[ GÓC HỎI HAN ]
Hiuhiu, mng chỉ cho mình chỗ nào buffet mà oke một tẹo, trên quận Hoàn Kiếm Hà Nội đc hong ạ?
Rơi tầm khoảng 300k or 400k / người là ok rùi ạ.. Tại nhà mẹ bạn mình ở tít Gia Lâm nên phải chọn gần ở giữa 2 bên
Hình ảnh chỉ mang tính hoạ. Nồi lẩu của dì mình làm nhân dịp snhat thằng em ở nhà=))) xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi ng cho mình hỏi chỗ nào bán nem chua rán với cả phô mai que ngon nhỉ? Có bán cả loại chưa rán mang về càng tốt ạ ! xem tiếp
PS2: hàu phô mai thì mọi người nên thử thêm ở hải sản Hồng - Trần Huy Liệu. 25k/1 con. Cái vị phô mai ở đây rất lạ ý. Em chưa thấy ở đâu giống thế. Rất ngon mà ko biết diễn tả thế nào xem tiếp
. Lần đầu em viết bài review mong được duyệt. Từ hồi tham gia page chưa thấy ai nói gì về bánh trứng Thái này. Em là em cực nghiện, vỏ thì mềm cắn một miếng như tan luôn trong miệng, nhân cũng ngon theo kiểu riêng em chả biết diễn tả như nào. Tóm lại là có mẹ nào giống em không khi mà mỗi lần ăn là phải ăn luôn nguyên hộp?!
Edit thêm : Đừng nói món bánh trứng tuổi thơ của em là ""CÁI NÀY" mà cũng review á?" tội nghiệp chết em chỉ review vì quá yêu thương nó cũng như recommend cho bạn nào chưa ăn thì ăn thử thôi xem tiếp
Nhân tiện đây cho em hỏi có địa chỉ ăn bún hải sản này thật sự ngon k ạ cho em xin 500 địa chỉ với, thích ăn mấy cái kiểu này nhưng thật sự chưa tìm đc chỗ nào ăn tử tế ngon cả xem tiếp
Nhân tiện có cụ nào biết quán chả cá ngon không, em ăn thử chỗ khác với . Con bạn em ăn xong cuồng món này luôn rồi . xem tiếp
Mn cho e hỏi nên đi SaPa vào mùa này hay mua đông ạ. Ai đi rồi
Cho e xin tý kinh nghiệp với ạ. Chỉ e chỗ thuê phòng với ạ xem tiếp
[Góc cafe mèo]
Bài này mình viết để giới thiệu thêm cho các bạn 1 địa chỉ mình đã gắn bó 2 năm
Trước đây mình nuôi rất nhiều mèo, nhưng lấy ck và có bé thì bị... xem tiếp
mọi người thấy dingdoong hay suchef ngon hơn thế ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cho e hỏi có ai biết hàng ốc nào khu Cầu Giấy hay Thanh Xuân mà rẻ ngon ko ạ. Hàng nào có cả trứng của, ốc xào các thứ ấy ạ xem tiếp
Góc yêu thương mà 1 tuần nay tôi thèm phở đi ăn đã 3 buổi sáng tính từ thứ 2 này thôi.
Phở sốt vang gân bò.
Địa chỉ: P15b2 tập thể Văn Chương. Nhưng vì địa chỉ này sẽ rất khó tìm nên chế nào lọ mọ hãy tìm số nhà 208 Văn Chương(hoặc 108 vì tớ vừa quên xừ nó mất ).
Ảnh bát phở đã nói lên tất cả rồi, ăn ngập mồm xịt, nước lèo tớ chấm điểm 8/10 nhé, giờ hàng phở bò nào ngon lắm cũng chỉ 9/10 chứ thời đại này phở không thể có 10 được đâu ạ. (Ảnh thật không thèm sống ảo)
Ảnh 1: phở chín sốt vang
Ảnh 2: phở sốt vang tuyền gân!!
Giá quá yêu thương:
Bát nhỏ 25k- bát to 35k
Quẩy 1k/c, trà đá 3k/cốc
Quán mở hàng từ sáng đến khoảng 11h sẽ hết nhé các bạn. xem tiếp
<Góc hỏi han>
Xin hỏi các lời cao kiến của ae hội reivew đồ ăn có tâm là giữa Gogi và King Bqq. Cái nào ngon hơn ạ???
xem tiếp
Trà xanh Hefkcha cream cheese. Phải nhìn lại cái cốc để viết cái tên không lại sợ sai )) Ôi cái cuộc chiến thương hiệu. Hết Heekcaa với royaltea rồi giờ lại Hefkcha. Viết hay đọc chỉ sợ nhầm. Hẹn hò bạn bè cũng phải cẩn thận hơn kẻo mỗi đứa ngồi 1 hàng khác nhau )))) Anw, trà thơm nhưng bị quá ngọt. Nếu uống lần sau thì chắc chắn sẽ phải giảm đường. Đá vừa. Trân châu trắng mềm mềm chứ ko giòn như các hãng khác. Cơ mà kem cheese thì siêu ngon các má ạ. Mịn, đặc và thơm mùi phô mai ý. Là PHÔ MAI chứ không phải mùi/vị sữa bột trẻ em như cheese bên Taster's choice Cửa hàng bt, chả có gì để nhận xét. Không có nhà vệ sinh. Chủ quán nhiệt tình. Khách toàn trai xinh, gái đẹp. Ai thích ngắm cái đẹp thì nên ngồi uống tại chỗ Giá tb tầm , khá cao. Nếu quay lại thì cũng chỉ vì cream cheese thuôi. xem tiếp
[góc sợ]



Chẳng là nay e có buổi tụ tập, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào bao hàng k đi lại sa ngã vào cái hàng này ạ ăn xong chất xám đẩy lên mới nhớ ra trước đọc review bảo đầu bếp cũ quán này chuyển đi cả rồi, bây giờ quán tạp nham chán lắm..thế mà lúc chọn quán não làm sao k nảy số được mà chui vào đây rồi tâm hồn lại Lạ lẫm y như tên quán ...Vầng e vào gọi lẩu uyên ương hay cgi đại loại tên hoa mĩ và ngăn còn lai là lẩu thái. E gọi nồi 250k cho 2-3 ng ăn và được đem ra 1 đĩa 2 tôm đóng đá cảm giác ai ăn thì mới bỏ từ tủ đông ra vậy... 5-6 miếng bò mĩ đóng đá + 3 miếng vụn gà + 2 đậu + +mực tầm 4 miếng + rau ạ...nấm kim châm mỗi loại tính theo cọng, tầm 2-3 cọng gì đấy, 1 gói mì tôm, với dăm cọng mì chũ mọi thứ được tính theo cọng thì phải. Đúng kiểu thg này ăn thì thằng còn lại nghỉ ))))) và 1 dải váng đậu như hình ạ lần đầu tiên đi ăn lẩu phải mượn kéo cắt váng đậu để ăn vì k thể xắt bằng đũa đc Gọi thì đem thiếu đồ, trong khi e đến từ 6r quán chưa phải là đông, còn thừa nvien phục vụ...đến phần nước lẩu, ngăn trái là uyên ương mĩ miều và khi nếm thử thì bọn em phải cho 1 bát gia vị luôn ạ ))))) nhạt nhẽo vãi chưởng, lẩu thái k thơm và cay kiểu sa tế nửa thìa mì chính, nói chung vị 2 bên kiểu k ra cgi, bthg đi e còn múc nước lẩu ăn, mà đến đây k ăn nổi vì chán...
Chốt lại lần đầu và cũng là lần cuối đến đây, với giá 444k cho 1 lẩu + 1 nấm kim châm gọi ngoài + 1 sụn gà rang muối + 1 khoai tây + 2 bia và 1 âu trà đá thì là rẻ thôi ạ, nhưng chắc tiền nào của nấy tiền ít miễn hít *** thơm nên thôi chấp nhận và chờ đợi sự xuất hiện của anh Tào thôi chứ biết sao giờ
Tiện mng cho e hỏi quanh khu ba đình hoàn kiếm có hàng lẩu sườn sụn nào ngon k ạ xem tiếp
Note : địa chỉ 26 ngõ 41 Đông Tác, quán nhìn ra dòng sông Tô Lịch đen ngòm thơ mộng )) xem tiếp

(Góc khen)
Các mem mê gà rán KFC và các loại gà bơi vào đây ạ.
Quán này toàn các món về gà. Hnay mình thử 1 CON gà 1 nửa rán giòn cay, 1 nửa rán có sốt. Đĩa gà bê ra nóng hổi, giòn và to vãi luôn ăn xong ms nhớ chụp ảnh đây là còn lại sau khi 2 đứa ăn xong ôm bụng về vẫn k hết, các cậu cứ lấy số còn lại trên đĩa cộng thêm 4-5 miếng mỗi loại vào . Tính ra 3ng ăn là vừa, gà ngon mà rẻ vđ so với KFC í ))
Kim chi + nc lọc lạnh free thoải mái, nhân viên lịch sự, quán hơi nhỏ và ko PR j thì phải. Cả quán toàn ng Hàn, mỗi bàn mình ng VN
Sẽ quay lại để thử các món khác ))
ĐC: bên cạnh tòa nhà sông đà, đi từ đường phạm hùng vào, đến bến bus ngay chân tòa nhà sông đà thì rẽ phải vào, quán ấy ở ngay cái sân gạch, gần mặt đường xem tiếp
Trước tiên xin phép xin lỗi cả nhóm vì bài viết này không dành để review đồ ăn mà thay vào đó là xin địa điểm ăn ạ mong cả nahf bỏ quá cho
Chả là mình có ng thân bị bệnh nặng mổ u não nằm ở BV Việt Đức chỗ phố Phủ Doãn nên muốn hỏi các bạn chỉ giúp vài điểm có quán cơm ở gần khu vực đó không ak có thêm sđt gọi ship thì càng tốt ak vì đồ ăn của viện chất lượng tệ quá mà không đảm bảo mong các bạn đi qua giúp đỡ ak . Tks trước cả nhà nhé xem tiếp
[GÓC NỬA KHEN NỬA CHÊ]
Chuyện là hôm nay tiện đi pv nên em đã gọi thử đồ uống + bánh ở Aroi 170 Kim Mã. Trước đấy em đọc được 1 bài chê Aroi trên hội nên cũng hơi ngần ngại nhưng ngồi đợi lâu nên tiện thử luôn.
KHEN
Đầu tiên là decor. Aroi em thấy mấy cơ sở đều decor đẹp, ổn. Không gian quán khá bé, tầng 1 chỉ có 3-4 bàn 2. Tầng 2 rộng hơn, có cả chỗ ngồi ngoài ban công khá là đẹp. Tầng 2 còn làm một cái cầu ấy, em thích cái cầu vs mấy bóng đèn chỗ ban công nhất.
Tiếp theo là bánh. Menu em thấy nhiều loại lắm mà tủ bánh lúc ấy chỉ còn BLTM với bánh gấu nên em thử bánh gấu. Phần kem mịn, ăn ngon. Bột cacao rắc ở trên cũng không đắng nhưng mỗi tội hơi quá thì phải. Em ăn mà nó thỉnh thoảng có gió bột bay hết ra ngoài với vào người. Cốt bánh mềm. Bánh cũng không ngọt quá chỉ là hơi nhiều kem. Em gọi size bé mà ăn đến cuối vẫn còn hơi bị ngấy. Size bé 35k em thấy thế là ổn. Đánh giá 7/10
CHÊ
Bánh ăn thì ổn nhưng mà đồ uống thì chịu thua. Thực ra em khá dễ tính vụ đồ uống nhưng mà lần này thì không chịu nổi. Em thấy trên menu best choice có freeze tiramisu. Nhìn trên hình cũng đẹp thế là gọi thử. Nhưng mà lúc bê ra thì ôi thôi trông mà chán. Uống thì nhạt thếch, như kiểu chỉ say mỗi đá không có gì khác ấy. Bánh thì không ngon, đá thì em uống vẫn còn cục cục nhỏ, xong phần giữa không hiểu sao mà cứng đơ lại. Thìa xúc mãi mới ra. Có phần kem ổn cứu vớt được một tý. Em uống bỏ 1/2 giá 49k. Quá đắt. Em thấy freeze Highlands vs Urban cũng tầm ấy mà ngon hơn nhiều. Đánh giá 4/10 xem tiếp
Trước đây mình đã ăn cơm và bánh của FG ở Vinmec Times City, cảm nhận là hơi ít nhưng ngon, nói chung đáng tiền, vậy mà hôm nay vào đây ăn thấy như bị lừa
chao qua (vì gà dai và cứng ở ngoài trong khi da thì ướt nhoẹt???) rồi rưới sốt chua ngọt lên, ăn không ra 1 cái gì luôn, nhưng vì đói vl và chả còn gì ăn nên đành cắn tạm hết gà và rau, chứ ăn cùng cơm thì chịu Lần trước mình ăn cơm Thịt rang cháy cạnh thì thịt không những không "cháy cạnh" như bên Vinmec mà vừa khô vừa nhạt nhẽo,trắng ởn với màu nâu nhờ nhờ của nước hàng hay xì dầu gì đó!nhân viên thì túm tụm lại nói chuyện ồn ào dã man, lúc mình thanh toán còn kiểu khinh khỉnh khó chịu (chẳng biết vì mình không có tiền lẻ hay vì mình ăn mặc xuềnh xoàng?) Các bạn đã từng ăn FG không biết có từng bị như thế k ạ? Thực sự là hôm nay ăn vừa đói vừa khó chịu, không muốn vào FG một lần nào nữa luôn :< xem tiếp
[Góc khen hết lời]
Chả biết bài này có được admin duyệt cho đăng không nữa vì nó không giống mấy bài review bình thường lắm )))
Lí do là mình muốn review về đồ ăn của 1 thành phố - Quảng Bình
Mình mới đi du lịch Quảng Bình về và thực sự bị ưng cả đồ ăn lẫn thái độ phục vụ của các hàng ăn
Đồ ăn ở đây đối với mình rẻ thực sự )))
Không hiểu có phải sống ở Hà Nội đắt đỏ quá không mà thấy món gì ở đây cũng rẻ ý.Lúc đi cũng lăn tăn tiền ăn các thứ nhưng đến ăn bạt mạng vẫn thấy quá ok )))
Nhớ hôm đầu tiên đến mắt nhắm mắt mở lơ ngơ không biết gì đành nhờ chú taxi chở đi ăn sáng .Chú ý chọn món Bánh canh cá lóc - Ram cá. Lúc được quán bê ra cho cái bát to ú ụ.Mình không thích ăn cá lắm nhưng cá ở đâ lóc ở đây ăn được.Ram thì giòn thôi rồi, ăn kèm hoặc ăn không đều được.Lúc tính tiền 15k 1 bát, 25k/10 cái ram. Shock )))
Trưa do quá mệt quyết định chọn bừa quán gần nhà nghỉ ăn cho nhanh chứ không hỏi địa chỉ nổi tiếng nữa. Nhưng chất lượng vẫn ổn.Bọn mình ăn bánh tráng cuộn thịt heo và mì quảng. Bánh tráng thì ăn cũng được nhưng ở đây lại ăn bằng bánh tráng cứng nên muốn cuộn mình phải nhúng nước )) Hơi khó kiểu. Mì quảng dễ ăn, có bò, gà, sườn non, trứng cút các thứ
Tiếp đó bọn mình cố thử tất cả các loại đồ ăn ở đây. Hải sản rẻ, chế biến ngon, ăn ngập mồm vẫn không hết.
Các loại bánh như bánh bèo, bánh khoái, nem lụi,.... có nước chấm rất ngon, ăn nhiều cũng không ngán ))
Mình còn chưa thử món lươn các thứ do phải về ))
Nhưng nói chung là rất ưng ý ))) Vì được ăn ngon nên đi chơi còn vui gấp nhiều lần ))
UPDATE: Chỉ nhớ được 2 địa chỉ cụ thể là :
Quán các loại bánh trên 17 đường Cô Tám
Nhà hàng nổi bình yên trên đường Hương Giang ( Nếu các bạn muốn ăn hải sản thì thì một dọc quán ăn cạnh bãi biển đối diện KS Mường Thanh cũng là một sự lựa chọn tốt nhưng trên nhà hàng Bình Yên thì view đẹp hơn nhiều nhé, thích hợp sống ảo mà đồ ăn vẫn không quá đắt) xem tiếp

các bác ơi em sắp đi Lăng Cô,Huế vs Đà Nẵng. các bác có biết chỗ nào ăn ngon k cho em xin địa chỉ vs ạ món gì em cũng quất tất cơ mà có mấy quán ăn mà trẻ conăn được vs cno thích càng tốt ạ,tại em đi gia đình hơi nhiều trẻ con
Tiện em ở chỗ nhà nghĩ dưỡng bộ công an ở Huế quanh đó có chỗ nào ngon thì chỉ em vs càng tốt ạ,bán xuyên đêm cx đc luôn xem tiếp
<Góc khen ngợi>
Hôm trước thấy có bạn review mattcha ở đây ngon nên hôm nay cũng tò mò đến ăn thử
Lúc vào quán khá ấn tượng vì các bạn nv chào câu gì đó mình k hiểu lắm, thấy ny bảo hình như là chào bằng tiếng nhật. Thấy cũng hay hay.
Vào phần chính luôn, mình gọi cốc trà xanh kem sữa. Nói chung cũng khá ngon, vị trà xanh thanh thanh, thơm rõ. Được cái không giống trà xanh đài loan ở các nơi khác.
Điểm cộng to đùng là kem chesse, ngậy ngậy mặn mặn nhưng không hề ngấy. Ngon lắm lắm. Nói chung là thíchhhhh
Giá cả cũng vừa phải, tầm 30K đến 54K
Ngoài lề tí là có cả sofa ngồi rất êm mông + good music
Ai nghiền mattcha thì nên đến 1 lần nhé

xem tiếp

Địa chỉ: bánh tráng Huy Quân- chợ nghĩa tân.Mk ko rõ địa chỉ là bao nhiêu nữa.cứ đi vào chợ thì ở bên tay trái.
Có bánh tráng nướng,bánh tráng cuộn,bánh tráng trộn bơ và me.Giá 20k.
Mk thấy ngon,sạch sẽ,chị chủ thì cũng nhiệt tình.mặc dù nay đông khách nên đợi hơi lâu. xem tiếp
Đầy đặn và ngon,cơm giòn,ngấm thơm,gà xối mắm mềm ngon,to nữa )) sốt hơi chua gắt át vị gà. Điểm trừ là bẩn )) bàn ghế và tất cả đũa thì cứ nhớp nháp thế nào ấy ) ngó qua chỗ chế biến và rửa bát cũng có vẻ không sạch ) nói chung với 35k/suất thì chất lượng đồ ăn rất ổn còn chất lượng vệ sinh thì e không chắc )))
2. Chè Hương 109e3 Lê Thanh Nghị
Chè ngon,đầy đặn,chè sầu đậm vị vừa cho vào miệng tan luôn chứ chè phô mai trà xanh ngậy thanh ( mà cái cốt dừa hơi ngậy quá), chè thập cẩm cũng ngon,mà chè đậu xanh trong đấy hơi lạ,kể từng lát như tào phớ )). Quán rộng và sạch,đồ cảm giác cũng tươi mới í ) Chị chủ tâm lý dã man vừa ngồi xuống đã cho luôn pass wifi,lại còn niềm nở nhẹ nhàng chưa check in kịp cũng được giảm 10% hoá đơn. Và phụ vụ thì cực chu đáo xem tiếp
( góc hỏi han )
Cả nhà cho mình hỏi
Lần thứ 3 mình vào HCM mà vẫn ko biết nên ăn ở đâu bạn nào ở HCM cho mình xin mấy địa chỉ ăn uống với ăn vặt vỉa hè càng tốt mình sẽ dành bụng đi ăn hết luôn
xem tiếp
MẤT TIỀN ĐI ĂN MÀ MANG CỤC TỨC VÀO NGƯỜI
Thái độ coi thường, khinh khỉnh với khách. Quát mắng nhân viên ko ra gì. Cạch đến già. Tui viết lên đây bà mà có đọc đc thì đừng có thuê đầu chó uýnh tui nhé )) xem tiếp
Chả là thèm bánh xèo có bác nào biết quán bánh xèo nào ngon gần khu Cầu Giấy giới thiệu em với ạ. Thanks xem tiếp
[Review]
80k cho 1 cuộc tình các bác ạ 3 bánh + 6 nem + 1 trà đào + 1 trà quất... Ưu điểm là bánh giòn, không ngấm dầu, nem ngon, rau khá sạch, quán đông nhưng phục vụ khá nhanh... Ngoài bánh xèo và nem lụi thì còn có thêm bánh bột lọc, nem rán, nem thính hay gì gì đấy ( em không nhớ lắm)... Trước em hay ăn ở 167 Đội Cấn nhưng từ giờ sẽ chuyển qua 153A Đội Cấn xem tiếp
[Góc review]
Nghe thiên hạ đag đồn thổi quán trà sữa mới mở trên phố đi bộ mà e cũg phải lọ mọ lên phố thử ngay ! Ấn tượng đầu tiên là quán nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, decor đẹp, dễ thương ! Menu đa dạng có cả kem cheese và kem sữa mà giá cả so với các qán khác là hợp với túi tiền hơn ! Kem cheese kem sữa e cũg đã thử rồi và thấy nhiều bài về kem cheese rồi nên hnay e sẽ review về một món lạ mà chưa thấy qán trà sữa nào có đó là món trà sữa matcha xoài latte ! Nghe tên đã thấy lạ rồi, kèm hình ảnh bên cạnh menu e thấy đẹp nên chọn thử luôn! Mag ra tận mắt mình là cốc trà sữa 3 tầg mà cứ trầm trồ là ko biết họ làm thế nào mà phân đc 3 tầg ko bị lẫn vào nhau như vậy. Như mọi lần uống các nơi khác là matcha latte nó chỉ có sữa với matcha thì đây có cả xoài nó tạo nên vị ngon hết nấc luôn ! Lớp xoài sáng mịn với sữa và phảng thêm vị matcha thơm thơm mà e đã quyết định qay lại qán để thưởng thức món này dài dài ! Quán đẹp, đồ ngon, mà giá còn rẻ, nhân viên thân thiện, bạn thu ngân nhiệt tình giải thích đồ uống và tư vấn cho khách, đồ ra nhanh ko phải đợi lâu, mình xin phép chấm hẳn 9,5/10, điểm trừ là phố đi bộ vào phải đi gửi xe
Nói chung qán ổn và sẽ uống lâu dài ạ xem tiếp

Chạy theo trào lưu bánh ruốc nhân phô mai, chiều nay mình có chạy qua quán tên Fagioli ở phố Tô Tịch (gần Hàng Quạt). Thấy trên page quán có 2 cỡ bánh nhân phô mai, lớn 65k, bé 30k. Thật ra chỉ định tới mua thử loại bé thôi, vì mình cũng không thích đồ béo cho lắm, nhưng tới thì hết size bé rồi nên quất luôn size to.
Bánh cỡ to hơn bàn tay mình, được đặt trong hộp giấy bạc. Mình đi chiều tối nên ngồi lại luôn, chờ hết tắc đường thì về )) Quán có chỗ ngồi lại, trên và dưới đều có. Bánh ăn luôn thì được quay lại cho nóng, nhìn qua giống bánh ruốc ) Nghe nói bánh ở đây là tiêm phô mai vào trong nên phô mai ở giữa bánh chứ không chảy ra ngoài. Xé bánh ra thì nhìn qua tưởng k có phomai (vì cùng màu trắng với bánh) ai ngờ nó chảy xuống dưới hộp rồi. Vỏ bánh xé dai, ăn mềm. Phô mai vừa đủ, ăn chung với ruốc thì đỡ ngấy hơn. Size này ăn 2 người là vừa, mình nghĩ ăn sẽ không bị ngấy lắm.
Nói chung là ổn hehe. xem tiếp
[ Góc khen dạo]
Địa chỉ: Đối diện 157 Nguyễn Ngọc Nại ( Cạnh vinmart , trước hàng sửa xe máy, đừng nhầm với hàng ở ủy ban phường cách đấy 20m)
Thời gian: Bán từ 2 rưỡi chiều đến hết
Lý do tìm thấy quán này là phía trước có đánh nhau vỡ cửa kính công an đang quét đường nên rẽ vào ăn. ))
Tớ thề là không tìm được quán nào ở Hà Nội mà có cái xiên vừa to vừa rẻ thế này. Chỉ 6k/c mà cực to. Thịt ướp cực ngon và vừa miệng, và ở đây thịt nạc lắm luôn, có mỡ nhưng k phải kiểu cả miếng mỡ dày người ta hay bán đâu, ăn rất đã mồm mà k hề bị khô. Ướp hơi ngọt một chút nhưng t thích ướp ngọt nên thấy ngon k vấn đề gì. Chất lượng thì yên tâm vì t thấy sạch sẽ với cả con c ý cũng làm hai cái cho ấm bụng để đi học ))
Mà kiểu ở đây toàn người xung quanh biết mà ăn thôi chứ k được pr quảng cáo rầm rộ đâu, toàn thấy xung quanh đến ăn và mua mang về thôi.
Nói chung đây là một hàng rất đáng để thử về cả giá và chất lượng
P/s: Đây là bài review từ lâu rồi nhưng đợt đấy c ý lại nghỉ bản vì có việc.Bài post trc cũng có ng đến ăn và kiểm chứng ở cmt rồi nhưng chs t k tìm thấy bài ý mà chỉ tìm thấy bài bị bê đi post ở group khác. Nay c ý đã come back rồi nhé.
Bán từ 2h chiều, nghỉ t7,cn. Dưới ảnh có kèm số đt để gọi trước vì lịch làm việc của c ý bất thường lắm. xem tiếp
[góc chê bai] Hiện giờ các quán bingsu có khá nhiều nhưng mình vẫn chỉ quen ăn ở Brobingsu trên Bà Triệu. Hôm nay muốn đổi gió ăn thử một chỗ mới là The bingsu Nhà Thờ (do lần nữa ngu lờ tin review trên Foody). Kết cục là thấy bingsu quá tệ!!! Với giá thành không hề rẻ mà một bát bingsu việt quất mang lên đúng chỉ là một bát đá bào vô vị được rải thêm 1 ít syrup vị việt quất (wtf) . Ăn được ba thìa đã thấy hết vị luôn r! Nói chung cảm nhận của mình về quán rất rất tệ. Bảo vệ cũng không thân thiện luôn nữa. Quá quá phí tiền. Bạn nào có ý định muốn qua thì hãy suy nghĩ thật kĩ. Đừng ngu lờ như mình.
xem tiếp
Địa chỉ/sđt: ngõ Văn Chương. Cụ thể thì các bạn tìm tên fb sẽ ra. Nhược điểm duy nhất chắc là tên fb quá khó nhớ xem tiếp
[Góc khen và chê]
Đỉnh Ký Mỳ Gia - Nguyễn Trường Tộ
*Khen:
- Há cảo nhân tôm ở đây quá ngon. Nhân rất giòn và ngọt. Mình ăn ở 1 số nơi nhân tôm thấy chỉ mềm thôi mà không hiểu sao ở đây họ làm có thể giòn được như vậy.
- Mỳ hoành thánh xá xíu: mình thấy có thịt băm có vẻ hơi lạ và rau cải không ngắt lá rời nên mình hơi lo không biết trong bẹ có được rửa sạch không. Hoành thánh thì mình thấy bình thường, vị hạt tiêu hơi nồng 1 tí. Điều ngon nhất là thịt xíu. Thơm và cũng giòn. Nhai rất phê.
* Chê: Mỳ vịt tiềm. Thấy được ghim lên đầu trang menu nên mình thử. Thực sự là nó ngấy kinh khủng. Chỉ thấy mỡ. Mình quên không chụp ảnh nên chỉ có thể tả là nguyên 1 lớp váng mỡ ở trên. Nhúng mì và rau ăn kèm thì ăn được 1 nửa phần thịt vịt. Còn lại chịu thua. Không biết tại mình khẩu vị ngược đời hay món của nó phải vậy nhưng có vẻ không hợp với mình.
Vì món há cảo tôm kia với mì thịt xíu sẽ quay lại nữa.
P.S: quán có bạn nhân viên nữ tóc ngắn cười rất duyên và xinh
xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho mình hỏi, quanh khu vực HÀ ĐÔNG thì có quán " LẨU NƯỚNG hoặc GÀ RÁN " nào ngon ạ )
Có 3 đứa định đi ăn...mà hóng từ chiều đến giờ chưa biết đi đâu về đâu...giờ nhờ mn giúp ạ.
hihi cảm ơn mn ^^
xem tiếp
[Góc thắc mắc]
Vô nhóm đã lâu rồi mà toàn thấy bài review đồ ăn ở Hà Nội không ak. Team Sài Gòn đâu hết rồi nhỉ. Sao mình ít thấy bài review vậy. xem tiếp
Cả hai quán đều có chuyển hàng nhưng có vẻ đều lâu lắm. xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi, cuối tháng mình đi Đà Nẵng - Hội An - Huế 5 ngày. Bạn nào từng đi rồi có thể chia sẻ cho mình lịch trình đi chơi và khách sạn được không ạ? Mình cám ơn trước xem tiếp
(Góc chia sẻ)
Thấy mấy b review về ốc Nghĩa tân, mình giới thiệu Quán mấy cô béo đối diện hàng bia - Khu A16, quán mình hay ăn
Mình hay gọi 20 chục cút, 10 nem với 1 ốc luộc, ngao xào. Trứng cút 40-50k sốt xào ngon cực, đậm vị me, khá là cay, nem rán 5k/c không bị ngập mỡ, chấm với nước sốt me rất ngon. Hôm ăn ốc luộc, hôm ốc xào, nước chấm luộc nhiều sả nhưng vị không đặc sắc như xào me. Còn hay gọi ngao, ngao tươi, sốt me giống cút lộn à có thêm dứa với dừa trước 50k, giờ đã lên 60k. Hàng này sốt cay nên ai không ăn được dặn các cô cho ít, 2d đi ăn tầm 150k-180k
(ảnh lâu rồi vì ăn quen nên chả chụp nữa) xem tiếp
Giá suất này là 30k. Nói chung không đắt nhưng ăn xong chán quá ) Thà đắt mà ăn sướng mồm còn hơn. Xin không quay lại ) xem tiếp
*góc khá khen*
Mấy hnay thời tiết khó chịu làm mồm miệng khó chịu theo. Chả biết ăn gì nên rẽ lại quán này.
Bánh tráng cuấn thịt heo Quán Gạch ở ngõ 21 phạm ngọc thạch thì phải.
Khen cái là lâu lắm rồi mới quay lại đây thấy cửa hàng sửa chữa lại rồi trông sạch sẽ hơn bn so vs ngày trc. Nên ăn có vẻ vào hơn.
Gọi 1 luộc. 1 quay 2 nem lụi 1 bún thịt heo hết 140k mà no lè lưỡi. Bún mang về vì no quá.
Ăn khá hợp mồm vì cũng biến tấu theo vị hn r. Còn ai muốn ăn vị mắm chuẩn thì chắc ko hợp lắm. xem tiếp
[Góc cảm nhận]
Tối qua mình có đi ăn buffet nướng ở quán zô nguyễn 454 nguyễn trãi ạ.
Đầu tiên khi vào quán thấy nhân viên rất nhiệt tình ạ, thân thiện nữa. Quán sạch sẽ mỗi tội đi hơi mỏi chân vì lên tận tầng 4 ạ.
Đồ ăn thì có kha khá món để lựa chọn nhưng không có thịt bò ạ. Mà mình nghĩ 99k thì k có bò là đúng rồi ok không sao. Sốt ướp hơi nhạt. Nước chấm ok. Bếp nướng vẫn bị khói cay mắt ạ. Gà ở đây không ngon quá bở ấy. Vịt hơi dai. Và tôm có vẻ không được tươi lắm ạ. Các món còn lại ok, có bánh mì bơ rất ngon nhé . Đồ ăn kèm có cháo, súp cua và chè ạ. Mình ăn thử mỗi súp thôi chưa ăn cháo và chè.
Mỗi suất là 99k ( chưa kèm đồ uống và thuế vat ) ăn no ạ. À tự phục vụ nhé mọi ng.
Chấm điểm 9/10 sẽ còn quay lại ạ. xem tiếp
[Góc rì viu]
Lâu lắm rồi em mới lại rv ))
Lần này là quán BingGo cafe ở Hồ Tây. Đầu tiên là về mảng chất lượng của cafe thì theo e là xếp vào mức bình thường uống được không quá đặc sắc hay gì cả
Tiếp đến là phần giá thì như trong ảnh e uống từ tháng 2 là vậy còn h ko biết tăng hay ko cao so với chất lượng đồ uống vì với 60k bạn có thể ra twitter beans uống macchiato ngon hơn nhiều )) tuy nhiên bù vào giá đó là View và cách Deco của quán ))) quán mang phong cách châu âu cùng tông trắng rất đẹp à và thêm cái view vút ra Hồ Tây thì e thấy cũng bù đc vào tiền bỏ ra ))
Chốt lại quán phù hợp cho bạn tụ tập check in hay là đôi lứa hẹn hò các kiểu
Xin hết! xem tiếp
Bún riêu phố quỳnh mai, đối diện nhà máy điện hay nhà máy nước ấy
Bún của bác ý ăn giống bún riêu mẹ nấu ngày xưa, quán hơi xập xệ lều bạt tí thôi nhưng nước cua ngon lắm.
Một bát đầy đủ giò bò là 35k, mình húp sạch nước luôn vì ngon. Mình k mê cho giò bò vào lắm. Không giò bò thì 25k thôi, chuẩn vị bún riêu truyền thống ngon ơi là ngon xem tiếp
Góc khen dạo ạ ^^
Nó là quán ốc ạ, trong khu chợ Nghĩa Tân các mẹ nhé. Buổi tối ngoài ốc ra còn có nem chua, chân cánh gà nướng, trứng cút, hủ tiếu......
Chỗ này em ăn gồm có cút lộn xào me, ốc lẫn, và nem chua rán. Ốc theo em thì ko có gì đặc sắc hoen so với chỗ khác. Đc cái nước chấm khá vừa vị, ốc giòn. Nem chua ăn cũng được, ko bị ngấy đâu ạ. Đặc biệt ở đây em thích nhất là món cút lộn xào me. Ăn nhiều chỗ rồi nhưng chỗ này là ngon nhất. Trứng cút vừa, nước sốt me ngọt ngọt chua chua ăn rất hợp vị. Đặc biệt là dù ăn nhiều cũng ko hề bih ngấy đâu ạ (mình em ăn gần hết 20 quả)
Còn chân cánh gà là của hàng bên cạnh nhé.
Điều em ấn tượng nhất ở đây ko phải đồ ăn mà là nhân viên ạ. Là một người làm trong ngành dịch vụ nên đi đâu em cũng khá chú ý cái này. Đồ ăn chưa suất xắc nhưng nhân viên ok thì có thể quay lại nhiều lần chứ đồ ăn ngon mà thái độ nhân viên như shit thì có cho em cũng ko baoh quay lại (chắc cũng có nhiều mẹ giống em ) Cụ thể là khi vừa đến quán đã có 1 anh đẹp zai đon đả ra dựng xe giúp, thấy sau có ô tô đi tới còn nhắc bọn em. Sau còn đưa bọn em sang đường nữa. Lúc về thì ra dắt xe cho tận nơi, gạt chân để sau và nhắc tắt xi nhan. Nói chung là cool lắm ạ xem tiếp
[Góc giới thiệu]
Thấy kem tinh than tre hót quá mà có mỗi CircleK bán nên mình giới thiệu với cả nhà bánh bông lan tinh than tre.
Mình ăn thì thấy ưng lắm. Cốt bánh mềm, vị tinh than tre thanh mát. Màu sắc thì đen xì xì như cục than tổ ong )))
Giá bạn này bán 45k/c sz 15 hay 16 cm gì đấy. Ko biết đắt hay rẻ vì mới thấy mỗi chỗ này bán ạ.
Địa chỉ mua bánh là 372 Bạch Đằng, Hoàn kiếm, Hà Nội.
Sđt 0975574843
Fb là Chu cake
Ai biết chỗ nào nữa thì giới thiệu cho mình với nhé. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em xin 500 địa chỉ quán có cơm cà ri gà ngon ở Hà Nội với ạ . Em cảm ơn
xem tiếp
[Góc NHỜ VẢ]
500 anh em cho xin địa chỉ quán buffet ngon, bổ, giá khoảng 200k -300 cty khoảng 20 người đi ăn, ở đâu là hợp lí vậy mng? Hiện mình ở Cát Linh.
King BBQ, Kichikichi đi ăn nhiều lần rồi, nên không có ý định ăn nữa ạ
Công Vũ nhờ cả vào ad ạ xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ]
dc: bigc the garden
rv lúc nhà mình đến gọi buffet 4 ng tổng thiệt hại hết hơn 1tr7 nhưng thật sự rất thất vọng, không đáng tiền 1 chút nào.
* ướp thịt ngọt quá ngọt ăn gì cũng chỉ thấy ngọt đến nước chấm cũng ngọt nốt. thịt có vẻ nhiều loại nhưng ăn loại nào cũng giống loại nào
* đồ hết nv cũng không mang ra nên nhìn khung cảnh khá hoang tàn
* lúc mình đến chị nv nói 10h đóng cửa nhưng khoảng 9h hơn có 1 chị ra giục nhà mình lấy đồ để dọn quầy
* nhân viên phục vụ chậm (chắc cx tại do quán đông)
* lẩu bình thường, ba chỉ bò nhúng nhiều mỡ
* đặc biệt là lúc ăn xong mình còn bị đau bụng
điều mình ko hiểu là tại sao quán vẫn rất đông khách nói chung 1 đi ko trở lại
tại ăn chán quá mình chẳng buồn lôi máy ra chụp nên dc có cái ảnh này mẹ mình chụp lại thoii:((( xem tiếp
[Gà Rang Muối]
Các bác ới, ở ngã tư sở có hàng quán nào bán gà rang muối ngon không, giới thiệu em với ạ xem tiếp