Mọi nguoi ơi cho em hỏi ở hà nội ai bán bánh này ko ạ em nge nói ngon lắm em.muốn mua ăn thử ạ xem tiếp
Là dân quê gốc Nam Định mà lần đầu tiên ăn bánh mì Đò Quan. Nếu mà pate giảm bớt mỡ thì ngon hơn cả bánh mì Hải Phòng . Một món ngon nên thử khi về thành Nam xem tiếp
[Manwah số 1 Thái Hà]
Trước hết chắc ai cũng quan tâm đến chất lượng đồ ăn. Em cũng xin chấm điểm luôn là 8.5/10
- Nước lẩu: Em gọi 1 ngăn lẩu Thái và ngăn còn lại là lẩu Đài Loan. Thường thì mọi ng hay gọi 1 ngăn cay và 1 ngăn không cay nhưng nhà e thích ăn cay nên gọi 2 ngăn đều cay luôn. Lẩu Thái có lẽ là vị lẩu cơ bản ở đâu cũng có nên khá dễ ăn và vừa miệng, còn nước lẩu Đài Loan thì không cay quá nhưng khá nồng mùi ớt và không có vị chua chua thanh thanh như lẩu Thái nên e cũng k dùng nhiều
- Các loại thịt: Điểm cộng to đùng là set up các loại thịt rất bắt mắt. Mỗi loại một kiểu, có đá lạnh bốc khói nhìn rất đẹp. Thịt có loại tươi cũng có loại đông lạnh. Thái siêu mỏng, phải nói là mỏng hơn tờ giấy ấy. E đi 2 người cũng k gọi đc hết các loại thịt mà mỗi loại cũng gọi 1 lần thôi là no lắm r. Bọn e gọi ba chỉ bò mỹ, ba chỉ bê pháp, nầm heo, gầu hoa bò, bắp bò. Ngoài ra thì e gọi cá hồi, cá mắt ngọc và xúc xích phô mai. E rất thích ăn há cảo sủi cảo nhưng hn nhà hàng lại không có, mà e đi ngay đầu bữa trưa các bạn lại báo hết
- Rau, nấm, salad và các loại gia vị chấm rất đa dạng, thoải mái pha theo sở thích.
- Đồ uống: có khá nhiều lựa chọn nước ngọt, trà và nước hoa quả. E thấy nước hoa quả là ngon nhất
- Đồ tráng miệng: best vẫn là tủ kem Fanny, kèm theo bánh quế hoặc ngũ cốc. Ngoài ra hoa quả tươi, các loại bánh và caramen thì ăn bình thường, không ngon lắm. Ăn no lẩu r thì các bác cứ chiến kem thôi là đủ.
Phục vụ 10/10. Không thể chê được 1 lời nào luôn. Phục vụ nhanh, nhiệt tình, 1 lúc lại qua hỏi bàn mình cần thêm gì không. Thêm nữa e lại là con oái oăm thích gái xinh chị phục vụ chính bàn e thì thấy mặt đc 2 lần thôi sau đó có 1 chị khác hay đứng gần bàn e nên e toàn gọi chị ấy. Ôi xinh ơi là xinh nhìn nét tây tây mà lại hiền ấy. E bảo vs ny e là công nhận phục vụ xinh mình ăn thấy ngon hơn hẳn. Chắc chị ấy cũng biết e khen c ấy xinh mấy lần liền nên chị ấy hơi ngượng
Tổng thiệt hại cho bữa hôm nay là 290k/ng. E có app Golden Spoon đc giảm giá 100k nên tính hết cả vat mới là 528k. Giá quá yêu thương cho một bữa khá lung linh.
Các bác nên đi tầm 3-5 người để gọi đc nhiều đồ hơn. Chắc chắn e sẽ quay lại vì còn kha khá món chưa gọi đc và cả sủi cảo há cảo hn k có nữa
edit thêm lý do tại sao khen hết mà lại chấm có 8.5/10.
Thứ nhất: nước lẩu dễ ăn chứ chưa phải đặc sắc. E đã đọc review của 1 số anh chị đi ăn thì nước lẩu không cay khá nhạt nên e k gọi. Lẩu cay thì cũng chỉ nước lẩu Thái ổn thôi ạ.
Thứ hai: vì hn thiếu đồ. Lại đúng đồ e thích ăn
Thứ 3: dù được bày trí đẹp nhưng không thể phủ nhận đc độ mỏng của thịt
xem tiếp
Review cho mọi người quán bánh xèo nem lụi hàng tủ của mình - Bánh xèo Tư Đông
Địa chỉ :số 11 ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch (địa chỉ cũ 85 Vũ Tông Phan) bán từ 3h chiều đến 11h tối.
Quán có thêm 1 cơ sở ở ngay 29 Vũ Tông Phan nhưng mình thường hay ăn ở cơ sở 85 hơn .
Bánh xèo vỏ giòn tan, nhân khá đầy đặn,nem lụi mình rất thích,nó rất to ( to hơn các quán mình hay ăn ở Đội Cấn và Tạ Quang Bửu trước mình hay ăn) và thơm mùi sả. Ngoài ra rau sạch sẽ trông rất cảm tình,Nhân viên nhiệt tình và anh chủ quán khá vui tính
Nhược điểm: Hồi ở địa chỉ cũ quán view hơi chật,nhiều lần đến đợi khá lâu,ngoài ra quán vỉa hè nên trời nóng ngồi sẽ khó chịu,bàn ghế cũng ít, chỉ có hơn chục cái bàn.
Bây giờ chuyển qua quán mới khá rộng rãi khang trang
Giá cả: 40k/suất bánh xèo 4 cái, 70k/ đĩa nem lụi, bánh bột lọc 40k/đĩa 10 cái, 2 người đi ăn khoảng hơn 100k là no căng. xem tiếp
[Góc bình thường]
Chả cá lão Ngư - Thái Hà
Trưa nay cuối tuần nên vc mình tí tởn đi ăn đổi món. Thèm chả cá mà làm quanh khu Thái Hà Hoàng Cầu nên search có quán này. Phóng gấp đến chén
Cảm quan đầu là quán rất đông, nếu ko đặt bàn thì khó có chỗ ngồi, vc mình phải chờ 1 lúc và ngồi ghép với đôi nữa. Quán sạch sẽ, nv nhanh nhẹn và lễ phép => chắc phải ngon lắm đây
Vc mình gọi 1 suất chả 1 suất lòng. Nv mang đồ rất nhanh, ơ mà đĩa chả có mỗi 6 miếng cá bằng bao diêm Tiện mồm gọi luôn suất chả nữa. Miếng cá ướp nghệ, rán vàng đều => rất đẹp mắt. Nhưng mình thấy ko có chút mùi thơm nào. Cá nhân mình thích ăn cá ướp nghệ riềng và nướng qua bằng than hơn. Cá thơm hơn rất nhiều với rán
Lòng cá cũng bình thường như bao lòng khác
Ăn xong quán có bát tào phớ và cốc trà xanh nhỏ khách tráng miệng cho đỡ tanh. Total =400k cho 2 chả 1 lòng, ăn no.
Nói chung món chính thì ko như mong đợi nên mình sẽ ko quay lại. Chỉ là sạch sẽ, nv nhanh nhẹn hợp dân vp ngồi nhóm thôi.
Vote 5/10 thôi ạ
Tiện anh/chị/em cho hỏi quán chả cá mà cá nướng riềng nghệ ý ạ. Camonratnhieu ạ xem tiếp
[Kiểm chứng] Mỳ vằn thắn 169F Tây Sơn
E là một con nghiện mỳ vằn thắn nên cứ nghe phong phanh review đâu có mỳ vằn thắn ngon là đi thử cho kỳ được
Hôm nay tiện có việc qua trường nên tạt vào đây ăn, ấn tượng ban đầu là quán rất nhiều ruồi, bu đầy lên mấy miếng chanh vs chai tương ớt chắc tại hôm nay mưa nên nhiều ruồi. Và còn có con chó hôi kinh khủng hic nằm chình ình giữa nhà, nhưng có bà ngồi đấy cứ cưng nựng n làm m ngại cũng ko muốn nói, mà thực sự nó hôi đến mức tô mỳ ra m cố ăn mà vẫn thấy lợm giọng ko ăn nổi.
Cố ăn vẫn thấy tô mỳ đậm đà, nhưng vì mùi quá kinh khủng nên sau 1/3 tô đành đứng lên đi về. Hic xem tiếp
Có ai biết chỗ nào bán bánh sắn ở Hà Đông không ạ? Lạnh này thèm quớ đi tks ad duyệt bài. xem tiếp
Cái quán này mình search trên face không thấy có, ai ở gần mà biết thì cmt cho dân tình né ra nhé.
Chiều nay ngồi văn phòng đói quá mình với chị đồng nghiệp đặt đồ ăn trên Now. Thấy quán Dzui đồ ăn vặt này ở khá gần với nhiều món nên tiện đặt luôn. Vâng quán tên Dzui và làm đồ ăn cũng dzui tính thật.
Mình gọi 5 nem chua 1 gà lắc phomai và 1 trà quất. Nem chua mở ra đúng kiểu "haha tao chính là trò đùa của mày", nhìn không khác gì miếng khoai lang kén bị nhúng nước. Trông thì ngộ nghĩnh đó nhưng ăn thì không ra gì vì ướt nhẹp và mềm nhũn. Ảnh chụp lên đã đẹp nhiều chứ bên ngoài nó vừa tối màu vừa úng nước. Bên trong trắng nhợt nhìn như nem sống mình không ăn nổi luôn. Gà lắc phomai thì càng ba chấm, phomai để cứng và như mớ hỗn hợp. Trà quất thì đắng và đắng.
Nói chung tổng đơn sau giảm giá có 55k thôi nhưng mình quá bực mình vì chất lượng đồ và đang rất đói mà không ăn được gì, đang rất hào hứng đợi đồ ăn rồi thất vọng. Cả buổi chiều vui vẻ vì đi tong.
Ai hay đặt đồ trên Now nhé né quán này ra nhé. xem tiếp
[Góc ăn vặt] - Hà Đông ăn gì? Series
.
Chào các bác em đã quay trở lại vs series dài tập này đây ạ. Nếu như các bác đã chán vs chất lượng đi xuống của quẩy đùi gà Bế Văn Đàn hay đơn giản hơn là quá lười lên Thái Thịnh để mua quẩy thì em xin mạn phép giới thiệu vs mn hội mình hành quẩy ngay ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân ạ. Quán này là được bạn em khai sáng và bản thân em cũng khá ưng ý. Quẩy được làm và chiên luôn tại chỗ nên nóng giòn, không bị ỉu dai như Bế Văn Đàn . Em thấy anh chủ bảo có thể chấm vs tương ớt hoặc sữa chua vinamilk nhưng em nghĩ ăn không là ngon nhất ạ. Ngoài quẩy ra thì còn có chè, kem, gà rán đồ ăn vặt các thứ nữa. Em có 1 lưu ý nho nhỏ là chè bưởi siêu chán, bạn em phải bỏ nguyên cốc. À giá rổ cũng oke nữa 10k/đĩa 10c quẩy ạ
Huấn Thắm 2 ngã tư Nguyễn Viết Xuân - Ngô Thì Nhậm
8h-22h (giờ em cập nhật của foody)
Edit: em có chụo thêm cả menu cho các bác tham khảo ạ xem tiếp
[Góc thất vọng tràn trề] Quán đồ Hàn Mr.Lee số 5 ngõ 100 Trung Kính
Trưa hôm nay em vs ny định đi ăn đồ Hàn. Bình thường là 2 đứa hay đi ăn quán ở Ngọc Khánh nhưng hôm nay ông ny lại rửng mỡ thèm của lạ hỏi ko còn quán nào ngon hơn à. Thế là trong lúc bối rối em liền lên group mình search thì ra quán Mr. Lee này. Thấy post có nhiều like nên quyết định đi ăn thử. Vào quán thì thấy văng teo em vs ny đã chột dạ rồi cơ mà đã đến rồi thì ăn thử xem sao. Vừa đặt mông xuống ghế chị chủ quán ra mặt lạnh tanh đặt đánh phịch khay đồ ăn kèm xuống trước mặt. Chột dạ lần 2. Em gọi 1 gimbap, 1 bánh gạo cay và 1 cơm trộn. Nhoằng cái 3’ bát cơm trộn được đặt trước mặt, nhìn tổng thế từ ngoài vào trong thì ấn tượng đầu tiên là cái bát đựng xấu quá, nhưng thôi e vẫn hi vọng nếu ngon thì mọi thứ bỏ qua hết. Nhìn vào bát thì quả trứng bị cháy, thịt nướng cũng cháy, mọi thứ trong bát rời rạc chả liên quan gì đến nhau, em nghĩ thôi chắc ko còn hi vọng gì nữa rồi. E trộn lên ăn thử thì đúng là lời như đồn :((. Ny e bảo như cơm cho... vậy :(( may trong tích tắc e gào lên chị ơi làm bánh gạo chưa ạ, thôi ko cần làm nữa chị nhé. Còn cái gimbap thì chị ấy đang quấn mất rồi. Và ăn thì cũng như lời đồn :((. 2 đứa ngậm đắng nuốt cay ăn cho nhanh còn rút, còn ko muốn gọi nước uống luôn.
Chốt lại là KO BAO GIỜ NÊN QUAY LẠI, PHÍ MẤT 90K VÀ 30’ CUỘC ĐỜI xem tiếp
[Góc kiểm chứng-Khen] Nighteen Rooftop Hotpot Tầng 19A - 169 Nguyễn Ngọc Vũ
Mình ko phải nv quán hay đc trả tiền gì nên mng đừng nghĩ là đang PR cho quán nha
Thấy quán cũng có khen nhiều mà cũng có cả chê. Lại còn cách nhà mình mấy bước chân nên bây giờ mới có dịp đi test thử và cảm nhận
- Về đồ ăn 7,5/10 : Mình gọi bf 119k như ảnh kia vẫn còn thiếu nhiều món ấy. Nếu muốn ăn ngon thì mọi người nên đi sớm nhé vì lúc đấy còn nhiều đồ và thịt còn tươi ngon chứ muộn rồi thịt bò còn toàn thịt nạc nhúng ăn bị dai lắm. Đồ ăn kèm ngon lắm, có kimbap, khoai lang kén và gà lắc phô mai, gà lắc nóng hổi luôn. Bọn mình đi 4 người mà gọi thêm 1 lần đồ ăn kèm vs 4-5 lần thịt các thứ ra cơ vì ăn bon mồm ý Coca free nv sẽ lấy cho bạn lần đầu ,khi hết các bạn sẽ phải tự đi lấy.
Về phần nước chấm có 2 loại nhưng có gì đặc sắc mấy.
Nước lẩu thì mình chọn lẩu 2 ngăn Chua cay vs Gà nấm. Lẩu chua cay thì khá thơm và để nhúng thịt thì ngon, còn Gà nấm thì mình thấy cũng bình thường nên bọn mình chủ yếu để nhúng rau thôi. Hết nước lẩu có thể xin thì sẽ đc các bạn nv cho thêm nhưng mà đến lúc đấy thì 2 bên đều đổ 1 loại nước giống nhau nên chả còn phân biệt đc vị nước nữa. Chắc lần sau có quay lại mình sẽ gọi nồi 1 ngăn thôi để đỡ bị lẫn lộn
- Về thái độ 9/10 nhân viên ở đây nhiệt tình phết. Bọn mình ăn hết nhanh lên hơi tí là gọi đồ mà nhân viên cũng ko thấy tỏ thái độ gì, lúc thấy trên bàn có đĩa hết các bạn ý còn đến dọn đi và hỏi xem bọn mình có cần lấy thêm gì ko. Vì là quán hơi đông nên thi thoảng đồ lên hơi chậm hoặc là các bạn ấy quên lấy đồ cho mình nhưng mà ksao, cái này vẫn thông cảm đc
- Về không gian : 9/10 Rộng rãi, có cả ăn trong nhà và ngoài trời. Bọn mình đi ăn chọn ăn ở ngoài trời và thấy khá là thoáng, về 1 phần ưu nữa là ngồi ngoài sẽ ko bị ám mùi ấy. Mỗi tội là với thời tiết lạnh lạnh này cộng với view tầng 19 thì ở đấy các bạn sẽ nhận đc khá là nhiều gió trời luôn đấy. Còn nếu bạn nào muốn ấm cúng thì vào trong ngồi cũng đc. Khuyên mọi người là đi ăn nên đặt bàn trước vì đến giờ tầm ăn cơm sẽ khá là đông người đó. Các bạn có thể gọi đặt bàn hoặc ib fanpage của quán đặt, tốc độ trả lời cũng khá nhanh và có bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ ib quay lại hỏi bạn về trải nghiệm bữa ăn luôn đó ))))
. Mà ăn xong mọi người thanh toán thì cầm theo hoá đơn lúc xuống hầm lấy xe đưa cho bác bảo vệ sẽ được free vé xe đó nha
Nói chung là mình thấy quán khá ok so vs mức giá và chắc sẽ quay lại lsau xem tiếp
Nhờ 500 ace trong nhóm cho mình xin địa chỉ quán bánh tráng nướng khu vực cầu giấy với
Thèm quá mà k biết chỗ nào. Mở cửa tầm 17h-22h càng tốt ạ xem tiếp
Anh em nào sống hay là biết quán ngon bên khu này cho t xin ít địa chỉ dắt túi với. Xót cả tiền mà ăn ko ngon. Chán lắm ạ. Cứ cháo phở bún bánh ăn vặt ăn lẩu ăn nướng ấy ạ.bla bla...Vô cùng đa tạ. xem tiếp
Phàm cứ quán nào mở thâm niên là tôi hay vote, vì ko ngon thì chả trụ được lâu thế.
Cái quán bún móng giò trong chợ Châu Long này nó có từ khi tôi học cấp 3 vẫn hay lên đá bát bún xong ra đường thanh niên đua xe, cho đến bgio con tôi cũng đang ở độ tuổi xí xớn như tôi hồi xưa.
Ngày đó nhiều bộ đội bộ chảo lên ăn nên quán đông lắm, mà bà chủ cũng chảnh, phục vụ ko kịp mà khách giục thì hay cáu.
Bây giờ khác rồi, gọi gì mang ra nhanh lắm, nhưng giá thì vẫn đắt thế.
Như hnay gọi 1 bát móng, chắc độ 1 cái móng trước, 1 đĩa sườn lưỡi với ít bún khô, và bát gía đi kèm, cùng 2 trà đá thôi mà chém đẹp 230K luốn, được cái vẫn ăn vừa miệng nên thôi tha ko kèo nhèo.
Nước chấm thì luôn mang sẵn 2 loại, kiểu 1 loại gia truyền và 1 loại xì dầu pha đường với ớt nhưng loại nào cũng hơi ngọt, phải xin thêm xì dầu mix vào chấm cho nó mằn mặn. xem tiếp
Ai ăn bánh canh Mai lại ghé chưa e xin review để lại ủn mông đi tiếp để hoàn thiện Tour bánh canh của e )))) xem tiếp
Các bác cho em hỏi địa chỉ có lẩu bò nhúng giấm ngon thật là ngon khu Hai Bà Trưng xem tiếp
Em đang có dự định đi tết Thái Lan. Mọi người cho em hỏi tết là những ngày nào với qua đó ở ks nào gần trung tâm nhất ạ em cảm ơn xem tiếp
(Góc thoả mãn)
( quán Cháo Canh Bát Bảo: Đối diện 73 đường Cốm Vòng phường Dịch Vọng Hậu quận Cầu Giấy Hà Nội khách đi hết ngõ 36 Duy Tân rẽ tay trái 300m tên quán là Cháo Canh Bát Bảo). Đây nhé. Mới lục lại ký ức. Đi ăn quen mà toàn ngựa quen đường cũ nên không để ý
Vào cái thời tiết se lạnh này. Với cái tính lười nấu ăn. 1 bát cháo canh và cái bánh mỳ rán đủ làm ấm lòng đứa FA như mềnh. Hihi.
Nước dùng. Ngọt và thanh
Sợi mỳ: mềm và dai ( vì sợi mỳ lúc khách vào mới cắt hay sao ý. Cứ nghe máy ù ù).
lươn tươi à nha.
Mình không biết diễn tả dai nó như nào nhưng kiểu sợi mí nó không kiểu bị bở bở ý. Hihi
Tôm : tươi vẫn như ngày đầu ăn vậy
Thịt: mềm và thơm. Đúng kiểu mình thích ăn thịt mềm thật mềm.
2 đứa ăn đến sạch. Mình còn hết cả nước dùng luôn.
Nhất là trời lạnh nên nhớ nhà. Đến quán từ khách đến chủ đều là nghệ an hà tĩnh cũng cảm thấy vui vui và thân quen.
Có bánh mướt mà chưa kịp thử vì ăn bánh bèo vs cháo canh no mất zồi
Hứa hẹn sẽ đến dài dài. xem tiếp
À mình đi từ tận Hà Đông qua Nguyên Hồng( Huỳnh Thúc Kháng) ăn bún nem
Địa chỉ là số nhà 20 ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng xem tiếp
có ai biết chỗ nào bán bánh canh cua và bún hải sản ngon ở hn không ạ ( có rv hay hình ảnh thì càng tốt ạ ) em cảm ơn xem tiếp
Chào mọi người!
Nhóm mình tầm 5-6 người dự định đến Đà Lạt cho kỳ nghỉ tết dương lịch này, tụi mình đang tìm homestay nào đó để book 3 ngày 2 đêm (30/12-1/1) nhưng ở đây cũng full. Các bạn biết homestay nào còn chỗ thì cho mình xin thông tin với nhé!
Cảm ơn cả nhà ạ! xem tiếp
[GÓC QUÂN SƯ QUẠT TRẦN]
-- Cần 500 anh chị em dân chuyên nhậu tư vấn cho em vài quán nhậu đồ ngon, món gì cũng được mà lạ lạ càng thích nhìn lịch sự tử tế mà giá cả phải chăng để cuối tuần này em tổ chức sinh nhật hội bạn toàn đàn ông con trai nên thích uống rượu. Rượu là em tự xách đi nên chỉ cần quán đồ ngon thui nhé. Địa chỉ các quận cầu giấy, đống đa, thanh xuân nhé. Em cảm ơn!! xem tiếp
Alo alo cứu bồ. Mình và bạn muốn đi lang thang taipei vào dịp tết nguyên đán khoảng 4-5 ngày bắt đầu từ mùng 3. Mọi ng ai có thông tin gì về khách sạn, cách đi tàu điện và chỗ ăn chơi cho mình xin. Cảm ơn rất rất nhiều sự giúp đỡ của mn xem tiếp
[Góc hỏi han] [Cá hồi các món]
Cuối tuần này nhà e định đi ăn cá hồi kiểu chế biến các món lẩu , gỏi , chiên giống trên SaPa ý ạ , mọi người cho e xin ít địa chỉ nhà hàng ăn ngon giá xinh với .
E thấy bảo nhà hàng Cá Cừ Nguyễn Thị Định ăn cũng được ko biết ai ăn r cho e xin ít review đi ạ Em cám ưn nhìu nhìu
xem tiếp
91A VÕ THỊ SÁU - TẨY CHAY - K CÓ TÂM
Ẩn trong hội đã lâu nhưng chưa bao giờ e up bài mặc dù gặp nhiều quán ăn thậm tệ nhưng nói thật chưa quán nào THẬM TỆ như ở đây. Chắc mình ám ảnh tới già k ăn lại. Hqua mình có đi cùng a chị vào quán, lúc mới vào chỉ lác đác vài bàn k đông, bà chủ quán ra hỏi và tư vấn cực lúng túng, k rõ ràng. Ok mình k để ý vì đói lắm rồi. Cả nhà chọn buffe /1ng, nhà mình 4 người và 1 trẻ. Lúc mang lẩu ra chết mẹ béc-be-rin rồi Đồ phải nói là cực bẩn, toàn đồ lung tung nhà mình k ăn được và phải nói lại cực kì bẩn và có mùi. K biết là đồ để từ thời na pô lê ông nào rồi ý, mình có chụp ảnh đĩa thịt bò bên dứoi. Vâng bò mình biết là màu đỏ chứ k biết có cả bò xanh đen, phát nôn luôn, bạch tuộc chắc vớt từ cống, rau k rửa, váng đậu ỉu và đen có mùi thui, đậu phụ ăn dai như nhai xốp. Nhà mình tuy 4 ng đi nhưng lúc bê đồ ra nhìn ghê quá đã bỏ về k ăn và thanh toán .Nhìn quán thì sang chảnh mà vào ăn còn thua quán vỉa hè.
xem tiếp
Tóm tắt dành cho các bạn chăm đọc : Gà quảng bình, ngon, rẻ, gần sân bay, Hà Thu Đào. xem tiếp
Mọi người ơi mọi người ơi . Cho em hỏi là Myanmar nên đi mùa nào hợp lí nhất ạ . Ai có review cho em xin bỏ túi ít ít với, thủ tục có khó k ạ ? Help e nha xem tiếp
Cho em hỏi BÂY GIỜ ĐÃ CÓ CHẢ RƯƠI CHƯA Ạ ? Thấy review là quán 19 Hoè Nhai ngon. Cả nhà cho em xin ý kiến với ạ xem tiếp
Chú thích: tớ ăn như nào thì nói như thế. Mỗi người 1 khẩu vị. Người thấy ngon, người thấy không ngon. Ai chê cứ chê, ai khen cứ khen. Chứ tớ nói thẳng luôn là tớ không PR gì nhé. Mấy bạn cmt không lịch sự vui lòng bỏ qua bức ảnh này xem tiếp
Cuối tuần này mình có dự định đi quy nhơn. Mn có thể cho mình xin ít review nên ăn gì và địa chỉ đặc sản mua về làm quà và ksan gần biển k ạ? xem tiếp
Nhân phụ vụ Od món rất nhanh . Nhưng vỉ nướng của mình cháy đen đi qua bơ gọi 2-3 lần vâng rồi lại thôi. Mãi mới thay cho mình ( không hài lòng )
* Mình đi 2 người #99k cộng với #39k và nước lọc : ( bao gồm 1O% VAT ) Mình thường hay đi ăn thì nv sẽ hỏi chị lấy Hoá Đơn Đỏ không nhưng bên Yaki thì hỏi mới nói 10 ngày sau gửi về cho mình .
* Đồ ăn : 6/10
* Quay lại hay không : Không quay lại
Đây là ý khiến cá nhân của mình. Thấy tạm được nhưng chưa thực sự ngon. Nếu thay đổi nước chấm và sốt thịt thì sẽ ổn hơn . Đồ ăn không có gì đặc sắc cả. 2 Con ng ôm thất vọng đi về.( Hí hửng quá mà )
Mọi người có thể cho mình xin vài điểm ăn buffe lẩu nướng hem ạ xem tiếp
Gấp!!! Gấp!!! Gấp!!!
Chuyện là nhóm mình định đi Huế vào dịp nghỉ tết dương nhưng do gia đình có người ốm nên đành phải hoãn.
Hiện mình muốn pass lại 4 vé vietjet chiều Huế - Hà Nội ngày 31/12/2018 lúc 12:15 với giá 1.000.000/vé.
Ưu tiên anh em trùng tên nhé
1. Nguyen Thuy Tien
2. Nguyen Xuan Loc
3. Luu Thuy Linh
4. Nguyen Tuyet Thanh xem tiếp
lần sau uống ở sharetea các bạn nhớ gọi 50% đường vs 5% đá nhé xem tiếp
[Góc review đặc sản Đà Lạt] Lẩu Gà Lá É – 560 Đường Bưởi,
Với những ai đã từng đi Đà Lạt chắc hẳn đã nghe hoặc thưởng thức món Lẩu Gà Lá É, sau bao nhiêu lâu tìm kiếm thì cuối cùng ở Hà Nội cũng đã xuất hiện, Lá É thì chuẩn như Đà Lạt, còn gà thì dùng Gà Ri chứ ko dùng gà công nghiêp như trong Đà Lạt,nước lẩu thì giống tầm khoảng 80%, nhìn chung ok, vấn đề là hình như đây là chỗ duy nhât ở Hà nội có món này nên đi hơi xa,AI muốn nhớ lại cảm giác Đà Lạt thì có thể đến quán này.( quán có CỐI XAY GIÓ ĐỂ CHECK IN).note:250k/ nồi vừa và 350k/ nồi lớn. xem tiếp
Review - Dolpan Sam - Artemis Hà Nội
Hôm qua nhóm tớ 6ng có đặt bàn và ăn tại DS lúc 7h tối . Nhân viên đưa menu thì t thấy có combo 129k-149k-169k . Bọn t chọn 149k vì set 169k có thêm lẩu nhưng bọn mình ko có nhu cầu ăn lẩu. Sau đây là 1 số cảm nhận của t. Mọi rv đều là suy nghĩ cá nhân ko có ý đụng chạm nếu các bạn ko thích có thể bỏ qua bài viết này.
Khen :
Kim chi ngon, rau tươi , sốt chấm ngon , thịt ko tẩm ướp nên khi ăn sẽ cảm nhận đc độ ngọt của thịt ko bị ảnh hưởng bởi quá nhiều gia vị ướp.
Không gian cũng khá sạch sẽ.
Có bạn nhân viên nam béo béo dễ thương và nhiệt tình vì ko có bạn ấy chắc bàn t còn lâu mới được đồ ăn.
Có giảm giá cho hssv 10% tổng hđ
không hài lòng
Là nhóm cuồng đồ nướng, bọn t cũng thử qua rất nhiều chỗ rồi và Quan điểm của t khi chọn ăn buffet nghĩa là được ăn thoả thích, ăn no nhưng lần này thì ko được như vậy.
Lúc đầu nvien mang 1 set như hình gồm thịt nạc vai, 2 miếng ba chỉ heo và 4 miếng 3 chỉ bò Mỹ. Và các đồ như trên bàn.
Sau khi hết bọn t có gọi thêm thịt bò và ba chỉ nhưng nvien rất lâu ko mang ra, bọn t gọi mấy lần thì mới mang ra 1 đĩa bò 3 miếng. Bàn mình 6ng ăn và với tần suất mang đồ như vậy thì thời gian bọn mình ngồi chờ rất lâu , cứ mỗi lần đều phải gọi nhiều lần và rất lâu sau mới có. Và chỉ mang ít như vậy . Về sau t phải nói là bàn t 6ng mà các bạn lâu mang đồ như vậy thì có thể mang nhiều cho bọn t một chút được không ? Thì mới được 1 lần mang được 2 đĩa như thế .
Bọn t cũng thông cảm quán đông nhưng mà mấy lần gọi đều bị nhân viên làm ngơ và thái độ ko vui vẻ. Về sau bọn t cũng ngại hay vì mình gọi nhiều lần quá nên nhân viên mới khó chịu, nhưng nếu ko gọi thì thực sự là bị bỏ đói luôn quá . Với lại bọn t cũng ko phải đòi hỏi quá đáng hay dùng lời lẽ ko phải mà bạn nữ đeo kính phải thái độ với bọn t như thế đâu ạ. Chẳng lẽ gọi ko được mang ra gọi thêm mấy lần là có tội sao ?
T lần đầu ăn ở đây, hay là set buffet bên này chỉ được phép ăn như vậy. Và mỗi lần chỉ được mang ít như vậy ạ ? Menu không có nhiều món, bọn t cũng chỉ gọi ba chỉ bò và 4 lần gọi thịt ba chỉ heo thôi, ngoài ra không có món khác vậy thì t nghĩ nhà hàng nên phục vụ đồ nhanh hơn 1 chút . Vì ăn đồ nướng mà trên bàn đá thế này mỡ không thoát đi được như nướng vỉ than thì đồ phải ra nhanh hơn để không bị ngấy mà vẫn no bụng.
Lần này thì cả nhóm bụng vẫn đói lại thêm 1 rổ khó chịu
Chấm điểm 4/10
Ăn lại hay ko :. Vì thịt cũng ko quá đặc sắc hơn những chỗ khác menu ko đa dạng, lại pv lâu nữa, giá cũng ko phải rẻ hơn chỗ khác nên bọn t chọn ko qua đây ăn nữa.
P.s: trên đây là rv mang tính chất cá nhân của nhóm t, t khuyến khích các b đến tự trải nghiệm và sau bài rv này t vẫn hy vọng DS thay đổi 1 chút cách pv . Cảm ơn mọi người đã đọc. xem tiếp
Đây là đĩa hoa quả tráng miệng cho 6ng là nó ít hay do bọn t ăn tham
Đc gọi thêm nhưng mà lâu lắm, vẫn là lâuuu lâu lâu xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh em cho hỏi Hà Nội chỗ nào ăn Beef Steak ngon mà giá phải chăng nhỉ? Cảm ơn anh em. xem tiếp
Cơm chay Tú Hảo. Sáng lượn lờ trên phố vô tình tìm trên foody thấy hàng cơm chay trong ngõ 18 Hai Bà Trưng. Cơm tự chọn 35k/suất có cả trái cây tráng miệng. Cơm có hai loại cơm trắng và cơm gạo lứt. Đồ ăn nói chung là ổn. Đặc biệt mình thích nem rán, ăn không bị ngấy, giòn. Đồ ăn so với mình thì hơi mặn, ăn với cơm thì vừa. Quán hơi bé, nay mùng 1 nên quán đông hơn bình thường. Cô chủ quán đáng yêu quá nên review cho cô luôn... )) Tất cả đây là ý kiến khách quan của mình nhé. xem tiếp
Người yêu hay mua cho bánh bao nhân gà cho e ăn đêm, nhưng mấy nay hắn bận ko đi mua cho e, thèm quá hôm nay lăn nỉ ỉ ôi mãi hắn mới chỉ ra 464 Đê La Thành gần trường Mỹ Thuật xem còn ko.
Ra đến nơi gặp chủ quán vừa đi lễ chùa kêu chưa kịp nhập bánh tiếp, còn đúng 1 cái bánh bao nhân thịt gà. Kiểu thấy mất công vãi ra, đã lết xác ra ngoài định bụng mua 3 cái về để tủ ăn dần, đúng là số nhọ.
Về đến nhà chụp ảnh gửi gạ lão ngiu mà chưa kịp làm gì thì đấy hoàng thượng đã khua chân múa tay, cào cấu loạn xa rồi đòi bằng được.
E thấy nhân bánh có thịt gà, mọc nhĩ, nấm hương và 1 loại lá nữa mùi thơm lắm nhưng ko đoán ra được, vỏ bánh bông, không bết dính, vị vừa miệng, đặc biệt nhân bánh tơi ko bết cảm giác tươi. Ăn được đâu có 2 miếng thì phải nhường boss ăn hết vì nó nghiện món này. Em đành ăn vỏ bánh nhưng vẫn ngon. Ngon đến nỗi em vứt cái giấy lót bánh có dính ít vỏ bánh vô sọt rác ko để ý thì hoàng thượng vô sọt rác lấy ra cắn ăn hết luôn, khổ nhà có thiếu cơm ruốc cá với hạt đâu nhưng nó cứ thế. Ấm ức nhưng ko phí 15k và 15p đi xe. Cả nhà thử cho biết nhé, ngon nên em mới kính hội. xem tiếp
Mọi người có thể cho e xin địa chỉ 1 vài quán cà phê nhạc sống có đồ uống ngon và ban nhạc hát ổn ở Hà Nội với ạ. Những ngày này vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nghe nhạc thì chuẩn chỉnh luôn ấy ạ. E cảm ơn trước ạ xem tiếp
—>> chốt lại bạn nào đến đây thì chỉ nên ăn mì đen thôi, các món còn lại bthg k muốn nói là k ngon, giá cũng k mềm lắm so vs các quán hàn khác đâu. xem tiếp
Ăn ở đây lâu rồi từ hồi yêu anh xã đến bây giờ là 4 năm rồi mới review )))) Ăn ở chỗ ngày nghiện nhất cái hành hoa Huế muối chua ngọt, mỗi lần ra ăn phải hết nửa hộp luôn ý ^^ Nước dùng khá đậm đà thơm vị mắm ruốc, một bát 35k thôi mà đầy đặn, ù ụ nhân thịt. Vặt thêm mấy lá húng quế với nhúng thêm hoa chuối cho nó hút đẫm nước dùng trong bát rồi mới ăn...ôi giời ơi, nghĩ đến mà thèm Ở đây gọi thêm bún với rau miễn phí, sợi bún to đùng luôn í, mình thích sợi tooo Nhân viên cũng nhiệt tình dễ chịu, ra vào chẳng phải tự dắt xe bao giờ cả, mà bún ra cũng nhanh, từ lúc ngồi vào bàn đến lúc được ăn chỉ khoảng 3’ thôi nhé, nhanh hơn KFC nữa )) Mỗi lần ăn mình vẫn gọi thêm trà đá, cảm giác mùa đông ăn xong bát bún nóng hôi hổi xong uống trà đá khà khà nó đãaaaaa gì đâu ahhhh
Quán 47 Hùng Lâm ngay cạnh ngõ 47 đường Láng luôn ý, biển to lắm, to nhất ở đấy màu vàng nhé. Mà quán bán buổi chiều tối thôi nhé.. buổi sáng là người khác bán, cái này có lần ăn nhầm nên biết ^^ xem tiếp
[review lẩu ếch-luôn cho nóng]
ChíThanh)

- Mấy hôm nay thấy hội khen nhiều quán Êđen nên cũng vác bụng đi thử vào một ngày chủ nhật không mát mẻ lắm.
- Cảm nhận đầu tiên: không gian hơi chật chội, đông khách nên hơi ồn ào.
- Cảm nhận tiếp theo: nhân viên ngoan lễ phép.
- Cảm nhận cuối: lẩu ếch ngon, đầy đặn, 5 người bọn em sau khi được tư vấn chọn set 350k thấy vừa đủ , không thừa không thiếu.
- 3 điểm khen:
+ Nước lẩu ngon, chua chua thơm thơm mùi me. Ăn đến cuối hơi mặn. Mà lẩu ở đâu e thấy cũng bị thế. Đã góp ý với quán
+ Nhân lẩu đầy đặn, đùi ếch nhiều, măng vừa. Không bị độn.
+ Giá cả thì rẻ giật mình. 1 khoai kén , 1 lẩu ếch size to, 2 trà đá, 1 chân xả ớt nhỏ(set có 4 cái nhưng bọn e đi 5 người nên được tặng thêm 1 cái, yêu thế), 3 rượu chuối hột(uống ngon dã man luôn dù em là con gái mà có 70k 1 chai 0,5l-nên thử). Tổng bill 684k.
- Chấm điểm 8,5/10.
- Sẽ quay lại thường xuyên và thử lẩu Thái với lẩu Kim Chi.
- Thanks các anh chị trong hội đã review.
- Vì xác định sẽ review nên đã cố chụp được con ảnh ảo tung chảo.
-À quên, ở đây có chè dừa dầm quán tự làm ăn tráng miệng ngon phết nhé. Nhưng hơi chát 30n. ;((
P/s: em đang cần link một số quán ăn đồ hàn ngon khu đống đa. Mong anh chị giúp đỡ. xem tiếp
=> M k muốn nói nhiều chỉ mong bạn nào nghiện đồ Nhật thì né quán này nhé.
Địa chỉ ở tầng hầm Royal City nha xem tiếp
#
Bà con cho em xin review đi tour Phượng Hoàng cổ chấn và tour Hàn quốc tầm ra tết, cuối T2 đầu T3 với. Thanks xem tiếp
À tiện luôn, quán mở từ tầm tối đến tận sáng sớm ) xem tiếp
Có ai đi xem phim chỉ để ăn bỏng như em không ạ Ăn thử hết các rạp quanh hà nội rồi nhưng vẫn kết nhất là bỏng phô mai ở CGV, hầu như lần nào cũng phải mua ăn mới chịu được. Chất lượng thì cũng ổn, bỏng to k bị ỉu ,ngọt và khá nhiều phô mai. Hai người đi ăn túi này với cốc nước là bao no
xem tiếp
NAM DU HOANG SƠ NHƯ TRANH VẼ
Vừa thi xong là tối đó đi luôn, mệt đừ lên xe ngủ li bì. Mở mắt ra là đã ở một nơi xa.
Mình đi 3 ngày 2 đem gom về được mớ kinh nghiệm đi đảo cùng làm da nâu rám nắn.
Chia sẽ một ít kinh nghiệm cho mấy bạn sắp free time chuẩn bị pack đồ ra đảo !
Trước khi đi chuẩn bị một ít:
ĐI LẠI
Số điện thoại:
* Xe Phương Trang
Vé xe 155k/người
- Sài Gòn - Rạch Giá: 19006067
Các bạn liên hệ đi chuyến 23h là đẹp di chuyển 6 tiếng sẽ đến bến xe Rạch Giá. Sau đó có xe trung chuyển (free) ra bến tàu.
- Rạch Giá - Sài Gòn (15h): 02973691691
* Tàu Superdong
Vé tàu 210k/người
- Rạch Giá - Nam Du (7h30): 02973877742
- Nam Du - Rạch Giá (11h): 02973777989
Di chuyển khoảng 2 tiếng rưỡi.
CHỖ Ở
Vì đi gấp nên mình chọn ở nhà nghỉ Hải Thúy cách bến tàu khoảng 500m
250k/ngày
Ưu điểm: Gần chợ ăn uống thuận tiện, phòng ốc tiện nghi, mát mẻ,sạch sẽ, có thuê xe máy, thuê tàu đi tham quan các đảo chi phí thanh toán chung lúc trả phòng. Đặc biệt cô chú rất dễ thương hướng dẫn từ A-Z mọi thứ ăn chơi ở Nam Du
Nhược điểm: View hướng biển không được đẹp
Liên hệ: 0379259909 (Chú Tư Bình)
Lưu ý: Các bạn lựa chọn ở homestay mình chỉ recommend homestay Humiso vì các homestay còn lại cách xa chợ, tuy sát biển nhưng hướng mặt trời rất nóng, view hẹp.
ĂN UỐNG
Buổi sáng Nam Du có nhiều món nước như bún, hủ tiếu các thứ giá tầm 25k thôi
Ở đây nổi bật là hải sản cực kỳ tươi, các bạn nên ăn ở chợ có nhiều quán ven biển ngay bến tàu giá rẻ mình được lựa thoải mái sau đó nhân viên sẽ cân lên mình đồng ý thì học chế biến luôn.
Một bữa ăn dao động 3-4 trăm là 2 người ăn no căn bụng.
THAM QUAN
Ngày 1
Thuê xe máy 100k/ngày chạy dọc bờ biển Nam Du chụp ảnh ngắm mặt trời lặn
Bạn được tham quan ở các homestay Thảo Thường Camp, Bãi Sỏi 20k/người, Humiso mua nước ủng hộ cô chủ quán r vào chụp ảnh cả ngày cũng được.
Tiếp đo là đến Bãi Mến, Bãi Trệt tất cả nằm trên cung đường quanh đảo Nam Du có biển chỉ dẫn yên tâm k sợ lạc.
Recommed các bạn phải ghé Bãi Mến vì là bãi tắm đẹp nhất Nam Du
Ngày 2
Tụi mình đi tàu ra tham quan các đảo nhỏ.
250k/người xuất phát 7h30 trở về tầm 16h trọn gói ăn uống,vui chơi.
Tàu sẽ ghé hòn Dầu để du khách ngắm cảnh chụp ảnh, sau đó di chuyển đến hòn Mấu cho khách ăn trưa nghỉ ngơi đến 15h sẽ di chuyển đến khu vực lặn ngắm san hô cực thích. Lặn khoảng 45p các bạn sẽ được thưởng thức món cháo nhum đặc sản của Nam Du ngay trên tàu.
Ngày 3
10h phải check out trở về đất liền.
Còn vài tiếng buổi sáng tụi mình ăn uống sau đó chạy lanh quanh đường bờ biển ngắm nhìn Nam Du vào buổi sáng, gió thổi mát rưỡi, cảnh ghe tàu đậu sát bờ biển chi chít. Ghé thăm cây Nam Du chụp vài bô ảnh trước khi rời đi về lại Sài Gòn tấp nập.
LƯU Ý:
Bạn đi giữa tuần thì có thể đặt vé xe vé tàu trong ngày hoặc ra thẳng bến mua, nhà nghỉ muốn an tâm thì book trước 1 ngày hoặc đi bụi thì đến bến tàu sẽ có người đến mời cho biết trước giá cả. Đi cuối tuần thì nhớ book trước mọi thứ từ 5-7 ngày chắc.
Các bạn nhớ đặt xe Phương Trang vào khoảng 23h xuất phát ở bến xe miền Tây để tránh trường hợp xe hư giữa đường dẫn đến trễ tàu vì mỗi ngày tàu chỉ di chuyển 1 tuyến duy nhất.
Chỉ nên mua hải sản ở bến tàu không mua ở các hòn đảo lân cận.
Kiểm tra trước các dụng cụ chống nước cho điện thoại trước khi sử dụng.
Nam Du mùa đẹp từ tháng 12 đến độ tháng 3 nên tranh thủ đi để tận hướng nhé.
Nhớ mang kem chống nắng, sạc dự phòng vì Nam Du hay cúp điện vào sáng sớm.
Chúc các bạn có một chuyến đi tuyệt vời ! xem tiếp
[Góc khen]
Bún, miến ngan Nguyễn Công Trứ
Chả lả hôm nay mùng 1 mấy chị em công ty rủ nhau đi ăn tiết canh mà ra muộn quá nên chẳng còn, đành gọi bún ngan miến ngan ở đây ăn.
Ăn cũng nhiều lần rồi nhưng hôm nay mới biết quán còn cả miến trộn ngan nữa.
Thực sự là quá ngon ợ, 1 bát vậy trông khá nhiều 1 th con zai to con đen hôi như mình ăn còn thấy nhiều .
Miến trộn vừa vị, không quá mặn quá nhạt, ngan ngon, hành lạc đủ cả.
Một bát như vậy là 35k theo ý kiến mình là không đắt cũng không rẻ.
Đỉa chỉ quán: 42 Nguyễn Công Trứ giao với Phố Huế, quán chỉ bán tới 3h chiều nhé. xem tiếp
Tháng 4 này e tính sắp xếp đi Hà Giang nhưng không biết ngoài ấy đẹp và có gì đặc biệt không group mình có ai đi nhiều và chuyên cho mình xin vài chổ để ăn uống chụp ảnh với mình cảm ơn ạ xem tiếp