Hôm trước kêu thèm cơm gà, thế là bà chị lai quả xe điện ra chỗ Lạc Trung mua mang về , mình mua 2 suất giá là 35/suất . Cơm chờ cũng gọi là nhanh , lúc mang về thì hơi nguội xíu xíu thôi nhưng ko sao hehe , nước sốt hơi hơi ngọt , kéo lại được cái đùi to chà bá cơm cũng ngon chứ ko khô quắt quá
Nói chung là quá ngon cho 1 cuộc tình hehe ( à suất này mình ăn 2 người mới hết ạ )
Địa chỉ : ko nhớ rõ nhưng bên cạnh là quán phở bò ý ạ ( 2 quán là 1) xem tiếp
các cậu ơi có ai biết địa chỉ ăn chè khoai dẻo nào ngon ở HN ko? Cho t xin với xem tiếp
(góc khen)
Đây là lần đầu e review nên văn hơi lủng cũng mn thông cảm. E là đứa không hề thích ăn xôi, có khi cả năm trời ăn được 1, 2 lần. Hôm qua tình cờ e tìm được 1 chị bán xôi mặn sài gòn 20k/hộp, bò bía mặn 8k/c lại free ship quận Hai Bà Trưng nên e gọi ship luôn. Phải nói là xôi dẻo ăn rất ngon, bò bía thì ăn hơi nhanh ngấy được cái có nước sốt lạ. A ship đồ cho e người miền nam cực thân thiện. Nói chung là rất hài lòng. E mải ăn quên chụp lại nên lấy ảnh của chị ý luôn. FB của chị ấy là Phan Thùy Ngân (mẹ sóc) mn tự tìm nhé.
Edit : đồ ăn 18h30 mới có mn nhé. Chị ấy còn món bánh đúc tôm thịt e chưa ăn thử nên chưa review

xem tiếp

hôm trước có người trên group giới thiệu bánh tinh than tre của chu cake thấy tò mò nên e gọi đt định đặt 1 cái rồi mới biết là chưa có bánh, phải đợi 3 tiếng mới có thì e hiểu ra là bánh làm handmade, có lẽ shop mới mở, còn nhỏ nên mới kinh doanh như vậy. max bất ngờ khi mà chưa có sẵn bánh để đặt ))) nên đợi ngày hôm sau )))
ngày hôm sau e nhắn tin lúc 11h sáng trên messenger để ship bánh lúc 2h15, page trả lời lịch sự. e order bánh tinh than tre size 20 (đường kính 20 cm, đã đo bằng thước kẻ )))) giá 60.000đ, tiền ship 15.000đ tổng là 75.000đ. đặt ship lúc 2h15 nhưng 2h8 đã có bác gọi đến mang bánh, mang sớm hơn dự định nên lúc chạy xuống quên mang tiền ahihi ))) bác trai mang bánh cũng niềm nở, thấy e bảo quên mang tiền nói "không sao đâu!" <max xấu hổ :>> xong xuôi bác ấy vẫn cảm ơn :>
bánh dày khoảng 4 - 5 cm, mềm, mịn, không bị khô, ngọt vừa phải. lúc ăn có cảm giác hơi nhám ở đầu lưỡi, e hỏi shop và cũng tìm hiểu trên mạng là ăn tinh than tre là như vậy, lúc ăn có 3 người ăn cùng e, cả 3 bảo thấy bình thường, được, ôk,... ) nchung là e khá hài lòng ) có lẽ sẽ lại ăn lần nữa.
***mọi người muốn ăn ở chu cake chắc phải đặt trước 3 tiếng cho chắc vì chưa chắc shop đã có sẵn )
***link page chu cake: =result
***link về tinh than tre nhật bản: at-ban xem tiếp
[ Góc cực kì bực mình ]
Hôm qua mình có đi cùng 1 người bạn đi ăn ở Thái BBQ Mipec Long biên . Lúc mới vào nv có giới thiệu cho bọn mình về suất buffet 188k/ng nhưng mình có nói là vì bọn mình có công việc cần bàn ko muốn đứng lên đi lấy đồ nên muốn ăn theo set để nhờ nv mang đồ ăn ra giùm . Bạn nv có giới thiệu cho mình set ăn 188k và 238k nhưng ko nói tính theo người . Mình thì nghĩ là do mình yêu cầu ăn theo set nên đó là giá 1 set và bạn nv có nói rằng set đó gồm 16 món nướng cộng với đồ ăn ở quầy tự lấy cho nên mình đã ok . Lúc bạn nv bưng đồ ra lần 1 thì gồm 4 đĩa nhỏ dài , mỗi đĩa gồm 2 lát thịt cũng nhỏ dài và mỏng đặc biệt là toàn thịt lợn ))) Mình với bạn mình có ra lấy thêm ít hoa quả và mấy con hàu vừa nướng chỗ thịt đó vừa bàn truyện vừa đợi đồ ăn tiếp theo bưng lên . Nhưng ko , sau khi bạn nv bưng đồ lên lần 1 thì mất tích như 1 cơn gió . Khi đó cũng có thêm vài bàn nữa có khách nên mình nghĩ nv đang bận cũng kệ . Nhưng khi mình gọi nv lại hỏi rằng tại sao nói set 16 món nướng mà mới bê cho mình 4 món và thiếu rất nhiều món như trong menu thì nv bảo lại là em ko biết , để em vào hỏi lại ))))
Mình cũng rất dễ tính khi phải nhắc đến lần thứ 3 với thái độ rất nhỏ nhẹ thì nv mới bưng ra thêm 3 đĩa gồm 2 con tôm , 2 con mực và 2 cánh gà rồi lại biến mất )))) Giống như kiểu nghĩ mình và bạn mình ăn thế là được đủ no rồi ko cần mang thêm đỡ lãng phí )))) Mình thì cũng hơi no do uống bia và ngại khi cứ phải gọi nv nên quyết định bỏ qua những món chưa được mang lên và đứng dậy thanh toán thì lại nhận được hoá đơn 238k x 2 + 4bia ken = 576k . Wtf ? Mình lúc đang muốn thắc mắc thì bạn mình đi cùng là ng thanh toán đã cản mình lại vì ko muốn tranh cãi nên mình đành nhịn . Nhưng mà bây h vẫn còn bức xúc nên lên đây nói trước cho mn biết đường mà tránh hoặc hỏi kĩ trước khi ăn )))) xem tiếp
[Góc khen dạo]

Em nằm vùng lâu rồi hnay mạnh dạn gthieu món tủ của em ạ. Bánh tráng lắc ruốc sả . Cái này như là bánh tráng cắt nhỏ trộn vs tép, mỡ hành, đường và vài cái khác e k biết tả tnao ). ăn có vị cay cay, mặn, ngọt. Bánh tráng hơi cứng và dai nên khi mua họ đưa kèm quất cho mình. Vắt quất vào sẽ làm mềm bánh tráng và ăn sẽ có vị chua nữa. Ăn rất vừa miệng và rất ngon ạ hehe. Giá 15k/bịch ạ. E thấy cũng khá nhiều và đầy đặn . Ảnh này e chụp vội nên xấu tnay ạ hic.
Quán tên Thu Hương sát bánh mì vợ ong vàng đối diện đh công đoàn mn ạ.
Chấm điểm 8/10 xem tiếp
Đi từ tầng 1 lên tầng 2 qua chỗ nó rửa bát đĩa thấy cũng chả sạch sẽ gì mà nghĩ thôi ngon mà chấp nhận. Xong để nhận cái bực cái tức vào người. Thái độ nhân viên khó chịu cộng với gần 1 tiếng đồ hồ chờ đợi nhận được đĩa cánh gà nguội ngắt hay do trông bọn mình ghét quá nên các bạn đối xử với bọn mình như vậy ??? Cáu chỉ muốn dồ lên chửi các bạn nhân viên nhìn bọn mình thái độ xin lỗi vì trông bọn mình quá đáng ghét để được ăn gà nhà các bạn nhé !!!! Chào và không bao giờ gặp lại cái lũ làm ăn chả ra gì !! xem tiếp


2 tuần nữa e có chuyến du lịch 2 người tới đảo Quan Lạn , Quảng Ninh.
Mọi người cho e xin chút kinh nghiệm với ạ . xem tiếp
GÓC KHEN
Quán bún chả này mình ăn cũng đã lâu rồi, từ lúc đi học ĐH. Quán nằm ở Cửa số 12 của Sân vận động Hàng Đẫy, vỉa hè rộng, để xe thoải mái. So với các quán bún chả mình từng ăn thì mình vẫn rất thích ăn bún chả ở đây. Viên chả băm dày chắc, ướp đậm đà, nước chấm ngon, nem cũng rất ngon, quán còn có cả bún bò nam bộ rất đầy đặn, nhiều thịt bò. Suất bún chả ở đây có giá 30k còn bún bò nam bộ là 40k, giá hợp lý, mình ăn 1 suất là no căng luôn vì cô chủ quán rất xởi lởi, thường cho quá tay Quán mở từ 11h trưa đến 2h chiều, tầm 12h là đông khách nhất, có lúc còn không có bàn. Bạn nào ra tìm quán ăn trưa thì đây là 1 chỗ rất đáng để thử xem tiếp
Tớ mua ở chợ Nghĩa Tân, 2k5/cái.
Bánh thơm, vỏ mềm, nhân cũng thơm, có thịt, mộc nhĩ và hành khô thôi, không có trứng. Cả nhà tớ ai cũng thích ăn nhất là mấy đứa trẻ con. Tớ không sành ăn lắm nhưng thấy bánh bao này ngon phết ngon hơn những bánh bao ở những quán vỉa hè từng ăn. xem tiếp
Góc ngấy.
Quán này không gian thoáng với thích hợp ngồi làm việc online.Trà sữa mình gọi trà sữa nóng do viêm họng không uống được ,cảm nhận của mình thì nó khá ngọt,dk cái vị trà với sữa rõ ràng.Bánh ngọt của họ cũng thế.Ăn vào cảm nhận vị rõ ràng nhưng mau ngấy.Cắn 1 hay 2 miếng thì ngon.Chứ ăn hết thì khó mặc dù nhìn nó nhỏ xinh.Nếu quán có thể làm mấy loại này nhỏ nữa thì sẽ dk hơn.Giá thành thì đắt nhưng chất lượng thì ổn.Mặc dù không ăn dk nhìu.Nhưng nếu quán làm nhỏ lại thì vừa tầm.Mấy bạn nào thích đồ ngọt thì có lẽ hợp

. xem tiếp
GÓC NGHIỆN NGẬP


Nếu để nói về món ăn thường xuyên nhất mà cả gia đình mình hay ăn thì không cái gì lại được với thịt vịt. 1 tuần có 7 ngày mẹ chồng mình sẵn sàng mua vịt 5 ngày (x2 bữa). Vợ chồng mình hồi yêu nhau cũng chỉ chở nhau đi ăn vịt, hẹn hò bạn bè cũng ra quán vịt, đi nước ngoài sau hơn 2 năm về đến VN là 2h chiều thì ngay 7h chiều hôm đó phải xách xe phi ra quán vịt. Mà chỉ ăn của một quán này thôi, đến giờ cũng được gần 7 năm rồi: quán vịt Phương Thuý cạnh quán chè Sài Gòn, gần cổng trường Đại học Công Nghiệp.
Hồi sinh viên mình ở trọ ở Tây Hồ, cũng đi ăn vịt Quán Thánh, vịt Giang Văn Minh, vịt Trần Nhật Duật (thì phải - cùng đường với viện thẩm mỹ Hà Nội, quán tên Hải Vịt ý)..mà cuối cùng vẫn cứ là đều đặn tuần 3 lần đi hơn 10km về đây ăn. Nhà cô có nhiều món: vịt nướng, luộc, lẩu vịt, rang muối nhưng mình thấy ngon nhất là vịt nướng. Còn các món khác bình thường, lẩu vịt không rõ vị mấy. Vịt nướng này mình còn mua tặng mấy bà chị trên phố, ai cũng khen vịt "xịn", thấm gia vị, nướng không bị khô, vịt cũng không quá béo, kiểu "tỉ lệ vàng" đó giá cũng không quá đắt: 150k và có freeship đi muôn nơi (nhưng chắc xa quá thì phải tính phí, mình có gọi về nhà 1 lần vào hôm mưa bão, đi mất nửa tiếng mới đến nơi, vẫn không tính phí). Nước chấm nhà này cũng ngon. Thường mua về nhà mình hay xin thêm nứo chấm để cất đi 1 ít vào tủ lạnh để dành chấm cái khác
Recommend combo hoàn hảo cho 1 buổi hẹn hò đó là: 1 đĩa vịt nướng (nửa con), 1 đĩa cổ cánh nướng, 1 đĩa bún khô, 1 bát canh tiết (à quên, tiết ở đây mềm ngon lắm) nấu với giá. No đến ngày hôm sau luôn mà chỉ mất 110-115k
Tối nay nhà mình lại đi ăn vịt ở đây tiếp, có gì up thêm ảnh cmt hầu các thánh ) xem tiếp
Sắp sinh nhật người yêu mình mà mình đang phân vân ko biết nên mua bánh ngọt ở Paris Gateux hay Paris Baguette hay Tour Les Jour. Ai ăn cả 3 loại rồi chọn hộ mình vớiii. Cảm ơn mn ạaaa xem tiếp

Mọi người có thể chỉ cho em vài khách sạn ở Nha Trang gần biển không ạ!! xem tiếp
mọi người cho mìn xin review về CoCo Bay Đà Nẵng với ạ. À với lại ai hướng dẫn mình ở trong khu đó đc k?? xem tiếp
[Góc tạm ổn]

Tuổi thơ của em đây ạ. Em biết tiệm này phải được mươi năm rồi. Dạo này em có đi ăn thử nhiều loại chè mà không ưng vì em thích chè nấu chứ không thích thạch (mà giờ chè toàn thạch ăn ghê chết :< ), hôm nay mới tự nhiên nhớ ra chỗ này và mò đến.
Về nhân viên: Mấy bạn áo tím lạnh lùng lắm, không nói lấy một lời nào luôn :< . Bù lại thì được 2 em mèo xinh yêu không sợ người lạ và 1 bạn cao cao, mũm mĩm, hay cười rõ xinh gái
Chè: Trong hình là 2 cốc thập cẩm. Các thể loại đậu ninh nhừ, ăn rất mềm và ngon, có 1 viên bánh chay và 1 viên bánh mặn ăn hay hay , nhưng đá với nước thì nhiều và bị ngọt quá nữa.
Giá nhẹ nhàng, hình như là 20k mọi thể loại chè.
Lần sau tới phải nhớ gọi thêm 1 cốc đá cho dễ ăn xem tiếp
[góc khen]
Lẩu ếch ông già quán. 46 liễu giai thì phải, cạnh hải sản phố í ạ. Nồi em ăn 175 k+ 15k váng đậu+ 15k nấm. Đĩa ếch rang muối 150k
Em khá thích nước dùng và ếch ở đây. Ếch rất là dai. Nước dùng chua ngọt. Ngon nhất là măng chua ạ. Măng muối chua ăn ngon mồm lắm.
xem tiếp
Mình cũng cạn lời thay )) chắc chả cần khách nữa thì phải
Thôi thì share vào group để mọi người cùng rút kinh nghiệm và NÉ bớt chỗ này ))
Thấy còn có thêm mấy bạn khác cũng lên bài tương tự, chắc không phải lần đầu rồi )) xem tiếp
[Góc thất vọng tràn trề]

Chào mọi người, mình đang ăn cháo, "hạnh phúc" quá nên không kiềm được phải lên chia sẻ cho cả thiên hạ đây.
Mình gọi cháo sườn của Nhất Cháo, ở Hoàng Đạo Thuý, cách nhà 1,3km. Trước hết là nhân viên nghe điện cực kì không chuyên nghiệp, giao tiếp khá kém, nói bé, không nghe rõ địa chỉ của mình cũng không hỏi lại, làm lúc sau chắc trước khi ship phải gọi lại cho mình xác nhận. Mong quán training lại khoản telesale ))
Thứ hai là về chất lượng. Pr trên fb hoàng tráng lắm các mẹ, nào là 16 vị, ai cũng khen bla thêm quả ảnh ngon lành mình có đăng kèm kìa. Nên là khi mình nhận được 1 cốc cháo, 1 cốc hành và 1 túi ớt như hình chụp-ko-có-tâm bên dưới, mình hụt hẫng vcl Ngô của tui đâu!? Mà hình như theo video pr còn có cả gan ăn kèm? Cháo ăn rất bình thường, như cháo mình nấu, ko bằng cháo mẹ mình nấu ))) May là cũng mềm mịn, sườn ăn được vớt vát lại.
Cuối cùng là giá cả. Theo menu trên fb, cháo sườn giá 50k, không rẻ, freeship 3km. Nhưng lúc cháo đến đang ngủ mơ màng nên bảo 70k trả 70k, xong lên đến phòng mới ngộ ra thế là không được freeship à
Tóm lại, một lần cho mãi mãi, không bao giờ ăn lại.
Nhân tiện, cháo sườn thì ăn cháo sườn sụn Ngõ Huyện ý mọi người ạ, 38k, nhiều sườn sụn đỡ phải nhằn xương, quẩy nhiều, ruốc ok nữa, mỗi tội cháo ít )))) xem tiếp

Ở đây có bác nào có kinh nghiệm du lịch Hồng Kông không ạ . Sắp tới em có đi du lịch bên đó , muốn xin các bác ít địa chỉ quán ăn nào ngon ngon hợp khẩu vị ( street food hay quán ăn nhà hàng đều được ) . Tiện có bác nào biết quán bar pub hay hay nào bên đấy thì cho em xin . Many thankss xem tiếp
[Góc giới thiệu: Ăn sáng khu vực Nhổn + Lai Xá :D]
Mình thì chỉ tàu ngầm trên này thôi, cũng rất cảm ơn ace có tâm đã giới thiệu nhiều địa chỉ chất lượng thật sự. Mình ở Nhổn, xa nội thành nên đồ ăn trên này hạn chế. Mình chia sẻ bài này cho ace nào khu vực trên này nếu cảm thấy okie thì ghé qua
Giới thiệu vs ace món ăn sáng: Bún móng, mọc, bò, sườn và có cả bún cá. Ở đây rất đông nên ace ghé sớm đc thì đồ ổn hơn. Vào vấn đề chính:
1. Thái độ phục vụ: Tạm ổn, ko quá khen cũng ko có j đáng chê lắm
2. Nước lèo: Hầm xương, ít mỳ chính.
3. Đồ ăn: Như hình (ko chỉnh sửa cho chân thật ) các bạn đã thấy, rất nhiều đồ, mọc 4-5 miếng, thịt chân giò thái miếng to, dày 6-7 miếng (ko bị bở), 2 móng... nhìn chung là ko phải nghĩ về đạm )
4. Giá: 20k cho bát bún móng, mọc, thịt - Là bò thì 25k
5. Đ/chỉ: Qua cổng chào Hoài Đức, đối diện đh Thành Đô có quán bún Hải Ngỗng.
P/s: Mình chỉ g/thiệu cho ace kv trên này nếu chưa biết, chất lượng thì chắc ko bằng trên phố rồi, nhưng mình thấy rẻ + đồ nhiều. Hy vọng có ích cho ace. Thân ái . xem tiếp
Góc siêu khen
Bún bò huế ở 101 A14 Nghĩa Tân
Bát to như chậu, phục vụ nhanh, đông khách, nc ngọt, móng giò to như bàn tay mà kiểu miếng bắp giò, ko ngấy, thịt bò nhiều, 2 miếng giò cũng ngon, tiết ngon. Sợi bún to, dai nữa.
3 đứa vào ăn ko cả nói chuyện gì cắm đầu ăn đến cuối bảo chắc hết 50k/bát, ai dè ra tính tiền hết có 35k.
Ăn xong đứa e bảo lần sau lại đi ăn bún này nữa đi. xem tiếp
( Góc khen )
Hủ tiếu Nam vang - Nam Vang quán 18/66 Dịch Vọng Hậu.
Mấy lần đi qua mà hôm nay mới vào ăn. Ấn tượng là quán sạch sẽ, gọn gàng, cô chủ quán niềm nở hay cười.
Bát hủ tiếu lúc đầu bê ra mình tưởng ít cơ, nhưng không hề . Nước dùng ngọt đậm đà, ăn chỉ muốn húp cạn nước luôn ý. Nhân hủ tiếu cũng khá đầy đặn, đc hẳn 2 con tôm tươi ấy chứ ko phải tôm đông lạnh, gan lợn mềm, rau sống ăn kèm tươi, sạch.
Giá 1 bát là 45k free trà đá, mỗi thứ gọi thêm là 10k. Đồ uống đồng giá 15k. Đối với mình giá như thế là hợp lý. Ăn no đến tối luôn xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]

Nhân dịp nổi hứng review ))) và mình nghĩ những quán chè này đều nổi tiếng ở Hà Nội ai cũng biết. Mình xin phép được review như sau:
1. Chè 4 mùa phố Hàng Cân: Chính xác là mình ăn ở đây 2 lần. 1 lần ăn chè sen thạch và 1 lần khác ăn bánh trôi tàu nóng. Cả 2 món mình thấy đều ngon, ngọt thanh chứ không ngọt gắt. Thái độ nhân viên thì mình thấy bình thường, cũng ngọt xớt mời chào khách vào ăn. Không gian quán thì siêu bé siêu chật, nhiều lúc không nhanh tay là mất ghế mất chỗ phải chờ hoặc ăn đứng.
Dạo này tớ thấy nhiều người chê thái độ nhân viên và chất lượng chè, vệ sinh càng đi xuống. Điển hình là món chè khúc bạch nhiều ng chê lằm chê lốn chê kinh khủng luôn ))))))
Có nên quay lại không? PHÂN VÂN.
2. Sinh tố Huyền Vi số 5 Đinh Liệt : Ui trời cái món sữa chua thạch lá nếp của quán này thì ai cũng biết vì nó quá nổi tiếng rồi. Tớ đoán là do món này mà quán trở nên nổi tiếng )) Tuyệt vời ông mặt trời, ăn miếng thạch to với trân châu ngập mồm sướng thôi rồi ))) Quán bé nên ngồi vỉa hè ăn.
Có nên quay lại không? CHẮC CHẮN. CHẮC CCMNL
3. Chè tự múc ngõ 18 Hàm Long: lại 1 quán chè quen thuộc đối với dân thủ đô. Tớ gọi vui mồm là buffet chè. Hình như đây là quán chè tự múc đầu tiên ở Hà Nội. Đồng giá 15k/cốc to như cốc bia nhé )) Chè mình thấy ngọt thanh, đa dạng, múc sướng tay )))) Cô chủ thì nhiệt tình. Ngồi vỉa hè nên hơi ít chỗ, mọi ng hay order về là chính.
Có nên quay lại không? CÁCH 1 HAY 2 TUẦN LẠI MÒ LÊN ĂN Ý MÀ
4. Chè Cát Thành số 2 Cát Linh: Tớ thấy chè bình thường cũng không phải quá ngon. Chỗ ngồi rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ, có cả đồ ăn vặt mặn nữa. Nhưng mình ghét thái độ nhân viên của quán này, toàn nam sao ý. Tối hôm đấy 1 mình đi ăn gọi 1 cốc chè mà mình đợi thì rõ lâu, tầm 20 phút, kiểu đi 1 mình bị quên lãng hay sao ý, mà quán lúc đấy không đông lắm. Xong thì cũng có chè nhưng bạn nam đưa cho mình cốc chè cũng có duyên quá cơ. Đặt BỘP 1 phát xuống bàn trước mặt mà không có cái mồm nói câu: Chè của bạn đây hay là Mình gửi bạn. Dắt xe thì tự túc nhé
Có nên quay lại không? ĐÉO, ĐÉO VÀ ĐÉO
5. Chè ngõ chợ Đồng Xuân: quán có tiếng lâu đời trên phố cổ rồi, ai ở HN mà chưa biết đến con ngõ nhỏ này với biết bao nhiêu món ăn từ mặn đến ngọt, từ Bắc vào Nam, và đặc biệt chè ở trong này thì sai và quá sai ý ))) Mình ăn từ thời tiểu học cho đến bây giờ thì cũng phải hơn chục năm rồi. Mà quán chè này có tuổi đời lâu hơn cả mình ý chứ )) Trừ về không gian thì chật và ít chỗ ngồi là điều dễ hiểu vì ngõ siêu bé mà :((( Còn lại chất lượng miễn chê khỏi bàn )) Đồng giá 20k 1 cốc nhé.
Có nên quay lại không? HỎI CÂU NÀY HƠI THỪA )))) YES
6. Chè Xoan: mình mới ăn có 2 lần và ăn ở đây cũng ngon, đặc biệt món nộm chân gà rút xương. Không gian quán thì sạch sẽ. Chè cũng tương đối đa dạng.
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI ĐỂ THỬ CÁC MÓN KHÁC.
7. Xôi chè Bà Thìn : lại 1 quán chè lâu đời ở HN. Cơ sở đầu tiên ở số 1 Bát Đàn và mở thêm cs2 ở Hàng Bồ. Mà mình hay lên Hàng Bồ nhiều hơn. Phải ngồi ở vỉa hè ăn nên hơi chật chội. Chè ngon ngọt, đặc biệt tớ thích món bánh trôi tàu và chè đậu xanh. Giá cả bình dân. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Có nên quay lại không? CÓ CHỨ. SẼ NHIỀU LẦN.
8. Chè SG Thanh Tuyền 57 Nguyễn Chí Thanh: Nhân viên ng miền Nam bán nhé Mình thắc mắc là menu không có ghi giá tiền Có rất nhiều loại chè ngon của miền Nam, các món màu sắc bắt mắt và đa dạng. Có cả bánh nữa, gọi 1 đĩa bánh bạn sẽ được ăn miếng bánh ngập mồm trong nước cốt dừa ))) mình rất thích nước cốt dừa ở đây, rất ngon. Kem xôi dẻo, thơm, 1 bát dc 3 viên kem be bé ))). Không gia quán thì hơi bé và hè thì ngồi nóng thôi rồi. Có 2 cơ sở: cs1 ở Nguyễn Chí Thanh, cs2 ở Phùng Khoang
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI. xem tiếp
Cá nhân mình thích tìm tòi thử nghiệm những quán ăn uống / chỗ chơi bời mới nhưng gần đây số hơi hãm cành, gặp toàn phải chỗ không ra gì. Tuy nhiên ngày hôm nay cuộc thử nghiệm của mình đã kết thúc rất có hậu với Home Bread Bánh mì trắng / đen ; bánh qui và bánh ngọt vị chanh,... đều là homemade và tất cả đều ngon, dễ ăn (mình thấy bagel và bánh chanh ngon nhất )
Tiệm Home Bread này đã mở 7-8 năm rồi nhưng vừa chuyển qua địa chỉ mới này ở Lạc Long Quân. Anh chị chủ quán rất dễ thương và hiếu khách. Giá thành bánh và đồ uống mình thấy không hề cao với chất lượng bánh như thế này. Tuy nhiên đồ uống còn làm chưa đc khéo lắm nên k để lại ấn tượng gì. Recommend các bạn qua coi thử nhé
Ảnh mình chụp hơi muộn nên bánh cũng vơi hết r xem tiếp
Em nằm vùng hội này lâu lắm rồi. Hnay mới mạnh dạn review món bún chả ngõ 221 tôn đức thắg. E chẳng nhớ số nhà nhưg rẽ vào ngõ ngay chỗ gần uỷ ban phường hàg bột là thấy. E ăn 5 năm rồi từ ngày 20k xog giờ lên 30k. Chả mềm thơm k hề khô. Các bác nào gần khu ấy nên ăn thử mà xem. xem tiếp
[Góc khen]
Bánh cuốn cao bằng ạ. Đánh giá cao ở bánh, mềm, mướt mồm.
Nước dùng hơi lạ miệng, nó là nước thịt xương hầm, đậm hơn nước dùng bình thường để nhúng bánh. Ai ăn không quen thì có thể đổi sang nước mắm. Nước mắm ở đây ngon phết. Trong bát có cả thịt hầm đó.
Suất này là 20k nhé. Mình thì thích ăn nước chấm của bánh cuốn lạng sơn hơn.
Địa chỉ ngõ 7 kim mã thượng, đi qua hàng bún hay phở là đến. Ngay bên tay phải, đi từ đầu ngõ vào có xíu thôi.
À mà em chưa được ăn bánh cuốn cao bằng đâu. Biển nó tên là bánh cuốn cao bằng nhé. Nên đừng ai ném bảo không phải bánh cuốn cb. Vì bản thân em đã nhìn thấy đĩa bánh cuốn trên cn đâu. Ăn hợp miệng thôi ạ.
Hàng bán đến 12h, 12 ruoi thôi nhé
xem tiếp
Các bạ. Ở HN biết đâu ship gà khô (là gà khô với lá chanh ớt í ạ) ngon không huhu :(( Cơm cháy nữa, trước mình thấy bạn nào bán cơm cháy to đùng ở giữa là gà khô ấy nhỉ cơm cháy Malaysia à :(( xem tiếp
E tính đi sapa và hà giang đầu tháng 8 có được ko ạh? Nghe nói mưa gió lũ quét ko biết lúc đó có còn ko?

xem tiếp
Bạn nào ở sài gòn cho mình ít review về những quán ăn ngon ở đây được không ạ?
Mình cảm ơn
xem tiếp



Ôi rời, lần đầu đến đây thưởng thức món nước thần thánh của quán mình không hiểu nên gọi là nước gì luôn
Chai hồng nhạt bên trái còn tạm uống được còn cái bên cạnh là Choka xoài chanh leo vị như uống hoá chất ngọt lợ gắt mùi xoài hộp. Mình chưa thấy ở đâu có loại hỗn hợp thần thánh kiểu này khó tả dã man
Tạm biệt không hẹn ngày tái ngộ với loại nước này xem tiếp
hỏi han
Tình hình là tối nay nhà mình định đi ăn dimsum. Vì thế xin hỏi mọi người là nên đi ăn ở đâu ạ? Dạo trước có đọc được bài review về hàng dimsum ở hồ gươm nhưng giá có vẻ hơi cao. Qua tìm hiểu mình có biết thêm 2 hàng dimsum ở góc Hàng Chuối với cả 1 hàng ở Tô Hiến Thành nhưng chưa đi ăn bao giờ nên không biết chất lượng với giá cả thế nào... Mong mọi người giúp đỡ với
P/S: nhà mình ở Hoàn Kiếm ạ xem tiếp
[góc review gà rán các loại]
Vì là thích ăn gà, nhà lại gần khu the manor toàn người Hàn thích ăn gà nữa nên tớ thử kha khá các món gà rán và review một chút (tầm trung các quán giá đều trung bình khoảng 150-180k/nửa con và 30-350k/cả con):
1. Hansol Chicken: quán này nổi, các bạn review nhiều và tớ cũng có ăn mấy lần. Món làm nên tên tuổi của quán chính là đùi gà sốt cay phủ phô mai khoai lang nghiền. Món này lên ảnh đẹp, ăn cũng tạm tạm. Khoai lang nghiền ngọt, ăn với gà cay cộng thêm phô mai nên dễ ngấy. Quán này còn có món gà sốt carbonara ăn béo ngậy luôn, cũng đáng thử.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, tương đối nhanh, chỗ đỗ xe rộng rãi, thoải mái.
Điểm 7/10
2. Vons chicken
Quán này có lẽ ít nổi nhất trong 4 quán mình review. Cũng ở the Manor, cách KFC 1 đoạn. Cá nhân mình đánh giá quán này ngon nhất. Ở đây có gà sốt BBQ, sốt ngon tuyệt vời ngon. Gà rán cũng rất ngon, bấn loạn luôn. Ở đây gà rán có 2 loại là gà rán và gà chiên xù. Còn có gà sốt tỏi nữa nhưng bạn nào không thích tỏi có lẽ sẽ cảm thấy mùi hơi hăng. Menu ở đây không quá đa dạng về các loại sốt. Có các loại chính là gà không sốt, gà sốt BBQ, gà sốt tỏi và gà nước tương. Nhưng lại có nhiều sự lựa chọn khi còn phần thịt muốn ăn: cánh, đùi, má đùi, cả con.
Đồ ăn ngoài không có nhiều nhưng khoai tây chiên ở đây ăn lạ vô cùng. Là được bào mỏng và chiên giòn. Salad được gọi thêm thoải mái. => Là quán mà người Hàn đánh giá cao nhất luônggg
Điểm 9.5/10
3. Papa's chicken:
Quán này quá nổi rồi có lẽ k cần viết nhiều. Quán có 2 cơ sở ở Xuân Thuỷ và The Manor. Gà sốt mật ong và gà cay phô mai là best seller của quán. Gà sốt mật ong ngon. Vỏ bên ngoài giòn, sốt ngọt ngọt, ăn kèm bánh gạo. Gà cay phô mai thì cũng rất ngon nhưng lại cay quá. Bạn nào ăn được cay nên ăn ở đây. Vì gà ở đây không bị bở.
Phô mai que ở đây không hiểu sao nhưng mình rất thích ăn. Cảm thấy ngon hơn hẳn những chỗ khác. Quán rộng rãi, phục vụ nhiệt tình chu đáo, đồ ăn ngon.
Điểm 9/10
4. Là quán King Dakgalbi.
Mình ăn thử ở đây gà xào bắp cải và gà sốt mật ong. Về gà xào bắp cải. 1 phần gà thì hơi ít so với tưởng tượng nhưng gà nhiều, đúng là gà xào bắp cải chứ ko phải bắp cải xào gà ) gia vị nếm nếm vừa đủ, ăn kèm cơm trắng là ok luông. Bắp cải xào chín ăn kèm khoai ngọt thì tuyệt luôn.
Gà sốt mật ong thì ăn hơi dễ ngấy. Nhưng gà ăn cũng k bị bở, thịt mềm, sốt ngon.
Quán này mình đánh giá là quán thuộc top của gà xào bắp cải cả chất lượng lẫn dịch vụ.
Điểm 8/10 xem tiếp
Có ai ăn ở Paris Baguette bị ức chế vì thái độ nhân viên như mình không? Hay do mình nhọ? xem tiếp
Review quán pizza 4P's trên Tràng Tiền
Mọi người thấy thế nào chứ e thấy ăn chả ngon tí nào.
- Pizza: nửa milano salami vs chorizo quá mặn và sốt cà siêu chua. Bên mực rong biển ăn cũng ko ngon. Bột pizza hình như do cháy vs dính tàn nên bị đắng.
- Súp: có mỗi cái clam chowder là ngon, ngậy rất đúng độ và nêm nếm vừa ăn, có vị nghêu hài hoà. Còn cái súp thịt viên đỏ đỏ kia siêu chua, khó ăn.
- Khai vị: nghe 1 bạn review xoài cuốn thịt xông khói kia nên e gọi thử. Và kết là siêu chán. Vị nó cứ lạc lõng thế nào vs cả xoài siêu xơ ý, sốt chanh leo còn kiểu hắc hắc khó ăn cực - đi tong 135k. Cái khoai Đức bỏ lò kia ăn khá ngon nhé mng.
- Mỳ cua: hơi nguội, bị tanh.
- Phục vụ: cực kì tận tâm và nhiệt tình ạ
- Không gian: tốt, đẹp, ấm cúng.
Nói chung là so với giá thì mình thấy ko đáng và sẽ ko quay lại lần 2 xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]

Mình và bạn đèo nhau đi tìm chỗ ăn trưa. Và bọn tớ quyết định chọn Gà Mái vì cả 2 đứa chưa ăn ở đây bao giờ. Mình xin phép được review như sau:
1. Về không gian: mình cảm thấy hơi bé, nhưng ăn ở đây vào mùa đông thì khá hợp lí vì không gian cực kì ấm cúng. Decor đẹp theo cách nhẹ nhàng giống phương Tây. ))
2. Về thái độ nhân viên: ca trưa hôm đấy có bạn nhân viên nữ tóc dài thì mình rất thích vì bạn ấy tươi cười niềm nở đón khách. Và lúc bọn tớ vẫn đang đọc menu để xem các món thì bạn ấy đứng ngay cạnh đấy 1 lúc rồi, không thúc giục bọn tớ chọn món nhanh mà vẫn kiên nhẫn chờ bọn mình chọn được món Các bạn nhân viên nam phục vụ đồ ăn khá nhanh nhẹn. Nói chung là mình thích nhân viên ở đây.
3. Về đồ ăn: Mình gọi 1 suất mì xanh gà quay ( nghe nói món đấy là món hot của quán ), nộm xoài. Bạn mình gọi 1 cơm gà quay và 1 cà ri gà. Tớ xin review về từng món:
A. Mì xanh gà: 45k/niêu đầy đặn gồm gà, mì, rau mùi và lạc, ở dưới có nước sốt chua ngọt. Cá nhân mình thấy 1 niêu này đối với mình khá no, mì màu xanh bắt mắt không bị bở, gà tẩm ướp vừa vặn, mỗi tội mình thấy ít nước sốt nên trộn lên rồi ăn vẫn thấy hơi nhạt.
B. Nộm xoài: Giòn, chua, cay, rất ngon. Mình thực sự bị mê món này.
C. Cà ri gà: 1 miếng gà bé và còn lại là 3 miếng cà rốt và miếng khoai to. Hầy :(((( giá 1 đĩa cà ri như thế này mình nhớ k nhầm là 45k hay 55k ý. Nhưng thực sự giá đó quá đắt cho 1 đĩa cà ri như thế. Nước cà ri ngon, cay vừa phải. Cà rốt nấu mềm nhưng khoai thì vẫn bị cứng cảm giác chưa chín hẳn. Món này mình hơi thất vọng.
D. Cơm gà: Của bạn mình ăn. Nhìn cũng khác đầy đặn và màu xanh bắt mắt, mình không biết các bạn ướp mì và cơm bằng nước gì màu xanh, nếu mà là ướp lá dứa hay lá nếp thì mình phải ngửi thấy mùi thơm. Đằng này thì lại không có mùi gì. Mình hỏi bạn thì nó khen ăn cũng được
TỔNG KẾT: 9/10 Chắc chắn mình sẽ quay lại thử các món khác xem tiếp
Góc khách quen
Giới thiệu cho mọi người 1 hàng bánh t rất thích - Poeme bakery!
T hay mua bánh sinh nhật ở đây, ăn khá ngon, kem ko bị ngấy. Ngoài ra Cửa hàng còn có rất nhiều loại bánh miếng, từ 10k đến 35k. Nhìn tủ bánh hoa cả mắt, mỗi lần mua phải mất 5p suy nghĩ )
T thử khá nhiều loại, nhưng hôm nay ăn có 2 loại nên chụp ảnh lại:
Bánh cắt dâu tây: vị chua chua, dễ ăn, có cả dâu tây ở giữa- 15k
Bánh mặn: trước giờ toàn mua bánh ngọt, hôm trước thử bánh mặn này thấy rất dễ ăn, nhiều ruốc, ko mặn quá và sốt ko ngấy, bị nghiện món này- 12k
Bánh su thần thánh: hôm nay mua chưa có, nhưng t rất thích món này, 8k nhưng ngập nhân luôn
Các loại bánh khác tuỳ từng loại, có loại t thấy ko ngon lắm như matcha miếng, hoặc do t ko thích vị trà xanh ) và bánh derika - ngán lắm )
Quán có nhiều cơ sở lắm, nhưng t hay mua ở láng hạ, gần nhà hơn
Bài viết không mang tính chất PR khẩu vị mỗi người mỗi khác, nếu ăn thử không ngon đừng mắng tớ

xem tiếp

#ask
Mình với thằng bạn sắp vào Đà Nẵng từ ngày 10-15 này... Có 2 thằng đực nên muốn tìm nhóm bạn đi chơi, chia tiền ăn hải sản... Càng đông càng rẻ càng vui, ai vào đà nẵng mùng 10 lập team đi cho vui nhée xem tiếp



Cho em hỏi giữa MC và Tam Đảo nên đi nơi nào thì đẹp hơn và nhiều chỗ chơi hơn ạ? xem tiếp
Ảnh mình không chỉnh sửa. Mình chụp cũng không đẹp lắm Mọi người ngắm tạm nha xem tiếp
Em xin review bát "xôi trứng 17k tiền" trên đường Nguyễn Phong Sắc (cụ thể địa chỉ thì em k nhớ nhưng gần Học viện Báo chí và Tuyên truyền ấy ạ) qua cảm nhận của bạn em.
Vầng hôm ấy là một ngày nóng cmn bức, em và mấy bạn đang đi tìm quán ăn. Thằng bạn em bảo làm tí xôi cho chắc bụng chiều còn thi năng khiếu báo chí. Cái ngu nhất của bọn em là hôm ấy phụ huynh cho tiền khá xông xênh thành ra chả thằng nào xem menu giá. 1 thằng gọi bát xôi 45k tiền thì tàm tạm, còn cái thằng gọi bát xôi trứng thì em thề là nó đáng thương vô cùng. Xôi thì như kiểu chưa chín ý )) mà nó đ dám động vào quả trứng vì sợ ăn hết trứng trước xôi các bác ạ. Cuối cùng nó phải trộn nước mắm để ăn nốt bát xôi. Khổ vđ ý ạ. Tiện đây em review ngắn gọn luôn bát phở gà 30k em ăn: nhiều hành nhiều da gà nhiều nước và ít bánh phở, nước thì có mùi hôi hôi Ncl em thua cái quán này. Cạch đến già r. Bao cũng k vào.
P/s: vì đói quá nên em vẫn ăn hết bát phở. Chiều tối về anh Tào Tháo đuổi chạy tụt quần... xem tiếp
( Góc khen dạo )
Fan bún riêu mà mãi mới tìm đc hàng rẻ lại ưng vì đi làm gần đó nên lọ mọ kiếm ăn ))) bún riêu siêu đầy đặn luôn ạ. 2 bát này của mình là riêu sụn giò 25k bát kia riêu bò giò 30k ))) nhai mãi ko hết sụn luôn, giò thì cô ý cắt cho nửa khoanh luôn ))) quán ở trong ngõ nên giá cả so với các chỗ khác mình thấy quá rẻ luôn ý ngoài ra có thêm chè đỗ đen 10k 1 cốc bonus thạch vs dừa khô thoải mái
Địa chỉ : đầu ngách 95 ngõ Xã Đàn 2 HN. Hình như cô hay bán sáng đến tầm 1-2h chiều thôi. Đối diện trường Xã đàn
xem tiếp
Cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 có nên đi Phú Quốc không các mem iu ưi?!!!
Mình sợ mưa bão

xem tiếp
Mong ad duyệt bài giúp và nhờ mọi người giúp đỡ ạ.
chả là e đang muốn có 1 cuộc hẹn ý nghĩa vs bạn gấu, nhưng chưa chọn dc nhà hàng ưng í. Em định đến Á Gia nhưng ko thích buffet cho lắm. Các bác thông thái, cho em xin gợi ý về nhà hàng nào có không gian riêng tư, sang trọng 1 chút và đồ ăn ngon ạ. Á hay âu cũng dc. budget tầm 1 2tr ạ. many thanks xem tiếp
Bọn em 2 người ở thanh hoá mỗi người tầm 1tr-1tr5 thì đi đâu được ạ. Trừ đi biển ở thanh hoá vì e đi quá nhiều rồi ạ. Ai biết chỗ nào tầm giá đấy giúp e với. Đi trong ngày hoặc 1-2 ngày đều đc ạ. xem tiếp

E xin review bánh tráng ở 9/83 ngõ 318 đê la thành e ăn lần thứ 2 nên đánh giá được rùi..
E thích nhất bánh tráng cuốn là cái đĩa to trong hình đấy ạ.gọi 2 đĩa nên c ấy gộp luôn vào đĩa to như này. đĩa bé 15k thôi trong hình 30k ạ.
Ăn k hề bị ngán chỉ có ăn nhiều quá ngang bụng thôi ấy.tóm lại e thấy ngon nhất...
Bát kia là bánh tráng trộn so với những nơi e đã từng ăn thì ở đây e hợp nhất k bị khô hay mặn quá như những chỗ e đã ăn.chấm ổn ạ. 20-25k
Còn bánh tráng nướng thì lần trước e có ăn tại e k thjk khô quá k hợp cái đế bánh chứ cũng ngon với cả nhiều loại để chọn lắm ạ...20-25k tuỳ loại ạ.
Nước thì ở đây hơi hạn chế chỉ có soda các vị và trà đào,lựu... Chứ k có mấy loại nước đóng chai sẵn và e k hợp nước ở đây lắm thử cả soda và trà rồi nhưng thấy k đk ngon hay do e k hợp nữa.
E đi cùng cgai và bạn ai cũng khen rẻ mà ngon..
Ps:Chụp được mỗi cái ảnh đầu sau đấy lo ăn xem tiếp

Mình rất thích ăn thịt nên cũng thích review lẩu Lần này là lẩu Thìn béo 91D Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn ạ.
Nổi bật nhất là thịt Nhiều thịt, nhiều loại, 1 lần gọi nv lấy khá nhiều, đầy ụ, nên chúng mình gọi có 3 lần đỡ ngại hơn đĩa bé xíu ở Xuýt Xoa Xì Xụp :s Thịt có sụn, bắp bò, ba chỉ, thịt gà, các loại chả cá xúc xích ..... ( chúng tớ ăn nhanh quá k kịp định nghĩa mấy loại thịt khác )
Sau khi ăn thịt thì có rau, loại thì cũng có rau muống, cải thảo và mấy loại nữa . Có trứng vịt lộn và đặc biệt là gọi thêm đc cả nấm kim châm, có cả củ đậu ăn đỡ ngán nữa :s
Nước lẩu thì bình thường, không nổi bật nhưng cũng chả có vấn đề gì với hội yêu thịt Chả cá không ngon lắm, mình đến lúc rảnh nên chả biết lúc đông nv ntn nhưng đại khái cũng có nhiều nên chắc vẫn ok
Giá cả lẩu 135k/ng, đc tặng âu trà đá miễn phí, nước thì coca các kiểu 15k/chai. Trung bình 150k/ng cả nước không phụ thu ăn tẹt ga Chỗ ngồi tuy không đẹp đẽ sang chảnh nhưng cũng sạch sẽ. Đây là lần t2 quay lại quán và vẫn có ý định quay lại ( chỉ sợ mấy anh nv quen mặt vì ăn nhiều thịt quá )
P/s : Quán lẩu nhưng biển ngoài là Mỳ Quảng nhé ))))))) xem tiếp
20' sau khi gọi món, bạn phục vụ bưng lên tô trứng hấp và thơm... ôi thôi mùi khét. Mình đã bấm bụng trứng cháy ở dưới đáy nồi có thể ko tránh khỏi. Vừa xắn vài miếng, m phát hiện gia vị mì tôm nguyên cả cả tảng chả thèm oánh cho tan kết lại thành cục nâu nâu lốm đốm trong bát. Đúng kiểu chát muối nhét vô miệng mình có phản ánh lên anh quản lý ngay tầng 1. Anh nhìn nhìn và ... lẳng lặng bỏ đi, ko giải thích, ko xin lỗi, cảm giác của mình rất thất vọng ko chỉ vì đồ ăn mà ngay cả những ng phục vụ ở nhà hàng Mình đòi hỏi quá đáng gì đâu! Giá họ nói vài nhời "ừ thôi sai sót ko mong muốn các bạn thông cảm". Nhưng ko đc lời nào... mình ko còn tâm trạng đụng đũa đến mấy món còn lại nữa nên về luôn, anh quản lý vẫn lặng lẽ tính tiền đầy đủ ko xót một đồng nào y như gói gia vị đc đổ thẳng đầy đủ vào trong bát trứng. Mình cảm thấy mọi ng nên biết về nhà hàng này để lần sau ko mất tiền dại dột như mình ~.~ xem tiếp
Review cốc cốt dừa đậu xanh (giá 50k): hơi ít đậu xanh, dăm đá nh nên chảy nc rất nhanh. Bt mình rất thích uống món này ở Cộng Lò Đúc hoặc LTK pha rất ổn, k dăm đá đâuu, nh đậu xanh cả cốt dừa nữaa. Hôm nay qua Cộng mới mở ở Thái Phiên mà hơi buồn vì k ngon bằng ở 2 chỗ kia. Ở đây k rộng lắm nhưng chia thành nh phòng nhỏ để ngồi cũng hay hay. Tóm lại nếu ra Cộng TP mình sẽ k gọi món này nữa. Xin hết ạ:)) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Starbucks uống vị gì ngon mà uống hết size L vẫn không bị ngán ạ ))))) xem tiếp