Hi all, Do có việc đột xuất hiện tại em phải huỷ chuyến đi. Nên em cần nhượng lại một vé bay tuyến
SGN – SIN == KUL – SGN
Thông tin chuyến bay:
22-Jun SGNSIN TR305 08:55 - 11:55
26-Jun KULSGN OD561 14:25 - 15:25
Giá: $160 giá gốc là $210
Cả nhà ai đang có dự định về chuyến đi đó, thì liên hệ với em gấp nhé. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ. ^^
Liên hệ : 0949 331 296. xem tiếp
[Góc xin review]
Chả hiểu sao lại thèm cháo sườn sụn ruốc quẩy, mà trước mình đi ăn tít tận gần Hồ Tây mới có quán ngon trong khi nhà ở Hoàng Mai đồng bào có quán cháo ngon có thể khai sáng cho mình được không ạ. Giá cả tầm 20k-25k, có sườn sụn ạ, với cả mình định đi ăn buổi chiều.
Hí hí xin cảm ơn ạ!!!! xem tiếp
[Góc nhận xét]
Hôm nay thấy có bạn đề cử bánh tráng Hoàng Bèo 40 Duy Tân nên tối nay mình đi thử luôn. Đầu tiên là có đến 3 quán Hoàng Bèo (26, 30, 40 Duy Tân), ko biết thật giả như nào, mình vào quán 40.
Điểm trừ:
- Khách đông, nhân viên ko ít lắm nhưng chỉ thấy có 2, 3 người chạy ra chạy vào khá vội vã, mình phải tự dẹp bàn để ngồi @@
- Hết đồ sớm, mình đến lúc 8 rưỡi mà heo luộc hết, mì hết, làm mình phải ăn heo quay (có thể vì đang mọc răng nên cảm thấy da heo cứng chứ ko giòn)
- Nước chấm hơi ngọt và ko thấy gì nổi trội hơn vị ngọt, nên vắt thêm quất để cải thiện tình hình.
Điểm cộng:
+ Rau theo cảm quan của mình thì khá sạch và tươi, 1 đĩa đầy đặn
+ Phục vụ nhanh
+ Trừ da heo cứng và nước chấm hơi ngọt thì vị ổn
Đĩa như hình (đã ăn 1 miếng thịt heo) là 50k, mình ăn 1 đĩa là no
Có quay lại ko? Câu trả lời là Có xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mn cho mình xin review Buffet Bay ở Hoàng Ngân với ạ và ngoài ra thì có buffet nào có nhiều hải sản ngon nhỉ xem tiếp
< Góc hỏi han >
Mọi người cho mình hỏi quanh khu vực Trung Hòa, Trần Duy Hưng, ngã Tư Sở....... có chỗ nào ăn bingsu socola ngon mà giá cả hợp lý không?
Cho mình xin review ! xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người có thể review cho e xin một số quán lẩu nướng ngon ngon chút view đẹp chút được không ạ xem tiếp
Địa chỉ hình như quán tên 68. Địa chỉ 74 ngũ chỉ sơn nhá đi taxi từ nhà thờ đá ra mất 17k hoyyy ( vì giá mở cửa đã là 17k r) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Tình hình là mình học ở Chùa Láng cũng gần 2 năm rồi mà chưa thấy có món gì thực sự đáng ăn mà hợp túi tiền cả
Ngày xưa toàn nghe bảo ở đây thiên đường ăn uống nên háo hức lắm )))
Vậy ace có thể cho mình xin vài địa chỉ được không .Đặc biệt là đồ ăn vặt ý ạ xem tiếp
Góc buffet lẩu nướng
Quán Moon BBQ ở ngõ 92 Ng Khánh Toàn này mình ăn cách đây cũng tầm 1 tháng gì đấy nhưng h mới biết đến hội mà KỂ lại lúc mình ăn còn bg chất lượng ntn thì mình k biết vì k có can đản bước chân tới lần 2. Hôm đấy chả biết ăn gì nghĩ mãi chị mình xem đc quán này là buffet lẩu nướng xem ảnh cũng ok mà đặt qua pasgo lại đang đc khuyến mại nên phi đến. 4 ng bọn mình chọn buffet 299 đc km còn 239/ng. Đầu tiên các bàn họ đều mang 1 set thập cẩm lên để thử và 1 món bò sốt tiêu đen ( là cái chảo có hành tây đặt trên bếp riêng ý ạ ) + chả ốc. Ấn tượng đầu tiên làm mình k vui là nước chấm. Phải nói chưa bg mình ăn lẩu nướng ở hàng nào mà nước chấm nó nhạt nhẽo như ở đây k có tí mùi vị gì cả kiểu như mình đang chấm nước tương mà k phải nước tương xong cái sốt chấm thì k biết diễn tả ntn. Nó cứ mông lung như 1 trò đùa vậy
Đồ ăn kèm đầu tiên là kim chiiiiiii. Ăn như kiểu bạn ăn cải thảo rắc ớt vậy, cực kì nhạt nhẽo và ăn cho vui mồm thôi chứ k phải kim chi đâu. Salad thì ở đây chỉ có 1 loại salad như trong ảnh thôi thì phải nó tên gì ý mình quên r nhưnv ăn cứ k chuẩn vị và ngang ngang thế nào ý nên mình k ăn
đc cái ăn sang món bò sốt tiêu đen kia làm mình tạm quên đi những thứ trên kia, thịt bò mềm tẩm ướp đậm đà thơm mùi tiêu và hành tây chín mềm ăn cực hợp cực vào. Chắc thêm khoản k phải chấm gì nên càng ngon chả ốc thì bình thường mình chẳng biết chấm gì nên ăn cứ thấy thiếu thiếu
về phần thịt nương thì k có gì đặc sắc lắm nếu k muốn nói là bình thường hay chân thành hơn là k ngon, tẩm ướp bình thường, có miếng thịt thì ngon lắm nhưng có miếng thì k tươi, có miếng 3 chỉ bò Mỹ thì chuẩn là 3 phần thịt 7 phần mỡ. Có hải sản mình k nhớ là mực hay bạch tuộc gì đấy còn k tẩm ướp tí tẹo nào để khô xong vào vỉ nướng nó khô nó dính chặt vào vỉ xong cháy. Về tổng thể nướng k ngon
Ăn đc 1 lúc thì bọn mình gọi lẩu lên luôn ăn cho đỡ ngấy, mình chọn nước lẩu thái. Ăn cũng khá ok chua chua cay ăn ngon phết.
Nhân viên thì có 1 2 bạn niềm nở còn lại thái độ rất lồi lõm cứ mải nói chuyện. Hôm đấy cũng k đông có 1 bàn gần chục ng đã ăn từ trc và đứng lên trc bàn mình, 1 bàn gia đình khoảng 5 6 ng, bàn mình và lúc sau có 1 đôi nữa thôi nhưng các bạn ý cũng k tập trung gọi đồ lên hơi chậm, mình nhờ thay vỉ cũng có vẻ khó chịu. Mà nhân viên cũng k biết nướng, nướng đồ k ngon và toàn để bị cháy.
Chốt lại là có mỗi món bò sốt tiêu đen là ngon và nước lẩu thái ăn đc còn lại tất cả đều k ngon. K ăn lại tiếc tiền thế là bọn mình vẫn cố ăn đổi lại về đến nhà tào tháo đuổi luôn. Anh chị mình thì tào tháo đuổi 1 hôm thôi. Mình vs chồng mình bị 3 4 hôm mới hết. Bụng cứ sôi ục ục lên suốt thôi. Lần đầu tiên đi ăn mà mình bị ám ảnh dã man đến thế luôn. Mình k bg dám quay lại đây lần thứ 2 luôn. Đứng dậy thanh toán hết 1tr1 cả nước, vs giá này thì mình thà thêm chút nữa ăn king bbq còn ngon hơn mà nhân viên cũng niềm nở thoải mái hơn xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Dành riêng cho mấy bạn fan cuồng cút lộn xào me. Giới thiệu cho các mày, các bạn, các chế các mợ địa chỉ QUÁN ỐC đã gắn bó với mình qua biết bao cuộc tình, cuộc nyc nym, cuộc crush nọ crush chai, cuộc chị em bạn dì, anh em xã hội lẫn bang phái bè cánh )))
Ở đây bán ốc cũng phải cỡ 5-6 năm roài, trc cô ấy bán ngoài đường Nguyễn Quý Đức, nhưng sau bị dẹp nên dọn luôn vào trong sân E10, cạnh trường Vietnam Angeri. Quán tên là ốc E10 luôn. Ăn ở đây bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy tăng giá Bình thường mình đi ăn 2 người, gọi căng lắm thì 200k (hôm ấy gần như thử tất cả mọi món ở quán ), còn đâu trung bình rơi vào khoảng 150k thoai. Ăn bét lè lè nhè (như hnay đi ăn mỗi mình hết 70 cành )) )
Mình hay ăn cút lộn xào me, ngao xào, nem rán, ốc to. Cút lộn xào me đậm vị, sốt sền sệt ăn rất thấm (thực ra k biết dùng từ gì để diễn tả độ ngon của nó )) ) Ngao xào me dừa ăn bùi, ngao to đều, k có ngao chết )) Mỗi đĩa ngao khoảng tầm đc 30 con (hnay rảnh quá ngồi đếm ), tiếc cái ở đây k có bánh mí chấm nc ngao k thì hết ýyyyy. Ốc to giòn, ngọt, hầu như k có nhớt. Ngày trc mình rất sợ ăn ốc to vì nó cứ nhầy nhầy, mùi xăng xe, nhưng từ lúc ăn ở đây thấy nghiện luôn ) Nc chấm ốc cũng rất vừa miệng, sả say nhuyễn ngấm với nc mắm chua chua cay cay toẹt vời Nem rán có mùi chuối, nên thỉnh thoảng ăn bị ám ảnh vị chua chua ))
Các món khác như chân gà, nem trộn có thể chấm điểm ở mức 7/10
Thái độ rất nhiệt tình, đồ ăn ra nhanh, đông khách tí là tầm đầu giờ tối hết ngay ốc to, quán chỉ mở bản từ 3h chiều thì phải.
Tóm lại nếu chấm cho cả quán mình sẽ xông xênh cho 9/10 ) Thỉnh thoảngg đc free trà đá hoặc số lẻ vì cô k có tiền trả lại )) xem tiếp
[ góc hỏi han ]
501 hảo hán chia sẻ địa điểm bán bánh xèo nem lụi ngon cho e hóng với ạ. Quán bán tầm tối tối muộn càng tốt ạ. E cảm ơn
Ảnh mang tính chất minh họa thôi ạ ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
500ae hay ăn bánh ngọt cho mình hỏi kv đống đa, hai bà tưng đâu có bán bánh gato theo miếng ngon bổ rẻ không? Đặc biệt là có lắm kem ý. Dạo này thèm thế :(( xem tiếp
[góc hỏi han ]
Mọi người cho mình hỏi là buổi tối có quán bún ốc,bún riêu cua,bún ca, bún trộn,... Nào ko ạ
Thấy toàn bán buổi trưa. Mình cảm ơn ạ xem tiếp




Review đi Pù Luông - Thanh Hoá 2 ngày 1 đêm cho nhóm từ 2 người
Do sau hai ngày cuối tuần quá nhiều người ib hỏi Mèo về vụ này nên sẽ cố gõ ra vài dòng dù rất lười và đi đâu cũng ít review kinh khủng
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Pù Luông: chính là bây giờ thưa các mẹ . Cuối tháng 5 đầu tháng 6: Đây là thời điểm Pù Luông bắt đầu vụ lúa mới, những cánh đồng và khu ruộng bậc thang sẽ khoác một lớp áo xanh mướt & cũng có vài vựa lúa chín lẫn vô cùng đẹp mắt và bình yên. Đặc biệt, tuy là mùa hè, nhưng vì thuộc vùng núi đá vôi đất thấp, có nhiều rừng rậm nhiệt đới và ít dân cư sinh nên không khí và thời tiết ở đây khá mát mẻ, dễ chịu.
Một thời điểm khác đẹp không kém đó là – Tháng 9 và tháng 10: Hai tháng này là thời điểm Pù Luông bước vào mùa lúa chín, tất cả các khu ruộng bậc thang bên sườn đồi sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ, khiến cho Pù Luông mang một vẻ đẹp trù phú và mơ mộng.
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Con đường xuyên suốt và chạy thẳng đến “thiên đường xanh” Pù Luông là đường 15C. Nếu bạn xuất phát từ Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thì bạn hãy đi đến Bản Lác, Mai Châu rồi tiếp tục chạy xe theo hướng Co Lương, Đông Điếng, sau đó rẽ sang đường 15C chạy dọc sông Mã để đến khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
1 đêm. Còn nếu có đk và thực sự đến để nghỉ dưỡng thì mèo vote cho #Puluongretreat , Bản Hươu Garden Lodge or Puluong tree house .Lần này Mèo sẽ nói về Pù Luông Retreat nha, chỗ Mèo ở lần này ) Mèo đi khảo sát nên Mèo có nhận book combo )) sẽ nói ở cuối bài
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây tiết kiệm điện, đèn hơi mờ mờ, mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, cực nice.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là cái hồ bơi nhìn ra ruộng lúa vàng trc mặt ) tuy hơi nhỏ so với tg tượng dưng cơ mà sống ảo vô tư. Nước ấm nhé, có hệ thống kiểm soát nên bạn yên tâm là trời mưa cũng bơi đc
Phòng tại Pù Luông Retreat có 2 loại là nhà sàn từ 320k/1 người/1 đêm
và bungalow với giá 1 triệu 800k/1 đêm ngày thường và 2 triệu/1 đêm cuối tuần chưa kể phụ thu dịp lễ tết bao gồm một bữa sáng buffet tự chọn.
Ăn uống tại Pù Luông : đồ ăn rất ngon, mình phải công nhận ^^ đủ món từ âu đến á, đồ phong phú, ngon và giá không hề mắc, chỉ từ 95k trở lên.
Đặc biệt ở đây có vịt cổ lũng rất ngon dù hơi nhỏ, thịt mềm, thơm và nướng than tự nhiên, gía 450k/ con có thể ăn 3-4 người . Ngoài ra các bạn có thể order những món ngon, đặc sản núi rừng như: gà đồi, ốc khỉ, măng chua, măng đắng, canh rau ngót rừng, cơm lam, nộm hoa chuối rừng, vịt suối nướng, lợn rừng quay, rượu cần…
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở PÙ LUÔNG?
Do Retreat ở ngay trên cao, nhìn xuống đc những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn nên các bạn qua nghỉ dưỡng chỉ cần nằm ở phòng, mở cửa sổ ra ngắm cảnh phía dưới là thấy biển mây bồng bềnh ( với trời râm) hay nắng chan hoà xanh mướt ríu rít ve kêu ( khi trời nắng) đi dạo xung quanh đây đã đủ có nghìn tấm ảnh đẹp quên sầu
Với các bạn mê khám phá, Các bạn nên thuê xe máy tại đây luôn, của nhân viên bản địa cho thuê, giá hơi mắc 150k/ nửa ngày chứ ko phải cả ngày như Đà Lạt hay Đà Nẵng hay Mộc Châu đi xe bon bon thăm quan cảnh đẹp và các địa danh sau sẽ không hề hối tiếc đâu
– Trekking xuyên Pù Luông: Xuất phát từ bản Kho Mường, đi bộ xuyên qua 4 bản Pốn – Thành Công – Cao Hoong – Kịt để khám phá cuộc sống, văn hóa và phong tục tập quán của dân địa phương. Hoặc đi theo đường mòn Kho Mường – Ươi – Phố Đoàn để đến bản Quắn trải nghiệm cuộc sống bình yên, đơn sơ và chậm rãi, ở đây bạn sẽ thấy thời gian như ngừng trôi.
– Thác nước Bản Hiếu, ruộc bậc thang rừng nguyên sinh và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông .
– Chợ phiên Phố Đòn: Diễn ra vào thứ 5 hoặc chủ nhật. Đến đây bạn không chỉ được trải nghiệm phiên chợ vùng cao mà còn có thể mua sắm đồ lưu niệm, sản vật vùng cao và ăn uống đặc sản…
– Vào buổi tối, bạn có thể tham gia các hoạt động đốt lửa trại, nhảy sạp và xem múa Khạp Thái ở bản người Thái ở Pà Luông.
Kết thúc hai ngày cuối tuần thực sự là Mèo cũng ko muốn về ấy ) nhưng phải về mà đi làm thôi.
Chốt hạ bài Post này là MÈO CÓ DEAL TỐT CHO PÙ LUÔNG RETREAT. COMBO 2 ngày 1 đêm ở nhà sàn or bungalow kèm XE KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI và MỘT BỮA SÁNG KÈM MỘT BỮA TRƯA
GIÁ CHỈ TỪ 1 triệu 100k /1 người nhaaa các bạn ib Mèo hoặc gọi số 0908071291 để có một trải nghiệm cực khó quên nào Tôi xin dừng gõ tại đây vì mỏi tay quá ) với lại đã viết với rất nhiều cố gắng, nếu ko hay cũng đừng nói lời đắng cay ) like dạo ủng hộ cho t bán hàng là đc rồi
Chốt hạ : Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp
[góc hỏi han] Mọi người cho em xin địa chỉ chỗ ăn nướng ngon ở khu vực Hà Đông với ạ? Em xin cảm ơn xem tiếp
Cuối tuần mình dự định đi Cát Bà. Các c cho t xin kinh nghiệm di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội đến Cát Bà được không ạ? Mình cảm ơn nha xem tiếp
Cuối tuần này có bạn nào thuê LeBleu Tam Đảo k? . Share cho mình 1p vs ạ xem tiếp
[góc khen dạo]
REVIEW SÚP GÀ YẾN BÉO NGHĨA TÂN (CƠ SỞ 2 CỦA SÚP GÀ HÒE NHAI)
------
Bữa sáng ấm bụng với Súp gà Yến Béo khu Nghĩa Tân Chả bao giờ làm mình thất vọng. Thịt gà xé hòa quyện với ngô ngọt, mộc nhĩ và nấm hương thơm lừng trong nước súp sánh mịn Giá chỉ từ 15k-20k-30k tùy lượng bạn ăn nhé. Đây là cơ sở 2 của Súp gà Hòe Nhai đình đám đấy Chị chủ quán rất niềm nở và dễ thương Quán còn có nem chua rán, khoai tây chiên, bún đậu mẹt ... rất ngon nữa Sáng nào mình cũng qua đây ăn sáng mà chả thấy ngán gì cả )
Địa chỉ: Số 104 B10 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN (đối diện trường Tiểu học Nghĩa Tân ~ cùng dãy với hàng lưu niệm Quả Táo Vàng và Bông Shop)
Giờ mở cửa: Quán mở từ sáng cho đến tầm 7h30 tối.
CÓ SHIP HÀNG các bạn ạ xem tiếp
Bánh cuốn tôm thịt hôm nay e đi cùng bạn tính ăn thử bánh mì chảo khổng lồ để kiếm xiền mà nhìn sợ quá e đành xách dép chạy loạn quanh một vòng chô chợ gạo e thấy quán bún thái hải sản, bánh cuốn tôm thịt nhìn rất sạch sẽ bèn ghé vào thử. E thì e chúa ghét bún nên qdinh ăn thử món bánh cuốn tôm thịt.
Thứ nhất: quán rất mát mẻ, sạch sẽ...
Thứ hai : chị chủ rất nhiệt tình cứ kêu e thử món bún thái hải sản mãi chị ấy kêu đây là món chính nhưng rất tiếc e ghét bún giá như n là miến hay phở chắc e sẽ ăn nhưng k n là bún, chưa kể chị ấy còn rất nhiệt tình giúp e đổi tiền
Thứ ba: về món bánh cuốn tôm thịt mặc dù k phải món chính ở quán nhưng nước chấm chị pha khá vừa vặn , bánh rất nhiều tôm và thịt nhưng chắc e là đứa bụng không đáy nên ăn một suất thấy vẫn thèm lắm Em k nhớ giá lắm hình như là 35k/ suất hay sao các bác ạ. Hay thử và cảm nhận các bác nhé e k nhớ rõ địa chỉ vụ thể chỉ biết quán nằm ở chợ gạo thoi ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
♡♡♡♡
Mọi người cho mình hỏi khu vực Nghĩa Tân có món gì ngon. cho m xin địa chỉ cụ thể với nha. xem tiếp
Cuối tuần e chuẩn bị đi Hạ Long. Mn cho e xin ít review về việc đi lại và chỗ ở với ạ. E cảm ơn ạ xem tiếp
Chẳng biết các bạn thích ăn Tào phớ ko, nhưng mà trong chợ nhà tớ có 1 hàng ngon cực kỳ. 8k/bat đầy ụ tào phớ, thạch trân châu. Đồ ăn sạch bảo đảm do bác ý tự làm, bán tại nhà luôn nên rẻ. Điểm trừ duy nhất là quán ở trong chợ nên chỗ để xe hơi ít, may nhà mình ngay đó nên ko phải gửi xe ). Ai thích ăn tào phớ có thể qua ăn thử nhé.
Tào phớ Thuận Hòa 254 Ngõ Chợ Khâm Thiên xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Đi làm về lười cơm nước có chế nào biết đ/c pizza ngon + ship cho e xin với.
thăn ciu ạ xem tiếp
Trời nắng nóng đi ăn 1 bát chè thì còn gì tuyệt bằng, hnay mình đi ăn ở chè thái ở 75 Đội Cấn về đồ ăn thì miễn chê r, ăn độ ngọt vừa phải cốt dừa thì rất thơm. Nhưng có 1 nhược điểm là chủ cửa hàng có thái độ k đc thân thiện vs khách lắm mình vào cửa hàng hỏi phải đến 5 lần "Cô ơi, để xe nthe này có được k ạ hay phải dịch ra đâu k cô" k 1 ai tl đến lúc để tạm 1 chỗ thì mắng xa xả ra là ai cho để ở đấy. Uki vì quán đông mình có thể coi như cô k nghe thấy. Ngồi đợi hơn 20p k thấy đồ ra xếp hàng như mn để lấy cho nhanh. 3 ng múc đồ 1 ng bê đồ ra để múc cho khách suốt nhưng k 1 ai múc cho khách ở trong nhà chỉ chăm chăm gói đồ mang về. Ng đến sau thì đc luôn người đến trước thì cứ dài cổ ra đợi. Đến lúc mình ăn xong mua mang về thì chưa đến 3p đã đc 2 túi mang về r ngày nắng nóng cũng có đôi chút bực mình nhưng bù lại chè ngon nên cũng bù đắp cho đứa tâm hồn ăn uống như mình xem tiếp
Hi vọng bài viết này có những thông tin hữu ích cho bạn. Chúc bạn sẽ có chuyến đi vui vẻ!
---
Bạn có thể tham khảo thêm một số kinh nghiệm để chuyến đi thêm tuyệt vời ở đây: angkok/
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào các ae ở đây, hồi trước tôi ở Khâm Thiên, toàn ăn BÁNH ĐÚC NỘM đoạn ngõ Xã Đàn, giờ tìm lại không thấy bán nữa ace nào biết hàng BÁNH ĐÚC NỘM nào ngon ngon review giúp tôi với xem tiếp
Mn cho minh hỏi xe khách đi HÀ GIANG thì đi xe nào vậy mn? Em cảm ơn xem tiếp
[ Góc review ]
1. HuTong : Buffee 198k/1 người, nhưng chỉ bao gồm thịt, chứ rau cỏ các kiểu thì gọi riêng, nói chung ăn ngon nhưng tính ra thì giá hơi chát, đc chọn nước lẩu ( 2 loại ), nước lẩu và đồ chấm ngon. có VAT.
2. Suchef: Buffee nướng 149k/1 người, Nướng + Lẩu thì thêm 30k , đồ ăn được, thịt ướp sốt suchef ngon, giá thành khá là rẻ, ăn xong còn có tráng miệng các kiểu, k tính thuế VAT, kimchi k ngon lắm Ncl giá cả phù hợp với mọi tầng lớp luôn
3. Gogi : Buffee 299k/1 người, đồ ăn ngon, nước chấm ngon, kim chi ngon, tóm lại là ngon nhưng mình hơi k thích cái thái độ phục vụ, gọi 2-3 lần, sau mãi mới mang đồ ra
Có VAT.
4. Shogun: Hôm mình đi ăn là 3 tặng 1, shogun có nước chấm ngon, nhưng phục vụ cũng hơi chậm, quán đóng cửa cũng sớm tầm 10h là nghỉ ) có VAT.
5. Kichi Kichi : Nước lẩu được, nhưng phục vụ chậm ))
6. Bornga ( Lotte Center ) : Thực sự rất rất ngon luôn ý ) mỗi tội giá chát, nhưng đáng đồng tiền bát gạo :(( ăn xong vẫn còn thèm dỏ dãi, có cái món trộn ngon lắm ý >"<
7. Tú chef: Buffee lẩu 120k/1 người, phục vụ được, giá thành rẻ, nước lẩu nhạt, k đặc sắc :-<
8. Mchef : Nước lẩu ngon, giá từ 250-350/1 nồi 3-4 người ăn là thoải mái, trước đây gọi thêm rau thoải mái, nhưng bây giờ gọi thêm 1 rổ rau là 20k thì phải ))
Không rì viu thêm King, Seoul vì thấy ăn đều ok cả, rưa rứa nhau, giá thành hơi cao thôi, và còn nhiều chỗ đi ăn mà không nhớ hết )) xem tiếp
< Góc khen ngợi >
Trưa đi học về thèm ăn cơm gà 123 quá mà trong túi e còn mỗi 50k Nên e ra Cơm Long Ninh 71 Nguyễn An Ninh ăn thử thấy vừa ngon vừa nhiều ko khác gì 123, có 45k 1 đĩa cơm ụ thịt lun tuy ko rẻ bằng cơm gà 35k Lý Thái Tổ nhưng cơm rang tơi và mềm hơn, đc thêm bát canh cả chỗ ngồi và vệ sinh sạch sẽ nữa chứ xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Đây là lần thứ 2 em đi ăn ở đây rồi và hôm nay mới nhớ chụp lại ảnh để review )) Suất này là gà rút xương xào cay ngọt có cả tok. Gà ăn rất ngon đậm đà mềm và mọng nước. Tok là chỗ ngon nhất em từng ăn mềm dẻo và bạn em ăn bảo có thơm vị sữa nữa ( em ko để ý tok lắm nhưng có vị thơm ngọt thật ). Rất nhiều phô mai luôn. Suất này 310k theo nhân viên là cho 2 người ăn nhưng mình vs bạn đi ăn mà ăn còn thừa gần nửa vì nhiều quá. Như lần trc mình đi ăn 5 người gọi thêm 5 phần cơm trắng thì ăn vừa no. Phục vụ thì hơi ít nói và nhìn có vẻ hơi sợ nhưng phục vụ đầy đủ khách gọi gì cũng ra ngay đáp ứng rất tận tình còn cất và dắt xe cho khách. Nói chung là rất ngon và em sẽ quay lại !!!
Em xin lỗi quên địa chỉ !!! Số 6B Hồ Tùng Mậu ạ ._. xem tiếp
<Góc khen >
Siêu phẩm chân, cánh gà các bác ạ. Em bị nghiện mất rồi . Đầu tiên là thái độ của anh, chị chủ cực nhiệt tình, tư vấn các thứ. Em vốn thích ăn nước sốt các thứ nên vừa vào e đã kêu anh chủ cho e hai chân, cánh gà sốt chưa ngọt thế là anh chủ đã nhiệt tình tư vấn kêu e ăn thử chân gà xóc mắm . Oii ngon kinh khủng các bác ạ. Không biết khẩu vị các bác thế nào chứ e thì.... Về hình thức thì quán hơi nhỏ xíu nhưng có điều hoà mát lắm các bác ạ. Vì hôm nay có mình e đi ăn nên chỉ ăn được hai cánh gà sốt chua ngọt và 2 chân gà xoc mắm Thoi nhưng mà cho đánh giá về hương vị, sốt nước chấm thì e k ngại cho quán 10/10 đau ạ. Các bác hãy tin e đến thử đi ạ ngon lắm í. Địa chỉ quán ở số nhà 81 79 Đặng văn ngữ nha các bác. cảnh báo gây nghiện xem tiếp
( góc hỏi han)
Cuối tuần lớp e định đi lhoan khoảg 15 người
Dự tính mà ăn buffet cho thoải mái .
Đag đưa ra 2 y kiến là ăn ở Tú chef giá 120k/1ng và peperonis ăn trưa 110k/1ng (đã ăn nhiều lăần) nên muôn tim quán kháca ạ
Đại loại là bọn e đag tìm quán ăn giá tầm nth mà kiểu buffet đc goi đồ cho thoải mái chứ, có anh chị bạn nào choe reciew thêm k ạ
Ưu tiên điều hòa trong nhà ạ .
Bon e ơ khu cầu giấy ạ nếu gân day thi càg tốt ạ xem tiếp
Chào mọi người,
Sáng mai mình có mặt ở Nha Trang, dự định ở Nha Trang 2 ngày thì mọi người cho xin vài địa điểm đi chơi và ăn uống ngon được k ạ?
Mình đi có bố và 2 bé 15t.
Em cảm ơn! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
REVIEW QUÁN SUSHI VIỆT NGHĨA TÂN
-----------
Lâu rồi mới lại ăn Sushi Quán này nằm ở số 6 phố Tô Hiệu nhỏ - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN. Các bạn đi từ Hoàng Quốc Việt rẽ vào là thấy ngay quán ở bên tay phải. Mình ăn ở đây từ hồi quán còn ở cổng chợ Nghĩa Tân. Bây giờ quán đã có địa điểm mới rộng rãi, khang trang hơn. Đồ ăn tươi vì khách gọi mới bắt đầu làm. Mình là một đứa cực mê đồ Nhật, đã từng ngồi mòn mông ở Sushi Bar, Daruma, New Sake.. Mình thấy quán này làm ngon mà giá thì rẻ khỏi nói ạ. Cả chỗ này mình gọi hết có . Nếu mà ăn như thế ở Sushi Bar thì mất khoảng hơn - 400k rồi cũng nên la... Mình đến ăn ở quán này thường xuyên như vậy rồi mà chưa ăn thử hết được các món ở quán vì quá nhiều ) Hôm mình qua thấy có bán cả rượu Sochu Hàn Quốc, nhưng thân gái ko biết uống rượu nên là không xí xớn làm gì, toàn gọi nước dâu tằm với trà Thái thôi Cá nhân mình thích quán này. Hai chị chủ quán dễ gần. Thấy bảo có 1 chị là top 5 Masterchef Việt Nam năm nào ý quên xừ rồi. Mỗi tội quán vẫn đang chạy thử nên chưa có shipper riêng đâu, mới chỉ phục vụ ship 5km cho các đơn hàng từ 100k đổ lên nên các bạn ở xa hơi thiệt thòi. Mình toàn thấy các bạn ý đặt qua DeliveryNow. May quá mình ở gần ~ thích ăn phát lại chạy ra. He he~ Dù sao thì cũng rất đáng thử nhé các bạn xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Nói trước là tớ không hề thích bánh tráng trộn một tý nào luôn. Hồi trước ăn thử cứ thấy dai dai, kiểu không hợp khẩu vị, nghĩ chắc chỉ mấy bạn cấp 2, cấp 3 mới ăn cái món này.
Thế mà mấy hôm trước đi tìm đồ ăn ở chợ Nghĩa Tân thấy có tiệm hình như mới mở, hoặc là trước kia tớ không để ý Ăn rất là đông, mà quán đông là tớ thường chú ý ) Thế là ghé lại xem menu: Bánh tráng trộn sốt me, bánh tráng trộn sốt bơ, bánh tráng cuộn sốt me, bánh tráng cuộn sốt bơ, bánh tráng nướng.... Giá mỗi loại 20k.
Thấy mọi người mỗi người mỗi hộp trông ngon quá tớ dừng lại mua luôn mỗi loại một hộp về ăn ) Ăn tại chỗ chắc là ngon hơn, vì bánh tráng nướng tớ mang về nhà thì xìu đi một tý, nhưng ngon quá tớ chén hết sạch trước khi chụp ảnh. Bánh tráng cuộn thì ngon tuyệt luôn ấy tớ ăn sốt me, nước sốt hơi ít nhưng nói chung là ngon hơn tưởng tượng của tớ rất nhiều. Một hộp vừa đủ cho một người ăn.
Riêng bánh tráng trộn thì xin lỗi tớ vẫn không thể ngấm nổi món này vì nó dai quá, hoặc do tớ để lâu sau mới ăn, chứ thấy mọi người gọi món này cũng nhiều. Ai thích bánh tráng trộn tớ nghĩ ăn cũng ok thôi.
Chấm điểm: 9 điểm cho chất lượng, 9 điểm cho hộp xinh xinh sạch sẽ, 8 điểm cho giá (20k cho một bánh tráng nướng tớ thấy hơi mắc, dù nó ngon thật )
Tên quán: Bánh tráng Huy Quân, hình như có ship
Địa chỉ: Vỉa hè đối diện chợ Nghĩa Tân. xem tiếp
< Góc hỏi han >
mọi người cho mình hỏi tầm 5-6h chiều ở chợ Đồng Xuân có món nào ngon + quán được không )) xem tiếp
Mình gọi ship số này nhé cả nhà 0983333860, giá 35k/10 cái. xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Quay đi quay lại vẫn thấy bánh cuộn trà xanh của Vin mart là nhất với mức giá quá là phù hợp. Các bạn thấy nhiều kem ko? Kem khá ngậy, bánh to, cũng mềm thơm ko bị khô, k đậm mùi trà xanh cho lắm nhưng với 1 tiệm bánh siêu thị và mức giá tầm 30k thì t thấy ăn dài dài xem tiếp
[ Góc khen chê ]
Đây là bát bún ốc sườn quán cô sáu ở võ thị sáu đây ạ điểm khen ngợi là nước dùg siêu ngon, vừa miệg dã man!! điểm chê là bát bé xíu như bát bột cho trẻ con ăn ý ạ, bún ít, ốc ít, sườn thì mỗi miếg chưa bằg 1 đốt ngón tay ạ e con gái mà ăn chắc 2 bát mới no được ấy!! ốc sườn nhỏ 30k ốc sườn to 35 lẫn 35 nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn k phải đợi lâu.. xem tiếp
<Góc hỏi han>
Mọi ng review cho e về quán Tú chef vs ạ e định cuối tuần đi ăn cùng bạn, thấy đọc review trên foody cũng ổn bác nào đi rồi cho e ý kiến vs ạ (về giá cả, chất lượng vs phục vụ)
E rất cảm ơn xem tiếp
[ Góc Review ]
Tự nhận thấy mình cũng được gọi là một con nghiện trà sữa chân chính với 8 năm kinh nghiệm và đã uống 25 thương hiệu ở cả Hà Nội và Sài Gòn nên em xin phép review chút. Đây là review cá nhân, mọi người bày tỏ quan điểm, giới thiệu hãng/loại trà mình thích thoải mái, nhưng hãy nói năng lịch sự, đừng xúc phạm nhau vì cốc trà sữa
Lưu ý là em viết thứ tự lung tung, không phải xếp loại!
1. Gongcha: Thương hiệu trà sữa xuất sắc nhất hiện nay, nổi danh nhờ milkfoam và trân châu trắng. Trân châu trắng nhiều chỗ khác có thể có nhưng milkfoam ở đây thì đúng là độc nhất vô nhị. Gongcha cũng đắt nhất trong các thương hiệu bây giờ nhưng quá ngon nên em cứ đưa đầu cho chém thôi Cốc tủ của em: Trà xanh double milkfoam + trân châu trắng. Lưu ý là đừng uống trà sữa ở đây
2. Royaltea (Heekcaa): Trà ổn nhưng cảm giác độ thơm chưa tới như Gongcha, milkfoam thơm vì ở đây cho cả bột phomai vào. Ngon thứ nhì trong các hãng có trà milkfoam bây giờ nhưng giá ngang ngửa Gongcha nên thà đến Gongcha còn hơn ) Điểm trừ là ở đây có mỗi 1 size bé, gọi 2 cốc thì thừa mà 1 cốc lại không bõ. Nghe bảo Heekcaa mới công thức khác, milkfoam chán lắm .
3. Taster's choice: mới nổi gần đây, tiền thân là bán onl sau đó mới mở cửa hàng. Trà hơi loãng, milkfoam oke, giá cũng rẻ nhưng mình ghét vì thái độ phục vụ chán đời.
4. Dingtea: Trời ơi một thời sinh viên 10 bữa trà sữa 9 bữa Dingtea nhưng từ ngày có Gongcha rồi Tiên Hưởng blabla em tự dưng chán Dingtea. Quá nhiều phốt về vệ sinh, tiếp đó là vị sữa át hết trà. Nên hơn năm nay em bye bye Dingtea rồi.
5. Feeling tea: Vâng, trà sữa có thương hiệu đầu tiên em uống năm lớp 9, ngày xưa có 10k/cốc nhỏ thôi nhưng cũng phải đắn đo lắm vì mấy hàng trà sữa vớ vẩn lúc đấy toàn bán có 5k/cốc to tướng. Nhưng giờ em nghỉ uống rồi vì mất vệ sinh cực kì, uống cũng chán nữa.
6. Chatime: Biết đến trước cả Dingtea nhưng ngày xưa hiếm thương hiệu còn thấy ngon, giờ em cũng bỏ vì giá thành không đi đôi với chất lượng rồi.
7. Tiên Hưởng: Em khuyên mọi người nên uống Trà sữa Olong hoa quế, đây là loại trà sữa em hay uống nếu không uống Gongcha. Trà thơm, vị sữa vừa đủ, có ngọc trai đào ăn giống trân châu trắng nhưng vị đào hay phết.
8. Chago: Một thời đắm say vì vị trà ngon mà là lạ nhưng giờ uống nhiều quá lại chán
9. Bobapop: Trà ổn, giá thành rẻ nhưng chưa có gì gọi là đặc sắc, lâu lâu uống 1 lần đổi gió thôi.
10. Coco: Trà loãng, trà sữa thì hơi ngọt quá, các bạn nên ord 70% đường thôi, giá trung bình, không có gì nổi bật.
11. Tocotoco: mình ghét chỗ này thế không biết trà sữa toàn mùi sữa ngọt sặc, không có tí gì vị trà, chán chết.
12. Taiwan good tea: chắc hãng này ít người biết, đây là do ông chủ người Đài sang mở nên trà sữa uống ngon phết, giá thì cỡ Dingtea.
13. Xingcha: gốc của Dingtea đây ạ ) nhưng còn chán hơn cả Dingtea, một lần và mãi mãi tạm biệt
14. Paris Gateaux: Trà ở đây khá thơm ngon nhưng vì ở đây nổi về bánh hơn nên ít người biết, menu cũng không đa dạng cho lắm.
15. Goky: giá cũng tầm trung thôi nhưng uống như dở hơi, 1 lần chán luôn.
16. Trà sữa lớp 1E: Kinh dị, nói chung là mấy hàng trà sữa tự người Việt mở hiếm khi ra gì lắm.
17. Chachago: giá thành trung bình, chất lượng thì bình thường, nhạt nhoà giữa 1 tỉ các hãng trà .
18. Mr. Good tea: con em mình nghiện hãng này lắm nhưng mình chịu, không cảm nổi
19. Citea fun: hãng này không nổi nhất định vì quá chán, uống 1 lần cho biết thôi
20. Black ball: thôi ai thấy ngon chứ em cạch đến già rồi...
21. Momo tea: trà nhạt, không thơm, không có gì để níu chân cả
22. Nhã tea: Cũng một hãng mới, nghe nhiều bạn giới thiệu nên qua thử, milkfoam giống Gongcha phết, trà thì lúc uống vào ngon, thơm nhưng lúc nó qua cổ họng, ôi vừa đắng vừa chát và dư vị ấy cứ đọng lại mãi loại mình uống là trà oolong, lần sau sẽ thử trà khác xem thế nào, bạn nào thích uống trà đắng có thể thử nhé. Đã thử thêm Hồng trà, khá oke dù trà hơi loãng, khổ là milkfoam ở đây không ổn định, hôm ngon hôm chán
23. Hefkcha: loạn hết cả lên với Roy rồi Hec với Hefk đánh giá là trà sữa có vị trà khá thơm, rõ, kem sữa oke hơn Hec hay Roy luôn, menu và giá thì vẫn thế. Trà sữa oolong kem sữa rất đáng để thử đấy ạ
Bảo Linh Nguyễn
Còn 2 thương hiệu nữa chỉ mở ở SG là Phúc Long và The Milktea Guy nên em không review, nghe thiên hạ đồn Koi trong đấy ngon lắm nhưng người ta không nhượng quyền thương hiệu ra ngoài này xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
ACE cho mình hỏi đã ai ăn ở đây chưa ạ, cho e xin nxét vs ạ.

Ad làm ơn đăng hộ e điiiiiii xem tiếp
[góc hỏi han] mọi người cho e hỏi cửa hàng bán đồ ăn hàn quanh khu vực vĩnh hưng- hoàng mai với ạ
Thanks all xem tiếp
Chuyện là đi du lịch chỉ đam mê ở mấy cái homestay nhỏ nhắn có decor siêu xinh để sống ảo.
Các cậu có ai giống tớ không , tuy phòng ốc không tiện nghi bằng khách sạn nhưng mà lúc nào cũng thấy mê mẩn mấy chi tiết nhỏ nhỏ đẹp đẹp ý.
Khoe ảnh các bạn ở homestay đi ạ :xxxxxx xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mọi người ai đã từng ăn ở đây rồi cho em hỏi về giá cả với cho e xin ít review về đồ ăn ở đây với ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ăn buffet lẩu ở đâu ngon hả các chế. Chả là em vs con bạn thân chuẩn bị kỷ niệm 14 năm bạn thân gọi là đi ăn uống cho đỡ rảnh. Định ăn buffet lẩu mà k biết ở đâu ngon ạ xem tiếp
Hôm nay mình và 1 đứa bạn thân đi ăn nướng ở Phố Gầm Cầu, ăn ở quán đầu tiên.
Bọn tớ gọi 1 suất 2 người ăn gồm nầm + bò là 240k ( đĩa bên phải hình) và gọi thêm 1 suất nầm nữa 80k (bên trái hình). Ngoài ra còn gọi thêm 2 bánh mì (20k) và 1 đĩa khoai lang chiên (50k), ko gọi dưa chuột nhưng mang ra và tính tiền.
Cảm nhận đầu tiên về cái đĩa 240k đó là quá ít thịt so với giá tiền toàn là rau độn bên trên và hành tây độn ở dưới có 2 đứa con gái ăn mà phải gọi thêm suất mới đủ.
Thịt ướp khá nhưng nước chấm ko ngon gì cả, ko chấm còn ngon hơn.
Bánh mì bơ thì ngon, ko có gì phàn nàn, ăn vừa miệng.
Dưa chuột lúc đầu mang ra tưởng free, nhưng vẫn tính tiền. Vấn đề là đắng vch í. Hỏi nhân viên thì bảo là "bây giờ nhà em mua mấy cân thì lsao biết dc quả nào đắng hay ko" mình có hỏi trừ tiền ko thì ko chịu ( vớ vỉn vãi có gọi đâu) nên thôi.
Tổng là 340k 2ng ăn có ăn nhiều quá ko )))
Chốt lại: có quay lại ko? Sẽ xem lại hoặc sẽ ko )) xem tiếp
[Review theo quan điểm cá nhân]
Mình không muốn nhắc tên quán mọi ngươig có thể xem ảnh để biết ạ
Kiểu mình chẳng phải là quá kén ăn hay khó tính gì đâu nhưng đi ăn ở đâu 1 lần mà mình thấy k ổn thì chắc chắn quán đấy nó phải có vấn đề lắm rồi ý !!!!!
Bao nhiêu người chứ không phải mình mình review lại về thái độ nhân viên , gần như k 1 ai hài lòng với nhân viên ) và như mình thì nhận được 1 lời giải thích là "vì bạn nhân viên người dân tộc Mường nên k giỏi giao tiếp" ??? Thực sự thì mình cảm thấy nực cười từ khi nghe câu giải thích đấy rồi nhưng mình cũng kệ chẳng muốn đôi co ) nhưng k thích thì vẫn k thích thuiii vì mất thiện cảm rùi mà ^^
Quán có xin lỗi và mời mình quay lại quán sẽ mời Tào phớ dâu tằm ( theo như mình thấy thì các bạn review lại k tốt thì đều đc mời free 1 món nào đó để trải nghiệm lại, mình thấy phục vụ trên fanpage thì khá ok ) nhưng thứ nhất là do mình bảo KHÔNG BAO GIỜ quay lại là sẽ tẩy chay luôn rùi ))) và thứ 2 cũng do mình thấy nhiều bạn chê tào phớ quá )
À thực ra hôm mình đi ăn thì đồ ăn cũng khá ok chỉ là cá nhân mình cảm thấy chất lượng đồ ăn không đáp ứng được so với giá của món đó có thể là nguyên liệu các bạn ý chọn là thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch, nhưng nó vẫn là không đủ đáp ứng được vị giác của mình sau khi đọc giá tiền
Mọi người nếu ai thử rồi cho mình xin thêm review với ạ tại cũng khá nhiều bạn khen thái độ nhân viên mà sao mình lại đen thế nhỉ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e xin reivew một số quán nướng or buffet lẩu nướng ngon với
Giá hạt rẻ một chút thì càng tốt ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em xin mấy cái địa chỉ cùng review mấy quán dimsum ngon giá ổn được không ạ xem tiếp