Tốii e đi ăn xong rv lạii luôn cho mn e vs ny e bị cuồng vịt nướng luôn í ạ vịt ở đây kiểu đúng vịt bầu qay vừa to vừa nhiều thịt 2 đứa ăn 1 con mà k đứng nổi mà có 160k / con còn 1 bát canh 1 đĩa bún vs đĩa cổ nữa nhưng e k chụp hết nc là qá ngon ạ điểm trừ là nước chấm k xuất sắc lắm vs ớt k cay chứ mọi thứ đều okk ki ốt số 10 đối diện chợ thái hà í ạ đoạn ngã tư đặng tiến đông giao trần quang diệu
- qán thứ 2 là qán nước ép nc e thấy ở đây có nước cóc ép ngon nhất còn mấy vị kia cũng bt thôii qán ở 20 cát linh mở buổi tối nhé mn xem tiếp
< góc khen gợi >
Mình thường lười đi ra ngoài ăn đêm nên thường gọi ship cũng gọi nhiều chỗ rồi nhưng mấy hnay gọi chỗ ở 1 bạn ở nguyễn trãi làm đồ ăn rất ngon đùi gà to và được tặng kèm 1 trà thái giá là 50k ship tính cũng khá mềm
50k / 1 suất ntn kèm 1 trà xanh thái ntn mình thấy rất ưng và hợp lý
50k cho 1 suất ăn ntn mọi người thấy hợp lí ko ạ xem tiếp
[ góc hỏi han gấp ]
Có bạn nào biết quán cơm nào ngon ko ạ? Kiểu cơm bình dân nhưng gạo ngon, thức ăn mới ấy ạ. Hoặc kiểu cơm văn phòng cũng đc ạ. CHO E XIN TÊN QUÁN VÀ ĐỊA CHỈ LUÔN NHÉ. E CẢM ƠN NH NH Ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn trẻ thông thái, lớp đại học e sắp chia tay mà muốn tìm 1 nhà hàng nào thích hợp liên hoan mà tầm giá 150 -200k/người. Rộng rãi chứa đc 60 con người, đồ ăn phục vụ ổn ổn 500ae recommend cho e vs ạ. xem tiếp
Review, thằng em nó nghịch xóa mất bài, bh viết lại ạ ^^

Cà phê cuối ngõ - số 4, ngách 78, ngõ 68 Cầu Giấy, quán ruột ngần ấy năm của ông "sếp".
Ấn tượng ban đầu của em là ngõ dài, yên tĩnh cực, cổng thì kiểu cổ xưa. Vào bên trong thì nghe tiếng nhạc nhẹ. Chỗ dưới mấy bức tranh có đề chữ "nói nhỏ, nói sạch" nên mn ý thức lắm ạ. Ngôi nhà cấp 4 thời xưa, với ánh đèn vàng, trang trí nhẹ, cảm giác ấm cúng ạ. Có nghệ sỹ guitar và violon biểu diễn nhạc Trịnh. Hình như cuối tuần còn thì có ca sỹ về giao lưu. Quán đông khách cực luôn, em để ý khách vào ra liên tục, đồ uống ok ạ. Em fan bạc sỉu thấy cũng ổn ). Bác nào gần đấy ghé thử xem tn ạ. Em vào lần đầu và đã kết ạ. !!!! xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
THAICHENDOL - Đoàn Thị Điểm ạ
*Đồ ăn : nước lẩu ok, khoai lắc phô mai ok và hết ạ
Thức ăn lèo tèo, chắc đủ cho 1 ng ăn
* Nv thì lâu, quá chậm, cx ko nhiệt tình mấy, e gọi có mấy chai nước mà mãi ko thấy mang lên, bếp thì bếp cồn mà nồi thì nồi lẩu bếp từ, đến kết thúc bữa nó vẫn ko sôi , gọi nv thì ko có cái quây tránh gió, bảo nv ko sôi thì ko ăn đc, thì nv bảo : " chín rồi mà"
* Bọn e liên hoan cbl đã Order trc, vs uống nhiều rượu thì cx mang can 5l vào vì h sợ rượu rởm, bthg thì ko bị tính phí, mà tính ít phí cx đc đây tính 35k /1l mà vẫn gọi rượu, nước ngọt, nước lọc tại đây
* chưa kể điện chập chờn, ăn trong bóng tối ạ , bao cả tầng 2 mà vẫn thấy có khách
Em văn ko hay chữ ko tốt, nói thế thôi ạ xem tiếp
[Góc than thở]
Em sống ở sg các bác ạ, là một con nghiện bún đậu chính gốc. Từ ngày phát hiện ra hội review này, mỗi lần nhìn thấy mấy bài về bún đậu là ước đc bay ra hn liền. Đây là quán bún đậu em hay ăn ở sg ( cách chỗ em 30km đó ạ). Cứ nhìn mâm bún đậu ngoài đó 3,40k là thấy ghiền. Ở trong đây 1 mẹt như hình là 60k đó ah. Nhìn vậy thôi chứ nhỏ bằng cái đĩa thôi, được 5 cục bún với nửa miếng chả cốm, thêm mấy cục nem chua nhỏ xíu,...
Các bác cứ cho em vài chỗ bún đậu ngon ngoài đó đi,có cơ hội sẽ thử. Còn sg cứ "a chảnh" thẳng tiến xem tiếp
| GÓC HỎI GẤP |
Anh chị em bạn bè có thể gợi ý cho em một quán lẩu Thái hoặc lẩu riêu sườn sụn ngon mà ăn kiểu bình dân (không phải nhà hàng sang chảnh) ở quận Hải Bà Trưng, Hoàn Kiếm được không ạaaa. Em đi ăn với gia đình, giá cả thế nào cũng được ạaaa. xem tiếp
[Góc hơi chán]
Bánh mỳ chảo - số 5B ngõ 4 Ao Sen Hà Đông
Giá từ 20-40k.
Suất mình ăn là full 40k . 20k thì k có thịt bò, mọi thứ ít hơn. Mình nghen nhân viên nói vậy
Nhận xét. Nước sốt khá ok, hơi mặn 1 chút đối với các bạn ăn nhạt
Thịt bò cg tạm, hơi dai vì shop để miếng to mà k có dao cắt nhưng điểm khen là thịt nạc k có mỡ bèo nhèo như một số chỗ
Xúc xích thì ít được khoảng 4 miếng cắt mỏng
Pate khá ngon. Khoai tây ngon nhưng ít quá . Dưa chuột cũng ít nên ăn hơi ngấy hic hic
Điểm trừ hành tây bị chua huhu mà mình thì thíc ăn hành đành bỏ hết.
Điểm cộng chị chủ thân thiện. Lúc ăn xong hỏi thăm e ăn thấy hợp khẩu vị ko, mình bảo hành tây bị chua chị bảo chắc do nóng quá lsau c sẽ chú í .
Mình gọi thêm sữa tươi chiên và 1 trà thái, 1 cacao. Tổng thiệt hại 132k
Chấm điểm 7/10.
Vì ở hà đông chưa tìm dc bmc nào ok nên chắc muốn ăn sẽ quay lại.
Lần đầu viết rv có j thiếu sót mong mn góp í
E xin hết ạ xem tiếp
Bình thường chỗ này sẽ hết tầm 180k mà cuối cùng có hơn 80k )))) Với mình thì cả 3 loại trà hnay thử đều rất rất ngonnn và cực kỳ hợp khẩu vị ) Nói chung ko chê dc mà chs vắng dã man, cứ nghĩ phải xếp hàng )))) Nhiều người thì nói đây là hàng fake nhưng hiện tại chưa có gì chắc chắn cả chỉ là đồn nhau thôi nên ngon thế này tội gì k đi ) Định uống thử Trà xanh lúa mạch nữa vì thấy nhiều người recommend mà hết mất tiêu.
Nói chung còn sale nốt hôm nay thôi mọi người thử đi ạ ko về giá bthg khá mắc đó xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cutisun thì chắc mọi người biết nhiều lắm rồi mình ko review nữa. Mình muốn hỏi là carbonara ăn ở đâu ngon nhất vì mình ăn mãi chưa dc quán nào thực sự ưng.
Đây là carbonara mình ăn ở Cutisun nhưng vị nhạt và quá nhiều kem tươi. xem tiếp
[Góc tin người]
Sau đây em xin review bltm ở Haiha Kotobuki Tôn Đức Thắng ợ.
Chả là htrc em có thấy 1 bạn review bánh, nhìn ản trong cũng được nên em ra mua thử, nghĩ là cơ sở nào cũng như nhau, hoặc có khác cũng k khác quá xa. Nhưng k, cái em mua nó ở trong ảnh ấy ạ. Ghi là bông lan trứng mặn hay gì gì đó, mặn thì k thấy đâu, thấy mỗi ngọt như bánh bông lan kem bình thường. Rồi vừa ăn vừa nhìn xem trứng đâu, nghĩ là xắt nhỏ ra mình k thấy nhưng ăn hết rồi vẫn chưa ăn được miếng trứng nào. Ruốc thì chỉ có 2 nhúm bé xíu bằng 1 cái miệng thìa sữa chua (em biết vì em ăn bằng thì đấy), đã thế còn khô không khốc. Sốt thì quá ít, chỉ có 1 xíu ở mấy cái khe lõm trên mặt bánh, mà còn bị đông trên mặt bánh, cơ mà cái này em biết trc rồi nên bỏ qua. Túm lại là mặc dù chỉ có 16k nhưng em thà ra vinmart mua cái bông lan trà xanh còn hơn ăn cái này. Em k biết cơ sở khác thế nào chứ cơ sở này em sợ rồi, k định ăn lại lần 2 cái bltm này đâu xem tiếp
[GÓC REVIEW]
'S COFFE HOUSE-40 TRẦN NHẬT DUẬT
Chả là ntn này ạ! Hôm nọ e có qua Trần Nhật Duậtxe e bị hỏngtrong lúc đợi chờ e có ghé vào Miu's coffee House đá 1 bát hoa quả dầm sầu riêng . Phải nói là hoa quả tươi ngon , quán trên tầng 2 max rộng, nhân viên vui tính ,nhiệt tình, phục vụ okChỗ để xe trong nhà quá tuyệt luônHoa quả ở đây theo mùa và đa dạng,tươi ngon lém lun e kết món hoa qua dầm sầu riêng lắm luôn ấy( hỏi ra là quán mới chuyển từ 6b cửa đông về 40 Trần Nhật Duật ) Nói chung đây là địa điểm rất lí tưởng để ace cắm rễ tránh nắg ngày hè đó ạngồi cả ngày cx đc luôn️ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhà mình đã ai ăn ở Hải sản Hương Lan - Nghĩa Dũng rồi cho em xin ít review với ạ. Tiện thể cho em hỏi có quán Hải sản nào ngon, bổ, rẻ không cả nhà. xem tiếp
[Góc hờn dỗi]
Chuyện là tối qua t có mua 1 cốc Classic green milk tea size L như ảnh ở Ding Trần Duy Hưng, nguyên đường đá k bớt. Biết là có thể sẽ ngọt r vì bt t uống đâu cũng để 50 cùng lắm 70 đường thôi nhưng hqua thật sự dùng từ ngọt cũng k diễn tả đc hết cái cảm giác ấy mng ạ Ngọt lợ, ngọt dã man, tàn bạo, vô nhân đạo oa oa oaaa t mang về cho thêm nửa khay đá cũng k hết ngọt. Bạn t- 1 đứa theo chủ nghĩa luôn 100 đường chuyên uống vị này cũng bảo là k hiểu sao cốc này nó ngọt gắt như thế. Thực ra cũng chỉ là 1 cốc trà sữa, 1 phần có thể phụ thuộc pha chế nhưng cảm giác uống xong cốc trà mà tiểu đường đến nơi thì làm t bực lắm ý (biết ngta gập bụng vất vả thế nào k hả??) T__T Tớ yêu Ding nhưng thg béo size L này đã phá hỏng tượng đài Ding trong lòng tớ, hứ. Viết phê bình thế thôi, vẫn uống Ding nhưng cơ sở khác hí xem tiếp
[Góc khen dạo]
Hnay mình tìm thấy quán vịt 24 ngõ 337 cầu giấy. Mình định mua vịt nướng về, đc chị chủ quán giới thiệu món vịt rang riềng ngon, mình cũng thử mua. Chị chọn vịt, ướp gia vị trước mặt m luôn. Xong chị rang vịt đợi mất 30p là có đồ ăn.( 2 vc đi buổi sáng, chị đang làm vịt thành ra phải ngồi đợi)
Bỏ ra ăn thấy khá vừa miệng, riềng ướp vs gia vị vừa đủ luôn. Cả nhà ăn ai cũng khen ngon.
Quán này mở chiều tối, đầy đủ loại nướng - quay...
Chị cũng giới thiệu món chân vịt gì đó....ko nhớ rõ.
M chắc chắn sẽ quay lại, quán tên Vịt Minh Thu. Có fb của quán luôn. Chị mở quán cũng được 14-15 năm zùi. Chị ấy có ship tận nhà đó ạ.
Giá 180k/ con. xem tiếp
[khen dạo] dành cho bạn nào ngang qua Đội Cấn mà k biết ăn gì
Hôm trước mình đi ngang qua đây thấy bày biện đồ ăn nhìn hấp dẫn nên rẽ vào. Bánh đa trộn mình ăn khá ok, đậm đà, đồ trộn ko có thịt bò và đậu chiên nhưng lại có nhiều loại chả, giò từ lợn, cá, nhiều cả rau ) Đầy đặn hợp lý với Giá 35k/bát.
Đc: 117 Đội Cấn, cạnh hàng chè thái nếu mình ko nhớ nhầm xem tiếp
(Góc hoang mang )
Không biết các vị huynh đài nào ở đây đã từng thất vọng về Goky chưa chứ e k thể cho thêm cơ hội đc nữa
E đã trải nghiệm 3 vị do mua, đc cho , đc uống ké là Matcha , Nhài sữa , xoài sữa và k thể yêu thương nổi đc hay là e k quen vị trà Nhật Bản :
Matcha thì như uống nước bột vậy , đến cái nhài sữa là vị cơ bản nhất thì như nước lã pha vs sữa k thấy thơm hay vị gì luôn , còn trà sữa Xoài thì nó cx có vị xoài đấy nhưng càng uống thì càng thấy có chút vị đắng (k biết có ai nv k ), ncl là loãng toẹt và k thấy vị gì , trước giờ toàn uống trà đông tây nam bắc nào thì cx trung thành vs Dingtea mà thôi đơn giản nhưng dễ chiều xem tiếp
Ae nào ra cát bà rồi cho hỏi đi xe khách. Bắt xe nào đi từ hải phòng a xem tiếp
Có bác nào từng uống vị Matcha của Dingtea cho mình hỏi matcha vẫn còn đầy bột như này ư )) uống cứ bột bột vậy xem tiếp
[Góc Khen ngợi]
** Bánh xèo 153A - Đội Cấn: Hôm trước có bạn trên hội review về quán này xong hôm qua mình có đi ăn thử . Phải nói là siêu siêu ngon mn ạ, bánh xèo to giòn quan trọng nhất là k quá nhiều dầu k ngấy , rau có xà lách,dưa chuột, chuối xanh,xoài,rau thơm các kiểu..rất nhiều rau hết xin thêm thoải mái . Nước chấm chua ngọt vừa phải rất ngon. Nem lụi k quá bở, chắc thịt nhưng mà gọi thì quá lâu hôm qua đợi 20p mới có nem. Khoai lang, khoai tây chiên ngon, kiểu k lắm dầu quá k bị ngấy ý ><. MÌnh đi ăn 2ng 8 nem, 1 khoai, 2 trà đá, 2 bánh xèo hết có 95k. quá rẻ cho 1 cuộc tình, ra tính tiền bất ngờ luôn ><
Điểm trừ là quán rất đông, lúc nào đến cũng phải đợi, vì thế nên phục vụ chậm, gọi mãi mới có đồ. Chấm 9/10
** Miến trộn Ngan 101 Cầu giấy: Sáng ngày mình có đi ăn ở đây,do có bạn gt ^^ Trời ơi phải nói là ngon nhất trong các hàng miến trộn mình từng ăn, Miến nta trộn kiểu gì chua chua ngọt ngọt ăn ngon kinh khủng. Thịt ngan mỏng đượm vị, và rất nhiều nhé ^^. Mình kết nhất là bát măng ngâm chua ngọt ăn kèm với miến trộn, kiểu giòn giòn rất khác những chỗ khác. Điểm trừ là nước dùng ăn kèm với miến hơi mặn ( mặn thật chứ k phải hơi vì mình ăn nhạt). 35k/bát( sáng chắc a chủ tính nhầm cho mh là 25k/bát ^^). quá chất lượng luôn. xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Samlovecake / Số 10 ngõ 78 Lò Đúc
Lại là bltm quen thuộc
ko chê gì, ăn lâu quá rồi . Nhưng sau khi biết đến samlovecake thì tình yêu vs bltm đã lên cao và chưa thuyên giảm.
Cốt bánh mềm, ăn ko bị bí bức, mà kiểu khó tả lắm
Cá nhân mình rất thích kiểu trứng vụn của sam, mình ko thích thái lát hay để nguyên cả quả, chắc do lười cắn , ăn ko tanh ( ban đầu mình ko thích ăn trứng muối do bị ám ảnh trứng muối trong bánh trung thu của kinh đô)
Ruốc tơi ,ko có gì để bàn
Sốt thì ăn với bánh siêu hợp, ban đầu có sốt bơ ( gọi theo cách của sam ), trong ảnh là loại mới , mix 3 loại sốt ( sốt bơ- cũ, sốt kim sa-mới, sốt phomai-mới), ăn cũng ok phết, nhưng mình vẫn thấy cái bt ăn ngon hơn
Mình chỉ có duy nhất 1 lần ăn bánh tròn 120k của sam là ăn kém ngon hơn bánh này chút , nhưng vẫn hết . Bạn mình còn từng đặt nguyên 1 cái bltm to đùng làm bánh sn và ko chê vào đâu đc
Mỗi tội xa nhà quá, nhà mình mạn Cầu Giấy, nên mỗi lần muốn ăn đi xa vđ. Trong năm đi học, thì khoảng cách đc rút ngắn hơn nhiều . Mà đc ăn ngon thì đi xa chút cũng thấy đáng )
Giá :
Bltm mix như hình :80k
Bltm mix bò khô :75k
Bltm thường: 70k xem tiếp
[góc chê bai]
&go- chùa láng
Nhân vật chính của bài này là nhân viên ở shop&go đây ạ
Nói thêm chút là t ăn mì trộn ở shop&go này lâu lắm rồi, từ hồi mới có ở hàng bồ cơ, cho đến bây giờ cũng kha khá cơ sở rồi
Như bao lần khác t vào shop&go định ăn 2 gói ở đấy cho nhanh vì đêm rồi lại đang đói. Vào thấy cửa hàng khá đông, lại có bạn gọi nhiều suất mang về thế nên đợi đến lượt chắc phải chờ lâu. T bảo nhân viên là mình mua 2 gói mang về (t tự lấy 2 gói đặt lên bàn luôn, bình thường nếu để nhân viên làm thì bạn chỉ order thôi còn nhân viên sẽ tự lấy mì và làm cho bạn ). Chs nhân viên nhanh nhảu gõ hoá đơn thành 18k ( mua 2 gói thì chỉ 13k thôi ). Nhìn hoá đơn giật mình hỏi lại nhân viên hoá đơn 18k là như nào bạn ?? Mình mua mang về cơ mà??. Nhân viên mới giải thích là em tưởng a ăn ở đây. mình tạm chấp nhận coi như là đỡ phải về nhà tự làm. Mình hỏi nhân viên là đợi bao lâu thì xong hả bạn ? Nhân viên bảo 5-7p thôi ạ. Mình tạm yên tâm vì chưa bao h nhân viên ở đây làm mình thất vọng cả.
Và cuối cùng để đợi đc suất của mình , mình phải mất 30p để đợi biết ngay là lâu mà vì mình đã thấy có bạn đến trc order khá nhiều suất để mang đi rồi. Chờ 30p vừa chán vừa mệt, lại liên tục nghe 2 nhân viên to tiếng tranh cãi với nhau nào là order ko rõ, hỏi lại người order, làm nhầm cái nọ cái kia , vân vân và mây mây, ... thực sự là mệt và chán
Lấy đồ xong mình mang về mới ăn ( vì ở đấy đông mà ) thì giật mình nhân viên làm bị sai cho mình mình nhắc nhân viên là mình ko ăn cay, nhắc ko dưới 3 lần và trc khi cầm mình còn hỏi lại suất ko cay đây đúng ko bạn? Nhân viên vẫn chắc chắn là vâng ko cay ạ. đã để khách hàng chờ lâu ko được câu xin lỗi nào, lại còn làm sai order nữa, chán nhân viên ca đêm ở cái shop&go chùa láng này thực sự luôn.
Ps: 2 bạn ca đêm này chắc là nhân viên mới, lóng ngóng mà làm chậm, trao đổi vz nhau như chửi nhau, vừa oang oang vừa chả ra thể thống gì. Tất nhiên là vì bực với nhân viên nên đồ ăn tự nhiên giảm độ ngon đi rồi xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Mr pizza Thái Phiên nhé mn. Đây là combo gồm 1salad, 1 mỳ sốt kem bỏ lò, 1 pizza, 1 gà sốt tỏi cay. Đến Mr pizza thì mn nên ăn thử pizza viền khoai tây vì nó ngon lắm mà cũng lạ miệng nữa. Còn trong ảnh là pizza thường thôi nhé )) À ánh sáng ở đấy cũng đẹp nữa mn ạ, đủ để chụp vài con ảnh sống ảo
người nhé!!!
xem tiếp
Ảnh đầu là menu quán đồng giá 35k. 3 ảnh sau là ảnh thực tế do em trải nghiệm thực tế ~~
HÃY CÂN NHẮC VỚI HÌNH ẢNH MENU CỦA CÁC NHÀ HÀNG NHẬT VÀ HÀN. xem tiếp
[ Góc khen và chê ]
1. Ảnh 1-2 mình ngồi ở circle K gần bến xe mĩ đình. Bọn mình làm bên cầu vượt nguyễn chí thanh nhưng rất thích ra đây ngồi vì không gian cũng được không có ban công nhưng bù lại nhân viên rất nhiệt tình và nhanh nhẹn khi pha mì thiếu bát xin nhân viên bát nhựa dùng 1 lần đựng mì trộn và cốc giấy uống nước đc các bạn cho luôn hướng dẫn chỗ lấy nước các kiểu mà không hề có thái độ. Hôm đó bọn mình ngồi đến tận hơn 3h mới về...
2. Hôm nay team mình lại đi lượn tìm quán cà phê mở đêm bên xuân thủy mà không thấy nên rẽ vào circle K 171 xuân thủy hay sao ấy ngồi vì nó có ban công. Lúc mình vào là hơn 12h chọn một đống đồ các kiểu xong lên tầng ngồi ăn, còn chưa kịp ăn xong cái kem cá thì bạn nhân viên bảo anh chị ơi nhà em tầng 2 đóng cửa mình xuống giúp em ?? Mới hơn 1h... Thực sự lúc ấy rất bực luôn ấy vì lúc thanh toán mình cũng có nói luôn là sẽ lên tầng ngồi vậy mà cũng chẳng thèm báo trước là sắp đóng hay làm sao đặt mông chưa ấm chỗ thì đã phải về cmnr Mà còn chưa kể là xin cốc giấy để uống cái chai fanta to đùng cũng không đc cho
Mình cũng không rõ là tùy từng chi nhánh mà có giờ giấc khác nhau hay không và còn về đồ ăn chế biến của circle mình cũng chưa thử nên chưa có đánh giá ntn.... Lần đầu viết review có gì sai sót mong các chế góp ý bỏ qua cho em xem tiếp
[ Góc khen] - Bún bò Huế )
vừa đi ăn ở ngõ 3 Ao Sen - Hà Đông về )
Có suất 20k-25k nhé ))
Các cậu sẽ không tìm được ở đâu bún bò Huế ngon với giá rẻ như thế này đâu
Quán mở đến tận 1-2h sáng
Bát bún bò Huế này có giá đỗ, có mấy miếng tiết luộc mềm, ngọt ăn rất ngon (không bị khô cứng như nhiều quán mình từng ăn), có giò tai, có mọc, có miếng cúm giò to đùng ninh nhừ (ăn bổ sữa )). ), có miếng thịt hấp thì đấy mềm mềm ăn ngon mà kb là thịt gì ))))
và quan trọng là có thịt bò THẬT các cậu ạ nước dùng ngon ngọt rất vừa miệng. Ở quán có măng chua trộn ớt, ớt chưng, ớt tươi, quất,... Mình thì hay cho đầy măng ớt với ớt chưng vào bát rồi cho rau sống vào để ăn cho có tí chất sơ )))
Đến quán được phục vụ nước lọc hoặc trà đá hoặc nước vối (tùy từng hôm). Buổi trưa nào đông khách thì khách tự lấy nhé ))
Nãy đi ăn muộn được uống cốc nước vối lại còn được đặc biệt tặng sữa đậu nành nữa )
anh phục vụ đáng yêu vch ))))
Điểm 8/10 nhé ))) xem tiếp
Nói chung là hai đứa hết khoảng 70k một đứa, khá xứng đáng
Sẽ quay lại đây, thử tok và các loại mỳ, vì mình cũng ở gần xem tiếp
Ps. Tại vì bọn mình ăn hơi quá, chứ thật ra đi hai người gọi 1 khai vị, 1 bít tết, 2 nước là vừa đủ no và dinh dững cho những bạn ăn ít người hay sao đó mà đầy đủ các món luôn ý, tính ra cũg tiết kiệm phết. xem tiếp

chào các bạn. tình hình là sắp tới có sinh nhật với gấu mà không biết phải đi ăn ở đâu. thì vào một ngày đẹp trời mình thấy ISushi. mình lên mạng tìm hiểu thấy khá nhiều người khen nhưng mình hơi lờ mờ về giá cả và các xuất buffet của bên này như thế nào. Trong hội bạn nào đã đi ăn ở đây rồi cho mình ít review đầy tâm với ))
mình xin cảm ơn xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các bác cho em hỏi ăn gà ( sườn ) cay phô mai thì ở đâu ngon ạ , em cảm ơn ạ xem tiếp
[góc khen và hơi chê có tâm]
Mình có uống wangtea mấy lần rồi giờ mới rv. Lần trước mình uống là trà xanh, nhài, lần này là ô long và trà đào
Nhận xét:
1. Không gian quán hơi nhỏ, mình toàn mua về nên không rõ tầng hai thế nào chứ tầng 1 chật quá.
2. Trà mình thấy không được ngon lắm, uống khá là bình thường, trà xanh bị chát, nhài cũng không thanh như ding, trà đào thì ngọt quá (nên gọi 50 đường nếu không uống được ngọt, như mình thì như vậy là ok). Có trà ô long mình thấy ổn nhất, lần sau sẽ thử lại ô long (50 đá 70 đường nha). NX 7/10 (thực ra không cao đến thế nhưng lần nào cũng không bất mãn nên chấm lỏng tay )
3. Về topping thì đừng gọi pudding trứng. Mình uống lần đầu là cắt nhỏ, lần hai là để cả miếng, cả hai lần đều không ăn nổi, đều phải bỏ lại. Trân châu đen bình thường; trân châu sợi đương nhiên không bằng chago và cũng khá bình thường, hay hết nếu đến buổi tối; trân châu trắng hơi kỳ lạ (?) nhưng về cơ bản thì ổn. Thạch nha đam ngon phết. NX 6/10 vì không có gì quá đặc biệt.
4. Kem cheese quá ngon D: chắc chắn là ngon hơn heekca với royaltea. Kem mịn và sánh, ngọt vừa, ngậy, nói chung là ngon, nên thử các bạn ạ D: có điều hơi ít, nhưng với giá như vậy thì không trách được (32-34k chưa topping). Giá tầm một nửa heekca nhưng ngon thì gấp mấy lần, mình thử một lần rồi không bao giờ quay lại heekca nữa. NX 9/10 (khoảng khoảng đấy cái này mình không chắc cho lắm ))
5. Riêng nhân viên phải được 11/10 các bạn ạ D: thân thiện lắm luôn, các bạn nhân viên bạn nào cũng vui vẻ dạ vâng các thứ, một trời một vực với toco. Đến đây thì phải nói: lúc wangtea mới chỉ bán onl ở d2 giảng võ, mình có uống thử trà nhài sữa (nhân tiện thì lúc đó trà sữa không ngon lắm, 4/10) và pudding trứng thì cảm thấy không vừa ý, đáng ra là không quay lại đâu, nhưng chị nhân viên đưa đồ cho mình khi ấy thân thiện quá ) mình đứng nhầm cổng mà chị ấy còn đi tìm rồi xin lỗi mình, thái độ thân thiện đừng hỏi ) sau đó thì wangtea mở cửa hàng, dù hơi xa nhưng mình cũng có ghé vài lần. NX như trên, 11/10 ) đây là chỗ thứ hai sau ding nhà chung mình đánh giá cao nhân viên
Chốt lại thì đây là một chỗ đáng để bỏ tiền, giá khá rẻ và chất lượng quá ổn với giá như vậy. xem tiếp
[ Góc khen ] Bánh trứng gà non kem ở Nhà thờ
Hnay Đi hội chợ của foody thấy banh nên ăn thử. Nhìn chung khá ok bánh mềm ngôn nhưng vì quá đông nên chưa được nướng kỹ. Kem tươi ổn có kèm mấy loại topping cũng lạ miệng mình ăn scl vs vani. Có 2 loại 59 (1 viên kém) vs 69. Chắc bình thường re hơn. Sẽ quay lại xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Hôm trước thấy anh "thánh xôi" review quán này nên em phi qua ăn thử ngay cho nóng ))
Tại thấy anh này NGHE VẺ khó tính mà khen chắc là ngon lắm )))
(Khen)
Cái nước lẩu nó ngon dã man ấy ạ, chua chua, ngọt ngọt, mà k phải vị mì chính đâu ạ (hoặc em ăn hợp mồm nên thấy vậy ), em đi 3ng. Gọi 1 set nướng, 1 lẩu thái, 1 cốc trà quất, đã vậy set nướng còn đc free 2 cốc trà táo, cực thơm và vừa miệng luôn ạ(em ăn uống nhạt thấy vừa miệng, anh chị nào ăn ngọt chắc phải gọi thêm đường ) ăn xong đã no no rồi, mà tại vì cái nước lẩu ngon quá nên em làm luôn 1 nồi lẩu hải sản nữa cho no 1 thể )), thế mới bảo cái nước lẩu ngon thật.
(Cực cực cực khen ))
Quan trọng nên phải nhắc lại 3 lần.
Đầu tiên, quán nướng lẩu vỉa hè nhưng mà sạch sẽ, em k nói đến bếp hay j mà chỉ nói đến bàn ghế bát đũa, cái đập vào mắt đầu tiên là sạch ))
a", mà trời ơi, anh chị chủ quán còn nhiệt tình gấp mấy lần cơ ạ , luôn hỏi khách cần gì k, tiếp lửa em nhé, thêm cồn em nhé, thêm nước lẩu k em, bla bla. Em ăn lẩu hải sản, đòi đổi tất cả bắp cải thành rau muống, mà cô sắp đồ xếp đồ ăn vào mất rồi, nên bonus cho em hẳn 1 đĩa rau muống , bàn bên cạnh em ăn nướng, khói phả ra làm bọn em ho khù khụ, chưa kịp nói j thì chị đã chạy lại chỉnh quạt ra cho bọn em luôn, nhấc hẳn quạt lên cho nó thốc ra ngoài để bàn em k khói )), yêu thương k chịu đc ấy , về em chụp ảnh review cho m.ng thì mới thấy chị ấy free 1 cốc trà quất cho bọn em
(Góc hơi chê)
M.ng đi cùng em thì bảo tẩm ướp nướng ngon, mà chắc k hợp khẩu vị em hay sao mà em thấy bình thường )), ăn riêng hơi mặn xíu mà em chấm thêm với nước chấm ở quán pha thêm ớt vào thì thấy cay nó át mất tất cả các vị khác rồi
Chấm điểm:
Đồ ăn: 9/10
Phục vụ: 10/10
Không gian: 7/10 (vỉa hè mà, chấp nhận tốt ạ ))
Quay lại: chắc chắn luôn ạ
Đ.c: 28 ngõ 65 phạm ngọc thạch xem tiếp
[ Góc khen có tâm]
Hôm qua hai vk ck mình có đi ăn buffe quán 56 yên lãng. (Xuýt xoa xì xụp ).Đúng như mn đã review phải công nhận một điều các bạn thanh niên phục vụ rất rất nhiệt tình. Không thể chê điểm nào Vote 5 sao
Đồ ăn mình gọi buffe 149k dc tặng cá viên chiên và bánh gạo. Hai món khai vị công nhận Ngon , bánh gạo thơm dai dẻo nước sốt đậm đà nhưng nó cay quá .Ăn dc có ít m ko ăn dc vì cay quá . Ai ăn dc cay thì quả thật quá ngon
Tiếp tục gọi chảo , Chảo bò rất ngon , chảo bạch tuộc thì cay quá trong món chảo có rau là tươi ăn ngon giòn . Tưởng chảo bé ai ngờ nó to vật. Ăn đến đây thì Đã no rồi , đến lượt lẩu thì ăn dc ít . Đồ gọi thoải mái ko fai nghĩ. Còn nước lẩu thì ăn được chứ ko fai ngon
Túm lại với 149k mà ăn như vậy vk ck m thấy quá xuất sắc đặc biệt các bạn phục vụ. Mọi nguoi đi ăn nhớ để bụng thật đói nhé
Tổng cả hai nguoi hết 328k gọi 1 âu nc la hán nữa . [ quá rẻ] xem tiếp
BÚN BÒ HUẾ
Ngoài quán Hùng Lâm 47 Láng, thì mình rất hay ăn ở quán này 35k thôi, bát to lắm, chs to thế, to nhất trong các loại bát mình từng ăn luôn ý.
Có 1 viên bò(thơm lắm), tiết, nửa cái giò, vài miếng thịt, 1 cái chân giò to bằng cái nắm tay người lớn )) vị thì mình thấy được, quán cũng khang trang, sạch sẽ, phục vụ ok.
Mà nay con bé nhân viên xịt nước hoa mà mùi hơi nồng nặc xem tiếp
Mình vừa đi uống Heekcaa về và phải review cho các bạn luôn ạ
Trà thơm, kem cheese ngon và nhiều gấp đôi kem sữa của gongcha, trân châu trắng cũng max nhiều
Nchung là ưng, rất đáng đồng tiền bát gạo xem tiếp
Mình là mình cứ đi ăn nhiều nhiều rồi review một thể

1. Moo Beef Steak - Nguyễn Khánh Toàn
(4 ảnh đầu)
Đến đây ăn đúng kiểu nhà hàng tây sang choảnh các chế ạ phục vụ nhiệt tình, bê đồ ra cũng xin phép, dọn đồ vào cũng xin phép nchung là thái độ phục vụ rất hài lòng mình cực ghét chỗ nào bê dọn đồ mà k hỏi han gì
Về đồ ăn mình có order
- Món khai vị: soup cua măng tây ôi tuyệt vời lắm chả biết tả thế nào chỉ biết là rất ngon hiuhiu
- Món chính: mình có order bò và mỳ ý. Bít tết mình ăn rất thấy rất ok. Mình k thích ăn thịt còn đỏ nên có order well done nên ăn có hơi khô hơn một chút nhưng vẫn rất ưng. Thịt ngọt, tươi ăn cùng sốt kem ngon cực mình có ăn thử medium của anh zai mình, cắt ra miếng thịt vẫn đỏ ăn mềm và ngọt hơn. A mình ăn sốt rượu vang ăn hơi chua chua cũng ok nhưng mình thích sốt kem hơn.
Mỳ ý thì ở đây thì có vẻ k phải chuyên của họ. Mỳ mình ăn hơi chua, sợi mỳ còn hơi cứng, thịt thì bở. Đây là điểm trừ duy nhất cho bữa ăn sang mồm hôm đó
- Tráng miệng: mousse chanh leo man mát, chua chua dịu nhẹ nch là ngonnnnn
Giá ở đây thì đương nhiên là cao rồi chắc chỉ đc mời mới dám đi ăn thế nài thôii
2. Nem nướng Nha Trang - ngõ 130 Xuân Thuỷ
Chỗ này chắc mng cũng k lạ gì nứa vì rất nhiều bạn review rồi mình cũng đọc review xong mới đến ăn thử. Đồ ăn với mình thì ổn, nước chấm ngon và đậm vị. Còn ông chồng mình cuốn nhiều rau sống quá hay sao mà kêu nhạt
Ăn thì ngon mỗi tội đợi lâu quá
25k/suất. Mẹt của mình là 2 suất nha
3. Lẩu 3 anh em - Thượng Đình
Chả là hôm họp lớp các bạn mình có rủ đi ăn lẩu. Lúc đầu có dẫn mng qua 2 quán là xuýt xoa xuỳ xụp và ding doong thì đều full bàn đành phải trôi dạt ra đây
Như trong ảnh là mình order nồi 450k mà đc mỗi đĩa đồ ăn đi kèm như vậy với 1 rổ rau muống + cải thảo thêm 2 gói mì tôm (hoặc 1 đĩa bún) nước lẩu thì bthg như bao quán khác k có gì đặc biệt mà mình gọi lẩu Thái ở đây còn k thấy vị cay cơ ăn như nước lẩu bthg
Theo mình thấy là đắt so với giá. Lúc đầu định gọi nồi 250k chắc vừa ăn vừa nhìn nhau xem tiếp
Vấn đề là ở bánh. Cốt bánh ẩm nhưng đặc, ko mềm mại. Ruốc ít, ko bông cũng ko tơi, trứng muối ít, mình đoán xông xênh cho là 1 quả trứng. Phô mai cũng ít. Vấn đề là sốt, cái sốt nó rất rất lạc quẻ với miếng bánh. Vị mặn của sốt trội hơn hẳn vị ngọt của bánh nên ăn khá lạc vị. Về độ đặc, sốt khá đặc, ăn ko tan trong miệng mà nó như kiểu quá tay bột, ăn cứ dính dính ghê ghê sao đó. Chán nhất là ăn cái lớp bánh bị dính dưới đáy hộp ấy, nó bột như ăn fải bánh sống ấy. Nói chung là chán, dù gần nhà cũng ko có ý định mua lại lần nữa. xem tiếp
(Góc cả khen và chê)
Em là con bé luôn nằm vùng hội hôm nay lần đầu tiên em xin góp vui 2 địa chỉ hôm nay nhóm em tụ tập.
1. Cháo ếch 285b bà triệu
Hôm nay đến hẹn lại lên hội bạn gái bọn e tụ tập, sau khi quyết định cân đo đong đếm thì cả lũ rủ nhau đi ăn cháo ếch. Nhận xét đầu tiên của em là món ăn ở đây khá rẻ. Bọn e 5 người 5 niêu cháo ếch thêm 1 cái bánh mì, 1 đĩa rau muống xào, 1 đĩa ếch chua ngọt, 1 đĩa ếch rang muối và 5 cốc trà sâm dứa hết 422k. Nhân viên ở đây khá nhiệt tình, đồ ăn chờ khoảng tầm 10-15p là bưng ra. Chỗ ngồi khá rộng rãi. Về món ăn ở đây khá ổn. Em vốn k thích ăn ếch và cháo lắm nên em thấy bình thường, vị đậm đà. Nói chung là thi thoảng sẽ quay lại.hehe.
2. Brobingsu 40 bà triệu
Sau khi ăn uống no say bọn em quyết định tăng 2. Bình thường thì bọn e hay uống trà sữa nhưng hôm nay quyết định thay bằng món bingsu. Điều đầu tiên là quán khá là rộng rãi, view rất là đẹp. Nếu đứng trước quán thì k nghĩ quán rộng rãi như vậy. Còn về món bingsu thì thành thật là em không khoái món này lắm. Bọn em 5 ng gọi 3 bát size m mà ăn đến như bức ảnh nham nhở kia là k thể ăn nổi nữa. Ngọt quá. Có lẽ do em k hợp vs món này. Nếu bạn nào muốn thử món này thì lời khuyên là k nên no bụng đói con mắt, 2 bạn chỉ nên gọi 1 bát để ăn thử thôi ạ.hihi xem tiếp

Nghe đồn có hàng bánh mì tên là "Bánh mì dân tổ" khá ngon. Nhưng giờ bán hơi oái oăm, từ 3h đêm -> hơn 7h sáng là nghỉ muốn thử mà nghe vẻ cũng khó khăn...
Đã chế nào ăn bánh mì dân tổ chưa? Cho tui xin vài dòng nhận xét nhé ) xem tiếp
Còn 1 ngày nữa thôi ở hội chợ Hello Weekend Market ở cung văn hoá thiếu nhi nhé !
Trà hoa quả này 35k/1 cốc to bự mà uống chua chua ngọt ngọt khá thích nhé. Các bạn nào đi hội chợ thì uống thử coi sao nha xem tiếp
[Góc ăn ít]
Chè khoai dẻo BlackBall
Giá: 45k (đang được giảm 45% trên app foody)
Địa chỉ: BlackBall Tô Hiệu
Siêu ngon nhưng hơi ít quá ) khoai dẻo quá ngon nhưng được vài miếng thôi. Bạn nào muốn ăn thử cho biết thì ăn ) xem tiếp
[ Góc khá được ]

Mỳ trộn vịt quay - 77 Đặng Văn Ngữ - 45k/bát
Quán bán tầm trưa đến 10h tối thì phải
Quán decor rất bình thường, ko có j nổi bật, đi qua ko để ý là pass luôn
Nhìn chung bát mì đầy đặn, nhìn qua tưởng ít, cơ mà ăn vào no căng . 1 bát ô tô mỳ vs rau và thịt cả nạc lẫn mỡ.
Mù trứng tươi sợi mềm, ko bở, thịt vịt khá thơm, miếng dày, tẩm ướp vừa vặn, chắc có điều chỉnh cho vừa khẩu vị người Việt, ko bị ngọt quá như vị nguyên bản nên cũng dễ ăn.
Sốt trộn ổn, quánh vào sợi mì
Điểm trừ là vịt đối vs mình thì ăn hơi ngấy. Vị vịt đậm đà nhưng mình nghĩ ai ăn nhạt sẽ thấy bị mặn )
Còn lại vs giá 45k thì là ok rồi
Ngoài ra ở đây còn có các loại miến, mì, cơm xá xíu, thấy cũng đc khen ngon, hôm nào mình thử tiếp rùi rì viu cho )
À trà đá 3k nhé ) xem tiếp
Bltm của hải hà ( góc review)
- Cốt bánh mềm, dày nhưng mùi trứng rất rõ và hơi ngọt quá
- Bực mình nhất là phần nhân, không hề có một tí trứng muối luôn, sốt được hẳn 3 giọt, còn ruốc thì chắc họ bỏ lên cốt để trang trí hay sao ý :(((. Mọi người thắc mắc vì sao sốt trong ảnh nhiều ? Vì em đã nấu thêm sốt rưới lên cho đỡ buồn đấy ạ, 16k mà thế này em thả bỏ hăn thêm 34k mua một cái khác, cảm giác như ăn cốt bánh bông lan á, hải hà cơ sở văn cao ạ. Không bao giờ quay lại luôn !!!!! xem tiếp
[ Góc tâm đắc ]
Buffet lẩu nướng DingDoong 358 Thái Hà
Ở đây đang có ưu đãi giảm giá Buffet Lẩu hoặc Nướng chỉ 139k, Buffet cả lẩu và nướng 169k thôiii nên rất rẻ đó ạ.
Về đồ ăn: khi mình gọi buffet sẽ có 3 món ăn kèm là salad, khoai tây chiên và bánh bao. Em thích ăn salad ở đây, mặc dù đơn giản nhưng vẫn ngon ạ
Em đã thử cả lẩu và nướng
- Về lẩu: nước dùng ngon, chua, cay, ngọt, đúng vị lẩu thái. Lẩu sẽ có thịt bò, thịt gà, sườn sụn, ngao, thanh cua, nấm, đậu, rau, váng đậu đủ cả luôn ạ, mỗi lần gọi thêm cũng đều được đĩa đầy luôn ạ sau đó ăn mì với nước lẩu thì tuyệt đỉnh luônn. Em thích ăn lẩu ở đây hơn là nướng.
- Về nướng: có cả set to, set nhỏ, có rất nhiều loại thịt khác nhau, mỗi loại lại ướp một vị khác nhau, rất đa dạng, ngon, không bị nhàm chán.
- Ở đây có đồ chấm rất ngon, có sốt me để ăn lẩu và sốt cay cho ăn nướng, tuy nhiên em toàn ăn trộn cả 2
Về phục vụ:
- Ôii em cực kì hài lòng về cách phục vụ ở đây luôn ý ạ.Đã 3 lần đến 3 lần đều hài lòng luôn. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình, vui vẻ luôn ạ em là đứa đòi hỏi nhiều gọi c ý suốt mà lúc nào c ý cũng tươi cười với em. Có 2 lần em đến ăn muộn, khách cuối cùng luôn, và cuối ngày rồi, mặc dù rất mệt mà các bạn ý vẫn rất nhiệt tình, còn hỏi em ăn gì thêm không để báo nhà bếp làm thêm.
- Lúc đến lúc về đều có người dắt xe cho, hè này thì còn có anh lúc nào cũng có xô nước lạnh với khăn ướt lau yên xe cho đỡ bỏng mông luôn ý ạ
Về không gian: tuy phòng không rộng nhưng không gian rất thoải mái, đẹp và có điều hoà mát lạnh luôn ạ.
Giá cả thì em đã đề cập bên trên, đối với chất lượng như này thì siêu rẻ luôn đấy ạ, bao giờ hết ưu đãi giá sẽ khoảng hơn 200 thì phải ạ, vẫn rất hợp lý
Mọi người nên thử 1 lần đi ạ, mọi người nên đặt trước vì ở đây rất đông.
Và mọi người còn biết quán ăn nào như trên thì comment em biết với nhé ạ xem tiếp

Lập topic tổng hợp cơm gà ngon nào anh chụy iem
500 anh chụy iem cho xin địa chỉ cơm gà ngon với ạ
Camxamita xem tiếp
[ góc khen ngợi ]

Địa chỉ hình như ở kiot 06 hay 07 gì đó mình k nhớ rõ ở chợ đồng xuân. Cái chỗ có mấy hàng lẩu nướng gần nhau ý. Quán tên là Tom & Jerry
Mì trộn ở đaay đối với mình là ngon và rất nhiều nhân. Gà nhiều. Mì nhiều. Hành cũng nhiều luôn
Giá thì khá rẻ 25k/1bat. Chỗ này mình với bạn mình ăn hết 65k )) siêu bổ rẻ gồm có: 2 bát mì to đùng + 1 đĩa quẩy + 2 trà đá. Phục vụ khá nhanh. Bàn ghế sạch sẽ
Ở đây còn có cả phở trộn. Bún trộn. Thịt bò, lòng mề các kiểu
Recommend cho các bạn nào đi chợ đêm chùn chân đói bụng thì táp vào đây chén )) nạp năng lượng đi ngược vòng chợ về bờ hồ xem tiếp
[Góc Nghiện ..]
Bánh rán tí hon ngõ quỳnh mai xong rẽ vào quỳnh lôi thì đi thêm 1 tí nhìn bên tay trái có quán bé tẹo trog ngách cạnh cửa hàng bánh gối và cửa hàng tạp hoá nha các cậuuuu ))
thập cẩm vỏ khoai vàng, khoai tím vs gấc nhé, nhân đỗ xanh, sặc sỡ bắt mắt mà dễ ăn ngon cựcccc
/c nhée, ăn tầm 5,10k là ổn ổn rùi )
bán tầm chiều 1 lúc đến tầm 5 rưỡi là hết r nha , thử đê các babaeee
Edit : à hình như là vẫn là ngõ quỳnh mai thôi, đối diện ngõ quỳnh lôi chứ kp rẽ vào ngõ đâu ạ ) xem tiếp
[Góc khen ngợi] Nem nướng Nha Trang
Địa chỉ: cuối ngõ 130 Xuân Thủy
Giá cả: 25k/s. Trong hình là suất 2ng
Quán khá đông nên đợi hơi lâu. Hôm qua mình đi ăn lúc 5 rưỡi, đợi khoảng 20ph mới có đồ xem tiếp