Góc hỏi han.
Em muốn kiếm quán hải sản mực ngao ốc các kiểu con đà điểu quanh khu vực kim liên đông tác . Có đồng chí nào biết không ạ ??? xem tiếp
Các bạn muốn ăn thử hàu thì có thể tìn FB LONG HÀU SỮA sdt bạn ấy 0943418534. Theo như mình thấy ăn rất ok và sạch sẽ, cẩn thận . Còn các khu vực free ship thì các bạn vào trang của bạn ấy sẽ rõ. xem tiếp
[Góc chê thậm tệ ] quán ZO Nguyễn 531 kim ngưu ...
Hnay mình có vào quán này ... quán đông thì mình có thể thông cảm lên đồ lâu ...Combo lẩu nướng 139k \1ng..
Đồ nướng cũng được ..Rau không có .. mình hỏi mấy nhân viên thì nhân viên đều nói "à nhà em hết rau rồi " ...trong khi mình phải hỏi anh nhân viên khá hiền lành thì anh mang rau ra cho mình ...
Đồ lẩu thì quá tệ .. nước lẩu ít, nhạt nhẽo ... 5 người ăn được 3 miếng quẩy, 1 miếng váng đậu, rau thì toàn nước , rau muống còn nguyên cọng to team mình phải cấu rau cho nta )) ...
Nói chung là ăn chán vô cùng.. Mọi người đều ăn trong căng thẳng ....Quán mới mở nên đông chứ chắc k ai quay lại lần hai ... xem tiếp
[ Góc thất vọng ]
Nem nướng Nha Trang cô Hơn, cơ sở Chùa Láng
Nhân cái tiện vừa đi ăn về mình lên đây tỉ tê tí tẹo teo
Mình là đứa vừa đăng bài mấy htrc hỏi địa chỉ ăn nem nướng quanh khu Nguyễn Xiển gần nhà mình đây
Hnay tiện cái 1/6 được gấu đưa đi chơi tết thiếu nhi, cũng chợt nhớ ra Hnay khai trương nem nướng cô Hơn ở Chùa Láng. Vượt nghìn trùng cách trở xa xôi cộng với tắc đường khói bụi. Mình đến nơi thấy quán vắng tanh, hơi bất ngờ. Trc lúc đi đã chuẩn bị sẵn tâm lí ngồi đợi rồi vì Hnay đang giảm giá khai trương 20k/suất. Thật sự vào nhìn chỗ để xe đã choáng vì thưa thớt quá, có đúng 1 chú làm đồ, chú này mình có gặp mấy lần ăn bên Xuân Thuỷ rồi, khá dễ tính, nhẹ nhàng, ko như 1 số nhân viên nữ trẻ trẻ mình gặp mấy lần vừa cau có vừa khó chịu.
* Cái chính review nem nướng đây
- Không biết vì mưa lạnh hay vì vắng khách mà nem hôm nay nguội ngắt, phải nhấn mạnh là nguội ngăn ngắt luôn. Hic.
- Nem ăn vẫn ngọt thịt, không bị bở, rau sống tươi và sạch, ram giòn, dưa chuột tươi có 1 miếng hơi đắng nhẹ thoii, xoài hơi bị ngọt, nếu chua hơn tẹo thì sẽ ngon hơn
- Nói chung là mọi thứ ăn kèm đều ngon, trừ nem, nguội quá đáng nguội, mà cái chính là mình đi ăn nem cơ mà hic
- Cửa hàng có mỗi mình chú nên hơi bừa bộn, chỗ ngồi mát mẻ, quạt đủ các hướng,...
* Giá cả bình thường là 25k/suất, Hnay khuyến mãi 20k/suất. Nước ngọt 10k/ chai.
* Nếu bảo có quay lại hay ko thì mình nghĩ là có quay lại thử 1 lần nữa vì quán này mình ăn bên Xuân Thuỷ ( là quán 13H2 không phải 13H1 nhé, và quán ở Phan Văn Trường )khá là thích mà hơi xa ko đi được thường xuyên. Có thể do hnay khai trương bị bất ngờ vắng khách hay như nào mà nem tệ quá. Mình nghĩ nên quay lại thử vào 1 hôm khác để đánh giá thật sự khách quan xem nên ăn tiếp hay nghỉ. Hi vọng là trải nghiệm Hnay của mình là do mình hơi đen, hoặc do 1 sơ suất nào đó của cửa hàng thoii
Địa chỉ cho các bạn chưa biết muốn đi trải nghiệm: nem nướng Nha Trang cô Hơn, số 1, ngõ 69, Chùa Láng ( từ đầu Ngõ 69 đi vào nhìn tay phải ngay nhà đầu tiên nhé! ) xem tiếp
Các mẹ ơi!!!!
Tình hình là nhà e định đi Đà Nẵng vào đầu tháng 11 mà e thấy bảo tầm đấy mưa bão lắm.vì không có thời gian đi vào hè nên e phải book lịch cuối năm.Mn ai đã từng đi vào dịp này thì review cho e xin ít đi. Tiện các ace cho e xin những điểm vui chơi, list các quán ăn ok chút. Lần đầu đi nên mong mn giúo đỡ e ạ xem tiếp
[GÓC GỌI MỎI MỒM SAWADEE 92 Nguyễn Khánh Toàn]
Nghe bàn dân thiên hạ đồn về danh tiếng Sawadee đã lâu, hôm nay nhân dịp 1/6 mình đưa gấu đi ăn tết thiếu nhi và đây là cảm nhận của mình:
1. Không gian (9/10): decor ổn. Không gian khá thoải mái. Ngồi trong nhà bật điều hoà nhưng vẫn mở cửa sổ nên khá thoáng, không ám mùi mấy. Điểm trừ là cầu thang đi lên với bên ngoài khu ăn hơi bẩn nên hơi mất cảm tình.
2. Đồ ăn (7/10):
- Nước lẩu (7.5/10) vì là fan của lẩu Thái nên mình chọn nước lẩu chua cay, theo mình thì nước đậm thêm chút nữa sẽ ngon hơn.
- Thịt tuy thái mỏng nhưng khá nạc, 8 phần nạc 2 phần mỡ (9/10).
- ĐIỂM TRỪ TO ĐÙNG bắt đầu từ khi mình gọi thêm rau và ôi thôi nhìn đĩa rau như kiểu từ hôm qua và cải thảo BỊ ỦNG rồi ấy. Chưa kể rau muống cũng héo với nhặt chưa kĩ. Các bàn khác rau cũng như mình (4/10)
3. Nhân viên (6/10):
- Trên page và trong menu mình thấy có ghi TẶNG sườn sụn và bò ống tre nhưng chỉ mang bò ống tre lên. Khi mình gọi thì nhân viên chỉ ậm ừ, tới lần thứ 3 hỏi mới báo gọi sườn sụn sẽ tính tiền thêm riêng? Tiếp đến là không ghi rõ chỉ tặng 1 lần, khách gọi mới nói nên cảm giác của mình kiểu hơi bị... lừa )) (ăn bên Phan có ghi tặng và được gọi nhiều nên mình cũng nghĩ bên này cũng vậy).
- Trong menu có gáy heo đen nhưng nhân viên báo khách là không có. Trong khi lúc mình vào là 6h30 đến giờ là 8h... vẫn không có ) trong khi gáy heo là một trong hai món thịt chính.
- Nhân viên không care khách lắm. Có vẻ lờ đi khi mình gọi thêm đồ, trí nhớ ngắn hạn, gọi 2 3 lần vẫn chưa lên thêm đồ, thậm chí mang nhầm sang bàn khác rồi quên mình luôn ) (lần cuối mình gọi rau rơi vào khoảng 9 lần nhân viên mới mang rau ra, bàn bên cạnh gọi nấm cũng gọi 5 lần không kém:))) mặc dù 2 nhân viên đứng ngoài cũng chẳng bận rộn gì)
4. Giá: 99k/người. Mình dùng jamja còn 89k/người ạ cũng biết rằng giá rẻ thì không yêu cầu được cao nhưng so với một số chỗ buffet lẩu 99k thì thua thua thực sự.
Nhìn chung thì quá quá quá là thất vọng với Sawadee Nguyễn Khánh Toàn, không biết là do mình dùng Jamja hay số mình đen ) lần sau sẽ trải nghiệm bên Hoà Mã xem sao )
Lần đầu viết bài review có gì không phải mong mọi người bỏ qua ạ
Kính hội. xem tiếp
Anh/chị nào biết địa chỉ ăn gà tần ngon chỉ cho em với ạ.... quanh khu vực Cầu Giấy hay Đống Đa các tốt ạ )
Em cảm ơn ạ!!! xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG]
Mình là fan ruột của Season BBQ. Có những tuần còn ăn 3 bữa thay cơm. Thế nên đây hoàn toàn k phải 1 bài viết có tính dìm hàng. Chỉ đơn giản là thất vọng..
Trước giờ mình luôn thích đồ nướng ở đây. Gặp ai cũng pr free cho quán. Thịt mỏng, tẩm ướp đậm, sốt ngon, pepsi free và nhiều món tráng miệng.. Những hàng cùng loại thua xa về chất lượng luôn ấy ...
Tuần trước mình đi ăn ở Bà Triệu, thấy k ngon như trước nữa nhưng nghĩ chắc do trước khi đi ăn mình cũng no no rồi nên k thấy ngon miệng.
Ok không sao! Vẫn rất là thần tượng.
Hôm qua mình đi ăn ở Giảng Võ. Phần vì muốn check xem cảm nhận hôm trước có đúng k? Có đúng chất lượng món ăn kém đi k?
Mình đi ăn cùng 1 bạn người Hàn. Rất tự hào giới thiệu đây là quán đồ nướng HQ mà cá nhân mình thấy ngon nhất HN
Quán k đông lắm. Nhưng nhân viên phục vụ chậm, thịt cháy r mới lật. K được nhanh nhẹn như cơ sở Bà Triệu.
Thịt ăn chán bất ngờ........ miếng thịt thái dày và ướp qua loa.. ăn k vào miệng ấy ... lẩu thì mặn ...
Cũng k có gì đáng review cho đến khi bạn mình về nhà và bị ngộ độc thức ăn... mình và bạn ăn giống nhau. Nhưng bạn mình ăn sasimi còn mình thì k. Nên mình chắc chắn 90% là do món đó... Thật sự cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu cho bạn nước ngoài ăn đồ Việt Nam và bị trải nghiệm như vậy
***
Ngoài ra mình muốn hỏi review về quán BBQ khác, con nghiện đồ nướng bị mất chốt mấy năm nay.. giờ hoang mang quá k biết đi đâu về đâu >u< xem tiếp
[Góc review first time] :>
Chào các bạn, mình đã ẩn áu trong group khá lâu và thực sự rất cảm ơn các bạn đã luôn tích cực review, khen, chê, cảnh báo để mình và các bạn khác có những quyết định và những bữa ăn không phí mồm, phí time. Hi
Lan man rùi, mình xin vào đề lun.
Nem Nướng Nha Trang - 43 Chùa Láng (Núp dưới dạng 1 quán karaoke).
Mẹt thấy ok, lượng ổn.
Nhưng chất: Nem giống giò hoặc chả nhìu hơn (so sánh với nem Ngõ Tự Do) nên không thơm mùi nem cho lắm.
Xoài chua đúng điệu mình thích hehe
Nước chấm khá nhạt và ít nữa. Mình ăn thiếu và đến cuộn nem cuối phải ăn không vì còn 1 chiếc nên ngại gọi thêm. Hic
Cái-gì-đó ăn kèm khá giòn và ăn vui miệng. Hihi Lần đầu mình cảm nhận được nó tồn tại trong cuộn nem củ a mình. Hihi
Bánh đa nem ok, không bị rách MẤY (Means vẫn rách xíu) nhưng nói chung không cứng cũng không dai lắm.
Quán khá ok, sạch, mình thấy thì chỉ có 1 bác phục vụ thui nhưng khá nhanh. :>
Overall rate 7/10
Vì bị nghiện đồ cuốn nên nếu thèm quá chắc vẫn quay lại tại Ngõ Tự Do thì xa trường quá.
Thx for reading. :> xem tiếp
Ace cho e xin 500 địa chỉ bán bánh bột lọc khu cầu giấy có ship với ạ
hoặc chỗ nào ăn ngon ngon cũng dc ạ xem tiếp
( Góc cực khen) Pappa 111 Trung Tự
Lâu lắm mới ăn được quán nướng ngon thế này. thấy quảng cáo trên face sale còn 139k nên e đi luôn ạ. Thịt ướp sẵn từ trước nên đậm vị, mỗi thịt mỗi loại sốt luôn. Bạch tuộc thì to to lắm í, chân gà rút xương cũng siêu ngon. Có tráng miệng kimbap chiên, bánh bao chiên, salat.
Đồ uống thì e gọi trà đào, 1 âu 25k, đậm vị và rất thơm. Nhân viên thì ngoan lắm, thấy vỉ cháy là tự động thay ngay, đồ ăn mang ra vèo vèo.
Chưa biết chê gì đây, mọi ng lại tưởng PR mất :(( xem tiếp

Cả nhà ơi, chả là cuối tháng 12 năm nay( Noel) mình có chuyến ra Hà Nội, sẵn tiện định Sapa luôn.
Mng đã ai đi Sapa mùa này rồi cho mình xin ít kinh nghiệm với ạ: Đi lại, ăn, ở, địa điểm...
Đội ơn cả nhà nhiều xem tiếp
Ask
Mng cho tớ xin địa điểm ăn ngon + ăn chay ở đà lạt, các điểm chơi nhẹ nhàng phù hợp với gia đình có e bé 2 tuổi và người lớn với ạ. Nhà tớ đi 17/10 thì thời tiết thế nào ạ? Đợt trc tớ đi tháng 9 mà đen đi 3 ngày 2 ngày mưa to lạnh buốt xem tiếp
[Góc hơi hơi khen] Bún ngan - 31 Lê Đại Hành
Mình với Gấu đến ăn thử lần đầu khi lướt qua review của một bạn trên Insta. Cảm nhận đầu tiên là bún ăn khá vừa miệng. Tụi mình gọi bún ngan trộn, bát nhiều ngan và thịt ngan mềm, không bở; bún được trộn đều, mình ăn thấy vừa miệng, măng trộn cùng mềm không he.
Bát khá nhiều bún, mình phải gạ Gấu ăn thêm của mình nữa (không nổ bụng mất ), rất phù hợp với bạn nam hay bạn ăn được nhiều.
Có nước chấm đi kèm (nước mắm cay ngọt); Măng ngâm chua cay dễ đưa bún.
Giá 40k/bát, Quán mở cả ngày . xem tiếp
Các cụ các mẹ đã ăn ở Chefdzung và Bay buffet seafood hồ tây cho em xin cái review với ạ. Muốn ăn buffet hải sản quá mà không biết ăn ở đâu xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi đây là con gì bám ở trên con Tôm đấy ạ.
Hôm qua mình có ghé qua Lẩu FA ( Quán Ngon 28 ) - ngõ 65 Phạm ngọc thạch ăn. Nhưng do bị trúng gió nên mình bảo họ gói về cho mình để về nhà mình ăn.
Hôm nay bỏ ra nấu lại, mình ăn hết thịt gà - bò rồi. Đợi tôm chín, và đang định bóc thì thấy có gì lạ lạ trên con Tôm mà mình nghi là sán
Nên sợ quá nôn sạch k
Ai đó nói với mình đây không phải sán đi ạ
Nãy mình mới xem lại ảnh hôm qua thì đúng là có trên con tôm. Nhưng do lúc đó tối và mình mệt quá nên k để í xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Bạn nào biết khu Mỹ đình, Cầu giấy, hoàng quốc việt... Quán lẩu hải sản nào ngon k ạ??? xem tiếp
[GÓC CHÊ-GÓC BỨC XÚC] Chè Đà Nẵng cơ sở Hàng Cót.
Đã ai ăn chè ở chỗ này mà bị như mình chưa ạ? Đây là lần thứ hai mình ăn, mua một chè khoai dẻo về thực sự không thể ăn nổi! Tất cả miếng khoai đều rất cứng và sượng như kiểu để qua ngày trong tủ lạnh, cắn ra bở bung bét mà không có vị gì hết! (Có clip mình dùng thìa cố mà xắn miếng khoai ra thì mọi người đủ thấy là nó cứng đến mức nào). Trong chè, còn có thạch sương sáo với thạch sợi, thạch sữa (cái thạch nhìn màu trắng đục và cắn ra nát bét) và nha đam mình đã ngồi vớt ra hết, vì ăn cảm giác nó cũng không an toàn nữa! Chè khoai DẺO mà phần khoai nó còn cứng hơn cả cái thìa cho khách ăn!
Lần đầu ăn tại chỗ ở quán này còn bị tính điêu (mẹ mình và mình chỉ ăn có một bát chè khoai dẻo, cầm về 1 chè bưởi và 1 chè sầu, một bánh gà và 1 cơm cháy) mà mỗi bát chè bị nhân lên thành hai! Mình đứng lại mình nói chị đứng bấm máy chị ý còn cãi lại rõ ràng thấy hai mẹ con ăn hai bát chè khoai tại chỗ, xong trong túi rõ ràng có hai bát chè sầu ??? Nhân viên còn phải ra xác nhận lại cho mình và mình phải nhấc lại đồ trong túi ra thì mới hậm hực xoá đồ trong máy đi. May là lúc đấy mình quay lại từ chỗ để xe, không mẹ mình mắt kém là cũng đưa hết hơn 300 cho chỗ đấy!
Nói chung là từ nay không bao giờ bước chân đến hàng này hay gọi về nữa, chè thì chán mà bán thì đắt! Thôi coi như mình bị xui đi có ai có gợi ý địa chỉ bán chè nào mà ổn ổn khu vực phố cổ với khu vực đường Thanh Niên không ạ? Chỗ nào bán cả chè khúc bạch nữa thì càng tốt, mình cám ơn. xem tiếp

Hế lô cả nhà hôm nay mình sẽ viết về kinh nghiệm đi Đà Nẵng ba năm liền của mình nhé!!!!
Đà Nẵng hiện tại đang rất rất phát triển,con người cũng dễ thương, phong cảnh, khí hậu và các dịch vụ đểu thích hợp để có một kỳ nghỉ tuyệt vời cực kỳ ấy.
du lịch Đà Nẵng thích hợp nhất là vào tháng 4 đến tháng 9 (thiu. Từ tháng 10 trở đi Đà Năng bắt đầu mưa nhiều hơn (mình cũng dính 1 lần đi tháng 10 đấy, mưa ủng cả người, buồn thiu)
VỊ TRÍ TỪNG ĐỊA ĐIỂM: Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng cách biển Mỹ Khê khoảng 3 km bãi biển Mỹ Khê là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, trải dài, cát mịn và cực rộng ( nói đến đây tờ thèm vitam sea quá! )
Từ Trung tâm thành phố ĐN cách bán đảo Sơn Trà 10 km. Ở đâycó rất nhiều điại điểm hot như: CHùa Linh Ứng, Bãi Bụt, Bãi Đá đen... ở khu này còn rất nhiều đồ ăn vặt siêu ngon nhé! Tớ cực thích món bánh mì thịt heo quayyyy ở mạn gần viện 199
Từ trung tâm thành phố ĐN đến NGũ HÀNH SƠN khoảng 12 km cùng chiều với đi bán đảo Sơn Trà đó nhaa. Đến Ngũ Hành Sơn thì không thể nào không thấy làng đá mỹ nghệ độc đáo được, trong Ngũ Hành Sơn cũng có rất nhiều những động lớn nhỏ khác nhau được táo hóa ban tặng. Thế nên nhất định rồi không thể bỏ lỡ một địa điểm này khi tới Đà Nẵng được.
Từ trung tâm thành phố đi Cù Lao Chàm cần đi cano lướt trên sóng để ra đảo,úi mình thích cảm giác lao trên biển cực, phê lắm luôn nhé! mình hôm ấy đặt tour kèm cả ăn trưa, gọi thêm món nếu mình thích.
Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến Hội An khoảng 30-40 km đến đây có rất nhiều địa điểm sống ảo đấy ạ. Mình đến di chuyển từ ĐN đến Hội an vào buổi chiều và ở khách sạn Hòa My một tối. Ở đây bạn không thể bỏ lỡ món cơm gà và cau lầu đâu nhé! Ngồi trên lầu cao ăn bát cao lầu thì còn gì bằng nhỉ? Đồ ăn ở đây khá rẻ và phong phú nên không ăn được món này mình ăn được món khác các cậu không cần lo lắng nhé!
Nằm trong thành phố ĐN thì có 4 cây cầu song song nhau nên thành phố Đà Nẵng còn được gọi là thành phố của những cây cầu đấy ạ.
À không thể bỏ lỡ được cả chợ Cồn và chợ Sông Hàn đâu các cậu ạ!!!! úi váo đấy lạc vào thiên đường ăn uống luôn ý, siêu siêu rẻ mà nhiều đồ cực. ( tớ lúc nào cũng có cái bụng đói mà )
PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI: tớ đi tháng 10 và tháng 4 nên vé còn khá rẻ những lúc vé rẻ thì tớ sẽ tự săn và đi. (Nếu các cậu có nhu cầu tìm vé rẻ liên hệ tớ nhé!) Vào đến sân bay ĐN t gọi taxi và về khách sạn. tờ chọn khách sạn lúc nào cũng ở bán đảo Sơn Trà vì tớ thấy chỗ này thuận tiện cho mọi nơi mình cần đi ấy. tiếp theo mình muồn tự do đi lại nên chúng tớ đã thuê xe máy đi trong ngày, chỉ 100k thui nhé các cậu. Sau khi tớ ở Đà Nẵng 3 ngày thì tớ gọi taxi và vào Hội An vi vu một ngày
ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG: Trong ĐN đồ hải sản cũng bình thường tức không rẻ và không đắt. Quán hải sản mà t thấy vừa rẻ lại ngon không chặt chém khách là Hải Sẳn BÉ MẶN. nhiều đồ mà lại tươi ngon cực ấy. ngoài ra tớ cũng ăn vặt ở rất nhiều
quán ven đường, món ốc hút bên dưới cầu rồng ngon quên sầu luôn ấy. Nhưng chủ yếu vào đấy mình toàn ăn Hải sản không ý. hiu hiu
BOOK VÉ VÀ KHÁCH SẠN: hiện tại vé và phòng ĐN đang rất rẻ nếu các bạn không ngại hãy inbox và mình sẽ giới thiệu các bạn combo cực hot cho mùa này ạ!!!!! xem tiếp
[góc chê]
AnViên 127 Chùa láng
E đi ăn ở AV 4 lần rồi nhận xét chung là có mỗi chân gà chiên mắm ổn còn các món khác ko ngon ! Đĩa khoai Tây cứng đơ+ ngấm dầu bạn e có bảo bạn nhân viên đổi lại nhưng bạn nv nữ trả lời ‘’ nhà e chỉ có khoai Tây này ‘’ và đi vào trong mất hút
_Nộm xoài hải sản đc 1 đĩa nhỏ ,xoài nhũn ,2-3 miếng râu mực nhỏ,điểm thêm 1 vài miếng gì dai dai )
_Chân gà xả ớt như mới ngâm ko có vị gì
_Nước chấm bạn mình thấy lợ lợ nhưng e lại thích nước chấm chua ngọt này
_lẩu bình thường ko có gì đặc sắc
_Chân gà to
**Nhân viên nam bình thường ,nv dắt xe nhiệt tình ,Còn nv nữ e chưa gặp bạn nào có thái độ tốt cả,lúc nào cũng lạnh tanh cau có khó chịu dù bọn e vẫn cảm ơn lễ phép khi các b đưa đồ
Túm lại là lần sau thèm chân gà chiên mắm thì e sẽ mua về ăn a xem tiếp
Thật không tin nổi ảnh mạng huhu
Thấy chim quay ở Nguyễn Công Trứ đông lắm nên hôm nay ăn mà lại mang về thêm thất vọng hay do mình đen chim rán thì khô cực khô như rán lại của ngày hôm qua đã thế còn cháy. 4 con to của mình không bằng 5 con nhỏ như ảnh. Cả bánh bao ăn cũng đắng đắng vì hơi cháy. Khoai trong ảnh thì chất cao như núi nhưng bù lại cái là lắc nhiều phomai. Chân gà thì xương đi đường xương mà da đi đường da hicc muốn ăn ngon cũng khó
Chim quay Nguyễn Công Trứ xem tiếp
[ GÓC XIN ĐỊA CHỈ ]
Các anh chị ơii có ai biết địa chỉ ăn phở ngon chất lượng ở khu vực phố cổ hoặc Kim mã không ạ???
Em dẫn mẹ em đi ăn mà không biết quán nào thật sự chất lượng cả hiuhiu
Help meeeee, plz xem tiếp
[hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi, ở Hà Nội còn chỗ nào bán bánh cay không? Ngày xưa ngoc Trung Yên có món này nhưng nghỉ hơn chục năm rồi, h không biết ăn ở chỗ nào! xem tiếp
=> Tổng kết: Mặc dù cũng có vài điểm trừ nho nhỏ nhưng bảo mình có quay lại không thì mình “Có” ^^ So với lẩu Phan thì cũng một 9 một 10 đấy xem tiếp
TỔNG CHI PHÍ = 4.471.000/ 1NGƯỜI
( Chưa có tiền quà và tiền đưa đón từ sân bay về khách sạn và từ khách sạn ra bến xe vì có người nhà. Nếu tính thêm tiền đó + quà + phát sinh = 1tr nữa)
Khá khá r mà còn rất nhiều địa điểm , món ngon chưa tới, không gian, khí hậu nơi đây quá tuyệt . Nợ Dalat cả một thanh xuân nữa xem tiếp
[ PHỞ BÒ SỐT VANG -HÀ ĐÔNG]
Em biết đến quán vào 1 buổi sáng dậy sớm đi chợ .Quán rất đông người ăn làm trí tò mò bị kích thích dẫn em phải vào ăn ngay
Ồ cũng không thất vọng mấy vì bát phở nước dùg và thịt rất ngon nha
Ở quán có các loại phở như sau: Phở bò tái ,bò chín ,bò sốt vang
Bát như ảnh là bò sốt vang ạ
Thịt bò :Bát bò sốt vang có thịt và gân bò .Vì là bò sốt vang nên thịt mềm ,gân bò cắn phát sần sật rất ngon
Nước dùng :Nước thì không quá đặc sắc nhưng vị ngọt thì chắc không phải do mì chính như nhiều tiệm khác (vì mình là 1 đứa rất dễ say mì chính ) )
Với 1 đứa ăn nhiều như mình thì 1 bát phở nthe thì ít phở quá nên sẽ phải gọi thêm ít quẩy ăn kèm .Phở +quẩy = perfect
Giá :30k/1 bát
Phục vụ ,không gian :Phục vụ cũng nhanh ,không gian rộng thoải mái (ko có điều hoà)
Thời gian: Quán mở từ sáng sớm đến tầm 9h-9h30 là hết sạch .Nhất là cuối tuần hết sớm lắm
Địa chỉ :Cầu Cong-Vạn Phúc Hà Đông
Ngay đầu chợ Vạn phúc ạ
PHỞ BÒ HẰNG TOAN xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin ít địa chỉ ăn nem nướng-phở cuốn-bánh xèo ... nói chung là đồ cuốn ăn ổn ổn tí được không ạ?
Cảm ơn mọi người xem tiếp
Cám ơn các bạn đã đọc hết bài dài dài của em Chi phí trên là chi phí cơ bản chưa tính ăn uống linh tinh do nhu cầu mỗi người khác nhau. Nếu các bạn di chuyển toàn bộ bằng bus như em thì đút túi 2tr là chi tiêu thoải mái còn nếu tự đi xe máy thì rẻ hơn xem tiếp
Em đang chuẩn bị đi Quảng Châu vào cuối tháng 10 này, mọi người ai có kinh nghiệm chỉ bảo em với ạ xem tiếp
Review trà sữa
đã mở thêm cơ sở ở Trung Hoà gần nhà mình nhưng mình vẫn phi ra tận Hàng Bài mua để cảm nhận sức hot của nó xem tới đâu )
Nói chung đứng từ góc độ mình cũng là người kinh doanh mình kết cái nhận diện thương hiệu của nó ! Thứ 2 là cái cốc! Nhìn nó đáng yêu tạo 1 trải nghiêm khác hẳn về cốc trà sữa thông thường
Mua tại điểm hàng bài thì quán hơi bé, quầy pha đồ bên trong nhìn ko được thẩm mỹ cao cho lắm nhưng tông bàn ghế màu trắng xám thì mình kết vì nhà mình cũng hay decore gam màu như vậy.
Đồ ra tương đối nhanh so với lượng khách khá đông tại quán.Minh mua thử 2 loại -sữa tươi trân châu đường đen ( tất nhiên rồi ) và 2 là cacao trân châu đường đen). Loại thứ nhất gây tranh cãi nhiều vì những ai quen uống có vị trà pha sữa rồi thì khi thử sang sữa tươi hoàn toàn không có trà và vị hơi nhạt sẽ khiến bị thất vọng.
Còn bản thân mình thì thấy ngon , chân trâu dai,vị ngọt đậm.vì nó ngọt nên khi uống kèm với sữa tươi nhạt tạo ra tổng thể hài hoà. Tuy nhiên uống hết 1 cốc là đủ ngấy và thừa đường )
Vị ca cao thì thực sự là ngọt quá! Ai mà ăn ít ngọt chắc uống vào là bỏ. Vì trân châu ngọt quá rồi, cacao cũng ngọt nữa uống thật sự nhanh ngấy
Galaxy gì đó thì m chưa thử lần sau sẽ thử. Giá cũng chát hơn so vs mấy đồ còn lại. Bạn nào uống r cho m xin cảm nhận nhé
Túm lại hôm nào thèm sữa tươi chân trâu thì mình vẫn sẽ order loại này, còn cao cao hay matcha đường đen thì sẽ thôi sợ ngọt quá mức xem tiếp
Mỳ Đài Loan ngõ 80 Trần Duy Hưng
1. Tên cửa hàng là mỳ Đài Loan nhưng chủ là 1 bác người Hàn. Thực đơn chủ yếu là mỳ như mỳ xá xíu, mỳ thập cẩm, lẩu, cơm rang.
2. Mỳ ở đây khá ổn. Sợi mỳ tươi, nước dùng thanh ngọt ( không phải ngọt mỳ chính). Ăn 1 bát nhưng khá đầy đặn như bát mình gọi là thập cẩm có bò, lơn, sườn
3. Nhân viên lễ phép nhanh nhẹn
_ Điểm trừ : Wifi chập chờn, quán này tối nhiều khách Trung Quốc nên hơi ồn ào. xem tiếp
Ấm ức về nhà search mạng thì foody ra 1 đống cmt chê bai. Sợ quá sao nta vẫn bán đến tận giờ nhỉ? Thề kbg quay lại lần nữa. Đứa nào rủ đến đó ăn t còn mắng cho xem tiếp
< GÓC CHÊ >
LẨU MẸT 11 PHẠM HỒNG THÁI !!!
Ăn k biết bn lần rồi, mà hn thì k thể chấp nhận đc thái độ của chủ quán, và cũng sẽ là lần cuối cùng ăn ở đây luôn. Lúc mình gọi thanh toán vì có 1 đôi nó giục về, thì ông ý (chắc chủ quán) có ra tính tiền xong mình vs 1 đứa nữa chia xem mỗi ng bn tiền, thì đôi đấy nó để lại tiền để về trc. Còn mấy ông con zai hội mình kêu vẫn còn rượu nên uống nốt rồi về sau. Thế là cái đứa kia nó mới bảo thôi bọn cháu tính trc để cháu để lại tiền cháu về trc. Đấy thế là tầm 15' sau thì hội mình cũng gọi lại ra để trả tiền để tất cả về. Thì lúc đấy đang thu tiền của mỗi ng. Thì ông ý quát lên: nào thế bh có trả tiền k? Gọi thanh toán 4 lần rồi )) mà đấy trong khi gọi lần cuối là lần thứ 2. Thế là 1 ông mới bảo vợ là thôi trả hết đi lấy bill về tính sau. Cảm giác kiểu bị khinh vc )) kiểu sợ chia chia góp góp đéo đủ tiền để trả k bằng ý )) chưa kể đang ăn ra thu tiền quẩy trước là đã thấy khó chịu rồi ) làm ăn đéo chuyên nghiệp gì, sao k trả tiền cho bà quẩy trc rồi ghi vào bill có quẩy đi. Nói chung là miếng ăn là miếng nhục, mất tiền đi ăn mà cảm thấy bị khinh là đéo chấp nhận đc ) nên là thôi lần sau sang bình xeko đối diện ))) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mai là ngày kỉ niệm của 2 vợ chồng nên mình muốn tìm một chỗ ăn sang chảnh một chút. Bạn nào biết nhà hàng đồ Âu nào khu vực Mỹ Đình hoặc gần gần đó chỉ giúp mình với! Mình cảm ơn nhé! xem tiếp
Nhân tiện đây bác nào có biết quán bún ốc nào mạn Nguyễn Chí Thanh thì giới thiệu em với ạ xem tiếp
ỐC
Hnay đi ra để kiểm chứng ốc Lan béo nhưng hết chỗ nên bạn em bảo qua Tôn thất tùng ăn ạ. (Update sau khi check lại ạ)
Chỗ ngồi rộng rãi. Chọn ốc làm luôn. Làm rất nhanh luôn ạ. Ko đến 5p ra hết tất cả các món gọi ạ.
Ngao xào me chua ngọt rất vừa miệng. Ốc nướng và sò huyết đều nóng nguyên. Nem chua cũng như các chỗ khác thôi ạ
Tất ca hết 300 cả 2 bia ạ. Nước chấm quá ngọt nên có khi phải xin thêm mắm ạ
Mng qua ăn thử xem a.
Đchi : SV quán. Em k nhớ chính xác số bnhieeu xem tiếp
Ngoài ra em nhận book phòng khách sạn toàn quốc và vé máy bay cam kết giá tốt ạ xem tiếp
Chào cả nhà.
Mai team của mình 3 người đi Lý Sơn. Bay từ HN vào Chu Lai lúc 9h. ở từ ngày 5/10 đến 8/10 bay ra
Bạn nào có cùng đi lập team với hội mình cho vui nhé vì 3 con vịt đi cùng nhau hơi lẻ xe cộ các loại xem tiếp
< GÓC NHẬN GẠCH >
Sau vụ bị các bạn ném đá thì đến hôm nay mình mới có hứng review trở lại
Shop bán oln : Cheshi
Hôm nay mình có gọi 3 món thời gian chuẩn bị khá nhanh đặt từ 17h30 mà 18h hơn đã có đồ ăn rồi. Sau đây là chi tiết
- Tokbokki gà cay phủ pho mai(75k)
Ăn cũng khá ổn,vừa miệng.Tuy nhiên có vẻ khi mà quán chuẩn bị nghỉ nên là pho mai không được chảy hết sốt khá ít
- Gà giòn lắc pho mai(60k)
Món này so với chất lượng thì mình thấy hơi đắt lớp bột dày,sốt chấm không có gì đặc sắc, được cái nhiều pho mai
- Kimbap thịt ướp hàn quốc(35k)
Món này ăn vào chỉ cảm nhận được vị của thịt nhưng vị ăn giống xá xíu hơn là ướp hàn quốc
Tổng thiệt hại hết :190k cả ship (ăn 2 người khá no)
Mình nghĩ 2 người ăn chỉ cần gọi 1 tokbokki và mua thêm 2 cái bánh mì chấm cùng sốt là no
Đánh giá điểm : 7/10
Ai đã từng ăn quán này hãy cùng chia sẻ cảm nhận nhé xem tiếp
Chè Mẹ Nhím - ngõ Tự Do NEU
Đúng là đáng đồng tiền bát gạo ))
Hnay đi thi xong mình với bạn có đi sang quán này ăn. Đây là lần thứ 2 ăn ở đây vì lần đầu đc dắt đi ăn và thấy cũng ngon.
Ảnh mình chụp là caramen matcha trà xanh 18k, caramen hoa quả 15k với đĩa nem chua rán 25k (6 cái) sorry ảnh chụp hơi xấu và cũng chót ăn r mới chụp )
Điểm trừ trước nhé quán hơi bé, hơi nóng xíu. Mà bật nhạc hơi ồn, cũng đông nữa ) nên vote mua về ăn
Điểm cộng thì....
Ui chu choa mẹ ơi )) mình phát cuồng với cái caramen matcha luôn. Huhu ngon kinh hồn cái caramen ấy. Caramen cho thêm matcha, ăn vừa thơm thơm vị matcha lại vẫn bùi bùi béo béo. Bonus thêm cái thạch xanh xanh, nó k ngọt nhưng mà ăn mát mát mồm. Vừa cảm giác như thạch găng nhưng mà lại cũng thơm mùi trà xanh. Nói chung là lần sau đến sẽ lại ăn tiếp ))
Nem chua thì lần trước mình thấy ăn cũng bình thường thôi. Chắc quán nào cũng như nhau )) còn lần này k ăn vì sợ béo
Caramen hoa quả thì cũng oke luôn. Được cái ở đây làm đầy đặn. Ngon hơn Chè Bệt )) với cả k bị quá ngọt. Cho 1 thìa đá là vừa miệng mình ăn rồi
Chấm điểm thì sẽ là 9/10. Chắc chắn là sẽ quay lại vì em caramen matcha hihi. Ăn xong hết buồn vì thi điểm kém luôn )) xem tiếp
[ GÓC KHEN LẪN CHÊ ]
-NẤM VIỆT HÀ THÀNH- 6A Ô CHỢ DỪA
Em hay đặt đồ ăn ở vì hay chơi minigame dc tặng code 50k, tính ra giảm dc nửa luôn vì hầu như chỉ một mình em ăn )
Nay thèm gà quá nên nhớ quán này đặt luôn một phần gà nướng 100k, e có xin thêm sốt vì thực sự sốt ở đây ăn đưa cơm lắm ấy )
Trước ăn cơm nấm gà sốt nguyên đùi rùi nhưng tận 70k cho một suất cơ ) mà thấy gọi một phần như này rẻ hơn vì theo như e nhìn thì cảm giác là ba đùi vừa
Cảm quan là sốt ngon, thơm và đậm đà lắm, gà thì có hơi k dc chắc thịt lắm với thịt cũng chưa đc ngấm lắm ) nhưng nhìn chung là ok
Điểm trừ là e đã ước chừng giờ nhận sớm hơn 20' vì bên này hay ship đồ sớm cho e nhưng cuối cùng vẫn là ship sớm 50' e đặt 7:20 mà 6:30 ship đã gọi nhận rồi
Thôi thì đành ăn sớm cho vì vẫn còn nóng hổi
xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Quán đồ ăn hàn vỉa hè khu tập thể kiến trúc( VĂN QUÁN) mới ra mắt món mì lạnh siêu ưng
Mình không biết có phải mới không hay tại không để ý mà bỏ quên siêu phẩm nàyy
Hjxx gọi toàn đồ chiên ăn ngấy quá được 1/2 thì ngán. Mình gọi thêm mì lạnh thử ăn xem thế nào, chắc cũng mát mát . Bản thân mình chưa ăn mì lạnh bao giờ nên không biết thế nào là chuẩn vị . Nhưng ăn thấy ưng bụng nám luôn... kiểu nó rất là trôi cái bụng và nhờ nó mà mình và ny đá nốt được chỗ đồ chiên còn lại
50 cành/ bát
Đia chỉ: gần biệt thự ốc- cạnh tạp hoá toàn thắng ( ở hồ vq hỏi ai cũng biết tạp hoá tt) xem tiếp
[ hotto aeon mall]
Lần đầu tiên là là lần cuối cùng ăn!
89k 1 suất
Chọn suất cơm ưu tiên hàng đầu của quán mà nói thật. Chả có j đặc biệt. Cơm thì ít- cơm bò kim chi thì ok bò thì có kim chi thì không. Tìm mỏi mắt đc vài cọng. Hỏi mua thêm thì nv kêu k bán. Xin thêm thì nv suất chỉ đc nt.
bonus canh k nhuốt nổi.
Đúng kiểu bán hàng k cần khách xem tiếp
Chung quy lại là tớ thấy khá được, còn đồ ăn thức uống thì 9 người 10 ý, nên cứ tìm hiểu kĩ thông tin rồi thấy phù hợp thì dùng thôi . Trên đây là cảm nhận cá nhân của tớ, viết hơi lủng củng nên mng thông cảm nhé. xem tiếp
Tháng 10 này mình định đi Tây Bắc, đi bằng xe motor... trong nhóm mình ai có kinh nghiệm cho mình xin với ah. Mình đi 7 ngày.... xem tiếp

Mọi người có ai biết ở đâu hà nội bán bánh bột lọc rán giống như hình này không ạ. Đợt e ăn ở nam định thấy ngon nhưng hà nội chỉ toàn bột lọc thường. ^^ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người Cho em xin ít địa chỉ bán bánh gối bánh bột lọc buổi tối với ạ hic, quanh mạn Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng càng tốt ạ
Đi làm toàn 7h 8h tối mới về mà nhiều lúc thèm đĩa bánh gối kinh khủng
Ảnh em ăn ở ngõ Phan Phù Tiên vừa ngon vừa rẻ, mỗi lần thèm lại lôi ra ngắm, mỗi tội chỉ bán đến chiều là hết nên không đi ăn đc
Em xin chân thành cảm ơn !
xem tiếp
Em chuẩn đi mai châu thì em hỏi trên đó có chỗ nào chơi hay chỗ ăn rẻ ko ạ anh chị cho em ý kiến vs ạ xem tiếp
GÓC CHÊ KHEN GUMIHO KINH HOÀNG THE COFFEE HOUSE
Hôm nay mình xin kể lại cảm nhận ngày đi ăn tồi tệ của mấy đứa mình.
Đầu tiên đó là quán nướng Gumiho . Nghe danh đã lâu, mình hôm nay cùng mấy đứa bạn có đặt bàn để ăn. Với mức giá khuyến mãi 199k/ng, trong menu của quán có ghi các loại thịt.
Đánh giá qua về cửa hàng:
- Địa điểm dễ tìm. Nhìn ngoài cửa hàng dễ nhận biết
- Quán mát mẻ, chỗ ngồi rộng rãi, ghế sopha nâng niu bàn toạ Việt.
- Bát đũa sạch sẽ, trình bày thịt cực kì yêu thương.
- Chất lượng thịt thì khá là ngon. Bọn mình gọi 2 lượt thịt ăn sạch sẽ. Thịt tươi, ướp đậm đà.
Còn bây giờ là CÁC ĐIỂM TRỪ ĐẾN TẬN VÔ CÙNG. Có thể do bọn mình quá khó tính chăng?
- Thứ nhất khi mà vừa đến cửa hàng, thái độ của nhân viên trông xe cực kì cực kì tệ. Cảm giác như kiểu gặp mấy anh chị xã hội thâm vầy
- Thứ 2. Đó chính là thái độ của nhân viên, khi bọn mình thấy trong menu có ghi lòng lợn nướng thuộc combo 199k. Thì gọi chính xác là 5 lượt. Đến lượt thứ 6 thì bạn phục vụ mới chạy ra hỏi một bạn nữ phục vụ khác thì bọn mình mới biết là món lòng lợn đó không có trong menu. Oke fine. Vui vẻ gọi thêm 1 đĩa lòng lợn. Nhưng có phải không biết là có tội hay sao mà khi bọn mình gọi lòng lợn, ngay từ đầu nhân viên đã lờ đi. Mình thì cứ gọi nhân viên cứ lờ như kiểu chúng ta không thuộc về nhau . Nếu ngay từ đầu không có thì phổ biến luôn đi.
- Thứ 3: sau vụ gọi lòng lợn thì bàn mình bị bơ đẹp ). Đến nỗi vỉ nướng đen xì ra không ai thèm đến thay. Gọi ra thay thì mặt nhân viên thái độ mặt nặng mày nhẹ hờn cả thế giới
Mình rất dễ tính trong việc đi ăn, dù đồ ăn không ngon nhưng mà thái độ nhân viên phục vụ tốt thì chắc chắn quay lại. Nhưng mà bọn mình mất tiền, và mức giá 199k/ người không phải rẻ để bị đối xử như thế. Tất cả các bàn khác đều có nhân viên phục vụ và trừ bàn mình??? Đồ ăn ngon, nhưng từng đó thôi cũng đủ để mình KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI GUMIHO. À đừng bảo không nói với quản lý vì chính bạn nam thay vỉ rồi không dàn ra là người thu tiền. Hờ hờ
Tiếp đến là THE COFFE HOUSE. Trải nghiệm thật sự tệ, kinh hoàng của đời mình. Đồ uống không phải rẻ, còn bị tính VAT mà nhận lại khi bạn mình lỡ tay đổ cốc nước dưa hấu bạc hà là cái chân gián. Gọi nhắc nhẹ nhân viên thì chỉ được câu em đổi cốc khác, rồi biện giải là quán em không có gián. Không một câu XIN LỖI. Oke fine. Thôi mình k viết tiếp nữa vì thật sự nhìn cốc nước thôi đã thấy lợm họng rồi chứ đừng nói nhắc lại trải nghiệm tồi tệ hơn cả quán vỉa hè xem tiếp
inhHaLong
Em xin chào cả nhà!
Tình hình là ngày 14-15/12 em có chuyến đi Vịnh Hạ Long. Nhóm Em muốn đi tuyến 1 (Hang Đầu Gỗ, động Thiên Cung, Hang 3 Hang,...) và tuyến 2 (bãi tấm Ti Tốp, động mê cung,...)
Mong muốn nhóm mình là thuê tàu đi riêng, nhưng vì một số thành viên bận việc nên không đi du hí cùng. Thành ra, nhóm mình còn 5 bạn (tụi mình từ Sài Gòn ra Bắc). Anh/Chị/Bạn cho mình hỏi là có Anh/Chị/ Bạn nào đi Vịnh Hạ Long như giờ phía trên và cung đường như thế không ạ. Cho nhóm mình ghép tour được không? hay ghép tour với nhóm Em để giảm chi phí du hí xuống không ạ?
P/s: Mình có tìm hiểu thông tin về tàu. Một tàu giá khoảng 3tr (đi trong vòng 7 tiếng), sức chứa tối đa 30 người.
Cảm ơn Anh/Chị/Bạn trong group nhiều nhe. xem tiếp