[Góc hỏi han gấp]
Em mới chuyển về làm ở Vũ Phạm Hàm chỗ tòa nhà Trung yên 1(có siêu thị Fivimart đấy ạ) nên thấy quán ăn lèo tèo quá. Mng cho e xin địa chỉ ăn trưa ở gần đó mà đặc biệt là bún, miến trộn nhé. E cám ơn nhìu nhìu. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Địa chỉ: 15 hàng bún, bạn nào ở Phan Đình Phùng đi thẳng lên cấp 3 PĐP, có biển phố hàng bún thì rẽ vào đó, đi đến ngã tư thứ 3 là đến
Mình ăn ở đây tổng cộng là 5 lần, lần nào cũng như lần đầu, khá là ngon
Nước lẩu là thứ mình thích nhất, cay, đậm vị, cả có 1 xíu sữa tươi nên khá là ngậy, cả nó đầy nồi nữa. Với mình thì mình thấy ngon, còn bạn nào ko quen có sữa tươi thì có thể bảo với cô chủ. Đồ ăn kèm khá tươi và nhiều, có cả khoai tây chiên, khoai lamh chiên, ngô chiên. Thịt bò thì ko bị nhiều mỡ quá. Những cái khác còn lại cũng khá ok. 8.5/10
Phục vụ: Khá nhanh, nhưng vì quán chỉ có 2 nvien nên nếu đông khách thì sẽ hơi chậm xíu, nhưng cái này bỏ qua được vì quán chỉ có 1 tầng nên đợi xíu là được. 9/10
Thái độ nvien: Cái này mình cunhx ko biết nên nói như nào vì nvien khá kiệm lời ít khi nói chuyện với khách ( 2 nviem nam) nên cái này mình sẽ ko chấm điểm, vì mình cũng thấy khá thoải mái vì nvien ko hời hợt cũng ko thái độ lấc cấc.
Không gian: Ăn trong nhà thì sẽ hơi chật 1 tí, nhưng có thể ăn ở vỉa hè, cái này các bác có thể trải nghiệm và tự đánh giá tốt hơn. Mình thì hay ngồi vỉa hè cho rộng
Chốt =>>> 8.75/10 NÊN ĂN THỬ. Nếu như các bạn đi chơi hồ gươm hay hồ tây mà ko nghĩ ra ăn gì thì đây là 1 lựa chọn không tồi. Giá nồi lẩu mình hay ăn là 250k, ăn no sml.
Lần đầu viết review nên có gì sai sót mọi người chỉ ra giúp mình với ạ xem tiếp
Mọi ng ơi sắp tới sinh nhật con e tròn 1 tuổi mọi ng chỉ giúp e hàng nào đặt bánh gato ngon ạ. Vì đây là dấu mốc quan trọ g nên e cũng muốn đặt bánh đặc biệt 1 chút. E thì đang muốn đặt bánh ( kiểu như ảnh ) hình con sứa biển ý ạ nhưng sợ ng ta k làm hoặc có chỗ làm thì giá quá cao mà mấy kiểu 3D các thứ thì nói thật e thấy đa phần làm xấu. Các a chị tư vấn giúp e xem nên đặt bánh loại gì cho phù hợp mà giá thành k quá cao ạ.
Còn 1 vấn đề nữa mà e lăn tăn mãi là khâu làm sinh nhật. Bạn bè e k có nhiều họ hàng cũng ít mà chủ yếu là các ông các bà cũng tầm 5 mấy tuổi r, e nghĩ nát óc chưa biết tổ chức kiểu gì cho phù hợp. Nếu ra nhà hàng hơn 20ng thì ăn ở đâu hợp lí mà rộng rãi 1 chút để làm phông các thứ cho đẹp. Hoặc e định nhờ khu nướng bbq thì phải thuê bàn ghế, vẫn căng phông, ngồi ngoài trời buổi tối và nếu thế thì chỉ làm tiệc ngọt thôi cho đơn giản. Theo mọi ng thì như nào hợp lí hơn ạ.
Kính mong các a chị e giúp đỡ xem tiếp
Chào các bạn, lại là mình đây Bạn nào đã từng đi Hoa Sơn Điền Trang và Secret Garden thì cho mình nghe nhận xét về 2 địa điểm này với ạ. Cảm ơn các bạn! xem tiếp
[ GÓC CẢNH BÁO ]
Không biết mọi người ăn lẩu nướng thì hay ăn ở đâu. Nhà mình thì hay ăn ở Seoul Garden ở vincom vì gần nhà. Nhưng chất lượng ngày càng kém. Trc thì cùng lắm là nước lẩu mặn , dù dùng lẩu riêu hay lẩu thái, nhg hải sản thì tươi nên dù cho thêm nước vào cho nhạt bớt thì vẫn chấp nhận đc. đến bh thì càng ngày càng quá đáng, hải sản k tươi từ tôm, mực, ngao, bạch tuộc thả lẩu, nếu trước đây đăc trưng của quán là ăn lẩu đc dùng tôm nhảy thì giờ hoàn toàn tôm đông lạnh, mực thì nhũn bở. Ngao thì có mùi làm hỏng cả nồi nước dùng. Làm cho k thể ăn đc nữa. Mình có nói với e phục vụ thì e chỉ biết xin lỗi, cũng k trách đc vì e ý cũng chỉ là nv k thể biết hết thực phẩm ntn đc. Nhg thật sự thất vọng, và sẽ k quay lại nhà hàng này lần nào nữa dù là gần nhà !!! Tiện đây các mẹ cho e xin địa chỉ nào ăn nướng lẩu gần vc hay time mà giá cả phải chăng với ạ !!!! E cảm ơn
Note: tiện nhắc các mẹ đi ăn ở seoul vincom ngày cuối tuần cẩn thận bị tính tiền giá đắt nhé, tính mình hay để ý, đi đâu cũng hay hóng hớt, tật xấu ý mà, nhg trên đấy nhìn khách quen khách lạ để báo giá đấy ạ. Cuối tuần có 3 mức giá nhg hôm mình ăn thấy bạn lễ tân ngoài cửa báo vs khách có 2 mức cao nhất thôi. Mọi ngưới cứ để ý giá trên bảng slide ngoài cửa nhé hoặc nên đặt bàn trc tránh hết chỗ vs bị hét giá ...
xem tiếp
Điểm trừ: ( quá nhiều )
1. Cốc trà đá quá nhiều mỡ.
2. Nước chấm không có gì đặc sắc ngoài muối chanh và xì dầu. 2 thứ nước chấm đối với mình là không ngon 1 tí nào.
3. Với mình đồ nướng thái là hơi mỏng. Nầm cũng không đc xốp mềm.
4. Nướng chảo mình nghĩ là sẽ có giấy bạc nhưng không có ạ.
5. Rau ăn kèm! Một thứ quan trọng cực kỳ nhưng lúc bê đĩa rau ra mình còn tưởng mình đi ăn phở. Toàn rau húng chó, rau thơm trắng, có 1 vài miếng lá xà lách xoăn đc thái ngang )) mình k thể hiểu nổi mình đang ăn cái gì.
À còn nữa mình có hỏi phục vụ nước sốt mẹ và bạn ấy đem ra cho mình cốt me xào đồ ra chua ơi là chua. Gục ngã thật sự.
6. Phục vụ chắc lúc đó cũng hơi mệt nên hơi đơ đơ 1 chút. Với mình phong thái phục vụ trong quán ăn cũng cực kỳ quan trọng.
7. Thanh toán hết 390k. Số tiền này nếu ăn ở quán thổ địa mình sẽ đc ăn ngon + ăn no + ăn sướng mồm kèm thêm 4 ng nữa chưa bao gồm mình.
Tóm lại. Mình sẽ không quay lại quán này kể cả mình có lên cơn thèm thịt nướng tới chết thì mình cũng k quay lại.
Tiện thể các bạn cho mình xin địa chỉ quán nướng nào quanh khu vực Cầu Giấy có nước sốt me thần thánh và rau ngon với đc k ah?
[ Ảnh cũ của mình, vì hôm qua đi ăn không cầm đt nên k chụp ảnh đc. ] xem tiếp
GÓC KHEN !!!
Rì viu cho mng,quán phở Thích-khu đô thị Vân Canh (ngã tư canh,xuân phương),
Bánh phở và thịt bò tươi,ăn khá mềm và thơm,nước phở ngon từ thịt ngọt từ xương nguyên chất !
Quán thì khá là sạch sẽ và thoáng mát ạ! Giá 25k 1 bát, có bắp lõi và sốt vang thì 30k thôi ạ
Quán nằm trong Khu đô thị gần cây xăng ngã tư canh,đi vào trong KĐT 300m sẽ thấy quán có biển to đùng phở Thích,bên tay phải! Mọi người tránh nhầm với quán ngay mặt đường ạ xem tiếp
[góc kiểm chứng - hơi chê]
Lần đầu em viết review trên page nên mong được ad duyệt bài !
Chả là cũng mới follow page một thời gian. Em cũng là người hay ăn lẩu thái. Hầu như quán nào có review tốt hoặc khá về lẩu thái là em đều đi ăn thử ngay. Và hôm nay em đã đi ăn lẩu thái ở chỗ mọi người review nhiều nhất và đều là review tốt thôi là Lẩu đĩa - hùng thailand ở 48 Yên Lãng. Chả biết có phải vì được review tốt hay là do vấn đề nào đó mà hôm nay em ăn cảm thấy không được ưng ý như mọi người đã viết
Hôm nay em gọi lẩu nước cốt dừa chua cay và thêm cay vì em ăn được cay. Vừa bê nồi lẩu ra đập ngay vào mũi là sặc mùi nước cốt dừa. Và mọi người còn khen nước chấm ở đây. Ăn thử 2 thứ mọi người khen nhất và e xin được nhận xét riêng của bản thân em. Nước lẩu thì chỉ có mùi nước cốt dừa hơi đậm xíu không chua k cay. Nước chấm thì vừa ngọt vừa nhạt. Em phải cho thêm sa tế gia vị thì mới chấm được. Em ăn rất nhiều lẩu thái rồi nhưng lần này em thực sự hơi thất vọng. Lần đầu tiên đi kiểm chứng 1 món trong page nhiều review tốt nhất mà lại k được như mong đợi.
Lẩu thái ở đây chắc chỉ được 5/10 điểm
Đây là ý kiến cá nhân của riêng em và em cảm ơn ad và mng đã đọc xem tiếp
Xin gợi ý của các bạn về địa điểm du lịch cho ace văn phòng với ạ với các tiêu chí:
+ Có biển đẹp 1 chút
+ Khách sạn có bể bơi cho trẻ con chơi
+ Không xa quá ( mình ở HN) xem tiếp

Ad duyệt bài cho mình với nha!
Góc hỏi han
Các bạn cho mình hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán loại bán Wagashi hay cụ thể hơn là Namagashi này của Nhật ko nhỉ?
Mình cám ơn nhiều xem tiếp
[Góc chê] Mình vào group được một thời gian nhưng toàn hóng là chính, hôm nay xin phép viết một bài review.
Quán bún chả Minh Hằng đầu ngõ 50 Tạ Quang Bửu, gần Bách Khoa. Bình thường mình ăn quán quen ở ngõ Tự Do, Kinh Tế, nay phòng mất nước không nấu đượck cơm mà nắng quá ngại đi xa nên vào đây ăn thử. Mình có gọi một suất bún chả và 1 chai coca, hết tổng cộng 40k.
- Không gian quán: Sạch sẽ, sáng sủa, không thoáng lắm nhưng mà mát do nhiều quạt. Mang tiếng có điều hòa nhưng thực ra là cái quạt tường trá hình.
- Thái độ phục vu: Kém. Nhân viên khá thờ ơ, chủ quán thì mặt lạnh như tiền. Trả tiền thừa cho mình mà cứ như bố thí. Mình gọi xong khoảng 5 phút đã có đồ ăn rồi, nhưng tại sao nhanh vậy thì đọc dưới sẽ biết.
- Món chả: Khá nhiều nhưng không hơn suất 20k mình ăn bên Kinh Tế là bao. Chắc nướng lâu rồi vì lúc mình ăn chả nguội ngắt. Chả hầu như chì có chả nướng, chả viên chỉ có đúng 1 viên (mình bới mãi mới thấy), nhỏ, khá chắc, không bị bở. Chả tẩm ướp rất nhạt, hầu như không có mùi vị gì. Nạc ít, mỡ nhiều lại có cả bì ăn rất cứng. Nhiều chỗ cháy sém đen và thậm chí có mùi hơi khét.
- Nước dùng: Nước dùng khá ít. Vị tạm ổn, có đủ chua cay mặn ngọt, nhưng hơi lợ như nêm bằng mì chính và không có mùi thơm. Dưa góp thì chỉ có đu đủ, mà cũng không có nhiều và có lẽ mới ngâm thôi nên còn cứng, chưa giòn, Đặc biệt là nước dùng không được đun nóng trước khi bưng ra. Không biết các bạn khác hay ăn thế nào nhưng mình ăn nóng quen rồi nên ăn nguội thấy không ngon.
- Rau sống: Không có rau mùi, xà lách thì được đúng 2 cọng trên cùng. Còn lại 99,9999% là món mình ít ưa nhất là kinh giới. Được cái rau khá sạch và được vẩy kĩ, không bị đọng nước.
- Bún: Bình thường, ăn được. Mình ăn khỏe nên bình thường phải gọi thêm 1 suất bún để ăn nhưng bữa đấy vì ăn không ngon miệng nên chỉ ăn 1 đĩa.
Chấm điểm: 3/10. Sẽ không bao giờ ăn lại. Quán còn có bún đậu mẹt nhưng chắc là sẽ không thử.
xem tiếp
Bạn nào biết chỗ nào bán bánh này ngon thì bảo cho mọi người. Chứ tớ thấy trên mạng các bạn í bán onl đầy ra. Bao bì giống hệt nhau thì chắc ko có chuyện ruột khác được (Thêm hình cái bao bì nè) xem tiếp
[Mong ad duyệt bài cho mình]
GÓC KO BAO GIỜ QUAY LẠI
Bún thang - 32 cầu gỗ
Mẹ mình là nội chợ gia đình 40 năm nay nấu bún thang chưa bao giờ có bọt như trong ảnh.
Ra thắc mắc thì cả chủ và nhân viên đều có 1 thái độ rất bất lịch sự, trả lời trống ko và nhăn mặt quay đi "do có trứng" !
Bún mặn và ăn ko ra gì.
CHỐT LẠI LÀ KO BAO GIỜ QUAY LẠI VỚI CẢ BÁT BÚN VÀ THÁI ĐỘ !! xem tiếp
[ Góc hỏi han gấp]
Ad ơi. Duyệt bài giúp e nhanh với ạ. Mùng 2/9 này là sn mẹ e. Cho e hỏi mng có biết chỗ nào bán bánh sinh nhật mà trang trí đẹp + ngon không ạ? Quanh khu vực hoàn kiếm hoặc có ship. Giá từ 500k đổ xuống là ok. E cảm ơn. xem tiếp
[GÓC KHEN KHEN]
Cháo bánh canh- Quán Quảng Bình ơi.
Ăn lần thứ n rồi hôm nay mới review lại cho quán
Mình thuộc kiểu siêu siêu kén ăn và hầu như ngày nào cũng phải nghĩ "Hôm nay ăn gì", đặc biệt khu Cầu Giấy khó tìm đồ ăn ngon chết đi được, Nghĩa Tân hoài cũng chán. Được hôm any rủ đi ăn thử Cháo canh, sau mới biết là ở Qb người ta hay rút gọn từ như kiểu Bánh bột lộc thì gọi là bánh lọc, cháo bánh canh thì gọi là cháo canh .
Ở quán có cháo canh, bánh bột lọc, nộm bò khô nữa, mình thấy món gì ăn cũng ổn, lạ miệng nhưng lỡ yêu cháo canh rồi nên lần nào cũng làm bát bánh canh cá ứ ự.
Gọi là cháo nhưng mà sợi của nó kiểu bột mì dài dài ấy, nên ăn không có vị ngấy, dễ ăn cực, nước dùng từ xương vị đậm đà đúng chất kiểu món miền Trung luôn. Bánh canh ở đây mình thấy còn ngon hơn ở chính gốc Huế. Đặc biệt là cá đây được chiên sơ rồi kho lên thì phải, không phải kiểu chiên như bình thường, đúng kiểu mình thích, đỡ vị dầu mỡ. Loại nào cũng ngon nhưng nghiện nhất vẫn là bánh canh cá . Ăn kèm cháo là rau cải cắt nhỏ, ram, giò. Nói chung để chọn một ăn tối thì giờ bánh canh là ưu tiên số 1 với mình. Nước sấu với nước quất ở quán cũng khá ngon.
Điểm trừ của quán là không gian hơi nhỏ, đồ uống chưa phong phú, không để ý sẽ rất khó tìm, được cái đồ ăn ngon nên bất chấp. Giờ cao điểm khách đông nên đợi hơi lâu. Chưa thử với cả bánh lọc lá nên sẽ sớm quay lại.
Địa chỉ quán: C30, Ngõ 69 phố Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Gần Đại học Thương Mại, nhìn bên đường có cái cổng sắt dạng khu tập thể ý, nhìn thẳng vào là thấy.
xem tiếp
[Góc khen dạo]
Deli 4B - 28 Nguyễn Văn Lộc
Trong lúc ngồi đợi thịt chín e viết ít Review cho mọi người.
Đang trong dịp khai trương nên quán khá đông. Mọi người nên đặt bàn trước ạ. E đặt lúc 6h nên chỉ có bàn buffet lẩu
Ưu:
- Quán dễ tìm, view ổn, phòng điều hoà mát lạnh
- Nhân viên phục vụ nhiệt tình
- Nước lẩu thì ngon dã man ý, thịt với rau nhìn thì tươi
Nhươc
- E ăn thì thấy nước sốt không được ngon lắm ạ
Nhìn chung cho quán 4/5* xem tiếp
< Góc hỏi han >
Ace cho mình hỏi ở NHA TRANG và ĐÀ LẠT có chỗ nào ăn ngon ạ. Cho m xin địa chỉ và giá luôn nhé ạ, món gì cũng đc sắp đi chơi mà chỉ nghĩ đến ăn thôi ạ. M cảm ơn
xem tiếp
Em dự đến Đà Lạt ngày 19,20,21/8
500 anh chị em nào đã đi rồi cho em hỏi thời tiết lúc đó thế nào vậy ạ. xem tiếp
[Góc khen thần thánh]
Trứng vịt lộn lá ngải và bánh giò nóng
Quán chị bán vỉa hè đối diện 437 Nguyễn Khang
Chị bán từ 3h chiều đến tầm 7h tối là hết
Trứng lá ngải 8k/c
Bánh giò 12k/c, thêm giò là 5k
Giá vừa phải ko rẻ nhưng ngon thần thánh ko biết tả thế nào
Nếu ai muốn ăn thử thì hãy gọi trứng lá ngải vì nước lá ngải rất mềm và ngon
Bánh giò mình ăn lúc 6h tối mà vẫn nóng hổi bốc hơi, nhân bánh giò thơm hơn hẳn so với mấy loại bánh giò công nghiệp bán vỉa hè khác
Mình ko biết chụp với chỉnh ảnh gì cả nên có thế nào thì chụp vậy thôi
Tình cờ ghé vào ăn 1 lần mà từ đấy cứ nhung nhớ mãi, thỉnh thoảng lại phải ghé thăm xem tiếp
* Ảnh mình chụp bằng Foodie dưới ánh đèn vàng nên trông màu sắc có hơi ảo diệu mặc dù k biết sắp xếp bài trí để chụp, mình thích chụp zoom từng món tn hơn ạ
*Đ/c : 48 Bát Đàn - 127 Chùa Láng - 297 Trần Đại Nghĩa
* Có quay lại hay không ? : Chắc chắn là CÓ !
(Mong ad duyệt bài) xem tiếp
(Góc bún ngan giờ quá trưa) Hôm nay mình nhịn ăn trưa. Gần 4h chiều lượn quanh khu Kim Mã Thượng gần công ty ăn tạm bát bún ngan cho đỡ cơn đói vật vã. Quán nằm trong ngõ 10 Kim Mã Thượng, đối diện quán bún ốc gia truyền và có biển bún, miến ngan ah! Gọi là quán cho sang chứ thực ra là cái sân kê vài bộ bàn ghế nhỏ nhưng rất đông khách ah! Chị chủ quán khách ăn đến đâu mới thái thịt đến đó nên thánh nào ăn nhanh thì rất sốt ruột chờ lâu. Nhưng được cái bún miến ngan ở đây nước dùng ngọt, nhiều gia giảm, mình ăn bát ngan và mọc, măng, giá, 2 miếng tiết hết 30k, bát thường thì 25k. Quán mở buổi sáng và chiều từ 14-18h ạ! Chế nào gần khu đó nhớ ghé ăn thử nhé xem tiếp
<Góc khen>
Lần đầu tiên e ngoi lên viết review đây ạ, bình thường thì chỉ hóng hớt review của mn hoy
Đây là bánh đa cua đầu ngõ nhà e ạ ))) ngõ 190 Nguyễn Trãi, đi vào 1 đoạn thấy cái ngã3 là thấy quán, đối diện số nhà 24 sang (sr vì e k thấy số nhà)
E cực thích ăn bánh đa cua nên lần nào ra ăn cũng chỉ gọi bánh đa cua thôi, quán còn có bún và miến nữa, cả trộn cả nước nhé ạ
Bát như hình của e là bánh đa cua bò rau muống 25k (e k ăn đc rau cải nên lần nào cũng chỉ gọi rau muống thôi), gồm có thịt (kb phải bò k nữa ))) ) đậu, mọc (1 2 viên thôi ạ) và tất nhiên là rau muống. E là con ăn uống khá dễ tính nên nhận xét có thể hơi xông xênh vs nhiều ng nha ^^ nói chung đồ ở đây vs e gọi là ngon, thịt cũng khá nhiều, rau muống trần vừa chín sần sật ăn thích cực ạ, đậu k giòn cho lắm, e thích ăn giòn hơn nhưng vẫn chấp nhận đc, mọc thì bình thường như bao nơi ạ. Cái e thích nhất là rau và nước ở đây, nước khá ngọt và nhiều gạch cua, ăn lần nào e cũng húp gần hết nước luôn rau thì vì n vừa tới và ăn cùng nước ngon nên đương nhiên là n cũng ngon rồi ạ hihi ) tiếc là h chuyển đi xa lắc nên k ăn được nữa, chia sẻ cho mn ăn cùng
Chấm điểm 8/10
Dốt văn nên đọc có lủng củng với dài dòng mong ae bỏ qua xem tiếp
[Góc khen]
Isalad+, có 2 địa chỉ ở Tống Duy Tân và Nguyễn Chí Thanh
Dành cho các bạn gymer hoặc muốn ăn kiêng giảm cân các thứ nè
Hnay mình gọi ship nên chỉ đánh giá đồ ăn thôi nha. Menu quán là gọi salad và tự chọn sốt, của t gọi salad gà nướng và sốt cay, rau tươi, ăn mát ( có 1 miếng dưa chuột ăn hơi đắng but nevermind), đặc biệt là gà ăn xuất sắc luôn, tẩm sốt gochujang của HQ, thịt mềm, có cả da lun. Sốt được để riêng để mình có thể tự điều chỉnh, cá nhân mình chỉ dùng hết nửa cốc sốt kia thôi, căn bản do có thành phần chính là mayo nên ko đc ăn nhiều :<
Có vẻ như là có cả bảng giá trị dinh dưỡng cho mỗi phần ăn nữa, nhưng quán đang p chỉnh sửa lại chưa up, phần salad của mình chưa đến 300kcal nên ăn thoải con gà mái luôn.
Nhân viên trực máy thân thiện, trả lời tnhan nhanh, nhẹ nhàng. Ship cũng nhanh, gọi phát 15-20' sau có luôn (hoặc tại lúc mình gọi quá h ăn lâu r nên làm nhanh idk )
Giá hợp lý, 55k 1 phần salad, ns thật là ăn ko đủ no đâu chỉ đủ chất thôi, nên gọi thêm bánh mì hoặc đồ uống nha cả nhà xem tiếp

Xin chào Cả nhà tháng 9 mình đinh ra Đà Nẳng ko biết tháng đó thời tiết thế nào và cả nhà cho mình hỏi vài ks hay home stay nào ok với ạh....
Xin cám ơn ... xem tiếp
Túm váy lại, đbh quay lại đây một lần nào nữa ạ sợ hết hồn xem tiếp
[BÁNH XÈO-NEM LỤI]
Mọi người có ai ăn bánh xèo và nem lụi ngon rewiew cho em vài quán cuối tuần e đi ăn với ạ. Thanks ạ
Ảnh minh hoạ chống trôi bài xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mng cho e xin ít review về này với ạ xem tiếp
Sẽ tiếp tục ủng hộ start-up này và hi vọng các bạn sẽ sống dài lâu để mình còn có nơi nương tựa mỗi khi cơ nhỡ.
#freshdeli# xem tiếp
Chưa thấy bát bún cá thập cẩm nào n ngon mà vừa miệng như ở đây
Nước dùng chua vừa phải ngọt nước, có cả gạch cua nữa nên em mê tít các bác ạ. Nhiều giò bò , đậu phụ . Có cả thịt bò nữa , cá chiên ăn vừa miệng béo béo siêu ngon
25k vừa vs mọi túi tiền hihi
Ăn bún cá ở nhiều chỗ vừa đắt mà còn có mùi mắm tôm sao í ăn về là xác định vào nhà wc ngủ cho tiện gửi tình yêu vào đất
Ở đây có rất nhiều loại bún cơ mà mình thấy bún cá và bún cá thập cẩm là siêu ngon còn bún khác mình chưa thử nên k rõ )
Địa chỉ : Ngã tư canh -xuân phương quận nam từ liêm. Đến ngã tư các bạn hỏi qán bún cá là mn chỉ cho các bạn nhá từ ngã tư di vào chỉ mấy chục mét thôi
Quán sạch sẽ nên ok lắm
Csc bạn ĐH Công Nghiệp, Cao đẳng Nghề Công Nghệ Cao nên thử
9/10
Quay lại dài dài xem tiếp
<Góc khen>
Hiếm có bát bún nào nhiều cá, nhiều rau, nhiều bún như ở đây mà giá lại quá hợp lý - 30k
Mình đã thử cả Bún cá trộn mà quên ko chụp lại, cảnh báo là nhiều khủng khiếp ăn hoài mới hết, mà cũng 30k luôn vị ăn ổn, vừa miệng.
Ở đây có cả bún miến cá mềm, giòn, lươn mềm, giòn, hình như tô lươn đắt hơn chút, 35k thì phải.
Quay lại thường xuyên vì gần cơ quan mình
Add: 36b Phạm Hồng Thái, Bún cá Hà Thành xem tiếp
)) thực ra e không muốn review đâu tại mấy bạn sv bảo làm ở đây đông khách mà đc trả có 12k/ giờ Mắc công review đông khách mệt các bạn ấy thêm mà lại lợi cho chủ Nhưng mà vì bát phớ ngon bổ rẻ nhiều thiệt , mùa hè nắng nóng mà có cốc phớ nè là khỏi phải ăn trưa luôn đó ạ , hí hí e bán mĩ phẩm ngay gần í ngày nào cũng oanh tạc 1 cốc đầy mới đủ minh mẫn mà làm việc được hâhha
P/s : Quán có bán bắp rang bơ 10k/ 3 gói nhai toét mồm nữa nhá mng xem tiếp
Cả nhà ơi. Cho em hỏi qua tuần em nhà em định đi Phú Quốc. Tình hình thời tiết ntn ạ?
xem tiếp
Đây là quán bún rẻ và ngon nhất trong đời tôi ăn bún. Địa chỉ ở trong ngõ (bản đồ kèm theo), mở từ sáng tới 2h chiều. Đến tối mở 5 tới 10h là vị bún măng cũng tú ụ thịt, chả, mọc, sườn, chả quấn sả.
Ăn sáng xong, không phải ăn trưa, dù rằng tôi ăn rất khỏe mà vẫn phè phỡn.
Mọi người đi thử nhớ chụp ảnh và chia sẻ để cùng tham khảo.
Link foody để mọi người cùng đánh giá
quoc-vuong
Sdt trong hình 0904364414
Chỉ đường:
bây h b đi từ đầu trần quốc vượng (ngõ 165 xuân thủy cũ ý) đi qua 1 cái ngã tư ( là ngõ 175 cắt trần quốc vượng ) đến ngã tư to đùng tiếp theo mà bên trái là cái mương ý. rồi quay mặt lại thấy có cái ngõ nhỏ nhỏ chéo chéo thì đâm vào đến chỗ ngoặt là thấy )) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình xin vài địa chỉ lẩu buffet ngon mà không đắt 5km quanh Nguyễn Chí Thanh được không ạ.
Cảm ơn mọi người
xem tiếp

Nhà mình đi 3 ngày với lịch trình như sau bác nào chuẩn bị đi có thể tham khảo nhé:
- Ngày đầu vì có hẹn các gia đình tụ tập nên nhà mình chỉ loanh quanh khách sạn và tắm ở đó, tối thì qua thị trấn ăn uống.
- Ngày thứ 2 đi khu Bắc Đảo: Có khu vui chơi Vinpearl và Safari. 2 khu này gần nhau, nếu mua combo cả 2 điểm thì giá 850k/người lớn, 700k/trẻ con.
+ Nếu chỉ đi Vinpearl thì giá 500k/người lớn, trẻ con 400k.
+ Nếu chỉ đi Safari giá 600k/người lớn, trẻ em 500k. Trẻ e dưới 1m miễn phí
Vinpearl về cơ bản ở các nơi như nhau, mình chỉ thấy khác chút khi vào khu thủy cung cá và các sinh vật biển to, đẹp và phòng phú hơn so với đi Thiên đường bảo sơn hoặc Times city ở HN. Nếu các bố mẹ ham các trò chơi mạo hiểm thì vào đây, người lớn chơi trò mạo hiểm còn trẻ con chủ yếu chơi nghịch ở khu công viên nước. Nhưng trước khi vào các điểm vui chơi, để đỡ mất thời gian đi loanh quanh thì các bác nên tìm hiểu bản đồ các điểm vui chơi hoặc đợi xe lửa đưa đi tham quan 1 vòng rồi quay lại chọn những điểm mình thích hãy đi. Nhưng nhớ 15h30 có biểu diễn nàng tiên cá dưới thủy cung, nên nếu đi xong Safari thì các bạn nhanh qua Vinpearl để kịp xem các nàng tiên cá biểu diễn, vì màn biểu diễn này khá thú vị nhất là nhà có trẻ con thì các bé cực thích.
Còn Safari các bạn đi buổi sáng sớm sẽ khá mát mẻ vì có nhiều cây xanh. Nếu đến Phú Quốc mà k vào đây quả là điều đáng tiếc, vì k những các con thích mà bố mẹ cũng rất hào hứng khi được khám phá khu bảo tồn động vật hoang dã nơi đây. Tất cả khách tham quan sẽ ngồi trên xe buýt có hướng dẫn viên giới thiệu từng loại động vật, còn các con vật sẽ được thả đi lại tự do trong từng khu vực. Nói chung cảm giác tò mò, thích thú… Ngoài ra, ở đây còn được thưởng thức 2 show diễn của động vật, thời gian từ 10h -10h30 và chiều 14h-14h30.
Sau khi đi thăm quan và xem biểu diễn xong các bạn nên nhờ tài xế chở đi ăn trưa. Nghỉ ngơi xong 2h có thể đến Vinpearl . Chơi Vinpearl đến tối về khách sạn nghỉ ngơi là hết ngày thứ 2.
-Ngày thứ 3: đoàn mình đi làng chài Hàm Ninh. Thuê tàu riêng và mua hải sản thuê họ nấu cho ăn trên tàu sau khi tắm biển. Bãi tắm đa phần phải dùng phao, chỉ ai biết bơi mới có thể vào được. Ngoài này có thể nhặt được nhiều đám san hô rất đẹp.
Chiều về đoàn nghỉ ngơi, còn nhà mình thuê xe đi Bãi Sao và đi thăm nhà tù Phú Quốc. Bãi Sao và nhà tù Phú Quốc đều k mất phí gì cả nhà nhé, và được mang đồ vào thoải mái.
Bãi sao khá đẹp, các dịch vụ ăn uống không chặt chém, đặc biệt rất ấn tượng với sự ngoan ngoãn, lễ phép và thật thà của những người bán hàng dạo.
Giá vé vào nhà phao trên biển: 100k/vé được cho mượn kèm áo phao.
Vì đi theo đoàn nên hơi tiếc 1 số điểm mình chưa đi được như: suối tranh, rừng nguyên sinh và cà phê chuồn chuồn (nghe nói ngồi trên đấy có thể ngắm được toàn cảnh của Phú Quốc). Nếu ở 3 ngày 2 đêm tại Phú Quốc mà chủ động đi thì gần như sẽ tham quan được hết các điểm nổi tiếng tại hòn đảo xinh đẹp này đấy các bác ạ. xem tiếp
[ GÓC REVIEW ĐỒ HÀN ]
Mỗi người có 1 miệng ăn khác nhau nên bài viết này vừa có khen vừa có chê ( đại loại là góp ý )
Quán mới khai trương ngay phố cổ nên phải đi thưởng trà ngay tắp lự! Vì là quán mới đi vào hoạt động nên phục vụ hơi cuống, nhưng sạch sẽ, tuy phòng hơi ồn nên đi ăn đông là khó chịu 1 xíu
- gimbap thường và chiên ăn đc ạ. Tuy sốt chấm hơi nhiều vị hoa quả nên cảm giác ngậy. Đã góp ý thêm với chị chủ
- Bạch tuộc ngon, cay vừa phải. Kim chi ngon, tuy lá hơi to )
- Gà xào phomai ngon, max nhiều gà luôn í
- e có ăn thêm lẩu sườn và lẩu kim chi bò mỹ nhưng k chụp lại, cả 2 lẩu nước đều vừa, 1 đĩa bò mỹ khoảng 12 miếng thịt ) ở đây có mì ăn kèm lẩu ngon vãi ra, k fai koreno đâu, dai dai sật sật , e no vãi chưởng vẫn phải ăn thêm )
Về đồ uống cũng như chỗ khác , nước gạo lon và rượu sochu .
Nhóm em tầm 16-17 người ăn hết 3tr200 còn thêm bn món khác nữa nhưng e k đủ bụng thử nữa r :(( nói chung là rẻ ạ... sẽ có hôm quay lại ăn thêm các món chưa ăn xem tiếp
(GÓC CHÊ....)
Chắc sẽ ăn 1 lần và k bao giờ có lần t2 tại quán Chè Ngon Mẹ Nhím
Thực ra t đi ăn lâu rồi 1 phàn vì thích a Hồng Đăng, 1 phần vì trên Món ngon Hà Nội có giới thiệu. Không biết mọi ngừoi như nào nhưng cảm nhận sau khi ăn của t chỉ gói gọn trong 1 chữ "TỆ"
Chè sầu riêng, bưng ra nhìn đã k bắt mắt (t thích ăn chè sầu nên hay đi ăn) k đẹp mắt như những quán khác, nhưng tặc lưỡi nghĩ k bắt mắt có khi ngon hơn cũng nên.
Nhưng k, ngay cả cậu bạn đi cùng t ăn chè (chègid t quên rồi) thì cả 2 đều cảm nhận là rất ngán, ăn cứ kiểu lợm lợm ở cổ ấy.
Xong còn thái độ nhân viên nữa, nhân viên gì mà cừoi nói to lấn át hết tiếng. Còn quả cuối cùng mới sốc, trước khi ra về, t để ý lên chỗ hàng bày nguyên liệu, thấy bạn nhân viên dùng thìa múc thẳng vào tô k rõ là sầu riêng hay là đậu xanh nữa. Bạn ý cho thẳng vào miệng, còn làm rơi xuống bàn đá chỗ bày nguyên liệu xong lấy thay lau đi và dùng thìa đó múc thêm thìa nữa
T chợt nghĩ có khi nào mình vừa ăn enzim của bạn ấy k nhỉ
Xong bạn ấy thấy t nhìn nên cất thìa đi và quay mặt đi.
Hơn nữa, đi ăn chè vẫn mất phí gửi xe xem tiếp


1- tình hình là tuần này t có vào đn, tối mới xuống đên nơi, ở đn có cho thuê xe nửa ngày kh ạ? Thuê xe ga mới cốp to ( trừ Novo,atila) thì còn có xe ga nao thuê đc. Bạn nào thuê đc xe ga rẻ chạy ngon r cho t xin sđt với^^
2-chưa chuẩn bị đc q áo gì cả, kh biết trong đà nẵng có shop quần áo nữ nào đẹp, quanh hải châu càng tốt
3-trung bình taxi từ Sân bay về chợ Hàn là bnhieu ạ? xem tiếp
[ góc buồn phiền ]

Là như này,hôm nay vào Circle K mới mở gần trường để mua bánh bao.Kết quả là mua phải bánh ko hiểu kiểu gì mà vừa bẻ ra thì mùi chua um lên xong còn dính nhớt các kiểu.Thì đấy,vứt thôi chứ biết làm như nào bh :((( xem tiếp
[GÓC KHEN]
Lẩu Ngói 38 Trần Phú-Hà Nội. Em tìm quanh các bài review về lẩu nhưng chưa thấy ai viết về quán này, nên chia sẻ để hội cùng thưởng thức. Quán chỉ bán lẩu Thái tom yum, nước lẩu ở đây với e là best luôn ý, thơm nồng, cay cay chua chua, có hẹ và sả với cái lá gì lạ mà thơm lắm, đặc biệt có nước cốt dừa nên rất ngậy và dậy mùi. Nước lẩu ở đây đúng là điểm nhấn đấy ạ, e chưa ăn quán nào mà e với bạn húp hết gần cạn nồi lẩu như ở đây 10/10 ) Về thịt nhúng khá phong phú, như hình là set 4 người 350k, có bò Mỹ, gầu, bạch tuộc, gà đùi, nhiều ngao ) 4 tôm, viên bò, viên cua, viên trứng cá, cả chả cá nhân phô mai ăn kéo dài dài nữa ạ, lạ miệng lắm. Chấm 9/10. Bọn em ăn thùng uống vại nên gọi set này xong ăn thêm rau và mỳ mới no, chứ đi 4 người gọi set này là vừa đấy ạ )) Món ăn kèm cũng như các quán lẩu khác: khoai chiên ngô chiên, nên gọi thử mực trứng ăn rất lạ. Tổng vệ sinh 412k cả 2 coca Khen thêm vì ac chủ nhiệt tình, phục vụ nhanh ko để mình phải đợi mốc mồm ) Lưu ý đợi nước lẩu sôi hơi lâu vì ko được đun sẵn xem tiếp




Mai châu Giấc mộng bên Hồ
Review đi Mai Châu 2 ngày 1 đêm thực sự nghỉ dưỡng
Chào các bạn, mới đi check về nên hôm nay Mèo sẽ viết review về một khu nghỉ dưỡng đang đc đánh giá cao tại Mai Châu.

Như Mèo đã nói ở bài review Mai Châu ecolodge. Nếu bạn yêu thích sự bình yên, tĩnh lặng, mong được hòa mình với không gian của núi rừng, Mai Châu là điểm đến thích hợp dành cho bạn.
* ĐI MAI CHÂU VÀO LÚC NÀO? Tất nhiên ở đây nổi tiếng nhất là vào mùa hoa ban tháng 3 hay những tháng cuối năm chớm đầu năm hoa mận nở hay hoa cải trắng cả một bầu trời. Nhưng tui đi tất cả các mùa đó rồi vì đã quá quen thuộc nên Mèo lên Mai Châu vào một ngày tháng 7 có mưa để kiếm tìm một cảm xúc hoàn toàn mới lạ. Tháng 7, 8 không khí mát lành, không quá đông khách du lịch, và là mùa mây của Mai Châu đấy.
Khí hậu ở Mai Châu khá ôn hòa và dễ chịu, mùa hè không quá nóng, mùa đông cũng không quá lạnh, vì thế bạn có thể du lịch Mai Châu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Từ Hà Nội, đi xe theo hướng quốc lộ 6 lên Mai Châu mất khoảng 3- 4 giờ. Đường lên Mai Châu không hiểm trở như những con đường ở Hà Giang hay Yên Bái, nhưng cũng có khá nhiều dốc cao, nguy hiểm, cần chú ý an toàn. Không có tiếng xe cộ ồn ào, Mai Châu sẽ đón các bạn trong ánh nắng vàng dịu dàng, trong trẻo. Hít thở bầu không khí, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, bạn sẽ cảm nhận được sự trong lành của đất trời và sự yên bình của cuộc sống.
Mai Châu hideaway cách Mai Châu ecolodge và bản Lác tầm 20km. Nằm ngay cạnh hồ Hoà Bình, view đẹp và không khí tuyệt vời. Tuy nhiên điểm trừ là địa hình hiểm trở, xa và mùa bão lũ dễ bị lụt đường vào.
CÁCH ĐỂ ĐẾN MAI CHÂU HIDEAWAY:
Các bạn đặt xe Limousine Xuân Tráng : 098 1559551 ( giá 200k/1 ng đến Mai Châu )
Tại điểm dừng Mai Châu gọi taxi anh Nhật : 0167 2280512 ( 180k/1 chuyến xe 4 chỗ ) để đc chở vào tận cửa hideaway.
Mai Châu hideaway nằm tại địa phận sinh sống của đồng bào dân tộc Mường, vị trí địa lý sát Hồ Hoà Bình càng tạo nên cảnh quan thơ mộng, với mây núi, trời xanh, lòng hồ đẹp đến nao lòng.
Cảm nhận về Mai Châu hideaway là sống lại với thiên nhiên, hoàn toàn.
Mai Châu HideAway là khu nghỉ dưỡng sinh thái duy nhất nằm ở lòng hồ Hòa Bình. Các bạn có thể cảm nhận được sự tự do, yên tĩnh và thư giãn nhờ mảng xanh rộng lớn – đó là sắc xanh của thiên nhiên mở với hồ, cây và không gian của núi rừng nơi đây.
Resort Có 5 khu nhà sàn nghỉ dưỡng .Mỗi khu nhà sẽ trọn vẹn tất cả những đặc trưng văn hóa của cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam như Mường, Thái, Dao và Hmong. Dựa trên kiến trúc của các ngôi nhà sàn gỗ xưa ở vùng Hòa Bình.
Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tham gia vào các hoạt động : tập yoga, chèo kayak ở lòng hồ Hòa Bình, tham gia lớp học nấu ăn hoặc thư giãn tại Spa, cũng như đạp xe free.Hồ bơi vô cực ở đây sát mép hồ Hòa Bình được xây dựng và trang trí bằng đá tự nhiên là địa điểm lí tưởng để các bạn tận hưởng ánh nắng mặt trời cùng với tầm nhìn tuyệt vời ra hồ nước trong xanh để thư gĩan và có các shot hình siêu đẹp ^^
Mèo đến đây dạng review check nên được nâng hạng phòng so với bình thường. Mèo ở executive suite, phòng khá đẹp và view tốt nhìn thẳng ra hồ.
Ăn uống tại Mai Châu hideaways .
Nhà hàng trong Mai Châu hideaway với thiết kế chủ đạo là tre cũng như các món ăn miền núi đặc trưng, tuy nhiên Mèo đánh gía đồ ăn ở mức Trung Bình khá. Giá cả phải chăng, từ 65k/1 món trở lên. Nhân viên còn mới và lóng ngóng nhưng đc cái nhiệt tình
Ngoài ra có tgian các bạn có thể ra nhà dân khu vực xung quanh để thử các món ăn đặc trưng của Hoà Bình.
Các món nên thử : Xôi nếp ) món vô cùng nổi tiếng mà ai học văn học thời học sinh đều nhớ, cơm lam, thịt ướp chua, cá suối nướng, gà nướng, thịt lợn bản ướp nướng thơm lừng, rau củ trồng tại bản vô cùng tươi ngon, chấm chẩm chéo nổi tiếng hay rau xôi nộm, rượu cần...
CHƠI GÌ KHI ĐẾN MAI CHÂU NÀ?
Ở Mai Châu
Các điểm du lịch hấp dẫn ở Mai Châu Mèo sẽ liệt kê cho các bạn hen
rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn cho bạn tham quan khám phá như Thác Gò Lào, Hồ Ba Khan, hay những khu hang động ...
Thật sự là chỉ cần đạp xe qua các con đường quê vòng vèo, tận hưởng hương vị là các bạn đã thấy chuyến đi không hề uổng tí nào nha ^^
Nếu ở đây hai ngày một đêm thì sáng hôm sau các bạn nhất định phải đi ngắm bình minh và chèo bè hồ Hoà Bình đó. Sẽ là một trải nghiệm vô cùng thích đấy nha Chi phí chuyến đi sẽ rơi vào tầm trên 2 triệu/1 ng trở lên tuỳ theo hạng phòng, cách ăn uống, chi tiêu của các bạn.
Chốt hạ. Mèo có deal tốt cho Mai Châu Hideaway,ai cần đi chốn này gía siêu yêu thì ib Mèo nhaaa
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ
Thông tin combo link dưới, phòng lẻ các bạn ib để biết thêm chi tiết ha
/ xem tiếp
( Góc review ) ( Sài Gòn )
Ở Sài Gòn mới update hai tiệm này khá ok.
Chamichi - tiệm trà sữa do Gào mở,món trà đen kem sữa 75 đường không khác gì Koi thé luôn,y chang từ trên xuống dưới. Nhân viên nhiệt tình dễ chịu quán đẹp. 29 này có Issac ghé quán đó ).
Địa chỉ : 77 Nguyễn Thị Minh Khai
Nesno - Tiệm này số 93 Hồ Tùng Mậu nè,mà tới tiệm ghi tiếng hoa nên khó kím . Mà lớp kem cheese y chang Royal Tea luôn,như mang bên đó qua vậy nên thử hồng trà mật ong với trà hoa anh đào ý,thơm nhẹ dễ chịu ngọt ngào . Có điều phải chờ lâu. Trà sữa thì bị lạt. Đang có mua 1 tặng 1. Giá cao hơn Royal Tea. xem tiếp

1.Em cần tìm 1 quán lẩu buffet từ 100k -120k 1 người trở xuống ăn ngon phục vụ tốt ..
2.. e cần tìm 1 quán bánh sinh nhật kem tưoi ngon từ 120k trở xuống khoảng 10-15cm
Ad duyệt em với ạ cảm ơn ad và mọi người xem tiếp
[Góc Khen]
lần đầu post bài
khen quán bánh mì nướng muối ớt Béo Food&Juice ở Quán Thánh
mình ăn ở đây nhiều lần rồi và rất thích đồ ăn của quán. bánh mì nướng muối ớt hay các vị khác đều khá là vừa miệng. giá cả vừa phải. hôm nay mình gọi 2 suất bánh mì đặc biệt, 1 tok lắc, 5 phomai que lắc, 1 trà thái & 1 cóc ép hết 155k mà no căng bụng. khách đến order thì chị ấy mới làm nên phải chờ hơi lâu 1 chút nhưng đồ ăn nóng ngon. điểm trừ là quán hơi nhỏ ngày trước chưa bị cấm thì mở cả ở vỉa hè nhưng giờ họ cấm thì ngồi ở tầng 2.
Mọi người ai chưa ăn thì có thể đến ăn thử nhé.
Edit: Địa chỉ số 1 Quán Thánh nhé ạ. xem tiếp
[góc khen]
là 1 người rất lười viết nhưng hôm nay nhất định phải gửi vào lời đến mn bởi ngon như này không share hơi phí ) mặc dù đã đi ăn rất là nhiều nơi nhưng quán quen vẫn là quán bún riêu ngõ 105 Bạch Mai, siêu ngon đến nỗi ăn bún thì húp sạch nước. quán chỉ mở buổi tối nghỉ ngày rằm và mồng 1, bún thì từ 20, 25, 30k. lẩu 2 người từ 150k đến 250k là no vật vã luôn )) xem tiếp
[ góc kiểm chứng ]
Hôm trc có bạn review về phở rán giòn số 24 ngõ 674 Hoàng Hoa Thám , hôm nay vì gần nhà nên mình cũng qua đó thử ăn.
Trong hình là mỳ xào giòn tim cật, lí do vì sao mình không ăn bò vì hết mất rồi. Lúc vào quán mình cũng nói với cô chú là mình ăn một phở và một mỳ xào bò. Nhưng mình ngồi dc 1 lúc thì cô chú mới nói là hết bò nên bảo mình chuyển qua tim nên mình cũng đồng ý. Sau đó mình phải ngồi đợi vì do cô chú phải làm đơn ship thì phải, nên khoảng 20p sau mình mới đc ăn mỳ, sau đó mình ngồi thêm 10p nữa rồi mới nói là của mình còn 1 xuất phở nữa thì cô chú ấy mới bảo là hết bò hết cả tim cật rồi nên hai đứa đành ngậm ngùi ăn hết xuất mỳ rồi đi về.
Mỳ của cô chú khá ngon nhưng hơi mặn, tụi mình ăn hết 60k nên thôi chắc hnao phải canh lúc ít khách để ăn mất ))
Chắc là do tự nhiên đông quá nên cô chú hơi cuống ) xem tiếp
3- Nem chua
Ờ cái này thì em không khen nữa vì nhà em thuộc dạng cuồng nem chua nên hơi khó tính khi ăn . Nem hơi chín quá, bị chua, không nhiều bì nên thiếu độ giòn hông mềm hông thích đâu màu nem cũng hơi ngả ngả mà da nhạt chứ kp màu hồng cute như nem chua thanh hoá iu quý. Nếu ai không khó tính thì em nghĩ ăn tạm được.
Chấm: 6/10
Giá của nộm là 20k/suất, nem chua 30k/10c, bánh bột lọc 40k/10c
Hàng bác này bán onl là chính mà em quên không hỏi r bác ý còn có cả há cảo, sủi cảo ,thịt bò khô, gì gì nữa em chả nhớ
Địa chỉ: chân cầu thang số 2 nhà N1 ngõ 62 phố vĩnh phúc nha, ngay bên cạnh là vành khuyên cafe ạ
xem tiếp
[Góc chê thậm tệ] 250 Thượng Đình
Hôm nay 2 vợ chồng mình đi ăn mà k có sự chuẩn bị trước nên đành gặp đâu ăn đấy. Xui sao lại vào đúng quán này.
Tổng thiệt hại là 410k/2 người ăn chưa kịp no vì chỉ gọi đc vài đĩa thịt. Mỗi dĩa đc vài miếng. Với mức giá này có rất nhiều lựa chọn buffet lẩu - nướng.
Thịt ngọt, ăn bình thường k có gì đặc biệt
Quán chật và ồn ào. Dù ngồi điều hoà nhưng mọi ng vẫn hút thuốc nên khá khó chịu
Quán bẩn. Ly nước ngọt rót ra toàn váng quá kinh! Nhưng nghĩ quán bình dân chắc chỉ đến thế thôi. K ngờ tính tiền hơn cả buffet => Đắng
Dĩa kim chi ở dưới 10k ạ, đếm đi đếm lại đc 10 miếng, chua và k ngon nhưng đồ ăn kèm chả có j nên vẫn phải gọi. Rau sống cuốn kèm dĩa nhỏ cũng 10k. Đc vài lá, vì nghĩ free nên mình k chụp
Nhân viên k chuyên nghiệp, gọi hỏi lẩu ăn kèm gì cũng k biết ) nên đành ăn nướng
Tóm lại
xem tiếp
[góc khen]
Hnay mát dời thèm bún ốc lên hôin với foody lùng sục thì tìm đc 1 quán ở kim mã thượng nhưng lại đóng cửa, mình đi lui xuống thì vào tạm quán này ăn mà ưng quá
Mình gọi 1 thập cẩm 35k có 4 -5 miếng thịt bò mỏng và nhỏ, 2-3 ốc to, 3 miếng đậu, 3 miếng chả giò và rất nhiều ốc nhỏ=> Mình thấy khá đầy đặn thứ ít nhất chắc là bún )))
- Nước dùng theo cảm nhận của mình là rất đậm đà không bị lờ lợ mì chính thêm tí chanh ớt là rất vừa miệng
- Đậu rân vừa không bị khô, ốc to ốc nhỏ đều giòn, ncl từng thành phần mình thấy k vấn đề gì
- Có mấy người ăn trong quán với mình thì có 2 người đứng lên trc, lúc trả tiền đều bảo lại chị chủ quán là "rất ngon", với cả "đúng là gia truyền có khác ngon lắm" Mình khá ngạc nhiên vì mình ít khi khen trực tiếp như thế ) nhưng lúc ăn thì cũng ưng thật, sẽ quay lại!!!
- tương đối sạch sẽ và ko free trà đá nhé
-Điểm trừ là quán khá bé, cũng kiểu bình dân ))) không gian ncl k có j đặc sắc và hợi bị lâu chs mìn kp đợi khách nào trc mà cũng đợi mất 10p
Địa chỉ quán là 37F Kim Mã Thượng mn nhé, mở cả ngày
Tiện thể ai còn địa chỉ bún ốc nào ngon chỉ mình với đang lên cơn vật trong đống đa càng tốt ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mải ăn quá gần hết cmnr em mới nhớ review cho các đồng dâm.
Em là đứa mê bún bò huế lắm nên đi ăn mấy quán rồi không ưng nay thử quán này cá nhân em thấy ổn.
Quán ở 149 Nguyễn Ngọc Vũ, mở từ 5 rưỡi sáng đến 11h .
+Điểm cộng:
-Nước dùng ở đây thơm kiểu chuẩn vị ý, bát em ăn là loại bát thường có 1 miếng móng to vật, 1 miếng tiết, 3-4 miếng thịt bò, 3 miếng giò viên đầy ụ mà có 35k
- rau sống tươi và khá sạch, lại còn được free trà đá
- Nhân viên thân thiện
+Điểm trừ
-Em thích bún to mà ở đây là bún nhỏ nhưng ko sao
Đánh giá: 9/10
Có quay lại ăn không: chắc chắn có xem tiếp