Điểm cộng:
Quán sạch sẽ. Vị trí dễ tìm. Đi từ trên cầu nhìn xuống phát là thấy luôn.
Không gian thoáng, không xô bồ ồn ào.
Có cái trò tự order đồ ăn trên máy khá lạ ) Mỗi món ăn đều có giá và phần mô tả về thành phần đi kèm, có thể tham khảo trước khi lựa chọn. Chọn sai cứ thoải mái chọn lại, miễn là các chưa kịp đưa tiền cho nhân viên là ok.
Đang trong kỳ giảm cân mà vẫn thèm tinh bột thì đây là lựa chọn lý tưởng các bác ạ. Ăn hết 1 bát, cảm giác bụng nó vừa đủ no thôi, không bị đầy.
Sợi mỳ nhiều màu. Thích mắt mà cũng dễ dỗ trẻ con.
Nước dùng ngon, thơm vị cà chua. Viên thịt mềm, mọng nước, không bị bở bở.
Nhân viên toàn trai xinh gái đẹp. Đẹp từ chị thu ngân đến anh bưng mỳ )
Sáng ra ghé quán được kèm thêm quả trứng tên khá “truất”: Trứng da hổ. Vị như trứng kho tàu.
Điểm trừ:
Nhân viên tác phong còn hơi chậm. Chắc do chưa quen việc, thạo tay. Nhưng được cái trẻ, khỏe và nhiệt tình nên tạm tha.
Giá thì từ 45-65k. Thi thoảng dẫn người nhà đi tăng cường sức khỏe hoặc gấu chán cơm thèm phở thì vào mỳ cá cũng khá thú vị.
Nhiều nước nên nhân chìm nghỉm, mất hút. Bác nào thiên về mỹ thực thì lựa chọn món này nó ko có hợp lắm.
Quán có thêm trà pha, sâm dứa hay nước ép hoa quả thì sẽ phù hợp với tiêu chí “healthy” mà quán đặt ra hơn.
Edit: Địa chỉ cho bác nào cần ạ: số 121 Láng Hạ, ngay chân cầu phi thẳng xuống đánh mặt sang phải là thấy nha ! xem tiếp
Xinchao các bạn
Hôm trước thấy các bạn muốn tìm món đồ ăn này thì hnay mình gthieu các bạn địa chỉ ăn nem nướng Nha Trang này tại Thanh Xuân - Hà Đông ạ )))) 50k 1 mẹt như hình, 25k/ 1 suất người ăn. Đây là mình 2 ng ăn nên là 1 mẹt. Ăn đẫy mồm và mình khẳng định là ngon nhaa
Địa chỉ là: 34A- LK6A làng việt kiều Châu Âu - Mỗ lao - Hà đông
Và có ship quanh hnoi ạ, hãy thử và tin mình xem tiếp
Mùng 5,6 tết em định đi VT, có ai biết khách sạn hay homstay nào phòng dành cho 2 người giá mềm không ạ. E đi xe máy nên ko ngại xa ạ. Nơi nào hẻo lánh cũng được xem tiếp
Hẹn mấy năm sau quay lại.
Ăn ở đây so với quán phở gà chicken way trên đường Trung Hoà cũng không khác so SH với cả xe phantom. xem tiếp
[Review Ăn uống ở Sapa]
Tuần trước mình đi Sapa và quán ăn đầu tiên mình vào là Little Sapa vì nó gần hotel mình ở (Nomadtrails Botique)
4 người chúng mình gọi 1 đĩa lợn mán nướng kiểu little Sapa, 1 vịt nướng mật ong, 1 bát cạnh cải thịt băm và 1 đĩa đậu sốt cà chua cùng 1 bát cơm. Không biết là do đói hay gì mà món nào cũng thấy ngon, đặc biệt là lợn mán nướng. Tổng thiệt hại là 358k/4 người
Lúc bọn mình ăn thì quán chỉ có mỗi bàn bọn mình, ăn xong thì có 2 vị khách tây. Hỏi ra mới biết là quán chủ yếu phục vụ khách tây, không gian cực kỳ yên tĩnh và sạch sẽ.
Chấm 8/10 do đĩa nhìn nhiều thịt nhưng thật ra ko nhiều lắm vì đĩa nông vl )) xem tiếp

Các bác cho em xin địa điểm vui chơi , ăn uống , sống ảo , hotel xịn tí ở An Giang với ạ . Có lịch trình càng tốtt , emm cảm ơn ạ , đi 2 người ạ . Chúc mn năm mới nhiều sức khoẻ xem tiếp
Mn cho e hỏi nên đi Hang Rái hay Bình Ba, nhà e có 1 e bé 3,5t. Còn 1 ngày để chơi ở NT thôi ạ.
Ai có tour báo e với nữa xem tiếp
Hello Everybody ! I 've got a ticket to Hochimin city.How many days should I take ?plz.And what can I do there.After that I would like to go Danang.Can I take the bus or train How long it take ?plzz What can I do in Danang?
Thank you. Lovely Vietnamese Thanks all. xem tiếp
[Góc ưng ý]

Kim chi quán
Thực sự để tìm được quán đồ Hàn ưng ý thì cái đứa ưa thích đồ Hàn như mình cũng phải đi lê la khắp các hàng quán và tất nhiên đã tìm được một quán ruột cho bản thân và bạn bè.
Trước đây thì quán của chú ngay ở ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, ngày xưa học trường Lờ nên suốt ngày chiếm chỗ ở quán này luôn
Chú chủ quán ở Hàn 10 năm sau về Việt Nam mở quán, đồ ăn ở đây theo nhận xét của mình và bạn bè đi cùng thì chuẩn vị, chuẩn từ nguyên liệu cho tới công thức nấu, nó rất khác với các quán mình từng ăn.
Mình thích quán của chú, thích sự thân thiết, gần gũi, giản dị, như chính người thân của mình ấy.
Đây là một set lẩu kim chi nhỏ cho 2 người, mà 2 người như mình thêm 1 gimbap hoặc 1 cơm trộn là no phềnh luôn ) Lẩu Kim chi nhỏ có giá 150k, còn bát cơm trộn ú ụ kia là 48k thôi ạ, quá rẻ mà chất lượng
Nói chung là ưng nên các bạn nếu hẹn hò hay họp mặt bạn bè đều rất là ok ạ, đảm bảo không nuối tiếc
Địa chỉ: Số 27 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Kim Chi Quán biển đỏ chót nhé xem tiếp
Thấy có bạn review bún bò Huế mà nhớ món này quá, 7 tháng rồi ko được ra quán tủ của tớ ăn
Hồi trước tớ chỉ thích ăn Phở (Phở Bát Đàn hoặc Phở Tuấn Giảng Võ là ngon thôi nhé) nhưng từ hồi
được quán này thì thôi hẳn phở luôn. Mùa hè nóng nực, từ Nguyễn Chí Thanh ra Lò Đúc là 9km + tắc đường, vậy mà 1 tuần phải đi ăn 2-3 bữa. Kể cả bầu đến tháng thứ 9 vẫn đi ăn, đến khi đẻ là khỏi đi đc nữa, ahuhu.
Điểm trừ là quán chật, khá đông, bàn ghế thấp, tớ bụng to ngồi khổ vật vã. Còn điểm cộng, các bạn cứ ăn thử đi rồi biết tại sao tớ phải lặn lội đi xa thế để ăn )
Bún bò Huế Huy Béo - Lò Đúc nhé, tớ ăn ở Phạm Ngọc Thạch rồi là CS1 mà ko thấy ngon bằng ở CS2 là sao ta? xem tiếp
< Góc hơi khen>
Hôm trước có đọc rì viu đâu đó về quán đồ Âu della seta
Nghe đâu có pizza cả mỳ cua ngon giống pizza 4p
Hn 2 vc mình đi thẩm thì nhìn chung như này:
Giá cả: k quá đắt steak 200g 199k. Pizza ( được gọi nửa nọ nửa kia) tầm 200k. Mỳ tầm 130k. Mấy kons side dish ăn kèm dao động từ 20-50k
Không gian: yên tĩnh, ấm cúng, lịch sự
Nhân viên: ngoan, nhanh( hn m đi cũng hơi vắng)
Đồ ăn: pizza ăn được. Có kiểu 4 cheese ăn với mật ong giống 4p. Đế mỏng giòn. Khai vị có giỏ bánh mì ăn vs pate rấy ngon. Cu nhà m chén 2 cái bánh mì luôn. Mà cái này lại còn miễn phí. Rất chim ưng. Ăn xog cũng có desert free là ly panacotta nhỏ nhưng vì m no quá nên k ăn. Bố con bạn í khen ngon.
Steak mềm ngọt đc cái dao sắc k như mấy hàng m ăn dao cùn ăn kém sang thực sự. Sốt phải mua riêng nha. M thích kiểu thay vì giá 200k xog mua thêm sốt 30k thì bán suất steak giá 230k kèm sốt hơn. Hn m ăn vs sốt nấm thấy đậm vị và ngon. Mải ăn quên k chụp ảnh.
Mỳ cua thì hơi thât vọng tẹo. Kp vì k ngon mà m tưởng giống mì cua của 4p nên k nhìn menu mà gọi luôn. Ăn thấy vị lạ đọc lại thì là mỳ cua sốt ớt kiểu sinh ))) cũng ngon cơ mà k phải kiểu ngậy ngậy mình thích của pizza 4p. Mỳ hơi cay nên m phải gọi xuất mì khác cho bé nhà mình
Mấy món như soup gà nấm mình thấy bt. Hơi ít quẹt tí là hết.
Khoai tây cát lắt vs kem tươi và phômai bỏ lò thì lại là khoai bổ cau kiểu nướng qua r phủ phômai lên thôi. Ăn nhạt mà k liên quan đến nhau lắm. Như bt thì phải là khoai cắt mỏng nấu vs kem rồi phủ phômai bỏ lò. Hay cái mìh tả là cái khác nhỉ )
Định ra ăn set menu 399k gồm có 2 steak 1 salad và pizza hạt điều vs kem mà bh lại thấy k bán nữa. Tổng bill hết 818k nhưng nếu đăng kí thành viên qua zalo thì đx giảm 100k.
Tóm lại sẽ quay lại nhưng k gọi lan man như này nữa )) xem tiếp
Mình chán không nói gì luôn.
Ăn nốt đĩa ếch và đi về chứ mình k ăn hay cho đồ, rau vào nước lẩu đó nữa.
Có lẽ trường hợp của mình là hy hữu nhưng mình cảm thấy khá nản.
Nếu nhân viên và quản lý có cách xử lý tốt hơn thì có lẽ mình cũng k ấm ức như vậy.
Nhưng tóm lại đây sẽ là lần cuối mình đến quán này. xem tiếp

Nghe lời anh chị rủ rê, đến đây ăn thử quả là ko bõ công lặn lội từ Xuân Thủy sang m.n ạ. Ui bún bò ở đây ngon thực sự luôn, nước dùng ngọt vừa phải, sợi bún ko quá nhỏ cũng ko quá to, móng giò và thịt bò mềm, miếng tiết cực dễ ăn và không bị tanh hay bị mùi như nhiều chỗ khác e từng ăn; bò viên khá ngon và rau sống ăn kèm cũng ok, (nếu muốn ăn rau chín thì bảo với ac chủ là nta sẽ chần cho luôn ạ); Thêm chút quất và ớt chưng vào ăn cùng nữa thì tuyệt cmn vời luôn ạ. Một bát đầy ú ụ full topping như này chỉ có 30k, trà đá free. Bonus thêm không gian quán sạch sẽ thoáng mát, ac chủ thân thiện nhiệt tình.
Địa chỉ: 350 Cổ Nhuế, ngay bên cạnh cũng có 1 quán bún bò nữa, nhưng không xịn bằng quán này đâu ạ xem tiếp
[ Góc nhờ vả ]
Anh chị bạn bè có tâm ai biết ở hà nội mình quán nào bán CÀNG CUA ĐÁ , CÀNG GHẸ rang me + muối không chỉ e với. Thèm lắm mà k biết ở đâu có xem tiếp

[Góc kiểm chứng] Mỳ gà tần 25k ngon bổ rẻ
——
Trong ký ức thời thơ ấu của tôi thì mỳ gà tần là một món ăn cao sang, hoàng tộc, bởi mỗi lần mua cho tôi, bà tôi lại nói:
- Món này ngày xưa chỉ có vua chúa mới được ăn thôi.
Và mỗi lần được ăn nó thì tôi lại tự tưởng tượng mình như một hoàng tộc vậy:))
Mãi khi lớn dần lên, tôi mới biết nó cũng chỉ như bao nhiêu món ăn khác, là gà( nếu chuẩn thì là gà đen, gà ác tần) được hầm với thuốc Bắc, có vị đắng của ngải cứu, vị ngọt của táo tàu, và giá của nó cũng chẳng phải rẻ.
Thế nên khi nghe đến bát mỳ gà tần 25k ở đây, tôi cũng không mong đợi lắm.
Nhưng thường những thứ không mong đợi lại gây bất ngờ, nó ngon so với giá ạ.

- Gà ở đây được hầm ăn rất mềm, ngọt, không bị khô hay nát, được hẳn một cái đùi, nếu không biết giá, bạn khó có thể phán nó là gà ta hay gà Cn.
- Nước dùng: hơi ngỡ ngàng khi húp miếng nước đầu tiên, vị hơi ngọt, hương thuốc Bắc không có nhiều. Tuy nhiên những món ngọt thường nịnh vị giác, nhất là với những thằng hảo ngọt như tôi, và kết quả là tôi đã húp gần hết bát mì.
- Rau ngải cứu: bạn nào sợ đắng sẽ thích chứ mình thì thích nó sẽ đắng hơn.

Tuy nhiên có một số điểm trừ như sau:
- Đồ hơi nguội, mình thích nó nóng hổi hơn một chút, khi ăn mùa lạnh sẽ vào miệng hơn.
- Mình không tìm thấy táo tàu, và cảm giác thiếu một số vị mà không diễn tả được.
——
Nói chung với giá này, đây là một bát mì rất ổn, nếu hợp miệng chắc chắn bạn sẽ muốn ăn đi ăn lại.
Mỳ gà tần: 25k
Gà tần: 20k
Trứng vịt lộn: 5k
Trứng ngải: 6k
——-
Số 31 ngõ 115 An Dương
Bán từ sáng sớm đến 6h chiều. xem tiếp
Không muốn nói nhiều lại bảo pr. Nhưng vs kinh nguyệt 31 tuổi đầu thì mình khẳng định đây là quán thịt nướng ngon nhất mà mình từng ăn sau hàng chục quán nướng ở Hn.
Chị này bán từ 16h - 19h30 là hết hàng. Mỗi chiều bán tầm 400 xiên
Thang điểm 9/10đ
Địa chỉ: cầu vượt hồ sen phương liệt hoặc 129 ngõ 12 Phan đình giót xem tiếp
**Tổng kết thì mình thấy m.ng vote Nga ốc ở chợ Nam Đồng rất nhiều, nước chấm ngon. Các bạn nên thử đi nhá xem tiếp
[Review Takoyaki]
Mấy bữa trước thấy bạn @Bọ Đậu hỏi chỗ ăn Takoyaki ngon nên em cũng ham hố đi thử mọi người ạ. Đọc review về Takochan khá oki nên em cũng bon chen ra gì không )) Quán nằm sát sàn sạt phố đi luôn, nên cầm mang đi ăn nhé, vì không gian quán khá nhỏ.
- Nhân có 4 loại: bạch tuộc, tôm, tôm nấm, thanh cua
- Topping có 5 loại: cá bào, hành, rong biển, sốt trứng mayo, salad
Đắt xắt ra miếng luôn mọi người ạ. Lúc thanh toán thì được nhân viên gợi í tích điểm Sen Point để giảm giá nữa.
Bánh ăn nóng thì ngon quên sầu luôn. Vỏ và nhân mềm mịn, cảm giác như tan chảy trong miệng í. Bánh được để trong cái thuyền xinh xinh như này nha. Nàng nào mà nghiện sống ảo thì khỏi phải nghĩ ))
Takochan
Địa chỉ: số 10 Chợ Gạo, Hoàn Kiếm
Giá: 30/40/50k – 4/6/8 viên xem tiếp
De.TẦM có giá thành cao, cả set dưới hình như là 175K, bù lại chất lượng ổn, thêm không gian nghệ như vậy thì cũng hợp lý. xem tiếp
Mọi người có sở thích ăn bún bò qua đây ăn thử, ngon bổ rẻ nhé. xem tiếp
Các bạn nhân viên phục vụ thì vẫn vậy, nhiệt tình từ cửa đi vào, nướng thịt siêu ngon, lât thịt nhanh như người yêu cũ lật mặt )
Vẫn cứ yêu Nabeyaki như lần ăn đầu tiên xem tiếp
[Góc xin gợi ý]
Mọi người cho em hỏi chút!! Ở Hà Nội có quán cơm tấm nào ăn ngon ngon k? Em cảm ơn ạ!!
xem tiếp
< Góc Ngon Phết >
35k bát đầy đủ , nước thanh đậm đà.
Ở đây móng ngta rút xương ra cho rồi ăn sướng mồm kph gặm ))
Sườn thì sườn non, róc xương.
Bán sáng đến trưa là nghỉ rồi ạ. )
Mà quán sạch sẽ lắm ạ. K thấy chỗ nào bẩn, đồ ăn bán sắp xếp ngăn nắp.
- 484 Xã Đàn - Bún dọc mùng Nguyệt ) xem tiếp
Cần xin vài địa chỉ dồi sụn nhà làm ngon với các chế ơii mê mẩn món này mà tìm đâu cũng hết :((
xem tiếp
Em ở Nguyễn Thị Định nhưng không sành sỏi. Kính hội, các bô lão cho em xin địa chỉ ăn ngon với nhé. Em thích mấy kiểu vỉa hè: xôi, ốc, bánh trái...
Mong nhận được nhiều review có tâm ạ. Người bán đừng quảng cáo không em lại phải lên đây chê nha!!! xem tiếp
Em cần mua mấy túi detox như này mà thấy mỗi chỗ một giá hic các chị nào dùng r có thể cho e xin rv và chỗ bán k ạ em cảm ơnnn xem tiếp
Dành cho nhưng ai dành cả đời để tìm hàng lẩu riêu ngon thì bây giờ đã gặp em rồi đây ạ. Bước vào quán order 2 suất buffet lẩu riêu. Nhân viên phục vụ thần tốc bê ngay nồi lẩu thơm mùi bỗng thơm hết nấc. Nước lẩu chua ngọt dịu vừa miệng. Kèm thêm 1 bát riêu riêng bên ngoài để khi ăn thì cho vào. Mình còn gọi thêm 1 bát riêu nữa để cho thêm vào Rất là okee đấy ạ!!!!
Xong đĩa đồ gồm sụn, ba chỉ bò, mọc, viên thả lẩu bò, rau củ, giò tai, chả cá, hột dzịt lộn, nấm kim châm, đậu rán. Nồi lẩu riêu ngập riêu nghĩ đến đã run cả người. Mang tiếng buffet mà phục vụ đồ ăn lượt đầu đã no ngật ngưỡng. Gọi thêm một chút thịt bò nữa là hết ý ạ. Ăn xong ngất lên ngất xuống vì ngon huhuuu
Chưa đi ăn ở đâu mà không tiếc lời khen như này. Buffet 130k/ người mình còn gọi thêm ca trà đá và đĩa ngô chiên mấy chục nữa. Chấm điểm 9/10 địa chỉ 170 lê thanh nghị Lẩu hai chị em ạ xem tiếp
BÚN CÁ GỐC ĐA VŨ THẠNH
Review thêm 1 địa bún cá cho ngày hè
Chẳng cần phải xếp hàng dài bên Nguyễn Thái Học nữa nhé ngon không kém đâu!! xem tiếp
Nước chấm cá zòn thần thánh ăn là nghiện ở 30 nguyễn thái học
Đến đây ăn mà lười thì chờ mốc mõm vẫn chưa được ăn. Cá xếp hàng chờ mua, bún thì nhiều hôm chui vào nhà trong tự bê ra chứ đợi bà í bê bún ra thì ăn hết cá đợt 1 phải mua thêm đợt 2 mất
Thôi thì được cái ăn hợp mồm cá zòn bún vừa vặn nước mắm pha đỉnh kout giá thành rẻ xem tiếp
1. 1 bát bún đầy đủ sẽ có : chả cá, cá chần, cá rán ( e chỉ gọi cá rán nhưng nhìn bàn bên cạnh ăn cá chần thấy tươi , béo múp, nhìn căng bóng luôn, chả cá thì không có gì đặc biệt )
2. Rau: sẽ có 2 loại là rau cải và rau cần . Tuỳ theo sở thích của mỗi người ( riêng em thì thích ăn rau cần )
3. Quán có cả bún và bánh đa nhé mọi người
4. Dù là ăn ở đâu thì thứ đầu tiên mình thử cũng là nước dùng đúng không ạ.. nước dùng ở đây với em phải gọi là hoàn hảo luôn .. cảm giác như không cần cho thêm bất kì cái gì .. đậm đà mà vẫn thanh, chua nhẹ.. max ưnggg
5. Cá rán giòn nhưng lại không bị khô, thái miếng to nên ăn ngập mồm luôn, được 4-5 miếng gì đó, nhìn thì ít nhưng ăn lại thấy đủ
6. Mọi người đừng nhìn bát bún thế kia mà chê ít nhé.. vì lúc đầu bê ra 2 đứa em đã nhìn nhau và nói rằng : “ăn thế này liệu đủ không mày ” và kết quả là không thể no hơn được, cố mãi mới ăn hết bún ( bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc vì bỏ lại gần nửa bát nước dùng )
7. Thái độ phục vụ: nhân viên đông, mọi người dù vội nhưng thấy ai cũng nhiệt tình, thân thiệt hết á
8. Giá cả: vì lần đầu ăn ở đây nên em không rõ giá bát đầy đủ, e gọi 2 bát bún như hình với 1 bát quẩy thì hết 70k.. theo như em đoán là 30k/1 bát.. nếu ăn đầy đủ sẽ đắt hơn xíu
9. Giờ mở cửa : chỉ bán sáng đến 1-2h chiều thôi ạ
Nhất định sẽ quay lại vì đã trót yêu nước dùng ở đây Thật sự là mọi người nên thử ạ. Hơi bực mình vì xa nhà với lại Quán Thánh là đường 1 chiều nên lười đi Tiện đây mọi người cho em xin 1 vài địa chỉ bán chuyên bún cá với ạ.. many thanks
Văn Bún Cá - 174 Quán Thánh ( ~30-50k) xem tiếp
[Góc xin gợi ý]
Mọi người ơi! Ở Hà Nội thì có nhà hàng chuyên món ăn Ý nào nổi tiếng ngon nhỉ? Cho mình tham khảo luôn giá cả với xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Ngày trc ghét ăn óc lắm vì sợ tanh nhưng càng lớn càng nghiện món này hay sao ý ! Quán bán miến lươn cháo lươn cả ngày , mở muộn đến 11r đêm . Miến lươn nước thì ko đặc sắc, nước dùng nhạt nhẽo lắm k nên thử. Cháo lươn hơi nhạt, nhiều , lươn mềm, mà hơi ít lươn lại nhiều cháo gọi thêm món súp lươn tưởng là kiểu súp lươn giống ở Nghệ An ăn cùng bánh mì cơ nhưng ko nó là súp lươn kiểu miền Bắc ạ chán lắm! Được nhất là bát óc trần nóng hổi ăn cùg rau cải cúc vs giá bùi bùi ngậy ngậy best seller các bác nên thử Miến lươn - 437 Đê La Thành xem tiếp
Mng ơii cho em hỏi có ai biết quán bún đậu nhà bán ở chỗ đầu tiên ở 29 Hàng Khay chuyển đi đâu không ạ :(((
Vật bún đậu quá mà thấy chị trông xe bảo quán chuyển đi rồi xem tiếp
#ask#nhatrang
Ngày mai mình vào Nha Trang, muốn thử dịch vụ tắm bùn, đoàn mình có 9 người, nhờ mọi người cho mình ít kinh nghiệm với ah? xem tiếp
Các bạn ơi, m7 này mình ra Nha Trang mà đi có 1m thôi, thì nên ở ks hay là homestay nào ạ ^^
Và nên đi đâu (ngoài vinpearl), và ăn món gì ngoài hải sản nhỉ
Nhân tiện nếu có bạn nào hôm đó cũng du lich ở đấy thì mình đi chung cho vui nhaaa :x xem tiếp
Các bác cho e xin tên vài chỗ ăn Buffer Sushi ngon mà giá cả phải chăng đi ạ!!!
Từ hồi ở Nhật về thèm quá, đi ăn gọi theo đĩa hoài tốn tiền mà ăn mãi chả thấy bõ mồm tý nào ý ạ!!! xem tiếp
Nv phục vụ cũng bt. K có gì để chê trách nhưng cũng không gọi là nhiệt tình. 8/10
————-
Nói chung là với mức giá như vậy thì mình thấy ăn ở đây cũng khá ổn, không đến nỗi tệ. Tuy nhiên thì bảo mình quay lại chắc là không xem tiếp
+ Chấm điểm
6/10 : đồ ăn ở mức ổn, bù lại mấy cô chú phục vụ rất thân thiện đồ ăn hợp giá tiền của học sinh , sinh viên xem tiếp
Nghe ca ngợi về mỳ Korea, và hnay lặn lội đi 7km để mua về ăn thử. Và phải nói là méo thể nuốt nổi. 3/10d.
Nó là mỳ trộn kẹo đắng Vn thì đúng hơn chúng mày ạ
Ps: lần đầu viết review mà t nghẹn họng ko nuốt và ko còn ngôn ngữ nào để nói về cái mỳ tệ hại này luôn xem tiếp
[ góc thèm thuồng]
Có ai biết ở đâu bán món này ngonnnnn không cho em xin địa chỉ với ạ?
Em ăn 1 lần ở lễ hội ẩm thực ngon ơi là ngon mà giờ kb chỗ nào ngon mà đi ăn thèm quá xem tiếp
Bánh mỳ Như Ý-Bác An chuẩn hương vị truyền thống.
Bánh mỳ nhân Pate-thịt xá xíu-zăm bông-chân giò hun khói-nộm góp kèm.đặc biệt ở đây có vị nước sốt ăn rất vào.Ăn vỏ bánh giòn tan. Cửa hàng toạ lạc 17D Hàng Da. Trên khu vực phố cổ bánh mỳ giá 20k là quá rẻ và ngon.địa điểm trải nghiệm cho tín đồ ăn nhanh là lựa chọn hợp lý
xem tiếp
Có chuyện này mình muốn chia sẻ với mọi người. Đợt tết năm rồi rộ lên cái món lườn ngỗng Nga hun khói. Theo mình tìm hiểu và được biết thì mấy gói lườn Ngỗng đó là của Việt Nam chứ k phải như lời quảng cáo nhập khẩu Nga. Mấy nơi quảng cáo loại 1 loại 2 với mỏ vàng mỏ đỏ thực chất chỉ là một loại khác nhau tem mác. Các mối lẻ họ nhập cả bịch lớn sau đó về tự chia túi, hút chân không để bán lẻ (có thể đầu mối cung cấp họ sẽ làm sẵn). Đợt tết vừa rồi mình cũng chưa tìm hiểu kỹ và k đến tận nơi mua nên đặt mua 7kg để làm quà biếu và ăn. Nhưng mình thấy quy cách đóng gói rất thủ công. Có gói hút chắc có gói hút chưa hết không khí, thậm chí có gói còn bị hở. Nước bên trong nó chảy từ miếng thịt ra, k biết có bơm thêm nước để nặng ký không nhưng nhìn ghê ghê. Theo cách hướng dẫn thì có thể ăn trực tiếp hoặc rán nhưng mình thấy có nước nên toàn rửa rồi rán lên cho yên tâm. Mùi vị cũng khá hấp dẫn nhưng mình cảm giác đó là hương liệu (k biết có đảm bảo không) cho thêm vào vì nó khá đậm mùi. Hạn sử dụng 1 năm, giá cũng khá rẻ giao động ngày thường và đợt cần tết từ 140-200k/kg (khoảng 5 túi bé).
Đợt đó mình tìm hàng để mua nên cũng thấy có cả cánh và đùi Ngỗng. Loại này thì cách đóng gói và tem mác có vẻ khá ổn, trông đúng kiểu hàng nhập xịn. Giá cũng đắt hơn tầm 400k/kg trở lên. Giá cũng hơi cao nên mình k mua, nhưng cũng may được ông cậu cho 1 đùi Ngỗng loại đó để ăn thử thì thấy miếng thịt khá hấp dẫn, hương vị tự nhiên như chân giò muối, miếng thịt khô ráo và săn chắc. Hạn sử dụng mình k nhớ lắm 1 hay 3 tháng gì đó.
Mình tạm chốt lườn Ngỗng là của Việt Nam sản xuất, hình thức k thực sự bắt mắt và quan trọng là k biết có đảm bảo an toàn thực phẩm không. Còn cánh và đùi thì mình thấy có vẻ xịn và yên tâm hơn. Nguồn gốc thì mình chưa dám chắc là ở đâu nhưng nghĩ có thể hàng nhập khẩu xịn. Tiền nào của nấy thôi các bạn ạ. Mình và mọi người cũng đều muốn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bản thân. Đấy là những điều mình biết và suy nghĩ của mình. Mọi người cho ý kiến thêm nhé.
P/s: ảnh 1 là mình lấy của 1 bạn bán hàng trên mạng đăng. Ảnh 5-6 là ảnh thực tế miếng thịt mình mua, có mấy mẹ nhìn ảnh 1 kêu mình mua phải hàng loại 2-3 xem tiếp
[GÓC KHEN]
Xin chào cả nhà iu!
Đã có ai thử mì Bistro này chưa ạ? Không nói quá đâu chứ nó thật sự siêu siêu siêu ngon ấy ạ
Mì này có 2 vị sốt bò bằm với sốt kem phô mai. Cá nhân mình thấy vị sốt kem ngon hơn vì thích vị béo, nhưng sốt bò bằm cũng ngon không kém ạ sợi mì dẹt, dai giống mỳ Ý thật mà ko chiên nên ko bị nóng, 1 tuần nay mình hôm nào mình cũng ăn 1 gói mà ko bị lên mụn ạ hí hí.
Đợt trước mình bị nghiện vị carbonara của mì Samyang nhưng mà em nó đắt quá, 25k/gói vậy nên em này là chân lý mới của cuộc đời lun có 10k/gói thui.
Mì này mình mua ở hàng tạp hoá trong ngõ nhà mình, tìm trong Vinmart thì ko thấy ạ. Vì thích quá nên mua hẳn 1 thùng về ăn dần, 1 thùng có cả 2 vị luôn ấy ăn đến chán thì mua thùng nữa xem tiếp
Kem TH top kid
Thấy cháu m nó hay đòi mẹ mua kem này, không biết do hình thức hay do hương vị của kem nên mình đã thử thưởng thức nó xem sao
- Hình thức: Có huynh đệ với kem ở bao bì nhưng kém sắc hơn ). Kem bằng lòng bàn tay, trông bé xinh xắn dễ thương. Vì dành cho trẻ con nên mình nghĩ bọn trẻ sẽ cầm dễ và thích hơn. (M đã xử lý gọn nhẹ chưa đầy 3’)
- Hương vị: Kem có cả socola lẫn vani các bác ạ. Socola hơi đắng chứ không ngọt sắc. Ngọt nhất của kem chắc là phần viền bao quanh.
Đáng nói là cái vị vani bên dưới nó ngậy, nó béo thật béo, thơm thơm, mà thanh vị sữa, mà là sữa ít đường ạ. Em ước kem nó nhiều vani tý cho em thưởng thức thêm )
- Đọc thành phần thì thấy nó không khác gì sữa, có công thức top kid, bổ sung nhiều dưỡng chất chứ không đơn thuần là kem giải khát.
Chắc cũng vì thế mà giá kem cũng hơi chát
Chấm 8/10
- Nhưng không biết trẻ con bây giờ nó có thích ăn đồ ngọt sắc không nhỉ, chứ hồi bé bánh kẹo nào mà ngọt quá e cũng không háo lắm
P/s: Các bác đừng nhầm kem gấu của Merino nha xem tiếp
Buffet nướng 199k ngồn ngộn món mà ko biết nên ăn gì!
Quán này là quán ruột, trong vô số các quán ở Hà Nội, mình thích nhất quán này, lâu lâu lão nhà mình lại đưa ra đây ăn.
Quán mới đổi tên, từ lúc đổi tên mới ra đây ăn đc. Các món Thái khai vị ko còn đặc sắc như trước. Buffet nướng thì món chính là đồ nướng, nhưng lại là 1 sự thất vọng lớn ạ.
Thịt nướng cháy đen, cả mùi và vị ko khác gì thịt nướng ở quán bún chả. Chẳng nhẽ xin nhân viên ít bún với nước mắm để ăn bún chả với giá 200k
Bảo nhân viên thay vỉ nướng vì thịt đen quá, cơ mà các bạn ấy bảo do sốt. Có mà do các bạn nướng lửa to thì có. Mà nguyên nhân các bạn nướng lửa to chắc có lẽ vì 20h30 mình bước vào nhà hàng, chọn ăn nướng. Nhân viên hỏi mình ăn lẩu đc ko, vì nhà hàng sắp đóng bếp. Mình hỏi lại, bao giờ nhà hàng đóng cửa bếp? Thì đc câu trả lời là 22h. Chốt lại mình vẫn đc ăn nướng trong niềm bực dọc của nhân viên ạ. Thái độ của nhân viên khó chịu vs mình từ đấy.
Bàn ê hề thức ăn mà thực sự ko lựa đc món nào ra hồn. Thịt nướng là sự thất vọng lớn. Gỡ gạc tí teo là món bạch tuộc nướng. Thịt dai ạ
Quá buồn cho sự thay đổi của 1 nhà hàng mình đã từng rất yêu thích.
Nhà hàng: Kool Thai (trước là Thái Pattaya) số 6a Láng Hạ.
Ảnh chụp bằng iphone, ánh sáng tự nhiên. Cái đĩa đen xì kia là thịt nướng ạ.
Kính hội! Bài viết ko nhằm mục đích gì khác, ngoài việc muốn mọi người cẩn trọng khi chọn lựa quán ăn để ko mất tiền mà mua bực vào người như mình. xem tiếp
// PHỞ TÍU //
Hà Nội một ngày cuối tuần, thời tiết ngoài trời se lạnh pha thêm chút mưa rải rác, đỏng đảnh, khó chiều như tính cách của Crush vậy. Trong cái lạnh đó, tâm hồn cô đơn cần một sự an ủi đặc biệt, như mọi lần thôi, chán quá thì mình đi ăn Chợt nghĩ rằng, à khu này có món Phở Tíu mình chưa thử lần nào. Quán nằm trong ngõ Đồng Xuân, một con ngõ khá nhỏ, không dành cho ai yêu thích sự thoải mái bởi đây hơi chật. Bước vào con ngõ, là một loạt dãy hàng ăn, mùi thơm từng gian hàng bốc lên. Giữa hương thơm của thức ăn, giữa dòng người đâu đó vẫn vang lên nhưng tiếng ‘’ ĐỊT MẸ’’, thật thân thương. Quán nép mình trong ngõ, bước vào mạnh dạn gọi 2 bát Phở. Phở, nhưng không phải là thịt bò, thịt gà mà ở đây là ăn với Thịt lợn quay vàng ruộm. Bát phở trắng trần qua nước sôi ăn kèm với thịt lợn quay, một ít giá, lạc, ít hành phi và rau thơm. Những thứ nguyên liệu quen thuộc đó làm nên át phở đặc biệt. Chan lên đó là nước sốt đặc biệt của quán, đảo lên, đưa vào miệng là thấy hương vị chua ngọt đặc trưng. Chị chủ lúc làm đồ đã cho thêm vào 1 thìa dấm, chắc vậy nên không bị ngán. Cái hương vị vừa quen- là phở, là thịt nạc cũng vừa lạ- từ cái tên, đến hương vị làm cho tâm hồn cô đơn bỗng chốc được an ủi vào một buổi chiều mưa gió. Giá cũng chỉ có 30k thôi. Điểm trừ, có lẽ là không gian nhỏ, hơi đông người qua lại nhưng biết đâu là một trải nghiệm thú vị vào ngày rảnh rỗi. Vậy thôi, nếu có dịp thì các bạn nên đi ăn thử, còn không có dịp thì thôi, bỏ, khỏi cần kể cho mình cảm nhận cũng được tại mình không quan tâm xem tiếp
Ngon vlll thề chứ đây là quán kem ngon nhất Hà Nội theo ý kiến riêng của mình thích nhất vị rượu rum tạm thời là thế vì mình chưa thử hết tất cả các vị tiện ai biết quán kem nào ngon thì chỉ cho mình với nhé nghiện ăn kem dã man còn chỗ mình ăn trong ảnh là Gelato Italia ở 31 Tô Ngọc Vân ạ mn đi ăn đi ngon lắm lắm lắm ý ))) xem tiếp
cuốn#15kimma#
Mình xin được review 1 địa chỉ ăn đêm cho các anh chị thích ăn bánh cuốn giống mh
Mình rất hay ăn đêm đặc biệt là có sở thích ăn bánh cuốn ko biết chán nên mình cũng ăn được khá nhiều chỗ bán bánh cuốn ở hà nội rồi .M4 tết tìm bnhieu chỗ mà ko tìm đc chỗ ăn vô tình đi qua kim mã lại đang đói nên mh với ny ghé vào luôn
Quán ngồi vỉa hè , khá sạch , cô bán hàng hiền lành với a con trai cũng hiền phục vụ nhiệt tình . Về bánh cuốn thì mh thấy nhiều thịt , ngon và so với giá mh đi ăn khá rẻ .30k/1 đĩa .các đôu khác mh thấy gọi 1 đĩa đã no nhưng riêng mh với ny ăn 3 đĩa vì thích ăn và ngon quá . Đặc biệt quán có trà đá thơm lắm ạ . Ảnh mh chụp là đĩa t3 vừa gọi ra thì nhớ ra là chụp ảnh review nên ko đc đẹp . Mh thấy ở đây khách quen là chính , quán khá ngon mà chưa đc biết đến thì phải .
Đây là cảm nhận riêng của mh nên mọi ng ăn thử rồi review nha. Thấy chỗ ngon mà rẻ nên muốn rv cho ce cùng ăn
Địa chi:15 kim mã . Cô bán 4h chiều đến 4h sáng . Mh tối nào cũng ra đay ăn . Ăn cả tuần ko biết chán luôn ấy xem tiếp
Giờ mở cửa: khoảng 7-8h sáng đến 22h45 hoặc 23h :> xem tiếp
Ai đã ăn Chẩm Chéo ( đặc biệt Chẩm Chéo chấm Nhót) rồi có thể cho mình xin cảm nhận với ^^
Thấy mấy bé cùng công ty bảo cũng ngon nên mình đang tính nhờ ông chú ở Sơn La mua gửi 1 ít xuống xem tiếp