Các bạn thấy đồ uống ở Giảng như thế nào?
Đây là lần thứ 2 mình đến đây.
2 món mình gọi là: Cafe trứng và bia trứng.
Chẳng biết có phải do mũi mình nhậy quá hay không nhưng mùi của trứng tanh tanh làm mình hơi khó chịu. Cafe cũng không có gì đặc sắc.
Bia thì chỉ nên cho 1 lượng vừa phải (khoảng 1/3 lon) để lúc đánh lên cùng trứng nó đặc sệt sệt sẽ ngon hơn. Nếu có lỡ cho quá tay là bị loãng uống mất vị. Và nên uống nhanh không sẽ bị tanh ^^
Điểm cộng là cho dù quán lúc nào cũng đông nhưng phục vụ khá nhanh.
Điểm trừ là tolet đi phải xếp hàng hơi lâu. Không gian cũng không được đẹp ^^
Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi. Mọi người cùng thảo luận nhé. Đừng ném gạch đá con bé tội nghiệp ^^ xem tiếp
Quán ngồi vỉa hè, ngay ngã tư Ngô Thì Nhậm-Trần Xuân Soạn.
Cô bán hàng tính xởi lởi đồng bóng, vào cứ bảo “U cho con 1 suất” thì đảm bảo được cho thêm nhiều giò. Đừng vào quán hất hàm thái độ trẻ trâu ) đấy nhắc vậy xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chả là cuối tuần này thời tiết nóng bức nên e ngại đi ăn lẩu, nướng nên muốn đổi sang đi ăn sushi mà không biết quán nào tốt.. Mn trong nhóm có ai biết địa chỉ nào ở Hà Nội ăn sushi ngon và giá cả phải chăng k ạ? Many thank cả nhà! xem tiếp
- Nhược : mùa này đi muộn là nóng , tiếp theo là lắm ruồi, ngồi sát quạt thì ko sao )
Rau thì hên xui hôm tươi hôm héo theo thời tiết, hôm có sung hôm ko có.
Em xin hết ! xem tiếp
Hi all, cuối tuần sau mình sẽ đi Sri Lanka 8 ngày từ 16-23/3, hiện tại là đi một mình nên rất cần 1,2 bạn có thể join cho vui
Sirigiya, Ella (đi tàu từ Kandy), Mirissa và Galle.
Budget tầm 6,7 củ ko tính vé máy bay.
Bạn nào có hứng thú thì chấm một phát để mình tiện pm nhé ^^
Ngoài ra mình còn 1 bạn cũng đi lịch trình gần giống vậy, nhưng đi từ 31/3 đến 9/4 gần lễ năm mới Sinhala, ko tiện post nên mình cũng post giúp luôn.
Hoan nghênh mọi người xem tiếp
Địa chỉ : 57 phố Yên Phụ nhỏ-Tây Hồ- Hà Nội
Mở cửa từ 7h sáng đến 2h chiều xem tiếp
Một trải nghiệm ko mấy vui vẻ khi ăn mỳ cay tại Sasin cơ sở Hồ Tùng Mậu !!!
Mình rất ít khi đi ăn mì cay, nhưng hôm nay nhóm bạn rủ đi nên cũng hào hứng đi lắm. Nghe Sasin cũng nổi tiếng, nên mình nghĩ chắc được ăn ngon
Ấn tượng đầu tiên khi vào quán là nhân viên ko được vui vẻ với khách cho lắm.
Order đồ cũng ko lâu lắm, trong khả năng mình chờ được.
Nhưng về phần mì thì khá thất vọng. Mình gọi mì hải sản, giá 42.000. Cả nước cả mì được hơn nửa bát một chút, có 2 con tôm, 2 viên gì đó, 2 miếng mực, 1 miếng súp lơ cắt lát mỏng, 1 nhúm nấm kim châm. Nước dùng thì có vị hơi chua, hơi ngọt, hơi cay. Chỗ chua chỗ ngọt mình cũng hơi thấy khó hiểu. Mì thì khá bở. Tôm mình cũng ko ăn vì cảm giác nó hơi lạ. Nhưng do từ sáng chưa ăn gì, lúc đó là 3h chiều nên khá đói và nhắm mắt ăn tạm mì ....
Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi mình ăn gần hết thì phát hiện .... 1 sinh vật lạ ở trong bát mì và khi phản ánh lại thì nhận được câu trả lời “ chắc nó bay vào chị ạ “ của bạn nhân viên và bạn ấy quay đi, mình ko hề nhận được lời xin lỗi, hay hướng giải quyết nào cả :(((
Khá buồn và thất vọng, có lẽ mình sẽ ko bao giờ quay lại Sáin này nữa !!! xem tiếp
Viết review này mà tao còn nổi da gà khi nhớ đến ấy . xem tiếp
Phải nói là lâu lắm em mới quay lại đây ăn bít tết.
Bây giờ đã là cả phố bán bít tết rồi em nhìn loạn cả lên. Đi qua thấy quán nào cũng vẫy.
Nhưng em chỉ khăng khăng đi đến số 5 Hoè Nhai để ăn. Đã lên 80k/x rồi ạ, nước đậu 10k.
Điều hoà mát rượi mn ạ.
Cô chủ hay nhiên viên đều dễ tính niềm nở, em còn xin thêm nước sốt cho hẳn bát ú ụ luôn.
À khoai tây chiên ở đây thì ngon cực ạ, ko bị ướt ướt.
Cũng có hàng số 20 hay 21 để biển bít tết số 5 nhưng ko bảo đâu ạ. Có mỗi quán này là số 5 Hoè nhai thôi. Và có thêm địa chỉ ở Ngọc Khánh thì phải ạ. xem tiếp
Phải công nhận, cô ba Sài Gòn là bộ phim đúng chất điện ảnh nhất mà Ngô Thanh Vân từng có. xem tiếp
Có bạn nào biết ở Hà Nội bán bánh cuốn hành phi chính hiệu Hà Nam như này không ạ? Chỉ cho em biết để em đến đóng họ chứ mỗi lần vã quá phải phi về quê thì lại quá xa ))
Trên Hà Nội toàn bánh cuốn thịt vs mộc nhĩ em ăn k hợp khẩu vị. Đi đâu cũng chỉ nhớ bánh cuốn quê nhà xem tiếp
Edit: ủa sao quay đi quay lại ko thấy cái ảnh con tôm đâu rồi. xem tiếp
Edit: mình tìm hiểu thì tôm này k phải bị bệnh sữa đâu, cái kia là con kí sinh trên vỏ tôm, gạt k đi, và nó cứng chứ k nhũn mềm. xem tiếp
[Góc lừa đảo] mình đặt combo 4 như ở trong ảnh và đây là những gì mình nhận đc. Nguyên giá là 190k cho chỗ này đấy ạ. Trong combo đó k hề ghi định lượng cái gì đc bao nhiêu mà chỉ có duy nhất cái ảnh full đồ ăn ngon nghẻ như thế này vậy mà cuối cùng đồ nhận đc chỉ bằng 1/2 số lượng trong ảnh thậm chí có những món trong ảnh có mà giao hàng còn k có. Mình có kiến nghị lên now và now cũng chỉ bảo shop đó cam kết sẽ thay đổi hình ảnh khác chính xác hơn còn việc mình như bị lừa thì cũng chẳng ai giải quyết gì cả. Shop đó cũng gọi điện giải thích là đồ mình nhận đc tuy k giống ảnh quảng cáo nhưng cũng là đủ lượng so với số tiền mình trả rồi vậy nên chẳng có gì gọi là đền bù cho cái sự treo đầu dê bán thịt chó của shop đó cả. Thôi thì nó chẳng đáng bao nhưng bán hàng lừa đảo thế này chắc chẳng bền nổi. Mình cũng chỉ dám order 1 lần và k bao giờ có lần 2
Mình xin edit là có bạn nói bây giờ shop đã ghi rõ này kia nhưng đó là sau khi có phản ánh của mình với bên now còn lúc trc là k hề có nhé. Hơn nữa chỉ ghi tên mà k ghi số lượng thì ng mua vẫn nghĩ là sẽ đc như ảnh chứ. Nếu ngay từ đầu mà có rõ ràng định lượng thì mình đã chẳng đi ý kiến làm gì. Mình cũng thấy chán với now khi bên đó cũng chẳng có phương án nào để bảo vệ quyền lợi cho ng tiêu dùng trong khi phí mà now thu đc từ các shop bán hàng chính là tiền ng tiêu dùng trả mà ra vậy mà now chỉ tuỳ các shop đền thì đền k đền thì kệ xem tiếp
[Góc shipper] Ai gọi now mà gặp anh này chưa ạ? Cảm hứng để đam mê nghề nghiệp đây còn gì nữa )
Edit: quên ko post phần sau ạ xem tiếp
(Bài viết là trải nghiệm cá nhân, không quảng cáo. Mình ưa hình thức nên cho hoa hoét vòng vèo cho đẹp)
BÁNH RÁN MẶN VÕNG THỊ - ngõ 242 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội ( 14h-18h ).

Nhân 1 dịp trời thu lành lạnh, sau khi lượn 1 vòng hồ tây mình và bạn quyết định ăn nhè nhẹ trước khi ra về. Lần đầu tiên được dẫn đến nên mình hoàn toàn không biết đây là quán bánh rán nổi trứ danh ở Hà Nội, may là đi sớm nên không phải xếp hàng!

Địa chỉ rất dễ tìm nha. Từ ngõ 242 đi vào tầm chục mét là thấy quán ngay, nằm bên tay trái ngay trước chùa hay đình gì đó.

Ở đây có 2 loại bánh rán là mặn và ngọt. Bánh mặn ở đây khá to, được cắt nhỏ, ăn kèm dưa góp cho đỡ ngấy, và chan thêm tương ớt pha của quán. Vỏ bánh mỏng, nhai giòn rụm thích mê. Bên trong là nhân mọc nhĩ, miến với thịt, nhưng thịt để nguyên miếng sắt mỏng, cơ mà hơi nhạt nên ăn kèm nước sốt chan là hợp lí nè. Nước sốt của quán là tương ớt pha, sệt sệt, không cay lắm đâu, nhưng pha cảm giác hơi thiếu gia vị, không đặc sắc lắm. Và có 1 nhược điểm là ăn nhiều sẽ ngấy, và ngon hơn khi ăn trời lạnh. Trong ảnh là mình gọi 1 chiếc, bạn nào ăn khoẻ gọi 3 chiếc là ok nha. Quán có hẳn 1 đội ngũ nhân viên hùng hậu luôn chân luôn tay nặn và rán bánh nên mẻ bánh lên sẽ nóng hổi và giòn cực ấy. Mình chưa thử bánh ngọt, nên hẹn lần khác nha. Chắc sẽ sớm thôi vì mình lượn hồ tây suốt í mà )))
Price: 8k/ chiếc mặn (hình như là 7k chiếc ngọt).
.
(Cạnh có hàng nộm 25k ăn cũng được. Mình thích ăn thịt bò ở đấy)
xem tiếp
Địa chỉ 16 Ngô Thì Nhậm
Lưu ý đừng đến quán vào ngày rằm và mồng 1 , người xếp hàng còn đông hơn Phúc Long ấy.
Bên cạnh có quán thịt xiên nướng, ăn chẳng ngon. xem tiếp
Các anh chị cho e xin địa chỉ chỗ bán xoài bao tử này với ạ xem tiếp
Với một con nghiện lòng rán với bún đậu thì đây quả là chỗ ăn hợp ní lun . 35k/ suất đầy đủ: Đậu rán giòn, bún lá, lòng rán vàng ươm, chả cốm. Gọi thêm trà đá với một đĩa bún nhỏ thêm là vừa tròn 40k/người . Chắc cái ngon nhất ở đây là MẮM TÔM. Chả hỉu sao pha kiểu gì mà mắm tôm ở đây đặc lắm, đặc sánh không loãng như nhiều chỗ khác, ăn vào phải gọi là mê . Lòng thì đủ từ: dạy dày, lòng non, gan,... được tẩm ướp rán lên vàng ươm mà ăn không bị khô đou. Ngoài lòng có vẻ ổn ổn thì các topping khác không có gì đặc sắc đối với mìnhhh
Ngồi ngoài sân nên mùa hè hơi nóng vì không có điều hoà. Nhưng được cái các chị phục vụ nhiệt tình lắm nhe. Làm đồ cũng nhanh, không phải chờ lâuu
Update1: rẽ vào ngõ 46C Đặng Văn Ngữ tìm dễ hơn đấy ạ
Update2: chỉ bán trưa đến tầm đầu giờ chiều thui ạ xem tiếp
Mn cho e xin địa chỉ chỗ bán món này ở Hà Nội với ạ, thèm quá xem tiếp
Chào mọi người ạ!!
Bọn e là nhóm 8 người, vừa thi xong hôm nay nên ngày mai quyết định sẽ đi Coco beach để chơi 3 ngày 2 đêm. Phương tiện di chuyển là xe máy
Mọi người có thể cho nhóm e một chút review các địa điểm chơi ở Coco và quanh quanh đó kh ạ. Và cả các homestay, nhà nghỉ sạch sẽ nếu được ạ
E cảm ơn nhiều!
Ôi up bài đêm khuya như thế này không biết ai còn thức không xem tiếp
P/s: có note kĩ cảm nhận từng món trong ảnh nhé!!! xem tiếp
Chè cô Thành - 71 Thái Thịnh, cô bán vỉa hè ngay chỗ MB Bank.
Rổ giá: 7k/cốc đầy ụ. Bao rẻ khắp Hà Nội
Cô bán tầm 3h chiều đến khi hết hàng nhé các b
xem tiếp
Táo Kinsei Nhật Bổn
Chuyện là một hôm t có ghé vào cái Vinmart gần nhà mà hầu như ngày nào cũng ghé, định bụng mua cái gì đó hay hay thì thấy cái quả này... Nhìn ngoài giống hệt quả lê Tung Của nhưng lại gắn mác Táo Kinsei của Nhật Bổn, giá đắt vãi cả linh hồn- 204k/kg, quả thì to như cái bát tô, được cái nhẹ tựa lông hồng. Nâng lên đặt xuống mãi, cuối cùng cũng quyết mua ăn thử xem cái thể loại táo quý xờ tộc này nó ngon khủng khiếp ntn. Thế là mới hăm hở niềm nở mua hẳn 1 quả- 72k lận. Về nhà bổ ra ăn thử thì mới vỡ lẽ, đúng là cái thể loại này chắc chỉ dành cho quý xờ tộc nó mới thẩm được cái sự ngon hảo hạng đến miếng cuối cùng này, chứ kiểu ngu hèn như mình thì thôi cứ mua táo Tung Của 20k/kg ăn cho nó sướng mồm.
Táo mùi lạ lạ, không thơm lắm. Ăn bở ngập mồm. Siêu thất vọng luôn các bác ạ xem tiếp
Các bác biết quán nào, hay nhà hàng nào ăn đồ Trung Quốc ngon, chuẩn vị ko ạ?
Có tiêu chí bổ - rẻ nữa thì càng tốt
Trừ chỗ Huỳnh Thúc Kháng nhé, vì e ăn ở đó rồi, muốn đổi địa điểm 1 chút
Cảm ơn các bác nhiềuuuu xem tiếp
Nói chung là ngon và lạ. M chấm 8/10 so với các món khác ở Gongcha xem tiếp
Em muốn đi tour Thái mà không thích đi chùa, thấy các tour lịch toàn đi chùa. Có anh chị nào biết tour nào không đi tour không ? cho em thông tin ạ. xem tiếp
[Góc bị chém :(( ]
Chưa bao giờ mình đi ăn bánh cuốn lại đắt như ở đây. 1 suất bánh cuốn được 4 chiếc. Mình ăn bánh chay không thịt nhé mà được 4 chiếc thôi. Nước Dùng thì nhạt có 1 trứng + 1 giò. Măng ớt ăn thì dở tệ.
Mình quên không chụp. Nước chấm thì như hình mình lấy trên mạng.
P/S: giá 40k ... chỉ đến 1 lần và không quay lại :(( xem tiếp
Chưa ăn khâu nhục bao giờ, nay thấy 1 member cmt địa chỉ quá này, ngay lập tức lên đường vì thèm. Ấn tượng đầu tiên nhà hàng mới, sạch sẽ. Nhưng thái độ nhân viên quá chán. Mình hỏi để xe ở đâu?
Nvien: đi đâu đấy? ==
What? Mình tới ăn mà thái độ láo dã man
Vẫn vô sau khi để xe. Gọi khâu nhục ra thì lèo tèo đc 1 miếng
Gọi thêm 1 khâu nhục riêng thì nvien cũng điếc luôn gọi đến lần 3 với nghe được. Chán kinh
Từ lúc bước vào đến lúc ăn. Đang ăn gặp ngay 2 em rán đáng yêu nữa.
Thôi về cho được việc. Ae nào biết khâu nhục ngon hà nội cmt cho mình biết với nhé! xem tiếp
[Phở gà Mai Anh] số 32 Lê Văn Hưu, Hà Nội.
Bài đầu tiên mong ad duyệt
Mình gốc Thanh Hóa nhưng ở Hà Nội từ nhỏ, qua 18 năm đã nếm thử rất nhiều vị phở ở Hà Nội, mình xin phép review như sau.
Về không gian quán: 7/10. Quán có điều hòa, sạch sẽ.
Về phở: Phở ở đây nước trong, ngọt (tất nhiên là phải có xíu mì chính nma ko nhiều), như ae thấy trên hình, có gà, mọc. Đặc biệt thích tương ớt ở đây. Quẩy mình đến lúc 9h sáng mà vẫn giòn tan, không bị ỉu. Tuy nhiên giá lại hơi chát 60k 1 bát phở bình dân có vẻ hơi đắt xíu, nên là phở cũng cho 7/10 nhé
Thấy bố mình bảo quán này nổi tiếng, nma mình không biết có bạn nào biết hôngggg...
Xem xét quay lại lần 2 hay ko
Ảnh chụp cam thường nhé. xem tiếp
Review Bún Cá Hồi - 217 Kim Ngưu - 25k - Có Quay Lại
Hqa thấy bạn đăng bún cá hồi nên sáng nay mình đã đi ăn thử
Công nhận cũng khá ngon, cá dày thịt ko mỡ, ko ngấy, ko tanh
Nước dùng ngọt ngọt vị xương vs chua chua vị dấm bỗng. Nước dùng giống canh cá. Ăn kèm rau cải, thì là và hành lá. Thêm ít ớt ăn cay cay vs rau sống thì ngon cực luôn ^^
Mỗi tội là sợi bún hơi bé, chắc do mình thích ăn sợi bún to. Bún thì nhiều. Mình con gái ăn 1 bát này là no căng rồi. Với giá 25k thì cá thì cũng rất nhiều nha. Cá đc rán qa ép xuống nhưng miếng cá ăn rất dày dặn chứ k mỏng đâu. Đặc biệt là k có mỡ. Mình sợ mỡ nhưng ăn cá này ko có mỡ cũng k tanh.
Nói chung là ăn cũng ngon, giá rẻ.
Quán có tên là hàng cháo dinh dưỡng nhưng bên trong bán cả bún, cháo, xôi nữa.
8/10đ
Về không gian quán mình thấy bơi bé vs chỗ ngồi hơi sát nhau, đc cái quán sạch sẽ, bàn ăn gọn gàng k bị bán mỡ bẩn trên bàn.
8/10đ
Mn ai chưa ăn nên ra ăn thử cho biết. Quán có màu xanh lá cây. Hình như ngày xưa chỗ này bán cháo hoa linh )). Các bạn đi từ Lạc Trung rẽ phải đoạn để ra Trần Khát Trân nha
P/s Mn đừng hỏi tsao giá rẻ thế hay cá hồi gì mà 25k. Mình đi ăn về review lại cho mn chứ mình k phải review cho quán nên kb đc. Cái này mn muốn biết qa hỏi chủ qán để có câu tl đúng nhất nhaa. xem tiếp
Trong nhóm mình đã có ai trải nghiệm căn hộ Mường Thanh Luxury Nha Trang chưa. Cho mình xin tí review ...thấy bên cty báo giá hạt dẻ quá mà thấy ảnh view biển đẹp nên hơi lo ạh. xem tiếp
Mọi người ơi!
Em muốn hỏi : khi mình có mã đặt vé máy bay rồi thì bao lâu sẽ có thể checkin trực tuyến đc ạ và cách làm như nào ạ????
Em mua vé máy bay giờ họ gửi mã bay đi bay về cho em. Em có check trên hệ thống VJ thì ok hết. Nhưng nhờ họ làm check in trực tuyến giúp mình gửi file PDF xác nhận chỗ thì họ bắt mình tự làm. Em bay hôm 24/3 ạ
xem tiếp
Điểm trừ: quán đông, hay hết phở sớm chỉ mở buổi sáng. xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi ở Hanoi chỗ nào tiền Kip Lào vậy? Cho mình địa chỉ nhé. Cảm ơn mọi người . xem tiếp
Gửi cả nhà 1 homestay trên Sóc Sơn mà mình khá thích :"> xem tiếp
Vậy nhưng, vs phong cách dựng phim lu mờ, khó nuốt bởi mang tính lịch sử và văn hóa dày, khán giả vẫn chỉ thấy một màu sắc ảm đạm tầm thường và ko mấy giáo dục. xem tiếp




"Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời
Dần dần cứ xa... xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mn cho e hỏi giờ còn ở đâu bán gà tần (gà ta, gà tây chứ không phải gà ác) trong lon như này không ạ Quanh khu vực Đống Đa hoặc Hoàn Kiếm càng tốt ạ
Trước e hay mua trong Ngõ Chợ Đồng Xuân mà h tất cả các hàng trong đó bỏ hết ko bán kiểu này nữa r
Em cảm ơn mn. xem tiếp

Chẳng là tối nay ko phải đi làm nên mình rủ Mama đi ăn tối ở SumoBBQ - cơ sở Nguyễn Văn Lộc.
Đồ ăn thì chẳng có gì để nói vì mình ko phải người khó tính về ăn uống.
Nhưng thực sự ngày hnay quá bức xúc và bực mình về nhân viên phục vụ Nhà hàng tại đây (Bảo vệ thì rất okey nha). Nếu quán đông thì mình ko nói nhưng đây chỉ có mỗi 5-6 bàn thôi.
Lúc order: chắc là Nhân viên mới nên mình hỏi cái gì cũng ậm ờ mãi mớ trả lời được. Rồi lại quay đi quay lại như kiểu tìm sự trợ giúp từ ai đó. Thấy vậy nên thôi mình nghĩ chắc mới làm nên cứ gọi buffet như mọi khi hay dùng cho nhanh đỡ phải tư vấn.
Đến khi lên đồ đầu bữa thì đặt cái xong nv đi luôn. Chứ như cơ sở khác mình ăn là nv sẽ đứng nướng giúp 1 lượt để dặn cách nướng cũng như 1 số gia vị để nướng của thịt. Nhưng đằng này thì koooo. Mình chẳng nhớ sốt nào và sốt nào. Gọi cũng có ai thưa đâu @@
Rồi xong.... Đến lúc gọi đồ.
Lần 1: bạn ơi.... *bị bơ*
Lần 2: bạn ơi....* bơ tiếp*
Lần 3: bạn ơi....*lần này ko bị bơ*. cho tớ gọi hải sản nướng. => bạn nv hỏi "chị gọi 1 lượt nướng luôn ạ" (ý là 1 lượt thì đem cả cá hồi, tôm, mực.... Bla bla luôn 1 thể)
Sau đó lại bị bơ méo mang ra... (Cáu thực sự)
Chán ko gọi nữa thì bấm chuông...
Chuông lần 1: có nv ra. Mình gọi tiếp hải sản. Và 15p sau mang được 2 CON TÔM. OKI FINE
Sau khi đã ăn xong 2 con tôm (trên bàn ko còn gì để nướng vì đồ đợt đầu mang lên đã nướng hết. Chỉ còn vài miếng thịt k nướng vì ko ăn đoạn đó).
Gọi tiếp và lại bị bơ.... TÓM LẠI LÀ BỊ BƠ LIÊN TỤC
Chán gọi mồm lại bấm chuông.
Chuông lần 2: nv nghe thấy nhưng k ra.
5p sau chuông tiếp. Oh đã có nv ra để gọi đồ. Và 15p sau đồ ra.
Trong khi đó nv thì đứng ở phía quầy chuẩn bị buôn chuyện cả 4-5 người 1 lúc.. @@
....
Tiếp đến lúc ko gọi đc đồ nướng bảo thôi gọi lẩu để ăn cho nhanh còn về.
Lẩu đc mang ra sau 20p và mình bảo nv cho tớ thêm Tôm và Ba chỉ thả lẩu
Bạn nv nói "Lẩu có Ba chỉ rồi lấy tôm nhé!" @@. Mình nhấn mạnh lại "VẪN LẤY BA CHỈ CHO MÌNH" xong bà í quay ngoắt đít đi.
..... Thôi nhanh nhanh rồi về. Gọi tráng miệng. Và chờ đúng 30p ko thấy đâu. KO CHỜ ĐƯỢC NỮA NÊN GỌI LUÔN THANH TOÁN. NHÂN VIÊN QUẦY THANH TOÁN VÂNG DẠ XONG LẠI ĐỨNG NÓI CHUYỆN. 10P SAU LẠI GỌI LẠI LÚC ẤY MỚI RA THANH TOÁN.
Mình phản ánh về gọi đồ lâu cũng như tráng miệng chưa thấy ra thì cũng ko nhận được bất kỳ 1 câu xin lỗi cũng như thông cảm gì từ nhà hàng @@. Đến khi mình về thì bạn nv mình gọi tráng miệng cũng kệ bơ đi như chưa có chuyện gì.
Nói chung đã ăn SuMo nhiều ở các cơ sở khác nhưng riêng ở NGUYỄN VĂN LỘC thì thực sự thất vọng.
Ko thế chấp nhận được. Bỏ tiên ra mua bực vào người!!!!!
Bà cạch.....! xem tiếp
Chào mn , lại là mình đây
Sau 2 bài review về bún trộn CD du lịch và các món ăn quanh khu Học Viện Tài Chính thì hôm nay mình sẽ viết tiếp về trường Sư Phạm 2
Bài viết đặc biệt hữu dụng với mấy bạn đi học quân sự tại đây hoặc có dịp đi thăm bạn bè ghé qua đây như mình
Bánh mỳ nướng Lạng Sơn : chỉ với 24k bạn sẽ có ngay 2 bánh mỳ + 1 thịt +1 lạp sườn như ảnh . Bánh mỳ ở đây ko ngon bằng bánh ở 215 trần quốc hoàn mà so với mặt bằng chung tại trường thì ổn rồi ạ Vỏ bánh quét lớp dầu thơm , giòn , thịt và lạp sườn tẩm ướp hơi mặn ( do e ăn nhạt nên cảm thấy vậy ) uống thêm cốc nước đậu là vừa miệng luôn ạ ) Các bạn svien tại đây khá thích món này !
Nước me : cốc như ảnh là 8k bao gồm me ngâm , dừa khô, dừa tươi , lạc . Lần đầu e uống 1 cốc nc me có vị như này luôn ạ ) thấy hơi kì mà uống thì lại cực ổn , giòn dừa khô, chua chua nhôn nhốt vị me , mát lạnh của đá . Đặc biệt cực hợp vs các món ăn nóng :
Bánh tráng trộn : món này thì e ăn ở đâu thấy cũng vậy ) khác cái là ở đây giá rẻ hơn vs đĩa đầy đặn hấp dẫn mắt ( 15k/1 đĩa 2 ng ăn )
Cơm rang đùi gà , cánh gà, kim chi, bò ... ngay cổng kí túc xá rẽ trái( ngách chó) : cơm ở đây thơm ngậy vị bơ , giòn giòn bắp ngô và cà rốt , gà mềm ( gà công nghiệp ) mà có nước sốt ăn giống vị cà ri ăn lạ miệng giá cũng k rẻ 30k/1 suất cơm đùi gà mà được cái chỗ ăn sạch sẽ
Hương thạch quán : quán này nổi tiếng, đa dạng về các loại thạch ( trên 20 loại ) . Mỗi loại có hương vị đặc trưng riêng đúng như tên gọi , thạch mềm , thơm , ngậy vị sữa. Giá cả phù hợp túi tiền svien tuỳ từng loại giá khác nhau tb 12k/1 bát
Ưng nhất với mình chắc là bún tại đây : quán có tên bà Diệu có đủ loại bún , bánh đa , miến . Bát như hình là bún riêu cua và bún thập cẩm. Riêu cua đậm đà vị hơn thập cẩm chút , nhân bún đầy đặn mình ăn đến cuối rồi mà vẫn còn nhân , chưa hết bát đã thấy no rồi ấy ạ . Đặc biệt bác chủ quán tốt bụng qtam khách , mình đi mua cốc nc mà bạn mình gọi bún trc đến lúc về bác ấy làm nóng bún lại cho mình luôn
Các món ăn trên là mình nhờ bạn học tại trườnh dẫn đi theo ý kiến là ăn ổn và ngon so với mặt bằng chung !!!
Lưu ý : đây là ý kiến riêng của e mỗi ng sẽ có 1 khẩu vị khác nhau nên cảm nhận cx khác nhau ạ !
Em cảm ơn mn đã đọc bài viết nếu đc duyệt xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi khu du lịch Tràng an cổ ở Ninh Bình đã cho khách vào trở lại chưa vậy. Cảm ơn mn nhiều xem tiếp
Nhà mình đang có kế hoạch đi du lịch Cao Bằng 3 ngày, mình muốn xin địa điểm ăn ngon tại hồ ba bể, trùng khánh, và xin thông tin khách sạn sạch đẹp ở hồ ba bể, tp. Cao bằng
Mình cảm ơn xem tiếp
Phở là món kinh điển của người HN rồi, nhưng phở ngon thì lại là một chuyện khác.
Với số vốn kiến thức trải nghiệm ít ỏi về phở ở HN
Mạn phép giới thiệu cho bà con lối xóm phở Khôi hói 50c Hàng Vải ngon đỉnh cao. ( xếp ngang độ ngon với phở Ấu Triệu cạnh nhà thờ HN, mỗi tội phở Ấu Triệu chỉ mở buổi sáng lại hay hết phở trước 10h nên ít được ăn )
Đối diện là quán nước mía hàng vải nổi tiếng, ăn phở uống trà đá thì đỡ lạc vị nhưng tạt qua mua cốc nước mía trân châu về nhai mát lạnh thì đúng là cuộc đời đẹp tươi.
Tiện đây xin các bác cho em vài địa chỉ ăn phở ngon để em đi thẩm cùng ạ xem tiếp
Mình dự định đi Sapa vào giữa tháng 4 sắp tới này, nhóm mình đi 4 nam. Mọi người tư vấn mình chỗ ở nào view đẹp mà có phòng 4 người mà tiện cho việc thăm quan đi lại với ạ. Cám ơn mọi người !!!!! xem tiếp
mình định đi từ HN lên Hà Giang rồi thuê xe máy đi phượt như bài viết dưới đây, nhưng muốn hỏi mn có điểm nào trong bài viết này nên bỏ để đỡ mất tgian và công sức không ạ ? (bỏ vì ko tiện đường đi và cũng chẳng có gì đẹp á, kiểu vậy ) xem tiếp
Mọi người ơi, bên công ty du lịch đưa ra 2 lựa chọn
Tam Cốc - Hoa Lư
Tràng An - Bái Đính
Mọi người cho em hỏi đi cái nào đẹp hơn, đối với khách nước ngoài ạ?
xem tiếp
[Góc xin kinh nghiệm]
Sang tháng mình sẽ đi Sing nhưng không biết ăn gì. Đây cũng là lần đầu tiên đi Sing lại đi tự túc nên khá bỡ ngỡ. Trong group mình chắc cũng nhiều bạn đi rồi nên mong được mọi người chỉ giáo. Ngoài kinh nghiệm ăn ra ai chỉ mình cách đi lại đơn giản đến chỗ quán ăn hoặc mình ở khách sạn Fullerton nên chỗ nào càng gần khách sạn càng tốt. Ai có kinh nghiệm đi rồi hoặc biết chỗ nào chơi hay hay chỉ mình mình cảm ơn xem tiếp
Bánh rán
Dạo này mình hay đóng họ nộp thuế cho hàng cô này.
Fan cứng của đồ chiên, ngọt nên khó lòng đi qua mà không ngã vào đây mà được cái cũng gần cơ quan mình làm việc nên ngã cũng tiện.
Mỗi lần ngã là mình tợp hẳn 3 cái/bát luôn cho bõ công nhai và nuốt nhân bánh với nước chấm mình thấy cũng khá ổn.
Mình hay vui mồm ăn xong bánh rán liền gọi luôn 1 bánh giò full topping hàng bên cạnh.)))
Giá 7k/em. Ngay ngã tư Ngô Thì Nhậm - Trần Xuân Soạn nhé. xem tiếp
[Góc review]
Đây là đĩa ngan nướng 80k ở Hạnh dé Cửa Bắc. Mình rất thích ăn quán này nhưng thậT sự hôm trước đi ăn đã phải lắc đầu. Đĩa 80k mà ăn dc 5 miếng thịt bonus 2 miếng mỡ to bự. Khuyên bạn nào đến đây ăn thì chỉ nên ăn bún miến bt. Còn gọi ngan hấp-ngan nướng thì nên cân nhắc . xem tiếp