KINH NGHIỆM DU LỊCH BÀ NÀ HILL MÙA CAO ĐIỂM
Đà Nẵng vào khoảng tầm từ tháng 6 -> T9 là mùa cao điểm, lượng khách đổ vào nơi đây phải nói là cực kỳ đông nên việc bỏ túi một số kinh nghiệm nhỏ là điều cực kỳ cần thiết và hữu ích
1, Nên tránh đi vào những ngày lễ ( nhất là những ngày trước và sau diễn ra lễ hội bắn pháo hoa 1 vài ngày). Vì thời điểm này khách du lịch cực kỳ đông, đi những ngày này chen chúc mệt lắm. Nếu bạn có thể sắp xếp được thời gian thì nên đi vào khoảng thời gian giữa tuần, k nên đi vào cuối tuần vì lượng khách thời gian này cũng đông không kém.
2, Đối với những bạn trẻ thì chắc hẳn không thích lựa chọn này, vì bó hẹp thời gian. Nhưng đối với những đoàn gia đình thì mình thấy việc đặt tour rất phù hợp, vừa thuân tiện vừa đỡ phải xếp hàng mua vé trong những ngày lễ. Đoàn mình đi 9 người. Giá tour 800k/ người, bao gồm vé vào cổng, đưa đón tận nơi, hướng dẫn viên du lịch. Tụi mình đi vào ngày 29/6, sát lễ hội bắn pháo hoa nhưng không mất công chờ mua vé do việc này đã có bên tour lo.
3, Nên mua đồ ăn trước khi lên Bà Nà.
khi nào đói là có ăn ngay, vì tour bắt đầu từ 8h sáng đến 4h chiều, nên việc đói bụng là điều không thể tránh khỏi.
Mình mua đồ ăn nhẹ cho 9 người, hết tầm gần 300k mà ăn uống no nê, còn xách đem về, trong khi đó 1 suất buffet ở Bà Nà là 205k/người, bánh mì bình thường 100k/ổ. Vậy ngại gì mà không chuẩn bị trước đồ ăn cho gd mình.
4, Nên chuẩn bị nón, dù để che nắng
Khi di chuyển xung quanh các địa điểm ở Bà Nà: Làng Pháp, vườn hoa, cầu bàn tay,.... Trời khá nắng nên việc bạn trang bị cho mình những phương tiện chống nắng tiện lợi, nhẹ nhàng sẽ giúp bạn đỡ mệt mỏi, bảo vệ làn da trắng sáng.
5, Khi đặt chân đến Làng Pháp thì nên đi dạo xung quanh chụp ảnh check in trước rồi hẵng vào khu vui chơi. Như vậy bạn vừa có những bức hình đẹp, đỡ chen chúc, vừa đỡ được việc xếp hàng trong khu vui chơi. Vì thói quen của mọi người là vào khu vui chơi trước, tầm 1-2h chiều mới đổ ra làng Pháp chụp ảnh nên lượng người cực kỳ đông.
6, Đối với những người hay say xe hoặc sợ độ cao (như mình) thì nên chuẩn bị túi nilong hoặc ngồi cạnh ng thân lúc lên cáp treo. Bởi khi lên cáp treo rất dễ bị ngợp.
7, Vì phải đi bộ khá nhiều, vì vậy bạn nên lựa chọn những đôi giày/dép đế thấp, thoải mái để di chuyển. Bên cạnh đó cũng nên chuẩn bị cho mình những chai nước nhỏ thủ sẵn trong balo hoặc túi xách để khi khát là có liền (nếu bạn đi theo tour thì mỗi ng sẽ dc phát một chai nước nhỏ).
8, Nêú đi theo đoàn thì nên đi cùng nhau hoặc luôn luôn giữ liên lạc để đỡ mất thời gian tìm kiếm. Do Bà Nà rất rộng và nếu đi lần đầu thì bạn sẽ bị mông lung vô định giữa biển người, chính bởi vậy hãy đi cùng nhau, chớ lạc vừa mất công tìm kiếm, vừa mang bực bội vào người.
Trên đây là những kinh nghiệm mình đúc kết được sau chuyến đi cùng đại gia đình mình. Trong cuộc sống, không bao giờ có sự "hoàn hảo", mỗi chuyến đi đôi khi cũng không thể chiều lòng, làm thoả mãn được tất cả mọi người. Nhưng mong rằng, đây là chuyến đi đáng nhớ và m.n đã có những trải nghiệm thú vị.
Cũng mong rằng, những kinh nghiệm trên đây sẽ giúp cho chuyến đi của những người đã, đang và sẽ có dự định đến Bà Nà Hill thêm phần hoàn hảo và vui vẻ hơn. xem tiếp
[Góc Rất Khennn]
Không biết trong group bạn nào ăn thạch này chưaa, hnay e đi fivi mart đại la tạt vào mua ít đồ thấy hộp thạch khá hấp dẫn laii còn đang khuyến mãi nữa nên e mua thử 1 hộp về ăn, bên ngoài hấp dẫn vì nó là thạch cam và bên trong dày đặc miếng cam( nhueng thực ra nhìn bé giống múi quýt hơn ạ)
Về nhà ăn lúc nó vẫn đang lạnh lạnh ăn thử 1 miếng phê tê người luôn ạ
Mát mát thanh thanh vị cam cắn vào miếng cam tươi bên trong thì nó tan trong miệng luôn ạ , e thấy khá xuất sắc cho mùa hè oi bức mà giá cả sau khi khuyến mãi khá là oke roof ạ
E ko chụp đc bên trong vì e mở ra ăn thử và hết trong 1 nốt nhạc ko chụp kịp :((((
Khuyến khích các anh chị nên thử, nhà nào có con nhỏ thì cho các bé ăn cũng hay hay ạ, thạch mềm lắm chắc ko bị nghẹn đâu ạ.
Đánh giá 10/10
xem tiếp
[Góc nhờ vả] [Góc cần giúp đỡ]
(em mình đi hỏi dò tên thì thấy bảo nvay nhưng kb có đúng tên k )
Có bạn nào biết chỗ nào bán bánh này ngon không ạ . Tình hình e gái mình nghén mà cứ thèm loại bánh này (mặc dù mới nhìn hình còn chưa biết mùi vị như thế nào )). Mình tìm mấy tiệm bánh nhưng k thấy bán.Mà nó thì cứ than thở. Bạn nào biết cho mình xin địa chỉ ạ. Mình chân thành cảm ơn :((( xem tiếp
[Góc hỏi han] Bà Triệu
Tình hình là trưa maim có xem phim bên Cgv Vincom Bà Triệu, 13h thì xong. Muốn tìm quán ăn nào ngon bổ rẻ gần ngay đấy, mọi người chỉ m nhé! Có 2 người thôi, bún phở gì cũng đc nhưng chống chỉ định bột nêm mì chính vì m bị say mì chính bột nêm (ăn phải là nằm liệt cả ngày luôn).
M cảm ơn trước xem tiếp
(Góc kiểm chứng)
#kimchee
Kimchee's garden- Phạm Ngọc Thạch
Đợt trước thấy mng khen nên cũng quyết định ăn sinh nhật đây. Bàn đi 6 người hơi chật, quán dành cho nhóm 4ng trở xuống là vừa.
Ưu điểm:
- chủ quán và nvien đều nhiệt tình
- tính ra khá rẻ 6ng hết 1100k là no
- lá nhíp ngon, 10k cũng được nhiều
Nhược điểm:
- mình gọi 2 set 320k với 198k, tẩm ướp na ná, không khác nhau mấy, chả hiểu mồm fail hay gì mà ăn ko thấy ngon
- 6ng mang dc 2b kim chi, sau xin thêm mãi mới mang ra, kim chi bình thường
- chắc tại đi đông nên không có người nướng hộ, phải tự làm
- tok phômai nhiều chả cá nhưng hơi ngọt, nhiều miếng còn chưa chín
- khoai tây chiên ở đây lại ngon, giòn tan, ráo dầu- nên thử
- gọi lẩu thái cho có vị chua cay đỡ ngấy, nhưng ôi nó chả có vị gì ngoài mùi hơi thơm của sả, xin ac chủ thêm sate, ac bảo sate nhà lắm cay lắm, ok đổ bao nhiêu vào cũng ko cay, chỉ thấy nổi lềnh phềnh mỡ.
- cuối buổi dc tặng trà quế rất thơm, không thấy được tặng thạch như các b
Chắc không quay lại đâu xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị ai từng ăn buffet ở lẩu mẹt thái lan 25 hoà mã mà có 2 cơ sở 1 cơ sở ở số 11 phạm hồng thái với 1 cơ sở ở vĩnh hưng chưa ạ. cho em xin review với ạ.
Em cảm ơn
xem tiếp
Một vài cảm nhận và so sánh của mình. Đây là quan điểm cá nhân nên ai cảm thấy chưa đúng thì bỏ qua nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc bài xem tiếp

Mình có dự định đi Quảng Ninh đầu tháng 10, mọi người cho mình review nhé.
Mình muốn đi Ba Vàng, Yên Tử, Vịnh Hạ Long, Bình Liêu và đảo.
Cho mình hỏi đầu tháng 10 thì thời tiết đẹp ko ạ?
Sóng Khủng Long ở Bình liêu dễ đi ko vì mình đi 2 người mà ko bít địa hình đường đi ntn, đi 1 ngày đc ko?
Cô Tô, Quan Lạn, Cái Chiên thì nên đi đảo nào ạ? xem tiếp
[góc khen]:
Đây là lần đầu tiên e up bài trên page nhưng vì thấy album ảnh có nhiều đồ ăn ngon quá nên muốn share vs mọi ng ạ:3 Dưới đây là đồ ăn tại Botanica Restaurant ở Thái Phiên, đối diện vs hàng lẩu thái tomyum ăn cũng khá ổn. Botanica thì chuyên về steak vs ribs nên e ăn thấy khá ngon, thịt mềm thơm ướp đậm đà lại to bổ chảng ăn lay lắt mãi k hết=)) khoai nghiền ăn thơm lắm mà k kiểu bột bột như kfc đâu ạ:)) nước sốt dùng kèm steak cũng siêu ngon luôn:3 tặng kèm bánh mì nữa đấy ạ, mà bánh mì cũng kiểu nướng giòn tan, ruột bánh đặc mềm, chứ kp kiểu nguội dai như nh chỗ khác:3 không gian quán khá yên tĩnh, có 2 tầng ngồi lại thoải mái, nhân viên phục vụ cũng rất ok. Hôm í đi e có gọi thêm cả rượu vang hoa quả uống cũng rất ngon í ạ:3 giá cả cũng k đắt quá như nh chỗ bán steak khác. Đánh giá là 9/10 xem tiếp
---- AD duyệt gấp giúp e vs ạ!
Chuyện là ng nhà e bị ốm, trưa về là ốm luôn. Nên ac chỉ cho e chỗ nào bán cháo đảm bảo kiểu có tía tô các thứ vs ạ. Ở quận Đống Đa thì càng tốt ạ. E c.ơn trc ạ xem tiếp
[góc khen]
Bún chua ngọt 20 Đại Cồ Việt (đầu Cao Đạt).
Ngon, đầy đặn, sức trâu như mình ăn 1 bát là no căng, ăn yếu đảm bảo k hết. Có 2 loại nước : chua và ngọt. Nhưng đa phần thấy ai cũng gọi nước ngọt vì đó là đặc sắc của quán. "Topping" có ốc to, ốc nhỏ, giò, bò, chả... Và 1 điểm khá buồn cười mình để ý lúc nào tính tiền cũng là 35k/bát dù cho gọi như thế nào. Khá rẻ so với chất lượng. Bà chủ quán béo lùn tóc ngắn khá niềm nở với khách, nhân viên cũng nhiệt tình niềm nở. Nhà mình có trẻ con nên yêu cầu hơi nhiều, lúc thì mượn bát con, mượn kéo để cắt, lúc thì xin nước lọc,.... mà nhân viên vẫn vui vẻ không có gì khó chịu. Ăn quen ở đây chục năm rồi mà chưa lần nào thất vọng. Hôm nay ăn mới chụp dc cái số dt ship hàng miễn phí (chắc quanh bán kính gần) mình up dưới comment nhé. Quá ngon cho một cuộc tình luôn!
(Không có thói quen chụp ảnh trc khi ăn nên mượn tạm ảnh mạng ) xem tiếp

Mong ad duyệt bài em sớm.
Em muốn tìm 1 quán lẩu 1 người để ngồi tự kỷ một mình vào buổi trưa mai.
Anh/chị/em nào biết quán lẩu 1 người khu vực Cầu Giấy chỉ em với ạ.
Thank all ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Hôm nay đổi gió tự nhiên nổi hứng thèm ăn chè quá.
5 vạn anh em trong hội có ai biết quán nào ngon không xin chỉ giáo cho em với.
Emcamon♥ xem tiếp
<Góc chê bai>
Ngày hqua thực sự là 1 ngày kinh dị.
Đi làm thì gặp phải lão khách hàng dở hơi.
Ở nhà mạng lởm, vk ko bán đc hàng.
Tối đến 2vc rủ nhau đi ăn ngon ngon 1 tí. Rủ nhau ra ăn. Chỗ này từ lâu nay mình vẫn luôn tâm đắc là đồ ngon nhưng đến hnay thì thề là cạch cmn mặt luôn.
Gọi 1 suất bít tết bò mỹ 200k dai vcđ
Cầm dao cắt hết đĩa này mỏi cmn hết tay. Cắt xong méo thể nào ăn đc. Dai như cao su lốp ô tô
Gọi phục vụ vào thì nó bảo "Bò Mỹ, bò Úc nào chẳng nhiều gân và dai hở anh"... chán éo buồn nói nữa.
Xuống phàn nàn với bà chủ quán, bà ý bảo "Cháu thông cảm, cả mẻ này miếng nào chẳng bị vậy". Sau đó bảo nhân viên lên bê dọn luôn hơn nửa đĩa còn lại chưa đụng đến éo thèm nói j.
....
Ơ thế mình bỏ tiền đi ăn là phải nhai để nuốt chứ có phải để mút mút tí sốt phủ bên trên đâu.
Rồi lại bảo cả mẻ này bị vậy sao ko đổi mẻ khác cho khách mà lại bắt khách sử dụng món đồ dai kinh khủng khiếp như vậy???
Tóm lại là cạch, cạch, cạch.... xem tiếp
Góc REVIEW bún ốc hàng chai
Sáng nay 2 vc rủ nhao đi ăn thử bún ốc hàng chai vì thấy nhiều ng bảo ăn dc,vào gọi 2 bát bún ốc bò, ngồi chờ 5 phút có mang ra 2 bát bún mỗi bát khoảng 20 con ốc nhỏ,lèo tèo bún mấy sợi,hành rau cà chua lún phún,trông bát bún xấu ko tả dc,đang nghĩ ko biết mấy thánh hay ăn review kiểu gì vậy,thì được bê lên bát thịt bò trần riêng chứ ko bỏ chung vào như các hàng khác gắp 3 gắp "đúng hết sạch bát thịt luôn",đứng dậy hết 160k,,sau rồi mấy ông bà bưng bê bún còn cãi nhau tiền môi giới bê bún nữa,mình bo thêm cho ông già 10k luôn cho xong,cạch mặt ko bao giờ quay lại đây ăn nữa.vị chi mỗi bát 80k mà quá bình thường ăn xong về ko dám ỉa nữa.về tìm cũng có mấy bạn cũng bị như mình,nên chụp lại cho mọi người có cái nhìn thực tế hơn.cảm ơn.
P/s: Ảnh mượn của bạn khác,nhưng bát bún của mình còn ko được như vậy cơ


xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị ai từng ăn ở Nhà Hàng Zô Nguyễn - 454 Nguyễn Trãi cho em xin review với ạ.
Em cảm ơn.
xem tiếp
[Chẳng hài lòng tẹo nào cả]
Hôm qua mình có đi ăn buffet ở Sariwon - bigC Trần Duy Hưng.
Mình chọn mức giá 230k/ người (chưaVAT). Sau thanh toán hoá đơn 2 người cả thuế cả nước là gần 600k. Và mình nghĩ bỏ ra số tiền đấy mà gom về 1 rổ bực mình.
Đầu tiên là về thực đơn. Khung giá mình chọn thấy bảo là đc 5 món bò, 5 món heo, vs thịt gà, bạch tuộc và sò. Cá nhân mình nghĩ số lượng đồ ăn đã k đc phong phú như những nhà hàng khác rồi (vì khi đi ăn ở một số nơi mình thấy còn nhiều các thể loại con khác nữa chứ k phải chỉ quanh quẩn mỗi bò vs lợn ))) ). Nghĩ bụng chắc thịt là loại ngon nên mới thế. 0k!
Thất vọng tập 2, khi thịt mang ra thì lèo tèo, thề luôn bảo là 5 món mà mình thấy như 1 ý. Thịt thái quá mỏng, bò thì lại lắm mỡ. Tẩm ướp thì nhạt nhẽo, chưa kể có miếng ngọt phát ghê. Cố chấm nước sốt có vị chua cay mặn rồi mà vẫn k át đc vị ngọt của miếng thịt ). À nhân tiện nói luôn nước chấm ở đây cũng dở. Mà cảm giác gọi là buffet mà có vẻ k đc ăn thoải mái lắm. Lần đầu dọn món ra thì có vẻ nhanh, nhưng hình như chỉ đc ăn 1 lần hay sao ý khi mà mình gọi mang thêm ra thì order 3,4 lần vẫn k thấy đồ đâu ))). Dài cổ mới đc cái đĩa sò thứ 2.
Xong phần nướng. Đến phần lẩu. Thề luôn lúc đấy mình chán đến tận cổ rồi nên k đụng đũa vào nồi lẩu nữa. Chỉ thấy any bảo là lẩu chán lắm ))). Ok thôi đi về.
Và mình sẽ k bao h quay lại đây lần 2 nữa. xem tiếp

[Góc khen]
1. The Kebab - 14 Nhà Chung
Theo review của một bạn trong hội, trong lúc không biết ăn gì trên phố nên quyết định vào đây ăn thử Naan kebab xem nó ntn.
Bọn mình ăn lúc gần 6h chiều, quán siêu vắng nên mấy bà chị mình rất nghi ngại vì không có mống khách nào cả. Mình cũng hơi bất an nhưng thôi kệ, đã dẫn đến rồi thì cứ vào thôi. Vào quán thì có mỗi bọn mình là khách. Quán vẫn đang sửa sang nên menu bị gỡ xuống không có menu để xem, may mình nghĩ ra lên FB để xem menu nên đỡ hoang mang hơn dù quán chỉ có vài món
Naan kebab 35k/suất, thêm cheese 6k. Ngoài ra còn có thể ăn kebab với bánh mì tam giác hoặc hamburger.
Sau khi order mới làm bánh naan nên chờ đồ hơi bị lâu. Bánh naan thêm cheese thì cheese được cho vào trong như nhân bánh, bánh ko cheese thì quên ko chụp mất rồi )) Bánh ăn khá hay, mình thích kiểu bánh ntn, thấy ngon hơn hamburger hay bánh mì tam giác, và vì làm mới nên bánh ngoài giòn trong mềm, ăn với thịt, salad rất hợp. Nghe nói là mới mình ở đây có bánh naan thôi, HN chưa có hàng khác thì phải và anh chủ đang dự định đưa thêm cả tacos vào menu.
Thit ướp khá vừa, bảo là ướp với gia vị ướp cừu nhưng về VN thì hay bằng thịt lợn. Nhưng phần thịt của mình hình như là lớp ngoài của cả cái tảng thịt và chắc để lâu nên thịt hơi bị khô. Nhưng thái mỏng và ăn với cả đống sốt nên ko đáng kể lắm. Bác chủ mình ăn xong có hỏi ý kiến nên mình cũng góp ý về phần thịt luôn, và mình thích thịt dậy mùi tí nữa, ướp như hiện tại thì vị sốt thường át hết vị thịt.
Salad ngon, sốt ngon. Cái sốt vàng nhạt kia ăn ngậy ngậy, trộn lên với rau ăn ngon. Ăn đúng kiểu sốt tự làm chứ ko phải kiểu sốt mua cả can cả thùng như mấy hàng lề đường. Ketchup và tương ớt thì bình thường như bao hàng khác thôi.
Ăn xong suất này no phết đấy vì khá nhiều thịt và sốt cũng ngậy nữa. Nghe mẹ chủ quán nói là tầm cuối tháng 9 quán sẽ chuyển sang P10 Park Hill, Times City (Cái này My thích ). Sẽ quay lại ăn dài dài khi quán chuyển về Park Hill
2. Cháo tim cật - 37 Trần Nhân Tông
Cháo ở đây thì nổi tiếng rồi, đi ăn lúc tầm 7-8h tối thì siêu đông ko có chỗ mà ngồi luôn. Ăn tầm 9h vãn khách hơn nhưng vẫn nhiều khách lắm. Menu có cháo gan, tim, cật, thịt, rồi cháo gà. Ai thích thêm bớt gì cũng được, à có cả cháo gà nữa. Cháo thì tuỳ vào đồ ăn mà giá dao động từ 20-35k, mang về thêm 5k tiền hộp.
Cháo ở đây ngon nhưng kiểu gạo xay nhỏ rồi nấu lên chưa thật nhừ nên ăn cứ có cảm giác lợn cợn trong miệng nên m ko thích lắm. Bù lại thì tim cật ở đây rất ngon. M thấy bếp tiếp ra quầy liên tục nên chắc cũng toàn đồ tươi mới. Tim cật tươi được nấu trong cháo khi mình order nên vẫn giữ được vị giòn, ngọt, không bị hôi. Thêm nhiều rau thơm với đĩa quẩy nữa là hết xảy xem tiếp
ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN VỚI 4 TRIỆU ĐỒNG
---
Bọn mình vừa kết thúc chuyến đi Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Hội An vừa rồi. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm này theo ý... xem tiếp
< Góc hỏi >
Mn cho em hỏi có quán nào bán chè khúc bạch khu cầu giấy hoặc đống đa k ạ xem tiếp

cho em hỏi khi đi du lịch ấy ạ, em đặt khách sạn online thì đặt vntrip, còn đặt vé xe từ nha trang lên đà lạt thì web nào cho chất lượng ạ, em cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 ae cho em xin review quán nào bán chân gà sả ớt ngon ở quanh khu vực cầu giấy với ạ xem tiếp
[Góc review]
90A Yết Kiêu

Chỗ này thì khá nổi r, hnay mình mới dc nếm thử
1. Bánh tráng trộn
Mình order thì cô chủ mới bdau làm. Có 2 loại nhỏ 15k và to 20k. Mình gọi loại nhỏ nhưng ăn kèm cuốn thì cũng ấm bụng. Bánh tráng ở đây ko nát, ko bết, vị chua chua vừa phải. Ngày trc mê btt chỗ khác ngập topping bò khô mực cá các thứ nhưng ở đây có chút bò khô thôi. Ăn đỡ ngán hơn hẳn ý các mẹ ạ
2. Nem cuốn tôm thịt
20k/3 cuốn
1 cuốn gồm chút bún, rau thơm, dưa chuột, 1 con tôm ( ăn hơi nhạt) và 1 miếng thịt lợn luộc tẩm thính
Nhìn chung cuốn nhạt, k có j đặc sắc. Nhưng cái bát sốt chấm cùng mới thần thánh. Mình cũng kb là sốt j nhưng chua chua ngọt ngọt hơi cay xíu, ăn bánh tráng rưới lên chút cho vui miệng cũng dc phết đoá
=> Kết luận:
Đi 2 đứa con gái gọi 1 suất cuốn và 2 btt nhỏ là vừa đó các chế. Btt ở đây thanh đạm hơn các chỗ khác vì k quá nhiều bò và k bị bết dính
P/s: tiện thể review btt cô Nhàn Phán Kế Bính:
Bánh bết dính kinh khủng, vị hơi đậm, ngập bò khô, cũng na ná btt chợ Nghĩa Tân nhưng nát hơn xem tiếp
[Góc chê thậm tệ và k bh quay lại]
Hôm nay mình có đi ăn ở MIYUKI KOREAN BBQ
bọn mình đi 3 người ban đầu gọi set nướng 219k + 1 salad 35k + 1 trà âu. Vừa về k thể chịu nổi nên phải review ngay.
Bọn mình đến lúc 7h15 bọn mình là khách đầu tiên vào quán, ngồi mất hơn 30p đồ ăn mới ra đủ, đợi dài cổ âu trà đá mãi mới mang ra, đã thế còn gặp bạn nhân viên mới, ú a ú ớ bọn mình vẫn thông cảm, bắt đầu gọi thêm khoai tây bơ cay lúc đầu bạn ấy bảo có, lúc sau ra lại bảo hết, ok bọn mình chuyển sang gọi tok sốt phô mai cay, bên quán cũng báo hết, ok bọn mình chịu hẳn luôn nên bảo ăn j sẽ gọi thêm sau.
- Đồ nướng k có j đặc biệt, sốt chấm rõ hăng, ăn k hợp, quả con bạch tuộc m còn j để nói, như kiểu để mấy ngày r, chỗ đầu cứ thâm thâm đen đen, quên chưa chụp lại huhu sợ vl
Ăn nướng xog bọn mình chuyển sang ăn lẩu, thấy có set lẩu đôi 99k nên bọn mình gọi ăn thêm cho no, lẩu đôi k.biết ở chỗ khác như nào chứ ở đây thì k mê nổi rau bê ra 1 đĩa đầy có độc rau cải thảo vs rau muống, sụn thì nhiều thịt lắm ảnh mình chụp lại sau khi ăn nửa đĩa r.
Kinh hoàng nhất là lúc đang ăn 1 nửa thì bạn mình cầm một lá cải thảo lên và phát hiện ấu trùng giòi xog đưa cho bọn mình xem, còn tưởng là hạt thóc hay j j cơ, chính tay mình chạm vào, vẫn sống, vẫn ngoe nguẩy, mình quăng đi luôn vì sợ vãi linh hồn, lúc ý 3 đứa ghê quá hét rõ to ai cũng nhìn. Rau muống sâu kinh khủng, chụp vội ở trên cũng thấy, rửa bẩn nên bọn mình k ăn rau muống.
Ăn mất ngon nên quyết định dừng lại đ ăn nữa, bọn mình gọi thanh toán thì kì lạ thay bị tính thêm 15k 1 đĩa dưa chuột k có sẵn trong set, bọn mình cũng k gọi, nhân viên cũng k nói j lúc mang ra, thanh toán thì bảo bọn em mang ra khách ăn thì bọn em mới tính tiền, như một trò đùa khác nào lừa khách ăn xog tính thêm tiề, bạn mình ăn đúng 1 miếng, dưa chuột thì ủng ủng.
Mình có phản ánh lại với nhân viên về việc con giòi nhưng bạn ý chỉ vâng ạ vâng ạ???? Wtf k một lời xin lỗi, bạn ý còn k phải nhân viên mới nữa (bạn áo trắng) thua thật sự, bạn mình thì đang có bầu thấy có lỗi k biết về có bị lsao k. K biết bạn ấy có nói lại với quản lí hay không nhưng không thấy có ai ra ý kiến ý cò j với bọn mình. Cả 3 đứa đi ăn bức xúc k chịu nổi, sợ thật.
Địa chỉ: số 6, ngõ 71 láng hạ. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhà mình định tổ chức sinh nhật có khoảng 20 người cả trẻ con, dự định ăn ở Aeon. Mọi người cho xin review và gợi ý nhà hàng nào ngon, giá cả phải chăng với ạ. Mình cảm ơn. xem tiếp
Chuyện kể rằng có một con bé với mối thâm thù với bánh tráng thì giờ lại nghiện chết đi sống lại Chả là hồi trước mình được đưa lên Hàng Trống ăn bánh tráng trộn, mà bánh tráng Hàng Trống thì các thánh ăn ai cũng biết rồi đấy. Tội một nỗi, có con bé ăn 2 lần thì cả 2 lần đau bụng dữ dội, nghĩ lại thì thấy cũng chẳng ngon.
Rồi một ngày đẹp trời, con bé được anh người yêu đưa đi đớp và dừng chân chốn đây. Mình thì không thích nhưng ny mình thì mê nên cũng chẹp miệng ăn tạm 1 miếng cho anh vui lòng. 1 miếng rồi 2 miếng, cuối cùng bê cả hộp đớp luôn. Công nhận là ngon, chua chua, ngậy ngậy, thơm thơm, nghĩ đến lại thèm.
Ở đây theo mình thì ngon nhất là bánh tráng nướng, một con ăn như mèo như mình mà đá 1 phát 3 đĩa ngon ơ. Bánh tráng cuốn và trộn cũng ngon, có 2 loại sốt là mayo và sốt me. Mình hay chọn mayo vì không thích chua quá, ăn ngậy ngậy thơm ngon.
Nhân viên với cô chủ Nhàn thì vui tính lắm nhé, lúc nào cũng cười nói vui vẻ trong khi chân tay thì cuống cuồng làm sao cho kịp đơn cho khách.
Hàng dễ tìm lắm, ngay đoạn đầu ngõ giao giữa ngõ 35 Kim Mã Thượng và đường Phan Kế Bính, để xe rộng rãi thoải mái, đối diện còn có hàng chè cũng max ngon. Hôm nào muốn tiết kiệm mà vẫn được ăn ngon thì 2 đứa lại dắt díu nhau ra với cô Nhàn. xem tiếp
[Góc tin ng vcl] and {cạnh đến già}
Hnay e đã lại xách mông đi ăn bánh bột lọc ở hàng gần đầu ngõ Thổ Quan - Khâm Thiên theo lời bạn nào đấy có bài review trc r đấy ạ. (Lỡ xóa mất ảnh cap màn hình nên có hơi bất tiện xíu ạ)
- Tuần trc e cx đến ăn 1 lần r nhg bác ấy hết bánh bột lọc, nên ăn tạm nộm. Nộm 15k 1 bát và e k thể thấy đc vị j khác ngoài chua vl của miếng nem chua và cay của ớt j đấy bác chủ cho vào sau (nếu ai muốn thử nên bảo k ăn cay). Ncl bát nộm rẻ thì rẻ thật nhg vị k ăn nhập j vs nhau cả, e còn k thấy đc vị nước nộm hay nộm )) nhg đây ms là khởi đầu
E nghĩ mk đã ăn k đúng món tủ của hàng này nên hnay đã comeback để thử bánh bột lọc.
- Bánh bột lọc phải ns là k có gì đặc sắc đến khi mà e ăn phải ăn phải cái gì đắng ngắt trg bát nước chấm. Đm đắng kinh khủng và e phải nhè vội ra )) Và CHÍNH XÁC NÓ LÀ 1 ĐOẠN DÂY CHUN Dây chun cao su vàng thân thuộc . Okay am phai Vì cái mình phải nhè ra nên k dám chụp để up lên đây nhg chắc chắn là dây chun luôn ạ, vìve ngồi soi r kiểm định nửa tiếng vì đ tin vaóvự thật. K hiểu là do số mk sui hay gì nhg sợ vl ạ. Sau đấy nhai cái gì cx đắng ngắt, đi ăn chè xong vẫn thấy đắng thì các ông đủ hiểu r đấy. À mk kp ng trả tiền nhg hình như 2 suất bánh bột lọc 30k thì phải ạ
==> Và sau khi ăn xong mk ms nghiệm ra là ở đây bán nhanh hết đồ kp vì ngon hay chất lượng hay bất kể lí do j khác mà là vì cả khu đấy có mỗi bác ý bán mấy món này mà làm cx ít nên ms hay hết ạ
+ Bonus thêm là quán max bé, chỉ tầm đc 4 ng ngồi ăn trg chỗ bé nhỏ )) xem tiếp
Cả nhà cho mình xin nhà hàng nào ăn tối ổn ổn quanh khu Láng Hạ với. Mai mình cần tiếp đối tác khoảng 10 người mà ngân sách trên xuống cho có 3tr. Yêu cầu sạch sẽ và có đồ uống là được. Cảm ơn mọi người! xem tiếp
Anh chị em trong hội cho mình xin list những quán ăn ngon mở tối muộn đến đêm (9h-12h) các khu vực trên hashtag với nhé . Hoặc nếu có chỗ ship đồ ăn đêm ngon cũng giới thiệu mình luôn nhé hihi
Nhiều khi về muộn mà chưa kịp ăn tối chả biết ăn gì luôn
Cảm ơn anh chị em rất nhiều xem tiếp
[Góc hỏi]
Chả là ngày mai em có đứa bạn đi du học lâu năm mới về nó thèm ăn bún đậu mắm tôm nên đòi đi ăn.Mọi người có ai biết quán bún đậu mắm tôm nào ngon ngon mà bán cả buổi tối quanh HN không ạ cho em xuyn địa chỉ vớiii. Em cảm ơn ạ xem tiếp

Mình đang ở đà lạt và muốn thử dalat food như thế nào Mọi người có thể giới thiệu vài món must try và nếu có địa chỉ quán luôn càng tốt được ko ạ??? xem tiếp
Xin chào tất cả các bạn!
Ắt hẳn là sv trường quốc gia, sư phạm, hoặc các trường lân cận ... đều biết đến combo giàu protein này
CƠM RANG ( dưa bò, thập cẩm,... + Nước phở ) 15k + Sữa đậu nành mát lạnh 5k
Thật sự để mà nói thì từ phần nhìn đã bát mắt rồi đúng k nào ( Thêm tương ớt đối vs tín đồ hảo cay + hành lá xanh hăng hăng cho tuổi trưởng thành )) )
Ăn khá ngon, ảo diệu bởi thị giác cảm thấy rất no đầy các vị.
P/s : theo mình thì cơm rang dưa bò có lẽ ngon hơn
+++
Hãy tìm đến địa chỉ : KTX đại học quốc gia ( ngoại ngữ ). Hỏi mấy bạn sinh viên là sẽ rõ ngay ấy mà.
+ Nên đi từ đường Trần Quốc Hoàn vì khi qua đõ sẽ đã mắt với ẩm thực + đồ uống sống ảo gia sinh viên nhé.
Thank you for readinggg xem tiếp
Vinpearl land Nam Hội An nằm trên đường Thanh Niên, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nên rất tiện đường cho bạn nào đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhé mn! xem tiếp
Góc hỏi han.
Xin phép ad. Mong đk mn giúp đỡ.
Em là bệnh nhân lằm trong bệnh viện bạch mai do mới mỏ xong lên chỉ ăn đk cháo lên mong mọi người giúp đỡ xó quán cháo nào ngon nhận ship cháo ra bệnh viện dá hạt rẻ chút không ạ. Rất mong mn giúp đỡ xem tiếp
Nói chung mình và bạn đi ăn đều khá là ưng nên sẽ còn quay lại. Sắp tới còn bữa chia tay bạn chuẩn bị đi du học Hàn nữa ) xem tiếp
[ góc chê + khen ]
Oishii - quán ngon việt nam.
Mọi lần mình hay ở mchef và xuýt xoa xì xụp nhưng vì giảm giá nhân dịpkhai trương. Mình cùng 3 người nữa đến ăn thử nếu ngon thì lsau đi tiếp.... nhg có lẽ là rất ít. Mình gọi combo lẩu riêu cua gồm
- sụn , thịt, giò, chả, 1 đĩa nộm , 1 đĩa sụn gà rang muối, ngô chiên
Gọii thêm : 2 coca, 1 nước cam, 1 nc khoáng và thêm 1 sụn gà muối
=> tổng hết 475k mà ko thấm vào đâu, vẫn đói
+ góc khen
- điểm cộng là quán trông khá đẹp, sạch sẽ,
- nhân viên niềm nở, nhiệt tình
- vì mình thích ăn đồ ngọt nên nước lẩu khá
ok
- sụn gà rang muối rất ngon
+ góc chê
- đợi đồ ăn mất 1 tiếng đang đói đi từ 7h30 mà đợi đến 8h30 mới bê được nồi nước lẩu
- lẩu riêu cua gì mà ko thấy 1 tý riêu nào gọi là có
- quán ghi lẩu cho 5-6 người ăn. Nhà mình đi 4 ng mà thiếu tràn trề đồ ăn rau thì có đc ít rau muốn và 1 ít giá đỗ + 1 ít hoa chuối.
- quán mới khai trương mà điều hoà hỏng phải dùng quạt quạt to để ngay sau bàn mình làm lửa ko cháy được nên phải chuyển sang chỗ khác thì nóng
- đồ chấm thì ko có gì đặc biệt chỉ có mỗi muối + ớt và tương ớt. Nếu ko bảo nv thì chắc ko có đồ chấm luôn.
- lúc thanh toán tiền thì rõ lâu mà ko có biên lai hay j cho khách cả, chỉ có tờ giấy oder quán giữ
- nước lẩu ngọt nên chỉ mình thĩsch ăn còn 3 ng nhà mk ai cũng chê )
~$ đây là ý kiến riêng của mình, ai biết quán nào ngon cho mình xin đc với ạ. Tks!!!! xem tiếp
Mình đã đưa nhiều bạn bè đến đây và ai cũng rất hài lòng. Ăn xong đều hộp lớn hộp bé mua về và sau đấy thì quay lại cùng với bạn bè của họ. Các bạn nên đến kiểm chứng để biết mình có pr hay k xem tiếp
[GÓC XIN GIÚP ĐỠ]
Tình hình là công ty em cần tổ chức liên hoan cho nhân viên, muốn ăn có cả nướng và lẩu. Số lượng khoảng: 60 người, thời gian thì bắt buộc là 10h tối vì giờ đó nhân viên họ mới đi làm về.
em nào có kinh nghiệm cho em xin kinh nghiệm về các nhà hàng có 2 món trên ngon và sạch sẽ không ạ. Em đã thử liên hệ với Isushi thì ok về thời gian và giá nhưng nhân viên lại không khoái đồ Nhật. Sumo BBQ thì đã bị từ chối vì họ không đủ người. Ai đó help vớiii, giá tầm cao một chút nhg chất lượng cũng không sao ạ hic hic. xem tiếp
Mọi người có thể cho mình xin 1 địa điểm ăn buffet lẩu cho 2 người giá khoảng 150k/ người vào ban ngày với ạ. Mình xin cảm ơn xem tiếp
[Góc chê bai]
Chắc mng cx đã quen vs quán cơm sườn 47 đào duy từ r, e cx nghiện ăn ở đấy vì ở đấy thấy ngon, quán lúc nào cx đông khách. Nghe bảo ms mở thêm chi nhánh ở Bùi Thị Xuân, ngại đi xa lên tận đào duy từ nên e ăn ở chi nhánh đấy luôn. Ai ngờ đến thấy khác xa ở đào duy từ, quán có đúng 2 khách, vắng tanh, nhân viên phục vụ mặt khá là khó chịu kênh kiệu, và điều quan trọng nhất là ăn k ngon bằng ở đào duy từ, mình gọi Cơm đảo gà nướng ăn xong về bị đau bụng tào tháo đuổi từ tối hqua đến sáng nay luôn giá suất này là 50k
Mng tốt nhất nên né chi nhánh ở đây ra ạ xem tiếp
[Góc Khen]
Chuyện hôm nọ hôm nay mới kể.
Chả là em với đám bạn e hôm trước mới tìm chỗ đi ăn chè. Nghe đồn ở trong ngõ 48 Tạ Quang Bửu có quán ngon lắm, thế là dắt díu nhau đi tìm. Đi vào ngõ rồi thì lơ ngơ ko biết là quán nào, vì trên page ghi là Ngọc Thạch quán cơ. Em đánh giá như sau nhé.
+ về không gian: quán hơi nhỏ, nhưng sạch sẽ, thoáng mát, ko có bàn, chỉ có ghế thôi nhé. E chấm 9/10
+ phục vụ: chị chủ nhiệt tình 10/10
+ về các món thì: caramen thơm,ngậy nhưng ko ngấy, ko tanh, thạch và matcha thơm ngon, mềm mịn, nếp cẩm thơm, dẻo, sữa chua cũng rất thơm và ngon vừa miệng. Em chấm 10/10
Giá cả hợp lý 18-20k một bát. Chấm 10/10
Chả mấy khi em khen quán nào vì e thấy ăn đâu nó cũng như nhau, cơ mà hôm nay e phải khen vì quá ngon, bạn e nó cũng khen nức nở.
Có mỗi cái là quán chủ yếu là caramen, hầu như là món nào cũng có caramen ý
Sẽ còn ghé lại quán nhiều lần.
Thấy bảo khu này có nhiều chỗ ăn uống lắm, e sẽ khám phá dần... xem tiếp

Có ai biết quán nào bán Canh cá rô đồng này ngonnnn k ạ?
Cho em xin review và địa chỉ với ạ!!!!
Tks u... xem tiếp
[Góc hỏi han] Anh chị em cho xin ít review về Thạch dừa ở đâu ngon được không ạ??? Quanh khu Cầu Giấy càng tốt
Xin cảm ơn rất nhiều xem tiếp
Nhược điểm : quán để đồ bừa bộn , các cô phục vụ thì ko niềm nở lắm , bánh tráng bơ ăn đến miếng t3 thì ngấy , bánh tráng trộn và gỏi xoài mặn , được thêm cốc sinh tố Việt quất thì ngọt lợ ra tổng hết 105k và mình thấy giá khá rẻ nhưng chắc chắn sẽ ko quay lại lần nữa
Đc : 17 tạ quang bửu ( bánh tráng cô Toàn ) xem tiếp
E biết đăng giờ này là sai trái cơ mà bức xúc qá nên đăng
Nay e có oder 1 bánh mì nhân thập cẩm 39k ở vua bánh mì Hồ tùng mậu
Để so sánh với giá tiền thì qá tồi tệ k bằng cái bánh mì e ăn ở ngoài 10k Thái độ Nhân viên k dc thân thiện cho lắm mặt cau có qá e cũng phát sợ
E thề là k có lần 2 e quay lại
Có mẹ nào ăn ở đây ròi cho e xin phản hồi xem tiếp

[Góc kiểm chứng] [Góc chê]
Nhân dịp đi tập về muộn và mấy hàng bán tầm 10h tối ở Lạc Trung đã ăn gần hết nên m quyết định vào test hàng bún bò Thanh Hà ở 62 Lạc Trung vì có mấy bạn chê mà mấy bạn lại khen nên khá là tò mò. Mình đang tranh thủ viết review ngay và luôn khi mà đã về nhà, lên giường đắp chăn nhưng dư âm của bát bín vẫn còn dai dẳng. Nguyên nhân vì sao còn lâu thế thì đọc hết bài review lê thê của t sẽ biết
Quán rộng rãi, sạch sẽ hơn bên quán phở nhiều vì vắng khách hơn bên phở rất nhiều lắm. Tầm 10h bên quán phở vẫn tấp nập lắm mà bên này chỉ lác đác 1, 2 khách thôi. Quán có một cái điều hoà và rất nhiều quạt nên thoáng mát. Nhân viên phục vụ nhanh, niềm nở.
Về đồ ăn: M gọi bún bò giò heo, 30k/bát to vật luôn, to hơn tô bình thường nhiều, bát bún được kê trên một cái đĩa sứ, rất là kiểu cách, chụp choẹt đẹp phết
Húp thử miếng nước đầu tiên thì mồm chỉ toàn vị lờ lợ của mì chính, SIÊU NHIỀU MÌ CHÍNH LUÔN 2 chị em t cho hết nửa lọ dấm hành (gần hết cái lọ đầu tiên trong ảnh ấy) và thêm ớt chưng vào mới át đi được cái vị lợ của mì chính.
Bát bún chỉ có thịt bò, móng giò, gân và tiết, không có bò viên. Rau sống ăn kèm thì là rau muống chẻ và thân chuối bào chứ ko phải hoa chuối. Phải nói là các loại thịt ăn kèm trong bát bún này cái gì cũng dai và cứng. Mấy miếng thịt bò thì ko mềm lắm nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Gân rất cứng, nhai miếng gân xong muốn trẹo cả hàm và không ninh nhừ gân nên ăn không có vị mềm ngậy như các nới khác. Móng giò ăn cũng bị dai luôn, phần gân dính trên móng giò cũng cứng, cắn mãi mới được. Tiết thì hình như luộc quá thì phải nên miếng tiết lỗ rỗ như tổ ong, ăn bị bã.
Dù nhà mình không ăn mì chính, hạt nêm nhưng bình thường khi ăn hàng có mì chính ở mức vừa phải thì vẫn ổn, chỉ khi nào cho quá nhiều nhiều mì chính thì sẽ bị lợm giọng, đau gáy và một lúc sau thì thấy hơi choáng váng. Và bây giờ mình đang viết review với cái gáy đau và đầu óc choáng váng Lần sau hết dám vào luôn. xem tiếp
[Góc chê!!!] Lotteria Nha Trang - Vinpearl Land
Chả là hôm nay mình được dịp đi Vinpearl cùng bạn. Vì đồ ăn trong này khá đắt (30k 1 cái xúc xích) nên khi tìm thấy có Lotteria trong đây thì cũng khá vui mừng. Bọn mình gọi gà HS, khoai tây lắc pm, 3 cái burger. Đồ ăn thì cũng bình thường như bao hàng lotteria khác, được cái gà sốt H&S khá ngon còn khoai tây thì khs nó ỉu xìu, ỉu như 1 cọng bún ấy. Thái độ nv thì rất chán. Lúc đầu bm gọi món bạn nv có bảo burger sẽ phải chờ trong vòng 15 20p, bm cũng ok ra bàn chờ như thường. Sau 1 lúc thì có nv bê gà, khoai và nước ra bàn, đúng là chỉ có gà khoai và nước ấy, không dao dĩa gì cả mình hiểu văn hóa vn dân dã thích ăn bốc nhưng ít ra bạn nên cho mình 1 cái dĩa làm màu cho đỡ chống vắng chứ Thế là bạn mình lại phải tự thân vận động đi lấy dĩa. Ko chỉ vậy, 3 cái burger mà các bạn ấy bảo chờ 15 20p ấy, mình với bạn mình phải đợi tận 1 tiếng đồng hồ. Bạn mình cũng nhiều lần ra nhắc nv nhưng bạn nv lại có vẻ thích bơ người, bạn này chỉ liếc mình bạn mình đúng 1 cái sau khi bạn mình nhắc lần 1 rồi 2 3 lần sau đó là auto hát Chúng ta không thuộc về nhau luôn Phải 1 lúc sau (đúng 1h từ lúc bm order đồ) mình lết xác theo bạn mình ra quầy phục vụ hỏi tận 3 nv thì mới biết được 2 trong 3 cái burger đã được để sẵn vào khay từ lâu, để đến nguội ngắt ỉu xìu ra mà bạn mình hỏi lại ko đưa cho nó làm mình ra tận nơi hỏi mới cuống quýt lên lấy thêm 1 cái cho đủ 3 cái rồi đưa cho bm. Thái độ phục vụ của các bạn thật sự rất chán, mình thực sự nghĩ các bạn nên xem xét lại
À quên cốc sữa cacao của bạn mình được bonus thêm 1 chú ruồi rất xinh xắn đáng yêu nữa
Nếu ko phải mình cũng la liếm nước của bạn mình và nhìn được con ruồi này thì cũng chẳng có màn bóc phốt đâu.... xem tiếp
Rất liên quan là mún tìm 1 quán cafe cốt dừa ngon ợ. Đội ơn cả nhà xem tiếp
Góc chê
Hôm nay mình với bạn có đến Snow Island big C ăn bingsu vì đang có khuyến mại mua 1 tặng 1. Mình order 1 bingsu injeolmi (chả biết đúng chính tả ko ), 1 honey bread, 1 matcha latte với 1 kem tiramisu. Thực sự là mặc dù sau khi đc giảm giá thì cũng khá rẻ, tính ra khoảng 30k 1 đồ nhưng mình thấy tiếc tiền vl .
- bingsu: bình thường ăn injeolmi có bánh gạo dẻo nhưng đây ko có. Thôi tạm cho qua. Nhưng mà bingsu ko có vị gì hết, nhạt nhẽo vô cùng. Mà mình thấy ra đồ super nhanh. Đá bào đóng thành cục chứ k tơi xốp như ăn 1 vài chỗ khác, như kiểu làm sẵn r nhét tủ đá xong chỉ đắp bột đậu ra bên ngoài ý. Mà cũng có tí tẹo bột
- honey bread: ăn kinh vl huhu. Bthg honey bread phải nóng giòn nhưng đây nguội ngắt nguội ngơ. Ăn đến miếng thứ 3 tí mình nôn vì ăn phải nguyên cục bơ chưa chảy hoặc đã chảy nhưng để lâu nên đóng lại. Tuy nhiên đây như kiểu bơ thực vật Tường An ý, vàng khè, xong vị kinh kinh. Huhu
- có lẽ cứu cánh cho cả bữa này của mình là matcha latte vs kem tiramisu. Ấy tuy nhiên latte thì mình hớp hụm đầu tiên mồm đầy đường chưa tan hết . Còn kem thì ngon nhưng đhs ăn có vị sầu riêng cơ. Mà tưởng mồm có vấn đề, ai dè bạn mình cungz thấy vậy. Kể cả kem ở bingsu cũng có vị sầu riêng dhs
=> chốt lại, ko bao giờ có lần tiếp theo ăn ở đây. Thực ra đây là lần t2 ăn ở snow island r. Lần t1 ăn ở đây cũng thất vọng y xì, nhưng nghĩ chắc do ăn ở, vì thấy nh bạn review ngon lắm. Ai dè lần này fail hẳn, fail toàn tập. xem tiếp
4. Gà Đài Loan MômG 356b Thái Hà gần đoạn rạp chiếu phim quốc gia
Không gian tầng 1 chủ yếu là bếp. Nên chắc hết chỗ thì xếp được 1,2 bàn sát nhau. Tầng 2 không gian rộng hơn nhưng lại ít bàn ít ghế. Hoặc có thể hôm mình đi mới khai trương nên người ta chưa sắp xếp đủ. Mình đi hôm ấy thì mất điện khoảng 4-5 lần. Nhân viên thì chắc mới nên mình order dù đã nhắc lại nhưng vẫn bị thiếu đồ. Đồ ăn cho vào hộp nhìn khá là đẹp. Menu nhìn thì khá là đa dạng kiểu như có nhiều loại gà xong có sốt. Nhưng mình phải chọn sốt rồi vị như nào đấy. Nói ra thì khá là rắc rối. Nhưng hôm ấy mình gọi 3 loại gà 3 vị khác nhau rồi thêm 3 loại sốt thì khi mình ăn thấy gà không khác gì nhau cả. Gà là miếng như miếng thịt lợn chiên xù rồi cắt ra ấy. Bạn nào quen ăn gà chấm tương ớt hay tương cà thì ở đây k có đâu. Họ chỉ có các loại sốt thoii. Mặc dù mình ăn không thấy hợp tí nào cả ở đây họ còn để chung đồ nên các bạn nhận đồ kiểm tra kĩ không cũng kb thiếu hay thừa cả ~ hôm í mình ăn cũng chẳng nhớ là bn cả vì đồ gọi lúc đầu xong còn gọi thêm lung tung lắm. Khoảng gần 300 nhưng đồ ăn k đặc sắc không muốn nói là chán. Với giá ấy muốn ăn gà thì mình sẽ chọn Lotte KFC hoặc các quán gà khác xem tiếp