Bộ phim có sự tham gia của bông hồng Thụy Điển Alicia Vikander, Walton Goggins, Hanal John-Kamen… và đặc biệt có sự tham gia của nam diễn viên Châu Á Ngô Ngạn Tổ và được đạo diễn tài năng Roar Athaug (từng được biết tới với các tựa phim Fritt Vilt (2006), Flukt (2012) & The Wave (2015), Tomb Raider hứa hẹn sẽ càn quét các rạp chiếu vào 16.03.2018 sắp tới đây. xem tiếp
Quá xuất sắc. Quá hài lòng.
đi ngủ còn gặp ác mộng bản mặt hãm tài của nữ chính. xem tiếp
Những điểm ăn uống hay đi đâu chỉ cần seach Google map là ra hết. xem tiếp
WISH YOU WERE HERE
SUNSET
LIFE
LOVE
FIND YOURSELF IN SUNSET
•–-•–



xem tiếp
Những đề cử cho hạng mục Best Picture trong giải Oscar. Giải sẽ diễn ra vào 8h sáng thứ 2 theo giờ vn. xem tiếp
Là một phim Việt chưa cần đến rạp vì chưa sâu sắc. xem tiếp
---The end---
Chúc mọi người có kỳ nghĩ thật vui vẻ xem tiếp
Review phim yêu rồi biết
Thể loại : hài , tình cảm .
Thời gian : 93p
Điểm: 6/10
*Phim thích hợp cho các bạn đang yêu hoặc có tâm hồn thơ mộng như tôi thì xem sẽ bớt khủng hoảng tinh thần hơn.
Diễn viên nghiệp dư , diễn xuất nghiệp dư , nội dung phim đơn giản bình thường , phim cực kỳ lầy lội và lố kinh khủng nhưng đặc biệt ở chỗ những điều tưởng như tào lao đó lại khiến ta vui vẻ hào hứng.
Từ đầu cho tới lúc kết hoàn toàn ko gây nhàm chán hay buồn ngủ cho ng xem, ngược lại còn rất thỏa mãn, thích thú vì sự ngây ngô đáng yêu và lô lố đó , rất thư giãn , thoải mái và đậm tính giải trí nên phim ko có ý nghĩa hay bài học gì , đơn giản là thử yêu đi rồi biết
Diễn viên chính nhan sắc ok , nhạc phim tạm ổn có bài hay bài chưa hay , thần thái -quan trọng là thần thái khuôn mặt của các diễn viên quá hợp lý và đáng yêu .
Lầy và nhây quá chừng , phim xem đc , giải trí thư giản những ngày cuối tuần hết sẩy . xem tiếp
MONG LÀ NHỮNG CHIA SẺ CÓ PHẦN TRÃI NGHIỆM CÁ NHÂN CỦA MÌNH SẼ TRUYỀN ĐƯỢC CẢM HỨNG CHO CÁC BẠN.
ĐỪNG NGẠI VIỆC ĐI DU LỊCH MỘT MÌNH HAY CÙNG NGƯỜI LẠ,
VÌ NẾU BẠN KHÔNG THỬ THÌ LÀM SAU CÓ ĐƯỢC NHỮNG TRÃI NGHIỆM ĐÁNG GIÁ TRONG ĐỜI.
ĐỪNG SỐNG TRONG 4 BỨC TƯỜNG NỬA HÃY ĐI RA THẾ GIỚI ĐI VÌ NGOÀI KIA VẪN CÒN NHIỀU LẮM ĐỢI BẠN KHÁM PHÁ.
THẾ NGHEN. xem tiếp
Là một phim Việt xem tạm, để giải trí, để chiêm ngưỡng dàn sao hơn là để cảm xúc hay trải nghiệm. xem tiếp
DU LỊCH BÃI ĐÔNG – NGHI SƠN (THANH HÓA)
Dạo này mình vào các trang du lịch thấy nhiều các bạn đi du lịch Bãi Đông – Nghi Sơn hình ảnh rất đep. Tự dưng mình nổi hứng viết hẳn một bài ăn ở như thế nào ở Bãi Đông để các bạn có thể chọn được dịch vụ tốt nhất mà vẫn tiết kiệm. Sở dĩ mình nói vậy vì mình làm ở Nghi Sơn 5 -6 năm rồi, hầu như hàng quán nào cũng nếm. Thậm chí Bãi Đông mình cũng tự tin là mình là người được đến đó từ khi nó mới bắt đầu xây dựng vì công ty mình thuê nhà ở cho nhân viên ở đó, vào đó vui chơi party hàng tuần luôn.
Sơ qua về Bãi Đông: Bãi Đông là một bãi biển hoang sơ ở khu vực Nghi Sơn – phía Đông Nam huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Thực ra quanh khu vực Bãi Đông toàn là nhà máy khu công nghiệp nên rất bụi bặm, tuy nhiên từ khi có doanh nghiệp đầu tư vào thì nó thành Bãi Đông Eco Island. Biển xanh, cát vàng, resort được décor khá gần gũi thiên nhiên. Tuy nhiên theo mình tắm ở bãi Đông thì tắm gần gần thôi do biển ở đó nhiều đá ngầm, sóng cũng to nữa.
1.Về đi lại:
Bạn nào ở Hà Nội thì có thể đi xe khách từ Hà Nội về Nghi Sơn bằng xe bus. Hai nhà xe quen thuộc là Lý Thảo và Bích Thục. Xe Lý Thảo là xe Limousine còn xe Bích Thục là xe giường nằm. Giá vé cho xe Limousine tầm 160-180k còn xe giường nằm là 120k.
Bạn nào ở Thanh Hóa thì có thể bắt xe buýt 03 đi từ TP Thanh Hóa về Nghi Sơn. Giá vé tầm 25-30k gì đó. Nhưng đi xe buýt thì các bạn vẫn phải dừng để đi tiếp xe ôm hoặc taxi vào Bãi Đông vì không có phương tiện công cộng nào đi vào tận đó. Bạn nào đi phượt quen thì có thể đi xe máy vào hoặc gia đình có thuê xe du lịch, hay đi ô tô riêng cũng rất tiện.
Về chỗ ở
Mình khuyên thật là bạn không nên thuê phòng trong khu Bãi Đông Eco Islands nếu bạn không thích yên tĩnh hoặc không có dư dả tài chính. Phòng ở Bãi Đông Eco Islands vào mùa hè giá khá là cao, mà cả khu trong đó chẳng có gì chơi nhiều mà chỉ có tắm biển nên sẽ buồn. Thay vào đó, các bạn nên thuê khách sạn ngoài chỗ Băng tải Nghi Sơn vì tiện đi lại cho việc ăn uống, hàng xá ngon cũng toàn ngoài đó cả. Ở khu băng tải Nghi Sơn có hai dạng lưu trú: một là khách sạn sang (giá khá cao), hai là nhà nghỉ (rất nhiều do khu này ngày xưa xây cho người làm dự án đến ở).
Nghi Sơn Hotel: giá trung bình từ 1tr-1tr5 một đêm đổ lên, tuy nhiên khách sạn có bar khá đẹp, bể bơi to đùng đoành và đồ ăn cũng ổn, có giàn hoa giấy đẹp bá cháy khi đến mùa nở rộ. Các bạn cũng có thể không ở đây mà chỉ uống nước hay ăn tối cũng được. Tuy nhiên giá đồ uống và đồ ăn cũng chẳng rẻ lắm.
Bella Resort: thiết kế khá chất vì chủ resort ở nước ngoài, vào đó tha hồ check in đủ kiểu, tone vàng, bể bơi nhỏ nhỏ xinh xinh. Giá phòng cũng cao không kém. Tuy nhiên hầu hết ở đây các khách sạn đều có quán cà phê nên các bạn cũng không nhất thiết ở làm gì mà vẫn được chụp ảnh bằng cách gọi đồ uống ở đây.
Anh Phát 2: tiện, ngay mặt đường, phòng ở theo căn hộ nhỏ, giá cũng mềm hơn khách sạn Nghi Sơn Hotel và Bella. Tuy nhiên không có bể bơi, đồ ăn cũng tạm ổn.
Giang Sơn Hotel: là khách sạn không nằm ở khu Băng tải Nghi Sơn tuy nhiên lại được xây trên núi nên view khá đẹp, bể bơi cũng to nữa, giá cũng mềm hơn Nghi Sơn và Bella.
Khách sạn Đảo Ngọc: View đẹp, nhìn ra là biển Nghi Sơn, giá phòng mình không biết. . Nhưng gần Bãi Đông
Còn về nhà nghỉ thì vô vàn, các bạn chỉ cần dừng ở Băng tải Nghi Sơn, đi bộ vào chợ Hải Thượng là có đầy đủ các loại phòng nghỉ bình dân cho các bạn. Giá tầm 300k đổ lên chẳng hạn như Thủy Huệ, Sơn Nam, Hương Biển, vv.
Về ăn uống
Vì là gần biển nên cũng không quá khó cho bạn tìm quán ăn ngon ở gần Bãi Đông, tuy nhiên mình khuyên các bạn là không nên ăn khu sinh thái Bãi Đông làm gì vì thực ra đồ tươi thì có tươi nhưng cách nấu không ngon, chỉ ngồi đó uống nước tắm biển. Thay vào đó bạn có thể đi ra khu Băng Tải Nghi Sơn, nơi đó có nhiều hàng quán. Để tìm ly trà sữa thơm ngon như Hà Nội thì bạn ghé quán Café Garden gần Xi măng Nghi Sơn, mình đảm bảo bạn không thất vọng tí nào đâu. Gần đó cũng có một quán cháo lòng ngon bá cháy luôn. Đồ hải sản thì các bạn ra Út Thủy ăn đồ nướng, xịn hơn thì ra Huy Hoàn hoặc rất nhiều quán ven đó. Đồ Nhật thì các bạn ra quán Hoa Cúc Vàng ăn set lunch có 200-300k/suất no căng bụng luôn, muốn bar bủng đẹp thì lên rooftop bar của Khác sạn Nghi Sơn nhé. Chè hay bánh xèo thì ra chợ Hải Thượng, có quán tên là chè Hà Nội làm chè rất ngon. Các bạn muốn hỏi ăn cái gì thì mình sẽ chỉ cụ thể hơn vì ở Nghi Sơn nó không có số nhà như Hà Nội hay TP lớn nên mình không tiện viết trong bài.
Về chơi gì
Thực ra Bãi Đông cũng không có hoạt động gì nhiều ngoài chụp ảnh, tắm biển và vui chơi trên bãi biển. Các bạn có thể thuê đồ của Khu resort để nướng hải sản, rồi đốt lửa trại. Giá vé vào cổng là 15k hồi mình đi, không biết là có tăng nữa không thì mình không rõ. Khi đi vào đó bạn không mang theo đồ uống đồ ăn gì. Mình nghĩ chỉ cần mất nửa buổi là bạn chụp ảnh tóe khói rồi. Còn nếu bạn thích hoạt động tắm biển thì có thể ở thêm 1 đêm rồi sáng mai trả phòng cũng được.
Đấy là tất cả những gì mình có thể viết ra để giúp các bạn có ý định về Bãi Đông đi chơi. Những ảnh mình up đây là lấy từ website vì thực ra mình ra đó toàn là chơi vs bạn nên cũng không có chụp được nhiều. Ảnh khách sạn mình cũng lấy trên mạng và một số ảnh riêng của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc. xem tiếp
Một bộ phim remake siêu hay . Hay ko thua bản Sunny Hàn Quốc.
Hình ảnh cực đẹp , nhạc toàn hay , nội dung tình bạn tuổi học trò cực hay...
Có nhiều chi tiết siêu hài siêu vui cười banh não xen đó là những giọt nước mắt về tình bạn tuổi học trò.
Nói chung mọi ngưòi nên ra rạp xem . Rất đáng tiền bỏ ra ... xem tiếp
Thanh Trừng 52 Thành Viên chống đối thành bụm.
•••••
Danh sách TV tham gia cách mạng đã được chụp lại.
Các TV này sẽ bị xóa sổ khỏi Nhóm nếu còn ngoe nguẩy. Các TV có chức vụ như Admin & Mod sẽ bị cách chức: nam làm thái giám, nữ làm nô tỳ. xem tiếp
Sắp tới, ngày 13 hoặc 14 có họp báo Tomb Raider, ai ở Hn thì đi chung với mình cho vui nhé. xem tiếp
Bạn đừng ngạc nhiên khi điểm IMDb cao nhưng thông điệp và độ hấp dẫn của phim nhạt, chắc bởi lẽ phim làm được những điều lạ lẫm mà ít phim nào khác dám làm: cho khán giả toàn nụ cười khi rời rạp. xem tiếp
(Chưa có phim mới nên kím chiện chọc cho chúng chửi chơi) xem tiếp
*Để có thể hiểu đc nội dung phim này đòi hỏi bạn phải có sự yêu thích và tôn trọng Phật Pháp Tăng , phải lắng nghe phải vô ưu thì mới thấu hiểu về phim .
Bước vào xem với tư thế là ng review về phim , tôi nhanh chóng cảm thấy lạc lõng, phim có rất nhiều hình ảnh đẹp và đã tận dụng nó quá nhiều đến nỗi rất ít câu thoại làm tôi cảm thấy rất mông lung và khó trải lòng, phim xoay quanh câu chuyện sinh hoạt , cuộc sống đời thường của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và các tăng thân Làng Mai , mỗi vị là 1 đoạn phim ngắn ghép lại chuyển cảnh liên tục tạo cảm giác ko mạch lạc ko liên kết với nhau . Một vài cảnh tôi thấy hơi quá và diễn chưa tự nhiên có lẽ 1 phần họ ko phải diên viên chuyên nghiệp.
Nhạc phim hay kết hợp với các bài tụng về phật pháp thân thuộc , cứ mỗi đoạn phim bất chợt dừng 1 hồi tĩnh lặng với khoảng không để đọc những triết lý trong tác phẩm " Nẻo về của ý " rất hay và đầy ý nghĩa .
Và khi tôi loại bỏ suy nghĩ của 1 ng review để như hòa chung với phim , đột nhiên tôi thấy hân hoan, vui sướng, an yên đến lạ . Nhưng cũng là lúc hết phim mất rồi , phim rất ngắn nên người xem có phần nào tiếc nuối, hụt hẫng.
Phật pháp nhiệm mầu , sâu xa rộng lớn nên có lẽ tôi chưa đủ trí lực để thấu cảm hết cũng như đánh giá về phim . xem tiếp
mình cần tìm 6 phòng ks 3 sao Nha Trang vào tháng 6! có bạn nào biết ks nào ok k ạ? gthieu giúp mình với ạ! cảm ơn cả nhà nhiều ạ xem tiếp
Mình đang ở Ấn Độ? Ở Thái Lan? hay Myanmar vậy???
Sống ảo ở Hà Nội chỉ với 30k, bạn có thể quẩy tẹt ga và có những tấm ảnh lung linh không khác gì đi du lịch ở Bagan luôn
ĐỊA ĐIỂM : Làng Văn Hoá các dân tộc Việt Nam ( thuộc khu Đồng Mô - Sơn Tây )
Từ Hà Nội các bạn đi thẳng hướng Đại lộ Thăng Long khoảng 30km sẽ nhìn thấy biển chỉ dẫn lối đi Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ở vòng xuyến, đi theo lối ra thứ 1 là tới nơi..
Nếu đi xe bus các bạn có thể bắt tuyến xe 107 ( Kim Mã- Làng Văn hóa các dân tộc)- 9.000đ/lượt và mất khoảng 1 tiếng đến thẳng bên trong làng văn hóa các dân tộc.
GIÁ VÉ VÀO THAM QUAN : 30k/1 người (nếu có thẻ sinh viên thì chỉ còn 10.000đ/người, học sinh 5.000k/1 người)
Di chuyển : Vào trong làng mọi người đều di chuyển bằng xe điện
Vé xe điện là 30k/1 người, sinh viên chỉ còn 20k/1 người thôi mn chú ý giờ xe điện chỉ đến 5:00PM nên căn giờ về cho phù hợp, không là về bộ cũng mệt vì nó rất rộng và xa. Hoặc gần đến giờ mn có thể gọi vào số xe điện để không lỡ xe về: Hotline- 0246.2929.777
Ăn uống : Mọi người có thể ăn luôn tại đấy vì ở trong có khá nhiều cửa hàng bán đồ ăn hoặc mang theo đồ ăn sẵn ở nhà cho thoải mái.
Các bạn nên đi vào ngày thường để có những bức ảnh đẹp nha vì ngày lễ hoặc cuối tuần sẽ rất là đông
Khi chúng ta chưa đủ chín chắn và trưởng thành, chưa đủ khả năng tài chính cho bản thân và hơn thế thì đừng vội nghĩ đến việc kết hôn.
Hãy cứ tận hưởng tuổi thanh xuân được tự do làm những điều mình thích: có thể là nhuộm một màu tóc thật nổi bật, thử mặc những chiếc váy sexy hoặc xách ba lô lên và đi đến mọi nơi mình muốn xem tiếp
Xin chào mọi người, những người nghiền phim giống mìnhhhh
Review phim / Chiến binh Báo Đen
Điểm : 6/10
****
Về tổng thể đây là một bộ phim với mình là chấp nhận được. Nội dung phim không quá suất xắc với những người thích hành động, khoa học viễn tưởng như mình. Những pha đánh nhau không quá gay cấn, hầu hết diễn ra với bối cảnh xung quanh khá tối khiến người cận như mình rất khó nhìn ( tên phim có chữ black có khác ). 1/3 đầu của phim các bạn xem sẽ thấy khá nhạt. 2/3 còn lại chấp nhận ở mức ổn. Không nói chi tiết để các bạn đi xem cho hào hứng nhé!!!
Trang phục và kĩ xảo chắc chắn với những phim của Marvel thì không phải chê rồi.
Ngoài ra đặc trưng thương hiệu của các phim Marviel còn là cuối phim đều có phần after-credits để giới thiệu cho các phần tiếp theo. Phim này có tận 2 phần afrer-credits lận, mà còn cách nhau khá xa nữa . Ai không biết là về sớm đấyyyy!!!! xem tiếp
Dubai là đất nước đạo hồi nên có nhiều văn hoá lạ ki và thú vị
- Ở đây bạn ko được phép chụp ảnh người dân bản địa mà ko xin phép- nếu ko bạn sẽ bị phạt 1 tỷ:)) - có nhìu anh đẹp zai lắm mà ko được chụp:((
- Ở đây người ta ko ăn thịt lợn nhé ( do Đạo Hồi)
- Phụ nữ ở đây phải che tóc và ăn mặc kín đáo để tránh khơi dậy tham vọng của đan ông
- Phụ nữ k phải đi làm nên đi ra các cửa hàng thi chủ yếu là đan ông thuii xem tiếp

Nhà t định đi Đà Nẵng đợt bắn pháo hoa tới đây và định đặt phòng ở Novotel ĐN để xem luôn, đã ai từng coi mấy năm trước cho t hỏi coi ở ksan hơn hay trực tiếp hơn ? Vì t sợ coi trực tiếp đông nóng bức nhà có trẻ em nữa !!!! xem tiếp

Tháng sau mình đi tuần trăng mật ở Nha Trang 3 ngày, Dự tính một ngày đi vinpearl, 1 ngày đi đảo, 1 ngày ở thành phố xả hơi
Nhưng hiện tại mình chưa biết nên đi đảo nào cho đẹp, nhiều điểm chụp hình, ăn uông hải sản đa dạng và giá hợp lý, nhờ mọi người tư vấn giúp
Thanks! xem tiếp
Phim tập trung xây dựng khá nhiều vào hình ảnh vùng đất Wakanda tuyệt đẹp, nó làm lấn át hết mọi thứ khác từ nội dung phim, đến hình ảnh nhân vật. Đặc biệt là nhân vật nam chính khá mờ nhạt!!!! xem tiếp

Có anh chị em nào có lịch trình chi tiết + review phú quốc 3 ngày 3 đêm ko ạ? Cho em xin với xem tiếp
- Chốt hạ là mình rất thích Phú Yên, và sẽ đi lại nhiều lần nữa ... nhưng anh em nhớ canh thời tiết nhé, nắng vỡ đầu luôn, nên đi tầm tháng 4. Chặng bay ngắn 1h30p, sân bay cách khách sạn chỉ 5km phù hợp với chị em say xe. Khách sạn rẻ, đồ ăn siêu rẻ, bờ biển bình yên, sóng dập dồn, rất hợp nghỉ dưỡng hoặc tụ nhóm ăn chơi thác loạn. xem tiếp
Mai bạn nào ở HN rảnh không nhỉ, đi với mình cho vui... xem tiếp
Ad sẽ order 1 cái bánh bắp to cho cả Nhóm vào offline.
Của Givral nhé. Bao ngon.
Ai help mình ngồi sau cầm đi. xem tiếp
3 năm là quãng sống của từng tình tiết trong phim, từng góc niệm trong chân tu, từng khoảng thinh lặng và trong trẻo được vắt ngang màn ảnh rộng qua bàn tay tạo tác của đế chế Hollywood, hẳn sẽ mang lại nhiều gợi mở về thế giới Phật pháp huyền diệu, chánh tông và từ tâm. xem tiếp

Xin kinh nghiệm đi Đà Nẵng 30.4 giá rẻ nhất có thể với ạ. Hơi lơ ngơ chút mong mng thông cảm ạ xem tiếp


(Hết mùa hoa rồi nhé. Chờ năm sau thôi)
Các bạn đang đi du lịch Sóc Trăng, hoặc các tỉnh lận cận, nếu thuận tiện ghé chỗ này nhé. Hoa kèn hồng rất rực rỡ, nở dài 2 bên đường. Tranh thủ đến trước khi hoa rụng hết.
Nằm trên quốc lộ 1A, đi vào cổng chào khu hành chánh Thị trấn Châu Thành, Sóc Trăng (ngã ba có đèn xanh đỏ) cách TP.Sóc Trăng 12km hướng về Cần Thơ.
Ảnh mình chụp điện thoại thôi đã đẹp. Chưa xử lí gì. xem tiếp
Là tất cả những gì yên tĩnh, không xô bồ, yêu thương không lời nói, Lady Bird mang đến cho khán giả đủ tuổi hiểu thấu sự vận hành trong nếp sống vùng xa, lệch khá nhiều nhịp sống của thành thị, nhưng mong ước vươn lên, bắt nhịp những điều chính đáng luôn mãnh liệt và kịp lúc. xem tiếp

Vũng tàu tập 1.
- Địa điểm: HỒ ĐÁ XANH 9,5/10 ( Trừ 0,5 điểm do quá đông, canh view hơi mệt, kaka)
- Xuất phát lúc 5h30, đi hướng Sài Gòn-Long Thành -VT qua phà Cát lái. Mặc dù lễ nhưng không hề có tình trạng ùn tắc, đường đẹp, trời xanh gió mát, tuy vậy các bạn cũng không nên chạy nhanh hay lấn tuyến vì các anh csgt tăng ca rất tích cực.
- Vì sáng ăn ở nhà rồi nên mình không dừng lại nghỉ ở đâu cả mà chạy 1 mạch đến Hồ đá xanh, đến nơi 8h30, từ SG-hồ (76km). Từ quốc lộ 51, phường Kim Dinh, các bạn băng qua đường và rẽ vào đường Rạch Gầm Xoài Mút chạy cỡ 500m quẹo phải là đến ( đường làm xong rồi nên cũng dễ đi lắm)
- Vào đến vừa gác chân trống xuống sẽ xuất hiện ngay 1 chị áo trắng đến thu tiền, vé là 40k/ 1 người bao gồm tiền gửi xe, chụp hình với thuyền hoa thạch thảo và cừu (máy ảnh hay điện thoại đều như nhau, chụp hình cưới thì 500k) chị thu vé hướng dẫ rất nhiệt tình và dễ thương còn dặn dò mấy chỗ sâu nguy hiểm có cắm cọc báo em chụp hình nhớ cẩn thận, cừu thì 9h30 mới ra vì còn đang đi ăn cỏ, ăn no xong mới chịu ra hợp tác chụp hình.
- Có chỗ thay đồ và wc nên các bạn có thể mang đồ đi thay để chụp nhé.
- Hồ thì nhìn bên ngoài cũng thường thôi, thậm chí còn hoang sơ tiêu điều nhưng lên hình thì phải nói là "phá đảo thế giới ảo", bất cứ góc nào cũng sống ảo được, đặc biệt là trời càng nắng hồ càng xanh, các bạn cứ lựa đại mép hồ chỗ nào cũng được ngồi xuống chụp là bao đẹp, ko cần phải mất công canh mấy chỗ hot như thuyền hoa, cây khô, xích đi hay cây cầu có dreamcatcher (mấy chỗ đó đông lắm, xếp hàng hơi dài nên không có thời gian chụp choẹt nhiều). Nhưng nếu có thời gian thì các bạn ráng bon chen, mỗi góc lại có 1 nét riêng, nhớ canh góc trước. Thuyền hoa màu tím rất lãng mạn, còn có bó hoa bự để sẵn cho mọi người cầm chụp, cây khô thì anh xã mình nói là chắc có người đem cái cây khô cố tình cắm chỗ đó tạo nét chứ tự nhiên mọc đâu ra cái cây đẹp xuất sắc vậy. Đứng cạnh mép hồ chụp thì lựa chỗ nông chụp thôi, ra mấy chỗ cắm cọc sâu chụp cũng đẹp nhưng hơi nguy hiểm, mấy chỗ sâu đều có cái phao để cạnh, và nếu thấy bạn ra sẽ có người ra canh, nhắc cẩn thận nguy hiểm và đợi đến khi bạn chụp xong đi vào thì người ta mới đi vào, thấy anh đứng canh đứng đợi tội quá nên mình đi vào luôn, mất công nắng mà còn phải ra canh mình.
- Đến hẹn lại lên, đúng 9h30 mấy em cừu xuất hiện, (không hề cao su đúng không),hihi. Tụi nhỏ hiền, hợp tác chụp hình lắm, lại còn diễn sâu nữa, có mấy đứa còn chạy lại chân mình dụi dụi, nịnh dễ sợ ( Cừu ngành có khác,kaka). Em cừu nhỏ cute nhất, sạch nhất và đắt show nhất, ai cũng ráng chạy qua ôm ẻm. Mấy em cừu lớn thì hiền nhưng lông ko sạch lắm. Mấy ẻm đứng chơi cỡ 30p là mệt nằm hết xuống và cô chăn cừu lùa các ẻm về nên các bạn nhớ tranh thủ chụp nha.
- Chụp xong hết 10h lên quán uống nước 15k/1 chai( giá hề chém nha, giá quá hợp lý cho 1 khu thăm quan) có cả võng nằm mà hơi ít. Uống nước xong lên xe=>VŨNG TÀU thẳng tiến.
P/s: Hình chụp toàn bộ bằng điện thoại Samsung note5 , app B612.
#hodaxanh #vungtau xem tiếp
3. LỊCH TRÌNH CỤ THỂ:
Đêm đầu tiên: Hà Nội - Đà Lạt:
- Chúng mình ra sân bay Nội Bài bay chuyến 16h40 nhưng Vietjet delay thành 17h30 mới bay.
- Chúng mình đã search Google tự book 1 taxi đón ở sân bay Liên Khương lúc hạ cánh (chi phí 220k) và taxi này cũng chính là taxi di chuyển 2 ngày đầu ở Đà Lạt để đi tới những địa điểm chúng mình đã tìm hiểu trước (Bạn nào muốn biết thêm chi tiết thỏa thuận giá hay liên hệ thì inbox mình nhé).
- Khoảng 8h tối bọn mình nhận phòng tại Homestay rồi bắt taxi đi ăn tối (Lẩu nướng Tre trăm đốt, 303 Hai Bà Trưng,p.6). Quán cực kì nhiệt tình từ anh chủ đến nhân viên, họ rất hiếu khách, 1 nhóm 5-6 bạn nhân viên đứng nướng đồ cho chúng mình ăn tại chỗ luôn, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, có gọi món theo set, giá thì khoảng 170k/người cả nướng, lẩu, nước uống.
Ngày 2: Langbiang - Cây thông cô đơn - Mê Linh Cafe - Cánh đồng hoa Hướng dương - Vườn dâu Minh Hải – Hoa Sơn Điền Trang:
- Langbiang khá xa thành phố và nếu muốn chụp được bình minh, mây và sương thì nên đi sớm. (Chi phí 610k/4 người, đã bao gồm cả vé và xe Zip chở lên tận đỉnh núi). Chúng mình đi từ 5h sáng nên đón được cả 3 thứ, không bị nắng quá nên cực kì ưng ý với ảnh chụp ở đây.
- Tiếp theo hành trình đi Cây thông cô đơn cực kì vất vả. Phải đi đò để sang được chỗ cái cây, (vé đò là 280k/4 người khứ hồi nhé). Thật sự lúc ra chỗ cái cây trời cực kì nắng, nắng ở Đà Lạt gắt cực kì, và rất nhiều bọ nhặng quanh chỗ cái cây nên các bạn đi thì nhớ mang kem chống nắng và thuốc bôi côn trùng đi nhé.
- Ăn sáng Bánh căn xíu mại Cây Bơ (56 Tăng Bạt Hổ, p.1) chi phí 230k/4 người.
- Mê Linh Cafe là nơi xa nhất trong chuyến đi, view khá đẹp nhưng mà đối với mình thì không quá xuất sắc lắm so với những quán cafe những ngày hôm sau đi.
- Cánh đồng hoa hướng dương thì hơi fail 1 chút vì mình nghĩ cánh đồng to và cây cao lắm, nhưng khi đến nơi thì các cháu hướng dương hơi còi và lùn huhu. (Chi phí vào vườn là 15k/người nhé).
0,5kg nhé).
- Hoa Sơn Điền Trang thuộc khu Trại Mát là điểm cuối trong ngày: Nơi có bàn tay phật khổng lồ với view cây thông cô đơn trái tim trên cao nổi tiếng í ạ. Chỗ này rất đông người chụp ảnh nên mọi người phải xếp hàng để đến lượt chụp ảnh nhé. Chi phí vào là 30k/người.
- Chúng mình ăn tối là Lẩu bò ba toa (nhà gỗ, số 1/29 Hoàng Diệu,p.5) giá gồm cả nước và món phụ : 555k/4 người.
- Tiếp tục ăn ở Kem Bơ Thanh Thảo (76 Nguyễn Văn Trỗi, p.2) chi phí 20k/cốc ăn siêu ngon. Ở đây có cả kem sầu riêng. Mọi người nên thử món này nhé.
- Bánh tráng nướng chợ đêm Đà Lạt (20k).
Ngày3: Tiệm bánh Cối xay gió - Nhà thờ Domaine de Marie - Cánh đồng hoa cẩm tú cầu - Hồ Tuyền Lâm - Cafe Thewilder-nest - Dốc nhà bò - Bức tường trắng ở Soul & Story:
- Tiệm bánh Cối xay gió thì quá nổi tiếng rồi đúng không ạ, nhưng quán nằm ở vị trí rất nhiều xe cộ đi lại nên mọi người khi chụp ảnh cần chú ý xe cộ xung quanh & nên đi từ sáng sớm hoặc chiều tà.
- Nhà thờ Domaine de Marie: Nhà thờ có màu hồng rất xinh và không mất phí vào thăm quan nhé.
- Cánh đồng hoa cẩm tú cầu: lúc đầu bọn mình định đi film trường Happy Hill chụp cánh đồng cẩm tú cầu ở đó nhưng bị đóng cửa để tu sửa do vậy đành chụp ở chỗ khác đó chính là vườn hoa dọc khu công viên Đà Lạt. Đà Lạt hoa được trồng nhiều như hoa vỉa hè nên nhiều lắm, cứ giơ máy ra là có hoa sống ảo thôi.
- Hồ Tuyền Lâm: Nơi Sơn Tùng đóng mv Lạc Trôi đây ạ. Hồ rất đẹp, nước xanh trong vắt luôn í nhưng ngoài hồ ra thì xung quanh không có gì chơi đâu nhé.
Đi toàn vào trưa nắng nên bọn mình có nhờ anh taxi tìm quán nào ngồi nghỉ, anh rất có tâm tìm ra quán cực kì xinh và đúng ý chúng mình nhưng cũng khá xa trung tâm thành phố. Nhân viên cực kì nhiệt tình và chất nữa, đặc biệt có bạn chó tên Bim đốm trắng siêu ngoan và hợp tác sống ảo cùng bọn mình
- Dốc nhà bò: Lúc đi dốc thì trời mưa rất to - cơn mưa duy nhất trong chuỗi ngày ở Đà Lạt. Dốc khá xinh nhưng mà dốc lắm, chụp ảnh cẩn thận xe cộ đi từ dưới dốc lên.
- Bức tường trắng ở Soul & Story (7 Hải Thương, đối diện cổng bệnh viện tỉnh Lâm Đồng, hẻm lớn vào trường mầm non). Đây là nơi ra đời của loạt ảnh tạp chí fashion đang nổi gần đây, mình đi tầm 4h chiều vắng lắm, tha hồ tạo dáng ạ.
- Mình ăn chiều là bánh bèo Bà Hường (402 Phan Đình Phùng, p. 2)
- Tối mình ăn nem nướng Bà Hùng (5 Trần Phú, p.3) +súp cua+ bánh tráng nướng + sữa đậu ở chợ đêm Đà Lạt.
Ngày4: Hồ Xuân Hương - Quảng trường Doha - Nhà thờ con gà - Ga Đà lạt - Tiệm bánh Totochan - Gâu garden cafe:
- Chúng mình ăn sáng món Phở Bò kho.
- Những điểm này đều trong thành phố nên đi lại gần không vất vả như 2 ngày trên ạ. Đặc biệt Gâu garden có view trên cao lộng gió mát mẻ cực kì, bạn nào muốn thay đổi không khí nên đi ạ.
- Tiệm bánh Totochan thì quá nổi tiếng rồi, đồ uống cũng ngon và view mát mẻ.
- Trưa mình ăn Bánh ướt lòng gà Trang (15F Tăng Bạt Hổ,) - lưu ý là quán chỉ mở từ 1h chiều trở đi nhé.
- Chiều chúng mình đi Thung Lũng tình yêu và Đồi mộng mơ, do bị mưa to nên chúng mình không mua vé vào tham quan nữa mà ghé ăn sữa chua phô mai (chùa Tàu, 48 Khe Sanh, p.10) ở ngay gần.
- Tối mình ăn: Ốc và đồ ăn vặt chợ đêm Đà Lạt.
Ngày 5: Lan can Hongkong - Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt - Vườn Yên cafe:
- Chúng mình ghé tiệm bánh cối xay gió mua các loại bánh ăn sáng.
- Sau đó đi bộ ra Lancan Hongkong ở chợ Đà Lạt chụp ảnh.
- Đọc được thông báo là Trường cao đẳng sư phạm từ giờ sẽ không cho vào thăm quan nữa, không biết sau này có cho vào nữa không nên mình thấy khá là may mắn vì là những vị khách cuối cùng được chụp ở đây rồi. Khi vào tham quan trường phải ký gửi 1 cmnd và khi ra sẽ ủng hộ chi phí bảo vệ môi trường tùy tâm.
- Nhà văn hóa thanh thiếu niên thì đóng cửa hẳn rồi từ tháng 1/2019 nên mình rất tiếc vì không được chụp ở đây
- Chúng mình ăn trưa ở quán Lá chuối ( 21 Trần Phú, p.3, hẻm vào cạnh ngân hàng Agribank). Đồ ăn ở đây 49k/món, rất ngon và đậm đà. Đặc biệt anh chủ rất hiếu khách, nhiệt tình & còn đặt giúp cho chúng mình taxi, nhìn anh lãng tử lắm hihi.
- Cafe Vườn Yên view rất đẹp, có trồng nhiều cúc hoạ mi, đồ uống khá ngon & có mấy bạn husky hoặc alaska gì đó to cực kì nhưng hiền lắm, anh chủ cũng nhiệt tình nữa, chúng mình may mắn lại được pose với chú chó Lion to và hiền.
- Chúng mình tiếp tục ghé Liên Hoa - Bakery & Restaurant (15,17,19 đường 3 tháng 2) mua 1 chút bánh và nước. Ở đây rất nhiều đồ ăn và uống phong phú, rất ngon nữa.
- 5h chúng mình kết thúc chuyến đi & di chuyển ra sân bay Liên Khương bay
"Đà Lạt - nơi mà 1m vuông đất chụp được 10 kiểu ảnh " - "Nơi dành cho những cô gái nhỏ, yêu những điều đơn giản nhất ".
[ 05.04.2019 - 09.04.2019 ]
xem tiếp
OST Đích Tôn Độc Đắc (xem Review trong Nhóm)
Ca khúc:
•••••
Thông tin tệp: ~ 4.5MB, 128kbps, .mp3
Source: Reviews KNMR
-------- Link Tải
k xem tiếp
Có 1 cambodia cổ kính như vậy đó mấy bạn. Ai cần review inbox mình nhé. Mình đi đường bộ 3 ngày 2 đêm. xem tiếp

E sắp đi tam đảo cuối tuần này, Chủ Nhật đi - T2 về, nhưng k biết có chuyến xe khách nào đi từ nội thành Hà Nội lên Tam Đảo k ạ? Các anh chị đã từng đi bằng xe khách review giùm em vớii ạ!!!!!!
Và ở Tam Đảo nên ở Khách sạn, nào giá như thế nào là hợp lý? Cần một vài lời tư vấn từ những ng đã đi trước.
Em cảm ơn mn ạ!!!!!! xem tiếp
Nói chung họ còn nhìu tập tục vẫn k bỏ đc, ăn sâu vào quan niệm sống của ng dân nơi đây, để hình thành, tạo nên một Shangrila rất RIÊNG VÀ ĐẶC SẮC... xem tiếp
Idea & Design by ad Trọng Nghĩa
•••••
Ad Karson có đính chính lại rằng TV nào yêu thích Reviews của Nhóm mình đều có thể tham gia. Vui là chính. xem tiếp
Muse là một bộ phim, theo tôi, chẳng ai có thể thất vọng khi đến rạp. xem tiếp
Mô phật!!!! Mèo cần lắm cmt của các mod và ad ))))) xem tiếp
Một bộ phim có nội dung rất hay , đầy ly kì và huyền bí khiến ng xem như bị cuốn vào trong, đi tìm lời giải cùng với nhân vật chính. Khiến ng xem phải mong đợi khao khát đc thấy các nàng thơ .
Phim ko có nhiều cảnh giật mình , rùng rợn, sởn gai óc , máu me vừa đủ nhưng vẫn khiến mình lo sợ , thích thú .Hình ảnh , bối cảnh trong phim tạm đc , diễn xuất của các nhân vật ổn vì ko thể hiện đc cái hồn của nhân vật và thiếu độ quái .
Diễn biến phim diễn ra khá nhanh và dồn dập, đòi hỏi ng xem phải tập trung cao độ để hiểu rõ câu chuyện.
-Tình yêu là 1 điều gì đó khiến con ng ta bất chấp vượt qua mọi rào cản và luật ! Các nàng thơ có luật của các nàng thơ nhưng đó ko phải là tất cả !
*Vẫn còn 1 số chuyện trong phim mình vẫn ko thông nên các bạn đã xem và sắp xem hãy đóng góp ý kiến, phim hay đáng xem . xem tiếp

Mình dự định đi nghỉ dưỡng Sapa hay Ninh Bình. Cả nhà cho mình xin tên ks hoặc homestay nào có bồn tắm view núi.
Thanks cả nhà nhiều. xem tiếp
Độ tuổi các nhân vật trong phim Black Panther
Toàn chú bác ko bằng mỗi tuổi Shuri xem tiếp
Review “Siêu Sao Siêu Ngố” - Đánh giá chung 1 qua 1 chữ Tạm.
Về diễn xuất, Trường Giang vẫn làm tốt nhất ở vai trò Dv hài còn về diễn xuất có phần khiêng cưỡng. Trong phim chưa nhận thấy ai tròn vai. Riêng SAM thì có lời khen khi diễn xuất tiến bộ. Đẹp dưới mọi góc quay, đẹp long lanh. Mai Tài Phến cực kỳ nhạt trong phim này, Puka và MiKo Lan Trinh hài gượng gạo, nv hơi dư.
Thông điệp tuy còn sơ sài, chưa có giao đãi nhiều nên k làm sáng được ý đồ muốn hướng đến. 1 góc nhỏ của trái showbiz được khơi gợi, nhiều lúc ngôi sao k có quyền quyết định mà mọi quyền hành đều nằm trong tay quản lý. Trích câu nói của Xìn “Showbiz k xấu chỉ có những người xấu ở trong showbiz làm cho ngta nghĩ nó xấu”. Tuy nhiên vẫn chưa đến mức trong 1 đêm mất tất cả như trong phim. Phim cường điệu hơi quá.
Có 2 phân đoạn làm bánh bèo như tui khóc là khi nhạc phim vang lên ( Vỡ - Đức Phúc). Giọng hát tình cảm đẩy cao xúc cảm của khán giả. Những đoạn gây xúc động dễ chạm đến trái tim của những bánh bèo mít ướt, hay có nhiều đổ vỡ, không vui trong chuyện tc. Tuy nhiên, thoại có đôi chổ bị sến súa quá, k hiện thực. Nhất là cảnh quay đầy giấy note bay tứ tung trong nhà.
Tuy phim vui, nhưng thiếu chiều sâu. Còn lộn xộn trong sắp xếp.
Nói chung, phim cũng không đến mức quá tệ, mình đánh giá nhĩn hơn 798 Mười 1 tí.
Đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân của bánh bèo. Cám ơn đã đọc! xem tiếp
né# ask
Cho hỏi có ai đi qua hotel sông hương ở mũi né chưa ạ
, gia đình mình tính đi vào lễ 30/4 nay, cho minh xin info 1 số hotel khác lun nhé
Tks xem tiếp

Mấy anh chị mê xê dịch đáng yêu ơi. Có thể cho e xin review chi tiết đi Lào ko ạ??
E dự định đi chiều ngày 27-4 về 1-5 xuất phát từ Đà Nẵng
Cho e xin giá xe, ăn chơi và cách qua Udon Thani thế nào luôn ạ
Cúi đầu cảm ơn
P/s:cho cái hình khỏi trôi bài ạ xem tiếp
Đà Lạt tháng 3- Mùa hoa phượng tím sắp tàn
Chia sẻ với mọi người vài nơi mình đã đi khi đến Đà Lạt cuối tháng 3 ạ
Thời tiết không chiều lòng du khách lắm đâu ạ
Nhưng cơn mưa bất chợt làm thay đổi một số lịch trình đã lên sẵn, nhưng đó dù sao vẫn chưa phải mùa mưa của TP ngàn hoa này
Mình đến ĐL lần thứ 2 nên đã lên sẵn những địa điểm sẽ đến ( loại bỏ những nơi đã đến vào lần trước rồi )và mình nghĩ mình làm đúng vì khi đi qua những nơi đó thấy không có gì thay đổi.
Đúng như 1 bạn trong group đã từng chia sẻ , ĐL đi mãi vẫn chưa hết nơi để đi đâu ý xem tiếp
∆∆∆∆.
Ad nhờ vài bạn Nữ có thể đế phụ Ad gói quà cho Nhóm nhé. xem tiếp
Hôm sau 7h bọn tớ có tour 2 ngày đi Shangrila cực thích, b nào yêu thích đồng cỏ bao la bát ngát k hết tầm nhìn, b nào thích đồi núi trùng trùng điệp điệp hùng vĩ thì về với đội của tớ nhé xem tiếp