,
Hành trình tới mũi Điện
Chuyến đi này từ ngày 10/10 tới hết ngày 15/10 (6 ngày 5 đêm), thực chất đi chơi thì chỉ có 5 ngày 4 đêm, tuy nhiên do thuê xe máy đi từ quy nhơn tới tuy hòa nên phải thêm 1 ngày để quay lại quy nhơn trả xe.
Tất cả chuyến đi chỉ di chuyển bằng xe máy ngoài việc bay tới và về hà nội – quy nhơn.
Bài viết sẽ được chia làm 3 phần: Homestay, ăn uống và địa điểm
- Homestay:
• Ở quy nhơn thì mình thuê phòng của Quy Nhơn Homestay, vì thuê là cả 1 căn chung cư cớ 2 phòng ngủ nên giá là 600k/ngày. Căn nhà khá rộng khoảng 65 m2, có 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, bếp để nấu ăn. Nói chung là đủ tiện nghi để sinh hoạt. Ở đây không có view hay gì đẹp để chụp choẹt đâu, chỉ được cái riêng tư thích làm gì thì làm thôi. Mình đi 2 người nên có giá 600k, nếu đi đông hơn thì nên hỏi lại trước nhé.
• Ở tuy hòa thì thuê 2 phòng tại Trại Hoa Vàng với giá 250k/phòng, ở đây thì đúng điểm cho ai thích sống ảo vì bày trí lẫn khung cảnh rất đẹp. Tuy xa trung tâm (cách 6km) nhưng được cái rất gần sân bay và tiện đường đi mũi điện. Ở đây có khu vườn rất đẹp, ở chính giữa khu nhà nên rất tiện cho ai thích tạo ra những bức ảnh trong mơ. Ngoài ra còn có cả khu bếp để mọi người tiện nấu ăn hay làm party nhỏ tại vườn. Chủ nhà cũng rất vui vẻ hòa đồng, họ sẽ giúp bạn nấu ăn hoặc nấu cho bạn (tất nhiên mất chi phí).
- Ăn uống:
• Đầu tiên phải nói tới hương vị của món ăn: mình nhớ là người miền trung ăn rất mặn và cay nhưng lần đầu ăn tại đây thì thấy dù món gì đi nữa thì nước chấm hay gia vị đều rất ngọt. Trong bất kỳ món ăn nào thì đều cho đường rất nhiều, không biết là do ảnh hưởng bởi du lịch hay sao mà như vậy. Tuy nhiên nếu bạn thích ăn mặn vẫn có thể nói người ta pha nước chấm mặn để ăn.
• Tiếp theo là về các quán ăn trong thành phố: mình đi được vài quán thôi nhưng thấy giá khá cao mà ăn không được ngon. Ví dụ như bánh xèo gia vĩ, bành cũng không phải to lắm, nhiều nhân nhưng vỏ bánh thì không giòn mà cũng không phải làm từ gạo xay nguyên chất, chi phí bữa này hết 140k/2 người mà chỉ có 2 bánh tôm 2 bánh thịt 1 pepsi và 1 cam vắt. Các quán hải sản trên được xuân diệu, ăn cũng bình thường mà đắt quá, 2 người đi ăn gọi tôm hấp 1 đĩa 8 con to bằng 2 ngón tay út mà 140k/đĩa, 1 khúc cá kho 150k (quên cá gì rồi), cái này do 2 người mình gặp ở đó kể lại.
• Và sau khi thưởng thức các quán ăn được nhiều người khen mình quyết định đi về các làng chài với các vùng quê nhỏ ăn thử (có lẽ con nhà nghèo nên ăn mấy mòn này lại thấy ngon hơn). Đầu tiên là làng chài nhơn hải, mua hải sản tươi sống, đúng theo chữ tươi sống vì nó giãy đành đạch cho tới khi bỏ vào nồi mà giá cả theo mình là rẻ rồi. 1 con tôm hùm to 500k/kg, 1 con tôm hùm nhỏ 350k/kg, 6 con ghẹ 170k/kg, tổng chi phí hết 720k lại còn được thêm 1 túi nước chấm với vài quả cóc vườn (tất nhiên là nước chấm vẫn ngọt như thường).
• Tiếp tục với việc tìm các quán ăn ven đường là quán bánh xèo 1k/cái mà vỏ bánh thì thôi rồi, hơi dai dai mà đúng bột xay ko pha, haiz lại bắt đầu chảy nước miếng. Ngoài ra, còn có bún rạm, là bún ăn chung với rạm (giống như cua đồng ngoài miền bắc giã lấy gạch đó), rất ngon mà rẻ, chỉ có 15-20k/tô. À ở tuy hòa có 1 quán khá ngon, quán Cụng cái coi, đây là 1 quán cho dân nhậu bản xứ, nấu khá ngon mà rẻ, quán này thì gần chỗ homestay nên tiện đi lại. Bữa ăn chỉ có 1 xuất cơm rang trứng, 1 đĩa cá đuối nướng (nướng giấy bạc), 1 nồi lươn om chuối cộng thêm nước hết 140k. Bữa sau ăn sang hơn với 1 con gà nếu 2 món là xào xả ớt với nấu lá rang (giống như nấu canh chua ở miền bắc vậy) và 1 đĩa cơm rang hết 300k mà ăn lặc lè không hết nổi.
• Nói chung với công cuộc ăn uống thì mình thấy tìm các quán nhỏ ven đường với các quán nhậu dân bản xứ ăn ngon hơn là quán ăn trong thành phố.
- Địa điểm du lịch: cái này mình sẽ viết theo lịch trình mình đi, tuy nhiên khuyến cáo không nên theo vì mông và lưng rất đau do ngồi xe máy nhiều.
• Ngày 1: Bay từ HN – Quy Nhơn xong thuê xe máy về chung cư nghỉ ngơi, ăn uống xong xuôi thì bắt đầu lấy xe chạy thăm mộ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng, tuy nhiên mình chưa vào đây trước mà chạy thêm 1 chút về khu mộ cũ của ông ở trong bệnh viện dành cho người bệnh phong (khu này giờ chỉ còn là khu quân y thôi không còn người bệnh phong đâu), ở đây thì có 1 bãi biển khá rộng, cảnh cũng rất đẹp nhưng không được tắm. Sau đó quy lại Ghềnh Ráng thăm mộ đã được cải tang, xuống bãi Hoàng Hậu (có lẽ do đi vào thời điểm nhiều mây nên cảnh hoàng hôn không đẹp mà chỉ thấy mệt thôi). Tối về lượn qua Surf Bar ngồi, khá hay, ngồi ngay bãi biển vừa nghe nhạc vừa nghe sóng biển.
• Ngày 2: Sáng sớm bắt đầu chạy đi Eo gió – Kỳ Co – Làng chài Nhơn Hải, đối với ai thích mua hải sản thì nên đi ngược lại vì làng chài bán đồ hải sản vào sáng sớm, bạn có thể mua được nhiều thứ hơn nếu tới đây sớm. Ở Eo gió thì đúng như tên, gió lồng lộn luôn trời, nhưng mà nắng quá, cái nắng cháy da đầu mà sao ai ai cũng tấp nập chụp ảnh với check in sống ảo. Sauk hi làm vài tấm ảnh cho có cộng với việc cố gắng leo ra đầu rồng ko thành, mình quyết định quay lại để đi Kỳ Co. Đi Kỳ Co có 2 cách là được bộ chạy xe hoặc đường biển thuê cano. Cano chỉ cho thuê vào mùa hè khi biển lặng ít sóng, giá cả tự hỏi nha vì em chưa được đi, thấy bảo là còn ra được bãi ông Địa hay gì gì nữa (cái này tham khảo ở bài của người khác nhé). Sau 1 đoạn đèo dốc hùng suýt vĩ (leo dốc cũng mất tiền vé nha, 100k/người) thì cũng tới được Kỳ Co để ngắm biển mà méo dám tắm vì nắng, cũng không có hứng để chụp ảnh nên vào nhà hàng duy nhất tại đó để ăn trưa. Nói tới đoạn ăn trưa lại thấy buồn, thức ăn cũng không tới nỗi nhưng mà ngoài 2 món 1 canh 1 cá kho thì các món còn lại nguội thôi rồi, như kiểu làm sẵn rồi đợi có người gọi thì hâm nóng lai chút rồi mang ra. Bữa ăn trưa 4 người (2 người gặp ở đó mà có nói đoạn trên) hết 460k, ừm cũng khá rẻ cơ mà đồ ăn hơi nản. Thôi quay lại sự hào hứng vì sắp tới đoạn vào làng chài mua hải sản tươi sống. Kết thúc bữa trưa, nghỉ ngơi thêm chút là quay lại đoạn đèo hùng suýt vĩ để đi Nhơn Hải, ở đây cũng gần đồi cát Phương Mai, nhưng ko có thời gian nên ko đi được. Ở Nhơn Hải nếu đi tầm trưa có thể đi bộ ra Hòn Khô vì thủy triều rút lộ ra đường đi dưới biển khá hay.
• Ngày 3: Đây là ngày mình chạy xe từ Quy Nhơn vào Tuy Hòa, đường đi khá mệt do ham hố vào chỗ không nên vào mà tí sẽ kể. Bắt đầu bằng bữa ăn sáng bảnh hỏi cháo lòng, bánh ngon lòng ngon nước chấm ngọt ăn ko hết. Cách chạy thì google map cho dễ nha, nói chung là chị map khá chuẩn, chỉ khi gần tới nơi hỏi người dân chút là ra đường à. Điểm đầu tiên gặp trên đường là thác cây đu, tốt nhất là đừng vào nếu đường chưa làm xong, mình đi thì đường còn đang rải đá, vừa khó đi vừa đau mông thôi mà còn xa nữa, lên tới nơi thì còn đang xây dựng (trời sao đang xây là cắm biển như là điểm du lịch đẹp vậy). Tiếp tới là Cầu gỗ ông cọp, cảm nhận run thấy bà chứ ko có sướng, tuy nhiên cảnh đẹp, đẹp lắm (người đồng hành cho hay). Sau khi làm khoảng 360 kiểu thì lại lên xe chạy tới nhà thờ Mằng Lăng (đây mới là cảnh đẹp nè má), nhà thờ cổ kính hơn 100 năm rồi mà vẫn không bị hư hại nhiều, bên trong có tu bổ lại chút nhưng vẫn tuyệt vời.
• Ngày 4: Ghềnh đá đĩa – Mũi Yến – Bãi Xép. Đầu tiên là Ghềnh đá đĩa, 1 cảm giác khi mới tới đây – đông, sao lại đông vậy chứ, có phải mùa du lịch đâu, nhưng thôi kệ vậy, ta làm được kiểu nào hay kiểu đấy. Sau khi chụp được ‘in ít’ ở đây thì chạy ra ngọn hải đăng gần đó và bắt đầu lên cơn động khi gần như ko có ai ở đây cả. Ở bên ngọn hải đăng có những bãi đá vươn ra biển rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, nên cản thận khi chụp hình nếu ko muốn ‘con đi xa mãi”. Điểm tiếp theo đó là Mũi Yên, vẫn cứ chị google lần mò ra đó thôi, và ở đây lại có 1 đường dưới biển nữa, nhưng lại méo dc đi vì đã quá trưa rồi và nước biển bắt đầu dâng lên. Chỉ có thể đứng ở bãi đá và chụp mấy cảnh sóng vỗ rì rào, đồng thời tìm mấy mảnh san hô đã chết đem về như chiến lợi phẩm. Rồi cuối cùng cũng tới, ‘nơi tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ – Bãi Xép, ơ nhưng hoa vàng như vậy đâu có giống, tui muốn thấy hình trên phim cơ. Du lịch nhiều vậy thì làm gì còn hòa vàng nữa, may là chưa thấy phân vàng trên cỏ xanh đó. Nhưng bù lại đó, khi đứng gần vách núi, cảnh biển cảnh trời, ôi thôi tôi muốn xây nhà ở đây, nếu bạn thấy trên phim những ngôi nhà sát bò biển, những ngôi nhà trên những ngọn núi sát vách đá thì ở đây nếu có nhà thì cũng không khác gì đâu.
• Ngày 5: Buổi sáng đẹp nhất mà tôi thấy. Tôi đặt tên bài này là hành trình tới Mũi Điện vì nó đây, mặc dù chỉ có vài tiếng buổi sáng thôi nhưng nó đánh dấu tất cả chuyến đi của tôi, nó đẹp nó thu hút, nó khiển người ta cảm giác vừa sợ vừa hào hứng khi đứng ở ngọn hải đăng ngắm bình minh. Bắt đầu từ 3h sáng, dậy và bắt đầu chạy xe tới Mũi Điện, tới nơi là hơn 4h30 sáng, mặt trời chưa mọc, điều đầu tiên tôi làm là leo lên ngọn hải đăng và ngắm cảnh, mặc dù mây nhiều ko thể biết mặt trời mọc chưa nhưng ánh sáng le lói cộng thêm với ánh đèn của những con tàu trên biển thì ko có gì diễn tả thành lời. Đẹp lắm, đẹp khiến cho nỗi sợ độ cao trong tôi giảm đi rất nhiều và tăng sự thích thú lên tột cùng.
Đây là trải nghiệm của tôi về chuyến đi này, mệt có, nắng có, lạnh cũng có nhưng nó sẽ không thấm vào đâu nếu bạn có thể thấy được những cảnh đẹp đó. Những cảnh mà vẫn còn hoang sơ, vẫn còn mộc mạc mà con người chưa hoặc ít động chạm vào. xem tiếp
Mọi người cho e nhờ xíu
Chẳng là e trai e nghỉ hè e sắp cho nó ra hà nội chơi
Mọi người có thể chỉ giúp e xem có địa điểm đi chơi nào vui, rồi địa chỉ ăn uống như lẩu hay nướng hoặc ăn vặt và cả chè cháo nước uống ngon để hai chị em vui chơi trọn vẹn với ạ! E cảm ơn rất nhiều ạ xem tiếp
{GẤP}Cho mình hỏi kinh nghiệm đi Flamingo Đại Lải với. Công ty mình định tổ chức cho chị em đi Flamingo chơi 01 ngày vào 20/10.Định thứ 7 này đi mà giờ mình hỏi trực tiếp bên resort thì báo chỉ bán vé vào cổng sau 13h. Làm thế nào để mua được vé vào cửa từ sáng ạ? và giá vé cụ thể là bao nhiêu. chỗ thì báo 330 chỗ thì báo 280 :(( xem tiếp
Mn ơi ai biết cho em hỏi ở sapa khách sạn nào đẹp sạch sẽ, có ghế ngồi ban công giá tầm dưới 600k/ phòng không ạ.
Help me
xem tiếp
Mình có chuyến đi Côn Đảo từ SG nên viết review cho các bạn muốn đi nhé. Chúc mn có chuyến đi vui và ý nghĩa xem tiếp
Chào cả nhà.
Sắp tới nhóm em có tổ chức đi thác trắng quảng ngãi tầm 14 người. Cả nhà có thể cho em ít thông tin về nơi này được không ạ?.
"Em có nghe nói là nếu đưa đồ ăn từ ngoài vào phải chịu thu phụ phí và giá chòi 400k 1 chòi có đúng không ạ.?" xem tiếp
Cho nhiều bạn hay thắc mắc trên hội về Maison Sen nhé.

Cái này mình ăn trưa hôm qua. 320k/ người.
Điểm cộng: nhiều nhân viên, có nhạc sống chơi rất hay và nhộn. Đi 2 người được tặng thêm 200k để sử dụng món mời của nhà hàng. Mình chọn ốc hương nướng.
Nên đặt bàn trước. Mình đặt từ hôm trước. Sáng hôm sau nhà hàng gọi điện lại để hỏi xem mình có thay đổi lịch hay gì không? Cái này mình đánh giá cao.
Điểm trừ: nhân viên nói chuyện riêng và nói to. Không tươi tỉnh. Đặc biệt là một nam quản lý áo trắng ở tầng 1 mặt sưng lên lạnh lùng khi khách hỏi.
Đồ ăn bình thường. Ốc bươu xào me mình ăn phải một con có đất nên chán hẳn. Ghẹ trong miến xào hải sản không tươi, ăn bột bột bở bở.
Chè quá ngọt.
Nhiều đồ chiên rán. Đồ ăn để sát nhau và khu lấy đồ lại hẹp thành ra ăn trưa thôi thỉnh thoảng vẫn phải chờ đợi xếp hàng.
Chấm điểm: 7/10.
Đã góp ý với nhà hàng nên sẽ quay lại một ngày gần nhất để kiểm chứng thêm. xem tiếp
Góc kiểm chứng Vela2 - 103e Lê Thanh Nghị
Thật sự là rất tệ. Mình thề đây là quán buffet lẩu nướng mình ăn chán nhất tại Hà Nội . Mình không hiểu ai có thể seeding cho quán này được nữa đúng kiểu không có tâm:) Mình là fan ruột của Xả Hận nhưng nay đột xuất đặt bàn nên đã hết sạch đúng là tiền nào của đấy:) Lúc đầu cungz định ăn surchef mà lần trước ăn cũng có sâu trong rau nhưng an ở surchef ngon hơn quán này rất nhiều
Lúc đầu đến quán có bạn nam phục vụ cắm dây ổ điện . Vừa nói vừa nhếch mép là thế đ nào ? Đùa lúc đó chỉ muốn đi về luôn. Về sau có một chị phục vụ bê đồ ăn thì mình thấy ok
Bếp nướng thì ngồi đợi mãi kiểu đưa mấy cái món khai vị để ăn cho no đi ăn hết đi thì bếp lúc đó mới dùng được
Thịt thit nhìn nhợt nhạt ướp chán ... đhs cho vào nướng mà như kiểu cho thịt vào chảo rán ? Ôi thất vọng không tả nổi. Mình ăn đúng 1 đợt thịt và đổi qua lẩu luôn xem thế nào . Cuối cùng thì ăn được 1/3 cái đĩa đựng đồ lẩu cũng đi về . Ngồi an được 30 phút mau mau đi về
Pls review có tâm chút :(( xem tiếp
Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm đi Mai Châu đc ko ạ? Ăn uống, chỗ ở, đi lại, vui chơi, cho em xin vài đ/c homestay bỏ túi ạ vì e đặt Mai Châu ecolodge mà hết chỗ ạ. Em cám ơn! xem tiếp
Chào các cậu !
Tháng 11 này mình dự định đi Đà Lạt 5 ngày. Mình đi từ HN, vì chưa đi xa bao giờ nên các cậu có thể cho mình xin review tất cả a-z như vé mb ( hoặc tàu), ks, các địa điểm, phương tiện đi lại ... đc k ạ ) Xin cảm ơn
xem tiếp
Ai có kinh nghiệm đi Hà Giang rồi cho em xin ý kiến với ah, em định đi Hà Giang vào 10/11 không biết có bạn nào muốn làm bạn đồng hành chung trong cung đường chinh phục Hà Giang không? tks ca nhà nhiều
xem tiếp
[góc review]
Htrc tự dưng thèm ăn bún chả quá nhưng lại muốn thử chỗ mới nên em qua chỗ Bún chả Sinh Từ ăn thử.
Đầu tiên quán bún chả nhìn giống nhà hàng hàng mini có lễ tân phục vụ tươm tất lắm nhìn lịch sự và sạch sẽ. Tiếp theo đó, sau khi ngồi vào bàn thì em có gọi 2 suất bún chả thường là 40k/suất (suất đặc biệt là 60k nên e hơi choáng) ok vì là ăn thử xem như nào nên em gọi 2 suất thường và thêm một nem hải sản (e quên k chụp ạ). Khi mang ra thì 2 suất như hình đấy ạ, e kb mọi người đã ăn ở đây chưa nhưng theo e cảm nhận thì khá thất vọng vì trông khá là ít so với 40k vì bth e hay ra bún chả hàng mành ở thành công thì 40k nhiều và đầy hơn như này ạ. Đó là về số lượng còn về chất lượng, bát chả thịt thì không được nóng, thịt khô và không được đậm đà lắm cứ nhàn nhạt thế nào í ạ( chắc là nướng bằng lò chứ nướng bằng than thì có lẽ thơm hơn r ạ). Tuy nhiên vì thái độ phục vụ thì e vẫn đánh giá cao ạ còn về giá cả và chất lượng thì e vẫn chỉ ăn ở quán bún chả hàng mành thôi ạ. xem tiếp
[Góc chê]
Trà sữa Longan Cream Cheese của Tous les Jours. Uống mà ko có tý gì vị sữa, y như trà túi rẻ tiền pha ngoài, kem cheese ngấy, trân châu còn ok nhưng có tý tẹo, chính xác chỉ có ở bên trên, ko bằng 1 suất trân châu ở những quán trà sữa ngoài. Uống chán kinh khủng muốn bỏ đi nhưng tiếc hơn 50k lại thôi :((
Không bao giờ quay lại, có quay lại thì mua bánh chứ ko phải trà xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn đã từng ăn buffet chay Tố Tâm - Trần Quang Diệu cho mình xin review với. Mình cần mời cơm chay hai người khách nước ngoài. Mình đã tham khảo Hương Thiền cũng có nh người chê còn An Lạc thì xa nhà quá ạ. Cảm ơn các bạn. xem tiếp
Một suất đùi ngan chặt giá 90k hay 120k?
Hôm nay mình vừa gọi một suất bún chấm đùi ở gần hồ GV. Ăn xong tính tiền hết 120k, hơi cao so với dự tính. Tháng trước ăn ở ngõ Vũ Phạm Hàm giá 90k vẫn thấy hơi cao.
Xin hỏi mọi người quan ngan nào ngon mà giá hợp lý hơn tầm 60k 70k thì tốt xem tiếp
Cho e xin địa chỉ quán bún đậu lòng nqof mở tối vs ạ. Gần khu tây hồ hòan kiếm là tốt nhất ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các đồng chí ơi cho tôi hỏi gần khu vừa cầu giấy, mỹ đình có quán ốc nào xào măng, đậu hay xào chuối đậu dạng như ảnh k thực sự thèm ốc TN mà tìm ở HN chưa thấy ấy. Thật sự cần giúp ak xem tiếp
1. Cả nhà cho mình hỏi là bến xe để đi từ Phnompenh về Sài Gòn tên gì ạ. Địa chỉ như nào ạ
2. Từ sân bay Phnompenh thì đi xe gì? Và đi như thế nào để đến bến xe trên ạ.
Em cám ơn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mình sống trong nam, sắp tới có dịp ra Hà Nội chơi nhưng vì chưa đi bao giờ nên chẳng rành về ẩm thực HN. Mình cần tìm một vài chỗ ăn vặt hoặc các quán bán những món đặc trưng ở ngoài đó, khu vực quanh hồ gươm. Mọi người có thể giới thiệu cho mình được không? Giá cả hợp lý tí nha. Tks mọi người ^^
xem tiếp
Mọi ngừoi ơi có mình đang cần vé 5/2/2019 từ đà nẵng đến đà lạt 2 người mà gia sves cao quá ... bạn nào có bé rẻ hơn k ạ ?? xem tiếp
Em với con bạn định hẹn hò nhau cuối tuần này đi Ninh Bình chơi, 2 ngày 1 đêm, mọi người cho em chút kinh nghiệm, lịch trình và vài địa điểm check in sống ảo với ạ. xem tiếp
Cần lắm 500 địa chỉ ăn uống ngon ở HCM ạ, em cám ơn các anh em nhiều xem tiếp
Gợi ý: phở Big Bowl ở Nội Bài sảnh Quốc tế
Ở sân bay thì đồ ăn tất nhiên đều đắt đỏ theo cấp số nhân rồi. Nhưng tiền mất mà ăn được thì còn thấy bõ.
Làm bát phở trước khi xa quê là chuẩn nhất rồi. Mọi người bay quốc tế ở Nội Bài có thể tham khảo. Mình thấy chỗ này là ổn nhất ở đây:
- không gian thoải mái.( tất nhiên)
- nhân viên bài bản.( tất nhiên nữa)
- trình bày cơ bản.(tất nhiên nữa ạ)
- nước dùng vừa miệng, đậm đà. Thịt bò mềm. Bánh phở thì cơ bản không khen không chê.
Chung quy là địa điểm mọi người có thể tham khảo. xem tiếp
[120k 2 chiếc pizza size 15]
E phụt tương xong r nghe thấy giá phải vứt đấy chụp lên hỏi ý kiến các bác là có phải e bị lạc hậu khi lâu lắm không đi ăn pizza không ạ? e để cả lon nước với cái cốc vào cho dễ so sánh ạ. Nếu đúng thì e xl xoá bài còn mn thấy bất bình giống e thì e xin phép sửa bài thêm info về cửa hàng ạ
P.s: bạn e đi mua về ạ - 1 thanh niên dễ dãi
P.s1: e xin phép up thêm phần nhân. Cái t1 là dứa thịt zam. Chiếc t2 có hành ớt miếng thịt lợn và rau củ bào
P.s2: 1 cửa hàng theo e biết là không phải có tiếng ạ
P.s3: lon nước e tự mua riêng không bao gồm với bánh ạ
Chốt: mn cũng bàn luận đủ r và e cũng thấm bài học đắt giá này r nên e nổ địa chỉ để mn tự hiểu ạ! E xin phép bổ sung thêm ảnh tên quán. xem tiếp
Trước có dịp đi du lịch và đặt phòng tại 14 ngõ 12 Đặng Thai Mai- Tây Hồ, nên mình chia sẻ tí review cho các bạn
Điểm cộng:
+ Có 2 căn nhà gỗ thiết kế độc đáo, đẹp mắt giữa lòng Hà Nội.
+ Có vườn nướng BBQ mọi người tổ chức tiệc tùng. Thu thêm phụ phí dọn dẹp sau tiệc là 299k/ buổi thôi nhé. Ăn đã đời, không phải dọn dẹp
+ Nhân viên nhiệt tình
+ Có loa đài phục vụ nếu cần ( free nhé)
+ Ăn chơi xả láng tới sáng thì đi về
Điểm trừ:
- Khuôn viên chỉ tổ chức được 1 nhóm tối đa 30 người. Nhiều hơn sẽ không quẩy được.
- Oto đỗ cửa nhưng bãi đỗ xe oto cách đó 50m.
kèm 1 vài ảnh cho các bạn nhé xem tiếp
[ hỏi han ]
Suất cơm đại gia ạ.
Cho mình hỏi thịt lợn gì mà suất cơm như hình giá tận 55k ạ??
Nay trưa nắng mình ngại đi ăn nên qua now để đặt cơm ship. Nhìn hình ngon nghẻ nên mình vào đawt 2 suất của Cơm Gà Bà Hồng ở Kim Hoa - Đống Đa.
Khi mở ra thì thế này ạ?
Mình thắc mắc suất cơm 55K làm từ thịt gì đây ạ?????
55K/suất là chưa tính ship ạ xem tiếp
Đi thẳng từ cổng vào là 2 hàng cây tỉa những cây nấm, ở dưới là dãy hoa đang khoe sắc. Qua cổng soát vé là một nhà sàn 2 tầng , tầng 1 đã để sẵn bàn ghế cho khách ngồi nghỉ hoặc ăn uống, có sẵn vài cái quạt treo tường. Tầng 2 có đủ chăn đệm, xếp thành hàng dài cho khách nghỉ ngơi tạm. Free!
Đây cũng là một trong những điểm mới mẻ và đặc biệt so với những khu vui chơi khác ở tỉnh. Nhà sàn nhìn thẳng ra hồ- bến thuyền đi hang( mà mình không đi vì sáng đã ngồi thuyền rồi) Chếch bên phải 1 tý là 6,7 cây có treo 3 cái võng cho khách ngồi, thật ra nếu cái võng được thay bằng võng của miền Tây sẽ ok hơn là cái võng này làm bằng lưới dày, con mình nó chê bẩn, không ngồi @.@
Ngồi nghỉ đến 2h bắt đầu đi khám phá xung quanh, đầu tiên là động tiên cá! Có ai bảo cho mình biết tại sao lại gọi là động tiên cá không? Bắt đầu bằng bậc thang dốc thẳng, sau đó là luồn và cúi. Đúng kiểu vượt qua thử thách! Không có gì là dấu hiệu của cá ngoài mấy con cá đang bơi, ck mình bảo cá đang tu chưa thành tiên, đợi thêm vài nghìn năm nữa sẽ có tiên ! Cửa ra của động tiên cá là 1 đoạn lạ hoắc, rẽ phải sẽ đi tiếp còn đi thẳng sẽ lên chỗ vườn chim cách 2 km đường đi bộ. Lượn một hồi đợi đến 4h30 lên thuyền đi xem chim về tổ. Chim đậu trắng cả 1 bên sườn núi, vài phút lại có 1 đám lượn xuống, nhìn đã mắt. Cô chèo thuyền nói nếu muốn xem nhiều chim thì nên đi vào mùa xuân, rồi giới thiệu mọi người nên quay lại vào đợt tết và đầu năm, các loại hoa đang bắt đầu trồng như hoa tam giác mạch, hoa hướng dương... Tương lai, chắc Thung Nham sẽ trở thành điểm đến ưa thích của mọi người... Xem chim về tổ xong 5h30 lên xe về Hà Nội. Chớp mắt một lúc về đến nhà là 7h30 kết thúc chuyến đi vui vẻ. xem tiếp
Như các bạn đã biết Nha Trang nổi tiếng với “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, đây cũng là một trong 29 vịnh... xem tiếp
Tình hình là Tết Dương lịch em sẽ đi Sapa và muốn kết hợp đi thêm 1 điểm nữa. Các bác gợi ý cho em với ạ. Em đi 2 vc và thằng ku con 5 tuổi. Từ Sài Gòn ra nên chả biết gì ạ.
Em đi từ 28/12 — 3/1. Cám ơn cb.! xem tiếp

Anh chị ơi cho em hỏi tour đảo Phú Quốc nên đi hãng nào chất lượng tốt ạ. Đoàn nhà e có em bé 13 tháng. Em cảm ơn anh chị. xem tiếp
Mọi người cho hỏi có xe nào đi Hà Giang lúc 10-12h đêm không nhỉ. xem tiếp
Lên xe nhìn Sài Gòn qua lớp cửa kính mà tự nhiên có chút gì đó tiếc nuối không muối rời xa….
TÔI ĐÃ YÊU SÀI GÒN THẬT RỒI ! xem tiếp
Ai cong tour bà nà ngày mai không ạ? Cho mình xin giá nhé. xem tiếp
Cuối năm mình muốn đi du lịch Mỹ kết hợp thăm người thân luôn. Vì mình thấy đi Mỹ mà đi mùa cuối năm là tha hồ hốt sale! Mình có bà chị năm ngoái đi Vietravel về kể đi được nhiều chỗ và ăn ở khá ok. 500 ACE có thể giúp cho mình ý kiến nếu mình chọn Vietravel có ok không ạ ? xem tiếp
TỔNG KẾT:
- Địa chỉ: trên đường Nguyễn Lương Bằng đoạn gần ngã 6 (em quên mất k nhìn số), bày hàng ngay đầu ngõ nhỏ nhỏ hơi xấu, đối diện sang bên kia đường là cửa hàng quần áo tên LUCI
- Giờ mở cửa: 7h30 tối - 12h đêm
- Phục vụ: 10/10
- Vị: 9/10 vì hơi ít thịt bò ạ
- Giá cả: bún riêu 20k
bún riêu giò bò 35k xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Thích bún bò Huế lắm, ở HN cũng ghé ăn, lùng sục nhiều quán rồi, nhưng đây là quán để lại ấn tượng nhất, cứ có time là lại ghé
Review 1 chút :
-Địa điểm: quán không quá rộng nhưng sạch sẽ và có điều hòa, lúc cao điểm ( tất cả buổi trưa các ngày trong tuần ) phải ngồi ra vỉa hè . 7 điểm
-Phục vụ : Nhân viên, đâu bếp niềm nở và nhanh nhẹn nên giờ cao điểm dù quán rất đông nhưng cũng k phải đợi dài cổ .8 điểm
- Nguyên liệu : Móng giò, hoa chuối hay từ gia vị được chế biến đều rất tươi ngon ( mình biết vì do quán nhỏ nên sơ chế luôn bên cạnh quán, các bạn đi lúc rảnh khách thì sẽ trực tiếp thấy ). 7 Điểm
- Bún bò suất như trong ảnh mình ăn là 35k ăn no luôn, quán rất đông nên đồ k bị tồn, giả sử như tiết ăn lúc nào cũng mềm và ngọt chứ k bao h bị cứng và xát như các quán khác ( có suất nhỏ 30k và suất đặc biệt 45k nhé )
1 điều mình thích nữa là từ bò, mọc hay chân giò đều là quán chế biến nóng hổi, chứ k giống nhiều quán hay có giò bò, hoặc dăm bông ( mua sẵn ) rồi thái cho vô . 8 điểm
- Rau sống hoặc rau trần tùy chọn của khách + trà đá free, có bảng giá public nên thoải mái chọn .8 điểm
-Địa chỉ : 147 Nguyễn Ngọc Vũ, bạn nào ăn rồi thì vào nhận xét đi ạ ! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho mình xin review khách quan về Bay buffet được không ạ? Giữa Maison Sen và Bay thỳ nên chọn cái nào vì giá ăn trưa cũng k chênh nhau quá. À mình là đứa rất thích ăn hải sản nữa. Many thanks!
(Mong ad duyệt sớm bài của mình vì định trưa t7 đi ăn mà h đã là đêm t6 r :((, cảm ơn ad nhiều! ) xem tiếp
<góc khen>
Tối nay đang kiểu suy nghĩ nên ăn gì, quán nào nhiều quạt, điều hoà cho nó mát tự nhiên any mình chợt nhớ ra quán này, anh ý ăn mấy lần rồi còn mình thì lần đầu
Quán tên là bún ốc sườn, m ko nhớ rõ địa chỉ, nhớ là đầu đường bạch mai giao với tạ quang bửu, đối diện cửa hàng vinmart
Menu có nhiều loại, ốc sườn, ốc bò... Bát mình ăn là ốc lẫn bò 35 k, nước dùng hơi nhạt, nhưng ăn có vị chua chua cũng ok, rau sống ăn kèm tươi, bát thịt bò với ốc cũng nhiều, và đặc biệt là quán sạch, quạt to mát , nhân viên phục vụ nhanh dù lúc mình ăn là 9 h kém quán khá đông.
Mình thấy cũng OK chắc sẽ quay lại nhiều xem tiếp
Xin các b chỉ giúp chè thái giun hay còn gọi là lạc xoong cốt dừa bán ở quán chè nào quanh mạn đào tấn, cầu giấy ko ạ. xem tiếp
Dạo này tự nhiên mình lại thèm ăn crepe quá mà xung quanh chỗ mình toàn mấy quán crepe theo phong cách việt nam, vừa cứng lại chán, nên muốn lên đây hỏi mọi người giờ còn quán nào ở hà nội mà chuyên bán crepe ngon không nhỉ, hồi trc có quán love's crepe rõ ngon thì lại bị sập mất
À mình ở gần khu Bà Triệu ạ xem tiếp
[GÓC SỢ HÃI]_[GÀ KUCCU ĐỖ QUANG]
Giờ mình đã hiểu tại sao mỗi lần gọi gà kuccu về ăn thường bị đau bụng, nhưng vị thấy ngon nên vẫn cố ăn đến ủng hộ quán
. Nhưng !!!!
GIÁN!!! RẤT RẤT NHIỀU GIÁN!!! MỘT GIA ĐÌNH GIÁN!!! ĐẠI ĐỘI GIÁN!!! GIÁN TO GIÁN BÉ ĐỦ LOẠI!!! GIÁN TỪ TRÊN BÀN NẰM GỌN TRONG ĐĨA GÀ!!! GIÁN TỪ DƯỚI SÀN BAY NGANG QUA CHÂN!!!
. Quá sợ hãi! Đang ăn nhà mình phải chạy vội vì sợ ăn thêm miếng nào ăn nhầm trứng gián thì thôi.
. Đến giờ vẫn thấy lợn cợn trong miệng, tưởng tượng 1 đàn lúc nhúc
. Sợ quá chạy vội tính tiền vội khôg kịp quay lại ảnh nào làm bằng chứng, chỉ còn ảnh hí hửng chụp lúc đồ ăn mới ra mà giờ nhìn lại thấy sai sai xem tiếp
<góc hỏi han>
Mọi người có thể cho em xin vào địa chỉ ăn trưa ăn tối ở Bãi Cháy, Hạ Long không ạ? Em cảm ơn! xem tiếp
Mọi người ơi cho e hỏi tháng 11 quy nhơn - nha trang có lạnh không ạ
Cho e xin ít view với khách sạn với ạ
E cảm ơn ^^ xem tiếp
Góc hỏi han
Có niềm đam mê vs bạch tuộc mà kb chỗ nào ăn ok ạ 500000 ae cho e xin địa chỉ ăn bạch tuộc ngon ngon với ạ tks xem tiếp
Các bạn có thấy tên của nó đáng yêu không ạ? Chính vì cái tên đáng yêu đó nên thay vì mua chai sữa gạo hàn quốc hay uống thì mình uống thử em nó. Vâng mở nắp chai ra với bao niềm thổn thức, mong chờ và đúng như những gì các cụ đã nói: Hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều... Vị của e nó phải nói là kinhhhh tởmmmmmmmm. Vừa cho vào miếng cái vị đầu tiên cảm nhận được đó chính là chua loét, suýt thì mình nhổ ra nhưng vì tiếc 15k nên đành phải nuốt . Tiếp đến ngụm thứ 2 vẫn là vị chua như vậy nhưng đo đã có sự chuẩn bị nên đã đỡ hơn, sau khi uống xong mới cảm thấy 1 tí tẹo vị gạo rang. Và mình còn can đảm để uống ngụm thứ 3 nữa, tạm biệt em. Post lên để cho các ace cuồng sữa gạo biết đường nhìn thấy e nó thì CHẠY NGAY ĐI!!! xem tiếp
[Góc review]
Bánh ngon ngon Bạch Mai
Bánh ở đây công nghệ Nhật Bản làm sạch sẽ lắm ý :> bụng dạ dạo này hem tốt nên mình thường xuyên ăn ở đây.
Ở đây có các loại bánh là bánh tôm; bánh shaomai, goyza Nhật ( hấp và chiên ); pelmani Nga; và bánh phô mai chiên. Mình highly recommended bánh pelmani Nga và bánh phô mai nhé. 2 loại này cắn vào cảm giác nhân tuôn trào trong miệng ý thích vch
Ngoài bánh ra ở đây có mì sườn rán và cháo nữa. Cháo thì mình chưa thử còn cực kì khuyên ko nên ăn mì; sợi mì thì là sợi mì tươi nhào bột rồi luộc; nhưng vì là sườn rán nghĩa là không có nước xương nên mì ở đây ăn đúng nghĩa là bột mì luộc ạ ))
Giá bánh: 3-8K tuỳ loại
xem tiếp
Sang phần chính là khoản ăn ah, tầng 1 là sân bán cafe, trà sữa, bánh tráng trộn, kem xôi, gà xé cay các thứ các thứ luôn. Như đã nói ở trên, c chủ ở miền Nam ra nên làm đồ ăn vặt siêu ngon, đặc biệt bánh tráng trộn, chuẩn vị ngon dã man. Gà xé cay, kem xôi món j cũng siêu ngon. Đồ ăn gì c ý cũng làm rất cẩn thận sạch sẽ. Trân châu trong trà sữa cũng tự làm, rau dăm trộn bánh tráng cũng phải ngâm nước muối. Mình đảm bảo với các bạn đag sinh sống ở sapa thì đây là điểm ăn vặt quen thuộc luôn vì chiều nào cũng thấy các em học sinh nô nức đến ăn. Ko nghĩ là đi du lịch lại kiếm đc điểm ăn vặt ngon vậy. Chiều đến làm đĩa bánh tráng trộn vs cốc trà sữa, đêm về nhâm nhi gà xé cay đúng là tuyệt luôn ah. Mà rẻ lắm ah. Khu du lịch nhg giá rất bình dân. Rẻ hơn ở HN.
Anh chị chủ dễ thương cực kì nên phải viết review mong cho anh chị được nhiều ng ủng hộ lần sau lên lại được ăn mận free. Hihi xem tiếp
[ Góc Thất Vọng ]
Hôm nay rảnh rảnh thèm mồm muốn ăn Spaghetti nên order bên S'Box mà ko ngờ nó đối ngược với suy nghĩ của mình luôn
Salad gà nướng bơ y hình chụp , lõng bõng nc )) , khoai tây ngấm nc đó nên ỉu luôn . Nhìn salad xúc phạm khách vcđ
Gọi món mỳ classic cho dễ ăn nên cũng chỉ là tạm ổn .
Do nghèo nên cố ăn )) đỡ tốn 100k 1 buổi làm
Còn thắc mắc về giá ship , mình hay order 1 quán ăn đêm ở Hào Nam giá ship về Kim Ngưu có 25k cho 6km nhưng từ Lê Ngọc Hân ra Kim Ngưu tra gg maps là 1,1km ngờ ngợ chắc 5-10k giá ship là cùng nhưng chơi mẹ hẳn lên 20k )) Im fine ... Nhiều bạn sẽ ns ngồi mát đít đc ngta ship đến tận mồm còn kêu than giá ship )) Ủa ủa giá thường là tính 5k/km book grab cũng thế thôi , có thể tips cho ship sau đc mà ))
viên S'Box cũng đã gọi điện lại vì tính nhầm giá ship Ok mình cũng lm ngành dịch vụ cskh nên cũng ko ý kiến bảo bạn ý -5k cho đơn sau , cơ mà tính ra cũng 15k tiền ship cho 1km1 :< ahuhu Thôi mình ngồi mát gọi ship nên coi như cho qua ko lại kêu khó tính
xem tiếp
E cần tìm quán đồ ăn Trung Quốc ngon ở Hà Nội có Bác nào có thể giúp e được không ạ :X xem tiếp
( Góc cực khen ) Paris baguette ở Royal city
Mình nghiện vị bánh này từ lần đầu tiên thử . Cảm nhận đầu tiên khi thử bánh là cảm giác bánh như muốn tan trong miệng mình . Bánh rất mềm , mùi vani thơm nhẹ . Nếm đến phần kem mí thấy bùng nổ vị giác , kem rất sánh mịn , rất ngậy mùi sữa , có vị ngọt thơm nhẹ của sữa đặc ( mình nghĩ thế ) mình thấy tổng thể bánh rất ổn , ko ngọt đâu nhé , nhỉ ngọt nhẹ thôiiii , tiệm làm bánh chất lượng khá ổn định lần nào ghé qua đây cũng phải ghé vào mua , lắm lúc vật cũng phi ra mua cho đỡ thèm Giá 20k cho 1 chiếc , bạn nào hảo đồ ngọt nên ăn thử kkkk xem tiếp