[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho e hỏi quanh Ngọc Khánh - Ba Đình hoặc khu Xuân Thủy, Cầu Giấy có quán nào ngon,sạch sẽ thoáng mát ko ạ xem tiếp
Bún đậu Chợ Mơ mà không phải ở Chợ Mơ
Có dịp phải lên chợ Đồng Xuân đi ngang qua hàng này thấy đề bún đậu Chợ Mơ, mình nghĩ bụng vào thử xem sao ( mình con dân Chợ Mơ chính gốc). 2 c e mạnh dạn gọi 2 suất bún đậu đầy đủ ít bún thôi ạ. Khay bún bê ra nhìn qua miếng đậu đã thấy ưng rồi, đậu rán ở ngoài vàng ươm bên trong óc đầu vẫn mỡ màng chứ không bị rỗ lỗ chỗ, bát mắm tôm ở đây rất đặc biệt, màu hồng nhẹ chứ không phải màu xanh hay đen đen như các hàng khác. Mắm tôm pha khá vừa miệng, vắt thêm quả quất khuấy lên là chấm được rồi không phải kì cạch pha thêm cả tỉ thứ như ở Mã Mây.
Nhận xét tổng quan: đậu ngậy thơm ngon, bún hến nên dễ ăn không bị bứ, chả cốm ở đây rất ngon ( mình nhắc lại là rất ngon, mình ăn xong phải mua thêm 1kg chả mang về ăn dần) chả cốm dẻo thơm, nhiều cốm chứ không phải loại chả cốm mỏng toèn toẹt như mấy hàng bún đậu hay bán. Mắm tôm thơm dịu, vị ngọt nhẹ không bị gắt.
Điểm trừ: ăn xong không có kẹo cao su khử mùi mắm tôm.
A chủ đầu trọc nhìn hổ báo cáo chồn nheng lại rất nhiệt tình và dễ chịu. Ăn xong còn ra cảm ơn! Quán a mới mở có j e quay lại ủng hộ anh nhé! Nghĩ trong bụng lần tới e lên Chợ nhất định ra ủng hộ anh còn a chuyển về gần nhà e thì tuần e phải qua 4,5 lần
35k/ suất full option.
Hình như bán từ 10h sáng đến 2-3h chiều
Địa chỉ quán ở 11 Trần Nhật Duật
xem tiếp
( Góc tâm đắc )
Lần trước ăn ở Times thấy khá ok rồi , lần này em đi công tác lên tận Hoàng Đạo Thuý lại gặp nên vào ăn thì thấy có món pizza cheese mới, must try nhé các mẹ ơi, pizza e gọi mix 2 nhân ( gà sốt terizaki + bò hun khói hawai ) pizza này nướng củi khá ngon mà thật sự e là đứa ko ăn đx cái viền pizza bao h vì quá cứng ) cái này ăn nóng hổi mềm xốp lun )
Mỳ ý quá oke ạ 3 ng em gọi 2 mỳ là Spacy Gà với mỳ bò băm truyền thống: bt thì những chỗ khác gọi mỳ bò băm là ngon nhất, tuy nhiên thì ở đây mỳ gà này khá vừa khẩu vị mng thử xem nhé
Tiếp theo là đến salad hoàng đế, ăn có vị hơi mặn muối ý , cá hồi ko tanh tí nào món này nhất định sẽ gọi tiếp
Ngoài ra lúc đến mình đc tặng 1 đĩa bánh mì gan ngỗng nhỏ xíu cho 3 ng thử món mới, và uống beer thì 1 tặng 1 )))
Điểm cộng: Pizza mới ngon , nhân viên nhiệt tình ( trông to cao như mấy anh điệp viên 007 đeo bộ đàm ))))) ) Mình ăn thoải mái như hình là gọi khá nh món, hết 810k , kiểu luxurry giá khá ok, mng ở hoàng đạo thuý nên thử nhá
Pizza Pompeii's - Hoàng Đạo Thuý nhé xem tiếp
Đi ô tô là lựa chọn của các bạn phía Trung, Nam .
Các bạn nên vào trang web vexere.com để lựa chọn hãng xe và đặt trên đó, xe trong này Mèo không ràng nhưng Mèo hay đi Phương Trang .Ngoài ra thì Phúc Thuận Thảo, Mai Linh, Hoàng Long cũng là hãng xe khá quen thuộc ( nên đi xe có tiếng, đi xe dù sợ lắm )
Riêng với đi Tàu thì các bạn vào trang web của đường sắt Việt Nam để tìm hiểu thêm nha ) Mèo không được rành lắm.
Riêng với xe máy thì sử dụng gg map để đi đường, hên thì nó ko chỉ sai đâu )
Ở ĐÂU KHI ĐẾN QUY NHƠN VÀ PHÚ YÊN ? Ở đây có quá nhiều lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn từ bình dân đến cao cấp Các bạn có thể sử dụng airbn để tìm các chốn nghỉ phù hợp với nhu cầu và kinh phí chuyến đi đề ra Lần này Mèo thuần tuý là đi chơi, không check combo nên ở tại mấy homestay rất xinh.
Đêm đầu tiên, tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, Mèo ở tại Kaka homestay :
520515278408092/
một homestay rất đáng yêu, có cả phòng riêng và dorm ở chung, sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên vô cùng dễ thương và đáng yêu ( các anh chị chỉ tụi Mèo nhiều chốn ăn vặt ngon lắm lắm ) . Giá phòng từ 100k / dorm và 250-500k/1 phòng riêng, tụi Mèo đc giảm giá đặc biệt
- Đêm thứ 2 Mèo ở bãi Xếp, Quy Nhơn và ở homestay có cái tên cực kêu " Home of Dreamer " về tổng quan view ở đây đẹp nhưng phù hợp với dân du lịch như Mèo và bạn Mèo hoặc khách Tây hơn đại đa số người Việt mình quen ở nhà bê tông chứ không phải nhà lá đc phục vụ tận răng, chắc không chịu nổi ) . Nếu tò mò các bạn có thể thử ở để trải nghiệm ) gía phòng là 650k/1 đêm cho 2 người bao gồm bữa sáng mì gói.
- Những ngày ở Phú Yên, Mèo ở tại Joy house, một homestay cũng mới, sạch sẽ, thoáng mát, giá Mèo nhớ là từ 350-500k/1 đêm phòng riêng. Cũng khá ổn với một tp nhỏ và du lịch phát triển còn mới như Phú Yên.
- Các bạn có thể tham khảo để đặt phòng nhé

ĂN GÌ Ở PHÚ YÊN - QUY NHƠN?
Ăn ở Quy Nhơn trước nhé , để tui liệt kê :
1. Bánh Xèo Tôm Nhảy
* 205 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn.
* 93 Hoàng Hoa Thám, TP Quy Nhơn.
* 17/14/6 Đinh Bộ Lĩnh, TP Quy Nhơn.
* 70 Xuân Diệu, TP Quy Nhơn.
* 14 Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn.
* Quán Gia Vỹ, 14 Diên Hồng, TP Quy Nhơn.
* Quán Anh Vũ , 16 Diên Hồng, TP Quy Nhơn.
* 546 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn
2 . Bánh Hỏi cháo lòng
* 38 Hoàng Quốc Việt, TP Quy Nhơn.
* 42C Lê Lợi, TP Quy Nhơn.
* 20 Diên Hồng, TP Quy Nhơn ( cực ngon)
* 76A Trần Phú, TP Quy Nhơn.
* 41 Nguyễn Chánh, TP Quy Nhơn.
* 120 Hàm Nghi, TP Quy Nhơn.
3. Bún Cá
* Quán Thùy – 261 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn.
* Quán 05 – 05 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn.
* Quán Hạnh – 126 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.
* Quán 55 – 55A Trần Phú, TP Quy Nhơn.
4 . Bánh Bèo
* Bà Xê – Trần Nguyên Đán, TP Quy Nhơn.
* 742 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.
* 20 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn
5. Bánh Ít Lá Gai
* Cơ sở bánh ít Bà Dư, huyện Tuy Phước.
* 138 Chương Dương, TP Quy Nhơn.
* 03D Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn.
* 156 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn.
6. Bánh Canh
* Bánh canh Bà O – 384 Bạch Đằng, TP Quy Nhơn
* Bánh canh cua O Huệ – 30 Trường Chinh, TP Quy Nhơn
* Bánh canh tôm Ba Biên – 173 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn
* Bánh canh Tư Ù – 16 Ngọc Hân Công Chúa, TP Quy Nhơn
* Bánh canh bột lọc – Đường 31 tháng 3
7. Nem nướng
* Nem nướng Bà Chiến: 28 Lý Thường Kiệt, TpQuy Nhơn
* Quán nem nướng Lợi: 113 Tăng Bạt Hổ, Tp Quy Nhơn.
* Quán nem nướng Bà Tám: 444 Nguyễn Thái Học, Tp Quy Nhơn
* Quán nem nướng: 47A1 Phan Đình Phùng, Tp. Qui Nhơn
* Quán nem nướng: 07 Hải Thượng Lãn Ông, Quy Nhơn
* Quán nem nướng: Ngã 3 Phan Bội Châu – Trần Bình Trọng, Quy Nhơn
* Quán nem nướng: 59 Trần Bình Trọng, Tp. Qui Nhơn
8. CHẢ RAM TÔM ĐẤT
* Tiến Trang- 105 Lê Thanh Nghị, Tp Quy Nhơn
* 71 Diên Hồng, TP Quy Nhơn.
* 31 Nguyễn Lữ, TP Quy Nhơn.
* 227/43/5 Huỳnh Thúc Kháng, TP Quy Nhơn.
* 393A Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn.
* 67 Hoàng Quốc Việt, TP Quy Nhơn.
* 33 Tô Hiến Thành, TP Quy Nhơn.
9. Ốc , Xìa, Xò
* Ánh ốc, đường Nguyễn Tất Thành nối dài.
* Ốc Thúy Kiều 5D – Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn
* Ốc Bảy Thơm – Lô 5 Hồ Biểu Chánh, khu Bắc Hà Thanh, TP Quy Nhơn
* Ốc Cô Xí 40 Đào Duy Từ, TP Quy Nhơn.
* Ốc Bà Bông – Ngọc Hân Công Chúa, TP Quy Nhơn.
* 94 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn.
* 08 Lê Lai, TP Quy Nhơn.
10. Sinh Tố Hoa Quả
* Sinh Tố Kim Đình – 20 Nguyễn Huệ
* Sinh Tố Bà Gù – 24 Trần Bình Trọng
* Sinh Tố 606 Trần Hưng Đạo
* Sinh Tố Bùng Binh Ngô Mây
* Sinh Tố 37 Tô Hiến Thành
Và vô vàn các món ăn ngon khác như bánh mì 555, chè nhớ, chè hẻm Hoàng Hoa Thám....
Các bạn note lại để thử xem nha
Tiếp tục đi chuyển ĂN Ở PHÚ YÊN.
Ăn gì ở Phú Yên?
- Cháo Hàu ở số 373 Nguyễn Huệ, bát 20-25k mà hàu ú ụ, phải gần 20 con/ bát. Ngoài món cháo hàu còn có các món khác nữa cũng từ hàu như mì xào, bánh cuốn...
- Chả dông ở 92 Nguyễn Công Trứ
- Bò né ở số 3 Nguyễn Thái Học
- Bánh hỏi lòng heo, ngay chân cầu Hùng Vương hướng vào thành phố, bên tay phải
- Bánh mỳ Cô Bé ở 136 Nguyễn Huệ, 10k/ cái.
- Bánh canh bán chiều tối: 32 Lê Trung Kiên.
- Cơm gà Tuyết Nhung 223 Tô Hiệu . Cơm gà kiểu gà xé phay, ăn cùng nước mắm chua ngọt khá ngon.
- Chè bán ở vỉa hè trên đường Lê Lợi.
- Kem, kem trộn Duy Tân nhãn, mít, dừa Caramen siêu ngonnn. Giờ không nằm ở đường Duy tân nữa mà trên đường Bạch Đằng, các bạn sd gg map sẽ đc dẫn đến tận nơi.
Bữa tối các bạn có thể chọn ăn hải sản ở khu vực bờ kè Bạch Đằng hoặc ngã tư Nguyễn Huệ – Lương Văn Chánh, giá cả đều rẻ, đồ hải sản tươi ngon. Hoặc thưởng thức đặc sản Phú Yên là Cá ngừ Đại Dương ở quán bà Tám ngay ngã tư Lê Duẩn – Điện Biên Phủ. Hai món ngon nhất là Gỏi cá ngừ đại dương và món mắt cá ngừ hấp cách thủy, không tanh một chút nào nha, mình Mèo có thể bụp hết 2 mắt cá
Trời ơi, đồ ăn nhiều lắm, kể hoài hổng hết. Kinh nghiệm là cứ thấy đông thì ghé ăn, AUTO NGON nha mấy mẹeeee.
CHƠI GÌ Ở QUY NHƠN- PHÚ YÊN?
Để đi chơi 2 địa điểm này thuận tiện nhất các bạn nên thuê xe máy để di chuyển và tham khảo các địa danh sau nha:
Tại Quy Nhơn :
- Tháp Đôi
- Cầu Thị Nại (cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á)
- Kì Co, Nhơn Lý
- Trung Lương, Cát Tiến
- Eo gió
- Bãi Đá Hoàng Hậu
- Nhà Thờ Lòng Sông
- Bãi Xếp
- Cù Lao Xanh
- Mũi Vi Rồng
- Ghềnh Ráng
- .......
Tại Phú Yên :
- Đầm môn
- Vũng Rô
- Mũi Điện
- HẢI ĐĂNG ĐẠI LÃNH – CỬA SÔNG ĐÀ NÔNG
- Cao Nguyên Vân Hoà
- Bãi Xép
- Ghềnh đá đĩa
- NHÀ THỜ MẰNG LĂNG
- CẦU GỖ ÔNG CỌP
- ĐẦM Ô LOAN
....
Các bạn từ từ khám phá ,tìm hiểu nhé Nơi đây đồ ăn rẻ, siêu ngonnnn, con người chân chất là địa điểm gây thương nhớ .Cả chuyến đi của Mèo khoảng gần 3-5,5 triệu cho 4 ngày 3 đêm nếu tính tất cả các chi phí như một khách du lịch bình thường. Tuỳ hạng vé máy bay và chi phí ăn uống cá nhân. Các bạn hãy cân nhắc và khám phá Việt Nam mình nhé
CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ
P.s : Cảm ơn anh Hưng Lương rất nhiều vì đã edit video giúp Mèo ^^ xem tiếp
Quá rẻ cho 1 bát bún cá : 20k và km 1 cốc trà đá . Em ăn xong trả tiền k tin nổi . Mà ngon lắm nhé . Đầu bếp chuẩn anh người Thái ( đẹp trai zã man ) . Bác chủ thì rõ thân thiện . Em k pr hộ cho bạn bè hay ng quen đâu nhé . Ăn thấy rẻ và ngon up lên cho mọi ng biết đến ăn thôi . Điểm trừ : vì a đầu bếp là ng Thái nên bún hơi cay . Trẻ con k ăn đc . Còn đâu cá và chả cá rất tươi ngon
Đc : 140B Đường nước phần lan , quận tây hồ ( đi ngõ 310 Nghi tàm vào kịch đường rẽ trái ). Bán buổi sáng đến 11h trưa thôi ạ xem tiếp
[Góc rất bình thường]
Milo đá bào - 17 Tràng Thi
Up cả video cho các bác biết cái cốc nhựa nó bé lọt bàn tay )))
25k 1 cốc với 3 loại topping
Gọi đầy đủ là 30k như hình, đến chỉ để thử thôi nhưng lúc thanh toán mới biết đang sale gọi 2 cốc tặng 1 cốc ))
K để lại ấn tượng nhiều lắm ngoài vị ngọt )), đá thì không được nhuyễn và lúc ăn trộn rất khó, nó đóng lại thành 1 cục còn k dầm ra được. Kiểu như đang xúc socola ăn vã í ạ
Cái hạt nâu vs vàng kia ăn giòn giòn, kiểu hạt ngũ cốc í ạ, có cả hạt socola bé nhai vui vui mồm
Tóm lại là với 30k thế kia mình chỉ thấy thơm mùi milo và vị ngọt )), chỗ ngồi vỉa hè thi thoảng có mùi gì bay qua k đc thơm cho lắm thật sự đấy ạ )
Nếu hỏi có qlai không thì là không ạ hiii ))
Các bác đi thử cho biết cũng được. Bài này với mục đích là không nên háo hức quá xem tiếp
<Góc hỏi han>
Mn cho e hỏi quán nào có Gà Mạch Hoạch ăn ngon ở khu vực Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Hà Đông đổ về không ạ.
E cần tìm quán cho khoảng 15 - 20 người ạ, có phòng riêng điều hoà.
Mn chỉ giùm e với ạ.
E cảm ơn nhiều. xem tiếp
Mình ít khi uống trà sữa mà dân tình xếp hàng đông quá nên cũng tò mò, hôm nay trốn được con tí nên tranh thủ uống thử xem ntn. Vào thì nhân viên báo hết trân châu đen đợi 10p. Ok 10p thì đợi được mình order lúc 21:27, ngồi đợi 20p vẫn chưa nấu xong. Mà nhân viên luộc trân châu thì phải thừa biết nấu trong bao lâu, hẹn khách kiểu bố láo lừa đảo. Đến 21:58 đợi 30p vẫn phải đợi và chưa thấy có dấu hiệu có trân châu đâu hỏi nhân viên thì vẫn bảo “đợi thêm 1 tý 1 lần nữa thôi ạ”. Vứt con mẹ nó hoá đơn luôn, đm 62k cũng đéo cần vãi lìn lừa khách quá k???. Thà bảo từ đầu là hết trân châu c đợi 30p được k thì thôi mình sẵn sàng hẹn ra lần khác để thưởng thức sau. Chứ chưa được uống còn ôm bực vào người vừa sốt ruột con nhỏ thì ko thể chấp nhận được thái độ của các em nhân viên. Quá tệ. xem tiếp
1 tuần tôi đi ăn nướng, lẩu 2 lần, mỗi quán thử 1 chút, nhưng chưa bao giờ ăn quán nào tệ đến vậy, đây là lần đầu và cũng là lầm cuối tôi đến quán này
- Ăn nướng thì dở ẹc, cứ như toàn làm từ bột, ăn chả khác j ăn rác vào miệng, mà vị thì chả ra mùi thịt j cả
- Nước chấm thì lợ lợ chẳng ra mặn cũng chẳng ra ngọt
- Ăn nướng đc vài miếng k nuốt nổi, đành phải đổi sag lẩu
-Nước lẩu thì cho đc vài giọt chả hiểu để nhúng cái gì vào đó
-Nhân viên phục vụ đc a trưởng ca áo trắng là nhiệt tình, còn lại nhân viên k hiểu kiểu gì, nhìn thái độ phục vụ là thấy bực, gọi đồ ăn thì 15 phút sau k thấy đâu, kêu cái lão nhân viên áo đen thì nghe rõ ràng có ng gọi mà vào đến cửa r cố tình k nghe thấy, ngồi bực mình đến mức đag ngồi ăn còn phải gọi điênn trực tiếp cho Hotline cửa hàng để gọi nhân viên. Sau đó bực mình đi về luôn
==> Nói chung từ giờ cạch k bao giờ quay lại xem tiếp
[GÓC YÊU DẠ DÀY] - BÁNH CĂN LỆ - ĐÀ LẠT
Dù ai đi ngược về xuôi, đã lên Đà Lạt chớ quên ăn nhiều
Thực sự bánh căn không phải món khoái khẩu của mình, lên Đà Lạt ăn bánh căn lại càng không.
Vậy mà chuyến vừa rồi mình đã tìm được chân ái từ đây, món bánh căn ngon ngon sạch sạch nhất hệ mặt trời
-Bánh:
Bánh ở đây làm không quá nhiều bột, giòn vừa phải và đa dạng, bò, giá, trứng cút, trứng vịt.
The best nhất với mình là trứng cút nhé, khá ngon và còn rẻ nữa
- Nước chấm:
Nước chấm ở đây cũng có 2 loại là nước chấm bth và mắm nêm, và dĩ nhiên mình chọn mắm nêm rồi, vừa miệng và có cục xíu mại siêu ngon, không ngấy chút nào
- Phục vụ:
Chú ở đây bao dễ thuong, hỏi nhỏ nhẹ từng người, lấy giấy ghi lại, sau đó làm hơi lâu tí nhưng ăn thì ngon và chú thì luôn miệng thông cảm tí nhé
- Không gian:
Quán này hơi nhỏ nên ko chứa đươc nhiều khách, đến ăn nếu không có chỗ đợi cỡ 5 10 phút là có bàn thôi. Nhưng đặc biệt là quán siêu sạch sẽ, đông người mà vẫn không rác rứoi j dưới bàn cả.
-Giá:
Siêu yêu, dao động từ 20/30k/1 dĩa 8 hay 10 bánh j mình quên mất nhưng vẫn rất rẻ r nha
Điểm trừ duy nhất là do quán không dùng kèm soài như chỗ khác nên ăn 1 tí mình hơi ngấy, nhưng cũng no lắm r mới ngấy nên vẫn ổn nhé
Địa chỉ quán: 27/44 YerSin, Đà Lạt
Quán này cũng khá nổi rồi nên chỉ cần search google là ra chỉ đường nhiều lắm nhé!
———-
Review cho những ai đi Đà Lạt, mình còn ăn kem bơ, cơm gà, v...v nhưng thích quán này nhất nên review cho mng.
Tháng 6 này mình lại lên lần 3 trong năm, sẽ tìm thêm địa điểm mới cho mng nhé! xem tiếp
[ The ALLEY ]
33 Nguyễn Hữu Huân

Hôm qua mình có uống thử sữa tươi trân trâu đường đen ở the alley nguyễn hữu huân và cảm thấy thật sự trân trâu rất tệ :(((( nó rất cứng cảm giác như chưa chín :((( không biết có phải vì khai trương lượng khách quá đông nên nấu hơi sượng hay là trân châu cứng thật hay phải chăng trân châu đường đen cứng như thế Hơi thất vọng một chút , nhưng đổi lại uống thơm hơn trân châu đen bình thường thơm mùi đường bánh trôi ))) hehe
- Thực ra hôm qua mình định thử dải ngân hà nhưng hết mất và hôm nay quay lại thử vì mình rất thích mấy cái bình xinh xinh nhưng thật sự thất vọng tập 2 Trên mạng và thực tế huhu uống một hụm đầu tiên mình nghĩ ngay đến chai nước vfresh nho nha đammm ))
88k cho một cốc liệu có thật sự xứng đáng ? xem tiếp
Không gian chật hẹp nóng bức và ồn ào , bàn ghế như kiểu đc quết 1 lớp mỡ ok không sao vì mình rất thích chân gà mọi đắng cay mình chấp nhận hết mình gọi các món như trên hình và một nồi lẩu tomyum , ngô và khoai ăn rất ổn riêng nộm thì nhạt nhẽo và đc vài miếng chân gà mìh đã nghĩ chắc mình mất tiền để ăn dưa chuột và cà rốt )))
Còn nồi lẩu ... mình đến quán là 7h50’ mình KIÊN NHẪN chờ đến 9h5’ hỏi nhân viên vẫn phản hồi lại là chị đợi tiếp đi . Quá sức chịu đựg và tưởng tượng mình đành bỏ cuộc đi về xuống thanh toán nhân viên vẫn tính tiền nồi lẩu , mình phát điên thật sự muốn bùng cháy với cái nhiệt độ nóng bức ở đấy mình bảo đưa tờ bill cho e để e chụp ảnh rồi mình có hơi láo toét chửi bới thấy tình hình căng thẳng nhân viên bảo em sẽ hoàn tiền và k tính tiền nồi lẩu nữaaa ..
Thực sự mình đã có 1 trải nghiệm đáng sợ ở an viên )))) hứa với lòng nó sẽ vào blacklist kbh quay lại xem tiếp
[GÓC REVIEW]
THE POT - 84 Nguyễn Du
Hno đọc review của 1 bạn trong nhóm đã thấy kích thích r cộng thêm bản thân thích ăn mấy món dimsum của TQ nên hnay đi ăn thử luôn.
-Không gian đẹp, rộng, mát mẻ, tha hồ checkin
-Nhân viên nhẹ nhàng, nhiệt tình.
-Đồ ăn thì theo cảm nhận riêng mình khá ok. Tiểu long heo, tôm cua ko ngon bằng há cảo tôm.
Bánh bao xá xíu nhân hơi nhạt.
Bánh bao kim sa thơm, nhân chảy hơn 1 tí nữa thì thích
Đậu hũ non trứng bắc thảo ngon, mát, vừa vặn.
Chân gà tàu xì và quái thú ok
Nồi lẩu 2 ngăn mình chọn Cay Thượng Hải và Lê Tuyết Nhĩ. Nước lẩu thơm và cực kỳ ngon. Nhất là vị Cay Thượng Hải đồ nhúng lẩu đa dạng, mình gọi combo thịt và mấy loại viên thả lẩu ăn đều ngon thịt ko bị mỡ quá, rất mềm.
Tráng miệng chè xoài và thạch xoài. Chè xoài tính tiền riêng vì ko có trong menu bf.
Ăn buổi trưa là bf phục vụ từ 11h-13h30, tối là gọi món ăn bnh tính tiền bấy nhiêu.
Hnay mình đi 2 ng hết 750k, siêu no, ko cả ăn hết
Chấm điểm tổng quát 9/10 xem tiếp
Nào bây giờ là rì viu 2 cục cơm nắm Nhựt Bổn ở Circle K ))
Vỏ thì vote em full rong vì càng nhiều rong càng ngon :""3
Nhân thì vote Cá hồi Mayo cơ mà hơi ít xem tiếp
Nóng lực ntn thì ăn gì đây
[Góc Offer đồ ăn - MÓN CUỐN] mình ăn ở 2 địa chỉ này rất lâu rồi bây giờ mới nhớ ra là phải share cùng hưởng
Bánh tráng cuốn thịt heo - Ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch (đi thẳng bên phải có quán bánh tráng to to) mình không nhớ rõ địa chỉ
Nem nướng Nha Trang Xuân Dần - 155 Đội Cấn
Đối với Bánh tráng cuốn thịt heo
- Món ăn: mình chỉ đến đây để ăn cuốn thôi, còn nem lụi mình khuyên là không nên ăn vì khó khá khô mà không ngon, ngoài ra có thêm bún gì đó.
- Giá cả: 80k với đĩa 10 miếng thịt lợn ba chỉ luộc. 90k với đĩa nửa luộc, nửa quay. 100k chỉ quay. Mình hay gọi suất 90k ăn 2 người là no
- Không gian và phục vụ: Ở tầng trên có máy lạnh nha, ở dưới thì chỉ có quạt thôi. Về KG&PV thì mình sẽ không đánh giá vì đây là một quán ăn khá bình dân, không có gì phải khắt khe cả, không tệ, ổn!!!
- Mình thích ăn ở đây vì mắm nêm của họ, ngon vô cmn đối; miếng thịt mỏng tang, thơm, mềm nữa; ngoài ra có thêm rất nhiều các loại rau củ quả ăn kèm, tổng thể thì không có gì để chê.
Nem nướng Xuân Dần:
- Món ăn: Đa dạng vì đây là Nhà hàng rồi, đồ gì cũng có, và mình chưa thử hết, đến đấy ăn 2 suất nem cho 2 người, ăn no thì té thôi ))
- Giá cả: cũng lâu rồi chưa ăn, nhưng hình như là 70k/suất/1 người thì phải. Có lần chủ quán hỏi mình giá cả ở đây ntn, vì thấy khách feedback kêu đắt, nhưng mình thấy với một món ăn quá ngon, phục vụ chuẩn thì không có gì là đắt cả. Hihi
- Không gian đẹp, mát mẻ; phục vụ nhiệt tình từ anh bảo vệ, nhân viên ở đây ai cũng thân thiện vui tính, mình tự nhủ chắc quản lý phải cực kì tâm lý thì nhân viên mới như thế.
- Đồ ăn thì ngon đừng hỏi, lại là nước sốt thần thánh - limh hồn của món ăn, rau thì hơi ít mình hay xin thêm, . Còn ăn 2 suất là no căng rún té về thôi
Bài này hơi dài, mn cố đọc để lúc ăn không có hối tiếc gì hết , vì 2 quán này thực sự em sẽ gắn bó lâu dàiii xem tiếp
Nói chung là sẽ phù hợp cho các bạn hảo ngọt. Và ăn vui vui kiểu đông người và muốn tiết kiệm thì ok. Còn nếu là ăn ngon thì có lẽ sẽ ko phù hợp đâu xem tiếp
(Góc chè nên thử) Tình hình là khu tập thể Thành Công đã rất quen thuộc với các tín đồ nghiện ăn vặt rồi. Nhưng hôm nay mình phải review ngay bát chè chuối nhiều miếng và hạt lựu tự nhiên ngon dẻo mềm hơi dai, bên trong sần sật ở nhà chè Thành công ah! 20k bát như hình. Nhiều chuối hơn hẳn chè Thái 75 Đội Cấn nhé! Chuối chín hơi ngọt nước cốt dừa thơm. Quán bán rất nhiều chè. Cơ bản thấy sạch sẽ và nhà chè mình thấy cô chủ tự làm tự nấu tại chỗ ạ:-)) xem tiếp
[ Góc hơi chê ]
Thecoffeehouse mới ra 2 đồ mới, em mới uống thử món Trà Dưa Hấu Bạc Hà thì thấy nó không khác sinh tố dưa hấu là mấy, ngoại trừ thêm vị bạc hà cũng mát mát, khá nhạt dù em là đứa không hề thích uống nhiều đường nhé.
Không mấy ấn tượng với đồ uống lần này. Nếu bảo có uống lại lần hai không thì chắc chắn .
Thấy có người khen vị sữa chua sẽ ngon hơn, mà uống xong vị này thấy hơi thất vọng, nên chắc em về với Trà Đào thôi. xem tiếp
Ừ đấy hết rồi. Ai về team Phượng Hoàng gẫy cánh với mình không vậy? xem tiếp

Chẳng là cuối tuần này mình vào Đà Lạt, không biết thời gian này có Dã quỳ với cỏ hồng chưa mọi người. Có chỗ nào hay thì cho mình xin ít thông tin với xem tiếp

Mọi người ơi cho mình hỏi đã ai đi oto thẳng từ sân bay chiangmai lên pai chưa ạ? Ở sân bay chiangmai có bắt xe được không nhỉ xem tiếp
Xin các bác cho xin review du lịch Ninh Thuận tháng 10 ạ. Em cảm ơn
xem tiếp
[ Góc không hiểu gì lắm ]
Hôm trước có bác nào nhớ e bài viết review chè ngọc thạch ở gần ngã tư sở cách quán xôi sườn cay trường chinh 3-4 nhà không ạ. Chẳng hiểu sao hnay e đi ăn nó lại là quán chè khác rồi các bác ạ. Không phải quán chè ngọc thạch mà e ăn mọi khi nữa bác nào mà nhỡ qua ăn rồi thì đừng bẩu e lừa nhé huhuhuuu xin lỗi các bác.
E có hỏi cô chủ nhà thì cô ấy bảo là cô mới cho thuê đc 2 ngày tại cô mệt quá nên cô nghỉ hiện tại ở nhà chô ấy là quán chè khác ạ.
Chán quá đi mất
Mong ad duyệt bài ạ xem tiếp
Lời đầu tiên khẳng định luôn vs các bác ăn k ngon chặt đầu em đi
Điểm đặc sắc lớn nhất ở đây là thịt có vị khá lạ so với Doner. Trước em ăn thử 1 lần ở cơ sở Châu Long, hnay thấy mở thêm chi nhánh ở 424 Đê La Thành. Quán về cơ bản là sạch sẽ, nhân viên thân thiện, địa điểm quá đẹp (ngay cổng ĐH Văn Hoá)
Văn em có hạn viết đc tới đây thôi, việc còn lại là các cao nhân đến thử nghiệm và cảm nhận nhé xem tiếp
(Góc chê)

Mình đi ăn ở đây gần chục lần rồi lần nào cũng vừa ý vì với giá đấy mình cũng không đòi hỏi nhiều. Nhưng mấy lần gần đây thực sự khá thất vọng với quán.
Lan truoc mình đi ăn lúc 8 rưỡi, quán hết thịt gà nên 2 suất 139 quán cũng tự giảm xuống thành 1s 139 1s 99k và cũng thông báo trước cho mình là hết. 2 lần tiếp theo mình đi ăn, quán có chương trình kí tên tích điểm gì đó nhưng bạn nhân viên trả lời là không có quản lí nên không kí được (???)
Lần này đi ăn hết thịt gà nhân viên cũng chẳng nói gì. Cuối cùng thì kia là đĩa mỡ tách ra từ 4 đĩa thịt bò nước lẩu thì vừa chua vừa mặn không như những ngày đầu. Nói chung là khá thất vọng vì quán nhanh đi xuống như vậy bạn nào có quán lẩu thái ngon gần khu Hà Đông gợi ý cho mình để mình đi thử với nhé xem tiếp
(Góc mất ngày SN) Suchef BBQ 30 Trúc Khê.
Nay mình book bàn Suchef để tổ chức ăn sn vì bạn mình bảo ăn cũng được, gần, mình cảm ơn trời vì mình gọi Nướng trước rồi nếu có ăn lẩu thì mới gọi thêm. Buffet nướng 149k, nướng lẩu 179k.
Chê: - Thịt và hải sản ướp không ngon, không tươi cho lắm, ăn chán, ăn đc 1 lúc mình nhức nhức bụng và ngừng ăn luôn.
- Nướng bếp khói nghi ngút dù đã nhờ nhân viên kiểm tra nhiều lần, chị bàn bên còn nói to " ngồi như xông khói ".
- Nước chấm rất quan trọng khi ăn nướng, và nước chấm rất không ngon :((
- Nhân viên quên đồ nhiều, phải gọi vài lần mới được.
- Không gian đẹp nhưng nóng và khói ngồi khó chịu lắm ạ.
Khen: Thịt heo chiên, bánh xèo khai vị và đồ tráng miệng ăn được. Mình ngồi ăn bánh xèo với tráng miệng cho ấm bụng rồi thanh toán. Bọn mình hầu như chỉ ăn 1,2 đợt lên đồ chứ ko gọi cả chục lần như những lần ăn buffet khác. 170k/ 1 người mua buồn chán vào người.
Và giờ bụng đau râm rức không còn hứng đi tăng 2. Mất luôn ngày sn vui vẻ. Chào tạm biệt forever :((( xem tiếp
(Góc phẫn nộ) (Góc mini)
Mọi người ạ em đi ăn rất ít khi rv nma vụ này k thể k nói được mì say seoul trần đại nghĩa ạ 25k mọi người nhé chưa baoh thấy tiếc như này luôn mặc dù em biết k chuyên nhưng mà cho vào menu thì cũng phải làm cho có tình người chứ bên cạnh là ip 5 ạ cho mng hiểu rõ về độ to của nó
Về chất lượng : nếu 25k mà nó ngon thì ôi không em đã không viết post này mng ạ nó là tok chiên trộn với tương ớt mọi người hay chấm nem chua rán ý em thề nhấn mạnh là trộn tương ớt nem chua rán nhé
Tên món là tokbokki cay ạ
Em vote 1/10 cho đĩa tok này không gì níu kéo được
Mọi người đừng gọi cái này nhé thật sự luôn !!!!!!!!!
Mong ad duyệt bài ạ xem tiếp

Tuần này mình có chuyến đi xuyên việt xuất phát từ Hà Nội nhưng lịch trình còn mù mờ quá. Các bạn có kinh nghiệm đi rồi cho mình ít review nhé. Mình đi trong vòng 1 tháng. tiện đây có bạn nào trùng lịch k đi cùng cho vui. xem tiếp
Mấy bữa nữa em xuống Hạ Long chơi. Xin các bác cho em vài chỗ ăn hải sản với ăn vặt ngon với xem tiếp
Anh/chị/bạn có thể cho em xin một vài địa chỉ hay facebook ship đồ ăn trưa hoặc tối cho dân văn phòng quanh khu vực Phố Cổ, Yên Phụ không ạ? em xin chân thành cảm ơn ạ.
xem tiếp
[ Góc bực mình ]
Quán hoàng bèo cơ sở duy tân cầu giấy
Trước h hay ăn bên này và chưa bh cảm thấy tồi tề như hôm nay từ nhân viên cho đến đồ ăn. Đến quán lúc 6h khi mà vẫn còn vắng khách. Nhìn vào cái menu thấy giá đã tăng 1 vài loại thêm 10k 1 món đã cảm thấy ko vui cho lắm r. Nhân viên ra oder thì ko hề tập trung xem khách oder cái gì mà hóng hớt cái này cái kia oder đồ xong tưởng nghe thấy khách oder đủ đồ r xong vẫn hỏi lại xem khách uống gì trong khi vừa gọi xong ok fine. Đến lúc mang đồ ra thì ôi thôi tưởng tăng giá thì miếng thịt nó phải đi đôi với giá tiền nhưng ko hề ko hề nó còn bèo bọt mỏng manh hơn cả trc khi tăng giá đã thế miếng thịt còn như kiểu bị chiên đi chiên lại nhiều lần khô queo lại ._. Xong m gọi coca mang ra cho lon pepsi r bảo coca với pepsi là 1 mà ok ok. Nem lụi thì như kiểu trộn bột với xả ăn khô khốc chán cực kì. Thôi từ giờ chắc tạm biệt mấy quán hoàng bèo luôn. Nhân tiện mn cho e hỏi quán nào có mấy ngon như này mà ngon với ạ e cảm ơn xem tiếp


bạn nào có lịch trình du lịch đài loan để nộp xin visa k ạ, có thể cho mình xin dc không, đi trong vòng 5 đến 6 ngày. Mình cảm ơn. xem tiếp
[Góc hỏi han] Hôm qua em ngồi ăn vs mấy thằng bạn cấp 3. Xong có một người bạn của bạn em mang cái này ra ăn ngon quá mà không biết là cái gì . đĩa này là 1 cái trong ống tre bỏ ra được khá nhiều. Ăn với uống bia rất hợp . Các bác biết tên nó hay chỗ bán không ạ. Em muốn làm 10 cái về xem chung kết C1. Em cảm ơn. xem tiếp
Trước đây mình gần như là không bao giờ uống Sb, chỉ có duy nhất 1-2 lần uống green tea latte (cũng ổn nhưng giá chát) . Mấy lần uống ké của bạn thì thấy chả có vị nào ngon đáng đồng tiền bát gạo , thế nên cả 1 tỉ năm chẳng bén mảng đến Sb . Thế nhưng mình đã tìm được chân ái ở đây rồi, chính là Caramel Frappuccino. Đối với mình thì nó đủ ngon để cảm thấy không xót 100k bỏ ra cho 1 cốc cà phê. Lúc mình order thì nhân viên hỏi có cho cà phê vào không thì mình nghĩ ok cho vào. Và thực sự rất ngon, không cần giảm ngọt giảm cf gì hết. Mình uống để nguyên mọi thứ như ban đầu. Vị ngọt của caramel rất vừa phải, k gắt. Vị cà phê thơm nức mũi nhưng rất dễ uống ( phù hợp với ai không quen uống cf hoặc dễ bị mất ngủ) . Kem bên trên không quá đặc biệt, dc cái k ngấy, sốt caramel phủ lên kem thì k biết nó dùngg loại sốt gì mà ngon dã man :((
Về cửa hàng và nhân viên ở sb thì mình luôn ưng ý.
Tóm lại , chấm điểm 9/10. Nên thử 1 lần, biết đâu lại nghiện luôn giống mình. xem tiếp
Hnay mình tiếp tục review dạo
Nhìn hình ai cũng đoán là mình ăn gì ở đâu rồi, chắc khỏi phải văn vở dài dòng.
Điểm cộng đầu tiên là combo 160k này quá nhiều món 2 đứa ăn kễnh bụng mãi mới hết.
Chim tẩm ướp vừa vặn, thơm mùi móc mật
Nước chấm chim ăn cũng ok
Điểm trừ nầy
Khoai chiên quá ỉu, kiểu để tủ lạnh xong đảo qua nên ăn cảm thấy ngoài ấm trong lạnh.Cảm giác khó tả lần 1. Có rắc phô mai nhưng vì nó lạnh lạnh ỉu ỉu nên t hơi ghê mồm.
Chân gà cũng bình thường k đặc sắc lắm k mặn k chua, k thơm lắm, nhưng đc cái TO . Nước chấm xanh xanh kia kìa nó cũng sao sao. Chắc do t ăn k hợp vị.
Bánh bao chiên thì cũng quá bt rồi nên k cần tả tiếp.
Nước thì trong combo đc tặng 1 nc và mình gọi ngoài thêm trà quất. Cơ mà trà chanh hay quất đều nhạt nhẽo. K ưng lắm.
Túm lại theo cá nhân tớ các món trong combo k thấy liên qua đến nhau lắm. Nhưng đc cái nhiều, rẻ, thỉnh thoảng ăn cũng đc. Lần sau rút kinh nghiệm t sẽ k vác thân ục ịch lên tận Nguyễn Công Trứ ăn nữa, mà gần nhà sân bóng văn quá cũng có mà ngu k biết
Địa chỉ chim quay 7c nguyễn công trứ nhé. xem tiếp

Mọi người cho e hỏi chút ạ. Cuối tháng 10 này e đi Hà giang, ai đi Hà giang r cho e xin review được k ạ. Với lại trên đó có homestay nào đẹp đẹp không ạ?
Em cảm ơn ạ!;) xem tiếp
M.ng cho e hỏi muốn book tour đi cam . Tour nào okie vậy m.ng xem tiếp
< GÓC KHEN DẠO >
Mỳ Vịt - 77 Đặng Văn Ngữ
Quán này cũng khá hot một đợt mà lần đầu mình qua ăn thì thấy ngọt quá ăn mất cả ngon
Sau bao lâu không nghĩ ra ăn gì qua thẩm lại thì đã được quán điều chỉnh lại ăn vừa hơn khá là ngon
Quán đông phết phục vụ cũng nhanh
45k/1 suất mình thấy cũng khá oke xem tiếp
Lần 3 review nhưng lần 2 k đc duyệt r :((
PHỞ MẸ VIỆT - 304 Khâm Thiên
Trc khi nổi tiếng cũng có để ý quán này vì ánh đèn vàng biển hiệu cũng hoành tráng , không gian sạch sẽ rồi nhưng cá nhân mình lại thích các quán phở có tí dân dã cổ cổ để mong là phở đc làm ngon y như dân dã ngày xưa ))
Bnhieu bài rv r ms đc kiểm chứng. Nhận xét như sau
mình đến lúc 18h30 quán báo chỉ còn 78 bát, vào hết tái chỉ còn sốt vang vs chín. Ok gọi 2 loại. Đúng là 25k đc khay như hình khá chỉn chu. Mình vắt chanh, vài thìa giấm háo hức ăn xem chắc là ngon y như rv đây
NHƯNG :
đành ngậm ngùi ăn trong tưởng tượng là ngon thôi đúng là k nên ăn phở vào chiều tối !!! Vì nước phở nhạt nhẽo rõ ràng là có vị của 1 thìa mì chính rồi. Tầm đấy thì chắc quán chế thêm nước lã vào nồi để cố bán thêm vài bát nên chẳng còn ngon
Mình phải cho thêm 1 thìa gia vị + 3 pieces of mới có thể nuốt nốt đc bánh phở với thịt
- Cá nhân là đứa ăn gì cũng húp trọn đến đáy nhưng mà lần đầu tiên mình chỉ dám vớt ăn cố còn nước để lại nguyên là có vđề "lần đầu tiên" r
Tuy nhiên với giá yêu thương, free nhiều thứ, điều hoà mát, ra đồ nhanh cũng là điểm khen rồi
À còn nước tươi ghi giá 5k mình k đc thử tnao chắc đoán là chai fanta đổ ra cốc có giá 5k quá chứ kphai cam tươi xem tiếp

Có ai hay team nào đang du lịch ở HCM k ạ ? Mình muốn bám càng để đi tham quan cùng . Lần đầu vào HCM đi chơi mà bạn bè đi làm hết k có ai để đi cùng xem tiếp
Ui mn đang hot cái sữa tươi trân châu đường đen gì gì đó. Nhà em thì xa không lên được tận The Alley để thử, thấy royaltea cũng có nên mua để uống thử. Em ra royaltea nguyễn văn huyên hết từ 9:30 nên sang bên tô hiệu.
Thực sự thảm hoạ về trân châu, em chưa bao giờ uống trà sữa ở đâu trân châu cứng như vậy, thực sự là nó chưa chínnn, trân châu chưa chín thì cốc trà sữa vứt đi đc rồi vị đường đen nấu cùng cũng ko có gì đặc biệt, chả có gì để cảm nhận được cả.
Sữa thì thơm, thơm rõ mùi sữa luôn, nhưng nó cũng chỉ như sữa tươi bình thường ko hơn ko kém, nếu ai thích uống sữa thì may ra còn thấy tạm ổn. Nchung là em thà quay về trà sữa đường đen của dingtea còn hơn gấp tỉ lần ahuhu. Phí tiền phí tiền Hôm nào sẽ lên Alley thử xem có khá khẩm hơn không. xem tiếp
Bài viết dành cho những bạn đang muốn đi Thái tự túc nhưng chưa đủ can đảm
Mình vừa có chuyến đi Thái từ ngày 23/9 đến 27/9. Đây là chuyến bay đầu tiên cũng là lần xuất ngoại đầu tiên của mình. Hôm nay đăng đàn chia sẻ đôi chút kinh nghiệm của mình về chuyến đi vừa rồi, hy vọng bài viết giúp ích được cho các bạn. Mình vào vấn đề chính luôn nhé:
Mình chọn bay Airasia, giá vé khứ hồi cho 2 người là 4tr2 (bay rất đúng giờ, phục vụ tốt, chỉ có một điểm là đáp ở sân bay Donmuang - sân bay cũ nhưng cũng không có gì ảnh hưởng). Nếu canh vé trước các bạn có thể có giá rẻ hơn.
Không có hệ thống tàu điện nối sân bay với thành phố như ở sân bay Suvarnabhumi nhưng có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng cách kết hợp giữa xe buýt sân bay và tàu điện trên không (BTS). Từ sảnh đến, cổng ra số 6 bắt xe buýt A1 đến Mochit Station rồi từ đó có thể ngao du khắp thành phố.
Tiết mục làm nhiều người lo lắng nhất khi xuất ngoại tự túc lần đầu là qua cửa nhập cảnh . Thật sự vấn đề này đã tiêu tốn của mình không ít tâm lực. Nhưng đi rồi mới biết, không có gì ghê gớm. Cơ quan nhập cảnh thậm chí còn chả xem Travel document của mình. Nhưng cũng khuyên các bạn là nên chuẩn bị đầy đủ vé mb khứ hồi, booking ks, lịch trình du lịch và tiền mặt (khoảng 700 đô) phòng khi xấu zời các anh các chị ấy hỏi không có thì phiền và thực ra những thứ đó cũng là tối cần thiết cho việc đi du lịch của các bạn.
Mình đặt phòng qua Agoda, khách sạn Marvin suite ở khu Sathorn, giá 2tr4/4 đêm. Phòng rộng, tiện nghi, nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Chỉ có phòng cách âm không được tốt và hơi xa trạm tàu điện. Các bạn có thể chọn ở các khu phổ biến như Patrunam
Đi lại trong trung tâm thì mình chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng là Buýt và tàu điện, tàu trên sông (như dân Thái chính hiệu ). Giá cả cũng tương đương như xe buýt ở VN. Tất cả các trạm tàu, xe buýt của Thái đều có chỉ dẫn bằng tiếng Anh nên các bạn chỉ cần chú ý quan sát là có thể đi đúng điểm mà mình cần tới. Các bạn có thể tải app Bangkok Metro và ViaBus để tìm lộ trình di chuyển tại Bangkok.
Chuyên mục ăn gì, chơi gì Đồ ăn thì hằng hà sa số, khẩu vị hơi khác VN một tí nhưng nhìn chung là rất ngon. Tùy vào kinh phí mà chọn loại hình ăn uống phù hợp. Cá nhân mình thấy từ nhà hàng đến food court hay cửa hàng tiện lợi đều có một khẩu vị nêm nếm giống nhau. Các bạn nên tìm trước những điểm ăn chơi và lưu vào gg map để tiện dùng. (nên chọn anh gg map là bạn thân đồng hành của bạn trên đất Thái )
Theo kinh nghiệm cá nhân, để đi hết các điểm muốn đi thì các bạn nên lập một kế hoạch và đi theo kế hoạch đó còn lịch trình đi như thế nào thì đơn giản nhất là tìm các tour của các trang du lịch và viết lại theo ý mình trên nền tảng lịch trình tour đó.
Bạn nào còn đang lăn tăn về việc đi tự túc thì cứ xách balo lên và đi liền đi nhé. Không có gì phải ngại đâu. Lần đầu viết bài nên không biết viết sao cho đủ (thấy dài quá rồi Cần biết thêm gì thì comment để mình thông tin thêm nhé.
9Vg
xem tiếp
Anh/chị/bạn có thể cho em xin một vài địa điểm ăn ngon về món bún đậu mắm tôm khu vực Chùa Láng, Chùa Bộc, Xã Đàn hay Cầu Giấy giá dao động từ 25k-35k với được không ạ? Nếu có địa điểm khác ngon hơn cũng được ạ. em xin chân thành cảm ơn ạ.
xem tiếp
phí mồm#góc kiểm chứng
Bánh tráng cuốn thịt heo Quán Trần 110A11 Nguyễn Quý Đức
Hôm trước có bài rv về quán này ngon hơn cả Hoàng Bèo nên chiều nay e mua 2 suất quay (45k/ suất) về ăn thử và huhu mắm nêm thì ngọt còn thịt thì hôi )) âm điểm so với Hoàng Bèo
E có xem trên foody thì thấy quán bán từ 17h nhưng e phải đợi đến tận hơn 18h để bà chủ dậy thái thịt
Tóm lại vừa tốn công vừa tốn tiền. Ảnh dưới là thịt của 2 suất 45 cành xem tiếp
[ Góc bất ngờ]
Khi muốn ăn dimsum mà hết tiền thì ở đây quá hợp lý luôn ạ.
Tổng bill của em hết có 163k chỗ này. @@ Quá bất ngờ luôn ạ.
Mì bò kho ngon đậm vị. Mì hoành thánh thịt xá xíu nhiều thịt và 3 hoành thánh to, nhân rõ vị. Nước dùng 2 bát đều đậm đà. Thịt xá xíu vị khác thịt xá xíu chỗ khác, có mùi lạp xưởng đỏ Trung Quốc. Rất ngon.
Chân gà tàu xì mềm ngon nhưng hơi mặn.
Trà Đào có 3 miếng đào siêu to, trà đậm vị.
Xửng dimsum toàn 29k 1 xửng. Mì và cơm khoảng 40k 50k. Menu dài dằng dặc đủ loại hoa cả mắt nhìn ngon dã man. Nhất định em phải quay lại kiểm chứng hết 1 lượt. Có bác nào ăn Dimsum ở đây rồi thì cho em xin review về dimsum ạ. Còn e thấy hoành thoành trong mì nhân ngon nguyên miếng tôm nên kỳ vọng lắm.
Tất nhiên sẽ ko thể ngon thần thánh nhưng với giá ý em thấy quá tuyệt so với chất lượng luôn ạ.
Điểm trừ : Chè siêu siêu tệ. Chè khúc bạch 15k ăn đc 3 miếng khúc bạch cứng đờ còn toàn thạch dừa. Mùi nồng nồng sợ kcd. Ngoài ra đây là gian hàng của aeon nêm bàn ghế chung khá ồn ào và bất tiện. Tự bê đồ và tìm chỗ ngồi.
Địa chỉ: Bamboo Dimsum tầng 3 Aeon Mall Long Biên. xem tiếp
[ góc suýt hài lòng ] tự dưng nay quên nấu cơm thế là em lết cái xác qua lò đúc vs lê ngọc hân mua ít đồ ăn về chống đói ăn no nê giờ lấy sức review cho cách ace
Pizza số 4 của spaggety box
nói chung là từ trước đến này SB cx bị chê khá là nhiều và ncl chê cũng khá có lý về mặt mỳ ý của nó nói chung dở quá trời :> thậm chí em sẽ k chấm cho nó cái câu : " tiền nào của ý " mà là dở thậm tệ , còn nay thì là về pizza , 49k cho cái pizza này , với cái thằng ăn 2 bát phở mới no thì cái này nói chung tạm ổn , lấp đầy được cái đói qua đêm , topping thì gồm :Sốt cà chua, xúc xích, ớt xanh, hành tây , quy cho cùng khá dễ ăn vừa miệng , mỗi tội là phô mai cho có điểm nhấn gì hình như cho vào để giống pizza chứ mùi vị gần như nếm được 1 trên 10 nhưng tổng quan mà nói thì khá là vừa túi tiền với vừa miệng : 7/10
còn kia là cái master tea trà alishan kem cheese 42k chưa topping
và nói thật rằng : quá dở , lần trước uống cái vị lúa mạch khá ổn được chứ lần này chả khen được 1 câu nào hết
kem cheese zero vị ( nó ko có bất cứ cái mùi vị gì cả ) , mình chọc tsua uống trước khi ăn pizza nên chắc k phải do pzza
còn về phần alishan : ngoài vị ngọt ra chấm hết , ko thấy trà alishan đâu ~~ . đến tiết mục ngoáy lên thì thôi khỏi cần nói thêm nhạt hơn nước đậu luộc , trước đây thì cx ko thích review về thái độ nhân viên hay các kiểu nhưng lúc mình đến 3 bạn nhân viên đang mải ăn ( chắc mình đã k nên vào làm phiền họ ăn vì các bạn đi làm nhiều ng cũng mệt mà thông cảm được ) mỗi tội khi mình vào thì các bạn ây đùn đẩy cho nhau ) vô tổ chức k chấp nhận được , lần đầu uống ở đấy mình gọi size S lúa mạch vì lỡ no rồi mấy bạn ấy còn cười bàn tán ( ôi size S à , cười khoái chí lắm ) ) chưa bao giờ mình cảm thấy đi uống tsua mình lại xấu hổ với bạn bè đến thế :< bị nhân viên ngta cười đùa
tổng quan : 0/10
) chả phải dím master tea , chỉ là có gì xảy ra thì e nói thế thôi xem tiếp

Mọi người cho mình xin chỗ thuê xe máy giá rẻ trên Sapa với ạ. Tiện cho mình hỏi thời tiết trên ấy bây giờ thế nào ạ xem tiếp
lần đầu m thử ăn chè khúc bạch ở Vũ ngọc phan . Chè ngon , nc đường nhẹ và thanh ko ngọt lợ , hạnh nhân rắc lên mỏng giòn ko ỉu . Thạch mềm vừa tới , ăn hết 1 cốc , gọi thử quy linh cao thì thấy chưa xuất sắc lắm , chân trâu ko ngon lắm ^^ Recoment tới đây ăn mỗi chec khúc bạch thôi ạ
Hàng ở vỉa hè đối diện 27 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ rẽ vào ạ
Update lại đây là địa chỉ new của quán số 10 Hàng Tre ngày xưa đây ạ xem tiếp
Nhà mình cho em hỏi có cụ nào có contact khách sạn đẹp ở Hạ Long không ạ.
Sắp tới công ty em đi teambuilding chốt Hạ Long rồi nhưng chưa biết ăn chơi chốn nào lý tưởng. Các cụ cho em xiin cao kiến với ạ.
Em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Mấy hôm nay thấy nhiều người khen Cơm Ngũ Vị quá, đảo qua ăn xem lời đồn như nào
- nhân viên nhiệt tình
- quán có 2 khu trong nhà và ngoài trời. Trời này ngồi bên ngoài thì hơi oi, cứ cách li điều hòa là thấy khó chịu. Cũng may hôm nay ko nắng lắm. Chắc cái sân vườn này tối ngồi thì đẹp.
- Cơm đảo dẻo, gà mềm ngon, vừa miệng. Đi ăn cơm nhưng lại thích nhất là dưa các bạn ạ ) dưa đây ngon nhắm, ăn đưa mồm cực kì ấy. Canh cải ăn cũng đc. Hôm trước bạn nào chấm canh 10 điểm đấy canh này mình cho 7 điểm thôi nhé, ko có gì đặc biệt.
Nói chung mình thấy là giá 50k với suất như thế này mình thấy cũng là hợp lý roài
Chốt lại là ok, chấm điểm chung kết 8/10. Sẽ quay lại ăn nhưng theo hình thức ship
Địa chỉ quán là 100 Vạn Phúc Ba Đình nhé.
xem tiếp