Các bác cho em tham khảo ý kiến chút ạ:
- Chẳng là sắp tới em muốn tổ chức sn cho bé nhà em 1t, muốn ăn bufet chỉ buffet thôi ạ vì 2 bên nội ngoại ăn khác nhau nên em ko muốn ăn kiểu alacarte (ko lẩu nướng nhé các bác) khoảng 40 khách thì có chỗ nào quanh khu vực thanh xuân, đống đa, ba đình mà ổn ko ạ?
- giá cả thì khoảng 400k/1ng hoặc hơn chút cũng dc ạ!
- em cần có phòng riêng để ngồi nữa ạ!!
*** Nếu các bác định gợi ý BAY buffet thì thôi ạ vì hqua em hỏi ở đây ngồi phòng riêng mất thêm phí và đặt sn ko có ưu đãi gì, chưa kể hỏi gói trang trí thì rẻ nhất là 3,5tr nhưng theo mắt em nhìn thì rất xấu, em có hỏi nếu thuê trang trí ngoài thì bên đó tính thêm tiền nữa. Mới đầu định làm ở đây mà thấy điều kiện hơi khó chịu nên thôi.
Mong các bác cho em gợi ý!! Cảm ơn các bác nhiều ạ!! xem tiếp

[Góc khen dạo]
Chào các thím, tui nói thật là hội nhà mình review nhiều món mà chả thấy ai review cơm rang cả. Tui thì thích cơm rang lắm luôn, nhưng rất sợ mấy quán cơm rang kiểu rang dầu mỡ thải, xong cứ vàng vàng, mùi thì khét khét. Cái quán mà tui review này thật sự là 1 sự đối lập.
Thái độ: từ chủ đến nv, cực nhiệt tình và lễ phép, mình sinh viên đi ăn thôi nhưng lần nào cũng chào hỏi, e/c ngồi đi ạ, e/c ăn gì? => siêu thích
Chất lượng: 1 suất cơm rang nóng hổi đầy đặn. Rang theo kiểu cơm nhà rang ấy, hạt cơm dẻo bùi ngậy, dưa bò thì rất nhiều bò chứ k lèo tèo đâu. Lại còn có nước phở rất ngon nữa. 1 suất này 30k nhưng t chỉ ăn đc 1 nửa vì no quá thể quá đáng.
Quán có cả phở bò nước và xào, nhưng ăn k ngon lắm, chỉ cơm rang là best thôi.
Giá: 30k/suất
Địa chỉ: 81 trần đại nghĩa, ngay cổng đh bách khoa. Nhưng mn đừng nhầm nhé, nhớ là quán có nhiều bàn và nhiều nhân viên hơn vì ở đó có 2 quán giống nhau, nhưng bên kia tệ lắm xem tiếp
Đã có bạn nào du lịch sapa tầm cuối tháng 1 chưa ạ? M đag tính đi mà xin ít review từ các b. Thanks all xem tiếp
[ góc đóng họ ]
bún gà , ngan, bún bò chân gà ...
huhu ngon lắm í ạ đầy đặn nước dùng đậm đà đồng giá 25k 1 bát nhé kèm măng tươi và giá. đặc biệt có quả tiết ngan ngon k tưởng mình là đứa kbg ăn tiết mà cũng phải nghiện.
Dưới hình là bát lòng mề 25k nhé.
địa chỉ là cuối ngõ 255 lĩnh nam, bán từ 6g tối đến đêm nhé . xem tiếp

Chủ nhật này em định đi Phan Thiết, ai ở đó cho em xin ít review thời tiết với ạ xem tiếp
" Góc Review "
LẨU HÙNG THÁI LAN
Trời lạnh m chỉ thik ăn lẩu mng ak. Nên sau nửa năm “thăm dò” gđ m đi ăn và cả dẫn bb đến ăn. M đã qđ dừng chân tại đây:
Mng đều rất hài lòng từ giá cả, đồ ăn tươi ngon và điều đặc biệt nước lẩu và nước chấm thần thánh.
Theo đánh giá của mình, nước lẩu chua cay đúng vị Thái .Trong nồi lẩu có 1 loại lá có mùi giống mùi lá Chanh , mình có hỏi chủ quán thì dc biết là lá này phải nhập bên Thái về chứ ở Việt Nam ko có
Rất ưng Tôm vs Mực nhà này Tươi mà ngọt thịt . Đặc biệt nếu các bạn ăn nên gọi thêm Viên Trứng Cua ăn vs Lẩu Ngon mất người
Chốt lại là Lẩu Ngon , Đậm Đà , Đồ Tươi ...Sẽ làm khách ruột của quán ️
À quên Quán còn có 1 loại Lẩu nữa là Lẩu Thơm Cốt Dừa rất thik hợp với ai ko ăn đc nhiều cay.
Nhược điểm: rượu ở đây hơi nặng mng ak. Uống ít thôi ko nhanh say lắm xem tiếp
( Góc hỏi han)
Mong ad duyệt bài giúp e
Mng cho e hỏi địa chỉ quán buffet nướng ngon khu Nguyễn Thái Học, Kim Mã đổ về Nguyễn khánh toàn, nguyễn khang hay khu Xã đàn tây sơn cũng đc ạ. Giá vừa phải tầm 6 người ăn ạ. E cảm ơn xem tiếp
Mn có thể cho mình xin ít kinh nghiệm đi Phượng Hoàng cổ Trấn không ạ, cám ơn mọi người nhiều nhiều ạ
Mình đã đặt tour đi PHCT dịp nghỉ 2/9, hôm đó ai đi mình liên lạc nhé

xem tiếp


Các mem cho e hỏi ở hà nội có chỗ nào câu cá đc ko ạ. Trừ các hồ ra ạ xem tiếp
[Góc khen]
Mỳ vằn thắn cô Vy 157 Trương Định (cạnh tiệm cầm đồ)
Mình cũng ăn mỳ văn thắn ở khá nhiều chỗ rồi nhưng đây là một trong những chỗ mình ưng nhất. Nước ngon, đầy đặn mà giá cả phải chăng.
Ở đây có mì trộn, mì nước và sủi cảo free trà đá Giá cả 3 trịu đến 3 tỷ tuỳ tâm trạng cô nhưng thôi trả 30k cũng đc )
Như suất của mình ở dưới là suất mì trộn đầy đủ gồm mì, nước dùng và 4 sủi rán để riêng. (Mì nước và sủi cảo cũng để riêng sủi rán)
Ở đây không có tôm và trứng thì là trứng cút vì cô bảo dùng trứng ko có thời gian cắt, cắt trước thì sợ bị long.
Cô bán từ sáng đến 1h chiều thôi nhé
Thê thôi, cảm ơn mn đã xem xem tiếp
Cho em hỏi muốn chụp từ trên cao như ảnh ở Hội An thì đến đâu vậy ạ? Giá cả có đắt ko ạ
xem tiếp
[Góc chê]
Kb mn có ai thích ăn khoai lang mật như mình không. Khoai vừa thơm vừa mềm, ăn k bị khô nghẹn như khoai thường. Thích lắm ý.
Từ bé đã thích ăn khoai mật nướng mà bà bán khoai ngày xưa lâu rồi chẳng bán nữa nên khi thấy những bài đăng của Fb Khoai Lang Mật Đà Lạt {Khoai Bao 155 Giáp Nhất} trên bảng tin thì đã muốn mua ngay dù giá hơi chát (70k/kg khoai nướng). Cơ mà đến khi đặt hàng thì do nhà mình ở Thanh Trì, shop “k có tuyến ship” đến nên đành thôi. Có hôm mình có lịch học thì hẹn ship đến trường nhưng rồi hôm đấy mình đc nghỉ OTL (số nhọ).
Vậy rồi hn quyết tâm đi mua khoai sống (vì khoai nướng mua về thì nguội mà k phải giờ ăn của nhà mình), chị mình tiện đường nên nhờ mua giúp. Ôi mẹ ơi, tối mình đi học về thì thấy mẹ mình bảo khoai bị sâu nhiều, mình thì tin tưởng shop đấy nên k nghĩ gì lắm khi nhìn thấy khoai hơi nhỏ so với mình nghĩ, đặc biệt là có mấy củ bị gọt gọt đi (gọt phần bị hư ý). Nghĩ bụng là nướng lên khoai vẫn ngon thôi. Vừa nướng xong, mình bóc thử cái phần bị gọt đi thì ra miếng khoai đen đen bẩn bẩn, hỏng rồi ăn uống gì nữa ~> mất cảm tình vô cùng. ib cho shop (vì k có đánh giá và cũng muốn nghe họ giải thích trước) thì họ nói mình cứ nướng và bóc ra ăn hết rồi báo số lượng hỏng để họ đền vào đơn hàng sau. Ok fine nhưng mình k có ý định quay lại lần 2 ạ!
“”Mình nướng chưa kĩ nên chưa ra mật nhé! Đây đúng khoai mật rồi””
Thấy trên fb nhìn ngon dã man, ảnh khách feedback lại nữa chứ (mà cũng chưa thấy feedback khoai sống). Không biết do số em nhọ hay gì nữa. Ấn tượng lần đầu mua hàng k tốt tí nào ;;__;;
Bổ sung giá khoai đã sale Khoai sống tươi 40k giảm còn 30k/kg, khoai sống héo 45k =>35k/kg. Mình mua 2kg sống héo và 1kg sống tươi cho tròn tiền. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Cuối đông, nhân 1 ngày HN lại trở gió e ngoi lên review cho các bác 1 đchi vô cùng ưngg chẳng là hnay ngồi cf với bạn, lướt lướt tìm quán ăn vặt thì thấy có 1 bác hỏi đchi khoai lang mật nướng ngon. E có bà chị gái rấtt thíc ăn khoai lang mậtt, mấy nay bà ấy còn đi làm về muộn nên cx ngồi đọc lựa từng cmt, đchi )) lọc qua lọc lại thì thấy khá nhiều ng khen page Khoai Lang Mật Nướng Hà Nội - 77 Lê Hồng Phong, Ba Đình nên quyết định gọi. Lúc e gọii thì nghĩ chắc giờ họ chẳng ship đâu, vì e ở Văn Quán. Ấn tượng đầu là việc bạn nv nch vô cùng dễ nghe, thân thiện có tuổi rồi nên tính e cx dở dở ương ương ) ở chỗ nào dù đồ ăn có bth hay gì thì thái độ nv cx phải đặt lên hàng đầu hicc đấy, nên e khen bạn nhân viên đầuu tiên xa nthe mà ship nhanhh, khoai vẫn còn nónggg. Đbiet là khoai rất ngon, nhiều mật, không sượng chút nàoo, kp kiểu nướng qua qua hay vớ vẩn gì cả nchung là ưnggg, tự khen bản thân 8 vạn lần hnay ord đúng chỗ ) trời thế nàyy xong ngồi nhà ăn khoai mật nướng xphim thì còn gì bằngg nhân tiện e muốn hỏi có chỗ khoai mật nướng nào ngon ở khu vực Hà Đông, Thanh Xuân khôngggg ạ?


xem tiếp

Đây là chuyến đi du lịch Hạ Long 2N1D của nhóm mình với 900k/ng. Nhóm mình 6ng
-Về xe đi, bọn mình xuất phát lúc 7h tại đường 5 đi xe Xuân Trường, giá vé 90k/ng. Xe này đi hơi chậm vì hay dừng bắt khách, được cái xe trả bọn mình ngay chân cầu Bãi Cháy lúc 10h30. Sau đó bọn mình thuê taxi đi vào hết 70k. Đến nơi thì chúng mình thuê ba xe máy là 150k/xe/ngày.
-Khách sạn thì chúng mình ở Our Houses là 100k/ng. Vì nhóm mình đi chơi là chủ yếu nên chỉ cần chỗ nào thuận tiện đi lại và giá rẻ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu là đủ. Chân thành khuyên mọi người nên ở đây vì anh chủ siêu dễ tính và rất rất nhiệt tình. Chỗ này thì quá gần biển và Sunworld rồi.
-Ăn uống thì bọn mình ăn bánh cuốn chả mực bà Ngân siêu ngon hết cả nhóm là 310k no cả trưa, ăn xế sữa chua Tuấn Liên hết 150k, ăn bữa tối ở nhà hàng Phúc Lộc Thọ bên khu Hòn Gai hết có 1tr1 mà lặc lè hải sản nhưng khuyên chân thành là các bạn ăn đâu cũng nên đặt bàn trước, rồi đêm đi uống Royal Tea hết hơn 200k . Hôm sau thì đi ăn Bún cù kì 268 Giếng Đồn là 180k, trưa ăn vặt quán cô béo khu phố đi bộ Hạ Long hết 420k. Với cả bọn mình mua sẵn ở nhà một ít đồ ăn nhẹ hết gần 200k nữa. Ae mà thích ăn ngon rẻ thì qua khu Hòn Gai còn bên Bãi Cháy cũng có nhưng giá sẽ cao hơn chút.
-Về đi chơi thì bọn mình đi bảo tàng Quảng Ninh dùng thẻ sv thì giá vé là 15k/ng. Tắm biển ở Bãi Cháy thì gửi đồ 30k/tủ. Đi chơi đêm bên phố đi bộ và đi chợ Loong Toong mua quà siêu rẻ. Ban đầu chúng mình tính đi Sunworld nhưng gặp chút sự cố nên đành phải hủy.
-Về thì chúng mình phải bắt 2 taxi ra bến xe hết 70k/xe vì tầm đó CA Hạ Long làm rất gắt. 3h20 thì bắt đầu lên xe về Hà Nội.
Chúng mình đề ra là đi chơi ăn uống tẹt ga chơi bời thỏa thích nhưng phải trong khả năng vì cả lũ là sv. Ban đầu dự tính đi Sunworld chơi thì mỗi ng khoảng 1500k nhưng sau đó không ngờ là rẻ hơn hẳn dự kiến. Bọn mình ăn tiêu kiểu ko tiếc luôn ý, nhưng trước khi đi đã lên kế hoạch trước và tìm hiểu rất kĩ nên dù tiêu kiểu thoải mái nhưng chi phí tính ra rất rẻ. xem tiếp
[Góc chê]
Royal tea mới khai trương ở 107 trần hưng đạo (gần ga hà nội)
- Hôm nay là ngày khai trương thứ 2 của quán, mình có qua mua 2 cốc trà sữa. Một phần mình là đứa nghiện trà sữa, 1 phần muốn xem trải nghiệm thêm những quán trà sữa nào đáng để quay lại.
- Quán đang có chương trình mua 1 tặng 1 nhưng không đông khách lắm, mình order 2 loại là trà xanh xoài kem chesse và trà dưa vàng kem chesse.
- Sau khi thanh toán xong, mình và ny ngồi đợi đến lúc lấy đồ. Hóa đơn của mình là số 150, ngồi chờ đc khoảng 20p thì mình thấy bạn order trước đã lấy đc đồ và đi về. Mình có ra nói với bạn nhân viên là "ban ơi hóa đơn 150 của mình được chưa". Mình nhắc đi nhắc lại đến 2 lần thì nhận được câu trả lời là: A đợi 1 chút. Mình ok đợi đc 5p thỳ có 1 bạn đưa tờ hóa đơn số 152???? và nói: em ơi cho a lấy nốt đồ của hóa đơn này. Ô chuyện gì đang xảy ra thế nhỷ????? @@ Hóa đơn 152 lấy trước 150 à?????
Mình check lại thì ở trong có 1 bạn nhân viên pha chế nói là : Hết dưa vàng r???? Mình mới giật mình hỏi là: Ơ sao hết đồ mà từ lúc order các bạn ko nói luôn để mình biết??
Bạn nhân viên nữ ko nói gì và chỉ nói đúng 1 câu: "bọn e hết dưa vàng r a" và cũng ko có ý là bảo khách hàng chuyển sang đồ uống khác. Đúng lúc này thỳ anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện ạ ). 1 bạn nam pha chế với tay lên tủ lạnh và lấy xuống 1 khay dưa vàng và bảo: Dưa vàng đây này có hết đâu ))))) Vâng nhân viên chưa nhìn cũng chẳng thèm ngó xem còn hay hết quay ra nói thẳng với khách như thế, best lắm luôn ạ )
- Lúc này các bạn nhân viên mới làm đồ cho mình theo phong cách rất "vội vàng" ạ ). Hậu quả là mình nhận đc 2 cốc trà nhạt toẹt và sủi đầy bọt ko hớt đi luôn (cốc dứa vàng mình bảo để 100% đường luôn nhé, còn cốc xanh xoài là 70%)
- Thật sự là mình khá thất vọng về cách xử lý tình huống của bạn nhân viên nữ pha chế cũng như cái cách các bạn làm đồ uống cho mình. Không biết các bạn đã được tranning những gì nhưng riêng việc ko để ý order của khách là ko được. Nếu mình ko 3 4 lần hỏi đồ chắc các bạn cũng quên luôn order của mình ). Thời điểm mình được lấy đồ thì cũng là lúc hóa đơn 156 đã đc trao tay sau đó mới đến mình ạ ))))
- Một lần nữa bai bai và ko quay lại
#trasuasuibot xem tiếp
Sắp tới kỉ niệm 5 năm của tụi mình yêu nhau. Mình muốn tìm chỗ nào ăn có không khí lãng mạn mà giá tiền không quá nhiều. 2 người khoảng 1tr đổ lại thôi ạ. Đây là lần đầu tiên chúng mình bên nhau vào ngày kỉ niệm vì trước giờ toàn yêu xa thôi. Thật sự rất đặc biệt. Mong nhận được lời chia sẻ của mọi người.
Ngoài lề, mình không thích đăng kí các đơn vị tổ chức lắm. Vì đồ ăn của họ không được chỉn chu và ngon cho lắm. Anh nhà mình thích các món chiên. Nhất là gà. Ăn uống hơi bị kén ạ. Nếu có nhà hàng nào ăn ngon, chỗ đẹp mà dịch vụ nến niếc đi kèm okay thì giới thiệu giúp mình ạ. xem tiếp

Mng trong hội cho mình hỏi chỗ ăn nướng quanh khu Đống Đa với ạ. Bọn mình có khoảng 6-7 người, dự định ăn tầm 100-120/người.
Vì toàn sinh viên nên mấy đứa cũng muốn tìm chỗ ăn đồ nhiều, đa dạng chút ạ, buffet nướng càng tốt ạ.
xem tiếp
5K cho 1 cái nóng hổi như thế này ạ !!
Ăn giòn giòn ở ngoài ,mềm mềm ở trong cùng thịt gà tẩm ướp thêm chút tiêu.
Ăn vào mùa này thì hết ý )))
Chị bán hàng nhiệt tình, niềm nở lắm ạ, hình như chị ý hay bán vào tầm chiều tối? xem tiếp

Chào mọi người ngày mai mình định đi Sầm Sơn vì đi hơi gấp nên nhờ mọi ngươi tư vấn giúp mình nhà nghỉ, khách sạn nào tốt với ạ, nếu có thể cho mình xin ít kinh nghiệm đi Sầm sơn thì tốt quá ạ, mình định mai bắt xe từ giáp bát lúc 9h tầm chiều là đến nơi ^^ xem tiếp
mọi người cho mình xin ít review những nhà nghỉ ở hạ long với ạ. mình chưa đi bao giờ nên không biết nên thuê ở chỗ nào là gần biển và thuận tiện nhất, kinh phí cũng không nhiều vì còn là học sinh nên muốn tìm nhà nghỉ tốt
xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
500ae cho em hỏi quanh khu vực trường có quán ăn nào ngon bổ rẻ và view đẹp chút không ạ???
Em cảm ơn ạ!!!
( Ảnh sưu tầm ) xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Review quán BÚN NGON ở Tạ Quang Bửu đối diện cổng thpt Thăng Long
Bát như của em đầy đủ có đậu, giò, sườn sụn, thịt bò....em ăn no đến tối mới 45k
Ngoài ra còn nhiều loại bún khác
Quán hơi nhỏ lại đông khách nhưng nhân viên ra đồ nhanh thái độ phục vụ tốt
ĐẶC BIỆT nước dùng (đối vs em) cực ngon
Mọi người nhớ là chỉ có quán ở giữa thôi nhé
Lần đầu em review hơi lủng củng tí mn thông cảm xem tiếp
- ( Góc Khen ) - AJITHU
Lần đầu tiên e ngoi lên review sau bao ngày tháng Núp ở động. Tên quán Ajithu ( Quán Hàn Quốc)
- phục vụ: Nhiệt tình, 10/10
- Đồ ăn: ngon, vì chính ng Hàn làm, kim chi đến mấy đồ ăn kèm, canh củ cải còn dk free, hôm gì e ăn k biết gọi canh đậu tương khó ăn lắm, thịt đa số để tủ đông nhưng rất ngon, có cả lòng nướng và mantu, 9/10
- giá cả: quán này k dành cho bạn sinh viên hay ng đi làm thu nhập trung bình vì khá chát, 1 suất thịt heo 120k/200g là rẻ nhất, còn đâu toàn 200k trở lên, canh cũng 100k,cơm trắng 10k,Nhưng bù lại chất lượng tốt, e đi ăn 4ng mà hết 1tr2 toàn gọi thịt heo không thôi đấy.
- không gian quán ấm cúng chuẩn Hàn luôn,,chỗ để xe hơi chặt.
- địa chỉ : e biết ở Hoàng Ngân chỗ ngã tư Hoàng Ngân và Nguyễn Thị Định .
#Ajithu xem tiếp
mng ơi cho mình hỏi mình đang ở đà nẵng. Các b cho mình xin kinh nghiệm đi rừng dừa bảy mẫu với. Mình định đi vào sáng mai xem tiếp
[ Góc Khen Dạo ]

Nhân cái ngày Hà Nội đang trong ko khí lạnh tràn về , 2 vc lang thang đi ăn chả cá. Ăn món mình yêu lại đúng chỗ mình thích thì chẳng còn gì bằng !! Hà Nội kể ra chả cá cũng nhiều , và để phục vụ tinh thần ăn uống cũng như niềm yêu thích đặc biệt đối với thú ăn chơi món xa xưa của đất Kinh Kỳ , em cũng lê la ko ít quán xá , nhưng muốn ăn ngon trọn vẹn còn phải bao gồm nhiều yếu tố , và điểm dừng chân của em là ở đây .
Vẫn như mọi khi , 2 ng 2 suất chả + 1 suất lòng , full option trà đá, lạc, bún , rau , hành thìa là , kể cả vui mồm ord thêm dăm bảy lần thì vẫn cứ là thái độ đon đả nhiệt tình của chủ quán, vẫn cứ là free panchan nhé !! Cái hồn đôi khi k nằm ở món chính mà lại nằm ở gia giảm đi kèm , tiếng xèo xèo của chảo mỡ tí tách , 1 miếng chả kèm 1 miếng bún , rồi hành thìa là rau thơm lạc rang chấm đẫm mắm tôm đã đâm sẵn chanh ớt !! Ôi quốc hồn quốc tuý . Lần nào ăn cũng phải dấm dúi 2 bát mắm tôm mới chịu !! Cá tập gym béo núc ních mà chắc , thịt dai , ngọt tê lưỡi . Bản thân em thích ăn hơi cháy nên để quá lửa chút ăn sẽ đưa mồm hơn , nhất là lòng cá dai dai sần sật , hành phi thơm nức mũi !! Cả cuộc sống thu bé lại bằng 1 chảo cá ) . Lại vẫn như mọi khi , ăn xong sẽ có ngay thạch dừa đi kèm , và tất nhiên lại là FREE !!
Thêm 1 điểm cộng nữa cho vị trí , view đẹp. Có ko gian mở thoáng đãng ko bị ám mùi ( ưng nhất điểm này ).
Giá cả như mọi nơi , 120k cho 1 suất cá và 100k cho 1 suất lòng. Vợ chồng em bình thường 2 cá 1 lòng là vừa bụng no nê .
Địa chỉ : số 5 Hội Vũ
Kính hội !! xem tiếp
[Góc hỏi]
Cần tìm các quán BÚN ỐC CHUỐI ĐẬU quanh khu vực
Trời lạnh thèm ăn 1 bát cho ấm bụng mà ko biết tìm ở đâu cả :(((( xem tiếp
Góc khen
Hà nội steak 814 láng
Nay nhà mình vừa đi ăn kính hội món steak ở Hà Nội steak 814 đường láng. Xem trên mạng xong taxi ra thấy quán lẩu dê tưởng ăn quả bom ah . Ngơ ngác nhìn ngó xong may dt có 3g gọi cửa hàng thì hoa ra vào ngõ 814. Qua quán lẩu dê là thấy.Vào thì nhìn tầng 1 cùi quá. Nhân viên hương dẫn lên tầng 2. Câu thang thì rõ cao ah.huhu. Xong là đến màn gọi món. Nhà mình gọi - combo bò bí có 250g bò, 1 súp bí đỏ, 1 caramen. Với 1 bò 200g, 1 mỳ ý sốt bò băm, 1 nc khoang, 1 Sài gòn. Chờ 1 lúc thì có súp bí đỏ kèm vụn bánh mì bơ tỏi. Súp khá ngon ngậy bánh mì thơm giòn dã man. Nhưng ăn hơi nhanh ngấy. Xong đó là ahuhu chờ mãi để ra bò. Nhưng mà đúng là k bõ công chờ. Bò dẻo ngon sốt gọi kèm là tiêu tươi thì ngon hơn tiêu nấm ah. Trong đĩa bò có kèm khoai Tây nghiền ăn cũng khá ngon. Mỳ ý thì bình thường chắc lần sau k goii. Nhân viên ngoan. Ăn gần hết các bạn ý bê caramen ăn cũng ngon nữa. Và đến màn thanh toán tiền oi có chưa tới 400k ah. Cảm thấy so happy luôn vì đi ăn mình nghĩ ít cũng phải 500k y. Không dám so sánh cao cấp nhưng với giá tiền như thế mình cảm thấy ăn rất ngon luôn. Hơn hẳn hồi nhà mình ăn steak măm măm thì phải ở times city ấy. Được ăn thoải mái sốt và bánh mì. Nhưng thật ra 2 vc mình cũng chả ăn dc thêm vì no ui.
Chốt lại: với giá tiền hợp lý lại gần nhà nhất định nhà minh sẽ còn quay lại đây bỏ qua cái cầu tháng và tầng 1 xấu mù.
P/s: tuy không gian k sang choảnh nhưng lại có ghế trẻ em hình lợn kute là điểm cộng với nhà mình.
Kính hội cái ảnh made in chồng mình bằng em điện thoại cùi xem tiếp
(Góc khen)
Vì xem chùa trong hội lâu rồi nên hôm nay mình cũng xin review cho các bạn về quán lẩu mình vừa đi ăn xong.
Mình ăn buffet lẩu ở Laska Singapore ở Aeon Mall Long biên với giá 199k, nhưng mà đặt bàn qua pasgo nên còn 179k chưa VAT.
Nước lọc 20, nước ngọt 25k
Khai vị có khoai chiên, bánh bao, nem hải sản, mà cái nm này ăn như khoai lang ý. Cả bánh xèo nhật. Salad ngon nữa.
Về đồ nhúng lẩu thì khá đa dạng, từ bò, gà, mực, tôm, bạch tuộc, cá hồi. Ôi kiểu có hết ý. Mà bọn mình đi 2 người nhưng người ta không mang ra 2 con tôm một đâu, cả đĩa 6 con ý. Mực nữa. Bọn mình gọi 3 lần tôm mà vẫn tươi cười. À,hôm nay mình đi ăn thì mấy cái hải sản khá là tươi, không bị bở.
Sau khi ăn hình như có cả phở xào, mì xào. Mà tại no quá nên mình không gọi.
Tráng miệng thì có chè với hoa quả. Mà mình chỉ gọi quả thôi.
Nhân viên thì cũng ổn, thấy hết thì hỏi có cần nữa k, gọi cái là ra luôn.
Tóm lại là khá oke.
9/10.
Lần đâu review hơi lủng củng.
Nhiều cái đang ăn dở mới chụp nên hơi không đẹp. xem tiếp
[Góc Khen] Bánh mỳ bò xào số 2 ngõ 36 ao sen, hà đông, cảm nhận của mình là cực ngon,lạ miệng vì mình chưa đc ăn bánh mỳ kiểu này bao giờ, 1 tô thịt bò xào thơm phức đầy ú ụ ăn kèm với bánh mỳ nóng, quán có mức giá 40k và 50k hơi cao so với nhiều người, nhưng với số thịt bò nhiều như thế thì ko đắt tí nào,cô chú chủ quán hiền lành dễ tính, sẽ quay lại ủng hộ cô chú xem tiếp

Bạn nào biết nhà nghỉ or khách sạn bình dân nào khu vực đường paster, quận 3 (gần vp vietravel cành tốt) chỉ mình với ạ, sáng mai mình đi tour sớm nên phải lên sg từ hnay í. Tks cả nhà xem tiếp
( góc chê nhiều hơn khen )
Lẩu Phan cơ sở 5 tại 131 Thái Hà !!!
Nghe tiếng lẩu Phan - Đào Duy Anh đã lâu mà chưa thử, nay bên cơ sở 5 khai trương có đồng giá bf lẩu bò Úc 69-79-89 nên đi thử xem sao
1) Khâu đặt bàn: vì khai trương ưu đãi nên gọi đặt trc phải 21h tối mới có bàn cho 2ng, khi mình đến là 20h56 check bàn đặt thì lại có ng khác đến lấy mất bàn của mình và đọc tên, quản lý tích vào khách đã đến. Nên khi mình check thì phải đợi để xác nhận
Góp ý: đáng ra quán nên ktra sđt của ng đặt bàn tránh nhầm lẫn lấy mất bàn của nhau
2) Khâu chỗ ngồi và khâu order :
Mình bị thương ở chân và quái lạ t1 t2 vẫn còn bàn mà tsao lại xếp mình lồm cồm bò lên t3 ??? và lên đến nơi mình đã hiểu bàn cho 2ng đc xếp ngoài ban công, ngồi ghế nhựa như trà đá vỉa hè và ăn bếp ga du lịch thay vì ngồi trong phòng ghế gỗ chỗ dựa, bếp từ
Ko biết là có phải do đón khách lượt 2 lượt 3 nên các bạn order của t3 trông khá là uể oải và để mình ngồi vào 20p r vẫn chưa đc gọi đồ, gọi liên tục mấy bạn đều vâng rồi quay đi, mang cho mình cốc mà k có bát đũa cũng như khay gia vị k có quất vì hết ( xong mình phải nhờ đi xem bàn nào thừa lấy )
- mình gọi nước lẩu truyền thống. Order 1 và order 2 kêu hết, đành gọi lẩu chua sấu đợi thêm 20p nữa bạn quản lý nữ áo đen ra bảo hết chua sấu còn truyền thống ?!? khâu order rất mất tgian đợi đồ và k biết mình đc ăn gì
3) khâu đồ ăn & nước uống:
-nước lẩu khá là nhạt, khay bò Úc đẹp lát mỏng chỉ có mấy khay sau là bò Mỹ chen vào mỡ nhiều hơn thịt thôi khay rau có muống vs cải thảo và khuyên là các bạn nên bỏ bớt khoai môn ra vì miếng khoai to lắm ninh mãi ko nhừ để ăn và đục nước ))
- dưới là mặt ny mình chán đời khi ăn hết 5 khay thịt rồi ngồi đợi bê thịt ra tiếp rõ lâu nên bị ngán ))
*Ưu điểm là quán dễ tìm và có view đẹp, ở trong khu dân cư nên khi hò dô cũng ngại ảnh hưởng lắm )
Ad duyệt bài cho nóng nha xem tiếp
Lần mới nhất mình đi mới biết đến wifi chùa nên mới đánh được 1 dấu tích chứng thực đã đến Sapa thôi )) Thấy app này còn 1 chức năng khá hay cho việc đi du lịch nên mình share cho các bạn xem tiếp
Điệm cộng duy nhất là phục vụ tốt.
Mình ăn set 65k/2ng + 4 nem lụi 7k/cái tổng hết 93k và sau đó phải đi ăn thêm bún vì 2 ng ăn k no được . xem tiếp
Điểm 7/10
Có thể quay lại vì khá tiện, gần nhà. Ngoài ra có thể gửi xe trong xưởng phim 5k/xe để đi bộ ra Lăng Bác với đường Thanh Niên. xem tiếp
# DaLat.
Thân chào mọi người !
Vợ chồng hiện đang ở Tp Biên Hoà, mình dự định sẽ cho các con đi Đalat để tổ chức sinh nhật cho bé lớn. Mà chỉ được nghỉ có 2 ngày cuối tuần, nên đang phân vân không biết thời gian ngắn như vậy thì có thể đi chơi được hết không. Rất mong ace trong hội đã có nhiều kinh nghiệm đi DaLat có thể tư vấn giúp mình với ạ. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đọc tin ! xem tiếp
khen dạo : quán đóng gạch số 25 ngõ 102 pháo đài láng . Bún ngan nhiều thịt nước dùng ngọt :x. Ngoài ra bán cả bún thịt mọc cũng đáng để các bạn thưởng thức giá dao động từ 25k đến 30k. Quán rất đông khách.mọi người ai ơ khu láng thượng qua thưởng thức đi k phí tiền đâu.vk t bên gia lâm cũng hay sang đây ăn lắm xem tiếp
[ Góc chê ]
Được hôm hí hửng tưởng Mr.Goodtea mới mở gần nhà. Mình lao như một cơn gió ra định bụng mua nhiều vì hnay nhà đông người. Mình vào quầy không nhìn menu gọi luôn đào kem sữa và bạc hà kem sữa trân châu lá dứa. Và.. bạn nhân viên ngơ ngác lúng túng xong quay ngược menu về phía bạn ý tìm tìm rồi nói giọng ngúng nguẩy đùa đùa "đâu ạ? đào kem sữa với bạc hà kem sữa đâu ạ?". Mình mới giật mình xem lại. Và cái menu lạ hoắc luôn ấy ạ. Không có vị mình gọi, cũng không có trân châu lá dứa và thủy tinh luôn hic.. Thế là mình ngậm ngùi thôi mua một cốc tạm rồi đi về. Vẫn ấm ức vì như kiểu ăn quả lừa ý các c. Vì lúc nhìn menu là mình biết cơ sở này lạ lạ rồi :(( Và đi đến đoạn ngã tư trường chinh, lúc đi qua đường ray nó hơi xóc là cái cốc trà sữa mình treo ở xe nó "pụp" phát luôn Xong, thế là khỏi xem vị nó thế nào. Tức again (dù rơi là lỗi của mình, nhưng cũng do túi mong manh quá hức). Và mình lại lội về cơ sở Lê Trọng Tấn để mua )) Kết thúc 1 tiếng đi mua trà sữa vất vả gian nan.
Câu hỏi cuối: Cơ sở mr.goodtea này không chính chủ đúng k ạ?
xem tiếp
( góc khen )
không biết có ai đi ngang qua Hồ Tây vào đây chưa nhỉ
La Chérie Bakery - 155 Nhật Chiêu,Tây Hồ
Về không gian : tiệm bánh bé bé xinh xinh màu xanh nổi bật dọc con phố lun ý yêu dã man không gian trong nhà thì hơi bé có 2 bàn ,ở ngoài có 2 bàn gỗ màu trắng uhuhu tây cực lun ạ,cơ mà bàn ghế ngồi có vẻ hạn chế nên khuyên mn chọn giờ tầm 3-4h t7 CN ( hôm em đi h đó khá vắng vẻ). Bước vào tiệm thì thơm mùi bánh thích lắm luôn ý cơ mà em nghĩ hè chắc nóng .-. decor cũng khá đẹp ngồi trong hay ngồi ngoài chụp ảnh thì sang chảnh khỏi nói )) có 1 cửa chính và 1 cửa sổ to đùng mỗi bàn có 1 lọ cúc hoạ mi check in các thứ )) bánh tủ bánh có 1 tủ sách nhìn hay lắm luôn
- view nhìn ra Hồ Tây chiều qua đây uống trà,ăn bánh ngắm Hồ Tây thì sang chảnh hết nấc hehee
.. xinh xinh lắm,có bánh gato to luôn.
-Gía bánh tầm từ 10k-350k, đồ uống thì tầm 20k - 40k cái này em cũng k nhớ rõ giá lắm. Banh em gọi trong hình là 2 bánh brownie (10k/cái) với 1 sữa chua (k nhớ giá lắm ạ hình như 15k/cốc xinh xinh hình kitty ), bánh brownie cá nhân em thấy ăn rất ngon.sữa chua lên men siêu chuẩn vị kiểu ngày xưa ý ạ mềm mịn. từ lúc bước vào đến đi ra mùi bánh vẫn còn lưu lại được ý ạ
Về phục vụ : 10/10 uhuhu các chị nhân viên siêu đáng yeeuuu ạ, niềm nở với khách cực kì mà thân thiện ý ạ hôm t7 em đi là chỉ định 2 đứa đi ăn nhẹ, gọi 2 bánh 1 schua có 45k thì phải hô hô chị ý hỏi bọn em uống nc gì k thì bọn em định lấy nc lọc nhưng chị ý bê ra lại mang cho bọn em 2 cốc trà cx thơm lắm luôn ý ạ còn tặng thêm cả 1 đĩa bánh mì nhỏ nướng giòn bên cạnh có : bánh mì bơ tỏi,bánh mì đen vs 1 loại nữa em cx kb tên. tuy bánh tặng nhưng cũng ngon lắm ý ạ ) hic
2 đứa cũng k ngờ sẽ được khuyến mãi thêm như thế uhuhu yêu lắm luôn ạ
sẽ quay lại và thử hết )) hehee xem tiếp
REVIEW ĐỒ ĂN SÀI GÒN GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ
Trước khi Review đồ ăn thì mình xin nói đây là cảm nhận và đánh giá của cá nhân và gia đình mình với quán ăn này. Có thể các bạn đã ăn và có những đánh giá khác nhau tùy vào khẩu vị, vì vậy nên đánh giá này chỉ là đánh giá của một trong những thực khách đã từng nhiều lần ăn ở quán thôi nhé.
Nói qua một chút về không gian của quán, khá rộng và thoáng (một đặc điểm mà quán ăn nào cũng nên có), ở đây còn có đặc điểm khá hay là bàn riêng cho từng gia đình, phù hợp cho buổi cuối tuần lắm. Phong cách đúng như những hàng ăn Sài Gòn vào những năm 80 – 90 trước đây, nếu bạn nào để ý sẽ thấy những họa tiết cực kì chi tiết như các bức tranh Sài Gòn vẽ bằng tay này. Quần áo nhân viên cũng đặc trưng cho một thời kì xưa của Sài Thành luôn ý, nhân viên nam có mũ, nhân viên nữ thì có áo dài tà cao ngang gối (đều xinh trai đẹp gái cả luôn J)) )
Rồi, quan trọng giờ là đánh giá các món ăn, hôm ý mình có ăn cùng bạn 5 món (hơi nhiều so với 2 người đấy :”>). Những món này mình đã từng ăn ở trong Sài Gòn rồi và khá ngon, mà còn cách đây chưa lâu khi mình ở trong ý nên mình cũng gọi phát liền luôn những món ý để thưởng thức lại. Ăn xong thì cảm thấy như mình đang ngồi giữa Quận 1 ăn uống trong khi ngồi ở Quận Hoàn Kiếm ý J). Gợi ý luôn vài món ăn nếu bạn chưa có cơ hội vào Sài Gòn thưởng thức bao giờ nhé: Ngao xào bơ cay và Ốc mít hấp sả( những ốc ngao này thì nổi tiếng khắp Sài Gòn rồi, vào không ăn thì coi như chưa vào nên cũng không có gì để nói thêm). Bánh xèo Nam Bộ - bánh này cực hay vì nó rất rất là lớn, to tràn ra cả một cái đĩa vuông lớn nên cả 2 người có thể cùng nhau thưởng thức mà vẫn thòm thèm J)). Cá lóc nướng trui: trang trí cực hài hước và buồn cười nhưng cuốn rau và bánh tráng vào mà ăn chấm mắm chua ngọt thì tuyệt vời. Cuối cùng là Lẩu Bông (nghe lạ thế thôi chứ thực ra là lẩu ra của miền Nam, thấy nhân viên giới thiệu là rau được nhập từ trong Nam ra theo quy trình cực chuẩn luôn ý.)
Phục vụ ở đây thì mình cũng nói qua là có đồng phục trông chuyên nghiệp lắm, nhưng mà không phải vì thế mà sang chảnh quá đâu, họ rất chu đáo nhiệt tình luôn ý, cái gì cũng nhanh chóng niềm nở như họ là chủ cái nhà hàng ý J). Lúc mình hỏi lẩu (vì mình cũng ít ăn và không rõ về món này), nhân viên tận tình ra giải thích và hướng dẫn cách ăn rau một cách chu đáo vì lẩu này không phải là lẩu thông thường cứ nhét hết rau vào là xong đâu nhé.
Nói chung tổng kết lại là đối với Nhà Hàng Món Ngon SÀI THÀNH tại số 8 Dã Tượng thì mình đánh giá khá cao. Tuy nhiên có điểm lưu ý chút là món Sài Gòn chưa chắc đã hợp khẩu vị của các bạn ngoài Bắc vì nó… khá là khó tả. Ai muốn ăn phải thử mới biết nhé J)) xem tiếp
Cả gia dinh em gồm 21 người 3 thế hệ từ người già đến trẻ nhỏ đang tìm 1 địa điểm du lịch kiểu ở 1 villa resort gần Hà Nội, có bể bơi, có thể nướng đồ thì ltuyệt vời
Em chỉ đi được duy nhất ngày 25,26/8 ạ
Anh chị cho em xin chút gợi ý ạ xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi có nhà hàng nào phù hợp để tổ chức liên hoan cty cuối năm cho khoảng 40-50ng. Có sân khấu nhỏ để tổ chức chương trình nữa.
Mức giá tầm 300k/người. Nếu là buffet càng tốt.
(có thể chưa tính phí thuê địa điểm). Mình cảm ơn.
>Hy vọng được đăng bài< xem tiếp
( cực kì ghét)
Bỏ tiền ra mua trà thì nó bán cho toàn đá r lại còn được có nửa cốc
Bánh mì thì trứng sống r lại còn mặn
Mặt nhân Viên thì như bố người ta
Circle K 67 nguyên hồng xem tiếp

GÓC REVIEW SAPA 2N1Đ KS 4 SAO CHỈ VỚI 1400K/người
Mình đặt xe giường nằm 2 tầng đón tại ĐH Bách khoa 9h15 tối. Ấn tượng đầu tiên khi lên xe là tất cả mọi người đều bỏ giày dép vào túi nilon riêng. Mình có hỏi anh phụ xe được biết xe có rất nhiều điểm đón tận nơi tại HN từ hoàn kiếm, hai bà trưng đến linh đàm, ĐH Ngoại Ngữ, tiện nợi cho hành khách lên xuống xe Trên xe trải toàn bộ thảm, vừa sạch sẽ, vừa êm chân Giường xe khá rộng rãi, nhóm bạn nào đi đông người có thể đặt giường ở hang cuối có 5 giường sát nhau Trên xe đầy đủ tiện nghi wifi cực mạnh, màn hình tivi cho mỗi tầng xe, dàn đèn lead cực kỳ yêu thương luôn. Xe đi luôn đỗ lại cho hành khách nghỉ ngơi 2 lần mỗi lần 15p, mọi khách xuống xe đều được nhà xe phát cho đôi dép riêng đi lại cực kỳ tiện nghi sạch sẽ, vì vậy trên cả chặng đường đi 5 tiếng đồng hồ, có khách lên xuống đi wc…nhưng trên xe vẫn luôn lu ôn sạch sẽ.
Ngày 1:
Sáng : Xe dừng bánh tại sapa lúc khoảng 3h30. Mình ngủ trên xe đến 7h xuống, việc đầu tiên là đến nhà thờ đá, check in rồi đi vòng vòng quanh thị trấn ăn sáng + tìm vị trí view núi đẹp để chụp ảnh Ăn xong, nghỉ ngơi một chút mình tiếp tục thuê xe ôm lên khám phá bản cát cát (mình mặc cả hết 20k) rồi vào thư giản một chút bằng café tại Gem Falley với view toàn cảnh thung lũng.
Trưa : về lại thị trấn ăn trưa rồi vào ks check in, nghỉ ngơi, ngắm view ks, mát xa chân miễn phí tại ks…
Chiều + tối : Lên đường đi Suối vàng, thác tình yêu, ngắm vừa hoa,… Cuối ngày trở về ăn uống, thw những món nướng bếp đặc trưng của sapa, mua một ít đồ lưu niệm và tham quan sun plaza.
Ngày 2 : Dậy sớm, trải nghiệm bể bơi nước nóng tại ks rồi ăn sáng buffe tại ks. Sau đó, tranh thủ đi dạo khu nhà thờ đá, Hái mận tại vườn, và cuối cùng là lên núi Hàm Rồng ngắm mây. Buổi trưa quay lại sapa ăn cá tầm rồi chuẩn bị đồ đạc lên xe quay về HN.
Qua đây mình rút ra một số lưu ý cho các bạn khi đến sapa :
1. Nên đi từ đêm hôm trước, đến sáng hsau đến nơi và chúng ta có nguyên cả ngày để đi tham quan. Có 1 số bạn cũng hỏi mình nếu đi đêm 3,4 h sáng đến nơi có check in được k ? Mình cũng xin trả lời là việc này tuỳ vào từng khách sạn bạn ở , theo đúng quy định việc check in sớm sẽ mất 50% tiền phòng, tuy nhiên nếu phòng đó trống khách sạn sẽ cho check in sớm nhưng k thể hứa trước . Ngoài ra vẫn còn 1 cách nữa là khi 3,4 h đến nơi, ô tô giường nằm vẫn cho các bạn ngủ đên 6h30 – 7h sáng , lúc đó dậy ăn sáng quanh quẩn xong về khách sạn là vừa
2. K nên ham chọn ks phòng view núi, vì sapa đâu đâu cũng có view núi, nên chọn những ks tiện nghi thoải mái, được xếp hạng tốt, gần trung tâm dễ đi lại
3. Đồ ăn khá ngon, hợp khẩu vị dân Bắc
4. Sapa nhiều quán café view rất đẹp, rất nhiều lựa chọn cho những bạn thích chụp ảnh
5. Về con người: thực sự thích con người nơi đây. Vô cùng nhiệt tình và dễ gần. Bọn m hỏi đường mà còn có chú đi xe chỉ đường tận nơi, chỗ hái mận cũng là do 1 chú xe ôm tận tình giới thiệu rồi cho số để gọi
Toàn bộ chi phí : 1400k. Bao gồm đặt combo tiền xe khứ hồi + ks 4 sao 890k. Tiền ăn uống xe ôm vé ... 450k, quà lưu niệm mang về 50k xem tiếp
Vẻ đẹp đến lặng người của Thác Bản Giốc- Cao Bằng chắc chắn sẽ làm cho bất cứ ai từng tới đây... xem tiếp
(goc chê bai)
ảnh e copy trên mạng còn bên cạnh ảnh e chụp ak.lõng bõng nươc.bạch tuôc vớt mãi k thấy đâu lèo tèo năm ngoai e nghiện mon này lắm đi ăn suốt.năm nay nhà xa lười di mới đi lại vi trời lạnh lại thèm mà thất vọng quá.Phủi quán hàng bột ạ. xem tiếp


Mong ad duyệt bài ạ
Gia đình e chủ nhật này vào đà nẵng chơi. Các bác có địa điểm vui chơi, ăn uống giá cả hợp lí cho e với. Với e vào bà nà chơi, thì có nên đặt phòng trên bà nà k?
E cảm ơn ạ xem tiếp
Góc thái độ nhân viên.
Kichikichi bigc trần duy hưng.
Nay đi thi về muộn, mình với 2 người nữa 1h30 mới vào ăn và tất nhiên mình không hề hy vọng hay đòi hỏi sự nhiệt tình nào vì giờ đó khá muộn. Nhưng có 2 việc, khá là ngàn chấm.
1. BÀ chị đi cùng mình gọi đồ uống gì đó ko nhớ tên (lúc mang ra thì thấy là nước chanh leo), khi bạn nữ order ra nói với bạn nam phụ trách thì bạn nam nói rất to "mày điên à? GIờ này đòi. thế thì quỳ rồi." Vâng, khoảng cách chỗ mình ngồi và bạn nam đó có 3 bước chân, và rõ ràng bạn ý cố tình nói to.
2. Bọn mình gọi thêm hải sản, 1 lúc sau "cạch" 1 tiếng làm đứa em mình giật bắn. 1 em nhân viên nữ vứt toẹt cái đĩa hải sản lên bàn rồi quay vào. Tưởng vỡ cái đĩa luôn ý.
Mình cũng từng làm thêm công việc tương tự, tất nhiên khách vào lúc muộn thì không thích lắm nhưng không bao giờ có những thái độ như vậy.
Và. Một lời tạm biệt dành cho kichikichi big c. xem tiếp
Em định tổ chức ăn thân mật ấm cúng khoảng 5 mâm 30 khách tại Hà Nội. Mọi người cho em xin review với ạ. Mong muốn:
- Đồ ăn ngon, sạch sẽ
- Không quá đông và không ồn ào
- Có bục MC đứng, khuôn viên trang trí chụp ảnh đẹp ạ.
Em cảm ơn cả nhà đã đọc bài và cmt giúp đỡ ạ xem tiếp
Mình tín đồ ăn tq và đồ hồng Kông thấy chỗ này ngon muốn chia sẻ Vs Mn , mong add sẽ phê duyệt cho mình bài này ạ. Chứ mình k qc gì đâu,cho Mn thưởng thức Thoii ak ,
Chẳng là hôm nọ Sn mình ,mình cũng có hỏi bạn bè chỗ nào ăn lẩu hồng Kông ngon , đc Mn chỉ ra chỗ này . Mình thấy ăn Oki , đồ ngon chât lượng , Đĩa lên đầy đặn , ăn có combo tính ra hơn 168k/ 1 ng , ăn thịt bò , gà thoải mái ,Phục vụ nhiệt tình.chỉ mỗi nhà hàng vẫn hơi ít món. Tại mình ăn bên kia lẩu này có thêm rất n đồ ăn kèm nữa , nhưng ăn ơ vn vị lẩu hồng Kông ntn là quá chuẩn và Oki r .minh thì nghiện mấy món ăn tq - hồng Kông các thứ luôn.
Tại 11a- đình ngang TAIFOOK .

xem tiếp
Ps : em thay ảnh để tránh những thành phần ko đọc hết post mới xem ảnh đã vào khen trứng ngon nhé ) em cần mng bày tỏ sự quan ngại về thái độ bán hàng của cửa hàng xem tiếp