[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình hỏi, ở đâu bán bánh Su kem ngon với ạ!
Mình cực thích các loại bánh kiểu có nhiều kem ấy!
Thanks! xem tiếp
Huhu, đi khắp cái Hà Nội mong tìm được mùi vị của chè Liên Đà Nẵng mà vẫn chưa thấy. Hqua, mình có ăn thử ở Chè Đà Nẵng 36 Hàng Cót này. Quán ngồi vỉa hè thôi, nhưng khá đông khách, khách đến khách đi liên tục, nhân viên cũng nhanh nhẹn. Nói đến chè, mình gọi 1 có sầu và 1 không sầu, mùi vị giống thì cũng có giống nhưng vẫn chưa dc hoàn toàn. Nghe bảo phấn lớn đây cũng là chè Liên đóng đá gửi hàng ra, nhưng chắc cũng chính vì đóng đá nên mùi vị khoobg được như ban đầu. Điển hình là hoa quả, cắn 1 miếng là nhận ra đồ đóng đá ngay, ngoài ra còn rau câu, rau câu mình thấy thì để miếng khá to, nếu chỉ cắt bằng 2/3 như vậy thôi thì vừa xinh. Nhưng bù lại, chén chè khá to và đầy. Ngon tuy không quá ngon, nhưng để bù lại cơn thèm chè Liên thì cũng chấp nhận được. xem tiếp

Review đi Sing
Vé máy bay
Từ Viet Nam qua Sing tất nhiên các ban se di chuyen bằng máy bay,co rat nhieu hãng cho các ban lựa chọn,kinh nghiệm của minh đi hang giá rẻ,hay cac hãng lớn đắt tien minh đều đi qua,nhưng minh se book ve trên Traveloka,các ban co the so sanh gia vé,va minh tim hieu kỹ vi minh co so giá trên đấy voi các ban chuyên book vé thì nhieu khi ve trên đây re hon so voi dai ly va các bạn chuyên book vé
Nếu tài chinh Ok thì minh khuyên các ban nên đi các hãng bay lớn vì theo mình giá rẻ như vietjet họac jetstar se re hon 200-300k thôi( giá này voi tinh trạng la các ban mua vé theo ke họạch đi chứ hok phải săn các loai ve 0đ thì lại bảo các hãng giá rẻ,rẻ hơn nhiều)với mức chênh lệch chỉ 200-300k mà các hang gia re các ban lai phai mua thêm hành ly ky gui,neu mang đồ nhieu,theo minh nhớ 1 chặng thì hành ly 15kg voi giá 150k, mà bay đi thi phai về xong lai mất gần 300k cho tiền mua hành ly ký gửi,trong khi đó các hãng lớn free từ 20-30kg hành ly ký gửi,lại dc ăn nhẹ trên máy bay(các hãng giá rẻ hok dc cho đồ ăn trên may bay đâu nhé)
Sân bay Sing
Rất nhiều lời đồn về việc các bạn nữ khi qua Sing sẽ bị dò xét hoi han rất kỹ,hok may sẽ bị quăng ngược về Vietnam
Ok mình đồng ý sẽ co trường hop đấy xay ra,co thể do passport của các ban chưa hề có mộc của nước nào khác mà lần đầu tiên đi Sing nên sẽ dễ bị vịn lại
Lần đầu qua Sing(trước đo minh cung đi 2-3 nước khác đã co mộc trong passport rồi nha) nhóm đi 3 đứa,thằng bạn qua hải quan cái rột,mình và chị bị hỏi các câu như ở lai bao lâu,đi qua làm gì,o ks nào,vé may bay đi về đâu đưa no xem.Nhưng có trường hợp ban minh là nữ lần đầu tiên đi choi nước ngoài đi Sing thì chẳng bi hỏi han sao cảcứ thế đi qua thôi
Các lần sau mình đi suôn sẻ chẳng bi hỏi gì hết nhé
Các bạn nữ nếu lo lắng có thể mặc đồ bình thường nặng động đừng loè loẹt hay điệu đà quá mức( dưới cmt sẽ có ảnh minh mặc ntn khi qua Sing)
Sim Sing: Mình không nhớ giá bao nhiêu vì không note lại,nhưng khi check out ở sb ra thì các bạn sẽ thay các quầy ban Sim và chọn mua gói sim 4G phù hop voi ngài mình đi nhé
Chuẩn bị trước khi qua Sing
Trang phuc tuỳ Style cua các ban,minh khuyên nên mang theo dép họac giay thể thao để khi đi các khu như Universal,đảo sentosa sẽ không bị đau chân nhé
Tiền các bạn nên đi đổi tien trước ở viet nam sẽ dc tỷ giá tốt hơn,bt mình hay đổi ở tiệm vàng,các bạn nao o TP. HCM co thể ra tiệm vàng Hà Tâm ở chợ bến thành,tỷ giá rất tốt cho tất cả các loại tiền nha.Phòng hờ các ban nên đem theo USD họac Euro để qua bên Sing hụt tien co thể đổi thêm
Ai thích mua sắm nên mang theo Vali to và xách Vali lên đi thoi nào
Chỗ ở bên Sing
Trước khi đi nên dat ks càng sớm càng tốt se dc giá re hơn khi đặt sát giờ nhé
Rẻ: các ban co thể đặt các khách sạn ở khu Bugis(khu nay dc gọi là khu người Ấn bên Sing,tuy hoi xa nhung giá cả rất Ok)tuy hơi xa nhưng các ban đừng lo hệ thống Phương tiện công cộng phải noi là tuyệt nên đi đến đâu đều dc hi
Đắt: tiện đường,khu trung tâm,ks rất Ok thì sẽ là ở cung đường Orchard( cung đường mua sắm nhé hihi,minh hay ở khu này vì rat thuận tiện)
Đặt ks mỗi nguoi mỗi ý kiến khác nhau nhưng mình tin tưởng và đặt bên booking nhé
Phương tiện di chuyển bên Sing
Tàu điện ngầm: đi cai nay siêu thích và hệ thống rộng lớn đi toàn nước Sing dc luôn ấy,cac ban co thể tai app MRT Singapore xem theo đấy dễ đi lam nha,mua ve các ban cứ xuong các điểm đi tàu điện ngam đều co quầy họac may ban tự động,ban nào tiếng anh tốt se hok sợ,hok biết se lai truc tiep mua ve
Xe buýt: Thề luôn là xe buýt bên Sing rất tiện sạch đẹp,bự,mát và siêu dễ đi,cứ cách khoang 500m là co tram xe buýt,tuyen đường đi các bạn co thể xem tai trạm xe,ngoài ra minh co app Map bên Sing nếu các ban muon đến 1 địa điểm các bạn search lên đó sẽ ra ở tuyến đường nào,các bạn chỉ việc xem tuyến đường tại trạm xe buýt sẽ có xe số mấy đi thì leo lên xe đó nha.Trên xe các bạn muốn xuống trạm đó thì nhấn nút ngay chỗ minh ngồi bac tài sẽ vào trạm đó,nếu ban hok bấm thì bác tài đi luôn đấy nha(trên xe co bảng chạy chữ trạm tiếp theo là đến đâu nên các ban xem và bấm chuông nhé)
Taxi: đi xe taxi có màu miễn không lên xe trắng họac đen,vì các xe đó là xe cao cấp và tất nhiên giá rất đắt nha,bt xe taxi bên à Sing đi đã đắt rồi nên mình chi đi taxi từ sb ra ks và từ ks ra sân bay( do lười xách kéo Vali lên xuống xe buýt tàu ngầm hi) nên 2 bước này taxi là tiện nhất nhé
Mình luôn ưu tiên đi xe buýt vì dễ đi và co thể ngắm cảnh dạo trên đường đi qua lại các phố,và nếu các bạn lỡ xuống nhầm trạm,co thể xem tiếp tuyến đường ở trạm đó xem noi mình muốn tới xe số mấy thì chờ xe đó đến,hok lo bị lac đâu nhé,tàu ngầm thì toàn đi dưới lòng đất và đi bộ cũng dưới luôn hihi
Lịch trình bên Sing
Ngày 1: Sáng nên đi tham quan Garden by the bay vì đi sáng chụp hình đẹp nhưng đi buổi tối thì bạn có thể mua vé đi bộ trên cây năng lượng cảnh rất đẹp nhưng đi tối thì chụp hình và xem 2 khu còn lại không dc đẹp (vào mua vé xe di chuyển trong khu vì đi bộ xa rất mệt tốn thời gian và không biết chinh xác đường,mua vé tham quan khu cloud forest và vé khu flower dome)nếu đi đúng nghĩa ca ban co thể mất thoi gian từ sáng đến chiều ấy,nhưng nếu rút gọn thì sau khi đi các điếm trên đến khoảng xế trưa các ban co thể qua tham quan vườn lan quốc gia,đẹp lắm nha(và cũng ưu tiên đi lúc trời còn sáng để chộp ảnh đẹp nè)
Ngày 2: Nếu ban nào muon đi đảo sentosa và đi chơi bên khu Universal cũng thuộc đảo sentosa thì nên dành trọn 1 ngày ăn chơi bên đây luôn nha vì no rat là bự.Sau khi tham quan xong đi qua đảo sentosa( đào sentosa co rat nhieu thứ để tham quan và chơi,đặc biệt là đi thủy cung nha) sau đó vào mua vé đi tham quan khu universal,sau khi tham quan khu universal chiều tối mua vé xem nhac nước ở đảo sentosa rất đẹp và đáng để đi( các ban nên hoi xem may giờ diễn nhé mình nhớ thi tầm 6-7h tối diễn,nhưng show này đắt khách lắm các ban nên chuẩn bi ra som trước mua ve nha
xem show diễn của các loài chim hay lắm nha.Sau đó nếu có thời gian thì đi tham quan khu china town và bugis chụp hình mua quà vặt,khi vào khu china town nếu co thời gian nên đi chùa răng phật
Ngày 4: Ngày mua sắm đi ra vịnh Marina bay sand(chỗ khách sạn có Hồ bơi hình chiếc thuyền bên trên ấy,dưới lòng đất cua ks la khu phức hợp mua sắm tên Shoppes ăn uống hàng hiệu và có cả casino rất đẹp nha,có mấy khu toà nhà hiệu Luis vuiton chụp hình bao đẹp.
i cùng xách Vali về thôi
Các buổi tối: cai này thì mình linh động thoi gian buổi tối đa số cho ăn uống đi dạo nên các ban sắp xếp tuỳ vào lịch trình của các bạn nhé
Sau khi ban ngày tham quan xong muốn đi quẫy thâu đem và ăn uống thì ra khu Clarke Quay đủ các món án âu các quầy bar mini khu nay kiểu nhìn rat vui giống nay khu phố Tây nhưng an toàn sach đẹp nha
Tối sau 9h muốn đi ăn cháu ếch nên đi đến địa chỉ Geylang lorong 9 ăn thử cháo ếch
Ngoài ra muốn ăn các mon đặc sản như chili crab thì minh luôn đến khu ăn uống Newton các ban co the search địa chi trên google nha,ở đây hai san gi cung ngon,giá so voi tien Viet se hok thể rẻ,nhưng so voi bên đấy gia Ok nha
Ăn uống vào ban ngày: Đa số tui minh chui trong các trung tâm gần ks ăn các quầy thức ăn chung ngon giá Ok,họac phối hợp đi đến diem tham quan nào thi ăn ở đó kiểu an vặt họac các mon an nhanh,nên đa số bữa thịnh soạn cua tui minh la buổi tối hi
Lưu ý:
Buoi tối đi dạo đường orchard họac các khi Clarke Quay thấy các xe kiếu thủng kem thi nên mua an thử bánh kẹp kem siêu ngon,mình bi nghiện món này
Ngoài ra các nhà hàng mon Trung bên Sing ngon lam nha,vi bên đấy nguoi trung nhieu lam
Các món như bắp rang thần thánh,thuong hieu nước uong noi tieng,deu nam trong các trung tâm minh noi trên nha
Chọn ve may bay,đa so các ban muon dc tron vẹn ngày nên chọn ngay đi bay sang som qua Sing tầm 7-8h sang và về tầm 6-7h tối là đẹp nha
Tiền bac bao nhieu là đủ:Mình hok tl câu hỏi nay vì do cách chi tiêu ăn uống mua sắm của mỗi người nên minh hok biet ntn hợp ly,bt đi minh se cần theo tiền đô Sing qui đổi ra tầm 10tr tien viet và se cần hờ theo đô Mỹ họac Euro nếu lỡ vung tay quá se đổi ra xài tiep
Cuối cùng bên Sing cấm kẹo sing gum nên đừng mang theo nhé,và theo mình nhớ cũng hok dc mang cả các loai rượu
Bên Sing xài các loai phích cắm 3 chấu nên các ban nên mua loại chuyển 2 chấu thành 3 chấu để sạc đt và mua trước tai Việt Nam nha xem tiếp

Giữa tháng 9 nhóm em 3 người kế hoạch đi du lịch Hong Kông. Giờ đang giai đoạn ngâm cứu khách sạn mà em shock quá các bác ạ. Ks vừa đắt, vừa chật Bác nào có kinh nghiệm đi HK xin review giúp em KS 2 hoặc 3* nào giá tầm 3tr đổ xuống, khu trung tâm, có phòng 3 ng, ổn ổn chút ah.
Em ngàn lần đa tạ các bác xem tiếp

Mọi người cho em xin review đi miền Tây với ạ. Em sẽ đi vào tháng 9 tới. Và từ cho em hỏi từ Cần Thơ nên đi thế nào cho tiện ạ?
Cần thơ - miền Tây 4 ngày 4 đêm
Em cảm ơn cả nhà xem tiếp
Hà Nội - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Quảng Ngãi
Cả nhà có hóng lịch trình di chuyển & kinh nghiệm đi của nhà em không ạ
xem tiếp
Aces review giúp em nhà nghỉ ở Tam Đảo với ạ!
Em cảm ơn nhiều lắm ạ


xem tiếp

Dịp lễ 2/9 tới mình tính đi Singapore tự túc . Mình đi từ sáng 2/9 đến ngày 5/9 thì về . Anh / chị nào đi rồi cho mình xin chút review về lịch trình, khách sạn và phương tiện đi lại bên đó với ạ . Mình tính qua Malaysia chơi nữa nếu còn đủ thời gian . xem tiếp
Ai đã đến MANEKI NEKO SUSHI ở lotte Tây Sơn chắc hẳn sẽ rất thích sushi và mỳ udon ở đây, giá cx khá mắc nhưng đồ ăn ngon và trình bày đẹp, món j cx có thêm salat hoặc rau để ko bị ngán
Nhưng ai đến đây ăn thì làm ơn đừng gọi HÁ CẢO NHẬT BẢN ạ, 25k 3 miếng nhưng hôm qua e đi họ phục vụ 4 miếng mà ăn vẫn như loz ý ạ @@ vị tệ ám ảnh, ko ăn nổi luôn ~~
Dù sao đây cx là một địa điểm ăn uống rất tốt, ko chỉ đẹp mà ăn cx ngon nữa ý, chắc chắn sẽ quay lại và thử thêm nhiều món ♡ xem tiếp

Team mình dự định đi bangkok- pattaya vào tháng 10. Ai đi rồi chia sẻ kinh nghiệm giúp mình với ạ. Mình cảm ơn nhiều, (dự định đi 5 ngày) xem tiếp
GÓC KHEN
Bún Bò Giò Heo sân B9 Kim Liên
Là 1 tín đồ của bún bò huế, mình rất hay tìm tòi các quán bún bò trên địa bàn Hà Nội. Trước thì hay ăn bún bò huế O Xuân, nhưng càng ngày thấy chất lượng đi xuống Tình cờ biết đến quán bún bò giò heo ở sân B9 Kim Liên qua một người bạn dẫn đi ăn. Mình phải nói là nước dùng ở đây đậm đà, chuẩn vị, tô bún đầy đặn đủ tiết, móng giò, thịt bò, thịt chân giò, chả viên quán khá là sạch sẽ, đặc biệt ăn xong còn có trà đá uống free, trà có vị thơm của lá nếp luôn
Mức giá /bát mình cảm thấy quá là hợp lý cho một tô bún vừa ngon vừa đầy đặn như thế Quyết định sẽ trở thành fan ruột của quán bún này
Địa chỉ: sân B9 Kim Liên - đi từ ngõ 43 hoặc 65 Phạm Ngọc Thạch vào nhé xem tiếp
Lần đầu em viết review nếu có hơi gà mn thông cảm nhé chúc cả nhà năm mới vui vẻ ạ! xem tiếp
[review dạo]
Nghe nói Feeling Tea có loại trân châu mới nên hôm nay mình liền đến cơ sở ở Yên Lãng để thử luôn. Nói thật là mình đã ko uống FT từ rất rất lâu rồi ý, ngót nghét cũng phải 4 năm. Hnay sau khi xem đc 1 bài review về loại trân châu mới ở FT mình liền rủ bạn ngay. Chân trâu mới có tên là trân chau đỏ- nó là loại trân châu mới đc trộn vs ớt, nhai tan ra sẽ có vị cay cay. Mình là 1 đứa rất thích ăn cay nên cũng muốn đi thử ngay, thực sự cảm nhận đầu tiên là trân châu nhão, nhão cực kì ý )) trân châu nhai ra thi thoảng hơi sộc mùi ớt lên mũi nói chung cứ thấy sao sao ý mình thấy ko đc hợp lí lắm )) Trong ảnh mình gọi 1 Ô long sữa sz M và 1 Sôcla sz S. Trân châu trắng ở đây chắc cũng như bao cửa hàng khác đều mua sẵn nên ăn giòn sật sật, còn trân châu đen vẫn là nát các bác ạ )) Khuyến khích mọi ng uống Olong sữa 70% đường đá nhaaaa. Còn scl chắc pha bằng siro như thời đầu có trà sữa ý chẳng có vị scl luôn
À còn đồ ăn mình gọi thêm ăn cho có thui, chứ thực sự thì dừng ở mức bthg thui ạ xem tiếp
Dạ mọi người ơi. Mình chuẩn bị đi đài loan. Mình xem trên nói là bên đấy sài điện 110w. Không biết này là tất cả hay khách sạn du lịch là có khác không . Hay là mình mua biến áp theo . Mọi người biết tư vấn giúp e với ạ.
#Taiwan xem tiếp
[Góc khen] Bánh trôi
Bánh trôi tàu ở đây cũng ko hẳn ngon suất sắc nhưng rất vừa miệng. Nước chan Ngậy ngậy mà ko quá ngọt. Bánh mềm dẻo và chỉ có đúng 1 loại nhân vừa đỗ vừa vừng nhé. Điểm trừ là nhân hơi ít. Tuy nhiên so với giá 10k mà như này là ngon rồi. Cho các bạn khu Kim giang- Định công muốn ăn mà ngại mò đi xa tận phố cổ. Trời lạnh mà ngay gần nhà lại có bát trôi tàu rẻ như này thì vừa ấm lòng vừa ấm ví lại còn ấm chân.
Ngoài ra quán còn bán chè và bắp rang bơ nữa nhé. Mình đã thử chè thập cẩm và thấy k có gì đặc sắc. Tóm lại ngoài trôi tàu ra mình ngĩ k có gì đáng ăn ở đây cả.
Đc: gần số 41 Định công thượng. Dễ tìm lắm quán to đùng ngay mặt đường.
xem tiếp
Mình dự định tháng 9 đi Malaysia và Singapore 5 ngày 4 đêm. Cả nhà cho mình xin kinh nghiệm và công ty du lịch chất lượng nhen . Thank cả nhà nhiều nhé ! xem tiếp
Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh lần lượt danh sách các nước miễn visa cho công dân Việt Nam
1. Thái Lan: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Tuy nhiên khi hết hạn có thể gia hạn thêm 30 ngày nữa với phí 60 USD.
2. Singapore: Một trong những điểm yêu thích nhất ở Đông Nam Á. Singapore có thời gian tạm trú 30 ngày. Thủ tục sân bay đòi hỏi bạn phải có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác, có khả năng tài chính chi trả trong thời gian tạm trú và có đủ các điều kiện cần thiết để đi tiếp nước khác.
3. Lào: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Người có nhu cầu nhập cảnh trên 30 ngày phải xin visa trước; thời gian tạm trú có thể được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần 30 ngày.
4. Cambodia : Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Nếu gần biên giới các bạn có người bảo lãnh thì chỉ cần chứng minh thư là vào thôi. Tuy nhiên hạn chế vào bằng cách này. Nên làm passport đi ra vào cho sướng.
5. Philippines: Thời gian tạm trú không quá 21 ngày với điều kiện hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng và có vé máy bay khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.
6. Myanmar: Thời gian lưu trú không quá 14 ngày, điều kiện là hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng.
7. Indonesia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày, không được gia hạn thời gian tạm trú.
8. Brunei: Thời gian tạm trú không quá 14 ngày.
9.Malaysia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày.
10. Kyrgyzstan: Không phân biệt mục đích nhập cảnh.
11. Panama: Công dân Việt Nam nhập cảnh Panama với mục đích du lịch được miễn visa và thẻ du lịch – thời gian lưu trú 180 ngày.
12. Ecuador: Thời gian lưu trú tối đa là 90 ngày cho du khách Việt tham quan tại Ecuador.
13. Saint Vincent and the Grenadines: Đảo quốc vùng Caribbean là St. Vincent and the Grenadines không yêu cầu Visa đối với khách du lịch đến từ bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào. Tuy nhiên, khi nhập cảnh hải quan sẽ yêu cầu khách du lịch phải trình hộ chiếu còn hiệu lực, một vé máy bay khứ hồi và chứng minh mình có đủ tài chính để chi trả cho chuyến đi.
14. Haiti: Theo Bộ Ngoại giao Haiti, chỉ công dân ba nước: Colombia, Cộng hòa Dominica và Panama mới phải xin visa du lịch đến đất nước này, nghĩa là công dân các nước còn lại có thể lưu trú tại Haiti đến 90 ngày và thoải mái ngao du tại đây mà không cần visa.
15. Turks and Caicos: Quần đảo Turks và Caicos là một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Để kích thích du lịch, nơi này miễn visa cho công dân đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khách du lịch chỉ việc chứng minh đã có sẵn một vé máy bay khứ hồi rời khỏi đảo sẽ được phép lưu trú trong vòng 30 ngày và được gia hạn thêm một lần.
16. Cộng hòa Dominica ( vùng biển Caribe) : Thời gian lưu trú 30 ngày.
17. Cộng hòa Kyrgyzstan (thuộc Liên xô cũ): Không giới hạn thời gian lưu trú.
18. Liên bang Micronesia (là quốc đảo ở Thái Bình dương, liên kết tự do với Hoa Kỳ): Thời gian lưu trú 30 ngày.
Các nước miễn visa có điều kiện hoặc visa on arrival
1. Cộng hòa Maldives (là quốc đảo thuộc Thái Bình Dương):
Không cần visa xin trước mà cấp tại chỗ cho du khách. Chỉ cần trình vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn ra là nhân viên nhập cảnh sẽ đóng dấu vào hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng), visa này sẽ được miễn phí trong 30 ngày.
Tuy nhiên có hơi khác với các quốc gia khác, họ còn có thêm dấu “Employment Prohibited” nhằm cấm không cho người lao động đến đây lao động bất hợp pháp.
2. Đông Timor:
Đông Timor không yêu cầu xin visa ở Việt Nam. Bạn cứ bay bình thường đến sân bay của họ. Tại đó, hải quan Đông Timor sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho bạn với mức phí là 30 USD.
Lưu ý là bạn phải trình vé máy bay khứ hồi và 100 USD cho mỗi lần nhập cảnh (được lấy lại sau đó).
3. Nepal:
Là quốc gia Nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đến với quốc gia nhỏ bé Nepal bạn chỉ cần chuẩn bị tiền USD để đóng lệ phí visa (20 USD cho visa 15 ngày), 2 ảnh thẻ cỡ giống trên hộ chiếu và có một trang trống là có thể xin visa ở ngay sân bay Kathmandu.
4. Ấn Độ:
Việt Nam là một trong số ít các nước được phép xin visa ngay tại 4 sân bay ở Ấn Độ: Delhi, Mumbai, Chennai và Kolkata. Tuy nhiên visa xin tại sân bay Ấn Độ là loại single (một lần) và có thời hạn 30 ngày, giá 60 USD.
Nếu bạn muốn xin visa ra vào nhiều lần hoặc nhiều ngày hơn có thể liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán Ấn Độ ở Việt Nam.
Phụ nữ đi du lịch Ấn Độ thì nên cẩn thận. Ăn mặc kín kẽ và nhất là không nên đi một mình vào buổi tối.
5. Sri Lanka: Bạn chỉ cần nộp đơn xin visa qua mạng, thanh toán bằng thẻ ngân hàng cho phí visa, đợi có kết quả, in tờ xác nhận ra đem tới sân bay để làm thủ tục bay đi Sri Lanka.
6. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE): Emirates và Etihad là hai hãng hàng không của UAE có đường bay từ Việt Nam hiện nay. Emirates thì bay thẳng đến Dubai trong khi Etihad bay đến Abu Dabhi. Nếu sử dụng vé của 2 hãng này bạn có thể xin visa dễ dàng ngay trên mạng hoặc liên hệ để được hướng dẫn chi tiết tại văn phòng của hãng ở TP HCM. Bạn cũng có thể mua các gói Stop Over không quá 96 tiếng bao trọn gói visa nếu đi đâu đó mà quá cảnh ở UAE.
7. Iran: cấp visa tại cửa khẩu có thời hạn lưu trú không quá 17 ngày và 50 USD. Thông tin xuất nhập cảnh tại thủ đô Tehran yêu cầu bạn mang theo ảnh thẻ để làm visa on arrival. Tuy nhiên một số trường hợp, họ không thu ảnh.
8. Burundi: Cấp tại sân bay Bujumbura khi đến, thời gian lưu trú 30 ngày.
9. Cape Verde: cấp hộ chiếu tại sân bay.
10. Liên bang Comoros là quốc đảo ở Châu Phi, miễn thị thực cho người du lịch
11. Djibouti, tiếng Việt gọi là cộng hòa Gi bu ti, ở đông châu Phi, miễn thị thực cho người du lịch.
12. Guinea-Bissau: Thời gian lứu trú 90 ngày.
13. Nhật Bản: Từ tháng 11/2016, du khách Việt Nam khi tham gia tour trọn gói của các công ty du lịch được Nhật Bản chỉ định sẽ được đơn giản hóa thủ tục xin thị thực du lịch một lần, thời hạn có hiệu lực của thị thực Nhật Bản sẽ được kéo dài đến 5 năm (trước đây là 3 năm).
Ngoài ra, công dân của 3 nước trên dù không đang cư trú tại nước họ mang quốc tịch cũng sẽ được xin thị thực vào Nhật Bản thông qua một cơ quan ngoại giao có thẩm quyền cấp thị thực tại nước họ đang cư trú.
14. Kenya: Thời hạn 3 tháng
15. Hàn Quốc: Không cần visa khi đến đảo Jeju
16. Madagascar: Thời gian lưu trú 90 ngày
17. Mali
18. Marshall quần đảo: Thời gian 90 ngày
19. Mauritania
20. Palau: Thời gian lưu trú 30 ngày
21. Papua New Guinea: Thời gian lưu trú 60 ngày
22. Saint Lucia: Thời gian lưu trú 6 tuần
23. Samoa: Được cấp phép nhập cảnh ngay tại sân bay và thời gian lưu trú 60 ngày
24. Serbia: Miễn thị thực 90 ngày cho người có viza vào các nước liên minh Châu Âu và Mỹ.
25. Cộng hòa Seychelles (là quốc đảo ở Châu Phi): Du khách được phép nhập cảnh với thời gian 60 ngày ở sân bay.
26. Somalia: Visa được cấp ở sân bay với thời gian lưu trú 30 ngày với điều kiện bạn gửi trước cho phòng xuất nhập cảnh của sân bay thư mới 2 ngày trước khi bạn đến.
27. Đài Loan: Công dân Việt Nam (chưa từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài) có visa trong thời hạn còn hiệu lực của các nước Mỹ, Canada, Anh, Nhật, Úc, New Zealand và visa Schengen châu Âu (bao gồm cả thẻ định cư) sẽ được miễn thị thực theo cách thông thường với thời gian lưu trú là 30 ngày.
Tuy nhiên bạn cần xin visa online, cách làm rất dễ dàng. Sau khi được chấp thuận mới có thể làm thủ tục lên máy bay và nhập cảnh Đài Loan. Giấy chứng nhận chấp thuận có hiệu lực trong vòng 30 ngày, trong thời hạn còn hiệu lực có thể xin nhập cảnh nhiều lần.
28. Tanzania
29. Togo: Thời gian lưu trú 7 ngày
30. Tajikistan: Thời gian lưu trú 45 ngày
31. Zambia: Thời gian lưu trú 90 ngày.
32. Tuvalu ( là đảo quốc nhỏ nằm giữa Hawaii và Úc):Thời gian lưu trú 1 tháng.
Danh sách các quốc gia/lãnh thổ cấp visa cho người Việt Nam không thu lệ phí:
Algeria, Afghanistan, Mông Cổ, Nicaragua, Romania, Cuba là những nước cấp thị thực cho người Việt có hộ chiếu còn hạn không thu thu phí.
Quá tuyệt vời phải không nào các bạn. Trên là các thông tin nhanh, để đi du lịch tới các quốc gia đó cần tham khảo kỹ hơn các thông tin liên quan trong thời điểm hiện tại bạn muốn đi. Chúc các bạn có những chuyến du lịch thật thú vị.
Nguồn: Check in TWorld
xem tiếp
Em đã tìm ra đc địa chỉ tin cậy để đến ăn mỗi khi nhớ Thái Lan rồi mọi người ơiiii. Em đã ăn thử ở COCA, Hùng Thailand và hnay là Khun Thai. Thật sự vui lắm luôn ý vì từ ngày đi Thái về e chưa tìm đc hàng nào có Tomyum Kong ngon mà chuẩn vị như e ăn ở China Town vs Ter21 ntnay cả mng ạ ! Nhân viên lễ phép, nhiệt tình dã man e đi đâu ăn cũng nhìn thái độ nhân viên đầu tiên ý ) Em là đứa ghét cá nhất trần đời, ko baoh ăn cá mà hnay ăn thử cái Gỏi xoài cá giòn mê luôn, tiếc ngẩn ngơ và tự nghĩ sao hồi sang đó chơi mà ko ăn thử cá nướng cá chiên bên đó huhu. Ở đây làm ngon thì chắc bên đó còn ngon hơn ý
Hnao rảnh e sẽ up review thêm cả COCA Restaurant nữa. Mọi người có ai thích đồ Thái giống e ko ah. Chia sẻ cho e quán đồ Thái e đi thẩm thêm với ahhhh xem tiếp
(Góc siêu chê)
Tối qua mình có đưa e và con qua bên royal city chơi lúc tối có đưa mọi ng đi ăn.Nhưng bên này m ko bt nhiều quán ăn ngon lắm đành vào hội tìm quán ăn vô tình đọc đk bài của 1 bạn có khen quán đồ nướng ở số 7ngõ 21 phạm ngọc thạch.Mình và mọi người đến quán.Cảm nhận đầu tiên là quán rất vắng dù lúc đó là 7h tối các quán bên cạnh ko bán đồ nướng nhưng thấy đông mình đã thấy chùn bước rồi nhưng mọi ng đói với ko biết địa điểm khác đành vào ăn.
Chê lần 1. Ăn đồ nướng nhưng lại được dùng bếp ga mini và đặt 1 cái chảo lên để nướng.Ăn đồ nướng mà như rán vậy.thịt nướng đk bao phủ bởi mỡ thì chỗ thoát mỡ bị tắc.Em nhân viên nhanh tay ra lấy đũa chọc vào lỗ để thoát những mỡ vs thức ăn thừa ở đó xuống dưới rồi lại cho đũa đó lên để gạt mỡ từ chảo đồ ăn của mình xuống.Mình có nhắc sao đũa bẩn vậy e còn cho lên đồ ăn của c thì e ý ko nói gì cũng ko xl bỏ vào trong.
Chê lần 2 là đồ ăn ướp ko ngon,mình có gọi cơm rang nhưng rang nhạt hạt cơm ko săn, cơm cuộn hạt cơm ko dẻo.nước chấm thì theo cảm nhận của m là chán.
Chê lần 3. Thái độ của mấy e nhận viên ở đó như muốn đuổi khách ý. Mình hỏi sao có bếp nướng than sao ko nướng than thì kêu ko có nhân viên đốt than, dù mình thấy quán vắng mà tới 5-6 nhân viên ngồi nói xấu khách(mình là điển hình vì mỗi lúc đó có bàn mình ăn).Đang ăn thì có 1 đôi vào ngồi cạnh bạn m và đk e nhân viên ở đó tư vấn nếu chụp ảnh checkin sẽ đk giảm giá cộng thêm bàn mấy ng thì giảm thêm 1% 1 ng.Đồ ăn ko ngon phục vụ ko ra gì nên m ko cần 10% giảm giá đó nha.Nhưng mình cũng là khách bỏ tiền ra ăn cũng phải đk nghe ưu đãi từ cửa hàng chứ
Sau những điểm ko thích bàn mình ăn nhanh để về nên ko kịp chụp ảnh đồ ăn.
Sẽ ko bao giờ quay lại quán cả xem tiếp
Truyện là :
ny e thích ăn bánh rán mật , em thì không phải fan của bánh rán nên cũng rất thờ ơ cho đến khi biết chàng thích . Gần nhà cũng có tiệm bánh mì bán nhưng thái độ lồi lõm nên ghét . Mà có ngon j cho cam ! Qua chăm chỉ đọc gr mà e biết đến địa chỉ 52 HÀNG CHIẾU ( sr mng e chỉnh lại địa chỉ chính xác ạ ) có bán . Nay rảnh rỗi mò lên hihi .
Quả đúng như giang hồ đồn thổi bánh ngon , mật ngọt, a bán bánh lại đẹp trai khéo miệng
...nhưng e muốn giới thiệu thêm quán mì vằn thắn há cảo sát cạnh ( e qua ăn vì phải đợi bánh rán 20p mới có )
40k / bát bao gồm mì / trứng / há cảo / thịt j đó / bóng bì / gan lợn/ .... e không nhó nổi vì nhiều thứ và rất tròn vị. Nước mì nêm vừa phải vị thanh thanh dễ chịu .
Cô phục vụ nhanh nhẹn , hiền hiền ...
Túm lại là ai thích ăn mì này nên qua và cảm nhận vì e đã từng ăn mì này ở 1 số chỗ nói chung là chưa từng nghĩ vằn thắn ngon cho đến hôm nay
Ps : ảnh e chụp cho có thôi nên k làm màu hihi xem tiếp
Giữa tháng 9 mình đi Kuala Lumpur, hiện có plan đi Genting. Mình muốn ghé trại thỏ &nai gần đó, với vườn dâu. Bạn nào biết cách đi ghé tiện không?
Mình đi nhóm 5 người. Mọi ng thông thái advise giúp nhé. Mình cảm ơn nha! xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
INU'S CHEESE FACTORY - 5 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Ai ở Đà Nẵng tính đi ăn cái này mình khuyên là bỏ đi cho đỡ phí tiền ạ )) hoặc bạn k xui xẻo như mình ) Ngày t2 khai trương km đông khách không nói, mà cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó như này xin kiếu. Bực mình kinh khủng.
1) Mua 4 phần là 20 cục, được 2 cục có phô mai mà dính 1 xíu lên phần trong bánh ấy. Đây là 1 trò đùa ạ ? Còn lại k có tí phomai nào trong khi bán bánh khoai phomai ) lại còn dám bảo là khoai bọc phomai kéo dài cả mét ? Đấy là chưa kể ng nhà mình đứng gần chỗ làm thấy nv mách nhau đừng vo phomai vào nữa đấy.
2) bánh mùi khoai k nghe rõ, dẻo dẻo. Đã ko ngon còn rước bực vào người.
3) nhân viên thì làm rất chậm chạp đến nỗi mình nghĩ muốn kéo tgian cho mau hết giờ km ấy ) nếu là chậm thật làm ơn training lại nv đi.
Nhiều bạn cũng bị tình trạng k phomai và mình k có buôn bán gì đâu đừng có vào bảo dèm hàng. Thề kbh quay lại. xem tiếp
REVIEW SUMOBBQ TÔ HIẾN THÀNH.
Trưa hôm nay mình với bạn có đến sumo tô hiến thành ăn trưa, quán khá rộng, thoáng, đồ ăn ổn nhưng có một điều mình cực kỳ không hài hòng. Đó chính là thái độ phục vụ của nhân viên.
Bọn mình đi 2 người, chắc thấy mặt quê quê quá hay sao )) mà nhân viên kiểu bơ đẹp luôn .
- Đồ mình gọi ra rất là lâu luôn, đợi mãi không có mà ăn. Ban đầu mình cũng thông cảm cuối năm khách đông, nvien ít nhưng HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI.
- Ngồi bên bàn mình là 2 bàn các cô chú trông rất sang chảnh thì các bạn phục vụ chăm sóc rất tận tình chu đáo, còn đứng nướng đồ cắt thịt cho nữa. Trong khi mình gọi bao lần khản cổ mà 30p sau mới có đồ ăn. Gọi nvien còn thái độ, đâu đc mỉm cười nhẹ nhàng như bàn bên đâu...
Thật sự không phải mình khó tính nhưng bỏ ra 800k/2 người đổi lại sự phục vụ như thế này thì thật sự KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NỔI!!!
P/s : clip mình đăng là c/m mình đến đây ăn, còn việc nhìn đấy rồi bảo người ta ăn khoẻ này nọ thì miễn bàn giúp mình nhé! Gầy nên cần ăn nhiều ))) xem tiếp
[Góc Siêu Khen]
Lần đầu đăng bài nên có j ace bỏ quá cho
Lâu lâu r mới quay trở lại khu Hoè Nhai ăn bít tết, mà chắc lại phải quay lại lần nữa mất.
Đây là quán số 6 Hoè Nhai, mình chưa ăn thử các quán khác, nhưng vì lần trc ăn đây thấy OK nên h vào ăn lại, siêu ưng luôn
1 suât 75k khá nhiều, sốt và bánh mì xin thêm thoải mái nên thanh niên nào ăn khoẻ cũng vô tư. Về chất lượng thì miễn chê. Sốt rất vừa miệng, khoai tây mềm, bate rất thơm và mịn. Bt ny mình ko ăn đc bate bh vì nó hôi, mà ăn ở đây oánh bay luôn. Bánh mì thì ăn ngta mới nướng, nóng giòn luôn. Trứng lòng đào ăn ngậy ngậy đã cực. Có 1 điểm hơi hơi gợn 1 xíu là thịt bò hơi kĩ nên hơi dai chút xíu, nhưng cũng nhiều lắm nhé. Với lại bàn hơi dính mỡ, chắc vì mang lên cái khay nó còn nóng trút xèo xèo ấy, nên bị bắn mỡ ra. Cơ mà trời lạnh này ăn đã lắm.
À mà sữa đậu ở đây rất ngon nhé, thơm và đậm, thấy giống sữa mình tự làm uống chứ ko như sữa ở nhiều nơi, uống như nước đường với có tí mùi đậu nành ấy
Tổng thiệt hại cho 2 suất và 2 cốc sữa đậu siêu đậm đà là 160k. Rất ưng luôn xem tiếp
Tháng 11 này mình định đi Mộc Châu, bạn nào đi rồi cho mình xin chút review về lịch trình, homestay, và đường đi. Mình là nữ và định đi 1 mình thoai ^^ xem tiếp
Bếp sạch và vệ sinh, đồ dùng gọn gàng, cô chủ cũng dễ tính thoải mái.
Đánh giá 8/10 xem tiếp
#gatan#ship
Xin chào mọi người ạ. Cả nhà cho mình hỏi ở Hà Nội có những quán cháo hay gà tần hay những món ăn dành cho người bệnh mà ship tận nơi không ạ. Tại mình ở thành phố Hồ Chí Minh đợt tới sẽ ra Hà Nội chăm người bệnh nên mong mọi người chỉ giúp mình ít địa chỉ tin tưởng với ạ. Mình cảm ơn cả nhà nhiều lắm! xem tiếp
Tháng 9 em ra ĐN cần thuê 2 xe máy ạ . Mọi người có biết ai chỉ em với . Có xe tại sân bay thì càng tốt ạ.
Cho em hỏi nữa là đi xe máy từ ĐN đến Hội An và từ ĐN đến Huế đường đi khó hong ạ ? Tại 2 đứa con gái nên cũng lo. Cảm ơn mn trước ạ .
xem tiếp

2-9 này mình dự định đi Sapa kết hợp Hạ Long. Mọi người cho mình hỏi thời tiết lúc ấy ổn chứ ạ. Sapa đã có lúa chín chưa mọi người. Thanks xem tiếp
Đây là lần đầu tiên em viết review nên hơi lúng túng mong mn bỏ quá cho ạ!
Hnay trời mưa gió phần phật 2 đứa nổi hứng rủ nhau đi mua quần áo, lượn chán chê k chọn dc cái gì đi đường còn gió nữa == lạnh, rét, lại đói nhưng lại ngán đồ dầu mỡ của thức ăn nhanh,gặp quán bán trôi tàu mà 2 đứa như gặp được vàng. Gọi là quán thôi nhưng thực ra có 3-4 cái bàn thôi à.ảnh chụp xấu vì bọn e ngồi khuất đèn quá. Bác chủ cũng già già bảo bọn e vào trong ngồi cho ấm bác trông xe chooo.Theo cảm quan của em thì bánh ngonn.mềm, nước gừng ngọt, ko gắt .riêng em thì ăn xừ 1 tô mà ko thấy ngán.1 bát có khoảng 3-4 viên trôi.2 đứa vừa ăn co ro vừa gật gù. Em cũng chả biết có hợp với mn ko nữa vì e cũng ít dc ăn bánh trôi tàu nhưng nếu ai lỡ đi ngang qua ngõ 10 Tôn Thất Tùng thì ghé qua thử cho ấm bụng ^^. Giá có 10k 1 bát ^^. Và quán chỉ bán bánh trôi tàu hoyyyy.
Địa chỉ : ở ngõ 10 Tôn Thất Tùng đi sâu vào tầm 500-600m. xem tiếp
* update: bạn quản lý cơ sở Times City sau khi đọc đc phản ánh của mình đã liên lạc xin lỗi và mong đc bồi thg cho mình 1 cốc nc khác rồi các ace ạ.
Cũng có tí an ủi :”)
[góc chê]
Chào ace, hôm nay t xin rì viu quán coffee house cơ sở Times city
/:)
Hôm nay thật sự quá thất vọng về The coffee house ở Times city luôn. Mình order 1 cốc mint mocha nóng, KHÔNG kem tươi. Và rất lâu lâu sau ( 15-20’ gì đó dù quán cũng ko đông lắm), nv đem cho mình cái cốc như hình
Chắc chắn nv pha chế quên mất lời dặn của mình nên đã cho kem tươi vào. Sau đó dùng thìa vớt kem tươi ra trông cái cốc của mình giống như thằng nào uống dở ko /:)
Nv phục vụ bàn đem đồ uống ra cũng ko thèm nói 1 câu nào. Vd như: c ơi, bọn e trót cho kem tươi vào rồi mới vớt ra nên abc xyz... hoặc như ng ta thì để mịe nguyên cốc đấy đưa cho khách, xin lỗi khách rồi khách tự vớt kem tươi ra.
Hoặc tốt nhất là đổ cho khách vào cái cốc khác. Gần 60k cái cốc nc này, mà quán còn tiếc 1 cái cốc????!
Mà tên đồ uống có chữ Mint ( bạc hà) mà mình thề mình ko CẢM NHẬN đc 1 tí vị bạc hà nào luôn /:)
Nói chung nản cái cơ sở này quá luôn =. = biết thế vào mịe Hihgland uống còn hơn!
Mà hôm nay tự nhận thấy mình hiền vđ. Chắc tại đang bế con nhỏ. Chứ bt chắc mình lôi nv ra mắng 1 trận rồi đấy =.= xem tiếp
[Góc bình thường]
Mì cay Sasin 389 Nguyễn Văn Cừ
Mình đã có ý định thử mì cay từ rất rất rất lâu r nhưng vì k có cơ hội thứ 2 là vì vài năm trc chưa có “gấu” để dẫn đi ăn. Nhân dịp 1 buổi tối trời lạnh a gấu rủ đi ăn mì cay cho biết nên cả 2 đã đến hàng Sasin ở gần nhà nhất để thử. Vì đây là lần đầu mình ăn mì cay ở 1 quán chuyên đồ Hàn nên mình chỉ biết review những j mình thấy, còn chất lượng so với quán khác hơn hay kém thì nhờ những bạn đã đi ăn nhiều r cảm nhận
-Nhân viên: 10/10 cho nhân viên. Khi mình vừa bước vào qua cửa nv đã hỏi mình đi mấy ng và xếp bàn cho mình ngay. Bm vừa ngồi vào bàn là có nv mang 1 bình nước đá to để uống nếu ăn đồ cay. Khi order nv có hỏi bm ăn tối chưa để tiện tư vấn. Bm có gọi 2 mì cay cấp 5-6 để trải nghiệm độ cay Nv hỏi đi hỏi lại bm có ăn đc cay k để chắc chắn gọi cấp độ cao vậy( nv có tâm ) mình còn gọi thêm 1 pepsi vì lo ăn cay sẽ uống nhiều. Sau đó là tg chờ đồ ra khá là nhanh mặc dù quán còn làm đồ cho 2 bàn khác cũng mới đến. Sau khi phục vụ các bàn xog nv còn đi hỏi lại từng bàn đã đủ đồ chưa. Nc luôn lịch sự lễ phép. Nc là về khâu phục vụ của quán mình k có j để chê
- Đồ ăn: Giá 1 bát mì cay hải sản mình gọi là 42k, cũng bằng giá so với các hàng mì cay khác mình tham khảo, nhưng mình thấy so vs quán khác đồ ăn kèm mì ở đây khá ít: 1 con tôm bằng ngón tay út, 3 miếng mực, 3 “mẩu” bạch tuộc, 2 viên cá bằng viên bi, tất cả đều nhỏ kèm 2-3 lát kim chi cũng rất bé và ít cải tím. Mùi vị làm mình hơi thất vọng so với mong muốn mình đc thưởng thức. Mùi bát mì chỉ có mùi ớt( vì cấp độ khá cao nên vậy cũng đúng) nhưng mùi ớt này mình thấy k khác j mùi tương ớt hàng phở hay là ớt hàn quốc mùi n thế mình k biết. Trc đây món này rất hot nên mình nghĩ n sẽ ngon nhưng đến khi ăn k đc như mình kì vọng-6/10-
Tuy nhiên khi đến quán ăn mình quan tâm đến cách phục vụ hơn nên dù đồ ăn có thể k ngon lắm mà phục vụ tốt mình vẫn sẽ quay lại. Nhưng chắc sẽ k ăn mì cay nữa mà sẽ thử các món khác vì thấy giá cả cũng hợp lý so với các quán khác xem tiếp
[góc nhờ vả]
Kính thưa toàn thể anh chị em trong hội!
Mọi người cho em xin địa điểm ăn lẩu hải sản ngon với ạ loanh quanh nguyễn trãi hà đông đến linh đàm ạ. Em cảm ơn! xem tiếp
Ai đã xin visa Hàn tự túc khi còn là sinh viên thì giải đáp giúp em với ạ xem tiếp
[ góc chê ] - chapi tea 124 vũ phạm hàm
Quán chỉ có trà sữa và sinh tố ( k có trà không sữa và trà hoa quả )
Hnay đối diện nhà mới khai trương 2 ce dắt nhau qua uống thử và thật sự thất vọng đang có km mua cốc thứ 2 giá 1k, mình k hiểu là km nên k ngon hay là do k ngon thật ạ
Mình gọi 4 cốc như ảnh ( tổng 90k )
Đầu tiên ra dc 2 cốc socola với dừa.uống nhạt toẹt cả 2 cốc, mình ra hỏi nhân viên thi nhân viên xin lỗi xong 5p sau thêm đường vào r mang ra cho mình.sau khi có đường thì nó cũng k ngon hơn đâu ạ thêm nữa là mình thêm trân châu trăng thì tc ở đây là loại mềm nhão chứ kp loại giòn như gongcha với cả rõ là nhạt ý ( mình chưa uống ts nao mà nhai trân châu k có mùi vị gì nnay )
2 cốc còn lại mình định mua về cho ng nha uống mà thôi uống thử nốt xem có vớt vát lại dc tí cảm tình nào k, cơ mà không vẫn éo ngon. Xanh sữa thì có thấy vị trà nhưng nó nhạt nhạt kiểu ít sữa ( mình quen uống nhạt mà còn thấy nhạt )
Vani là cốc duy nhất mình thấy tạm dc
Nhân viên nhiệt tình, cảm ơn xin lỗi các thứ rối rít luon ý nhưng mà mới khai trương nên các bạn ấy bị bối rối thì phải ? Ord riêng mình hết 15p vì chưa biết ấn máy xong in ra sai lại phải ord lại
Hnay mưa nên quán cũng k đông lắm nhìn toàn thấy nv với ng nhà thui mà đợi đồ lâu dman lâu lâu mới thấy trả đồ dc vài cốc ( mình vào đúng 1 tiếng dc trả đủ 4 cốc dù quán theo mình thấy la k đông )
Nc la xin chào và k hẹn gặp lại xem tiếp
[góc khen]
Lẩu hơi - lẩu thạch sanh-104 xã đàn
Lần đầu tiên nghe tên lẩu hơi được dắt đi ăn thì thấy hay hay thinh thích. Ăn cái này thích hợp nhậu nhoẹt được, tụ tập cũng được, kiểu vừa ăn vừa uống nhâm nhi ý vì còn chờ hơi nó làm chín thức ăn bên trong. Ở đây ăn như kiểu giai đoạn ý, như mình đi ăn với gia đình là gọi theo set đầu người
Đợt 1 là rau củ và xôi và một chút mề, tim gà
Đợt 2 sẽ là gà hấp cùng lá mồng tơi
Đợt 3 là chim
Đợt 4 là thịt bò mỹ xào rau bắp cải với nấm và mì tôm
Đợt 5 là cháo sườn( sau khi hấp nước từ thịt gà , bò, chim chảy xuống thành nước cháo ăn rất ngọt, ngon và vừa miệng)
Nói chung là ăn no vỡ bụng mà cảm thấy rất hài lòng từ chất lượng đồ ăn đến phục vụ. Có hôm chờ lâu c chủ quán còn mời dâu tây đà lạt cho mọi người nữa , nói chung là rất ưng
Mình đi kiểu gia đình 5 người ăn hết ngần ý thứ tiêu tốn 1 củ hơn một tẹo nhé. Ở đấy trên menu cũng có từng set từng set , giá dao động từ 200-500k, nước uống thì 10-15k thôi. Rượu thì có mỗi táo mèo và vodka thì phải . xem tiếp
[ góc không ưng lắm]
Hôm qua mình có đi ăn quán bánh canh ghẹ ở quang trung ngay đoạn giao cắt với phố nhà chung ý. Phải nói thật là về đồ ăn thì gọi là cũng tạm được, nước bánh canh không quá đậm đà, nhưng không quá tệ. Sợi bánh canh hơi bé so với bình thường. Trong hình là bát thường , ở đây còn có bát đặc biệt nữa. Lần đầu tiên đi ăn ở đây nên mình không nghĩ giá của nó lại cao đến như thế, một bát ở đây giá 59k, mình nghe bảo là bát thường hay bát đặc biệt gì cũng giá như vậy nhưng mà thật sự theo mình đánh giá là cao so với chất lượng thật sự thế nên là các bạn có đến thì chỉ gọi bát đặc biệt thôi nhé. ==' còn với mình thì chất lượng vẫn còn thua bánh canh ghẹ69 mà bánh canh ghẹ 69 còn hợp túi tiền hơn @@. Đi như này không biết trước nên gọi xong thanh toán cảm giác như bị lừa vậy ==' xem tiếp
Đồ ăn đưa ra rất nhanh. Chưa đến 5p. Trong hình là phần lẩu 1 bò úc 1 người. 99k. Nói chung đồ cũng ko có nhiều. Nhưng em cực thích nước lẩu. Nước rất ngon, ngọt và hơi chua cay. Ko phải kiểu nước sôi bỏ sa tế như mấy hàng ngày trước em ăn ạ.
Highly recommended ăn lẩu hải sản và bò úc ạ.
Điểm đồ ăn : 7.5/10
Điểm nhân viên phục vụ : 11/10
Lần đầu em viết review nên hơi lủng củng mong ac thông cảm. Chúc Hội mình năm mới có thêm nhiều bài review chất lượng hơn nữa ạ. xem tiếp
[ GÓC KIỂM CHỨNG] Một lần và không có lần sau.
Quán: Panda BBQ. 36 Trúc Khê.
Chả là hqua mình đi ăn liên hoan bên quan đó, lên đọc đc bài review trc r đặt bàn, nhưg quả thật nay 100 nghe k bằng 1 thấy, sau đây la cảm nhận của mình.
•Đồ ăn: mình ăn buffet lẩu 149k/1 ng nhưg giảm giá còn 129k/1 ng. Menu: thịt bò, thịt gà, chả viên các loại, xx,kim chi,rau, ngô, đậu, hoa quả tráng miệng. Nước lẩu quá nhạt nhẽo, k nổi bật, quá bìh thường. Đồ ăn rau cũng tươi, ngon nhất chắc có dưa hấu
. Còn thịt ba chỉ thì chán thôi rồi. Ảnh 1 là đĩa thịt ban đầu, cũng đã nhiều mỡ rồi, nhưg ăn được. Càng về sau, ảnh2 , các c thấy mỡ và mỡ. Mang ra đĩa ntn , k hiểu cái bạn thái ý kb có suy nghĩ k. Đem thê này khác gì mang mỡ ra ăn. Đùa, lúc ý mình thôi ăn luôn. Thế này thì ăn cái gì, mình thề là 1 miếng thịt phải 80% mỡ, ngấy tận cổ.
* Không gian: Quán bé thôi, mình đặt bàn 10 người nhưng chỉ được xếp cho 1 cái bàn , mình ngồi thì quá chật, bạn bè mình toàn người to béo ngồi ăn cực vướng víu. Trong khi đó bàn bên cạnh 11-12 người thì xếp 2 bàn. Mình có bảo lại nv thì nv bảo 10 ng thì 1 bàn thôi.
* Nhân viên: nhân viên thì gọi ntn đc nhi. Kiểu nghe thấy tiếng nhưg cứ bơ và bơ thôi=))). Khi mình đến thì đủ người r bảo mang đồ lên đi, mang lên đồ và được 2 đĩa thịt( như ảnh 1) , xong 10p sau mình bảo mang thêm thịt đi vì đi đông ăn nhanh hêt. Nv vâng vâng. Vâng xong 10p sau vẫn k mang gì ra, kêu tiếp lại vâng vâng roi Cũng k mang gì ra . Lúc ý đợi 20phut mới mang ra thì bếp cũng hết ga. Cáu, chẳng lẽ lúc ý mình về luôn. Cũg thông cảm cho quán lúc đông nhưng chẳng ai 9 con người ngồi đợi hạ hết đũa k ăn đc gì nữa r, bếp hết cả ga mới đem ra được đồ.
* Đồ uống: nc lọc 15k, vodka 90,135k, cũng ngang quán khác thôi.
* Tóm lại, đó la cảm nhận riêng của mình và mình ấn tượng k tốt lắm. Nhưng mn nên tham khảo để đưa ra lựa chọn tốt nhất
xem tiếp
( góc kiểm chứng )

Vầng. Các bạn khen quá trời khen bún hs có càng cua 40 Hoàng Cầu mới làm 1 con nghiện bún hs như mình phải xách ngay mông đi thử.
Và cảm nhận của mình là :
- Phục vụ : cô chủ quán có đon đả thật NHƯNG mình ngồi ngay bàn ngoài cùng và chăm chú xem cô lm bún. Cô ý k hề đeo găng tay luôn . K găng tay bốc bún, k găng tay bốc tôm cá..... Và sau đó cô vẫn làm thêm ti tỉ thứ việc khác mà t k hề thấy dấu hiệu của việc rửa tay
- Đồ ăn : sao các bn review có nào đậu nào bề nào mực... Mà thề, hnay mình ăn cố bới mãi k thấy 1 con bề bề nào , đậu cũng k luôn, mực càng k ( lúc mình ăn là 6h30 tối và t vẫn thấy bề bề chỗ lm bún ). Cá ăn bở, k thấy vị giòn cá rán luôn.
- Nước dùng : nhạt nhẽo, k chua k cay. Chưa thấy ở đâu nc dùng hs nhạt vậy luôn.
Bonus : hnay k có càng cua mà thay vào là 1 con cua nhỏ ( chả thấy thịt đâu )
Chẳng có nhẽ t vào nhầm quán ?
Tiện review cho các bn quán bún cá dưới chân cc N6D Nguyễn Thị Thập - Cầu thang 1 ( ảnh bên phải ) :
- Nước dùng vừa vặn ( ăn nhạt thi hơi đậm ), cá rán chín tới, ăn vẫn thấy thịt cá ( nhiều chỗ rán giòn rụm k thấy thịt luôn )
- Đặc biệt là có dọc mùng ôi ăn hợp kinh khủng luôn
- Giá 30k / bún cá. 35-40k bún bò + cá
Quán chỉ mở đến trưa thôi ạ. Mình làm ở Nguyễn Thị Định mà trưa nào cũng đi bộ sang ăn xem tiếp


Ăn , ăn , và chỉ có ăn bán hàng ship có khách lên Phú Diễn có 40k ship mà về ăn tận 2l )))
K nói nhiều 2 đứa hết 40 xiên, 80k ạ đc cái ăn cgi nóg thì cô ý lại rán cái khác cho, còn ai vội thì cứ ăn cái nguội thực ra cái nào cũg nóng ý nhưg bọn e ăn kiểu bỏng mồm mới thíc cơ Ăn xog lại vỉa sang chéo bên đường chỗ cột điện đối diện mấy cô bán ngô khoai nướng ý, lại no cái bụg đói con mắt, 10 xiên thịt ăn ukie lắm, xiên thịt to mà có 6k/1x, hơi ngọt chút, có bánh mì ăn kẹp cùg ạh về no lòi kèn, h còn chưa buồn ăn cơm xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay ăn được bát cháo sườn ngon vãi. Ăn như mẹ quấy cháo ở nhà luông. Bác này nấu cháo sánh, mịn mà thịt toàn thịt sườn gỡ ra ý. Mà giá rẻ vãi 10k/bát cháo. Thêm quẩy là 15k. Ăn xong no lặc lè. Lâu rồi ra ngoài ăn mới dc bát cháo sườn hạp ý mình. Địa chỉ bác này ở 26 Hàng Gà xem tiếp
Góc ăn trưa cho các bạn công sở. 52 Lê Ngọc Hân_Hòa Mã các bạn tham khảo. Bò bít tết đĩa to bự dưới toàn bò k đấy nóng bỏng trên đĩa gang hai trứng sống vậy tý là chín liền đó . Có xuất hơn 105k bò ta và 145 bò nhập . Xuất trong hình 145k ok bò mềm ngon lừ. Nếu một lần các bạn đến sẽ cố mò đến lần 2. Các thanh niên nên tham khảo một địa điểm lý tưởng cho một bữa trưa ngon lành.
## xem tiếp
[GÓC CHÊ] Gimbap House - Thợ nhuộm.
Tối thứ 6 vì lạnh nên ngại ra ngoài ăn, e mình đòi ăn đồ hàn nên mình order đồ ăn ở gimbap house trên foody. Mình order bao gồm 1 cơm cuộn chiên, 1 cơm trộn kim chi và 1 mì đen. Hẹn ship 45p nhưng tầm 30p là có r. Khá nhanh. Tuy nhiên lại giao nhầm đồ cho mình. Mình đang bận nên e mình xuống nhận hộ, e mình chỉ để í đủ số lượng và có 1 hộp mì đen ở trên nên k check kĩ. Lúc mình mở ra thì sai thành 1 cơm cuộn thường và 1 tokbokki. Mình có gọi phản ánh để đổi lại nhưng do bên kia dùng đồ của mình r nên đành chấp nhận.
Nhận xét chi tiết về đồ ăn:
+ Mì đen: (70k) Cảm giác 1 hộp mì rất to ntn chỉ toàn mì k hề có chút thịt nào. Ở trên được trang trí thêm vài sợi trứng và vài lát ớt. Vị mì hơi nhạt. Cảm thấy k xứng đáng với giá tiền lắm.
+ Bánh gạo cay: Mình k thích bánh gạo cay nấu cùng ngao lắm. Cảm giác vị nước xốt nó rất ngang và k rõ vị. Hơi lợ lợ tanh tanh. Nói chung là món này mình vs e mình chỉ ăn thử đúng 1 miếng. k hợp khẩu vị
+ Cơm cuộn: Lúc mở ra kiểu hơi sốc vì ít dã man. Kb có đc 1 cuộn k. cơm dẻo nhưng cuốn k chặt tay, lúc gắp nhân cứ rơi ra. Nhân cơm cuộn có củ cải vàng ăn cứ lạ lạ hơi tanh, k ngon như chỗ khác.
+ Sốt chấm k ngon
+ Đồ kèm: Chỉ có mỗi kim chi, ăn bình thường, k có gì đặc biệt.
Dù bên deliverynow có gọi điện xin lỗi và tặng mình 1 voucher 30k cho lần đặt hàng tiếp. Nhưng vẫn cảm thấy k hài lòng vì mình đặt hàng k đc dùng đồ mình chon và cũng k hài lòng về đồ ăn. Chắc là sẽ kbh thử lại đồ ăn ở đây. xem tiếp
( GÓC KHEN )
Lần đầu em viết review nên có gì k đúng mọi người bỏ qua ạ
Phải nói rằng em là 1 đứa cực ghét cơm rang nhưng từ khi ăn ở đây 1 lần thì e đã có suy nghĩ khác
Về độ ngon em chấm 9,5/10
Về vệ sinh em k biết bếp thế nào nhưng ở chỗ khách ngồi cực sạch ấy ( tại tính em cứ đến quán là lấy giấy lau nên quán này e cũng vậy, lúc lau xong k thấy vết bẩn cơ ) 10/10
Về giá thì 2 suất như hình là 65k e cũng chăngr biết rẻ hay đắt tại nó ngon hơn dưa bò ngoài kia ( à lúc đến còn được free trà đá )
Địa chỉ : e k biết nhưng ngồi ở quán nhìn sang là 417 Cổ Nhuế )
Em ở Nguyễn Trãi nên có việc mới qua đây, mà thề lần nào cũng phải vào đây bằng được
À đây có Bún Bò Huế đầy ú ụ 30k ( nhưng theo e ăn Bún bò thì ăn quán bên cạnh ấy - hai quán gần nhau nhưng quán em review chuyên về cơm hơn )
Mong a Công Vũ đừng xoá bài em tại chị chủ nhiệt tình vs khách nên em hăng quâ viết luôn
Lâu lâu e mới đến 1 lần do quá xa mà chị ấy vẫn nhớ mặt. xem tiếp
Có ai đã uống món này chưa nhể, e thấy cũng ra gì phết, thơm mùi trà sữa, ngậy. Độ béo ít hơn trà sữa thông thường (trên sản phẩm ghi vậy). mỗi tội giá chát 55k/chai xem tiếp
( góc chê thậm tệ)
Tôi bị ám ảnh ăn đồ nướng vì ăn ở đây
- đường cầu vồng gần trường tài chính k nhớ địa chỉ chính xác
-- Bẩn Bẩn kinh khủng tởm
Mình thấy quảng cáo chạy sang ăn thử
Chưa gọi đồ nhìn bàn ghế bẩn vs nv đã thấy ngại ngại rồi. Nhưng trong bụng nghĩ quảng cáo thế chắc có gì đặc biệt.
Mình đi 2 ng gọi ba chỉ nướng 30k, nầm bò 45k,bì vai 45k và vài đồ kèm theo
Khi bưng đĩa thịt ra mình giật cả mình. Thề là thịt sống mà cho vào mẹt kèm cả nước thịt nó chảy trôi quện vào lá chuối thì b biết nó hấp dẫn tn
Kiên trì bỏ đồ vào nướng, vì vẫn k tin vẫn nghĩ là chắc chắn thịt ướp ngon vớt vát. Nhưng thôi Nướng lên k giám nuốt. Nước chấm y hệt nước chán vịt nướng còn nhạt hơn .
Cố ăn đc vài miếng vì tiếc tiền rồi ngậm ngùi bỏ đũa đi về.
Ra thanh toán thì chả thấy nv đâu. Gọi mãi ms thấy có ng xuất hiện
Chưa về kịp tới nhà bụng mình đã đau rưm rưm và phải uống ngay thuốc
-Bạn nào đang có ý định đến đây thì bỏ ngay ý định đó nhé xem tiếp
Góc kiểm chứng
Xôi cô Sòn - 40 Cầu Gỗ ( cứ thấy ngồi đông đông thì lao vào )) thấy review cô tên là vậy chứ mình k biếc tên cô lgi luông )
Đúng là đông thiệc luôn.
Mà nữa khổ mỗi là người thì to mà ngồi cái ghế bé tý teo, chen chúc nhau trên một khoảng vỉa hè. Cả xe máy để đầy ra ấy.
Thấy review cô bán tầm khoảng từ 7h tối .
Mình canh đến sớm mà đã đông bn người ngồi đợi vs cả xếp hàng rồi.
Tiêu chí đi ăn ngồi im rồi xôi sẽ đến lượt. nhưng cũng đừng giục ko cô nói đó )
Nghe người ta gọi và quan sát thì menu của cô có :
xôi trắng nè ( hạt xôi dẻo, mẩy, ăn mềm nóng hổi)
lạp xưởng ( được hấp trong cái nồi xôi ấy, mình k thích vị lạp xưởng đỏ đỏ nên mình k ăn, chắc cũng giống như bao cái khác ))
trứng quả, thịt ( là quả trứng kho với thịt, thịt mềm lắm, thơm đây là món chính k thể thiếu ))
trứng ốp ( trứng được ốp sẵn rồi, gọi cô thả vào xoong sẵn dầu cho nó nóng lại thôi ý. )
Hết rùiiiii,
À ngoài ra có ăn kèm dưa góp cũng đậm vị.
Nói chung là theo cảm nhận của mình thì cũng ngon, dễ ăn, dành cho ai hay đói đêm, thích ăn xôi ))
Đông nên mọi thứ được cô dùng bằng tay trần hết, đơm ko xuể, luôn tay.
À thêm xôi đầy hình như thêm 10k nhưng thấy 20k tiền xôi như thế là k được nhiều cho lắm @@ mỗi thứ là 5k thì phải
Với mình giá là 30- 55k 1 bát thì cũng hơi đắt nhỉ. Sức ai ăn tốt thì thấy thiếu với 1 bát bình thường.
Muốn ăn xôi thập cẩm đủ các thể loại ngon thì qua Xôi Lộc - Tạ Quang Bửu giá 35k nhaaa , cũng no nặc nè ra ( bán chiều tối) xem tiếp
- Điểm chê: Cực nhiều
- T1: Mình đi 5 người, đi lúc 6h và quán mới chỉ có 3 bàn ngồi ăn. Theo review ngon lắm và mình nghĩ là ăn nướng trước rồi lai rai lẩu. Mình đến muộn 30p và được các bạn ngồi trước khen là ngon và đầy đủ lắm . Không có nổi 1 món sushi, cơm cuộn hay cơm cuốn. Menu có hơn 100 món và mình lướt qua thì chưa được 1 nửa trong số đó. Và nấm là 1 trong những món cơ bản ăn lẩu và nướng, và mình cũng đến ăn rất sớm, tuy nhiên được nhân viên bảo là hết nấm trong khi bàn đến sau vẫn có!
- T2: Sau khi buffet nướng, bọn mình chuyển qua ăn lẩu và rất thất vọng vì nước lẩu Thái của quán, không có chút chua cay và nước dùng lợm lợm. Mình đã lấy chút ngao và ngô để chữa mà vẫn k đỡ nổi. Ăn lẩu mà không có 1 cọng rau. Sau tầm 30p mới có rau, thiết nghĩ các bạn mới bứt ở ngoài vườn vào
- T3: Quán cũng không phải đông khách lắm nhưng sau 2h thì đồ ăn đã hết, mình có hỏi nhân viên thì được bảo là quán đã hết đồ trong khi mới có 8h30.
- T4: Lúc ra tính tiền, mình có hỏi quản lý và c ấy chỉ biết đổ lỗi cho cấp trên. Theo tin nhắn riêng thì mình được biết, nếu k có món này thì món khác ngon hơn sẽ được món khác ngon hơn nhưng đồ ăn menu còn k đủ thì thử hỏi đâu ra mà thêm ). Hỏi thẳng thì bạn ấy chỉ biết im lặng ) êu thề cảm giác như bị lừa...
- T5: Lúc ra lấy xe, mình còn được các anh trông xe khuyến mãi khắc nổi trên mặt hiển thị xe nữa, đang vui nên cũng chả nói làm gì )
Tóm tắt dàn ý 1.295k cho 1 bữa ăn như CỨT
Cho tiền cũng KHÔNG BAO GIỜ quay lại ạ xem tiếp

GÓC KHEN
Bánh kếp thái ngã 3 Đức Diễn giao Võ Quý Huấn, Kiều Mai
Địa chỉ khá gần cho các bạn ở khu vực công nghiệp. Vì nay có việc qua Đức Diễn, thấy tên bánh lạ nên được bạn mời ăn thử
Ưu điểm: Bánh khá ngon. Vỏ bánh dai và có vị thơm của trứng gà. Topping xúc xích và ruốc khá vừa miệng, tương cà và tương ớt cay vừa, mình ko ăn được sốt mayonnaise nên không yêu cầu. Vì bánh được bán bằng xe lưu động nên vừa đứng chờ vừa tận mât chứng kiến cách làm bánh với những bạn lần đầu ăn như mình thì thấy hay ho lắm )))
Điểm trừ là bánh được bọc bởi giấy mỏng chứ không phải loại giấy hay bọc bánh mỳ doner nên nếu để nguội thì phần giấy bọc sẽ dính vào vỏ bánh, rất khó ăn xem tiếp