thấy lần đầu tiên. Đã ít còn nâu hơi đen đen. Trong ảnh t còn thấy sáng hơn khi nhìn ở ngoài. Ăn vào thì như **** . À còn kimchi thì chua lét kiểu như bị thiu í.
Đánh giá : Đồ ăn 3/10
Nhân viên 0/10
Giờ viết lại review mà t vẫn cảm thấy bực tức trong người
Cảm ơn các b đã đọc bài viết này. Và cũng có thể t đi ăn vào đúng hôm tệ thì phải??? xem tiếp
Tháng 10 hoặc đầu tháng 11 mình với đứa bạn đại học định đi Cô Tô liệu có được không nhỉ mọi người. Tìm trên mạng thấy mọi người bảo đi tầm này không nên đi. Trong hội mình đã ai cô tô tầm tháng 10 hoặc tháng 11 có thể review cho mình một chút được không. Tại đợt hè bận quá nên tầm này mới có thời gian rảnh để đi. xem tiếp
Hello ace , có ai đã đi Hồ Cốc VT chưa ạ! Cho mình xin review nha cuối tháng này mình đi mà chưa thấy ai rì viu nên hoang mang quá




Tks ace nhiều nạ
Ảnh chống trôi ạ xem tiếp
Chào cả nhà!!
Sắp tới e có chuyến đi đà lạt, e tính là sẽ bay từ HN vào HCM chơi 1 ngày r đi xe đêm lên đà lạt. Cả nhà cho e xin ít kinh nghiệm vs ạ!! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Cả nhà cho em hỏi quanh khu vực Cầu Giấy, Đống Đa có quán nem lụi nào ngon ạ. Em cảm ơn ạ !!!
xem tiếp
Ngày 12-14/10 này em làm chuyến Cát Bà, Hạ Long. Cả nhà có ai biết ở Cát Bà chỗ nào phòng sạch sẽ, tiện đi lại, giá tầm 300-500k/ngày không ạ. Với Cát Bà thì đi chơi ở đâu được ạ?
Em cám ơn cả nhà nhiều. Mãi yêu
xem tiếp
Góc hỏi han
500 ae cho e xin một vài địa chỉ bingsu ngon ở quanh khu Cầu Giấy, Ba Đình với ạ
E cảm ơn ạ xem tiếp