Như lời đồn - Dolpan Sam Artermis
Quán này là hàng hệ thống, được nhắc tên nhiều nên đi ăn thử
Tổng quan thực đơn: 129k - Nướng thăn, ba chỉ lợn, đùi gà - (+20k) 149k + ba chỉ bò - (+20k) 169k + lẩu (bulogi/tomyum)
Mô hình kiểu bình dân nhưng menu không có trà, hơi buồn
Hôm đi có chương trình măc áo đỏ/trắng tặng trà mà chả thấy nhân viên nói gì
Kiểm chứng;
+ Thấy có bạn bảo: ướp đậm đà, cái này xiaoln, vì thịt ko ướp
+ Đồ lên lâu, có khi còn bị bơ: cái này cũng xiaolin, đúng mà nói phải là "lâu vl". Cái này phần lớn là nhân viên kém, 5 người phục vụ 6 bàn (25 người) mà còn bị miss, có ông cáu quá còn đứng lên order, quán thì vắng mà nhân viên cứ biến đi đâu hết, chả gọi được
Nhận xét:
- Món ăn tiền nhất là ba chỉ lơn: thịt mềm, ngọt, miếng thịt khứa nhẹ cẩn thận, mỡ ân mãi không ngấy. Còn lại thì chả có gì, thịt bò thái lát ăn không ngon, thịt gà quá thường, thăn lợn ăn không đặc sắc bằng ba chỉ
- Thái độ nhân viên bt, nhưng kĩ nâng kém, phục vụ lâu
- Không gian quán trên trung bình, nướng bàn đá cũng hay, không dính, khét như nướng vỉ
- Panchan: bình thường, kim chi ok, với mình hơi chua, có giá đỗ tuong hơi nhỏ, không chuẩn Hàn lắm, trứng hấp không ngon bằng bên 3G, Canh rong biển nhạt, kể đến cái gì cũng một từ nhạt
- Đồ ăn kèm: món có lê/củ đậu gì đó ngon, được gọi lá vừng thoải mái (1 số gọi thêm tính phí), cái này điểm cộng
- Lẩu: vị như lẩu 99k, không đặc sắc nhưng giá +20k là ok, chỉ buồn lúc bạn nhân viên mang đĩa rau ra nhìn muốn khóc quá
- Tráng miệng: bàn 6 người bạn nhân viên mang ra 2 đĩa (3 dưa hấu, 2 lát ổi, 2 lát dứa như hình), chẹp, cũng có đứa giỏi toán mà chia không nổi
P/s:
- Ăn thử nên gọi 129k vì lẩu, bò ko đặc sắc
- 1 set bò gà lợn tầm 1,1kg thịt (giá thành tầm 110k), 6 đứa ăn 4 set, chưa kể chờ đợi mệt mỏi chán chường... Giá này không thơm, sẽ không quay lại. Điểm cộng thì cũng chỉ được mỗi ba chỉ lợn
- Bầng giá này có nhiều chỗ khác ok hơn, suy cho cùng hàng hệ thông của RS chả bao giờ bầng được những hàng 3G tương đương nên dù có đắt hơn 20k cũng ăn 3G
- Không quay lại là nhận xét khách quan chưa kể quả bonus như trong video xem tiếp
{Góc tạm ổn}
Lẩu 1 người, 28 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch
Hôm nay trời lạnh mình với thằng bạn kéo nhau đi ăn lẩu, quán này mình đã ăn từ cách đây 2 năm lúc đó quán còn bé lắm và chỉ 3 người làm, ai ngờ giờ đây đã phất lên làm ăn to hơn .
Mình gọi set lẩu tôm hùm 2 người giá là 249k thì được tất cả đồ như trong ảnh.
Nước lẩu thì cũng bình thường ko có gì đặc sắc lắm.
Tôm hùm bé nên cũng ko nhiều thịt đâu (giá rẻ mà) thịt ngọt.
Nem chua rán thì chắc rán bằng dầu để lâu nên cắn hơi có vị lạ.
Ngoài ra có nhiều đồ ăn kèm theo nữa mà mình chưa kịp thử
Cái mình thích ở quán là đội ngũ phục vụ rất chuyên nghiệp và lễ phép.
Bàn mình được 1 bạn nữ khá cute nói giọng Nghệ An hay Hà Tĩnh gì đó, bạn này phục vụ khá chu đáo và ngoan, cũng hỏi han này nọ cần đồ gì ko,...
Cái hay nữa là ăn xong bạn phục vụ bảo đọc biển số xe cho, thế là có phục vụ dắt hẳn xe đến trước bàn mình luôn ))))) Đỡ mất công đi tìm xe rồi dắt ra ( điểm này mình thấy rất thích).
Chấm cho quán 6.5/10.
Cảm ơn admin đã đăng. xem tiếp
[ Góc mất lòng ]
Vào 20h30 tối ngày hôm nay, em cùng gia đình rủ nhau đi ăn bánh gối tại 1 quán khá nổi tiếng ở phố Lý Quốc Sư. (Nhà em đã ăn ở đây và mua về rất nhiều lần từ trước nhưng chưa bao giờ gặp được trường hợp như ngày hôm nay)
Nhà em gọi 10 chiếc bánh gối. Về phần bánh, thực sự bánh không còn làm ngon như trước và nước chấm hơi nhạt. Về thái độ phục vụ, phải mất 1 lúc nhà em mới nhớ ra không có rau sống ăn kèm và nhắc anh nhân viên đứng ngay đấy lấy rau vì nhân viên QUÊN )) Vâng, và đang ăn rau thì em là người phát hiện và gắp ra được 1 bạn sâu bé xinh tầm 2 3 cm như hình ạ. Em có phản ánh ngay thì anh nhân viên đáp lại cho 1 câu xanh rờn là "TẠI RAU CHỨ KHÔNG PHẢI TẠI LỖI PHỤC VỤ" ?? Hết nói nổi vì nhân viên còn tỏ thái độ ra mặt tụ tập với nhau đứng đó và KHÔNG CÓ MỘT LỜI XIN LỖI NÀO HẾT. Bố em cũng cáu và dọa nói sẽ mang con sâu này qua bàn du khách nước ngoài bên cạnh xem ngta có dám ăn nữa hay không thì nhân viên nhìn không thèm nói gì. Bảo mang ra cho chủ quán xem thì nhân viên đáp "Vâng mang ra cho chủ luôn đi ạ". Thế là em xin hộp gói đồ mang về luôn và ngay. May lúc ra phản ánh cô chủ quán cũng có xin lỗi nhưng chắc chẳng bao giờ nhà em đến đây ăn thêm 1 lần nào nữa..
P/s: Em xin không chỉ rõ đích danh địa chỉ của quán để họ còn làm ăn. Bài viết này chỉ viết với mục đích bày tỏ thái độ. xem tiếp
[góc review]
Nhân ngày lạnh lạnh thèm soup mình có đọc mấy bài review trong hội r cũng tìm lên đây để ăn thử và có đôi dòng cảm nhận
1. Phục vụ. Do cửa hàng mới chuyển sang địa chỉ mới (đối diện địa chỉ cũ) nên có vẻ phục vụ chưa được nhanh nhẹn lắm. Lúc mình đến có chị khách còn bỏ về kêu chờ mãi chưa thấy mang lên. Mình vào ngồi cũng k thấy ai ra hỏi j phải gọi mấy lần nvien mới chạy ra order. Lúc đưa đồ lên mình đến trước thì chưa được đưa mà bàn đến sau lại đưa trước. Nhưng cũng ko lâu lắm. Ko biết sao chị khách trước bảo chờ cả tiếng k thấy đồ ăn lên
2. Đồ ăn: mình có gọi soup và miến xào và trà sữa.
Về soup: đúng như review đọc được. Miếng đầu tiên cho vào miệng đã dính ngay phải sạn sạn là vỏ. Vừa ăn vừa nhằn ra được 1 lượng nho nhỏ (mình quên ko chụp lại) nhưng soup mình thấy vừa miệng, nhiều thịt.
Về miến thì mình thấy hơi khô. Sợi miến ngâm kĩ hơn hoặc xào mềm hơn chút sẽ ngon hơn nhưng nêm nếm khá vừa.
Về trà sữa: cứ nghĩ như những chỗ đã từng gọi trà sữa là sẽ có ít thạch cơ mà ở đây 20k/cốc nho nhỏ chỉ có trà chứ k có thạch vị như những quán trà sữa thái khác k có j đặc biệt lắm. xem tiếp

[Review]
Đây là hàng Hạnh ngan dé nổi tiếng đây ạ. Hnay là lần đầu mình đến quán với rất nhiều kì vọng vì đc đọc vô số review khen quán. Nhưng thật sự ăn xong thì thất vọng thật sự, thất vọng quá thể luôn. Kbiet mình đến muộn hay nnao mà mình đến lúc 7h45, quán khá đông khách. Mình gọi 1 bún trộn đầy đủ, 1 miến nước.
Bát bún trộn có thịt nướng, nem và thịt ngan luộc. Và điều quan trọng ở đây là thiếu bát nước dùng, thiếu lạc, bún nguội ngắt và nhìn trong ản chắc mng cũng biết, mình k thể dùng đũa gắp được=)) bún như cho trẻ con xúc. Về phần hương vị, chat ngan quá bthuong, ngan luộc cũng. K có gì đặc sắc, nem ngan mình thấy cũng k ngon lắm, bàn mfnh cx k đc nvien đem cho nc chấm hay măng ngâm gì cả phải xin bàn bên cạnh
Miến nước thì như kiểu bát miến thừa, mặn kinh khủng. Vì mình k ăn nên cũng k nxet nhiều, chỉ thủe có 1,2 miếng thôi
Phục vụ chậm ( chắc do quán đông nên thông cảm đc)
Đỉnh điểm là đến phần thanh toán, mình coa góp ý là sớm nnay mà sao đã hết nưoac dùng rồi, lạc cũng hết thì nvien hoàn toàn bơ mình, vẫn nhìn vào mtinh và nói tỉnh bơ : "hết thì phải thế thôi"
Thật sự bực kinh khủng và đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối mình đến Hạnh Ngan dé dù nó có đc review tốt như thế nào xem tiếp
Hồi xưa hay ăn Thái Express vì chưa nhiều lựa chọn các món Thái xong lâu lâu mới quay lại thấy ăn tệ quá.
Phải nói trước mình là người khá dễ tính khi review các quán, ăn được và dịch vụ ok là mình hay quay đi quay lại,
Riêng hnay ăn xong sẽ ko đến Thái Express bờ hồ nữa.
Đầu tiên là món Tom Kha Gai (súp gà sữa dừa kiểu Thái), các bạn nào sành món Thái nhìn kiểu nước súp loãng toẹt, pha cốt dừa ẩu thế kia chắc hiểu, vị nó đúng kiểu nước dùng đun sơ cùng cốt dừa, gia vị sả ớt cho vào cho có đủ, và thịt gà thì lạc điệu với nước dùng vì giống gà luộc riêng xong chỉ cho vào cùng nước soup chứ ko ninh nấu gì. Thành ra món ăn vị rất nhạt nhẽo.
Món cà ry gà xanh mình thấy vẫn ổn, ăn được dù với mình thì hơi ngọt, quá tay đường.
Món phở xào bò cũng tạm đươc, trẻ con nhà mình ăn, mình nếm thử thì thấy hơi nhiều mỡ thôi.
Riêng món tráng miệng xôi xoài thì siêu vô duyên, đúng kiểu xôi đồ ngọt xong cắt xoài vào rồi đổ nước cốt dừa trong hộp lên ý, nó lạt lẽo và lạc quẻ nhau vô cùng.
Ôi sao mình bỗng nhớ đến món xôi xoài chuẩn thái thế, cốt dừa thơm, mằn mặn mà lại ngọt cơ ý, quyện cùng xôi dẻo và miếng xoài thơm lừng.
Dịch vụ của Thái express thì mình ko chê, trừ việc order một lèo nên lúc ra món các em ý bê xôi xoài ra đầu tiên cùng nước uống, trong khi đó là món tráng miệng, nhưng bảo mang vào thì cũng vui vẻ mang luôn.
Giá cả thì mình ko review vì mỗi ng chi tiêu mức khác nhau, nhưng 4 món này cộng 1 trà thái và 1 nước cam xay đá là tổng 560K (2ng) xem tiếp
Update:
Menu là 150k/1 bát full 5 topping + 28k trà ô long ạ, ord thêm topping thì giá dao động trung bình ~20k/1 topping, mì trộn thì 180k/1 bát, cơm trộn có 50k/1 bát ạ ~ đi vào buổi trưa có combo 2 món thì rẻ hơn ạ xem tiếp
(Góc Chê Bai)
Bánh mì Vợ Ong Vàng Chùa Bộc
Hôm nay lúc tầm 1-2h chiều em có đi qua chùa Bộc về nhà,thấy mng review bánh của VOV ngon lắm nên đỗ xe mua ăn thử.Bánh e gọi là Bánh Mì Gà Ngô,lúc e đỗ xe mua thì trời rất nắng,có 2 bạn khách trước nên e đứng ngoài cửa đợi.Bạn nv bán hàng làm xong bánh cho 2 bạn kia xong thì làm bánh cho em nhưng vì trời nắng gắt nên bàn kính làm bánh bị che mành lại nên em không thấy bạn nv làm bánh ntn,bạn ấy làm bánh khá nhanh,nướng cũng nhanh .Quán hẹp không có chỗ ngồi và nắng nên em lấy bánh trả tiền xong thì vội đi ngay tránh nắng .Về đến nhà háo hức mở bánh ra thì ôi thôi thất vọng quá ạ , mng nhìn ảnh dưới thấy sốt rưới không đều,tương ớt chỉ có ở đầu và đuôi bánh! Em phải lấy tương ớt của nhà để rưới ăn ,thịt gà thì chỉ tập trung ở phần cuối bánh,hơn thế nữa vị mặn mặn ,khô và dai kinh khủng !! Bánh Mì Gà Ngô mà chỉ có 2 hạt ngô như trong hình nữa !! Cứ như đang ăn bánh mì “ruốc gà” vậy ạ ,thất vọng thực sự .Em không biết có phải do bạn nv làm bánh ẩu hay do định lượng bánh như vậy nhưng bỏ tiền để nhận 1 chiếc bánh như này thì thật sự thất vọng,thà mua bánh trứng còn hơn !
Mong ad duyệt bài ạ. xem tiếp
Little India - 32 hàng tre. Nên thử một lần để cảm nhận về nền văn hóa ẩm thực của Ấn Độ. Đất nước với tiềm lực kinh tế lớn trên thế giới
Trên bàn của em tổng đơn hình như 380k gồm 1 cari gà, 2 kiểu bánh nướng, 1 phần cơm, và 1 trà, 2 nước suối.
Cảm nhận về đồ ăn: tổng quan vị sẽ hơi nồng, không thích hợp lắm với người chưa quen vị Ấn.
Điểm cộng: đồ ăn dễ tiêu, không bị khó chịu.
Nhân viên phục vụ rất tốt. Đến quán sẽ cảm nhận một chút về văn hóa Ấn, từ cách ăn, cách gọi món, cách trang trí nội thất.
Về cách ăn: Một số người Ấn đen họ sẽ ăn bốc, còn Ấn Trắng họ sẽ an dao dĩa bình thường.
Còn vụ bốc tay để ăn, nếu các thánh muốn thử sức em khuyên nên gọi cơm với cari, sau đó lấy nước cari rồi trộn với cơm, dùng tay bốc ăn. ( chắc lúc bốc được lên mồn thì rơi ra ngoài hết còn 2 hạt cơm )
Gọi món theo thứ tự, có quy tắc ( cái này không rõ lắm vì em cũng lười tìm hiểu ). Và quán không phục vụ rượu bia, còn vì lí do gì em cũng chịu.
lại em đến ăn để trải nghiệm văn hóa ẩm thực của mỗi vùng miền khác nhau trên thế giới. Mỗi lần đi ăn một vị : Trung Đông, Tàu, Ấn ... Mexico ... xem tiếp
Mình vừa đi Thái về bị mê cái món đẫm sốt ở chợ Ratchada Rot Fai quá. Các cao nhân biết quán nào ở Hà Nội bán món tương tự cho xin vài cái tên với ạ.
Đội ơn hội. xem tiếp
: sẽ quay lại The Canteen ăn burger nhưng còn chè khoai dẻo Chickgarden thì chắc thôi ạ xem tiếp
Review quán Huế ngõ 157 Chùa Láng, đối diện Ngọc Thạch quán - Lần đầu tiên đi ăn theo một quán được recommend trên hội của mình:
* Điểm cộng:
- Nước chấm rất vừa miệng, hành phi ngon
- Nộm bò khá nhiều : 20k
- Không gian nhỏ, sạch sẽ, đơn giản.
- Bác chủ quán hiền.
- menu chỉ có nộm bò, bánh bột lọc, tàu phớ thập cẩm và chè đỗ đen (đều 15k) nên phục vụ khá nhanh.
* Điểm "bớt cộng":
- Bánh bột lọc hơi dày, không mềm, hơi nguội, nhân cũng không đậm đà như trong review kia ( được cái nước chấm ăn vừa miệng nên cũng đỡ :((
- Tàu phớ không có caramen như trong hình đâu nha mng )) ảnh trên menu chỉ mang tính chất minh hoạ
Tóm lại, ngoài bánh bột lọc ra thì quán cũng ok. Nếu quay lại thì mình chỉ ăn nộm bò thôi. À cho mình hỏi bánh bột lọc đúng chuẩn vị Huế nó dày như kia hả các bạn Vì mình chưa ăn bao giờ cả. Cảm ơn mng đã đọc xem tiếp
Em thấy ở Hòe Nhai có rất nhiều quán bít tết.mọi người biết quán nào ngon nhất ko ạ.em cám ơn xem tiếp
GÓC NHỜ VẢ )
500 ce cho e xin địa điểm ăn lòng ngon bổ rẻ với.quanh khu vực đống đa càng tốt ạ
E cảm ơn ạ xem tiếp
Nhìn chung cũng biết nhà hàng mới nên vẫn còn nhiều sơ xuất, mong sẽ sớm được cải thiện. Nếu có quay lại thì chắc là sẽ vì Bánh bao kim sa ))))) xem tiếp
Mình sắp tới vô SG 1 ngày và Phan Thiết 4 ngày. SG thì mới nghe nói tới phố đi bộ và hồ con rùa. Phan thiết _ Mũi né mh có search Google nhưng vẫn muốn đc dân bản địa hay ng đã từng đi cho lời khuyên để ăn đâu trúng đó . Mong 500 ae chỉ cho mh chỗ nào ăn ngon, mà rẻ thì càng tốt ạ. Khi về sẽ có bài review cho ae đi sau luôn (mh tốt bụng nên chắc sẽ cạp đc khá khá)
Nhân tiện ở phan thiết có chỗ nào chơi vui ko ah, mh đang tiếc vì ko share bớt ngày đi miền tây nè
Cảm ơn các bạn rất nhiều xem tiếp
Bánh chuối Tôn Thất Tùng
Hôm trước có đọc review của bạn nào đó về bánh chuối ở ngõ 1 Tôn Thất Tùng thì phải nhưng chưa thử, hôm nay đi thấy xe bánh chuối ở ngay đối diện Đại học Y nên mua thử
Bánh to, anh bán hàng bảo là mỗi cái bánh là 1 quả chuối, chả biết đúng không
Nóng, giòn, chuối thơm, vỏ mỏng vừa đủ, ăn trời này hợp
Nói chung với những bạn thích ăn chuối thì đây là lựa chọn hợp lý ạ
Giá: 10k/cái xem tiếp
[GÓC KHEN]
Lần trước em có đi ăn Beefstake ở BB home cook 32 Triệu Việt Vương.
Nhìn chung thì không gian của quán cực ổn. Sạch sẽ, có nhiều tầng, ấm cúng lại rộng rãi.
Về đồ ăn, em gọi bs sốt vang đỏ. Hôm nhóm em đi cũng đông tầm 10ng nhưng nhân viên phục vụ vẫn nhiệt tình chu đáo và đồ ăn lên khá nhanh.
Miếng thịt khá dày và to, có gân, lại mềm khá thơm. Có thể yêu cầu làm tái/ chín vừa hoặc chín, em gọi chín 7 phần thấy ổn ạ. Thay vì ăn kèm khoai tây chiên thì ở đây là khoai tây nghiền nên lúc ăn không bị ngán. Có cả salad rau mầm cũng tươi nữa. Điểm trừ là bánh mì không được giòn. Và đương nhiên là có thể yêu cầu nhân viên đi nướng lại nếu muốn. Ngoài ra thì em gọi thêm một ly nước nha đam cũng uống ngon nữa.
Đến đây thì mọi người nên gọi thử chảo bò phô mai ăn cũng khá ổn.
Menu cực đa dạng và nhiều món. Có cả món Âu và Việt để lựa chọn. Và em thấy chất lượng phù hợp giá tiền so với nhiều quán khác.
Giá bít tết giao động quanh 165-180k.
Nước từ 15-50k.
Thấy mn hay ăn ở La Monde Steak vì giá rẻ, em cũng hay ăn do cực mê súp bí đỏ bên đấy. Nhưng theo khẩu vị của em thì BB homecook có thịt bò ngon hơn. Với khẩu phần như thế cũng no nữa.
Chỗ này chọn hẹn hò với gặp mặt cũng ok phết ạ. xem tiếp
Kem MIXUE Chùa láng 10k to chà bá
Vị matcha max ngon.
THỀ MATCHA NGON LẮM
ĐỪNG ĂN VỊ TRUYỀN THỐNG
K nên unc hay trà sữa nhé. Hãy vào chỉ để ăn kem / uống tuyệt đỉnh kem tuyết ) xem tiếp
Thịt dày, ướp ngon vch
Mỗi tội dễ cháy, nầm nướng giòn tan thơm sữa
Time bbq ngõ 107 lĩnh nam (cuối ngõ 34 vĩnh tuy) xem tiếp
Mọi người ơi cho mình hỏi chút là vé Fansipang đang giảm 50% ạ và trên đó có chỗ ăn trưa ko hay mình tự mang đồ lên ăn ạ? Nếu đi FSP đi từ tầm mấy giờ đến mấy giờ về là hợp lí và có gì cần lưu ý không ạ xem tiếp
Bánh đa cá giò bò 25k free trà đá + nghe radio )
Sn 33-35 ngay đầu ngõ 34 Vĩnh tuy, cạnh hàng gạch men.
Bán từ 6h-12h trưa xem tiếp
Cơm gieo duyên số 8 phố Châu Long
Tuần tớ phải ăn đến 3 bữa trưa o đây
Cơm ngon quán sạch
Mà đĩa cơm đẹp mắt này chỉ có 10k có ai tin ko ag xem tiếp
Hôm nay e rì viu cho các thím một hàng cơm tấm có tiếng khu Bách khoa
E ăn thấy ngon hay vì là ko mất tiền nhỉ )
Thôi đi vào vấn đề chính:
*Cơm : dẻo nhưng hơi nát một tí nói chung là 7d
* Sườn: ôi thề thủ khoa luôn ngon vãi ý, sườn mềm thơm 10/10 nhưng hơi bất tiện ăn thìa vs dĩa đứa nhà quê như e chỉ thích 2 ngón cho nhanh
* Dưa chuột ăn kèm chua ngọt vừa phải , sợ nhất bị đắng thì may quá ăn lần nào cũng dc 8/10
* Canh: theo ngày thì phải hôm canh mồng tơi hôm lại rau cải. Lưa thưa vài sợi rau nhưng canh ngọt kiểu nước thịt chư ko ngọt đường hay mì chính đâu.
Về số lượng rau trong bát chắc đấy là tình trạng chung của các hàng cơm hihi
+ Trứng ốp: là lòng đào ạ nên thím nào ăn trứng chín chắc phải dặn trc
+ Nước mắm( cái này e rì viu thêm) ngọt sánh ăn cùng sườn và dưới cơm rất ngon đấy
Hai đứa ăn hết chỗ này hình như 120-140k cả trà đá thì phải, e dc khao nên k nhớ
Miếng chả bì trứng kia e chưa kịp ăn thử miếng nào đã chén hết rồi
Một quán mới cho thím nào cả tháng mới dám ăn cơm một lần , đáng để thử nhé
Địa chỉ: e cũng k nhớ rõ vì não cá vàng, đại loại đi vào tạ quang bửu qua trường Thăng long là đến.
Thanh kiuuuuu! xem tiếp
hỉ có vớt vát lại là thái độ phục vụ ok do là ng trung niên. niềm nở, nhẹ nhàng.
Lên search thấy khen quá trời, đi từ Nhổn qua chơi để ăn cùng với bạn mà quá chán luôn, với số tiền 80k ở gần hồ hoàn kiếm thì không đắt nhưng thật sự bạn nào muốn ăn nên suy nghĩ lại.
en quá trời trên mạng trên f kênh ăn uống nào cũng thấy khen mà đến nơi thất vọng thực sự.
Lời khuyên: ăn từ 4h chiều trở đi. xem tiếp
<Lòng thửa - 12 Mạc Thái Tổ - Cầu Giấy>
Đi kiểm chứng sau khi đọc cmt khen quán tới tấp và phải công nhận là ngon thật:)))
Lòng luộc tươi, dai giòn sật sật, k hề có mùi 100k/đĩa vừa (gồm dồi, gan, dạ dày và đủ thể loại lòng)
Lòng rán béo, thơm, ăn k bị ngấy. 80k/đĩa
Cháo lòng 25k/bát, cháo thường 20k.
Trời lạnh làm tí lòng đúng là đỉnh caoooo quá mà:)))
Chỉ có điểm k thích là trong quán hơi bí, ngồi ngoài mát mẻ hơn nhiều. Giữa trưa quán đông dã man chưởng phải ngồi dạt ra cả vỉa hè, nên mng tranh thủ đừng đi ăn vào giờ cao điểm nhé. xem tiếp
Edit tạm dù chưa có đchi chính xác cho các bạn tìm dễ hơn là mình ngồi ăn thì đối diện là đình hay chùa gì đó có biển 144. Nên các bạn tìm đến thì nhìn sang là quán bún cá này bên cạnh quán bún chả nhé xem tiếp
Điểm cộng là chủ quán nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, gọi cái là có. Đến cái chỉ cần đỗ xe vào bàn ngồi, quán ko rộng lắm nhưng thoáng sạch sẽ.
Ngon hay không sẽ tuỳ vào khẩu vị từng người, nhưng cá nhân mình thấy ăn ở đây là ok nhất trong các quán mình từng ăn nên muốn review cho những ai có sở thích ăn bún ngan giống mình đến thử️️ xem tiếp
Chỉ là cháo lòng thôi các thím ạ
Nhưng sao nó ngon vs đi vào lòng ng thế. E chưa ăn ở đâu mà ngon như ở đây, nhiều "topping", như mấy quán bt toàn lòng non vs gan, dồi, thì ở đây còn có thịt luộc, tràng (trắng, nhỏ giòn ngon dã man ) 2 miếng sụn.
Tiết luộc mềm thơm cắn miếng tưởng như tan luôn trong mồm.
Dồi bé xinh nhồi vừa tay, chứ nhiều nơi miếng dồi chắc nịch , khô mà to như cổ tay vậy
Rau lúc nào cũng xanh tươi sạch sẽ, bàn ghế sạch sẽ
Bát to đầy ứ ừ ự only 20k
Đ.c: sn 38 ngõ 34 vĩnh tuy.
Nếu các thím có hứng thú và bài đc đăng thì sau e sẽ edit lại bài và review thêm các quán ăn ngon quanh mạn này
Edit: bán từ 6h-12h30 nhé mn
Khuyên thật đừng ăn, gây nghiện lắm ))
Toàn đồ ăn vặt ăn "nhẹ" thôi nhé mn xem từng ảnh mình edit nhé, mình sẽ xem lại địa chỉ và edit tiếp xem tiếp
[GÓC NỔI DA GÀ]
- Nổi da gà vì uống đến nửa cốc mới để ý
- Từ trước đến nay mình luôn chuộng uống Royal Tea, đồ uống ngon, nhân viên nhiệt tình lễ phép và mình cũng tin tưởng nữa. Nhưng sáng nay có qua Royal Tea cơ sở 142 Vũ Phạm Hàm mua cốc trà Chanh Leo Kim Quất Mật Ong mang về đến cty uống đc gần nửa cốc thì để ý thấy có kiến, rất nhiều kiến mình thì nghĩ là kiến trong đường thôi, mới đầu nhìn qua thì chỉ nghĩ là cặn hoa quả, nhưng nhìn kĩ thì nổi da gà huhuuuu
- Topping mới chăng?? xem tiếp
Tiện thể cho e xin 500 địa điểm có Red ngon chuẩn kem cheese với ạ!!!! xem tiếp
[GÓC KHEN KHÁ MẠNH]
Trứng chén nướng cô Ty - Số 24B Nguyễn Quang Bích, Hoàn Kiếm
Cũng khá tình cờ vào 1 buổi tối đầu đông se se lạnh lang thang 2 mình trên con phố cổ bỗng ngửi thấy mùi cheese thơm ngậy thân quen nên quyết định dừng chân trong con phố nhỏ vắng người qua. Menu với ngôn từ kiểu đáng iu vl ạ “ Nem rán 5k 1 em”, “mưa gió bão bùng xin phép off” ))) Vì cheese mà đến nên gọi 1 đĩa hàu nướng phô mai đầu tiên nhưng thấy trứng chén nướng quyến rũ quá nên gọi thêm 2 chén + 1 đĩa nem rán + 1 sụn tai chua ngọt và 2 cốc sâm dứa )))) Nghiện cheese nên k còn từ gì để miêu tả đc sự hoàn hảo đạt đến cực đỉnh của hàu phô mai :(( Vị béo ngậy thơm khiến cho hàu k bị tanh mà rất dễ ăn lạ miệng ai sợ ngấy thì đừng lo đã có 1 loại gia vị amazing có thể quết lên kiểu bột canh hảo hảo + quất hay gì đó đại loại ...nchung là completely perfect Trứng chén nướng mang ra vẫn xèo xèo cơ ạ nóng thơm do đc phết 1 lớp bơ ở dưới đáy, trứng cút chín vừa đủ độ hành phi siêu thơm giòn hành tươi ruốc bông rưới thêm sốt me lên nữa ư ư giờ đang viết vẫn nhớ lại đc cảm giác ấy )))) Nem chua rán khéo lắm ấy ngoài giòn rụm bên trong vãn nóng mềm mà đặc biệt ở đây là sốt chấm đỉnh vcl ạ chiếm 80% vị ngon chuẩn của các món,sụn tai chua ngọt khá dễ ăn nhưng cũng k đặc sắc lắm nên mình ăn 2,3 miếng rồi bỏ hic cơ bản cũng ngang rồi ))) Nước uống đa dạng trà đào, trà chanh, trà quất cho đến cả trà đá nhưng mình gọi sâm dứa cho thanh đạm với vị ngọt tự nhiên lan toả trong khoang miệng rồi tan dần xuống cuống họng )))))) Quán ở vìa hè ngồi theo concept bụi bụi kiểu eat in the dark nên chất lượng hình ảnh k đc tốt lắm nhưng mà đồ ăn ngon nên thôi bỏ qua ))))
Mình ăn total 149k thôi ạ: 2 trứng chén 12k/chén, 45k đĩa hàu, 25k đĩa nem, sụn tai chua ngọt 35k, sâm dứa 10k/cốc
Phải nói đây là ẩm thực MUST TRY cho những ngày se lạnh ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi ăn Sasimi cá hồi, cá trích hay bạch tuộc ngon ạ? Thấy mấy đứa bạn nó khen ngon nhưng em chưa ăn đồ sống bao giờ nên chưa dám thử với ko dám mua về cho gia đình ăn vì sợ lạ miệng ạ. Đồ Nhật thì có ăn sushi nhiều nhưng chưa ăn sasimi nên hôm trước e quyết định order thử 1 set như thế này về ăn thấy cũng hợp khẩu vị, ăn cũng lạ miệng phết. Nhờ mọi người tư vấn nhiều địa điểm ngon để có nhiều sự lựa chọn ạ! Tks ad duyệt bài!
xem tiếp
Đây là cảm nhận của mình, không biết các bạn nào ăn rồi có ý kiến ntn xem tiếp


Cho e hỏi có chỗ nào ăn T bone beef steak ngon mà giá hợp lý ko ạ xem tiếp
- Nước cam nha đam ko ngon lắm vì vắt cam bị đắng nước uống ở đây tầm 50-55k
- Đồ ăn ngon, những đồ chiên ko bị ngấy mỡ, ăn vưa miệng
Hôm nay m đã gọi :
1. Salad hoa quả : là táo với nước sốt + hạnh nhân ăn cũng khá đưa miệng
2. Bún cuốn kia tên j mình quên tên ruii ăn cũng khá ok
3. Rau chấm kho quẹt cũng ngon
4. Ưng ý nhất là xôi rong biển
5. Soup cốm ngọt quá mặc du m la ng thích ăn đồ ngọt
6. Đồ ăn ngọt thì hơi ít, m đi ăn buffet hay để ý nhất la đồ ngọt vì m thich ăn đồ ngọt
Hôm nay m có gọi thêm bánh căn, bánh bột lọc, canh nấm, cơm, bún riêu và 1 số đồ nữa, đánh giá chung là đồ ăn ngon, không bị ngấy.
Ăn tầm 10-12 món khá no ruii. Hnay m chụp ít nhưng lúc ăn gọi thấy cũng khá nhiều.
Ở đây có cả lẩu nhưng sẽ tính tiền riêng, ko có trong buffet
Cá nhân m thấy buffet chay giá hơi cao nhưng phục vụ, mặt bằng, ko gian như này thấy cũng rất xứng đáng
Sẽ còn quay lại aa
Đchi : 87 Lý Thường Kiệt
Giá : 186k/ng chưa VAT
xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi.
Ở Hà Nội chỗ nào bán bánh mỳ cay chuẩn vị Hải Phòng không vậy??? Đông đến là thèm bánh mỳ cay lắm lắm luôn mà không biết ở đâu bán cả.
xem tiếp
Các bạn ơi mình là ma mới nên hỏi ngu các bạn đừng mắng nha!
ào-Hà Nội điểm cuối. Mình có một số băn khoăn như này, các bạn ai biết chỉ mình với ạ:
1. Mình đi một mình thì có an toàn không? Trình độ tiếng Việt hoặc tiếng Anh của người bản địa ở các nước bạn có tốt không?
2. Thời tiết ở các vùng vào tháng 11 có thích hợp để du lịch không? Khô ráo thôi cũng được
3. Có tour nào đi trọn gói theo hành trình của mình không? Hoặc tour đi xuyên Cam, xuyên Lào
4. Chia sẻ kinh nghiệm của bạn ở miền Tây, ở Campuchia, ở Lào với mình đi ạ. Cần chú ý điều gì? Chuẩn bị kinh phí bao nhiêu? Đi những đâu? Né chỗ nào?
Mình xin cảm ơn ạ! xem tiếp
[Góc thật vọng] Cơm rang cô Tám - Hồng Mai
Quán này mình ăn tới nay cũng hơn 3 năm rồi mà hôm trước tới ăn lại sau khi đổi menu thực sự quá thất vọng!
Trước kia chuyên gia ăn Cơm Gà mất trí thêm kim chi ở đây nhưng hôm nọ mình đến thấy có thêm menu mới với món Cơm thịt ướt và sườn sốt. Thì mình có gọi 1 gà mất trí và 1 thịt ướt. Nhưng kết quả quá thất vọng.
Gà ngày xưa là best của quán thì bh nhạt nhẽo, sốt lờ lợ ngọt ngọt. Gà chỉ là trộn vội với sốt có miếng còn trắng ởn ra ăn phát sợ. Hồi trước bao giờ cx hết sạch sốt và gà mà nay để lại gần nửa.
Thịt ướt ăn chả ăn nhập gì với nhau, sốt na ná sốt me ở cút lộn xào me Hương ốc, lại còn quả nhiều bơ khiến cho vị phát sợ cả ra.
Kim chi trước chuyên gia gọi thêm mà lần này ăn vừa chua vừa nát, ăn chả ra sao.
Giá thì cũng chả phải rẻ gì hồi trước giá mắc tí mà ăn ngon thì chả bao giờ thèm nói về giá đâu.
Hôm đấy còn sợ hay mồm mình bị lỗi, may sao lúc sau có con bạn tình cờ đến xong inb hỏi n cx bảo ăn chán hơn xưa rất nhiều.
Ncl không bao giờ quay lại
Chấm điểm: 3/10! Điểm đc cho vì sốt ớt của n ngon )) xem tiếp
[ góc chê nặng ] Cơm gà giòn Booby Trần đại nghĩa
E order 1 suất cơm thập cẩm ( gà + sườn ) qua Lala app. Xong h nhận được suất cơm như này mà cảm giác 35k còn không bằng cơm bình dân 20k của sinh viên. 1 lần đầu và xin cạch. Được 2 miếng thịt 1 nhúm rau bắp cải vs 2 cuống dưa muối. Cơm nấu nát, thịt nguội
Lần đầu e viết bài vì k chịu đc nên có gạch đá e xin nhận ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bánh mì nem khoai, hamberger gà bò, hoa quả dầm, nước hoa quả ép và cả tỉ thứ khác mình ko nhớ hết.
Địa chỉ : đầu ngõ 4B Đặng Văn Ngữ đi vào tầm 2 quán có 1 máy làm bánh mì ghi là bánh mì nem khoai giá 15k.
Đây là lần đầu mình ăn bánh mì nem khoai và thấy quán này làm khá ok , bánh mì giòn, nem chua rán thơm, vị ngon, khoai tây chiên ăn ngọt bùi, nước sốt đầy đủ, rau nộm đi cùng ăn rất hợp vị. Nói chung là ăn ko ngấy và muốn ăn cái thứ 2 luôn )) nước ép hoa quả nhìn đã thấy mát với ngọt rồi Kiểu menu phong phú cả đồ ăn và đồ uống nên thấy khá tiện.
Kia là trà đá được tặng free luôn ) mình chưa ăn quán bánh mì nào mà được tặng kèm đồ uống cả nên thấy thích ))
Đặc biệt là chị chủ quán phục vụ best luôn tận tình, niềm nở và vui tính nữa. xem tiếp
(Góc nghiện ngập)
Ở đây có anh chị em nào chỉ đi siêu thị để rước cái đống của nợ này như em không?
Bánh gì bé tẹo, mà lại mềm mềm thơm thơm. Đánh chén tì tì 3 cái vẫn k chán. Lại còn quả nhân nhiều kem nhìn thôi là thấy thèm.
Giá thì chát thật, cái rẻ nhất tận 13k 1 cái, hôm nay cả siêu thị sale đến 50% mà em nó vẫn k thấy xi nhê giá, thật là biết cách hấp diêm ví tiền của em quá mà. nếu không vì cái sự thèm ăn thì chắc em tiết kiệm được khối tiền mua sắm luôn ý ))) Thật là khổ tâm quá mà xem tiếp
MỌI NGƯỜI CÓ AI QUEN HAY BIẾT NHÀ NGHỈ NÀO GẦN TRUNG TÂM TRÊN SAPA THÌ CHO MÌNH HỎI GIÁ VÀ SỐ ĐỂ ĐẶT PHÒNG VỚI.
MÌNH MUỐN THUÊ T3(mai) đến T5 về
CHO 1 NGƯỜI
C.ƠN MNG xem tiếp
Mọi người có thể cho e mấy địa chỉ ăn bún/miến/bánh đa trộn ngon mà BÁN TỐI được không ạ.
E xin cảm ơn ạ! xem tiếp
Ren rét làm cút rượu mơ đĩa lòng rán là hơi bị hết ý tuy nhiên trước h e biết ăn mỗi ở Nguyễn Siêu mọi người có chỗ nào khác k chỉ em với. E xin cảm ơn xem tiếp
* góc chê *
Nay mình có đặt 5 ly của royaltea - Trần Văn Lai qua Now ...
+ 2 ly sữa tươi trân châu đường đen : 1 ly + thêm trân châu 12k,1 ly giữ nguyên nhưng khi nhận đồ thì lượng trân châu giống nhau.. thất vọng lần 1
+ ly matcha sữa tươi trân châu đường đen thì k hề có 1 chút gì của matcha..chắc quên bỏ matcha )) thất vọng lần 2
+ 5 ly trà sữa k ống hút - thất vọng lần 3
+ trân châu đường đen thì có vị khét,nhạt như nước ốc...
Mua qua now giảm 60% chắc chất lượng cũng giảm 60% quá :((((( hay tiền nào của nấy nhỉ
=> cạch mặt luôn xem tiếp
< góc nhận xét>
Sáng ngày mình có giới thiệu với mấy bạn trong bài bánh xèo Nguyễn Quý Đức về bánh tráng cuốn thịt heo ở đấy nên tiện mình viết luôn một bài cho mọi n tiện tham khảo.
Quán này chuyên bánh tráng nướng thịt heo địa chỉ ở 110 a11 Nguyễn Quý Đức. Ở đây chỉ chuyên bánh tráng cuốn có hai loại là thịt luộc 40k và thịt quay 45k. Điểm cộng là sạch sẽ, thịt quay ngon giòn và đặc biệt là nhiều rau. Mắn nên ở đây ngon không bị nặng mùi quá. Điểm trừ là quán phục vụ lâu đôi khi không theo thứ tự khách hàng với lại đối với những bạn nào không quen ăn mắm nêm thì phải tự đi pha nc mắm kia vì đông khách nhân viên không phục vụ hết được.
Trên ảnh là suất ăn cho hai người được để chung một đĩa đi hai người mà ăn khoẻ thì phải gọi ba suất nó mới đã các bạn ạ. Gọi thêm một mẹt rau như kia chỉ mất có 10k thôi nhé xem tiếp
Chúc mọi người sẽ có chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ !!
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: 12&type=3
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp

Ai cho e xin địa chỉ bán bánh này đc k ạ? Ngày xưa hồi cấp 1 ăn ngon quá mà giờ k thấy bán nữa. xem tiếp
Em đi nhiều quán cafe phong cách xinh xinh có piano ở Hà Nội rùi mà chưa tìm đc quán nào ưng, em là fan của âm nhạc nên thích kiểu lãng mạn xíu như vậy. Toàn đàn fail :(( đa số là trang trí chứ k còn ngon nữa. Vậy em lại lên đây xin chút info các anh chị biết quán cafe nào có piano ở hn thì làm ơn giới thiệu giúp em với xem tiếp